-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 29/07/2015 in all areas
-
Các nhà khoa học thế giới cảnh báo về loại vũ khí "siêu tưởng" (TTXVN/Vietnam+) lúc : 29/07/15 05:16 Các nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có những nhân vật nổi tiếng như nhà vật lý thiên văn học Stephen Hawking và người đồng sáng lập Tập đoàn công nghệ Apple - Steve Wozniak, đã cảnh báo loài người về sự nguy hiểm của các cỗ máy giết người mang tính siêu tưởng. Phim Terminator đề cập đến thế hệ người máy Genisys thống trị thế giới. Trong một bức thư ngỏ, khoảng 1.000 lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đã bày tỏ lo ngại về các loại vũ khí siêu tưởng - vốn thường xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng và được chế tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo để tấn công các mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người, có thể sẽ xuất hiện trong tương lai và đây sẽ là "cuộc cách mạng thứ ba về chiến tranh, sau súng đạn và vũ khí hạt nhân." Bức thư ngỏ viết: "Câu hỏi lớn cho loài người lúc này là liệu có nên khởi đầu một cuộc chạy đua về vũ khí dựa trên trí tuệ nhân tạo hay không hay phải ngăn chặn nó ngay từ bây giờ và nếu một cường quốc quân sự nào đó nào thúc đẩy việc phát triển các loại vũ khí giả tưởng này thì một cuộc chạy đua vũ trang là không thể tránh khỏi." Ý tưởng về những cỗ máy giết người hàng loạt, từng được đưa vào bộ phim "Kẻ hủy diệt" có sự diễn xuất của Arnold Schwarzenegger, đang dần trở nên thực tế và không còn là khoa học viễn tưởng. Việc phát triển những cỗ máy như vậy hiện chưa bị cấm và nó hoàn toàn khả thi trong vài năm hoặc vài thập kỷ tới. Công nghệ vô cùng phát triển hiện nay hoàn tàn có khả năng cho ra đời những loại vũ khí quân sự vốn tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim viễn tưởng. Các nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ lo ngại kịch bản "Ngày tận thế" có thể xảy ra với việc các vũ khí siêu tưởng này rơi vào tay những phẩn tử khủng bố, những kẻ độc tài hay những kẻ có tư tưởng hận thù sắc tộc. Bức thư này đã được công bố tại Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo năm 2015 đang diễn ra ở Buenos Aires (Argentina)./. ====================== Đã từ rất lâu rồi - có lẽ từ 2008, trong "Lời tiên tri" - lão Gàn đã phán rằng: Sẽ xuất hiện những loại siêu vũ khí như trong truyện khoa học viễn tưởng, hay như trong truyện thần thoại. Và rằng: Những loại vũ khí này làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh....Tất nhiên, khi lão Gàn đã phán như vậy, thì nó đã hình thành từ lâu trong ý tưởng của con người và sau đó nó đã hé lộ phần nào , để....chứng nghiệm lời tiên tri. Cho nên, đó cũng là một trong những yếu tố mà lão Gàn chưa bao giờ giới thiệu những thành tựu khoa học kỹ thuật của Trung Quốc lên web Lý học Đông phương. Bởi vì, đó chỉ là những thành tựu thuộc loại cổ điển. Cho dù, ngay bây giờ, người Tàu đổ bộ lên mặt Trăng - thì đó cũng chỉ là thành tựu mà Hoa Kỳ đã đạt được cách đây 1/2 Thế Kỷ. Nhưng trong tương lai, chính Lý học Đông phương mới là những trí thức nền tảng của nền văn minh nhân loại. "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Nhưng còn lâu lắm. Chỉ đến khi dân tộc Arsyria bị tiêu diệt". Trung Quốc không phải chủ nhân của Lý học Đông phương. Họ chỉ có những loại thày ứng dụng phọt phẹt, rồi sổ Nho lòe thiên hạ và không hề biết bản chất của những gía trị tri thức siêu việt này. Họ hoàn toàn không hiểu gì về những khái niệm nền tảng của tri thức thuộc văn minh Đông phương, vốn tự nhận là do tổ tiên họ để lại. Cho nên, họ đã mắc sai lầm chiến lược trong "Canh bạc cuối cùng". PS: Phàm muốn thắng thì anh phải ít nhất là bằng họ về kinh tế và quân sự. Cái này Tàu đã kém hẳn Hoa Kỳ. Trong trường hợp này thì chí ít anh phải thông minh hơn họ. Đại khái như Khổng Minh tuy thua Tào Tháo về vũ bị và kinh tế, nhưng hơn hẳn về trí tuệ, nên nước ngập Hạ Bì, lửa cháy Tân Dã....Đằng này may lắm thì Tàu mới chỉ bằng Mỹ về trí tuệ. Đấy là lão đã lên lever cho Tàu mấy cấp rùi. Vậy mà cũng đòi chòng chọi lên ngôi bá chủ. Bởi vậy, lão bảo Tàu sai lầm chiến lược là vậy. Sao giống mấy thằng trọc phú nhà quê, ăn may giàu nhất làng coi tỷ phú Waren Bufet không là cái đinh gì. Lão vốn chả ghét ai. Bàn chơi vậy thôi. Điếu có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến ai làm bá chủ thế giới.6 likes
-
Tiếng Việt
Chipbee cherries and 2 others liked a post in a topic by Lãn Miên
Từ Mắt Từ Mắt có lẽ là từ gốc cổ nhất từ thời ngôn ngữ chung toàn cầu cổ đại. Các ngôn ngữ Nam Á đều có từ chỉ con mắt bắt đầu bằng tơi M, tiếng “cổ Hán ngữ” (huỵch toẹt ra nó là tiếng Việt) dùng chữ nho Mục 目 chỉ con mắt, đến tiếng Ý gọi “Mata” chỉ con mắt. Diễn biến dần dần, nhiều ngôn ngữ dùng danh từ “mắt” để thành động từ chỉ chức năng như tiếng Nhật dùng “Mi-mát” nghĩa là nhìn xem (gốc do phiên thiết từ Mắt, vì thiết lại thì “Mi Mát” = Mắt), “Mi” nghĩa là ngắm, “Ha-na Mi” nghĩa là “Hoa Ngắm” - tức ngắm hoa , theo ngữ pháp tiếng Nhật - (gốc do nhấn rồi thiết “Mắt Chi 之!” = Mi); hoặc dùng từ chỉ chức năng của con mắt để đại diện cho mắt, như Hán ngữ hiện đại dùng chức năng Nhìn Tỏ mà nho viết bằng chữ Nhãn Tinh 眼 睛 để chỉ con mắt, Dòm = Nhòm = Nhìn = Nhãn 眼, Tỏ = Tinh 睛, 精; tiếng Nga dùng chức năng Liếc Dòm để chỉ con mắt, “Liếc Ạ!” = La, “Dòm Ạ!” = Da, tiếng Nga gọi “gLaDa” để chỉ con mắt. Mắt Tỏ = =“Mắt Tinh” = Minh, nên nho viết chữ Minh 明 biểu ý bằng hai con mắt là Nhật 日(cái sáng của Mặt trời) và Nguyệt 月(cái sáng của trăng). Hành tinh Trời và Trăng đều thấy tròn và thấy sáng như hai con Mắt, Mắt chuyển nghĩa thành đồng nghĩa với sáng, nhấn mạnh bằng từ lặp “Mắt Mắt” = Mặt, 1+1=0, ( do lướt lủn cũng đúng: “Mắt sáng Rực” = Mặt) nên gọi là Mặt Trời và Mặt Trăng. “Mắt Tinh” = Minh 明, Minh mang nghĩa là sáng, chữ Minh 明 viết biểu ý gồm cái sáng của trời đại diện cho Mặt trời và cái sáng của trăng đại diện cho Mặt trăng, hai chữ ấy ghép lại cũng là “Mặt Mặt” = Mắt, 0+0=1. Chữ Minh 明 hàm nghĩa mắt, bởi nó là “Mắt Tinh 精” = Minh 明, mang nghĩa sáng, ngược lại là “Mắt U 烏” = Mù, mang nghĩa là tối. Nho viết từ Mắt bằng chữ Mục 目, âm tiết Mục súc tích hơn, bởi nó bao hàm cái cơ thể Mắt và cả cái chức năng máy ảnh của mắt là ghi lại, tức Lục 錄, gọi lướt chung thành một âm tiết là “Mắt Lục 錄” = Mục 目. Lục là lượm lấy để thuộc bản chất của vật, gọi là “Lượm Thục 屬” = Lục 錄, tức là ghi lại, ghi lại để coi, tức “Lục 錄 Coi” = Lọi, nên có từ đôi Lục Lọi. Lục Lọi = Tìm Tòi = Xoi Mói đều là những từ đôi diễn tả sự lấy ra để Coi. Để coi là để thấy cái công dụng của vật, tức “Để tỏ Ích” = Đích. Bởi vậy có từ Mục Đích 目 的, mà nghĩa đen của cái mục đích là cái “mắt coi cho thục để tỏ cái ích của nó”. Ví dụ thấy con mồi là con mồi gì rồi, biết rõ cái lợi ích của con mồi đó người ta mới dùng mắt ngắm mà bắn trúng để hạ nó nhằm kiếm lợi, gọi là nhằm tới đích. Còn chưa thấy, chưa biết nó thế nào thì chẳng ai coi đó là cái mục đích cả, gọi là định hướng thì chỉ là vu vơ. “Viết 曰 U 烏” = Vu, “Viết Mờ” = Vơ, gọi là nói (Viết 曰) Vu Vơ. Nói Vu 誣 có nghĩa là nói điều đen tối gán cho người khác, gọi là Vu Cáo 誣 告. Con Mắt là nội dung chính của cái bộ Mặt (“Con mắt là cửa sổ tâm hồn”). Mặt phẳng mà rộng thì từ Mặt phải nở ra từ dính Mênh-Mông (từ dính là cùng tơi với từ gốc). Nói: đất rộng Mênh Mông, biển rộng Mênh Mông, là nói trải rộng ra mọi hướng nhưng chỉ trong một Mặt phẳng. Còn lại nói: vũ trụ rộng Bao La, bầu trời rộng Bao La, là nói trải rộng theo đa chiều của không gian, vì Bao La là do phiên thiết từ chỉ con số Ba (Thiên – Địa – Nhân là 3 ngôi đại diện cho vũ trụ), thiết “Bao La” = Ba = 3. Hán ngữ đã mượn tính từ Bao La của tiếng Việt, dùng chữ nho Bao và La để phiên âm, nhưng nghĩa biểu ý của chữ thì Bao là cái bọc, La là cái lưới (nhấn “Lưới Ạ!” = “Lưới Dã!” = La), trong từ Lụa Là của tiếng Việt. Tơ dệt thành lụa để mặc, cũng dệt sưa thành lưới để làm mùng. Chữ Miên Các chữ nho đọc là “Miên” đều được Từ Điển VN (giải thích trong ngoặc đơn (TĐ: …) coi là tố gốc Hán. Nhưng phân tích nguồn gốc do lướt (“thiết” cả câu thành từ đơn âm tiết) thì lại thấy chúng được tạo thành do gốc Việt: (1) Miên 眠 (TĐ: ngủ, vd: thôi miên – tác động vào tâm lý gây trạng thái tựa như ngủ, làm dễ dàng chịu sự ám thị - ). Gốc: “Mắt nhắm Nghiền” = Miên, Miên chuyển nghĩa chỉ sự ngủ. Chữ Miên 眠 có bộ mắt viết bằng chữ Mục 目 và tá âm “mằn” của Việt Ngữ (tiếng Quảng Đông) đọc chữ Dân 民. Nôi khái niệm: Con = Cần (tiếng Tày) = Dân 民 = Mằn (tiếng Quảng Đông), từ đôi Con Dân. (2) Miên 綿 (TĐ: tơ bông; dài mãi không dứt – từ chuyển nghĩa -, vd: miên man, liên miên, triền miên). Gốc: “Mối tơ Liền” = Miên. Khi kéo kén hay kéo bông ra sợi thì hễ hết sợi từ một con cúi bông hay từ một con kén, người ta lại nối tiếp với mối của con cúi khác hay con kén khác, cứ thế sợi dài mãi để cuốn thành cuộn bông hay cuộn tơ (“Cuốn Cuốn” = Cuộn, 1+1=0), Miên từ một cái cụ thể chuyển nghĩa thành từ trừu tượng là “kéo dài mãi”. Chữ Miên 綿 là chữ hội ý, gồm bộ tơ là chữ “Tơ Chi!” = Ti 糸; chữ bạc (màu trắng, tiếng Mường), còn dùng màu để gọi thành tên là kim loại Bạc, từ Bạc nho viết bằng chữ “Bạc Sạch” = Bạch 白 (cũng giống như “Trong Sạch” = Trạch 澤, Trạch 澤 mang nghĩa là vô tư, ơn trạch là làm ơn vô tư không cần trả ơn); bộ khăn (chế phẩm của bông), nho viết từ Khăn bằng chữ Cân 巾. (3) Miễn 免 (TĐ: bỏ, trừ bỏ, khỏi phải làm, khỏi phải chịu, vd: miễn chức, miễn trừ, bãi miễn, miễn lao động, miễn dịch, miễn lễ, miễn thứ, miễn trách, miễn vào, miễn xâm phạm). Gốc: “Mô Liền” = Miễn. Mô liền nghĩa là không liền (các cặp đối: Â/D = 0/1 = Mô/Một, 0 = Zero = Mô = Vô = Nỏ = No – tiếng Anh), không liền có nghĩa là đứt đoạn, đứt đoạn có nghĩa là tạm bỏ, vd: miễn lễ nghĩa là tạm bỏ cho khỏi phải lễ lúc đó thôi, những lúc khác vẫn phải lễ như thường. Từ Lễ trong xã hội ngày nay bị biến lóng thành “Đi” hay “Chạy”. Bởi vậy câu của thánh hiền “Tiên học Lễ, hậu học Văn” trở thành không còn chính xác. Chính xác hóa thì phải diễn giải câu đó thành “Nhân tình – Nhân tính – Nhân cách – Nhân tài” (từng bước, “step by step”, trong phương châm giáo dục, lướt cả câu bốn bước trên thì được kết quả là hai chữ Nhân Tài). (4) Miễn 勉 (TĐ: làm quá với sức mình, một cách ép buộc, vd: miễn cưỡng). Gốc: “Mần liên Miên” = Miễn. Chữ Miễn 勉 có bộ sức viết bằng chữ Lực 力 với tá âm chữ Miễn 免. (5) Miện 冕 (TĐ: mũ lễ của vua, vd: vương miện, mũ miện). Gốc: “Mũ dùng thi lễ thánh Hiền” = Miện 冕. (6) Miến 麵 (TĐ: chất bột được nghiền từ tiểu mạch nói chung). Gốc “ Mạch xay bột nước, kéo thành sợi Liền” = Miến 麵. (7) Miền (TĐ: vùng, vd: vùng miền). Gốc: “Mảnh đất mênh mông nối Liền” = Miền QT Lướt để tạo từ mới, là sư phụ tạo từ của tiếng Việt, để luôn có từ đơn âm tiết, Ví dụ: “Nước Ướt” = Nuốt, một danh từ Nước, lướt với một tính từ Ướt (là tính chất của nước) thành động từ Nuốt. Đố ai không dùng nước, dù chỉ là chút nước miếng để làm ướt, mà nuốt nổi một nhúm bột khô bỏ vào miệng. “Miệng tự có Nước” = Miếng (lướt lủn: Miệng sắc Miếng), nước bọt tự trong miệng sinh ra gọi là nước miếng. Bởi vậy hơn hai nghìn năm trước Hứa Thận soạn Thuyết Văn Giải Tự đã dùng cách thiết để hướng dẫn đọc đúng âm Việt của chữ nho. Lang thang một lúc, không gặp bài nào về cổ sử Việt, bỗng gặp bài này, dù đã cũ từ năm ngoái, có chút lịch sử, nên dịch lại hầu bạn đọc Tổ quốc của tôi, Bà ta là ai? (W: weibo 14/9/2014:我的祖国,她是谁) Bài dưới đây là một tham luận của một nữ sinh trung học 17 tuổi của TQ, từng làm ngỡ ngàng những người TQ trưởng thành. (Lãn Miên dịch) 老师们、同学们:大家好! 我是高一(6)班的王珂儿,我今天的演讲题目是“假如我活了两千岁,我的祖国她是谁?” 我没有他们慷慨的语调,也没有他们激扬的热情,对于祖国二字我有的是我深邃的思考,我觉得我们社会不缺有知识的头脑,缺的是有头脑的人。 我在想:假如我活了两千岁,我的祖国她是谁?在汉朝,我的祖国是大汉——犯我强汉者虽远必诛的大汉;在唐朝,我的祖国是大唐——万邦来朝的大唐;在宋朝,我的祖国是大宋,那个科技领先、经济繁荣的大宋。在元朝,蒙古铁蹄把我们践踏为四等公民,我的祖国是大元吗?我应该爱她吗?在清朝,满人从关外杀入,留头不留发,留发不留头,扬州大屠杀让南京大屠杀都黯然失色,我的祖国是大清吗?我该如何去爱她?时间长了,渐渐地我们认了,谁霸占了你的母亲,你就认他做父亲,我们犯贱吗?有时候我在想,如果当初日本占领了我们中国,同学们,今天我们会欢呼“天皇万岁”嘛?如果我活了两千岁,谁是我的祖国,真的让我很迷茫。 我的心中有个祖国,那是一个公平、公正、没有憋屈的地方;我的心中有个祖国,一个让你赢,赢得坦坦荡荡,输,输得心服口服的地方;我的心中有个祖国,她随时都可以展开翅膀给你保护的地方;我的心中有个祖国,无论你过的多艰难,都让你心中充满希望的地方。 法国(注:应为德国)出产马克思,俄国出产斯大林,美国出产华盛顿,英国出产丘吉尔,俱往矣,今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年强则国强,少年独立则国独立,少年雄于地球则国雄于地球。我等少年手里必会有一个升级版的祖国,她让每一个人都在心中深深地爱上她,她让美国羡慕我们的民主,让德国羡慕我们的技术,让日本羡慕我们的财富,让新加坡羡慕我们的清廉。看他日,我的祖国,必是一个朗朗的乾坤,一个让你千秋万载也忘不掉的祖国! Thưa các thầy cô, thưa các bạn, chào mọi người! Tôi là Vương Kha Nhi, học sinh trung học, bài phát biểu của tôi hôm nay là: Giả dụ tôi đã sống 2000 tuổi, Tổ quốc của tôi, Bà ta là ai? Tôi không có giọng nói khẳng khái như người ta, cũng không có nhiệt tình kích động như người ta, hai chữ Tổ quốc đối với tôi là tư duy sâu lắng của tôi, tôi cảm thấy xã hội chúng ta không thiếu đầu óc tri thức, chỉ thiếu là thiếu người có đầu óc. Tôi nghĩ, giả dụ tôi đã sống được 2000 tuổi, Tổ quốc của tôi, Bà ta là ai? Ở triều Hán, Tổ quốc tôi là Đại Hán - buộc tôi làm cường Hán, tuy chỉ là ở xa ắt bị diệt.Ở triều Đường, Tổ quốc tôi là Đại Đường – Đại Đường gồm cả vạn bang. Ở triều Tống, Tổ quốc tôi là Đại Tống – một Đại Tống có khoa học kĩ thuật đứng đầu, có kinh tế phồn vinh. Ở triều Nguyên, móng ngựa sắt Mông Cổ chà đạp chúng ta xuống hạng tứ dân (dân hạng bốn - ND), Tổ quốc tôi là Đại Nguyên ư? Ở triều Thanh, người Mãn từ ngoài biên ải sát nhập, để đầu không để tóc, để tóc bất để đầu (Mãn Thanh bắt toàn dân TQ để tóc đuôi sam như người Mãn – ND), cuộc đại sát Dương Châu khiến cuộc đại sát Nam Kinh đều u ám thất sắc, Tổ quốc tôi là Đại Thanh ư? Tôi làm sao mà yêu nó được? thời gian trôi đi, tôi dần dần nhận thức được, ai đã bá chiếm Mẹ của bạn thì bạn nhận nó làm Bố, chúng ta buộc phải hèn ư? Có lúc tôi nghĩ, nếu khi xưa Nhật chiếm TQ của chúng ta, các bạn ạ, thì ngày nay chúng ta sẽ hoan hô “Thiên Hoàng vạn tuế” phải không?, nếu như tôi đã sống 2000 năm, ai là Tổ quốc của tôi, tôi thật sự mơ màng. Trong tim tôi có một Tổ quốc, đó là một nơi công bằng, công chính, không có uẩn khuất ; trong tim tôi có một Tổ quốc, một nơi khiến bạn thắng thì thắng rất đàng hoàng, thua thì thua tâm phục khẩu phục; trong tim tôi có một Tổ quốc, là nơi tùy thời có thể dang cánh che chở cho bạn; trong tim tôi có một Tổ quốc, là nơi bất luận bạn trải qua bao gian nan, đều khiến trong tim bạn tràn đầy hy vọng. Nước Đức sinh ra Các Mác, nước Nga sinh ra Stalin, nước Mĩ sinh ra Wasinton, nước Anh sinh ra Sơcsin, trách nhiệm của ngày hôm nay, không phải tại ai khác, mà hoàn toàn tại thời niên thiếu của ta. Thiếu niên có trí ắt Nước có trí, thiếu niên cường ắt Nước cường, thiếu niên độc lập ắt Nước độc lập, thiếu niên hùng trên Trái Đất ắt Nước hùng trên Trái Đất. Tôi đợi khi mà trong tay thiếu niên ắt có một Tổ quốc nâng cấp, Tổ quốc ấy khiến cho mỗi một con người đều yêu nó tận đáy lòng, nó khiến nước Mĩ ham muốn dân chủ của chúng ta, nó khiến nước Đức ham muốn kĩ thuật của chúng ta, nó khiến Singgapo ham muốn thanh liêm của chúng ta. Đến một ngày, Tổ quốc của tôi, ắt phải là một đất trời sáng láng, một Tổ quốc khiến bạn ngàn đời cũng không quên được nó. Comment của dân mạng TQ: 1/ He he, nửa bài trên coi được, là suy nghĩ độc lập. Nửa bài dưới thuần túy là “Trung Quốc mộng”! 2/ Cô nàng này chưa học đại học mà đã lo tìm cho quốc gia đại sự, cái mộng này nhất định là thực hiện không nổi. 3/ Kì vọng đợi đến Tổ quốc nâng cấp, Tổ quốc 2.0 vạn tuế! (LM không phải dân mạng nên mù tịt, không hiểu 2.0 là gì?) 4/ Nửa bài trên coi được, tiếc là không triển khai tiếp, nửa dưới chỉ là hô khẩu hiệu làm hỏng cả trình độ toàn bài, đương nhiên, đối với học sinh trung học, nửa trên của bài là viết được. 5/ Lên ngựa rồi đây, con nhỏ này muốn giành chính nghĩa. Nhưng chúng ta đều biết, từ cách mạng Tân Hợi đến nay, những người muốn chính nghĩa đều đã qua rồi, không còn đến ngày nay, làm sao bây giờ? Chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi, người TQ co mình lại, bó tay. (Nam Kha phải chăng là nói chuyện xưa Kinh Kha người phương Nam mưu ám sát bạo chúaTần Thủy Hoàng mà thất bại – ND). 6/ Thiếu niên tỉnh ắt Trung Quốc tỉnh. Rất mến mộ những thiếu niên như cô bé này! 7/ Một nữ sinh trung học mà biết nghĩ như thế này thật là phi thường và đáng quí, nên tiếp tục đăng, để cho tất cả học sinh trung học và đại học đọc được bài viết này. Comment thì nhiều lắm, nhưng thôi, dịch chừng nấy thôi, khỏi mất thì giờ bạn đọc.3 likes -
Bây giờ là 3g 15 phút sáng 29/ 7. Tôi xem bộ phim này hơn hai tiếng. Tôi đưa bộ phim này lên đây để các bạn tham khảo, cũng như trước đây, tôi cũng đưa bộ phim hoạt hình của Mỹ, ngay trong topic này. https://www.youtube.com/watch?v=zb4qNCnYXeY Tất nhiên tình tiết phim rất hấp dẫn: bắn súng phi dao găm, võ thuật, đấm đá cứ như phim. Hì!.....Nhưng nếu chúng ta bỏ qua tiểu tiết thì nó mô tả một tham vọng bá chủ thế giới làm nước Mỹ lâm nguy. Cuối cùng nước Mỹ được cứu vào phút chót đầy gay cấn với sự trợ giúp của các Ninja Nhật. Người Mỹ đã có ý thức về vấn đề này và đã chuẩn bị rất lâu cho "canh bạc cuối cùng". Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Thượng Đế.2 likes
-
ĐỘNG THỔ PHẠM THÁI TUẾ. Anh chị em Địa Lý Lạc Việt thân mến. Hôm qua, tôi vừa đi giải quyết hậu quả của một công trình xây dựng quy mô, nhưng bị sự cố tai nạn làm chết vài người. Cách đây vài ngày, một thân chủ cũ của tôi giới thiệu vài vị lãnh đạo thi công một công trường xây dựng xảy ra sự cố đau lòng. Tôi hỏi các thông số liên quan đến phong thủy, như: vị trí diện tích xây dựng, phần việc của đơn vị (Do nhiều đơn vị thi công), tuổi người đứng đầu....vv....Tôi xác định ngay: Các anh động thổ hướng Tây Nam phải không? Thân chủ tôi vẽ phác sơ đồ và xác định vị trí động thổ: Đúng là hướng Tây Nam. Anh chị em cũng biết rằng: Năm nay động thổ hướng Tây Nam là phạm Thái Tuế. Đây không phải là công trình xây dựng, duy nhất tôi gặp, bị phạm Thái Tuế gây hậu quả nghiêm trọng. Có thể nói, lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, khoảng từ 2006, hay 2007 gì đó. Ngày ấy, tôi cùng Linh Trang, Hà Hùng và Nhớ Sơn La đi xem phong thủy từ thiện cho bạn của một thành viên trên diễn đàn là Bidog, ở Ninh Bình (Hay Nghệ An, tôi không nhớ rõ địa danh. Bài chi tiết có đăng trên một diễn đàn trước đây tôi sinh hoạt). Người nay tuổi Giáp Thìn, anh ta là lao động chính trong gia đình. Khi làm ăn được, anh ta cất nhà. Khi cất nhà anh ta đào một cái giếng sau nhà, để lấy đất làm nền. Khi đào sâu xuống, anh ta gặp một tàng đá, bèn cho nổ mìn phá tảng đá này. Gần như ngay lập tức, anh ta phát điên, đâm chết cha ruột và chị ruột chết tươi tại chỗ. Vụ án mạng này, báo chí đã đăng rầm rĩ một thời. Khi chúng tôi đến nơi thì anh ta đã ở nhà thương điên được hai năm, sau khi sảy ra sự cố. Có thể nói rõ. Việc động thổ phạm Thái Tuế này do Linh Trang phát hiện đầu tiên, khi cả nhóm đang loay hoay khảo sát trong nhà. Ngoài việc hướng dẫn làm phong thủy ngôi gia giúp gia đình này, chúng tôi có lên mộ của người ông trực hệ để xem xét. Nhìn ngôi mộ và vị trí của nó, tôi mô tả những thực tại của dòng tộc này đang hứng chịu và giúp ý kiến cải tạo mộ. Mọi việc xong xuôi, nhưng vì gia đình nghèo quá, lao động chính đã bị nhốt vì tâm thần, chúng tôi đóng góp mỗi người một ít để giúp gia đình làm phong thủy. Tuy nhiên, vì không chuẩn bị trước, nên chỉ có anh chị em trong nhóm, có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Nhưng chỉ hai tháng sau, thông tin từ nick Bigdog cho biết: anh Giáp Thìn đã trở về nhà sau hai năm điều trị và đã tỉnh táo đi thăm hỏi bà con dòng họ và láng giềng. Trong cuộc đời làm phong thủy của tôi, tôi đã gặp không ít chuyện động thổ phạm Thái Tuế. Khi phạm phải điều này, nếu nhẹ thì gia đình bất hòa, hay tranh luận. Nặng nữa thì phạm pháp, cãi cọ chia ly.... Nặng nhất trong các trường hợp tôi gặp, chính là câu truyện tôi nói ở trên với anh bạn của nick Bigdog. Tuy nhiên có thể nói rằng: Việc phạm Thái Tuế rất hiếm gặp. Vì xác xuất động thổ phạm Thái Tuế chỉ là 1/ 12. Nhưng, với xác xuất 1/ 1000. 000 vẫn có thể xảy ra. Đó là những người trúng số độc đắc. Do đó, việc thiếu hiểu biết để động thổ phạm Thái Tuế vẫn có thể xảy ra với một xác xuất lớn hơn nhiều: 1/ 12. Và trong trường hợp này, nếu kết hợp các yếu tố xấu khác trong kiến trúc, xây dựng gần như sẽ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng có thể tiên tri. Nhưng bản chất của việc phạm Thái Tuế là gì? Vì sao nó có thể gây nguy hiểm đến như vậy? Đây là một hiện tượng có thực trên thực tế - qua những kiểm chứng thực tế của tôi, trong quãng đời làm phong thủy. Đây cũng là điều đã được ghi nhận trong các bản văn chữ Hán cổ liên quan đến phong thủy. Và tất nhiên: Nó cũng chỉ ghi nhận như vậy và - cùng chung số phận với tất cả những ngành ứng dụng khác trong Lý học Đông phương qua bản văn chữ Hán - nó cũng không hề có một lời giải thích. Trong quá trình nghiên cứu Lý học Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt, tôi đã xác định rằng: Sao Thái Tuế và mô hình biểu kiến mô tả quy luật vận động của nó - chính là sao Mộc trong Thái Dương Hệ và là sao lớn nhất gần trái Đất sau Mặt trời. Chu kỳ vận động của sao Mộc quay quanh Mắt trời là 11, 8 năm Địa Cầu, tương đương chu kỳ 12 năm của 12 con giáp trong Việt Lịch Đông phương (Quen gọi là Âm lịch). Trong Phong thủy thì cứ mỗi năm Thái Tuế chiếu hai sơn trong 24 sơn, tương đương chu kỳ Thái Tuế quay quanh mặt trời là 12 năm. Từ lâu, trong các sách đã xuất bản và trong các bài viết trên diễn đàn, tôi đã xác định rằng: Tất cả mọi phương pháp ứng dụng của Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử - từ Tử Vi, Phong Thủy với các môn dự báo khác....đều là những chuyên ngành phản ánh quy luật tương tác từ vũ trụ. Chính vì tính quy luật đó, nên đã tạo ra khả năng tiên tri. Hiện tượng sao Thái Tuế chiếu trong phong thủy cũng là sự phản ánh quy luật này. Vì là ngôi sao lớn nhất trong Thái Dương hệ gần trái Đất, nên sao Thái Tuế (Sao Mộc) có lực tương tác mạnh với phương vị Thái Tuế chiếu. Chính lực tương tác mạnh này, kết hợp với lực tương tác của con người khi động thổ phương Thái Tuế, đã tạo ra một hiệu ứng tương tác dây chuyền lên con người và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng từ sự tương tác giữa sao Thái Tuế và phương vị động thổ cụ thể là như thế nào, để có thể gây ra hiện tượng xấu cho con người, thì chắc chắn, nền văn minh cổ xưa phải có phương tiện, hoặc phương pháp xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, để được công nhận và mang tính phổ biến. Lực tương tác này, hiện nay chưa có một phương tiện kỹ thuật nào của nền văn minh hiện đại ghi nhận được, để gọi là "khoa học công nhận". Cho nên tôi chỉ có thể mô tả tóm tắt mang tính lý thuyết. Nhưng đây là một lý thuyết nhất quán, hoàn chỉnh và có hệ thống, có tính khách quan, tính quy luật và có khả năng tiên tri. Bởi vậy, khi thực hiện một dịch vụ phong thủy - dù là xây cất mới, hay sửa chữa chỉnh sửa, tôi và các học trò tôi rất lưu ý vị trí động thổ. Vài lời chia sẻ. Cảm ơn quý vị và anh chị em quan tâm.2 likes
-
3 quốc gia nào sẽ chế ngự TQ, "quyết định vận mệnh" châu Á-TBD? Đức Huy | 29/07/2015 13:29 Hải quân Hoàng gia Australia. Ảnh: TheAustralian.com Tạp chí The Diplomat phân tích vai trò của 3 quốc gia sẽ nắm "chìa khóa" quyết định các diễn biến địa chính trị tại châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng. Diễn biến mới nhất ở Biển Đông Tam giác liên minh và mưu đồ của Trung Quốc Theo phân tích của giáo sư Quan hệ Quốc tế Harsh V. Pant thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ, tình hình địa chính trị châu Á đang có những biến chuyển mới tương đối rõ ràng. Tháng trước, tam giác liên minh khu vực Ấn Độ - Nhật Bản - Australia đã có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên, với sự tham gia của Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Australia Peter Varghese và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki. Sắp tới, lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng sẽ có mặt trong cuộc tập trận trên biển Mỹ-Ấn thường niên Malabar. Dù trước đây Tokyo đã từng là thành viên của Malabar, đây mới là lần thứ hai Nhật Bản tham gia cuộc tập trận này trên hải phận Ấn Độ Dương. Và theo ông Pant, mọi đường đi nước bước của liên minh Ấn Độ - Nhật Bản - Australia, hiện tại cũng như trong tương lai, sẽ đóng vai trò tối quan trọng trong việc "quyết định vận mệnh" khu vực châu Á - Thái Bình Dương thế kỉ 21. Chuyên gia này cho rằng, với những chuyển biến hiện nay trong khu vực, hợp tác liên minh là chiến lược đối ngoại thượng sách. Nhật Bản là nước đầu tiên đề nghị áp dụng mô hình này, và chính phủ Thủ tướng Tony Abbott đã nhiệt liệt hưởng ứng. Thậm chí, ngay cả Mỹ cũng đang ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành các liên minh hợp tác vì lợi ích chung. Duy chỉ có Trung Quốc nhìn mô hình chiến lược đối ngoại này bằng đôi mắt đầy ngờ vực. Theo ông Pant, sự thay đổi trong chiến lược đối ngoại hiện nay trong khu vực xuất phát từ chính sách ngang ngược và gây hấn của Trung Quốc, song song với việc một thế lực khác là Ấn Độ cũng đã nhận ra tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chính sách đối phó Bắc Kinh. Điều này được thể hiện qua những động thái vừa qua của Thủ tướng Narendra Modi, khi ông chủ động bắt tay với Nhật Bản và Australia, trái ngược hoàn toàn với chính sách đối ngoại độc lập không bè phái mà New Delhi từ trước đến nay vẫn theo đuổi.Về phía Trung Quốc, với tầm ảnh hưởng kinh tế ngày một gia tăng cộng với nhu cầu bành trướng phục vụ mục đích đối nội "yên lòng dân", chính phủ Tập Cận Bình đã và đang tăng cường đầu tư quân sự hướng tới một chính sách đối ngoại ngang ngược hơn. Mưu đồ bành trướng này của Trung Quốc đã được cụ thể hóa bằng quyết định đơn phương thiết lập vùng định dạng phòng không (ADIZ) trên không phận biển Hoa Đông nằm trong tranh chấp với Nhật Bản, cũng như ngang ngược tự đặt ra luật lệ đánh cá gần hải phận Hải Nam. Mới đây nhất, những hành động xây dựng cải tạo trái phép trên các đảo đá thuộc Biển Đông là bước đi thể hiện rõ nhất mưu đồ thay đổi hiện trạng và bành trướng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do đó, theo chuyên gia Pant, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi các quốc gia trong khu vực hiện nay đang hướng tới mô hình liên minh nhằm chế ngự mưu đồ thống trị của Trung Quốc. Không thể cứ lệ thuộc vào Mỹ Hiện nay, với việc Mỹ có quá nhiều mối quan tâm cả trong (bình đẳng chủng tộc) và ngoài nước (Trung Đông, Nga), các thế lực khác tại châu Á - Thái Bình Dương, điển hình là tam giác Ấn Độ - Nhật Bản - Australia, đã và đang tỏ ra chủ động hơn trong công cuộc ổn định tình hình khu vực. Ngoài ra, từ năm 2011, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đang duy trì đối thoại chiến lược ba bên với Mỹ. Trong đó, đảm bảo cân bằng quyền lực trong khu vực cũng như an ninh hàng hải tại Ấn Độ - Thái Bình Dương là một phần của cuộc đối thoại này. Một cuộc đối thoại tương tự cũng đang được duy trì giữa Mỹ, Nhật Bản và Australia. Và như đã nói ở trên, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia mới đây đã có cuộc hội đàm ba bên đầu tiên, trong đó nhiều khả năng sẽ phát triển thành một "bộ tứ" (cùng Mỹ) đảm bảo an ninh khu vực. Gốc rễ của quan hệ đối tác tiềm năng này đã xuất hiện từ cuối năm 2004, khi lực lượng hải quân Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đã phối hợp rất hiệu quả trong các hoạt động cứu trợ thảm họa sóng thần trên hải phận Ấn Độ Dương. Nhật Bản là một trong những nước đầu tiên ủng hộ sáng kiến hình thành "bộ tứ". Năm 2007, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề cập tới điều này và lập tức nhận được sự ủng hộ từ phía Mỹ. Cuộc tập trận hải quân 5 nước trên Vịnh Bengal vào hồi tháng 9/2007 cũng xuất phát từ đó. Tàu chiến Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Singapore tập trận trên Vịnh Bengal. Ảnh: WikiMedia Khi đó, Trung Quốc sớm nhận ra nguy cơ bị nhóm này "bao vây" trong khu vực nên đã lập tức "đi đêm" với New Delhi và Canberra, khiến cả Ấn Độ và Australia chùn bước với lý do "khiêu khích Trung Quốc là một việc làm không khôn ngoan". Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, khi Trung Quốc đang tỏ thái độ hung hăng hơn bao giờ hết, Ấn Độ và Australia đang cho thấy dấu hiệu quay trở lại với ý tưởng hình thành liên minh nói trên. Tóm lại, theo ông Pant, tình hình địa chính trị hiện nay bắt buộc các cường quốc bậc trung như Ấn Độ, Nhật Bản, và Australia phải tự tìm ra những phương án đối phó trong trường hợp Mỹ không thể cản được cán cân quyền lực trong khu vực nghiêng về Trung Quốc. Do đó, dù việc Trung Quốc hiện thực hóa mưu đồ bành trướng sẽ rất đáng chú ý, thì mặt khác từng đường đi nước bước của tam giác Ấn Độ - Nhật Bản - Australia thậm chí sẽ còn được để mắt tới nhiều hơn, vì nó có liên quan trực tiếp tới vận mệnh của châu Á - Thái Bình Dương. TQ lại giãy nảy vì Đô đốc Mỹ dọa "tiêu diệt dễ dàng đảo nhân tạo" theo Đại Lộ ====================== Không nằm ngoài dự đoán của lão Gàn từ 8 năm trước và thể hiện rõ hơn trong bài viết "Canh bạc cuối cùng". Nhưng lão Gàn cũng quảng cáo rằng: Chỉ cần Hoa Kỳ không quan tâm đến Tây Thái Bình Dương thì tất cả các cái gọi là "liên minh" này tan rã hết và chính Trung Quốc sẽ làm bá chủ thế giới. Tất nhiên, đây chỉ là giả thiết, tương tự như nếu trái Đất nổ tung thì mọi sinh vật sẽ chết hết mà thôi. Nhưng nó chính là sự kiện nòng cốt cho lịch sử của toàn bộ nền văn minh trong tương lai. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà lão Gàn xác định rằng: Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ mới phải có một quyết sách cứng rắn được thể hiện. Nếu không tất cả các nước Tây Thái Bình Dương sẽ bị Tàu xâm thực hết. "Canh bạc cuối cùng" là tên lão Gàn đặt ra cho bức tranh của họa sĩ người Gia Nã Đại, gốc Hoa. Nói toạc ra thì đây chính là trận tranh hùng cuối cùng của nhân loại để đến một cuộc hội nhập toàn cầu. Cho nên, trong "canh bạc cuối cùng" này sẽ rất quyết liệt với mọi thủ đoạn có thể trong lịch sử nhân loại, mà con người có thể nhớ ra (Đây là chi tiết cô gái Trung Hoa dấu con bài phía sau lưng). Do đó, không phải ngẫu nhiên mà bà Vanga nói rằng: "Chỉ đến khi dân tộc Arxyri bị tiêu diệt". Lão cũng cần nhắc lại rằng: Trong hai cuộc thế chiến khốc liệt của nhân loại ở thế kỷ XX, chưa có một dân tộc nào bị tiêu diệt. Kể cả dân Do Thái vốn là mục tiêu diệt chủng của Đức Quốc Xã. Tiếc thay! Lão Gàn muốn chỉnh sửa lại lời tiên tri của bà Van Ga: "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Nhưng còn lâu lắm. Chỉ đến khi dân tộc Arxyria bị tiêu diệt" - Thành: "Một lý thuyết cổ xưa quay trở lại với nhân loại thì dân tộc Arxyria sẽ không bị tiêu diệt". Nhưng nó đã không thành công. Nói chính xác hơn: nó đã muộn rồi..... Hy vọng cuối cùng của lão Gàn là trong "canh bạc cuối cùng", sẽ không kết thúc bằng một cuộc chiến. Nhưng nó chỉ là hy vọng mà thôi. Cũng giống như lão mong được "lễ tạ" 80. 000 Dol để trả nợ vậy. Lão cũng sắp sửa đến tuổi "xưa nay hiếm", nhìn cuộc đời như xem cinéma hạng hai hào. Gần cuối phim xô ghế đứng dậy, cứ như biết rồi. Híc!1 like
-
PS: Lão Gàn muốn thể hiện - như các vị chém gió trên mạng - nên coppi để nói thêm câu này: Các nhà khoa học sừng sỏ ở Hoa Kỳ đã xác nhận một trận động đất mang tính hủy diệt ở bờ Tây Hoa Kỳ. Và họ kết luận rằng: Chỉ còn trông vào Thượng Đế cứu rỗi mà thôi. Lão Gàn đây thì chỉ là phó thường dân dự khuyết hạng II Nam Bộ, cư trú ở cái lò gạch làng Vũ Đại. Nên hổng dám lại gần Thượng Đế để cầu xin. Nhưng lão nhân danh Lý học Đông phương thuộc về nền văn hiến Việt, một thời huy hoàng ở miền nam Dương tử, mà phán rằng: Trận động đất sẽ không thể xảy ra. Nếu lão đúng thì lão chỉ khuyên những nhà khoa học sừng sỏ của Hoa Kỳ hãy nhận thấy sự vượt trội về trí thức của nền văn minh Đông phương thuộc về nền văn hiến Việt, mà quan tâm đến Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Còn các vị khoa học Hoa Kỳ muốn lễ tạ thì lão cần ngay bây giờ 80. 000 Dol để trả nợ. Ít rùi đấy! Chứ lúc mới xây nhà thì cần đến gần 200. 000 Dol lận. Hì!1 like
-
Mỹ điều tra hiện tượng hàng loạt luật sư bị ung thư tại Guantanamo 29/07/2015 08:55 Hải quân Mỹ đang điều tra khiếu nại về các ca ung thư của một số luật sư thụ lý các vụ xét xử nghi phạm tại vịnh Guantanamo (Cuba). Căn cứ hải quân của Mỹ ở vịnh Guantanamo - Ảnh: Reuters Theo Reuters, đơn khiếu nại được gửi lên Văn phòng Tổng thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi sơ tán các luật sư từ nhiều cơ sở tại vịnh Guantanamo, đồng thời cho tiến hành xét nghiệm tìm kiếm chất gây ung thư tại đây. Đơn khiếu nại cho biết ít nhất 7 luật sư làm việc cho các phiên tòa xét xử tù nhân được chẩn đoán mắc ung thư song không rõ những người này mắc cùng một loại ung thư hay nhiều dạng ung thư khác nhau. Cũng theo đơn khiếu nại, những người trên có thể phơi nhiễm chất gây ung thư trong thời gian sống và làm việc tại một địa điểm trước đây được dùng để xử lý nhiên liệu máy bay. Họ cũng có thể phơi nhiễm amiăng và một số chất độc khác trong một tòa nhà cũ từng là nơi mở các phiên tòa xét xử. Phát ngôn viên Kelly Wirfel của căn cứ hải quân Mỹ tại Guantanamo xác nhận Bộ Quốc phòng đã nắm rõ vụ việc và giới chức hải quân đang phối hợp với nhiều cơ quan liên quan để tìm giải pháp cho vấn đề này. Danh Toại ================== Các nhà khoa học Hoa Kỳ nhầm rồi. Nếu do các nguyên nhân trên thì tất cả các quan tòa, nhân viên bảo vệ tòa....thậm chí cả người dân chung quanh tòa án đều phải bị ung thư. Nhưng ở đây chỉ có các luật sư bị. Vậy thì có hai khả năng sẽ xảy ra: 1/ Có một khu nhà dành riêng cho luật sư và những luật sư nào ở đây lâu nhất sẽ bị ung thư. 2/ Do ngẫu nhiên các luật sư này bị ung thư từ trước khi đến bào chữa cho các bị can ở Guantanamo. Do dữ liệu không đầy đủ - có bao nhiêu luật sư đã đến đây? Tỷ lệ mắc bệnh ung thư của các vị luật sư này? Nhưng với những dữ liệu của bài báo thì tôi dự đoán khả năng ung thư do cấu trúc khu nhà ở giành riêng cho các luật sư. Nếu họ ở đây lâu trên 6 tháng. PS: Nếu quả là chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến điều này thì lão Gàn sẽ sửa phoengshui cho họ với gía hữu nghị là 100. 000 Dol - lấy tiền sau. Nếu sau sáu tháng không khỏi cho các luật sư ở đây lão sẽ không lấy tiền công.1 like
-
Tôi đã đi làm phong thủy cho một cụ bị ung thư thực quản và gan. Bên hông nhà sau cổng, nhưng trước cửa cũng có cây si. Tôi chê cây si này, gia đình muốn chặt bỏ, tôi bảo không nên và chỉ dọn dep sạch sẽ gốc si. Phong thủy không phải muốn chặt là chặt và để là để. Nó gồm rất nhiều yếu tố tương tác cho chỉ một vấn đề: có hai cây si trước cửa. Cần phải biết rõ hướng nhà, diện tích nhà, tuổi gia chủ, cảnh quan phía trước nhà và vị trí tương đối chính xác của hai cây si, mới có thể quyết định nên như thế nào. Để tóm tắt vấn đề, tôi nói thế này: Nếu tôi chỉ ngồi nhà không đi đâu cả và thân chủ cung cấp dữ liệu để tôi thiết kế phong thủy thì một cái nhà trung bình tôi chỉ lấy từ 5/ 10 T. Nhưng nếu tôi đi đến nơi - chỉ để đo và quan sát mất 10 phút - không tính thời gian đi đường - thì giá từ 30/ 50 T. Sự chênh lệch gía này cho thấy tầm quan trọng của một trong những yếu tố tương tác rất quan trọng là Loan đầu và một vài yếu tố khác, mà chỉ đến nơi mới biết được. Trong thực hiện phong thủy không thể nói một yếu tố duy nhất là: "Trước nhà có hai cây si nên để hay nên chặt". Bởi vậy, đây là câu hỏi không thể trả lời cho một kiến thức phong thủy đích thực. Nếu như mèo thực sự muốn tư vấn - miễn phí ở đây - thì ít nhất cũng phải chụp ảnh từ cổng nhà đến hai cây si, từ ngoài hai cây si vào cổng nhà. Vẽ sơ đồ nhà đúng tỷ lệ (Chỉ cần tầng trệt (Tầng một) và vị trí hai cây si, đo hướng nhà và cung cấp tuổi các thành viên cùng huyết thống trong nhà. Lúc đó mới quyết định chính xác: Xử lý hai cây si như thế nào. Và đây cũng chỉ là tương đối. Kiến thức phong thủy là một hệ thống tri thức rất phức tạp, nên không thể bàn về chỉ riêng hai cây si được.1 like
-
1 like
-
Trung Quốc đả hổ trong đội... đả hổ, săn cáo, đập ruồi (Tin tức 24h) - Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Đông Chung Thế Kiên vừa bị đình chỉ chức vụ, cách ly để điều tra. Ông Tập Cận Bình:Chống tham nhũng như tên bay khỏi cung Thông tin này được công bố ngày 21/7 trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (UBKTKLTW). Theo đó Chung Thế Kiên, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật (UBKTKL) tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giám sát, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Đông là một trong những người đi tiên phong trong cơn lốc “đả hổ, săn cáo, đập ruồi” của nước này. Dù là một trong những người đi tiên phong trong cơn lốc “đả hổ, săn cáo, đập ruồi” của nước này nhưng ông Chung Thế Kiên cũng bị 'dính chàm' Hiện Chung Thế Kiên được cho là đã vi phạm nghiêm trọng quy định chính trị và kỷ luật thẩm tra, can thiệp vào việc xét xử các vụ án, vi phạm kỷ luật bảo mật, tiết lộ bí mật tình hình điều tra cho đối tượng bị thẩm tra. Ông này cũng vi phạm quy định về liêm khiết giữ mình, nhận tiền, lễ vật; vi phạm nghiêm trọng tinh thần “8 điều quy định của trung ương”. Ngay cả việc nhiều lần nhận lời mời dự tiệc; lợi dụng thuận lợi về chức vụ để mưu lợi cho người khác trong vấn đề đề bạt cán bộ, kinh doanh làm ăn để nhận hối lộ số tiền rất lớn; đưa hối lộ cho cấp trên để mưu cầu thăng tiến cho bản thân cũng được các cơ quan chức năng nước này nêu ra. Ngoài đưa và nhận hối lộ, Chung Thế Kiên còn có hành vi gây nhiễu, cản trở việc thẩm tra của tổ chức, thông cung cho một bộ phận đối tượng đưa hối lộ, chuyển số lớn tài sản đi cất giấu. Sau Đại hội 18, nhiều quan chức cấp cao trong hệ thống cơ quan UBKTKL bị ngã ngựa như Bí thư đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà Bắc; cả hai người này đều là Ủy viên UBKTKLTW khóa 18. Ngoài ra, các cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh như Lý Sùng Hỉ ở Tứ Xuyên, Kim Đạo Minh ở Sơn Tây, Chu Minh Quốc ở Quảng Đông đều từng giữ chức Bí thư UBKTKL tỉnh ủy. Ngay cả trong ngạch quân đội Bắc Kinh cũng từng thay đổi chức vụ của hàng chục cán bộ quân đội và cảnh sát cốt cán của quân đội và cảnh sát nhằm tăng cường trấn áp tham nhũng. Theo đó trong năm 2014 đã có 40 cán bộ quan chức cấp cao trong lực lượng quân đội và an ninh của chính quyền Bắc Kinh bị điều chuyển công tác. Động thái này được giới quan sát quốc tế nhận định rằng nó thể hiện quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình và Quân ủy trung ương trong việc tăng cường sức chiến đấu và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của quân giải phóng Trung Quốc. Cũng kể từ đó đến nay hoạt động chống tham nhũng của nước này không ngừng thể hiện sức càn quét và đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì: “Công tác xây dựng tác phong liêm chính và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ không dừng lại, cũng giống như mũi tên khi đã bay ra khỏi cánh cung thì không bao giờ quay trở về”. Phương Nguyên (Tổng hợp) ======================== Bởi vậy! Lão Gàn nói rồi: Ngài Tập không thể lấy lại được niềm tin của người dân Tàu, cho dù tất cả những "hổ và ruồi" bị ngài bắt hết. Bởi vì, ngài không thể chứng minh được rằng: Các vị quan Tàu mới thay thế các quan tham Tàu cũ, sẽ không lặp lại hành vi của các vị quan tham tiền nhiệm. Vị quan chống tham nhũng bị bắt này là một trong nhiều ví dụ.1 like
-
Video Tổng thống Obama say sưa nhảy múa trên sân khấu Kenya 27/07/2015 11:03 GMT+7 TTO - Hôm qua 26-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bước lên sân khấu và nhảy múa nhiệt tình theo điệu nhạc trước sự hò reo cổ vũ của toàn thể quan khách. Có vẻ như vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ đã có những giờ phút vui vẻ và thoải mái thật sự tại quê nhà Kenya. Tổng thống Obama nhảy trên sân khấu dưới sự hướng dẫn từ ca sĩ - Ảnh: Washington Post Trong phần trình diễn của các ca sĩ Kenya tại một buổi tiệc chiêu đãi của chính phủ, Tổng thống Obama cùng các quan chức cấp cao đã được mời bước ra sân khấu tham gia một điệu nhảy đơn giản. Ông tươi cười làm theo chỉ dẫn của ca sĩ: "bước sang trái, bước sang phải, xoay một vòng..." trong sự hò reo phấn khích của toàn bộ quan khách tham dự. Cùng nhảy với ông còn có chị của ông - những người cũng rất vui vẻ và nhiệt tình tham gia buổi biểu diễn. Cuối điệu nhảy, ông cùng các quan chức khác khoác vai và bắt tay nhau thân mật trước loạt vỗ tay không ngớt từ "khán giả". Có thể thấy đây là một trong những chuyến đi ấm áp và ý nghĩa nhất của ông Obama trên cương vị một tổng thống Mỹ. Bên cạnh những giờ phút căng thẳng khi bàn về những vấn đề trị sự quan trọng, Tổng thống Obama đã có những khoảnh khắc cười đùa thoải mái bên người thân và họ hàng của mình. Chuyến công du đến châu Phi lần này được xem là một dịp hết sức quan trọng đối với người dân Kenya khi lần đầu họ tiếp đón một tổng thống Mỹ. Tự hào được xem là "đồng hương" của ông Obama, dân chúng nước này không khỏi kỳ vọng vào những gì mà tổng thống sẽ làm cho họ. Tổng thống Obama say sưa hòa vào điệu nhảy - Ảnh: Washington Post Tổng thống Obama khoác vai thân mật ca sĩ sau bài nhảy - Ảnh: Washington Post Tổng thống Obama được mời bước ra sân khấu và nhảy theo chỉ dẫn của ca sĩ - Nguồn: YouTube https://www.youtube.com/watch?t=87&v=KNyext1vwqk HẢI YẾN =========== Nếu không có sự tự tin về một chiến lược được chuẩn bị từ rất lâu trước sự bành trướng và đe dọa ngôi bá chủ thế giới của Hoa Kỳ, thì Tổng Thống Obama không thể vô tư nhảy tưng bừng như thế này.1 like
-
Sự sống ở “Trái đất" thứ hai ra sao? 25/07/2015 12:22 GMT+7 TT - Các nhà thiên văn học chuyên săn lùng những hành tinh ngoài hệ mặt trời vừa phát hiện một hành tinh có nhiều đặc điểm rất giống hành tinh xanh của chúng ta. Nghe đọc bài: Sự sống ở “Trái đất" thứ hai ra sao? Niềm hi vọng về khả năng tìm thấy sự sống ngoài Trái đất tiếp tục bừng lên. Hình vẽ của NASA minh họa hành tinh Kepler 452b xoay quanh ngôi sao chủ giống Mặt trời - Ảnh: Reuters Theo AFP, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hành tinh Kepler 452b nằm cách Trái đất khoảng 1.400 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Cygnus. Nó di chuyển trong “vùng ở được” xung quanh một ngôi sao chủ tương tự Mặt trời của chúng ta. Trong “vùng ở được”, nhiệt độ trên bề mặt hành tinh cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng, điều kiện tiên quyết của sự sống. Ngôi sao chủ có độ tuổi 6 tỉ năm (Mặt trời hiện 4,6 tỉ năm tuổi). Kepler 452b lớn hơn Trái đất khoảng 60% và mỗi năm trên hành tinh này dài 385 ngày. Trước đây các nhà khoa học từng tìm thấy những hành tinh nằm trong “vùng ở được” của các ngôi sao, nhưng đa số những ngôi sao này đều nguội hơn và nhỏ hơn Mặt trời của chúng ta. Nhà vật lý John Grunsfeld, một lãnh đạo NASA, mô tả Kepler 452b là “anh em sinh đôi gần gũi nhất với Trái đất” hoặc “trái đất 2.0”. Kính thiên văn không gian Kepler đã phát hiện Kepler 452b. Kính thiên văn này đã săn tìm các thế giới bên ngoài hệ mặt trời từ năm 2009. Chuyên gia Jon Jenkins của NASA cho biết Kepler 452b có lực hấp dẫn lớn gấp hai lần Trái đất. Hành tinh này nhiều khả năng có bầu khí quyển dày, trên bề mặt có nhiều núi lửa đang hoạt động và thậm chí cả đại dương. “Hôm nay Trái đất đã bớt cô đơn hơn” - chuyên gia Jenkins nhấn mạnh. Tuy nhiên ngôi sao chủ của Kepler 452b do già hơn Mặt trời 1,5 tỉ năm nên sáng hơn đến 20%. Yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng sự sống tồn tại trên hành tinh Kepler 452b. Các chuyên gia NASA cho biết nghiên cứu Kepler 452b sẽ giúp loài người hiểu rõ được tương lai trên Trái đất sau 1,5 tỉ năm nữa, khi Mặt trời tỏa sáng hơn, đẩy nhiệt độ Trái đất tăng cao, đe dọa sự tồn tại các đại dương, sông hồ và cả sự sống loài người. Ở khoảng cách 1.400 năm ánh sáng, loài người hoàn toàn không có cơ hội ghé thăm “trái đất 2.0”. Nhà khoa học Jeff Coughlin của Viện Săn tìm trí tuệ ngoài Trái đất (SETI) nhận định đây mới chỉ là bước đầu tiên của con người trong nỗ lực trả lời câu hỏi “Chúng ta có cô đơn trong vũ trụ không?”. “Tôi và bạn có thể sẽ không đi đến được các hành tinh ngoài hệ mặt trời, nhưng biết đâu nếu có một sự đột phá công nghệ, cháu chắt của chúng ta sẽ làm được điều đó” - ông Coughlin nói. Đến nay, kính thiên văn không gian Kepler đã tìm thấy 1.030 hành tinh và phát hiện thêm 4.700 “ứng cử viên” hành tinh khác. Trong danh sách này có 11 có thể là các hành tinh giống Trái đất. NASA đã chi khoảng 600 triệu USD cho dự án Kepler. Hai năm trước, NASA cho biết hai trong số bốn bánh xe định hướng của Kepler đã bị hỏng. Dự kiến năm 2017 NASA phóng lên không gian vệ tinh TESS để tiếp tục nhiệm vụ săn tìm các hành tinh giống Trái đất bên ngoài hệ mặt trời. “Nếu chúng ta tiếp tục nỗ lực tuyệt vời như hiện nay thì chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi liệu sự sống có tồn tại trên một hành tinh khác hay không” - báo New York Times dẫn lời tiến sĩ Didier Queloz thuộc ĐH Cambridge (Anh). Nhà vật lý Grunsfeld cho biết các nỗ lực nghiên cứu hành tinh Kepler 452b, ví dụ như xác định xem nó có bầu khí quyển hay không, sẽ phải chờ sự triển khai của các loại kính thiên văn không gian thế hệ mới nhạy hơn, có khả năng tiếp nhận ánh sáng tốt hơn so với Kepler. HIẾU TRUNG =================== Tôi nhớ là đã có một buổi nói chuyện với anh chị em Địa Lý Lạc Việt tại Hanoi, mô tả một cách khái quát rằng: Cho dù có đến 12 hành tinh giống hệt Trái Đất và quay quanh Mặt trời trong Thái Dương hệ như trái Đất với cùng một quỹ đạo - thì - sự sống cũng không thể có ở cùng 12 hành tinh này. Chỉ có một trái Đất có sự sống mà thôi. "Không có sự sống ngoài trái Đất" - Đó là sự xác định của tôi. Các nhà khoa học cho rằng: Chỉ cần có một hành tinh có những điều kiện giống trái Đất thì nó sẽ có sự sống như trái Đất. Đó chỉ là một nhận thức rất sơ khai và mang tính cơ học. Chỉ cần quán xét ngay lịch sử hình thành Hệ Mặt trời của chúng ta thì trong giai đoạn đầu hình thành, các cấu trúc vật chất xoay quanh tâm của - tôi tạm gọi là "tinh vân Ngân Hà" trước khi hình thành Mặt trời và các hành tinh , như chúng ta thấy hiện nay - cũng hoàn toàn khác nhau. Do sức ly tâm của vòng xoáy, chúng sẽ tạo ra các tầng cấu trúc vật chất khác nhau tính từ tâm của Tinh vân Ngân Hà. Và từ đó hình thành cấu trúc vật chất khác nhau của mặt trời và các hành tính tính từ tâm của hệ mặt trời, chính là Mặt trời. Qúa trình hình thành và tiến hóa trong lịch sử hệ Mặt trời bao gồm rất nhiều yếu tố tương tác phức tạp của vũ trụ và của chính sự tương tác trong cấu trúc vận động của Hệ Mặt trời. Do đó, với cấu trúc đặc thù của vật chất tạo nên trái Đất - sẽ khác hẳn cấu trúc tạo nên các hành tinh khác trong cùng hệ Mặt trời. Cho nên khi những tương tác của vũ trụ và cấu trúc nội tại trong sự vận động của Hệ Mặt trời với tương tác của chính cấu trúc nội tại của trái Đất với chính nó, tạo nên sự sống trên trái Đất, thì chúng không thể xảy ra ở một hành tinh khác trong hệ Mặt Trời, dù chỉ là có sự sai lệch rất ít trong cấu trúc tương tự. Từ luận cứ này, suy luận ra toàn bộ giải Ngân Hà với lịch sử của nó - Hay với toàn bộ vũ trụ và lịch sử hình thành của nó, sẽ dẫn đến một sự xác định rằng: Không thể có sự sống trên bất cứ đâu trong vũ trụ. Chính bởi vì cấu trúc vật chất khác nhau và tính tương tác khác nhau, trong các hành tinh và các ngôi sao trong vũ trụ được hình thành trong lịch sử phát triển của nó. Những luận cứ trên, tôi không hề viện dẫn đến những trí thức nền tảng của thuyết Âm Dương Ngũ hành - điều mà người ta có thể từ chối bình luận với lý do "không chuyên môn". Tóm lại: Để xuất hiện sự sống trên trái Đất, gồm những tương tác cực kỳ phức tạp trong cả lịch sử hình thành vũ trụ với chính tương tác từ nội tại hành tinh hình thành sự sống. Do đó, không thể có hai hành tinh có sự sống trong vũ trụ này. Xin cảm ơn một vị khách đang xem topic này, khiến tôi cảm hứng viết bài này1 like