-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 22/07/2015 in all areas
-
Trung Quốc mở ngân hàng 100 tỷ USD, giành quyền lực mềm với phương Tây Thứ Ba, 21/07/2015 - 21:50 Dân trí Ngày 21/7, Ngân hàng phát triển mới (NDB) do nhóm 5 nước công nghiệp mới (BRICS) thành lập với số vốn 100 tỷ USD đã khai trương tại Thượng Hải, Trung Quốc. NDB được tin sẽ phá thế độc tôn của đồng USD cũng như giành quyền lực mềm của phương Tây. NDB ra đời dựa trên sáng kiến của nhóm 5 cường quốc công nghiệp mới nổi, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, hay còn gọi là nhóm BRICS. Trên trang web của mình, NDB đã khẳng định rõ ràng vị thế là “một lựa chọn thay thế cho Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đang do Mỹ dẫn dắt”, và sẽ đáp ứng nhu cầu vốn để phát triển hạ tầng và bền vững. Các lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ khai trương ngân hàng NDB (Ảnh: EPA) Với quy mô vốn được cấp 100 tỷ USD, trong đó lượng vốn góp năm đầu tiên là 50 tỷ USD chia đều cho 5 quốc gia, NDB được ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, trong hội nghị thượng đỉnh BRICS hồi đầu tháng 7, sẽ “minh chứng cho một hệ thống quan hệ quốc tế mới đa cực”, khẳng định ảnh hưởng ngày càng tăng của “những trung tâm quyền lực mới”. Theo cơ chế phân bổ quyền lực, Tổng giám đốc NDB, ông K. V. Kamath, người Ấn Độ sẽ giữ chức vụ này trong 5 năm đầu, conf Chủ tịch hội đồng thống đốc là người Nga, một chủ tịch hội đồng quản trị là người Brazil. Phá thế độc tôn của phương Tây BRICS ra đời trong bối cảnh Bắc Kinh đang muốn tìm kiếm vai trò lớn hơn trên sân khấu chính trị toàn cầu, sau những thành công về kinh tế khi vươn lên trở thành nền kinh tế số hai thế giới. Ngoài việc góp vốn vào NDB, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy hình thành Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB). Trong khi đó Nga, một trong những thành viên sáng lập NDB, đang phải đối diện với các lệnh trừng phạt của phương Tây, sau cuộc khủng hoảng Ukraine và gặp khó khăn trong huy động vốn từ thị trường quốc tế. Bộ trưởng tài chính Trung Quốc, ông Lou Jiwei, đã “né” khi được hỏi về khả năng NDB cạnh tranh với WB hay IMF. “NDB sẽ bổ sung cho hệ thống tài chính quốc tế hiện có theo một cách lành mạnh và tìm kiếm những đổi mới trong mô hình quản trị”, ông Lou phát biểu trong lễ khai trương NDB tại Thượng Hải. Dù vậy, trong bài phân tích trên tờ Bưu điện Washington hồi năm ngoái, 2 phó giáo sư phát triển quốc tế Raj M. Desai và James Vreeland đến từ đại học Georgetown khẳng định, NDB ra đời chính từ thực tế các nước công nghiệp mới nổi đang có tiếng nói tại IMF và WB không tương xứng với sự phát triển của họ. Nhóm BRICS (hàng trước) đang muốn giành thêm "quyền lực mềm" từ tay phương Tây (Ảnh: Tass) Theo các học giả này, nhóm 5 nước BRICS đóng góp tới 1/5 GDP toàn cầu, trong khi chỉ được phân bổ 11% số phiếu biểu quyết tại IMF. Trong khi đó, các nước châu Âu được phân bổ tới 27,5% phiếu bầu dù chỉ đóng góp 18% GDP toàn cầu. Vị trí lãnh đạo IMF luôn thuộc về châu Âu, trong khi chủ tịch WB luôn do Tổng thống Mỹ đề bạt. Năm 2010, các nước đã thống nhất sẽ cải tổ, tăng gấp đôi lượng vốn đóng góp cho IMF, lên 720 tỷ USD, qua đó giúp các nước nghèo hơn có thêm 6% số phiếu biểu quyết. Tuy vậy đề xuất cải cách sau đó lại bị Quốc hội Mỹ bác bỏ. Đến nay kim ngạch mậu dịch Nam – Nam (giữa các nước ở Nam bán cầu) hiện đã cao hơn kim ngạch thương mại Bắc – Nam khoảng 2.200 tỷ USD. Brazil hiện có nhiều đại sứ quán tại châu Phi hơn cả Anh, còn Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của châu Phi. Trong bối cảnh đó, các nước đang phát triển hy vọng ngân hàng của khối BRICS có thể thách thức vị thế độc tôn của WB và IMF trong các lĩnh vực như: tài trợ cho các dịch vụ cơ bản, hỗ trợ khẩn cấp, chính sách cho vay và tài trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột. WB ước tính, nhu cầu đầu tư hạ tầng tại các nước đang phát triển cao hơn nguồn lực của các nước này khoảng 1000 tỷ USD. Các ngân hàng phát triển đa phương hiện có thể đáp ứng 40% khoản thiếu hụt này. Do đó, việc NDB nhắm tới việc phát triển điện năng, giao thông, viễn thông và nước sinh hoạt, nước thải là rất hữu ích. Dù vậy, NDB không phải liều thuốc chữa bách bệnh. Theo các nhà phân tích, quy mô ngân hàng này là khá nhỏ. Hai nhà phân tích Ben Steil và Dinah Walker đến từ Hội đồng quan nghệ đối ngoại tại Mỹ từng chỉ ra rằng số nợ Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil vay từ WB lên tới 66 tỷ USD, nhiều hơn cả vốn của NDB hiện nay. Tương tự, mặc dù các điều kiện vay vốn của IMF hay WB có thể đang quá ngặt nghèo, một phần lí do khiến các nước đang phát triển xem các định chế này là công cụ áp đặt ảnh hưởng của phương Tây, việc cho vay quá “thoáng” cũng không phải lựa chọn tốt của NDB. Trong tương lai gần, một điều có thể chắc chắn là NDB khó có khả năng thay thế IMF hay WB, bởi đây vẫn là những định chế đầy ảnh hưởng trong trật tự kinh tế thế giới. Do đó mối quan hệ giữa họ sẽ mang tính bổ trợ tốt hơn là đối đầu. Trong dài hạn, cuộc cạnh tranh giữa hai khối sẽ tăng lên và kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng quyền lực giữa hai khối: các nước đang phát triển và các nước phát triển. Thanh Tùng Theo FT, WP, AFP ==================== 100 tỷ dollar! Khiếp nhỉ?! Ngân hàng này đã ra đời trong một hoàn cảnh không phù hợp với nó. Nó xuất phát từ một trí tưởng tượng và tham vọng, hơn là một nhận thức nhu cầu thực tế. Kết quả cuối cùng của ngân hàng này là sự phá sản. 100 tỷ dollar chỉ là số tiền dọa mấy bà ve chai thuộc diện xóa đói giảm nghèo và lão Gàn đang nợ như chúa Chổm. Nó chẳng là cái đinh gì so với nhu cầu của thế giới hiện đại. Chỉ một cái máy gia tốc hạt đủ để hết vốn của ngân hàng này. Thành lập ngân hàng quốc tế NDB là một sai lầm lớn có nguyên nhân từ một tầm nhìn hạn chế. Hãy chờ xem! Không quá 10 năm nữa cho sự khủng khoảng trong hoạt động của ngân hàng này.4 likes
-
Mã số 1856: Xót xa bé gái 11 tuổi nằm thối thịt vì u tủy xương Thứ Tư, 22/07/2015 - 07:20 Dân trí Vậy là đã nửa năm nay em chỉ còn biết nằm một chỗ, nửa thân dưới đã bắt đầu lở loét hoại tử bốc mùi… Người mẹ của em, nhìn con mà lòng đau như cắt, thương con vô cùng nhưng chị cũng chẳng thể đưa con đến viện, khi mà trong nhà không còn lấy một đồng. Đứa trẻ đáng thương mà chúng tôi đang nói đến là em Chúc Thị Hồng Hoa, năm nay 11 tuổi, ở thôn Chúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Em bị U tủy xương đã 4 năm, nhà nghèo bố lại mới qua đời. Khi bố em mất cũng là lúc gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ, nên chẳng có tiền cho em đến viện. Bây giờ nhìn em nằm liệt một chỗ đến thối thịt, tội quá. Hồng Hoa bị mắc bệnh U tủy xương,vì không có tiền chữa trị nên hiện nay đã bị bại liệt hoàn toàn, chỉ nằm một nơi.. Nhiều chỗ trên cơ thể đã bắt đầu lở loét hoại tử. Chị Thu nhìn con đau đáu rồi lại cúi mặt, gương mặt sầu thảm đến tội nghiệp, tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này…Nhưng khó có thể trách cứ được người mẹ khốn khó ấy, bởi chị quả thực đã lâm vào ngõ cụt. Qua câu chuyện đầy nước mắt, tôi phần nào hình dung ra cuộc sống của gia đình chị khó khăn biết nhường nào... Hiện 3 mẹ con sống trong căn nhà đã xập xệ cũ nát, có thể sập bất cứ lúc nào Do sức khỏe không tốt lại kém duyên nên khi đã “nhỡ thì” chị Thu đồng ý làm vợ người đàn ông hơn mình 1 giáp và đã có 1 đời vợ. Rồi 2 cô con gái đẹp đẽ ra đời, tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi đi êm ả… Ai ngờ anh nhà đột nhiên mắc bệnh Ung thư phổi, có thứ gì bán được chị đã bán hết và vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho chồng, nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi, để lại người vợ góa bụa với 2 đứa con thơ dại, cùng khoản nợ khổng lồ. Ngày bố mất, cũng là lúc Hồng Hoa có biểu hiện phát bệnh, nhưng phải đến 2 năm sau, khi em đau quá không chịu nổi, mẹ của em mới vay mượn được chút tiền đưa em về Hà Nội khám. Nhận kết quả là em mắc căn bệnh U tủy xương, và được bác sĩ giải thích là căn bệnh cần phải được chữa trị lâu dài và rất tốn kém, người mẹ nghèo khó vô cùng sợ hãi, không còn cách nào khác chị đưa con về nhà chạy chữa bằng thuốc nam. Vì vậy bệnh tình của Hoa ngày càng nặng hơn, đôi chân em dần tê liệt không thể đi lại được nữa. Những đám thịt ở mông và chân cũng bắt đầu thối loét... Hàng ngày chị Thu chăm sóc cho con mà lòng đau như cắt.Chị biết nếu có tiền cho con đến viện thì con có lẽ con không phải chịu đau khổ như thế này. Nhìn con như vậy, có người mẹ nào không đau xót, một lần nữa chị lại đi vay khắp làng trên xóm dưới được chút tiền rồi cho em xuống viện. Nhìn tình trạng của Hoa, Bác sĩ bắt phải nhập viện khẩn cấp, và phải điều trị lâu dài. Nhưng rồi sờ trong túi chỉ còn vài chục ngàn đồng, gạt đi hai hàng nước mắt chị lại xin bác sĩ cho con về nhà. Không thuyết phục được người mẹ khốn khó này, bác sĩ đành phải ghi vào đơn chính là: “ Gia đình bệnh nhân không đồng ý vào viện…” Dù phài nằm một chỗ, nhưng Hồng Hoa rất ham học và thích đọc sách Trên tường treo đầy những thành tích học tập của em Lý giải cho lý do không thể cho bé Hoa nhập viện điều trị, chị Thu nức nở:“ Nhìn con như vậy chị xót lắm, là máu mủ 9 tháng 10 ngày mang trong bụng, nhưng chị bất lực rồi em ơi! Con bé lớn đã phải nghỉ học đi làm lấy tiền thuốc thang cho em, ruộng thì cả nhà có 1 sào. Tất cả tài sản đều bán và cầm cố cho bố nó đi viện hết rồi, giờ vẫn còn nợ nhiều lắm…Nhìn thịt da con thối loét chị đau lắm…Giá mà chị có thể thay con gánh chịu tất cả. Nhiều lần nhìn con đau đớn, chị đã nghĩ quẩn mua thuốc chuột về để 2 mẹ con cùng chết…” Bất lực nhìn con chịu đau đớn, chị Thu như “Đứt từng khúc ruột”,giá mà chị có thể gánh chịu hết cho con… Trời chiều hè nóng bức, những lời than vãn não nề của người mẹ nghèo khó, khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Nhìn cháu Hoa đau đớn, nhìn chị Thu vật vã, tôi chỉ biết quay mặt giấu đi hai hàng nước mắt. Cùng chung cảm xúc xót thương, anh Nguyễn Ngọc Thiết- Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đại Hóa ái ngại nói: “Gia đình chị Thu là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của xã. Cảnh mẹ góa con côi lại mắc bệnh hiểm nghèo rất cực khổ. Nhiều năm qua gia đình chị vẫn được địa phương đưa vào diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Nhìn cháu như vậy, ai cũng xót thương nhưng địa phương cũng chẳng giúp được gì nhiều, thi thoảng giúp được cân gạo nấu cháo thôi. Qua đây tôi cũng tha thiết kính mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu được tới viện chữa trị…”. Nhoài người lên cầu cứu, với ánh mắt khát và sống tràn đầy hy vọng một ngày em sẽ khỏi bệnh, lại tung tăng đến trường trên chính đôi chân của mình… Trời đã tối mờ, dùng dằng mãi chúng tôi cũng phải chia tay bé Hồng Hoa. Rướn người lên, với cái miệng xinh trên gương mặt bầu bĩnh thật đáng yêu, em nói với theo: “ Cô ơi, cháu muốn được về Hà Nội chữa bệnh…cháu nuốn được đạp xe đi học…” Hương Hồng ======================= Anh chị em Địa Lý Lạc Việt thân mến. Thấy con bé mặt mũi xinh xắn, sáng sủa, mà lại lâm bệnh hiểm nghèo. Tôi chắc chắn nhà này phạm phong thủy nặng. Nếu anh chị em thấy có khả năng giúp đỡ - mỗi người tối thiểu 1000. 000 VND, cá nhân tôi tối thiểu 5.000. 000 VND - Thày trò kéo nhau lên Bắc Giang giúp gia đình bà này, những phần việc như sau: - Sửa phong thủy để chữa bệnh. - Dùng số tiền do anh chị em đóng góp để họ sửa phong thủy nhà, nếu dư thì thuộc về họ. - Tôi sẽ phân tích từng chi tiết tại sao và sửa phong thủy như thế nào, cháu bé sẽ khỏi bệnh. Với tôi , ngay cả ông bố cháu còn sống bị ung thư phổi cũng chỉ là chuyện nhỏ. - Xe do Hoàng Triều Hải và Lê Ninh tài trợ. Nếu anh chị em đồng ý thì sư phụ nhờ Phạm Hùng liên hệ với nhà này, qua số Dt ở trên và liên hệ với anh chị em có điều kiện giúp đỡ họ.Tối thiểu phải 20. 000. 000VND.3 likes
-
"Đồng hồ Tây thì không bao giờ sai". Giáo sư SW Hawking nói thì cứ phải từ đúng trở lên sao? Một triệu Dollar, lão Gàn sẽ bác bỏ tất cả luận cứ của các nhà khoa học thế giới về việc họ cho rằng có sự sống ngoài trái đất.3 likes
-
Quán vắng!
Đại Phúc and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Lời tiên đoán của chủ tịch Fidel Castro trở thành hiện thực Thứ Tư, 22/07/2015 - 08:33 Sau hơn nửa thế kỷ đối đầu, Mỹ và Cuba đã chính thức bình thường hóa quan hệ và sẽ mở lại cơ quan lãnh sự tại thủ đô của hai nước. Đây là một bất ngờ lớn cho cả thế giới nhưng sự kiện này đã nằm trong dự liệu của chủ tịch Fidel Castro cách đây 42 năm. >> Chuyện về chuyến đi đầu tiên của Fidel Castro tới Washington >> Mỹ và Cuba mở lại đại sứ quán: Thông điệp lịch sử từ giấc mơ có thật Sau 54 năm, 6 tháng, 17 ngày và 11 đời tổng thống Mỹ. Ngày 20 tháng 7 năm 2015 Mỹ và Cuba chính thức mở lại cơ quan lãnh sự tại thủ đô của hai nước. Đây là một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Fidel Castro Trong lịch sử đương đại thế giới, cuộc cấm vận về kinh tế và thương mại mà Mỹ áp đặt với Cuba là dai dẳng và tàn bạo nhất, gây ra nhiều tổn thất về mọi mặt cho nhân dân và đất nước Cuba. Việc tái mở cơ quan lãnh sự của hai nước là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa lịch sử, là bước mở đầu trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Về phía Cuba, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu bao gồm nhiều nhân viên ngoại giao đã từng làm việc tại Mỹ, đại diện các ban, ngành và bộ cùng hơn 500 khách mời. Chiều cùng ngày, ông Rodriguez hội kiến Ngoại trưởng Mỹ- John Kerry. Đây là cuộc gặp gỡ chính thức thứ hai giữa lãnh đạo cấp cao hai nước kể từ năm 1958. Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) Đại sứ quán Mỹ tại Cuba sẽ chỉ thực hiện một vài thủ tục cần thiết để có thể đi vào làm việc ngay. Các nghi lễ sẽ được thực hiện khi Ngoại trưởng Mỹ sang thăm chính thức Cuba vào thời gian tới. Đại sứ quán Cuba tại Mỹ Việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba đã mở ra một chương mới trong lịch sử hai nước. Đây là bước đi đúng của tổng thống Obama vì trong tình hình hiện nay, Mỹ đang đứng một mình khi mà tất cả các quốc gia khác tại châu Mỹ đều có quan hệ ngoại giao, trao đổi thương mại với Cuba. Tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Mỹ luôn bị chỉ trích vì vẫn duy trì cấm vận và thái độ thù địch đối với Cuba. Đây hoàn toàn là một bất ngờ lớn với cả thế giới, nhưng hơn thế nữa, sự kiện này đã được cựu Chủ tịch Fidel Castro tiên đoán trước cách đây 42 năm. Năm 1973, trở về sau chuyến thăm Việt Nam, trong một buổi họp báo, phóng viên người Anh Brian Davis đã hỏi chủ tịch Fidel Castro như sau: “Thưa ngài, Cuba và Mỹ là hai quốc gia tuy rất gần về mặt địa lý nhưng luôn đối đầu, vậy theo ngài, bao giờ hai nước có thể bình thường hóa quan hệ?” Chủ tịch Fidel Castro trả lời ngay lập tức: “Nước Mỹ sẽ ngồi vào bàn đàm phán với chúng tôi khi họ có một tổng thống da màu và Giáo hoàng là người Mỹ latinh” Có rất nhiều người đã cười, họ không tin vào câu trả lời này bởi vì trong thời điểm đó và rất lâu sau này, tổng thống Mỹ chưa bao giờ là người da màu và Giáo hoàng Vatican chưa bao giờ là người Latinh. Vậy mà điều đó đã trở thành hiện thực. Đại sứ quán Mỹ tại Cuba Cũng trong buổi họp báo đó, Chủ tịch Fidel Castro còn khẳng định một điều rằng, chính phủ Mỹ sẽ phải trả tự do cho năm nhân viên tình báo Cuba bị bắt và giam giữ trái phép tại Mỹ. Những điều mà Chủ tịch Fidel nói vào thời điểm đó được nhiều người cho là ngông cuồng, thiếu hiểu biết nhưng lịch sử đã chứng minh điều ngược lại. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Fidel Castro, cách mạng Cuba đã gặt hái được nhiều thành công, tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trên thế giới. Cuba đứng ngang hàng với các nước phát triển về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Mỹ và Cuba quyết định bình thường hóa quan hệ là một cơ hội lớn cho cả hai quốc gia giao lưu, phát triển về mọi mặt. Trong tương lai không xa, Cuba sẽ trở thành một cường quốc bên kia bán cầu. Theo Phong Sơn PetroTimes ====================== Thế gian và cả trong vũ trụ này, có những điều tưởng như rất ngông cuồng và phi lý trong con mắt thế nhân. Nhưng lại là sự thật. Nhưng tôi nhắc lại: Luận điểm của giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu của Việt Nam Nguyễn Văn Trọng luôn luôn sai khi ông ta xác định rằng "Lý thuyết khoa học hiện đại không có tính hợp lý". Tôi lưu ý quý vị và anh chị em quan tâm đến bài này, là: Tính phi lý giữa nhận thức của con người với sự thật mà tôi nói ở trên, khác hẳn về bản chất tính phi lý của lý thuyết khoa học hiện đại mà ông Trọng nói tới. PS: Nhìn hai tòa đại sứ của Cuba và Hoa Kỳ theo góc độ phong thủy thì quan hệ hai nước này chưa thật suông sẻ:2 likes -
LỜI TIÊN TRI ẤT MÙI 2015 Kinh tế thế giới te tua vào nửa cuối năm....... ============================ Làn sóng phá sản bắt đầu tấn công ngành công nghiệp than 22/07/2015 19:30 (TNO) Sau nhiều thập niên thống trị lĩnh vực năng lượng điện và kinh doanh phát đạt, giờ đây các nhà sản xuất than đá đang bắt đầu sụp đổ nhanh hơn suy đoán của bất cứ ai. Mới đây, Công ty khai thác than Walter Energy ở tiểu bang Alabama, Mỹ, cho biết đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Cổ phiếu của Walter Energy liên tục giảm trong 12 tháng qua. Tính đến 31.3 vừa qua, tổng nợ của Walter Energy là 3,02 tỉ USD. Vào tháng 5.2015, Patriot Coal Corp. cũng nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Ngoài ra còn có 2 nhà sản xuất khác là Alpha Natural Resources Inc. và Arch Coal Inc. cũng nhiều khả năng xin bảo hộ phá sản nếu không tái cấu trúc được nợ. Trên thị trường chứng khoán New York, cổ phiếu của Alpha Natural Resources, nhà sản xuất than dùng cho luyện kim, đã bị loại khỏi thị trường do giá cổ phiếu của công ty này xuống thấp bất thường. Arch Coal cũng đang nỗ lực để cổ phiếu của mình tránh bị loại khỏi danh sách niêm yết trên thị trường chứng khoán như đồng nghiệp Alpha Natural Resources. Theo các nhà phân tích, tình hình khó khăn như hiện nay là do nhu cầu tiêu thụ than dùng luyện kim giảm liên tục trong 4 năm qua trong khi giá than lại thấp. Than dùng sản xuất điện cũng giảm do các công ty sản xuất điện chuyển sang dùng khí tự nhiên với giá rẻ hơn và sạch hơn dùng than. Thêm vào đó, những quy định mới về vấn đề khai thác than sạch để bảo vệ môi trường cũng như giảm lượng khí thải carbon càng khiến cho ngành công nghiệp khai thác than thêm khó khăn. Trong năm 2014, than dùng cho luyện kim chiếm hơn 90% doanh số của Walter Energy. Tổng giám đốc điều hành Walt Scheller của Walter Energy cho biết: “Đối mặt với tình trạng suy yếu của thị trường than chúng tôi buộc phải làm những gì cần thiết để thích ứng với thực tế mới trong ngành công nghiệp chúng tôi”. Chưa rõ sau Walter Energy sẽ là nhà sản xuất than nào nộp đơn xin phá sản tiếp theo? Lê Uyên (Theo Power Source, Wall Street Journal) ============================ Điều gì đằng sau giá vàng, dầu thế giới chạm đáy 13 năm? 22/07/2015 19:44 (TNO) Chỉ số Bloomberg Commodities vừa chạm mức đáy 13 năm, thấp hơn cả thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Giá dầu hạ, còn vàng thì rớt xuống thấp nhất 5 năm. Những yếu tố trên là dấu hiệu gì cho nền kinh tế thế giới? Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua - Ảnh: Reuters Theo Bloomberg và CNN, Bloomberg Commodities - chỉ số dùng để đo lường diễn biến của thị trường hàng hóa - vẫn tiếp đà lao dốc hôm 21.7 sau khi chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 6.2002 một ngày trước đó. Chỉ số Bloomberg Commodities đã tuột sâu hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 và khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) năm 2012. Dầu thô, vàng, kim loại, đồng, quặng sắt, đường… rất ít hàng hóa đứng ngoài kịch bản lao dốc. Chỉ tính trong tuần này, giá dầu đã giảm về mức 50 USD/thùng. Vàng thì giảm xuống dưới 1.100 USD/ounce, mức đáy trong vòng 5 năm qua. Trong tháng này, cổ phiếu các hãng khai thác mỏ như Newmont Mining, Barrick Gold và Coeur Mining giảm từ 20 - 25%. Tại sao điều này xảy ra và xu hướng sắp tới ra sao? David Kelly, Giám đốc chiến lược toàn cầu thuộc Quỹ JPMorgan cho biết: “Đây là lá cờ vàng đối với nền kinh tế thế giới. Song tôi không nghĩ phía trước chúng ta là thảm họa, dù diễn biến trên có thể nói lên điều gì đó”. Theo CNN, giá cả hàng hóa sụt giảm trước hết là do nhu cầu không đủ mạnh. Tăng trưởng yếu của kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô và một số loại kim loại công nghiệp như đồng, quặng sắt. Cụ thể, Trung Quốc vốn đóng vai trò lớn trong bức tranh nhu cầu thế giới vì nước này trước đây vốn có nhu cầu tài nguyên thiên nhiên cao, nay tăng trưởng thấp. Một số thị trường mới nổi khác như Nga, Brazil hay một vài nền kinh tế phát triển ở châu Âu cũng đang tăng trưởng ì ạch. "Toàn cầu sẽ không tiến vào suy thoái, nhưng cũng không tăng trưởng nhiều", Michael Block, Giám đốc chiến lược tại hãng nghiên cứu chứng khoán, thương mại Rhino Trading Partners nói. Ngược với lượng cầu yếu, lượng cung trên thế giới gia tăng. Sự bùng nổ hàng hóa được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vài năm trước, khiến các hãng năng lượng, kim loại sản xuất đến mức hiện nay, cung vượt cầu. Một trong những bằng chứng rõ nét nhất của việc này là cái cách các nhà sản xuất dầu thô ở Mỹ bơm dầu ra thị trường trong thời gian qua. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ đang tăng giá so với euro và yen Nhật là tin xấu đối với các loại hàng hóa, vốn được giao dịch bằng USD. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ khi mua bằng những đồng tiền khác. Peter Boockvar, Giám đốc phân tích thị trường tại hãng The Lindsey Group nói rằng thị trường giá hạ này sẽ sớm kết thúc khi cung - cầu về thế cân bằng, giúp giá cả bình ổn. Ngoài ra, diễn biến thị trường hàng hóa được cho là sẽ khiến việc tăng lãi suất của Fed trở nên khó khăn hơn, vì nó đẩy số liệu lạm phát Mỹ về sau mục tiêu của ngân hàng trung ương. Thu Thảo1 like
-
Cháu xin đăng ký đi chuyến này, ủng hộ em bé 1tr1 like
-
Hà Tĩnh: Kỳ lạ cụ bà mù 11 năm bỗng nhiên sáng mắt trở lại Thứ Hai, 20/07/2015 - 03:21 Dân trí Đi làm đồng về, đôi mắt bà Phan Thị Huyến, SN 1920, ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bỗng nhiên mờ dần rồi mù hẳn. Chịu cảnh mù lòa suốt 11 năm, đôi mắt cụ lại đột nhiên sáng trở lại. Theo lời giới thiệu của thầy giáo Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Kỳ Anh, chúng tôi tìm đến gia đình cụ Huyến để tìm hiểu câu chuyện kỳ lạ này. Nhiều cán bộ tại xã Kỳ Bắc xác nhận, câu chuyện cụ Huyến bị mù suốt 11 năm, mắt bỗng dưng sáng trở lại là có thật. Dù đã 95 tuổi, cụ Huyến vẫn minh mẫn, sống vui, sống khỏe với con cháu. Nhắc đến câu chuyện đôi mắt "kì diệu", giọng cụ chùng xuống. Cụ nói đã có chuỗi ngày dài như bất tận sống trong nỗi cơ cực vì đôi mắt mù lòa. Cụ Huyến trò chuyện với PV về chuyện đôi mắt kì lạ của mình Đó là vào mùa đông năm 1996, sau khi đi làm đồng trở về, không hiểu sao mắt cụ Huyến tối om, không thấy gì. Con cháu giúp lấy nước, khăn ướt lau mặt xem có bụi bám vào mắt hay không, nhưng dù làm đủ mọi thứ mắt cụ không thể nhìn trở lại. Con cháu đưa cụ đi hết viện này, bệnh viện khác chữa trị nhưng không có kết quả. Từ đó cụ sống trong cảnh mù lòa, khổ sở. 11 năm sau, vào một buổi trưa hè 2007, sau giấc ngủ trưa tỉnh dậy cụ Huyến lại bỗng dưng nhìn rõ mọi thứ trong nhà, nhìn thấy từng đứa con, đứa cháu của mình. Cụ sung sướng hét lên, nói với con cháu mắt cụ sáng lại có thể nhìn rõ mọi thứ. Nghi ngờ, ông Hòa con rể cụ, dẫn mẹ đi một vòng quanh vườn để xác thực lời mẹ nói. Nhìn cụ dễ dàng đi lại quanh vườn mà không cần người dìu như ngày thường ông Hòa mới tin lời mẹ là sự thật. Lúc này cả cụ và gia đình ông Hòa rưng rưng khóc vì quá vui mừng, sung sướng. Tin bà Huyến bị mù 11 năm mắt bỗng dưng sáng lại nhanh chóng lan truyền khắp xóm, xã khiến người dân ngạc nhiên, kéo đến nhà cụ kiểm chứng thực hư. “Mọi người quanh xóm quá bất ngờ liền chạy đến hỏi thăm. Một số người đồn mẹ tôi uống thuốc dân tộc, người nói mắt mẹ tôi sáng là vừa đi mổ về. Nhưng thực sự sau thời gian đầu đi viện không có kết quả, mẹ tôi không chữa trị gì vì nghĩ đã mù lòa vĩnh viễn”- ông Hòa kể. Từ ngày đôi mắt sáng trở, cuộc sống của cụ Huyến thay đổi hẳn. Cụ yêu đời và lạc quan hơn. Đến nay dù đã 95 tuổi nhưng cụ vẫn minh mẫn, sống vui, chan hòa với gia đình 2 người con gái với 8 đứa cháu và 12 đứa chắt của mình. Minh Đức1 like
-
Quán vắng!
mutin liked a post in a topic by Thiên Sứ
Chủ tịch hãng trò chơi điện tử Nintendo qua đời vì ung thư Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+) lúc : 13/07/15 07:18 Công ty Nintendo ngày 13/7 cho biết Chủ tịch Satoru Iwata, 55 tuổi, đã qua đời vì ung thư ống mật hôm 11/7. Chủ tịch hãng Nintendo Satoru Iwata Ông Iwata bắt đầu giữ chức Chủ tịch Nintendo hồi tháng 5/2002 sau khi chuyển đến làm việc tại công ty trò chơi Nhật Bản này hồi năm 2000. Ông từng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Nintendo chi nhánh Mỹ hồi tháng 6/2013. Trong thời gian làm việc tại Nintendo, ông là người đứng đầu dự án phát triển các sản phẩm nổi tiếng của công ty này như Nintendo DS và thiết bị trò chơi Wii. Có thể nói, ông Iwata là nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với tăng trưởng của Nintendo thời gian gần đây với những đóng góp quan trọng cho các bộ trò chơi thu hút giới trẻ. Tháng 6/2014, ông phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u ống mật. Vì phải tĩnh dưỡng sau phẫu thuật, Chủ tịch Iwata đã không tham dự cuộc họp cổ đông của Nintendo. Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2014, ông quay trở lại làm việc và xuất hiện trong một cuộc họp báo với phong thái khoẻ mạnh. Ngày 26/6/2015, ông cũng trả lời các câu hỏi của cổ đông với tư cách chủ trì Đại hội cổ đông. Sinh ra ở Hokkaido, ông Iwata tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Tokyo và bắt đầu sự nghiệp tại Trung tâm nghiên cứu HAL phát triển phần mềm trò chơi từ năm 1982. Ông trở thành giám đốc trung tâm từ 1993 phụ trách phát triển các phần mềm nổi tiếng./. ===================== Trời! Lão là một tay chơi gamme loại xịn của hãng này. Nào là Commando, Đào vàng, Nấm, Lâu đài Ma....vv....Nếu biết ông chủ hãng này bị ung thư thì lão sẵn sàng cứu ngay. Nhân đây lão quảng cáo dịch vụ chữa ung thư bằng Địa Lý Lạc Việt (Phong thủy) - uy tín lâu năm - chữa không khỏi trả lại tiền. Giá cao nhất là 1 triệu Dol, lấy tiền trước chỉ 100 triệu VND. Gía thấp nhất giành cho người nghèo, nhưng đủ tiền sửa chữa phong thủy theo Địa Lý Lạc Việt: 10. 000. 000 VND. Điều kiện là: 1/ Lão phải xem thần sắc trước khi nhận lời. Xem qua hình ảnh cập nhật, nếu ở nước ngoài. 2/ Tuổi gia chủ phải chính xác. 3/ Và nếu lão đã nhận lời thì phải tuyệt đối tuân thủ sửa chữa.1 like -
Trời đất, mới 27 tuổi mà đã lo không lấy được chồng. Cô bị sao thế? Yên tâm đi, trong năm Bính Thân (2016) cô sẽ gặp được một anh đẹp trai. Chồng cô hơi nhỏ con hoặc đậm người, da trắng hơi điệu một chút.1 like
-
Lúc nãy lão Gàn này bận rộn chút chiện ở tính - Kiếm cháo gà thôi. Không có gì wan trọng. Cho nên mới phán rằng: "Biết thế ! Hãy đợi đấy". Bi giờ xong rồi. tắc tục chém gió! Cách đây vài ngày, nguyên soái Kim Jong Ul lo ngại sự kiện ở Iraq và Lybi. Lão Gàn có dịp phát biểu vì cái thế nó khác.Nay nguyên soái Kim chấp nhận đối thoại là tốt. Cái này lão gàn cũng nói rồi. Nhưng đây là lời khuyên của tôi: Hai miền Cao Ly hãy tự thương thảo với sự giám sát quốc tế. các vị nên chứng tỏ vị thế của mình, không phụ thuộc vào các thế lực khác. Trung Quốc và Hoa Kỳ chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ họ. Đấy là tính chính danh. Trước đây nửa thế kỷ, vai trò quốc tế khác bây giờ. Trung Quốc kiểu gì cũng phải chấp nhận. Thiên Sứ đã nhiều lần xác định từ gần 10 năm trước, có tính tiên tri rằng: Hai miền Cao Ly sẽ không có chiến tranh. Tuy sau đó rút lại lời tiên tri này, nhưng không xác định sẽ xảy ra chiến tranh hay không. Đây là một cơ hội cho Cao Ly. Họ cần thực hiện nhiệm vụ lịch sử của họ. Chúng tôi, sẽ thể hiện sự ủng hộ các bạn bằng những ý kiến bày tỏ ở đây. Tuy nhiên, vấn đề liên thông giữa Biển Đông và Đông Bắc Á sẽ không thay đổi, cho dù hai miến Cao Ly thống nhất trong hòa bình. Cao Ly là một dân tộc vẫn ghi dấu ấn của nền văn minh Lạc Việt một thời huy hoàng ở miến nam sông Dương Tử: Đồ hình Âm Dương Lạc Việt vẫn tồn tại ở đây!1 like