-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 15/07/2015 in all areas
-
Câu Chuyện Phong Thủy
thienma_78 and 3 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Một phong thủy gia thực sự thì phải biết cái gì sẽ xảy ra, hoặc đã xảy ra khi nhìn một căn nhà dưới nhãn quan phong thủy. Còn khi nó xảy ra rồi mới nhảy vào "chém gió" cứ như đúng rồi thì thật buồn cười. Ít nhất trong thế giới phong thủy hiện đại mà tôi biết, đã có hai chuyện buồn cười như vậy. 1/ Một phong thủy gia Hoa Kỳ vào giữa thập niên 90 chém gió tòa tháp đôi của Hoa Kỳ là rất chuẩn về phoengshui, khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ thịnh vượng nhất thế giới. Đến năm 2001, khủng bộ cho sập mựa nó cái biểu tượng thịnh vượng của Hoa Kỳ. 2/ Bầu Kiên lúc chưa bị bắt, cũng có một bình luận gia theo phoengshui Tàu ca ngợi là nhà Bầu Kiên xây ở hồ Tây là rất chuẩn. Cuối cùng Bầu Kiên bị 30 năm tù. Bởi vậy, phải như Linh Trang thời theo học phoengshui Lạc Việt phán đoán trước - từ 2006 - Vinashin sẽ phá sản sau 5 hoặc 6 năm nữa, qua đồ hình mô tả trụ sở Vinashin. Và sau đó - 2010 - mọi chuyện cứ như trong kinh; hoặc như tôi dám xác định sẽ chữa khỏi ung thư, trước khi thực hiện những biện pháp phong thủy thì mới đúng là phản ánh những quy luật tương tác, nên có khả năng tiên tri. Còn toàn là chém gió đập ruồi, sổ vài câu Nho để dọa thiên hạ cả. Tôi có thể khẳng định với anh chị em rằng: tất cả những yếu tố hình lý khí của căn nhà này đều thể hiện sự xui xẻo, góp phần dẫn đến cái chết của gia đình này. Nhưng đều không phải yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định cuối cùng nằm trong căn nhà mà chúng ta lại chưa biết. Vì không có điều kiện khảo sát. Ngay cả hướng nhà chính xác, chúng ta cũng chưa biết. Vậy chúng ta chỉ nên bàn mang tính khảo sát.4 likes -
Quán vắng!
hoctronho and 3 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Tham nhũng tại Vinashin: Nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines có 40 biệt thự, căn hộ, đất 14/07/2015 19:25 GMT+7 TTO - Quá trình truy bắt Đạt tưởng chừng đi vào ngõ cụt nhưng lại xuất hiện thông tin từ quần chúng về khối lượng tài sản bất minh ước tính hàng trăm tỉ đứng tên người thân gia đình Giang Kim Đạt. Giang Kim Đạt - Ảnh: Công an cung cấp Giang Kim Đạt - Ảnh: Công an cung cấp Ngày 14-7, Tổng cục An ninh (TCAN), Bộ Công an, đã thông báo kết quả điều tra ban đầu hành vi phạm tội của Giang Kim Đạt và đồng phạm trong vụ án tham nhũng tại Vinashin, tham ô 18,6 triệu USD của Nhà nước. Theo TCAN, sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng có thông báo kết luận luận ông Phạm Thanh Bình (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin, nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) có dấu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, có biểu hiện vụ lợi cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, TCAN đã lập chuyên án điều tra những hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế của một số cá nhân tại Vinashin. Quá trình điều tra đến nay, TCAN chỉ đạo Cục An ninh kinh tế tổng hợp phối hợp Cục An ninh điều tra, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đã khởi tố 12 vụ, 39 bị can, bắt tạm giam 30 bị can và truy nã 2 đối tượng. Trong Chuyên án này, Giang Kim Đạt (37 tuổi, trú tại Q.2, TP.HCM), nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh của công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin (gọi tắt Vinashinlines) có dấu hiệu sai phạm “cố ý làm trái mua tàu Hoa Sen” nên ngày 23-8-2010, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Đạt. Truy bắt qua nhiều nước, tìm từ những manh mối nhỏ nhất Tuy nhiên, bị can bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và gửi thông báo đến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế ra lệnh truy nã quốc tế. Quá trình truy bắt tưởng chừng đi vào ngõ cụt nhưng lại xuất hiện thông tin từ quần chúng về khối lượng tài sản bất minh ước tính hàng trăm tỉ đứng tên người thân gia đình Giang Kim Đạt. Theo xác minh của Cục An ninh kinh tế tổng hợp, gia đình Đạt có tới 40 nhà biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai vị trí “vàng” trên khắp cả nước cùng nhiều ôtô đắt tiền. Khối tài sản lớn đứng tên gia đình Đạt đều hình thành từ sau thời điểm đối tượng làm việc tại Vinashinlines, đảm nhận cương vị trưởng phòng kinh doanh. Từ manh mối này, TCAN tiếp tục phát hiện nhiều giao dịch bất minh lên đến hàng chục triệu USD của ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt) tại các ngân hàng trong và ngoài nước. Quá trình xác minh này đã làm rõ số tiền trong tài khoản của ông Hiển liên quan đến các hợp đồng mua bán tàu và khai thác tàu cũ của công ty Vinashinlines. Do đó, ngày 31-12-2014, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin, khởi tố bị can đối với Giang Kim Đạt về tội “Tham ô tài sản”; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Giang Văn Hiển về tội danh “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “che giấu tội phạm” và tiến hành phong tỏa tài khoản, kê biên 40 bất động sản trên toàn quốc để thu hồi. Đồng thời, cơ quan điều tra đã bổ sung lệnh truy nã đỏ về tội “Tham ô tài sản” đối với Giang Kim Đạt. Quá trình đấu tranh TCAN đã phát hiện nơi nghi vấn Đạt đang lẩn trốn ở nước ngoài. Nhờ việc phối hợp chặt chẽ về tương trợ tư pháp của Interpol, các cơ quan thực thi pháp luật của các nước nên cơ quan An ninh đã bắt được Giang Kim Đạt, di lý về Việt Nam để điều tra. Quá trình truy bắt bị can này kéo dài 1.825 ngày đêm. Chuyển tiền vào tài khoản người thân, mua biệt thự tại Singapore Tại cơ quan điều tra, Giang Kim Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình trong việc gửi giá, nâng khống hợp đồng mua tàu và khai thác tàu, chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Cụ thể, trong thời gian làm việc ở công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, Đạt là Quyền Trưởng phòng Kinh doanh, chuyên tham mưu cho Tổng giám đốc Trần Văn Liêm kinh doanh mua bán tàu, khai thác tàu của công ty. Từ đó, bị can này đã cấu kết với nước ngoài gửi giá ăn chia hoa hồng, cụ thể hoa hồng 1% giá trị hợp đồng mua tàu và tiền chênh lệch so với giá trị. Điển hình trong thương vụ mua 7 tàu từ nước ngoài, Đạt trực tiếp tham gia đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng mua 7 tàu cũ (chưa tính tàu Hoa Sen). Đạt thỏa thuận với các công ty bán tàu hưởng hoa hồng 1%, tiền được chuyển thông qua công ty môi giới mua bán tàu. Thương vụ này Đạt hưởng bất chính 1 triệu USD. Trong quá trình khai thác 9 tàu, Đạt cũng là người trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê tàu. Lợi dụng quyền hạn này, Đạt thỏa thuận với các đối tác nước ngoài giảm giá thuê để hưởng chênh lệch. Theo đó, tổng số tiền Đạt chiếm đoạt được khoảng 17,6 triệu USD. Để nhận số tiền này, Giang Kim Đạt đã bàn bạc với bố là ông Giang Văn Hiển lập tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau như ACB, Eximbank, Vietcombank, Sacombank... Sau đó, số tiền chênh lệch được đối tác nước ngoài chuyển thẳng vào tài khoản của ông Hiển. Khi nhận được tiền, Đạt báo ông Hiển đi rút tiền và chuyển sang sổ tiết kiệm đứng tên người thân. Trong tổng số 18,6 triệu USD chiếm hưởng bất chính, ông Hiển đã đưa cho Đạt chi tiêu cá nhân, số tiền còn lại được sử dụng mua bất động sản và 5-6 xe ô tô đứng tên người thân. Ngoài ra, tại Singapore Đạt đứng tên mua một căn hộ trị giá 3,6 triệu đô la Singapore. Trước đó, Đạt mua căn hộ khác tại đảo Sentosa, Singapore nhưng đã bán. Theo đánh giá của TCAN, đây là vụ án tham ô, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát số tiền lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư. Hiện, TCAN đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. MINH QUANG – CẦM VĂN KÌNH =========================== Nhìn chung tướng các quan tham, cả Ta lẫn Tàu đều gần như có chung một cách theo tướng pháp là cách "Thanh xà nhập khẩu". Tức là cách hai pháp lệnh châu vào khóe miệng: Yếu tố này là một trong những yếu tố wan trọng góp phần quyết định "đời tàn theo mây khói".4 likes -
1 năm sau 'giàn khoan 981', chúng ta đã gọi đúng tên một cuộc chiến khác... 13:49 | 01/05/2015 http://petrotimes.vn/1-nam-sau-gian-khoan-981-chung-ta-da-goi-dung-ten-mot-cuoc-chien-khac-280841.html Hôm nay (1/5/2015) là tròn 1 năm sau sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan Hải dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam. Trong thời điểm đó, Báo Năng lượng Mới - PetroTimes là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự kiện này và sau đó hơn 2 tháng, chúng tôi cũng dự đoán đúng thời điểm Trung Quốc rút giàn khoan trong "lặng lẽ". Một năm qua đi, nhắc lại để chúng ta không bao giờ quên, không bao giờ mất cảnh giác với người hàng xóm đầy tham vọng bá quyền. Trong 1 năm qua đi, sự kiện giàn khoan 981 như một giọt nước tràn ly, để chúng ta hiểu và gọi đúng tên hơn bản chất của một cuộc chiến khác. Bài viết được đăng tải trên chuyên trang Hoàng Sa - Trường Sa và PetroTimes trong thời điểm "biển nóng": 2/8/2014. >> Điều gì xảy ra nếu chúng ta không xử lý khéo vụ giàn khoan 981? >> Đừng ngủ, khi “tham vọng” đang thức! >> Với người hàng xóm "to nhưng không lớn", cảnh giác không bao giờ thừa! Nhiều tháng 7 đã đến và đi trên đất nước ta. Nhưng tháng 7 này có lẽ đặc biệt hơn tất cả, ít nhất là trong 30 năm qua. Đặc biệt là vì lần đầu tiên sau 30 lần tháng 7, các trang báo ra hàng ngày và kênh truyền hình quốc gia công khai nhắc tới cuộc chiến khốc liệt chống quân Trung Quốc xâm lược ở vùng núi biên giới huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (từ 1984 – 1988) với đúng bản chất của nó. Từ trước đến giờ rất nhiều người tưởng rằng cuộc chiến chống trả quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía bắc nước ta chỉ diễn ra từ ngày 17/2/1979 – 18/3/1979, như sự mô tả vắn tắt trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12. Sự thật hóa ra hào hùng mà cũng bi thương hơn rất nhiều. Hồ sơ quân sự được mở ra trên các trang thông tin chính thức tại Việt Nam tháng 7/2014 cho thấy, suốt từ đầu năm 1984 – 1988, Trung Quốc lần lượt huy động 17 sư đoàn bộ binh và 5 sư đoàn, lữ đoàn pháo binh tràn sang đánh chiếm và bắn phá các vùng đất biên giới phía bắc của Việt Nam, ác liệt nhất là những trận đánh ở huyện Vị Xuyên, dọc theo cả hai phía đông và tây sông Lô, ở phía bắc suối Thanh Thuỷ. Số đạn pháo mà Trung Quốc đã bắn vào lãnh thổ phía bắc Việt Nam trong hơn năm năm liền là hơn 1,8 triệu quả pháo cối, ngày cao điểm nhất là hơn 60.000 quả! Trong điều kiện địa hình Hà Giang hiểm trở, tiếp tế hậu cần vô cùng khó khăn và tương quan lực lượng chênh lệch, gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 356 đã hy sinh để góp phần đánh đuổi quân Trung Quốc xâm lược. Nói đến sự ác liệt và những mất mát đau thương trong suốt 5 năm ấy, người Việt Nam, kể cả những người trẻ đều có thể chia sẻ với mức độ khác nhau. Nhưng điều mà nhiều người không thể hiểu được là vì sao sự thật về những năm tháng hào hùng và bi thương ấy của đất nước lại có thể được “cất kỹ” trong một thời gian dài đến thế?. Trong khi, đã thành lệ, cứ dịp 27/7 hàng năm, những người lãnh đạo và những người lính năm xưa lại quy tụ về Quảng Trị để thắp nén nhang tri ân đến những liệt sĩ đã nằm lại với đất mẹ. Rồi truyền thông cả nước lại nhắc đến trận thành cổ Quảng Trị năm 1972 một cách vô tình như khoét sâu vào nỗi đau chia cắt dân tộc. Còn cuộc chiến Vị Xuyên thì lại đưa tin rất ít. Mãi cho đến tháng 7/2014, chúng ta mới thấy các phương tiện truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về việc tri ân và tôn vinh những người con quả cảm đã hy sinh vì bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc trong trận chiến Vị Xuyên (Hà Giang) 30 năm về trước. Vì sao có sự thay đổi này? Thực tế cho thấy, kể từ khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, chúng ta đã luôn cố gắng để giữ hòa khí với Trung Quốc. Đặt trong bối cảnh sau các vụ xung đột dẫn đến chiến tranh đẫm máu ở biên giới, quan hệ ngoại giao bị cắt đứt trong nhiều năm, hai bên cần trở lại giao hảo bình thường để xây dựng và phát triển. Đó là sách lược phù hợp trước một Trung Quốc luôn lấn tới. Nhưng… đến tháng 5 năm nay Trung Quốc bất ngờ kéo giàn khoan phi pháp vào vùng biển Việt Nam đã làm người Việt bừng tỉnh. Đến nay dù Trung Quốc đã kéo giàn khoan về nước, nhưng hành động của họ đã tạo ra một vết nứt sâu đậm, làm mất lòng tin chiến lược giữa hai nước. Rõ ràng, phía Trung Quốc đã không cảm nhận được thông điệp về “lòng tin chiến lược” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La năm ngoái. Do đó, Thủ tướng Việt Nam đã có tuyên bố thể hiện thái độ dứt khoát: “Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Tuyên bố cho thấy thái độ của người Việt Nam trước những việc làm của Trung Quốc, tình hữu nghị lâu năm có thể sụp đổ chóng vánh khi lòng tin không còn. Và giàn khoan phi pháp của Trung Quốc đã khiến Việt Nam thức tỉnh, truyền thông Việt Nam thẳng thắn nói ra những tội ác mà quân Trung Quốc xâm lược đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, với đúng bản chất của nó, không phải là khơi hận thù mà là để con cháu ta sau này nhớ rằng quan hệ Việt-Trung, dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng đã từng xảy ra chiến tranh, xung đột. Nói ra để không bao giờ mất cảnh giác, không bao giờ ngủ quên. Nói về sự thay đổi này, Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam nhận xét: “Đã có những thay đổi to lớn trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc hiện nay, đặc biệt sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền như vùng đặc quyền kinh tế, cũng như lãnh hải của mình trên Biển Đông. Do quan hệ đã thay đổi trước việc Trung Quốc thể hiện rõ “bản chất và dã tâm độc chiếm, thôn tính Biển Đông” mà truyền thông Việt Nam đưa tin về các sự kiện chiến tranh, xung đột trong mấy chục năm qua giữa Trung Quốc với Việt Nam, mà ông gọi là các cuộc chiến chống “quân xâm lược Trung Quốc” đã khác trước ở chỗ “khách quan” và đúng với ‘sự thực lịch sử khách quan’ hơn”. Thật nguy hiểm khi vì thiếu thông tin (hoặc thông tin hạn chế) mà nhận thức về bạn-thù, thiện-ác, tốt-xấu bị lẫn lộn, thậm chí đảo lộn. Kẻ xâm lược thì phải được gọi đúng tên và phải bị đánh đuổi như quân và dân ta đã làm với quân Trung Quốc 30 năm trước ở biên giới phía bắc. Bành trướng, bá quyền bất chấp quyền và lợi ích của người khác là phi nghĩa, như nhân dân ta và bè bạn trên thế giới đã khẳng định đối với hành động của Trung Quốc trên biển Đông hôm nay. Không ai muốn có kẻ thù. Nhưng cũng không ai muốn bị sự giả trá đánh lận thù thành bạn. Vấn đề quan trọng nhất là chính sách đối nội cũng như đối ngoại của mỗi quốc gia phải như thế nào để tạo dựng được lòng tin trước hết đối với các công dân và sau đó với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Trong các chính sách ấy, rất cần có việc nói sự thật về lịch sử đất nước với người trẻ. Nói sự thật lịch sử của đất nước là để người trẻ được trang bị đầy đủ nhận thức về cách ứng xử với các mối quan hệ lớn vượt ra ngoài khuôn khổ gia đình, bè bạn. Cảm nhận được niềm xúc động của nhiều bạn trẻ khi đón đọc từng dòng thông tin về sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ trên mặt trận biên giới phía bắc cách đây 30 năm mà bây giờ họ mới biết, càng thêm tin rằng nói sự thật là cách để lớp trẻ ghi nhớ: Không ai, không điều gì có thể được lãng quên trong hành trình Việt Nam đấu tranh dựng xây và gìn giữ giang sơn bờ cõi. Điều gì xảy ra nếu chúng ta không xử lý khéo vụ giàn khoan 981? Đừng ngủ, khi “tham vọng” đang thức! Với người hàng xóm "to nhưng không lớn", cảnh giác không bao giờ thừa! HS-TS ====================== Tất cả những sự kiện, vấn đề và hiện tượng vô lý trên thế giới và Việt Nam, đều có thể giải thích bằng luận điểm có "cơ sở khoa học" của giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu Việt Nam Nguyễn Văn Trọng với câu phát biểu nổi tiếng ở Cafe Trung Nguyên: "Lý thuyết khoa học hiện đại không cần tính hợp lý". Nếu luận điểm của giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu Việt Nam Nguyễn văn Trọng , được "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới ủng hộ" - như đã từng ủng hộ việc phủ nhận cội nguồn truyền thống Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử - thì cái xã hội loài người này, trong đó có Việt Nam sẽ đi về đâu? "Nếu Thiên Sứ sai (Trong việc chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến và là cội nguồn của nền văn minh Đông phương) thì toàn bộ nền tảng tri thức khoa học của nền văn minh này sẽ sụp đổ". Đây là lời phát biểu của lão Gàn Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, lần đầu tiên tại tuvilyso.com, được nhắc lại vài lần ở trang web này.2 likes
-
Quán vắng!
mutin and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Chủ tịch hãng trò chơi điện tử Nintendo qua đời vì ung thư Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+) lúc : 13/07/15 07:18 Công ty Nintendo ngày 13/7 cho biết Chủ tịch Satoru Iwata, 55 tuổi, đã qua đời vì ung thư ống mật hôm 11/7. Chủ tịch hãng Nintendo Satoru Iwata Ông Iwata bắt đầu giữ chức Chủ tịch Nintendo hồi tháng 5/2002 sau khi chuyển đến làm việc tại công ty trò chơi Nhật Bản này hồi năm 2000. Ông từng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Nintendo chi nhánh Mỹ hồi tháng 6/2013. Trong thời gian làm việc tại Nintendo, ông là người đứng đầu dự án phát triển các sản phẩm nổi tiếng của công ty này như Nintendo DS và thiết bị trò chơi Wii. Có thể nói, ông Iwata là nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với tăng trưởng của Nintendo thời gian gần đây với những đóng góp quan trọng cho các bộ trò chơi thu hút giới trẻ. Tháng 6/2014, ông phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u ống mật. Vì phải tĩnh dưỡng sau phẫu thuật, Chủ tịch Iwata đã không tham dự cuộc họp cổ đông của Nintendo. Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2014, ông quay trở lại làm việc và xuất hiện trong một cuộc họp báo với phong thái khoẻ mạnh. Ngày 26/6/2015, ông cũng trả lời các câu hỏi của cổ đông với tư cách chủ trì Đại hội cổ đông. Sinh ra ở Hokkaido, ông Iwata tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Tokyo và bắt đầu sự nghiệp tại Trung tâm nghiên cứu HAL phát triển phần mềm trò chơi từ năm 1982. Ông trở thành giám đốc trung tâm từ 1993 phụ trách phát triển các phần mềm nổi tiếng./. ===================== Trời! Lão là một tay chơi gamme loại xịn của hãng này. Nào là Commando, Đào vàng, Nấm, Lâu đài Ma....vv....Nếu biết ông chủ hãng này bị ung thư thì lão sẵn sàng cứu ngay. Nhân đây lão quảng cáo dịch vụ chữa ung thư bằng Địa Lý Lạc Việt (Phong thủy) - uy tín lâu năm - chữa không khỏi trả lại tiền. Giá cao nhất là 1 triệu Dol, lấy tiền trước chỉ 100 triệu VND. Gía thấp nhất giành cho người nghèo, nhưng đủ tiền sửa chữa phong thủy theo Địa Lý Lạc Việt: 10. 000. 000 VND. Điều kiện là: 1/ Lão phải xem thần sắc trước khi nhận lời. Xem qua hình ảnh cập nhật, nếu ở nước ngoài. 2/ Tuổi gia chủ phải chính xác. 3/ Và nếu lão đã nhận lời thì phải tuyệt đối tuân thủ sửa chữa.2 likes -
Thủ tướng Nhật: Thực lực quân sự các nước ven Biển Đông quá yếu Hồng Thủy 15/07/15 06:33 Thảo luận (0) (GDVN) - Sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia Đông Nam Á ven Biển Đông đều rất yếu. Vai trò của các lực lượng mỹ và liên minh Mỹ - Nhật là chìa khóa... Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Amaze. Liên minh Mỹ - Nhật là "chìa khóa" cho Biển Đông The Yomiuri Shimbun ngày 14/7 bình luận, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang chia sẻ một cảm giác khủng hoảng trước những bước leo thang liều lĩnh của Trung Quốc. Thủ tướng Shinzo Abe đã nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington ngày 28/4 vừa qua rằng: "Sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia Đông Nam Á ven Biển Đông đều rất yếu. Vai trò của các lực lượng mỹ và liên minh Mỹ - Nhật là chìa khóa cho (việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng không hàng hải và luật pháp quốc tế ở) Biển Đông". Trên biển Hoa Đông, Trung Quốc đã không ngừng gây sức ép với Nhật Bản về vấn đề tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát. Trung Quốc cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự ở Hoa Đông gần Senkaku. "Cuối cùng, Trung Quốc là một đất nước chỉ tin vào sức mạnh. Sức mạnh để răn đe", một trợ lý thân cận của ông Shinzo Abe phụ trách các vấn đề chính sách của Nhật Bản đối với Trung Quốc nói với The Yomiuri Shimbun. Ông Shinzo Abe đã chọn Việt Nam, Thái Lan, Indonesia là điểm dừng chân trong chuyến công du đầu tiên sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 của mình năm 2012. Thủ tướng Nhật Bản đã thăm tất cả 10 nước thành viên ASEAN chỉ trong một năm. Chính phủ Nhật Bản cũng đang tăng cường hợp tác an ninh với các nước Đông Nam Á có mâu thuẫn với Trung Quốc trên Biển Đông. Vẻ mặt ông Tập Cận Bình đã thoải mái hơn khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung năm nay ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Asahi. Ông Tập Cận Bình bỗng dưng thay đổi thái độ với Nhật Bản Trong cuộc gặp lần thứ 2 bên lề lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị thượng đỉnh Á - Phi còn gọi là Hội nghị Bandung hôm 22/4 vừa qua ở Indonesia, ông Tập Cận Bình đã nói với Thủ tướng Nhật Bản: "Người ta trở thành bạn bè kể từ lần gặp gỡ thứ hai." Nụ cười của ông Bình với ông Shinzo Abe trái ngược rõ ràng với khuôn mặt hờn dỗi khi ông tiếp Thủ tướng Nhật Bản tại Hội nghị APEC tháng 11 năm ngoái ở Bắc Kinh. Lần này ông Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Nhật: "Chúng ta chỉ có thể thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau nếu chúng ta đối diện trực tiếp với lịch sử. Không ai ở Trung Quốc có cái nhìn thù địch với Nhật Bản ngày nay. Lễ kỷ niệm chiến thắng Nhật Bản trong tháng 9 tới không phải nhằm vào đất nước Nhật Bản ngày nay. Vì vậy tôi muốn mời ngài", The Yomiuri Shimbun cho biết. Ngày 3/9 năm nay Trung Quốc tổ chức duyệt binh quy mô lớn ở Thiên An Môn để kỷ niệm 70 năm ngày "kháng chiến chống Nhật thắng lợi". Bắc Kinh đã mời lãnh đạo nhiều nước tham dự và hy vọng các nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ có mặt để nhấn mạnh vị trí "đất nước chiến thắng" của Trung Quốc. Thủ tướng Shinzo Abe đã không cam kết có nhận lời mời của ông Tập Cận Bình hay không. The Yomiuri Shimbun dẫn lời ông cho biết: "Rất khó khăn để tham dự, trừ khi có những yếu tố của sự hòa giải giữa Nhật Bản và Trung Quốc", vẻ mặt của ông Tập Cận Bình vẫn nhẹ nhàng khi nghe điều này. Cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Nhật bên lề Hội nghị Bandung nhìn bề ngoài tưởng như được tổ chức bởi mong muốn của Nhật Bản, tuy nhiên Trung Quốc đã thực sự thúc đẩy mạnh mẽ cho hội nghị này, The Yomiuri Shimbun lưu ý. Hôm 7/7 vừa qua chính phủ Trung Quốc đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm lần thứ 78 sự kiện cầu Lư Câu mở đầu cho Chiến tranh Trung - Nhật tại bảo tàng Kháng chiến chống xâm lược Nhật Bản ở ngoại ô Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình từng chỉ trích Nhật Bản trong buổi lễ kỷ niệm năm ngoái, năm nay đã không xuất hiện. Ông Tập Cận Bình tiếp ông Shinzo Abe sang dự hội nghị APEC năm ngoái tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Điều gì khiến Trung Nam Hải đổi thái độ với Nhật? "Nền tảng quyền lực của Tập Cận Bình đã ổn định và ông ấy đã ít nhu cầu hơn trước về việc nhấn mạnh khẩu hiệu chống Nhật Bản trong bối cảnh xung đột chính trị nội bộ Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chia sẻ mong muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản", một quan chức chính phủ Nhật nói với The Yomiuri Shimbun. Có vẻ như bây giờ Bắc Kinh đang cần một mối quan hệ đối ứng chiến lược với Nhật Bản. Đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc là chìa khóa cho việc ngăn chặn suy giảm kinh tế. Ông Tập Cận Bình kêu gọi Nhật Bản tham gia Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á do Bắc Kinh khởi xướng bên lề Hội nghị Bandung cho thấy, rõ ràng Bắc Kinh muốn tăng cường lòng tin của thị trường đối với định chế tài chính này. Tại Hội nghị Thượng đỉnh G-7 ở Elmau miền Nam nước Đức ngày 7/6, Thủ tướng Shinzo Abe đã khiến các nhà lãnh đạo G-7 bật cười khi chia sẻ: "Quan hệ với Trung Quốc đã được cải thiện kể từ khi tôi có cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mặc dù tôi nói chuyện với ông ấy chỉ có 2 lần." Điều gì nữa đã dẫn đến sự thay đổi thái độ của Trung Quốc? Một số nhà quan sát cho rằng, Bắc Kinh đã bị cô lập qua hoạt động ngoại giao tích cực của Nội các Thủ tướng Shinzo Abe ở Đông Nam Á và những nỗ lực của ông để củng cố liên minh Mỹ - Nhật. Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản tháng 4 năm ngoái, ông Barack Obama đã trở thành Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ công khai cam kết Mỹ sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku theo Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật. Xu thế gia tăng đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trước hoạt động cải tạo, bồi lấp đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tiến hành (phi pháp) ở Biển Đông cũng mang lại lợi ích cho Nhật Bản. ============================== Bởi vậy, đây là lý do để lão Gàn nhiều lần phát biểu rằng: Nếu Hoa Kỳ tỏ ra thiếu cứng rắn với Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương thì tất cả các nước Đông Nam Á sẽ phải theo luật chơi của Trung quốc hết. Hay nói cách khác: Chỉ cần Hoa Kỳ tỏ ra một chút nhượng bộ Trung Quốc thì không khác gì nhường ngôi bá chủ thế giới cho họ, ngay cả lúc Trung Quốc suy sụp về kinh tế. Tuy nhiên, hôm nay - vào thời điểm này - lão Gàn muốn nói rõ thêm rằng: Nước Mỹ cần xác định công khai rằng họ sẵn sàng hợp tác với các nước thành viên Liên Hiệp Quốc ở Tây Thái Bình Dương, dùng mọi biện pháp, kể cả sức mạnh quân sự để bảo đảm những công ước và luật pháp quốc tế được thực thi, nếu có một nước, hoặc một tổ chức nào đó nào đó (Cướp biển chẳng hạn), xâm phạm các công ước và luật pháp quốc tế này.1 like
-
http://m.soha.vn/kham-pha/kham-pha-gay-soc-ben-duoi-cac-tuong-da-o-dao-phuc-sinh-20150714110410616.htm1 like
-
Quán vắng!
hoctronho liked a post in a topic by Thiên Sứ
Cơn điên chứng khoán Trung Quốc lên... bàn phẫu thuật não (Chuyện lạ) - Chứng khoán đang "sốt" tại Trung Quốc, thậm chí một người đàn ông đang phẫu thuật não bỗng dưng tỉnh dậy và hỏi về giá cổ phiếu hôm nay. Chứng khoán Trung Quốc: Những nỗ lực 'giải cứu' thất bại Nỗi lòng người dân Trung Quốc chơi chứng khoán Một người đàn ông 46 tuổi đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc đang nằm trên bàn trong một ca phẫu thuật não thì bỗng nhiên tỉnh dậy và nói chuyện cũng như cử động tay chân như bình thường. Cuộc phẫu thuật diễn ra để loại bỏ một khối u trong não của người đàn ông này. Tuy nhiên, ông này tỉnh dậy giữa chừng và hoàn toàn tỉnh táo. Người đàn ông tỉnh dậy giữa cuộc phẫu thuật và hỏi bác sỹ về giá cổ phiếu của ngày hôm đó. Ông này đã hỏi các bác sỹ về giá cổ phiếu của ngày hôm đó và được khuyến khích đọc những thứ hiện lên trong chiếc máy tính bảng hay đọc thuộc lòng một bài thơ... Các bác sỹ lý giải vì các khối u chạm gần đến khu vực Broca của bộ não, một phần quy định các phát biểu, do vậy, họ muốn ông tỉnh táo và tiếp tục nói chuyện để đảm bảo đội ngũ phẫu thuật không bị ảnh hưởng. Ca phẫu thuật đã thành công và bệnh nhân sau đó đã được xuất viện. Một bác sỹ nói với tờ HongKongfp.com, "Bệnh nhân không cảm thấy khó chịu hay đau đớn trong khi phẫu thuật... Ông có thể nói chuyện với chúng tôi, thậm chí còn về giá cổ phiếu nữa". Chứng khoán hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân Trung Quốc bởi đà lao dốc không phanh và những nỗ lực "giải cứu" thất bại. Chưa đầy một tháng, gần 100 triệu nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất tổng cộng 3.500 tỷ USD, một số tiền lớn tương đương tổng giá trị sản xuất hàng năm của nước Đức. Nhiều người trong số này bán nhà, tử tự vì chứng khoán tuột dốc và khó có nguy cơ phát triển trở lại. Một nhân viên môi giới của Công ty Shanghai Junda Property Services cho biết, 4 khách hàng của ông đang rao bán gấp nhà do cháy tài khoản trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh 2 mã chỉ số chứng khoán của sàn Thâm Quyến giảm trên dưới 30%. Theo tờ ThePochTimes, hôm 8/7, một người đàn ông tên Lưu (Liu) tại tỉnh Giang Tây (Jiangxi) Trung Quốc đã giết vợ vì người vợ đã vay tiền từ bà con, họ hàng, bạn bè, trên thị trường tín dụng đen và thế chấp nhà cửa để đầu cơ trên thị trường chứng khoán nhưng đã thua lỗ nặng nề. Theo lời khai, người vợ đã ép ông Lưu tiếp tục vay tiền để đổ vào chảo lửa chứng khoán. Một số người lạc quan hơn khi viết một câu chuyện cười và chia sẻ như sau: “Tháng 5, con chó ăn giống tôi. Tháng 6, tôi ăn giống chó. Tháng 7, tôi ăn luôn con chó”, phản ánh tình trạng thua lỗ hết sạch cả tiền của các tay kinh doanh chứng khoán. Trước những tiếng oán trách, những người bán các dịch vụ khác có điều kiện lợi dụng sự suy thoái để khôn khéo quảng cáo. AliTrip, một trang web về du lịch quảng cáo: “Hãy từ bỏ thị trường chứng khoán đi”, và mời độc giả viết bài cho trang để nhận tiền. Hay một nhóm hoạt động vì sức khỏe cộng đồng kêu gọi mọi người "ngừng giao dịch và ra vận động cơ thể ngoài trời". Vũ Vũ (Tổng hợp) ==================== Lâu rùi! Lão đã phát biểu rằng thì là đã và đang xảy ra một cuộc chiến tranh kinh tế. Lão nhớ không nhầm thì phát biểu này của lão xảy ra trước cả vụ giảm giá dầu trên thế giới. Bắc Kinh đang đổ thừa Hoa Kỳ chơi xấu trong vụ khủng hoảng chứng khoán. Cái vấn đề là Bắc Kinh rất chủ quan và tiểu tiết, nên hậu quả đến không ứng phó được. Hãy xem bộ truyện "Sát thủ kinh tế", mới thấy mọi vấn đề tinh vi như thế nào (Chuyện này đã đăng nhiều kỳ trên báo mạng). Sai lầm lớn nhất của Trung Quốc là động tới Việt Nam sớm quá. Lão Gàn này nói không phải khoe: chỉ cần một hiện tượng rất nhỏ - như cặp Hoành Phi câu đối trên tàu Hải giám của Trung Quốc - lão cũng có thể phăng ra đến toàn bộ mối quan hệ Tây Thái Bình Dương. Huống chi nó chềnh ềnh ra đấy. Cục diện chiến lược đã thay đổi một cách ngoạn mục. Nhưng thôi! Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ.....1 like -
Nhờ Xem Nhà
antonio liked a post in a topic by Thiên Sứ
Tuổi Hina rơi vào đổi chỗ trạch mệnh Đoài Ly. Tàu là mệnh trạch Ly (Đông trạch); Việt là Đoài (Tây trạch). Nhưng theo Phong thủy Lạc Việt thì hướng nhà chỉ là yếu tố cần, không phải yếu tố quyết định. Hina theo phong thủy Tàu thì để các thày theo Tàu tư vấn; còn theo phong thủy Lạc Việt thì vẽ cho chính xác các kich thước nhà và đem đến nhà tôi tư vấn.1 like -
Thưa quý vị và anh chị em. Đây là một ví dụ về nhà bị "Đoạn Hổ sát" theo cách hiểu về phong thủy mà các thày mô tả trong bài viết trên. Tôi chưa phải đi đâu xa, mà nó ở ngay trong khu phố tôi ở. Không những một cái mà là đến 9 cái lận. Kinh quá! Nhưng tôi vẫn thấy chủ nhà sống nhăn. Chủ trước ở 7/ 8 năm mới dọn đi. Tôi không phủ nhận đây là một cách xấu trong phong thủy. Nhưng như tôi đã trình bày: Đó không phải là yếu tố duy nhất. Bởi vậy, khuyên các thầy cũng "chém gió" vừa vừa thôi, nếu không toàn thành phố nháo nhào đi đập cái "Đoạn hổ sát" thì hỏng hết cả nhà cửa.1 like
-
===================================================== Buồn cười! Khi sự việc xảy ra các thày mới lao vào...."chém gió", để thể hiện "chình độ". Xin lỗi các thày. Nếu chỉ cái lưỡi dao thần chết không thì ở Sài Gòn và cả Hanoi đầy ra. Không tin quý vị cứ ngồi xe hơi, hoặc xe gắn máy du một vèng thành phố thì thấy ngay. Vì nó là một mô tip ưa dùng của các "cãi sư kiến trúc". Vâng! Những cấu trúc này tôi cũng đã nói trước cả các thầy ngay trong web này. Nhưng tôi cũng xác định rằng: Đấy chỉ là những yếu tố xấu tác động và - nếu chỉ gồm những yếu tố này - thì chẳng bao giờ dẫn đến cả nhà bị thảm sát như vậy, theo phương pháp luận phong thủy học. Bây giờ quý vị và anh chị em xem các thầy "chém gió" buồn cười như thế nào Xin lỗi! 1/ Nhà nào mà chả có minh đường, cho dù sát ngay lòng đường xe chạy và không có vỉa hè. Trường hợp này Minh đường chính là ngay chiều rộng mặt đường. 2/ Nhà nào mà chẳng có vùng tụ khí. Có điều ít hay nhiều mà thôi. Vậy những nhà trong thành phố - có những nơi không có cả vỉa hè - thì đều bị "Cắt cước sát" chết hết cả hay sao? 3/ Nhà nào mà chẳng có Thanh Long/ Bạch Hổ. Kể cả nhà ở giữa hai dòng mương chảy sát hai bên. Vấn đề chỉ là Thanh Long Bạch Hổ hình thể thế nào mà thôi. Bởi vậy, toàn sổ Nho để dọa những thằng không biết, chứng tỏ thày nhiều chữ. Nhưng cũng vớ vẩn cả. 4/ Ối Dời ơi là Dời! Tính tú thì phải ở trên Giời mới phải. Dù là hung tinh hay cát tinh, Nay lại có cả "hung tinh trong lòng đất" nữa thì "không có cơ sở khoa học", nên không thể được "khoa học công nhận". Híc! Chán wá đi! Lão Gàn đây làm cả trăm cái phoengshui cho những chủ cả, mà nhà ở của chủ và xưởng dính liền với nhau, Có lẽ vì vậy nên nó tạm thời hóa giải mâu thuẫn giữa giai cấp tư bản và vô sản, nên họ vẫn phát vù vù. Hì. Quí vị và anh chị em nghía kỹ cái xưởng này nhá. Nó đâu có chém vào nhà đâu. Mà nó chém ra cửa. Bởi vậy, bảo nó phạm "Liêm Đao sát" là sai. Mà khái niệm "Liêm Đao sát" cũng không dùng trong trường hợp này. 5/ Ủa? Vậy cái nhà này của hẳn một đại gia giầu nhất vùng, mà lại trống trơn vậy sao? Từ cửa trước ra cửa sau, không có tường chắn, ngăn phòng gì hết sao? Bởi vậy, chưa chi đã "chém gió" đùng đùng. Sổ Nho cứ như là đúng rùi. 6/ Về hình thể cổng nhà này có hình chữ L ngược là xấu thì đúng rùi. Tất cả các học viên PTLV cao cấp đều biết rất rõ điều này. Có điều họ không coi là yếu tố duy nhất. 7/ Bởi vậy, toàn "chém gió, đập ruồi"! Nếu quý vị và anh chị em thống kê thì cứ 1000 người tuổi Mậu Thân, sẽ không dưới 100 người Mậu Thân nhà quay hướng Bắc Nam (Tuyệt mạng), hoặc hướng Đông. Nhưng có chết thằng Tây nào đâu. Bởi vậy! Xem chỉ để cho vui. Riêng Lão Gàn cũng phân tích cũng từ những yếu tố tương tự vậy, nhưng kết luận cuối cùng chỉ xác định là yếu tố xấu; nhưng không dám kết luận là yếu tố thảm sát; do chưa biết được những dữ kiện bên trong nhà. Cho nên - như tôi thường truyền đạt với anh chị em các lớp Phong thủy - là: Phong thủy là sự tập hợp rất nhiều yếu tố tương tác phức tạp, tác động lên cuộc sống của con người. Tất nhiên trong đó có yếu tố tương tác mạnh, tương tác yếu, có yếu tố chủ chốt và yếu tố quyết định. Nên khi quan sát một căn hộ phải phân biệt được những yếu tố này. Bởi vậy, chỉ với ba chiêu đơn giản của Địa Lý Lạc Việt, một bệnh nhân ung thư chờ chết bớt hẳn bệnh và qua cơn ngặt nghèo. Trong đó ung thư thực quản kể như khỏi hẳn. Mà căn hộ của ông ta đâu có phạm gì đến các yếu tố nào, mà thày nào phân tích ở trên đâu.Nhưng cụ vẫn bị bệnh nan y, tý nữa thì chết, nếu Địa Lý Lạc Việt không kịp can thiệp. Cho nên, với "chình độ" như vậy, mà lại lên chém gió đùng đùng ở những trang mạng chính thống có tính phổ biến thông tin - thì - phong thủy rõ ràng không có "cơ sở khoa học". Cho nên tôi nhắc lại rằng: Chỉ có Địa Lý (Phong thủy) Lạc Việt mới khẳng định được tính khoa học thật sự của nó. Dù khái niệm khoa học được định nghĩa như thế nào. Bởi vì, nó phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng.1 like