Quý cô mới có 23 tuổi, vậy mà nghe quý cô nói cứ như thể mình sinh năm 78 chứ ko phải 88. Tuổi đời còn ít, nên dùng ngôn từ ngắn như gần đây, mấy năm trước, v.v... ko nên nói là trước kia, nghe thật xa xăm.
Thoáng nghe qua thì thấy tham vọng và lập trình tương lai tốt lắm, nhưng chốt hạ vẫn thấy tầm thường, người như vậy nhưng lại mong lấy chồng sớm. Buồn.
Xem ra đúng là cho sinh viên tiền để khởi nghiệp thật quả là đốt tiền mà ko mua được kinh nghiệm sống.
Họa chăng chỉ ngộ ra 1 việc Kinh doanh thật là khó chứ không như người ta nói Làm giầu không khó. Quả là làm giầu không khó nhưng mặt và não phải nhăn nhó như vỏ táo Tầu.
Chữ ký của quý cô cũng cho thấy 1 sự thất bại không thể cưỡng do sự tự kiêu tự đại bản thân, bắt đầu từ chữ K và nét gạch dưới xa chữ ký. Quý cô là người không đáng tin chút nào, vì chữ G và tệ nhất là chữ A không đóng kín, nó chẳng khác nào cái hũ bị mở nút, ai nói thầm với quý cô cũng như giao mõ cho cả làng, chẳng có bí mật gì mà không bị lộ, chẳng biết đó là thẳng ruột Mã hay bô bô vô duyên. Nếu quý cô là con trai, có lẽ chẳng em nào dám chao Phân gửi Thận cho đâu. Cuối chữ N thì như chết yểu khi nó bị tụt hẳn xuống.
Như trên, tôi ko quen biết, thù hằn gì quý cô, cũng ko bị tâm thần, mà chỉ là nêu ra những vấn đề rất cá nhân về chữ ký và con người quý cô, có khó nghe thì cũng tùy, ai bảo dại dột đi dây vào tôi. Chẳng mấy lời ngọt, mà toàn quả đắng.
Vậy thì quý cô phải tự sủa chữ K sao cho nó ko phải là Anpha bị hủy (nét gạch đứng như nét hủy ký hiệu Anpha, mà Anpha là chữ đầu tiên trong bộ chữ La Tinh.) Chẳng khác nào vừa mới xưng bá đã tự nhận mình là thứ dân. Tiếp theo là chữ G và A cần phải đóng lại chứ ko nên hở toác ngoác ra như thế, chẳng khác nào trước sau gì cũng la mô hớt với cả làng bằng dàn âm ly 2 loa 2 sóng âm thanh 2 phai sờ tai đi ô (âm thanh nổi đa chiều). Kế nữa là chữ N có cái hậu kỳ thấp quá, mất cân xứng và cuối cùng là nét gạch dưới, như bác HTH đã nói và thêm như nữa.
Chữ viết thì như bác HTH đã nói, ngoài ra dấu mũ của chữ Ê & Â cứ như là chữ E &A đã đẹp sẵn rồi, ko cần đội mũ che ô là gì cho xấu hàng ra thì phải. quý cô nên căn chỉnh lại cho chỉnh tề, như vậy thì mới thể hiện được cái gọi là vẻ đẹp của Mai cốt cách, Tuyết tinh thần. Bằng không thì cũng chỉ như Nàng kiều vẽ dở (vẽ đến gót chân thì hết mực nên nàng đành đi cà thọt). Nói chung là người không đứng đắn, nên viết ngay ngắn đúng chữ để ko bị đánh giá ko tốt khi gặp đối tác là cao thủ bút tích học.