• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 04/04/2015 in Bài viết

  1. TÀI CHỐNG CHẾ CỦA LÃO GÀN. Phải nói qua phi vụ này, mới thấy lão Gàn quả là ứng biến cứ như Hạng Thác. Số là sáng hôm nay, tỉnh dậy thấy bà xã mang đôi mắt hình viên đạn, mỏ nhọt hoắt. "Có chuyện rùi!" Lão thầm nghĩ. Kiểm tra điện thoại: mọi tin nhắn nhạy cảm đã xóa hết trước khi về nhà; các số điện thoại lạ cũng xóa sạch; quần áo vừa về tối qua, quăng ngay vào máy giặt, tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên mạng chém gió...Không có "cơ sở khoa học" để bà xã mang bộ mặt hình sự như thế kia?..... Lão Gàn lấy hết cảm đảm gợi chuyện: "Em có bệnh không?" - "Không!"; "Hay em mệt?" - "Không!". Lão định nói: "Sao em trông có nét buồn man mác thế?" - Nhưng nói nhầm thành: "Sao mặt em quẹo đeo thế kia?". - Hả? Ông bảo cái bản mặt tôi quẹo đeo hả? Tối hôm qua ông đi đâu? Gặp con nào? - ???? - Lại sắp chối hả? Tối hôm qua, ông ngủ mê rõ ràng nói lảm nhảm: "Lâu quá mới gặp em,. Trông em vẫn như ngày nào. Anh không ngờ em vẫn chôn chặt mối tình xưa...."....Con nào? Con nào? - Ôi! Em yêu quý! Anh nhớ ra rồi. Lúc ấy anh mơ thấy em bệnh ốm nằm một chỗ, anh ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết cho em nghe. Chắc đến đoạn mùi mẫn anh đọc to cho em nghe đấy...
    1 like