-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 12/03/2015 in Bài viết
-
Quán vắng!
tuấn dương and 2 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Theo bài báo này, cứ cho rằng phái Giang Tướng chuyện lợi dung "mê tín dị đoan" để bịp bợm và chính người trong phái này nói ra điều đó. Nhưng không thể căn cứ vào việc lợi dụng việc này để phủ nhận lý học Đông phương. Bởi vì phái Giang tướng ra đời cách đây 300 năm. Còn Lý học tồn tại - cứ theo như sách Tàu thì từ đời Chu cách đây 3000 năm lận. Còn theo Việt sử thì từ hàng chục ngàn năm trước. Nếu không có hiệu quả thì lấy cái điếu ra để bịp bợm, lợi dụng hả? Thầy thuốc sai, bịp bợm, lợi dụng. Nhưng không có nghĩa là nền y học không có hiệu quả. Điếu mựa! Những con ếch luôn có chứng lý khi mô tả bầu trời qua cái miệng giếng của nó. Tại sao lại có việc liên quan giữa cội nguồn Việt sử của Chu Dịch và sự lừa đảo của phái Giang tướng ở đây? Phải chăng vì không đủ khả năng phản biện học thuật, nên bắt đầu có trò bẩn?3 likes -
Quán vắng!
thanhdc liked a post in a topic by Thiên Sứ
Phải nói rõ hơn thế này: Nếu sòng phẳng về mặt học thuật thì cái phái Giang Tướng và tác giả Dịch Chi gì đó có khẳng định kinh Dịch và Bát Quái là của người Việt thì cũng mới chỉ là một góc - chứ cũng điếu được một nửa - của vấn đề nữa. Lão đây đã kịp viết cuốn sách và may quá được in, là "Minh triết Việt trong văn minh Đông phương" - nói rõ là: Bát quái trong Dịch học chỉ là những ký hiệu phi ngôn ngữ, mang tính biểu kiến. Cho nên, nó phải được liên hệ với một học thuyết mô tả nội hàm của nó. Đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành. Điều này tương tự ký hiệu siêu công thức E= mc (Bình phương) phải có sự liên hệ với thuyết Tương đối của Eistein vậy. Nhưng thuyết Âm Dương Ngũ hành bản chất nó như thế nào thì cho đến ngay lúc này , người Tàu cũng điếu biết: Không có một cuốn sách Tàu nào từ hàng ngàn năm qua, miêu tả thuyết này dù chỉ là những nét căn bản nhất.1 like -
Quán vắng!
thanhdc liked a post in a topic by Thiên Sứ
Tìm kiếm kho vàng 4.000 tấn: Chuyện chưa kể về cụ Tiệp 12/03/2015 11:48 (TNO) Ngày 10.3, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản chính thức gửi các cơ quan chức năng và cụ Trần Văn Tiệp thông báo không cho triển khai tiếp việc tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn” ở núi Tàu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc tìm kiếm của cụ Tiệp dừng lại. Chân dung cụ Trần Văn Tiệp - Ảnh: Quế Hà Vì sao phải dừng ? Trong phiên họp ngày 27.2 của Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng việc thăm dò kho báu nghi được chôn giấu trong lòng núi Tàu đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, kết quả từ nhiều lần gia hạn giấy phép, cụ Trần Văn Tiệp vẫn không đưa ra được những cơ sở khoa học chứng minh về khả năng có kho báu trong lòng núi. Việc tìm kiếm nhiều năm qua, ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan. Do vậy, tỉnh không nên gia hạn giấy phép cho cụ Tiệp, đồng thời yêu cầu cụ Tiệp và cộng sự phải hoàn thổ khu vực đã thăm dò như đã cam kết. Một cán bộ của tỉnh từng có hơn 10 năm theo dõi quá trình tìm kiếm của cụ Tiệp bình luận: “Việc UBND tỉnh có quyết định chấm dứt tìm kiếm vàng trên núi Tàu dù có muộn, nhưng vẫn là động thái có tính quyết định vào lúc này. Đành rằng cụ Tiệp với tâm huyết mấy chục năm qua là “tìm kiếm vàng cho ngân khố quốc gia”. Nhưng việc tìm kiếm triền miên không mang lại kết quả gì. Vừa tốn kém tiền bạc của cụ vừa đẩy các cơ quan của tỉnh vào thế khó xử và mất thời gian. Cụ đã lớn tuổi rồi, nên để cho cụ nghỉ ngơi”. Trong khi đó, anh Trần Phương Hồng, con trai út của cụ Tiệp cho biết, cho đến hôm qua (11.3) gia đình vẫn chưa cho cụ biết thông tin này. Cách đây vài ngày, cụ còn hối thúc con trai và cộng sự tiếp tục ra làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh để xin gia hạn thêm một năm nữa. “Ông cụ đang bất đồng với một người cháu là cộng sự về phương án khoan, đánh mìn nên tiến độ bị chậm. Tin này với ba tôi là khá sốc. Nhưng cụ sẽ không bao giờ chấp nhận việc dừng lại. Theo ba tôi thì việc “lấy” kho vàng lên từ núi Tàu chỉ là thời gian…”, người con trai út của cụ Tiệp chia sẻ. Khác với những lần trước, lần này các con của cụ Tiệp không đồng ý để PV Thanh Niên Online gặp cụ, bởi lý do sức khỏe của cụ suy giảm. “Nếu biết tin này cụ sẽ bắt tôi đưa đi Bình Thuận ngay trong đêm nay đấy”, cũng theo lời anh Hồng. Một người cháu từng là cộng sự của cụ Tiệp cho hay, chỉ khi nào sức khỏe không cho phép thì việc tìm kiếm của cụ mới dừng lại. “Minh chứng cho điều này là suốt mấy chục năm qua, việc tìm kiếm của cụ không lúc nào ngơi nghỉ”, người này nói. Ra núi Tàu là khỏe ! Chúng tôi từng cùng cụ Tiệp lên núi Tàu trên chính xe Jeep cũ kĩ của cụ. Giữa năm 2013, anh Hồng lái xe đưa cụ ra núi Tàu. Khi đến Phan Thiết, con trai cụ đưa cha xuống bờ kè (bờ sông Cà Ty) ăn uống để hôm sau cụ lên gặp chủ tịch UBND tỉnh xin được dùng mìn phá đá. Tối hôm đó, khi về nghỉ ở khách sạn 19/4, cụ Tiệp bị ngộ độc thực phẩm (có lẽ do ăn hải sản). Anh Hồng phải nhờ nhân viên của khách sạn đến hỗ trợ chăm sóc, nhưng cụ vẫn bị nôn ói và tiêu chảy. Ngay lập tức, xe cấp cứu đến đưa cụ vào bệnh viện. Nhận được tin, một người con trai khác của cụ là anh Phương Hoàng tức tốc ra Phan Thiết. Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Phan Thiết (do con trai cụ là Chủ tịch HĐQT) cũng có mặt kịp thời. Rất may là các bác sĩ cứu chữa kịp cho cụ. Cụ Tiệp cho PV Thanh Niên Online xem toàn bộ hồ sơ liên quan đến các chứng cứ về kho vàng núi Tàu tại nhà riêng của cụ ở TP.HCM, tháng 4.2008 - Ảnh: CTV Vậy mà sáng hôm sau, khi thấy tôi xuất hiện ở bệnh viện, cụ đã đề nghị đưa ngay lên gặp chủ tịch UBND tỉnh. Do chủ tịch UBND tỉnh hôm ấy bận đi công tác, cụ lại nhất định bảo con trai phải đưa ra núi Tàu, cách Phan Thiết tới gần 100 km. Biết tính cha, anh Hồng không còn cách nào khác là phải đưa cụ đi. Lên đỉnh núi, thấy anh em công nhân đang làm, ông cụ bỗng khỏe lại và nhanh nhẹn như không bệnh đau gì. Một lần khác vào cuối năm 2014. Gần 4 giờ sáng, anh Hồng gọi điện cho PV Thanh Niên Online, nói: “Em đang đứng trước nhà anh”. Mở cửa, thấy cụ Tiệp ngồi trên xe Jeep ngủ, dây nịt bảo hiểm vẫn quanh người. Anh Hồng cho hay, chiều tối cụ gọi anh đến và bảo đưa ra Bình Thuận ngay trong đêm để ngày mai làm việc với tỉnh với lý do “có người núp bóng khai thác đá xây dựng, nhưng ban đêm truy tìm kho vàng”. Hơn 6 giờ sáng, cụ mời tất cả anh em đi ăn bánh hỏi ở thị trấn Phú Long, rồi tiếp tục ra núi Tàu. Anh Hồng đề nghị tôi giải thích giúp cho cụ biết không có ai đang “lấy trộm kho vàng” của cụ (vì các con giải thích cụ không tin). Họ không biết gì về kho báu của cụ. Giải thích mãi, cụ mới chấp nhận quay lại và tuyên bố “sẽ không tha bất cứ kẻ nào nếu muốn chiếm đoạt kho báu”! Cụ Trần Văn Tiệp, sinh năm 1915 ở Hải Phòng (tròn 100 tuổi, hiện trú ở quận Phú Nhuận, TP.HCM); từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Cụ có tới 11 người con, đều đã thành đạt. Một con trai của cụ từng là chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc một ngân hàng lớn có trụ sở chính ở TP.HCM. Cụ Tiệp và con trai, anh Trần Phương Hồng một lần trên núi Tàu năm 2009 - Ảnh: Quế Hà Quế Hà ================== Khổ ông cụ nhỉ?! Theo tôi thì cụ cũng già rồi, nên cấp cho cụ giấp phép tìm kho báu núi Tàu đến hết đời luôn. Nhưng các con cụ phải đồng ký tên sẽ hoàn thổ nếu không tìm thấy. Tôi gợi ý với cụ thế này - nếu ai đó quen cụ có duyên xem được bài này - là: * Với 4000 tấn vàng thì nên hợp tác với chính Nhật Bản và chia đôi; hoặc 6/ 4 - 7/ 3.... Tất nhiên yêu cầu chính phủ Nhật hợp tác hồ sơ, phương tiện.... * Tôi biết tin này từ lâu, nhưng hôm nay lên quẻ xem về kho báu núi Tàu có thật hay không. Nếu có thì có tìm được không? Giờ Dậu, ngày 22 tháng Giêng Ất Mùi: Quẻ Sinh Xích khẩu. Để nghĩ đã. Hơi khó đoán.1 like -
Quán vắng!
hoctronho liked a post in a topic by Thiên Sứ
Học sinh đánh bạn bằng ghế: Nạn nhân sống trong lo sợ 12/03/2015 08:56 (TNO) Có mặt tại TP.HCM, em N.T.H.P cùng cha mình là ông Nguyễn Phước Thành kể về khoảng thời gian mà cô bé phải chịu đựng từ khi bị bạn học dùng ghế đánh dã man ngay tại lớp. Em N.T.H.P kể lại chuyện bị bạn cùng lớp đánh - Ảnh: Đức Tiến Sáng 12.3, em P. và ông Thành có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để thực hiện cuộc thăm khám kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe và tinh thần cho em. Ông Thành bán hàng rong nên thu nhập làm ngày nào ăn ngày đó. Đưa P. lên thành phố khám bệnh, cả nhà phải mượn hàng xóm 6 triệu đồng, đèo nhau bằng xe máy vượt chặng đường gần 200 km với 2 bộ quần áo làm hành trang. Em P. cho biết hình ảnh quay lại trong clip là lần thứ hai em bị mấy bạn đánh. Trước đó vài ngày, P. bị các bạn đánh nhưng lúc ấy chỉ bị đánh bằng tay nên không sợ và bị đau như hôm bị đánh bằng ghế. Hướng mắt về người cha đang ngồi đối diện, P. ngậm ngùi kể lại: “Mấy bạn dùng ghế đánh liên tiếp vào người con, khi đó con vừa đau lại vừa thắc mắc không biết lý do tại sao bị đánh, chỉ biết khóc và van xin đừng đánh nữa nhưng không tác dụng. Những bạn khác thì ai cũng sợ bị như con nên chỉ nhìn mà không dám ngăn cản”. Khi được hỏi vì sao không kể lại với thầy cô hay cha mẹ về vụ việc, P. cúi mặt nói “tại con sợ”. Theo lời P., sau hai lần đánh, lớp trưởng V. và mấy bạn đều cảnh cáo: “Nếu mày nói chuyện này cho gia đình hay trường biết thì còn bị đánh dài dài”. Đặc biệt, P. cho biết đến giờ vẫn còn bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh lớp trưởng cầm chiếc lược đưa cho mình chải tóc sau khi đánh xong. Khi đưa lược, lớp trưởng nói “chải tóc cho gọn gàng và nín lại rồi học không để ai biết chuyện”. Em N.T.H.P chia sẻ với PV Thanh Niên Online về câu chuyện của mình - Ảnh: Đức Tiến Chính lời hăm dọa của các bạn đã khiến P. giấu kín chuyện bị đánh gần 2 tháng, đến khi xuất hiện clip trên mạng thì mọi người đều bất ngờ và bức xúc. Giờ cứ nhắc đến chuyện con mình bị đánh là vợ chồng ông Thành rưng rưng nước mắt. “Cha mẹ nó từ khi hay tin đến giờ có cơm nước gì nổi đâu, cứ loay hoay tìm mọi cách tốt nhất để giải quyết cho con, nhìn thấy tội lắm”, dì của P. chia sẻ. Ông Thành nhớ lại, hôm đó là ngày 13.1, đang trong giờ học thì P. gọi điện về nhà cho mẹ nói đến rước về vì té cầu thang do chóng mặt chứ có ai ngờ là do bị bạn đánh. “Vì mẹ nó hôm đó bận, tôi thì đi sớm về muộn không ở nhà nên đã nhờ thầy ở trường đưa về giúp. Về đến nhà thì thấy miệng cháu bị sưng, vai có nhiều vết bầm, tay chân trầy, đưa đi khám bác sĩ thì được chẩn đoán bị chấn thương phần mềm và cho thuốc uống”, ông Thành nói. P. nói với chúng tôi: “Bao nhiêu ngày giấu kín chuyện bị bạn đánh là bấy nhiêu ngày con sống trong tình trạng lo sợ và chơi một mình. Cứ đến lớp là xuống ngay phòng Đội ngồi đợi tiếng trống truy bài 15 phút trước khi vô tiết mới vào lớp, không nói chuyện hay chơi với ai nhiều vì sợ bạn bị đánh lây, kết quả học của em cũng suy giảm không ít vì nhiều lần phải nghỉ học do mệt”. Ông Thành cho biết sau ngày con mình nói té cầu thang thì tinh thần hoang mang, ít nói năng, giao tiếp hơn, cứ học xong về là ở trong phòng, đi học thì nhiều lần gọi về nói đau bụng, nhức đầu xin nghỉ sớm, 5 tiết chỉ học 2 đến 3 tiết là xin về. “Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là sau khi đưa con đi khám bệnh xong sẽ về quê xin Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng cho con tôi chuyển trường chứ không thể học ở đây được nữa, vì không thể có chuyện học tốt khi lòng lúc nào cũng lo sợ bị đánh hay trả thù”, ông Thành cho hay. P. cho biết hiện tại tâm lý em đã thoải mái hơn trước nhiều, nỗi lo sợ cũng giảm vì biết xung quanh còn nhiều người ủng hộ và bảo vệ mình. Tuy nhiên, không rõ vì nguyên nhân gì sau khi bị bạn đánh thì thời gian gần đây P. hay rơi vào tình trạng đau đầu, đau bụng và mệt mỏi toàn thân. Ông Thành, cha em P. từ khi hay tin con mình bị đánh cứ bần thần lo lắng - Ảnh: Đức Tiến Lương Ngọc - Đức Tiến ======================= Khổ thân con bé! Chắc con học cấp hai, đang học Vật lý cổ điển Newton, nên con thắc mắc nguyên nhân hợp lý để bị đánh. Nhưng nếu con học cao hơn, lên đến Đại học thì giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu của Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trọng sẽ nói với con - như nói với bác - rằng: Lý thuyết khoa học hiện đại không có tính hợp lý. Nếu con thắc mắc: Lý thuyết khoa học hiện đại không có tính hợp lý sẽ ứng dụng như thế nào vào thực tế - thì con cũng nên biết rằng: Đấy cũng là câu hỏi được đặt ra cho những nghiên cứu của bác tại cafe Trung Nguyên. Và lúc ấy, con sẽ nghĩ đến vấn đề mà con đặt ra ngày hôm nay:"không biết lý do tại sao bị đánh" để liên hệ với cái lý thuyết khoa học hiện đại mà giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu của Việt Nam- ông Nguyễn Văn Trọng đã nói. Có lẽ bản thân ông Trọng và cũng rất nhiều người không thể liên hệ được giữa vấn đề được đặt ra để phản biện tôi của ông Trong và những mối quan hệ xã hội khác. Không đủ trình độ để hiểu. Tôi xin khiêm tốn mà nói thẳng như vậy. Tôi cũng chưa có thời gian để mô tả sự tác hại của thứ tư duy của ông Trọng với các vấn đề xã hội. Mặc dù bề ngoài nó có vẻ như không có sự liên hệ lẫn nhau. Nhưng tôi lưu ý rằng: Chính lý thuyết khoa học hiện đại đã đặt vấn đề: "Một con bướm vỗ cánh ở rừng Amazon, có thể gây một cơn bão ở Thái Bình Dương". Còn Lý học Đông phương ứng dụng từ lâu rồi. Một thí dụ cho một sự việc tưởng rất nhỏ, nhưng lại có mối liên hệ tương tác lớn, xin xem bài "Lại bàn chuyện Kim Long đằng phi....". Và tôi cũng rất lưu ý rằng: Các cụ nhà ta rất hay kiêng cữ. Điều này không phải không có nguyên nhân. Tôi không phân tích sâu thêm. Không muốn người ta lại hỏi tôi: "Có mục đích gì?"1 like -
LỜI TIÊN TRI ẤT MÙI 2015 Đại ý: Kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái. Nó giống như một nồi lẩu thập cẩm mà chất lượng nước dùng kém hơn mọi năm. Nền kinh tế Hoa Kỳ dù có phát triển, cũng không thể kéo đoàn tàu kinh tế thế giới đằng sau nó.... ============================ Đồng AUD rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua Minh-Hằng (TTXVN/Vietnam+) lúc : 11/03/15 16:00 (Nguồn: audnews.com.au) Trong phiên sáng ngày 11/3, đồng AUD của Australia đã có lúc được giao dịch ở mức 0,7619 USD/AUD, so với mức 0,7647 USD/AUD trong phiên ngày 10/3. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2009. Đồng AUD đã mất gần 20% giá trị so với mức đỉnh đạt được hồi giữa năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do thị trường lao động tại Mỹ được cải thiện đã giúp giá đồng USD tăng cao. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng Hai, nền kinh tế Mỹ đã tạo được 295.000 việc làm. Các nhà phân tích ngày càng nghiêng về dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương nước này) sẽ sớm tăng lãi suất. Một nguyên nhân khác khiến đồng AUD giảm giá là do thị trường hàng tiêu dùng yếu kém, giá dầu mỏ sụt giảm và giá quặng sắt ở mức thấp kỷ lục. Ngoài ra, các nhà đầu tư giảm hoạt động kinh doanh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc đồng AUD tụt giá mạnh. Christopher Kent, một quan chức của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cho hay đồng AUD giảm đang giúp nền kinh tế nước này đối phó với xu hướng thoái trào trong ngành khai mỏ. Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch và giáo dục trở nên cạnh tranh hơn nhờ đồng AUD sụt giảm. Số liệu công bố mới nhất cho thấy GDP trong quý 3/2014 của Australia chỉ tăng 0,3% so với quý trước đó, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở gần mức cao nhất trong 10 năm qua là 6,1%./.1 like
-
Bác Haithienha kính mến, Mới đó mà đã gần một năm trôi qua rồi, nhân lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến, cháu chúc bác và các bác, anh, chị trên diễn đàn thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong năm mới. Tổng kết lại năm 2013, cháu đã mua được nhà (có chút trục trặc nhưng hiện tại đã được khắc phục ạ). Còn mối gì vui vui như bác nói cũng đã đến vài mối vào tháng 9, 10 AL nhưng cũng không đi đến đâu. Có kẻ tiểu nhân có ý phỉnh gạt trong tình cảm cháu đã biết để tránh. Tháng 6 AL mẹ cháu phải phẫu thuật, sức khỏe cũng tạm thời ổn định. Cháu mong được bác xem giúp cháu năm 2014 tháng mấy Al có cơ hội lấy chồng ạ? (Câu hỏi cứ hỏi bác hoài nhưng đấy lại là mối quan tâm hàng đầu của bố mẹ cháu khi trong nhà có quả bom mãi mà không chịu nổ, hihi). Nếu có đám cưới thì có cưới xin dễ dàng không hay trục trặc, bị phản đối như lần trc ạ? Ngoài ra, trong năm 2014 cháu có điều gì cần lưu ý? Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=aaaaaaa&date=1986,1,5,8,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cảm ơn bác rất nhiều.1 like