Theo Phong thủy Tàu - rời rạc, mâu thuẫn, thiếu tính hệ thống - thì tùy độ số, nếu may số đang vượng thì phong thủy có sai cũng cứ tưởng nhờ phong thủy mà phát. Nhưng khi hết số vượng, đến hồi suy thì xui tận mạng. Như nhà Bầu Kiên là một ví dụ.
Không như bài viết trên khen ngợi, tôi thấy nhà ông Kiên quá xấu. Có thể nói hết chỗ chê. Có thể nói từ khi vào nhà nay ở chỉ được năm nhập trạch (Vào nhà mới - có lộc vì ăn cái Phúc Đức trạch), còn ngay từ năm sau thì xui đủ kiểu: Không có quý nhân phù trợ, áp lực công việc rất nặng nề, suy sụp hoàn toàn. Chỉ nội cái cửa chính mà cấu trúc tầng trên như một tảng đá đè xuống thì không còn cách nào đỡ được. Xem hình dưới đây:
Tường nhà thì lát đá và phạm cách lỗ châu mai, công việc bị cản trở, không có quý nhân phù trợ. Xem hình dưới đây:
Căn nhà này thiết kế thì manh mún, cách cấu trúc rất vụn, nát bét. Chứng tỏ chủ nhân lúng túng trong việc điều hành, không có chiến lược tổng thể nhất quán. Thử nhìn lại các đình, đền cổ Việt ngày xưa; từ tổng thể hết sức cân đối, hài hòa. đến các chi tiết hết sức tinh xảo, cầu kỳ, nhưng không vụn vặt. Cái nhà này mà gọi là "vững chãi, linh hoạt và tinh tế" thì tôi cũng chịu.
Nhà tôi không phải là không có tiền lát đá tường rào. Nhưng tôi không lát. Ấy vậy mà không thiếu gì Cty còn đặt cả hòn núi trước cổng, như Vinashin chẳng hạn. Lại có thời rộ lên phong trào "Thái Sơn thạch cẩm đường" theo Tàu nữa chứ. Cuối cùng đều tàn lụi nhanh chóng.
Thà rằng chẳng cần biết phong thủy là cái điếu gì, thì khi hên xui người ta sẽ giải thích một cách trực quan đúng như sự việc xảy ra. Bà bán xôi không cần biết đến lý thuyết dù vĩ đại là vậy. Nhưng khi đã tìm đến phong thủy mà chẳng hiểu gì cả thì có khi chết oan. Vậy thôi. Chỉ có phong thủy Lạc Việt là một khoa học thật sự. Nhưng miệng đời dèm pha quá, khiến tôi cũng nản.
Cho dù có khỏe mạnh trở lại, nhưng tôi bây giờ khi vào máy chơi gamme nhiều hơn là viết lách.