Trung Quốc: Con phó thị trưởng ngang ngược đánh tiếp viên hàng không
(Dân trí) - Phó thị trưởng thành phố Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi khi con trai mình đánh một nhân viên hàng không trên máy bay, chỉ vì bị yêu cầu tắt điện thoại. Vụ việc gây “bão” dư luận tại Trung Quốc.
Ông Zheng Jingguo, phó thị trưởng thường trực thành phố Phúc Đỉnh
Vụ việc xảy ra hôm 29/10 trên chuyến bay từ Trùng Khánh từ Ôn Châu của hãng hàng không Hà Bắc, và được một số người đi trên chuyến bay đăng tải lên mạng, thu hút nhiều chỉ trích dữ dội từ dư luận và báo giới.
Theo đó, trong quá trình máy bay cất cánh, một hành khách trên khoang hạng nhất có tên Zheng Moumou đã không chịu nghe theo chỉ dẫn tắt điện thoại di động của tiếp viên hàng không. Sau khi liên tục bị nhắc nhở, Zheng đã chửi bởi và đánh nhân viên hàng không làm nhiệm vụ và dọa nạt rằng “bố tôi là thị trưởng đấy”.
Zheng Moumou đã bị an ninh sân bay Ôn Châu bắt và tạm giữ hành chính 5 ngày. Sau đó, công an sân bay đã xác nhận bố của Zheng Moumou đúng là con của phó thị trưởng của thành phố Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến.
Thông báo của cơ quan an ninh sau đó đã xác nhận vụ việc.
Theo đó vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày 29/10, sở cảnh sát thành phố Ôn Châu đã nhận được tin báo về việc một hành khách trên chuyến bay số NS3316 từ Trùng Khánh tới Ôn Châu đã tranh cãi với nhân viên an ninh hàng không.
Đến 23 giờ 45, khi chuyến bay hạ cánh tại Ôn Châu, cảnh sát đã ngay lập tức điều lực lượng ra sân bay bắt giữ hành khách gây rối về đồn công an để điều tra thêm. Sau khi điều tra, hành khách gây rối là nam giới, được xác định có tên Zheng Moumou, sinh năm 1991, đến từ Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến.
Zheng Moumou đã không tuân theo yêu cầu tắt điện thoại di động của phi hành đoàn, và tranh cãi, xô đẩy rồi đá một nhân viên an ninh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn bay.
Một ngày sau khi thông tin trên được đăng tải trên mạng, ông Zheng Jingguo, phó thị trưởng thường trực của thành phố Phúc Đỉnh đã phải lên tiếng xin lỗi.
“Tôi cảm thấy đau lòng trước những gì xảy ra với con tôi. Là người cha, tôi đã không quản lý con mình đầy đủ. Tôi thực sự xin lỗi về những tác động xấu đối với xã hội, nhất là đối với thành viên phi hành đoàn mà con tôi gây ra”, ông Zheng Jingguo nói. “Con tôi đã 23 tuổi. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho nó”.
Thanh Tùng Tổng hợp
==================
Từ lò gạch làng Vũ Đại, đọc cái nhật trình mạng đăng cái tin này đã cho thấy:
Mặc dù chiến dịch "đả hổ, đập ruồi" của ngài Tập đã có những cái được gọi là thành công vang dội. Những hổ lớn, hẳn như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu.... lần lượt vào tù, chưa kể đến những con sói, cáo còn to hơn bố vị công tử này....Như vậy, đáng nhẽ ra - với uy phong lẫm liệt của chiến dịch như vậy - thì cái vị công tử con quan phó thị trấn này phải sợ chết khiếp, mà không dám ỷ thế bố làm càn mới phải. Nhưng đằng này, công tử thiếu gia vẫn nghêng ngang "bụp" nhân viên hàng không, thách đố công khai công luận, chỉ vì bố mần cái phó thị trưởng. Công khai như vậy, thì chứng tỏ người này hiểu cái quyền lực ngầm của bố anh ta như thế nào, trước ảnh hưởng của cái uy vũ "đả hổ, đập ruồi". Hiện tượng này cho thấy rằng: Uy lực của "Đả hổ, đập ruồi" không hề tác động, hoặc tác động rất ít tới thực tế xã hội Trung Quốc.
Mặc dù ngài Tập có một định hướng đúng theo sách là dùng "pháp trị". Nhưng qua sự thể hiện cách nhìn trong mối tương quan giữa các hình thái ý thức xã hội trong một bài gần đây ngay trong trang này , hoặc trang trước của topic này về "Đức trị" (Mà họ hiểu là "nhân trị") và "pháp trị". Đã cho thấy họ đã nhìn nhận một cách rất hời hợt về bản chất của vấn đề. Tất nhiên, khi nhận thức không đúng thì chắc chắn sẽ không thể thực hiện được. Ngay cả khi họ nhận thức đúng những quy luật tự nhiên và xã hội - như cội nguồn của nó là nền văn hiến Việt - thì sự khó khăn nhất vẫn xảy ra: Đó chính là sự hoàn chỉnh, tính hệ thống, nhất quán và tính hợp lý trong tất cả mọi vấn đề liên quan trong mọi mối quan hệ xã hội với giữa hình thái ý thức xã hội.
Đây là điều cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, chẳng phải ngẫu nhiên, Lão Gàn cho rằng: Ngài Tập sẽ khó có thể vượt qua được những vấn đề của chính xã hội Truing Quốc đặt ra cho ngài.
SW Hawking viết - Đại ý: nếu một ngày nào đó chúng ta tìm ra lý thuyết thống nhất thì sẽ ứng dụng những quy luật của thiên nhiên trong việc điều hành xã hội của chúng ta. Thuyết ADNh - lý thuyết thống nhất - không thuộc về nền văn minh Hán.