Người biểu tình Hồng Kông thách thức dùi cui, đạn hơi cay
Thứ Hai, 29/09/2014 - 17:32
(Dân trí) - Hàng chục nghìn người biểu tình hôm nay đã chặn các tuyến phố ở trung tâm Hồng Kông, làm tê liệt trung tâm tài chính và phớt lờ đã kêu gọi rút đi, dùng cảnh sát phải sử dụng vòi rồng và hơi cay.
>> Biểu tình Hồng Kông làm tê liệt giao thông, trường học, doanh nghiệp
Dòng người biểu tình chặn con đường chính dẫn tới quận tài chính trung tâm của Hồng Kông vào hôm nay 29/9.
Sự tập trung quá đông của những người biểu tình đã khiến khu vực trung tâm của Hồng Kông hoàn toàn bị tê liệt.
Dòng người biểu tình đã khiến giao thông bị tê liệt. Các cuộc biểu tình nằm trong phong trào có tên gọi "Chiếm Trung tâm" do các nhóm ủng hộ dân chủ tổ chức nhằm đòi bầu cử tự do tại đặc khu hành chính Hồng Kông.
Phong trào "Chiếm Trung tâm" bắt đầu vào ngày 28/9 khi hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình.
Cảnh sát phải sử dụng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông nhưng bất thành.
Người biểu tình mang ô...
.... và đeo khẩu trang, kính bảo hộ để đối phó với lực lượng an ninh.
Người biểu tình hô các khẩu hiệu phản đối quyết định bầu cử mới của Bắc Kinh.
Đám đông biểu tình đối mặt trực diện với lực lượng an ninh.
Các cảnh sát được triển khai để đối phó với đám đông biểu tình.
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Hồng Kông trong 2 thập niên qua kể từ khi đặc khu hành chính này được trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997.
Cảnh sát bắn hơi cay về phía người biểu tình tối ngày 28/9.
Người biểu tình cúi xuống đường để tránh hơi cay của cảnh sát.
Một số khu phố chính tại Hồng Kông ngày 29/9 vắng vẻ khác thường do bị người biểu tình chặn các đường vào.
Nhiều người đã trên đường phố vào đêm qua để tiếp tục các cuộc biểu tình vào hôm nay.
Cảnh sát cũng chợt mắt ngay tại hiện trường.
An Bình Theo AFP
====================
Mâu thuẫn xã hội đã đến hồi long trọng - Í lộn - nghiêm trọng. Ngài Tập Cận Bình đem xe tăng đến Hớn Cỏong thì sự nghiệp của ngài sang phim. Không đem xe tăng đến thì một thuật ngữ mới xuất hiện là "cách mạng ô", nghe wen wen. Tuy nó không mang tên một loài hoa hay sắc màu gì. Ngài Tập chắc cũng thừa hiểu những thế lực được ngài coi là hắc ám của ruồi và cọp, chưa hẳn đã ủng hộ ngài đằng sau cuộc biểu tình này. Do đó, nếu ngài đụng đến thì mọi chuyện sẽ hết sức khuých tạp. Nhưng không xử lý thì cái "dân chủ từ từ" ở Hớn Cỏon của ngài ở đây phá sản và cũng rất phiền cho sự nghiệp của ngài. Chỉ cần ngài chần chừ, do dự - do đang bế tắc về phương pháp giải quyết những sự kiện ở Hớn Cỏong - mọi chuyện sẽ cực kỳ khuých tạp. Nhưng một quyết định sai sẽ làm bùng nổ mọi vấn đề. Ngài Tập có ba ngày để quyết định. Hôm nay là ngày thứ nhất.
Văn minh Hán không phải chủ nhân Lý học Đông phương, nên các ngài không biết "ứng dụng vào việc gì?", Có phải thế không nhỉ?