-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 10/03/2014 in Bài viết
-
Tư Liệu Phong Thủy Tham Khảo
thanhdc and 2 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Hàng chục người trong một làng bỗng dưng phát điên Thanh Khê (ảnh) là một thôn nhỏ nhất và cũng nghèo nhất của xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cái thôn chỉ có trên 100 nóc nhà với khoảng 500 nhân khẩu ấy lại nhan nhản… người điên. Ruộng đất ít, kinh tế khó khăn, thanh niên trong làng đi làm công nhân hết, khi chúng tôi đến, những người trong làng còn nói đùa rằng bây giờ đến Thanh Khê chỉ toàn gặp người già, trẻ em và người điên mà thôi. Cứ lấy vợ là điênÔng Vũ Hữu Pha không khỏi xót xa trước số phận hẩm hiu của cậu con trai út của mình là anh Vũ Hữu Huấn. Anh Huấn trước kia đẹp trai nổi tiếng trong làng, ăn nói khéo léo đến mức “con kiến trong lỗ cũng phải chui ra”, bao cô gái phải si mê mong được về làm dâu nhà ông. Rồi anh Huấn cũng chọn được một thiếu nữ xinh đẹp làm vợ, sinh con. Nhưng bỗng nhiên lấy vợ xong anh đâm ra lẩn thẩn, mức độ ngày càng nặng khiến chị vợ không chịu được phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Từ đây, anh cứ nhốt mình trong nhà, hoang tưởng có người đến tìm đánh mình rồi la hét, rồi đem đồ đạc ra chặn ngang cửa, lại có khi cầm gạch đá để sẵn sàng… ứng chiến với kẻ thù. Gia đình cũng tìm đủ mọi cách để chữa trị cho anh, có lần còn phải trói chân tay cho lên ô tô đưa đi bệnh viện nhưng rồi anh cũng trốn về vì “con có bệnh gì đâu mà đưa đi bệnh viện”. Sau khi điều trị một thời gian, bệnh tạm thời ổn định thì bố mẹ lại cưới cho anh người vợ thứ 2 những mong có vợ, bệnh của anh sẽ đỡ dần, nhưng cuối cùng bệnh vẫn cứ nặng thêm, người vợ này không chịu được lại bỏ về nhà mẹ đẻ. Mới đây, ông Pha lại phải lặn lội nhờ người mai mối cho anh người vợ thứ 3 và sinh thêm một bé trai. “Khổ lắm anh chị ạ. Vợ nó đi làm công nhân được vài triệu bạc, không đủ ăn, thi thoảng nó lại lên xin tiền, có hôm nửa đêm trời rét căm căm nó cũng gõ cửa xin, không cho thì không được. Bây giờ có thuốc thang, nó bình thường, dù không đi làm ăn gì nhưng nó còn ở nhà nấu nướng cho con nó ăn được, chẳng biết bao giờ nó lại lên cơn. Mỗi lần nó lên cơn thì vợ chồng tôi phải tạm lánh ra ngoài chứ không nhỡ nó lại phang cho cục gạch chả biết chừng” - ông Pha than thở. Nhà có mấy người điên Trong làng ai cũng biết gia cảnh vừa đáng thương, vừa đáng giận của anh Vũ Hữu Nền. Anh Nền sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng có đến 2 anh em mắc chứng bệnh tâm thần, người em trai của anh đã bỏ đi biệt xứ cách đây hàng chục năm. Trước đây, anh Nền cũng lập gia đình với một phụ nữ trong xã nhưng do không chịu đựng được những lần lên cơn của anh nên chị đã ôm con bỏ vào miền Nam sinh sống. Anh Nền ở nhà một mình, không vợ con, tình trạng bệnh càng nặng. Anh lại sa đà vào rượu chè, những lúc tỉnh táo đi làm được dăm ba chục lại mua rượu uống hết, uống xong lại đi lang thang, nói xằng nói bậy, hết tiền lại đi xin, xin không được thì chửi, có khi ra cả ủy ban xã nằm lăn ra mà chửi. Có lúc anh ta cứ đi lang thang, gặp đàn bà con gái thì đẩy xuống ao rồi cười hả hê, lại có khi ngày mùa dân làng phơi rơm rạ thì anh ta châm lửa đốt sạch. Trong thôn Thanh Khê, còn có những gia đình có đến 3 người con cùng mắc bệnh thần kinh. Đó là trường hợp của ba anh em họ hàng ông Vũ Hữu Hoàn, Vũ Hữu Đối và Vũ Hữu Ân. Thực ra trước đây họ là những người hoàn toàn bình thường, cũng học hành rồi đi bộ đội, xuất ngũ lấy vợ và có cuộc sống bình thường. Nhưng những năm gần đây họ bỗng nhiên lẩn thẩn rồi phát bệnh nặng thêm. Ông Đối bị nặng nhất, trước kia cứ bình thường thì không sao nhưng tự nhiên lên cơn lại lôi vợ ra đánh thừa sống thiếu chết, lúc tỉnh lại không nhớ gì. Không những thế, đứa con trai ông Đối hiện nay cũng trong tình trạng “có vấn đề” giống bố, suốt ngày bỏ đi lang thang, không làm ăn gì. Hay như ông Phạm Văn Khôi, trước đây ông từng đi bộ đội rồi đi học trường sĩ quan tại Đà Lạt. Đang học thì bỗng nhiên ông phát bệnh, suốt ngày nói nhảm nhí một mình, ông bị trường trả về và điều trị bệnh. Thế nhưng hơn 20 năm nay tình trạng bệnh của ông không khỏi mà ngày càng nặng thêm, uống nhiều thuốc thần kinh đến nỗi bụng phệ ra, không làm ăn gì được phải sống nương tựa vào chị gái. Là thôn nghèo, cái gì cũng ở mức thấp nhất xã, chỉ có người điên là nhiều nhất, ông Phạm Văn Hạnh, trưởng thôn không khỏi buồn bã thở dài: “Làm trưởng thôn, vác tù và hàng tổng đi làm các chính sách cho họ đấy mà buồn lắm. Tất cả những gia đình có người bị thần kinh đều được chính quyền hỗ trợ, người thì được hưởng chế độ hộ nghèo, người thì hưởng chính sách người tàn tật, rồi thẻ bảo hiểm y tế để hỗ trợ thuốc thang, khám chữa bệnh. Thế nhưng hễ mỗi lần chính sách Nhà nước thay đổi ảnh hưởng đến quyền lợi của họ là họ lại kéo đến trưởng thôn thắc mắc, đề xuất, rồi đề xuất không được còn chửi bới, vác gạch đá ném vào nhà, nhiều khi thấy họ đến là phải đóng cửa giả vờ đi vắng”. Bị điên vì đào ao chạm long mạch? Những người dân trong thôn Thanh Khê đang rất hoang mang, bởi gần đây số người điên trong xã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt trong khoảng 6-7 năm trở lại đây. Ông Phạm Văn Hạnh cho biết hiện tại Thanh Khê chỉ có 120 hộ nhưng số người chính thức có bệnh án tâm thần trong thôn là 9 người, chưa kể những người đã bỏ đi hoặc một số trường hợp mới phát bệnh nhưng gia đình giấu. Điều đáng nói là tất cả những người bị tâm thần đều là nam giới, đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên lẩn thẩn rồi ngày càng nặng thêm. Hiện tượng có nhiều người bỗng nhiên phát điên trong làng khiến cho rất nhiều người dân Thanh Khê hoang mang, lo lắng. Trong bệnh án tâm thần của bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, những trường hợp này được xác định là mắc chứng thần kinh phân liệt nhưng nguyên nhân do đâu thì người dân không rõ. Họ đưa ra nhiều nguyên nhân khác nhau để lý giải cho tình trạng này. Có người thì bảo do di chứng chiến tranh để lại, có người thì cho rằng do cuộc sống khó khăn, họ suy nghĩ nhiều, nên sinh ra thần kinh, lại có ý kiến những người này bị thần kinh do lạm dụng rượu, thậm chí có người cho rằng bị ma ám. Đặc biệt, gần đây có nhà phong thủy ở Hà Nội về Thanh Khê, sau khi xem xét phong thủy của thôn, ông này phán nguyên nhân khiến số người thần kinh trong xã nhiều và tăng đột biến là do bị “động long mạch”, và nếu không làm cái việc là hoàn thổ long mạch thì số người điên sẽ còn tăng nhiều. Sự việc này càng khiến người dân Thanh Khê thêm hoang mang. Phân tích về điều này, trưởng thôn Phạm Văn Hạnh cho biết: Thanh Khê là một thôn thuần nông khó khăn, không có chợ búa bến bãi gì. Năm 1992, để có tiền làm điện thôn đã phải bán những vùng đất trũng cho tư nhân, sau này làm đường cũng phải bán thêm nhiều vùng đất trũng khác. Những khu đất này, đa phần được người mua sử dụng vào việc đào ao thả cá. Khi nhà phong thủy nọ tìm về, sau khi đi xem xét quanh làng, ông cho biết toàn bộ số ao thả cá ở phía Bắc của làng đã bị chạm long mạch. Theo thầy phong thủy này thì muốn chấm dứt tình trạng đàn ông trong xã cứ đổ ra điên hàng loạt, chỉ có cách là lấp toàn bộ số ao này để “hoàn thổ long mạch”. “Đất đã bán cho người ta rồi, việc để hay lấp là ở quyền người ta, thôn cũng không có quyền bắt ép, vì vậy giải pháp này là bất khả kháng. Mà cứ sống trong tình trạng này cũng lo sợ, vì đời con cháu mình sống trên đất này không biết sẽ ra sao” - ông Hạnh buồn rầu. Trong khi người dân hoang mang thì các cơ quan y tế, chính quyền địa phương cũng chưa có câu trả lời nào về nguyên nhân của tình trạng trên. Một cán bộ trạm y tế Lai Hạ cho biết, hiện tại theo chế độ bảo hiểm y tế của Nhà nước thì hàng tháng các bệnh nhân có bệnh án tâm thần ở Thanh Khê đều được cấp miễn phí thuốc điều trị. Tuy nhiên các thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời, giúp họ cân bằng, ổn định tâm lý chứ không thể khỏi bệnh hoàn toàn. Còn về nguyên nhân của tình trạng nhiều người điên thì y tế xã cũng không đủ khả năng kết luận, phải chờ các cấp y tế cao hơn. Còn ông Vũ Hữu Sói, Phó chủ tịch UBND xã Lai Hạ cũng cho biết, đúng là số người điên ở thôn Thanh Khê có nhiều hơn các thôn khác trong xã nhưng xã cũng chưa lý giải được nguyên nhân sâu xa. Với những trường hợp gia đình có người mắc bệnh, chính quyền cũng hỗ trợ một phần để giúp cuộc sống củ họ bớt khó khăn hơn. Rõ ràng việc số người điên nhiều và tăng đột biến ở Thanh Khê là bất thường. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm rất cần vào cuộc sớm để đưa ra những kết luận đủ căn cứ khoa học, tránh để người dân hoang mang. Theo Hà Loan - Khánh Huyền ANTĐ =============== Trước đây, TTNC LHDP chưa có trang web riêng, chúng tôi phải sinh hoạt trên trang web khác để thể hiện những luận điểm của mình về nền tảng Lý học Đông phương và cổ văn hóa sử Việt. Trên một trang web chúng tôi tham gia, có lần tôi cùng anh chị em Phong Thủy Lạc Việt là Hà Hùng, Nhosonla (Hưng Phúc), Linhtrang và tôi xuống tận Bắc Miền Trung (Tôi không nhớ tỉnh nào - Đại để Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình) để chữa bệnh điên cho bạn một thành viên trên diễn đàn. Nick của thành viên này dịch ra tiếng Việt có nghĩa là con chó lớn. Tất nhiên là trường hợp này hoàn toàn miễn phí. Xuống đến nơi, chúng tôi không thấy cơ sở nào từ phong thủy hình thể để anh ta bị điên cả. Cuối cùng sau khi vấn hỏi tiến trình xây nhà, chúng tôi phát hiện ra anh này lúc xây nhà đã động thổ phạm phương Thái Tuế. Cụ thể: Anh này tuổi Giáp Thìn là lao động chính trong nhà. Khi ăn nên làm ra, anh đã xây lại căn nhà. Trong lúc xây, anh ta đào giếng đúng phương Thái Tuế và lấy luôn đất làm nền nhà. Khi đào giếng xuống sâu thì chạm hòn đá. Anh ta cho nổ mìn phá đá. Ngay ngày hôm sau, anh ta phát điên và đâm chết cha cùng chị ruột của mình, ngay bên cạnh nhà. Tất nhiên anh ta bị bắt và khi thấy anh ta bị điên nên đưa vào bệnh viện điều trị. Khi chúng tôi đến thì đã nhiều năm trôi qua. Sau khi phát hiện điều này, chúng tôi khảo sát toàn bộ căn nhà và đưa ra biện pháp sửa chữa. Nhưng gia đình qúa nghèo - Lao động chính bị điên - anh em chúng tôi góp tiền, của ít lòng nhiều, mỗi người một ít để giúp gia đình sửa lại nhà theo phong thủy với những biện pháp đặc biệt hóa giải sai lầm của anh ta. Trong đó có cả việc sửa mộ cha, hay ông nội anh này. Hai tháng sau, anh này hết bệnh và trở về nhà theo thông báo của anh "Chó Lớn". Tất cả những sự kiện sửa chữa phong thủy cho anh này đều được công khai bằng hình ảnh trên trang web tôi đã sinh hoạt. Một trường hợp khác là "Làng Ma Ám" nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông. Gọi là "làng" nhưng thực ra chỉ là một thôn trong làng. Hầu hết những hộ trong thôn sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, chủ yếu là bò, lợn. Họ làm ăn ngày càng phát đạt và trở nên giàu có. Nhưng bỗng nhiên, gia súc trong thôn lăn ra chết hàng loạt. Tất cả mọi ngành chức năng vào cuộc: Công An điều tra phá hoại, các nhà khoa học thì tìm nguyên nhân từ các chất độc hại trong chăn nuôi, các nhà phong thủy, thày bùa, tâm linh đều đến khảo sát và đưa ra nhiều luận điểm khác nhau. Nhưng có thể nói tất cả đều bó tay và sự kiện rối mù với các loại thày bà nói trên, mà ai cũng tự nhận mình là "cao thủ". Tuy nhiên riêng tôi nhận thấy một sự kiện đáng chú ý là: Chỉ có gia súc có nguồn gốc từ thôn này mới bị chết. Còn gia súc của các hộ khác trong làng, dù nhà chỉ cách nhau một mét đường làng thì còn nguyên. Thậm chí gia súc của người trong thôn "ma ám" gửi nơi khác thì dù nuôi cùng chuồng, nhưng chỉ gia súc của người trong thôn ma ám" gửi bị chết, còn các con khác vẫn sống. Tôi hỏi thì được biết thôn này có một am nhỏ thờ thổ địa. Khi dân làng ăn nên làm ra thì xây lại miếu thờ cho ngài thêm phần hoàng tráng để bày tỏ sự biết ơn. Chỉ có điều trước đây miếu thờ quay về hướng Đông Nam. Còn bây giờ họ xoay về hướng Đông Bắc. Đây là điều đặc biệt đáng chú ý: Hướng Đông Nam là chính vị cung Khôn theo Phong thủy Lạc Việt. Đồng thời khi đã là hướng Đông Nam thì tọa là Tây Bắc, cũng là hướng Phúc Đức trạch theo Phong Thủy Lạc Việt. Nếu như theo sách Tàu thì Đông Nam cung Tốn và thuộc Mộc thì trạch miếu là Họa Hại trạch. Trước hết nó không thể giải thích sự phát triển, ăn nên làm ra của thôn này bằng nghề chăn nuôi gia súc. Cho nên khi họ quay về hướng Đông Bắc - chắc cũng có cao thủ nào theo sách Tàu chỉ - Vì theo sách Tàu thì Đông Bắc cung Cấn phối Khôn theo sách Tàu ở Tây nam được Sinh khí trạch. Đấy là theo Tàu. Nhưng theo Phong Thủy Lạc Việt là Tuyệt Mạng Trạch. Theo tôi đây là nguyên nhân chủ yếu khiến gia súc của thôn này chết hàng loạt. Nhưng sách Bát trạch cũng ghi rõ: Tại sao kỵ thì chính vì theo luận điểm của Phong Thủy Lạc Việt, đặc tính căn bản của quái Cấn thuộc Âm Mộc và khắc Khôn (Âm Hỏa đới Thổ, gia súc...) và khi quay về hướng Đông Bắc thì tọa sẽ là Tây Nam - cung Tốn theo Phong Thủy Lạc Việt - tức Tuyệt Mạng trạch. Nên gia súc chết hàng loạt. và chỉ có gia súc của thôn này chết thôi. Khi tôi phát hiện ra điều này và khi họ đã đập miếu mới xây và làm lại miếu cũ thì tôi đã nói với ông trưởng thôn: Từ nay các ông cứ tiếp tục chăn nuối gia súc. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đến nay đã gần 7, 8 năm trôi qua, không thấy chuyện gì xảy ra ở thôn này. Gần đây, có báo đăng lại tin này như nhắc lại một chuyện cũ. Câu chuyện này cho thấy: Dù có lòng thành với Thổ Địa, xây miếu cho ngài. Nhưng thiếu hiểu biết về phong thủy thì thần cũng nổi giận. Nhưng phải là Phong thủy Lạc Việt. Trong qúa trình đi làm phong thủy của tôi, gặp rất nhiều trường hợp vì phạm phong thủy dẫn đến chết người, phá sản, vợ chồng chia ly. Có những người tin vào phong thủy, nhưng thiếu hiểu biết cũng ...chết vì nhiều nguyên nhân. 1/ Phong Thủy Tàu sai cục bộ và thiếu sự tổng hợp kiến thức. Nên mỗi thày một phách, chẳng ai giống ai. Càng nhờ nhiều thầy càng loạn. Theo kiểu ông cha ta đã nói: "Lắm thày nhiều ma". Rất nhiều đại gia phá sản mà tôi tin rằng không thiếu những đại gia nhờ thày phongshui Tàu xem xét. Phong Thủy Lạc Việt thì ngay cả vận xui cũng không tệ đến mức phá sản - Ngoại trừ cờ bạc từ trong máu thì khả năng có thể xảy ra. Nhưng khi vận tốt tới thì phong thủy Lạc Việt cho thấy sự thăng hoa rất rõ ràng. Gần đây cũng có vài thày - do ảnh hưởng của Phong Thủy Lạc Việt cũng đặt vấn đề về phải tập hợp nhiều trường phái phong thủy Tàu khi xem xét phong thủy. Nhưng tập hợp kiểu gì khi các trường phái Tàu mâu thuẫn lẫn nhau? Cũng vớ vẩn cả. 2/ Nhà không thể sửa chữa được vì cấu trúc đã có sẵn. Bởi vậy chỉ còn cách....bán nhà hoặc đập đi xây lại. Hoặc chỉ sửa chữa cục bộ, nên thiếu sự đồng bộ hoàn chỉnh. Phong thủy chính là sự tổng hợp những nhận thức của con người với những quy luật tương tác của tự nhiên, Nó thuộc về một nền văn minh huyền vĩ đã tồn tại trên Địa cầu này. Dân tộc Việt - cùng với một số dân tộc khác - chính là một bộ phận quan trọng của nền văn minh này còn sống sót sau một trận Đại Hồng thủy hủy diệt nền văn minh đó. Những gía trị đích thực của nền văn minh phương Đông - trong đó có Phong thủy thuộc về nền văn minh Việt huyền vĩ. Phong Thủy Lạc Việt chính là một hệ thống ứng dụng những quy luật tự nhiên được thể hiện qua những mô hình biểu kiến ứng dụng. Vì vậy - vì là một hệ thống mang tính lý thuyết - nên nó giải thích mọi vấn đề liên quan đến nó mang tính lý thuyết. Nó khác hẳn cách giải thích trực quan theo kiểu mô tả sự kiện đã xảy ra. Con người có quyền không tin phong thủy. Cũng như họ có quyền không tin bất cứ một phương pháp bói toán nào và cả thần thánh. Bởi vì họ có thể giải thích mọi thứ theo nhận thức trực quan khi sự việc đã xảy ra. Nhiều người tự nhận đó là "giải thích theo khoa học". Nhưng tiếc thay! Cái kiến thức khoa học nửa mùa ấy lại không nhận thấy rằng: Chính tri thức khoa học hiện đại nhất - với những tri thức tinh hoa của nền văn minh hiện đại, lại đang mong muốn tổng hợp những nhận thức trựcquan - thông qua những phương tiện kỹ thuật hiện đại - để tổng hợp lại thành những hệ thống lý thuyết. Và nền văn minh hiện đại cũng mới chỉ tập hợp được những lý thuyết riêng phần. Thí dụ như thuyết tương đối, thuyết lượng tử....Nhưng với một lý thuyết có thể tổng hợp tất cả những quy luật của vũ trụ thì còn rất xa vời. Thậm chí SW Hawking và không ít những nhà khoa học hàng đầu khác, gần đây phải thốt lên: "Không thể có một lý thuyết thống nhất!". Chính lý thuyết đó đã quyết định như vậy, nếu quí vị không thừa nhận Việt sử 5000 năm văn hiến. Cuộc hội nhập toàn cầu của nền văn minh nhân loại hiện nay sẽ không thể thành công. Hay nói rõ hơn: Nền văn minh này sẽ không thể tiếp tục tiến hóa nếu không có một lý thuyết thống nhất. Cho dù có một quốc gia nào đó có thể làm bá chủ thế giới thì nó cũng tan rã, như những đế chế đã từng xuất hiện trong lịch sử văn minh nhân loại. Nhưng nền văn hiến Việt đã có sẵn cho quý vị. Nếu quí vị chỉ nghĩ đến tuổi đời 100 năm cho mỗi con người thì thế gian này không cần phải có tri thức và văn hóa. Con rùa còn sống đến vài trăm năm lận. Nhưng nếu quy vị nghĩ đến một tương lai lâu dài thì Thiên Sứ thành thật khuyên quí vị hãy quan tâm đến một hệ thống lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại - Đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành - Nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử.3 likes -
Lời Tiên Tri 2014
Đại Phúc and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Mỹ không phát hiện vụ nổ nào trên bầu trời Biển Đông Nguyễn Hường 10/03/14 08:45 (GDVN) - Một hệ thống đặc chủng phát hiện mọi đốm sáng trên toàn thế giới không hề phát hiện dấu hiệu nào của một vụ nổ. ĐSQ Trung Quốc cấp visa cho 2 hộ chiếu giả lên máy bay mất tích? Interpol: Dữ liệu 2 hộ chiếu đánh cắp đã nhập, không nước nào kiểm tra Thủ tướng Trung Quốc hối thúc Malaysia hành động nhanh chóng Việt Nam phát hiện thấy mảnh vỡ sau 48 giờ máy bay Malaysia mất tích Vụ máy bay mất tích: Phó Thủ tướng điện đàm với Ngoại trưởng TQ Theo Reuters ngày 9/3, một quan chức điều tra vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay Malaysia Airlines chở 239 người nghi ngờ rằng nó có thể đã tan vỡ giữa không trung. Vị trí cuối cùng của chiếc máy bay mất tích. "Thực tế là đến thời điểm này chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào. Mọi thứ, cho đến này, dường như chỉ ra rằng máy bay có thể đã tan vỡ ở độ cao khoảng 35.000 feet (hơn 11.000 mét)", một nguồn tin liên quan đến việc điều tra tại Malaysia nói với Reuters. Nếu máy bay giảm độ cao, các mảnh vỡ sẽ rơi xuống nước và các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ", nguồn tin giấu tên nới thêm. Khi được hỏi về khả năng của một vụ nổ như đánh bom, các nguồn tin cho biết, không có bằng chứng nào của hoạt động tội phạm này và rằng máy bay có thể đã gặp sự cố do nguyên nhân cơ học. Trong khi đó, tờ New York Times cho biết các dữ liệu tình báo sơ bộ của Lầu Năm Góc cho thấy chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines không hề bị nổ ở Biển Đông. Báo này dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên nói rằng "một hệ thống đặc chủng phát hiện mọi đốm sáng trên toàn thế giới" không hề phát hiện dấu hiệu nào của một vụ nổ. Hàng chục tàu thuyền và máy bay của 6 nước Đông Nam Á đã được huy động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Các vết dầu loang đã được tìm thấy ở vùng biển giữa Malaysia và Việt Nam. Một số mảnh vỡ giống như một phần của máy bay đã được tìm thấy cuối ngày 9/3, nhưng chưa thể xác định. "Các kết quả cho đến nay không cho thấy có dấu hiệu của máy bay", Giám đốc Cục hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman cho biết. "Về khả năng bị cướp, chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào". Các cơ quan chức năng Malaysia cho biết họ đã mở rộng tìm kiếm đến tận eo biển Malacca. =================== Thống nhất với cơ quan tình báo Hoa Kỳ: "Không có vụ nổ máy bay Malaisia trên biển Đông". Quẻ của tôi "Hưu Lưu Niên" không có Hỏa khí, nên không thể nổ được.2 likes -
Chủ yếu cần hợp mẹ.Đẻ bé út Tân sưu 2021 nhé, nhưng bé tương sinh cho mẹ nên phải lớn gia đình mới phát đc. Giáp Ngọ, Ất Mùi mạng Kim khắc cha mẹ Mộc, xấu.Tuỳ a chị lựa chọn 2 năm tới k đepj, gần thì a chị có thể chọn năm Mậu Tuất, xa thì có năm Tân Sửu. Tân Sửu đẹp hơn.1 like
-
Vâng! Hoàn toàn đúng như vậy. Nhưng không phải cực đoan. Mà là nhân danh sự khách quan khoa học. Lấy chuẩn mực là tiêu chí khoa học cho một giả thuyết, một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng. Người khởi xướng TTNC LHDP hoàn toàn tự tin về điều này và chịu trách nhiệm với luận điểm của mình trước cộng đồng khoa học quốc tế thật sự (*). =====================* Sở dĩ phải ghi rõ là "Cộng đồng khoa học quốc tế thật sự" nhằm phân biệt với mấy tay loe ngoe trong cái gọi là "cộng đồng khoa học quốc tế công nhận" quan điểm phủ nhận Việt sử 5000 năm văn hiến.1 like
-
Tiên đánh cờ truyencotich.vn Ngày xưa, có một người con trai tên là Hiếu, cha làm nghề đốn củi bị cọp tha mất, còn một mẹ già với mấy em dại, Hiếu phải ngày ngày đi vào rừng, làm lụng khó nhọc để nuôi mẹ và các em. Một buổi chiều đông giá rét, Hiếu đang gánh hai bó củi nặng ở rừng về, đến một lối quanh, trông thấy một người nằm như chết bên đường. Hiếu đỡ lên thì thấy một ông lão cóng người vì đói rét, sờ ngực hãy còn thoi thóp, bèn cõng về nhà. Mẹ con tận tình săn sóc cho ông lão tỉnh dậy và nuôi nấng khách cho đến khi mạnh hẳn, mặc dù trong nhà hết sức túng thiếu. Đêm hôm trước ngày từ giã, ông lão gọi Hiếu mà bảo rằng: “Đáp lại lòng tốt của nhà này đối với lão trong lúc hoạn nạn, lão tiết lộ thiên cơ cho biết rằng Sổ Tử của Thiên Tào đã có ghi tên anh năm nay phải chết. Anh muốn thoát khỏi thì hãy nhớ theo lời lão dặn đây: “Ngày mồng một tháng tới, anh nhớ dậy thật sớm, mang theo một bầu rượu với hai cái chén, qua khỏi khu rừng này, nhắm mặt trời mọc mà đi đến một nơi có hồ xanh ngắt rồi trèo lên núi, vòng trái ngọn thác, lên tới đỉnh, thì thấy hai ông tiên ngồi đánh cờ. Anh phải lặng lẽ tới gần, chờ khi nào họ gọi rượu uống thì anh rót rượu đưa ra, rồi đợi hai ông tiên đánh cờ xong hẵng thưa chuyện xin xóa tên anh trong Sổ Tử”. Sáng hôm sau, Hiếu nhận thấy ông lão đã biến đâu mất. Đến ngày mồng một, trời chưa sáng, Hiếu đã đeo bầu rượu, cầm hai chén tống ra đi. Qua khỏi khu rừng, Hiếu đi theo một con đường mới, nhắm theo hướng mặt trời đi đến một cái hồ nước xanh leo lẻo. Trong khu rừng đưa đến chân núi, lần đầu tiên Hiếu được nghe những tiếng chim hót thánh thót như nhạc, rồi đi được một quãng, vẳng nghe tiếng thác đổ xa xa. Hiếu lần đi về phía này, vòng trái thác nước, rồi đến ven rừng, trước một cảnh núi non kỳ tú và chan hòa ánh sáng. Dưới tàn bóng cây thông, hai ông lão tiên phong đạo cốt vận áo xanh, áo đỏ đang ngồi xếp bàn tròn đánh cờ trên một bàn đá phẳng lì. Hai ông lão lặng lẽ đánh cờ, tính toán kỹ từng nước, từng lúc sẽ nghiêng mình để đi một nước cờ, chòm râu dài bạc trắng phất phới lướt qua đám quân cờ son. Hiếu đứng lặng đợi chờ, để ý nhìn thấy một cuốn sách lớn gấp lại bên cạnh ông áo xanh. Một lúc lâu, ông lão áo xanh mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ, cất tiếng gọi: “Rượu đâu”! Hiếu vội vàng rót đầy hai chén rượu bưng đưa ngang tầm tay hai ông lão. Cả hai nhấc chén uống cạn, mải mê theo nước cờ đi. Hiếu dâng rượu ba lần như vậy. Đến khi xong ván cờ, ông lão áo đổ thắng cuộc ngước mắt lên, Hiếu vội vàng sụp xuống lạy mà thưa rằng: “Muôn lạy tiên ông, xin tiên ông cứu độ cho con khỏi chết, vì con còn mẹ già yếu không ai nuôi dưỡng. Cúi xin tiên ông cứu cho con được sống thêm vài năm nữa, cho các em con khôn lớn lên có thể thay thế con mà nuôi dưỡng mẹ già thì con có chết cũng vui lòng.” Ông lão áo đỏ nghiêng mình nói nhỏ với ông lão áo xanh. Ông này mở cuốn sách ra cầm bút chữa lại một chữ, rồi bảo Hiếu rằng: “Anh đã khéo léo mời chúng ta uống rượu của anh, anh lại là một đứa con có hiếu, anh còn giúp người lúc hoạn nạn, nên ta vui lòng sửa lại số mạng của anh được sống lâu cho đến trăm tuổi”. Hiếu vẫn quỳ mọp, chưa kịp ngỏ lời cảm tạ, bỗng nghe thấy gió thổi trên đầu, ngước mắt lên, không còn thấy hai ông tiên đâu nữa. Trên đường về, Hiếu vừa đi vừa chạy, trong lòng mừng rỡ vô hạn, song không dám kể chuyện lại cho ai hay, ngay đối với mẹ cũng vậy. Về sau có lần Hiếu trở lại hòn núi, tìm thấy lại hồ nhưng nước không còn xanh nữa, trong rừng không còn nghe tiếng chim hót như rót nhạc. Qua ngọn thác, vẫn thấy tàn cây thông in bóng trên bàn thạch, nhưng Hiếu không còn tìm đâu ra bàn cờ son của hai ông tiên.1 like
-
1 like
-
Điều gì đã xảy ra trong buồng lái máy bay Malaysia? Chủ Nhật, 09/03/2014 - 11:38 (Dân trí) - Vào lúc 041 sáng sớm ngày 8/3, chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur đi Bắc Kinh với hơn 200 hành khách đang ở trong trạng thái buồn ngủ. 2 hành khách đi máy bay dùng hộ chiếu đánh cắp, FBI vào cuộc Mỹ điều chiến hạm, máy bay tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia Chuyên gia "mổ xẻ" những bí ẩn vụ mất tích máy bay Malaysia Một chiếc Boeing 777-200, tương tự như chiếc mất tích. Sau khi cất cánh, máy lái tự động sẽ hoạt động để điều khiển chiếc Boeing 777-200 theo tốc độ, hướng và độ cao như phi công đã cài đặt. Đối với các phi công, một trong những ưu tiên sau khi cất cánh là đưa máy bay lên độ cao hành trình khoảng 10.668 m và đảm bảo rằng máy bay giữ liên lạc với bộ phận kiểm soát mặt đất. 41 phút sau khi cất cánh - khi chuyến bay MH370 được thông báo là mất liên lạc radar - máy bay hẳn là đang có mặt tại ranh giới không phận giữa Malaysia và Việt Nam. Lúc đó, hầu hết đèn bên trong máy bay nhiều khả năng chỉ lờ mờ và các hành khách có thể đang xem tivi hoặc đang ngủ. Các phi công sẽ kết nối tần số vô tuyến của máy bay với tháp kiểm soát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở độ cao dưới 914,4 m và chuyển nó sang tần số của trạm mặt đất Kuala Lumpur một khi đạt trên độ cao đó. Khi máy bay đạt độ cao 3.048 m, tín hiệu thắt đai an toàn sẽ tắt và các hành khách được phép tháo nó ra. Đại tá Lim Khoy Hing, một phi công về hưu, cho biết "quá trình chuyển giao" đó có thể diễn ra khi máy bay tới ranh giới không phận giữa Malaysia và Việt Nam. Ông Lim, người đã điều khiển máy bay Boeing 777-200 cho MAS từ 1997-2006 và có 25.500 giờ bay trong 44 năm sự nghiệp, cho biết trạm kiểm soát mặt đất tại Kuala Lumpur sẽ liên lạc với Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo rằng máy bay sẽ vào không phận Việt Nam và phi công sẽ liên lạc với họ. "Nếu điều này không được thực hiện trong vòng vài phút, chuông báo động sẽ vang lên, đồng nghĩa với việc một máy bay không thể "mất tích" trong hơn 10 phút", phi công kỳ cựu nói. Cũng không có khả năng máy bay hết nhiên liệu khi mới cất cánh. Ông Lim cho hay ông không chắc liệu có sự cố nào xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp vì ông không có đủ thông tin. "Lần duy nhất tôi gặp trục trặc với một chiếc Boeing 777-200 là khi có dấu hiệu báo lỗi, buộc tôi phải quay trở lại vì chúng tôi nghĩ rằng một trong các cánh bị đóng không kín ", ông Lim nói. Không hề có cuộc gọi khẩn cấp Một điều rất lạ là chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines không hề có bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp nào trước khi biến mất hỏi màn hình radar. Các phi công đã được đào tạo để thực hiện các cuộc gọi báo nguy ngay khi gặp một vấn đề khẩn cấp và chỉ mất khoảng 5 phút để đưa máy bay từ độ cao hành trình xuống độ cao an toàn 3.048 m, khi các hành khách không cần mặt nạ oxy. Nếu các phi công có đủ thời gian để đưa máy bay xuống độ cao an toàn, thì họ cũng phải có thời gian để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. "Các phi công đều được huấn luyện để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và mọi người trong cùng không phận ở cùng tần số đều có thể nghe thấy nó. Ưu tiên hàng đầu sẽ được dành cho máy bay để nó có thể hạ cánh an toàn", ông Lim nói thêm. Máy bay đã mất tích trên vùng không phận tiếp giáp giữa Malaysia và Việt Nam. Một phi công khác, Đại tá Alan Chan, cho hay chỉ mất khoảng 20 phút để một chiếc Boeing 777-200 đạt độ cao hành trình, nói thêm rằng độ cao hành trình được xem là giai đoạn an toàn nhất của chuyến bay, trong khi cất cánh và hạ cánh được xem là rủi ro nhất. Có vài cách để phi công phát tín hiệu khẩn cấp, thông qua liên lạc vô tuyến VHF và HF, cũng như qua liên lạc kết nối dữ liệu phi công-nhân viên kiểm soát (CPDLC). "Đối với VHF và HF, phi công có thể nói chuyện với nhân viên kiểm soát ngay tức thì. Sử dụng CPDLC sẽ cần một khoản thời gian nhất định vì phải bấm tin nhắn SMS". "Bất kể chuyện gì đã xảy ra chắc hẳn phải quá nhanh tới nỗi các phi công không có thời gian để phát tín hiệu khẩn cấp", ông Alan Chan nhận định. Ông Chan cho hay máy bay cũng không mất liên lạc radar nếu chỉ gặp trục trặc liên lạc, vì hệ thống tiếp sóng sẽ vẫn tiếp tục truyền tín hiệu để nhân viên kiểm soát biết vị trí của máy bay. Malaysia Airlines là hãng hàng không quốc gia của Malaysia. Đây là một trong những hãng hàng không lớn nhất châu Á, vận chuyển gần 37.000 hành khách mỗi ngày tới khoảng 80 điểm đến khắp thế giới. Lộ trình giữa Kuala Lumpur và Bắc Kinh ngày càng trở nên phổ biến vì Malaysia và Trung Quốc đang tăng cường thương mại. Boeing 777 cũng không gặp tai nạn chết người nào trong lịch sử 20 năm qua cho tới khi một máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana gặp tai nạn tại sân bay ở San Francisco hồi tháng 7 năm ngoái, làm 3 nữ sinh Trung Quốc thiệt mạng. Chuyên gia hàng không David Learmount nói với hãng tin BBC rằng các máy bay chở khách ngày nay "rất đáng tín cậy và thường không gặp trục trặc bất ngờ về hệ thống khi đang bay". An Bình Tổng hợp ================ Hôm qua tôi bốc quẻ Lạc Việt ngay sau khi nhận được thông tin đầu tiên về máy bay mất tích: * Quẻ Hưu Lưu Niên: Quẻ này xác định rằng máy bay rơi xuống biển. Hưu: Ngừng nghỉ; Lưu Niên giữ lại thời gian. * Sinh Tốc Hỷ: Quẻ tiếp theo về vị trí máy bay rơi - Quẻ độn tiếp theo chu kỳ của Lạc Việt Độn toán: Cho thấy nó rơi ở nới bắt đầu không phận phia Nam (Tốc Hỷ Hỏa phía Nam); Sinh là sự bắt đầu. Bây giờ đến quẻ độn tiếp theo về nguyên nhân tai nạn. Hôm qua tôi đã xác định: Bởi vì quẻ tiếp theo chính là Thương Xích Khẩu: Xích khẩu là cãi nhau, là cái miệng , là tranh luận. Nhưng nay không nói được: Thương. Bởi vậy tôi đã dự báo như trên. Hôm nay, qua thông tin báo chí thì quả nhiên máy bay mất liên lạc một cách bí ẩn. Tôi chỉ phát biểu theo dự báo của tôi, không tự cho là đúng, nhưng hy vọng góp phần tham khảo cho quý vị quan tâm: Quẻ Hưu Lưu Niên còn có nghĩa là âm mưu, là hóa chất độc hại. Rất có thể do một loại hóa chất nào đó làm tất cả phi hành đoàn hoặc cả hành khách bị tê liệt, nên không thể thông tin được. Hoăc chính các phương tiện kết nối thông tin với máy bay bị tê liệt tạm thời (Xác xuất này khó xảy ra). Kiểm chứng lại quẻ ; Giờ Ngọ. 9. 2. Giáp Ngọ Việt lịch: Thương Xích khẩu. Các đội cứu hộ sẽ tìm được vị trí may bay dưới biển không quá hai tuần nữa. Nhanh thì bẩy ngày tính từ hôm nay là ngày thứ nhất.1 like
-
Những năm tới thật là khó chọn năm sinh cho phù hợp.Ất mùi cũng được bạn ah, nếu k thì mậu tuất.1 like
-
Có rất dễ bị chia ly thực tế là đã có tư tưởng chia ly. Hạnh phúc luôn ở bên cạnh ta chỉ có điều có biết đâu là hạnh phúc để nhặt về hay không? một người bất cần và một người nhạy cảm vậy hãy tìm hạnh phúc giữa 2 vùng này1 like
-
1 like
-
Chú ý khi xin tư vấn Tử Vi
Xiaobaobei liked a post in a topic by Guest
Các A/C khi nhờ Tư vấn, ngoài thông tin cần thiết (theo như NOTE của anh phamthaihoa) xin chú ý một vài điểm sau: KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) Lá số Tử vi của các bạn phải lấy từ Trình Tử Vi Lạc Việt ở Trang chủ của trang www.lyhocdongphuong.org.vn Các Thầy xem Tử Vi trong diễn đàn cũng khá lớn tuổi nên mong các bạn sử dụng ngôn ngữ giao tiếp cho phù hợp. Bài viết bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, có dấu. Một vài chú ý nhỏ, mong các A/C lưu ý.1 like