• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 22/02/2014 in all areas

  1. LỜI TIÊN TRI TỪ 2012: Công nghệ phỏng sinh học ngày càng phát triển..... * Khi công nghệ phỏng sinh học phát triển vượt bậc thì nền văn minh hiện đại mới hiểu được vì sao ông Lang (*) chỉ cần khám bệnh bằng cách bắt mạch và phải sống hòa nhập với tự nhiên.... ===================== Máu điện tử cho siêu máy tính Khoahoc.com.vn Cập nhật lúc 08h42' ngày 21/10/2013 Các nhà nghiên cứu của hãng IBM tại Thụy Sĩ đã công bố máy tính mới lấy cảm hứng từ não bộ của con người và được cung cấp năng lượng bởi cái mà họ gọi là "máu điện tử". Các chuyên gia thuộc trung tâm nghiên cứu Zurich của IBM cho hay, họ đang học hỏi từ tự nhiên, chế tạo các máy tính chạy nhiên liệu và làm mát bằng một dạng chất lỏng, cũng giống như bộ não người. IBM đang hướng đến dòng siêu máy tính bắt chước hoạt động của não bộ - (Ảnh: IBM) Những cỗ máy dạng này có năng lực máy tính cực lớn, nhưng chỉ tiêu thụ một số ít năng lượng, theo trang tinBBC. Theo nguyên mẫu của IBM, một hệ thống dòng chảy bơm "máu" điện phân qua máy tính, mang vào năng lượng và chở ra nhiệt lượng. Có nghĩa là chất điện phân được sạc thông qua các điện cực và bơm vào máy tính, nơi nó phóng thích năng lượng cho các chip xử lý và sau đó mang theo nhiệt ra ngoài. Dự kiến, đến năm 2060 công nghệ này có thể cho ra đời máy tính 1-petaflop, cỗ máy khổng lồ mà theo công nghệ hiện nay phải nằm trải rộng hết phân nửa sân bóng đá, nhưng lúc đó sẽ thu nhỏ vào kích thước của máy tính bàn. “Chúng tôi muốn nhồi một siêu máy tính vào bên trong một viên đường”, theo cách ví von của chuyên gia Bruno Michel thuộc IBM. Để làm được điều này, bộ não người là mô hình tốt nhất có thể bắt chước. Theo đó, não người có độ nén và hiệu quả gấp 10.000 lần so với bất cứ máy tính nào hiện nay, chỉ cần 20 watt là chạy được, trong khi các siêu máy tính phải cần đến 85.000 watt. Theo QTM ======================= * Lang - là từ cổ của Việt tộc chỉ người đàn ông xuất sắc. Cổ thư Việt viết: Con vua gái gọi là Mỵ Nương, trai gọi là Lang. Người Hán gọi ông Lang là Đại phu - tức người đàn ông lớn.
    2 likes
  2. Hiện tại tôi khá bận, vì vậy khó có thể thu xếp trả lời hết cho mọi người trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tôi sẽ sắp xếp trả lời dần dần từ những bài xa nhất, vì vậy các bạn vui lòng chờ đợi đến lượt vậy! Thân mến.
    2 likes
  3. Siêu máy gia tốc có thể hủy diệt Trái đất khoahoc.com.vn Cập nhật lúc 11h40' ngày 21/02/2014 Các nhà khoa học và chuyên gia luật bày tỏ lo ngại rằng, một thử nghiệm tham vọng sử dụng một siêu máy gia tốc có thể vô tình hủy diệt Trái đất. Máy va chạm ion nặng tương đối tính (Relativistic Heavy Ion Collider/RHIC) thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven của Mỹ đang trở thành tâm điểm chú ý, sau khi các chuyên gia lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng liên quan đến kế hoạch nâng cấp máy quy mô lớn. Khi hoạt động, RHIC tăng tốc các hạt nhân tới tốc độ của ánh sáng trước khi nghiền nát chúng với nhau trong một nỗ lực nhằm tạo ra plasma quark-gluon, một dạng vật chất cực nóng, hơn 4.000 tỉ độ C, được cho là từng xuất hiện ngay sau vụ nổ Big Bang cách đây 13,7 tỉ năm. Máy va chạm ion nặng tương đối tính (Relativistic Heavy Ion Collider/ RHIC) của Mỹ hiện là máy gia tốc mạnh thứ hai trên thế giới này, chỉ xếp sau máy gia tốc hạt lớn (LHC) của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu (CERN). (Ảnh: Daily Mail) Sau khi nâng cấp, máy gia tốc mạnh thứ hai trên thế giới này, chỉ xếp sau máy gia tốc hạt lớn (LHC) của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu (CERN), dự kiến có thể làm khởi phát các vụ va chạm mạnh gấp 20 lần mức tối đa khi máy được chế tạo ban đầu. Kế hoạch trên đang khiến các chuyên gia lo ngại. Trong một bài viết đăng tải trên báo International Business Times, Eric Johnson - giáo sư chuyên ngành luật thuộc North Dakota và giáo sư Michael Baram thuộc Trường luật, Đại học Boston nhấn mạnh, cơ sở quản lý RHIC cần phải tiến hành tái đánh giá nguy cơ cỗ máy sau nâng cấp có thể tạo ra một thảm họa vô cùng lớn, đủ để tiêu hủy toàn bộ sự sống trên Trái đất. Mặc dù thử nghiệm với siêu máy gia tốc RHIC có thể giúp trả lời những câu hỏi về việc sự sống bắt đầu trên hành tinh của chúng ta như thế nào, nhưng những người chỉ trích, bao gồm cả Hiệp hội thiên văn học Hoàng gia Anh, khuyến cáo, quá trình có thể ngẫu nhiên tạo ra các lỗ đen cực nhỏ và các hạt hạ nguyên tử strangelet. Hạt strangelet là một dạng giả định của vật chất quark, trong những điều kiện nhất định có khả năng kích hoạt một phản ứng chuỗi và biến đổi mọi thứ thành "vật chất kỳ lạ", dẫn đến sự hủy diệt Trái đất. Các chuyên gia lo ngại, thử nghiệm với máy RHIC sau nâng cấp có thể tạo ra một phản ứng chuỗi và biến đổi mọi thứ thành vật chất kỳ lạ, dẫn tới sự hủy diệt mọi sự sống trên Trái đất. (Ảnh: Corbis) Các chuyên gia đặc biệt quan ngại, những thử nghiệm ở mức năng lượng thấp cũng có thể sản sinh ra các hạt strangelet. Trong khi đó, một báo cáo gần đây chỉ ra rằng, các lỗ đen mini có thể hình thành từ mức năng lượng thấp hơn suy đoán ban đầu của chúng ta. Theo trang iO9, các quan ngại tương tự cũng từng xuất hiện khi máy LHC của CERN từng bắt đầu quá trình tìm kiếm "hạt của Chúa", dù ít khả năng các máy gia tốc hạt có thể sản sinh ra các lỗ đen ổn định và ngay cả khi làm được điều đó, các lỗ đen cũng không thể hút vật chất theo cách tiềm tàng đe dọa hành tinh. Theo Vietnamnet, Daily Mail ======================== Đáng nhẽ ra bài này đưa vào topic "Lý học và khoa học". Nhưng chán quá! Lão Gàn có đúng thì cũng chỉ là ..."gặp may", nên quăng vào "Quán vắng" cho đỡ buồn. Tốn kém bao nhiêu tiền cho những thí nghiệm dở hơi. Lão Gàn đố tất cả các nhà khoa học Hoa Kỳ - thông qua cái máy này - xác định được sự sống trên trái Đất hình thành như thế nào. Hãy chờ xem, như chờ Hạt của Chúa rồi.... ngáp. Sự kết hợp vật chất có khối lượng - dù gọi nó bằng cái khỉ gió gì chăng nữa - thì chẳng bao giờ là nguyên nhân tạo ra sự sống đầu tiên trên trái Đất cả. Căn cứ vào những hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt, Lão Gàn đã xác định: "Không thể có sự sống trên sao Hỏa".Lão Gàn đúng! Tất nhiên phải có nguyên nhân của nó. Chỉ có mấy thằng ngu mới đặt vấn đề Lão Gàn gặp may (*)để giải thích sự dốt nát của họ. ==============* Hình như họ chưa biết thế nào là sui sẻo?
    1 like
  4. Thế đang làm việc gì mà muốn bỏ? Năm nay chuyện tình cảm cũng có đong đưa. Thôi thì đừng đợi được tán, mua búa đi tán luôn cho rồi. Mà chị có làm gì đâu mà em khóc?! Đừng có trông mong vào chị làm chị căng thẳng, chị còn không tin chị, em không nên tin chị
    1 like
  5. đầu năm mới cháu chúc các cô các bác các anh các chị trong diễn đàn những lời chúc tốt đẹp nhất, cháu chúc các cô các bác các anh các chị năm nay mã đáo thành công năm quý tỵ vừa đi qua là một năm cháu vô cùng vất vả, công việc thì thất nghiệp dài hạn, gặp rất nhiều trục trặc trong cuộc sống, năm quý tỵ vừa rùi sức khỏe của cháu thì không xấu cũng không tốt, cháu cám ơn bác haithienha đã xem cho cháu vận hạn năm 2013( năm quý tỵ) cháu mong bác xem cho cháu năm giáp ngọ 2014 này khi nào cháu nhận đượ quyết định đi làm , cháu nghe nói cháu có quyết định công việc rùi nhưng cháu vẫn chưa thấy họ gửi, ko biết tháng nào trong năm giáp ngọ này cháu sẽ được đi làm, mà cháu cũng không biết mình nhờ vả người ta không biết có bị người ta lừa mình không nữa cháu mong được lời khuyên với bác haithienha , và mong cháu sẽ có duyên được sự tư vấn của bác, cháu cám ơn bác ạ
    1 like
  6. Quân đội Mỹ dùng điện cực thay cà phê 22/02/2014 10:05 (TNO) Các nhà nghiên cứu của quân đội Mỹ đang tiến hành “giật điện” não của binh sĩ để xác định liệu có thể dùng điện giật thay thế cà phê và nước tăng lực nhằm duy trì sự tỉnh táo của binh sĩ hay không. Một cảnh trong phim A Clockwork Orange vào năm 1971 - Ảnh: Warner Bros Tờ The Boston Globe dẫn lời các chuyên gia thuộc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson ở Dayton, bang Ohio, đang chạy các chương trình thử nghiệm trên người tình nguyện. Mục tiêu của những chương trình này là quan sát hoạt động não và sự sắc bén của đầu óc ở người tình nguyện trong quá trình dùng điện gây sốc. Tờ Stars and Stripes cho hay các kết quả ban đầu khá tích cực: những cú giật điện nhẹ giúp tăng cường tính cảnh giác và sự tỉnh táo của binh sĩ với ít tác dụng phụ. “Đã thu được một số chứng cứ cho thấy nó có thể thực hiện được”, tiến sĩ William “Scott” Killgore, trợ lý giáo sư khoa tâm thần học thuộc Đại học Harvard, cho biết. Ông cho hay có một số cuộc nghiên cứu nếu sử dụng thích hợp, có thể giúp con người vẫn làm được các phép tính toán dù thiếu ngủ. Trong số những phản ứng phụ khi giật điện, có nhức đầu và ngứa da đầu nhẹ, theo tờ Stars and Stripes. Phi Yến ======================= Cần gì phải dùng điện cực thay cafe. Chỉ cần một vòng tròn neon phát sáng màu xanh bleur là thần kinh căng như dây đàn. Đổi chiều điện là lăn ra ngủ. Thí nghiệm không tốn 50 Dollar. Lão Gàn đã làm thí nghiệm cho thử nghiệm phong thủy cho chính bản thân mình và tý nữa...viện tịch.
    1 like
  7. Đọc chú ý bên trên trước khi xin tư vấn nhé!
    1 like
  8. Thấy hạn năm có đụng đến dao kéo. Nhưng vận tháng thì không, hi vọng sinh thường và nhanh chóng. Nếu rảnh thì sau này lên nghiệm lý để biết xem đúng hay sai.
    1 like
  9. Chuyện nổi bật năm nay là bản thân có sự thay đổi hay phải đi lại nhiều hơn, thấy khả năng lấy chồng cao, khả năng có thai cũng cao. Tiền bạc thì thất thoát nhiều, cẩn thận việc trộm cướp. Nhìn chung là 1 năm không buồn, nhưng dễ căng thẳng và sốt ruột đứng ngồi không yên. Chị cũng mong em có chồng như mong muốn cho rồi đi. Thái Dương vào hạn Hoả Tinh em suy nghĩ nhức đầu, chị cũng nhức óc, mỏi tay :P
    1 like
  10. Công việc phải có người xin nhờ giúp, hình như chị đã xem cho em rồi, không có ý định làm công việc này, nhưng rồi cũng sẽ nghe theo lời bố mẹ làm. Làm được một thời gian cũng nghỉ rồi ra buôn bán nhỏ. Còn về tình duyên nếu nói có thể không có việc được lên xe bông thì em có buồn không? Còn nếu như em lo lắng bị tổn thương trong chuyện tình cảm thì không đâu. Người tổn thương luôn là đối phương chứ không phải em. Chị nghĩ vậy
    1 like
  11. Năm nay bắt đầu vào hạn tam tai, 2 năm sau có thể gặp nhiều khó khăn hơn. Vì cháu không nói rõ cưới hỏi vào khoảng thời gian nào, nhưng trong 2 năm này tốt nhất là cưới vào tháng 3 hoặc tháng 9 âm lịch. Tháng ba: ngày 02**,10, 16**, 28** kỵ giờ Thân. Tháng chín: ngày 01, 08, 11, 20**…kỵ giờ Thân. Những ngày trên là các ngày tốt có thể dùng làm ngày cưới/hỏi trong năm 2014. (**) là ngày Hoàng đạo, nên chọn. Lưu ý khi cưới hỏi trong năm hạn Tam tai: Không rước dâu, ko lên đèn, ko bái gia tiên, 2 gia đình chỉ gặp nhau, đăng kí kết hôn và làm tiệc cưới
    1 like
  12. Cô cũng thông cảm cho tôi. Tiền là điều kiện cần cho cuộc sống của tôi, nhưng đó là tiền do tôi tự làm ra, để cho đến ngày hôm nay tôi có thể tự hào rằng: Tôi nghiên cứu không bị phụ thuộc vào sự chi phối của bất cứ ai do đồng tiền của họ đem lại. Nhưng tiền không phải mục đích của tôi. Loạng quang là tôi đuổi ra khỏi cửa liền- kể cả Đại gia. Ít nhất cũng có hai đại gia bị tôi từ chối làm việc. Tôi vừa mới bị mấy tay thầy dùi phong thủy theo đại gia vặn vẹo: "Thân chủ mạng Kim,nhà hướng Nam thuộc Hỏa, Hỏa khắc kim, sao thầy không trấn hòn núi trước cửa?". Tý nữa tôi nổi cáu lên thì chắc lại có màn trả lại tiền và bye. Cũng may tôi kìm lại được. Chẳng phải tính tôi ôn hòa gì, mà trong nhà hết sạch tiền. Cái ngu của thứ lập luận này là mạng Kim và hướng Hỏa là hai đại lượng không đồng đẳng trong hai hệ quy chiếu khác nhau - mặc dù dùng chung một hệ thuật ngữ là Ngũ hành, Hiểu không? Nghèo hay không đến lúc đó tôi sẽ tính. Riêng trường hợp này, nếu tôi lấy tiền tôi sẽ công khai lên đây. Không lấy cũng công khai và yêu cầu cô phải xác nhận. Tôi cũng chẳng giàu có gì. Hiện còn nợ trên hai tỷ rưỡi do xây nhà. Nếu tôi nhận lời chữa thì cũng rõ ràng là chưa đến đâu và kết quả sẽ như thế nào. Tôi đã có lần chữa bệnh vô sinh cho một người nữ bằng phong thủy, phóng viên quay phim ghi âm từ đầu và hứa sẽ đưa lên thông tin nếu tôi chữa khỏi. Hơn một năm sau, cô bé có đứa con trai. Tý nữa tôi cũng quên mất, nếu cô bé không nhắn tin nhờ tôi đặt tên cho con. Tôi đã góp phần tăng dân số thế giới khoảng 60 đúa bé - mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thành công. Nhưng tỷ lệ sai rất ít, không quá 3%. Vì một tỷ yếu tố tương tác chưa được phân loại, nên họ không đưa lên. Tương tự như dự báo động đất cũng quay phim, ghi âm, nếu tôi đúng sẽ đưa lên. Kết quả đúng! Họ cũng quên luôn. Thậm chí sau đó có người còn bảo tôi "làm nhân dân mất cảnh giác" nữa chứ.Tôi quen rồi. Cho tôi hỏi: Nhà bạn cô ở Hanoi hay Saigon? Nếu ở Hanoi và Sagon, tôi sẽ ra tận nơi. Cô không cần phải vẽ sơ đồ nhà. Trong trường hợp cụ thể vì mục đích của nó - mà tôi lấy tiền thì tôi sẽ hoàn trả nếu không thành công. Nhưng phải tuyệt đối tuân thủ trong cả tương lai về những tiêu chí phong thủy, mà tôi dặn. Thí dụ cụ thể: Tôi có một người bạn thân từ hồi còn nghèo ở Bến Tre. Sau này vợ anh ấy bị bệnh ung thư từ khoảng 2006, hay 2007. Tôi xuống tận Bến Tre giúp bạn tôi. Tôi có dặn: Sau này nếu có phát triển thì mua nhà phía bên trái - tính từ trong nhìn ra, không mua phía bên phải. Nhưng khổ nỗi chính bà vợ lại quyết mua nhà bên phải. Bệnh cũ tái phát, tôi lại xuống chữa và dặn lại lần nữa. Vài năm sau lại mua nhà bên phải nữa. Lấn này thì tôi chịu. Cuối năm ngoái giỗ đầu. Đại ý vậy. Tóm lại nó giống như bác sĩ dặn phải kiếng một số thứ. Hiểu không? Tóm lại - "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Chứ cứ dẫn sách, viện thầy trước mặt tôi là chấm dứt tất cả mọi thứ. Dạo này tôi khó tính lắm.
    1 like