-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 18/12/2013 in Bài viết
-
Vì sao Gia Cát Lượng không thọ được tới 60? Tuoitre Online 06:53 | 16/12/2013 Dưới góc độ Tử vi học, sở dĩ Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ nhưng lại phải chết ở tuổi 54 là vì cung mệnh vô chính diệu. Sự nghiệp dang dở Nhân vật Gia Cát Lượng sống thời Tam Quốc bên Trung Quốc là hình ảnh một quân sư đa mưu túc chí có tài ngồi trong màn trướng mà đẩy lui được cả chục vạn quân địch. Từ khi Lưu Bị có Gia Cát thì đánh đâu thắng đó, thế lực lớn mạnh ngang với Tào Tháo, Tôn Quyền để chia ba đất nước Trung Quốc. Gia Cát cũng qua đó mà trở thành nhân vật vĩ đại. Nhưng từ khi Lưu Bị mất rồi, vẫn Gia Cát Lượng với mưu hay kế hiểm mà 6 lần xuất quân ra Kỳ Sơn lại phải rút về chẳng đạt được gì. Gia Cát Lượng trong phim Tam Quốc diễn nghĩa. Ảnh: Internet Dưới con mắt khoa Tử vi, điều này được lý giải vì Gia Cát Lượng mệnh vô chính diệu – tức là cung mệnh không có chính tinh tọa thủ, cho nên không thể làm người đứng đầu điều hành công việc được mà chỉ ở vị trí phò tá mới phát huy được tài năng. Trong một cuốn sách nghiên cứu về tử vi mang tên Cuộc đời và số mệnh, tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng phân tích: “Khổng Minh Gia Cát Lượng sinh vào giờ Tuất ngày 10/4 năm Tân Dậu. Mệnh Vô chính diệu an tại Mùi có Thái Dương ở Mão (mặt trời lúc bình minh) và Thái Âm ở Hợi (mặt trăng vằng vặc lúc nửa đêm) cả hai cùng hợp chiếu về mệnh. Đây là cách “Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kim diện”. Người đắc cách này luôn luôn kề cận bên cửu trùng, quyền uy chỉ thua một đấng quân vương mà thôi. Vì mệnh Vô chính diệu cho nên tuổi thiếu thời Gia Cát Lượng ẩn cư trong lều cỏ. Qua trung vận mới xuất thế theo phò tá Lưu Bị lập nghiệp đế. Ông là vị quân sư tài ba lỗi lạc, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Chỉ ngồi trong trướng mà điều binh trăm trận trăm thắng. Ông đã hiểu rõ cái số của mình nên giữ đúng vị trí của một người có mệnh Vô chính diệu, chịu dưới 1 người mà trên muôn vạn người. Nhưng đến khi Lưu Bị qua đời, ấu chúa lên ngôi, lúc ấy ông phải giữ vai trò của người đứng đầu, quyết định tất cả mọi việc như một vị vua thật sự. Cho nên đó là một điều không thích hợp với mệnh vô chính diệu. Phải chăng vì vậy mà 6 lần đưa quân ra khỏi Kỳ Sơn thì cũng 6 lần phải rút quân về không kết quả…. Đó là đặc tính đáng chú ý của người có mệnh Vô chính diệu: Mưu sự cho người thì dễ mà cho chính bản thân mình thì khó”. Theo quan điểm của cụ Thiên Lương – một danh sư trong làng Tử vi Việt Nam, người có nhiều kiến giải sáng tạo đã lập ra một trường phái Tử vi riêng biệt gọi là trường phái Thiên Lương, thì sở dĩ sự nghiệp của Khổng Minh không đi tới đâu vì trong so sánh với đối thủ bị thua kém. Cụ Thiên Lương viết: “Quân sư Khổng Minh sanh năm Tân Dậu ngày 10/4 giờ Tuất, Tả Hữu Điếu khách nhập mệnh được Thái Âm chiếu lên. Đây là tư cách một thầy đời hữu công vô lao, phù hợp với Thiếu Dương ở Mão thủ Thân bị lôi cuốn vào một thế hệ không sao giữ nổi chánh nghĩa mặc dầu cố hết công trình xây dựng. Mộc mệnh sinh xuất cho Thái Dương, nghịch lý âm dương (nghĩa là thân ở cung Mão mang hành mộc sinh xuất cho sao Thiếu Dương ở trong cung đó - Tg). Mệnh thân Quyền, Phá, Hư đối diện Thiên di có Thái tuế, Thiên khốc, rõ ràng mình ở thế xuống dốc mà kẻ đối nghịch được chính nghĩa dội vang hòa hợp ở thế Kim khắc Mộc, rốt cuộc họ thắng. Mệnh yểu nên cầm sao thất bại Theo truyện, năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng biết mình sắp chết trong khi sự nghiệp vẫn dở dang, ấu chúa vẫn còn nhỏ tuổi chưa cáng đáng được sự nghiệp. Ông quyết định làm phép cầm sao giữ mạng để chống lại mệnh trời hòng sống thêm 1 giáp nữa. Trong khi ông lập đàn thất tinh cần phải 7 ngày yên tĩnh không ai quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ 6, vì việc quân khẩn cấp, một tướng đã xộc vào nơi ông đang làm phép. Bởi thế việc cầm sao thất bại. Tuy nhiên dưới góc nhìn của Tử vi học, cái căn bản nhất đối với người mệnh vô chính diệu là không thể thọ được. Các sách Tử vi lưu truyền từ xưa đều có câu “mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần”. Gia Cát Lượng dù có Nhật Nguyệt cùng hợp chiếu mệnh nên cuộc đời từ trung vận thì tỏa sáng rực rỡ, tung hoành ngang dọc, tên tuổi lẫy lừng. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi định mệnh cho người mệnh vô chính diệu là: Giàu thì chết sớm mà nghèo thì thọ hơn. Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng viết: “Người ta cũng cho rằng, Gia Cát Lượng chết sớm là vì sát nghiệp của ông quá nặng. Ông đã dùng hỏa công đốt chết 10 vạn quân đằng giáp của Mạnh Hoạch trong cốc Hồ Lô. Rồi lại dùng hỏa công đốt chết 18 vạn quân của Tào Tháo trên sông Xích Bích. Nhưng nếu chúng ta xét điều này dưới cái nhìn của khoa Tử Vi thì dù sát nghiệp của ông nặng hay nhẹ thì tuổi thọ của ông ta cũng sẽ được bao nhiêu với cái số mệnh Vô chính diệu?”. Ở một sách về Tử vi khác là cuốn Tử vi thực hành thì chỉ ra rằng năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng gặp đại hạn ngộ Thái Tuế và một loạt sao xấu cho nên không thể qua được mà phải chết. Cuốn sách viết: “Số Gia Cát có Tả hữu đồng cung Thái dương ở mão, Thái âm ở Hợi gọi là Nhật Nguyệt tinh minh cách, nên số cực phú quý, tài năng lỗi lạc. Năm 54 tuổi, đại hạn ngộ Thái Tuế, Thiên Thương, Hóa kỵ, Đại, tiểu hao, Kình Đà nên chết”. Theo Vũ Tiến Đức Kiến thức ============== Ngài Khổng Minh chưa bao giờ "Hô phong hoán vũ" cả. Ngài chỉ xử dụng sự biết trước về diễn biến quy luật tự nhiên, làm thiên hạ ngạc nhiên thôi. Không tin quí vị xem kỹ lại Tam Quốc chí. Ngay cả việc lập đàn cầu gió Đông Nam, thực chất là: "Ngày Đông chí, khí nhất Dương sinh, nên có gió Đông Nam cũng không có gi là lạ!". Đây là câu của Tào Tháo nói với mưu sĩ, khi thấy gió Đông Nam nổi lên và con thuyến của Hoàng Cái lao tới. Hoặc việc Chu Du chỉ cần một ngày có gió Đông Nam,Khổng Minh hứa hẳn ba ngày. Tuế sai trong Thái Ất là ba ngày. Đây cũng là sai số cộng, hoặc trừ 1, 5 độ (Tức ba độ) khi tính toán trong Phong Thủy.2 likes
-
2 likes
-
2 likes
-
Những lời giải thích ở trên về lá số của Khổng Minh đều không giải thích rỏ ràng ngay cả được mệnh danh là tử vi gia là cụ Thiên Lương mà chỉ nói bên lề của một vấn đề đã xảy ra, nếu cụ cho Rằng vì Khổng Minh mệnh mộc mà sao thái dương mệnh hỏa thì do sinh xuất ,trong khi nhật tại mão nguyệt tại hợi mà cụ chỉ chọn 1 cánh rồi đem ra so do với cái mệnh, tại sao cụ không chọn thái âm thì có phải sinh nhập không, vấn đề nầy từ lâu nhiều cao thủ danh gia tử vi vấn bàn luận về mẹnh cục tương sinh hay cung mẹnh -sao sinh mệnh v.v nghe ra thì quá hợp lý nhưng làm thế nào được có lá số ấy trên đời nầy tất cả mệnh cục tương sinh và cung mẹnh -sao thủ mệnh v.v thế mà sách gọi là phi thường cách nhưng theo tôi sẽ không bao giờ có lá số đó cả dù có lấy đủ 60 năm lá sô.Vấn đề thứ 2 , sách nào cũng có câu như trên mệnh vcd phi yểu tắc bần , theo lá số của khổng Minh thì không phải tắc bần vì cung tài của ông ta có dương lương sáng sủa tọa thủ tướng giáp cung thì thuộc hàng cự phú, quan lộc thái âm miếu không gia ác sát thì có phải là quan lộ thênh thang ? lý do quan lộ ông ta hơi chậm vì thân cư quan phát phát ngoài 30t trở đi. Còn nếu có người cho rằng người mệnh vcd không thể đứng đầu hay đứng vị thế lảnh đạo là sai, thế như hiện nay có ngài Obama mà thế giới ai cũng biết tên,mệnh ông ta tại Dậu VCD thì các danh gia tử vi giải thích ra sao ? mỆNH VCD nhật-nguyệt chiếu hư không có tả-hửu+ điếu khách cư tứ mộ là người văn võ song toàn [ tả là văn hửu là võ , thía dương là văn thái âm là võ ] văn chương thi phú binh thư yếu lược đều thông . Nhưng dù sao đi nữa dầu có tài cách mấy cũng không thể thay đổi được thời thế và mệnh nước được . Tại vì sao ông chết sớm vì lưu đại hạn nhập thái tuế cung tật ách, lưu tiểu hạn tới cung Tý họi tất cả những sao bại tinh như xương-kỵ- suy- hao -hình -thiên thương .2 likes
-
Ép ra để bớt m... :P2 likes
-
2 likes
-
Người anh đó, mệnh có Không- Đào theo tôi trong quá trình nghiệm tử vi nhiều năm qua chưa thấy ai thoát khỏi cảnh 2 hay 3 lần lấy vợ hay chồng chỉ là vấn đề thời gian xảy ra sớm hay muộn, cung Thê Thất Sát+ địa kiếp -Quả tú thì thật là hàng khủng ... dù tình trạng gia đình anh ta đang thế nào đi nữa thì Năm 39t sẽ có sự dứt khoát rỏ ràng , năm 40t anh ta sẽ gặp người bạn đời khác và có thể sẽ đóng thuyền khác vào năm 41t , có hạnh phúc hay không thì vẫn chưa biết nhưng thường lần thứ 2 thì có lẽ yên ổn hơn , người vợ thứ 2 sau nầy rất giỏi dang có của có học hơn, có thể là trưởng nữ của 1 gia đình nào đó, anh ta có thể nhờ dựa vào người thứ vợ nầy , điều hiển nhiên rằng anh ta rất nể người nầy .2 likes
-
1 like
-
Cảm ơn anh nguyendoan, việc xuất gia của em chẳng phải giây phút bồng bột nhất thời, cũng được hun đúc trong gần 2 năm trời. Cũng có một loại những nhân duyên khiến năm nay em quyết định thực hiện ý định này mặc dù trước đó em định từ 2 đến 5 năm tới mới đi. Dù sao cũng là nhân duyên hội đủ. Cảm ơn sự quan tâm của anh với topic của em. Hi hi1 like
-
Con 2013 tuy hợp mẹ nhưng thiên can Kỷ cha và Quý con khắc nhau, về sau cha khá vất vả trong sự nghiệp! Nên sinh thêm nếu điều kiện cho phép! Thân mến.1 like
-
Gửi chị ntpt, Đúng là từ khi em tìm hiểu Đạo Phật em không còn hứng thú biết về vận mệnh cũng nữa, cũng không vào diễn đàn nữa, một số lúc em lôi lá số của mình ra tự chiêm nghiệm lý nhân - duyên - quả với những gì mình trải qua thôi ạ. Việc em vào diễn đàn nhờ xem lần này là do em muốn kiếm tiền để giúp đỡ một số người khác, nếu có thể. Còn em cũng không có nhu cầu kiếm tiền cho mình nữa. Em cảm ơn lời khuyên của chị ntpt, và các anh chị trong diễn đàn. Gửi bạn VN339, Em đoán trật lất rồi. Chị làm gì có chuyện tình yêu tình báo lừa lọc gì được chứ. Việc chị phát tâm tu cũng nhờ nhân duyên trên diễn đàn này mà tìm hiểu Đạo Phật, sau đó thấy được tính trí tuệ, từ bi của con đường tu tập theo Chánh Pháp. vì thế chị phát tâm xuất gia khi đã tìm được đường lối tu tập đúng đắn em à. Trân trọng cảm ơn các anh chị vì những lời khuyên cho em ạ! :D1 like
-
Năm sau là 1 năm nên cẩn thận rất nhiều. Cẩn thận xe cộ, có thể tai nạn xe cộ, mất xe,... điều không may chắc liên tiếp nối nhau, nhẹ tay với con gái người ta cũng là cách để cho mình nhẹ nạn. Cũng không biết khuyên gì. Lên chùa tránh nạn?!1 like
-
1. Cái cửa xuống bếp hiện tại, con nên bịt kín lại hay là để một nửa làm cửa sổ?Vì để có diện tích cho 2 cái giường nên con sẽ chuyển cửa bếp mới sang sát bức tường bên kia có được không ạ? Để làm cừa sổ cũng được. 2. Nhà con hướng tuyệt mạng, vậy khi đặt giường theo sửa chữa sẽ là hướng tuyệt mạng B-N? Lúc này có phải ưu tiên khí đúng không a? Đầu giường quay về hướng Tây. Tức là tường bên trái từ trong nhìn ra. Tất nhiên giường phải cách tương phía sau ít nhất 60 - 70 cm để làm lôi đi xuống bếp. 3. Khi chuyển bàn thờ, con định đặt tủ thờ nhưng chân giường sẽ hướng về bàn thờ. Vậy có được không ạ? Hay con phải treo bàn thờ trên diện tích của giường? Bàn thờ để dịch ra phía ngoài gần sát tử có bể cá. 4. Về bồn rửa bát vẫn để như cũ lần lượt Chậu rửa- Bếp- Tủ lạnh hay con phải để Bếp -chậu rửa - tủ lanh theo chiều từ của bếp đi vào? Bếp để hướng về phía Tây Bắc - Tức người nấu bếp mặt nhìn về phía Đông Nam. Bếp để xeo gần 45 độ . Từ ngoài bước vào bếp,lần lượt : Tủ lạnh để sát tường; chỗ rửa bát; Bếp. Cửa sổ bếp phải cao hơn mặt bếp theo kích thước đã dặn. 5. Con có lát được nền bếp CAO hơn nền nhà khoảng 1 viên gach lát không ạ? (Nếu làm bằng nhau thì con phải bóc hết lớp gạch cũ) Vì trước nó là cái sân nên nền gạch không được đẹp và có dốc thấp hơn nền nhà để nước chảy. Bếp cao hơn 1 viên gạch càng tốt, nhưng không được cao quá. Ngày mai con sửa chữa ngay. Vợ chồng con cảm ơn chú. Không có chi. Cứ làm đi và hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy thả chim. ngay tại nhà. Ít tiên thả 1 con, nhiều thì thả nhiều con. À! Xuống làng Đông Hồ, mua hai cái tranh: 1/ Thằng bé ôm con vịt. 2/ Thằng bé ôm con gà. Đóng khung cho đẹp, để đấy, đợt tới chú ra sẽ dùng chiêu này bổ sung thêm. Tranh Đông Hồ và Hàng Trống có tác dụng trấn yểm phong thủy cực tốt luôn.1 like
-
Tội nghiệp con bé, bị người lớn ăn hiếp kìa! Chị ntpt nói e tới 36t thì CÒN CÓ 13 năm nữa chứ nhiêu, ráng chờ đi em =)) P/S: có bao giờ e đi mua đồ miễn phí lại còn đc tặng quà kèm theo chưa hehe http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/eyelash.gif1 like
-
Vì sao tuyết rơi bất thường ở Việt Nam, Ai Cập và Trung Đông? Cùng xem lại những hình ảnh tuyết rơi và đi tìm lời giải cho hiện tượng thiên nhiên bất thường xảy ra ở Ai Cập, thánh địa Jerusalem và thị trấn Sa Pa… Tuyết rơi vốn là một hiện tượng thời tiết hết sức bình thường trên thế giới. Nhưng nếu tuyết rơi ở những vùng đất quanh năm nắng nóng hay bỗng dưng dày đặc bất thường trong nhiều năm lại gây ra nhiều sự tò mò, hiếu kỳ nhất định. Vừa qua, hiện tượng tuyết rơi ở Ai Cập, thánh địa Jerusalem hay dày đặc bất thường tại Sa Pa (Việt Nam) là một minh chứng cho nhận định trên. Hãy cùng tìm hiểu sâu xa nguyên nhân thật sự của hiện tượng thời tiết này… Tuyết rơi từ quê hương của các Pharaoh… Người ta thường biết tới Ai Cập với hình ảnh những sa mạc rộng lớn và khí hậu vô cùng oi bức, nắng nóng. Thế nhưng, chỉ cách đây chưa đầy một tuần, cả thế giới đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng xảy ra lần đầu tiên trong 112 năm qua: tuyết rơi ở xứ sở kim tự tháp. Đúng vào thứ 6 ngày 13 vừa qua, một trận bão tuyết tồi tệ với cái tên Alexa đã đổ bộ vào khu vực Trung Đông, quét qua thủ đô Cairo (Ai Cập), thánh địa Jerusalem và một vài khu vực của đất nước Syria và gây ra những tác động đáng kể tới thời tiết. Nhiệt độ hạ xuống rất thấp, thậm chí dưới 0 độ C và làm tuyết rơi ngay tại thủ đô Cairo. Tuyết đã chất thành những lớp rất dày và kéo theo nhiều hệ lụy xấu như mất điện, giao thông bị cản trở… Giao thông ách tắc bởi tuyết rơi quá dày ... thánh địa tôn giáo cũng ngập trong tuyết… Jerusalem - vùng đất thánh của ba tôn giáo Do Thái, Cơ Đốc và Hồi giáo cũng chịu chung số phận như Ai Cập. Do ảnh hưởng của cơn bão tuyết Alexa, sau 60 năm, bầu trời Jerusalem lại "đổ tuyết" ngay trước dịp lễ Giáng sinh. Tuyết ở Jerusalem chất dày tới 50cm, kéo theo thời tiết mùa đông cực kỳ khắc nghiệt với nền nhiệt độ rất thấp. Đồng thời những làn sóng người tị nạn từ Syria cũng như tình trạng giao thông ách tắc do tuyết đang khiến thánh địa này rơi vào tình trạng đáng báo động. Lâu lắm rồi, người dân Jerusalem mới được đón Giáng sinh trong không khí tuyết rơi. Nhưng đổi lại, giao thông, điện đài của thành phố này chịu thiệt hại nghiêm trọng từ bão tuyết. ... đến hiện tượng tuyết rơi bất thường ở Sa Pa Những năm trở lại đây, hình ảnh tuyết ở Sa Pa không còn là hình ảnh quá đỗi xa lạ. Thế nhưng trong dịp gần đây, lượng tuyết rơi dày đặc, phủ kín khung cảnh ở Sa Pa lại đang gây nên một làn sóng dư luận hiếu kỳ, tò mò không nhỏ ở Việt Nam. Khác với các năm trước chỉ dừng ở mức độ băng tuyết, từ sáng ngày 15/12, tuyết bắt đầu rơi dày khắp bầu trời Sa Pa. Nhiệt độ giảm mạnh tại nhiều khu vực như Thác Bạc hay đèo Ô Quý Hồ làm tuyết rơi ngày một dày đặc, tạo nên một khung cảnh rất “châu Âu”. Giả thuyết khoa học đằng sau hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ… Đằng sau vẻ đẹp và khung cảnh lãng mạn mà tuyết rơi mang lại, nhiều người lo ngại đây là một biểu hiện không tốt mà biến đổi khí hậu đã gây ra. Bản thân tuyết rơi chỉ hình thành trong trường hợp có sự kết hợp giữa không khí lạnh ở tầng thấp kèm theo dòng tuyết ở trên cao. Đây là một điều hiếm khi xảy ra tại các khu vực có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, Ai Cập… Cụ thể, trong các đám mây với nhiệt độ dưới -10 °C, các phân tử nước tụ hợp lại và hình thành tinh thể đá nhỏ, kích thước ban đầu khoảng 0,1mm. Các tinh thể này dần tăng trọng lượng và rơi xuống dưới. Cơ chế hình thành tuyết rơi Hình dáng, kích thước của bông tuyết phụ thuộc vào nhiệt độ Tuy nhiên, tại khu vực Trung Đông, nguyên nhân chính gây ra trận tuyết trăm năm mới có một lần chính là cơn bão Alexa. Trong khi đó, ở Sa Pa vừa qua, thời tiết hội đủ cả 2 yếu tố nêu trên, dẫn tới hệ quả tất yếu là những trận mưa tuyết dày đặc. Tầm hoạt động của cơn bão tuyết Alexa tại khu vực Trung Đông. Theo nhiều chuyên gia, những hiện tượng như thế này không có tính quy luật. Nó là biểu hiện của những hình thái thời tiết cực đoan mà biến đổi khí hậu Trái đất gây nên. Bên cạnh khía cạnh hình ảnh mang lại khung cảnh rất đẹp và lạ thì những trận tuyết như thế này để lại rất nhiều hậu quả cho sản xuất nông nghiệp, giao thông… Đồng thời, trong những năm tới, tình hình thời tiết sẽ trở nên cực đoan và khắc nghiệt hơn nên có thể, tuyết rơi sẽ không còn là điều hiếm gặp nữa. Theo PLXH =============== Theo Lý học thì "Âm Dương tương giao; Thiên nhất sinh thủy". Nhưng Âm quá vượng thì Thủy sinh ngay từ....trên trời. Tức mưa , bão, tuyết rơi. Đại để vậy. Ở trên núi cao- như Sapa - thì vượng Âm (Âm nhô cao, Dương trũng thấp) đã đành. Nhưng ở ngay Ai Cập và jerusalem - gần trung tâm các lục địa (Theo định tâm Lạc Việt) thì chứng tỏ Âm khí quá vượng, Dương khí trong vũ trụ không đổi,kể cũng còn nhiều chuyện vào năm tới.1 like
-
Hì hì,bác Haithienha nói đúng rồi đó. Cháu về VN,được rảnh có 1 buổi tối định alo cho Ngocngoan xong rồi alo cho VN339 rủ cả 2 đứa nó đi uống cafe rồi ngồi nghe 2 đứa nó tán nhau.Thế mà nó viện lý do này nọ. Ế roài thì down xuống tận cùng cho thành free luôn đi.Không cẩn thận là thành hàng tồn kho mất chìa khóa đấy1 like
-
1 like
-
Rẻ lắm rồi, down nữa thì làm gì còn giá1 like
-
1 like
-
Luc truoc hinh nhu chi co noi em khong biet o dien dan hay trong group la phai sau 36 tuoi?! Down price di :lol:1 like
-
1 like
-
Chọn nhiều thành ế chắc =))))))1 like
-
à thì ra thế , trong cung phu của cháu có Hửu bật và Thiên quí duyên nợ có lẽ phải qua người mai mối kẻ giới thiệu.Cháu đã diện kiến anh chàng nầy chưa ,có gần đúng như lời bác vừa miêu tả ở trên ? HAHA,nổi băn khoăn của mọi người là khi mình kết hôn có hạnh phúc hay không nhưng sao vẫn có nhiều bi kịch gia đình đang xảy ra / Sách có câu Đà La Ám lệ trường lưu , CÂU NGẮN GON ĐÃ NÓI thoat đầu ở trên vì mệnh cháu là Kình Dương + Phá QUÂN là mẫu người có tính Ngang muốn người khác nghe theo mình và hay áp đặt người khác ,mà luôn là người có tính gây sự trước ,Phá Quân là mẫu người có tính Hoạn thư. mUỐN CÓ HẠNH PHÚC HAY KHÔNG KHÔNG THÌ MÌNH CỐ GẮNG SỬA ĐỔI ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC.1 like
-
Chàng của nàng có hình dạng như sau; thân hình hơi dài ,gầy nước da ngâm hay xám ,mắt không cận thì mắt hí, răng cỏ thì hơi xấu không đều, bên phải cạnh cằm có nốt ruồi hay tì vết gì ở đó, tánh thâm trầm lầm lì ít nói cô độc ít bè bạn, có thể là độc đinh trong gia đình hay con trai độc nhất trong gia đình còn lại là chị em gái, mưu toan tính toán chuyện gì làm trước rồi mới cho người khác biết , nghề nghiệp thì có thể liên quan thuế má hay điền đất đo đạc hay có liên quan đến môi trường hay cũng có thể liên quan đến các nghề kỹ thuật , cơ khí máy móc.1 like
-
1 like
-
Xin thưa vơi anh Lococtu tôi không dám phản bác những lời của anh phán nhưng qua những kinh nghiệm quí báu mà tôi đã từng trải qua vẫn còn là đề tài trao đổi để học hỏi và nghiên cứu. Năm vừa qua tức năm Thìn hạn tôi cũng vào đúng sao Thiên Thương + hóa lộc bi giờ tôi mới biết mức khũng khiếp của nó mà như theo sách đã ghi .Tôi cũng như anh không hề phủ nhận vấn đề tâm linh, câu hỏi nầy cũng làm tôi đi tìm kiếm trong nhiều chục năm qua ,thực sự ông bà cha mẹ mình hay nói chung những người đã khuất có thể giải nạn cho mình ? Theo tôi nghĩ, ai sanh ra cũng có họ hàng ông bà cha mẹ hay những người thân thiết khi họ đã khuất chắc chắn sẽ theo phù trợ những con cháu v.v. nhưng sao vẫn còn có nhiều người lâm vào cảnh khốn khó bệnh tật tai nạn v.v khong lẽ hương hồn những người quá cố trong họ làm ngơ trước sự đau khổ của con cháu mình hay là do con cháu họ không chịu cúng kiến vái lạy hàng ngày mà những hương linh nầy ngoảnh mặt làm lơ ? Sau nhiều năm trãi nghiệm tôi cũng chỉ xác định riêng cho cá nhân mình... tôi vẫn tin là có tâm linh nhưng nạn mà tôi đã gặp vẫn phải gặp vì nghiệp chướng kiếp trước tôi nợ nhiều quá nên tôi phải trả phần nào đó để bù lại những việc thiện nào đó mà tôi đang làm trong kiếp hiện tại. kính anh1 like
-
Xin lỗi tôi mạn phép chen vào đây 1 chút khi đi ngang qua đây thấy vì trên topic cũng có ghi tên tôi hỏi.Kế tiếp là có lời để anh Loccotu khỏi hiểu lầm là tôi đả phá anh nhưng vì qua mấy lần của những năm trước đây cũng có 1 vài trường hợp như vậy, có người hỏi rồi được tư vấn là cứ chạy hết gas vì cơ hội thời vận đã đến trong khi đó tôi thì khuyên nên nếu có tin người tư vấn đó thì cũng nên chừa 1 chút thủ thân ... và kết qủa năm sau người được tư vấn lên báo cáo vì nghe lời tư vấn kia mà cháy túi gần sạch vốn may còn nghe lời tôi mà còn chừa 1 chút lại hậu thân. theo tôi chiếu theo sách năm tới cô nầy hạn nhập cung nô bộc có thiên -thương là cách như Khổng Tử bị vây trên núi mà kiệt lương đói khổ , Phu Tử tại tần đã tuyệt lương Thạch Sùng cự phú gia không vong Thiên thương gia ác diệuTrọng Ni tuyệt lương, Dặng Thông vong. thêm nữa han đến Lộc+tuyệt +hao là cách phá sản khuynh gia bại sản . Còn lại mâý năm kia thì tôi đồng ý với anh Locotu , nếu cháu muốn sanh thêm thì năm Mùi sẽ toại nguyện nhưng thai đậu có thể hơi muộn.1 like
-
Chắc do sức khoẻ chị ấy hay do chị ấy mệt mỏi nên ko thể có hứng thú xem nên mới nói vậy thôi. E nghĩ xem tv thì người xem phải có hứng thú mới nhìn ra đc nhiều. Anh đừng nên lo lắng quá hihi1 like
-
Thấy cô với songbang than van về cuộc đời nhiều quá - nếu không viết gì thì có vẻ như những thành viên trang web này vô cảm. Bởi vậy đưa bài viết này vào đây để các cô xem và tự suy ngẫm. Cụ bà cả đời chân đất bán chuối ở Hà Nội Thứ hai, 23/9/2013 14:23 GMT+7 Giữa nắng trưa, cụ Ký gánh hai thúng chuối thoăn thoắt đi chân đất trên mặt đường Thụy Khuê nóng rát. Lưng gù, cụ vẫn đều đặn gánh hàng đi bán cả chục năm nay. Bao năm nay người dân dọc đường Thụy Khuê, chợ Bưởi, chợ Nghĩa Đô, đã quen với hình ảnh một cụ bà đi chân đất bán chuối. Cụ tên là Phạm Thị Ký, 75 tuổi ở Phú Châu (Ba Vì, Hà Nội). 6h sáng, cổng Xanh (phố Thụy Khuê) vẫn im lìm. Một vài nhà rục rịch mở cửa hàng. Từ ngõ sâu hun hút, bóng dáng nhỏ của cụ Ký tiến nhanh lại. Cụ gánh chuối ra cổng làng, hướng về phía chợ Bưởi rồi băng qua đường và dừng ở một góc nhỏ trước cửa nhà dân bên khu Nghĩa Đô. Bà cụ hạ gánh, kéo hai thúng chuối sát nhau, đặt chiếc đòn lên bậc hè rồi ngồi lên. Cụ và gánh hàng của mình thu lu một góc, nhỏ nhoi, không mấy ai để ý. 6h sáng, cụ Ký đã gồng gánh đi chợ. Ảnh: Phan Dương. Miệng nhai trầu đỏ thắm, cụ Ký nở nụ cười phân bua về chuyện đi chân đất suốt ngày của mình: "Nhà đầy dép nhưng tôi không thích đi, cứ đi vào là 10 đầu ngón chân bị sưng lên, đau lắm". Ngày nhỏ nhà nghèo không có dép, đến khi mua được một đôi thì bà cụ cũng không biết mang thế nào cho phải. Nhiều lần tập, nhưng cứ đặt chân vào dép là cụ thấy bức bối, khó chịu, bước đi cũng thấy ngượng ngùng, không vững. "Tôi đã tập mang dép nhựa, dép da, cả dép bông nữa nhưng đều không được. Chỉ có đi chân đất tôi mới thấy khỏe", cụ kể. "Những hôm nắng cháy mặt đường, người phơi lúa chạy được một hai vòng đã rát không chịu nổi nhưng tôi đi bộ vài cây số chẳng sao. Trời mùa rét cũng thế, tôi cứ chân trần thôi. Thời trẻ, tôi đi mua măng khắp vùng núi Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn La không có dép mà chẳng bao giờ bị thương cả", cụ cười khoe hàm răng đen nhánh hạt na. Trong một ngày, cụ Ký chỉ mang dép trước lúc ngủ cho đỡ bẩn chân. Đôi khi đi đám cưới, đám hỏi, nhất là đi lễ chùa, cụ vẫn phải cố mang dép vào cho lịch sự. "Tôi cho dép vào túi bóng, cắp nách hay cầm ở tay, đến cổng chùa thì đi vào. Ra khỏi chùa, tôi phải tháo ra vì không quen", cụ bà cười cho biết. Cụ Ký kể, cái "thói quen khác người" cũng gây cho cụ không ít phiền toái. Không ít người đi đường tưởng cụ không có dép nên dừng lại hỏi thăm, đòi mua cho. Nhiều người còn muốn xem đôi chân của cụ, ai cũng nghĩ là đôi chân phải chai sạn, thô ráp lắm mới có thể đi qua được cái nắng ngày hè, cái buốt trời đông. Kỳ thực, đôi bàn chân cụ nhỏ, gót chân không hề nứt nẻ. Nhất là lòng bàn chân luôn hồng hào, da mỏng, mịn màng như trẻ nhỏ. 75 tuổi, cụ vẫn hăng say lao động, không muốn nhờ vả anh em, cháu chắt. Ảnh: Phan Dương. Mỗi ngày, cụ đi bộ cả chục km, gánh trên vai vài chục kg, đi mà như chạy. Thế nhưng cụ cũng chỉ đi được vài chục mét là phải nghỉ một lát vì lưng đau. Năm 1989, trong một lần đi buôn măng, chiếc xe có cụ Ký bị tai nạn, chỉ còn mình cụ sống sót nhưng bị gãy xương sống. Do già cả, ở viện dài ngày nhưng lưng cụ cũng không thẳng được. Suốt 10 năm, cụ phải mặc chiếc áo hỗ trợ cột sống nhưng lưng vẫn gập xuống, nổi thành ụ. Cụ nói: "Ngày nào, tôi cũng dùng kháng sinh, thế mà lúc trái gió trở giời, lưng lại sưng tấy, mưng mủ. Năm ngoái, tôi cũng vừa phải mổ mắt. Giờ bên mắt trái kèm nhèm, đi làm phải mang theo thuốc nhỏ mắt". Ở cái tuổi 75 nhưng bà cụ vẫn hăng say lao động. Cụ thường dậy từ 5h sáng chuẩn bị hàng, ăn sáng. Chưa đến 6h, cụ gánh trên vai 20 nải chuối đi bán. Tầm trưa dù hết hàng hay không, cụ cũng về phòng nghỉ, đầu giờ chiều lại đi bán tiếp. Trong một tuần, cụ ở thành phố 4 ngày, ở quê 3 ngày để gom hàng. Cụ có người cháu trồng nhiều chuối nên cụ thường mua lại những buồng nhỏ. Mỗi chuyến hàng cụ đóng 3 bao tải, cỡ gần 100 nải chuối. Mình cụ vận chuyển số chuối khổng lồ này lên thành phố. "Đơn giản ấy mà, tôi cho nải chuối vào bao tải rồi thuê xe ôm chở ra bến xe bus. Lúc đến Mỹ Đình lại nhờ một bác xe ôm quen chở tôi với hàng về nhà trọ. Chuối cứ để chín tự nhiên, vàng tới đâu bán tới đó", khuôn mặt cụ tươi rói. Mái tóc bạc như cước, khuôn mặt đôn hậu, đẹp lão, cụ Ký còn rất vui tính. Cụ chỉ nặng hơn 30 kg, thế nhưng ngày nào cũng gồng trên vai vài chục kg. Ảnh: Phan Dương. Năm 20 tuổi, cụ Ký kết duyên với một chàng trai cùng làng. Sống với nhau được 2 năm thì ông đi bộ đội rồi hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968, không kịp để lại cho bà một đứa con. Tuổi đôi mươi mơn mởn, lại xinh xắn, có không ít người hỏi nhưng cụ Ký quyết định ở vậy thờ chồng. Bà cụ tiết lộ: "Ở quê có vài đám, trên Hà Nội cũng có ông giám đốc muốn lấy tôi về làm vợ hai, song tôi nghĩ mình đã quá lứa lỡ thì, đi bước nữa cũng không được trọn vẹn. Cứ ở vậy thờ chồng, đến khi cái sức không làm được nữa thì đành nhờ vào cháu chắt". Năm ngoái, cụ Ký lặn lội vào Nam mang được hài cốt của chồng về. Giờ ngoài chợ búa kiếm thêm, cụ còn có thêm lương của chồng, cuộc sống với cụ không quá khó khăn. Theo những người bán hàng xung quanh chợ tạm Nghĩa Đô, trời nắng cũng như trời mưa cụ đều đi bán chuối, những hôm ốm đau cũng không chịu nghỉ. Dòng người qua lại giăng mắc, cụ Ký lọt thỏm dưới nền đất. Chiếc áo vải xô, cái quần gấm cũ gắn bó với cụ vài chục năm nay đã mốc, cũ sờn. Cụ bảo nó cũng như con phố này đã quá thân quen với cụ. Giờ cụ không còn niềm vui nào khác là ngày ngày được gánh chuối đi bán. "Ở nhà một mình buồn lắm, chẳng biết làm gì, chẳng biết nói chuyện với ai. Ngày lễ, Tết hay giỗ ông ấy tôi cứ làm mâm cơm để đó, cháu nào đến chơi thì đến, tôi cũng chẳng đi đâu. Giờ còn sức tôi phải đi làm, đến lúc ngã xuống đấy còn có cái mà ăn, không thể để cháu chắt vất vả vì mình được", bà cụ tâm sự. Ảnh cụ Ký chân đất đi bán chuối khắp nẻo đường Hà Nội Phan Dương1 like
-
Mệnh Chủ - Thân Chủ
VN339 liked a post in a topic by ntpt
Khi đăng bài thì nên chọn lọc, tìm hiểu kỹ hãy đăng. Về Mệnh chủ Thân chủ có được viết trong sách Tử Vi Kinh Nghiệm quyển thượng của Quản Xuân Thịnh Rồi sau đó Ma Y Cung bên tvls mới thêm thắt những phần sau.1 like -
Thuyết nầy thì nghe qua cũng đã lâu nhưng thấy còn mới mẽ so với thời bây giờ cho nên không thấy ghi lại trong trong sách vở có , chăng thì là trong sách mới phát hành của những nhà nghiên cứu tân thời mà hình như thuyết nầy được ăn cắp từ môn phái nam Hoa Hạ... nhiều khi có những phái lại không cho rằng có Tuần-Triệt nữa, rõ khổ nhiều thầy lắm ma ! nhiều Cha hay oánh lộn !Thử áp dụng như cách trên nói cho bản thân tôi, theo như trên mệnh tại Sửu thì mệnh chủ là Cự Môn ,nói về hình dáng của người người Cự Môn thì thấp da trắng, mặt vuông mắt lộ ,tính tình hay năng nổ hay nói nhiều, nhưng trên thực tế thì tôi cũng được cho là hơi cao so với tiêu chuẫn của người VN 1m74 nhưng mắt không lộ mặt hơi dài da hơi ngâm ,về tính tình thì rất kiệm lời nói ít chỉ nói khi nào cảm thấy cần thiết, qua kinh nghiệm bản thân đã xem đối với những người mệnh thân đồng nhất thì hầu như những người đó cuộc đời ít sóng gió ít truân chuyên thật tốt đối với cung đó có nhiều sao tốt , nhưng thật xấu đối với những người thiếu kiết tinh thì hầu như phải chết yễu... Cho nên thuyết mệnh chủ thân chủ có lẽ để dùng cho những nhà xem tử vi khi thấy lá số của thân chủ nào xấu quá thì dùng cách nầy để đổi sao cho phù hợp với tình hình xem cho thân chủ lúc đó .1 like