-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 20/11/2013 in all areas
-
Hồi còn thiếu niên, tôi cũng được nghe nói câu này và được cho rằng của Maksim gorki. Ông ta cho rằng: "Thiên tài 99% là do lao động, 1 % là do thiên phú". Ngày nhỏ tôi cho rằng cũng có thể câu này đúng. Nhưnng bây giờ tôi đang đặt vấn đề: "Nếu không có 1% bẩm sinh thì có thể thành thiên tài với 99% lao động không?".Chúng ta thử quán xét một hiện tượng cho tất cả những học sinh ngồi trên ghế nhà trường - một giai đoạn của cuộc đời với hầu hết những con người trên thế gian: Trong lớp đều học một chương trình như nhau, các thày dạy cũng như nhau. Nhưng rõ ràng không phải bất cứ một sự chăm chỉ và nỗ lực của từng học sinh đều cho một kết quả thiên tài sau này. Không thể phủ nhận sự đam mê và lao động trong kết quả của một thiên tài. Nhưng không thể nhận xét một cách cơ học điều kiện cho 1% bẩm sinh của một thiên tài. Ở đây tôi chỉ bàn tới những khả năng và nỗ lực tự thân, chưa bàn đến điều kiện môi trường. Thời còn niên thiếu, tôi nghe các bạn học lớp hội họa bàn tán về một luận án tiến sĩ tại Ba Lan - thời gian từ 1967 đến 1971 - có nội dung cho rằng: Không có một môi trường tốt nhất cho sự phát triển của con người. Điều kiện môi trường luôn tiềm ẩn những yếu tố tiêu cực cho sự phát triển khả năng của con người - trong đó bao hàm sự phát triển của một thiên tài. Thiên Đồng chịu khó đọc những vần đề dài dòng văn tự của tôi - tất nhiên tôi không lạc đề - và còn nữa: Đã gọi là thiên tài thì tất yếu phải là những phát minh vượt trội. Không thể nhầm lẫn thiên tài với một người rất lành nghề, hoặc rất giỏi về chuyên môn. Mà đã gọi là phát minh vượt trội thì tất yếu phải là những điều mà con người số đông không biết tới. Bởi vậy, số phận của nó sẽ chỉ được coi là thiên tài, nếu được con người chấp nhận phát minh đó và là một kẻ lập dị nếu không được chấp nhận. Chuyện này chắc không cần phải ví dụ. Liên quan đến phát minh vượt trội thì vấn đề đòi hỏi là tư duy trừu tượng phải rất phát triển, để có khả năng tổng hợp nhận thức nền tảng dẫn đến phát minh vượt trội - là những điều mà thế nhân chưa nhận thức được. Một trong những khả năng của tư duy trừu tượng - tức khả năng bẩm sinh của thiên tài - là sự cảm nhận trực quan. Đó là một yếu tố cần. Đã có một nhà khoa học nổi tiếng nhận xét - đại ý - rằng; Phương pháp bói toán Đông phương không mang yếu tố khoa học, vì nó mang tính cảm nhận trực quan. Tôi đã phản biện điều này vì tính cảm nhận trực quan có trong ngay từ thời học sinh của hầu hết trong mỗi con người. Những học sinh có cảm nhận trực quan tốt sẽ xuất sắc hơn những học sinh cùng lớp. Bài phản biện và nguyên văn của nhà khoa học này có ngay trong diễn đàn của chúng ta. Tôi dài dòng văn tự như vậy, vì muốn cho rằng: Cách dạy học của người Nhật chính là cách phát huy khả năng cảm nhận trực quan của con người ngay từ hồi còn nhỏ, nhằm phát huy khả năng của con người trước khi bước vào môi trường xã hội đầu tiên là trường học. Tất nhiên,khi khả năng cảm nhận trực quan của con người được phát huy ngay từ thời thơ ấu là điều kiện để kích hoạt 1% bẩm sinh trong mỗi con người - nói theo cách "99% là do lao động". Tuy nhiên, phương pháp trên của người Nhật - nếu chỉ giới hạn tóm tắt như những thông tin trong bài báo / bài viết nói trên - do Thiên Đồng trích dẫn - thì còn nhiều yếu tố để bổ sung; hoặc chỉ nên coi là một trong những phương pháp có thể áp dụng cần bổ sung và không phải phương pháp duy nhất đúng, hoặc không nên coi là phương pháp để nhận xét về tương lai của đứa trẻ đó. Tôi nghĩ rằng trò chơi Trí Uẩn của Việt Nam cũng là một phương pháp phát huy khả năng của tư duy trừu tượng. Rất tiếc, trò chơi này đến nay không thấy xuất hiện.2 likes
-
Quán vắng!
Đại Phúc and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Bí ẩn quả chuông được thần linh bảo vệ Tienphong Online 06:06 | 20/11/2013 Trong hơn 400 năm, quả chuông Dhammazedi của Myanmar được cho là nằm sâu dưới đáy con sông Rangoon đã thu hút sự tò mò của những người thích phiêu lưu mạo hiểm và những người săn kho báu dưới nước lẫn từ khắp nơi trên thế giới. Một bức tranh mô tả quả chuông Dhammazedi khổng lồ. Quả chuông được miêu tả là nặng 270 tấn, cao chừng 5 - 6m và rộng khoảng 3 - 4m. Do không thể tìm được cho nên người ta tin rằng quả chuông được thần linh bảo vệ. Hiện nay, một doanh nhân kiêm chính khách hàng đầu của Myanmar tên là Khin Shwe thông báo có kế hoạch tài trợ cho dự án săn tìm quả chuông - với số tiền lên đến hơn 10 triệu USD – để trao trả nó về cho chùa Shwedagon, nơi báu vật bị mất cắp. Câu chuyện về quả chuông Dhammazedi dường như pha trộn giữa truyền thuyết và những tư liệu lịch sử. Chuông được đúc vào ngày 5/2/1484 theo lệnh của nhà Vua Dhammazedi - lãnh đạo người Mon ở miền Đông Myanmar, là vị vua thứ 16 của Vương quốc Hanthawaddy Pegu đặt thủ đô ở thành phố Bago ngày nay. Ông từng được coi là một trong những vì vua mộ đạo và vĩ đại nhất của vương quốc - sau đó quả chuông được tặng cho nhà chùa Shwedagon ở thủ đô Rangoon (nay là Yangon của Myanmar). Khoảng 100 năm sau, nhà buôn đá quý Gaspero Balbi từ thành phố Venice (Italia) tìm đến chùa Shwedagon và mô tả quả chuông - được khắc những dòng chữ khó hiểu - trong nhật ký của mình. Gaspero Balbi nói: "Tôi nhìn thấy quả chuông rất lớn nằm trong một hành lang, tôi đo được chiều dài chừng 7 bước chân và bề ngang 3 cánh tay". Chùa Shwedagon. Năm 1608, Filipe de Brito e Nicote - lính đánh thuê người Bồ Đào Nha kiểm soát khu vực bờ nam sông Rangoon - chiếm hữu quả chuông và cố gắng mang nó về căn cứ của anh ta. Khi vận chuyển qua sông Rangoon, quả chuông không may đã bị rơi tuột xuống nước, kéo theo sà lan và chiếc tàu chiến của Bồ Đào Nha chìm xuống đáy sông. Khin Shwe là thành viên Thượng viện Myanmar cũng như đảng Đoàn kết Phát triển Liên bang của Tổng thống Thein Sein. Công ty Zay Kabar của Khin Shwe được đánh giá là một trong những doanh nghiệp xây dựng và bất động sản hàng đầu của Myanmar. Trong nhiều năm qua, một loạt các dự án ở Myanmar lẫn quốc tế ra đời trong nỗ lực định vị và trục vớt quả chuông khổng lồ Dhammazedi được tin là được đúc bằng đồng, vàng, bạc và thiếc. Phần lớn những cuộc tìm kiếm tập trung ở nơi hợp dòng của hai con sông Bago và Rangoon, gần khu vực gọi là Monkey Point và đối diện với căn cứ của Filipe de Brito e Nicote. Năm 1995, một ê-kíp của thợ lặn người Mỹ tên là Jim Blunt liên kết với chính quyền Myanmar để tìm kiếm quả chuông quý báu. Jim Blunt cùng với 116 thợ lặn khác trải qua 2 năm ròng rã lặn tìm khắp con sông và sau đó ông kể lại những trải nghiệm của mình trong một bộ phim tài liệu. Trùm bất động sản Khin Shwe. Blunt, hiện sống ở California, cho biết qua email: "Tôi bắt đầu lặn tìm quả chuông của nhà vua Dhammazedi vào tháng 12-1995. Sau 10 lần lặn sâu, tôi nhận được thông tin là khu vực tìm kiếm quả chuông đã bị nguyền rủa. Vài thợ lặn đã mất mạng khi nỗ lực tìm kiếm báu vật khổng lồ, trong đó có 2 thợ lặn của Hải quân Myanmar bị mắc kẹt trong xác chiếc tàu đắm". Nỗ lực quốc tế mới đây nhất nhằm định vị quả chuông thần bí được lãnh đạo bởi nhà làm phim Australia Damien Lay, người trước đây từng đến Myanmar tham gia cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Lady Southern Cross của Australia và phi công mất tích Charles Kingsford Smith. Nói chuyện từ thành phố Sydney của Australia, nhà làm phim Damien Lay cho biết ông đã khảo sát một vị trí khác với nơi mà phần lớn những cuộc tìm kiếm đã diễn ra và tin chắc rằng ông đã phát hiện ra vị trí của quả chuông. Nỗ lực đầu tiên tìm kiếm dấu vết quả chuông Dhammazedi diễn ra vào tháng 2-1987, và các thành viên của nhóm tìm kiếm bao gồm tiến sĩ kinh tế học Myo Myint, nhà sử học U Kyaw, nhà khảo cổ học U Ko Ko và thợ lặn U Kyaing. Năm 1989, U Thein Tun và kỹ sư U Zaw Win Aung hợp tác với U Ko Ko và U Kyaing thực hiện cuộc tìm kiếm thứ hai. Kể từ đó, vài nhóm nước ngoài tiếp tục cố gắng định vị quả chuông dưới đáy sông Rangoon. Nhà văn Chit San Win của Myanmar cũng có nỗ lực định vị quả chuông và về sau những trải nghiệm của ông được kể lại trong cuốn sách "Tìm kiếm quả chuông của nhà vua Dhammazedi" xuất bản năm 1996. Nhà văn - người đã xuất bản 3 cuốn sách về quả chuông khổng lồ - nói: "Người ta tin rằng quả chuông liên kết với thần linh và có nhiều đồn đại cho rằng quả chuông nổi lên mặt sông vào những đêm trăng tròn". Không có bằng chứng cho thấy những đồn đại thần linh bảo vệ quả chuông là có thật, song Nay Oo, con trai của nhà văn, đã chết do cố gắng tìm kiếm quả chuông. Chit San Win cho biết: "Người ta bảo rằng Nay Oo chết do lời nguyền của thần linh bảo vệ quả chuông. Tôi không tin vào điều mê tín nhưng quả thực là tôi không muốn tiếp tục tìm kiếm sau khi Nay Oo chết". Nhà làm phim Damien Lay cũng được cảnh báo về câu chuyện lời nguyền liên quan đến quả chuông: "Là người nước ngoài, xuất thân từ nền văn hóa khác, cho nên suy nghĩ của tôi rất khác với người Myanmar. Tuy nhiên, tôi rất tôn trọng ý nghĩa tôn giáo liên quan đến quả chuông và tin rằng lời nguyền thực sự kỳ lạ. Nếu người Myanmar tin vào lời nguyền thì tôi cũng tin theo. Nhưng, có lẽ tôi không sợ hãi hay lo nghĩ về nó bởi vì chúng ta có quá nhiều thách thức trong nỗ lực tìm kiếm quả chuông khổng lồ”. Damien Lay nhắc lại rằng ông tin tưởng quả chuông của nhà vua Dhammazedi sẽ được tìm thấy để trao trả lại cho người dân Myanmar. Theo Di An Công an nhân dân ======================= Ở Việt Nam cũng có một huyền thoại thần bí về một quả chuông - Chắc hầu hết người Hà Nội lớn tuổi đều biết: Chính là "quả chuông đồng Hồ Tây". Có nhiều tình tiết huyền thoại về quả chuông của Việt Nam và Myanmar trùng hợp:* Những đêm thanh vắng có ánh trăng, quả chuông hiện lên. * Chuông Việt và Myanmar đều đúc bằng đồng.* Đều bị chìm xuống nước. * Cùng liên quan đến chùa và thày Chùa - Sư Nguyễn Minh Không.* Tính hiện thực của chuông Myanmar rõ nét hơn. Nhưng tính hiện thực của quả chuông Hồ Tây cũng gián tiếp xác nhận liên quan đến những vật phẩm đồng đen còn lại chính là tượng Huyền Thiên Trấn Vũ ở đến Quan Thánh, gần Hồ Tây. Riêng huyền thoại của Việt Nam có một chi tiết mà Myanmar không có là:Nếu ai có 10 đứa con trai thì sẽ kéo được quả chuông vàng Hồ Tây lên. Con số 10 này liên quan đến Trung Cung Hà đồ - "Pháp đại uy nỗ" của Lý học Việt. Còn của Myanmar thì thiếu sự hóa giải lời nguyền.2 likes -
Nhân ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt nam, Linh Trang xin trân trọng kính gửi đến Sư phụ cùng toàn thể gia đình lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc Sư phụ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi ước nguyện đều trở thành hiện thực. Trân trọng.1 like
-
Nhân ngày Hiến chương các nhà Giáo 20-11 Con xin kính chúc thầy Thiên Sứ sức khoẻ dồi dào, luôn bình an và hạnh phúc !1 like
-
Tôi có thể nói rõ hơn cho ý tưởng trên của tôi như thế này: Hiện nay trên sao Hỏa hoàn toàn không có "nước" và "không khí" - hiểu theo nghĩa "nước" và "không khí" như trên trái Đất. Và có thể tiến hành một thí nghiệm như sau: Đặt lên sao Hỏa một loại đá mềm, như đá san hô chẳng hạn - nếu như sau một thời gian tối thiểu, hình dáng của hòn đá đó có những dấu vết tương tự như những vật thể được coi là dấu vết của "nước" và "không khí" từng tồn tại trên sao Hỏa thì chứng tỏ rằng không cần có nước và không khí, vẫn có thể tạo ra những dấu vết như vậy.1 like
-
Nhân ngày Hiến chương các nhà Giáo, kính chúc sư phụ Thiên sứ sức khoẻ dồi dào, tinh thần minh mẫn, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp phục dựng lại kho tàng văn minh Lạc Việt bị mai một.1 like
-
Nhân ngày 20/11 kính chúc anh Linhtrang, các sư Huynh, sư Tỷ lời chúc tốt đẹp nhất, Kính chúc các sư huynh (cũng là các thày) của thế hệ đi sau của chúng em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và Thành công ===========================================1 like
-
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con kính chúc Sư Phụ và Cô an lạc, dồi dào sức khỏe và luôn sáng danh văn hiến Việt.1 like
-
XIN GỬI ĐẾN ANH LINH TRANG VÀ GIA ĐÌNH LỜI CHÀO TRÂN TRỌNG.1 like
-
1 like
-
Bộ trưởng Cao Đức Phát: May mắn trong bão Haiyan nhưng không thể may mãi 19/11/2013 18:10 (TNO) Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN - PTNT) Cao Đức Phát trong phiên chất vấn Quốc hội chiều 19.11 khi đề cập đến cơn bão Haiyan (Hải Yến) vừa qua. Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời chất vấn chiều 19.11 - Ảnh: Ngọc Thắng Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Cơn bão Haiyan vừa qua đã làm cho chúng tôi suy nghĩ rất nhiều và phải làm sao để giúp cho nhân dân chống bão. Đất nước chúng ta đã may trong cơn bão Haiyan nhưng chúng ta không thể may mãi”. Trả lời câu hỏi về hiện trạng và nguy cơ của các hồ đập xả lũ, Bộ trưởng Phát cho biết hiện cả nước có 6.800 hồ. Hiện có khoảng 1.200 hồ có vấn đề cần được tu bổ sửa chữa. Vừa qua đã nâng cấp được 500 hồ và vẫn còn hơn 317 hồ hư hỏng. Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, trong số 317 hồ đập hư hỏng, mới đây Chính phủ đã bỏ ra 500 tỉ cho địa phương sửa hơn 90 hồ và còn hơn 220 hồ nữa hư hỏng. “Trong các trận bão chúng tôi đã báo cho các địa phương là hồ đập nào hư hỏng, đề nghị cử người đến gác và nguy hiểm thì phải có biện pháp xử lý ngay, cảnh báo cho nhân dân để đề phòng”, ông Phát nói. Thế nhưng về lâu dài có những vấn đề cần quản lý hồ đập nên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN - PTNT phối hợp với bộ ngành sửa đổi nghị đinh quản lý an toàn hồ đập. “Như năm nay chúng tôi cần 3.000 tỉ đồng để cho địa phương sửa chữa số hồ đập hư hỏng này”, ông Phát nói. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ trưởng Bộ NN - PTNT có tình toán liệu 1.200 có khả năng vỡ hay không. Nếu vỡ sẽ rất gay go và ảnh hưởng lớn đến người dân. “Nếu chưa có tiền để sửa chữa thì Bộ trưởng phải báo cáo Chính phủ có phương án tính toán”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói. Liên quan đến nhà tránh lũ ở miền Trung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết trong những năm qua, khu vực miền Trung hứng chịu nhiều cơn bão lũ rất lớn, đặc biệt là lũ lụt. Trước tình hình đó Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng tham mưu xây dựng nhà tránh lũ cho người dân. Bộ trưởng Dũng cho hay đến nay bộ đã xác định được những hộ dân được hỗ trợ. Đến nay Bộ Xây dựng đã lập dự án và được Chính phủ phê duyệt làm thí điểm 700 ngôi nhà chống lũ. Trong tình hình mưa lũ vừa qua, các ngôi nhà này đều rất an toàn. “Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính nghiên cứu sẽ có 40.000 hộ nghèo hỗ trợ vốn xây nhà chống lũ. Việc này sẽ được làm quyết liệt trong thời gian tới, sau đó sẽ mở rộng đối tượng sang khoảng 30.000 hộ cận nghèo”, ông Dũng nói. Ông Dũng cho biết thêm, Bộ Xây dựng đã cử đoàn sang Philippines nghiên cứu cơn bão Haiyan ảnh hưởng như thế nào để có giải pháp chống đỡ trong tình hình khí hậu biến đổi phức tạp. Đình Quân ==================== Nếu như cái thế giới này hiểu rằng: Con người và các loài sinh vật sống trên mặt đất cũng giống như các loài sống dưới đáy biển; và các loài bay được cũng tương tự như cá dưới Đại Dương thì việc chống, hoặc giảm thiểu sức mạnh của bão lũ là việc khả thi. Tức là: Nếu nhìn từ ngoài Địa Cầu thì tất cả những sinh vật sống trên mặt đất, đang sinh hoạt trong một Đại Dương ..."không khí". Nhưng cá nhân tôi không bao giờ tán thành việc lập những đập, hồ thủy điện trên khắp thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Việc các hồ chứa xả lũ chỉ là hậu quả nhận thức được. Còn những hậu quả chưa nhận thức được - trừ Lý Học Đông phương - thì còn sâu xa hơn nhiều. Có đến 6.800 hồ đập thì khiếp quá! Nên trồng lại rừng và tháo dỡ dần những hồ đập không an toàn. Sau khoảng 100 năm nữa, con người sẽ nhận thức được điều này và nó nằm ngay trong ngành Phong Thủy . Nhưng khi còn quan niệm Phong thủy nói riêng và Lý học nói chung thuộc về nền văn minh Hán thì mãi mãi còn là điều bí ẩn. Đó là một trong những nguyên nhân mà Việt sử 5000 năm văn hiến phải được vinh danh.1 like
-
NASA phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa mới Thứ Ba, 19/11/2013 - 08:52 (Dân trí) - Ngày 18/11, NASA đã phóng thành công tàu thăm dò không người lái MAVEN hướng tới sao Hỏa để nghiên cứu tầng khí quyển của hành tinh này, với mục tiêu tìm ra manh mối về sự biến mất của khí quyển và nước trên “hành tinh đỏ”. Tên lửa Atlas V 401 rời bệ phóng Theo hãng tin AFP, tên lửa Atlas V 401 mang theo thiết bị nghiên cứu sự biến động của khí quyển và hơi nước sao Hỏa (MAVEN) đã rời bệ phóng đúng lịch trình vào 18 giờ 28 phút GMT ngày 18/11. “Mọi việc xem ra có vẻ tốt”, trung tâm kiểm soát của NASA cho biết. Vụ phóng tàu thăm dò trị giá 671 triệu USD đã khởi đầu cho hành trình dài 10 tháng tới “hành tinh đỏ”. Dự kiến đến tháng 9/2014 phi thuyền mới đến đích, nhưng phải hai tháng sau đó tàu thăm dò với những cánh gắn pin năng lượng mặt trời mới bắt đầu bay quanh quỹ đạo sao Hỏa. Tàu thăm dò mới nhất này có nhiệm vụ khác với các chuyến thám hiểm trước đây của NASA, bởi trọng tâm sẽ không phải bề mặt khô của sao Hỏa mà là tìm hiểu những bí ẩn của thượng tầng khí quyển - vấn đề chưa từng được nghiên cứu. Phần lớn thời gian trong sứ mệnh kéo dài 1 năm của mình, MAVEN sẽ bay quanh “hành tinh đỏ” ở độ cao 6000 km so với mặt đất. Tuy nhiên, cũng sẽ có 5 lần nó bay sâu vào khí quyển sao Hỏa với độ cao có lúc chỉ cách mặt đất 125 km, để đo đạc các số liệu ở nhiều tầng khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã miêu tả sứ mệnh này như một cuộc tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu về những gì đã xảy ra trên khí quyển sao Hỏa, có lẽ hàng tỷ năm trước đây, vốn khiến người hàng xóm của Trái đất từ một hành tinh có nước và có thể thuận lợi cho sự sống, trở thành một hoang mạc khô cằn. “MAVEN là tàu thăm dò đầu tiên dành riêng để khám phá và tìm hiểu về thượng tầng khí quyển của sao Hỏa”, NASA khẳng định. “Tàu thăm dò sẽ điều tra xem khí quyển của sao Hỏa biến mất vào không gian ra sao để xác định lịch sử của nước trên bề mặt của nó”. Một trong ba công cụ khoa học của MAVEN là thiết bị đo gió mặt trời và tầng điện ly do phòng thí nghiệm khoa học không gian, đại học California tại Berkeley thiết kế. Thiết bị thứ hai là một bộ cảm biến từ xa, do phòng thí nghiệm vật lý không gian và khí quyển, đại học Colorado thiết kế, nhằm xác định các đặc tính chung của thượng tầng khí quyền và tầng điện ly. Thiết bị thứ ba là một quang phổ kế khối lượng ion và khí gas tự nhiên, do NASA phát triển. “Với MAVEN, chúng ta sẽ khám phá một mảnh ghép lớn nhất chưa được khám phá của sao Hỏa”, trưởng nhóm điều tra của sứ mệnh, ông Bruce Jakosky khẳng định. Thanh Tùng Theo AFP ================= Thiên Sứ tôi chân thành chúc mừng cơ quan hàng không vũ trụ Nasa - cơ quan nghiên cứu vũ trụ hàng đầu của thế giới - đã phóng thành công con tàu thám hiểm Maven lên sao Hỏa. Tuy nhiên - nếu như trước đây tôi đã xác định "Không có sự sống trên sao Hỏa" và cơ quan Nasa đã xác nhận điều này - thì - bây giờ, tôi cần phải xác định - nhân danh nền Lý học Đông phương, thuộc về Việt sử gần 5000 năm văn hiến - rằng: Trên sao Hỏa chưa bao giờ có "Nước" và "khí quyển" - hiểu theo khái niệm như "nước và "khí quyển" như trên trái Đất - trong lịch sử hình thành của nó. Mặc dù có những hình thức bên ngoài, khiền người ta liên tưởng đến "nước" và "khí quyển" đã tồn tại ở hành tính này và tạo ra những hiện tượng giống như "nước" và "khí quyển" đã tạo ra trên trái Đất. Nhưng thực chất những hiện tượng gần giống đó được tạo ra bởi một nguyên nhân khác. Nếu như cơ quan Nasa tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế, hoặc của riêng Nasa, tôi sẵn sàng trình bày về vấn đề này.1 like
-
Trời, mấy giờ rồi mà còn hỏi sinh con năm nào nữa? Hướng mua đất tốt: Đông Nam - Tây Bắc - Đông Bắc thân1 like
-
1 like
-
HaHaaaa buồn cái gì chứ, đâu phải người nào coi bói đều đúng cả hay nếu xem bói người ta đều mang chức thầy bà hết sao ? Riêng bác chỉ có vài lời tin hay không tùy cháu vì bác cũng chẵng là thầy bói gì cả chỉ nhìn vào lá số thấy sao nói vậy, vâng lời khuyên của mẹ cháu cũng có lý vì không ai hiểu mình hơn là cha mẹ mình vì đã sinh ra mình và nuôi cho tới khôn lớn ,có lẽ mẹ cháu cũng biết tính tình cháu như thế nào đó mới nói như vậy ! Bàn về tổng quát lá số của cháu vì mệnh có Đà La+Linh+hình cho nên tính khí của cháu là người ngang bướng nóng nẫy và bất chấp có tầm nhìn và sự suy nghĩ ngắn hay nổi nóng khi những gì không vừa ý mình, lời nói kém vụng không hài lòng với mọi người khi tiếp xúc giao lưu, mà đồi với nữ thì Đà La hãm địa rất xấu đói với vợ chồng và con cái về sau... Cung phúc của cháu xấu , không được hưởng phúc từ ông bà tổ tiên dòng họ, nên ly tổ mà sống thì may ra mới thọ và ít bệnh tật tai nạn. Cung tài cũng thế nói lên sự khó khăn khi kiếm tiền, tiền tài không tụ, chỉ có cách phải đi xa lập nghiệp thì may ra mới khá giả và được nhiều qíu nhân giúp đỡ về tiền bạc và kiếm tiền dễ dàng, còn như sống nơi chôn nhau cắt rúng thì nghèo khổ và hay bị tranh chấp và thưa kiện hay dính dấp tới pháp lý về tiền bạc. Còn được 2 cung tử và phu thì tốt, lấy được người chồng đẹp trai có học, xứng là nam nhi trượng phu sau được nhờ chồng nếu dựa vào chồng thì có được danh giá và có cuộc sống sung túc cùng nhâu đi hết quãng đường đời. Con cái sinh con khó nuôi lúc nhỏ hay đau yếu bệnh nhưng càng lớn thì nuôi dễ và có được quí tử sau nầy con cái đề khá giả, con không nhiều chỉ được 2-3 , cn ngoan và hiền dễ dạy sau được nhờ con. Finally, nếu đương số sống nơi quê quán như đã nói ở trên thì nghèo khổ và mang nhiều bệnh tật tai nạn, hay phải bị tàn tật ở tay chân ,ở mắt thì mới sống thọ hơn, lại mang nững chứng bệnh nan y cơ phận sinh sản, số nầy khắc mẹ .1 like