• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 17/06/2013 in Bài viết

  1. Câu chuyện thế này: Tôi đang trên đường đến một tỉnh lẽ để xem phong thủy cho thân chủ, kiếm sống qua ngày. Được QTV10 cho biết có một bài báo của ông An Chi nói xấu về chữ Việt cổ của bác Xuyền. Mặc dù tôi chưa xem ông ta viết cái gì, nhưng vì nắm chắc chân lý thuộc về bác Xuyền, nên tôi trả lời QTV10 rằng: Cứ post lên diễn đàn, tôi thừa khả năng chỉ ra cái sai của ông ta. Tôi thi dụ cho QTV10 một câu chuyện như thế này: Một thám tử điều tra đã biết chắc bản chất thật của một con người thì dù cho người ta có nói xấu , nói tốt về người ấy , vị thám tử cũng không thể làm thay đổi những gì mình biết về con người đó. Tương tự như vậy, chưa cần biết ông An Chi nói gì, tôi cũng sẽ vạch ra cái sai của ông ta, nếu ông ta phản đối chữ Việt cổ. Bây giờ về đến nhà nghỉ, vào mạng xem bài viết của ông An Chi và mấy cái câu hỏi mới thấy bản chất thật của bài viết này. Tôi tạm thời chưa có ý kiến gì, vì ông ta chưa viết xong. Biết đâu "bên trong còn lắm điều hay". Bài sau của ông An Chi mới chứng tỏ "chình độ" thật của ông ta. Tôi đợi ông ta viết tiếp rồi chỉ ra cái sai của ông ta luôn thể. Vào năm 1997 có một người hỏi ông An Chi trên KTNN, như sau: Nguyên có người mua được một con voi đồng, dưới đế có khắc hàng chữ: "Đại Tuyên niên - Minh Đức chế". Người này hỏi ông An Chi đó là thời vua nào trong lịch sử. Ông An Chi đã trả lời người này: Chẳng có thời nào là thời Đại Tuyên cả. Cũng chẳng có vua nào là vua Minh Đức - cả bên ta lẫn bên Tàu. Thấy câu chuyện hay hay, tôi bảo thằng con tôi - Nguyễn Vũ Tuấn Anh thật - gửi thư đến tòa soan báo KTNN như sau: Cháu đang học lớp 7, tuy không biết gì về chữ Hán . Nhưng ngày xưa nhà ông nội cháu có một cái đĩa cổ có ghi hàng chữ tương tự như trên. Và ông cháu bào đọc chữ Hán phải đọc từ trên xuống và từ trái sang phải. Vậy hàng chữ trên phải đọc là: Đại Minh - Tuyên Đức niên chế. Tức là con voi này làm vào thời Tuyên Đức nhà Minh. Tương đương nửa đầu thế kỷ XV ở Việt Nam. Chữ Hán là thứ chữ mà ông An Chi tự cho rằng mình là người thông thạo ,mà chẳng có đủ tinh tế để nhận biết, tư vấn sai. Cho nên tôi khuyên ông ít nói vê chữ Khoa Đẩu thôi. Bài viết trên của ông có vẻ phủ nhận bác Xuyền một cách áp đặt và không có luận chứng phản biện. Chí ít ông cũng phải chỉ ra ông Xuyền sai ở chỗ nào chứ nhỉ? À mà này! Chuyện "pha học" thì phải sèng phẻng. Đừng thấy tôi phản biện mà truy sát đấy nhé!
    3 likes
  2. Thả chim phóng sinh thì cứ thả thôi. Bản thân tôi khi thả chim phóng sinh chẳng cầu nguyện gì cả. Lần thả nhiều nhất - quy ra thóc - gần 20 triệu đồng - đó là dịp trước Đại Lễ vài ngày , cùng với mấy anh chị em. Tổng số tiền thả chim hơn 30 triệu. Lần ít nhất ngót 1 triệu. Tôi thường xuyên thả chim phóng sinh gần như hàng tháng.Tuy nhiên,nếu vì nhu cầu nào đó phải thả chim thì khấn nguyện ngay điều mình cần.
    1 like
  3. Thấy con đường là chắc học thêm tiếng Trung và về quê làm việc trong năm nay Công việc luôn thay đổi, và bình bình Người cũng đôi phần nghiêm khắc, dù dễ thích nghi với hoàn cảnh, nhưng cảnh tình duyên chắc cũng phải dở sống dở chết đôi ba bận, vợ chồng cưới xin dễ dàng, nhưng không tìm thấy được sự cảm thông từ người chồng, người chồng có phần lạnh lùng sắt đá và ơ hờ. Năm sau chắc có kẻ tới người lui, tha hồ mà chọn, nhưng chắc chọn sai...
    1 like
  4. Em mở topic như quy định dùm chị. Em đọc lại điều kiện và quy định trước khi đăng ký tham gia
    1 like
  5. Năm nay hạn cháu xấu công việc không có tiến triển dễ bị lừa cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Năm nay cũng là năm cháu cần lưu ý trong "mối quan hệ". rất dễ đến mang kiếp nghiệp .Cung Phu cháu không phải là xấu mà vấn đề là thiếu sự nông nhiệt càn thiết của đôi bên. Việc hay lo về cung này âu cũng là cái số. Lo bò trắng răng. Sau này dễ lấy người chồng hơn nhiều tuổi (>=5 tuổi). Công việc năm nay tại sao tháng 2 và 3 aamlichj có cơ hội mà không nắm bắt được phải chăng là hơi kén chọn? trong tháng 4 này vẫn còn cơ hội . Cố gắng mà nắm lấy, nhưng hoàn cảnh năm nay cũng là khá khó khăn , năm 2015 mới chính thức ổn được. Hãy suy và ngẫm . Tính tình nhiều khi chưa nhất quán hoặc cương quyết nên dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nữ số có tài niện hạn dễ gặp tai Tránh đêm hôm u tối Kiếp nạn với chữ Thai. Nhắn người chớ để ghen tuông đó Ám lại hại thân thêm khổ đau. tiền tài ai cũng muốn Chớ tham để thêm sầu. Nhớ rằng chớ có ham , tham mà thành nội loạn. qua tuổi 45 sẽ khá hơn nhiều . Vượt quq nhé! em phải chờ vậy sai sót của em làm mất thời gian của người khác . Lần sau nên cẩn thận trước khi đặt câu hỏi OK??????
    1 like
  6. #38 Đà Nẵng, tôi sinh ra và lớn lên tại nơi đây, những gì thuộc về tuổi thơ, thuở học sinh... đều in dấu tại thành phố nắng, gió này... Và nhắc tới Đà Nẵng, người ta sẽ nghĩ ngay đến cây cầu xoay có tên Cầu Sông Hàn, và nó đây : #39 Xa hơn 1 tí : #40 Dốc cầu...
    1 like
  7. Tôi không nói là bạn nghèo mà chỉ nói là không giàu thôi, khá giả thì được nên đi xa quê lập nghiệp mới khá giả và sống thọ. Cung quan cũng tốt sau cũng có quyền chức , nhưng không phải dễ dàng như người ta mà trải qua nhiều gian nan phải về gần hậu vận mới được danh chức. Số này thì hơi vất vả lo toan cả đời. Cố gắng thì sau cũng có thành tựu
    1 like