• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/04/2013 in all areas

  1. Lão gàn này bản chất lịch sự. Lên taxi, thấy cái máy nói" Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của hãng....." thì Lão gàn cũng trả lời đáp lễ: "Dạ! Thưa không có chi". Huống chi Lão Túy này đã hỏi trên đây mà Lão Gàn đang còm men tích cực. Cứ theo thiển ý của lão phu thì đây là một nước cờ cao của Nhật Bủn.Bởi vì, chị Nhật Bủn thừa biết Trung coóc quậy từng bừng cũng có một cái mục đích nữa wan trọng là ổn định nội bộ, vốn banh chành vì sự phát triển mất cân bằng Âm Dương. Nên tặng cho em Đài vài con cá mực để dân Trung Coóc nhận thấy bản chất của cái zdấn đề là Trung Coóc Đại lục chẳng là cái đinh gì cả. Âu cũng là cái điềm. Hic! Đầu năm kiêng cữ, mà thằng bỏ mựa nào gắn lên tàu "Hửi giái" - Í lộn - Hải Giám - Xo di - Lại xin lỗi bằng tiếng Anh cho thêm phần nghiêm trọng - cặp hoành phi,câu đối, trong đó viết: "Ngân xà kình vũ - Hiển chương Trung Hoa Quốc Uy". Bởi vậy, nó mới ứng vào em Đài chia chác mấy con mực ở Điếu Ngư / Senkaku với chị Nhật Bủn . Sau này khi ổn định rồi thì chị em lại nói chiện phải quấy trên cơ sở công ước quốc tế về luật biển. Hì! Cô em, hoặc bà chị muốn đến đánh cá mực thì trả tiền. Tất nhiên, có chị Mỹ mần cái trọng tài. Hì! Cái này - về bản chất của vấn đề - Lão gàn đã phát biểu trong topic "Lại bàn chuyện Kim Long đằng phi...".Đúng là thằng ngu mà không biết mình ngu cỡ nào nên nó mới nhục vậy! Cứ phải ngày xưa - vào thời phong kiến lạc hậu, tàn ác, đã suy tàn - thì đây là phạm húy nặng. Ấy chém! Lão gàn đã nhắc nhở nhiều lần rằng phải trả lại Trường Sa Hoàng Sa cho Việt Nam và long trọng công nhận Việt sử 5000 năm văn hiến. Thực ra thì bản chất của vấn đề là chân lý tự nó sẽ hiển dương - chẳng cần thằng nào, con nào công nhận cả. Nhưng nếu chân lý phổ biến thì có ích cho con người vậy thôi. Còn không hiểu, không muốn, không quan tâm thì thôi. Từ nay đến mùng 10. tháng Ba. Quý Tỵ Việt lịch, nếu không có điềm chứng tỏ sự quan tâm đến Việt sử 5000 năm văn hiến thì Lão gàn này thích thì gõ vài dòng. Buồn thì nhậu nghêu ngao. "Mọi chuyện sẽ diễn biến theo tự nhiên của nó". Vậy thôi.
    3 likes
  2. Hic! Lão Túy lại chọc gheo lão gàn này rùi. Nhưng không sao, zdốn bợm nhậu mí nhau - Í lộn - Ban nhậu! "Xo di" - Này Lão Túy! Lão gàn xin lỗi hẳn bằng tiếng Anh đấy nhớ. Cho nó thêm phần nghiêm trọng. Lão Túy phải biết rằng: Mọi chuyện thế gian, lão gàn này hổng thèm wan tâm.Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Được mất, bại thành..Bỗng chốc hóa hư không. Nhưng đụng đến Việt sử 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử - cội nguồn của nền văn hóa Đông phương một thời huyền vĩ - là Lão gàn này lên cái mà khoa học hiện đại gọi là "tăng xông". Bởi vậy, Lão gàn - mặc dù xay xỉn - nhưng còn nhớ lại đã từng phát biểu rằng: "Cứ mỗi phát súng lục ở biển Đông thí Đông Bắc Á là quả tên lửa". Cái nhà Trung kia - Trung gì ấy nhỉ? Nghe wen wen - đã thú nhận bắn hai phát đạn làm cháy một tàu cá Việt Nam. Nhưng chưa có thiệt hại về người. Vì nền văn hiến Việt vốn rất nhân bản, nên Lão gàn lờ đi chưa nhắc nhở. Nhưng bây giờ Lão Túy nói thế - tại Lão Túy đấy nhớ - tớ phát biểu có tính tiên tri rằng: Tay Triều kia sẽ bắn ít nhất hai phát tên lửa. Tuy không gây chiến tranh lớn, nhưng thiên hạ nháo nhác cả và có cháy. Híc! Hãy chờ xem! Nghiêm chứng không quá bảy ngày. Tính từ giờ Sửu ngày Tam nương tháng Ba Quý Tỵ Việt lịch.
    3 likes
  3. Đài Loan sẽ xua đuổi các tàu cá Trung Quốc nhăm nhe đánh bắt ở Senkaku Thứ sáu 12/04/2013 13:39 (GDVN) - Đài Loan đã công khai tuyên bố, nếu phát hiện tàu cá Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) thì lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan sẽ xua đuổi "theo quy định của pháp luật Đài Loan". Tàu cá Trung Quốc, hình minh họa Tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông ngày 11/4 đưa tin, sau khi Nhật Bản và Đài Loan ký thỏa thuận hợp tác nghề cá cho phép ngư dân Đài Loan được đánh bắt tại vùng biển phụ cận nhóm đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát và cả Trung Quốc, Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư/Điếu Ngư Đài đã làm dấy lên mối lo ngại từ Trung Quốc. Đặc biệt sau khi ký kết văn kiện này, Vương Tiến Vượng, Cục trưởng Cục Tuần tra biển thuộc Viện Hành chính Đài Loan đã công khai tuyên bố, nếu phát hiện tàu cá Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) thì lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan sẽ xua đuổi "theo quy định của pháp luật Đài Loan". Sau một thời gian dài đàm phán, Nhật Bản và Đài Loan đã thống nhất cùng khai thác chung tài nguyên nghề cá trên vùng biển rộng 14 ngàn dặm vuông mà trước đây tàu Cảnh sát biển Nhật Bản thường không cho phép ngư dân Đài Loan đánh bắt. Tuy nhiên để tránh đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm - chủ quyền nhóm đảo Senkaku, khu vực đánh cá chung Nhật - Đài sẽ không bao gồm vùng biển trong phạm vi 12 hải lý tính từ nhóm đảo Senkaku. Trong một động thái khác có liên quan, tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 12/4 đưa tin Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch mở rộng phạm vi "bảo hộ" cái gọi là quyền lợi hàng hải với việc sắm thêm tàu tuần tra và máy bay mới. Lực lượng Hải giám trực thuộc Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc sẽ được tung ra để thực hiện cái gọi là "bảo vệ" ngư dân Trung Quốc đánh bắt (trái phép) ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vương Hàn Lĩnh, một học giả thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra trong vùng biển tranh chấp ở Senkaku sau khi Nhật Bản và Đài Loan ký thỏa thuận hợp tác nghề cá. Hồng Thủy (Nguồn: Văn Hối, SCMP) =============================== Buồn cười nhể! Không nằm ngoài dự đoán của lão gàn. Nhưng mà này! Anh cảnh cáo cô em Đài Loan, nếu gây sự ở biển Đông thì cô em bị tống cổ khỏi cuộc chơi đấy! Còn nếu cô em biết điều thì khi quỡn anh sẽ ghé Đài Loan mua trầu ủng hộ. Không biết cô em có đủ trình để hiểu anh nói gì không nhỉ? Đây không phải chuyên mục chuyện hài của Thiên Sứ đâu nhá!
    2 likes
  4. Nhưng chỉ thực vật là chinh nhá! Còn ăn óc khỉ, thịt chó...vv.... là hỏng bét đấy! Ngay cả con người với con người, nếu ghep bộ phận người này vào người kia mà không tương thích thì cơ thể sẽ thái loại và phản ứng. Huống chi là thịt động vật. Suy cho cùng, các cụ khuyến khích ăn chay rất minh triết.
    2 likes
  5. Xin chào các anh chị, các chú, các bác. Tôi sinh khoảng giữa 10h~11h sáng theo lịch tây ngày 5/7/1984. Ngoại tôi bảo là khoảng 10h30, nhưng không chắc lắm. Công danh sự nghiệp, học tập, tình duyên đến nay đã 30 tuổi rồi mà toàn gặp không may. Cách đây vài năm tôi đi làm, rồi bị bệnh trầm cảm nặng do người ta ganh ghét hại, sau đó tôi lại bị xe tải đụng rất may qua khỏi, rồi công việc thì vừa làm được chỗ này lại có chuyện rồi nghỉ. Cứ bấp ba bấp bênh Học thì cứ dở dang hết lần này đến lần khác. Thậm chí có lúc nhận cả học bổng 80% đi du học nhưng do không có tiền nên cũng đành để vuột mất cơ hội. Mơ ước đi du học nhưng chắc ước mơ sẽ không thể thực hiện rồi. Hiện tôi đã không có việc làm gần cả hơn năm nay...Tình duyên thì toàn không may mắn. Không phải tôi kén chọn gì mà sao không thấy có cảm tình với bất cứ ai cả...30 tuổi mà tiền tài, gia đình, sự nghiệp điều không có, thấy nản thật sự. Bệnh thì cứ đeo mang liên tục từ lúc sinh ra. Hết bệnh này lại bệnh kia...Hầu như tôi cứ uống thuốc suốt...Cách đây 2 tuần, tôi còn bị xe máy đụng nữa. Rất may là chỉ bị thương nhẹ Rất mong anh chị, các chú, các bác dành chút thời gian xem qua lá số giúp tôi. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Tôi xin cám ơn nhiều
    1 like
  6. 1 like
  7. 1 like
  8. Hoàn Cầu: Kêu gọi Trung Quốc bỏ rơi Triều Tiên là ấu trĩ, cực đoan Thứ sáu 12/04/2013 14:01 (GDVN) - Đại đa số dân Trung Quốc cảm thấy bực bội và ngày càng nhiều người kêu gọi (giới chức Trung Quốc) hãy bỏ mặc Bình Nhưỡng, thậm chí ngay cả các học giả "chiến lược" của Trung Quốc cũng đưa ra những đề xuất tương tự một cách nghiêm túc. Một nhóm sĩ quan Triều Tiên (hình minh họa) Thời báo Hoàn Cầu ngày 12/4 đưa tin, hôm qua 11/4 Ủy ban Hòa bình thống nhất Triều Tiên tuyên bố, Bình Nhưỡng chỉ cần "nhấn nút" phóng tên lửa là chiến tranh bắt đầu. Tờ báo cho rằng Bình Nhưỡng đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến đỉnh điểm căng thẳng. Điều này theo Thời báo Hoàn Cầu đã khiến đại đa số dân Trung Quốc cảm thấy bực bội và ngày càng nhiều người kêu gọi (giới chức Trung Quốc) hãy bỏ mặc Bình Nhưỡng, thậm chí ngay cả các học giả "chiến lược" của Trung Quốc cũng đưa ra những đề xuất tương tự một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, tờ báo này cho rằng tư duy như vậy thì quá đơn giản và hy vọng những người "làm chính sách" ở Trung Quốc sẽ không nghe theo kiến nghị này mà bỏ rơi Bắc Triều Tiên. Hoàn Cầu cho rằng Bắc Triều Tiên không phải "con cờ" của ngoại giao Trung Quốc, lý giải cho điều này, tờ báo viện dẫn kể từ sau khi giúp Bình Nhưỡng "chống Mỹ" trong chiến tranh Triều Tiên, Bắc Kinh không có nhiều tiền như Mỹ để có thể viện trợ và điều khiển Bắc Triều Tiên giống như những gì Mỹ đã làm với Nhật Bản, Hàn Quốc. Với lý do này, Hoàn Cầu cho rằng Bắc Triều Tiên tự thân nó có lý do để "một mình chiến đấu" và lợi ích của Triều Tiên với lợi ích của Trung Quốc cũng không hoàn toàn trùng khớp 100%. Tuy nhiên, tờ báo khẳng định cho đến nay Triều Tiên vẫn là tiền duyên địa chính trị của Trung Quốc. Trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh chiến lược quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương và có các đồng minh thân cận như Nhật - Hàn hỗ trợ thì Bắc Triều Tiên chính là tấm bình phong cho Trung Quốc mà "có hay không có nó" sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện chiến lược ở Đông Bắc Á. Như vậy, theo Thời báo Hoàn Cầu thì việc chủ động bỏ rơi Bắc Triều Tiên không thể là lựa chọn của ngoại giao Trung Quốc, nhưng cũng không cần thiết phải tìm cách che đậy sự bất mãn của dân Trung Quốc đối với các hành vi của Bắc Triều Tiên. Về việc phải hành xử thế nào với "tấm bình phong" này, theo Hoàn Cầu, Trung Quốc nên tỏ ra tự tin thể hiện rõ thái độ hỉ - nộ của mình chứ không nên chỉ quan sát thái độ của Bình Nhưỡng rồi lựa phản ứng. Giới chức Trung Quốc không dùng lời nói mà là dùng hành động để cho Bình Nhưỡng thấy, Bắc Kinh sẽ không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia cho Triều Tiên mà còn giúp đỡ Triều Tiên giữ vững chính quyền và sự tồn tại của Trung Quốc bản thân nó đã là một chỗ dựa chiến lược và vững chắc cho Bình Nhưỡng. Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu) ========================== Đúng là thứ tư duy cổ điển. Bởi vậy mới ra nông nỗi này. Ngạn ngữ Việt có câu: "Mua dây buộc mình", đúng trong trường hợp này!
    1 like
  9. LỜI TIÊN TRI 2013: Sẽ xảy ra chiến tranh mạng... * LỜI TIÊN TRI BỔ XUNG 2013: Sẽ có một phần mềm xuất hiện ,mang tính bộ lọc virus từ các thông tin chứa virus xuất hiện trong thời gian từ hôm nay đến hết năm Giáp Ngọ rất tinh xảo ra đời. Phần mềm này cho phép tiếp cận tất cả các thông tin bị cài virus, nhưng hoàn toàn vô sự. =========================== Chiến tranh mạng: Cuộc chiến không khói súng 11/04/2013 10:15 (TNO) Khi thiên tài công nghệ “Q” nói với điệp viên 007 trong bộ phim Skyfall rằng anh có thể gây ra nhiều hỗn loạn và hủy diệt trên chiếc laptop của mình hơn cả James Bond làm được “trên chiến trường trong một năm”, “Q” đã đưa ra một lời cảnh báo của thế kỷ 21. Sẽ quá thừa nếu nói internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều mọi lĩnh vực của cuộc sống. Song cùng với sự phát triển của mình, internet cũng cung cấp những phương tiện hủy diệt để phát động một cuộc chiến tranh. Lược sử chiến tranh mạng Vào tháng 4.2007, Estonia chứng kiến website của các cơ quan chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ internet và ngân hàng bị tấn công mạng liên tục. Đây là một trong những ví dụ tiêu biểu đầu tiên cho một cuộc tấn công mạng trên quy mô nhà nước, vốn luôn xuất hiện trong mọi cuốn sách giáo khoa về chiến tranh mạng. Thủ phạm là một mạng lưới các botnet được lập trình sẵn nhằm phát động các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDos). Các cuộc tấn công cực lớn đó dẫn đến việc các quan chức chính phủ không thể truy cập email, các công dân không thể sử dụng thẻ ghi nợ và một số website chính phủ bị thay đổi giao diện bằng những nội dung tuyên truyền thân Liên Xô. Ảnh minh họa: Shutterstock Botnet là một mạng lưới các máy tính nhiễm phần mềm độc hại và bị điều khiển ngoài sự hiểu biết của chủ nhân nhằm phát động các cuộc tấn công DDos. Chính phủ Estonia quy trách nhiệm cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga vốn tức giận vì việc đập bỏ đài tưởng niệm Thế chiến thứ hai của Liên Xô tại trung tâm thủ đô Tallinn. Những đồn đoán lúc bấy giờ cho rằng vụ tấn công được điện Kremlin đạo diễn hay chí ít cũng ngầm khuyến khích. Tuy nhiên, chỉ có một người bị bắt sau đó vì dính líu đến cuộc tấn công. Điều này nhấn mạnh sự khó khăn trong việc quy trách nhiệm một vụ tấn công mạng cho một nhóm người hoặc một quốc gia. Trường hợp này cũng lặp lại khi các website của tổng thống Georgia và chính phủ nước này bị đánh sập trong một cuộc tấn công DDos, khi xe tăng Nga tiến vào Nam Ossetia từ ngày 8 đến 12.8.2008. Mới đây nhất, Hàn Quốc cũng loay hoay trong việc tìm ra thủ phạm làm tê liệt mạng lưới các đài truyền hình và ngân hàng lớn giữa lúc căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Phải đến hơn 3 tuần sau khi vụ tấn công xảy ra, chính phủ Hàn Quốc mới chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công, theo hãng Yonhap hôm 10.4. Bản chất bí mật của xung đột mạng khiến các chính phủ đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng trong việc định nghĩa và bảo vệ lãnh thổ ảo. Những nguy cơ của không gian mạng trải rộng từ hình ảnh một thiếu niên đam mê công nghệ thích mày mò trên máy tính cho đến những tên tội phạm mạng muốn đánh cắp tài khoản ngân hàng, những tên khủng bố mạng và các quốc gia vừa muốn đánh cắp thông tin tình báo vừa muốn đánh sập năng lực mạng của một quốc gia khác. Những cuộc tấn công DDos kể trên chỉ là kiểu tấn công sơ đẳng trong nghệ thuật chiến tranh mạng. Ngày nay, người ta có thể dùng vũ khí ảo để đánh sập mạng lưới điện của một quốc gia, hạ gục một máy bay không người lái, hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng tối quan trọng chỉ với một đoạn mã độc. Nguy cơ tàn khốc Khi thiên tài công nghệ ‘Q” nói với điệp viên 007 trong bộ phim Skyfall rằng anh có thể gây ra nhiều hỗn loạn và hủy diệt trên chiếc laptop của mình hơn cả James Bond làm được “trên chiến trường trong một năm”, “Q” đã đưa ra một lời cảnh báo của thế kỷ 21. Trong bộ phim James Bond mới nhất, cựu điệp viên bất mãn của MI-6 Raoul Silva đã phát động các cuộc tấn công mạng cực lớn từ một hang ổ công nghệ cao nằm trên một hòn đảo xa xôi đâu đó gần Macau. Hắn đe dọa trưng dụng cơ sở hạ tầng của toàn bộ các quốc gia với tốc độ ánh sáng chỉ bằng một cú nhấp, mà không để lại dấu vết. Một đơn vị chiến tranh mạng của Mỹ - Ảnh: Reuters Mối đe dọa khủng bố ảo bắt nguồn từ những tên khủng bố phi quốc gia, các nhà hoạt động chống toàn cầu hóa và những người chủ trương vô chính phủ vốn theo đuổi việc lập lại trật tự thế giới, trong đó Mỹ thường là một mục tiêu hàng đầu. Ai cần đến những kẻ đánh bom tự sát khi mà một cuộc tấn công khủng bố vào hệ thống cung cấp điện của Mỹ có thể mang lại sự hủy diệt hơn cả siêu bão Sandy, gây tổn thất hàng trăm tỉ USD và khiến hàng ngàn người thiệt mạng? Trong một bản báo cáo được công bố vào tháng 11.2012, Viện hàn lâm Khoa học Mỹ cho rằng một cuộc tấn công vào hệ thống điện của Mỹ không giết người ngay lập tức, song nó gây mất điện trên diện rộng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Nếu xảy ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, quá nóng hoặc quá lạnh, có thể khiến “hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người thiệt mạng”, theo báo cáo. Và một cuộc tấn công “có thể được thực hiện bởi những kẻ thành thạo với ít nguy cơ bị phát hiện hoặc ngăn chặn”, theo báo cáo. Theo tờ New York Times, trong một phiên họp kín vào năm ngoái, các thượng nghị sĩ Mỹ đã được trình bày cách thức một công nhân nhà máy điện ở New York có thể phá hủy mạng lưới điện của thành phố chỉ bằng cách nhấp vào liên kết trong một email do tin tặc gửi đến. Cuộc khủng hoảng hạt nhân với đỉnh điểm là việc tan chảy lõi lò phản ứng tại nhà máy Fukushima ở Nhật trong thảm họa động đất sóng thần vào tháng 3.2011 khiến người ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ nguồn điện cho một nhà máy điện hạt nhân bị cắt đột ngột? Cũng như thế, điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống không lưu của một quốc gia bị kiểm soát bởi các thế lực bên ngoài? Một cuộc tấn công mạng có thể được một quốc gia sử dụng để phá hủy cơ sở hạ tầng của một quốc gia khác. Vào năm 2010, Iran tiết lộ các cơ sở hạt nhân của họ bị phá hoại bởi một loại mã độc có tên Stuxnet. Dù không nói ra song ai cũng biết, tác giả của Stuxnet là tình báo Mỹ và Israel, theo lời kể của các quan chức Mỹ giấu tên. Đây có vẻ như là lần đầu tiên một đoạn mã máy tính được sử dụng để phá hủy cơ sở hạ tầng, đạt được hiệu quả mà cho đến lúc này chỉ có thể được hoàn thành bằng cách oanh tạc một đất nước hoặc cử biệt kích cài chất nổ. Mặt trận thứ năm Về mặt quân sự, thế giới ảo ẩn chứa nhiều cơ hội lẫn rủi ro. Gần như mọi khía cạnh chiến tranh hiện đại đều được kết nối thông qua mạng lưới, từ máy bay không người lái (UAV) được điều khiển từ xa đến các hệ thống kiểm soát và chỉ huy phức tạp nhằm hỗ trợ chiến tranh. Tuy nhiên, hệ thống liên lạc dựa trên công nghệ đã mở cánh cửa để chiến tranh bước vào mặt trận thứ năm, sau trên bộ, trên không, trên biển và trên không gian. Vào tháng 12.2011, một máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ bị lực lượng Iran thu giữ tại gần thành phố Kashmar ở phía đông Iran. Chính phủ Iran sau đó thông báo chiếc UAV này bị hạ bởi một đơn vị chiến tranh mạng của họ, vốn giành quyền chỉ huy máy bay và điều khiển nó hạ cánh an toàn. Trong những tuần gần đây, truyền thông thế giới thường nhắc đến những cáo buộc gián điệp mạng và các vụ xâm nhập vào mạng lưới cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ từ phía Trung Quốc. Một báo cáo được công bố bởi hãng bảo mật Mandiant ở Mỹ vào tháng 2 nhận diện Trung Quốc là nguồn gốc gần 90% các cuộc tấn công mạng nhắm vào Mỹ. Có một chiến thuật quân sự thường được sử dụng bởi những kẻ tấn công nhằm vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu mục tiêu trước khi tiến hành tấn công là “chuẩn bị chiến trường”. Chiến tranh mạng là một cách thức mà các quốc gia vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng quan trọng của kẻ địch để biến nó trở nên dễ tổn thương với các cuộc tấn công quy ước. Theo một báo cáo của quốc hội Mỹ vào năm ngoái, nếu nổ ra chiến tranh với Mỹ, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sử dụng các vũ khí ảo để tấn công lực lượng Mỹ trước tiên thay vì tấn công với các vũ khí quy ước. Và theo lưu ý của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trước khi rời chức, “trận Trân Châu cảng kế tiếp có thể là một cuộc tấn công mạng”. (Còn tiếp) Kỳ 2: Chiến tranh mạng: Chiến trường không biên giới Sơn Duân
    1 like
  10. E cảm ơn a Bá Kiến ạ. Thực ra em muốn nhờ mọi ng xem giúp xem e với bạn này có duyên vợ chồng ko ạ (chị ntpt cũng miêu tả người chồng e có những đặc điểm khá giống bạn này, nhg chuyện tc của bọn e chưa thật sự chắc chắn, đúng như mọi ng nói là luôn có ng thứ 3 :()
    1 like
  11. Chính xác là như vậy! Điều này tôi nói từ lâu rồi. Từ hôi còn sinh hoạt bên tuvilyso.com và chưa thành lập TTNCLHDP. Nhưng ngày ấy tôi xác định sẽ không có chiến tranh ở Cao Ly. Vì vụ lùm xùm ở biển Đông tôi rút lại lời tiên tri này. Tức là chiến tranh vẫn có thể xẩy ra.
    1 like
  12. Nhà khoa học Iran tuyên bố phát minh ra cỗ máy thời gian Thứ năm 11/04/2013 07:08 (GDVN) - Nhà phát minh nói rằng chính phủ Iran có thể dự đoán khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự với nước ngoài, dự báo biến động giá ngoại tệ và giá dầu bằng cách sử dụng phát minh mới của anh. Một doanh nhân, nhà khoa học Iran tuyên bố anh đã trở thành chủ nhân của một cỗ máy thời gian cho phép người sử dụng nó có thể nhanh chóng biết được tương lai 8 năm tới. Hình ảnh chiếc xe hơi thời gian trong một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ. Ali Razeghi, một nhà khoa học Tehran, là chủ nhân của "Cỗ máy du hành thời gian Aryayek". Razeghi, Giám đốc Trung tâm phát minh chiến lược quốc gia Iran, là một nhà phát minh có tiếng của Iran và là chủ nhân của 179 phát minh khác đã được quốc gia này ghi nhận - tờ Telegraph đưa tin cho biết. Nhà phát minh 27 tuổi cho biết cỗ máy thời gian hoạt động bằng một bộ thuật toán phức tạp cho phép nó có thể dự đoán cuộc sống trong tương lai từ 5-8 năm tới của bất kỳ một cá nhân nào với độ chính xác là 98%. Anh cho biết, anh đã nghiên cứu và sáng chế cỗ máy thời gian trên hơn 10 năm qua. Nó có kích thước bằng một chiếc máy tính cá nhân và có thể dự đoán tương lai của người sử dụng trong 5-8 năm tới. "Nó sẽ không đưa bạn vào tương lai mà sẽ mang lại tương lai cho bạn" - Razeghi mô tả về phát minh của mình. Nhà phát minh nói rằng chính phủ Iran có thể dự đoán khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự với nước ngoài, dự báo biến động giá ngoại tệ và giá dầu bằng cách sử dụng phát minh mới của anh. Razeghi cho biết dự án mới nhất của anh đã bị chỉ trích bởi bạn bè và người thân vì họ cho rằng anh đã "cố gắng cướp quyền của Thiên Chúa" để làm thay đổi cuộc sống bình thường và lịch sử. Tuy nhiên, anh cho biết dự án này không phải nhằm mục đích chống lại các giá trị tôn giáo. Anh cho rằng người Mỹ đang chi hàng triệu đô la để có thể phát minh ra những cố máy như thế này nhưng anh đã làm được nó với chi phí rất nhỏ. Razeghi còn nói rằng anh sẽ không công bố mẫu thử nghiệm trong giai đoạn này vì lo ngại người Trung Quốc sẽ ăn cắp ý tưởng và sản xuất ra hàng triệu cái tương tự chỉ trong một đêm. Nguyễn Hường (nguồn Telegraph) ================================ TTNC LHDP ra gía ban đầu để đấu giá nhận làm phần mềm với giá 15 triệu Dol để có thể biết TT Obama ăn bữa trưa với những món nào và dùng loại nước giải khát gì trong bữa tối. 50 triệu cho cả thế giới. 100 triệu cho thế giới này đi về đâu. Sẵn sàng bán cho bất cứ ai, kể cả Trung Quốc!
    1 like
  13. Lão Túy yên tâm đi. Mấy cái tàu chiến đóng giả ngư dân thì không thể lớn được. Từ Điếu Ngư / Senkaku còn cách đảo chính của Nhật cợ gần bằng chiều dài Việt Nam thì chẳng ăn thua gì cả. Với khí tài hiện đại ,mấy chuyện đó "nhỏ như con thỏ". Người Nhật tính kỹ cả rùi. Tôi thì khen chị Nhật giỏi. Trước mắt làm bà Xẩm đang lên ruột kìa.Đấy mới là chính trị thứ thiệt. Còn mấy tay chính trị cơm thì toàn đi xem mấy thằng nhìn đểu có bất mãn không?
    1 like
  14. 1 like
  15. TƯ LIỆU THAM KHẢO Tướng Trung Quốc: Triều Tiên càng "làm trò", Mỹ càng không nhượng bộ Thứ tư 10/04/2013 07:00 (GDVN) - Trương Triệu Trung cho rằng cả Mỹ và Triều Tiên đều rất rõ nước cờ của đối phương, vấn đề hiện tại đặt ra là, Bình Nhưỡng càng "làm trò" thì Mỹ càng không thể nhượng bộ. Trương Triệu Trung Thời báo Hoàn Cầu ngày 9/4 đăng tải phân tích của học giả quân sự Trương Triệu Trung, một gương mặt quen thuộc trên các diễn đàn quân sự, tranh chấp lãnh thổ online của Trung Quốc xung quanh vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Suốt từ ngày 2/4 trở lại đây, dường như ngày nào Triều Tiên cũng đưa ra những tuyên bố căng thẳng về một cuộc chiến tranh dường như có thể nổ ra bất cứ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên. Ông Trung cho rằng, dẫn đến cục diện căng thẳng hiện tại phần lớn là do Bình Nhưỡng liên tục kêu gào đòi tiến hành chiến tranh. Tuy nhiên viên tướng Trung Quốc cho hay, nguyên nhân sâu xa của việc Bắc Triều Tiên "bức xúc" đòi tiến hành chiến tranh lại là các động thái quân sự của bộ ba Mỹ - Hàn - Nhật khiến Bình Nhưỡng cảm thấy bất an. Trương Triệu Trung cho rằng chỉ cần Mỹ thúc đẩy các hành động giảm căng thẳng là bán đảo Triều Tiên có hy vọng hạ nhiệt. Ông Trung cho rằng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cứ bóp nghẹt "không gian sinh tồn" của Bắc Triều Tiên, cộng thêm nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc khiến Bình Nhưỡng thực sự cảm thấy hoang mang. "Họ (Bắc Triều Tiên) muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng Mỹ cứ một mực gạt đi", Trương Triệu Trung cho hay. Theo viên tướng này, chỉ cần Mỹ tỏ ra mềm dẻo một chút và nhượng bộ Kim Jong-un một nấc thang là vấn dề được giải quyết dễ dàng. Ai thắt nút thì người đó gỡ, theo ông Trung thì chính Mỹ là người "thắt nút" bán đảo Triều Tiên, chỉ cần Mỹ lùi một bước là "trời cao biển rộng". Trương Triệu Trung cho rằng cả Mỹ và Triều Tiên đều rất rõ nước cờ của đối phương, vấn đề hiện tại đặt ra là, Bình Nhưỡng càng "làm trò" thì Mỹ càng không thể nhượng bộ Bắc Triều Tiên. "Vừa đòi phát triển vũ khí hạt nhân, vừa muốn thử nghiệm tên lửa đạn đạo, vừa kêu gòa tiến hành chiến tranh, lại cảnh báo sứ quán nước ngoài sơ tán nhân viên ngoại giao mà đàm phán với Mỹ, Triều Tiên cần chủ động tỏ thiện chí thì Mỹ mới có thể nhượng bộ. Tuy nhiên, viên tướng nhấn mạnh thêm, Mỹ cũng phải nhượng bộ chứ không thể chỉ ép Bình Nhưỡng nhún nhường. Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu) ======================== Triều Tiên đâu phải mối quan tâm của Huê Kỳ! Sách lược quay lại Châu Á Thái Bình Dương đâu phải vì Triều Tiên. Lại vớ vẩn nữa. Đây chỉ là cái cớ để dàn trận thôi. À! Còn nữa. Thiên Sứ tôi đã phát biểu cho rằng:Trong "canh bạc cuối cùng", tên lửa đạn đạo và bom nguyên tử sẽ không phải là mối quan tâm của Hoa Kỳ. Mà là những cuộc tấn công cảm tử ngay trên đất Hoa Kỳ - theo kiểu chiến binh Hồi giáo - mới là mối lo ngại cần quan tâm". Dưới đây là một hình ảnh ví dụ: Hội Nhà báo Triều Tiên: Sẽ cho nổ tung trụ sở một số báo lớn Hàn Quốc Thứ năm 11/04/2013 13:56 (GDVN) - Người phát ngôi của hội Nhà báo Triều Tiên, chỉ đích danh các tờ Chosun Ilbo, Donga Ilbo, Munhwa Ilbo, Segye Ilbo và gọi những tờ báo này là phương tiện truyền thông "bảo thủ và đồi bại". Tên lửa Bắc Triều Tiên (hình minh họa) Tờ Chosun Ilbo Hàn Quốc ngày 11/4 đưa tin, Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ cho nổ tung trụ sở của một số phương tiện truyền thông lớn ở Hàn Quốc, trong đó có tờ Chosun Ilbo. Tuyên bố dọa nạt này được đưa ra bởi người phát ngôi của hội Nhà báo Triều Tiên, chỉ đích danh các tờ Chosun Ilbo, Donga Ilbo, Munhwa Ilbo, Segye Ilbo và gọi những tờ báo này là phương tiện truyền thông "bảo thủ và đồi bại". Người phát ngôn hội Nhà báo Triều Tiên cho hay những tờ báo Hàn Quốc này đang cho thấy "sự điên rồ, cuồng loạn" tìm cách ngăn chặn sức mạnh vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên tràn xuống miền Nam. Bài báo trên Chosun cho hay, người phát ngôn hội Nhà báo Triều Tiên cho rằng việc báo chí Hàn Quốc đăng tải các "lý do" Bình Nhưỡng đóng cửa khu công nghiệp Liên Triều Kaesong gần đây là một hành vi "nhục mạ nhân phẩm" của Bắc Triều Tiên. Hai tờ Munhwa Ilbo và Segye Ilbo bị đưa vào danh sách dọa "nổ tung trụ sở" là vì đã chỉ trích chiến lược mới của Bình Nhưỡng, tiến hành song song phát triển kinh tế với sức mạnh vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng đây là một phần của cuộc chiến tranh tâm lý mà Bắc Triều Tiên đang theo đuổi để chống lại Nam Hàn. Hồng Thủy (Nguồn: Chosun)
    1 like
  16. Anh này không thấy có hạn cưới xin trong năm nay, hạn năm nay rơi vào Phục Kỵ. Tơ đã đứt mà tình còn vương
    1 like
  17. Những năm trước ở Trung Hoa có nhà văn Lỗ Tấn nổi tiếng với tập truyện AQ chính truyện . Truyện kể về một nông dân Trung quốc luôn tự sướng bằng cách võ mồm kiểu như "mày đánh tao ngang với mày đánh bố mày" V...v đây có thể chính là cái mà phái diều hâu TQ đang học được ở chàng AQ đôi khi phải tự sướng chút cho nó hoành tá tràng đấy cụ ợ! Đại loại thì TQ hiện nay cũng chẳng khác chàng Đông ki sốt (Donkihote) là mấy bắt nạt mấy kẻ yếu như VN, Phi Luật Tân, Ma lai, Inđô, rồi thỉnh thoảng tự sướng kiểu ta là Hiệp sỹ chứ chơi với mấy anh lớn thì nó vả cho vỡ mồm. Năm 69 dây dưa sang Nga Nga oánh cho vỡ hết cả mồm miệng về vẫn vẫn tự sướng là thắng lợi. Năm 79 chơi VN sau khi quân đoàn chủ lực CPC kéo về thì TQ chạy như vịt nhưng cũng vẫn tự sướng là thắng lợi.
    1 like
  18. Báo giới Mỹ: Hổ giấy Trung Quốc đang giương oai Thứ Năm, 11/04/2013 - 10:55 Trung Quốc đang đi vào “ngõ cụt” trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trước bối cảnh các nước láng giềng ngày càng có sự chuẩn bị kỹ càng về tiềm lực quân sự. Hạm đội Nam Hải (Trung Quốc) vừa có một cuộc tập trận rầm rộ, "diễu võ giương oai" với các nước láng giềng trên Biển Đông Mạng Quân sự Mỹ mới đây đăng bài phân tích đánh giá cuộc tập trận của Hạm đội Nam Hải trên Biển Đông vừa qua. Trong đó nêu bật mục đích cuối cùng của Bắc Kinh chính là muốn chuyển tới các nước đang có tranh chấp một thông điệp “Trung Quốc sẵn sàng can dự quân sự nếu tình hình tranh chấp căng thẳng”. Bài viết nhận định, Trung Quốc đang đi vào “ngõ cụt” trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trước bối cảnh các nước láng giềng ngày càng có sự chuẩn bị kỹ càng về tiềm lực quân sự. Bên cạnh đó, xu hướng đa cực hóa cùng sự quay trở lại của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương đang là “hòn đá tảng” trên con đường “phục hưng Trung Quốc”. Những động thái gây căng thẳng vừa qua trên biển Hoa Đông và Biển Đông càng chứng tỏ nhận định trên là có cơ sở. Bài viết cho rằng, Trung Quốc chỉ là một con hổ giấy, đang cố vươn nanh dọa dẫm những kẻ yếu bóng vía mà thôi. Bản thân Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tại rất khó giải quyết. Những vấn đề xung đột sắc tộc tại Tây Tạng, vấn đề thống nhất Đài Loan, vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề Iran.... khiến Trung Quốc phải phân chia lực lượng và dồn nhiều tâm sức đối phó. Tất nhiên, việc phô trương sức mạnh thái quá như vừa qua cũng là một chiêu bài thể hiện quyết tâm “giữ vững chủ quyền” của thế hệ lãnh đạo mới, đồng thời hướng luồng dư luận trong và ngoài nước ra một hướng khác để tranh thủ giải quyết các khó khăn nội tại. Trong một động thái có liên quan, trả lời phỏng vấn báo giới Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Tưởng Vĩ Liệt cũng ngụy biện cho hoạt động diễn tập trái phép trên Biển Đông vừa rồi khi cho rằng, đây là hoạt động huấn luyện thường xuyên nhằm nâng cao khả năng chiến đấu cho hải quân Trung Quốc. Đồng thời Tư lệnh họ Tưởng cũng không quên khoa trương sức mạnh và kết quả thu được từ lần tập trận hồi giữa tháng 3 vừa qua. Theo Lam Ngọc Petrotimes ================= Cái này lão gàn đã phát biểu ý kiến lâu rồi. Đến tu thành Phật khó thế mà còn có đến 8.4000 pháp môn để thành Phật. Vậy hà cớ gì để phục hưng Trung Hoa chỉ có một con đường duy nhất là dùng sức mạnh quân sự? Còn có vài ngày nữa giới hạn đúng 12g khuya của Lọ Lem. Đúng là "chết vì thiếu hiểu biết!"
    1 like
  19. LÀNG ĐÔNG A HỒI 2: CÁC CUỘC CHIẾN TRANH DÀNH VÀ THỜI KỲ HÒA BÌNH. Sau khi chiến thắng lão Đức Bạc (Đức trọc) nhà bác Nga quay sang ủng hộ các cư dân một nửa làng Âu phía đông làng Âu bấy giờ nhà bac Nga tuy đói nhưng bác cũng chia sẻ với các làng khác Làng Á thì có nhà Trung và nha anh Việt làng Mỹ có chú Ba chung quy lại một mình Bác Nga đứng đầu những nhóm gọi là cộng đồng vô sản. Trở lại cái làng Đông A dòng tộc họ Hoa sau khi đánh đuổi được nhà Phù (nhà Oa) bằng sức lực của 2 anh em nhà Trung bắt đầu có sự chia rẽ nội bộ khi đó thằng anh muốn theo về nhà Nga thằng em muốn theo về nhà Kỳ thế là 2 anh em oánh nhau một trận kết quả cuối cùng cu em thua .Thề không dội trời chung cu em quyết định ly tông lìa tổ ra ngoài cồn bãi giáp nhà Phù lập lên một quốc đảo lấy Họ Đài và nhất nhất nghe lời anh Kỳ .Bấy giờ nhà Trung chiếm toàn bộ đất ông cha để lại và tập trung phát triển kinh tế. Sự nghiệp phát triển kinh tế của nhà Trung bấy giờ cũng kém lắm vì một tay anh chị lâu nay chỉ biết đánh đấm thì khi làm kinh tế cũng chẳng làm được nó èo uột con cháu khổ sở. Lại nói lại nhà bác Việt những năm Ất dậu đỉnh điểm của cả làng oánh nhau chí chóe con cháu dòng họ Lạc Hồng nổi dậy đánh đuổi nhà Mụ Đầm Pháp rồi cả bọn họ Phù năm ấy nhà Việt mới chính thức được ngẩng cao đầu trên toàn tỉnh. Nhưng cũng lại là cải xảy nảy cái ung khi mà các cụ bảo thủ khi đó ở phía góc vườn phía nam nhà Việt thì lại muốn giữ cái ghế cao nhất không chịu buông ra cho con cháu cấp tiến. Một ngày kia nhờ có sự can thiệp của nhà Đầm Pháp mà đám con cháu đã truất phế ngôi vị và theo phe gọi là cộng đồng hòa hợp. Ngoài bắc thì với tư tưởng anh Nga dẫn đầu thành ra 2 anh em nhà Việt cứ xung đột hoài. Cậu em sau khi được anh Kỳ bảo kê còn muốn lập dòng họ riêng lấy cái bờ dậu vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Trong khi đó nhà Triều cũng chẳng hơn gì tương đồng ở chố nhà Triều anh em cũng chia bè kéo cánh bấy giờ mạn bắc có bác Nga và nhà Trung giúp đỡ trưởng tộc Kim lên nắm quyền điều hành miền bắc. Phía nam nhờ có nhà Kỳ giúp đỡ cũng thành lập dòng tộc riêng. Duy nhất có họ Phù tức nhà Nhật bây giờ làm lễ rửa tay gác kiếm thề không trở lại giang hồ. Nhà Nhật nghĩ khôn hơn bằng cách tập trung dạy con cháu học hành và mở xưởng sản xuất . Nhà nhật biết rằng nhà mình không có của ăn của để nên tập trung sản xuất các loại đồ dùng sinh hoạt tinh vi cung cấp cho cả tỉnh nên chỉ sau ít năm nhà Nhật giàu lên trông thấy. Riêng nhà Việt sau này vì không muốn cảnh anh em một nhà mà 2 thằng 2 nơi nên quyết tâm gom thành một mối. Kể ra cũng phải kể đến vụ Nhà con mẹ me đầm Pháp muốn quay trở lại đục khoét nên mụ này đưa quân đến vùng xa nhà Việt đồn trú . Bực mình nhà Việt khi đó có sự hỗ trợ của bác Nga đã đánh cho nhà con mẹ me đầm một trận tơi tả. Trận đánh đã đi vào lịch sử với ý chí kiên cường và bất khuất lối đánh táo bạo và sáng tạo làm cả tỉnh phải xôn xao. Sau đận đó nhà Kỳ bắt đầu đổ dồn vào nhà chú em ở góc nam nhà Việt tạo nên sự phân chia anh em nhà Việt. Số trời đã định anh em nhà Việt một sống một mái để quy về một mối và kết quả cuối cùng sau mấy năm đánh nhau nhà Kỳ rút khỏi vòng chiến và chú em đành phải giải tán cộng đồng hòa hợp của mình. Xét về cuộc nội chiến này nhà Bác Nga giúp đỡ nhà Việt nhiều nhất. Khi đó nhà Trung cũng thỉnh thoảng có cân đường , hay bát gạo gọi là ... nhưng do bác Nga bận nhiều việc làng Âu nên làng Á nhà Trung tự coi mình như đại ca. Nhà Trung can thiệp khá sâu vào các nhà khác tại làng Đông A hầu như tuần chay nào nhà Trung cũng có nước mắt. Lấy cớ đã giúp đỡ bát gạo, tấm áo nhà Trung thường đi họp với các đầu nậu làng khác và quyết định sau đó về áp đặt cho em út nhà mình. Vào năm đâu 76-78 nhà Trung cũng đã vượt qua cả mặt Bác Nga để đứng lên làm chủ khi đó mấy nhà trong hội đã có sự chia rẽ. Chỉ khổ nhà bác Việt qua mấy ngàn năm bị nhà Trung lũng đoạn rồi nhà Mụ Đầm Pháp, kế đến anh em tương tàn năm 75 sau khi quy về một mối tưởng rằng nhà Việt từ đây có thể an tâm làm ăn không phải lo đánh đấm. Nhưng sự đời ai có ngờ sau khi Nhà Việt quy về một mối những tưởng con cháu ai về nhà đấy tập trung làm ăn để lo kinh tế vì kiệt quệ sau các trận đâm chém. Nhưng trời đã không cho nhà bác Việt được yên ổn. Số là bấy giờ nhà Trung sang nhà thằng Cam ở sườn giáp gianh nhà Việt gọi là tạo ra một chế độ công cụ người. Bọn mất dạy nhà Cam lập tức hưởng ứng và thực hiện chính sách tập diệt trong nhà anh em giết hại lẫn nhau chỉ bằng một nhát cuốc mạng người coi như cỏ rác chỉ trong vòng có mấy năm mà dòng họ nhà Cam vơi đi gần một nửa. Chuyện không có gì đáng nói nếu nhà Cam không xâm phạm sang nhà Việt bọn nhà Cam lúc đó được gọi là Pôn thường sang nhà Việt đánh tập kích con cháu nhà Việt ở vùng giáp ranh hàng rào. Lúc này nhà Việt không thể nín nhịn được nữa Nhà Việt cho mấy cháu có võ nghệ sang tận nhà Cam quyết quét sạch bọn mất dạy này. (còn tiếp)
    1 like
  20. Phát hiện gói “lạ” trong đĩa Trung Quốc Thứ ba, 09/04/2013 - 07:03 PM (GMT+7) NDĐT – Chiều 9-4, Nhân Dân điện tử nhận được một chiếc đĩa bị vỡ của bạn đọc gửi, bên trong có gắn chặt những gói “lạ” màu trắng. Hiện chưa rõ chất gì được chứa bên trong hai gói “lạ” này. Hai gói "lạ" màu trắng trong đĩa sứ Trung Quốc. Chiếc đĩa do độc giả Nguyễn Thị Thơ, trú tại Xóm 4, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội gửi. Liên lạc với phóng viên NDĐT, bà Thơ cho biết, tối ngày 8-4, trong khi mấy đứa trẻ nhà bà chơi với nhau đã vô tình làm rơi vỡ chiếc đĩa và bất ngờ phát hiện ra hai gói nhỏ dính vào giữa hai lớp đĩa. Đây là loại đĩa sứ in hình hoa hồng, mặt sau chiếc đĩa có chữ “Made in China”. Những chiếc đĩa như thế này được sử dụng khá phổ biến trong nhiều hộ gia đình Việt Nam hiện nay, ở cả nông thôn và thành phố. Hai gói “lạ” được phát lộ khi đĩa vỡ có hình chữ nhật, kích thước khoảng 1,5 × 2,5 cm, màu trắng, được bọc bằng thiếc, có một phần được dính băng màu vàng. Những dòng chữ màu đen in mặt trên đã mờ dần. Hiện không rõ bên trong hai gói “lạ” này chứa chất gì. Cũng chưa biết liệu có còn những vật lạ nào dưới lớp đĩa chưa bị vỡ. Quan sát kỹ, chúng tôi thấy chiếc đĩa này có những biểu hiện khác thường so với những chiếc đĩa sứ thông thường. Chỉ một lớp mỏng phía trên mặt đĩa và phần đáy đĩa được làm bằng sứ, còn lớp viền phía dưới đĩa được tráng bằng một lớp màu trắng đục hơn. Đặc biệt, lớp dưới ở phần đĩa bị vỡ được làm bằng hợp chất nhựa dẻo có màu vàng đục trông rất đáng ngờ. Có người phán đoán, đây là chiếc đĩa phát nhạc, khi rung lắc có thể phát ra âm thanh. Người khác cho rằng, chiếc đĩa này do dân chơi xóc đĩa tự chế, và những gói lạ có thể chứa nam châm để hút những đồng xu. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt thử vật làm bằng sắt vào thì không thấy có hiện tượng hút. Chúng tôi sẽ chuyển chiếc đĩa này đến các cơ quan chức năng kiểm tra, giám định và sớm có câu trả lời chính xác về gói “lạ” để đưa ra những khuyến cáo cần thiết cho người dân. Nhiều gia đình sử dụng loại đĩa hoa in hồng này, Mặt sau của chiếc đĩa. L.H.N
    1 like
  21. Lý giải hình ảnh “sắc dục” trong tượng Phật giáo (PTVN) - Theo Phật giáo cổ đại, những hình ảnh được cho là “sắc dục” mà mọi người nhìn thấy hoàn toàn không mang ý nghĩa dâm dục mà chỉ là hiện thân của Phật phụ Phật mẫu (cha, mẹ - PV) Phổ Hiền Như Lai Vương (Samantabhadra, Samantabhadri). Trong lúc tìm kiếm tư liệu về bức tượng phật “sắc dục” gây xôn xao dư luận cũng như cộng đồng phật tử thời gian qua, chúng tôi đã tìm thấy những hình ảnh tương tự trong cuốn “Tây Tạng sinh tử kỳ thư: Nhận thức về luân hồi và giải thoát của sinh mệnh” do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành (hiệu đính: TS Nguyễn Mạnh Linh). Tác giả cuốn “Tây Tạng sinh tử kỳ thư” là Đại sư Liên Hoa Sinh - một cao tăng của phái Mật Tông. Theo đó, những phương pháp hướng dẫn tâm linh mà Đại sư Liên Hoa Sinh để lại trong cuốn sách này là cẩm nang dẫn đường thiết yếu dành cho tất cả những phật tử sắp lìa đời và những phật tử đang trên chặng hành trình sau cái chết. Bức tượng hiện thân của Phật phụ Phật mẫu Phổ Hiền Như Lai Vương Theo Đại sư Liên Hoa Sinh, cái chết xảy ra khi khi 4 nguyên tố lớn của sinh mệnh bắt đầu phân rã. Bốn nguyên tố lớn là đất, nước, lửa, gió tương ứng với 4 cơ cấu chức năng cơ thể quan trọng là cơ thịt, thể dịch, thân nhiệt và hô hấp. Khi người hấp hối hít vào một hơi cuối cùng rồi ngừng thở, cuộc sống của họ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, trong cơ thể họ vẫn còn sót lại chút ít sinh khí. Lúc này, “ánh sáng căn bản đầu tiên” sẽ xuất hiện. Nếu người sắp chết nắm bắt được thời cơ này, sẽ đạt được giải thoát theo giáo lý nhà Phật. Bằng việc “thể ngộ Phật phụ Phật mẫu Phổ Hiền Như Lai Vương”, tức trạng thái hợp nhất giữa thực tướng (tính không) và tâm linh, cũng có thể giúp người sắp chết lĩnh ngộ được ánh sáng để giải thoát. Đặc điểm nhận dạng của Phổ Hiền Như Lai Vương là hình ảnh Phật phụ khỏa thân với màu da xanh lam, ôm Phật mẫu khỏa thân màu da trắng. Phật phụ tượng trưng cho từ bi ôm lấy Phật mẫu tượng trưng cho trí tuệ, là biểu tượng của sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ bởi khỏa thân tượng trưng cho tính không. Như vậy, theo phật giáo cổ đại, bức tượng một cô gái ôm đức phật hoàn toàn không có ý nghĩa dâm dục mà chính là hiện thân của Phật phụ Phật mẫu Phổ Hiền Như Lai Vương (Samantabhadra, Samantabhadri). Mời bạn đọc cùng chiêm bái một số hình ảnh của Phổ Hiền Như Lai Vương và ảnh Sự hợp nhất giữa Tính không và Tâm linh trong sách Tây Tạng sinh tử kỳ thư: Sự hợp nhất giữa tính không và tâm linh (trích Tây Tạng sinh tử kỳ thư) Phật phụ Phật mẫu Phổ Hiền Như Lai Vương (trích Tây Tạng sinh tử kỳ thư) So sánh Thiền định vô tướng và Thiền định hữu tướng trong quá trình tìm kiếm sự giải thoát (trích Tây Tạng sinh tử kỳ thư) Thanh Ngọc - Tùng Linh - TTVN "Đây là bức tượng theo truyền thống mật giáo của tây tạng mà...bức tượng người sùng kính không thuộc truyền thống mật giáo thì sẽ mất tín tâm do không tìm hiểu hệ thống tư tưởng và hàm ý của mật giáo...nhưng thật sự bức tượng này biểu thị một cái ý nghỉa linh thiêng gì đó của mật giáo nhưng chưa được nhiều người biết đến thì đã gây ra một làn sống dư luận khá phẫn nộ...vì thế với con mắt chánh kiến của ng Phật tử ta không nên nhìn nhận và dừng lại ở một mức nghỉ đơn giản chẳng hạn như phi tượng trên" (Hội Phật Tử Việt Nam)
    1 like
  22. Tại vì có những con ếch phát biểu rằng: Văn hóa Việt Nam có nguồn gốc từ văn hóa Hán; và rằng: Những từ Hán Việt chiếm gần hết ngôn ngữ Việt và cũng có nguồn gốc Hán; và rằng tổ tiên ta chỉ là "liên minh bộ lạc", chẳng có đáng để so sánh với nền văn hóa Hán vĩ đại. Đương nhiên kết quả của là sự coi thường tiếng mẹ đẻ và hậu quả như trên. Chúng ta hãy xem ông Phạm Công Thiện rất coi thường tất cả những tư duy minh triết của thế giới trong lịch sử văn minh nhân loại, nhưng ông ta phải cúi mình trước tiếng Việt, mới thấy được giá trị của tiếng Việt. Lên gu gồ tìm Phạm Công Thiện sẽ thấy ông ta nhìn nhận tiếng Việt như thế nào. Điều này chứng tỏ rằng: Phải có một nền tảng minh triết và văn hóa rất cao cấp thì mới có ngôn ngữ siêu đẳng đó. Tiếng Việt ngày nay có thể dịch tất cả các ngôn ngữ trên thế giới ra tiếng Việt - dù nền văn minh này đã bị hàng ngàn năm Bắc Thuộc gần như xóa sổ. Còn bất cứ thứ ngôn ngữ nào trên thế giới hiện nay cũng không thể dịch hết ngôn ngữ của một bà nhà quê kể chuyện ra tiếng nước của họ. Đủ hiểu bề dày của nền văn hiến Việt huyền vĩ như thế nào.
    1 like