• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 23/03/2013 in Bài viết

  1. Vì Mình=Mảnh=Vành Vạnh=Văn=Vuông 口 =Khuông=Khẩu 口, nên chữ Vuông 口cũng dùng để chỉ Mình, tức một người, ghép vời từ Nhân 人 thành từ đôi nhấn ý tôn trọng người là từ Nhân Khẩu 人 口, mang nghĩa là nhiều người, dùng làm đại diện cho từ dân số. Kinh là đại diện Người, tức “Một Kinh”= Mình, viết bằng biểu ý một con người gồm Đầu 亠, Mình 口, Chân Tay 小 thành chữ Kinh 京. Cũng vậy, chữ Ngôn 言 là đại diện cho Nói, nhưng cụ thể thì Ngôn là “Người nói tiếng Nôm” = Ngôn. Do Vuông=Văn=Vân=Van=Và=Na=Nói, nên Nói cũng được viết đại diện bằng biểu ý Vuông 口. Thành ra chữ Ngôn (nghĩa là Nói) được viết biểu ý là: Một người Nói, hay Kinh Nói, vì nó gồm Đầu (bộ Đầu 亠) + Mình (đại diện bằng một gạch 一)+Chân Tay (đại diện bằng một gạch 一)+Nói (đại diện bằng Vuông=Khuông=Khẩu 口) thành chữ 言. Chữ Kinh 京 cũng gồm Đầu 亠 Mình 口 và Chân Tay 小, tức một người, là “Kẻ Minh”= Kinh, là “Kân bằng hai cái Minh”= Kinh, nên chữ Kinh 京 rất cân bằng theo chiều bổ dọc. Trong Thuyết Văn Giải tự phần giải tự không thấy nói , chỉ có chú của người đời sau, ví dụ Đoạn Ngọc Tài đời Thanh chú: “Kinh 京 có nghĩa là cái tuyệt cao của con người” (Cái tuyệt cao của con người thì chính là cái Minh, là trí tuệ Minh âm và Minh dương trong con người đó chứ còn gì nữa? "Cao Minh"= Kinh). Lại dẫn người khác chú: “Kinh 京là Cao, còn có nghĩa là Đại” (Vậy “tự cao tự đại” tức là “Tự Kinh”= Tinh, là như con Chằn Tinh còn gì nữa?). Từ các giải thích đó cũng thấy: Kinh Việt = Dương Việt = Đại Việt, Kinh Dương Vương = Đại Việt Vương. Ngay chữ Minh 冥 âm (dùng để chỉ thế giới âm) là do từ Mun nghĩa là đen. Chữ Minh 冥 âm này viết bằng Mịch 冖 Viết 曰 Lâu 六 thành chữ Minh 冥, nhưng vì thế giới âm nó là Mật (Mịch) Và (Viết) Sâu (Lâu=Lấu=Lục) nên phải hiểu nó bằng nghĩa của lái ngược chữ "Mịch Và Lâu" thành "Mầu và Linh", mà lướt thì “Mầu và Linh” = Minh 冥. Đời Thanh giải thích chữ Minh 冥 có nghĩa là tối, giải thích chỗ vị trí chữ Viết 曰(=Và=Na=Nói) đó là chữ Nhật 日 và Nhật có nghĩa là Thập, dưới là Lục 六 tức số 6, là trăng 16 nên tối (Đến trăng khuyết còn chưa tối, trăng 16 làm sao đã tối?). Cái Minh 明 dương nó là Sáng Lâu, thì cái Minh 冥 âm phải hiểu theo nghĩa của lái ngược là Sâu Láng, nghĩa là thế giới âm ấy lvẫn là sáng láng nhưng rất sâu nên người dương không thấy được, người dương gọi Minh âm ấy là “Minh Lạ” = Mã 冥 (hàng mã), nhưng thực ra nó vẫn là phần âm của trí tuệ Ta, nên nó vẫn là “Minh Ta” = Ma. Trong Ta có Ma nên chẳng có gì mà phải sợ ma. Chỉ sợ là sợ khi trong Ta lại nhiễm cái Minh khác thì Ta đâu còn là Ta. Sao không học chữ A đầu tiên? A=I (QT Tơi-Rỡi). A=I có nghĩa là tự nó là nó, nó giống Y nó, nó theo Ý nó, nó Đi=Thi cái hành động nó Nghĩ ra. Do A=I là cùng nôi khái niệm nên cỏ từ đôi A-I, lướt là Ai, là một con người, và lặp Ai Ai có nghĩa là nhiều người. Khi lướt cái từ lặp Ai Ai sẽ cho ra ba kết quả nói lên hệ quả quan hệ giữa người với người: (1) “Ai Ai”=Ái, 0+0=1, đó là “Người với Người sống để Yêu nhau”(thơ Tố Hữu). (2) “Ai Ai”=Ải, 0+0=1 (cản trở nhau, như là cửa ải). (3) “Ai Ai”=Ài, 0+0=1 (không can thiệp vào ý kiến độc lập của nhau). Bởi Ài là chung của cả hai Ai, nên “Hai Ài”=Hài. Hài lòng chỉ mới là sự “bằng mặt” chứ chưa hoàn toàn là bằng lòng nhau. Ài!=Phải=Hài!=Hầy! (tiếng Nghệ và tiếng Việt Đông)=Hày! (tiếng Nhật) mới chỉ là sự không phản đối, chưa là nhất trí hoàn toàn. Do đó nếu nhấn mạnh ý Hài bằng từ lặp thì là Hài Hài, mà lướt thì: (1) “Hài Hài”=Hai, 1+1=0 , hai ý kiến độc lập nhưng không phản đối nhau, của ai nấy giữ. (2) “Hài Hài”=Hại, 1+1=0, (không phê bình nhau để cùng tìm đến một chân lý chung thì cũng bằng hại nhau). (3) “Hài Hài”=Hãi (sợ hành động độc lập của nhau bởi không cùng một chân lý). Mỗi con người là một cái Sáng. Cái Sáng có thể Ánh lên hay có thể Ém xuống (từ đối Ánh/Ém), do đó mà có “Ai Ánh”=Anh, “Ai Ém”=Em. Anh và Em lúc đầu chỉ là để chỉ thứ bậc rất chung, chưa biến nghĩa thêm để chỉ giới tính (cụ thể bậc dưới là Trai hay Gái đều gọi là Em, các bà tiền bối vẫn được gọi là “bậc đàn anh”). Ai=Ngài=Người là từ dùng chung không biệt giới tính, nên khi mới bắt đầu hình thành cái thịt của ai thì gọi là “Thịt của Ai”=Thai. Và cái “Hòn máu chung của cả hai Ngài”=Hài, đó là như chúa Hài Đồng, hay Hài Nhỏ = Hài Nhi. Tụi Nhỏ = Tụi Nhí = Tụi Nhóc là chỉ chung đám Trẻ Con, không biệt giới tính. Tui , là một người tự xưng (ngôi một). Vậy mà Tui trọng = Tui nặng, là “Tui nặng Tụi” là Tụi (ngôi hai, ba, số nhiều, “Tụi Bay” hay “Tụi Nó”), chứng tỏ từ trong tư duy, người Việt trọng cộng đồng hơn cả cá nhân. Cho nên xưa, của trồng ngoài đồng của ai nấy hưởng, không ai hái trộm, đi rừng thấy cây ăn trái có ai đó đã xí phần trước bằng một vết dao khắc trên thân cây là người khác không hề đụng đến trái của cây đó. Mỗi con người là một cái Sáng. Tự mình là sáng Dạ, lọt vào trong xã hội là sáng Giá. Dạ cũng là Ta nên nó thành tiếng tự xưng, (“Trời kêu Ai nấy Dạ!”). Ta có hai phần “Ta Âm”=Tâm và “Ta Dương”=Tướng (phát tiết ra ngoài trên mặt gọi là Tướng Mặt = Tướng Mạo) thì Dạ cũng có hai phần “Dạ Âm”=Dâm và “Dạ Dương”=Giường. Cái Dạ nằm trên Giường thì cũng như cái Sáng nằm trên Sàng. Giường của dân hay long Sàng của vua thì cũng thế cả. Đời=Thời=Thế, đời là như thế thì cũng nghĩa là thế là như thế, đã gọi là đời thì thời nào chẳng thế. Nếu theo giá trị qui ước Dạ âm là 0, Dạ dương là 1, nên 0+1=1=Giá. Còn theo biến thanh điệu, vì Dạ có thanh điệu thuộc nhóm âm là 0, nên “Dạ Dạ”=Giá, 0+0=1, Giá=1(chứ nếu Giá bằng 0 thì hóa ra miễn phí). Em kêu, anh Dạ!. Anh kêu, em Dạ! . Thì cùng lên Giường, gọi là Dâm. Con người thì ai cũng có Giá cả, vì trong Ta có Dạ âm và Dạ dương. Đời=Thời=Thế, “Thời nào mà chẳng Thế”, sinh lý và nhu cầu hạnh phúc của con người là thế. Áp đặt “nam nữ thụ thụ bất thân” (phong kiến hủ nho) tự cho cái áp đặt là đúng, đến khi đổi mới lại như cũ (Phật: Pháp luân tự địa. Vật đảo như nguyên) lại cho cái đã áp đặt trước là sai. Bài Từ trong lời Tựa của cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa có câu “Thanh sơn y cựu tại. Kỷ độ tịch dương hồng. Bạch phát Ngư, Tiều giang đỗ thượng. Quán khán thu nguyệt xuân phong. Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng”: Núi vẫn xanh như cũ, như mặt trời ngày đêm vẫn tỏ. Lão Ngư, lão Tiều sống thật thà mộc mạc tôn trọng thiên nhiên là hạnh phúc nhất, đến bạc đầu vẫn thọ mà còn nhậu phẻ để vui với nhau hưởng gió và ánh trăng quanh năm. Đúng là con cháu dòng Rồng (Rồng=Ngổng=Nghê=Ngư) và dòng Tiên (Tiên=Tiều).
    2 likes
  2. Liệu có xảy ra xung đột Mỹ - Trung? ĐÔNG PHƯƠNG 22/03/2013 08:07 (GMT + 7) TT - “Sẽ không có xung đột nào giữa Mỹ và Trung Quốc trong 20-30 năm tới”. Đó là khẳng định của cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tại Diễn đàn toàn cầu Standard Chartered tổ chức ở khách sạn Shangri-La, Singapore chiều 20-3. Tàu chiến Mỹ - Nhật tập trận chung ở Thái Bình Dương cuối năm 2012 - Ảnh: Reuters Thật ra, nhận định này từng được cựu thủ tướng Lý Quang Diệu đề cập trong cuốn sách mới xuất bản Lee Kuan Yew: The grand master’s insights on China, the United States, and the world (tạm dịch “Lý Quang Diệu: Tầm nhìn bậc thầy về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới”). Trung Quốc cần Mỹ “Sẽ có một cuộc tranh giành ảnh hưởng. (Tuy nhiên) Tôi nghĩ nó sẽ dịu bớt bởi vì Trung Quốc cần Mỹ, thị trường Mỹ, công nghệ Mỹ, cần các sinh viên nước này học tập Mỹ cách thức và phương tiện kinh doanh nhằm cải thiện chính mình. Trung Quốc sẽ mất khoảng 10, 20, 30 năm. Nếu Trung Quốc tranh chấp với Mỹ và trở thành kẻ thù quyết liệt của nhau, Trung Quốc sẽ bị cắt đứt tất cả mọi thông tin và năng lực kỹ thuật. Cuộc đối đầu giữa hai nước sẽ được duy trì ở mức độ mà Trung Quốc vẫn có thể khai thác Mỹ” - ông Lý Quang Diệu nhận định. Theo ông Lý, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là điều hiển nhiên nhưng xung đột thì không. Cả hai hiểu rằng khi họ không thể hợp tác, họ sẽ cùng tồn tại đồng thời để cho các nước khác tại Thái Bình Dương phát triển và vươn lên. Các lãnh đạo Trung Quốc hiểu được ưu thế áp đảo của quân đội Mỹ và ưu thế ấy sẽ còn tiếp tục trong vài thập kỷ tới. Việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc chẳng phải nhằm thách thức Mỹ. Trung Quốc chưa đụng độ với bất kỳ ai, ít nhất là trong vòng 15-20 năm tới. Vai trò cân bằng của Mỹ Theo cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, nếu Mỹ có thể tiếp tục giữ vai trò người cầm trịch đối với an ninh và kinh tế khu vực, thì đó là một tương lai xán lạn đang chờ đón Đông Á. Nhưng nếu nền kinh tế Mỹ không thể hồi phục, khu vực này ắt gặp vấn đề. Mỹ cần tiếp tục hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương để duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực. “Hòa bình và an ninh tại châu Âu và Thái Bình Dương vẫn luôn dựa trên thế cân bằng quyền lực. Sự hiện diện của Mỹ tại cả hai khu vực trên là rất cần thiết. Tuy nhiên, sự có mặt này sẽ giảm rất nhiều trong cuối thập kỷ này nếu nền kinh tế Mỹ không trở nên năng động và không giảm bớt gánh nặng nợ nần” - ông Lý khẳng định. Washington sẽ không thể từ bỏ Nhật trừ khi nước này sẵn sàng mạo hiểm việc đánh mất ảnh hưởng với cả Tokyo lẫn Bắc Kinh. Cho dù đã có một Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, song thế cân bằng trên chỉ có thể được duy trì khi một bên là Mỹ và Nhật, bên còn lại là Trung Quốc. Đó là điều không thể tránh khỏi vì tiềm lực của Trung Quốc vượt xa hơn tiềm lực của Mỹ và Nhật cộng lại. Liên quan đến vấn đề biển Đông, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu cho biết “Trung Quốc sẽ không để một tòa án quốc tế phân xử tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Vì vậy sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương là cần thiết nếu muốn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển còn được tôn trọng”. ===============================Nếu ngài cựu thủ tướng Singapo Lý Quang Diệu đúng thì phó thường dân dự khuyết hạng II, Nam bộ - ông Nguyễn Vũ Diệu sai. Ông Nguyễn Vũ Diệu cho rằng: Sẽ có một canh bạc cuối cùng quyết liệt để xác định ngôi bá chủ thế giới. Tuy nhiên, người Trung Quốc có thể rút khỏi chiếu bạc trước ngày 10. 3 Quý Tỵ Việt lịch với thái độ khiêm tốn. Trong đó có việc long trọng công nhận chủ quyền biển Đông của Việt Nam. Nếu không, sau đó mọi việc sẽ diễn ra, chậm không quá năm 2018.
    2 likes
  3. Tuổi Bính Dần mạng Thủy theo sách Việt có tên Lạc Thư Hoa Giáp, mạng Hỏa là theo sách Tàu Lục Thập Hoa Giáp. Tuổi nhà bạn là tốt, chồng ăn nên làm ra, con cũng ngoan ngoãn, ko bướng bỉnh còn nuôi con như thế nào là phạm trù khác với luận tuổi nhé. Con tiếp theo nên sinh 2014 Giáp Ngọ hoặc 2015 ẤT Mùi đều tốt. Thân mến.
    1 like
  4. 1 like
  5. Năm nay chỉ thấy lấy vợ, thi cử thì k cố chắc trượt vỏ chuối
    1 like
  6. Thêm một nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải ảnh thế giới Thứ Sáu, 22/03/2013 - 14:25 (Dân trí) - Nguyễn Hoàng Hiệp là một trong 10 nhiếp ảnh gia nghiệp dư giành chiến thắng tại giải ảnh mở rộng Sony World Photography 2013. Cuối tháng 4 này, một trong số họ sẽ được vinh danh là Nhiếp ảnh gia của năm. Người Việt đầu tiên đoạt giải Ảnh báo chí thế giới Bí mật" đằng sau bộ ảnh đoạt giải Ảnh báo chí thế giới Giải ảnh mở rộng Sony World Photography 2013 vừa công bố chính thức 10 bức ảnh đoạt giải ở 10 hạng mục khác nhau. Những nhiếp ảnh gia nghiệp dư đoạt giải đến từ nhiều quốc gia trong đó có Nguyễn Hoàng Hiệp của Việt Nam. Những bức ảnh đoạt giải đề cập tới nhiều chủ đề khác nhau. 10 nhiếp ảnh gia giành giải sẽ lọt vào vòng tranh cử cho danh hiệu Nhiếp ảnh gia của năm. Tên người chiến thắng sẽ được công bố vào cuối tháng 4 này và phần thưởng là 5.000 đô la tiền mặt (gần 105 triệu VND). Ông Damien Demolder, chủ tịch hội đồng giám khảo, Tổng biên tập của tạp chí Amateur Photographer (tạp chí dành cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư) nhận xét: “Các nhiếp ảnh gia nghiệp dư luôn khiến tôi bất ngờ, bất ngờ bởi quyết tâm của họ trong việc thực hiện những “shot” hình ấn tượng, niềm đam mê của họ và động lực bên trong chắc chắn phải rất lớn. Ngoài ra, chất lượng ảnh của họ cũng thật đáng kinh ngạc.” Tất cả 10 nhiếp ảnh gia thắng giải đều nhận được một máy ảnh chuyên dụng của nhà tài trợ. Ảnh của họ sẽ được đem triển lãm tại London từ 26/4-12/5. Bên cạnh đó, những bức hình đẹp tuy không đoạt giải cũng sẽ được tập hợp lại cùng các ảnh đoạt giải để xuất bản thành sách ảnh. Với gần 55.000 bức ảnh gửi về tham dự cuộc thi, ban chấm giải đã chọn ra được 10 bức xuất sắc nhất: Martina Biccheri, đến từ Ý, chiến thắng ở hạng mục Kiến trúc. “Tôi chụp bức ảnh này vào mùa xuân ở Rome, thành phố quê hương tôi. Tôi đã mất cả ngày đứng trước bức tường chỉ để xem lúc nào bóng nắng tạo thành những hình thù ấn tượng nhất.” Gilbert Yu, đến từ Hong Kong/Trung Quốc, bức “Rồng lửa” chiến thắng ở hạng mục Văn hóa – Nghệ thuật. “Múa rồng lửa là một nghi lễ truyền thống thường được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng ở miền Nam Trung Quốc. Để chụp được bức ảnh này, tôi phải chen lấn trong đám đông và tìm ra một góc thích hợp để “đón đầu” chú rồng. Tôi đã chụp rất nhiều bức bị hỏng trước khi có được bức ổn nhất này. Bức này hoàn toàn không nằm trong ý tưởng ban đầu của tôi. Ánh sáng và chuyển động của đám đông hoàn toàn khiến tôi bất ngờ khi nhìn lại. Tôi cũng phải đeo mặt nạ và mũ bảo hiểm để tránh lửa và những cú va chạm nguy hiểm khi chạy với tốc độ cao để chụp hình.” Nguyễn Hoàng Hiệp, đến từ Việt Nam, chiến thắng ở hạng mục Hiệu ứng cao. Elmar Akhmetov, đến từ Kazakhstan, bức “Cây sao” chiến thắng ở hạng mục Ánh sáng yếu. “Dải ngân hà trông như một cái cây khổng lồ mọc lên từ đỉnh núi. Tôi để đường chân trời nằm ở giữa khuôn hình nhằm gia tăng mức độ sắc nét và tương phản. Trong “shot” hình này, phần bầu trời tôi phơi sáng trong 25 giây, nửa còn lại phơi sáng trong gần 100 giây.” Krasimir Matarov, đến từ Bulgaria, bức “Chào đón đến thế giới của loài nhện” chiến thắng ở hạng mục Tự nhiên và cuộc sống hoang dã. Yeow Kwang Yeo, đến từ Singapore, chiến thắng ở hạng mục Ảnh toàn cảnh. Hisatomi Tadahiko, đến từ Nhật Bản, chiến thắng ở hạng mục Con người. Ming Hui Guan, đến từ Trung Quốc, chiến thắng ở hạng mục Nụ cười. “Tôi đang cầm máy ảnh trên tay và đi bộ lững thững trong một khu ổ chuột nghèo nàn ở Philippines. Bọn trẻ rất tò mò mỗi khi có người lạ, đặc biệt là người nước ngoài ghé qua, và người này lại cầm cả máy ảnh nữa. Chúng muốn được chụp ảnh và thế là tôi chụp. Cuộc sống của những đứa trẻ thật trong trẻo và đơn giản.” Matias Galvez, đến từ Chile, bức “Sóng sánh” chiến thắng ở hạng mục Khoảnh khắc. Manny Fajutag, đến từ Philippines, chiến thắng ở hạng mục Du lịch. Pi Uy Theo World Photo ===================== Ngay trong giải nhiếp ảnh của mở rộng Sony World Photography 2013, tưởng như chẳng liên quan gì đến lịch sử; nhưng tôi cũng ngậm ngùi khi thấy dấu ấn của Việt tộc một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương Tử, từ 5000 năm trước:
    1 like
  7. ====================================== Ngài Tập Cận Bình không phải sang Nga chỉ để mua dầu đâu. Mà là để phá thế bao vây của Hoa Kỳ. Họ muốn Nga là một đồng minh với họ trong "canh bạc cuối cùng", làm đối trọng với Hoa Kỳ, khi mà phía Tây là Ấn Độ (Mà họa sĩ quên thể hiện, tôi đã bổ sung về ý tưởng), phía Đông thì khỏi gõ mất công, Phía Nam thì chẳng có nước nào đủ can đảm theo Trung Quốc làm đối trọng chống lại Hoa Kỳ cả - "chẳng phải đầu cũng phải tai" - tốt nhất là chỉ khuyên "các bên bình tĩnh và mọi việc đều có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao" - Hì! Nhưng chính vì họ đã thể hiện quá sớm tham vọng của họ và họ đã chọn con đường dùng sức mạnh để thể hiện quyền uy của họ - ra mặt giành ngôi bá chủ thế giới với Hoa Kỳ, nên sự thể nó mới ra thế này. Đó là một nhẽ thuộc về chủ quan của Trung Hoa. Điều thứ hai chính là xu hướng tất yếu của sự hội nhập toàn cầu phải xảy ra. Cho dù nó xảy ra dưới hình thức nào thì cuối cùng cũng phải dẫn đến sự hội nhập và một sự phân công vĩ đại toàn bộ phương thức sản xuất của con người. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện này chính là hệ quả của xu hướng này. Cho nên tôi có lần diễn tả sự khủng hoảng này chính là một hình thức "lột xác để tiến hóa" của nền văn minh nhân loại. Tất nhiên một hệ quả tất yếu kèm theo sự hội nhập này là phải có một quyền lực toàn cầu. Diễn tiến dẫn đến một quyền lực toàn cầu này dưới hình thức nào thì còn tùy vào rất nhiều yếu tố. Trong đó không loại trừ một "Canh bạc cuối cùng". Thời hạn để quyết định tương lai đi về đâu khi cái xe đã lao dốc, nhưng còn kịp giữ lại, chỉ còn ngót một tháng nữa. Tất nhiên vào ngày 10. 3 Quý Tỵ Việt lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - cũng chỉ là "một ngày như mọi ngày" - nhưng đó là giới hạn của những quy luật tất yếu. Điều kiện tiên quyết của tôi vẫn là: "Việt sử 5000 năm văn hiến phải được sáng tỏ tính chân lý". ================= PS: Nếu chỉ để mua dầu thì không cần đệ nhất phu nhân đi theo. Hình ảnh của Đệ nhất phu nhân đi theo cho thấy một chiến lược lâu dài và cũng chỉ là khởi đầu, kết quả còn nhiều điều chưa rõ ràng. Tôi nghĩ rằng: ngài Tập Cân Bình sẽ được ngài Putin thể hiện sự đồng tình trong việc bảo vệ hòa bình thế giới.
    1 like
  8. Vợ chồng không hay cãi nhau, nhưng hay xa nhau về công việc, ông chồng thuộc dạng chậm chạp, nhưng đại ngôn, nhưng em lại là người thâm trầm, ít nói, có gì để trong bụng rồi xẻ sau, chứ không cái kiểu ào ào, nên nghĩ lèo lái được gia đình, Thân cư Phu vợ chồng có duyên có nợ ở được lâu dài. Con có lẽ mất 1 hay đốt, con sau này thành tài, nhờ vả được con.
    1 like
  9. Sinh ở đâu lấy theo giờ nơi ấy. Chồng chị nghĩ lá số giờ tị theo chị miêu tả là đúng rồi. Chồng chị có hay bị bệnh về đường tiêu hóa hay đau bụng hay bệnh về dạ dầy?
    1 like
  10. lá số này có vẻ đường vợ con khó khăn...
    1 like
  11. Năm 2013, dân nghèo sẽ ở biệt thư trong khu ổ chuột cao cấp..... * Bổ sung thêm bài viết này! =========================== Ở nhà triệu đô hành nghề đồng nát Tác giả: Duy Anh Bài đã được xuất bản: 5 giờ trước Họ đang là những người sủ dụng những căn biệt thự được định giá tương đương cả triệu USD. Nghề nghiệp chính là thu gom và mua bán đống nát, nơi ở cũng chính là điểm giao dịch, nhà kho và chỗ ở của nhân viên. Biệt thự đồng nát Những ngôi biệt thự bỏ hoang là thiên đường của dân thu gom và buôn đồng nát. Họ chọn đây là nơi chứa đồ cũng như tá túc qua ngày, chỉ vài người là thuê chủ nhà, còn lại là đều đổ bộ không xin phép. Lý do dân đồng nát lại thích các khu đô thị mới, là do công trường xây dựng nhiều vật liệu bỏ loại cũng như tình trạng nhiều công nhân ăn trộm sắt thép, xăng dầu đem bán. Bà Hòa quê ở Hà Nam đang chiếm giữ một biệt thự 3 tầng ở Văn Quán để làm ăn. Nơi đây chứa đủ các thể loại thế liệu từ vỏ chai, lon bia, xô nhựa, sắt thép,... bên ngoài được bảo vệ bằng những dây thép gai, tấm sắt. Theo một số người xung quanh, bà Hòa tới đây ở buôn bán chỉ cần làm luật với bảo vệ khu đô thị là có thể sử dụng ngôi biệt thực này. Bà Hòa kể: "Nghe nói, chủ nhà này làm to lắm có vài cái nhà, có khi họ chẳng bao giờ quan tâm tới. Đấy cái nhà bên cạnh của một bác ở quận Hai Bà Trưng, họ cũng chỉ biết có nhà ở đây chưa bao giờ xuống. Đúng là lãng phí thật." Tại khu đô thị mới Văn Phú, ngay mặt đường cũng xuất hiện một nhà liền kề đồng nát, ngay cửa đã đề tấm biển "mua dầu, sắt vụn hàng thanh lý". Xung quanh khu vực này, nhiều dự án lớn đang xây dựng đó chính là cơ hội kiếm lời của họ. Anh Hải, một lao động cho biết: "Trông thế thôi họ cũng kiếm tiền triệu đấy". Không phải ngẫu nhiên mà dân đồng nát họ lại thích các công trường xây dựng, người bán sẽ có người mua. Những căn liền kề ở Văn Quán cũng được một số hàng thu mua phế liệu chọn làm đại bản doanh. Chủ một hàng đồng nát cho hay, những ngôi nhà tiền tỷ bỏ hoang lãng phí nên họ thuê lại để làm hàng. Khu vực này cũng ít người ở nên có thể tận dụng được cả những ngôi nhà bên cạnh. "Tiền tỷ bỏ không hàng năm trời đúng là lãng phí. Tôi nghe nói người ta sắp đánh thuế biệt thự bỏ hoang gì đó chúng tôi cũng lo lắng, nếu thế thì không còn chỗ để làm ăn.", bà chủ ngậm ngùi. Biệt thự bốn không Đang thi công công trình xây dựng tại khu đô thị mới Văn Khê, anh Trí và nhóm công nhân xây dựng quê Ý Yên, Nam Định chọn một ngôi biệt thự ba tầng cách đó không xa làm nơi trú ngụ. Cuộc sống trong ngôi nhà không điện, không nước, không nhà vệ sinh, không đồ đạc tuy có khó khăn, chật vật nhưng đã giúp cho những người lao động nghèo như anh Trí đỡ một khoản lớn tiền nhà. Anh Trí kể, công việc xây dựng nay đây mai đó, chính vì thế họ không thuê nhà, thường ở vật vạ ngay công trường trong những túp lều tạm. Khi công trình đổ mái, xây lên tầng, họ lại dọn vào bên trong để ở. Cứ thế, hết dự án này đến dự án khác. Cách đây hơn một năm nhóm anh nhận được công việc xây dựng ở khu Văn Khê, thấy những ngôi nhà bỏ không, cỏ mọc um tùm, mấy anh liền dọn tới để ở tạm. Anh Trí chia sẻ, nhìn những ngôi nhà có giá trị hàng chục tỷ đồng bỏ không những người xây dựng như chúng tôi cảm thấy xót lòng. Trước khi vào đây sinh sống, nhóm công nhân cùng anh Trí đã phải mất một ngày dọn dẹp cỏ rác và phế liệu xung quanh nhà. Ngôi nhà ba tầng trống không, chưa kịp trát đã mốc rêu theo năm tháng. Nhà không có cửa, mua đông gió thổi vào tận trong nhà, họ phải lấy phên, gỗ, vải bạt che chắn, bộc lại tạm bợ. Vừa đi anh Trí vừa giới thiệu: "Bọn mình cũng oách ra phết, tầng một để nấu nướng, toàn gom củi về đun. Còn tầng hai anh em trải gỗ ra dải chiếu ngủ, ban công thì căng dây phơi quần áo. Còn nước thì phải mang từ công trường về để dùng. Còn khoản vệ sinh thì tự túc, tùy cơ mà di tản." Chị Hải, phụ hồ kiêm cấp dưỡng phục vụ cơm nước cho anh em công nhân, vui vẻ nói: "Nói những căn nhà này tiền tỷ lúc đầu tôi cũng sững sờ cả người. Đúng là phí thật. Mình cũng may mới có cơ hội sống trong những ngôi nhà này". Trong số công nhân, chị Hải cùng mấy chị em được ưu ái hơn cả ở trên tầng ba. Chị theo chồng lên Hà Nội làm được gần sáu năm nay. "Ở kiểu này cũng bất tiện nhưng có chỗ chui ra chui vào là tốt lắm rồi. Ở ngay bên công trình xây dựng thì cứ phải đổi chỗ liên tục. Biết là vào ở như vậy là bất hợp pháp nhưng có hơi người nhà cũng sạch sẽ hơn. Một số nơi chủ họ biết cũng tới nhắc nhở, còn có nhà chủ chẳng tới bao giờ nên không biết chúng tôi ở đây", chị Hải nói. Theo chia sẻ của chị Hải, sống trong những ngôi nhà bỏ hoang sợ nhất là chuột quậy phá, thỉnh thoảng cũng có vài người lạ ngòm ngó nhưng không có đồ đạc gì họ cũng bỏ đi. Thỉnh thoảng cũng có bảo vệ khu đô thị đi qua nhắc nhở, nhưng họ cũng quen rồi. Nhiều khu đô thị mới như Văn Quán, Xa La, Văn Khê,... đang tồn tại hàng trăm căn biệt thự tiền tỷ bị bỏ hoang một cách lãng phí, nhưng dù sao với những người công nhân nào chúng vẫn còn giá trị là nơi tạm trú qua ngày.
    1 like
  12. Mình không biết xem tử vi nên không thể giải lá số cho chồng bạn được.Nhưng mình nghĩ rằng nếu chồng bạn sinh vào lúc 10h hơn sáng thì lấy lá số giờ Tị (giờ âm lịch bên Pháp) chứ không phải tính VN lúc đó là mấy giờ rồi qui đổi sang giờ âm lịch VN (giờ Thân).Đúng không nhỉ VN339,TTTS?2 chú thử chém la số này xem sao.Lưu ý là chém trong topic này thôi nhé,vì đây là topic giao lưu,có chém sai cũng không sao cả.Đúng là diễn đàn không có qui định hỏi hộ nhưng hình như quan hệ vợ chồng cha mẹ con cái thì được.Nhất là chồng bạn không phải người VN.Tuy nhiên các bác ấy có giải hay không thì sang chuyện khác,tùy duyên bạn ạ. Nhân tiện nói chuyện tử vi người ngoại quốc mình cũng có thắc mắc:với bộ sao này thì đương số phải trắng trẻo hồng hào,vậy cũng sinh giờ đó với lá số đó nhưng đương số là người châu Phi thì sao nhở?. P/S:Chết cười với trí tưởng tượng của mình về nick bạn:thanhhacohen.Đọc topic thấy mô tả gầy yếu nên đoán ý nghĩa nick là Thanh Hà Cò hen (gầy gò).Ai ngờ Cohen là tên chồng.Sorry,tưởng tượng hơi quá đà. Sáng sớm đã mò lên rồi hả Lyly.Group chưa ai dậy à?
    1 like
  13. Ông này là một nhà khoa học nổi tiếng trên báo chí với quan điểm: "Tôi phải nhìn thấy, tôi mới tin". Tôi không bình luận gì "quan điểm khoa học" của ông ta. Vì ngay cả một nhà khoa học nổi tiếng Việt Nam - ông Phan Huy Lê - cho đến nay vẫn chưa công khai giải thích với tôi vấn đề: Thế nào là "cơ sở khoa học"? Nói chung là tôi không quan tâm lắm đến họ và đến lúc này - sau một thời gian va chạm với những nhà khoa học kiểu này, đã làm cho tôi mất hứng thú với không ít những người gọi là làm khoa học ở Việt Nam. Tôi xin được phép nói thẳng như vậy. Còn với đám lởm khổm như tay Lê Công Nghiệp nào đó...vv...tôi càng không quan tâm. Điều tôi suy ngẫm ở đây là bài viết của tay Lê Công Nghiệp được đăng ở web của chùa Phúc Lâm để gọi là thông tin nhiều chiều, "rộng đường dư luận". Đấy là một hành vi thế tục nhiều hơn là tu hành. Bởi vì, chân lý chỉ có một - "Pháp của Như Lai chỉ có một vị duy nhất là giải thoát". Khi đã xác định chân lý và hi sinh cả đời để tu tập thì chí ít phải có đủ trí huệ để phân biệt chính tà, đâu là ngụy lý, đâu là chân lý. Cần gì phải "rộng đường dư luận" mà làm chuyện thị phi vậy? Trên cõi Nát Bàn không có khái niệm "rộng đường dư luận".Vì chân lý của Như Lai chỉ có một vị duy nhất. Không biết các quý thày ở chùa Phúc Lâm có thể chia sẻ điều đó không?
    1 like
  14. ===================TT Hàn nhờ Tập Cận Bình thuyết phục Triều Tiên quay lại bàn đàm phán Thứ tư 20/03/2013 19:00 (GDVN) - Ông Bình nói rằng ông hiểu những trăn trở của tân Tổng thống Hàn Quốc và sẽ tiếp tục những nỗ lực "dù là khó khăn" để thuyết phục Bắc Triều Tiên, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc nói. Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Hãng thông tấn Yonhap ngày 20/3 đưa tin, tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay 20/3 đã gọi điện cho người đồng cấp Trung Quốc - ông Tập Cận Bình đề nghị giúp đỡ thuyết phục Bắc Triều Tiên quay trở lại đối thoại. Seoul mong muốn cải thiện quan hệ hai miền Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có những quyết định đúng. Bà Park Geun-hye đã có cuộc nói chuyện qua đường dây nóng với ông Tập Cận Bình trong khoảng 20 phút. Hàn Quốc mong muốn hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời bà chủ điện Cheong Wa Dae cũng khẳng định sẽ kiên quyết với các hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Người phát ngôn điện Cheong Wa Dae cho hay, Tổng thống Park Geun-hye bày tỏ ý định của mình để cải thiện quan hệ liên Triều và yêu cầu Bắc Kinh phải có những nỗ lực để Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đối thoại. Ông Bình nói rằng ông hiểu những trăn trở của tân Tổng thống Hàn Quốc và sẽ tiếp tục những nỗ lực "dù là khó khăn" để thuyết phục Bắc Triều Tiên, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc nói thêm. Tân Chủ tịch Trung Quốc cũng nói sẽ tăng cường quan hệ với Hàn Quốc để duy trì hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó, tối qua 19/3 tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cũng đã có một cuộc điện đàm dài 40 phút với Vương Nghị, tân Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh thực thi nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap) =================== Hôm nay là 21. 3. Chưa hết thời hạn 9 ngày quyết định lịch sử - theo cách nhìn của Lý học - với tương lai của Cao Ly. Nhưng quả là "hơi khó". Vì vấn đề còn là phương pháp. Nếu Lệnh bà Tổng thống Nam Hàn xem được những dòng chữ này - ngay bây giờ - thì đây là gợi ý của lão gàn Thiên Sứ tui: Lênh Bà hãy công khai một bức thư ngỏ nói lên nguyện vọng thống nhất và hòa bình của hai miền Cao Ly và kêu gọi hai miền hợp tác để thực hiện nguyện vọng này. Tất nhiên bà hãy tỏ ý tin rằng đó cũng là nguyện vọng của nhân dân Bắc Triều Tiên. Đây là tính chính danh duy nhất, nhưng có tính quyết định cho tương lai. Tuy nhiên, nội dung thư phải rất thuyết phục và mô tả được sự chân thành của tâm trạng. Chúc đất nước Cao Ly phồn vinh.
    1 like
  15. Trước tiên xin kính chào các quý ông quý bà cùng toàn thể quý cô chiêu và quý cậu ấm. Hiện nay, mục Tử vi luận giải này rất đông khách, đại bộ phận khách khứa là quý cậu ấm và quý cô chiêu, mới 19 đôi mươi nên còn nhiều sự đời chưa hiểu, thiết tưởng mình đỗ đại học đã là nhớn, biết Hun đã là khôn nhưng khi lạc vào thế giới tiên đoán thì đúng là một kiến thức mới. Hiện nay, theo như tôi quan sát, hầu hết các anh chị, cô bác luận giải ở diễn đàn đều dùng từ ngữ tân thời, rất ít từ ngữ cổ hoặc cũ. Nhưng xem ra nhiều người Trẻ không hiểu và nhiều người xấu số (lá số không đẹp như ý) hay hỏi đi hỏi lại, người này trả lời không ưng thì tưng tưng chạy qua hỏi người khác. Giá mà khi đi học mà chăm chỉ chịu khó như thế thì tốt cho nước nhà quá. Vì vậy tôi xin mạn phép mở ra mục này để các cô bác, anh chị luận giải lá số đóng góp các kiến giải vào đây để các quý ông bà, quý cô ấm cậu chiêu đọc hiểu một vài vấn đề cơ bản. Với các quý vị nhờ bình giải lá số thì chỉ nên đọc hiểu chứ đừng View như người Anh. Bởi quý vị viết vài dòng cảm xúc vào đây thì sẽ có nhiều điều không cần thiết. Nếu thấy nhất thiết phải viết thì nên đọc kỹ trước khi đặt tay gõ phím hỏi về vấn đề mình chưa hiểu. Rào trước, Chắn sau như vậy thiết nghĩ cũng đã cạn lẽ. Xin phép quý vị cho tôi vào thẳng vấn đề cần vào như sau: 1/ Không còn là trinh nữ trước khi động phòng hoa trúc: Việc này không nhất thiết cứ phải là quan hệ với người ngoài rồi mới lấy chồng. Hoàn toàn có thể quan hệ với người chồng trước khi cưới và đăng ký kết hôn. 2/ Phải lập gia đình muộn mới tránh được hình khắc chia ly: Muộn là từ tầm 30 tuổi trở đi, Sớm là từ 24 tuổi trở về trước, Trung bình là tự hiểu. 3/ Giải pháp để tránh hình khắc ly dị: muộn lập gia đình, làm lẽ, cưới hỏi dở dang người này rồi lấy người khác, cưới đi và cưới lại 4/ Cưới đi và cưới lại: Là việc hi hữu, ví như vì ở xa nhau nên phải tổ chức cưới ở 2 nơi, bái gia tiên 2 lần, hoặc cưới chui trước khi cưới thật, tức là ra phường làm đăng ký kết hôn hoặc lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi về nhà làm lễ bái gia tiên ở 1 trong 2 họ, Hiện nay thiên hạ rất chuộng cái vụ cưới đi rồi cô dâu lẳng lặng bỏ về nhà đẻ, sau đó chú rể mới lóc cóc đi đón dâu về lần nữa. Để gọi là qua 2 lần đò đểu. Vì là đò đểu nên chẳng có gì đảm bảo cái sự giả dối cố ý được biện hộ là chữa mẹo với chẳng méo này có tác dụng gì cả. Chồng 5 thê 7 thiếp vẫn cứ diễn ra, vợ thì có cả bộ sưu tập người tình thì vẫn chẳng tránh khỏi. Thế thì chọn giờ lành tháng tốt làm gì hay tại thầy bói dốt? 5/ Kim lâu đối với nữ nên không được lấy chồng: 1 lần ân ái cũng nên vợ chồng, nếu nói dại chỉ 1 lần nghịch dại mà có thai, vậy lúc nghịch dại ấy ai xem ngày xem giờ cho? Yêu thì Cưới, đó là nét văn hóa của dân tộc Việt, "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?", "Ngày xưa ai cấm duyên bà, mà nay bà già bà cấm duyên tôi?", "Hùng Vương kén rể thời nay: Xe bốn bánh, Cánh 2 bên, Lên thang máy (nhà biệt thự cao hơn 5 tầng phải đi thang máy chứ ko phải loại trung cư vớ vỉn) Như vậy Kim lâu hay không, không quan trọng trong việc cưới chồng, bởi nếu quan trọng thế thì sao lúc đẻ con ko tính chuyện kim lâu, chồng thì chỉ sống được vài chục năm cùng mình (lâu hơn cha mẹ mình) nhưng thường thì chồng không sống lâu hơn con mình (Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con cái). Vậy rõ ràng cái chuyện trăm năm kia là sống với con, con cái lo ma chay - hiếu hỉ cho cha mẹ, quan trọng thế sao không Kiêng? hay sướng quá nên quên mất việc kiêng cữ? 6/ Cải số: Quả có vài trường hợp lá số phán Tử vong, đương số quả nhiên có nhìn thấy Quỷ Môn Quan. Nhưng được cứu giải. Nên không phải xuống mười mấy tầng địa ngục an dưỡng. Đó là những trường hợp hi hữu và không phải tất cả những người có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó đều được cứu giải như thế. Mình không chết thì người khác chết, số trời đã định ngày hôm đó Tử thần với lưỡi hái Đầu lâu phải gom đủ 3000 đầu lâu vào cái túi đen ngòm, nếu không đủ thì bị phạt, không nhẽ cái lão Sư cọ mốc với lưỡi hái dài ngoằng đó nhận hối lộ của quý vị để giết người khác thế thân cho quý vị hoài? Rõ là không rồi. Như vậy việc cải số cũng giống như việc thi Hoa hậu thế giới vậy, cả năm chỉ có 1 người đăng quang ngôi vị cao nhất mà thôi. Chứ cải được số thì sao không làm cho lá số đẹp cả 12 cung số luôn đi, chỉ cải mỗi cái cung Phu Thê hay Tử tức xấu hoắc để làm gì? vậy cung này tốt lên thì cung nào sẽ xấu đi đây? Tử vi không phải là cái để mọi người xoay chuyển càn khôn mà chỉ để con người nhìn vào đó để chuẩn bị tâm lý cũng như cách ứng xử sao cho tốt nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi. Nhưng không có nghĩa là khoanh tay chịu trói, Tức biết được tháng này mình bị mất tiền có thể do bị cướp hoặc bị vay đểu. Thì mình phải tự đưa ra đối xách là cướp thì phải truy hô, vay đểu thì chỉ cho vay ít thôi. 7/ Giầu có đừng vội mừng, nghèo khó đừng vội lo: Biết số mình nghèo, bon chen cũng chẳng lợi gì thì đừng lấy đó làm buồn, mà hãy nghĩ đến việc mình sống có hạnh phúc không, người ta giầu có mà con cái ăn tàn phá hại thì có hạnh phúc không? kiếm tiền nhiều để vợ chồng nem chả mà vẫn chung giường, con cái hút sách mà vẫn đi du học thì khi về già có sướng không? Giầu mà không sang chẳng bằng nghèo khó mà đứng đắn. Sống ở trên đời, cần có 1 cái tâm cùng với cái tầm chứ không phải tiền bạc và địa vị. 8/ Tuổi còn trẻ quá (dưới 25) thì không nên tìm hiểu quá sâu về tương lai xa: Tầm tuổi này chỉ nên biết tương lai gần trong 5 năm tới chứ đừng tham lam mà hỏi thông cả đến lúc vào hòm. Cuộc đời này chỉ có 18% là những điều tuyệt vời, với 2% may mắn, còn lại có đến 80% những điều không may. Vì thế hầu hết xem số nói về điềm gở nhiều và dễ hơn điềm lành. Nhưng với số lượng điềm lành nhỏ bé ấy lại làm lên cả 1 kỳ tích về cuộc sống con người. Vì vậy, hãy nhìn gần để dễ làm, đừng nhìn xa quá mà thêm mệt mỏi. 9/ Tỷ phú tại Thiên, Triệu phú nhờ tích góp, đổi giờ sinh để làm gì?: Giầu không phô, nghèo không xấu hổ. Nếu đã biết số mình nghèo thì cố mà tích góp, để một mai mưa gió đau ốm còn có cái dùng, chứ nợ nần là tự mình bán danh dự của mình đi rồi. Bởi nhỡ một mai chết đi, gánh nợ đó đổ lên đầu ai nếu ko phải là người thân ruột thịt trong nhà? Vì vậy dù giầu hay nghèo thì cũng nên khiếm tốn. Đừng xừng sực đổi giờ sinh, ngày sinh. Nếu đã không biết thì cần làm rõ trước, khi đăng tin lên cần kiểm tra lại kẻo đến lúc người giải đã luận giải cả tràng rất dài rồi mà cuối cùng là sai giờ sinh. Nếu quý vị đi xem mất phí, sẽ có bao nhiêu người nhìn quý vị? người ta đang xếp hàng chờ đến lượt mà lại bị 1 kẻ lãng nhách xếp trước. Như thế là không lịch sự. Đổi giờ sinh, chắc gì đã có lá số tốt hơn 10/ Vợ chồng có ngày xa cách: Xa cách không có nghĩa là ly dị, nhưng lại có ý nghĩa là chia ly tạm thời. vì dận nhau hoặc vì công tác, không thể luận giải chính xác được là vì sao. 11/ Bị làm sao đó: Làm sao là làm sao thì có nhiều trường hợp, nhưng tựu chung là muốn biết nguyên nhân và kết quả, Tử vi không thể chỉ rõ được vấn đề, ví như đụng xe hay đâm xe? đụng thì chỉ là va quệt nhẹ, còn đâm xe thì nặng rồi. Nhưng ai đâm ai và xe đâm là xe gì thì chịu nhé, chỉ có Chúa mới biết nó là cái gì và như thế nào. Khoa học cũng như Tử vi không bao giờ trả lời Tại sao mà chỉ giải thích như thế nào. Đừng hỏi tại sao con người lại sinh ra trên trái đất này mà không phải là ở 1 Ngôi sao cô đơn nào đó trong vũ trụ. Không ai và không bao giờ bạn có câu trả lời. 12/ Sao này và sao kia: Nếu quý vị chưa thông tường hoặc chưa thuộc được ý nghĩa cũng như sự phối kết hợp giữa các sao thì không nên đưa ra những câu hỏi về các vì tinh tú này để tránh chuyện tranh cãi nhiều hơn là trao đổi học thuật. Người luận giải thực sự không có hứng thú đàm đạo với quý vị về vấn đề này (hầu hết là thế) 13/ Học giỏi không đồng nghĩa với giầu có và ngược lại: Cuộc đời là thế đó, quý vị có 1 quá khứ học hành siêu việt, nhưng chẳng có gì đảm bảo là quý vị có 1 tương lai sáng về tiền bạc cả. Tiền và Tài không phải lúc nào cũng song hành với nhau Ngày hôm nay có thu nhập cao thì đừng vội mừng, bao giờ nghỉ hưu ở tuổi 60 thì hãy phán xét việc bói toán là trò nhảm nhí. 14/ Giầu nứt đố đổ vách mà không bền: Ai cũng có 1 thời kỳ 10 năm phát đạt, nhưng không phải cả 10 năm đều phát mà có năm được năm hòa. Nhưng tổng kết là tốt và rất tốt. Cái ngưỡng 10 năm tốt đó nó thể hiện ở con số dưới đáy và ở giữa mỗi cung số. Quý vị có thể xác định được cho mình ở khoảng tuổi nào, ví như Mệnh là số 3 và khoảng thời gian tốt nhất cho mọi vấn đề của cuộc sống có thể là từ 23 đến 32 tuổi bởi cung kế tiếp là cung 33, nếu vận hạn tốt ở cung 43 thì thời kỳ tốt đẹp đó là từ 43 đến 52 tuổi. v.v... Đời người thường chi có 1 thời ký 10 năm này thôi, thường thì chỉ có một vài trường hợp đắc cách mới có 2 vận tốt, có thể là ở cung 33 và cung 53 tuổi, tức cung 43 tuổi ko tốt hoặc hơi xấu so với bình thường. 15/ Mất điện thoại có tìm lại được không? hay các câu hỏi đại loại như thế: Vậy mất người yêu có lấy lại được không? đâu cần bói toán gì cũng đoán được mà. Rất ít trường hợp Tử vi có thể đoán được, nên đi tìm các phương pháp tiên đoán khác thì hơn. Mong các quý vị giải số tiếp phím
    1 like
  16. 1 like