-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 10/03/2013 in all areas
-
"Dâng sao, giải hạn" có giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn? 10/03/2013 | 06:43 (Dân Việt) - Những người bị coi là có sao xấu chiếu mệnh đều tin rằng một lễ cúng "dâng sao, giải hạn" sẽ làm cho cuộc sống bớt xấu đi trong năm tới. Cứ vào đầu năm mới, người Việt ta lại đổ xô đi "dâng sao, giải hạn" tại các đình, chùa để cầu mong xua đi những rủi ro, tật bệnh, có được một cuộc sống khỏe mạnh, an bình. Trong số báo này, các nhà nghiên cứu lý học Đông phương sẽ gửi đến độc giả một vài lý giải về hoạt động tâm linh này dưới góc nhìn khoa học. Quan niệm cổ của người phương Đông cho rằng, số phận con người được định hình do tính quy luật vận động của vũ trụ. Từ đó, mỗi ngôi sao chiếu vào số phận của họ đều có ảnh hưởng may mắn hay rủi ro đối với những mục đích mà con người đạt được. Bởi vậy, vào dịp đầu năm, những người bị coi là có sao xấu chiếu mệnh đều tin rằng một lễ cúng "dâng sao, giải hạn" sẽ làm cho cuộc sống bớt xấu đi trong năm tới. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Về quan niệm này, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông phương - cho biết: "Trong sự phân loại phổ biến thì có 9 sao ảnh hưởng đến cuộc đời con người gọi là cửu tinh. Các sao này lần lượt có tên gọi: La Hầu, Kế Đô, Mộc Đức, Thái Âm, Thái Dương, Vân Hán (Hớn), Thủy Diệu, Thái Bạch, Thổ Tú. Trong 9 sao này thì cũng tùy theo nam, nữ mà lần lượt chu kỳ 9 năm sẽ là sao nào chiếu trong năm đó. Mỗi sao nói trên lại có một hạn mô tả tính chất kèm theo. Cũng lần lượt có 9 hạn đi kèm với sao là: Toán tận, Huỳnh tuyền, Tam kheo, Ngũ mộ, Thiên tinh, Thiên la, Địa võng, Diêm vương. Nói chung các hạn đi kèm sao đều bị coi là xấu, mặc dù mức độ khác nhau. Theo niềm tin của mình, những người bị sao xấu chiếu mệnh thì thường làm lễ "dâng sao, giải hạn". Ông Tuấn Anh cũng cho rằng, không có sao nào hoàn toàn tốt và cũng không có sao nào hoàn toàn xấu. Ví dụ như sao Thái Dương được coi là sao tốt với người nam nhưng lại là sao xấu với người nữ. Nhưng ngay cả khi sao Thái Dương tốt với người nam thì hạn kèm theo lại là Toán tận. Hạn Toán tận được coi là dễ gặp những tai nạn bất ngờ. Hoặc như sao Vân Hán được quan niệm rằng dễ bị tai tiếng, thị phi. Nhưng với những điều kiện môi trường khác nhau thì lại là sao dễ được sự chú ý của dư luận và dễ nổi tiếng. Có người nghi ngờ rằng, việc dâng sao giải hạn chỉ là một "phép thắng lợi tinh thần" giúp cho con người an tâm hơn với cuộc sống phía trước của mình. Về ý kiến này, ông Tuấn Anh nhận định: "Như tôi đã nói, có 9 sao sắp theo chu kỳ 9 năm cho nam và nữ. Như vậy có 18 dạng phân loại cho phương pháp coi sao hạn này. Nếu chúng ta lấy 7 tỷ người trên thế giới chia cho 18 thì sẽ có gần 400 triệu người cùng chung số phận. Con số này gấp 4 lần dân số Việt Nam! Rõ ràng đây là một điều rất vô lý. Như vậy, dưới góc độ của người tìm hiểu về lý học Đông phương, ngay cả khi chúng tôi xác định được bản chất tương tác trên thực tế từ vũ trụ liên quan đến các khái niệm sao này, thì chúng tôi vẫn chỉ coi phương pháp xem sao như là một yếu tố tương tác tạo ảnh hưởng đến con người và không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Từ đó, chúng tôi cho rằng, "dâng sao, giải hạn" không phải là một hành vi tích cực phản ánh đúng bản chất vấn đề. Tất nhiên nó cũng không có tác dụng thực tế trong mối quan hệ tương tác giữa vũ trụ và con người. Nhưng vì nó đã trở thành một quan niệm phổ biến trong đời sống văn hóa cho nên nó sẽ làm cho những người tin vào việc "dâng sao, giải hạn" yên tâm và tự tin hơn. Gọi đó là một "phép thắng lợi tinh thần" thì cũng không sai". Cũng theo cách nghĩ của người Việt thì những người tuổi Quý Tỵ năm nay được gọi là "năm tuổi", đồng nghĩa với việc đây sẽ là một năm không tốt, không may mắn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lý học Đông phương cho rằng: Mọi hành vi và kết quả hành vi của con người đều là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố tương tác phức tạp theo nguyên lý "vạn vật tương hỗ". Ông Tuấn Anh giải thích: "Tôi có thể lấy ví dụ ngay môn tử vi - vốn là một phương pháp tiên tri nổi tiếng trong di sản văn hóa Đông phương cho số phận của từng con người. Dữ kiện đầu vào cho phương pháp này gồm: ngày, giờ, tháng và năm sinh. Như vậy, cùng một năm sinh thì các đối tượng quán xét đã có ngày, giờ, tháng sinh khác nhau và hoàn toàn mô tả các số phận khác nhau cho mỗi con người. Đó là lý do để tôi xác định ngay rằng: Không phải cứ "năm tuổi" - ví dụ như người tuổi Tỵ gặp năm Quý Tỵ - là xui xẻo, đen đủi. Suy cho cùng thì chính trí tuệ, thiện tâm và những giá trị nhân bản trong tình yêu thiên nhiên, cuộc sống và con người mới là cứu cánh rốt ráo để có một cuộc sống thanh bình". Theo Dòng Đời3 likes
-
Thông Tin Cập Nhật
Đại Phúc and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Bi hùng hải chiến Trường Sa Nguoilaodong Thứ Bảy, 09/03/2013 22:32 25 năm trước, ngày 14-3-1988, hải quân Trung Quốc đưa tàu đến gây sự ở 3 đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong cuộc chiến không cân sức ấy, những người lính hải quân Việt Nam đã xả thân giữ đảo, để máu mình tô thắm cờ Tổ quốc. Quyết tử vì Gạc Ma Dù đảo Gạc Ma đã bị Trung Quốc xâm chiếm trái phép nhưng trong cuộc hải chiến 14-3-1988, hình ảnh những cột cờ sống và “vòng tròn bất tử” vẫn khắc sâu trong tâm trí bao người... Các chiến sĩ trên tàu HQ-604 bị hải quân Trung Quốc bắn chìm ngày 14-3-1988 được đồng đội ứng cứu (Ảnh do đại tá Trần Minh Cảnh cung cấp) Anh hùng Nguyễn Văn Lanh, người vào sáng 14-3-1988 đã cùng thiếu úy Trần Văn Phương và các chiến sĩ hải quân (HQ) được cử từ tàu vận tải HQ-604 lên đảo Gạc Ma bảo vệ cờ Tổ quốc, nhớ lại: “HQ Trung Quốc (TQ) hạ xuồng từ tàu lớn mang theo nhiều lính trang bị vũ khí hạng nặng đổ bộ lên Gạc Ma. Chúng cho rằng công binh đang xây dựng đảo của ta ít, chỉ trang bị thô sơ, có người thậm chí không vũ khí trong tay, sẽ dễ dàng bị khuất phục. Nhưng chúng đã nhầm!”. Còn cờ, còn đảo Trong trận hải chiến ngày 14-3-1988, trong 3 đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao, cuộc đối đầu khốc liệt nhất diễn ra tại Gạc Ma. Theo đại tá Nguyễn Hữu Doanh, người chuyên lo kế hoạch cung ứng, tiếp tế nhu yếu phẩm và lên kế hoạch xây dựng nhà chủ quyền kiên cố trên các đảo ở Trường Sa những năm 1980, sở dĩ HQ TQ tấn công Gạc Ma dữ dội nhất vì đảo này nằm ở vị trí đắc địa trong khu vực quần đảo Trường Sa và biển Đông. Thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ là một nghi lễ thường xuyên trong những chuyến tàu đến với Trường Sa Ảnh: MẠNH DUY Khi lính TQ đổ bộ lên Gạc Ma, đại úy Vũ Phi Trừ, thuyền trưởng tàu HQ-604, giao nhiệm vụ cho thiếu úy Trần Văn Phương lên đảo cắm chốt, bảo vệ cờ Tổ quốc để xác định chủ quyền. Thấy lính TQ tiến vào đảo với số lượng lớn và sẵn sàng bắn vào ta, đại úy Trừ ra lệnh: “Ai bơi giỏi, lập tức vào hỗ trợ thiếu úy Phương”. “Tôi cùng 10 chiến sĩ nhảy xuống biển bơi vào đảo hỗ trợ anh Phương giữ cờ. Lúc ấy, trên đảo có khoảng 40 công binh của ta bị địch chĩa súng nã đạn không thương tiếc” - ông Nguyễn Văn Lanh hồi tưởng. Ông Lanh không thể nào quên hình ảnh thiếu úy Phương hôm đó. Khi bị lính TQ bắn trọng thương, anh vẫn cố ngoi lên mặt nước, tay luôn giữ chặt lá cờ, tự biến mình thành cột cờ sống. “Khi bơi đến nơi, tôi đề nghị thiếu úy Phương về tàu cứu chữa nhưng anh ấy nói như ra lệnh: “Thà hy sinh chứ không thể để mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng HQ”. Sau khi dặn tôi và đồng đội tiếp tục giữ cờ Tổ quốc bằng mọi giá, anh Phương hy sinh” - ông Lanh nghẹn ngào. Thấy người trước ngã xuống, người sau vẫn tiếp tục lao tới tự biến mình thành cột cờ sống trên biển, lính TQ lao đến giằng lấy. “Chúng dùng lưỡi lê và báng súng đâm và uy hiếp chúng tôi. Trong tay không vũ khí nhưng tôi vẫn chiến đấu không chút run sợ. Hai tên lính TQ lao vào, một tên đâm xuyên lưỡi lê qua vai tôi. Lúc đó, nhiều đồng đội bơi tới yểm trợ tôi tiếp tục giữ cờ” - ông Lanh xúc động. Lòng quả cảm, ý chí sắt đá Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết những người lính HQ Việt Nam trong gần 1 giờ quần thảo với lính TQ đã đứng kề vai nhau thành một “vòng tròn bất tử” để bảo vệ cờ, ngăn chặn chúng tiến sâu vào đảo. Chứng kiến ý chí chiến đấu quyết tử giữ đảo của HQ ta, lính TQ đành rút về tàu. Chúng nã pháo điên cuồng vào tàu HQ-604 neo đậu bên ngoài và những người lính trên đảo Gạc Ma. Trung tá Trần Đức Thông, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh hoặc chìm theo tàu HQ-604 mất tích. Nhiều người bị thương nặng, trôi lênh đênh trên biển… Anh hùng - đại tá Vũ Huy Lễ, người thuyền trưởng của tàu HQ-505 nhận trách nhiệm đóng giữ đảo Cô Lin năm xưa, xúc động: “Tôi nhìn sang vùng biển Gạc Ma, thấy nhiều đồng đội vừa ngã xuống. Không thể để anh em nằm lại giữa biển khơi, chúng tôi đưa xuồng sang cứu. Tuy nhiên, HQ TQ dùng súng AK bắn phá, không để chúng tôi cứu thương. Mặc, chúng tôi vẫn bình tĩnh, tiếp tục bơi xuồng sang. Suốt buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đã vớt được 44 thương binh và tử sĩ”. Đại tá Trần Minh Cảnh giờ đã bước sang tuổi 78 nhưng vẫn nhớ như in những giờ phút nóng bỏng 25 năm trước. Vị Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 HQ vào thời điểm đó, người được anh em HQ xem là “ra Trường Sa như đi xe buýt”, trầm mặc hồi tưởng những hình ảnh bi hùng của đồng đội năm xưa. “Đó là cuộc chiến không cân sức khi TQ với nhiều tàu chiến lớn, vũ khí hạng nặng; còn ta chủ yếu giữ đảo bằng lòng quả cảm và ý chí sắt đá bảo vệ chủ quyền” - ông tự hào. Kỳ tới: Xả thân giữ đảo MẠNH DUY - HỒNG ÁNH2 likes -
Loạn giá dâng sao giải hạn Thứ Tư, 20/02/2013, 07:00 PM (GMT+7) Sau nghỉ Tết Nguyên đán hàng ngàn người lại đổ về các chùa đăng ký làm lễ dâng sao giải hạn cầu an. Tuy nhiên, mỗi chùa lại có một mức phí giải sao khác nhau. Nhẹ cũng mất tiền triệu Nghỉ tết dài ngày, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) về quê ăn tết. Năm nay chị Hằng lỡ dịp lên chùa xin dâng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch. Không yên tâm, chị phải tranh thủ giờ làm để lên chùa đăng ký xin dâng sao giải hạn kẻo có chuyện thì "hối không kịp". Theo chị Hằng, mức phí dâng sao giải hạn cho cả gia đình (4 người) cũng không hề nhỏ, năm nào cũng mất tới tiền triệu. Năm nay phí còn cao hơn, mỗi người mất tới 400 nghìn đồng/sao. Tính nhẩm chị Hằng phải chi tới 2 triệu đồng giải sao cho cả nhà. Tuy vậy, chị cho rằng, mức này vẫn chưa thấm vào đâu so với việc mời thầy về nhà, có thể lên tới chục triệu đồng. Người dân đăng ký dâng giao giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) Theo ghi nhận của PV ngày 19/2, những chùa lớn ở Hà Nội như Phúc Khánh, Quán Sứ, Hai Bà Trưng... có hàng trăm người dân đến đăng ký làm lễ dâng sao giải hạn. Tại đây, các ni, sư, phật tử cũng tất bật soạn đồ lễ, các bàn đăng ký cũng chật kín người ngồi ghi ghi, chép chép. Mải mê ghi chép tên các thành viên trong gia đình để đăng ký dâng sao Năm nay, theo lịch dâng sao giải hạn của chùa Phúc Khánh, lễ giải sao La Hầu vào ngày mùng 8 tháng Giêng, sao Thái Bạch ngày 15, và sao Kế Đô ngày 18. Phí giải sao là 100.000 đồng/người; phí cầu an mỗi hộ gia đình là 100.000 đồng. Tại chùa Quán Sứ, lễ cúng sao vào các ngày mùng 4, mùng 6, mùng 8, 12, 14, 16 tháng Giêng. Phí giải sao là 150.000 đồng/người. Lịch cúng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) Chị Đỗ Thị Dậu (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, năm nào nhà chị cũng làm lễ dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh. Lý do bởi vừa gần nhà, giá cả lại “mềm” hơn những nơi khác. Tuy nhiên, chùa này rất đông, muốn giải hạn phải đăng ký sớm, khi làm lễ có khi phải ngồi cả ở ngoài đường. Không giống như chị Dậu, chị Hà (Đống Đa, Hà Nội) lại rất sợ cảnh chen chúc, xô đẩy khi làm lễ nên năm nay quyết định làm lễ dâng sao giải hạn cho cả gia đình tại chùa Quán Sứ dù giá cả có “nhỉnh” hơn chùa Phúc Khánh một chút. Người dân chăm chú chiếu sao cho cả gia đình Đăng ký dâng sao tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) Lễ dâng sao tại chùa Quán Sứ Khác với những người làm lễ tại chùa, anh Nguyễn Công Tùng (Mê Linh, Hà Nội) lại quyết định làm lễ dâng sao giải hạn tại gia. Anh Tùng cho biết, khi xem sao được thầy phán là gia đình năm nay sẽ gặp hạn. Tuy vậy vẫn có cách để giải hạn cho cả gia đình. Thầy cũng “khuyên” anh Tùng , nếu gia đình muốn bình an phải dâng sao cẩn thận, không làm qua loa, đại khái. Cũng theo anh Tùng, phí mời thầy làm lễ tại gia đình anh là 1,2 triệu (chưa kể đến các tiền sắm sửa đồ lễ theo hướng dẫn của thầy). Ngoài ra, tiền xăng xe cho thầy là tùy tâm. Tuy nhiên, xe của thầy hầu hết là ô tô nên "tùy tâm" cũng phải mất tiền triệu. Dở khóc dở cười Tình cờ chúng tôi gặp anh Trịnh Quốc Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) vào chùa Phúc Khánh dán tờ rơi. Được biết, anh bị mất giấy trong khóa lễ giải sao La Hầu ngày mùng 8 Tết. Trong đó có giấy tờ tùy thân, bằng lái xe và khoảng 5 triệu đồng. “Lễ giải sao mà an đâu chả thấy lại ruốc họa vào thân”. Anh Tuấn ngậm ngùi. Hình nhân thế mạng được dùng trong buổi lễ dâng sao tại chùa Hai Bà Trưng (Hà Nội) Sư thầy chùa Hai Bà Trưng soát tên các gia chủ trước khi vào buổi lễ dâng sao Sư thầy chùa Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang làm phép Cầu bình an cho cả gia đình Sau khi dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh ngày mùng 8 Tết vừa rồi, chị Hằng (Từ Liêm, Hà Nội) mang bầu 8 tháng phải vào viện nằm an thai và có nguy cơ sinh sớm. Chị Hằng cho biết, đi lễ cầu an cho gia đình nhưng mọi người chen lấn, xô đẩy, chị bị ngã dúi dụi phải nhập viện ngay trong lúc chùa đang lễ. Người dân chen chúc cúng sao giải hạn ngoài đường Một số trường hợp ngoài giải sao, các thầy còn có những lời phán khiến cả gia chủ bàng hoàng, chạy đôn chạy đáo lo tiền theo yêu cầu của thầy. Thầy còn phán nhà anh Tùng phải đập cửa bên này, chuyển cổng bên kia, chuyển hướng ban thờ thì mới có “lộc”. Lời phán gây sốc nhất khiến anh Tùng méo mặt là gia đình sẽ gặp họa nếu không sinh thêm đứa nữa trong khi con trai anh mới được 4 tháng tuổi. Theo Hòa thượng Thích Thanh Huân, Chùa Quán Sứ (Hà Nội), người Việt quan niệm, nếu trong năm người đó có sao xấu thì gặp nhiều điều không may. Những người có năm tuổi ứng với ngôi sao vận hạn thì đều mong muốn cúng sao cho mình. Dâng sao giải hạn chỉ là giải quyết vấn đề tâm lý còn không có vị thần thánh nào ban phúc hay giáng họa cho chúng sinh. Bảng tính sao hạn năm Quý Tỵ (Ảnh: phatgiao.org.vn) Cũng theo vị Hòa thượng này, có không ít trường hợp đi cúng lễ mà vẫn gặp tai họa. “Gặp họa hay phúc đều là do bản thân con người. Nếu con người không cẩn thận thì rất dễ gặp họa như mất của, tai nạn…”. Hòa thượng Thích Thanh Huân nói. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trụ trì chùa Bằng (Hoàng Mai, Hà Nội) khuyên người dân không nên tốn kém, lãng phí mất tiền làm lễ. Bởi phật là tại tâm, con người có tâm, Phật luôn linh hiển. Tích cực làm điều thiện sẽ được báo thiện, ngược lại, ác giả ác báo. Không có chuyện sao xấu hay sao tốt chiếu mệnh con người.2 likes
-
Việc học năm nay vẫn tiến triển tốt đẹp thuận lợi ,công việc thì không thấy có gì thay đổi, trong gia đình hay thân tộc sẽ có người bệnh nặng hay có tang ,nếu có bạn trai hay đang yêu thì dễ chia tay , ngoai ra năm nay coi chừng bị tai nạn, dễ dính vào những chuyện gây gỗ dánh nhau hay bị người đánh đập có thương tích đỗ máu ,trong người hay nổi mụn nhọt chốc lỡ .2 likes
-
Kính chào chú Loccoctu ,đây là lần đầu tiên cháu vào forum.Cháu chúc chú và mọi người 1 Năm Mới vạn sự như ý. Cháu là nữ, sinh năm Đinh Mão 1987 tại vùng Đông Bắc VN,cao 1m54,da trắng,mắt cận,nhỏ,người đầy đặn.mặt hay đăm chiêu,và không ưa nhìn,người khác hay nói cháu lạnh lùng.Cháu không bệnh tật,chỉ có đường ruột hơi kém,da hay mụn nhọt,hay bị trầy xước,không hồng hào và đặc biệt cháu bị rụng tóc 8 năm,tóc mỏng,chữa không được dù đã đi chữa nhiều nơi,và không biết chữa thê nào nữa,không biết có phải do phần âm nhà cháu có vấn đề gì không.Nó ảnh hưởng đến sự tự tin của một người trẻ.Mẹ cháu có nói mẹ có phá thai nhiều lần trước khi sinh em cháu. Học hành lận đận ,khó khăn lắm mới xong được đạihọc,luôn luôn phải đi xa,sang 1 nước châu Á du học,về nước long đong xin việc,hết ra bắc vào nam,mỗi nơi chỉ được 1 thời gian ngắn,cả Nhà nước lẫn tư nhân,cả năm 2012không có việc làm,rồi đến cuối 2012,xin làm ở công ty ở Hanoi,1 công việc cũnglàm nhàm,không được như ý muốn.Bản thân cháu bây giờ cũng không muốn đi xa nhưng vẫn bị điều vào làm ở HCM.Ai coi bàn tay cháu đều nói cháu còn đi nhiều.Nhưng đến hiện tại việc đi như vậy,cháu cũng chưa có tiền tài,gia đình phải hỗ trợ nhiều. Ông bà mất hết chỉ còn lại bà ngoại.Ông ngoại là liệt sĩ ,chết trẻ,chưa tìm thấy mộ ở miền nam VN,mọi người hay nói cháu được quý nhân, người âm phù hộ đi theo.Nhà bên nội vừa có tang là bác ,anh trai bố và đứa cháu họ 16 tuổi liên tiếp dịp cuối năm 2012,nhà cháu đời nào cũng có 1 người chết trẻ.Và trong nhà, thế hệ cháu không giỏi giang và được như thế hệ bố cháu. Cháu có bố mẹ và 1 em gái,Bố tuổi Bính Thân 1956,mẹ tuổi Ât Tỵ 1965.em gái tuôi Qúy Dậu 1993.Cháu hay khắc khẩu với bố.Nhà cháu theo Phật pháp,có thờ tượng Quan Âm Bồ Tát. Ai cũng nói cháu quámạnh mẽ ,là con trai nhưng trong lốt con gái,đó cũng là lý do cháu mất đi nhiềuthứ, trong đường công danh không được lòng người, tình cảm không suôn sẻ,qua 2mối tình với tuổi 1986 Bính Dần,và Mậu Thìn 1988 nhưng cũng phải dừng lại. Năm Mới 2013,cháu có ýđịnh chuyển công việc sang bên hàng hải làm shipping,logistics,là ngành mà cháuthích từ lâu (cũng đinh xem xét bên hàng không nhưng ở VN 1 suất như vây khóquá). Mong chú Loccoctu coi giùm cháu tiến triển công việc và tình duyên ,vận hạn năm 2013. Năm nay cháu có tin vui gì chưa ạ?cháu thấy tính cháu hợp với tuổi Mậu Thìn,nhưng ng ta hay noi chồng tương lai sẽ hơn cháu nhiều tuổi.chồng cháu là người nhìn như thế nào,ở miền nào,hình thức,tính cách ra sao ạ?và đến lúc nào cháu mới có duyên gặp?cháu muốn ổn định sớm,dù tuổi cháu ng ta hay nói là nên lập gđ muộn. Và công việc cháu sẽ có sự thay đổi vào tháng mấy của năm 2013,do cháu chủ động hay bị động chuyển?vì gia đình muốn cháu ra bắc chạy làm nhà nước cho yên ổn,nhưng ý cháu muốn tự lực,và làm ngành cháu thích.Hàng hải có hợp với cháu không a?Và cháu có nên định cư lại o HCM xa nhà hay không?cháu có cái duyên lại đi nước ngoài tiếp nữa không ạ?cháu cũng muốn ở 1 nơi an cư lạc nghiệp,chăm sóc được bố mẹ cháu. Cháu có nên xin vào công việc Nhà nước hay làm thuê cho tư nhân hay tự mở kinh doanh? Cháu xin chân thành cám ơn chú. Đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=PMP&date=1987,5,3,17,50&year=2013&gender=f&view=screen&size=21 like
-
1 like
-
Quán vắng!
Vi Tiểu Bảo liked a post in a topic by Thiên Sứ
Trung Quốc lại ồ ạt tuần tra Biển Đông Chủ Nhật, 10/03/2013 19:31 (NLĐO) – Theo Liu Guima, quan chức cao cấp tại Cục ngư nghiệp Nam Hải trực thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 10-3 cho biết 21 tàu ngư chính cỡ vừa và lớn cùng hơn 3.000 nhân sự đã ồ ạt tiến ra Biển Đông tuần tra. Hành động này tiếp tục xâm phạm vào vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo quan chức trên, trong năm nay, tàu ngư chính của Trung Quốc sẽ thường xuyên tuần tra nhằm bảo vệ an toàn và lợi ích hợp pháp của ngư dân Trung Quốc. Phạm vi tuần tra bao gồm quần đảo Scarborough/ Hoàng Nham, nơi đang tranh chấp với Philippines, Đá Vành Khăn-Một đảo đá ở quần đảo Trường Sa, đảo nam thuộc quần đảo Hoàng Sa và một số đảo khác... Như vậy, phía Trung Quốc tiếp tục lên kế hoạch xâm phạm lãnh hải Việt Nam khi cho biết sẽ thường xuyên tuần tra cái gọi là “Thành phố Tam Sa” (đơn vị hành chính bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam). Trực thăng hải giám B-7103 của Trung Quốc tiến hành tuần tra trái phép quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Tân Hoa Xã Liu Guima còn nói rằng các tàu ngư chính dự kiến lưu lại trong nhiều tuần, song không tiết lộ thời gian cụ thể. Bên cạnh đó, một đội tàu hải giám Trung Quốc (CMS) mang các số hiệu 83, 262, 263 cùng trực thăng hải giám B-7103 ngày 8-3 đã đến tuần tra trái phép các vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc tuần tra dự kiến kéo dài 9 ngày. Theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên máy bay trực thăng và tàu hải giám được gửi đến cùng một lúc để tuần tra Hoàng Sa kể từ khi Trung Quốc thành lập cái gọi là “Thành phố Tam Sa”. Cái gọi là "thành phố Tam Sa" được Trung Quốc ngang nhiên thành lập trên đảo Phú Lâm của Việt Nam vào tháng 7-2012, bất chấp sự phản đối của phía Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế. M.Khuê (Theo Tân Hoa Xã, China Daily) ======================= Theo lịch thì ngày mai quân đội Mỹ Hàn bắt đầu tập trận quy mô lớn chưa từng có. Đất Cao Ly này xảy ra chiến tranh hay thống nhất trong hòa bình thì Trung Quốc cũng lãnh đủ.1 like -
Tháng 1 al đúng là hạn đậu thaii. Tháng 2 cần cẩn thận đi đứng, tính ra sinh con vào tháng 9 là quá đẹp. Đứa bé là con trai1 like
-
Yên tâm đi, năm nay phải có thai ,cuối năm sanh con trai, tháng 2 al thử lại tới 4 vạch.1 like
-
Năm nay có nhiều lo lắng đến cha mẹ, khóc nhiều hơn , tình cảm năm nay cũng không mấy tốt đẹp, nhieu mau thuan có thể dan den chia tay, năm nay nửa năm đầu có thể hơi khó kiếm việc. Công việc có thời gian ngắn làm trong nhà nước, sau cũng bỏ ra ngoài mua bán nhỏ. Số lận đận tình duyên. Sau nà sống xa rời bố mẹ, khó mà gần gũi giúp đỡ1 like
-
Tháng Tư Âm này sẽ có những bất ngờ tốt đến.1 like
-
Cháu làm lại lá số của tuổi nữ Nhâm Thân, tại sao lại là Dương Nam.1 like
-
1 like
-
Cháu sinh giờ Dậu như Ntpt nói , với lá số mệnh vcd ,mới có hiện tượng bệnh về thần kinh hay tâm thần .Con sanh nhằm giờ kim xà thì khó nuôi phải rồi ,qua 12t sẽ hết .1 like
-
Cung tử rất tốt, sanh con cũng dễ nuôi ,ngoan hiền dễ dạy, sanh được quí tử trai hay gái đều xinh đẹp khéo tay .1 like
-
Trời sao ticket để gì tới 2 năm không trả ,nó suspend bằng lái là phải rồi, sống bên Mỹ mấy năm rồi mà không biết á ! nĂM NAY đã nói ở trên thấy hao tiền tốn bạc mà không biết chuyện gì, bây giờ xảy ra thì có lẽ đó là nguyên nhân để hao tiền ,thôi chịu khó móc bóp ra đi cháu nó không bỏ qua đâu . tù tội thì không thấy, nhưng thấy như vầy ; tháng 01 , có liên quan đến giấy tờ sổ sách hay thuế má,không biết đi du học vậy đi làm có phải khai thuế không ? nếu chưa đi thì khai đi, Tháng 02 al có việc phải tiêu tiền khá, Tháng 03 al tốn kếm nhiều hơn ... tháng 04 al ,có liên quan thủ tục giấy tờ pháp lý, cò bót ,nhưng không đến nổi đi tù đâu. qua hết tháng đó thì êm.1 like
-
Học hành thi cử năm nay cũng hanh thông, nhưng sau khi ra trường rất khó tìm được việc trong năm nay, Quan lộ không mấy sáng , nhiều ổ gà ,công việc thì hay bị dổi dời lên xuống ,ít khi nào làm được nơi nào bền lâu, thường làm không đúng vơi ngành mình đã học.1 like
-
Sẽ có những bất ngờ từ Bắc Triều Tiên..... ================================ Hoàn Cầu: Chiến tranh Triều Tiên - đồng hồ đếm ngược Thứ bảy 09/03/2013 09:08 (GDVN) - Theo Thời báo Hoàn Cầu, khẩu khí của Bắc Triều Tiên lần này tỏ ra đặc biệt phẫn nộ, dù không xây ra chiến tranh quy mô lớn thì cũng có thể có những đòn tấn công quy mô nhỏ nhưng đánh vào chỗ chí mạng. THX: Ghét thái độ Trung Quốc, Triều Tiên ngừng đưa tin từ Bắc Kinh Hàn Quốc: Sẽ xóa sổ chính phủ Triều Tiên nếu dùng vũ khí hạt nhân Kim Jong-un cưỡi xuồng ra biển thị sát 2 đảo tiền tiêu Triều Tiên tuyên bố cứng rắn, Hàn Quốc triệu tập các quan chức an ninh Triều Tiên đã tuyên bố cắt đường dây nóng, hủy thỏa thuận đình chiến Quân đội Hàn Quốc tập trận Thời báo Hoàn Cầu ngày 9/3 đưa tin, những diễn biến mới nhất từ bán đảo Triều Tiên cho thấy bóng ma chiến tranh đang bao trùm lên bầu trời Đông Bắc Á, xung đột quân sự giữa Bắc Hàn với Nam Hàn đang như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Hôm qua 8/3 Bình Nhưỡng tiếp tục đưa ra những phát ngôn kích động chưa từng thấy khi tuyên bố hủy bỏ hiệp định không xâm phạm lẫn nhau giữa 2 miền Triều Tiên, cắt đứt đường dây nóng quân sự tại Bàn Môn Điếm, thậm chí đe dọa giáng đòn hạt nhân vào thủ đô của Mỹ, "kẻ thù truyền kiếp" mà Bình Nhưỡng cho rằng là kẻ khiêu chiến, giật dây. Những tuyên bố hùng hồn của Bình Nhưỡng khiến cánh phóng viên các hãng thông tấn quốc tế đã bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng, theo Thời báo Hoàn Cầu, khẩu khí của Bắc Triều Tiên lần này tỏ ra đặc biệt phẫn nộ, dù không xây ra chiến tranh quy mô lớn thì cũng có thể có những đòn tấn công quy mô nhỏ nhưng đánh vào chỗ chí mạng. Phản ứng của Mỹ - Hàn cũng khiến Thời báo Hoàn Cầu cảm thấy lo ngại. Nhà Trắng cho biết Washington hoàn toàn có đủ năng lực đánh tan mọi hành vi tấn công của tên lửa Bắc Triều Tiên và mọi cuộc tấn công nước Mỹ từ Bắc Triều Tiên đều là hành động tự sát. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua 8/3 cũng lên tiếng khẳng định, nếu Bình Nhưỡng dám dùng vũ khí hạt nhân tấn công Hàn Quốc thì chính quyền Kim Jong-un sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Trái đất này. Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu) ========================= Tố xì phé căng quá! Nhanh thì đúng ngày 11. 3. Chậm không quá 10 ngày tức 21. 3 lịch Tây. Con bài "tẩy" sẽ được lật lên. Hãy chờ xem. Một trong hai khả năng chính là At Rô - Đàm phán!? Hoặc là At Píc - như tờ Hoàn Cầu nói - Chiến tranh. Ấy là chính tờ Hoàn Cầu bảo thế, chứ không phải Thiên Sứ đâu nhá! Thiên Sứ tui luôn ủng hộ hòa bình thế giới. Hì. Thiên Sứ tui chỉ phát biểu là: Mọi sự kiện ở biển Đông đều liên thông với Đông bắc Á. Và rằng thì là: Chiến tranh lớn - "Canh bạc cuối cùng" - sẽ không bao wờ xảy ra ở biến Đông!1 like
-
Lẹ lẹ , đăng ký sớm vào FB ,rồi tham gia group 8 số 8 hại thiên hạ , các cô đang tám về chú đấy !1 like
-
Chú đã hỏi cháu trước khi sinh ra Bà Nội còn không ? Nếu còn thì người đi sau phù hộ chau là Bà Cụ Nội ( Bố cháu gọi là Bà Nội ) Chú đã giải thích và tư vấn cho một số người là: Thứ nhất là Mồ mả. Thứ nhì là hướng nhà. Thứ ba mới là số phận. Nếu nói số phận là mặc định là không thể thay đổi được, thì sao từ xưa các Cụ đã có câu :" Đức Năng Thắng Số ."Cháu đã hiểu câu này, chú không cần giải thích thêm. Từ xưa các Cụ cũng đã nói :" Người ta sống vì Mồ, vì Mả chứ không ai sống vì cả bát cơm ." Các doanh nhân ngày nay đã rút đúc kinh nghiệm để thành công bằng 5 cặp có 10 chữ M là : Thứ nhất là Mồ Mả. Thứ nhì là Miệt Mài. Thứ ba là May Mắn. Thứ tư là Mưu Mẹo. Thứ năm là Ma Mãnh. ( Chú phản đối thứ Năm ). Hai chữ M đấu tiên vẫn là Mồ Mả. Còn Thứ nhì là Hướng nhà ( Phong Thủy ) . Tức là ngôi nhà đang ở phải được xem xét về PT cho chu đáo.Cháu có bỏ ra tiền Tỉ để làm việc Thiện thì hướng Nhà ( PT ) của cháu một nghìn năm sau ( nếu không có tác động của thiên tai hoặc con người ) nó vẫn không thay đổi.Hướng Đông vẫn là hướng Đông. Tại sao dòng họ nhà cháu ( Như cháu cho biết ) những người con Út đều có biếu hiện Thần kinh? Chắc chắn về Âm phần có gì khiếm khuyết. Việc khấn người Âm phù hộ cháu nên vái vọng cũng được , từ Tâm mà.Còn việc tóc cháu rụng nhiều, nếu chưa có điều kiện nhờ Thầy giỏi về Âm Trạch xem xét, cháu nên uống Hà Thủ Ô và thường xuyên ăn Đậu Đen, Mộc Nhĩ. Còn một bí quyết nữa là buổi sáng trước khi dậy cháu dùng 10 ngón tay ( Chú ý dùng phần Mặt Móng chứ không phải Đầu móng, tại sao thì giải thích về Huyệt Đạo dài lắm ), vuốt ngược từ chân tóc phía trước ra phía sau khoảng 30 đến 50 lần mỗi sáng. Các việc khác chú đã Tư vấn rồi. Chúc cháu thành công.1 like
-
1 like