-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 13/12/2012 in all areas
-
Có Phải Vậy Không?
maket171 and 6 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Có không ít kẻ, "phản biện" tôi bằng cách, cứ hơi một tý là đặt vấn đề: "Đã được khoa học công nhận chưa?". Xin lỗi! Thế nào là được "Khoa học công nhận?". Căn cứ vào đâu để xác định là "Khoa học công nhận?" - Viện hàn lâm khoa học Pháp quốc biểu quyết đúng thì gọi là "Khoa học công nhận" à? Thí dụ như cái viện Hàn Lâm khoa học Pháp đã cấp bằng tiến sĩ cho Lưu Tử Hoa vì dùng Kinh Dịch Tàu chứng minh có hành tinh thứ X trong hệ mặt trời là có "cơ sở khoa học" hay sao? Hay giáo sư Viện Sĩ Phan Huy Lê công nhận thì mới gọi là "khoa học công nhận"? Bởi vậy. tôi tống cổ ra khỏi diễn đàn đôi khi không cần lý do. Tôi không thể thuyết phục được những con bò! Thật buồn cười, khi những con bò nhưng lại cứ thích tham gia vào lĩnh vực tư duy khoa học thật sự, khi mà chính giáo sư viện sĩ Phan Huy Lê vẫn không hề đưa ra được nội dung khái niệm của chính ông ta, khi được đặt vấn đề: Thế nào gọi là "cơ sở khoa học"? Vậy mà nghe nói chức danh viện sĩ của ông ta được hẳn Pháp quốc tặng danh hiệu giáo sư viện sĩ đấy! Cho nên đừng có thắc mắc khi bị tống cổ ra ngoài diễn đàn. Giáo sư Ngô Bảo Châu nói: "Thiên tài không đi lẫn với bầy cừu". Đấy là giáo sư chưa phải viện sĩ như ông Phan Huy Lê nói. Tất nhiên tôi thì không phải như ông Ngô Bảo Châu, nên không đánh giá những thằng ngu như những con cừu, nó rẻ quá. Nhưng ít nhất tôi cũng không chấp nhận những thứ tư duy có chỉ số Bo cao tồn tại ở đây. Đây là tiếng nói gần như duy nhất chứng minh cho Việt sử 5000 năm văn hiến, trong hàng triệu trang web tiếng Việt tả pín lù ở thế gian. Tôi không thể chấp nhận rác rưởi phi khoa học. Ngay cả những người bề ngoài ủng hộ nền văn hiến Việt, nhưng vì có chỉ số Bo cao, tôi cũng cho đi luôn trên nguyên tắc: "Nhiệt tình cộng ngu xuẩn thành phá hoại". Đồi tượng phản biện của tôi là cái đám vô liêm sỉ, trơ tráo đến tận cùng phủ nhận tổ tiên và cội nguồn dân tộc, chứ không phải cái đám láo nháo theo đóm ăn tàn. Chính họ - nhân danh khoa học - phủ nhận văn hóa sử truyền thống của dân tộc Việt thì họ phải có trách nhiệm biện minh trả lời những phản biện của những người đưa ra những luận cứ chứng minh họ sai. Cá nhân tôi đã trình bày luận điểm phản biện hầu hết những luận điểm của họ, nhân danh khoa học (Trong topic : http://diendan.lyhoc...871#entry16871) và trình bày luận cứ của mình có tính hệ thống và tiêu chí khoa học làm cơ sở thẩm định, thì chính họ phải biện minh công khai. Chứ không phải im lặng và cho một đám láo nháo vào phản biện ở đây. Họ có quyền lực học thuật để sử dụng đầy đủ các phương tiện thông tin từ trong nước ra ngoài quốc tế, nhưng đã không thể biện minh cho luận điểm của họ. Mà chỉ tung hỏa mù để che lấp sự dốt nát và mục đích phủ nhận văn hóa sử truyền thống Việt. Còn tôi, chứng minh có đầy đủ tiêu chí khoa học là những gía trị thẩm định và phản biện thì hậu quả lại là" có hai thằng nhìn vào nhà đã hai ngày hôm nay"; chưa hết, lại còn đến tận văn phòng TTNC LHDP tại Hanoi để chụp mũ tôi "căm thù chế độ cộng sản". Đến nay thì lại thêm "Âm mưu thành lập tôn giáo". Tôi không có "cơ sở khoa học" nào để yêu ghét ai cả. Và cũng chẳng cần thiết để thành lập tôn giáo. Đấy là tôi nói theo chủ quan của tôi. Nhưng về mặt khách quan, dù tôi có "căm thù" hay ủng hộ chế độ, là người "đức cao vọng trong" hay "đồ đểu" thì điều đó không có nghĩa luận điểm tôi sai. Cho nên tôi không cần thiết để thanh minh. Những hình thức gây sức ép tâm lý đó, đấy mới là cả "vú lấp miệng em", trong nghiên cứu khoa học. Trách nhiệm biện minh trước những luận điểm của tôi để tự bảo vệ luận điểm gọi là "khoa học" là đám "hầu hết" và "cộng đồng" khi họ nhân danh khoa học, chứ không phải đám láo nháo vào đây bày đặt chứng tỏ. Họ nhân danh khoa học để phủ nhận truyền thống văn hóa sử Việt - thì họ phải chính danh bằng cách biện minh lập luận của họ đúng, khi có người phản biện bằng những phát hiện mới. Chứ không phải cả vú lấp miệng em bằng các biện pháp - theo kiểu chụp mũ và theo đuổi lẵng nhẵng. Họ là những giáo sư, thậm chí cả Viện Sĩ. Chứ đâu phải đồ giẻ rách mà không thể lên tiếng công khai khi họ có đầy đủ quyền lực học thuật để thông tin. Còn tôi thì mặc dù được hứa 5g chiều VTV1 phát sóng chương trình "Hội Thảo phong thủy" thì đến 5g kém 5 phút thay bằng chương trình khác. Chính sự áp chế phi khoa học đó, khiến tôi phải đặt vấn đề: Việc phủ nhận văn hóa sử truyền thống Việt có phải là một âm mưu chính trị có phối hợp có tính toán của các thế lực trong nước với quốc tế hay không? Này, đám láo nháo kiểu Nguyễn Thị Thái nghe đây: Các người chụp mụ Thiên Sứ nhằm mục đích gì vậy? Các người có hiểu được - nếu sự phủ nhận văn hiến Việt đã là phi khoa học - vì có người đã đứng ra phản biện mà không thể biện minh - thì âm mưu đó nhằm mục đích gì vậy? Nếu không đủ tầm nhận thức thì Tôi nói cho các người nghe rõ: Nhằm mục đích phá hoại tính chính thống của thể chế cầm quyền. Hiểu chưa? Vì một thể chế cầm quyền của một dân tộc nào thì phải thể hiện tính chính thống qua thể hiện bằng cách bảo vệ những gía trị văn hóa truyền thống của dân tộc đó. Thiên Sứ tôi không dây dưa đến chính trị; nhưng vì nó "nhân danh khoa học" phủ nhận văn hóa sử truyền thống Việt , nên cũng nhân danh tính chính danh của khoa học, mà phản biện đám giẻ rách nghe chưa? Tôi không trách những người như loại Nguyễn Thị Thái - vì họ không đủ tầm để hiểu biết sâu xa. Chỉ phản ứng cho đỡ sì troét vì bực mình vậy thôi. Tôi muốn đám "hầu hết" kia - toàn giáo sư viện sĩ cả - Hãy lên tiếng rằng: các người muốn khoa học hay chính trị? Nếu quả thật luận điểm của các người có "cơ sở khoa học" thì các người hãy tổ chức đối thoại, chính danh khoa học và công khai với những người phản biện quan điểm của các người. Còn nếu các người xác định tính chính trị thì các người hãy cầu xin Thượng Đế cho Trung Quốc làm bá chú thế giới. Bây giờ các người muốn gì? Chính trị hay khoa học? Đó là quyền lựa chọn của các người thể hiện tính dân chủ của Thiên Sứ.7 likes -
Lời Tiên Tri 2013
nhakhanh and 5 others liked a post in a topic by Hà Châu
DỰ BÁO THẾ GIỚI NĂM QUÝ TỴ 2013 Nguyễn Vũ Tuấn Anh Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Năm 2013 cho thấy nhiều dấu hiệu sôi động của thế giới.Bởi vậy có lẽ đây là năm đầu tiên chúng tôi có lời dự báo trước cho năm 2013 vào thời điểm này thay vì đầu năm âm lịch Quý Tỵ như thường lệ. Năm Quý Tỵ 2013 nhìn trên bản đồ Huyền Không Lạc Việt, chúng ta thấy Thái Tuế động 2 cung Khôn, Tỵ; đối xung Thái Tuế là Càn, Hợi. Tuế phá năm ở 2 sơn Thân- Canh. Như vậy là Thái Tuế tác động cả hai cung Thiên môn và Địa hộ là Càn Khôn - theo Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Theo Huyền Không Lạc Việt thì Thái Tuế chính là sao Bát Bạch - là sao quản vận 8 hiện nay (2004 - 2023), gặp Thái Tuế xung chiếu ở Thiên môn, Địa hộ thì năm nay sẽ có rất nhiều biến động về thiên tai. Sao quản trung cung năm nay theo Huyền Không Lạc Việt là sao Nhất Bạch và Ngũ hoàng. Xét về ngũ hành thì sao Nhất Bạch thuộc hành thủy sinh xuất ra sao Bát Bạch thuộc mộc, nhưng bị Ngũ Hoàng thổ khắc. Đấy là nhận xét tổng quát. Về chi tiết chúng tôi diễn giải như sau: Kinh tế toàn cầu Do sao Nhất Bạch quản trung cung cho nên vào nửa đầu năm nhìn chung kinh tế thế giới có khởi sắc. Từ tháng Giêng đến tháng 3 Việt lịch có những dấu hiệu tốt. Do một số nước tung những gói cứu trợ cho nền kinh tế của mình và sự thương lượng về nợ xấu của các quốc gia được giúp đỡ để vượt qua khó khăn ban đầu Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6 có nhiều quốc gia chủchốt có vẻ như ổn định được về mặt kinh tế và hứa hẹn phát triển. Tuy nhiên đấy chỉ là trạng thái thể hiện bên ngoài. Bởi vì sao Nhất Bạch tuy là ngôi sao tốt nhưng bị sinh xuất và bị Ngũ Hoàng khắc. Đó là lý do mà nửa cuối năm, những hy vọng của nửa đầunăm bắt đầu tan vỡ, những bất ổn xã hội tưởng chừng được khắc phục thì trở nêntrầm trọng hơn do số lượng thất nghiệp tăng cao. Sự lạm phát bắt đầu trở nên trầmtrọng. Có thể nói nửa cuối năm Quý Tỵ là thời kỳ ảm đạm của nền kinh tế thế giới từ trước đến nay. Những doanh nghiệp bậc thấp và bậc trung tiếp tục phá sản. Giá vàng thế giới có xu hướng tăng, nền kinh tế tiếp tục suy thoái nặng, bất động sản cuối năm chết hẳn. Những quốc gia châu Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý… thoát khỏi được sự khủng hoảng kinh tế năm 2012 thì cuối năm 2013, sự kiện này lại lặp lại ở mức độ nghiêm trọng hơn, có thể có những chính phủ ở vài quốc gia bị sụp đổ. Thiên tai Có thể nói năm 2011, 2012 thiên tai nặng nề thì năm 2013 là đỉnh cao của thiên tai từ trước đến nay. Tất cả các quốc gia thuộc trục Tây Bắc Đông Nam theo hình vẽ trên đều bị thiên tai nặng nề. Càng về cuối năm thì thiên tai càng tăng mạnh vàcó tính cực đoan. Động đất cũng tăng nặng, khả năng xuất hiện trận động đất sẽ sánh ngang với các trận động đất ở Indonesia năm 2004 và Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011. Những siêu bão sẽ xảy ra nhiều hơn, hạn hán cũng nặng hơn ở những quốc gia thường có hạn hán. Dịch bệnh Dịch bệnh không có gì thay đổi so với năm 2012 nhưng đề phòng các bệnh liên quan đến thú 4 chân gây ảnh hưởng đến người như chuột, lợn(heo). Chiến tranh Năm 2012 chúng tôi đã xác định rằng sẽ có chiến tranh cấp quốc gia trên thế giới tuy nhiên cho đến giờ này 11.12.2012 (20.10 Nhâm Thìn -Việt lịch) vẫn chưa xảy ra. Trong lúc viết đến lời dự báo này thì chúng tôi cho rằng sẽ có thể xảy ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Ngoài trận chiến theo như dự báo của chúng tôi thì những cuộc đối đầu vẫn rất căng thẳng. Biển Đông vẫn căng thẳng, nhưng khả năng đối đầu quân sự rất thấp, vì sao Thái Tuế đã chuyển sang hướng khác (xin xem bản đồ bên trên). Bất ổn ở vùng trung tâm địa cầu vẫn xảy ra vào nửa đầu năm nhưng căng thẳng sẽ giảm đi vào nửa cuối năm. Những điểm nóng trên thế giới như Đông Bắc Á, Biển Đông, Trung Đông và Bắc Phi, sẽ ngày một nóng lên. Nhưng chưa xảy ra một cuộc đối đầu quân sự lớn ở đây. Khủng bố Nguy cơ khủng bố ngày càng giảm so với năm trước.Nhưng hoạt động của họ sẽ táo bạo hơn và mang sự liều lĩnh. Các vấn đề tệ nạn xã hội Các vấn đề tệ nạn xã hội gần như không có gì thay đổi so với năm 2012, tức là khủng hoảng xã hội sẽ xuất hiện và bạo động ở một số quốc gia. Những tệ nạn xã hội sẽ ngày một nhiều hơn và rất táo bạo. Nạn đói sẽ xảy ra do thiên tai và những tệ nạn như: ma túy, mại dâm, buôn người không hề giảm. Nhìn chung có thể nói thế giới sẽ mệt mỏi trong năm 2013. Ở những vùng bất ổn định hiện nay như: Ai Cập vẫn tiếp tục kéo dài bất ổn định; Khủng hoảng ở Xyri sẽ kết thúc không hoàn mỹ; Khủng hoảng ở Iran sẽ được giải quyết bởi sự biết điều của hai bên và chiến tranh không xảy ra ở đây. An toàn vệ sinh thực phẩm Mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng nghiêm trọng khiến cho trở thành một vấn nạn mang tính quốc tế Khoa học kỹ thuật Quân sự Những siêu vũ khí sẽ ngày càng hoàn thiện và xuất hiện những loại vũ khí mới phi truyền thống như vũ khí điện từ trường, lade và xuất hiện các phương tiện chiến tranh điện tử hoặc những loại vũ khí sử dụng sóng…. Sẽ xuất hiện - hoặc ở trang thái thí nghiệm hoàn hảo - một loại vũ khí, mà tôi không biết gọi là gì - tạm đặt tên là: "Vũ khí định hướng năng lượng". Nhưng trong năm 2013 và sau đó nhiều thập niên, các loại vũ khí sử dụng sóng, hoặc tác động đến các dạng sóng được coi là phát minh vượt trội và là loại vũ khí nguy hiểm nhất. Cũng trong năm 2013, những tổ chức quân sự chuyên nghiệp về chiến trang mạng sẽ hình thành và phát triển một cách mạnh mẽ. Sẽ xuất hiện những cuộc tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng cho một số quốc gia. Dân sự Xu hướng tự động hóa và robot hóa rất phát triển. Nếu như trong năm 2012 chúng tôi đã dự báo rằng: Những robot phỏng sinh học sẽ ngày càng chiếm ưu thế trong các phát minh của tương lai- năm 2013 sẽ là sự hoàn thiện của những phát minh loại này. Có thể nói năm 2013 là năm lên ngôi của công nghệ điện tử, vi tính và mạng toàn cầu với những phát minh có tính ứng dụng của loạinày. Y học Năm 2013 tiếp tục có những phát minh vượt trội mang tính cách mạng trong y học. Có thể nói những phương pháp chữa bệnh của Tây y sẽ có những thay đổi căn bản về phương pháp chữa bệnh với các phát minh mới và ngày càng gần gũi với nền Đông Y Đông phương. HOA KỲ NĂM 2013 Nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2013 cũng theo xu hướng chung của thế giới là có sự khởi sắc vào 6 tháng đầu năm. Nhưng cả Hoa Kỳ và thế giới, sự khởi sắc này chỉ ở một số ngành nhất định chứ không phải là sự khởi sắc toàn diện và sẽ có một số ngành nghề mới xuất hiện, thu hút nhân lực lao động. Đây là nguyên nhân của sự khởi sắc đầu năm 2013 nói chung của toàn thế giới.Tuy nhiên sự phát triển này có thể ví như một người đang có công việc ổn định nay bị thất nghiệp. Nhưng họ có được một công việc bán thời gian không ổn định.Thì có thể coi công việc bán thời gian không ổn định, như là sự phát triển so với thất nghiệp hoàn toàn. Có thể nói rằng việc phục hồi kinh tế vào nửa đầu năm, chủ yếu là vào từ tháng 2 đến tháng 4 Việt lịch, nhưng về bản chất thì những nguyên nhân gây ra khủng hoảng của toàn cầu vẫn chưa khắc phục được. Do đó nửa cuối năm 2013, bắt đầu từ tháng 7 Việt lịch nền kinh tế thế giới lại xuống dốc trầm trọng, trong đó có nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên so với thế giới, nước Mỹ vẫn có một nền kinh tế ổn định hơn cả. CÁC DỰ ĐOÁN KHÁC TRONG NĂM 2013 Những dự đoán kinh tế sau đây căn cứ vào bài “Dự đoán kinh tế thế giới năm 2013” của Thùy Linh - VnExpress (cũng đã đăng trong topic này). Chúng tôi sẽ dự báo theo những dự đoán mà bài viết trên đã đề cập đến. 1. Nhiều công ty Ấn Độ vỡ nợ hàng loạt? Theo như chúng tôi thì không phải bi đát như vậy với nền kinh tế Ấn Độ bởi vì không chỉ riêng đồng xu rupee suy yếu mà nhiều đồng tiền lớn trên thế giới cũng suy yếu theo cho nên nó mang lại một sự cân bằng nhất định khiến cho chỉ có một số công ty bị phá sản và Ấn Độ sẽ không bị tụt hạng tín nhiệm, ngược lại nền kinh tế Ấn Độ lại có dấu hiệu phát triển trong năm tới bởi những kế hoạch của chính phủ. 2. Bill Gates quay lại Microsoft? Theo như dự đoán trong bài viết trên thì Ông Bill Gates có thể sẽ quay về làm CEO tạm thời để tái cấu trúc và đưa Microsoft về thời hoàng kim trước kia. Nhưng chuyện này hoàn toàn không xảy ra, mặc dù Giám đốc hiện thời của Microsoft có thể được thay thế bởi một người khác. 3. Thuế cải tổ y tế của Tổng thống Obama bị hoãn? Mặc dù có những khó khăn như bài phân tích ở trên về vấn đề này. Nhưng thuế cải tổ y tế của Obama chỉ bị lùi lại thời gian thực hiện chứ không bị hoãn do những biến động giá trị đồng USD trong mối tương quan tiền tệ quốc tế có thay đổi. 4. Volkswagen và Toyota vượt GM? Thực ra cả hai hãng này cũng không vượt được GM của Hoa Kỳ chính bởi sự ảm đạm kinh tế thế giới đã kéo lùi doanh thu của hai hãng này. 5. Giá dầu tại Mỹ không tăng cao? Đồng ý gía dầu sẽ không tăng cao nhưng nói chính xác là tăng không đáng kể chứ không phải là không tăng. Tuy nhiên, không phải nguyên nhân do nước Mỹ khai thác các mỏ dầu của mình mà là do sự ổn định thị trường dầu thế giới bởi thị trường dầu ở Trung Đông ổn định hơn. 6. Buffett tăng cường hoạt động thâu tóm? Có thể nói nhà tỷ phú thần thoại Hoa Kỳ Warren Buffett lần đầu tiên nếm mùi thất bại bởi những tác động nằm ngoài dự kiến trong kế hoạch thâu tóm của ông ta. 7. CEO JPMorgan nghỉ hưu Chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này 8. Hewlett-Packard sẽ phải tách công ty Chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này 9. UnderArmour uy hiếp thị phần của Nike Chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này Trên đây là những dự báo của chúng tôi trong năm Quý Tỵ 2013 với hy vọng xác định khả năng xảy ra trong tương lai, để giúp con người gần lành tránh dữ và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.6 likes -
Lời Tiên Tri 2013
Chipbee cherries and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Cũng phải chừa lại một cái để có chỗ hấp dẫn vào đầu năm chứ. Hi. Mới lị Lời tiên tri này từ nay đến Tết còn bổ sung dài dài, những vấn đề mà mọi người wan tâm. Đưa trước Lời Tiên tri 2013 cũng gián tiếp xác định: Không có ngày Tận Thế, mặc dù chính nhà tiên tri Nostradamus đang được giải mã về lời tiên tri của ông.2 likes -
Năm nay Năm Thìn, vận hạn của cháu nằm ở cung Tý , cung Tật Ách, gặp 2 sao Cự Môn và Hoá Kỵ và sao xấu nhất trong Tử Vi là Địa Không , thì phải luận đoán là nếu cháu không bị tai nạn sông nước thì bị chuyện đau buồn về tình cảm, bị cưỡng ép bất đắc dĩ, mà chuyện xẩy ra bất ngờ, có thể dẫn đến " vỡ kế hoạch" phải vao viện . Nếu đúng thì là riêng tư, cháu vào hộp thư bác sẽ nói kỹ hơn.. Nếu không thì ... tế nhị mà.2 likes
-
hôm nay ngồi nhà nghỉ ngơi,buồn lên diễn đàn chia sẻ cho các bác,các chị và các bạn;mình đã đi khám lại và kết quả giống nhau,chiều thứ 2 mình đã phải dùng thủ thuật vì mình sợ đang cưới mà có vấn đề gì nhưng nằm viện thì lại không kịp làm đám cưới nên đành mạo hiểm dùng thủ thuật.Thứ 4 em về quê chuẩn bị đám cưới.em đã đám cưới xong nhưng trước đó em có rất nhiều chuyện xảy ra.Đầu tiên là mẹ bị tai biến huyết áp cao,nhập viện 1 tuần và được bác sỹ cho về nhà vì đã ổn nhưng không ngờ tối 24/10(âm lịch) mẹ lại bị trở lại,mê sảng trong khi ngày 25 là em đãi khách.Ngày 23/10 mẹ chồng bị đau hông dữ dội phải đi viện may mà không nặng lắm,vẫn cố gắng được.Tiếp đến là con mất dù đã cố gắng giữ mà lại mất cận ngày cưới.Đám cưới của mình không được trọn vẹn vì mẹ ôm,con mất còn lại mọi thứ ổn.Cưới xong thì sức khỏe của mẹ đã khá hơn rất nhiều,đi lại và làm được một số việc lặt vặt.Hôm kia mình đã lên Hà Nội cùng chồng và đang ở nhà tĩnh dưỡng cảm ơn mọi người thời gian qua đã chia sẻ cùng mình.Giờ mình chỉ mong sức khỏe ổn và nhanh chóng có thai trở lại2 likes
-
Chào Hải. Tớ nghĩ là chẳng ai khuyên cậu bỏ bé đâu,bản thân tớ cũng thế.Ngày trước vợ tớ đã bỏ 1 lần giờ tớ vẫn thấy hối hận (lúc đó chưa hiểu gì sự đời nên nghĩ chưa có điều kiện thì bỏ thôi). Tớ có thằng ku em làm cùng công ty (bằng tuổi cậu) năm ngoái vợ có thai,đi siêu âm BS khuyên bỏ vì tim và não có vấn đề.Cả nhà nó cũng đấu tranh tư tưởng lắm nhưng ơn trời,mấy tháng sau siêu âm lại kết quả tốt đẹp.Con cái là của trời cho,đừng bỏ. Khi vợ tớ sinh đứa thứ nhất cũng dọa sảy mấy lần,nhập viện cả tháng. Khi có bầu đứa thứ 2,bác sĩ bắt nhập viện từ hồi 3 tháng,lý do khả năng sinh non rất cao,phải cho vào BV để dưỡng.Tớ bối rối lắm vì hoàn cảnh đứa thứ nhất mới được 1 tuổi,2 vợ chồng ở nước ngoài,vợ không biết tiếng......chăm vợ,chăm con,đi làm thế nào đây?... May mắn sao có hôm tớ lò dò lên trên mạng thấy nhà thuốc đông y Nguyễn Hữu Toàn quảng cáo có thể chữa được chứng sinh non,tớ liều làm phép thử (thuốc đông y mà,không có tác dụng chắc cũng không có hại lắm,tớ nghĩ thế).Cũng chẳng về VN bắt mạch được vì BS không cho vợ tớ lên máy bay,tớ gọi điện về kể bệnh tình,lấy có 2 thang thuốc.1 tuần sau đi khám BS giật mình,kết quả cuối cùng là mẹ tròn con vuông. Cũng hồi đó,do lo lắng như cậu bây giờ,tớ bị mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật.Tiện về VN tớ đến nhà thuốc đó,cắt mấy chục thang,kết hợp với chữa Tây y.Bụng bảo dạ,BS Tây y bảo chứng này có chữa khỏi cũng mất cả năm.mấy chục thang bõ bèn gì,uống hết chỗ đông y đó tớ ngừng luôn.Khoảng 6 tháng sau đi khám Tây y,BS kết luận đã khỏi.Tớ cũng chẳng hiểu nhờ Tây y hay Đông y nữa nhưng Tây y bảo phải mất cả năm là ít cơ mà????? Tớ có thể đưa cho cậu số dt và địa chỉ nhà thuốc này nhưng làm thế là vi phạm quảng cáo,mà tớ cũng chẳng muốn quảng cáo cho ai.Chỉ là kể kinh nnghiệm của mình ra,biết đâu giúp cậu được điều gì chăng! Nhà tớ cũng giống nhà cậu,2 đứa cách nhau một năm.Cũng có cái hay của nó.Ví dụ như con em mặc quần áo của thằng anh được,bỉm sữa thằng anh dùng không hết cho con em,lớn lên đi học thằng anh có thể kèm con em nó học được. Thôi cố lên,ai cũng có nỗi khổ của riêng mình,chẳng ai giống ai,tớ cũng thế,cũng đau đầu lắm.Rồi mọi chuyện sẽ qua.Ráng đọc kinh Phật,sống tốt với xung quanh trong phạm vi mình có thể....tớ tin hạnh phúc sẽ quay lại với gia đình cậu Thế nhé,hôm nay tớ mắc bệnh nói nhiều Chúc may mắn À quên,cái nhà thuốc đông y ấy,chắc chắn đã chữa được cho vợ tớ,có thể chữa được rối loạn thần kinh thực vật cho tớ nhưng lại không chữa được chứng viêm amidan mãn tính của tớ.Nói thêm để cậu tham khảo nhé.2 likes
-
Kính chào ban quản trị Tôi, PCNCL xin nhận khuyết điểm đã vi phạm nội qui của diễn đàn. Tôi xin thành thật xin lỗi. Và vì vi phạm nội qui của diễn đàn nhưng ban quản trị vẫn tạo điều kiện cho tôi được giao lưu trong diễn đàn này. Cho nên tôi rất cám ơn. Một lần nữa.Tôi xin ban quản trị nhận nơi tôi lời xin lỗi và lời cám ơn đến các vị, và luôn chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển. Nay kính PCNDL2 likes
-
Thông Báo Chiêu Sinh Khoá Học Luận Tuổi Lạc Việt khóa 01 năm 2012 Qua nhiều năm nghiên cứu, Trung Tâm Ngiên Cứu Lý Học Đông Phương, đứng đầu là thầy Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh, nhân danh nền văn hiến Việt và sự phục hồi nguyên lý căn để của mọi phương pháp ứng dụng trong lý học Đông Phương là "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" - đã phục hồi Lạc Thư Hoa Giáp và xây dựng lại hệ thống lý thuyết Luận tuổi Lạc Việt. Luận Tuổi Lạc Việt ngoài việc minh chứng những sai lầm trong các phương pháp coi tuổi vợ chồng dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc trong hôn nhân từ những sách cổ - thì thực chất đó là một môn dự báo với khả năng tiên tri với hiệu quả cao cho cuộc sống của các gia đinh, căn cứ vào tuổi cha mẹ và con cái trong gia đình. Khả năng tiên tri với hiệu quả cao là một bằng chứng chứng minh cho tính khoa học của phương pháp luận tuổi Lạc Việt và đây là phương pháp cần được phổ biến rộng rãi, nhằm trang bị kiến thức cho những bạn quan tâm, góp phần xóa bỏ những quan niệm sai lầm, nhầm lẫn về Luận Tuổi vốn đang tồn tại quanh ta. Tham gia vào lớp Luận Tuổi Lạc Việt, các bạn sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản như sau : - Nguyên tắc Âm Dương Ngũ Hành – Hà Đồ Hậu Thiên Lạc Việt - Lý thuyết Luận Tuổi Lạc Việt - Tương quan tuổi trong tình yêu , gia đình và các vấn đề liên quan khác - Phương pháp tính năm sinh con hợp tuổi cha mẹ - Các phương pháp khác hỗ trợ cho Luận Tuổi Lạc Việt Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có kĩ năng và kiến thức về Luận Tuổi Lạc Việt, có thể tự luận giải cho bản thân, gia đình và giúp đỡ những người xung quanh. Thời gian đào tạo : 2 tháng, bao gồm lý thuyết và thực hành Hình thức đào tạo : đào tạo Online tại diễn đàn Lý Học Đông Phương Học phí trọn gói : 2.000.000đ (Hai triệu đồng), đóng tiền 1 lần cho toàn khóa học (Ưu đãi giảm 50% học phí cho học viên đã qua các lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản, Nâng Cao và Cao Cấp) Ngày khai giảng dự kiến : 30-12-2012 nhằm ngày 18-11 Nhâm Thìn THÔNG TIN ĐÓNG HỌC PHÍ: Đóng trực tiếp tại TTNC Lý Học Đông Phương, số A75/6F/14đường Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình. * Hoặc chuyển khoản vào tài khoản lớp học: Chủ tài khoản : HÀ HỒNG NGA Số tài khoản: VND: 10620424693010; USD: 106 204 246 93029 tại : Ngân hàng: TECHCOMBANK Chi nhánh Tân Bình. Lưu ý: Khi chuyển khoản nên ghi rõ: -Nội dung nộp: “Học phí lớp Luận Tuổi Lạc Việt 01”. -Tên thật và Nick đăng ký trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn. Chỉ xác nhận khi chuyển đúng tài khoản của lớp. Ngoài ra BQT diễn đàn yêu cầu các học viên đang học và sắp học Phong Thủy Lạc Việt cung cấp 1 số thông tin sau : Thông tin gửi về email : info@lyhocdongphuong.org.vn (trung tâm có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của các bạn) 1. Ảnh 3x4 2. Họ và Tên thật * 3. Nickname diễn đàn * 4. Email liên hệ * 5. Số điện thoại liên hệ (Trung Tâm sẽ liên lạc bằng số điện thoại này để xác minh)* 6. Nghề nghiệp hiện tại * 7. Địa chỉ hiện tại (chính xác đến thôn/xóm, ngõ/hẻm/kiệt) * 8. Trang web các nhân (Facebook, Blog...) (Các mục có dấu * là bắt buộc)1 like
-
Đất Nước Rừng vàng Biển bạc Từ Đất/Nước kết cấu như cặp đối Dương/Âm. Chỉ có người Việt gọi xứ sở mình là Đất Nước, hàm nghĩa là một “Môi trường sinh thái cân bằng”. Anh ngữ chỉ gọi xứ sở là Land, Hán ngữ gọi xứ sở là Quốc Thổ hay Lãnh Thổ. Cặp đối Đất/Nước (Dương/Âm) tương tự cặp đối Trời/Đất. Kết cầu của các cặp từ đối ấy tự nói lên rằng sự sinh ra Vũ Trụ là Dương có trước Âm, Dương sinh ra Âm, như thành ngữ “Trời Tròn Đất Vuông”, “Mẹ Tròn con Vuông”. Ghép Tròn với Vuông theo đúng Dương Âm là Tròn Vuông= =Trọn Vẹn, chỉ sự hoàn hảo, cũng là “Cân bằng sinh thái”. Qui hoạch cái gì, từ qui hoạch một thành phố, qui hoạch một doanh nghiệp , qui hoạch một việc nhỏ đều là: muốn được Trọn Vẹn phải theo đúng Âm Dương Ngũ Hành, tức phải dùng cái nhìn của Phong Thủy Lạc Việt. Khi biểu thị Trái Đất bằng hình Vuông là người Việt ám chỉ Đất ấy là đất đã có loài người khai thác (do Ruộng=Vuông=Văn=Vành -Vạnh=Mảnh) tức trái đất đã có văn minh, đời sống xã hội loài người đã có quốc gia, chia nhau mối quốc gia một Mảnh trên trái đất. Từ hai âm tiết Trái Đất (sẽ chứng minh nó là từ đôi, tức Trái=Đất), Trái Đất nếu mà theo ý “cái đầu tiên” thì gọi tắt là Trái, đúng với cặp đối Dương/ Âm nguyên thủy của Trời/Đất là Trời/Trái (cặp đối nguyên thủy là hai từ trong cặp đó phải là cùng Tơi hoặc cùng Vắng Tơi). Từ đôi Trái Đất nếu mà theo ý “cái nhiều hơn” thì gọi tắt là Đất, vì loài người sinh ra và nhiều dần lên là ở trên mặt đất, chứ không phải là ở dưới nước như loài đơn bào đầu tiên của sự sống, ý “nhiều” là loài người nhiều lên đồng thời khai thác cũng nhiều lên đối với trái đất. Cặp đối nguyên thủy của Đất/Nước là cặp Đất/Đức. Đất=Thật (thành ngữ “Hiền như đất, thật như ruộng”). Đức=Thực (người có Đức là người chân thực). Như vậy Đất/Đức=Đất/Nước=Thật Thực, đó chính là cái môi trường sinh thái lý tưởng nhất vì nó còn chân thực, còn Trọn Vẹn (tức là một sinh thái có Đức), chưa bị tàn phá, ô nhiễm để biến thành một sinh thái Đểu. Chữ Đức của Việt nho viết có nghĩa là sự đầy đủ, chu đáo đối với thiên hạ, gọi là sống có Đức. Nguyên gốc của nó chỉ có nghĩa là nước , trong nôi khái niệm Té=Tế=Túc=Tức=Đức=Đủ=Đầy=Đác=Nác=Nước. Túc=Đức=Đầy-Đủ, là bản chất của nước, là Đầy=Đẩy vì bản chất của nước là luôn có xu hướng Nống=Nở Rộng ra mọi phía. Nói Đất Nước Việt Nam có nghĩa là xứ sở tên là Việt Nam, nhưng riêng từ Đất Nước đã bao hàm ý nghĩa là nơi sinh thái cân bằng, là nơi chân thực, nơi đó nhân dân thuần phác và nhân hậu. Các ngôn ngữ khác không thể có được cái “ý tại ngôn ngoại này” vì họ không dùng từ Đất Nước để chỉ xứ sở của mình. Cặp đối Trời/Đất nguyên thủy là Trời/Trái. Ta thường nói “Dương và Âm như haì mặt Phải và Trái”, thì đúng như vậy, vì Trời=Trải=Phải, đương nhiên Đất=Trái, từ Trái Đất là một từ đôi, Trái nói khi địa cầu đang còn nguyên thủy, Đất là nói địa cầu khi đã được con người khai thác bề mặt để làm Ruộng, từ buổi bình minh của nền nông nghiệp trồng trọt đầu tiên của nhân loại, là của người Việt cách nay hàng vạn năm, Ruộng=Vuông= Văn=Vành-Vạnh=Mảnh, là nền văn minh lúa nước của dân Việt nước Văn Lang ở nam Dương Tử. Biểu tượng Đất bằng hình Vuông của bánh chưng vuông hay bằng đá vuông như Yoni là nói rằng Đất Nước văn minh, khi đã thừa biết các hành tinh do Vũ Trụ sinh ra như Trời=Trăng=Trái đều là = Tròn=Còn, cái nôi khái niệm nói lên sự tồn tại vĩnh cửu của chúng là Còn=Tròn=Trời=Trăng=Trái=Mãi, tức chúng luôn luôn là Già. Từ nguyên của từ Giời Già (giọng Kinh Đô) là từ Trời Tra (giọng Nghệ). Từ Vũ+Trụ có nghĩa là Không Gian+Thời Gian (giải thích của Từ điển Hán-Việt). Vũ Trụ là một từ gốc Việt cổ xưa nhất. Vì: (1) Vũ là do lướt “Vỏ Ủ”=Vũ (đúng QT Thanh điệu: 1+1-0 của thuật toán nhị phân); (2) Trụ là do lướt “Trời Ủ”=Trụ (đúng QT Thanh điệu: 1+1=0 của thuật toán nhị phân). Hai từ Vũ và Trụ là cùng nôi khái niệm “thuộc Trời” vì vậy khi nguời Việt bỏ chữ khoa đẩu chuyển sang viết bằng chữ nho thì hài chữ đó đều có chung một cái Tơi là bộ thủ Miên đặt phía trên (Vỏ=Vòm=Vải=Mái=Miên; Trời=Trải=Phải=Mái=Miên). Ủ là một sự chuyển động, cũng giống như sự lên men vậy. Hai chữ Vũ Trụ nho viết bằng ghép chữ biểu ý, đọc chỉ cần lướt các bộ ghép là ra: (1) Do Vỏ=Vòm=Vải=Mái=Miên; Ủ=Ứ=Ư nên Vũ được ghép bằng bộ thủ Miên và Ư thành chữ Vũ, đọc bằng lướt “Vỏ Ủ”=Vũ (đúng dấu 1+1=0); (2) Do Trời=Trải=Phải=Mái=Miên; Ủ=Du=Do nên chữ Trụ ghép bằng bộ thủ Miên và Do thnhà chữ Trụ, đọc bằng lướt “Trời Ủ”=Trụ (đúng dấu 1+1=0). Bộ thủ là của Việt, từ Bộ Thủ ghép theo ngữ pháp Việt ( nếu là của Hán thì đã ghép theo ngữ pháp Hán là Thủ Bộ). Thủ=Tu (xúc tu là tay của loài côn trùng)=Tay=Tơi. Rõ rang là xét về dấu thanh điệu (mà chỉ ở tiếng Kinh mới tìm ra được QT Thanh điệu mà Lãn Miên nêu: “không”, “ngã”, “nặng” thuộc nhóm 0; “sắc”, “hỏi”, “huyền” thuộc nhóm 1) thì Vũ=1+1=0, Trụ=1+1=0. Vậy Vũ Trụ là một “Cái Không Vô Định” (giống như Thiên Sứ khẳng định: “Không có hạt của Chúa”). Nhưng “Cái Không Vô Định” ấy lại là cái Có, vì Vũ=0, Trụ=0; Vũ Trụ=0+0=1 (đúng thuật toán nhị phân). Đúng là Sắc Sắc Không Không. “Cái Không Vô Định” đó là Trời (Hán ngữ phải gọi là Thiên Không). Người Việt nói “Trời Ơi” là chỉ cái Không (không rõ nguyên nhân), còn “Cái của Trời Ơi” là chỉ cái của cải không biết do bỗng nhiên mà có, không biết do đâu đem lại. Ủ là thuộc tính của tự nhiên, là một sự chuyển động của tự nhiên, giống như lên men thì phải có Đủ thời gian mới thành. Ngày nay văn minh công nghiệp dùng công nghệ để rút ngắn quá trình Ủ, muối cá là có ngay nước mắm chứ không phải cất nước nhĩ một hai năm; rượu mới nấu xong cho qua máy cỏ thể có ngay rượu bằng rượu cất 5 năm hay 15 năm. Tuy nhiên công nghệ ấy cũng chẳng Đọ được với Trời, chỉ cho ra hàng dởm mà thôi, chất lượng không thể nào bằng Ủ tự nhiên được, cũng giống như thịt heo nuôi bằng thuốc tăng trọng hay bằng thuốc tăng nạc. Trà đenPhổ Nhĩ của người Thái ở Vân Nam theo cách Ủ cổ truyền là càng Ủ lâu năm thì cho ra chất lượng trà càng tốt, càng có giá cao. Hệ đếm nhị phân là từ qui tắc Dương/Âm, hệ đếm chỉ có hai con số, số thứ nhất là 1, số thứ hai là 0. Cặp đối 1/0 tương đương cặp đối Trời/Đất. Vì: Trời=Trụ=Chủ=Chúa=Chắc=Chốt=Cột=Một là con số thứ nhất tức số 1của hệ nhị phân Cho nên người Việt mới có tục trồng cột Nêu tế Trời ngáy mồng 1 Tết. Đất=Đồng=Hồng=Hai=Trái=Vài=Vuông, là con số thứ hai tức số 0 của hệ nghị phân, (Đồng là đồng ruộng, Hồng là rộng, “Đất Rộng”=Động chỉ ý một vùng. Người Việt ví Đất đã có loài người khai thác là hình Vuông (Ví là lời so sánh: Ví=Ví-Von=Van=Vân=Ngân=Ngâm-Nga=Ngữ=Ngôn=Ngợi=Lời). Do ví Đất là Vuông nên người Việt mới chế đồng tiền là hình Tròn có lỗ Vuông ở giữa, với nghĩa Tròn Vuông=Trọn Vẹn (tức giao dịch phải sòng phẳng), bằng hình ảnh Tròn/ Vuông=Trời /Đất (tức giao dịch có Trời Đất chứng giám), đó là chữ Tín. (Chữ Tín là do chữ Tin, nhấn ý tin thì dùng từ lặp Tin Tin, nhưng lướt thì “Tin Tin”=Tín, đúng dấu thanh điệu 0+0=1 của thuật toán nhị phân của người Việt. Từ điển Yếu tố Hán-Việt thông dụng của Viện ngôn ngữ NXB KHXH HN1991 cho rằng từ Tín là “từ Hán-Việt”, trang 415). Đồng tiền cổ nhất của người Hán là hình tròn có lỗ tròn ở giữa.So với lỗ tròn thì lỗ vuông nó ma sát sắc hơn với sợi dây xâu các đồng tiền, dở thế, vậy mà người Việt vẫn chế đồng tiền là hình Tròn có lỗ Vuông ở giữa như hình ảnh Trời/Đất, chứng tỏ người Việt coi trọng cái ý nghĩa hơn cái thực dụng ( thành ngữ Việt “Lễ mọn lòng thành”, “Lời chào cao hơn mâm cỗ”). Còn tiếp1 like
-
Cũng có thể lắm. Vì ngày 21. 12. 2012 nằm trong giới hạn xác định tương lai của Trung Hoa, tính đến Rằm tháng Giêng Việt lịch.Riêng với lời tiên tri này, nếu quả thật là của Nostradamus thì đây là lần đầu tiên ông ta đoán sai. Còn đúng tám ngày nữa để chứng nghiệm điều này.1 like
-
Theo lá số cháu hạn năm nay xấu , bị kẻ tiểu nhân lường gạt hao tài mất của, như vậy chắc việc nhờ vã người đó không được như ý muốn.2 năm nữa cháu sẽ có người yêu, nhưng cần cẩn thận có thể bị gạt tình lẫn tiền.1 like
-
Sự đóng góp của cao nhan H T H rất chuẩn. Và lời góp ý của TOMCHIT đầy nhiệt huyết và có tính nhân bản cao.1 like
-
Chào anh PCNDL! Em đã từng được anh coi giúp lá số trên topic này. Em rất yêu quý con người anh: nhiệt tình, khiêm tốn. Chúc mừng anh trở lại diễn đàn nhé. Cảm ơn anh đã coi giúp em và mọi người!1 like
-
Cách đây nửa năm,mình cũng vướng vào nỗi lo như bạn:con có dấu hiệu tự kỷ,thể hiện qua việc 2t rưỡi mà chưa biết nói (con bạn mới có 1t rưỡi mà thôi).Cộng với một số dấu hiệu khác nữa..... Mình không biết căn cứ vào dấu hiệu nào của bé mà nhà bạn cho con đi khám tự kỷ?Tuy nhiên quan điểm của mình như thế này (sau một thời gian tìm hiểu về chứng tự kỷ,cách khám của BS ở VN,cách chữa trị): -Để đi đến kết luận rằng một bé mới 1 tuổi rưỡi bị tự kỷ là rất khó.BS khám cho con bạn bao lâu?BS có chơi với cháu hay chỉ quan sát,hỏi dăm ba câu? -Kể cả trường hợp xấu nhất là tự kỷ đi chăng nữa thì bé mới có 1t rưỡi,cho đến 3 tuổi là thời gian vàng để chữa cho bé. Như mình đã nói ở trên,con mình lúc 2t rưỡi có rất nhiều dấu hiệu tự kỷ,mình không cho con đi khám vì qua tìm hiểu mình thấy có nhiều trường hợp bác sĩ nhận xét không đúng do thời gian khám cho các cháu rất ít.Thay vào đó mình cho con đi học ở trường mầm non đặc biệt dành cho các bé tự kỷ (trường hợp của bạn BS đã nói vậy thì nên cho con đi học ở những trường đó càng sớm càng tốt).Con mình sau khi học ở đó 3 tháng đã bi bô,4 tháng chuyển sang trường mầm non thường.Hiện tại nói như con khướu tuy rằng có nhiều câu vẫn ngọng.Đến bây giờ thì mình tin chắc là thời điểm đó cho con đi khám BS sẽ phán có dấu hiệu tự kỷ (phán nhầm còn hơn bỏ sót,đó cũng là điều hay) nhưng thực chất con mình chỉ là dạng chậm nói. Mình có vài lời chia sẻ mong bạn bớt lo lắng.1 like
-
Con cái đúng là có duyên số với cha mẹ đấy a ạ. E cũng không biết khuyên anh điều gì, vì bản thân e cũng đã từng 1 lần bỏ con hồi cuối năm ngoái vì siêu âm Bác sĩ nói túi ối méo, nếu để sinh bé sẽ không được bình thường, lại thêm chăm bé thứ nhất vất vả quá nên e bỏ. 4 tháng sau e lại có bầu tiếp...... Đúng là con cái là do ông trời. Ai cũng có khó khăn a ạ.1 like
-
2014 mới là năm tốt hợp với 2 vc theo Luận Tuổi Lạc Việt và Lạc Thư Hoa Giáp. Sinh 2014 thì nhà sẽ hòa thuận hơn và tài lộc dồi dào hơn. Thân mến.1 like
-
Nghĩ bạn sinh giờ Thân, lúc nhỏ hay bị nóng sốt, chân mày gọn đẹp, cằm vuông hay chẻ, người nhìn có vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh. Người ít giao kết với bạn bè, ít gần gũi với người thân, thích sống ẩn dật. Trong anh chị em có mất người nào đó. Ông chồng dáng người cao gầy, chân mày đậm, trán rộng cằm dài.1 like
-
Cái ông Đại Phúc này loằng ngoằng quá, chuyển tiền thì ở đâu mà chả được??? ông cứ chuyển tiền mặt cho tôi, tôi ngồi ngay cạnh ông chuyển khoản nộp hộ cho./. hihihihi1 like
-
Ra nước ngoài là xa quê hương, ly tổ lập thân, tốt rồi. Cháu và vợ cháu phải thường xuyên khấn vái các Cụ đi sau phù hộ mình.1 like
-
Xin chào Nokia 1/ Bản thân em sống được tới 50 tuổi không ạ? hiện tại em cứ bệnh suốt, hết bệnh này tới bệnh kia, người mệt mỏi. Có phải bạn hay bị bệnh về tiêu hóa không? Nếu phải và bạn ở tp HCM thì bạn nên đến bệnh viện Bình Dân để khám, nơi này là bảo đãm nhất, hoặc những nơi chuyên trị về tiêu hóa. Bạn không chết sớm đâu. 2/ Cung tử tức của em tốt không ạ? có được mấy con? Con trai của em (2005) bị mẹ khắc nên bệnh hoài, cho em hỏi tới bao nhiêu tuổi bé mới khỏe ạ? Bạn có ít con và con bạn hòa thuận, hiếu thảo. 3/ Số em có tài lộc không, có nhà cửa không ạ ? lợi ích về việc tạo dựng nhà cửa, lựa được đất tốt, hoặc có nơi an ninh, có thành quách, cơ sở hành chánh, quân sự đầy đủ, hoặc vùng đất xưa kia có bờ rào, thành cổ. 4/ Hai vợ chồng có ăn đời ở kiếp với nhau không? Vợ chồng bất hòa, xung khắc, hay gây gỗ, cãi cọ lôi thôi. 5/ Cung phụ mẫu em bị Triệt, sức khỏe ba mẹ em tốt không ạ ? Cha mẹ cô độc, thông minh, có tay nghề khéo, làm ăn dễ dàng, là con trưởng, có nghề khéo, nổi tiếng, hay giúp đỡ thân nhân. 6/ Những vận hạn nào trong cuộc đời cần phải lưu ý ạ? Sang năm 35 tốt, Tài lộc dồi dào Vài dòng chia sẽ1 like
-
Chào mừng bác trở lại với diễn đàn ! Bác PCNLD1 like
-
Sốc với 'lời tiên tri' cực chính xác của Đức Phật về 'ngày tận thế' Không ít người hoang mang, lo lắng sau khi xem đĩa giả mạo Hòa thượng Tịnh Không nói về 'ngày tận thế'. Một số người đã chạy đến chùa hỏi vấn đề này. Chùa Phúc Lâm online xin giới thiệu 'lời tiên tri' cực chính xác của Đức Phật về cái ngày này trong bài đối thoại dưới đây thay cho sự trả lời. - Các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới nói gì về năm 2012?Theo NASA: “Không có điều gì xấu sẽ xảy ra với Trái Đất vào năm 2012. Hành tinh của chúng ta đã và đang tốt đẹp trong hơn 4 tỷ năm qua, và các nhà khoa học đáng tin cậy trên toàn thế giới cho biết sẽ không có mối đe dọa nào liên quan trong năm 2012”. - Thế còn cái gọi là thảm họa sắp xảy ra mà mọi người đang nói đến thì sao? Họ có đáng tin cậy hơn so với NASA và những cơ quan tương tự như NASA không? Hay họ chỉ là những người giả danh khoa học, tự xưng là “chuyên gia” dựa trên những huyền thoại, những tin đồn và những điều phi khoa học? Nếu họ đáng tin cậy, họ nên chia sẻ những phát hiện của họ với các tổ chức khoa học hàng đầu, từ đó sẽ công bố công khai bất cứ điều gì là "hợp lý". Nếu vì một lý do nào đó mà họ không thể chia sẻ thì họ phải có trách nhiệm làm cho tiếng nói của mình được nhiều người lắng nghe nhằm thuyết phục mọi người vượt ra khỏi cái bóng của sự nghi ngờ. - Liệu NASA và các tổ chức khoa học nhằm che giấu sự thật với chúng ta? Điều này còn tùy thuộc vào việc chúng ta sử dụng trí tuệ của mình để quyết định có nên tin hay không. Các tổ chức khoa học hàng đầu không đạt được lợi ích gì khi che giấu sự thật trong khi những kẻ lừa đảo thì thu được rất nhiều, chẳng hạn như tiền bạc hay có thêm nhiều tín đồ truyền bá những điều không thật mang tính giật gân. - Tuy nhiên, dường như là có rất nhiều những lời tiên tri về "ngày tận thế” và những thảm họa? Nhớ lại sự kiện Y2K (năm 2000), là thời điểm chuyển giao của thiên niên kỷ, cũng được tiên tri là “ngày tận thế”. Thế nhưng đã không trở thành sự thật. Ngoài ra còn có nhiều lời tiên tri rằng năm 2012 là “ngày tận thế” dựa trên bộ phim nổi tiếng hư cấu và rất có lợi nhuận “2012”. Kỳ lạ thay, một số người tin rằng những cảnh trong phim được xác định chính xác sẽ xảy ra vào năm 2012, trong khi đó đạo diễn của phim hiện đang lập kế hoạch cho ra tiếp phần tiếp theo có tên là “2013”. Rõ ràng, đạo diễn cũng không tin vào ngày tận thế do chính mình tạo ra. - Không phải là sẽ an toàn hơn khi tin rằng một cái gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra sao? Sẽ là an toàn hơn nếu điều khủng khiếp ấy thực sự sẽ xảy ra, nhưng những điều khủng khiếp hơn có thể xảy ra do các báo động giả. - Những điều khủng khiếp do báo động giả có thể xảy ra là gì? Có thể là việc tự sát, tự sát cá nhân hay tập thể do quá sợ hãi, trầm cảm, mất hy vọng ... nhiều người sẽ chối bỏ các điều kiện vật chất, các mối quan hệ và trách nhiệm, họ sẽ trở nên vô gia cư và túng thiếu, không có gì để tồn tại sau khi chẳng có việc gì xảy ra. Những chuyện như vậy thường xảy ra trong quá khứ do các báo động giả. Có thể sẽ xảy ra bạo loạn do hoảng loạn từ đại chúng. Hậu quả từ việc lây lan ý tưởng năm 2012 là ngày tận thế là rất đáng quan tâm. Trong thời đại Internet, sự lây lan dễ dàng và nhanh chóng của những ý tưởng sai lầm sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực không thể lường trước được. - Có cảnh báo giả nào về vấn đề này gần đây không? Công bố rộng rãi “ngày tận thế” gần đây nhất là vào ngày 21-10-2011. Mặc dù người dự đoán đã dự đoán sai về “ngày tận thế " mười hai lần, nhưng nhiều người vẫn còn tin ông, dẫn đến nhiều tổn thất. - Có nhiều báo động giả trong quá khứ không? Trong quá khứ đã có ít nhất 146 dự đoán “ngày tận thế”. - Có cách nào nhanh chóng nhận biết một dự đoán "ngày tận thế” hoặc thảm họa là không đúng sự thật hay không? Không có cách để đánh giá chính xác, nhưng hầu hết những người dự đoán hoặc những người có nghĩa vụ phải tin rằng có "ngày tận thế” hoặc thảm họa là họ không từ bỏ tất cả, chẳng hạn như tài chính của bản thân để cảnh báo những người khác về "ngày tận thế". Đây có lẽ là bởi vì họ không tin vào điều đó, hoặc không chắc chắn ở chính mình. Tại sao phải giữ rất nhiều thứ nếu ngày tận thế xảy ra thực sự? Thay vì tất cả các tài sản của họ nên được dùng để tài trợ cho quỹ cảnh báo chung. Như thường lệ, khi ngày được dự đoán trôi qua mà không xảy ra việc gì, họ sẽ tuyên bố rằng do tính toán sai lầm hoặc do thay đổi cộng nghiệp của thế giới, kỳ tích lại xảy ra. Các nhà dự báo có xu hướng thường xuyên cập nhật “những lời tiên tri” của họ trong một nỗ lực nhằm giữ lại các tín đồ theo họ. Bởi vì mỗi năm có có xu hướng có nhiều thảm họa tự nhiên cho nên bất kỳ một thảm họa nào cũng có thể sẽ được dán nhãn là kết quả của việc giảm nhẹ của một thảm họa lớn hơn nhiều. Cần lưu ý cũng có nhiều giáo phái tự tử cho "ngày tận thế” với các nhà lãnh đạo và những tín đồ thực sự từ bỏ tất cả mọi thứ bằng cách tự giết chết lẫn nhau do niềm tin của họ. - Báo động giả như vậy có thể gây nguy hiểm về mặt tinh thần không? Có, bởi vì cuộc sống là không thể đoán trước được, cái chết có thể tấn công bất cứ ai ở bất kỳ thời điểm nào trước khi "ngày tận thế” được dự đoán xảy ra. Bám theo niềm tin rằng người ta sẽ sống đến "ngày tận thế” có thể dẫn đến sự trì hoãn trong việc thực hành tâm linh do nghĩ rằng vẫn còn dư nhiều thời gian. Mỗi giây, có nhiều người chết do nguyên nhiều nhân khác nhau trên khắp thế giới, nhiều người trong số họ không mong đợi cái chết đến sớm như vậy. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải hoảng loạn bởi vì việc thực hành tâm linh đòi hỏi sự điềm tĩnh về tâm trí và sáng suốt. Tất nhiên, cái chết cũng có thể xảy ra sau ngày dự đoán. Trong thực tế, về mặt thống kê điều này có thể xảy ra nhiều hơn đối với hầu hết chúng ta. - Có quan điểm của Phật giáo về năm 2012? Có thể nêu ra một trích đoạn quan trọng sau: "Mặc dù không có lời tiên tri nào của Phật giáo (trong các Kinh điển) về bất kỳ sự kiện đặc biệt xảy ra vào năm 2012, thế nhưng tôi cũng muốn nói đến một lời “tiên tri” về một sự thật khách quan. Như thế này ... Do cái chết sẽ xảy ra và ta không biết chắc chắn khi nào nó đến, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào trước năm 2012. Chúng ta thậm chí có thể chết vào ngày hôm nay, bởi vì cuộc sống này không chắc chắn, trong khi cái chết là điều chắc chắn. Cho dù bạn có tin vào một cái gì đó tệ hại sẽ xảy ra vào năm 2012 hay không, thì bạn cũng nên luôn có ý thức sống một cuộc sống trọn vẹn với chánh pháp - tức là hiện tại. Bởi vì Phật tử tin vào hiện tượng tái sinh (khi chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi), cả chúng hữu tình cũng như toàn bộ hệ thống thế giới, thì sự "kết thúc của thế giới" vật chất này là điều có thể chấp nhận được đối với chúng ta, trái lại sự kết thúc đời sống tinh thần của chúng ta mới thực sự là đáng sợ nhất. Đức Phật đã khuyến khích các đồ đệ bằng những lời cuối cùng sau: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tận lực liên tục chuyên cần". - Có lời khuyên nào đó của Đức Phật về vấn đề này không? Dưới đây là lời dạy vượt thời gian của Đức Phật trong kinh Tứ Thập Nhị Chương: Đại ý như sau: “Đức Phật hỏi một Sa môn: "Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu?" Vị sa môn trả lời: "Một vài ngày". Đức Phật bảo: "Ông chưa hiểu Đạo”. Ngài lại hỏi một Sa môn khác: "Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu?". Câu trả lời là: “Bằng thời gian của một bữa ăn". Đức Phật bảo: "Ông chưa hiểu Đạo". Ngài hỏi một Sa môn khác nữa: "Tuổi thọ của con người là bao lâu?". Vị Sa môn trả lời: "Chỉ dài bằng một hơi thở". Đức Phật nói: "Đúng vậy! Ông là người hiểu Đạo”. - Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuộc sống chỉ dài lâu như mỗi hơi thở, hơi thở tiếp theo có thể không đến sau khi hơi thở này kết thúc. Đây là “lời tiên tri” xác thực nhất, bởi vì cuộc sống thực sự là không chắc chắn trong từng khoảnh khắc. “Ngày tận thế” chính xác, hay nói đúng hơn, ngày chết của mỗi người là khác nhau, trừ một số trường hợp chết cùng nhau. Nếu cho rằng thế giới sẽ không kết thúc vào năm 2012, nhưng sẽ vẫn có thảm họa lớn với một số người đang sống, bằng chứng là vẫn có nhiều người chết do thảm họa mỗi năm. Đối với những người đang bị trọng bệnh hay đang chịu khổ đau thì đó đã là "ngày tận thế” hay ngày thảm họa. Chúng ta đã và đang trải nghiệm với những thứ đó. Mặc dù những thảm họa này không phải là ngày tận thế đối với chúng ta, nhưng khả năng phải đối mặt với một thảm họa chết người đã hiện diện trong mọi thời điểm trong tất cả mọi người. Không có cách nào để nói chắc chắn khi nào ta sẽ chết. Chấp vào ý tưởng rằng người ta sẽ chết hoặc bị thảm họa trong năm 2012 có thể dẫn đến sự tự mãn tinh thần rất nguy hiểm. Vì thế, chúng ta nên sống trọn vẹn trong từng phút giây, càng thực hành lòng từ bi và trí tuệ càng nhiều càng tốt. Những thảm họa trong thời gian gần đây dường như ngày càng nguy hiểm hơn là một lời nhắc nhở tốt đối với chúng ta về một cộng nghiệp xấu trong quá khứ. - Nhưng tôi vẫn còn lo lắng về cái chết bất ngờ sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, có thể là vào năm 2012 hay một lúc nào đó? Trong quan điểm Phật giáo, nơi an toàn nhất và tốt nhất để tái sinh là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, được đánh giá cao bởi tất cả chư Phật trong Kinh A Di Đà, nơi đó không có đau khổ hay thiên tai, nơi đó chỉ có hạnh phúc tinh thần. Đây là trường học lý tưởng để được giác ngộ và hướng dẫn người khác tiến tới giác ngộ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về giáo lý Tịnh Độ, để biết cách tu hành nhằm được vãng sinh nơi đó thông qua việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và các thực hành khác có liên quan. Đối với các hành giả tu theo Tịnh Độ, khi nhận thức được rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, họ sẽ bình tĩnh và tinh tấn niệm Phật A Di Đà càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày nhằm đạt đến cảnh giới nhất tâm, sẵn sàng cho ngày về Tịnh Độ - cho dù thời điểm đó có xảy đến bất ngờ hay không. Vì thế lời tiên tri về ngày tận thế không còn là vấn đề to tát. Văn Công Hưng (theo Buddhist Channel)1 like
-
Để biết kiếp trước, kiếp sau Căn cơ của một người bình thường không thể nào biết được có kiếp trước hay kiếp sau. Chỉ có những người tu tập thiền định, đi sâu vào nội tâm, chứng được các tầng thiền, hoặc có thiên nhãn thông, túc mạng thông thì mới thấy được kiếp sống quá khứ và vị lai. Đa số con người đều rơi vào hai loại chấp: 1) chấp thường: tin rằng sau khi chết thì linh hồn còn hoài, hoặc xuống địa ngục bị trừng phạt đời đời, hoặc lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Trong trường hợp này họ vô tình chấp nhận là có kiếp sau. 2) chấp đoạn: tin rằng sau khi chết là hết, không còn gì hết. Đối với hai hạng người chấp như trên thì rất khó nói cho họ hiểu, bởi vì trong tâm của họ đã đóng khung và tin chắc như vậy rồi, giống như một cái ly úp ngược thì dù cố gắng đổ bao nhiêu nước cũng không vào được. Vì không có thiên nhãn hay thần nhãn nên chúng ta có thể tạm dùng lý trí mà suy luận ra. Hãy lấy thí dụ, làm sao biết được có vi trùng, vi khuẩn? Mắt thường làm sao thấy được? Nếu mắt không thấy thì làm sao lại tin là có? Đa số đều tin có vi trùng, kể cả những trẻ nhỏ mới biết đọc biết viết. Người thường như chúng ta không trông thấy vi trùng nhưng các bác sĩ, bác học với kính hiển vi họ thấy vi trùng một cách rõ ràng và đối với họ, có vi trùng là một sự thật hiển nhiên chứ không còn là một niềm tin nữa. Khi chúng ta bị bệnh đi nhà thương nghe bác sĩ nói ta bị nhiễm vi trùng này,vi trùng kia là chúng ta tin liền. Tại sao không thấy mà tin? Bởi vì do suy luận hợp lý mà tin. Ta tin bác sĩ là người có học thức đàng hoàng, khổ nhọc nghiên cứu học hỏi trên dưới 10 năm mới ra trường. Hơn nữa ông ta hơi đâu mà đi lừa ta làm gì? Ông ta nói vi trùng nào cũng được, miễn sao cho ta thuốc uống hết bệnh là được rồi. Tại sao mắt ta không thấy vi trùng mà vẫn tin? Tại sao ta không biết trong thuốc có những hóa chất gì mà lại tin là uống vào sẽ hết bệnh? Nếu ta muốn thấy tận mắt vi trùng thì phải vào các phòng thí nghiệm dí mắt vào ống kính hiển vi. Nếu ta muốn biết những hóa chất của thuốc tây thì phải chịu khó vào đại học vài năm để học y khoa hay dược khoa thì mới biết được những hoá chất hay dược liệu đó là gì, có công năng gì, do những phản ứng hóa học nào tạo ra, v.v... Cũng vậy, nếu muốn thấy được kiếp trước hay kiếp sau thì ta cũng phải chịu khó tu tập thiền định để chứng được thiên nhãn thông hoặc túc mạng thông. Đức Phật nhờ tu hành đắc đạo nên có thiên nhãn thông, túc mạng thông thấy được vô số kiếp quá khứ của mình và của người khác giống như người có máy video thâu được hình ảnh của mình và người. Điều cần nhấn mạnh là những đệ tử của ngài cũng chứng được và thấy được kiếp trước của mình. Đức Phật là bậc giác ngộ, đệ tử của ngài là những bậc thánh tăng A la Hán, không còn phiền não ô nhiểm, đều chứng được thiên nhãn thông và túc mạng thông. Là Phật tử, tuy nhục nhãn còn bị che lấp bởi vô minh phiền não nhưng chúng ta vẫn có thể tin lời các ngài là có kiếp trước kiếp sau, giống như chúng ta đang tin bác sĩ nói có vi trùng vậy. Tại sao chúng ta không thấy được ngày hôm qua mà lại tin là có ngày hôm qua? Ta biết được có ngày hôm qua là nhờ ký ức. Qua một đêm ngủ thời gian không đủ dài để xóa mờ trí nhớ nên ta mới nhớ lại được. Nhưng làm sao ta nhớ lại được chính xác ta đã làm gì, nói gì, đi đâu với ai, chỗ nào 10, 20 năm về trước? Nếu không nhớ nổi việc cũ ngay trong kiếp này thì qua một lần chết và tái sinh, trải qua một thân ngũ uẩn khác (ví như một màn sương mù dày đặc) làm sao ta có thể nhớ lại được kiếp trước? Một người bị mổ tim hay mổ óc, bị chích thuốc mê, sau khi tỉnh dậy nhiều khi phải mất vài ngày mới hoàn hồn nhớ lại được mình là ai, đang ở đâu. Chưa kể những người bị bệnh Alzheimer hoàn toàn mất hết trí nhớ, đối với những người này thì ngày hôm qua còn không có huống chi năm trước hay kiếp trước. Với kỹ thuật văn minh hiện đại, chúng ta có thể chụp hình với máy ảnh hoặc thu hình với máy video. Những gì chúng ta đã chụp hoặc thu hình từ mười năm trước, hôm nay tuy không thấy, không nhớ, nhưng nếu cần thì chúng ta vẫn có thể lấy ra xem lại được vì tất cả hình ảnh đã được thâu vào băng video. Cũng vậy tất cả những gì chúng ta đã làm, đã sống đều được thu vào tâm thức. Tâm thức là một kho tàng chứa tất cả những kiếp sống của ta, trong Duy thức Học gọi là Tàng thức hay A lại Da (Alaya) thức. Người nào có khả năng đi vào vùng sâu thẳm của tâm (tức Tàng thức) thì có thể thấy lại hết những kiếp sống quá khứ của mình. Muốn đạt được khả năng này thì phải tu tập thiền định, hoặc ngày nay với phương pháp thôi miên (hypnotisme) người ta có thể trở lui về quá khứ hoặc kiếp này, hoặc nhiều lắm là một vài kiếp trước như trường hợp của ông Edgar Cayce. Chuyện tin có kiếp trước là một chuyện hiển nhiên đối với dân Tây Tạng, bởi vì các Lạt ma cao cấp, sau khi chết và tái sinh các ngài đều nhớ được kiếp trước của mình, đã từng là ai, ở đâu, sống trong tu viện nào, và nhận diện ra các đệ tử cũ của mình. Chúng ta không thấy và không biết được có kiếp trước chỉ vì tâm thức của chúng ta chưa được học hỏi, tu tập và phát triển. Khoa học ngày nay cho biết là con người mới chỉ sử dụng được 10% bộ óc của mình mà thôi, còn lại 90% kia chưa được khai thác và biết đến. Vì vậy một người thông minh nên có tinh thần cởi mở để học hỏi và khám phá ra những điều mới lạ, thay vì cố chấp khép tâm lại, chỉ tin những gì mắt thấy tai, nghe, tay sờ mó được. Thích Trí Siêu1 like
-
Thưa các các bác, các chú, các anh KHông phải lúc nào sự công nhận của khoa học cũng là tiêu chí đánh giá....Đặc biệt lịch sử thì không thể dựa vào cái gọi là chính thống để khẳng định tầm vóc của một quốc gia dân tộc Nếu dựa vào "chính thống" thì chắc hẳn người Maya sẽ bị châu Âu coi như bọn rợ ăn lông ở lỗ làm gì đủ trình để xây các kim tự tháp và làm ra lịch số Nếu dựa vào "chính thống" thì nền văn hóa Lưỡng Hà làm gì có cửa so với La Mã và Hy Lạp Và nếu dựa vào "chính thống" thì ..văn minh Việt cổ có cửa gì so cũng văn minh Hán Nhưng chúng ta còn đó nền sử nhân dân được ghi lại, biên chép lại trong các họ tộc, thần phả, thần tích, trong truyện cổ ví như sự tích Đức Quán Âm Diệu Thiện.. Nhưng nền sử nhân dân bị những kẻ chính thống cho là" không đáng tin", cho là thần thoại hóa, truyền thuyết hóa. Họ chỉ tin sách vở do ...những người đốt sách viết ra thế mới là..chính thống Lấy ví dụ như trường hợp bác Xuyền Phú thọ..Nếu bác không hy sinh cả đời mình cho việc phục hưng chữ Việt cổ thì những kẻ tự gọi là trí thức còn tự hào..chữ Việt do chữ Hán, chữ Tây lấy ví dụ như việc khảo cổ( cháu không dùng từ khai quật vì nghe xúc phạm lắm) cả khu vực dưới chân Nghĩa lĩnh mà đặt nền móng cho sự nghiên cứu lại về thời Hùng Vương..Công đầu là ông Phạm Văn Đồng, dân ta từ ấy biết rằng những lời Hồ Chủ tịch nói Kể năm hơn bốn ngàn năm Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa Hồng Bàng là tổ nước ta Nước ta khi ấy hiệu là Văn Lang Là lời hiệu triệu mạnh mẽ nhắn nhủ chúng ta về nguồn gốc tổ tiên, là tuyên bố hùng hồn về lịch sử dân tộc Việt anh hùng Do đó chúng ta có quyền tin rằng, bao giai đoạn thăng trầm còn khổ ải hơn thế mà dân tộc ta vẫn một lòng hướng về tổ tiên thì giờ đây những người muốn đi ngược lại bánh xe đâu có chỗ đứng trong con đường đi lên của dân tộc1 like
-
Chào mừng Bác đã trở lại,chúc bác luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui1 like
-
Đại hạn 10 năm của cháu đang nằm ở cung Thê tại Ngọ, từ năm 24 đến 33. Vận này tốt sẽ lập gia đình trong thời gian này. Dù sao cháu phải giữ gìn đường hô hấp nhé. Cung Phúc của cháu xấu nên trong dòng họ có nhiều người chết thảm, nhiều người phiêu bạt xa xứ, hoặc mang ác tật. Như vậy người Âm đi theo phù hộ cháu là Ông Nội. Ngôi mộ này được đặt ở nơi đất bằng phẳng. Cháu nên thường xuyên nhang khói. Cháu làm về Vi Tính là đúng rồi, hay về máy móc gì đó cũng thành công, cứ vậy mà phát triển sau sẽ thành công.1 like
-
Chúc mừng bác PCNDL đã quay lại diễn đàn đáp ứng sự mong chờ của các thành viên. Chúc bác mạnh khỏe.1 like
-
Chào mừng bác PCNDLđã trở lại. Mỗi ngày đều vào trông ngóng tin bác cả. Vẫn biết là chưa đến lượt nhưng vẫn đợi bác đây. Bác trở lại là vui rồi. Chúc bác sức khỏe và niềm vui giúp đỡ mọi người.1 like
-
Xin chào các bạn Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ. Các bạn là động lực để mình vẫn ở bên các bạn. Một lần nữa. Rất cám ơn tất cả mọi người. PCNDL1 like
-
LỜI TIÊN TRI TỪ NHIỀU NĂM TRƯỚC: Sẽ xuất hiện những loại vũ khí làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh.... ================================ ================================ Mỹ trình làng vũ khí bay hủy diệt kinh người 11/12/2012 14:00 Các loại máy bay quân sự không người lái của Mỹ thế hệ mới sẽ không chỉ mang theo một số hỏa tiễn nhất định, mà còn được gắn loại súng laser siêu nhẹ, có khả năng hủy diệt các vật thể liên tục. HELLADS khi tấn công "Nó sẽ mang lại cho chúng ta một kho vũ khí không giới hạn" - một người gần gũi với Hệ thống Phòng thủ Laser lỏng năng lượng cao (HELLADS) nói. Trong vòng 4 năm qua, Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí Tối tân (DARPA) đã chuyển cho nhà thầu General Atomics trên 60 triệu USD để phát triển và quy hoạch HELLADS trở thành một tia năng lượng cường độ 150kW với một sự khác biệt. Các tia laser hiện nay với cường độ mạnh như vậy có khả năng phá hủy tên lửa hoặc máy bay đang tới gần, nhưng hệ thống này thường rất kềnh càng, và chỉ có thể đặt ở các hệ thống quốc phòng dưới mặt đất. Còn với HELLADS, DARPA nói rằng trong 'giai đoạn phát triển cuối cùng', hệ thống này sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nó chỉ nặng 750kg, tức là còn chưa bằng một chiếc xe siêu nhẹ. Tính năng này giúp cho HELLADS có nhiều triển vọng sử dụng trong các bối cảnh khác. Ứng dụng then chốt của HELLADS sẽ là trên các thiết bị bay không người lái (UAVs) hay còn gọi là máy bay do thám không người lái. Predator C Avenger Trong một đoạn băng quảng cáo cho chiếc máy bay không người lái Predator C Avenger, hãng General Atomics đã cho trình diện một đội hình các UAV hủy diệt một cơn mưa tên lửa đánh chặn phóng đi từ mặt đất chỉ trong tích tắc. Sau đó, hệ thống này lại được chuyển thành vũ khí tấn công và nhắm bắn các mục tiêu trên mặt đất. Tiềm lực của tia laser có thể được khuếch đại bởi chính tiềm lực của chiếc Predator. Hãng General Atomics tin rằng việc sử dụng hiệu quả nhất thứ vũ khí tương đối rẻ, máy bay tốc độ cao sẽ là khi sáp nhập các đơn vị thành một tập hợp, và có thể chọc thủng cả một mạng lưới phòng thủ rộng lớn với tổn thất về thiết bị rất nhỏ. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều điều phải xem xét về loại vũ khí này. Mặc dù Không quân Mỹ coi các máy bay không người lái rất quan trọng đối với tương lai của họ, thành công của Predator chưa có gì đảm bảo. Một trở ngại nữa là một hạn chế thuộc về bản chất của laser. Trong khi vũ khí laser có thể hoạt động liên tục và trong nhiều giờ, thì khác với vũ khí thông thường, vũ khí laser khó có thể xuyên qua các đám mây và khói. HELLADS sẽ phải nhìn thấy mục tiêu trước khi bắn, do đó, nó sẽ hầu như được sử dụng chống lại các tên lửa và máy bay của đối phương, chứ không phải là các mục tiêu dưới mặt đất. Mặc dù được mệnh danh là 'tia hủy diệt', vũ khí laser giúp làm giảm thiệt hại phụ với độ chính xác cao. Nga, Israel và các hãng sản xuất vũ khí hàng đầu khác nói rằng họ đang làm việc để đưa ra phiên bản riêng của họ với các loại vũ khí laser có thể di động. Lê Thu (theo RT) ================= Bởi vậy, cái tàu Thi Lang với vài loại máy bay lẩm cẩm của Trung quốc chẳng là cái đinh gì cả. Nhưng thưa quí vị. Đây chưa phải tất cả. Trong vòng vài ngày nữa, chúng tôi sẽ đưa lên đây - Lời tiên tri 2013 - về sự xuất hiện những loại vũ khí phi truyền thống mà không bị hạn chế bới bất cứ một hiệp ước quốc tế nào. Đơn giản chỉ vì cách đây vài chục năm cho đến tận ngày hôm này, người ta không hề có thể nghĩ rằng nó có thể xuất hiện. Còn cái thứ vũ khí lade này chúng tôi đã xác định từ lâu sự tồn tại của nó, khi nó chưa hề xuất hiện ở bất cứ một trang web nào.1 like
-
Chú Đại Bi Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá (na ma bà tát đa *) na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da. Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, ta bà ha. “Án, tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đa da, ta bà ha.”. (3 lần) (Ghi chú : (*) Trong bản Hán văn và hình thứ 16 có năm chữ nầy. Tuy nhiên, không biết lý do nào và vì sao đã mất hẳn sự trì tụng từ lâu qua các bản Việt văn? Chúng tôi cũng ghi ra cho rõ, để quý vị tham khảo và biết sự thiếu sót nầy.) ________________________________ Anh Tom đọc hết cả bài trên mới tính là 1 lần. Một sáng CCB đọc 7 lần hết khoảng 10-15 phút thôi. Vì sao cần đọc nhiều? Việc này cũng như học nhiều mới giỏi, nhưng nếu ai có khả năng "tập trung" (học ít thời gian nhưng vẫn giỏi) thì đọc ít thôi cũng đc. CCB tự nhận "học dốt" nên phải đọc nhiều. Đọc 1 vài tháng đầu thì lúc đọc đầu óc vẫn nghĩ vẩn vơ,chưa tập trung, sau dần sẽ tập trung hơn. Nhất tâm trì Chú. Bài ở trên là tiếng Phiên âm qua tiếng Tàu, nhưng viết ra ở dạng tiếng Việt đễ dễ đọc. Anh đọc bản tiếng Phạn gốc cũng đc mà bản này cũng đc.1 like
-
Con đầu có thể sinh trong năm Quý Tỵ hoặc Ất Mùi 2015, con út thì nên chọn 2019 Kỷ Hợi. Thân mến.1 like
-
Quan điễm của riêng tôi, sát sinh là tuyệt đối không nên, dù cho thế nào nữa thì bụng làm dạ chịu thế thôi ! đúng cả 2 lá số vợ lẫn chồng đều có hạn sinh con năm tới, nhưng theo quan điễm riêng tôi có nhiều khó khăn sinh khó ,nhưng vẫn có thể vượt qua được trừ phi 2 khổ chủ muốn bỏ thì tôi không có ý kiến.1 like
-
Bác PCNDL bỏ diễn đàn đi lun rồi,buồn quá.....hết tg treo nick rồi mà mãi vẫn ko thấy bác ấy đâu1 like
-
Quán vắng!
caohung liked a post in a topic by Thiên Sứ
TQ thử tên lửa bắn tới mọi vị trí ở Mỹ 10/12/2012 08:30 Báo Yomiuri ngày 9/12 dẫn trang điện tử của tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết quân đội Trung Quốc đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 31A hôm 30/11. Báo này cho rằng ban lãnh đạo mới của ông Tập Cận Bình đang có phương châm tăng cường sức mạnh tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ và xây dựng sức mạnh quân sự khổng lồ của một cường quốc. Tên lửa Đông Phong 31A có tầm bắn khoảng 11.200 km, có khả năng bắn tới gần như mọi vị trí trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Quân đội Trung Quốc mới phóng thử tên lửa Đông Phong 31A hôm 30/8 và tên lửa bắn thử lần này được đặt trên xe cơ động tại tỉnh Sơn Đông, phía Tây Bắc. Một quan chức tình báo Mỹ cho rằng tên lửa Đông Phong 31A có thể tấn công hạt nhân các thành phố của Mỹ và việc phóng thử loại tên lửa này được thực hiện để ủng hộ phái chủ trương cứng rắn với Mỹ trong quân đội Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc hôm 24/7 cũng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Đông Phong 41. Theo Vietnam+ ================= Khiếp! Tên lửa hiện đại thế! Phen này thì Mỹ tiêu rùi. Hoa Kỳ thì toàn những thứ cũ kỹ. Nghe đâu hôm nọ Hoa Kỳ mới thử đầu đạn hạt nhân ở bang Nevada để xem còn sài được không, hay để trong kho lâu quá bị mốc. Iran nhảy dựng cho rằng Hoa Kỳ thử đầu đạn hạt nhân để dọa Iran. Vốn để đánh bạc đấy các cụ Iran ạ! Các cụ chưa có cửa vào chiếu bạc đâu mà lo.1 like -
Quán vắng!
caohung liked a post in a topic by Thiên Sứ
Cuộc "mặc cả" thân xác của kiều nữ ham nổi tiếng 9/12/2012 14:30 Ghé một buổi casting diễn viên, người ta không khỏi ngạc nhiên và cảm thán cho những cô gái trẻ đang ấp ủ giấc mơ thành đạt. Giấc mơ ấy, đa phần là ảo mộng và thi thoảng tệ hại hơn trở thành… ác mộng. Nghệ thuật thứ bảy là một thế giới hấp dẫn vì có thể khoác lên mình chú vịt một bộ cánh thiên nga. Nhưng dù có bộ cánh thiên nga thì những chú vịt cũng không thể bay cao, bay xa trên bầu trời nghệ thuật. Bài viết này sẽ cố gắng cung cấp cho độc giả một cái nhìn chân thực về những góc tối của nghề điện ảnh. Sẽ có một vài cái tên, vài chi tiết được “mã hóa” cho “nhẹ nhàng một chút” để người thích xem phim “cảm thấy ổn thỏa hơn” khi liếc mắt vào màn hình, thưởng thức tài nghệ của “sao” và nghiệm thu tri thức của vài ba “ông đạo diễn”. Mất tiền còn bị gạ tình Chiêu Dương, một cô gái xuất thân từ Di Linh (Lâm Đồng), học xong lớp 12 bèn quyết định về Sài Gòn tìm cơ hội lập nghiệp thành danh. Đang bán shop quần áo, cô tham gia vài bộ phim nho nhỏ với những vai diễn nho nhỏ. Thế rồi cô dính quả lừa đầu tiên trong đời. Cô gặp H. nghe đâu (!?) là giám đốc một công ty phim và vừa “hợp tác với Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu” làm bộ phim Tiếng đàn Kìm (cũng là nghe nói). Ảnh minh họa. Cô được H. “chiếu cố” ký một hợp đồng độc quyền. Hợp đồng này đúng là chỉ gạt được cô bé sinh năm 1994 với những điều khoản ràng buộc phi lý đến mức khó tin: tất cả thu nhập của cô phải chia cho công ty của H. 50%, kể cả những vai diễn không do H. móc nối. Chưa hết, mỗi năm cô phải đóng cho H. 30 triệu đồng phí “trời ơi”. Cô vừa đưa xong một nửa số tiền thì nhận ra các cô diễn viên khác như Hồng Kim Thuận, Thu Phương, Thái Nhã Vân… cũng được “ưu ái rủ ký hợp đồng” và đều bỏ chạy mất dép! Sau khi “chia tay ngậm ngùi” với 15 triệu đồng tích góp từ những tháng ngày dãi nắng dầm mưa, Chiêu Dương quyết định không nhờ ai cả, tự đi xin vai, đi casting cho ăn chắc. Thêm vài vai diễn, thường là “osin” hoặc “em gái”, Chiêu Dương cũng lai rai sống được. Đạo diễn Võ Việt Hải - một tên tuổi uy tín của làng điện ảnh - điện thoại cho cô bé gọi tham gia một bộ phim anh ta làm cho hãng phim T.Đ. Khi Chiêu Dương hỏi về cát-sê, anh không nói rõ mà chỉ mập mờ: “Hãng phim sẽ quyết định, nhưng chắc không tệ…”. Tin tưởng vào phim đã làm trước đó cho Hải, Chiêu Dương quyết định tham gia và được báo là sẽ khoán luôn vai diễn. Thường mỗi phân đoạn phim, nếu là quần chúng thì bèo nhất sẽ là 100.000 đồng và nếu có thoại thì nhỉnh hơn. Sau khi đã đóng gần 30 phân đoạn, Chiêu Dương hỏi cát-sê, thì không thể tưởng tượng nổi, cô kể với nước mắt sụt sùi: 1 triệu đồng chẵn! Hỏi bất kỳ hãng phim hoặc đạo diễn nào, kể cả Võ Việt Hải, đều trợn tròn mắt không tin. Mức giá đó chỉ có vào thời vàng 175.000 đồng/chỉ! Chưa hết, khi Chiêu Dương phản ứng, Võ Việt Hải cho biết giám đốc của công ty là một phụ nữ nên chỉ trả có vậy, để anh ta nói với Trung - chồng của giám đốc - chi trả thêm cho. Chiều tối, Trung hẹn Chiêu Dương ra quán cà phê để “xử lý vụ cát-sê không thỏa đáng”. Khi gặp, thay vì giải quyết cho cô bé vụ phi lý của cát-sê, Trung rủ cô bé đi… khách sạn! Phẫn nộ, Chiêu Dương chửi toáng lên và bỏ về. Cho đến nay, vụ việc của một cô bé diễn viên vô danh vẫn chưa ai thèm giải quyết. Những cuộc “mặc cả” thân xác Ngọc Mai Lan, một ca sĩ xuất thân từ Hà Nội quyết tâm Nam tiến tìm sự nghiệp. Một hôm, cô lọt vào mắt xanh của Khương "trắng", một phó đạo diễn dày kinh nghiệm vì theo cắp tráp cho C.Đ. - đạo diễn được xem là “hot” của thị trường phim truyền hình. Sau vài tuần cà phê chạm ngõ, Khương cho Lan biết đã “chấm” cô vào vai thứ chính một bộ phim truyền hình 30 tập sắp bấm máy. Lan mừng rỡ vì không ngờ mới vào Sài Gòn, nghiệp ca hát chưa đến đâu đã bén duyên điện ảnh. Tiền cà phê, ăn trưa, thậm chí gói thuốc hút của Khương cô đều chi trả hết. Để bước chân vào điện ảnh, một số đàn chị cho Lan biết còn phải hao tốn hơn nhiều. Chiều hôm sau, Khương gọi điện thoại hẹn Lan ra gặp ở quán cà phê Rita. Lấy cớ “em cần xem qua kịch bản để chuẩn bị cho vai diễn…”, Khương rủ Lan ghé vào một khách sạn. Thấy cô ngần ngừ, Khương nói luôn: “Đi quay về, anh cần tắm nhanh một cái. Không có gì đâu, em đừng nghĩ khác!”. Và khi gã bước ra từ phòng tắm, trên mình chỉ còn mỗi tấm khăn… mặt, Lan tung cửa chạy ra ngoài. Từ đó về sau, cô dứt khoát nói không với bất cứ lời đề nghị nào của các “nhà mần phim”! Một phó đạo diễn khác là Ph. xuất thân từ diễn viên nhưng chịu khó nghe lời thầy và “nịnh thành thần” nên được đạo diễn Võ Việt Hải sử dụng. Một loạt các cô gái đến từ miền Tây, có chút nhan sắc và quan trọng hơn, có tiền hoặc có đại gia bao bọc, được Ph. phát hiện, săn đón trong bước đường lưu lạc “mần phim”. Các cô được Ph. phân thành hai loại, cúng tiền và cúng “thịt”. Dù loại nào thì Ph. cũng “lén thầy” tranh thủ hớt chút váng! Đi đêm có ngày gặp ma, Hải phát hiện cách làm “phản thầy núi đè” của Ph. bèn ra tay “chấn chỉnh môn hộ”. Nhân cơ hội có chút bất hòa về tiền bạc khi làm phim, Hải thẳng tay đuổi cổ Ph. ra khỏi bộ sậu. Trường hợp bị lạm dụng tình dục, lợi dụng tiền bạc, vẫn chưa đáng sợ bằng vụ bị người yêu bán của diễn viên T.V. Sở hữu một vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”, một ngày đẹp trời, T.V. lọt vào tầm ngắm của Tr. - một diễn viên “có tuổi không có tên” nhưng được vài ba đạo diễn giao làm trợ lý. Tr. ra sức khen ngợi và gợi ý cho T.V. đi “mần diễn viên”. Chẳng rõ, Tr. ăn nói dẻo thế nào, T.V. chấp nhận bỏ nhà đến ở với Tr. như vợ chồng. Cuộc sống của cả hai lay lắt như đèn gặp bão chỉ chực tắt vì thu nhập của 2 diễn viên quần chúng không thoại chưa đủ để đổ xăng xe đi đến điểm quay phim. Tr. thì mãi mãi sẽ không có vai diễn tốt vì “ngoại hình kém, diễn xuất tồi, thiếu thông minh sắc sảo” nhưng T.V. thì khác. Với ngoại hình bắt mắt và khá thông minh, T.V. liên tục được mời đi đóng phim và giá trị của vai diễn lẫn số lượng phân đoạn tăng dần theo thời gian. Tuy vậy, T.V. không phải là người tham phú, phụ bần nên cô vẫn cứ sống với Tr. và nuôi Tr. như cũ. Do quá cần vai diễn và được lời đề nghị “tìm giúp một cô bạn gái”, Tr. bèn giới thiệu “vợ mình” cho một đại gia ngành dầu khí! Tất nhiên, để cho “đối tác” gặp nhiều thuận lợi trong việc “ký kết hợp đồng”, Tr. giới thiệu T.V. là “lính của em”. Chẳng những vậy, những buổi “gặp gỡ thân mật”, Tr. đều chở T.V. đến điểm hẹn và sau đó ngồi… chờ! Để thuyết phục T.V. hợp tác với đối tác trong “phi vụ hiểm nghèo”, Tr. thủ thỉ: “Đây là đại gia, sẽ bỏ tiền ra làm phim, hai đứa mình có cơ hội đóng vai chính…”. Sau vài lần “ký kết hợp tác”, T.V. bỏ hẳn Tr. và không lâu sau đó, cũng “chia tay hoàng hôn” với gã đại gia dầu khí. Tr. đi đâu cũng chửi đổng: “Mẹ, thằng đại gia ba xạo, làm phim gì nó!”. Khi được hỏi về T.V., gương mặt Tr. chợt trở nên… buồn bã, chẳng biết diễn hay thật. Rồi hắn nói với giọng đầy “tội nghiệt” : “Mình nghèo, giữ sao được hả anh?”. Nhưng cũng ngay khi vừa nói xong, Tr. lập tức lôi điện thoại ra đòi tiền một diễn viên quần chúng khác vừa được anh ta giới thiệu vào phim “Tướng Nguyễn Bình” mà cát-sê được chưa tới 2 triệu đồng. Mỗi phim, riêng cắn tiền của diễn viên, Tr. kiếm không dưới chục triệu đồng. T. - một diễn viên cũng có nhan sắc, chưa một ngày học qua trường lớp nhưng đã nhận được cả chục vai diễn… chẳng ai buồn nhớ! Một hôm, nghe casting phim có tựa đề khá hot của đạo diễn cũng vào hàng tên tuổi là Quang Đức, T. liền tìm đến gặp phó đạo diễn với đề nghị: “Cát-sê em không lấy đâu, và sẽ bồi dưỡng cho anh thêm 15 triệu”. Gã phó đồng ý ngay. Tối hôm đó, hắn gọi cô gái ra gặp ở quán cà phê rồi… sáng hôm sau đưa cô về nhà trọ. Nhận xong tiền bồi dưỡng, gã phó lại điện thoại, lần này giọng nói van vỉ, mềm mỏng như ru: “Anh nói với đạo diễn Quang Đức rồi, ổng đồng ý nhưng…”. “Nhưng sao anh?”. “Ổng thích em!”. Thấy cô gái còn ngần ngừ, gã tiếp luôn: “Phải chấp nhận hy sinh em à, đây là cơ hội không dễ có đâu”. Hôm sau, Quang Đức đến thuê phòng ở khu Trung Sơn và đợi. Gã phó đúng hẹn chở T. đến rồi ra bờ sông chờ cho đến lúc “thầy a lô” để quay lại đón T. Khi phim bấm máy, T. nhận ra vai diễn của mình chỉ là một “số phận mờ nhạt”, một “đất diễn không có gì để diễn” bèn gọi cho gã phó phản ứng. Tiền, dĩ nhiên có chứng cứ đâu mà đòi. Tình còn tệ hơn, sao dám nói ra cho bàn dân thiên hạ nghe. Cô gái đòi thưa cả hai thầy trò, nhưng họ đều phớt lờ. Khi thấy tình hình quá căng, Quang Đức nhắn gã phó nói lại với T.: “Phim này lỡ rồi, để phim sau”. Và cho đến nay, sau vài năm chờ đợi, T. đã bỏ cuộc chơi đi lấy chồng, trong khi hai thầy trò Quang Đức vẫn tiếp tục làm hàng chục bộ phim với hàng trăm vai diễn được “ban phát, mua bán, đổi chác” mà chẳng thấy chút “cắn rứt lương tâm”. Mượn điện ảnh để thoát trò chơi tình ái Một chủ vựa vật liệu xây dựng, có một cô bồ nhí tên Hồng mới vừa 18 tuổi, khá xinh đẹp. Một hôm, anh ta tìm đến bạn là thành viên của một hãng phim: “Cho tui gửi con bé em gái đi đóng phim nghen?”. Nể bạn, anh chàng trong hãng bèn nhận lời. Khi gặp cô bé, anh chàng cau mày: “Đẹp thiệt, nhưng tôi thấy khờ khờ kiểu này vô nghề phim phẹt là tiêu!“. Anh chủ vật liệu xây dựng xua tay: “Không sao, coi vậy chớ nó khôn lắm cha ơi!”. Thế là ngay ngày đầu tiên gặp một đạo diễn từ Hà Nội vào, tại một khách sạn ở Q.1, Hồng đã bị lão đạo diễn gần như đè nghiến xuống giường! Và đúng như nhận xét của anh bạn làm phim là Hồng hơi khờ nên sau 2 năm mòn mỏi chờ vai diễn, với hàng trăm lời hứa của các loại đạo diễn, Hồng chỉ mới xuất hiện trên vài clip ca nhạc. Đến nay, Hồng cũng đã bỏ cuộc, đi lấy chồng và có một cuộc sống ổn định. Nhưng đến lúc này Hồng mới nhận ra, gã bạn trai chủ vựa xây dựng quả là một “sở khanh siêu đẳng”. Anh ta biết thừa Hồng bước vào điện ảnh sẽ mất gì và được gì, nhưng để rũ bỏ cô, anh ta chọn phương pháp “giúp”! Vợ anh ta bắt đầu nghe phong thanh việc anh ta nuôi bồ nhí. Nếu không xử lý kịp thời, e không xong. Chỉ tội cho Hồng cứ ngỡ là anh chàng quân tử, giúp mình thực hiện ước mơ. Cô có giàu tưởng tượng đến đâu cũng không thể ngờ rằng đó là cách chàng Don Juan thời “hại điện” rút khỏi cuộc chơi tình ái trước khi “con sư tử Hà Đông” phát hiện ra “tổ tò vò” của hắn. (Theo Dòng Đời) ===================== Vào thời các cụ nhà ta xem xi nê ma ở các rạp chớp bóng. Mấy cụ ở Le Nha que thì cứ gọi là: "Ối dồi ôi! Chúng nó hôn nhau kia. Eo ơi khiếp! Vô duyên quá! Ai lại trước mặt mọi người mà chúng nó cứ hôn hít, chẳng coi ai ra cái gì". Thời ấy diễn viên toàn bên Tây, diễn tích cũng ở Tây, chứ ở xứ Annam ta thì chưa có, hoặc rất ít. Các cụ tỏ vẻ hiểu biết thì chép miệng" Ấy là sống theo lối Tây nó vậy". Còn các tích của ta, do đào kép của ta đóng trên các rạp chớp bóng thì cũng chẳng có cảnh hôn hít như thế. Nhưng bi wờ có khác. Thời đại văn minh, đóng phim ấy mà. Ai cũng hiểu như thế. Cho nên đào kép cứ tự nhiên như ...ruồi! Sự phát triển của pha học kỹ thụt hại điện đã sinh ra một đội ngũ diễn viên, đạo diễn đông đảo. Bởi vậy nó nẩy sinh ra những mối quan hệ giữa đào kép và đạo diễn, rồi ham muốn nổi tiếng...vv...và ...vv....Đấy là cái lý Âm thịnh Dương suy là vậy. Chẳng có gì huyền bí cả. Do đó, nếu không chấn chỉnh qui định, quy chế rõ ràng thì cái xảy nó này cái ung thì rất phiền.1 like -
Bữa thấy web mới của Bác thì phải mà em ko có vô,e nghĩ Bác vẫn xem ở topic này bình thg`. E lại ngồi chờ Bác ấy vậy, Bác coi rất kỹ và nhiệt tình :). MONG BÁC TRỞ LẠI :d1 like
-
Con người này bản chất sinh ra đã hiền từ, lễ nghĩa. Nhưng cuộc đời có nhiều âu lo, toan tính, khó có thể nhờ cậy vào người thân. Không thích bon chen, không thích phưu lưu mạo hiểm. Số chỉ đủ ăn, nhàn hạ chứ không thể giàu có hơn người được. Thân!1 like
-
Ráng chờ bác ấy đến mùng 4/12 đi bạn.Đúng là bác PCNDL coi kỹ lưỡng,mong bác trở lại1 like
-
haizz, cháu chờ dài cả cổ, gần tới lượt mình thì bác PCNDL lại bị treo nick...buồn! Post bài mà không ai xem giúp,nếu có cũng qua loa 1,2 câu. Topic này bác PCNDL nói chi tiết và cặn kẽ nhất thì bị khóa mất rồi...http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif1 like
-
Có cần đi khám lại để cho chắc không? Nếu thật sự thai lưu và chưa thấy ra máu thì để qua cưới lấy ra cũng được.1 like
-
Thưa Sư phụ, Con xin đăng ký 3 quyển luôn. Ngoài ra, chauthevinh nhận thấy cơ hội quảng bá tính ưu việt của Lý học Lạc Việt thông qua quyển sách này là rất cao, con sẽ trình bày vấn đề này riêng với sư phụ và các Anh/Chị em sau vi không tiện nói trên đây. Nếu chúng ta thuận lợi thì việc quảng bá Văn hiến Lạc Việt là rất tốt, việc tiêu thụ từ 1000 quyển trở lên là chuyện bình thường,...nhưng mục tiêu chúng ta chắc chắn không phải là bán sách mà là quảng bá Văn hiến Lạc Việt, chauthevinh xin tình nguyện chung tay đóng góp cho việc quảng bá này Tuy nhiên, chauthevinh rất mong Sư phụ cố gắng in thành sách có bản quyền hẳn hoi vì hiện nay tính "Chính danh" đối với các tri thức lý học rất kém. Chúng ta không ngại chia sẽ kiến thức và học thuật nhưng đồng thời cũng đòi hỏi đọc giả phải tôn trọng và thừa nhận những kiến thức thuộc Văn Hiến Lạc Việt do người Việt phục hồi, chứ không phải đến từ Văn hóa Hán. Mặc khác, nếu việc phát hành sách không thuận lợi thì chúng ta vẫn có cách khác để quảng bá, dù có khó khăn hơn,.. Ngoài các yếu tố trên, chauthevinh kính đề nghị các Anh/Chị/em thuộc các lớp Phong thủy Lạc Việt hoặc những người được chia sẽ các kiến thức này nên thận trọng trong việc chia sẽ tư liệu, nhất là đối với các đối tượng có khuynh hướng xuyên tạc và đi ngược lại với văn hóa Việt - họ là những người không đáng được tiếp cận và thừa hưởng những tri thức này (trừ khi họ thay đổi quan điểm và hành động) chauthevinh1 like