-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 01/12/2012 in all areas
-
Nghĩ chắc ít con, chứ không đến nỗi khó có con, cung Phúc tốt, nhưng cũng hội tụ những sao cô độc, nên nghĩ hiếm con. Nên cẩn thận về phổi. Bệnh nam tính thì không nghiên cứu không biết , không biết phải bị chứng delayed ejaculation http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif ?!?!3 likes
-
Quán vắng!
longphibaccai and 2 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Thực ra tôi cũng không phải giỏi giang gì. Nhưng từ khi tôi xác định thuyết Âm dương ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất thì một hệ quả logic tất yếu là nó phải thuộc về một nền văn minh rất rực rỡ và tiên tiến, mới có thể sáng tạo ra nó. Bởi vậy, tôi suy ngẫm và tìm hiểu về nền văn minh này. Tôi nhận thấy rằng: Họ đã trải qua tất cả những quá trình lịch sử như nền văn minh hiện đại vậy. Tất nhiên trong những giai đoạn đó , họ cũng kinh qua chiến tranh, tham nhũng...vv....như chúng ta và họ đã giải quyết một cách thấu đáo. Chính vì vậy, tôi hiểu được họ đã quan niệm bản chât của tham nhũng từ đâu mà ra. Nhưng tôi đang suy nghĩ và cân nhắc điều này. Mặc dù có thể nói ra người ta cũng chẳng thể hiểu được một cách thấu đáo, hoặc có khi không quan tâm. Nhưng về phần tôi thì cũng không thể "tình cho không biếu không được". Việt sử 5000 năm văn hiến là điều kiện tiên quyết. Về câu hỏi của Trai Việt, tôi chỉ có thể nói thế này: Tham nhũng và sự phổ biến của hiện tượng này chỉ là hình thức thể hiện bên ngoài của một nguyên nhân sâu xa hơn nhiều. Nguyên nhân này - tôi nhắc lại và rất khiêm tốn vì tính khách quan của vấn đề: Thế giới này chưa đủ trình để nhận thức. Duy nhất những di sản của nền văn minh Atlantic cao cấp, mới giải quyết được. Ngay cả cái nền kinh tế thế giới đang khốn khổ về khủng hoảng này. Bao nhiều lần những chuyên gia hàng đầu thế giới của những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới họp. Nào là G20, G7, rồi cộng lung tung cả. Tôi chỉ kết luận một câu: "Không biết tốn bao nhiêu bia". Chứ không quan tâm đến kết quả. Xin lỗi: cả cái thế giới này về mặt kinh tế, không đủ trình để giải quyết khủng hoảng toàn cầu. Kết quả đã được biết trước là bế tắc, nên tôi chỉ quan tâm đến"bia'. Bởi vậy, kinh tế còn chẳng ra làm sao thì nói gì đến tham nhũng. Nhiều người chất vấn tôi : "Đã được khoa học công nhận chưa?". Vớ vẩn! Tôi chưa công nhận những tri thức khoa học tiên tiến nhất hiện nay, như: "Không có Hạt của Chúa"! "Không có sự sống ngoài trái Đất". Toàn thứ tư duy "Ở trần đóng khố" cả ấy mà. Đến nay, tôi đã cảm thấy bất lực và không muốn thuyết phục ai nữa. ============== PS: Vấn đề cần xác định tiếp hiện nay là họ dùng nặng lượng gì để tồn tại? Khi mà than đá, dầu mỏ, quăng Uranium vẫn còn để dùng cho chúng ta hiện nay. Tất nhiên, giả thuyết ban đầu vẫn là bắt đầu từ "Củi". Nhưng sau đó là gì?3 likes -
Quán vắng!
Đại Phúc and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
UNESCO đề nghị dừng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A Cafef.vn Thứ 5, 29/11/2012, 09:29 Ngày 28-11, ông Nguyễn Thành Trí, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai,cho biết tỉnh vừa nhận được văn bản của Ủy ban quốc gia chương trình và con người sinh quyển VN (MAB),thuộc UNESCO,về việc đề nghị dừng triển khai hai dự án này. Theo đó, MAB yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai và Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) Đồng Nai cần có những khuyến cáo mạnh mẽ hơn nữa đối với các cấp có thẩm quyền cho dừng triển khai hai nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nằm trong vùng lõi khu DTSQ Đồng Nai. Bởi theo MAB, nếu triển khai hai nhà máy thủy điện trên thì VN sẽ đi ngược với cam kết quốc tế. Coi chừng vi phạm cam kết quốc tế! MAB nêu rõ khu DTSQ Đồng Nai được UNESCO công nhận ngày 28-6-2011, được cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế đánh giá cao về đa dạng sinh học, truyền thống lịch sử và không gian văn hóa. Trước đây, việc đổi tên và nâng cấp khu DTSQ này thành khu DTSQ thế giới là dựa trên sự cam kết và uy tín của tỉnh Đồng Nai với 80% diện tích bảo tồn nằm trên địa bàn và thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai. Cũng theo MAB, định hướng phát triển khu DTSQ của UNESCO là sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, nhưng việc xây dựng hai thủy điện này sẽ gây tác động tiêu cực tới bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị lịch sử - văn hóa và sinh kế của người dân. Cũng theo MAB, trong lúc Quốc hội và Chính phủ đang thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với hai dự án thủy điện trên, Đồng Nai cần nhắc lại những cam kết quốc tế mà VN đã và đang tham gia. Cụ thể, khu DTSQ Đồng Nai phải đóng góp vào việc xây dựng một nền “kinh tế xanh, xã hội xanh” quy mô toàn cầu trong khuyến cáo của UNESCO tại hội nghị thượng đỉnh Rio+20 vừa qua tại Brazil. Mặt khác, VN cũng đang chuẩn bị hội nhập xây dựng khung chiến lược của chương trình MAB 2011-2021. Khi đó, VN không thể báo cáo thập kỷ đa dạng sinh học 2011-2020 với mạng lưới các khu DTSQ quốc tế về trường hợp của Đồng Nai khi môi trường sống của các loài sinh vật bị chia cắt, cảnh quan bị phân mảnh, tính kết nối sinh thái bị phá vỡ, hệ thống sinh thái bị đảo lộn bởi các đập thủy điện nằm trong vùng lõi khu DTSQ. Lợi nhỏ, hại lớn! Trao đổi với Tuổi Trẻ về đề nghị của UNESCO, ông Nguyễn Thành Trí cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của họ. Ngay sau khi nhận được văn bản, chúng tôi đã trả lời cho UNESCO là chúng tôi cực lực phản đối việc xây hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Chúng tôi có gửi kèm cho họ các văn bản kiến nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã gửi cho Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đề nghị dừng hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A”. Theo ông Trí, tỉnh Đồng Nai nhận thấy nếu xây dựng hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ góp phần tăng nguồn điện cho quốc gia. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của dự án này đối với môi trường vùng hạ lưu là rất lớn, khả năng sẽ phải đánh đổi nhiều thiệt hại chưa thể lường trước được về môi trường cũng như ảnh hưởng đến đời sống người dân. “Cái lợi trước mắt có thể thấy được là nhỏ nhưng cái hại về lâu dài sẽ rất lớn”-ông Trí nói. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hồng Phương - phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - nói: “Khi nói về việc xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, người dân rất bức xúc. Đây không chỉ là tâm tư, nguyện vọng của riêng cử tri tỉnh Đồng Nai mà còn của cả hàng triệu người dân ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã có ý kiến kiến nghị đến Bộ Chính trị dừng triển khai dự án này”. Theo Hà Mi - Vân Lam Tuổi trẻ ====================== Tổng Cty Đức Long - chủ dự án này - chính là "Đại gia hãm địa" 8 năm về trước trên tuvilyso.com. Tôi và anh Dũng Tử Vi đã đến tận Buôn Mê Thuột làm Phong thủy cho họ. Chính vì tình nghĩa ấy mà tôi có lời khuyên chân thành nên từ bỏ dự án này. Chứ không phải vì cá nhân tôi không ưa thủy điện.2 likes -
LINK DOWNLOAD "Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi là một nhà nghiên cứu dược liệu nổi tiếng ở nước ta. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Y Dược thời thuộc Pháp (1939 - 1944), ông đã quan tâm đến việc tìm tòi sưu tầm các cây thuốc và động vật làm thuốc có ở Việt Nam sử dụng trong y học cổ truyền. Từ những ngày đầu kháng chiến, dược sĩ Đỗ Tất Lợi với cương vị Viện trưởng Viện khảo cứu chế tạo dược phẩm Cục quân y, đã chịu khó đi công tác trên núi rừng Việt Bắc tìm kiếm sưu tầm các cây thuốc phòng chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. Sau ngày hòa bình lập lại, với nhiệm vụ Chủ nhiệm bộ môn dược liệu Trường Đại học Y dược Hà Nội, ông đã say mê nghiên cứu về dược liệu, vị thuốc Việt Nam và các cây di thực từ nước ngoài. Sau mấy chục năm lăn lộn với việc sưu tầm nghiên cứu dược liệu, Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi đã biên soạn được bộ sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam xuất bản đến nay là lần thứ tám. Đây là một công trình nghiên cứu rất có giá trị ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Trên cơ sở cuốn sách này, năm 1968 Hội đồng chứng chỉ (khoa học) tối cao Liên Xô đã công nhận học vị Tiến sĩ khoa học cho dược sĩ Đỗ Tất Lợi. Năm 1983, tại Triển lãm hội chợ sách quốc tế Matxcơva, bộ sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam được bình chọn là một trong bảy viên ngọc quý của triển lãm sách. Đến năm 1980, dược sĩ được Chính phủ phong học hàm Giáo sư đại học. Từ năm 1960 đến nay, mỗi lần xuất bản bộ sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam tác giả đều sửa chữa bổ sung một cách thận trọng. Và ngay trong lần xuất bản thứ tám này, tuy tuổi đã cao, Giáo sư Đỗ Tất Lợi đã để mấy năm rà soát, sửa chữa lại nội dung cũ, sưu tầm nghiên cứu thêm một số cây mới, vị thuốc mới và hoàn chỉnh bản thảo một cách nghiêm túc. Lần này tác giả, trong phần phụ lục, có viết thêm hai bài nói về thân thế và sự nghiệp của cụ Tuệ Tĩnh (Ông Thánh thuốc Nam) và của nhà đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam lần này được xuất bản sau khi tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật lần đầu năm 1996. Do đó giá trị cuốn sách lại càng được nâng cao. Tôi lấy làm vinh dự được giới thiệu với bạn đọc trong và ngoài ngành y tế cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (xuất bản lần thứ tám), một công trình đã được xếp trong loại giải thưởng cao nhất ở nước ta hiện nay - Giải thưởng Hồ Chí Minh. Hy vọng bạn đọc sẽ tìm thấy trong cuốn sách nhiều điều bổ ích và sử dụng tốt cuốn sách này trong nghiên cứu cũng như trong đời sống hằng ngày, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng". (Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - Giáo sư Đỗ Nguyên Phương). Xuất bản lần thứ 12. - Hà Nội: y học, 2004. - 1294 trang.2 likes
-
Cả 2 lá số người nam -nữ đều Match nhau, cho nên trong cung tử rất đáng lo ngại nhất là số người nữ. Những tình huống xảy ra như; khi gần sanh ra thì mất hay có thể bị mất trước khi sinh ra, sanh khó sinh mỗ phải bị sản nạn nhiều lần. Nên làm phước tạo đức sớm càng tốt, nhất là tránh ăn những thú vật kể trên . Theo tôi nghĩ cháu bị unfertilized sperm . Sau nầy có thể có 1 đứa dưỡng nữ.1 like
-
Dạ em đang cố gắng thực hiện những điều bác haithienha dặn dò. Những điều chị cho em giúp em có thêm nhiều niềm tin. Em đang nghiên cứu chứng bệnh chị đưa ra. Em dự định sẽ có con vào năm 2014 nếu được em sẽ báo cho mọi người biết tin ạ. Mong mọi điều sẽ tốt đẹp............. Em chúc chị buổi tối cuối tuần vui vẻ.1 like
-
Mới 4,1 độ thì nhằm nhò gì! Các nhà khoa học chuyên gia về động đất ở Việt Nam còn quát lên là Việt Nam có khả năng động đất đến 8 độ dích te lận. Kinh chưa? Hãy cảnh giác đấy nhé! Ấy là "khoa học công nhận" rùi. Nhưng vấn đề nó ở chỗ là cái vấn đề bao giờ nó xảy ra thì chịu. Cứ cảnh giác đến Tết Urugoay.1 like
-
Dạ cảm ơn cô ntpt nhiều ạ, cháu cũng hy vọng tháng 11 tới này có việc hixxP/S: Cháu click vào nút "Cảm ơn" mà ko hiểu sao không được ạ1 like
-
Hi vọng tháng 11, 12 có tin tức việc làm tốt đẹp1 like
-
1 like
-
1 like
-
Kỳ bí chuyện yểm khối vàng 300 tỷ trong mộ ở Đồng Nai VTC News – Thứ sáu, ngày 30 tháng mười một năm 2012 Nghe nói, số vàng mà vị giám đốc danh tiếng kia yểm vào huyệt mộ cha mình không dưới 300 tỷ đồng. Trong quá trình tìm hiểu về những ngôi mộ trăm tỷ, chúng tôi còn lặn lội về vùng núi trung du huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) để tìm hiểu về khu nghĩa trang được mệnh danh là hiện đại nhất ở Việt Nam hiện nay, nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng. Mặc dù không có được lợi thế kề núi, liền sông như ở khu Sơn Trang Tiên Cảnh nhưng bù lại, An Viên Vĩnh Hằng có nhiều lợi thế hơn về mặt địa lý và cũng được những bậc thầy về phong thủy chọn là khu “đất vàng” để có thể an nằm nơi chín suối. Đó là việc nghĩa trang nằm sát kề với sông Đồng Nai, một con sông dài nhất chảy trên lãnh thổ Việt Nam được bắt đầu từ điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn huyền thoại ở dòng suối Đạ Đờn trên cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng). Nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng Hơn nữa, điểm đặt nghĩa trang này lại là nơi dòng sông Đồng Nai uốn mình một vòng, chuẩn bị hợp lưu với dòng sông Bé danh tiếng, trước khi thong thả dồn nước về hồ thủy điện Trị An dưới xuôi. Nói vậy để thấy, long mạch vùng An Viên Vĩnh Hằng không hề thua kém bất cứ nơi nào về chuyện hội tụ linh khí, tinh anh của trời đất nếu không muốn nói là cực phát vì nằm ở thế “song long hợp nhất”. Ngồi uống nước ở ngã ba tỉnh lộ 741 trước khi vào khu nghĩa trang này, tôi được ông Bân, một chủ quán, kiêm cò đất rỉ tai, hỏi: “Có phải các chú định đi tìm đất an nghỉ cho người thân phải không, để tôi giới thiệu cho, giá rẻ mà lại có sổ hồng, vĩnh viễn chứ không lo giải tỏa như những nghĩa trang khác. Mà giá ở đây lại khá mềm, chỉ khoảng trên dưới 80 triệu đồng/mộ. Nếu mộ dòng họ với diện tích khoảng 100m2 trở lên thì giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Nếu các chú muốn chọn khu VIP, tôi cũng giới thiệu được, có cả thầy phong thủy nước ngoài xem cho hẳn hoi, giá những khu này đều không dưới 1,5 tỷ đồng một mộ”. Hỏi chuyện những khu mộ VIP ở đây thế nào, những mộ nào đã có chủ và hiện giờ, con cháu họ làm ăn ra sao. Chẳng ngần ngại, ông Bân cho chúng tôi biết, những khu mộ VIP như thế đều được các thầy phong thủy điểm mặt, đánh dấu hết rồi.Như mộ của cụ H., cha một ông giám đốc giàu có dưới Sài Gòn mới nhập quan cách đây chừng 5 tháng chẳng hạn. Nhìn bề ngoài, mộ cũng khá bình thường, chỉ có giá khoảng chục tỷ đồng cả tiền xây dựng lẫn tiền đất. Tuy nhiên, điều đặc biệt chính là bên trong huyệt mộ này có yểm vàng ròng. Đó là các pho tượng của những vị thần, những vì sao, tinh tú trong trời đất được đặt vào đó với mong muốn con cháu của gia đình họ ngày càng phát tài, mở mang hơn nữa. Nghe nói, số vàng mà vị giám đốc danh tiếng kia yểm vào huyệt mộ cha mình không dưới 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, không ai dám đụng đến ngôi mộ bởi nó được xây nguyên khối bằng đá granit rất chắc chắn có độ dày khoảng nửa mét, và được bịt kín vĩnh cửu, ngay cả chủ nhân cũng không thể mở ra được ngoại trừ phá bằng thuốc nổ.Chuyện ngôi mộ cụ H. có yểm vàng thu hút sự quan tâm hiếu kỳ của rất nhiều người. Theo những công nhân chăm sóc hoa cỏ ở nghĩa trang, vị trí chôn áo quan và đặt vàng yểm thường không cạnh nhau, đều do sự sắp xếp và tính toán của thầy địa lý. Hơn nữa, những công nhân xây dựng cũng không biết chính xác mình làm việc ở vị trí nào vì toàn làm ban đêm, có người canh chừng rất cẩn thận. Thế nên, nếu ai có ý định tìm vàng hay rút mất “bùa yểm” của dòng họ chủ nhân ngôi mộ cũng khó mà lần ra giữa hàng nghìn các ngôi mộ khác quanh đây. An Viên Vĩnh Hằng trên mô hình Tuy nhiên, chuyện về việc yểm thiên thạch trong vũ trụ, yểm vàng ròng… theo huyệt mộ cũng chỉ là… thông thường bởi trong những ngày lân la ở thế thời “thần tiên” của những người đã khuất nơi đây, lặng lẽ thắp những nén hương tỏa khói nghi ngút cho những tiền nhân đã nằm xuống, tôi còn nghe những người đang sống rỉ tai nhau những câu chuyện mà có lẽ, chỉ có người trần thế mới nghĩ ra mà thôi.Trong số những câu chuyện ấy, tôi thấy ấn tượng và day dứt với chuyện một đại gia làm giàu bằng những việc phi pháp nhưng lại muốn có một ngôi mộ với những vật dụng trấn yểm đắt tiền như để “gột rửa tội lỗi” của mình. Vị đại gia này ở mãi Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc) xa xôi. Ngay khi con đường làm giàu vẫn hanh thông, tiền vào như nước nhưng có lẽ đoán biết được kết cục chẳng ra gì của mình nên ngay từ mấy năm trước, ông đã đi khắp các nghĩa trang ở miền Đông để tìm cho mình… nơi an nghỉ vĩnh hằng. Theo những người làm công ở nghĩa trang của người giàu ấy thì vị đại gia này coi cái chết đã nhẹ tựa hồng mao nhưng điều khiến ông bất an nhất chính là những người con. Tâm sự với bạn bè, chiến hữu, ông ta bảo, đời ông ta dù tiền của có trong tay hàng nghìn tỷ đồng nhưng cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ông chỉ mong sau khi ông chết, con cháu đời sau không phải trả giá vì những gì đời trước ông đã làm mà ngược lại, chúng còn làm ăn phát tài phát lộc hơn. Và, cách duy nhất để “bẻ gãy số mệnh”, theo như ông ta nghĩ thì phải tìm một huyệt mộ đúng thế long mạch chí tôn để đặt xác mình ngàn thu an nghỉ. Theo suy nghĩ của vị đại gia này thì ngoài sự viên mãn khi về với thế giới bên kia, ông hi vọng mình được điểm trúng huyệt của trời đất để con cháu sẽ mở mang, thịnh vượng. Thế nên, khi chọn được khu đất rộng hơn 100m2 theo sự chỉ dẫn của thầy phong thủy ở An Viên Vĩnh Hằng, ông bắt đầu cho xây mộ mình và không quên mua rất nhiều tượng đồng, tượng đất, những đồ cổ có niên đại cả nghìn năm của những vua chúa, các bậc đế vương ở đời để hi vọng, sau khi mất sẽ yểm những thứ cao quý, quyền uy đó vào huyệt mộ của mình để con cháu đời đời vang danh sông núi. Chẳng biết ước nguyện của vị đại gia này ra sao chỉ biết rằng, ông ta đã phải bỏ không dưới 150 tỷ đồng để mua rất nhiều đồ cổ có nguồn gốc từ Trung Quốc để thỏa mãn nguyện vọng của bản thân mình. >> Xác lập kỷ lục tượng Phật cao nhất Việt Nam >> Những cuộc tra tấn ở miếu báo oán Theo Báo Gia đình và Cuộc sống1 like
-
CÂY BẠCH HOA XÀ. Anh chị em thân mến. Tôi nhiều lần nói đến cây Bach Hoa xà mà tôi qua chứng nghiệm nhiều năm thấy nó có khả năng khá nhiều bệnh liên quan đến chất độc và vi trùng. Cây này đã được Dược sĩ Đỗ Tất Lợi nói đến trong cuốn "Những cây thuốc Việt Nam". Có nhiều cây cũng gọi là Bạch hoa xà. Nhưng dưới đây là hình ảnh cây Bạch Hoa Xà mà tôi nói đến.1 like
-
Một giả thiết lý tưởng thế này: Tất cả hành vi tham nhũng đều bị bắt. Nhưng đó chỉ là giải quyết hậu quả của vấn nạn này trên thế giới và thỏa mãn sự công bằng xã hội. Chẳng ai bảo đảm được rằng người thay thế vị trí quan tham bị bắt kia sẽ không lặp lại hành vi đó.Bây giờ có gắn camera ghi lại từng hành vi, lời nói của tất cả các vị quan chức ở những nước tham nhũng nhất - (minh bạch và công khai chưa!) - thì tham nhũng vẫn cứ xảy ra.Từ ngày đụng chạm đến "hầu hết các nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" trong việc minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến, tôi có thể xác định một câu xanh rờn thế này; Trình độ hiện nay của cả cái thế giới này không đủ khả năng có biện pháp khả thi chống tham nhũng một cách triệt để. Nếu như tôi xác định "không có sự sống ngoài trái Đất" thì tôi phải chở kết quả thám hiểm sao Hỏa của Nasa, Xác định "Không có Hạt của Chúa" thì tôi phải chở kết quả của CERN với cỗ máy LHC 5 năm. Bởi vậy, nay tôi cũng chờ xem cái giải thưởng cao nhất của nhóm WB kia có nội dung sáng kiến thế nào? Tôi nói trước kết quả: sáng kiến tối ưu được giải của nhóm WB là sai. Người ta có thể chê trách tôi là kiêu ngạo. Nhưng tôi chỉ mô tả một thực tế.1 like
-
Kính chào các bác, Loay hoay đã hơn 3 năm rồi, hiện tại cháu đã nghỉ việc. Vẫn nhớ lời các bác, chưa dám làm gì to tác trước tuổi 25, hiện tại cháu làm tự do, lăn lóc sống qua ngày. Toan tính thì nhiều, nhưng vẫn chưa dám quyết, năm nay tài chính hao hụt, tiền ra là chính. Nợ cũ bạn bè, người thân khó (gần như không) đòi được. Sang năm là đến 25t (ÂL). Kính nhờ các bác xem hộ cháu xem sang năm (hay lúc nào) thời cơ đã đến chưa ạ? Và vận hạn, tình duyên ra sao. Như 2 bác bên trên đã nói, cháu cũng tự hiểu sơ sơ là số cháu chắc không may mắn lắm, có cố gắng cũng đủ sống chứ không giàu nổi :( Đây là lá số của cháu, giờ sinh được ghi lại là 17:15, nhưng theo cháu có thể sai lệch như bác Học Trò đã nói, cháu đưa cả 2 giờ cho các bác tiện xem xét: Giờ Dậu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ Thân: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Kính nhờ các bác xem giúp, cháu xin cảm ơn :)1 like
-
1 like
-
Luyện phương pháp luận quẻ LVDT
Ks.TranNgocHai liked a post in a topic by Guest
Quẻ SINH - TỐC Hỉ: quẻ này nên luận là mọi việc hanh thông, Quẻ ngoại SINH (mộc) sinh cho quẻ nội TỐC HỶ (hỏa) , độ số là 2 hoặc 7 (tuần, tháng). Chúc vui1 like -
1/ Tất nhiên là tương tác giữa thanh âm với môi trường xung quanh. Còn cụ thể tương tác như thế nào thì chúng ta phải có phương tiện để xác định. Cụ thể giữa cái chiêng gõ dồn dập và gõ thong thả từng tiếng một sẽ ảnh hưởng như thế nào với tâm lý con người, cơ chế tương tác ra sao?....vv.....Tại sao cho bò nghe nhạc cổ điển (trong một thì nghiệm tại Nhật Bản) nó lại cho nhiều sữa hơn với nhóm đối chứng?2/ Cái này lý giải sẽ rất phức tạp vì cho đến nay, không mấy ai hiểu được phương pháp phân loại theo thuyết Âm Dương Ngũ hành. Thí dụ: Khảm là nước, là cây có lõi cứng và to, là vực sâu .....vv.....Trong môi trường sống hiện đại có nhiều vật phẩm mới do con người sáng tạo hoặc phát hiện - chứ không riêng gì âm thanh - thí dụ như: Xăng, nhựa tổng hợp.....tôi xếp loại thuộc Mộc. Cá nhân tôi xếp âm thanh nói chung thuộc hành Kim. Miễn tranh luận.3/ Câu hỏi này tôi để dành trả lời trong lớp Phong Thủy cao cấp qua Video. Việc có đưa vào CLB phong thủy hay không sẽ do các QTV quyết định. Khi quay video, anh em nhớ nhắc tôi là: Câu hỏi này đúng thì nó phải ngược lại. Tôi sẽ giải thích vì sao. Tôi ghi lại đây vì bận rộn có thể làm quên ý tưởng. Rất cảm ơn Bảo Nguyên đã đưa ra những câu hỏi.1 like
-
Bảo Nguyên không hề có gì sai khi đặt câu hỏi này tại đây. Trước khi trả lời câu hỏi của Bảo Nguyên tôi chỉ hiệu đính lại câu này: . Đây là cái nhìn theo cổ thư chữ Hán và rất nhiều sách hiện tại khi nói đến vấn đề liên quan đến Âm Dương đều nhắc lại điều này. Còn - quan điểm chính thức của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - xác định rằng:Dương tịnh - Âm động Nếu ai nhân danh phong thủy Lạc Việt mà hiểu sai vấn đề này thì không còn là Phong Thủy Lạc Việt. Gần đây một QTV cao cấp của diễn đàn hỏi tôi: "Thưa thày, thày nói Dương tịnh, Âm động thì tại sao cuốn Hoàng đế nội kinh tố vấn mới xuất bản đây vẫn nói: Dương động, Âm tịnh?". Nhân đây tôi trả lời luôn: Đấy là họ theo sách Tàu vì quan điểm của Trung Tâm chưa được phổ biến. Cũng như đồ hình Âm Dương ở khắp nới trên thế giới vẫn theo đồ hình Âm Dương Tàu. Đã có nhiều cuộc tranh luận về vấn đề này, nhưng tôi xác định rằng: Muốn tìm tới chân lý thì phải xác định Dương Tịnh Âm động theo nguyên lý nhân danh nền văn hiến Việt. (Có thể Bảo Nguyên gõ nhầm, chính tôi cũng vài lần gõ nhầm. Để xác quyết một lần nữa tính chân lý của nguyên lý này. Hôm nào chúng tôi sẽ quay video bài giảng của tôi về vấn đề này và đưa vào Câu Lạc Bộ Phong Thủy Lạc Việt để anh chị em nghiệm lý). Trở lại câu hỏi của Bảo Nguyên, tôi đã nhiều lần nói với anh chị em rằng: Bản chất của phong Thủy Lạc Việt là xác định tính tương tác. Chính sự tương tác có quy luật đã làm nên bộ môn phong thủy nói chung thuộc về nền văn hiến Việt - Tất cả các cổ thư chữ Hán đều không hề nói tới điều này mà chỉ có phương pháp ứng dụng. Vậy từ đó , anh chị em tự nghiêm lý và suy ra âm thanh cũng là một dạng tương tác. Chính vì tính tương tác đó mà người xưa đã sử dụng âm thanh vào những trường hợp nhất định. Với tôi thì tất cả mọi hiện tượng tồn tại khách quan thì đều là đối tượng nghiên cứu của khoa học. Không có hiện tượng khách quan nào "mê tín dị đoan" cả, mà chỉ có cách giải thích "mê tín dị đoan " mà thôi. Những vấn đề mà Bảo Nguyên đặt ra rất đáng quan tâm và chúng ta cần nghiên cứu tìm hiểu tính tương tác của nó. Tôi hết sức ủng hộ và khuyến khích anh chị em tìm hiểu, khám phá. Ngày xưa, mỗi khi có dịch bệnh, bà con ở các vùng quê đồng bằng Bắc Bộ thường đốt cái chổi xể quơ cho khói xông vào mọi ngóc ngách trong nhà, rồi treo cái chổi xể cháy dở (đã tắt lửa) ở trước cửa để trừ tà. Người ta giải thích là dùng chổi xể để quét "quan ôn dịch". Có một thời hành vi này bị coi là "mê tín dị đoan". Nhưng sau đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng trong chổi xể - được làm bằng một loại cây có nhiều ở vùng đồng bằng Bắc bộ - có nhiều hoạt chất có tính khử trùng. Chúng ta không có những phương tiện khoa học để trắc nghiệm, nghiên cứu nhằm xác định bản chất tương tác của hiện tượng một cách trực quan - cái gọi là được khoa học công nhân. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể suy nghiêm dẫn giải và giải thích một cách hợp lý mối liên hệ giữa hiện tượng và các vấn đề liên quan. Và đấy cũng là một đặc thù của Lý học. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm.1 like
-
Chiến tranh thế giới thứ III và những tiết lộ của cựu giám đốc Mossad Thứ hai 13/02/2012 10:14 (GDVN) - Cựu giám đốc cơ quan tình báo huyền thoại Isarel Mossad, Shabtai Shavit đã đưa ra những nhận định sâu sắc về Chiến tranh thế giới III Giết người có chủ đích của Mossad và các cơ quan an ninh khác, những nỗ lực trong chương trình hạt nhân của Iran, Tình Huynh Đệ Hồi giáo Muslim Brotherhood ở Ai Cập, căng thẳng tại Syria…, tất cả đều có trong một cuộc trò chuyện thú vị với cựu giám đốc cơ quan tình báo Mossad, Shabtai Shavit về Chiến tranh thế giới thứ 3. Không ở đâu mà huyền thoại và việc giết người lại "kề vai sát cánh" như trong cơ quan mật vụ Israel Mossad. Mặc dù cũng đã phải gánh chịu nhiều thất bại, nhưng Mossad lại nổi tiếng trên thế giới với những chiến dịch ngoạn mục, kể cả việc giết người có chủ đích. Mossad chắc chắn có một vị trí hết sức đặc biệt trong văn hóa của Israel. Tổ chức tình báo này được đánh giá như là một người bảo vệ, phòng tuyến quốc phòng cuối cùng và kẻ báo thù tối hậu nhằm vào những kẻ rắp tâm phá hoại đất nước Israel. Shabtai Shavit Shabtai Shavit là người đứng đầu Mossad của Israel từ năm 1989 đến 1996 và cũng là người đầu tiên đưa ra những lời cảnh báo chiến lược về chương trình hạt nhân của Iran. Sau khi không còn trên cương vị lãnh đạo Mossad, ông đã được Thủ tướng Israel bổ nhiệm làm đặc phái viên ở nước ngoài có nhiệm vụ tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các tổ chức tình báo. Sau đây là toàn bộ cuộc trò chuyện thú vị của cựu giám đốc Mossad, Shabtai Shavit về Chiến tranh thế giới thứ 3, được công bố trên trang mạng <a name="OLE_LINK6">israeldefense.com. Ông có nghĩ đến một cuộc chiến tranh thực tế không, thưa ông? "Có. Mặc dù, một cuộc chiến tranh hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã biết, nhưng dù sao chiến tranh thế giới sẽ vẫn xảy ra.” "Trước hết, “ngáo ộp” tôn giáo - những phần tử Hồi giáo cực đoan là những kẻ thúc đẩy cuộc chiến tranh. Tất nhiên, yếu tố dân tộc, kinh tế, và xã hội cũng có, nhưng mẫu số chung vẫn là chiến tranh tôn giáo. “Chiến trường có ở khắp nơi trên thế giới. Đúng, không có xe bọc thép và bộ binh, không có các phi đội máy bay chiến đấu tham gia, nhưng kẻ thù đã giết người ở Bali, cũng như ở Giê-ru-sa-lem, New York, Madrid, Nam Mỹ, và châu Phi. Mỗi góc của thế giới đều là một chiến trường tiềm năng.” "Trong các cuộc chiến tranh vừa qua, kẻ thù đã sử dụng một đội quân với một tổ chức phân cấp, có hệ thống chỉ huy, hệ thống thông tin liên lạc, và lực lượng tình báo. Ở đây, các nhà tiên tri đã chiêu mộ các “đội quân cảm tử” mà không nhất thiết phải có lệnh động viên. Các giáo lý cũng dễ dàng được tiếp thu và áp dụng. Họ có thể được hướng dẫn rõ ràng về việc làm thế nào để chế tạo một quả bom tự chế(IED)”. "Một nét đặc biệt của kẻ thù là sự tự nguyện, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình và của người khác. Cái chết của những chiến binh trong đội quân này sẽ trở nên thiêng liêng. Tôi đã xem xét tất cả các kịch bản có thể. Thực tế rằng những kẻ đánh bom tự sát nằm ngoài sự kiểm soát, và rất khó để ngăn chặn.“ "Chiến trường trong cuộc chiến này chủ yếu là các thành phố, đô thị. 'Kẻ xấu' không bao giờ mang đồng phục. Họ ăn mặc quần áo bình thường, và họ pha trộn với người dân.” "Trong cuộc chiến tranh thông thường, kết quả rất rõ ràng. Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ, bởi vì mục đích của 'kẻ xấu' là sự thống trị toàn cầu - một thế giới chỉ có những người Hồi giáo. Nếu đây là ước mơ và mục tiêu của họ, chúng ta sẽ có một cuộc chiến tranh lâu dài ở phía trước.” “Bão tố” trong thế giới Ả Rập Các sự kiện gần đây trong thế giới Ả Rập, bao gồm chiến thắng tổ chức Muslim Brotherhood (Tình Huynh Đệ Hồi giáo) trong cuộc bầu cử quốc hội Ai Cập có liên quan đến cuộc chiến này? “Tất cả mọi thứ đều có mối liên hệ. Trên thế giới có 1,3 tỷ người Hồi giáo, nhưng chỉ có một phần mười trong số đó là những phần tử Hồi giáo cực đoan, họ là những người gây ra tất cả những biến động, trong khi những người Hồi giáo ôn hòa quá yếu ớt để ngăn chặn họ hoặc tiến hành một cuộc chiến tranh công khai chống lại họ. Đây không phải là một cuộc chiến tranh vũ trang.” Ông không có một tín hiệu lạc quan nào sao, thưa ông? "Phương Tây sẽ phải thay đổi. Họ sẽ không thể giành được thắng lợi hoàn toàn giống như các nước Đồng Minh trong Thế chiến II khi đánh bại phát xít Đức và Nhật Bản. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng phương Tây sẽ ngăn chặn các mối đe dọa toàn cầu và giữ nó ở một mức độ mà xã hội có thể chấp nhận được, như tội phạm, tai nạn giao thông, và các thảm họa tự nhiên. "Chiến tranh khủng bố, không phải là một cuộc chiến tranh xâm lược hay là một cuộc chiến tranh để chống lại bất cứ quốc gia hoặc căn cứ quân sự nào. Mà đây là một cuộc chiến tranh chống lại loài người, và học thuyết mới sẽ luôn luôn được phát triển." Giết người có chủ đích "Nét đặc trưng trong cuộc chiến này là sự giết người có chủ đích", Shavit giải thích. "Bạn không phải chiếm giữ đất đai hoặc phá hủy các cơ sở quân sự; kẻ thù thực sự của bạn là những người mà bạn theo đuổi. Nó không phải là một trường hợp mục tiêu tĩnh nơi mà bạn thu thập thông tin tình báo và lập kế hoạch một cuộc tấn công. Một người nào đó biết rằng bạn đang tìm kiếm anh ta, anh ta sẽ luôn luôn di chuyển, họ lẩn trốn trong khu vực thường dân, giả dạng người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, và những người khác, vì đây là nơi tốt nhất của họ. Hơn nữa, kể từ khi các mục tiêu trở nên di động, bạn phải phát triển một học thuyết mới có hiệu quả hơn. Chúng tôi là những người đầu tiên làm điều đó." Học thuyết giết người có chủ đích được phát triển từ khi nào, thưa ông? "Đó là cả một quá trình. Shabak (cơ quan An Ninh Nội Vụ) sẽ nhận được thông tin về kế hoạch của một cuộc tấn công khủng bố. Theo học thuyết, bạn phải liên tục thu thập thông tin và đồng thời đưa ra kế hoạch để đánh chặn các cuộc tấn công. Điều này mang lại cho bạn khả năng phát triển các phương pháp thu thập tinh vi, không chỉ để nắm bắt kẻ thù của bạn tại một thời điểm nhất định, mà còn để tìm thấy anh ta, theo dõi anh ta, và sử dụng các loại vũ khí hiệu quả nhất để đạt được kết quả mong muốn mà không gây thiệt hại cho những người xung quanh.” "Khi hội tụ đủ 3 yếu tố này, bạn sẽ thực hiện các cuộc tấn công, loại bỏ kẻ thù, và hy vọng những thiệt hại xung quanh là nhỏ nhất. Ở Mỹ, ý nghĩa đạo đức của học thuyết này rất được quan tâm. Người Mỹ đã học được từ chúng tôi và sử dụng đầy đủ khả năng của học thuyết trong chiến lược toàn cầu của họ, thực hành tiêu diệt mục tiêu ở cấp độ chuyên nghiệp và cao cấp hơn so với chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng nó trong khu vực. Còn người Mỹ sử dụng học thuyết này trên khắp thế giới." Tuy nhiên, theo báo chí nước ngoài, Israel cũng đã sử dụng nó ở Sudan? "Trớ trêu thay, từ một quan điểm về đạo đức, Tổng thống Barack Obama, một nhà lãnh đạo dân chủ và nhân đạo tuyệt vời - và tôi nói điều này mà không có một chút bóng gió nào – đã ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ học thuyết giết người có chủ đích. Trên thực tế, ông ấy đang sử dụng nó nhiều hơn so với người tiền nhiệm của Đảng cộng hòa hiếu chiến George W. Bush.” "Mười năm theo đuổi Osama Bin Laden và cuối cùng cũng đã tiêu diệt hắn trong một cuộc tấn công. Việc truy lùng các cấp lãnh đạo và chỉ huy của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan có vai trò quan trọng. Nó làm cho “kẻ xấu” luôn phải ở trong tình trạng lo lắng cho mạng sống của mình, vì vậy họ không có thời gian để lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại bạn." Liệu có phải học thuyết này được Irsael bắt đầu phát triển sau Vụ Thảm sát xảy ra trong khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa hè 1972 tại Munich hay khi lãnh tụ Hồi giáo Fathi Shaqaqi bị ám sát ở Malta năm 1995, mà được cho là do Mossad thực hiện? “Bạn đã có một đội mũi nhọn ở đó. Mọi hoạt động được thực hiện sau vụ Thảm sát Munich có thể được xem là một vụ giết người có chủ đích, nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu của việc thực hiện học thuyết. Bằng cách này, việc giết người có chủ đích cũng được sử dụng ở Anh và từ những ngày đầu thành lập Nhà nước Do Thái Israel. Ngồi quanh đống lửa trại với một số cựu chiến binh, và họ sẽ cho bạn biết làm thế nào họ tiêu diệt những tên khủng bố. Nếu chúng ta đang nói về học thuyết của những vũ khí hiện đại, bao gồm các UAV, các loại bom đạn dẫn đường tinh vi – thế thì nó là không thể so sánh được với việc 5 gã chạy sau mục tiêu và bắn chết anh ta, mặc dù ý tưởng là như nhau ". Chiến tranh mạng Shavit thừa nhận rằng Chiến tranh thế giới III cũng là một cuộc chiến đấu trong không gian mạng. "Người Mỹ là những người đầu tiên đưa vấn đề này một cách nghiêm túc", ông khẳng định. "Công chúng chỉ công nhận điều này trong những năm gần đây - không phải bởi vì nó đã không được xử lý, mà bởi vì nó đã được tiến hành một cách bí mật và âm thầm.” “Vào giữa những năm 1990, Tổng thống Mỹ Bill Clinton bổ nhiệm một đội ngũ các chuyên gia để nghiên cứu khủng bố mạng. Mục tiêu cụ thể của nhóm nghiên cứu là trình bày các bện pháp để bảo vệ cơ sở hạ tầng của đất nước, chẳng hạn như điện, nước, và các nhà máy, xí nghiệp. Nhóm cũng đề cập đến tác động của Bom xung điện từ (ElectroMagnetic Pulse - EMP). Thậm chí ngày nay, rất ít người nhận thức được sự nguy hiểm gây ra bởi sức mạnh từ những vụ nổ bức xạ điện từ.” Israel có nhận thức đầy đủ về các mối đe dọa không gian mạng? "Theo tôi biết, chúng tôi đã nhận thức rõ điều này. Điều này có thể được quy cho các báo cáo của các phương tiện truyền thông trong những năm gần đây, liên quan đến việc phá hoại những nỗ lực của Iran để có được vũ khí cấm. Đây là một khía cạnh tương đối mới của chiến tranh. Trong những năm 1970, người Pháp đã cung cấp cho Iraq các trang thiết bị phục vụ cho một lò phản ứng hạt nhân, và một số người chắc chắn rằng các thiết bị này không bao giờ đến được nơi cần đến. Vào thời điểm đó, sự phá hoại không được cho là gây ra bởi chiến tranh mạng, tuy nhiên kết quả là như nhau." “Quả bom” Iran Trong năm 1995, khi ông là giám đốc Mossad, liệu đây có phải là thời điểm tình báo Israel lên tiếng cảnh báo chiến lược về kế hoạch sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran, sử dụng để chống lại Israel? "Tôi sẽ cho các bạn biết một số thứ: cảnh báo chiến lược về Iran đã được đưa ra trong những năm 1991-1992, và tôi là người bết rõ điều này. "Bối cảnh là cuộc chiến tranh Iran-Iraq 8 năm đã kết thúc với một phần thắng thuộc về Iraq vào năm 1988. Iran đã ngay lập tức nghiên cứu các nguyên nhân của sự thất bại và họ phát hiện ra rằng họ thất bại là do Iraq đã sử dụng tên lửa đất đối không mang đầu đạn hóa học. Những nghiên cứu được tiến hành giữa năm những năm 1989 và 1991. "Trong đầu những năm 90, các báo cáo cho biết rằng Iran đã phát triển tên lửa đất đối không mang đầu đạn hóa học. Chúng tôi đã mất một vài tháng để biết được rằng họ đang làm việc trên các tên lửa Shahab với tầm bắn 1.300 km. Lấy bản đồ của Trung Đông và đánh dấu một điểm ở Tây Iran. Bạn sẽ thấy rằng tất cả lãnh thổ của Israel đều nằm trong tầm ngắm của nó. Và đó là khi tôi đã đưa ra cảnh báo chiến lược." Điều này có nghĩa là Iran đã bắt đầu chương trình hạt nhân? "Tôi không phân biệt giữa vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân. Thiệt hại ô nhiễm từ các vũ khí hóa học và sinh học chúng phát triển ngay lập tức sau cuộc chiến tranh với Iraq không phải là ít nguy hiểm hơn so với vũ khí hạt nhân. Thêm vào đó, họ có khả năng phóng các tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân như chúng tôi. " Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng trong nhiệm kỳ của ông tại Mossad. Điều này đã thay đổi trong những năm gần đây? “Chính xác là, khi tôi được bổ nhiệm làm giám đốc của cơ quan trong năm 1989, quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ rất hạn chế. Vào đầu những năm 90, Tổng cục tình báo quân đội, Mossad, và Bộ Ngoại giao đã thực hiện một nỗ lực to lớn để cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp tác mở rộng theo hướng rất tích cực cho đến khi Thủ tướng Recep Erdogan lên nắm quyền. Kể từ đó, mối quan hệ đã chuyển sang một một hướng khác và rất tiêu cực." Khi ông là người đứng đầu Mossad, ông có thể đã dự đoán rằng Ai Cập và Syria sẽ được trải qua cuộc khủng hoảng hiện tại? Ông có nghĩ gì về việc cung cấp khí đốt của Ai Cập tới Israel? "Dĩ nhiên là nó đã được báo trước. Về khí đốt, nếu Muslim Brotherhood nắm quyền và hướng đi của các nhà lãnh đạo Ai Cập giống với Khomeini và Ahmadinejad của Iran, thì điều này sẽ dẫn đến chấm dứt thỏa thuận khí đốt, và cùng với việc cung cấp khí, hiệp ước hòa bình cũng sẽ đến hồi kết thúc. Nếu tình hình chính trị ít có biến cố, quan hệ ngoại giao có thể vẫn còn nguyên vẹn, thì hiệp ước hòa bình và dòng chảy của khí đốt tới Israel vẫn được tiếp tục. Một tỷ rưỡi đôla mỗi năm cho chính phủ Ai Cập không phải là một cái gì đó mà chính quyền Muslim Brotherhood dễ dàng từ bỏ vì lợi ích của ý thức hệ tôn giáo." Trịnh Tuân (Theo israeldefense)1 like
-
Kính thưa quí vị quan tâm đến môn Phong thủy. Căn cứ theo cổ thư để lại, nghiệm chứng và xác định căn cứ theo tiêu chí khoa học. Chúng tôi công bố các phương vị không nên động thổ trong phạm vi một năm. Ngoài ra còn có những tháng cần kiêng động thổ ở phương nào - thì chúng tôi đang tìm hiểu. Hy vọng rằng hai hình miêu tả dưới đây sẽ giúp các quí vị và anh chị em có dịp vào xem topic này để tham khảo các phương vị kiêng động thổ trong năm của hai năm là 2011 và 2012: Hướng dẫn thao cách hiểu của chúng tôi: Tính từ tâm nhà kéo dài đường thẳng biểu kiến ra ranh nhà hoặc đất thì nhưng phương vị có màu đỏ, xanh và cam là những phương vị kiêng động thổ. Kiêng động thổ phương vị cần kiêng có nghĩa là không đào bới khi động thổ làm nhà bắt đầu từ những phương vị đó. Những ngôi gia có hướng nhà bị Thái Tuế chiếu hoặc xung Thái Tuế cần chôn năm đồng tiền vào vùng đất trước cửa theo kinh nghiệm dân gian. Chúng tôi không tự cho là đúng, chỉ đưa ý kiến để tham khảo. Hy vọng những cao nhân có nhã ý và hiểu biết của mình ghé qua cho ý kiến đóng góp và chia sẻ..1 like
-
Sợ ma, chồng hoang tưởng giết vợ Đau xót những vụ đốt chết người đã cạn tình Tìm kẻ sát nhân từ vết máu để lại trên két sắt Tối 6-10, người dân thôn Chùa, xã Xương Giang, TP.Bắc Giang, Bắc Giang bất ngờ thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Hà Thị Phượng. Mọi người tưởng chị Phượng bị chồng đánh như những lần trước nên vội chạy đến can ngăn. Nơi xảy ra vụ án mạng. Đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Trong buồng tắm, chị Phượng nằm bất động với nhiều vết thương khắp người. Đứng cạnh đó là đối tượng Đỗ Văn Ngọ (45 tuổi, chồng chị Phượng) đang cầm một chiếc kéo dính máu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đứa con gái bé bỏng run lập cập không cất lên thành lời. Một số trai làng khỏe mạnh đã dũng cảm lao vào ôm lấy Ngọ và tước chiếc kéo trong tay y. Lúc này, Ngọ như sực tỉnh và khóc òa lên như một đứa trẻ. Nạn nhân Phượng đưa đi cấp cứu nhưng rất tiếc chị đã không qua khỏi. Hôm qua, 10-10, chúng tôi đã về xóm Chùa để tìm hiểu rõ hơn sự tình. Trong căn nhà tuềnh toàng nghi ngút khói hương, ông Đỗ Văn Lai (bố Ngọ) cho biết: Ngọ là anh cả trong gia đình có 7 anh em. Vì gia cảnh khó khăn, Ngọ chỉ học hết lớp 7 đã bỏ ngang. Sau này, Ngọ nên duyên cùng chị Phượng là người cùng xóm. Chị Phượng tuy không phải là cô gái sắc nước hương trời nhưng đổi lại, tính tình lại hiền lành chịu thương chịu khó. Không những thế, chị Phượng còn sinh cho Ngọ hai đứa con “đủ nếp, đủ tẻ”. Cùng với niềm vui đó, vợ chồng Ngọ cũng chắt bóp dành dụm xây được một căn nhà trên mảnh đất của cha mẹ. Mọi người ai cũng mừng cho họ. Thế nhưng sau khi đứa con thứ hai được hơn 2 tuổi và căn nhà cũng mới xây xong chưa khô vôi thì Ngọ đột nhiên phát bệnh đau đầu. Ông bà Lai cùng chị Phượng đưa Ngọ đi khám thì mới biết là Ngọ đã mắc bệnh tâm thần. Từ đó, mỗi lần Ngọ kêu đau đầu thì cả nhà lại cho anh vào bệnh viện, lúc thuyên giảm bệnh lại cho Ngọ về nhà. Thế nhưng cũng từ khi phát bệnh, Ngọ trở chứng thích đánh vợ, trong đó có lần Ngọ cầm chày giáng vào đầu chị Phượng khiến nạn nhân phải nằm viện cả tháng trời. Gần đây, gia đình thấy bệnh của Ngọ lại tái phát nên đã đưa anh đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần. Ngọ vừa về nhà được ít ngày thì gây ra án mạng. Quệt ngang dòng nước mắt, bà Hà Thị Ngan (mẹ Ngọ) cho biết, sáng hôm xảy ra án mạng, 6-10, Ngọ có phàn nàn với bà rằng Phượng đi ngoại tình. Biết con mình mắc bệnh nên nói nhảm nhí, bà Ngan đã gạt đi, mắng Ngọ: “Mày chỉ nói lung tung thôi. Vợ mày nó thương mày thế, hơn nữa nó vất vả bao năm vì mày, đến nỗi xấu như con ma thì ai người ta thèm để ý mà ngoại với chả tình”. Nghe mẹ nói vậy, Ngọ không nói gì mà chỉ cười rồi đi về. Chiều hôm đó, trong họ có việc nên các gia đình liên quan đều đến nhà ông trưởng họ. Khi mọi người đang ăn cỗ, bỗng dưng Ngọ đứng dậy. Mọi người tưởng Ngọ đi lấy thêm thức ăn nên cũng không để ý. Một lát sau, bà Ngan về trước để ẵm cháu. Chỉ khi có tiếng kêu thất thanh của con gái Ngọ thì bà Ngan mới vội vàng chạy sang, hô hoán đến lạc giọng. Cũng theo bà Ngan, mấy ngày trước Ngọ bảo với mọi người rằng anh ta đã gặp ma, con ma này uy hiếp khiến Ngọ mất ăn mất ngủ. Có lẽ trong cơn hoảng loạn vì sợ ma, Ngọ thấy vợ đang ở trong buồng tắm giặt đồ. Từ đó Ngọ đã dùng kéo xuống tay với vợ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo Phúc Lâm Pháp luật Việt Nam ==================================== Trường hợp này rất có thể gia đình nạn nhân bị phạm Phong thủy. Cách đây cả 5/ 6 năm trước, chúng tôi cũng xuống Thanh Hóa sửa từ thiên một ngôi nhà bị phạm Thái Tuế khi động thổ. Gia chủ đào giếng lấy đất đắp nền cung Thái Tuế xung chiếu. Khi vướng đá tảng dưới lòng giếng, anh ta cho nổ mìn phá đá để tiếp tục đào. Ngay sau đó anh ta phát điên đâm chết bố và chị ruột. Cùng đi có Linh Trang, Hưng Phúc, Hahung.... Có lẽ bắt đầu từ bây giờ web lyhocdongphuong.org.vn sẽ thông báo khu vực động thổ để bà con có nhu cầu cất nhà không bị động thổ phạm Thái Tuế. Chúng tôi hy vọng các trang web lý học khác cũng sẽ cùng công bố khu vực động thổ từng năm để bà con gần lành tránh dữ.1 like
-
Tất cả những nơi thủ phủ Quốc gia mà cùng tọa Bắc triều Nam thì phi tinh Huyền Không giống nhau hết thì luận làm sao? Không lẽ tất cả các Ngài Tổng thống, vua...vv...đều chung số phận? Híc!1 like
-
Trích ngang tiểu sử bản thân, mô tả qua về hình dạng. Đưa sổ hộ khẩu ra đây, có giải quyết gì đâu anh bạn.1 like
-
Ngaòi câu "Lấy vợ đàn bà , làm nhà hướng nam" thì cô thư cũng nói đến việc " Vua quay mặt về hướng Nam để trị thiên hạ". Nếu hướng nam là hướng tốt cho tất cả mọi người thì không có v/d phân loại Đông tứ cung và Tây tứ cung. Nhưng Hướng Nam là hướng đến của Từ trường trái Đất - ra bắc vào nam. Hay nói cách khác là chiều thuận của từ trường. Mà từ trường trái đất là mộtt yếu tố tương tác trực tiếp lên con người và muôn loài trên trái Đất. Nên nhiều loài cảm ứng với từ trường , như một số chim di cư, hay loài ong trong bài viết trên chọn làm yếu tố xây tổ. Đây chính là yếu tố quan trọng xét trong Bát trạch. Phong Thủy Lạc Việt coi Bát trạch chỉ là một yếu tố trong phong thủy và có sự liên hệ với nhiều yếu tố khác. Thí dụ: Phi cung mệnh để tìm mệnh chủ trong Bát trạch chính là có nguồn gốc từ phi tinh huyền không - Nam thuận, nữ nghịch. Ngươi Hán do chỉ tiếp thu từng phần riêng rẽ nên không hiểu điều này. Cái gọi là Phái Huyền Không ra đời từ cuối Minh đầu Thanh, nhưng phi tinh trong Bát trạch với nguyên lý của Huyền không thì có từ Đông Hán. Híc.1 like
-
NGÔI MỘ KẾT BỊ LỘ THIÊN CƠ Nguyễn Viết Trường Có lẽ trong chúng ta, một lần trong đời thế nào cũng có nghe nói đến “Mộ Kết”,nhưng vì sao mà có? thì đa phần mọi người đều không rành hoặc hiểu chưa thuần nhất … Thông thường chúng ta thấy ngôi mộ nào do “Mối” xông lên,mỗi ngày đất đắp mộ một lớn ra, thì gọi là mộ kết, và thân nhân của ngôi mộ đó chắc chắn sẽ được hồng phúc…giàu sang, phú quý v.v… Trước năm 1975,trong khu nghiã trang Mặc đĩnh Chi, tại Sài gòn, chúng ta thấy cũng có vài ngôi mộ như vậy! nhưng… nếu mộ bị xây bao phủ bằng xi măng kiên cố, mộ không có Mối xông! thì… thật khó mà có thể luận định? Trong phạm vi bài viết này, xin cho phép Tôi được lạm bàn về : Ngôi mộ bà Nội của Tôi cũng đã được gọi là Mộ Kết, nhưng lại bị “lộ thiên cơ”! Kết là gì? ảnh hưởng ra sao? khi bị “lộ thiên cơ” thì hậu quả sẽ ra như thế nào? Xin mời mọi người cùng đọc tiếp …. Vào đầu thập niên 40, gia đình Họ Hàng của Tôi sống ở Nam Định, ngôi nhà số 41 phố Hàng Sắt là nơi Ông Nội Tôi thường trú,nhà có 03 tầng lầu , to rộng và dài, dưới bán hàng sắt,và một vài thứ khác , trên để ở,ngoài chỗ để ở ra còn có chỗ thờ Quan Công,Lưu Bị ,Ngũ Hổ,chỗ thờ Gia Tiên , rất khang trang và uy nghi ở tầng thứ hai…và đặc biệt hơn hết là phòng đọc sách của Ông Nội Tôi,chứa đựng rất nhiều sách hiếm quý, mà từ ngày Bà Nội mất đi, ông Nội Tôi thường hay dành nhiều thời giờ ở trong đó… Hơn 03 năm sau ngày Bà Nội Tôi mất, gia đình Bác T….của Tôi có chuyện buồn, Bác T…. gái bị bệnh lao phổi, mỗi ngày một kiệt quệ thấy rõ,chữa thuốc Tây rồi lại thuốc ta mà nào có thấy hiệu quả? Bác T…. trai tuy là người theo Tây học nhưng đến lúc rối trí cũng đành tin vào lời thầy bói? Vào thời điểm này sự mê tín dị đoan vẫn còn ảnh hưởng lớn trong dân gian, vì vậy việc tin tưởng vào bói toán vẫn còn có “cái lý của nó”! Theo như lời của thày bói thì: “ Sở dĩ bác T…. gái cứ đau hoài không khỏi, lý do là:ngôi mộ của Bà Nội Tôi bị động, cần phải bốc mộ,cho mát mẻ,con cháu mới khoẻ mạnh, ăn nên làm ra,công danh phát triển???” Thông thường thì một người mất đi,sau 03 năm thân nhân có thể bốc mộ, do đó việc bốc mộ của Bà Nội Tôi sau 03 năm thì cũng hợp lý thôi, tuy nhiên khi Bác T…. trai xin bốc mộ thì ông Nội Tôi không mấy đồng ý, thấy khó có thể lay chuyển ngay được ông Nội Tôi,Bác T…. trai nghĩ ra một cách là cầu cứu tới anh chị em trong gia đình,hy vọng mọi người đồng ý thì ông Nội Tôi cũng sẽ siêu lòng? Ông nội Tôi có 05 người con trai và 03 người con gái,nhưng người con Cả mất sớm (khi chết còn là “Trai Tân”), nên rất “Linh”thỉnh thoảng đôi lúc hay “nhập”vào bác S…. để báo cho mọi người biết những gì sẽ xảy ra để biết mà tránh hay nên làm, Mọi người trong gia đình chỉ cần nhờ bác S…. thắp nhang, khấn, là bác Cả Tôi sẽ hiện về và nhập vào Bác S…. để nói chuyện cùng mọi người, nghe nói thì chẳng mấy ai tin, nhưng đó lại là chuyện có thật100%. Trong thế giới Khoa Học này, có những chuyện huyền bí cho đến nay chưa có ai giải thích chính xác được ,bởi chuyện này xảy ra có thật ,trước mắt, nên đại gia đình nhà Tôi không ai phủ nhận!ngay chính Ba Tôi là người theo Tây Học ,chẳng tin vào nhửng chuyện ma quỷ, đồng bóng v.v…cũng phải đồng ý là có thật!vì khi chuyện xảy ra có Ba Tôi ở đó!!! Anh em trong gia đình tuy mỗi người mỗi nơi,nhưng khi nhận được thông tin KHẨN của bác T…. trai của Tôi thì tất cả đều thu xếp việc nhà, để về nhà ông Nội Tôi,hầu họp mặt gia đình… Trước khi mọi người “mời” bác Cả Tôi “về”, thì bác S…. nằm ngủ mơ thấy: một người bằng Vàng!!! nhưng nói lại cho mọi người hay thì vì đang rối bời câu chuyện, nên không được chú ý ! Khi mọi người hiện diện đầy đủ tại nhà ông Nội Tôi,tối đến ,mọi người đề nghị hãy “thỉnh” bác Cả Tôi về để xin ý kiến, dĩ nhiên Bác S….là người đại diện anh em trong gia đình,thắp nhang khấn bác Cả về… Mọi người ngồi xung quanh bác S…. chờ đợi,chẳng bao lâu bác Cả Tôi hiện về,nhập vào bác S…. giống như mọi lần trước,có một điều lạ là mỗi khi bác Cả nhập vào bác S…. thì giọng nói nghe đúng là giọng của bác Cả!? Thoạt tiên bác Cả nói với bác Nh…. là : • Chú Nh…. hãy vào dưới cầu thang đuổi con nhỏ người làm đi chỗ khác,nó đang núp ở đó để tò mò muốn nghe lén,chuyện gia đình không nên cho người lạ hay biết? Bác Nh…. đến dưới cầu thang,thì quả thật con bé người làm đang xanh máu mặt núp trong đó!!! Tiếp nối Bác Cả Tôi nói với Ba Tôi : * Chú Tr….,chú có học võ, khoẻ mạnh hơn mọi người hãy thử “Kéo tay”với Anh xem sao? Ba Tôi vâng lời kéo tay với bác S…. tôi thì bị bác S…. thắng một cách rất dễ dàng và nhẹ nhàng…mọi người lúc đó tin chắc bác Cả Tôi đã “nhập” vào bác S…. rồi! Qua trò chuyện giữa người Âm và người Dương,thì Bác Cả Tôi góp ý : • Cái gì Trời cho , thì ráng mà giữ lấy, • Mộ của Mẹ quý lắm!? Sau đó Bác Cả Tôi “Thăng”, mọi người cũng phân vân lắm, ông Nội Tôi nằm trong phòng tuy nghe hết nhưng không ra, và cũng chẳng góp ý gì , ông Tôi là người nhân từ, quảng đại,thương con,quý cháu,mỗi lời nói đều cân nhắc kỹ càng, sự im lặng của Ông Nội Tôi cũng ngầm tỏ ý : “Các con muốn làm gì thì làm, nhưng Bố thì chẳng muốn bốc mộ, Bố cũng đành tôn trọng quyết định của các con thôi!miễn là các con đồng lòng?” Bác T…. Tôi cố gắng thuyết phục mọi người, nên cuối cùng thì đã được toại ý. Và thế là công việc bốc mộ Bà Nội Tôi được tiến hành sau đó…………… Phái đoàn tham dự,ngoài tất cả anh em trong gia đình còn có sự hiện diện của ông Nội Tôi nữa ,ông lặng lẽ đi theo mọi người,nét mặt đăm chiêu,im lặng, ông như chỉ muốn là một chứng nhân đối với việc làm thuận ý, đồng lòng của các con !?...... Sau khi cúng vái xong xuôi, theo lệnh của thày cúng , gia đình cho người cắt cổ con gà , máu gà được vảy để trừ tà ma,khi nhang tàn thì những người phu bốc mộ bắt đầu làm việc…chính ra trước khi mở nắp quan tài, thày phải thắp một cây nến (đèn cày)trên nắp quan tài, rồi **c một lỗ nhỏ sát cạnh , nếu hơi trong quan tài thoát ra làm tắt ngọn nến,thì không được tiếp tục nữa,còn nếu **c xong mà nến vẫn cháy thì mới cho bốc mộ?Một phần dị đoan,một phần cũng do kinh nghiệm truyền khẩu mà tương truyền như thế. Nắp quan tài đang được mở ra, thì từ đằng xa mọi người thấy người giữ nghĩa trang đang hối hả chạy đến,vừa chạy tới vừa la lên: • Ngưng…Ngưng …đừng mở ??? Nhưng, nắp đã được mở ngay khi người giữ nghĩa trang chạy vừa tới sát bên mộ Bà Nội Tôi, ông ta vừa nhìn xuống quan tài vừa hốt hoảng nói lớn tiếng: • Mộ kết mà sao lại cho phép mở ? Thày cúng chắc cũng hiểu được sự tắc trách của mình, xanh máu mặt ,gượng gạo nói như phân bua: • Trời lạnh quá,mọi người lại hối thúc,nên Tôi phải làm nhanh,cướp giai đoạn, đâu ngờ lại xảy ra như vậy! Mọi người chồm sát tới mộ bà Nội Tôi,thì thấy phía nắp trong của quan tài kết bằng những sợi như sáp, trông như mạng nhện, những khớp xương của Bà Nội Tôi,có những lớp trông như sáp bao quanh, toàn bộ xương người còn nguyên vẹn,một lớp như thạch (sương sa) bao phủ………. Trong bàng hoàng của mọi người, bàc T…. trai, ngồi phệt xuống đất, đôi mắt vốn dĩ đã thiếu ngủ lâu ngày, mất ít nhiều sự tinh anh, nay mở trao tráo nhìn xuống mộ mẹ mình…nỗi đau đớn,hối hận,kinh hãi của Bác lúc bấy giờ, làm sao ai trong anh em có thể đo lường chính xác??? Ông Tôi sau khi quan sát tình hình,thật chậm rãi và khoan dung, nói vừa đủ cho các con nghe : • Cho tiếp tục thôi…. Ông không phê bình,không quy trách nhiệm cho một ai, trong những giây phút khó xử nhất như thế này, mới thấy sự bao dung ,sự độ lượng cao cả của Ông Tôi…. Và thế là, những người phu tiếp tục làm việc trong sự lo âu tột độ của thày cúng!!!chẳng biết mọi người sẽ đối xử với mình ra sao? Nhưng nói cho cùng,sự thể đã rồi, chẳng ai quan tâm phiền trách đến ông thày cúng làm gì … Bởi những chỗ tiếp nối của xương đã dính chặt vào nhau bằng một chất như sáp ong,nên thật khó khăn cho các người phu làm việc tháo rửa , Sau khi toàn bộ hài cốt, được gỡ ra và rửa bằng rượu trắng,rồi cho vào một cái hũ bằng sành,có “Khằng” cẩn thận để chôn lại,Mọi người lặng lẽ ra vể…. Trời buổi sáng miền Bắc hôm đó,lạnh giá, mù sương, khung cảnh thật buồn và ảo não làm sao,có ai hay chăng ngày đó chính là ngày thê lương nhất của ông Nội Tôi và các con cháu của ông? Một sự mất mát không thể bù đắp được,một mốc thời gian cho những ngày bất hạnh tiếp nối trong gia đình…. Trở về nhà,mọi người vô cùng bối rối, Bác S…đề nghị hãy “mời” Bác Cả về thỉnh ý xem sao?mọi người đồng ý liền, Khi Bác Cả về, “nhập” vào Bác S…và nói: • Anh đã nói mà sao không nghe?chuyện đến nước này quả là rất nghiêm trọng, Mộ của Mẹ Kết như vậy là “Kết Tam Đại” có nghĩa ba đời được hiển vinh, con cháu có người làm tới Tứ Trụ Triều Đình,nhưng nay “Bị lộ Thiên Cơ”, con cháu chắc chắn bị khốn đốn vô cùng, có thể có người không có cái gáo dừa mà ăn cơm! Anh sẽ cố gắng tháo gỡ,tuy sẽ không đến nỗi như thường tình,nhưng sẽ có những bất ngờ xảy đến,lành dữ tới đâu tùy vào “Cái đức cũa nhà mình”? Anh nay sống ở trên Trời,cúng Anh thì cúng với trái cây,chứ đừng cúng bằng đồ mặn!... Nhớ phải tu thân tích đức,mọi chuyện mới hạnh thông. Mọi người nghe nói vậy cũng vơi đi nỗi kinh hoàng, đến lúc đó ai cũng tiếc là không nghe lời Bác Cả, không quan tâm đến những gì Bác S…kể về giấc mộng của Bác!và nhất là vì thương hoàn cảnh của gia đình Bác T….mà bỏ qua những hành động ngăn cản của Ông Tôi!!! …………………………………………† ?…………………………. Thời gian sau đó ….Khởi đầu là Bác T….gái mất, chị Ch…con của Bác T….cũng mất tiếp theo, Me Tôi qua đời sau khi sanh ra Tôi được 11 tháng, Anh chị em trong gia đình bị phân tán, liên hệ ruột thịt cũng ảnh hưởng xấu đi nhiều,Mỗi gia đình đều có những chuyện đau lòng, lộn xộn, nhưng cuộc sống bết bát nhất vẫn còn cơm ngày ba bữa mà ăn,có lẽ Bác Cả Tôi đã tận tình giúp đỡ,nên Qua đời Ông Tôi , đời Ba Tôi, đời chúng Tôi,nay đời con cháu chúng Tôi không còn bị ảnh hưởng nữa, Bọn trẻ gia đình nào cũng học hành giỏi dáng, cần cù làm ăn,và có một tương lai rực sáng… Trong thời loạn lạc,di cư, Ông Tôi đã cùng sống với gia đình của Ba Tôi, Ông Tôi nhân từ lắm,sống giản đơn và luôn hòa mình cùng mọi người trong gia đình, Ông dạy chúng Tôi rất nhiều về cách sống sao cho đáng sống,có một câu Tôi còn nhớ Ông dạy: “Ông Trời sanh ra con người,cho con người hai cái mắt để nhìn mọi sự,cho con người hai cái tai để mà lắng nghe học hỏi,cho con người hai lỗ mũi để mà biết mùi vị trên đời,nhưng….chỉ cho con người một cái Mồm để diễn tả cảm nghĩ,do đó hãy: nhìn nhiều,nghe nhiều, ngửi nhiều, nhưng hãy nói ít, làm được như vậy mới xứng đáng làm NGƯỜI” Khi hồi cư về Hải Phòng thì Ông Tôi sống với gia đình Bác T….Tôi và mất sau đó, Xuốt thời gian sau cho đến lúc qua đời, mọi người không bao giờ thấy ông Tôi trách cứ con cái về sự vụ việc Bốc Mộ cả, nếu ông có nói gì về chuyện này,chỉ là có tính cách kể lại chuyện mà thôi Và Tôi,nay tường trình lại câu chuyện này, theo sự góp nhặt những chi tiết nơi Ba Tôi, và một vài người uy tín trong dòng họ, Bởi đây là một chuyện có thật, những tình tiết viết trong đây không là hư cấu vì trọng tâm của Tôi chỉ muốn ghi lại cho con cháu đời sau được rõ,và những đọc gỉả được hiểu thêm về một câu chuyện thật,mang tính huyền bí,đã xảy ra trong giai đoạn lịch sử của một dòng họ, câu chuyện bao quanh chủ đề : NGÔI MỘ KẾT nhưng lại BỊ LỘ THIÊN CƠ. Cali.03/14/2006 Nguyễn Viết Trường Vanhoaphungdong.com1 like
-
11 - Thích Diện Sát Đối diện trước cửa nhà có vách đá dốc thẳng hoặc đứng trước cửa nhìn thấy một ngọn núi cao là căn nhà bị trúng thế Thích diện sát. Cách hóa giải: Đối diện trước cửa nhà có vách đá dốc thẳng - Trồng hàng cây để che chắn, để người ngồi trong nhà hay đứng ngay cửa không trông thấy vách đá đó. - Treo hai phong linh bên dưới mái nhà phía trước. Đứng trước cửa nhà nhìn thấy một ngọn núi cao - Đặt hai con Kỳ Lân màu vàng (Thổ) trên trụ gạch hai bên cổng vào, nhìn về hướng ngọn núi cô độc. - Treo gương lồi nhỏ, có đường kính 6cm trên khung cửa đối diện. - Bên trong nhà nên treo quả thủy tinh cầu màu xanh nước biển lợt. 12 - Thiên Trảm Sát. Khoảng giữa hai dãy nhà, có một con đường chính giữa chĩa thẳng vào nhà đang ở, gió thổi tới rất mạnh làm khí không thể tụ gọi là Thiên trảm sát. Sát khí này từ khoảng trống xông tới nên nó là hư sát. Cách hóa giải: - Trồng hàng cây tùng hoặc bách để ngăn chận ác khí này. - Làm bồn phun nước nổi, hình tròn (cao 80cm, đường kính rộng 4m), có hòn non bộ (giữ sinh khí), chung quanh bên trong vòng tròn có trồng cây kiểng. - Treo phong linh ở giữa mái nhà phía trước, khi nào nghe phát ra âm thanh liên tục, nên đóng cửa chính lại. 13 - Thương Sát. Đối diện phía trước nhà là con đường cụt (no through road), nhà này bị kẹt vào thế Thương sát. Cách hóa giải: - Làm bồn phun nước nổi, hình tròn (cao 80cm, đường kính rộng 4m), có hòn non bộ (giữ sinh khí), chung quanh bên trong vòng tròn có trồng cây kiểng (hút ác khí). - Hoặc trồng giàn bông giấy màu đỏ che chắn trước cửa chính, giàn bông này phải cách cửa chính hơn 5m. - Hay làm hàng rào colourbond cao 1m8 ở phía trước để ngăn chận ác khí, đồng thời dán loại vinyl reflextive vào phần trên của kiếng các cửa sổ để phản chiếu ánh đèn xe vào ban đêm. 14 - Thủy tinh sát Nhà đang nằm ở dưới thung lũng hay phía sau có con suối, ao hồ tù hãm. Nhà ở vùng đất thấp ẩm ướt quanh năm suốt tháng hay nhà có đất nền cửa cao hơn thế đất bên trong. Các căn nhà bị ngập lụt hoặc đọng nước khi có mưa lớn, tuy vượng thủy nhưng không thể hấp thụ được vượng khí nên bị liệt vô thế Thủy tinh sát. Nhà đang nằm ở dưới thung lũng hay phía sau có con suối, ao hồ tù hãm. - Làm hàng rào colourbond màu xanh lá cây lợt (mộc) cao 1m8. - Sơn vách và mái nhà màu xanh lá cây (mộc) nếu được. - Treo một cây quạt xếp trong phòng khách (khi cuốn quạt lại, chiếu dài từ 76cm đến 80cm) dùng biểu tượng quạt trấn bại khí. Nhà ở vùng đất thấp, ẩm ướt quanh năm suốt tháng. - Thông thường các nhà này được Council tài trợ để đưa phòng ốc lên cao, nếu không được xét tài trợ nên đổ concrete cho nền cao lên, chung quanh cũng nên đổ tráng để sân không bị ẩm ướt, chỉ chừa lại phần landscaping trồng cây kiểng. - Treo hai thủy tinh cầu bên trong nhà, cách cửa chính và cửa sau 4m. - Trồng bốn gốc nhà bốn cây, loại lớn cần hút và tiêu thụ nhiều nước. - Đổ concrete ngoài sân hoặc lót gạch màu vàng thổ (paving). Nhà có đất nền ngạch cửa cao hơn thế đất bên trong. - Nếu trời mưa, nước không bị ngập bên trong thì không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu bị ngập nước, phải đổ nền lên ngang bằng ngạch cửa. - Lót gạch bông màu vàng cream bên ngoài và bên trong nhà (thổ khắc thủy). - Treo quả thủy tinh cầu loại lớn chính giữa nhà để thấy ấm cúng và thông vượng khí. 15 - Tiễn Xạ Sát Đối diện phía trước căn nhà có vật thể nhọn hay bên kia đường có góc tường cao ốc chĩa thẳng vào cửa chính (góc 45 độ) giống như mũi tên bắn tới là bị phạm thế Tiễn xạ sát. Vì góc nhọn chĩa tới, sát khí theo đó tiến thẳng vào nhà, đây là thực sát. Nếu ngay vật thể nhọn hay góc tường cao ốc bên kia đường, có hàng rào colourbond, cây án sẵn ở bên đó hoặc đã có cây che phía bên này, vô hình chung nó đã bị vô hiệu hóa ảnh hưởng tác hại, không cần hóa giải. Bằng không, cách hóa giải như sau: - Trồng hàng cây che chắn trực diện với góc nhọn. - Làm hàng rào colourbond 1m8 để che chắn. - Treo một thủy tinh cầu trực diện với vật thể nhọn hoặc góc tường cao ốc. 16 - Tiễn Đao Sát Nhà nằm ở vị trí giữa ba hay bốn con đường giao nhau như chữ Y hay chữ X, hai cạnh của hai con đường (nằm hai bên căn nhà) giống như lưỡi kéo sắp cắt đôi căn nhà này, theo khoa Phong thủy thế này là Tiễn đao sát. Cách hóa giải: - Làm hàng rào colourbond màu burgundy (Hỏa) 1m8 để che chắn, đồng thời trồng hàng cây tùng loại cao dọc theo bên trong hàng rào. - Hoặc trồng hai trụ sắt (đường kính 14cm, trong có concrete) hai bên phía trước, cách góc nhọn nhà trong khoảng 1m. - Nếu nhà có tầng lầu, phía trên lầu nên đặt một gương lồi đối diện với con đường. 17 - Tuyệt Mệnh Sát. Nhà nằm dưới triền núi, bên trên có tảng đá lớn nằm cheo leo sắp rớt. Nhà nằm cạnh mặt đường nhưng ở thế đất thấp sâu bên dưới con đường. Nhà nằm bên dưới, cạnh xa lộ cao bên trên. Cả ba đều bị phạm thế Tuyệt mệnh sát. Vị trí này làm cho khí đến và đi rất nhanh, ác khí hoặc trọc khí tích tụ bao quanh nên tai nạn thường xảy ra bất ngờ. Nhà nằm dưới triền núi, bên trên có tảng đá lớn nằm cheo leo sắp rớt. - Xây hàng rào bằng đá dài bằng chiều ngang căn nhà, cao 1m8, bề dầy 80cm. - Trồng bốn cây Palm gần hàng rào, loại có rễ chắc chắn để ngăn chận. - Đặt một chậu kiểng (cây lucky) trong phòng khách, nơi người ngồi thường xuyên nhìn đến. Nếu bên trên không có tảng đá cheo leo sắp rớt, gia chủ không cần hóa giải vì căn nhà không bị thế Tuyệt mệnh sát. Hoặc có căn nhà khác nằm độn giữa che chắn tảng đá cheo leo là tự nhiên căn nhà được hóa giải, không cần bận tâm. Nhà nằm cạnh mặt đường nhưng ở thế đất thấp sâu bên dưới con đường. Nhà nằm bên dưới, cạnh xa lộ cao bên trên. Hai loại nhà này trúng thế Tuyệt mệnh sát rất nặng, không thể hóa giải, tốt nhất nên giải trừ bằng cách dọn đi nơi khác để tránh cảnh "theo ông bà" một cách "bất đắc kỳ tử". 18 - Xung Thiên Sát Xung thiên có nghĩa là bốc lên. Nhà ở trong khu vực lò luyện thép, nhà máy chế Ciment, Concrete. Mở cửa ra là thấy ống khói đang phun lửa hay khói đang bốc lên. Nhà này bị triệt vì thế Xung thiên sát. Trọc khí bao phủ cả vùng nên những ai ở trong căn nhà này đều bị bệnh. Cách giải trừ hay nhất là nên dọn đi nơi khác (cho dù bị lỗ vốn) để tránh bị giảm thọ. 19 - Xuyên Tâm Sát Nhà bị con đường trước mặt chĩa thẳng vào (nhưng nếu phía trước căn nhà có round about thì tác hại của ác khí bị hóa giải). Hay đối diện phía bên kia đường có trụ điện hoặc cây lớn án ngay cửa chính (nếu ngã đổ về phía nhà sẽ đúng ngay trung tâm) cả hai đều bị Xuyên tâm sát. Nhà bị con đường trước mặt chĩa thẳng vào. - Làm hàng rào colourbond màu burgundy, cao 1m8 trước nhà để che chắn, đồng thời trồng hàng cây dọc theo bên trong hàng rào. - Treo bát quái ngay giữa, trên khung cửa chính. Nếu có lầu, các cửa số phải được dán lớp vinyl reflextive, phản chiếu ánh đèn xe vào ban đêm. - Làm bồn phun nước nổi, hình tròn (cao 80cm, đường kính rộng 4m), có hòn non bộ (giữ sinh khí), chung quanh bên trong vòng tròn có trồng cây kiểng (hút ác khí). Đối diện căn nhà phía bên kia đường có trụ điện hoặc cây lớn án ngay cửa chính. Nếu được dời cửa chính qua vị trí khác, bằng không nên: - Lập một cột cờ trực diện với trụ điện hoặc cây lớn, cao 4m, trên có treo lá cờ Úc có chiều dài 1m2, chiều ngang 60cm. - Đặt hồ cá cảnh trong phòng khách, nuôi một con cá (nhất bạch tham lang hành Thuỷ). Nên nuôi cá lucky, tên Flower Horn (loại cá này có một hàng chữ Tàu mỗi bên)1 like
-
Giải Trừ Các Thế Sát Trong Phong Thủy sưu tầm và giới thiệu Phương cách hóa giải các thế sát giống như thoa dầu nóng ngoài da nơi bị đau nhức, nó chỉ hết tạm thời chớ không bao giờ trị dứt căn bệnh. Muốn trị dứt tuyệt căn bệnh đau nhức cần phải uống thuốc giải trừ. Theo các danh sư về Địa Lý Phong Thủy thì thuốc giải trừ hay nhất là tạo... phước đức. "Đức trọng quỷ thần kinh", người có đức thì gia đạo an vui, mọi việc đều được hanh thông.Gia Cát Lượng là nhân vật kiệt xuất, danh lưu muôn thuở, ai ai cũng ngưỡng mộ và kính phục. Kính phục không phải riêng vì tài học rộng hiểu sâu, mưu lược hơn người mà chính là nhờ phẩm đức cao thượng. Người có phẩm chất đạo đức luôn sống an vui, được người đời tôn trọng và kính phục. Trái lại với người vô đức hoặc thiếu đức, dù cho tài ba lỗi lạc cũng sống trong cảnh khổ, bị người đời nguyền rủa, chớ đừng nói chi đến những kẻ bất tài, sống nhờ... luồn lách. Như Chu Ôn dựng nên nước Lương và vua Trụ đời Thương là hai kẻ vô đức, khéo ăn nói, có biệt tài là giỏi che đậy lỗi lầm, nghe lời sàm tấu, cuối cùng chết một cách bi thảm, lưu sử muôn đời. Cho nên từ Cổ chí Kim, đạo đức được người đời coi trọng hàng đầu và luôn nhắc nhở đến. Muốn có phẩm chất đạo đức phải nhờ vào sự học hành và tu dưỡng bản thân lâu dài mới đạt được. Tu dưỡng bản thân, tức tu thân là nguyên tắc trọng yếu nhất. Mạnh Tử nói rằng: "Gốc của thiên hạ là ở nước, gốc của nước là nhà, gốc của nhà là thân". Câu này nhấn mạnh trọng điểm tu thân, tu thân trước đến việc trị gia (tề gia) là một quy luật căn bản "bất di bất dịch", không bao giờ thay đổi. Kế đến, trước khi ra gánh chuyện trong thiên hạ thì việc tề gia được đặt vào một vị trí quan trọng thứ nhì. "Gia hòa vạn sự hưng", gia là gia đình, ý nói trong gia đình vợ chồng hòa thuận, biết tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng và giúp đỡ cho nhau, nhất là trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái thì mọi việc đều được đẹp. Hòa là nội dung trọng yếu trong đạo trị gia. Muốn gia đình hoà thuận thì phải tu thân. Muốn tu thân và tề gia thì phải biết học hỏi từ những bài học lịch sử, trong đó có nhiều sự đúc kết qua kinh nghiệm cuả tiền nhân mà thành. Đây chính là những điểm son trong nền văn hoá, là những bài học quý giá dành cho hậu thế. Tu thân, tề gia chưa xong mà đòi lo gánh vác việc trị quốc, muốn bình thiên hạ? Thì không khác gì xây lâu đài không nền móng trên bãi... sình! Như vậy, muốn giải trừ phải lập đức, muốn lập đức phải lo tề gia, muốn tề gia phải lo tu thân, muốn tu thân thì trước hết phải biết tự sửa mình. Đúng hay sai? Xin quý độc giải suy xét. 1- Cắt cước sát: Cắt cước có nghĩa là cắt chân, bị què quặt, không đủ sức chiến đấu. Đó là các nhà ở sát bờ biển (không có con đường trước nhà), kế bên xa lộ hay cạnh đường rầy xe lửa, hoặc gần đường phi đạo. Nhà ở sát bờ biển & Cách hóa giải: - Nên trồng hàng cây chận gió từ phiá biển thổi vào nhà (phải cao hơn cưả ra vào), nếu không trồng được hàng cây thì nên để các chậu cây kiểng trấn án. - Làm hàng rào colourbond màu vàng lợt (cream) hoặc vàng xanh lá cây. - Cất thêm mái che, chung quanh được bao bọc bởi kiếng hoặc perspex trong suốt và hành lang bên trong nên treo một quả thủy tinh cầu (crystal ball) để hoá giải âm khí. Nhà ở kế bên xa lộ & Cách hóa giải: - Mặc dù có bức tường ngăn chận tiếng ồn phát ra từ sự vận chuyển của xe cộ, gia chủ cũng nên trồng hàng cây hoặc đặt nhiều chậu kiểng để thu hút trọc khí do động cơ nổ thải ra. Bên trong cũng nên có một cây kiểng loại indoor và nhất là đặt hồ cá chỉ nuôi một con hoặc mười con (mười tính 1). Nhà cạnh đường rầy xe lửa & Cách hóa giải: - Làm hàng rào colourbond màu sắc theo ngũ hành tương sinh đối với mệnh của gia chủ. - Trồng giàn bông giấy màu đỏ, trắng hoặc tím để che chắn ác khí. - Phía trên cưả ra vào gắn một gương lồi nhỏ có đường kính trên 50mm. Nhà ở cạnh sân bay & Cách hóa giải: - Loại nhà này bị nặng nhất trong các thế Cắt cước sát, không thể hoá giải. Theo khoa Phong Thuỷ, nơi mà khí bị chuyển động bất thường thì khí vùng đó sẽ bị đảo điên. Thử nghĩ mỗi ngày có hàng ngàn chuyến bay lên xuống, nội tiếng ồn cũng đủ làm cho con người bị giảm thọ, huống chi rủi ro bị "tai bay họa gửi"? - Chỉ có thể giải trừ bằng cách bán hoặc cho người khác mướn, tức "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế" (ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách). Theo binh pháp, người cầm quân phải biết tiến thối, chạy để bảo toàn lực lượng không phải là thua. Dương trạch cũng vậy, nếu gia chủ không sớm rời xa thì sẽ gánh lấy thiệt hại do tai họa gây ra. 2 - Cô Dương Sát: Nơi thờ phượng như nhà thờ, chùa, đình, miếu... thường được xây dựng nơi có linh khí, nếu địa chưa được linh thì về sau nhờ nhiều tín đồ thường xuyên cầu nguyện, hay do nhang khói cùng những lời vái van cuả thập phương bá tánh nên sinh khí tích tụ ngày càng nhiều, lâu năm cuộc đất này sẽ biến thành điạ lịnh Những căn nhà nằm đối diện với nơi thờ phượng đều bị trúng thế Cô dương sát, vượng khí trong nhà bị nơi thờ phượng cuốn hết. Cách hóa giải: - Làm hàng rào colourbond màu sắc theo ngũ hành tương khắc đối với màu cuả căn nhà làm nơi thờ phượng và tương sinh với mệnh gia chủ. - Treo gương bát quái phiá trên chính giưã cưả trước để triệt tiêu sức hút để giữ vượng khí lại trong căn nhà. Nếu căn nhà không trực diện với nơi thờ phượng mà nằm lệch một bên thì dùng gương lồi là đủ. - Hoặc trồng một giàn bông giấy ở cạnh hàng rào phía trước để ngăn chận, giàn này phải cách xa cửa chính hơn 5m. - Treo hai phong linh ở hai bên, góc dưới mái nhà phía trước. 3 - Cô Độc Sát: Còn gọi là "Khẩn thủy trược tẩu", có nghĩa là nước chảy xuống bên dưới quá nhanh, không thể đọng lại trên mặt đất, do đó khí không thể tụ. Nhà ở trên núi cao, hay nhà nằm trên vị trí thế đất cao, đất ở phía trước và phía sau thấp có độ dốc trên 35 độ (tính từ mặt đường), hoặc cao ốc đứng riêng biệt không có các cao ốc khác ở kế cận. Nhà ở trên núi cao, hay nhà nằm trên vị thế đất cao: a) Phía sau là vực thẳm hay thế đất thấp sâu, nước không thể đọng lại khi mưa lớn. - Loại nhà này không thể hoá giải, một là ở lại chấp nhận thương đau, hay là bỏ chạy lấy người. Tốt nhất, gia chủ nên chọn cách thứ hai: dù lỗ cũng phải bán, lấy tiền mua căn nhà khác để tránh hậu hoạ. - Khoa Phong thủy khuyên không nên cất nhà nằm đơn độc trên đỉnh núi, đồi, hay nơi có thế đất cao hơn đất ở xung quanh. Vì các vị trí này dễ bị sấm sét, cuồng phong bão tố và nhất là vì không có nước nên khí không tụ (gió làm tan khí), cuộc đất không thể sinh vượng, những người cư ngụ sẽ bị tai họa hay bệnh hoạn (ở trên cao, nên thường nhận các tia ác xạ, phóng xạ độc hại từ bên ngoài cũng như bên trong trái đất). :) Phiá sau dựa lưng vào vách núi cheo leo hiểm trở, không có cây cối hay chỉ có cây khô và vài tảng đá nằm ở vị thế như sắp sưả lăn xuống. Cách hóa giải: * Phiá trước nhà: - Trồng hai trụ sắt hai bên drive way để giữ khí (phía trong đất cuả gia chủ). Mỗi trụ có đường kính 120mm trở lên (đổ concrete vào bên trong), sau khi chôn xuống đất còn cao 1m2, phía trên hai trụ này đặt hai bóng đèn 60 watts, cho cháy sáng mỗi đêm từ 8-10 giờ tối. - Treo phong linh bên dưới mái hiên, phía bên phải (từ cửa chính nhìn ra). Mỗi khi nghe âm thanh của phong linh vang lên liên tục, nên khép bớt hoặc đóng cửa lại ngăn ác khí. * Phía sau nhà: - Xây tường bằng gạch hay bằng đá (chận trọc khí), có sắt bên trong, cao 2m4 để có đủ sức ngăn chận các tảng đá có trọng lượng 100 kg lăn xuống. - Trồng hàng cây xanh cạnh bức tường để cho sinh khí được vượng mới mang lại sự tươi vui và hưng thịnh của gia chủ. c) Phía sau dựa vào vách núi có cây cối xanh tươi. - Phía trước trồng hai cột sắt hai bên drive way ở ngay cổng, phía trong đất của gia chủ. Mỗi trụ có đường kính 120mm trở lên, sau khi chôn xuống đất còn cao 1m2, phía trên hai trụ này đặt hai bóng đèn 60 watts, cho cháy sáng mỗi đêm từ 8-10 giờ tối. - Phía sau treo một phong linh dưới mái bên trái từ cửa nhìn ra vách núi để thu hút sinh khí. d) Cao ốc đứng riêng biệt - Nằm trên cao nên dễ bị các tia ác xạ (tác động nghịch của từ trường trái đất và từ trường của các hành tinh tạo ra sự xung đột mà thành, các tia này sẽ tách rời phóng xuống mọi nơi cao trên mặt đất, khoa học gọi các tia đó là tia ác xạ). Trúng tia ác xạ con người thường bị mệt mỏi, nhức đầu, không còn sáng suốt để làm việc. Nếu cường độ của tia ác xạ quá mạnh sẽ gây ra ung thư cho những người trúng phải nó. Cách hóa giải: - Treo gương lồi có đường kính lớn hơn 20cm bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. - Đặt một hồ cá kiểng (1.4m x 70cm x 50cm) tại phòng khách, nuôi nhiều cá. Nếu chăm sóc kỹ, cá vẫn chết thường xuyên, cần phải xem xét lại. - Để cây kiểng bên cạnh hồ cá. Nếu cây này ngày càng tàn úa, thay cây khác vẫn không xanh tươi thì tốt nhất nên dọn đi nơi khác để tránh hiểm nguy. 4 - Câu Liêm Sát: Nhà có đất rộng chiều ngang phía trước, xe ra vào bằng hai cổng, một bên vào, một bên ra. Drive way này có hình cánh cung, bề lồi hướng vào cửa nhà. Cách hóa giải: - Đổ concrete thêm, làm cho cánh cung này trở thành hình chữ nhật. - Hoặc xây bồn phun nước, hình tròn ở chính giữa sân. - Hay đặt nhiều chậu cây kiểng thấp khoảng 1m để che chắn, phía trên cửa chính treo một gương lồi. 5 - Đao Trảm Sát: Nhà ở bên trái của con đường chữ L hay bên phải chữ L ngược phía, con đường giống như lưỡi dao chém vào căn nhà. Cách hóa giải: - Bên hông nhà về phía có con đường làm hàng rào colourbond cao 1m8, màu sắc theo ngũ hành tương sinh đối với mệnh gia chủ. - Bên hông gần hàng rào nhà, trồng một hàng 8 cây tùng hay cây bách để trấn án. - Hoặc trồng một cột sắt lớn (đường kính 30cm, cao 80cm), trên có ngọn đèn, có chụp tròn bao phủ. Cột này nằm trong phần đất của gia chủ, càng gần con đường càng tốt. 6 - Đoạn Hổ Sát: Đối diện với căn nhà, phía bên phải bên kia đường có một mái nhà lớn hình chữ L ngược đầu, như lưỡi của máy chém ở vị trí sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Hóa giải bằng cách sơn tường và mái nhà đang cư ngụ xung khắc (theo ngũ hành) với màu của mái nhà lớn hình chữ L ngược đầu. Thí dụ mái nhà hình chữ L ngược đầu sơn màu grey (Kim), căn nhà của gia chủ đã có tường gạch đỏ (Hỏa), mái ngói màu đỏ (Hỏa), coi như tự nó hóa giải. 7- Độc Âm Sát: Là dương trạch nào ở gần bên nhà quàn, kế nhà xác, sát bên bệnh viện hay khu vực nghĩa trang, bị sự tích tụ của loại khí nặng nề tức âm khí và tử khí. Cách hóa giải: - Làm hàng rào colourbond màu đỏ, màu burgundy (triệt tiêu âm khí). - Đặt gương phản chiếu (40cm x 4m) cách mặt đất 40cm đối diện với các nơi trên (phản hồi tử khí). - Treo 4 phong linh dưới mái 4 góc nhà (phá sự tích tụ của âm khí). - Gắn đèn neon bốn phía (cháy sáng từ 8 đến 10 giờ tối) và gắn đèn tự động sáng khi có người bước vào (ngăn chận và phá sự xâm nhập của âm khí). - Treo bát quái tại cửa chính, nếu nhà nằm trực diện (triệt tiêu âm khí và tử khí). - Trong nhà nên treo 4 thủy tinh cầu nơi thiếu ánh sáng (tạo sinh khí). - Nên đóng cửa chính khi mặt trời lặn, và mở cửa khi mặt trời mọc (chận âm khí, thu dương khí). 8 - Tà Thương Sát: Nhà bị con đường lộ đâm xéo tới là bị trúng Tà thương sát. Nếu đâm vào bên trái cửa ở vị trí của Thanh Long, người nam bị tổn hại, nếu đâm bên phải ở vị trí của Bạch Hổ, người nữ bị thiệt thòi. Nếu bị ngay chính diện cửa thì tất cả những người cư ngụ đều bị tổn hại về tài sản. Cách hóa giải: -Làm hàng rào colorbond cao 1m8 ngăn chận và trồng hàng cây che chắn bên trong. - Nếu nhà có tầng lầu, phía trên treo hoặc đặt một gương lồi loại 20cm đến 30cm trực diện với con đường đâm vào nhà. - Làm hồ phong thủy phía trước nhà để giữ sinh khí. Dùng hệ thống điện tự động mở nước chảy ban ngày, tắt ban đêm. 9 - Thám Đầu Sát: Phía sau tòa nhà đối diện trên cao nhất có mái hiên (như carport). Hình tòa nhà đối diện này có phần trên là cổ, phần dưới là thân, nhìn từ xa giống như mất đầu, nên gọi là Thám đầu sát (người xưa gọi là Thảm đầu sát, thảm là thảm khốc, thảm thương, rùng rợn vì mất đầu nên người đời sau tránh né đọc trại ra thành Thám). Vì trong Thám đầu sát đã có sẵn Kiệu sát, nên muốn hóa giải thế này trước hết phải hóa giải thế Kiệu sát, sau đó hóa giải thế Thám đầu sát như sau: - Đặt hai con kỳ lân màu vàng (Thổ) trên trụ gạch hai bên cổng vào, nhìn về hướng tòa nhà đối diện. Để một con rồng màu đen (Thủy) trên nắp hồ cá cảnh trong nhà. Phía sau đã có con rùa màu đỏ (Hỏa), trong hồ cá cảnh đã có sáu con cá màu hoàng kim (Kim) trong phần hóa giải Kiệu sát. Phía trước bên trái cửa chính đặt một chậu cây kiểng hình chim phượng hoàng (Mộc). dùng biểu tượng Tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng) phối với ngũ hành mới giải trừ được thế Thám đầu sát này. 10 - Thanh Sát: Trong khu vực nhà đang ở có tiếng động thường xuyên từ hãng xưởng, như tiếng búa đập tại các lò rèn và nơi làm cửa sắt hay tiếng nổ lớn của máy xe nơi "độ xe đua". Nhà bị âm thanh hoặc tiếng động lớn hay nhỏ thường xuyên xảy ra là bị Thanh sát. Cách hóa giải: - Treo phong linh ở bốn góc nhà, loại lớn nhất. - Mở nhạc vừa đủ nghe bên trong nhà để giảm bớt tiếng động bên ngoài. - Nới thêm phòng kiếng để ngăn chận bớt âm thanh, nhớ treo thủy tinh cầu ngay chính giữa phòng này. Thanh sát chỉ xảy ra vào ban ngày trong giờ làm việc, nếu gia chủ và những người cư ngụ đều đi làm ban ngày thì không cần hóa giải.1 like