• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/11/2012 in all areas

  1. Khảo cổ nói gì Cuốn sách “Nam Man bất man” NXB Bình luận học thuật , Trung Quốc, năm 2009 (nguồn: Mạng tiếng Hoa) Đôi điều về tác giả: Trương Trấn Hồng 张 镇 洪, sinh tháng 12 năm 1938 ở Đông Oản, Quảng Đông. Giáo sư khoa nhân loại học trường Đại học Trung Sơn. Thành viên Viện văn sử tỉnh Quảng Đông, phó hội trưởng Hội nghiên cứu văn hóa Chu Giang tỉnh Quảng Đông, chủ nhiệm ủy ban nghiên cứu khảo cổ Lĩnh Nam. Tháng 7 năm 1963 sau khi tốt nghiệp chuyên khoa động vật học Đại học Trung Sơn, ông được phân công về phòng nghiên cứu cổ nhân loại thuộc Viện nghiên cứu khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh. Tháng 11 năm 1973 ông được điều đến công tác tại đội khảo cổ thuộc Bảo tàng tỉnh Liêu Ninh. Tháng 1 năm 1985 ông được điều về giảng dạy tại khoa nhân loại học Đại học Trung Sơn, Quảng Châu. Lời nói đầu:   珠江是岭南地区一条最大的河流,它覆盖了云南、贵州、广西、广东四省区,其中一些支流的源头可追溯到湖南、江西、福建境内,珠江文化就是指存在于珠江 流域的各种文化。本书介绍的是珠江流域史前时期的文化。   岭南地区一直都被视为蛮荒之地。所谓蛮荒意为与中原地区相比,岭南地区生产落后,经济不发达,民风粗野,不够开化等等。其实不然,大量的考古发现表 明,早在史前时期,岭南地区已经存在丰富的文化,在人类起源、农业和家畜饲养起源、原始宗教和艺术的起源等方面都有过辉煌的成就。数十年来,考古资料日益 丰富,幷且今后还会不断有更新、更重要的发现。虽然目前还不能说珠江流域史前文化的面貌、珠江流域的史前史已经完全清楚,但我们基本可以断言:岭南地区不 是蛮荒之地——南蛮不蛮。正因为史前时期有过灿烂辉煌的文化,珠江流域在各个历史时期,特别是近、现代历史上,在中华民族文化的发展中都起着先锋作用,这 正是文化沉淀深厚的表现。 Châu Giang là con sông lớn nhất khu vực Lĩnh Nam, nó chảy qua bốn tỉnh Vân Nam,Qúi Châu, Quảng Tây, Quảng Đông, các chi lưu của nó thì bắt nguồn từ Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến. Văn hóa Châu Giang là nói các văn hóa tồn tại ở lưu vực sông Châu Giang. Cuốn sách này là nói về các văn hóa thời tiền sử ở lưu vực Châu Giang. Khu vực Lĩnh Nam xưa nay bị coi là “man hoang chi địa”. Cái gọi là “hoang man” có nghĩa là so với Trung Nguyên thì khu vực Lĩnh Nam sản xuất lạc hậu, kinh tế không phát đạt, dân phong thô dại, chưa được khai hóa v. v. Kỳ thực thì không phải vậy, số lượng lớn khảo cố đạt được đã chứng tỏ rằng sớm từ thời tiền sử khu vực Lĩnh Nam đã là một nền văn hóa có thành tựu huy hoàng là khởi nguồn của nhân loại, khởi nguồn của nông nghiệp và nuôi gia súc, khởi nguồn của tôn giáo và nghệ thuật v.v. Chục năm trở lại nay, tư liệu khảo cổ ngày càng phong phú với các phát hiện mới và quan trọng.Tuy chưa tả hết được diện mạo văn hóa lưu vực Châu Giang, nhưng, hoàn toàn rõ ràng về sử của thời tiền sử ở lưu vực Châu Giang, nên chúng ta cơ bản quả quyết rằng: khu vực Lĩnh Nam không phải là “man hoang chi địa”. Chính vì thời tiền sử có văn hóa huy hoàng sán lạn, nên lưu vực Châu Giang trong các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là trong lịch sử cận đại và hiện đại phát huy được tác dụng tiên phong trong phát triển văn hóa của dân tộc Trung Hoa, đấy chính là biểu hiện của sự lắng đọng sâu dày của văn hóa. Lời tựa, của giáo sư Dung , khoa nhân loại học Đại học Trung Sơn, chuyên gia đặc thỉnh của Bảo tàng dân tộc học Trung Quốc, có đoạn viết: Địa danh vừa lắng đọng văn hóa của quần thể cư trú vừa truyền lại thông tin nhất định về quần thể cư trú cụ thể, nó giúp cho việc phục nguyên diện mạo lịch sử của quần thể khi thiếu sót văn tự ghi lại. Ví dụ câu “man nhân sở cư viết động” của cổ nhân lưu lại , đến nay thì thấy trong lưu vực Châu Giang có vô cùng nhiều địa danh bắt đầu bằng “động” ( viết bằng chữ 洞 hoặc 峒 ), chỉ lấy riêng ở Hồng Kông vùng cửa sông Châu Giang đã có các địa danh: Mạt động, Cổ động, Sa Loa động, động Tân, Đại động, Hoàng Địa động, Kê Ma động, Nam Sơn động, Quan Âm động v.v. đây là những vùng sâu, xưa người Dao cổ đại từng cư trú. Lại cũng ở Hồng Kông còn rất nhiều địa danh khác mang tên kèm Hẹ, là nơi xưa người Hẹ từng cư trú.Duyên hải Hồng Kông còn có dân sông nước, họ là hậu duệ của người Việt cổ. Cho nên khi trong sách này có nói đến di chỉ Thâm Dõng (Dòng Sâu) ở HK phát hiện cả một công trường lớn khí cụ thời cuối đá cũ thì mọi người bàng hoàng nghi ngờ, đó là do họ không hiểu văn hóa sử thời tiền sử ở lưu vực Châu Giang, rằng thời đó ở đây dân cư đã đông, mật độ khá dày, sản xuất hưng vượng, bởi vậy mới cần chế tác nhiều chủng loại công cụ lao động như vậy, đó là hình thái xã hội, trình độ sản xuất biểu hiện trên thạch khí. [ Nhận xét này logis với tên địa danh là “động” bằng tiếng Việt mà ở Việt Nam cũng vô cùng nhiều địa danh bắt đầu bằng “động” như câu cổ “Đinh Bộ Lĩnh sinh ở động Hoa Lư”. Nhưng có bài của thạc sĩ sử học Việt Nam mới đây giải thích “ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc có nhiều địa danh “động” là do thời Hùng Vương dân cư còn sống trong hang đá”. Tôi đã giải thích chữ “động” nghĩa là vùng, nhưng là vùng dân cư . Đó là do người Việt nói lướt ( dẫn đến “thiết” trong Thuyết văn giải tự) cả câu, câu chỉ nơi dân ở “Đông dân mà đất Rộng”= (thì nói lướt) = Động. Cũng còn vô cùng nhiều các địa danh ở Lĩnh Nam kèm chữ Kê ( nghĩa chữ thì là con gà) , là do mượn âm chữ Kê để ghi tên “Kẻ” trong tiếng Việt , Kẻ thường kèm tên các làng Việt cổ.Bởi tiếng Quảng Đông con gà thì gọi là Tu Cáy, y như tiếng Tày, chứ không phải gọi là Kê, ( từ Con Gà của tiếng Việt đã theo QT Tơi-Rỡi mà diễn biến: Con Gà = Con Cà = Con Kê = Cu Qué = Tu Cáy ). Diễn biến ấy của ngôn từ Việt cùng với những văn hóa khảo cổ vô cùng phong phú phát hiện chục năm lại nay ở Lĩnh Nam (Trung Quốc) mà cuốn sách này kể ra và phân tích (từ chương 1 đến chương 4), cùng với 23 chuyện truyền thuyết truyền miệng chỉ tồn tại trong dân gian Việt Nam như “Tấm Cám”, “Phù Đổng Thiên Vương” v.v trong cuốn sách chép lại vào thế kỷ 13 là cuốn “Lĩnh Nam chích quái” đã làm rõ ràng là cách nay hơn 4000 năm người Kinh của Kinh Dương Vương ( “Kẻ Dính” = Kinh, tiếng Tày thì “người Kinh” gọi là “cần Keo”, người gắn kết 15 bộ của Lạc Việt) đã dẫn đầu các dân tộc anh em để thành lập nên quốc gia Văn Lang “bắc giáp Động Đình Hồ, tây giáp Ba Thục, đông giáp Đông Hải, nam giáp Hồ Tôn”, như chính sử ghi, của 18 thời Hùng Vương ]. Chương 5 “Địa vị của văn hóa tiền sử Châu Giang trong văn hóa dân tộc Trung Hoa”, chương cuối của cuốn sách, có đoạn đại ý: Từ những tư liệu đã dẫn, chứng minh rằng cách nay 4 vạn năm vùng Quảng Đông là cái nôi của tiên dân người Việt cổ, rồi họ tỏa đi bốn hướng, nghiên cứu khảo cổ về đầu cốt chứng minh con người đã thiên di từ Nam lên Bắc, đông đúc lên ở lưu vực Hoàng Hà , rồi di cư cho đến khắp miền Hoa Bắc. Đến thời đá mới họ mới hội nhập với tiên dân của người Hoa Bắc hình thành nên dân tộc Hoa Hạ và dân tộc Đông Di, hai dân tộc này đi tiếp lên vùng Đông Bắc hình thành nên các dân tộc anh em khác. Những học giả này cho rằng khởi nguồn nhân chủng người Trung Quốc là ở phương Nam (Hoàng Tượng Hồng 黄 象 洪, năm 1988). [ Nhận định này cùng logic với câu tôi viết khi nhận xét cách đọc Hán tự theo “thiết” của Thuyết Văn Giải Tự là: Thời của Hứa Thận cách nay 2000 năm có lẽ ở Trung Nguyên cư dân toàn nói tiếng Quảng Đông. Và cũng logic với câu tôi viết: Muốn tìm từ nguyên của Hán ngữ thi lui về “cổ Hán ngữ”, muốn tìm từ nguyên của “cổ Hán ngữ” thì lui về Tiếng Việt. Cho nên chỉ tồn tại khái niệm “từ Việt-Hán” (từ nguyên là của Việt, ghép theo cú pháp của Hán, ví dụ như địa danh ở Hồng Kông viết trong đoạn trên có “Kê Ma động” thì từ nguyên của nó là “động Kẻ Ma”) chứ làm gì có khái niệm gọi là “từ Hán-Việt chiếm đến 70% trong Tiếng Việt” (!) ]
    7 likes
  2. Cháu thì rất tin vào chuyện này là có thật ạ Vậy là cụ bà sau khi sống lại, đã biết được "Nhiệm vụ" của mình ở kiếp này...mà khi ở cuộc sống trước đây đã bị phần Con người làm cho quên mất...Nhiều người vì không nhớ những gì mà trước khi đầu thai mình đã mong muốn thực hiện, nên đã làm nhiều điều tệ hại...để rồi lại cứ trả nợ, trả nợ mãi....
    2 likes
  3. Hãi hùng cụ bà chết rồi... sống lại biến thành người khác! Cập nhật lúc :5:00 AM, 28/10/2012 Câu chuyện có thật này xảy ra đối với cụ bà Trần Thị Sương, ấp Trường Lưu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (Tây Ninh) cách đây 40 năm. Thỉnh thoảng vẫn có một số nhà khoa học đến tìm hiểu câu chuyện “kỳ lạ" này nhưng vẫn chưa ai lý giải về căn nguyên của sự việc. Cụ Sương kể, hôm đó, khi đi làm đồng về, thấy người hơi mệt, cụ lên phòng riêng nằm nghỉ. Đến khoảng 7h tối, cụ thấy trong người rất khó chịu. Cụ cố gắng gọi người nhà nhưng không ai nghe thấy. “Lúc đó, tôi cảm tưởng máu trong người đặc lại, tim đập loạn nhịp, hơi thở nặng nhọc, lưỡi cứng lại không thể cử động. Tôi còn ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu mà cả đời chưa bao giờ trải qua cảm giác đó”. Chết một ngày đêm rồi sống lại Đến giờ cơm, con cụ vào gọi thì thấy cụ nằm bất động, toàn thân lạnh toát, mềm oặt. Tưởng cụ bị cảm lạnh, các con tiến hành xông rượu nhưng xông mãi, thân cụ vẫn cứng đờ. Lúc này, mọi người trong nhà đều cho rằng cụ Sương đã chết. Các con cụ gào khóc, căn nhà tràn ngập không khí tang tóc. 11 tiếng sau đó, gia đình, người dân tụ tập, làm lễ nhập quan cho cụ. Cụ Trần Thị Sương: "Chẳng biết tại sao tôi sống lại". Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị đưa cụ vào quan tài, người nhà bỗng thấy mắt cụ he hé mở, tiếng thở nhẹ nhàng được phát ra... Cụ Sương ngồi bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi, ngơ ngác nhìn con cháu. Thấy dân làng hoảng sợ, định bỏ chạy, cụ giơ tay trấn an: “Tao có chết đâu mà tụi bay bỏ chạy”. Rồi điềm tĩnh bước ra khỏi quan tài, cười xuề xòa trước sự ngạc nhiên đến lạnh người của con cháu, dân làng. Chuyện cụ Sương "hồi sinh" li kỳ khiến những người có mặt, cũng như người dân làng Trương Hòa không thể tin vào mắt mình. Bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ, người ta chưa từng chứng kiến người "chết đi sống lại".Con cái và người thân rất hạnh phúc khi thấy cụ Sương từ cõi chết trở về. Lúc đầu, ai cũng hoài nghi, mãi đến sau này mới dám tin. Biến thành một người khác? Mọi ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi sau khi sống lại, tâm tính của cụ Sương thay đổi hoàn toàn. Không ai còn nhận ra người đàn bà bần nông thuở nào lại có nhiều biểu hiện, sở thích khác lạ. Bản thân cụ cũng thừa nhận "mình không còn là mình nữa". Cụ bảo, điều lạ nhất là căn bệnh viêm xoang phế quản đeo đẳng mình mấy chục năm qua bỗng nhiên biến mất, trí nhớ tốt hơn hẳn. Vì thế có những sự kiện xảy ra dù rất lâu, cụ đều kể vanh vách, không thiếu bất cứ chi tiết nào. Thêm một điều nữa, ngày trước, cụ viết chữ xấu không đọc nổi nhưng sau lần "chết hụt" đó, nét chữ viết cụ rất đẹp. Và sau đó, việc làm của cụ còn “lạ” hơn gấp trăm phần. Đời sống cá nhân của cụ trước và sau khi chết đi sống lại có thể nói là hai trạng thái trái ngược nhau. Nếp sống thường nhật của cụ được thay đổi hoàn toàn. Theo lời cụ, mình được "tái sinh" là nhờ gặp một vị Chơn Linh dặn dò: "Vận mệnh của bà chưa thể đoạn tuyệt được với cõi trần gian. Cần phải trở về để làm nhiều việc nghĩa hiệp, giúp người". Thực hư những lời dặn dò này có hay không chỉ mình cụ Sương biết. Nhưng thực tế từ lúc sống lại, tâm tính của cụ thay đổi nhiều hơn. Trước đây, công việc chính của cụ là bám ruộng, chồng mất nên một mình cặm cụi kiếm sống nuôi con. Sau lần "tỉnh giấc", những việc nhà, cụ không còn mấy quan tâm, kể cả đồng ruộng cụ cũng phó mặc cho con cháu. Cụ Trần Thị Sương đã thành một người khác hẳn. Một người hàng xóm cho biết: "Cụ ấy không còn là chính mình nữa. Dân làng, con cháu lúc đầu thấy làm lạ lắm. Cụ cởi mở, hay trò chuyện. Thậm chí, cứ gặp kẻ xấu nào, cụ đều mượn lời hay ý đẹp khuyên răn, hướng thiện cho họ".Hàng ngày, cụ đem gần hết thì giờ riêng tư lo các hoạt động từ thiện. Dân làng chỉ thấy cụ suốt ngày tìm đến những mảnh đời bất hạnh, những trường hợp có hoàn cảnh éo le giúp đỡ. Thậm chí cụ còn vận động nhiều người cùng tham gia vào công việc thiện nguyện của mình. Tính ra đến nay, hơn 1.000 gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được cụ giúp đỡ, vượt qua khó khăn mặc dù cuộc sống của cụ hiện tại rất nghèo khó.Cụ Sương nói: “Nếu không có số mệnh thì tôi đã thành người thiên cổ, cỏ phủ rêu xanh rồi. Giờ mình sống được thì phải hoàn thành được việc thiện”. Nhiều người khi đọc cuốn hồi ký kể về giây phút thoát chết do chính cụ viết có cảm giác "bán tín bán nghi" vì những câu chuyện bà kể lại đậm chất tâm linh, huyễn hoặc, có phần mê tín.Cụ Sương chia sẻ: "Nếu là người bình thường ai cũng cho rằng mình tự bịa chuyện, thêu dệt lên các chi tiết li kỳ, khơi dậy tính tò mò cho người khác, nhưng chỉ có bản thân mới hiểu rõ được hết nguồn cơn". Đ.T (tổng hợp)
    2 likes
  4. Vào ngày Hoàng tử Nanda, em cùng cha khác mẹ, sửa soạn lễ kết hôn, Ðức Phật giao bát cho Nanda. Nanda miễn cưởng mang bát đi theo Ðức Phật về tinh xá. Sau đó, Ðức Phật truyền giới xuất gia cho Nanda, và đem chàng đi xem các cung trời. Về sau, Nanda đắc quả A-la-hán. Đức Phật thuyết pháp cho vua cha lúc lâm chung, Khi vua cha qua đời, Ðức Phật châm lửa thiêu xác vua cha Tịnh-phạn trong buổi lễ Trà Tỳ, và dạy tứ chúng về lòng hiếu thảo. Ðức Phật đến cung trời Ðao-lợi để giảng Thắng Pháp - Vi Diệu Pháp (Kinh Địa Tạng) cho thân mẫu là Hoàng hậu Ma-ha Ma-da. Vào ngày Ðức Phật từ cung trời Ðao-lợi trở về, chư thiên và loài người tề tụ nghênh đón. Ðức Phật dùng thần thông cho họ thấy được toàn thể mọi thế giới. Đức Phật hiện tướng bệnh trước khi nhập diệt Ðức Phật nhập Bát-Niết-bàn trong rừng Sala, gần thành Kusinara, năm 543 trước Tây lịch, sau 45 năm hoằng pháp độ sinh Đây là cuộc đời vĩ đại của Đức Phật Thích Ca Phân chia Xá-lợi của Ðức Phật: Một vị bà-la-môn tên là Tona khuyên các vua đến từ bảy vương quốc không nên tranh nhau về Xá-lợi của Phật, mà hãy nghiêm túc thực hành theo Giáo Pháp. Sau đó, vị nầy phân chia đồng đều các phần Xá-Lợi cho các vị vua đó. Ban Biên Tập Trang Nhà Từ Nghiêm
    2 likes
  5. Đừng đổ hết tội lỗi cho bão! Thứ Năm, 01/11/2012 - 09:52 Có 193224 người đã chia sẻ tin này (Dân trí) - Bão số 8 là một cơn bão lớn nên thiệt hại về người và tài sản là không tránh khỏi. Nhưng nếu ai đó có ý đổ hết mọi tội lỗi cho gió bão để trốn tránh trách nhiệm của mình đối với công quỹ, tiền thuế của dân, thì đấy là một tội ác. >> Đổ tháp truyền hình do bão Sơn Tinh bị ăn bớt "ba cấp gió"!? >> Tháp truyền hình Nam Định không đạt chuẩn? Sáng thứ ba (30/10/2012), sau khi tháp truyền hình đặt tại nội thành Nam Định bị gãy đổ, báo Tuổi Trẻ đăng ý kiến của hai chuyên gia, ông Lê Huy Lộc (chuyên gia thiết kế kết cấu công trình đường dây tải điện, nguyên trưởng phong thiết kế mẫu viện Thiết kế điện) và ông Trương Mỹ (kỹ sư quản lý chất lượng hạ tầng mạng Gmobile). Cả hai chuyên gia đều thống nhất nhận định cần phải thẩm tra lại quy trình thiết kế và thi công tháp truyền hình “lớn nhất và hiện đại nhất miền Bắc” này (bài “Tháp truyền hình Nam Định không đạt chuẩn?”). Tiếp đó, ngày 31/10/2012, báo Tuổi Trẻ lại đăng tiếp bài, khẳng định: “Tháp truyền hình đổ do không đúng chuẩn” - do có ý kiến của lãnh đạo Cục Giám định (Bộ Xây dựng): “cơ quan này đã kiểm tra hiện trường vụ đổ tháp ăngten của Đài PTTH Nam Định và đã có báo cáo sơ bộ gửi lãnh đạo Bộ Xây dựng. Theo đó, nhận định ban đầu là TẢI TRỌNG GIÓ của tháp được thiết kế không đúng với tiêu chuẩn”. Tháp truyền hình Nam Định sau khi đổ như những cọng bún - Ảnh: Việt Dũng - Tuổi trẻ Trước đó, ông giám đốc đài PTTH Nam Định khẳng định “nguyên nhân xảy ra sự cố là do gió bão quá to, gió giật làm đổ cột tháp nên có thể kết luận được nguyên nhân như vậy. Việc có điều tra hay không, ông Tú cho rằng còn chờ sự chỉ đạo của tỉnh. Về việc có hay không một phần nguyên nhân do chất lượng công trình không đảm bảo, ông Tú khẳng định không phải. Ông Tú cho biết thiết bị của công trình được nhập từ Malaysia, toàn bộ đều nhập khẩu và đều đã được kiểm tra chất lượng” (bài “Tháp truyền hình Nam Định không đạt chuẩn?”). Chiều 30/10/2012, ông giám đốc đài PTTH NĐ lại “khẳng định việc nhập khẩu thiết bị đã được thẩm định đầy đủ”. Còn về thiết kế, ông Tú cho rằng “mua trọn gói từ Malaysia thì làm sao có thiết kế được” (bài “Tháp truyền hình đổ do không đúng chuẩn”). Thực tế thì đài PTTH NĐ không mua trực tiếp từ Malaysia mà “mua lại” của VTC. Về vấn đề mua đi bán lại này, ngài đại diện Cục Giám định giải thích: “Do hình thức mua trọn gói nên không có kiểm định, thẩm định kết cấu, thiết kế. “Giống như mua một cái tivi, đã sản xuất thành sản phẩm rồi thì người mua không thể tự thẩm định được vật liệu, kết cấu thiết kế”. Còn đại diện cơ quan giám sát, ông Lê Phú Hải - giám đốc - nói: “Đơn vị chỉ nhận giám sát thi công lắp đặt thiết bị theo bản vẽ lắp đặt đầy đủ. Ngoài ra, chủ đầu tư không cung cấp các thông tin khác về kỹ thuật, mức chịu đựng gió, động đất” (bài “Tháp truyền hình đổ do không đúng chuẩn”). Nghe các quan chức Nhà nước có trách nhiệm giải thích vậy, chả khác gì chuyện con trẻ nói đùa với nhau! Là người có quá trình trực tiếp thiết kế một số trụ tháp cao, tôi xin nêu mấy ý kiến như sau: Một là, nói do bão số 8 quá mạnh, cấp 11, 12… nên tháp đổ là hoàn toàn sai về mặt pháp lý. Cụ thể là: 1/ Bão số 8 có gió cấp 11, 12 là ở vùng bờ biển chứ không phải nội thành Nam Định. Tháp lại đổ vào khoảng 20 giờ ngày 28/10/2012, là lúc nội thành chưa có gió lớn. Chỉ sau 21 giờ nhân dân nội thành Nam Định mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của cơn bão. Điều này cơ quan Khí tượng hoàn toàn có thể chứng minh. 2/ Nhưng ngay cả khi bão nội thành đạt cấp 12 như ông giám đốc đài PHTH NĐ nói, thì theo TCVN 2737-1995, văn bản pháp quy hiện hành, Tháp này phải được thiết kế tính toán với cấp gió IV.B, nghĩa là Tháp phải chịu được lực gió tác động là 155 kg/cm2 (vận tốc khoảng 50m/s, tương đương gió cấp 15 – xem tại vnbaolut.com, bảng “CẤP GIÓ VÀ SÓNG”). Đấy là chưa kể, trong quy trình tính toán thiết kế, còn phải đưa thêm hai HỆ SỐ quan trọng là HỆ SỐ VƯỢT TẢI và HỆ SỐ AN TOÀN công trình. Nghĩa là ngay cả khi nội thành Nam Định có gió bão cấp 15, giật trên cấp 15, tháp này vẫn phải đứng vững. Hai là, ông giám đốc đài PTTH Nam Định lúc thì “khẳng định việc nhập khẩu thiết bị đã được thẩm định đầy đủ”. Lúc lại nói “mua trọn gói từ Malaysia thì làm sao có thiết kế được”. Thế thì ông đã thẩm định trên cơ sở pháp lý nào? Ba là, 50 tỉ đồng xây dựng tháp, đối với Nam Định, một tỉnh vẫn còn nhận trợ cấp thường xuyên của trung ương, thì đây không thể coi là “chuyện nhỏ”, không thể ví như “mua một cái ti-vi”. Tóm lại, bão số 8 tuy là một cơn bão khá lớn và cũng nhiều năm nay, Nam Định nói riêng và Miền Bắc nói chung vắng những cơn bão lớn như vậy, nên việc thiệt hại về người và tài sản là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu ai đó lại có ý ĐỔ HẾT MỌI TỘI LỖI cho gió bão, để trốn tránh phần trách nhiệm của mình đối với công quỹ, tiền thuế của dân, thì đấy lại là một tội ác. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ vấn đề này trước dân, không chỉ riêng dân Nam Định, mà dân cả nước. Trần Nguyễn Lê =================== Đúng rồi! Không nên đổ tội cho bão. Nhưng đổ cho ai bây giờ? Quanh đi quẩn lại thì vẫn cứ là đổ cho bão là tiện nhất. Hì! . Còn không thì đổ cho ai cũng cần phải có "cơ sở khoa học". Để có được "cơ sở khoa học" là cái vô cùng khó khăn, nó đòi hỏi phải có những bằng chứng khoa học rất rõ ràng, và cần phải rất nhiều luận cứ khoa học để chứng minh và phải được "khoa học công nhận". Những người mần pha học có khi phải hy sinh. (Cái này học lóm được của giáo sư viện sĩ Phan Huy Lê) Cao cả wá! . Bởi vậy, để chứng minh cái tháp truyền hình đổ do bất cứ một nguyên nhân gì rất cần phải có "cơ sở khoa học". Không thể đổ thừa do bão. Đúng rồi! Vì chưa có "cơ sở khoa học". Nhưng chứng minh rằng nó đổ do nguyên nhân gì thì cũng cần phải có "cơ sở pha học". Mà để có được "cơ sở khoa học" là cái vô cùng khó khăn, nó đòi hỏi phải có những bằng chứng khoa học rất rõ ràng, và cần phải rất nhiều luận cứ khoa học để chứng minh và phải được "khoa học công nhận". Những người mần pha học có khi phải hy sinh. Bởi vậy. Hãy đợi đấy! Chờ cái "cơ sở khoa học" nó chứng minh và được "khoa học công nhận" đã. Muốn được "khoa học công nhận" thì phải có "cơ sở khoa học" và phải có "chứng cứ khoa học" làm "cơ sở khoa học" và những chứng cứ khoa học ấy phải được "khoa học công nhận". Khi ấy nó mới được coi là "cơ sở khoa học" và mới được "khoa học công nhận". Như vậy, vấn đề phải rất là "khoa học" mới được "khoa học công nhận". Cuối cùng nó phải được "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học quốc tế" thừa nhận..
    2 likes
  6. When you in hopeless the miracles will take placesWhere at the end of tunnel you'll see the light in there. What on the rough road will bounce you back
    2 likes
  7. Thực ra ai đi nhờ coi lá số cũng vui mừng khi có những lời chỉ dạy của các cao nhân. Nói chung các bác ý cũng bận nhiều việc và cũng có nhiều người như mình nhờ coi nên thông cảm cho các bác ý. Nếu may ra có duyên sẽ được các bác xem nhiều chút. Trong thời gian chờ đợi nếu muốn giúp giải tỏa tâm hồn và những điều khúc mắc thì bạn có thể đọc qua mấy cuốn tử vi xem cho mình đi, chắc ko đúng lắm đâu do mình chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà nó vẫn rất vui . Bạn tìm đọc cuốn Tử Vi Đại Toàn đi, hay ghê.
    1 like
  8. Ảnh chú khỉ con cực giống thiên tài Albert Einstein Chủ nhật 28/10/2012 06:58 (GDVN) - Một chú khỉ con mang khuôn mặt được cho là cực giống với tác giả của công thức E= MC2 . Từ bộ lông trên đầu đến hàng lông ở cạnh mép của chú khỉ con này khiến người ta liên tưởng đến nhà phát minh của thuyết tương đối người Đức Albert Einstein. Bức hình về chú khỉ được giáo sư Mihail Nazanov, 66 tuổi chụp tại Vườn Quốc gia Taiping của Malaysia. Nhờ có khuôn mặt nhăn nheo mà chú khỉ thuộc loại khỉ đuôi cộc (Stump-tailed Macaque) trông có vẻ già hơn so với tuổi và lại càng giống với nhà khoa học người Đức, cha đẻ của thuyết tương đối. Bức ảnh đối chiếu sự giống nhau được công bố. Giáo sư tâm lý học Mihail đã đến với công việc chụp ảnh từ hơn 60 năm nay, thế nhưng đây là lần đầu tiên giáo sư này chụp được bức hình khiến ngay bản thân ông cũng thấy sự khác biệt. "Ngay sau khi nhìn thấy chú khỉ con, ấn tượng đầu tiên của tôi là nó có khuôn mặt sao mà giống với Einstein đến thế và tôi liền rút máy ra bấm để chứng minh cho điều mình nói", giáo sư Mihail nói với tờ The Sun. "Khi về đến nhà, nhìn lại bức hình mới chụp tôi lại càng nhận thấy sự giống nhau đến ngạc nhiên giữa chú khỉ này với Einstein. Tôi thực sự thấy thích bức hình này cũng như cảm giác chộp được một tấm hình độc đáo và khác biệt". Bấm vào đây để viết bình luận - Bấm xem tất cả bình luận hay Long Hy
    1 like
  9. Í, em lại nghĩ oan, tội chị chứ Tại em chỗ nào cũng 1 vợ, 2 vợ.... Chị cũng cố gắng lắm đây...mà bài viết vẫn cứ ì ạch 2 con số mãi thế này Có lẽ từ nay chị phải "bu xe lam" em mới được...thấy chỗ nào có em là chị nhảy zô liền tay...viết ké để tăng bài...cho hoành tráng...để mấy em mới vào nó nể... Tại chỗ nào em cũng chọt zô phán, văn hay chữ tốt quá...nên mấy bạn, mấy em nó mới tưởng...thầy TTTSinh cao tay lắm... Mọi người ơi, thầy này giỏi lắm nè, vào đây mà nhờ thầy giúp... P/S: Mà em babexu ơi, đừng trách chị nhảy vào topic của em mà 8 nhé, tất cả là tại Tướng Tùy Tâm Sinh nó còn nhỏ tuổi mà cứ đòi lấy vợ...
    1 like
  10. Chị lại vu oan cho em Lộ trình nó rõ ràng vậy mà còn bị hiểu nhầm 1 là " Tậu trâu " ( mà con trâu là đầu cơ nghiệp ) ( chứ em đã xác định là công việc mai sau sẽ vất vả , bôn ba nhiều rồi mà , lo gì , miễn là có việc làm là đc , ko cần lương quá cao ) ( lần nào gặp chị Market cũng đều bị bắt nạt vậy ) ( chị để em chém thêm vài câu nữa , làm sao mà bài viết tầm 200-300 là đc , vào diễn đàn nó cũng oanh oách , nhưng có ai ngờ đâu chẳng biết gì về tử vi cả , mà bài viết cũng lên đến 200-300 ) --- Bệnh thành tích - tiêu cực tiêu cực quá Mọi người cứ nhắn tin cho em bảo là " bác ơi , xem tử vi cho cháu " làm em thấy ngại lắm ( nói khẽ thôi chị nhá , ko mọi người biết hết bây h )
    1 like
  11. Chị thấy em có vẻ thích có vợ lắm rùi đây...Haiza, có gì thì từ từ, bình tĩnh đừng manh động em nhé...đâu cũng còn có đó mà
    1 like
  12. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN ANH SONH HỶ LÂM MÔN VẠN SỰ VIÊN MÃN, CÁT TƯỜNG! & NHÃ KHANH VẠN SỰ HANH THÔNG, ĐẠI CÁT!
    1 like
  13. http://www.whattoexpect.com/pregnancy/your-baby/week-13/different-growths.aspx Vì không cầm trên tay kết quả siêu âm của bạn nên không thể trả lời gì, nhưng thông thường thai nhi phát triển, đầu phát triển trước, thân người phát triển sau. Sau cá nguyệt thứ 1 thường đầu và thân mình em bé sẽ bằng nhau, sau đó, thân mình mới bắt đầu phát triển nhanh, cho đến khi sinh thì đầu sẽ bằng 1/4 kích thước toàn thân thể em bé. Tất cả là duyên nợ, vì có duyên nên hiện giờ em bé đang nằm trong bụng bạn, nếu là nợ thì bạn có tránh lần này cũng phải trả lần sau. Thôi thì dù tốt hay xấu mình cứ đón nhận, nói không phải nếu bé có bị gì thì cũng do nghiệp của kiếp trước của bé, và nợ của bạn, bạn làm hết sức mình để bảo bọc và nuôi bé, còn duyên sẽ ở với nhau, hết duyên sẽ hết ở. Cố gắng sống tốt và phó mặc mọi chuyện cho đấng tối cao. Xem ngày cưới thì qua mục xem ngày.
    1 like
  14. Em ra trang chủ lấy lá số trước 17h và lá số sau 17h, có lá số rồi mới xem được. Sorri, chị chỉ có thể chạy lên đây mỗi cuối tuần, ngày thường phải lo chạy cơm từng bữa :wacko:
    1 like
  15. Chúc mừng sinh nhật anh Thiên Anh và Nhã Khanh duyên dáng nhé. Vì hai người đều sinh vào một ngày rất đặc biệt ( con gái em cũng VÀO NGÀY HÔM NAY) nên chúc mừng chung vào một topic,hihi. Chúc anh Thiên Anh thật hạnh phúc, ăn nên làm ra, sớm sanh quý tử nhé. Chúc nàng Nhã Khanh duyên dáng luôn trẻ khỏe vui tươi phúc lộc tràn đầy. Những người sinh vào cung bọ Cạp, đặc biệt ngày hôm nay đều rất ĐẶC BIỆT. Bí ẩn, quyến rũ, thu hút. (P/S: em chỉ thấy nàng nhà em và Nhã Khanh thu hút em, còn anh Thiên Anh thì độ thu hút thường thôi )
    1 like
  16. Chúc mừng Sinh Nhật Thiên Anh NHỊ HỶ ĐỒNG CUNG vạn sự VIÊN MÃN trăm sự NHƯ Ý! Chúc mừng Sinh Nhật Nha Khanh ! VẠN SỰ CÁT TƯỜNG trăm sự HẠNH THÔNG !
    1 like
  17. CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÃ KHANH TÀI LỘC THĂNG HOA
    1 like
  18. CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ HUYNH THIÊN ANH TUỔI MỚI THÀNH CÔNG MỚI - MAY MẮN - HẠNH PHÚC
    1 like
  19. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN ANH CÔNG THÀNH DANH TOẠI VUI DUYÊN MỚI KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ
    1 like
  20. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN ANH CHÚC THIÊN ANH TUỔI MỚI DUYÊN MỚI HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG RỰC RỠ
    1 like
  21. Họ không nhầm đâu Hoadauda ạ! Đây là một luận điệu cố tình chụp mũ, nhằm tránh né sự phản biện của chú với cái gọi là "cơ sở khoa học" của những kẻ trơ tráo, dốt nát, ngang nhiên phủ nhận Việt sử 5000 năm văn hiến. Những luận điểm của chú hoàn toàn có luận cứ, có cơ sở lý luận và những chứng cứ nhân danh khoa học mang tính hệ thống. Bởi vậy, những nhà khoa học thực sự có thể chỉ ra chỗ đúng hay sai trên tinh thần khoa học. Nó hoàn toàn không hề thuộc về chủ nghĩa dân tộc , như bọn hèn hạ, vô liêm sỉ, trơ tráo nào đó chụp mũ cho chú (Họ còn chụp mũ cho chú nhiều thứ - kể cả việc đến tận VPTT tại Hanoi trắng trợn vu cáo chú). Những lập luận theo kiểu "Chưa được khoa học công nhận"; "Chẳng lẽ lý học Tàu cả ngàn năm nay sai"; hoặc "những nhà khoa học không có chuyên môn về lý học, nên không thẩm định được".....Đều là những sự thể hiện của sự dốt nát, hoặc né tránh hèn hạ. Bởi vì, hệ thống luận cứ của chú hoàn toàn căn cứ theo tiêu chí khoa học cho một giả thuyết khoa học. Những người không cần có kiến thức Lý học chuyên sâu, nhưng là những con người có tư duy khoa học thật sự có thể hiểu được và tự thẩm định. Cụ thể, họ không cần biết quẻ Càn thuộc Kim hay thuộc Thủy, cũng không cần biết và chuyên sâu về phong thủy...vv....Nhưng họ có thể dùng tiêu chí khoa học cho một giả thuyết khoa học để đối chiếu với những luận cứ của chú. Chú đã minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến nhân danh khoa học - với một hệ thống phương pháp luận bao trùm một cách toàn diện lên khắp mọi lĩnh vực , từ lịch sử, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật và cả Lý thuyết thống nhất - tức chân lý tuyệt đối. Bởi vậy, chú không cần thiết phải làm sáng tỏ hơn vấn đề. Mà tiếp theo đây là những con người có trách nhiệm với sự phát triển của khoa học, xã hội và nhân văn có quan tâm đến nó hay không? Chú không có trách nhiệm thuyết phục họ. Việc này thuộc về quyền năng của Lý thuyết thống nhất là nói theo khoa học, hoặc Thượng Đế nếu nói theo góc độ khác.
    1 like
  22. Trung Quốc: Siết chặt quy định sổ đỏ, dân đổ xô ra chính quyền xin ly hôn Thứ năm 01/11/2012 08:03 (GDVN) - Có gia đình hai, ba thế hệ cùng kéo nhau đi ly hôn, thậm chí có người bán thân bất toại cũng bắt con cháu đặt lên xe lăn đưa đi ly hôn, người kéo nhau ra tòa làm thủ tục ly dị đông như trảy hội. Siết chặt quy định sổ đỏ, dân đổ xô ra chính quyền xin ly hôn Tờ Đông Phương IC ngày 1/11 đưa tin, những ngày gần đây cư dân khu Vân Nham thành phố Quý Dương thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc liên tục xếp hàng đăng ký làm thủ tục ly hôn. Cả khu kéo nhau ra xếp hàng xin ly hôn, già có, trẻ có Sự kiện cả khu kéo nhau đi ly hôn kéo dài suốt một tuần qua, lý do của hiện tượng "lạ mà không lạ" này chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là tăng diện tích phòng ở được bảo hộ pháp lý về tính hợp pháp khi sở hữu, chuyển nhượng, mua bán hay thừa kế. Suốt một tuần qua, có gia đình hai, ba thế hệ cùng kéo nhau đi ly hôn, thậm chí có người bán thân bất toại cũng bắt con cháu đặt lên xe lăn đưa đi ly hôn, người kéo nhau ra tòa làm thủ tục ly dị đông như trảy hội. Ai cũng nô nức, vui vẻ khi làm thủ tục ly hôn, và đơn xin ly hôn ghi lý do trăm người như một Trước đó 1 tuần, khu Vân Nham bắt đầu đẩy mạnh tuyên truyền chính sách mỗi hộ gia đình được sở hữu căn hộ để ở không quá 240 mét vuông. Ông Ngũ Phong Vinh, Phó phòng Quản lý - Thu hồi giải phóng mặt bằng khu Vân Nham chỉ biết thở dài ngao ngán khi tìm mọi cách khuyên người dân đừng ly hôn mà không được. Theo vị quan chức này, chính sách nhà nước đảm bảo tính hợp pháp cho 240 mét vuông diện tích mỗi một căn hộ là nhằm đảm bảo "lợi ích hợp pháp" cho dân chứ không "có ý gì khác". Chính quyền khu Vân Nham đang kêu gọi dân ngừng ly hôn. Phát phiếu chờ đăng ký làm thủ tục ly hôn Tờ Tân Kinh báo ngày 1/11 đưa tin, khoảng 10 giờ sáng ngày 30/10, một bà cụ 90 tuổi ngồi trên xe lăn để con gái đưa đến phòng đăng ký làm thủ tục ly hôn. Xếp hàng sau 2 mẹ con bà cụ là một cặp vợ chồng trẻ vừa mới cưới nhau được 3 tháng cũng xin đăng ký được ly hôn. Theo giới truyền thông Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/10 đến ngày 17/10 chính quyền khu Vân Nham thông báo cho các hộ dân cư đến đăng ký đề nghị nhà nước đảm bảo tính pháp lý cho các căn hộ có diện tích không quá 240 mét vuông. Những căn hộ này được chính quyền địa phương đảm bảo tính pháp lý và mọi giấy tờ, thủ tục chuyển nhượng, thừa kế hay mua bán mới hợp pháp. Đơn xin ly hôn trăm người như một, dấu vân tay điểm chỉ của 2 vợ chồng Ngay chiều hôm 1/10 đã có rất nhiều cặp vợ chồng, già có, trẻ có kéo đến đăng ký ly hôn. Mẫu đơn xin ly hôn của tất cả các cặp vợ chồng này hầu như đều cùng một lý do: "Vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung, tình cảm đổ vỡ, thường xuyên cãi nhau", nhưng khi kéo nhau ra chính quyền khu để đăng ký ly hôn, ai nấy đều mặt mày hớn hở, cười nói vui vẻ, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Ông Lưu, một người dân trong khu Vân Nham năm nay 68 tuổi cũng dẫn bà vợ ra đăng ký ly hôn chia sẻ với phóng viên, 2 ông bà vẫn yêu thương nhau, xưa nay chưa từng to tiếng với nhau bao giờ. Ông bà xếp hàng đăng ký ly hôn để sau này thừa kế nhà cửa cho con cháu được dễ dàng, giấy tờ thủ tục "chính chủ". Bởi chỉ có ly hôn, thì một hộ tách thành 2 hộ, giới hạn diện tích nhà ở được bảo hộ pháp lý sẽ tăng lên gấp đôi. Lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh tượng xếp hàng xin ly hôn, ký vào đơn xin ly hôn không cần suy nghĩ, đắn đo Bấm vào đây để viết bình luận - Bấm xem tất cả bình luận hay Hồng Thủy (Nguồn Đông Phương IC) ============================ Đây không phải là hình mẫu lý tưởng cho một xã hội bá chủ thế giới.
    1 like
  23. Trai hay gái đều tốt. Tháng nào cũng đc, ko quan trọng đâu. Về lý thuyết thì năm 2015 nên sinh mùa thu (tháng 7,8,9)
    1 like
  24. 1 like
  25. Trước tiên xin kính chào các quý ông quý bà cùng toàn thể quý cô chiêu và quý cậu ấm. Hiện nay, mục Tử vi luận giải này rất đông khách, đại bộ phận khách khứa là quý cậu ấm và quý cô chiêu, mới 19 đôi mươi nên còn nhiều sự đời chưa hiểu, thiết tưởng mình đỗ đại học đã là nhớn, biết Hun đã là khôn nhưng khi lạc vào thế giới tiên đoán thì đúng là một kiến thức mới. Hiện nay, theo như tôi quan sát, hầu hết các anh chị, cô bác luận giải ở diễn đàn đều dùng từ ngữ tân thời, rất ít từ ngữ cổ hoặc cũ. Nhưng xem ra nhiều người Trẻ không hiểu và nhiều người xấu số (lá số không đẹp như ý) hay hỏi đi hỏi lại, người này trả lời không ưng thì tưng tưng chạy qua hỏi người khác. Giá mà khi đi học mà chăm chỉ chịu khó như thế thì tốt cho nước nhà quá. Vì vậy tôi xin mạn phép mở ra mục này để các cô bác, anh chị luận giải lá số đóng góp các kiến giải vào đây để các quý ông bà, quý cô ấm cậu chiêu đọc hiểu một vài vấn đề cơ bản. Với các quý vị nhờ bình giải lá số thì chỉ nên đọc hiểu chứ đừng View như người Anh. Bởi quý vị viết vài dòng cảm xúc vào đây thì sẽ có nhiều điều không cần thiết. Nếu thấy nhất thiết phải viết thì nên đọc kỹ trước khi đặt tay gõ phím hỏi về vấn đề mình chưa hiểu. Rào trước, Chắn sau như vậy thiết nghĩ cũng đã cạn lẽ. Xin phép quý vị cho tôi vào thẳng vấn đề cần vào như sau: 1/ Không còn là trinh nữ trước khi động phòng hoa trúc: Việc này không nhất thiết cứ phải là quan hệ với người ngoài rồi mới lấy chồng. Hoàn toàn có thể quan hệ với người chồng trước khi cưới và đăng ký kết hôn. 2/ Phải lập gia đình muộn mới tránh được hình khắc chia ly: Muộn là từ tầm 30 tuổi trở đi, Sớm là từ 24 tuổi trở về trước, Trung bình là tự hiểu. 3/ Giải pháp để tránh hình khắc ly dị: muộn lập gia đình, làm lẽ, cưới hỏi dở dang người này rồi lấy người khác, cưới đi và cưới lại 4/ Cưới đi và cưới lại: Là việc hi hữu, ví như vì ở xa nhau nên phải tổ chức cưới ở 2 nơi, bái gia tiên 2 lần, hoặc cưới chui trước khi cưới thật, tức là ra phường làm đăng ký kết hôn hoặc lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi về nhà làm lễ bái gia tiên ở 1 trong 2 họ, Hiện nay thiên hạ rất chuộng cái vụ cưới đi rồi cô dâu lẳng lặng bỏ về nhà đẻ, sau đó chú rể mới lóc cóc đi đón dâu về lần nữa. Để gọi là qua 2 lần đò đểu. Vì là đò đểu nên chẳng có gì đảm bảo cái sự giả dối cố ý được biện hộ là chữa mẹo với chẳng méo này có tác dụng gì cả. Chồng 5 thê 7 thiếp vẫn cứ diễn ra, vợ thì có cả bộ sưu tập người tình thì vẫn chẳng tránh khỏi. Thế thì chọn giờ lành tháng tốt làm gì hay tại thầy bói dốt? 5/ Kim lâu đối với nữ nên không được lấy chồng: 1 lần ân ái cũng nên vợ chồng, nếu nói dại chỉ 1 lần nghịch dại mà có thai, vậy lúc nghịch dại ấy ai xem ngày xem giờ cho? Yêu thì Cưới, đó là nét văn hóa của dân tộc Việt, "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?", "Ngày xưa ai cấm duyên bà, mà nay bà già bà cấm duyên tôi?", "Hùng Vương kén rể thời nay: Xe bốn bánh, Cánh 2 bên, Lên thang máy (nhà biệt thự cao hơn 5 tầng phải đi thang máy chứ ko phải loại trung cư vớ vỉn) Như vậy Kim lâu hay không, không quan trọng trong việc cưới chồng, bởi nếu quan trọng thế thì sao lúc đẻ con ko tính chuyện kim lâu, chồng thì chỉ sống được vài chục năm cùng mình (lâu hơn cha mẹ mình) nhưng thường thì chồng không sống lâu hơn con mình (Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con cái). Vậy rõ ràng cái chuyện trăm năm kia là sống với con, con cái lo ma chay - hiếu hỉ cho cha mẹ, quan trọng thế sao không Kiêng? hay sướng quá nên quên mất việc kiêng cữ? 6/ Cải số: Quả có vài trường hợp lá số phán Tử vong, đương số quả nhiên có nhìn thấy Quỷ Môn Quan. Nhưng được cứu giải. Nên không phải xuống mười mấy tầng địa ngục an dưỡng. Đó là những trường hợp hi hữu và không phải tất cả những người có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó đều được cứu giải như thế. Mình không chết thì người khác chết, số trời đã định ngày hôm đó Tử thần với lưỡi hái Đầu lâu phải gom đủ 3000 đầu lâu vào cái túi đen ngòm, nếu không đủ thì bị phạt, không nhẽ cái lão Sư cọ mốc với lưỡi hái dài ngoằng đó nhận hối lộ của quý vị để giết người khác thế thân cho quý vị hoài? Rõ là không rồi. Như vậy việc cải số cũng giống như việc thi Hoa hậu thế giới vậy, cả năm chỉ có 1 người đăng quang ngôi vị cao nhất mà thôi. Chứ cải được số thì sao không làm cho lá số đẹp cả 12 cung số luôn đi, chỉ cải mỗi cái cung Phu Thê hay Tử tức xấu hoắc để làm gì? vậy cung này tốt lên thì cung nào sẽ xấu đi đây? Tử vi không phải là cái để mọi người xoay chuyển càn khôn mà chỉ để con người nhìn vào đó để chuẩn bị tâm lý cũng như cách ứng xử sao cho tốt nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi. Nhưng không có nghĩa là khoanh tay chịu trói, Tức biết được tháng này mình bị mất tiền có thể do bị cướp hoặc bị vay đểu. Thì mình phải tự đưa ra đối xách là cướp thì phải truy hô, vay đểu thì chỉ cho vay ít thôi. 7/ Giầu có đừng vội mừng, nghèo khó đừng vội lo: Biết số mình nghèo, bon chen cũng chẳng lợi gì thì đừng lấy đó làm buồn, mà hãy nghĩ đến việc mình sống có hạnh phúc không, người ta giầu có mà con cái ăn tàn phá hại thì có hạnh phúc không? kiếm tiền nhiều để vợ chồng nem chả mà vẫn chung giường, con cái hút sách mà vẫn đi du học thì khi về già có sướng không? Giầu mà không sang chẳng bằng nghèo khó mà đứng đắn. Sống ở trên đời, cần có 1 cái tâm cùng với cái tầm chứ không phải tiền bạc và địa vị. 8/ Tuổi còn trẻ quá (dưới 25) thì không nên tìm hiểu quá sâu về tương lai xa: Tầm tuổi này chỉ nên biết tương lai gần trong 5 năm tới chứ đừng tham lam mà hỏi thông cả đến lúc vào hòm. Cuộc đời này chỉ có 18% là những điều tuyệt vời, với 2% may mắn, còn lại có đến 80% những điều không may. Vì thế hầu hết xem số nói về điềm gở nhiều và dễ hơn điềm lành. Nhưng với số lượng điềm lành nhỏ bé ấy lại làm lên cả 1 kỳ tích về cuộc sống con người. Vì vậy, hãy nhìn gần để dễ làm, đừng nhìn xa quá mà thêm mệt mỏi. 9/ Tỷ phú tại Thiên, Triệu phú nhờ tích góp, đổi giờ sinh để làm gì?: Giầu không phô, nghèo không xấu hổ. Nếu đã biết số mình nghèo thì cố mà tích góp, để một mai mưa gió đau ốm còn có cái dùng, chứ nợ nần là tự mình bán danh dự của mình đi rồi. Bởi nhỡ một mai chết đi, gánh nợ đó đổ lên đầu ai nếu ko phải là người thân ruột thịt trong nhà? Vì vậy dù giầu hay nghèo thì cũng nên khiếm tốn. Đừng xừng sực đổi giờ sinh, ngày sinh. Nếu đã không biết thì cần làm rõ trước, khi đăng tin lên cần kiểm tra lại kẻo đến lúc người giải đã luận giải cả tràng rất dài rồi mà cuối cùng là sai giờ sinh. Nếu quý vị đi xem mất phí, sẽ có bao nhiêu người nhìn quý vị? người ta đang xếp hàng chờ đến lượt mà lại bị 1 kẻ lãng nhách xếp trước. Như thế là không lịch sự. Đổi giờ sinh, chắc gì đã có lá số tốt hơn 10/ Vợ chồng có ngày xa cách: Xa cách không có nghĩa là ly dị, nhưng lại có ý nghĩa là chia ly tạm thời. vì dận nhau hoặc vì công tác, không thể luận giải chính xác được là vì sao. 11/ Bị làm sao đó: Làm sao là làm sao thì có nhiều trường hợp, nhưng tựu chung là muốn biết nguyên nhân và kết quả, Tử vi không thể chỉ rõ được vấn đề, ví như đụng xe hay đâm xe? đụng thì chỉ là va quệt nhẹ, còn đâm xe thì nặng rồi. Nhưng ai đâm ai và xe đâm là xe gì thì chịu nhé, chỉ có Chúa mới biết nó là cái gì và như thế nào. Khoa học cũng như Tử vi không bao giờ trả lời Tại sao mà chỉ giải thích như thế nào. Đừng hỏi tại sao con người lại sinh ra trên trái đất này mà không phải là ở 1 Ngôi sao cô đơn nào đó trong vũ trụ. Không ai và không bao giờ bạn có câu trả lời. 12/ Sao này và sao kia: Nếu quý vị chưa thông tường hoặc chưa thuộc được ý nghĩa cũng như sự phối kết hợp giữa các sao thì không nên đưa ra những câu hỏi về các vì tinh tú này để tránh chuyện tranh cãi nhiều hơn là trao đổi học thuật. Người luận giải thực sự không có hứng thú đàm đạo với quý vị về vấn đề này (hầu hết là thế) 13/ Học giỏi không đồng nghĩa với giầu có và ngược lại: Cuộc đời là thế đó, quý vị có 1 quá khứ học hành siêu việt, nhưng chẳng có gì đảm bảo là quý vị có 1 tương lai sáng về tiền bạc cả. Tiền và Tài không phải lúc nào cũng song hành với nhau Ngày hôm nay có thu nhập cao thì đừng vội mừng, bao giờ nghỉ hưu ở tuổi 60 thì hãy phán xét việc bói toán là trò nhảm nhí. 14/ Giầu nứt đố đổ vách mà không bền: Ai cũng có 1 thời kỳ 10 năm phát đạt, nhưng không phải cả 10 năm đều phát mà có năm được năm hòa. Nhưng tổng kết là tốt và rất tốt. Cái ngưỡng 10 năm tốt đó nó thể hiện ở con số dưới đáy và ở giữa mỗi cung số. Quý vị có thể xác định được cho mình ở khoảng tuổi nào, ví như Mệnh là số 3 và khoảng thời gian tốt nhất cho mọi vấn đề của cuộc sống có thể là từ 23 đến 32 tuổi bởi cung kế tiếp là cung 33, nếu vận hạn tốt ở cung 43 thì thời kỳ tốt đẹp đó là từ 43 đến 52 tuổi. v.v... Đời người thường chi có 1 thời ký 10 năm này thôi, thường thì chỉ có một vài trường hợp đắc cách mới có 2 vận tốt, có thể là ở cung 33 và cung 53 tuổi, tức cung 43 tuổi ko tốt hoặc hơi xấu so với bình thường. 15/ Mất điện thoại có tìm lại được không? hay các câu hỏi đại loại như thế: Vậy mất người yêu có lấy lại được không? đâu cần bói toán gì cũng đoán được mà. Rất ít trường hợp Tử vi có thể đoán được, nên đi tìm các phương pháp tiên đoán khác thì hơn. Mong các quý vị giải số tiếp phím
    1 like
  26. Hôm nay lão say này đọc được bài của bác HT- Lão say này chợt nghĩ sao người ta cứ gán câu Tu hành vào cuộc đời mình mà ko hiểu cái sự tu hành . Lão Say chỉ xác nhận lá số không áp dụng với người tu hành có tính cách tu như sau: Rũ sạch bụi trần không vương vấn chuyện công danh, vì đã đi tu thì còn công danh làm gì lớn thì cụ sư...nhỏ thì ông sư nhỏ nữa thì bác sư....còn cái loại anh Sư thì giờ cũng đầy rẫy Thịt chó xơi cả tảng nhìn các cháu lên chùa mắt vẫn liếc nhoang nhoáng (loại này cũng ko tính trong giới tu có nghĩa là lá số vẫn có tác dụng..) khà khà ...lão say này nói có đúng ko? Còn như quý bà của bác HT chẳng qua chỉ là mượn danh tu mà cái danh tu thì ai cũng có thể mượn đã là cái danh tu thì mọi nợ trần còn chưa dứt thì hỏi làm sao mà thay số đổi phận ( như vậy loại này vẫn nằm trong vòng của các tinh tú ) Loại này giờ kể ra 5 ngày ko hết....thế nên loại này ko thể tính vào tu hành mà ko có số được. Người tu hành mà lá số ko xem được nữa chỉ khi như sau: 1- có cung phu thê : nhưng thực tế ko có vợ (hoặcchồng) hoặc có rồi sau đó đi tu và không còn luyến ái nữa. 2- Cung tài bạch: Đã tu thì đâu cần tiền tài hay công việc tốt .Có gì ăn nấy , tiền bạc chỉ là để giúp người giúp đời. giúp cho chúng sinh.. 3-Cung quan lộc : Không còn giá trị khi mà sự đời ko màng danh lợi ko còn bon chen nơi chốn quan trường. 4-Cung phúc , bào, tử, phụ....tuy vẫn có nhưng những cung đó ko còn chi phối được. có nghĩa là với một người tu hành thì mọi người trong gia tộc anh em họ hàng không thể yêu cầu bắt buộc bằng bất cứ giá nào công việc gì lên người tu hành. Như vậy lá số của người tu hành lúc này ko còn giá trị....(nghĩa là ko thể xem được nữa).... Trở lại với quý bà : của anh HT. Quý bà này thân cư quan nên cả cuộc đời chỉ muốn làm lãnh đạo dù chỉ là hư danh. lại có linh tinh cư nơi âm hỏa nên tư tưởng này vô cùng mãnh liệt ko bao giờ rời bỏ ( nói như các nhà khoa học thì đến giờ khi nghiên cứu não của Hittler vẫn có ý đồ thôn tính toàn thế giới)...vậy thì quý bà này có chết cũng vẫn chưa hết mộng. Đồng ý với Tuấn dương là các hạn của bà này hoàn toàn vào cách dâm tinh nhưng cách năm nay xuất ngoại thì chưa chắc đã đi được. Năm nay lưu tiểu hạn cung mùi có liêm sát khôi việt là cách bị dò xét về giấy tờ. Đối cung là thiên phủ là có người bảo lãnh nhưng chình ình một ông địa kiếp cộng triệt thì khó đi xuất ngoại được. Quý bà này thì học cũng thế mà ko học cũng vậy bằng cấp thì treo nơi chuồng gà. lại còn rách ố hoen thì ...học hành gì. Theo lão say tôi quý bà này chỉ 46-47 là ra đi vĩnh về cõi vĩnh hằng nơi xứ người chứ ko phải xứ ta . e rằng khi đi còn dứt cả áo quần mà ra đi cho mát mẻ. Vài lời lão say lạm bàn ..... kính các cao nhân !
    1 like