-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 08/10/2012 in Bài viết
-
Cuộc đời mần Phoengshui của tôi nhiều cái cũng thăng trầm. Gần đây, tôi có làm Phoengshui cho một thân chủ ruột của tôi. Sở dĩ tôi gọi là "ruột" vì tôi giúp cô ta từ lúc còn nghèo, bán lẩu dê vỉa hè. Sau hơn hai năm, bây giờ cô ta làm chủ ba cái nhà hàng loại bình dân. Chưa kể chữa khỏi bệnh cho bà cô nằm chờ chết của cô này. Gia đình rất tìn nhiệm tôi. Nhưng riêng cái nhà hàng thứ ba này rất ly kỳ. Khi cô ta ngỏ ý với tôi đi tìm địa điểm để mở nhà hàng. Chọn mãi mới có một điểm tạm gọi là vừa ý. Tôi nói với cô ta: "Cô chỉ mướn địa điểm này với điều kiện chủ nhà phải cho cô sử phong thủy theo ý mình và đặc biệt là phải cho đục cái tường đằng sau và trổ ở đấy một cánh cửa, dù cho cái cửa đó không bao giờ mở". Tôi nghĩ chuyện này cũng đơn giản và mọi chuyện sẽ dễ dàng. Quả nhiên chủ nhà đồng ý và cô ta ký hợp đồng mướn. Nhưng đúng là tại số. Bà chủ miếng đất đằng sau nhà cô này kiên quyết không cho trổ cửa sang đất của bà - mặc dù phía sau chỉ là một đám ruộng rộng mênh mông. Tôi đã khuyên cô chủ sang năn nỉ bà chủ đất và sẵn sàng chịu tiền thuê 1000. 000VND/ tháng - chỉ để trổ cái cửa và không sử dụng. Nhưng bà này kiên quyết không cho. Không hiểu sao trên đời lại có người khó tính như vậy nhỉ? Thất bại! Rầu quá! Hôm nay tôi lại phải đến giúp cô ta sang lại cái nhà hàng này, nếu không thể cứu vãn được.3 likes
-
Tản Mạn Chuyện Phong Thủy
maket171 and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Tôi có thể chắc chắn rằng: Những nhà Phong Thủy mà Bầu Kiên nhờ sẽ không có một người trong học trò tôi - cho dù người học trò đó đã như thế nào trong quá khứ. Sự tác động của Phong thủy là sự tương tác gián tiếp rất huyền vi. Nếu phong thủy đúng thì tự nó sẽ có tính hướng dẫn thân chủ tìm được một phương pháp đúng trong ứng xử.2 likes -
Quán vắng!
Đại Phúc and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Tôi thấy một số thông tin trên báo mang có nói đến chính phủ Hoa Kỳ cũng dùng xăng sinh học cho động cơ. Nhưng tôi nghĩ chắc phải qua một khâu chế biến tinh lọc nữa mới dùng được. Chứ nếu chỉ chế thành cồn như Thiên Bồng nói thì - thử gõ xem "Ẹ". Đúng là ẹ thật.Tôi thấy hiện nay có xu hướng nước ngoài làm ra cái gì thì trong nước hay bắt chước. Thấy họ làm đương sắt cao tốc thì cũng đưa vấn đề đường sắt cao tốc ra bàn; thấy họ làm xe điện ngầm cũng bàn xe điện ngầm....vv....Nhưng dưới góc nhìn Lý học thì một sự phát triển phải phù hợp trên nền tảng xã hội vốn có và cân bằng với nó. Thí dụ: Vào những năm 30 của thế kỷ trước thì không thể mở các tuyến đường hàng không khắp nước Việt Nam như ngày nay được. Nếu như ngày ấy, triều đình Nguyễn và toàn quyền Pháp cho xây dựng hàng loạt sân bay, thiết lập hàng loạt đường bay và nhập cảng máy bay gọi là đi tắt đón đầu thì chắc chắn phá sản. Bởi vì nền tảng xã hội của năm 30, nếu xây dựng các tuyến đường không thì chỉ có ế. Dân chúng tiền đâu mà đi máy bay. Tương tự như vậy, xăng sinh học thực ra mới chỉ manh nha trên thế giới, các nước cũng còn đang thử nghiệm. Rồi còn hóa chất để xăng sinh học phù hợp với điều kiện của nó, rồi cấu trúc động cơ cũng phải phù hợp...vv...Tóm lại nó đòi hỏi cả một nền tảng hạ tầng đồng bộ với nó. Do đó, nếu như chúng ta có sản xuất được xăng sinh học thì có lẽ chỉ là phần thô, sẽ không có lời. Chưa nói đến vấn đề có sử dụng được không. Trước đây tôi thường hay nói: Muốn "đi tắt đón đầu" thì cũng phải biết xu hướng thế giới đi về đâu, mới biết để mà đón đầu. Biết thế giới đi về đâu thì cũng đã khó. Nhưng cái khó hơn là phải biết chọn lựa trong những khả năng phát triển trong tương lai ấy cái gì phù hợp với mình nữa. Vài lời lạm bàn.2 likes -
2 likes
-
Vợ tương lai của cháu có dạng hơi cao dong dỏng người ,nước da trắng ,đẹp gái ,người gọn gàng , sắc mặt tươi tắn , chân mày gọn đẹp , tướng sang quí phái , ăn nói dịu dàng hiền , sóng mũi cao ,mặt không dài ,không tròn ,không vuông ,hình như trái soan , bên trái của mặt hay cạnh gần sóng mũi có nốt ruồi hay tì vết gì đó ,có thể ở cạnh chân mày trái ,mệnh cháu vô chính diệu ,khốc -hư đắc địa phải từ 35t trở về sau mới phát ,được nhật nguyệt chiếu về ,cho nên về hậu vận mới phát phúc hưởng lộc trời , ccong danh sự nghiệp mới phát từ trung vận về sau ,nhưng cũng có lúc tiêu xài quá tay hay có lúc cơ nghiệp tiền của không cánh mà bay lã tã ; không hưởng phúc thọ nhiều ,dòng họ ly tán ,nếu cháu là con trưởng hay dòng trưởng ,nên chú ý đến mộ người ông cụ tổ 4-5 đời đang tọa lạc ở nơi xa nơi hẻo lánh đát có hình như cát trộn lẫn vùng trũng thấp, người ông cụ nầy mà cháu chịu ảnh hưởng và phúc đức của người đó , nên làm phước ở hiền thì mới tăng tuổi thọ ,trong người sau sẽ có bệnh hay u tật kín trong người nhất là về phổi ,hay thận .2 likes
-
lần trước hình như bác haithienha cũng xem cho anh h này mà , nhật nguyệt chiếu hư không hay sao ý , chắc là đúng h sinh của sư huynh rồi ( sau mấy ngày diễn đàn ko vào đc , im hơi lặng tiếng , hôm nay các topic đều đồng loạt mở , rổn rang , vui vẻ - lòng người cũng cảm thấy lâng lâng vui sướng ) ( up dùm cho sư huynh nhé -- đệ up nốt topic này thôi - up nữa là anh quản trị viên vui tính ban nick thì chết ) ( mà hôm nào em phải lập 1 topic , ko phải để xem tử vi , mà em nhờ các bác , bác haithienha xem cho em có bộ sao nào oanh oách 1 chút , chứ đi đâu toàn gặp lá số nào là : nhật nguyệt quang huy , kim sán gì gì ý , rồi cự cơ mão dậu , tử phủ triều viên ) Em chỉ cần biết tên bộ sao nào xịn xịn trong lá số mình thôi Em cũng phải biết xem lá số của em có bộ sao nào oanh oách để con tự hào , khoe với cái lũ tử phủ triều viên , cự cơ mão dậu , kim sán quang huy , nhật chiếu lôi môn , thạch trung ẩn ngọc gì gì ý . ( tại ko biết nhiều về tử vi nên ko biết bộ sao trong lá số của mình )1 like
-
1 like
-
1 like
-
Etanol là gì? ========= Thực ra chúng ta cứ hay sính tên Tây, chứ Etalnol theo các Cụ nhà ta gọi thì nó là Rượu Quốc lủi (Miền Bắc) hay là Rượu Đế (Miền Nam). Công thức hóa học của nó (theo như hồi học cấp 3) là: C2H6O. Loại này các Cụ thường nấu từ các loại ngũ cốc như gạo nếp (có Etanol Nếp Cái Hoa Vàng, Etanol Gò đen, Etanol Bầu Đá, Etanol Làng Vân ...), Từ Ngô thì có Etanol Bắc Hà, Sán Nùng ... Còn bọn Tây thì chủ yếu nó SX từ Mía và Ngô. Loại Etanol dùng pha trộn vào xăng cho xe chạy là loại Etanol tuyệt đối 99,6% (Vì uống loại này vào thì chắc là đi chầu Ông Tổ, nên chỉ dùng cho xe máy). Hiện nay trên thế giới Brazil và Mỹ là hai nước sử dụng xăng sinh học này nhiều nhất, Châu Âu cũng đã bắt đầu sài. Loại xăng sinh học mà VN ta định dùng là E5: có nghĩa là 5% Rượu Đế + 95% Xăng. Ở Brazil họ pha tối thiểu là 25% Etanol. Lợi thế của việc dùng xăng sinh học là trong khí thải ít CO2 hơn là xăng bình thường. Nhưng có nhược diểm là sử dụng nguồn lương thực, không cẩn thận lại gây ra nạn đói. Việc này đang tranh cãi. Còn riêng ở VN ta thì Etanol chủ yếu SX từ Sắn (Khoai Mỳ), chỉ có điều không biết tại sao giá sắn nguyên liệu của chúng ta lại qúa đắt (chẳng nhẽ lại dính vàng trong đó ... vì vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng có lắm vàng sa khoáng ...) ... Mặt khác tập quán canh tác của bà con ta luôn chạy theo hiệu qủa kinh doanh: Khoai Mỳ có giá thì trồng, mai thấy rau muống có giá thì lại theo rau muống ... và cứ như thế tiếp tục. Do đó các NM SX Etanol phải đóng cửa e cũng là chuyện thường ngày ở huyện ...1 like
-
Trăm năm xe thổ mộ VH- Đã từ lâu, người ta không còn thấy bóng dáng những chiếc xe thổ mộ rong ruổi trên các nẻo đường quê. Cái tiếng lắc cắc, đều đều... từ cổ xe ngựa kéo là hình ảnh thân thương của người dân Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh Nam Bộ một thời. Trải bao thăng trầm thời cuộc, tưởng chừng như xe thổ mộ chỉ còn lại trong ký ức của người già...Vậy mà ở đất Thuận An, Bình Dương vẫn có một ông lão nguyện suốt đời làm anh... “xà ích”. xe thổ mộ và ông xà ích Hai sộp Xe của người Nam Bộ Chẳng biết chính xác xe thổ mộ ra đời lúc nào, nhưng theo nhiều tài liệu ghi chép vào những năm đầu của thế kỉ trước, khi người Pháp đưa vào nước ta những chiếc xe song mã sang trọng do ngựa kéo để phục vụ nhu cầu đi lại... xuất hiện khá nhiều ở Nam Kỳ. Có lẽ từ đó, người dân Nam Bộ đã tự mày mò chế tạo “riêng” cho mình một loại xe ngựa mô phỏng theo kiểu xe song mã của người Pháp, nhưng tính năng sử dụng lại ưu việt, giá cả lại bình dân nên rất được người dân Nam Bộ ưa chuộng. Trở lại câu chuyện ông lão nguyện suốt đời làm “xà ích”, tôi ghé về Bình Dương, nơi một thời xe thổ mộ ngược xuôi trên khắp các nẻo đường làng của vùng quê trù phú này. Không mất quá nhiều thời gian để tìm được nhà lão “xà ích” Trần Văn Hai, tên thường gọi là Hai Sộp. Ở cái ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định, huyện Thuận An này, ông Hai Sộp là người quá nổi tiếng với bà con chòm xóm. Nổi tiếng bởi ông là “diễn viên” từng đóng rất nhiều phim, mà phim nào ông cũng “trung thành” với một vai diễn duy nhất đó là người đánh xe thổ mộ... Bởi vì ông hiện là người vẫn còn lưu giữ nhiều chiếc xe thổ mộ cổ, cũng như phục chế, đóng mới được những chiếc xe thổ mộ nguyên bản xưa... Đặc biệt trong tàu ngựa nhà ông luôn có 3 đến 4 chú ngựa ô thuần thục trong việc kéo xe thổ mộ mà không phải ai cũng có. người Pháp gọi xe thổ mộ là Malabar Tiếp chuyện tôi ngay tại xưởng xe thổ mộ nhà mình, ông Hai Sộp đã cho tôi hiểu và biết thêm nhiều điều thú vị về chiếc xe thổ mộ. Ví như nói về sự ra đời của tên chiếc xe thổ mộ. Đã có rất nhiều cách giải thích khác nhau nhưng ở đây tôi xin ghi lại lời ông Hai Sộp, sinh ra trong một gia đình có 3 đời làm nghề xe thổ mộ: “Sở dĩ người ta gọi là xe thổ mộ bởi xe được kéo bằng một con ngựa dùng để chở hàng hóa, khách bộ hành vùng ngoại ô Sài Gòn, Chợ Lớn, Lái Thiêu... Ngoài ra, mui chiếc xe còn có hình khum cong như một nấm mộ (mã đất) nên xe được gọi là xe thổ mộ”. Theo ông Hai Sộp, để đóng một chiếc xe đúng tiêu chuẩn đòi hỏi người thợ phải tuân thủ đúng những yêu cầu sau: Thùng xe có chiều dài gần 1,2m, cao 1m, bề rộng của thùng xe là 0,85m và phía trên thùng xe phải chia ra làm 3 ô cửa sổ. Thùng xe được kết nối với càng xe có chiều dài 2,7m, gỗ để làm càng xe nhất thiết phải là gỗ Giáng Hương. Ngoài ra nét đặc sắc nhất của chiếc xe thổ mộ đó là ở bánh xe. Mỗi bánh xe thổ mộ được ghép từ 6 miếng gỗ, gắn kết với 12 chiếc căm cắm vào trục bánh xe. Gỗ làm bánh xe cũng phải là gỗ Giáng Hương để tránh bị nứt, nẻ... khi chạy. Sau đó dùng niềng sắt trở ngược hình chữ U gắn bao quanh bánh xe rồi hàn lại sao cho tròn, cho khít và ngoài cùng được đệm một lớp cao su cắt từ lốp xe hơi. Điều đặc biệt của bánh xe thổ mộ là không dùng bạc đạn, mà tra trực tiếp bánh xe vào trục xe để chạy. Do đó khi chạy xe phát ra tiếng kêu lóc cóc đều đều, mà theo lời của ông Hai Sộp dân trong nghề thông qua tiếng kêu đó để khẳng định “đẳng cấp” của xe. Lão xà ích... níu giữ hồn quê Suốt cuộc đời gần 80 năm nay, lão xà ích Hai Sộp vẫn cặm cụi với cái nghề “cha truyền con nối” này của gia đình mình. Dẫu biết rằng cuộc sống ngày càng hiện đại hóa thì những chiếc xe thổ mộ của ông ngày càng ít người nhớ đến... Biết thì biết vậy, nhưng ông vẫn luôn gìn giữ và trân trọng nó như báu vật. Ông vẫn luôn tự hào rằng ở Việt Nam hiện nay ông là người duy nhất có đủ bộ cả xe lẫn ngựa, và khi cần có thể sản xuất được cả xe mới... đó là điều không phải “tay xà ích” nào cũng làm được. Nheo nheo đôi mắt, ông nhớ lại: Cách đây hơn chục năm khi nghề sản xuất, chạy xe thổ mộ không còn được thịnh nữa nên nhiều người đã bán ngựa, cất xe... chuyển sang nghề khác kiếm sống. Nhưng đối với bản thân tôi thì đây là “cái nghiệp” nên tôi vẫn quyết đi “lượm lặt, thu gom” tất cả những gì liên quan đến xe thổ mộ để bây giờ có trong tay một kho “hàng hiếm” những ví, trục, nhíp, chuông... đều ngót nghét cả trăm năm tuổi. Để theo được nghề đến tận ngày hôm nay, bản thân ông cùng gia đình đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Nhưng với tình yêu nghề, quý trọng những gì mà cha ông để lại đã giúp ông gìn giữ, bảo tồn thành công nhiều “tư liệu” quý về xe thổ mộ... Ngày nay, giá một chiếc xe thổ mộ được bán ra từ 35 đến 40 triệu đồng tùy loại. Nhưng người ta mua xe không phải để chạy mà để trưng bày, làm vật trang trí tại các khách sạn, khu du lịch... Ông Hai Sộp cho biết: Trước đây Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương, cũng như nhiều công ty du lịch đã đến đặt vấn đề với ông về việc mở tour du lịch sinh thái bằng xe thổ mộ ở vùng đất Thuận An, Lái Thiêu... nhưng vì nhiều lí do khác nhau nên đến nay vẫn chưa thành. Ông tâm sự: Dạo trước, khi đời sống khó khăn, nhìn thấy cảnh xe thổ mộ bị vứt xó, tôi xót lắm chú à. Nhưng lúc đó mình cũng lực bất tòng tâm. May sao mấy năm trở lại đây, khi nhiều nhà làm phim cần đến xe thổ mộ nên nghề này lại có thể sống được. Thế là từ đó ông kiêm luôn dịch vụ đóng phim, cho thuê xe thổ mộ phục vụ cưới hỏi... Đó cũng là một cách bảo tồn nét văn hóa một thời của người Nam Bộ. Nguyễn Hiếu1 like
-
Oh! Vậy Hương Bình Tân chính là Hương lẩu dê hả. Hi. Tôi chỉ định kể chuyện phong long , chứ không nói cụ thể. Đừng có nói với ai địa chỉ chỗ sp làm phoengshui nha. Chiều nay mới đi về mệt wá. Thôi sáng mai đến.1 like
-
1 like
-
Thưa Sư Phụ, Sư Phụ kể thiếu một chi tiết cũng khá hấp dẫn, vì vụ phong thủy này con cũng theo dõi cùng với Sư Phụ từ đầu, đó là sư Phụ làm cho cô thân chủ này có chồng...Hic con lại nói lộn! Sư Phụ làm phong thủy cho cô này có người yêu và có chồng. Cái ngày đầu tiên cô ấy đến quả là khó khăn, nếu không nói là nghèo...xin Sư Phụ lấy phí tượng trưng là 1 triệu đồng, vì hổng có "xiền". Hehe. Bẵng đi một thời gian khá lâu, cô này giờ là chủ quán mời Sư phụ đến lần nữa và cô ấy báo cáo với Sư phụ: "đây là ông xã của con.". Chuyện còn lại thì Sư Phụ đã kể như trên. Thiên Đồng1 like
-
1 like
-
Sang năm 2013, dân nghèo sẽ mua biệt thự ở các khu ổ chuột cao cấp..... ======================================== Bán trả góp BĐS như... hàng điện máy 10:33 | 08/10/2012 Đô thị hoang vắng Một số dự án bất động sản đang tung chiêu bán hàng gây sốc: khách nhận nhà trước, chỉ đóng một khoản tiền ký hợp đồng khiêm tốn, số nợ còn lại được trả nhiều đợt, không khác gì mua laptop, xe gắn máy trả chậm. Khách hàng tham quan dự án Prince Town đang mở bán trả góp trong vòng 7 năm, nhận nhà khi đóng 10% giá trị hợp đồng. Ảnh: Vũ Lê. Đầu tháng 10, dự án nhà phố thương mại Prince Town (Becamex làm chủ đầu tư) nằm trên trục đường Lê Lợi, ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương vừa công bố gói bán hàng gây sốc. Cụ thể, người mua chỉ đóng 10% giá trị hợp đồng là nhận nhà ở ngay và có thể khai thác kinh doanh buôn bán lập tức. Dự án đối diện với Trường Đại học quốc tế Miền Đông đã tuyển sinh và đi vào hoạt động được 2 năm. Số tiền còn lại khách được trả dần trong 7 năm tương đương 42 đợt, mỗi đợt chỉ đóng 2-5% giá trị hợp đồng. Hiện trên thị trường chưa có dự án nào tung chương trình bán nhà trả góp như Prince Town. Tương tự, dự án Hoàng Kim Thế Gia (The Golden Dynasty) cũng đang được bán trả góp kèm theo khuyến mãi khủng. Cụ thể, chủ đầu tư dự án này giảm giá 10%, căn hộ được điều chỉnh từ 19-21 triệu đồng xuống còn 17 triệu đồng mỗi m2. Người mua nhà chỉ đóng 50% giá trị hợp đồng sẽ được nhận căn hộ đã hoàn thiện. 45% số tiền còn lại khách trả góp lãi suất 0% trong vòng 12 tháng, 5% cuối cùng tất toán khi làm giấy tờ nhà. Trong khi đó, dự án Sunrise City lại tung gói kích cầu không thua gì các trung tâm điện máy. Công ty Novaland (chủ đầu tư) vừa chào bán 50 căn hộ Sunrise City Central Tower theo hình thức mua trả góp 5 năm không lãi suất. Tổng giám đốc Công ty tư vấn chiến lược kinh doanh và đào tạo doanh nghiệp Fresh View, Francis Hùng phân tích: "Bất động sản đang giở sang trang mới, bước vào giai đoạn phục vụ nhu cầu thật để thích ứng với tình hình khủng hoảng kéo dài. Bán nhà trả chậm là lựa chọn khả thi nhất của chủ đầu tư trong thời điểm này". Theo ông Hùng, việc bán địa ốc trả góp như hàng điện máy cho thấy quan điểm bán nhà của doanh nghiệp đã thay đổi theo chiều hướng có lợi cho người mua. "Nếu các chủ đầu tư dũng cảm hơn, vừa bán nhà thật trả góp dài hạn, vừa minh bạch giá thành và lợi nhuận của các dự án thì tâm lý thị trường sẽ không hoang mang như hiện nay", ông Hùng nói. Giám đốc sàn giao dịch kiêm quản lý bộ phận kinh doanh và tiếp thị nhà ở công ty CB Richard Ellis Việt Nam (CBRE), Lê Hồng Thịnh nhận xét, cho khách hàng nhận nhà trước trong khi vẫn đang còn thực hiện nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư là quyết định táo bạo. "Đây là giải pháp bán hàng mang tính đột phá nhưng không phải chủ đầu tư nào cũng áp dụng được", ông nhận xét. Theo ông Thịnh, để thực hiện được chính sách này, chủ đầu tư phải cân đối lại dòng tiền và thậm chí là chấp nhận giảm lợi nhuận đầu tư. Các chính sách mới này sẽ giúp người mua tìm đến dự án nhiều hơn và tăng khả năng quyết định của người mua khi đang còn phân vân với nhiều sự lựa chọn. Chuyên gia này cho rằng, để tăng thanh khoản cho thị trường các chủ đầu tư phải định vị lại phân khúc sản phẩm và đối tượng khách hàng của dự án. Chính giá trị của sản phẩm mới là tiếng nói quyết định. Các chương trình khuyến mãi chỉ nên là sự lựa chon theo sau. Tổng giám đốc Công ty địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn, Đoàn Chí Thanh đưa ra 5 yếu tố hút khách của các dự án bất động sản hiện nay. Một là diện tích trung bình. Hai là đã giao sản phẩm hoặc sắp nhận nhà. Ba là phương thức thanh toán kéo dài, nhiều ưu đãi. Bốn là có sự hỗ trợ cho vay của ngân hàng với lãi suất thấp hoặc ổn định. Năm là giá trị bất động sản phải hợp lý, vừa túi tiền. Theo ông Thanh, để hội đủ 5 tiêu chí trên không phải chủ đầu tư nào cũng làm được. Trong năm yếu tố vàng này, sức hấp thụ sản phẩm nhà đất đang phụ thuộc rất nhiều vào giá cả và phương thức thanh toán. "Vì vậy, không có gì lạ nếu trong thời gian tới sẽ có nhiều chủ đầu tư tiếp tục áp dụng gói kích cầu bán nhà thật, trả góp dài hạn hoặc giãn tiến độ nộp tiền để cải thiện thanh khoản", ông Thanh dự báo. Theo Vũ Lê VnExpress ======================================== Chiêu này độc thật! Nhưng không phải doanh nghiệp BDS nào cũng dám bắt chước. công ty CB Richard Ellis Việt Nam (CBRE) có muốn bán chạy hàng kiểu này không? ======================================== Như vậy là có sự thống nhất về vấn đề chứng khoán giữa tử Vi Tây phương và Đông phương đấy chứ - Chứng khoán sẽ lên trong tháng 8 Âm lịch và đúng như bài viết của anh Warren Bocphet: Cần cảnh giác.1 like
-
Xin phép Sư Phụ cho con ... Múa Rìu Làm tý Chiêm Tinh ... Tây Lông ... ============================================= Có rất nhiều hiện tượng chiêm tinh xảy ra trong hai tuần đầu tiên của tháng Mười. Tuần trước đã thảo luận tất cả các sự thâm nhập của các hành tinh đang diễn ra, bao gồm các vị mới của Thủy Tinh, Kim Tinh, Sao Hỏa, Thổ Tinh trong khoảng thời gian từ 03 tháng 10 tới 06 tháng 10. Riêng các hiện tượng này hàm ý một sự thay đổi trong sự quan tâm của cộng đồng tài chính, và cũng cả trong lĩnh vực chính trị. Quay trở lại các hiện tượng tác động ngắn hạn có hiệu lực trong tuần này: Ngày 04 Tháng 10, Mộc Tinh theo qũy đạo nghịch hành. Vào ngày 9 tháng 10, mặt trời sẽ tạo thành một góc 120 độ với Mộc Tinh. Và vào ngày 15 tháng 10, Trăng non sẽ ở trong Cung Thiên Bình. Đây là những hiện tượng thuận lợi trong luận giải của Chiêm Tinh cổ điển. Vì vậy chúng ta có thể kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng điểm. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như vậy. Tin tốt cho KT Thế giới tại thời điểm hiện tại là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống dưới 8% ... Bên cạnh các hiện tượng chiêm tinh tích cực do Mộc Tinh đem đến thì Sao Hỏa cũng nhập cung Nhân mã trong khoảng thời gian từ 06 tháng 10 tới 16 tháng 11. Nhân Mã là nhà của Mộc Tinh, mặt khác Sao Hỏa (là hành tinh của hành động và năng lượng) cũng có tác động làm tăng giá cổ phiếu. Các hiện tượng chiêm tinh này dự báo thị trường chứng khoán có thể tăng mạnh. Nhưng cần cảnh báo là: khi hội tụ qúa nhiều hiện tượng thuận lợi, mức độ tác động tích cực của Mộc Tinh lại bị giảm. Thay vào đó rất dễ dẫn tới hiện tượng hoảng loạn ... Vì vậy, xu hướng vẫn là tăng giá, nhưng rất cần cảnh giác và chuẩn bị cho việc đảo chiều của thị trường. Vào ngày 28 tháng 10, khi Sao Hỏa ở vào vị trí đối nghịch với Mộc Tinh (Chủ nhân của cung Nhân mã) thì sự hoảng loạn có thể xảy ra. Ngoài ra có một thay đổi mạnh mẽ khác vào thời gian từ 22 tới 27 tháng 11, khi Sao Hỏa tạo góc vuông với Thiên Vương Tinh và Giao hội với Diêm Vương Tinh. Đây là hiện tượng Chiêm Tinh dự báo những nguy hiểm tiềm ẩn trong lĩnh vực Chính trị Thế giới, Quân sự, hoặc Tài chính.1 like
-
1 like
-
1 like
-
1 like
-
Cháu xin cảm ơn bác Thiên Hoả rất nhiều. Cho phép cháu xin địa chỉ văn phòng để xin đến hỏi các bác được kỹ hơn ạ :(Cháu xin chân thành cảm ơn!1 like
-
Hiện nay công việc đang bế tắt. Bạn cần cố gắng hơn từ nay cho tới cuối năm Việt Lịch.Từ đầu năm sau sẽ rất khả quan. Tử Tốc Hỷ: Bản thân phải cố gắng để thắng hoàn cảnh. Nạp âm ngày giờ thì Tốc Hỷ đều khắc xuất hoặc bị khắc sát. Cố gắng lên. Sang năm sau sẽ hanh thông.1 like
-
Chùm ảnh biệt thự xa hoa của đại gia Việt 7/10/2012 16:02 Những căn biệt thự của đại gia Việt thường hiếm khi xuất hiện trên báo chí cũng như chủ nhân của nó. Nhưng mỗi khi những hình ảnh này được đăng tải thì ngay lập tức sẽ gây kinh ngạc cho công chúng bởi độ hoành tráng, xa hoa. Căn biệt thự khủng của đại gia Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank) tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh khiến nhiều người phải kinh ngạc. Ông Trầm Bê là một đại gia khá im tiếng đối với báo chí. Ông không xuất hiện nhiều nhưng danh tiếng của ông không vì thế mà giảm sút. Thời gian gần đây, khi căn biệt thự của ông xuất hiện trên báo chí... một lần nữa lại chứng tỏ sự giàu có, sành chơi của vị đại gia này. Phía bên hông ngôi biệt thự của đại gia Trầm Bê. Biệt thự này có thể coi như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp trên mái. Tòa lâu đài này nằm trên khu đất rộng hơn 30ha. Cổng chính đi vào lâu đài của ông Trầm Bê Đồ đạc trong tòa lâu đài của ông Trầm Bê đều rất sang trọng, và có xuất xứ ở khắp thế giới. Chiếc đèn chùm trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được làm từ châu Âu, các thanh giằng dát vàng được đặt tại gian chính của tòa nhà. Trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh đẹp và lạ. Theo như lời đồn đại, vườn cây này trị giá nhiều tỷ đồng. Bầu Kiên được giới mộ điệu bóng đá biết đến khá nhiều. Sự giàu có của ông được dư luận quan tâm bởi ông sở hữu những siêu xe tiền tỷ. Khi ông bầu này bị khởi tố thì nhiều người mới được "mục sở thị" khu biệt thự của ông. Biệt thực này nằm trên một khu đất đắt giá ven Hồ Tây. Nhiều người cho rằng khi nhìn biệt thự này từ trên cao cũng giống như một tòa lâu đài. Với diện tích 500m2, ngôi biệt thự của bầu Kiên có 3 mặt tiền, hồ bơi, tường rào cao 3m, xây dựng rất cầu kỳ. Mọi lối đi quanh nhà đều được lát đá rất sang trọng. Và ở góc nào của khu biệt thự đều có cây xanh. Bể bơi với diện tích khoảng 100m2 làm cho ngôi nhà trở nên sang trọng hơn... giống như một khách sạn. Đại gia Diệu Hiền được biết đến là một đại gia trong ngành thủy sản. Mặc dù thời gian gần đây bà dính vào chuyện nợ nần nhưng không thể phủ nhận khu biệt thự của bà cũng được liệt vào danh sách những biệt thự đẹp ở Việt Nam. Đồ dùng trong nhà hoặc những vật dụng trang trí trong ngôi biệt thự của đại gia Diệu Hiền đều sử dụng rất nhiều các loại gỗ quý. Từ đồ trang trí nội thất đến trần nhà... tất cả đều toát lên sự sang trọng, quý phái. Thời gian gần đây, Chủ tịch tập đoàn Khải silk gây chú ý với tòa lâu đài trắng siêu sang trọng. Tòa lâu đài mang tên Tamasago. Khi trả lời phỏng vấn về tòa lâu đài này, Chủ tịch Khải Silk chia sẻ: "Tôi đã xây rất nhiều nhà hàng, khách sạn, resort, nhưng đây là công trình đầu tiên tôi có thể tự hào. Lâu đài này tôi làm ra không phải cho mình, mà để cho mọi người cùng hưởng thụ". Khải Silk là người được biết đến nhiều bởi vô số những công trình đẹp lộng lẫy, sang trọng. Có thể kể đến như: Khai’s Brothers, Au Manoir, nhà hàng ChamCharm, nhà hàng Agapestro. Mỗi một tòa nhà được đại gia Khải Silk xây dựng đều gây được sự chú ý bởi sự công phu và những ý tưởng độc đáo. Riêng công trình mới nhất của Khải Silk mang dấu ấn Ấn Độ rất đậm. Như Khải Silk nói, ông muốn mang màu sắc, không khí của Ấn Độ đến giữa Sài Gòn. Mọi chi tiết trong tòa lâu đài trắng đều được chú ý, không có sự trùng lặp nào. Ngay cả mùi hương trong tòa lâu đài cũng rất khác biệt. (Theo Giaoduc.net.vn) =================== Nhìn những khu biệt thự của các đại gia trong ảnh thì có thể nói rằng về Phong Thủy xấu nhất là của bà Diệu Hiền và Bầu Kiên. Nghe nói ông ta còn phạm cách "Hướng sơn tọa thủy". Với cách này thì phá sản là cái chắc. Riêng với bà Diệu Hiền thì anh em đã phân tích ở trong lớp học rồi, nên không bàn. Trong những đại gia được nhắc đến ở trên thì chỉ có một nhà hàng của Khải Silk là tôi đã vào hai lần. Nhà hàng này thiết kế theo lối cung đình Á Đông. Nếu nói về sự sang trọng và vẻ đẹp nội thất thì cực kỳ hoành tráng. Nhưng về phong thủy - theo cái nhìn của Phong thủy Lạc Việt - thì xấu quá. Bế khí đến từng phòng. Tôi có nói với thân chủ chiêu đãi tôi ở nhà hàng Khải Silk - rằng: Tôi không thể hiểu được vì sao cái nhà hàng này phong thủy xấu như vậy mà chủ nhân vẫn giàu thì chịu. Lúc ấy tôi cứ tưởng ông Khải Silk chỉ có một cái nhà hàng đó. Hôm nay mới biết ông ta có cả một tập đoàn kinh tế. Có lần Doivui mời tôi đến một nhà hàng cũng rất sang trọng của một người cũng thuộc hàng đại gia ở Hanoi. Tôi có nói với Doivui: "Phong thủy xấu hoắc, chủ nhà hàng này sao vẫn phát thế nhỉ? Đáng nhẽ ra phải phá sản mới đúng!". Doivui nói với tôi: "Ông chủ này có hàng ngàn tỷ". Vì không có mục đích xem phong thủy, nên tôi nghĩ chắc có yếu tố nào đó gỡ lại mà mình không biết, nên ngồi im. Tuy nhiên quan sát mãi cũng chẳng thấy có yếu tố nào gỡ được. Hơn một năm sau, Doivui cho biết ông chủ nhà hàng ấy đã....đi tù.1 like
-
1 like
-
Thực hư tin đồn 'oan hồn báo án' ở Quảng Nam Cập nhật lúc :3:17 PM, 07/10/2012 Dư luận ở Quảng Nam bàn tán xôn xao về vụ án giết người cướp của xảy ra tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình. Nhất là chuyện sau khi nạn nhân bị sát hại đã hiện oan hồn tìm đến nhà một chủ quán nước để báo án. Thời gian qua, dư luận ở Quảng Nam vẫn bàn tán xôn xao về vụ án giết người cướp của xảy ra tại xã Bình Định Bắc, Thăng Bình mà nạn nhân là anh Huỳnh Đình Thôi (1992, trú thôn Cầu Hà, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) bị hung thủ giết, chôn giấu xác, sau hơn 10 ngày mới được người dân và lực lượng CA phát hiện. Trong vụ án này, nhiều thông tin đồn thổi về câu chuyện ly kỳ rằng, nạn nhân sau khi bị sát hại đã hiện oan hồn, tìm đến nhà một phụ nữ là chủ quán nước để báo án. Vậy, thực hư việc “hiện hồn báo án” thế nào? Chúng tôi tiếp tục làm việc với CQĐT và xác minh thông tin để chuyển đến bạn đọc. Hiện trường nơi anh Huỳnh Đình Thôi bị sát hại. Truy tìm dấu vếtNgày 14-7, gia đình ông Huỳnh Đình Hường (trú thôn Cầu Hà, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) báo cáo CAH Thăng Bình về việc, con trai út của ông là Huỳnh Đình Thôi (1992), đi cùng một người bạn tên là Trung (quê Bình Trị, Thăng Bình) từ sáng 13-7 vẫn chưa về. Gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được, đã tìm nhà Trung cũng không thấy Thôi và Trung... Gia đình ông Hường cho biết, trước đây Trung là SV Trường CĐ Việt-Hàn và do trường ở gần khu vực thôn Cầu Hà nên có quen biết và chơi với Thôi, đang học nghề làm bảng hiệu quảng cáo ở Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Sáng 13-7, trước khi đi, Thôi cho biết theo Trung về xã Bình Định Bắc đào cây cảnh để bán. Khi đi, Thôi mang theo xe máy hiệu Exciter màu đỏ, BKS 92S2-9628... Vụ việc được CA huyện Thăng Bình báo lên Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam. Xác định đây rất có thể là một vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo phòng nhanh chóng triển khai phân công TS, ĐTV khẩn trương xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, các trinh sát đã xác định được người thanh niên tên là Trung, họ tên đầy đủ là Lê Bảo Trung (1991, trú thôn Việt Sơn, Bình Trị, Thăng Bình) - đối tượng lang thang, đang sống chung phòng trọ tại P. Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng với người yêu là Nguyễn Thị Th. H. (1991, quê Thăng Bình). Làm việc với H., các TS đã dựng lại được hành trình phạm tội của Trung. Sáng 13-7, Trung gọi điện nói Thôi đến đón Trung ở Hòa Khánh để đi Thăng Bình đào cây cảnh. Thôi chở Trung đến cổng Trường CĐ Việt-Hàn ngồi uống cà-phê, sau đó về Thăng Bình. Đến 15 giờ cùng ngày, Trung gọi điện cho H., nói đi xe buýt vào Hà Lam, Thăng Bình đón Trung. Khi H. vào đến Hà Lam thì Trung điều khiển xe máy Exciter màu đỏ, BKS 92S2-9628 tới. H. hỏi Thôi ở đâu thì Trung bảo Thôi có việc riêng. Trung lại nói có việc bận, gọi điện cho bạn là Nguyễn Văn Nhật (1991, trú thôn Đồng Dương, Bình Định Bắc, Thăng Bình - SV Trường CĐ Y tế Quảng Nam) nhờ tới chở H. về Đà Nẵng. Nhật đi xe buýt tới, điều khiển xe máy Exciter BKS 92S2-9628 chở Trung đến xã Bình Quý, sau đó quay lại chở H. về Đà Nẵng. 23 giờ, Trung gọi điện cho H. bảo ra Ngã ba Huế đón mình. Sau đó, Trung lấy xe máy Exciter BKS 92S2-9628 nói là đi trả. Đến đây, các TS, ĐTV nhận định sự mất tích của Thôi có liên quan đến Trung và chiếc xe máy BKS 92S2-9628. Lê Bảo Trung. Tiếp tục làm việc với H., các TS được chị cho biết: thời gian trước đó, do kẹt tiền, Trung và H. đưa xe máy Wave S của H. đi cầm 9 triệu đồng, Trung cầm thêm xe máy Sirius của mình 12,5 triệu đồng tại tiệm cầm đồ Tân Thọ (số 84-Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam).Tiến hành xác minh, chủ tiệm cầm đồ này cho biết, sáng 14-7, Trung cùng một thanh niên khác đến cầm xe máy Exciter BKS 92S2-9628 có giấy tờ mang tên Huỳnh Đình Thôi, lấy 28 triệu đồng. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Trung về chở H. đến chuộc lại xe máy của H. và Trung ra, sau đó Trung bỏ đi đâu thì chị H. không rõ. Vậy là “nút thắt” của vụ án đã được tìm ra. Nhân chứng quan trọng Khi lực lượng CA đang khẩn trương tiến hành xác minh truy tìm anh Thôi thì nhận được tin báo của gia đình chị Lê Thị Thanh (1980, trú thôn Đồng Dương, Bình Định Bắc) về những thông tin nghi vấn liên quan đến sự mất tích của anh Thôi. Chị Thanh cho biết, buổi tối 27-7, chị tổ chức sinh nhật cho chồng là anh Trần Văn Liễu (1982), có mời anh Cúc - bảo vệ trường mầm non (đối diện nhà) cùng dự. Trong cuộc vui, mọi người bàn tán về câu chuyện CA đang truy tìm một thanh niên mất tích. Khoảng 22 giờ, bất chợt chị Thanh nhìn thấy bóng một thanh niên lảng vảng trước cổng Trường PTCS Trần cao Vân (cũng ở đối diện nhà). Lần thứ nhất... rồi lần thứ hai và sau đó bóng người đi vào sân trường rồi mất hút. Nghi có kẻ trộm vào trường, chị Thanh cùng anh Liễu, anh Cúc tỏa ra hai bên sân trường định chặn bắt, nhưng không thấy người thanh niên đâu cả. Đến khuya, cả nhà đi ngủ, nhưng không hiểu sao chị Thanh thấy trằn trọc, cứ nhắm mắt vào là hình bóng người thanh niên lại hiện ra. Chị tự nhủ, hay là hồi tối bàn chuyện người thanh niên mất tích nhiều nên mình bị ám ảnh? Bất chợt, chị sực nhớ lại chuyện cách đó hơn 10 ngày. Khoảng 8 giờ ngày 13-7, có hai thanh niên đi xe máy vào quán chị hỏi đường ra suối cầu Ông Triệu, rồi kêu nước mía uống. Thấy hai thanh niên lạ, chị Thanh hơi nghi ngờ, nhưng cũng chỉ đường cho họ vòng ra đằng sau trường Trần Cao Vân để đi ra phía bờ suối. 20 phút sau, họ quay lại hỏi mượn một chiếc cuốc chim và một cây rựa, nói là đi đào cây cảnh. Hai người nói trưa sẽ quay lại và gửi xe máy tại sân nhà chị. Đến 14 giờ, hai thanh niên quay lại kêu một chai Pepsi, nhưng không uống mà bỏ sang quán bên cạnh ăn mỳ Quảng. Lúc sau, hai thanh niên trở lại nói chị Thanh đùm chai nước vào bao ni-lông rồi tiếp tục đi vào rừng. 16 giờ, chỉ có thanh niên mặc áo khoác da, đội mũ lưỡi trai đi ra trả cuốc và rựa, rồi lấy xe máy về... Linh cảm sự việc có liên quan đến người thanh niên mất tích mà CQĐT đang tìm, chị Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh Liễu, sau đó gọi điện báo CA xã. Nhận điện thoại, anh Lê Văn Ngợi - Trưởng CA xã Bình Định Bắc khẩn trương đến nhà chị Thanh để trao đổi thông tin và nhận định câu chuyện có liên quan đến sự mất tích của anh Thôi. Thông tin này lập tức được báo lên CAH và CA tỉnh. Sáng 28-7, sau khi nắm bắt tình hình, đưa ra những giả thuyết về sự bí ẩn của 2 thanh niên đi đào cây cảnh, lực lượng CA cùng gia đình chị Thanh tiến hành tìm kiếm khu vực sau trường Trần Cao Vân. Khi vào sâu trong khu rừng khoảng 800m, mọi người phát hiện một mô đất mới, trên có đậy 2 ngọn cây keo lá tràm nên dừng lại. Lúc này, chị Thanh phát hiện bọc ni-lông mà chị đã đùm chai nước pepsi cho 2 thanh niên hôm trước vứt bên cạnh. Ngay sau đó, lực lượng CA tiến hành khai quật mô đất mới thì phát hiện xác một thanh niên - đó chính là Huỳnh Đình Thôi. Qua công tác khám nghiệm, phát hiện trên người anh Thôi bị nhiều vết đâm dẫn tới tử vong. Từ lời khai của các nhân chứng, trong đó chị Thanh là nhân chứng quan trọng, CQĐT đã có đủ chứng cứ xác định Lê Bảo Trung là kẻ đã giết anh Thôi để cướp xe máy BKS 92S2-9628. Vụ án đã được CQĐT CA tỉnh Quảng Nam khởi tố, và ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội “GiếT người cướp của” đối với Lê Bảo Trung. Như vậy, có thể khẳng định, cùng với sự vào cuộc tích cực của CQĐT, thì việc chị Thanh qua nắm bắt thông tin và xâu chuỗi tình tiết về sự việc có nhiều nghi ngờ, báo cáo kịp thời với cơ quan CA đã giúp lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ vụ việc. Theo Công an Đà Nẵng1 like
-
Đồng ý với tueminh. Khi tôi đã thấy không thể chơi với ai nữa thì cho ra khỏi bộ nhớ. Tôi nhớ có lần nhạc sĩ Phú Quang nói với tôi: "Thời gian bận rộn, mình còn không có cả thời gian để nói chuyện với những người tử tế, thì thời gian đâu mà nói chuyện với những người mà mình không ưa". Đại ý vậy! Nếu ai mình cũng muốn tỏ ra tử tế thì không có thời gian. Cái này không thuộc quyền năng của cá nhân. Vì chúng ta không có điều kiện để tỏ ra tử tế với tất cả thế gian này. Cho nên về khả năng cá nhân, chỉ ứng sử tốt với người tử tế chung quanh mình cũng là tốt lắm rồi.1 like
-
Tuổi Nhâm Tuất theo sách Tàu là cung Ly - Đông trạch, nên hướng bếp hướng nhà theo cái phong thủy Tàu này đều xấu. Nhưng theo Phong thủy Lạc Việt thì tuổi Nhâm Tuất nam thuộc cung Đoài - Tây trạch. Đây chính là lý do mà chồng cô thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên Phong Thủy Lạc Việt cũng xác định rằng: Hướng nhà chỉ là một yếu tố và còn lại ba yếu tố khác cũng rất quan trong, mà trong đó cấu trúc hình thể căn nhà là một trong ba yếu tố ấy. Cô gửi bản vẽ nhà cô cho Thiên ... Thiên gì cũng được trừ Thiên Sứ - Thiên Luân, Thiên Đồng, Thiên Bồng, Thiên Anh và nhờ các anh ấy bố trí lại Phong thủy căn nhà. Còn không Thiên Đồng đưa hình căn nhà và các thông số liên quan vào câu lạc bộ cho anh chị em làm bài tập, rồi tôi sẽ tổng kết và giao lại cho cô ấy về sửa.1 like
-
1 like
-
Cái này cho thấy Tử Vi Tàu cứ từ đúng trở lên. Nhưng nó đúng ở chỗ nào thì ...Hổng bít. Nhưng khi có người hiệu chỉnh và xác định hẳn hoi thì cứ xúm vào chê bai cho ra vẻ ta đây ....thấp thủ. Đúng là vớ vẩn!Tớ sắp ra cuốn Tử Vi Lạc Việt đây. Ai mua đăng ký trước với Mục Đồng và Thảo Châu nha. Tớ chỉ in theo số lượng đăng ký.1 like
-
thế bạn nghiên cứu thử topic này xem http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/2075-hoc-lac-viet-don-toan/ , mình nhờ nghiên cứu topic này mà cũng hiểu ra nhiều điều lắm đó1 like
-
như nhà anh là 2 vợ chồng tuổi Mão 1987 đúng ko? Anh có dám sinh 3 con: 1 con 2014, 2017, 2020 ko? Nếu có sinh được thì cũng ko phải Tứ vượng, vì nhà anh 5 người. Trường hợp chị Tuệ Minh có 1 con năm 2009 rồi. Nếu được anh Thiên Luân đã tư vấn. Đâu cần anh nhắc. Diễn đàn sẽ có (trong tương lai gần) bài Luận tuổi Lạc Việt cho mọi người, anh sẽ có cơ hội học. Chưa học mà đi tư vấn nguy hiểm quá1 like
-
Năm tới leo lên xe hoa ,có thai trong năm năm Ngọ có con phần lớn là trai , lá số người nam ở trên cũng có hỷ hạn ,năm tới hy vọng là 2cả đều sánh duyên với nhau .1 like
-
Duyên và nợ là 2 tình huống khác nhau ! có duyên gặp gỡ hội ngộ mà không nợ, dù có kết ước cũng không thể chung sống với nhau được , trên con đường đời dài đăng đẳng có nhiều ngã rẻ , đến 1 lúc nào đó mỗi người 1 phương thì cũng chấp nhận đi cháu ! không biết cháu có duyên nợ với người đó hay không , nhưng năm tới cho thấy có thể cưới vợ trong 1 bối cảnh dồn ép hay bắt buộc khi 1 sự thể xảy ra ngoài ý muốn .1 like
-
1 like
-
1 like
-
Tôi sẽ rất hân hạnh nếu được trao đổi với bác sỹ Hoàng Xuân Ba về bản chất của Đông Y và Phong thủy. Từ lâu, tôi có ước mơ xây dựng những bệnh viện Đông Y miễn phí cho người nghèo và làm dịch vụ chữa Đông Y cho người giàu. Rất tiếc! Môn Đông Y cũng như các bộ môn ứng dụng của Lý học Đông phương khác đã thất truyền phần lý thuyết. Nếu bác sỹ Hoàng Xuân Ba quan tâm, chúng tôi sẵn sàng cùng cộng tác. Tuy nhiên, tôi không có chuyên môn sâu về Đông Y (Mặc dù là con nhà nòi về Đông Y. Bác tôi Nguyễn Văn Nghị là Phó chủ tịch Hội Đông Y quốc tế - tôi hy vọng Bs Hoàng Xuân Ba sẽ biết bác tôi. Cha tôi Nguyễn Văn Thành - Tức Trần Quang Hy là người trực tiếp cầm quyết định của Hồ Chủ Tịch thành lập Viện nghiên cứu Đông Y Việt Nam - Hanoi). Đông Y có thể tác động trực tiếp đến Ung Thư, còn Phong thủy chỉ tác động gián tiếp. Nhưng nếu phối hợp thì có thể chắc chắn đến 90%. Người Trung Quốc vốn tự nhận là cái nôi của Đông Y. Nhưng chính họ đã có những ý kiến đề xuất dẹp bỏ Đông Y. Vì họ cho rằng không có cơ sở khoa học. Nhưng với sự phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt về những nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành thì tôi hy vọng khoa Đông Y có thể phục hồi một cách hoàn chỉnh.1 like
-
Tỉ phú giàu thứ ba thế giới Warren Buffett bị ung thư Thứ Tư, 18/04/2012 - 07:54 (Dân trí) - Tỉ phú Warren Buffett cho biết ông đang ở trong giai đọan đầu của bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nhưng tình trạng của ông “không đe dọa đến tính mạng”. Tỉ phú Warren Buffett Nhà đầu tư 81 tuổi đồng thời là Tổng giám đốc của công ty Berkshire Hathaway viết trong bức thư gửi cho các cổ đông của công ty là tình trạng của ông “không đe dọa” hay “làm suy yếu” mạng sống. Ông nói bác sĩ đã chẩn đoán cho ông thứ từ tuần trước và bắt đầu một kế hoạch chữa trị phóng xạ hàng ngày kéo dài trong hai tháng, bắt đầu vào giữa tháng 7. Theo trang mạng Forbes.com và Bloomberg, ông Buffett là người giàu thứ ba thế giới. Tài sản của ông trị giá 44 tỉ đô la. Tên tuổi của ông được nhắc tới nhiều tại Washington vào tuần này khi các nhà lập pháp Mỹ bắt đầu xem xét Luật Buffett, đề xuất do Tổng thống Mỹ Obama đưa ra nhằm đánh thuế nhiều hơn đối với giới giàu có. Dự luật được bắt nguồn từ mong muốn của ông Buffet rằng thư ký của ông không nên bị đánh thuế nhiều hơn ông. Vũ Quý Theo AP, BBC ============================= Nếu ông Buffett tin rằng Phong thủy có thể giúp ông ta thoát khỏi bệnh ung thu - thì tôi có thể giúp ông ta. Giai đoạn đầu dễ chữa.1 like
-
Xin chào anh Thanhlong. Tôi không biết anh đặt ra những câu hỏi đơn gian này để làm gì, nhưng dù sao cũng là một cách ôn bài cho các học viên của PTLV và cũng là một cách gợi mở kiến thức cho những ai tìm tòi kiến thức, vì thế tôi thành thật cám ơn những câu hỏi của anh, với tinh thần học hỏi chứ không trên tinh thần ăn thua lẫn nhau, tôi xin trả lời câu hỏi của anh: 1. Cổ nhân xưa có câu: "Sơn quản nhân đinh thuỷ quản tài lộc" câu nói này trong huyền không phi tinh thường áp dụng để luận tinh bàn hay bố trí ngôi gia mới theo tinh bàn, nhưng trong loan đầu cũng có câu tương tự: "toạ sơn triều thuỷ'', đối với lý khí thì thuỷ là mẹ của khí, vì thuỷ là nguồn sống là nơi sinh ra vật thể sống trên địa cầu này, điều đó tiền nhân xưa đã đặt thuỷ lên đầu tiên trong dịch qua câu: ''Thiên nhất sinh thuỷ....". Tôi nói sơ qua để trả lời câu hỏi số 1: Việc sau khi làm như câu hỏi thì tốt hay xấu đi, về nguyên tắc loan đầu thì nó không xấu đi, về lý khí thì cũng vậy nhưng vấn đề nó còn phục thuộc vào vị trí của bàn làm việc và vị trí ngồi làm việc và phòng làm việc đó so với ngôi gia, còn phi tinh thì phải xem xét theo tinh bàn thì mới kết luận được không nói chung chung. Còn tốt xấu cụ thể thì chỉ nằm trên hai phương diện nhân đinh và tài lộc, ở dây phải hiểu rằng là tâm trạng người làm việc sẽ an định bình tâm trước áp lực công việc, chứ không phải là tăng thêm con người, phần thuỷ thì xin tự hiểu, xin không trả lời. 2. Ở Đây anh lấy một hình thể ngũ hành thổ để áp dụng cho một nguyên tắc không mang tính ngũ hành, mà nguyên tắc trên anh nên hiểu nó mang tính âm dương, vì thế về cơ bản vẫn tốt, nhưng phải xét trên mặt lý khí và phi tinh thì mới kết luận cụ thể được. Trân trọng.1 like
-
TỌA SƠN HƯỚNG THỦY Anh chị em Phong Thủy Lạc Việt cần nắm vững rất rõ rằng: Tất cả các vật khí phong thủy chỉ phát huy tác dụng nếu căn nhà, phòng đủ tụ khí. Trên đây là hình minh họa cho việc tọa sơn, hướng thủy ở chỗ ngồi làm việc. Cái gì tôi cho rằng tốt cho tôi thì tôi cũng làm y như vậy với mọi người. Những bí kíp liên quan một cách chi tiết tôi và các trợ giảng đã giảng kỹ trong các bài học. Anh chị em nào còn thắc mắc thì vào Câu lạc bộ. Riêng Hanoi kỳ này tôi sẽ giảng trực tiếp tại Câu Lạc Bộ. Anh chị em nếu dùng hình tượng rồng thì chỉ có Rồng Lý là tốt nhất - tham khảo thêm bài viết của Thiên Đồng - Các rồng khác không dùng được.1 like
-
PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ CA UNG THƯ PHỔI. Anh tên là Nguyễn Đăng Cường, tuổi Mậu Tuất và phát hiện bị ung thư di căn từ cuối năm 2009. Đến lúc tôi gặp anh thì gần như anh không còn hy vọng gì nữa. Một người đại lý cho Rượu Voka Men tại Hanoi được hãng Voka Men giới thiệu tôi đến làm phong thủy để vượt qua những khó khắn ban đầu về nhiều phương diện và anh Cường là anh của người này. Vì ở gần nhà, nên nhân tiện tôi sang xem Phong thủy luôn cho anh. Lúc đó khoảng tháng 5 hoặc đầu tháng 6 lịch Tây năm 2010. Thực ra tôi cũng không nhớ, nhưng anh Cương xác quyết là bắt đầu sửa nhà theo Phong thủy Lạc Việt vào 29. 6 lịch Tây, nên tôi áng chừng vậy. Gần hai năm sau, hôm nay tôi làm phong thủy cho một người được chính ông Đại lý Voka Men giới thiệu, nhưng tôi không nhớ anh ta. Anh ta nhắc lại chính tôi đã làm phong thủy cho anh em nhà anh. Anh nhắc tới có người anh bị ung thư chờ chết nay đã khỏi, tôi mới nhớ ra. Tôi đề nghị anh dẫn tôi đến gặp ông anh.... Dưới đây là những bức ảnh tôi chụp ngày hôm nay 20. 2. 2012 ở nhà ông Cường Hai anh em nhà ông Cường. Thiên Sứ và ông Cường. Nay ông đã khỏe mạnh trở lại, những tế bào ung thư phổi đã không phát triển và dần teo biến. Sức khỏe của ông được phục hồi và đang xin việc làm. Gia đình làm ăn phát đạt, hai con đều tốt nghiệp Đại học và có việc làm ngay. Ông đang dự định mua căn nhà mới....Người em cũng ăn nên làm ra và có dự định mua căn nhà này..... Ảnh chụp CT hình phổi và xét nghiệm của ông Cường vào 21. 11. 2010. Hồ sơ bệnh án của ông Cường do bệnh viện K lưu trữ (Bệnh viện chuyên trị Ung thư ở Hanoi), nên tôi không chụp được, chỉ có phiếu xét nghiệm và phim chụp ở cơ sở bên ngoài . Đây cũng chỉ là những tư liệu liên quan mà ông còn giữ được. Còn đây là xét nghiệm gần nhất, 29. 10. 2011,những nhận xét về bệnh ung thư đã nhẹ hẳn.... Đây là phim chụp phổi cũng vào thời gian cuối năm 2011 nói trên. Các bác sĩ ở bệnh viện K cũng tỏ ra rất ngạc nhiên trước diễn tiến tốt đẹp cho sức khỏe của ông Cường. Ông Cường nói: Họ không thấy dấu vết của bệnh ung thư trong máu của ông và các dấu vết xét nghiệm ở phổi cũng giảm hẳn. Mặc dù xạ trị và hóa trị rất nhiều lần, nhưng tóc ông vẫn không rụng. Từ ngày ông phát bệnh cuối năm 2009 và sự phát triển khá bi quan cho đến khi ông gặp tôi. Sau khi sửa theo Phong Thủy Lạc Việt thì ông vừa chữa thuốc Tây ở bệnh viên K, vừa theo thầy Lang ở Bắc Ninh chữa thuốc ta. Tính từ lúc sửa nhà theo Phong thủy Lạc Việt đến nay đã 18 tháng. Bênh ung thư đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi hy vọng và cầu mong ông sẽ sớm bình phục. Nếu ông thoát hẳn được căn bệnh hiểm nghèo này thì thật là điều kỳ diệu. Đây là ca ung thư thứ ba mà tôi chữa bằng phong thủy, tất nhiên là kết hợp với thuốc. Ca thứ nhất chữa ở Thái Bình mà tôi đã công khai đưa lên mục Phong thủy ở phần "trao đổi học thuật" ngay từ lúc bắt đầu thực hiện làm phong thủy. Nhưng gia đình này đã không làm theo hướng dẫn của tôi. Thay vì vị trí tôi yêu cầu là nhà bếp trước rồi đến WC thì họ làm ngược lại cho tiện. Nhưng cũng kéo dài sự sống được hơn một năm, trong khi bệnh viện kết luận chỉ sống được 4 tháng. Ca thứ hai thì tôi đã nhận tiền là 30 triệu đồng, để chữa cho một bà tuổi Ất Mùi. Nhưng khi đến xem thực trạng thì nhà bà này bị Thiên trảm sát. Tôi để nghị bà xây căn nhà sau cao lên hai tầng để phá thế sát này. Bà ấy ngần ngại vì phần không đủ tiền, phần mẹ góa , con gái mồ côi lại bệnh ko làm được. Tôi trả lại tiền và chỉ làm giúp bà sửa lặt vặt phong thủy trong nhà. Tôi cho biết chỉ có thể kéo dài sự sống được hai năm - thay vì bệnh viện cho rằng chỉ sáu tháng là khó qua khỏi. Gần ba năm sau bà mới mất. Thực ra việc này tôi cũng quên. Nhưng vì lúc bà sắp mất cô con gái thì lại sắp đến ngày cưới, lúc ấy đến nhờ tôi giúp cho bà ấy sống thêm một tuần qua ngày cưới, nên tôi mới nhớ ra. Tôi đã cố gắng, nhưng ko được. Vì muộn quá rồi. Giá như cô ấy báo trước vài tháng thì còn hy vọng. Phong thủy là một khoa học ứng dụng những tri thức về quy luật tương tác của tự nhiên ảnh hưởng đến con người, nhằm cân bằng sinh thái cho cuộc sống của con người. Nó không phải thần thánh để làm thay đổi định mệnh. Nhưng tinh thần khoa học thật sự của môn phong thủy chỉ đúng ở Phong Thủy Lạc Việt.1 like
-
Đây là phong thủy theo cổ thư chữ Hán. Phong thủy Lạc Việt cũng có thể có lúc không thành công, nhưng phần lớn do hoàn cảnh khách quan vì nhà không sửa được. Nhưng chưa bao giờ nhà sửa một cách hoàn hảo lại thảm hại như miêu tả dưới đây. Và tôi cũng lưu ý là: Phong thủy là một tri thức khoa học, chứ không phải là một phép lạ để biến Hoàng Dung - Quách Tỉnh - Bang trưởng cái bang thành vua được. Nó có thể thay đổi định lượng, nhưng không thay đổi được định tính của định mệnh.1 like
-
1 like
-
1 like