• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 16/09/2012 in Bài viết

  1. Thưa các bạn, Là thành viên mới của diễn đàn, tôi xin phép ADMIN mở topic này với hy vọng có thể giúp các thành viên khác có được những thông tin để tham khảo từ lá số tử vi của mình . Những thành viên tham gia topic này xin vui lòng đưa ra các thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và các câu hỏi cũng nên gắn gọn, rõ ràng. Với những kiến thức có được, tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các thành viên. Xin cảm ơn ADMIN và sự hưởng ứng tham gia của các thành viên. Xin chúc cho diễn đàn ngày càng phát trỉển mạnh mẽ. Ngày càng nhiều người biết đến trang web để giao lưu và học hỏi.
    1 like
  2. con đầu như vậy là khá tốt rồi. Vợ chồng bạn sinh con út năm 2016, 2017, 2018 nhé.
    1 like
  3. Cảm ơn Nhakhanh về câu chuyện trên. Hãy sưu tầm và chia sẻ thêm những câu chuyện có ý nghĩa nữa cho mọi người tham khảo nhé.
    1 like
  4. “Để tôi nghĩ cách xem sao” Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Song, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…” Anh đương nhiên không muốn họ tiếp tục phải đi gõ cửa từng khách sạn mà xem ra cũng đã kín đặc người trong thị trấn, rồi cuối cùng phải ngồi vật vạ đâu đó bên lề đường suốt cả đêm. Vậy nên, anh dẫn hai vị khách ấy đến một gian phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ: “Đây không phải gian phòng tốt, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm được đến vậy”. Ngày hôm sau, khi hai vị khách đến thanh toán, người lễ tân từ chối: “Không cần, vì đó chỉ là phòng nghỉ của tôi, cho ông bà mượn tạm qua đêm. Chúc ông bà lên đường may mắn”. Hóa ra, cả đêm hôm đó người lễ tân đã không ngủ mà ngồi làm việc trong quầy. Hai vị khách vô cùng cảm động. Khi họ đã đi khỏi, anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó. Không ngờ một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Hóa ra hai vợ chồng già ấy thuộc hàng tỷ phú, sau khi quay về họ quyết định mua hẳn một khách sạn sang trọng để kinh doanh và mời người lễ tân tốt bụng đến làm quản lý với niềm tin chắc chắn anh sẽ làm rất tốt công việc này. Đó là câu chuyện truyền kỳ về người giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu biết yêu thương đồng loại, nếu con người đối đãi với nhau bằng chân tình, bất cứ việc gì cũng có thể “nghĩ cách xem sao…”.
    1 like
  5. Thủ tướng Nhật ra lệnh Lực lượng Phòng vệ sẵn sàng ứng chiến 11/09/2012 17:18 (TNO) Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda vào sáng nay, 11.9, đã thân chinh đến trụ sở Bộ Quốc phòng ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Nhật (JSDF) sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp trong bối cảnh an ninh phức tạp. Trung Quốc cử tàu tuần tra đến Senkaku/Điếu Ngư Nhật kiên quyết mua đảo ở Senkaku/Điếu Ngư Nhật sẽ sớm ký hợp đồng mua đảo tranh chấp Theo Tân Hoa xã, ông Noda đã duyệt đội danh dự bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng và tham dự một cuộc họp với các chỉ huy cao cấp của JSDF, với sự tháp tùng của Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto. Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda duyệt đội danh dự bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng - Ảnh: AFP Trong bài phát biểu với khoảng 180 chỉ huy cao cấp của JSDF, ông Noda nói tình trạng bất định của môi trường an ninh ngoại vi của nước Nhật đã tăng lên cấp độ cao nhất bởi hoạt động quân sự của các nước xung quanh, bao gồm CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga, đang được đẩy mạnh. Do đó, JSDF phải theo dõi và phân tích sát sao tình hình này. Ông Noda cũng đề cập cụ thể đến hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại vùng biển xung quanh. Trước đó, vào hôm 10.9, chính phủ Nhật đã thông báo quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc, làm dấy lên phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh. Vào sáng nay, 11.9, Tân Hoa xã loan tin Trung Quốc đã cử hai tàu hải giám đến quần đảo tranh chấp để xác nhận chủ quyền. Nguồn tin của Cục Hải giám Trung Quốc cho biết cục này đã vạch ra “kế hoạch hành động nhằm bảo vệ chủ quyền” và sẽ hành động dựa vào diễn biến của tình hình. Vào đêm 10.9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố chỉ trích Tokyo về thông báo quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và nói Nhật sẽ phải “trả giá” vì quyết định này. Bắc Kinh cũng đưa ra thông báo mô tả chi tiết đường cơ sở của quần đảo, một động thái được các nhà quan sát đánh giá là tương đương với việc chính thức phân ranh giới lãnh hải của Trung Quốc trong khu vực, theo tờ South China Morning Post. Chính phủ Nhật đã đồng ý mua ba hòn đảo và muốn xúc tiến thỏa thuận này càng nhanh càng tốt, nhằm kiểm soát chúng một cách hòa bình và ổn định, theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Osamu Fujimura hôm 10.9. Chỉ vài giờ sau đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã triệu tập Đại sứ Nhật tại Trung Quốc Uichiro Niwa để đưa ra kháng nghị gay gắt. Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Trường đại học Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 10.9 nói, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là "phần lãnh thổ cố hữu" và Bắc Kinh sẽ không bao giờ “lùi một phân” về vấn đề chủ quyền. Trong một thông báo dài, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói kế hoạch mua đảo của Nhật “xâm phạm nghiêm trọng lãnh thổ Trung Quốc và xúc phạm nghiêm trọng lòng tự ái của 1,3 tỉ dân Trung Quốc”. “Nếu chính phủ Nhật hành động tùy tiện, họ sẽ phải trả giá cho mọi hậu quả nghiêm trọng tiềm ẩn”, thông báo nói. Sơn Duân =================== Bởi vậy! Canh bạc cuối cùng sẽ chẳng bao giờ xảy ra ở biển Đông cả!
    1 like
  6. THÔNG BÁO Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương trân trọng thông báo tới toàn thể hội viên diễn đàn Lý học Đông phương: A. Thể theo nguyện vọng của ông Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Nguyên cứu Lý học Đông phương xin từ nhiệm chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương để chuyên tâm vào nghiên cứu học thuật và Văn hóa, Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương đã đề cử Ban Giám đốc mới điều hành, quản lý Trung tâm LHDP nói chung, Diễn đàn LHDP nói riêng và trình lên Hội nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á ra quyết định. B. Ban Giám đốc mới của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương gồm các ông: 1. Ông Nguyễn Thế Trung - sinh năm 1977. Chức vụ: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. 2. Ông Nguyễn Đức Thông - sinh năm 1970. Chức vụ: Phó Giám đốc thường trực Trung tâm. 3. Ông Hoàng Triều Hải - sinh năm 1974. Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm. C. Ban Giám đốc mới Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương nhận bàn giao, tiếp quản và điều hành quản trị Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn đàn kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2012. Mọi hoạt động của Trung tâm NCLHDP sẽ do Ban Giám đốc mới quyết định và điều hành. Diễn đàn vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của hội viên diễn đàn. Trung tâm NCLHDP xin trân trọng thông báo tới hội viên và bạn đọc xa gần T\M Giám đốc Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thông
    1 like
  7. THIÊN SỨ TẮM BỂ. Ra Nghệ An đợt này, tất nhiên Thiên Sứ tui không thể không ra Cửa Lò. Trời rét căm căm, Thiên Sứ lọ mọ ra bờ bể..... - Này Thiên Sứ! Trời rét thế này mà ông lại ra tắm bể ah? - Ông có nhìn thấy cái gì đây không? - Vừa nói, Thiên Sứ vừa giơ cái Phích (Bình thủy) hai lít lên..... - Sao ông đi tắm bể mà còn mang phích nước sôi theo làm gì? Pha trà uống thư giản hả? Thiên Sứ lẩm bẩm: "Sao lại có thằng hỏi ngu thế nhỉ? Người ta mang phích nước sôi để pha với nước biển cho ấm lên. Thế mà cũng không biết!
    1 like
  8. Sư phụ trả lời, không phải vì anh ta phản biện sâu sắc. Mà là vì tinh thần trách nhiệm với những gì sp đã phổ biến và sự tôn trọng ban Quản trị, thày Quảng Đức và anh em hội viên bên đó nói chung.Thế gian này thiếu gì loại người như anh ta. Cứ phản biện để chứng tỏ ta là, hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng thôi....Đôi khi chính họ chẳng biết họ đang nói gì. Ngay ở đây cũng có, sang bên tuvilyso.net thì nhiều hơn. Bên này ít vì loạng quang là xóa bài ngay.
    1 like