• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/06/2012 in all areas

  1. Tôi cũng chủ trương ăn chay và thích đồ chay. Nhưng không thể chỉ vì tôi muốn thể hiện lòng tốt và hướng thiện để tu chứng cho bản thân - tức là có lợi cho bản thân theo cách hiểu của tôi - mà bắt bà xã phải nấu một mâm riêng cho mình. Bởi vậy tôi ăn chay "đờ mi" - Hi. Tức là ở nhà muốn ăn gì thì ăn. Thí dụ: Thịt bò xào rau cải, thì tôi chỉ ăn rau cải chứ không ăn thịt bò. Gia đình tôi từ hơn 20 năm trước lưu truyền một thuật ngữ khôi hài: "Trường phái demi chay". Nhưng bây giờ thì gia đình tôi phổ biến là ăn chay. Đại để đấy là kinh nghiệm của tôi. Còn việc nghiệp chướng do sát sinh thì Lý học giải thích là "Đồng khí tương cầu" - chẳng phải ngẫu nhiên mà người này là con rể , hoặc dâu nhà người ta. Bởi vậy, thế gian biến ảo. nếu cô nhận thức được nghiệp chướng thì hãy phóng sinh nhiều vào. Bình thường tháng nào tôi cũng thả chim. Có lúc cao điểm tôi thả ngót 20.000. 000 đ tiền chim phóng sinh. Cùng với bạn bè anh em chia sẻ tổng cộng đợt thả chim lên đến hơn 30. 000. 000 VND. Chim thả bay dày đặc cả chợ chim Phùng Hưng. Ấy là vào những ngày trước Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tóm lại thấy hiện tượng gì xúc động giúp được cứ giúp, dù chỉ một ngàn.
    2 likes
  2. "Vạn pháp duy tâm biến hiện". Đức Phật bảo thế.
    1 like
  3. Hồ lô này những người chở đồ đi bán rong ở đường Giải Phóng - Hà Nội mình thấy có bán nhiều mà. Ban lưu ý đặt hồ lô cũng cần phải biết là đặt ở vị trí nào trong phòng, đặt như thế nào nữa nhé! Chúc bạn may mắn, chúc bé ngủ ngon, hay ăn chóng nhớn nhá!!!
    1 like
  4. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Đây mới đúng lá số của anh. Chứ còn nếu anh cứ khăng khăng giờ kia, anh nhờ người khác xem vậy, TM nghĩ tiếp tục xem giờ kia chắc chắn sai. Cách tính giờ Tý Sửu Dần... khác với cách tính 1h 3h... 1 bên là tương quan giữa trái đất và mặt trời, thay đổi theo mùa. Còn 1 bên tính đều và không bao giờ thay đổi, thêm yếu tố có thể đồng hồ chạy lệch, nên không khớp nhau. Như vậy nên mới xẩy ra sự sai khác đó. Dạng người hơi nhỏ con, mặt dài mày lợt, mắt kém cận, nước da ko được tươi nhuận, mắt có quầng thâm hay hơi trũng, răng sâu hay xấu, có khẩu thuyết ăn nói cũng hùng hồn, tính ưa sạch sẽ gọn gàng, chân tay có từng bị trật gẫy, có thể có bệnh về tâm khí hay hơi đồng bóng, không hợp/khắc cha, cha mẹ vất vả, anh chị em ít hiếm, có thể có thêm anh chị em dị bào cùng cha khác mẹ.
    1 like
  5. 1 like
  6. anh ko tin vào số mệnh ah? Nói thật với anh là "số mệnh là có thật", và cải số (từ xấu sang tốt) rất khó. sang năm anh cưới vợ được. Rồi để 2014 sinh con đầu. 2019 sinh con út. Sẽ rất tốt cho gia đình.
    1 like
  7. Chúng tôi TM Ban Điều Hành Diễn Đàn Trung Tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương trân trọng báo tin : Cụ Thân Sinh Anh Biển Xanh Hưởng Thọ 91 tuổi. vừa tạ thế tại Tp Hồ Chí Minh Xin có lời chia buồn đến Anh Biển Xanh cùng toàn thể gia quyến và xin gởi lời Cầu nguyện hương hồn Cụ sớm vãng sinh tịnh độ
    1 like
  8. Bạn sinh giờ Dần rồi. Số bạn mắn lắm, năm sau ko chừng vẫn dính ấy chứ. Sao bạn ko đặt vòng đi nhỉ? Năm 2014 với bạn là năm muôn trung vây, bạn nên chuẩn bị tâm lý để không bị sốc. Các con bạn còn non dại lắm, chúng cần bạn mạnh mẽ, cứng cỏi để vượt hạn xấu.
    1 like
  9. Năm Nhâm Thìn, hàng ngàn ông bố bà mẹ đua nhau tìm 1 đứa con tuổi Rồng, với bao hy vọng về 1 tương lai xáng lạng cho gia đình... cũng như cho đứa trẻ... Năm Nhâm Thìn, bệnh viện có dấu hiệu quá tải vì quá nhiều bà bầu... ... Một ngày, TL cũng đưa vợ đi kiểm tra ... và nghe được ... ... Một chị gần 4x đi khám bs : thai 6 tuần nhưng tim thai đã mất lúc tuần thứ 5 Người mẹ buồn đi trông thấy, chị phải bỏ thai ... Một cô gái trẻ đi khám... bs : thai 4 tuần, hoàn toàn bình thường, em có chồng chưa? cô gái : chưa! bs : vậy giữ hay bỏ? cô gái : ... bỏ... bs : em kí vào giấy cam kết nhé... ... Vậy đó, người ăn không hết, người lần không ra... Biết rằng mỗi người môi cảnh ... Biết rằng cuộc sống luôn như vậy... Nhưng.... Một nốt trầm thật sự cho cuộc đời nghiệt ngã ... tội nghiệp cho những đứa bé ... từ trong trứng nước... Có lẽ cô gái trẻ đã không nghe, hoặc không cố tình nghe bài hát này được phát liên tục trên tivi quảng cáo gắn đầy bệnh viện phụ sản... http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Pjr0SxcK30Y
    1 like
  10. Hình ảnh đã hết hạn, liên hệ ban điều hành để cập nhật lại...Thân mến...
    1 like
  11. Nói với mẹ em là Kim Lâu chỉ tính khi xây nhà, lập áp, bản thân chữ Kim Lâu đã có nghĩa là Ngôi nhà vàng rồi, ko liên quan gì đến cưới hỏi cả. Cưới hỏi tránh năm Tam Tai và năm Tuổi của Nam, nữ thì năm nào cũng được, nhưng tháng ngày tính theo tuổi Nữ!
    1 like
  12. Theo tại hạ thì cô nương nên dùng Colosol 4v/ngày, Artemune 4v/ngày và L anpha 4v/ngày. Sau 1 tháng nếu bớt thì giảm Colosol 2v/ngày thôi. Giữ nguyên 2 thuốc còn lại 4v/ngày vì cô nương đang có kế hoạch sinh bé mà. Nếu dùng được thêm Ezysol thì càng tốt. Đặc biệt trước khi mang bầu mà uống được đều đặn thì sẽ cực tốt cho cả bé và cô nương.
    1 like
  13. hỏi cha cô ấy là: tuổi 2 bác lúc cưới trc kia có tốt ko, chắc phải đẹp lắm 2 bác mới cưới nhỉ? Cá nhân bạn thì đọc bài này nhé: CLICK
    1 like
  14. Số nầy sau sẽ giàu có lớn ,bước về hậu vận có tài lẫn danh , cuộc đời tình ái nhiều nỗi oan khiên ,số phải 2-3 lần lập gia đình ,có con dị bào , 1 trong những người vợ có người bệnh về thần kinh ,tâm thần hay đồng bóng .Trong lúc đầu khởi nghiệp hay bàn tay trắng ,quan lộ muộn màng và lên voi xuống chó rất thường sau ,gặp được thời cơ mà nên sự nghiệp ,trong đời ít ra cũng có vài lần phá sản tay không , trong người phải có ám tật mới sống lâu. Có con học hành không nên người thích chơi bời hơn học ,sau đều không được nhờ .
    1 like
  15. Cháu sanh giờ Dần /dạng người ốm mặt thỏn dài ,nước da trắng xanh hay xám ,mắt trũng có quầng thâm ,răng lợi kém , có bệnh về tim mạch và bàn tay chân hay bị ẫm ướt , bên tay hay chân phải có tì vết hay do bị té ngã trật khớp hay có tật ,bên má phải bị nám hay có vết chàm . Chồng là người hay năng nổ , thích làm chuyện lớn đại sự ,nhưng thường hay thất bại va vào việc gì là đỗ bể chuyện đó ,chỉ những việc nào nhỏ nhoi thì mới xong . Nếu sanh năm nay phần nhiều là con gái ,nhưng có thể đụng đến dao kéo ,công việc thì vẫn tốt đẹp tiến triển khả quan ,tài lộc dồi dào ,nhưng trong năm nay có thể có trong thân có người mất ,sức khỏe cha mẹ kém có người bệnh nặng...năm nay không thể đi xa hay xuất ngoại ... năm tới vẫn tốt đẹp công việc phát triển và mới có thể xuất ngoại trong năm tới . NămNgọ ; coi chừng bị phá sản ,sự nghiệp bị tiêu tan gia đạo bất hòa ly tán .
    1 like
  16. Chị sinh giờ Sửu. Chồng thế nào thì nhớ đã nói rồi, nên muộn chồng không dễ lỡ làng chuyến đò ngang, vợ chồng thường xẩy ra xích mích, va chạm thường xuyên. Năm nay có thể thay đổi chỗ ở/ việc làm, tiền tài hao tổn. Nếu chưa có bạn trai năm nay có tin hỷ. Số phạm cách Kình Dương cư Ngọ, mệnh hội nhiều sát tinh, ra ngoài đi đứng phải hết sức cẩn thận, dễ xẩy ra tai nạn bất ngờ.
    1 like
  17. Tầng nào cũng được, ưu tiên nơi trang nghiêm, có khí lực, không xú uế Thân mến
    1 like
  18. Nhân đây Cô xin phép được hướng dẫn : Thần Chú Giải thoát là một LINH CHÚ hay Pháp Chú giúp tịnh hóa Nghiệp chướng không thể xem như vật khí Phong Thủy và không phụ thuộc vào tuổi gia chủ, LINH CHÚ này có công năng giúp tất cả chúng sinh hữu tình hay vô tình đạt đến giải thoát an lạc! Vì thế ai cũng có thể thỉnh nhận ai cũng có thể cung kinh và với tín tâm khi nhận với công năng của Thần Chú, chúng ta cũng nhận lại lợi lạc từ nơi ấy! A Di Đà Phật!
    1 like
  19. Đồng ý với Mnn là sự tiến hóa và cân bằng sinh thái đã khiến muôn loài phải ăn lẫn nhau để tồn tại. Nhưng cũng vì sự tiến hóa đó mà trên Địa cầu này xuất hiện một loài sinh vật thông minh có lý trí và xu hướng cầu tìm chân lý. Chính vì nhận thức được chân lý là muôn loài đồng nhất thể nên tình yêu thương và lòng nhân ái bao trùm lên vạn vật cỏ cây - vốn gọi là nhân bản - Ý thức về sự ăn chay xuất phát từ đó.Vài lời chia sẻ.
    1 like
  20. Cảm niệm vô cùng công đức của bạn và gia đình! Lời chứng nghiệm của bạn và các bạn khác phần nào nói lên Sự bất khả tư nghì! khi ấn tống Thần Chú Wild cũng chỉ mong chia sẽ tính vi diệu đến với mọi người sau khi chính mình cảm nhận, do đó bằng sự tín tâm chắc chắn tất cả cũng sẽ được nhận cùng lúc với lòng tin mãnh liệt và tôn kính nhất, chúng ta sẽ được bình an, vượt qua chướng ngại bằng sự gia hộ của Thần Chú dõng mãnh này. A Di Đà Phật!
    1 like
  21. Xin báo tin vui với chú Thiên Sứ và các bạn có tấm lòng quan tâm:(do Hải Phương đang cùng chồng ở nhà trọ gần bệnh viện không có mạng internet nên Trang Bờm mạn phép thay mặt Hải Phương báo tin vui tới mọi người) Chồng của Hải Phương đã về nhà trọ ở khu Cầu Diễn vào lúc 11h ngày 12 tháng 5 âm lịch sau rất nhiều lần cố nài nỉ các bác sĩ được ở lại bệnh viện theo lời khuyên của chú Thiên Sứ. Chiều hôm nay ngày 16/05 âm lịch Trang Bờm có ghé qua thăm 2 vợ chồng Hải Phương và đã thấy được những tiến triển rất đáng mừng của chồng Hải Phương,cụ thể là: *Khi Trang Bờm nói chuyện với anh Hải(cho phép Trang Bờm gọi là anh Hải cho tiện:P) thì thấy anh có biểu hiện như cố muốn ngồi dạy,tay của anh Hải đã có thể duỗi thẳng(trước khi về nhà thì tay của anh Hải vẫn còn co quắp tỳ lên ngực). *Hiện tại chồng của Hải Phương đã có thể uống nước bằng miệng(trước đây là toàn bộ thức ăn và nước uống được cho trực tiếp vào ống thông thẳng với dạ dày qua mũi). *Khi Hải Phương huơ huơ tay trước mặt chồng thì mắt anh có phản xạ liếc theo tay của Hải Phương(trước đây mắt anh có mở nhưng rất vô hồn,khi có vật lạ hay bàn tay huơ huơ trước mặt đều không có phản xạ nào). *Hải Phương cũng có nói với Trang Bờm là từ hôm về nhà trọ( căn nhà được chú Thiên Sứ giúp sửa lại phong thủy từ hồi tháng 3 âm lịch) anh Hải sức khỏe có tiến triển tốt hơn rất nhiều,phản xạ cũng nhanh nhẹn hơn. ....................... Bản thân Hải Phương trước khi sửa phong thủy nhà và ngôi mộ cụ của chồng khi đi khám định kỳ bác sĩ có nói là xương không liền và khả năng phải mổ lại là rất cao.Nhưng sau khi sửa nhà và mộ xong Hải Phương có đi khám lại theo định kỳ thì bác sĩ đã có kết luận khác:chân của Hải Phương chỉ hồi phục hơi chậm thôi còn xương đang liền lại và hoàn toàn không cần phải phẫu thuật lại :wub: ,hi hi.Kỳ diệu quá!!!Không biết là do bác sĩ chuẩn nhầm hay là Phong Thủy Lạc Việt tạo nên kỳ tích :D (Bờm thì Bờm rất tin là do Phong Thủy Lạc Việt quá kỳ diệu và nền văn hiến Lạc Việt là muôn năm :D .Cơ mà khoa học mà đại diện là các lương y áo trắng thì sai làm sao được nhẩy) :D . Hôm nay Trang Bờm cũng có mang tấm hình ngôi mộ sau khi sửa xong của nhà Hải Phương trình chú Thiên Sứ coi :D ,mặc dù có 1 số chỗ sửa không được như ý chú Thiên Sứ nhưng vốn là người 12 phải(chứ không phải là 3 phải nữa) :D nên chú Thiên Sứ vẫn: OK. :P Do vội về nên Bờm chưa chụp được hình của vợ chồng Hải Phương để đưa lên chia vui với cả nhà,Bờm xin tự phạt mình 1 ly :D .Hứa lần sau sẽ có để mọi người cùng chung vui với gia đình Hải Phương. Gia đình Hải Phương thông qua Trang Bờm muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến chú Thiên Sứ cũng như anh chị em đã quan tâm tới sức khỏe của gia đình Hải Phương.( Khi Trang Bờm đã xuống đến cầu thang để ra về vì đã muộn mà mẹ chồng và bố chồng của Hải Phương vẫn đi theo cầm tay và nói với Bờm là tối nay đến gặp chú Thiên Sứ thì nói cả nhà biết ơn chú lắm lắm và tha thiết mời chú về nhà chơi :wub: ). Bản thân Bờm do thời gian vừa rồi may mắn vì thất nghiệp nên được theo chú Thiên Sứ đi sửa phong thủy nhà cũng như mộ cho nhà Hải Phương cũng thấy vô cùng cảm kích trước tấm lòng và sự giúp đỡ của chú Thiên Sứ với gia đình Hải Phương mà chỉ bởi 1 lời kêu cứu thảm thiết trong lúc tuyệt vọng của Hải Phương:" Xin chú Thiên Sứ hãy cứu chồng cháu!).Cảm kích trước tấm lòng của chú Thiên Sứ,vào đọc Topic này hàng ngày với những lời chia sẻ của những người bạn tôi càng cảm thấy có niềm tin và hi vọng vào những tình cảm của con người trên đời này là có thực,nó hiện hữu giữa cả những người cách nhau cả ngàn,cả vạn km,có khi là cả nửa vòng trái đất...Quá phấn khích với những tiến triển về sức khỏe của vợ chồng bạn mà Bờm đã viết những lời này như 1 lời tri ân tới tất cả mọi người. Xin được 1 lần nữa gửi tới các bạn lời cảm ơn sâu sắc không chỉ vì đã sát cánh cùng vợ chồng bạn Bờm suốt thời gian qua mà còn cho Bờm thấy 1 niềm tin yêu hơn vào cuộc sống và những con người xa lạ.Chúc mọi người sức khỏe và bình an!
    1 like