• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 31/01/2012 in all areas

  1. SINH CON THẾ NÀY THÌ CÓ TỐT KHÔNG !? (Hay chuyện những đứa trẻ Hữu Hạnh ) Đây là hình ảnh 3 em bé bỏ rơi tại cổng một ngôi chùa quê, những ngày giáp Tết Nhâm Thìn 2012. Bé lớn nằm ngoài được đặt trong một thùng xốp, nên tên tạm gọi là bé Xốp. Hai bé nằm trong sinh đôi với tổng trọng lượng được hơn 2kg, bác sĩ chẩn đoán là thiếu tháng được đặt trong một vỏ thùng mì ăn liền trước cổng chùa – tên tạm gọi là bé Mì. Chúng trông rất xinh xắn, có lẽ cha mẹ chúng là những người “ đẹp” vì mải chơi hay ham vui hay chót dại hay gì gì nữa bằng cái gọi của người đời để “có những con người do vô ý sinh ra” như thế này đây. Sư cô Thích Nữ Minh Hải, trụ trì tịnh thất Từ Ân cho chúng tôi biết, khi đón những bé vào chùa thì chúng đã tím tái, phải đưa đi bệnh viện ngay – may mà chưa có kiến, chuột bò vào. Bác sĩ chần đóan chúng bị sinh non, thiếu tháng, sức rất yếu, phải thật giữ gìn. Bữa nay cuối năm, thấy chúng cũng ồn ồn, Sư Cô cho đón chúng về để ăn Tết với các anh chị trong nhà. - Sinh con ra thế này thì có tốt không !? Người huynh trưởng đi cùng tôi thở dài và buông một dấu lặng, như một câu hỏi và như một câu trả lời cho những tâm sự của anh ấy vào những ngày cuối năm con Mèo Vàng . ***** Trước đó mấy bữa, anh tâm sự : Hồi này anh nhận được nhiều lời “nhờ vả” hỏi về chuyện sinh con đẻ cái của bạn hữu, em út gần xa. Đứa thì đã có 2 gái muốn kiếm thêm một một mũ gậy (1), đứa thì 1 gái muốm kiếm thằng con trai vào năm Nhâm Thìn cho có nếp có tẻ ; có đứa, vợ chồng cưới nhau gần chục năm mà chưa có gì. Lại có cặp vợ cứ cấn bầu vài tháng là lại xa xảy …. Thời buổi hiếm muộn tràn lan, vợ chồng trẻ có được đứa con là như có cục vàng, nên năm nào người ta cũng qui ra vàng hết, nào năm Tí thì gọi chuột vàng , năm sửu cho là trâu vàng, rồi mèo vàng, hổ vàng năm Thìn là rồng vàng, mai mốt là rắn vàng , chó vàng , gà vàng tuốt luốt. Cũng thông cảm, nhiều đứa có vàng rồi muốn thêm hột xoàn, kim cương như những trường hợp có 2 gái rồi muốn thêm 1 con trai để nối dõi tông đường hay có 1 con rồi thì muốn thêm đứa nữa nhưng muốn chọn sinh vào năm tốt , hợp tuổi bố mẹ. Nhưng có trường hợp, có vàng đem bỏ xó đường. Vừa rồi báo tuổi trẻ có loạt phóng sự về mấy đứa trẻ khuyết tật, trong đó có trường hợp bé Thiện Nhân bị người sinh ra bỏ rơi góc vườn, bị kiến ăn mất cả “chân chính ”, chú mày thấy có tội không. Tết nhất đến rồi, chú đi với anh, đến một nơi để mà chiêm nghiệm. Và vào ngày cuối năm, chúng tôi đã đến thăm tịnh thất Từ Ân, để tặng các cháu chút quà mọn đón xuân, sau là để “tự nhiên cảm xúc” cho lời giải bài toán hiếm muộn. ***** (còn tiếp)
    2 likes
  2. Kính thưa quí vị quan tâm. Từ lâu chúng tôi đã xác định rằng: Kim Tự tháp không phải là một sản phẩm của riêng một nền văn minh cổ đại nào - thí dụ không phải của riêng Ai Cập. Mà nó thuộc về một nền văn minh toàn cầu kỳ vĩ đã từng tồn tại trên trái Đất này, chúng tôi gọi là nền văn minh Atlantic. Những Kim Tự tháp tìm thấy ở khắp nơi trên trái Đất đã chứng tỏ điều đó. Tất nhiên Kim Tự tháp xây dựng nên cũng không phải mục đích làm mộ chôn vĩnh cửu cho một vi Pharaon. Điều đơn giản để xác thực điều này là các vị pharaon không có mặt trên khắp thế giới. Cũng từ lâu, chúng tôi xác định rằng: Người Atlantic xây dựng Kim Tự tháp nhằm mục đích trần yểm phong thủy với hy vọng tránh một thiên tai toàn cầu khủng khiếp mà họ đã biết trước khi nó xảy ra: Đó chính là cơn Đại Hồng Thủy còn lưu lại trong hầu hết ký ức của các dân tộc cổ xưa trong lịch sử văn minh hiện đại. Quá trình hồi nền văn hiến hiến huyền vĩ của Việt sử - cội nguồn tất cả những gía trị của nền văn hóa Đông phương huyền bí - trong đó có môn Phiong Thủy Lạc Việt đã cho thấy giả thiết của chúng tôi ngày càng có cơ sở với những mối liên hệ liên quan đến tri thức phong thủy. Do sự phục hồi môn Huyền Không Lạc Việt với phương pháp định tâm Lạc Việt trong phong thủy, chúng tôi đã xác định được rằng: Chính Ai Cập và các vùng liên quan là tâm của các Đại lục địa trên trái Đất. Và đây cũng nơi ngự trị của Kim Tự Tháp số 1. Bài viết dưới đây trên báo Thanh Niên Online cho thấy một cái nhìn của các nhà khoa học gần giống với giả thiết của chúng tôi. Tất nhiên những nhà nghiên cứu có mặt trong bài viết này chưa hề tiếp xúc với bộ môn phong thủy của nền Lý học Đông phương. Nhưng qua bài viết này các vị có thể thấy một sự liên hệ gần gũi. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị. ========================= Những chuyện kỳ thú - Kỳ 4: Kim tự tháp là trạm quan trắc toàn cầu? 29/01/2012 0:45 Kỳ 3: Khám phá mới về kim tự tháp Điều thú vị nhất với các kim tự tháp là khi các nhà khoa học toan tính tìm kiếm xem trên trái đất số lượng của chúng là bao nhiêu. Với sự trợ giúp của chụp ảnh từ trên không, hiện các nhà khoa học đếm được 409 kim tự tháp, còn lại 1.300 điểm khác có thể là kim tự tháp, có thể là những mỏm đồi hoang dại. Đưa tất cả các kim tự tháp lên bản đồ, Trưởng nhóm khảo cổ “Stalker” Aleksandr Petykhov (Nga) nhận thấy chúng được xây dựng trên một mặt cắt khá rõ ràng. Phần lớn các kim tự tháp phân bố bên trong vĩ tuyến 40 độ ở bán cầu nam và bắc. Chúng được phân bố khá tập trung theo cụm ở từng địa danh. Nhóm nhiều kim tự tháp nhất nằm dọc theo dòng sông Nile, chảy qua Ai Cập và Sudan. Nhóm thứ hai ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nhóm thứ ba ở trung và nam Mexico, ở biên giới Peru - Brazil và ở phía nam châu Úc. Tại châu Âu kim tự tháp có ở Slovenia, Ý, Hy Lạp và ở bờ biển châu Phi (quần đảo Canaria)... Quả là thú vị khi có vài kim tự tháp lại phân bố trên một số đảo ở Thái Bình Dương. Đây là các đảo nhỏ - không phải chỗ thích hợp để xây kim tự tháp. Các nhà địa - khảo cổ học cho các đảo này (Samoa, Tonga và French Polynesia), trước đây là một phần của đất liền, bị tách ra, rồi trôi dạt cách nay không lâu. Nhờ chụp ảnh từ trên không, các nhà khoa học đếm được 409 kim tự tháp - Ảnh: Wikipedia “Kim tự tháp chủ yếu được xây dựng bằng đá tảng - Aleksandr Petykhov nói - Chúng đảm bảo tính bền vững, ổn định khi trải qua một thời gian dài của các biến động về địa chất. Có lẽ chính vì thế mà tại một số đảo ở Thái Bình Dương vẫn tồn tại kim tự tháp, trong khi số khác đã chìm vào lòng biển”. Phân tích các thông tin thu thập được, Petykhov đưa ra giả thiết sau: Tất cả các kim tự tháp còn sót lại cho đến ngày nay, cần phải được xem xét như một phần của hệ thống toàn cầu, được xây dựng không chỉ phục vụ cho chính quyền nào đó, mà cho tất cả loài người thời cổ đại để tránh các thảm họa thiên tai. Không loại trừ các công trình này với sự trợ giúp các thiết bị kỹ thuật lắp đặt bên trong, chạy bằng năng lượng hạt nhân, có chức năng của một đài (trạm) quan trắc khí tượng, kiểm soát theo dõi toàn bộ tình hình địa chấn trên toàn cầu. “Trong khi chúng ta chưa đánh giá và nhận biết hết các công năng của kim tự tháp, nhưng thông qua các đài quan trắc này mà nhân loại tránh được các trận động đất hoặc sóng thần - Petykhov nói - Giả thiết này đã được kiểm chứng trên bản đồ có phân bố kim tự tháp và bản đồ ranh giới các mảng kiến tạo trái đất (*). Phần lớn các kim tự tháp được xây dựng gần ranh giới của các mảng kiến tạo. Chính các va đập giữa các mảng kiến tạo này tạo nên những trận động đất”. Và đây là cách để người xưa kiểm soát quá trình thay đổi kiến tạo địa chất trong khu vực nói riêng cũng như trên toàn cầu nói chung”. Nhà sử học Nga - Mikhail Kostinsky ủng hộ giả thiết này: “Nhóm các kim tự tháp Giza, Ai Cập, dường như là quần thể thống nhất, được xây dựng để thực hiện một mục đích chung. Tôi đã tham gia vào một cuộc thí nghiệm và nhận thấy: Các xung động do các lớp địa chất tạo ra từ kim tự tháp của pharaoh Cheops lại được các kim tự tháp của Khafre và Menkaura gần đó tiếp nhận. Đây là sự tương tác, phối hợp đồng bộ của tất cả kim tự tháp trong hệ thống thống nhất này. Trong trường hợp này, hệ thống bao gồm 3 kim tự tháp lớn nhất Ai Cập hoạt động giống như radar quan sát địa chấn hay đài giao thoa ghi nhận các biến động xấu của mảng kiến tạo trái đất”. Một câu hỏi đặt ra là: Nếu như kim tự tháp có chức năng như thế thì ngày nay tại sao chúng ta không ghi nhận các thay đổi trong nó khi có địa chấn? Tại sao các đài quan sát giờ đây không hoạt động nữa? Ngay cả khi trong vòng vài chục năm qua đã có những trận động đất tới 9 độ Richter? “Ngày nay các kim tự tháp không còn là một hệ xây dựng hoàn chỉnh và không còn là hệ thống có thể hoạt động - Petykhov khẳng định - Chúng đã bị phá hoại toàn bộ. Điều này diễn ra không phải là do đạo chích hay du khách mà là do chính các pharaoh. Theo lệnh của các pharaoh, có thể các thiết bị trong kim tự tháp bị tháo dỡ, vứt ra ngoài”. Theo các nhà khoa học, chính điều này khiến mối liên hệ giữa các kim tự tháp bị phá bỏ. Nói một cách ví von, bên ngoài chúng giống như chiếc máy bay, nhưng máy móc bên trong bị tháo dỡ và không thể cất cánh. Các nhà khảo cổ học khẳng định: Nếu quan sát bên trong kim tự tháp thường xuyên hơn thì nó không giống nơi chôn cất pharaoh mà giống một tổ hợp kỹ thuật. Ở nơi mà người ta gọi là hầm mộ có thể là chỗ đặt các dụng cụ đo lường, hệ thống máy tính hay các máy phát năng lượng. Tất cả các đường đi, đường dẫn bên trong đều nhỏ, hẹp nên không dành cho tang lễ. Đây có thể là lối dẫn đến các hầm chứa máy móc kỹ thuật. Giải mã các bí ẩn của kim tự tháp nhiều khi phải mang tính phỏng đoán. Ngay cả các nhà khảo cổ, các nhà lịch sử chuyên về Ai Cập cũng không nghĩ đến công năng khác của các kim tự tháp. Bởi khi tiếp cận chúng, họ chỉ sử dụng các kiến thức xã hội mà không hề được trang bị kiến thức tự nhiên để đưa ra các phân tích như các kỹ sư. Tạm thời cho giả thiết của các nhà khoa học Nga nêu trên là đúng thì ai là người thiết kế các kim tự tháp? Ai là người xây dựng chúng? Có phải đó là tổ tiên của chúng ta - những người da đen? Hay đó là ai khác? Các nhà khoa học giờ mới bắt đầu tìm tòi dữ liệu để trả lời cho các câu hỏi này. Hoàng Hoài Sơn (*) Mảng kiến tạo (địa tầng kiến tạo) là một phần của lớp vỏ trái đất (thạch quyển). Bề mặt trái đất chia ra thành bảy mảng kiến tạo chính và nhiều mảng kiến tạo nhỏ. Các mảng kiến tạo có độ dày khoảng 100 km, bao gồm hai loại vật liệu cơ bản: lớp vỏ đại dương và lớp vỏ lục địa. Nằm dưới cùng là một lớp tương đối dẻo của lớp phủ được gọi là quyển mềm, nó chuyển động liên tục…
    2 likes
  3. Nếu sinh 2013 thì sau này con lớn lên sẽ không có xu hướng hoặc ko thích ở chung với cha mẹ, thích đi xa và rất xa!
    2 likes
  4. Tướng Syria âm mưu đảo chính? 31/01/2012 12:00 (TNO) Theo website chuyên về tình báo DEBKAfile, Tổng thống Syria Bashar Assad đã điều động các đơn vị quân đội trung thành trở về thủ đô Damascus hôm 30.1 trước thông tin về âm mưu đảo chính của một viên tướng tại đây. Trang DEBKAfile cho biết ông Assad đã rút lực lượng Vệ binh Cộng hòa và Sư đoàn Thiết giáp số 4 do người em trai Maher Assad chỉ huy từ các căn cứ của quân nổi dậy ở phía bắc về Damascus. Binh sĩ Syria khiêng quan tài các đồng đội tử trận trong tang lễ ngày 30.1 ở Damascus - Ảnh: AFP Lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng, ông Assad đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội vào vị trí chiến đấu ở thủ đô sau khi nhận được mật báo nói rằng các nước phương Tây đã “chiêu hồi” được một chỉ huy sư đoàn thiết giáp đóng tại thủ đô và thuyết phục ông này tổ chức cuộc đảo chính. Hiện chưa rõ danh tính của viên tướng làm phản, người được tường thuật rằng âm mưu lợi dụng sự vắng mặt của các đơn vị trung thành với chế độ đang triển khai tại các điểm nóng trên toàn quốc để điều 300 chiếc xe tăng vào thủ đô và chiếm quyền. Những kẻ âm mưu định hành động vào đêm thứ hai 30.1 hoặc sáng 31.1, trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại New York nhằm thảo luận kế hoạch kêu gọi ông này ra đi. Cuộc đảo chính chớp nhoáng sẽ đặt các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước một tình thế đã rồi là ông Assad bị quân đội lật đổ. Các thông tin chỉ điểm được chuyển đến ông Assad dường như có xuất xứ từ nước ngoài và không nêu danh tính người chỉ huy đơn vị chấp nhận đảo chính. Nhờ được báo trước, ông Assad đã thực hiện mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn đảo chính. Các nguồn tin quân sự của trang DEBKAfile tường thuật rằng ngoài lực lượng Vệ binh Cộng hòa và Sư đoàn Thiết giáp số 4 được ông Assad rút về thủ đô, các Sư đoàn Thiết giáp số 1, số 3 và số 9 cũng hiện diện tại đó. Việc lực lượng nổi dậy án ngữ các khu ngoại ô Damascus trong đêm 30.1 cũng được chế độ của ông Assad xem là một phần của cuộc đảo chính. Sơn Duân ========================== Giờ Tuất 9. tháng Giêng Việt lịch. Tử Tiểu Cát: Thông tin tình báo "rởm". Ông Tổng thống Assad bị lừa rồi! Nó giống như tình báo của Sadam Hussen nghe được thông tin chính phủ Hoa Kỳ sẽ không can thiệp nếu Iraq tấn công Kuwait vậy.
    1 like
  5. TƯ LIỆU THAM KHẢO ======================== Mỹ điều thêm tàu chiến tới Biển Đỏ Thứ Ba, 31/01/2012 - 11:37 (Dân trí) - Mỹ vừa điều thêm hai tàu hải quân, gồm tàu ngầm hạt nhân Annapolis và tàu tuần dương trang bị tên lửa Momsen, đi qua kênh đào Suez từ Địa Trung Hải tới Biển Đỏ. Đây là động thái mới nhất của Mỹ trong chiến lược tăng cường hiện diện quân sự tại vịnh Péc-xích. Vị trí của Biển Đỏ. Theo hãng tin "Youm Sabia" của Ai Cập, cả hai tàu chiến này đều được trang bị các hệ thống phóng tên lửa "Tomahawk", thường được dùng để uy hiếp các lực lượng phòng không của đối phương và phá hủy các mục tiêu quan trọng khác. Biển Đỏ là một vịnh nhỏ trên Ấn Độ Dương, nằm giữa châu Phi và châu Á. Biển này dài khoảng 1.900 km với chỗ rộng nhất trên 300 km. Mặc dù thông tin chính xác về địa điểm neo đậu chính thức của hai tàu chiến này không được tiết lộ, song đây là dấu hiệu nữa cho thấy Mỹ đang đẩy mạnh thực thi chính sách tăng cường hiện diện hải quân ở Vịnh Persian, cũng nằm trên Ấn Độ Dương. Trước đó, ngày 22/1, Mỹ cũng đã điều một nhóm tàu chiến do hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln dẫn đầu đi qua eo biển Hormuz và tiến vào vùng Vịnh Persian mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cùng đi với tàu USS Abraham Lincoln còn có tàu khu trục HMS Argyll của Hải quân Hoàng gia Anh và một tàu chiến Pháp. Vũ Anh Theo Đài tiếng nói nước Nga
    1 like
  6. Sinh Nhâm Thìn thì con và mẹ khắc nhau, Nhâm xung Nhâm, Thìn Xung Tuất, mạng mẹ và con đều là dương hỏa, rơi vào luỡng hỏa hỏa diệt, vì vậy không nên sinh năm này. Năm tốt nhất hợp với 2 vc chỉ có năm 20220 Canh Tý, hơi lâu nhưng các năm trước đấy cũng không tốt, mà sinh năm không hợp cha mẹ thì gia đạo khó ổn định. Mậu Tuất 2016 tàm tạm nhưng con ẩn tuổi mẹ thì dễ đau bệnh. Thân mến.
    1 like
  7. Ngày tháng thì đợi nhé, tuần sau tôi về Trung Tâm mới xem được.
    1 like
  8. Nếu muốn con trai đầu lòng thì 2014 nhé! Vì 2012 o phải là năm hợp với cha mẹ nên ưu tiên sinh con gái, sinh con trai vợ chồng lục đục đấy. Thân mến.
    1 like
  9. Vì sao 26t ko cuới đc? Lại toàn đi nghe tào lao rồi, chán còn hơn con gián. CUới hỏi chỉ tránh tam tai và năm tuổi của nguời Nam thôi nhé!
    1 like
  10. Tự Truyện của Nguyễn Huỳnh Vân Anh Tôi: Một con người của tình yêu trong sáng, kiên định (Liêm Tướng) mặc sức (Thiên Không) cho Đào Hồng lôi kéo rủ rê. Tôi: Thích sống cô độc một mình mà vẫn vui (Cô, quả), đi tu ư?( Hồng Không) có lẽ hạn vẫn tôi vẫn chưa tới chưa tới thì phải, sức hấp dẫn của dục vọng vẫn còn lớn lắm mà nó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu (Tham, Tuần), thật là mệt mỏi. Tôi la to, tôi hoan hỉ ( Đào, Hồng.Hỉ) loan báo rằng tôi một con người của kiên trinh, của chung thủy của, dâng hiến cho tình yêu (Liêm Tướng, Thiên Không), không phải là vì tôi cậy tài ăn nói của mình đâu (lưu hà, xương khúc…) vậy mà nhiều người nghĩ rằng tôi lẳng lơ(Đào, Hồng) cơ đấy. Không phải vậy đâu, tôi thực sự không phải đâu. Tôi đã nói rồi mà, tôi chờ mọi người phản hồi mà không thấy (đà, không) ai ý kiến, họ sợ mất lòng, họ sợ những điều cấm kỵ (Hóa kỵ). Với cuộc đời, tôi nhìn cũng thơmộng lắm chứ, lãng mạn lắm chứ, đâu phải lúc nào tôi cũng trò chuyện với con Chó trắng của mình, văn học nghệ thuật tôi cũng thích chứ, truyện ngắn, truyện dài, thơ phú tôi đọc hết ( Xương, Khúc, văn tinh). Đi ra ngoài tôi lại hay gặp kẻ phá bĩnh thế không biết (Phá Quân), làm tôi hao tổn, mệt mỏi không ít ( song hao), nhưng tôi chả quan tâm. Tôi không coi trọng công danh, tôi không coi trọng bạn bè. Hừ, đừng khinh năng lực kiếm tiến của tôi, tiền tôi kiếm được, có bao nhiêu cũng khó người nào có thể biết được, vì tôi đã bí mật che dấu đi rồi(Tử, Phủ) Về vấn đề chồng, con cái của mình, tôi thấy phiền lòng lắm, đi xem bói cũng nhiều rồi ( Linh tinh) bảo rằng nếu lập gia đình 1 trong 2 người sẽ chết nhưng tôi không tin, tôi thà ở vậy (côquả), hoặc phải chia xa (Đào Hồng cư mệnh) anh ấy chứ nhất định anh ấy không thể chết, tôi không thể làm như vậy. Vấn đề tôi lo ở đây là con cái, con cái làcái phúc cái lộc lớn nhất của đời mỗi người, thế nhưng nhìn cung Tử tức của bảnthân mà tôi thấy ngán ngẩm (Phi, Hổ, Hình, Không, Kiếp…Tang), nghĩ cũng buồn,đại hạn này của tôi ở Phụ mẫu, tam chiếu về là Tử tức, vậy nên sẽ bất tiện lắmnếu tôi sinh em bé trong khoảng thời gian này phải không ạ? Tôi nghĩ thế. Nhưngtôi cũng hy vọng rằng, Lộc của tôi không phải ở công danh, bạn bè tôi tớ, mà lộc của tôi là ở những đứa con (Lộc tồn,) xinh xắn như những thiên thần. Tôi sẽ sinh con, thậm chí nhiều con là khác, nhưng bố của chúng hình như không phải của một người, có ông Thầy bói bảo tôi rằng đó là cách (Thai, phục, Vượng Tướng…).Ngẫm mà buồn các bác ạ Năm nay là một ngã rẽ của cuộcđời tôi các bác ạ, nhưng nó lại là con ngõ cụt (Vũ, Triệt) dù tôi có cố chọn lựa là nên rẽ phải hay trái ( Tử Hữu), một ngã rẽ đầy lưới trời, bẫy đất cứ trùngđiệp giăng giăng, tôi đâu dám trách ai, chỉ biết kêu trời, trách đất. Thôi kệ,nghĩ làm gì cho mệt . Tôi còn quá trẻ để hiểu về cuộc đời, hiểu hết về nỗi truân chuyên của phận hồng nhan. Cửa Thiền gọi tôi, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ tới. Tôi không thể buông xuôi, tôi không thể thất vọng, tôi sẽ cười, tôi sẽ loan báo với mọi người rằng cuộc đời tôi đầy ắp tiếng cười. Thân chào các bác, cung hỷ tân xuân.
    1 like
  11. Nếu đã có em bé thì điều đầu tiên là hãy giữ gìn sức khoẻ cho cả mẹ và con + tinh thần luôn vui vẻ không được lo nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến bé sau này.Người xem cho NgocMai88 chỉ biết xem cho nữ mà không xem cho nam nên chọn tháng 4 âl (vì cưới tháng 4 là tháng đại lợi cho nữ tuổi Thìn), nhưng nếu chọn tháng 4 thì nam tuổi Thìn vẫn còn hạn tam tai nên tôi mới nói chọn tháng 11 âl (là cuối tam tai sẽ ít bị ảnh hưởng hơn). Vì tư vấn trên diễn đàn không có nhiều thời gian nên chỉ có thể ngắn gọn như vậy. Nam Canh Thân nếu cưới năm Nhâm Thìn - 2012 là phạm tam tai - kỵ
    1 like
  12. Nhóm từ thiện dự kiến sẽ đến Chùa Từ Ân vào thứ bảy tuần ngày 6/2/2012 nhằm đúng vào ngày 13 tiết lập Xuân để thăm và tặng quà cho các cháu, Cô không nhớ chính xác nhưng trên đường đi Vũng Tàu.
    1 like
  13. 1 like
  14. Sư phụ, chắc năm mới nên có thể sư phọ không cần bi wan nữa đâu ạ. Hồi Tết ở đường sách Sài Gòn, chỗ đông người nhất cả tây và ta đi lại tấp nập, con thấy người ta thấy trưng lên mấy cái bảng rất "toa" nói về lịch sử các triều đại VN và Sài Gòn. SP coi thử, nói chung có vẻ ok hơn không sư phụ ? Con thấy thì bước đầu công khai về niên đại vậy là có tín hiệu tốt đấy SP. Chúc SP năm mới nhiều vui vẻ, và sức khỏe
    1 like
  15. Với vận hạn của bạn trong năm rồi thì bạn sinh vào giờ Thìn mới chính xác. Năm Thìn là một năm sức khỏe kém, trong năm nay sẽ có thai nhưng phải chú ý giữ gìn that cẩn thận. Khi sinh hơi khó, hay bị đau bụng phụ nữ. Ở nơi làm việc và cả trong gia đạo vợ chồng không thuận, hay xảy ra cãi vã tranh chấp, nhiều lúc hơi gay gắt. Anh em trong nhà có thể vì tiền mà cãi nhau mất lòng. Bạn chờ bác haithienha tư vấn thêm cho chính xác nhé, thân chào!
    1 like
  16. Đầu tiên anh hãy xem cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử - TG: Nguyễn Hiến Lê. Song song với một cuốn Chu Dịch của Phan Bội Châu.Sau đó xem đến cuốn Kinh Dịch vũ trụ quan Đông phương. TG: Nguyễn Hữu Lượng. Xem xong và trao đổi trên đây.
    1 like
  17. Nam tuổi Mão thì 3 năm tam tai là Tỵ-Ngọ-Mùi kiêng kỵ làm việc lớn như làm nhà, cưới vợ, ... Như vậy năm 2014 là GIÁP NGỌ - năm giữa tam tai của tuổi Mão không nên cưới vợ.
    1 like
  18. Một nhà văn khi viết truyện trải cảm nghĩ và hồn mình trong đó, ai cũng muốn được chia sẻ . Nếu sự chia sẻ cúa một thế hệ thì cũng đã là vinh dự lắm rồi. Nếu là sự chia sẻ của cả một thời đại thì cũng là một thiên tài. Nhưng từ khi có lịch sử văn minh nhân loại thì truyện tình Trương Chi - vốn không phải là một truyền thuyết, hay một sự kiện lịch sử - nhưng sự tồn tại gần như vĩnh cửu. Điều này chỉ có ở một nền tảng xã hội rất phát triển mới có thể tạo ra những tác phẩm vượt thời gian như vậy. So với chuyện tình Trương Chi, tôi chưa thấy một tác phẩm nào xứng đáng để so sánh. Phạm Duy Khiêm - một tài năng được ghi nhận mà viết lại chuyện tình Trương Chi thấy mộc mạc quá! Sợ không bằng một bà mẹ quê ở Việt Nam kể cho con cháu ở tuổi thơ ngây câu truyện này. Hay là tại dịch ngược từ tiếng Pháp qua, nên nó giảm gía trị đi chăng? Đấy là cái nhìn của cá nhân tôi thôi.
    1 like
  19. HAPPY BIRTH DAY TO YOUNăm nầy . Đào Hồng Hỉ tam minh thêm Lộc Đồng Kình Linh tam Hóa hội tề Mấy năm tình cảm ê chề Năm nay duyên phận một bề yên vui Tình cảm đến như Sao băng xẹt Ngần ngại gì không lấy thời cơ Năm nay lại thỏa ước mơ Tình sầu đã hết bơ vơ một mình Kìa trước ngõ anh chàng lấp ló Cảm thương nàng hỏi nhỏ một câu Em ừ ưng thuận làm dâu Anh về bưng lấy mâm Trầu mang qua Nhật Nguyệt sáng thêm Lương Xương Lộc Cộng tam Hoa tam Hóa một làng Năm nay danh phận rở ràng Đi đâu cũng đặng ở càng thêm vui Nghề nghiệp cũng thăng quan tiến chức Bỏ bao công ấm ức từ lâu Cũng do vì một chữ cầu Năm nay tự đến không sầu không lo .
    1 like
  20. 1 like