• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 16/12/2011 in Bài viết

  1. Tôi không nghĩ rằng: Người sáng tạo ra chiếc nắp cống có hình trống đồng này muốn ngầm nhắc nhở đến một thời nền văn hiến Việt bị chà đạp giày xéo bởi quân xâm lược Bắc phương. Bởi vì không biết bao giờ quân đội Hán sẽ tràn qua đây để tiếp tục chà đạp lên văn hiến Việt, nhưng trước mắt, nó dùng để cho chính người Việt dẫm đạp lên nền văn hiến của tổ tiên.
    2 likes
  2. Trả nợ đèn sách xong Tuyetminh nguyen du saigon. Được tin báo làm các huynh trưởng đẹp trai như tượng vô cùng sửng sốt..... Ra sân bay đón đoàn gồm có....... Vừa mới cưới vợ, như do rất can đảm nên huynh Thiên Luận đã chụp một kiểu cực kỳ hoàng tráng.....làm kỹ nghệ ở Sân bay cho cô em đồng môn nhân dip du Sài Gòn. Tại nhà Thiên Sứ với bữa cơm thân mật...như ở nhà hàng. Đông vui Ngay chiếu hôm đó, một độ phong thủy thực nghiệm trực tiếp tại hiện trường. Cùng đi còn có Trung Nhan, Thiên Sứ, Tuyết Minh, Thiên Đồngvà Thiên Anh khuất sau ống kính.
    1 like
  3. Cô gái này thực ra khó giữ được tiền bạc. Lại là người khá rộng rãi. Có thể nói là phụ nữ mà tính khí đàn ông. Nóng tính và khẳng khái. Tuy nhiên không giận ai được lâu. Nhiều khi bướng bỉnh và cố chấp. Khuyên bạn nên nữ tính hơn để cha mẹ đỡ phiền lòng nhé!
    1 like
  4. Chuẩn không cần chỉnh, nhưng mà khó lòng thay đổi được hoặc phải nhà phải xây lại.
    1 like
  5. nhà này về kinh tế do phụ nữ nắm giữ ,dù người nam có làm ra tiền thì cũng phải nộp hết cho vợ
    1 like
  6. Nhà này bị thoát khí rồi, phòng ngủ bế khí. Phạm Hùng phân cung nhà lên xem thế nào
    1 like
  7. Chủ xe chở gỗ lậu kể chuyện được kiểm lâm "hộ tống" 15/12/2011 14:56:55 Ông Hoàng Văn Chiến (45 tuổi, trú tại khối Hợp Thái, thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An) - chủ xe 37V-3851 nói, ông được một người nhờ chở gỗ cho Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống Trịnh Thanh Long, nhưng không biết đó là gỗ bất hợp pháp. “Nói thật với anh, nếu người thuê xe không nói chở gỗ cho ai thì không bao giờ tôi cho thuê. Họ khẳng định gỗ của ông Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Huống tôi mới nhận lời”, ông Chiến khẳng định trên Tienphong.vn. Ông Hoàng Văn Chiến - Chủ xe chở gỗ lậu bị lật tại dốc Pù Huột ngày 7/12. Ảnh: TPO Theo tường trình của chủ xe Hoàng Văn Chiến, ngày 6/12, một người đàn ông tên Tâm làm nghề buôn bán tự do trú tại thị trấn Quỳ Hợp gọi điện thuê xe đi chở gỗ. Ông Chiến hỏi chở gỗ cho ai, Tâm trả lời: “Chở cho sếp Long, Phó Giám đốc khu BTTN Pù Huống”. Ông Chiến đồng ý. Khoảng 21h, ông Chiến cùng lái xe Vương Đình Hạnh (25 tuổi, trú tại bản Lẩu, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) nhận lệnh cho xe vào xã Châu Lý chở thêm người. “Hơn 23h đêm, xe đến địa điểm bốc gỗ là xã Xiêng My. Lúc này có hai cán bộ kiểm lâm mang đồng phục chứng kiến việc bốc gỗ, phía ngoài đường có một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ”, ông Chiến kể. Đó là chiếc xe màu trắng do Phan Sỹ Tuấn - Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Nga My, thuộc Hạt kiểm lâm Pù Huống cùng hai thuộc cấp điều khiển. Khoảng 2h sáng, bốc gỗ xong, hai kiểm lâm lên ca bin cùng ông Chiến và tài xế Hạnh nổ máy trở về thị trấn Quỳ Hợp, xe ô tô màu trắng chạy dẫn đường phía trước cho đến khi bị nạn. “Lúc ngồi trên xe tôi mới biết tên của hai kiểm lâm là Thắng và Hùng”, ông Chiến nói. Lời khai của ông Chiến có đúng sự thật hay không cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Trưa 14/12, PV liên lạc qua điện thoại với người tên Tâm để xác minh thêm thông tin, vừa nhấc máy nghe giới thiệu là PV, ông Tâm gay gắt: “Tôi đang ở xa, tôi không biết gì cả!”, rồi tắt máy. Công an tỉnh Nghệ An cho biết số gỗ lậu trên xe là của Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống kiêm Hạt trưởng Kiểm lâm Pù Huống Trịnh Thanh Long. Số gỗ này do thuộc cấp của ông Long là Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Nga My Phan Sỹ Tuấn mua cho ông Long. Trong một diễn biến khác, theo báo cáo (gửi Cục Kiểm lâm) của ông Lê Cao Bính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, số gỗ vận chuyển trên ô tô 37V-3851 bị lật gồm 12 cột nhà, một số xà hạ đã được đục đẽo thành nhà thô, chủ yếu là gỗ trai lý nhóm 2. Trong đó, có 7 cây cột được bốc tại nhà ông Nguyễn Ngọc Bình (bản Chon, xã Xiêng My), và 5 cột khác bốc tại vườn ông Vi Văn Tuấn, cũng ở bản Chon, đều là gỗ khai thác trái phép. Ngoài ra, tại nhà ông Bình, qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện, tịch thu hơn 10 m3 gỗ xẻ các loại, có nguồn gốc bất hợp pháp. Ông Bính cho biết, chưa xác minh được nguồn gốc gỗ khai thác từ rừng nào, do ai quản lý. “Tuy nhiên, qua nghiên cứu phân bố các loài cây trên địa bàn các huyện trong tỉnh, số gỗ nói trên chỉ có thể được khai thác trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tức là vùng đầu Khe Hạng, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông”. Như vậy, đến thời điểm này đã có 6 cán bộ kiểm lâm có liên quan đến vụ lật xe gỗ. Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Đào Công Thắng, Nguyễn Kim Hùng, Phan Sỹ Tuấn và Trịnh Thanh Long để làm rõ vụ việc. Ngoài ra triệu tập 2 kiểm lâm viên là Ngô Ngọc Tuấn và Cao Văn Phúc - Trạm kiểm lâm Nga My thuộc Hạt kiểm lâm Pù Huống để làm việc. Bắc Lưu (Tổng hợp) =================================== Trong suy nghĩ của tôi thế gian này toàn người tử tế. Làm gì có tham nhũng!? Lạ nhỉ? Đâu? Tham nhũng đâu? Chỉ cho tôi ai tham nhũng đâu? Toàn người tử tế cả. Định nói tay Hạt trưởng hạt kiểm lâm này tham nhũng hả? Còn lâu nha! Tòa chưa kết tội, bảo ông ấy tham nhũng nhỡ tòa tuyên vô tôi mà đi qua rừng Pù Huống có ngày cành cây rơi vào đầu! Ông ấy bảo ông ấy không bít gì về chuyện này, gỗ của ai ấy chứ! Một người chỉ bị coi là có tội sau khí tòa tuyên án. Bởi vậy, tôi chẳng thấy ai tham nhũng cả trước khi tòa kết tội. Đúng luật chưa? Hì. Tôi không có dây dưa gì đến việc này đâu nhá! Tôi chắc chắn và có thể tự tin đến 51% rằng không phải gỗ của Thiên Sứ. Phải nói trước thế, không nó lại khai bán gỗ cho Thiên Sứ thì chết!
    1 like
  8. Theo tôi những gì cháu kể về cha mẹ thì rất đúng với lá số đầu tiên .
    1 like
  9. 1 like
  10. Tiếc quá, tiếc quá, nếu mà ở gần, chắc cho anh chân tiền vệ (mà thôi dạo này có tý tuổi rồi ) cho anh chân tiền đạo cắm đi. Mặc dù đầu gối củ lạc lắm rồi nhưng còn dẻo phết đấy nhé, nhất là cái khoản hò hét
    1 like
  11. 1 like
  12. Năm tới anh sẽ có nhiều thay đổi , công việc sẽ thuận lợi và năm tới cuộc đời anh sẽ bước sang một bước ngoặt khác . Năm tới cũng có thể anh gặp một người nào đó yêu thương mình và tiến tới hôn nhân.Con anh còn nhỏ nên hướng cho cháu học hành thôi không nên nhờ xem ,
    1 like
  13. Em có thể cho anh biết thêm thông tin về chồng em không , nhìn lá số thì không đến lỗi không có con ,từ đầu đến giờ em chưa nói gì về chồng em cả
    1 like
  14. Vì lập trường không vững hay bị chi phối bởi người khác. Hay suy tính, lo lắng sợ sai, Có giọng hát hay , hoặc tay đàn giỏi. Tiền tài luôn cảm thấy túng quẫn . Năm nay chuyện buồn nhất là cảm thấy ko được yêu thương , bị xúc phạm hay bội phản . Cuộc đời thường dễ bị chuốc lấy vạ miệng lưỡi. Quan lộ phải chờ tới muộn mới khá . Nên lập nghiệp nơi chốn đô hội phồn hoa . Trong người dễ mang bệnh mãn tính (phụ nữ) thường xuyên sống chung với thuốc. hay gặp khó khăn về giấy tờ
    1 like
  15. Nền phòng bếp cao hơn phòng khách thì hợp cách trong phong Thủy, không cần sửa lại làm gì, bạn có thể trải thảm hoặc viền cạnh hoặc nâng cao hẳn khoản 17.3cm để tránh bị vấp. Thân mến.
    1 like
  16. Tối hôm ấy. Tại nhà hàng Chợ Quê. Tuyetminhnguyen hẳn ngồi canh đại sư huynh Hạt Gạo Làng. Đấy mới là Tả Thanh Long. Còn hữu Bạch hổ là Thiên Anh và bạch hổ thật.... Trong khi chờ đợi Trungnguyen hỏi Tuyetminhnguyen: "Em có thích món đặc sản rau cải luộc không?". Thấy hai cô gái ....nhà quê....Quê hẳn hai cục chưa? Tuyetminhnguyen đi ....Chợ Quê. Chợ Quê có con cá trê. Sào chua ngọt thấy mê. Nấu nhỏ lửa không khê. Hê. hê hê.... "BBW chưa vợ thấy thế nào? Rất tiếc anh đã có vợ.....". "Em tuy chưa vợ, nhưng nghiệp chướng nặng nề.....Híc!". "Xếp lớn trông rất ngầu....ra cái điều tư duy" Ăn nhậu còn có Hà Hồng Nga - xếp của Thiên Sứ - Thiên Sứ, Trungnhan, Thiên Đồng... Chợ quê, nhưng đặc sản thành thị...... Zdô! ....20%. Em thấy tình hình thế nào? Tụi nó trông chán quá phải không ? Trần Long 07. Tuy hơi giồng nhưng không phải "Điệp viên 007". Chưa "si nhê".... Tuy hoàng trang và đẹp giai. Nhưng có vợ rùi! Hỏng! Thiên Luân đã có sổ đỏ do xếp giữ.
    1 like