-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 12/10/2011 in Bài viết
-
Sợ ma, chồng hoang tưởng giết vợ Đau xót những vụ đốt chết người đã cạn tình Tìm kẻ sát nhân từ vết máu để lại trên két sắt Tối 6-10, người dân thôn Chùa, xã Xương Giang, TP.Bắc Giang, Bắc Giang bất ngờ thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Hà Thị Phượng. Mọi người tưởng chị Phượng bị chồng đánh như những lần trước nên vội chạy đến can ngăn. Nơi xảy ra vụ án mạng. Đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Trong buồng tắm, chị Phượng nằm bất động với nhiều vết thương khắp người. Đứng cạnh đó là đối tượng Đỗ Văn Ngọ (45 tuổi, chồng chị Phượng) đang cầm một chiếc kéo dính máu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đứa con gái bé bỏng run lập cập không cất lên thành lời. Một số trai làng khỏe mạnh đã dũng cảm lao vào ôm lấy Ngọ và tước chiếc kéo trong tay y. Lúc này, Ngọ như sực tỉnh và khóc òa lên như một đứa trẻ. Nạn nhân Phượng đưa đi cấp cứu nhưng rất tiếc chị đã không qua khỏi. Hôm qua, 10-10, chúng tôi đã về xóm Chùa để tìm hiểu rõ hơn sự tình. Trong căn nhà tuềnh toàng nghi ngút khói hương, ông Đỗ Văn Lai (bố Ngọ) cho biết: Ngọ là anh cả trong gia đình có 7 anh em. Vì gia cảnh khó khăn, Ngọ chỉ học hết lớp 7 đã bỏ ngang. Sau này, Ngọ nên duyên cùng chị Phượng là người cùng xóm. Chị Phượng tuy không phải là cô gái sắc nước hương trời nhưng đổi lại, tính tình lại hiền lành chịu thương chịu khó. Không những thế, chị Phượng còn sinh cho Ngọ hai đứa con “đủ nếp, đủ tẻ”. Cùng với niềm vui đó, vợ chồng Ngọ cũng chắt bóp dành dụm xây được một căn nhà trên mảnh đất của cha mẹ. Mọi người ai cũng mừng cho họ. Thế nhưng sau khi đứa con thứ hai được hơn 2 tuổi và căn nhà cũng mới xây xong chưa khô vôi thì Ngọ đột nhiên phát bệnh đau đầu. Ông bà Lai cùng chị Phượng đưa Ngọ đi khám thì mới biết là Ngọ đã mắc bệnh tâm thần. Từ đó, mỗi lần Ngọ kêu đau đầu thì cả nhà lại cho anh vào bệnh viện, lúc thuyên giảm bệnh lại cho Ngọ về nhà. Thế nhưng cũng từ khi phát bệnh, Ngọ trở chứng thích đánh vợ, trong đó có lần Ngọ cầm chày giáng vào đầu chị Phượng khiến nạn nhân phải nằm viện cả tháng trời. Gần đây, gia đình thấy bệnh của Ngọ lại tái phát nên đã đưa anh đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần. Ngọ vừa về nhà được ít ngày thì gây ra án mạng. Quệt ngang dòng nước mắt, bà Hà Thị Ngan (mẹ Ngọ) cho biết, sáng hôm xảy ra án mạng, 6-10, Ngọ có phàn nàn với bà rằng Phượng đi ngoại tình. Biết con mình mắc bệnh nên nói nhảm nhí, bà Ngan đã gạt đi, mắng Ngọ: “Mày chỉ nói lung tung thôi. Vợ mày nó thương mày thế, hơn nữa nó vất vả bao năm vì mày, đến nỗi xấu như con ma thì ai người ta thèm để ý mà ngoại với chả tình”. Nghe mẹ nói vậy, Ngọ không nói gì mà chỉ cười rồi đi về. Chiều hôm đó, trong họ có việc nên các gia đình liên quan đều đến nhà ông trưởng họ. Khi mọi người đang ăn cỗ, bỗng dưng Ngọ đứng dậy. Mọi người tưởng Ngọ đi lấy thêm thức ăn nên cũng không để ý. Một lát sau, bà Ngan về trước để ẵm cháu. Chỉ khi có tiếng kêu thất thanh của con gái Ngọ thì bà Ngan mới vội vàng chạy sang, hô hoán đến lạc giọng. Cũng theo bà Ngan, mấy ngày trước Ngọ bảo với mọi người rằng anh ta đã gặp ma, con ma này uy hiếp khiến Ngọ mất ăn mất ngủ. Có lẽ trong cơn hoảng loạn vì sợ ma, Ngọ thấy vợ đang ở trong buồng tắm giặt đồ. Từ đó Ngọ đã dùng kéo xuống tay với vợ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo Phúc Lâm Pháp luật Việt Nam ==================================== Trường hợp này rất có thể gia đình nạn nhân bị phạm Phong thủy. Cách đây cả 5/ 6 năm trước, chúng tôi cũng xuống Thanh Hóa sửa từ thiên một ngôi nhà bị phạm Thái Tuế khi động thổ. Gia chủ đào giếng lấy đất đắp nền cung Thái Tuế xung chiếu. Khi vướng đá tảng dưới lòng giếng, anh ta cho nổ mìn phá đá để tiếp tục đào. Ngay sau đó anh ta phát điên đâm chết bố và chị ruột. Cùng đi có Linh Trang, Hưng Phúc, Hahung.... Có lẽ bắt đầu từ bây giờ web lyhocdongphuong.org.vn sẽ thông báo khu vực động thổ để bà con có nhu cầu cất nhà không bị động thổ phạm Thái Tuế. Chúng tôi hy vọng các trang web lý học khác cũng sẽ cùng công bố khu vực động thổ từng năm để bà con gần lành tránh dữ.5 likes
-
Thưa Thầy, đúng vậy, cần quảng bá cho mọi người biết về khu vực thái tuế của từng năm để tránh động thổ, em quan sát trong các năm và em chủ tâm theo dõi thì những nhà có hướng toạ bị thái tuế đều xảy ra chuyện, nặng nhất là mất người, trong năm nay em đã thấy 4 - 5 trường hợp rồi, còn nhiều trường hợp nữa em đang coi động tĩnh từ đây đến cuối năm.3 likes
-
Nũ mệnh phu cung có đà-la thủ là cách ám lệ trường lưu [ thiên không ] , suốt cuộc đời phải âm thầm nhõ lệ ,có khi nằm bên chồng nhưng vẫn thấy mình cô đơn gối chiếc .Năm tới ,vẫn còn nhiều chuyện buồn phiền về gia đạo nhất là sức khỏe kém ,những tháng gần cuối năm trời mới tạnh mưa.1 like
-
1 like
-
Lúc thiếu thời kiếm tiền hơi vất vã tiền tài không tụ vào tay nầy ra tay kia , về sau thì mới khá giả nhưng không thể giàu có được , điền sản có hưởng của tiền nhân để lại sau mua tậu được thêm nữa .1 like
-
Có con quí tử ,sau thành đạt .Có chồng đang sống sau hỏi chuyện chia tay ? ai dám trả lời đây ?1 like
-
1 like
-
Tình duyên đã đến rồi ,nhưng năm Ngọ-mùi mới tiến tới hôn nhân được1 like
-
chào bạn! đào - hồng , cùng với tham lang . lại thêm : hóa kị ! anh càng " đào hoa " ! thiên không , cư mệnh , nữa mà . thân ! riêu - võng - tú , thật là khổ anh ! .....chúc ! bình an !1 like
-
Theo lá số này thì cậu mải chơi hơn mải làm Lại là đào hoa phiếm thủy nên số khổ vì đàn bà .1 like
-
Tìm hiểu thêm ở topic này nếu bạn đã đọc 100 trang của mục này, à bây giờ là 190 trang đấy. Tuổi Giáp Tý Và Đinh Mão Nếu sinh 2012 thì con gái tốt hơn con trai vì dù sao năm này mạng con khắc mẹ (Hỏa khắc Kim). Thân mến. Tham khảo ở đây nhé http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/17760-tuoi-giap-ty-1984-va-tuoi-mau-thin-1988/1 like
-
Nghiệm Chứng Qua Thiền Định http-~~-//www.youtube.com/watch?v=j_sRZud95rE1 like
-
Tiền Duyên được hiểu như sau: " Tiền Duyên là duyên phận của một người ở kiếp trước, vì mắc Nợ Ân Tình với người khác chưa trả được, chưa giải quyết xong. Nay theo quá trình chuyển nghiệp vào cõi Nhân tái sanh làm người phải nhận quả báo kiếp trước." Việc nợ Tiền duyên có muôn hình vạn trạng. Người còn bị nợ tiền duyên phải biết chính xác việc mình còn nợ nần như thế nào thì trả mới được đúng. Sau đây là một số ví dụ về nợ tiền duyên: Ví dụ 1: Một người Nữ yêu một người Nam đến có thai. Nhưng hai gia đình không đồng ý cho cưới, bản thân người Nam cũng chạy tít đâu mất.Người nữ vì xấu hổ, uất hận, chán chường mà tự tử chết. Như vậy trong trường hợp này, người Nam kia đã có Nợ ân tình. Kiếp sau phải bị quả báo nhân duyên. Nếu câu chuyện này xảy ra từ tiền kiếp thì kiếp này người Nam bị nợ tiền duyên. Ví dụ 2: Một người Nam lấy hai người vợ. Chỉ yêu chiều người vợ Thứ mà hắt hủi,xa lánh người vợ Cả.Người vợ cả vì chưa có con nên cũng không biết làm gì cho đỡ buồn phiền. Càng ngày nỗi buồn phiền tủi hận càng tăng lên. Đến một ngày nào đó vì quẫn trí mà tìm đến cái chết. Trong trường hợp này thì người Nam đã có Nợ ân tình và cũng phải chịu quả báo nhân duyên. Nếu câu chuyện này xảy ra trong tiền kiếp thì kiếp hiện tại người Nam bị nợ tiền duyên. Ví dụ 3: Một cô gái xinh đẹp vì hám tiền bạc vật chất, yêu một lúc cả 5 người đàn ông giàu có . Với ai cô cũng hứa hẹn tương lai hôn nhân, nhiệt tình hiến dâng thể xác. Trong số 5 người đàn ông đó, có 3 người si tình đắm đuối, còn 2 người thì mục đích chính chỉ là vui chơi.Một ngày kia cô gái cùng đống tài sản của các anh si tình biến mất tăm tích.Ba người này hụt hấng, chán nản, buồn phiền, đau khổ. Rồi vì những lý do nào đó mà họ lần lượt ra đi "thiên thu vĩnh biệt" khi mái đầu còn xanh, ôm trong lòng mối hận tình khôn nguôi.Trong trường hợp này thì cô gái xinh đẹp kia đã có Nợ ân tình với 3 người và phải chịu quả báo nhân duyên. Nếu câu chuyện này xảy ra trong tiền kiếp thì kiếp hiện tại(đã tái sanh làm người)cô gái xinh đẹp đó bị nợ tiền duyên. Nếu trả nợ tiền duyên thì phải dùng tới 3 hình nhân để thế mạng, thế duyên....vv. Đây mới chỉ nói đến yếu tố con người, yếu tố vật chất trả nợ đi kèm cũng không thiếu phần kỳ lạ. Có những vong yêu cầu phải trả 1 mẫu ruộng, 1 ao bèo, một con lợn nái và mười con lợn con, một con chó. Có vong thì chỉ đòi đủ 3 đĩnh vàng ròng, một mâm cơm có rượu ngon. ...vv. Như vậy Nợ tiền duyên đã rõ, còn Quả báo tiền duyên thì sẽ như thế nào? Những người bị một trong bốn tình huống sau đây được coi là quả báo tiền duyên: 1.Trục trặc trong tiền hôn nhân: Liên quan đến các vấn đề tìm hiểu, kết bạn để đi đến hôn nhân hay gặp nhiều sự khó khăn trở ngại, không thuận lợi.Vô duyên. 2.Không thành duyên phận: Hôn nhân đã định đến ngày giờ để cưới mà không thành phải hủy bỏ. Hoặc hôn nhân tưởng như đã trong tầm tay, đến lúc quyết định thì lại hỏng, không thể cưới nhau được. 3.Không có con hoặc rất khó có con : Trường hợp hai người lấy nhau đã lâu không có con mà không liên quan đến bệnh tật, sức khỏe của hai người. 4.Không có hôn nhân lâu dài: Sau một thời gian chung sống, lựa chọn cuối cùng là bỏ nhau. Như vậy ai bị vào 1 trong 4 trường hợp nêu trên, đầu tiên nên nghĩ đến việc có Nợ nần ân tình kiếp trước tức là nợ tiền duyên. Vậy trả nợ tiền duyên như thế nào và những ai làm được việc này? Như trên đã nói, phải tùy tình trạng nợ duyên đó như thế nào mà làm hình nhân thế mạng, thế duyên để trả nợ duyên. Có khi chỉ cần 1 hình nhân là đủ, nhưng cũng có thể phải cần đến 3-4 hình nhân thế mạng, thế duyên mới đủ. Lễ trả nợ tiền duyên được thực hiện tại các đền thờ Thánh Mẫu ở trong các Chùa, Các Đền, Điện, Phủ khác ngoài Chùa. Người có thể làm việc này là các Pháp Sư, Đồng Thầy Tứ Phủ, Thầy cúng Tứ Phủ. Không làm lễ trả nợ tiến duyên nơi Tam Bảo vì việc này không thuộc phạm vi giải quyết của Chư vị Phật, Chư vị Bồ Tát. Mặc dù trong số các vị Bồ Tát, có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là người duy nhất hóa giải được nợ tiền duyên. Nhưng việc này phải được thực hiện tại tư gia của những người có Căn Quả được hưởng lộc do Đức Quán thế Âm ban cho và có thờ Đức Quán Thế Âm. Thường những người này là những người: Có khả năng gọi Hồn. Có khả năng tìm mộ. Có khả năng thấu thị. Có Khả năng linh cảm biết trước các sự việc và một số khả năng đặc biệt khác.1 like
-
1 like
-
Chú cứ vô đây. Quán thì thiếu gì. Chú chỉ cần xuống sân bay thôi là bước chân vô quán luôn rồi mà :lol:1 like
-
Đại hạn trong 10 năm , tiểu hạn trong 1 năm .1 like
-
Bài 1: Trị bệnh ung thư Bài 2: Thuốc Tiên rửa mắt và thuốc thánh trị bệnh đái đường Bài 3: Phương thuốc hiệu nghiệm cho bệnh tiểu tiện không thông ở người già. Không biết thực hư thế nào, thấy cũng hay hay phamhung cứ chia sẻ để bà con ai có kinh nghiệm hoặc có nghề (có chuyên môn) thì kiểm tra, kiểm chứng giùm để lưu chuyền cho mọi người ứng dụng.1 like
-
Bạn đang ở trong đại hạn tốt nhưng năm tiểu hạn xấu không có gì lo lắng cả . Đến năm 2013 trở đi sẽ thuận lợi .1 like
-
Cũng đừng lo lắng quá, chắc trong vòng 3 tháng tới tình duyên lại có thôi mà. Năm nay không kết hôn chắc cũng tầm 33 mới cưới được vợ, năm sau trong nhà có biến, sức khỏe cha mẹ kém, dính tới kiện tụng liên quan tới sự lừa đảo chiếm dụng, tranh chấp... Trong họ có thể có cái tang.1 like
-
Năm sau có thế lấy vợ. Vợ có dạng người thấp đến trung bình, da trắng, người đầy đặn, mặt tròn cằm vuông hay chẻ, nơi cằm có thể có tỳ vết gì, có bệnh hay đau nhức xương khớp. Bản chất nhân hậu thương người, bình thường có khẩu thuyết ăn nói khá hùng hồn, nhưng lúc bực dọc lời nói khó nghe và đanh đá dễ gây mất lòng. Vợ chồng khá giả, dù gia đạo có thỉnh thoảng xẩy ra xích mích nhưng sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long.1 like
-
Anh muốn hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi cụ thể, mọi người mới trả lời được1 like
-
1 like
-
Mô tê ra răng? Chắc hiểu bạn muốn nói gì nữa!1 like
-
Tôi từng vô tận tâm linh Về đây uống rượu một mình em ơi Thương ai đứng giữa dòng đời. Có hai con mắt nhìn đời một con1 like
-
Có người thương tiếc nhà thơ Bùi Giáng bèn làm hai câu thơ: Nhà thơ ở cạnh nhà thờ Nhà thơ tắt thở nhà thờ đổ chuông. Nghe cũng độc đáo!1 like
-
chào em ! câu hỏi của em , thật khó mà trả lời cho trọn vẹn , đầy đủ được ! trong " thế giới , vật chất này , vạn vật , đều có ảnh hưởng qua lại với nhau , mà " ! để có một gia đình hạnh phúc , cần hội tụ được nhiều yếu tố lắm ! mà tử vi - lý số , bản mệnh của con người , biết trước được nó , cũng chỉ là : biết một , trong nhiều yếu tố cần biết , mà thôi ! song , trong tử vi , lại chỉ ra được một yếu tố cũng khá quan trọng , góp phần cho một gia đình hạnh phúc ! đó là : " khả năng về con cái " , sau nữa là : biết trước về , khả năng trí tuệ , tính cách , sức khẻo của mỗi người ! " biết nhà dột , thì sẽ dọi lại được , trước khi trời đổ mưa " , mà ! đúng không em ? trong thực tế cuộc sống , anh thấy , có cặp vợ chồng , rất hòa thuận , nghề nghiệp ổn định , vật chất khá giả , thế mà người vợ , lại không có khả năng sinh con [ hoặc ngược lại ] , dẫn đến cảnh " chia đàn , sẻ nghé " , có hạnh phúc đâu ! cũng có cặp vợ chồng , nếu xét về bản mệnh , thì cho là không thuận hay không hợp , thế mà họ lựa được nhau , sống chung vẫn thuận , có đứa con ra đời , lại càng làm cho họ gắn bó , hòa thuận hơn ! từ đó , làm anh , đã phần nào hiểu được " trong bộ tượng , tam đa ! tại sao cổ nhân lại tạc và xếp trước tiên : ông phúc ! có bế đứa trẻ con ! là như vậy !" có phúc , sẽ có lộc , sau là được thọ , mà ! con , là " vị - hương " của cuộc sống vợ chồng , làm cho gia đình trở lên hạnh phúc vậy ! mà với em , thì ..khỏi phải nói rồi ! hiện tại thì còn nhiều cái chưa diễn ra với em [ nói về một gia đình ] , thôi thì : biết cái gì và có cái gì trước , thì ta khắc phục , phát huy , nha ! là người thông minh , trí tuệ uyên bác như em , chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp ! chúc em yên tâm , vui vẻ !1 like
-
Lấy được người này hay không thì cũng vậy, anh bạn này cũng có số gia đạo tương đồng với cô. Chuyện kinh doanh thì nên tách bạch ra, hỏi như vậy khó trả lời.1 like