chào bạn ! vóc người trung bình , khôn mặt trò , nước da trắng hồng , khoa nói lưu thông , thảo nào nhiều anh chết mệt ....? bây giờ , tôi góp đôi lời , nếu có " phạm thượng " , xin người hãy bỏ qua ! thiên di : song lộc , thiên mã , chiếu về . lại thêm : tả -hữu -long -trì , hội cung .thiên tài - vãn khúc , cùng hổ cứ , tại mệnh có rồi , lại giáp : việt - lộc - quyền ..số này , thiên trù , ra ngoài , hợp cách . chỉ có điều : vận { thân } , ở hãm trạch . lại thêm : tuế - hổ - hỏa - quả tú , chiếu cùng . phá lưới trời , cũng là rất khó . vận bị hãm rồi , âu cũng là số phận . trời cho cái này , lấy đi cái nọ , cũng là lẽ tự nhiên . sinh giờ dương , mệnh đóng cung dương , số này là : cát ! cha , mẹ , anh , em đều là bậc : phú quý . đất điền , có thiên phủ , giữ kho lộc của trời . cung phúc đức , cũng vào hàng : quốc ấn ! hai hạn lớn : 24-26 tuổi , qua rồi , đó là nhờ : phúc phận ! duyên phu quân hơi muộn , cũng đành , đây là trời xếp . 28 nãm nay , qua 29 cũng chưa , có thể là 30 mới đến . ở đó hội vào : khoa -lộc -quyền -phủ với tử vi -ở cung tử tức . lại thêm vào : khôi -hỉ - nguyệt đức , ở : vượng , rõ rồi . người ấy , khá đẹp , vãn chương hiểu biết . cái lý này , là tôi đoán thế . nếu sai thì , bạn hãy bỏ qua . sang nãm , ở ngọ { 29 tuổi } , vì xung với tý . lại thêm vào : thiên khốc , thiên hư .! cung tử tức : cũng là khá tốt . như mọi người , hợp lẽ tự nhiên . chỉ có điều , sinh hạ , hơi phiền . cũng là bởi sao trời : hóa kị ! hóa kị - cự , dương : tâm , thận , yếu suy . đến độ thì chứng này , hay làm mờ mắt . đây cũng là một phần nữ tính . với đào hoa , vãn khúc , ấy mà . bạn đã từng một lần nếm chải . và từ nay , xin cân nhắc việc này , thì có thể , xuôi chiều , số phận ! vận tháng 11 , đen hơn tháng 10 . sắp đến rồi , xin hay tự tin . chẳng qua , là lẽ thường niên . thăng , trầm vận số , tự nhiên ấy mà ! sao cô thần , chiếu vào mệnh đó ! hãy làm nhiều việc thiện , nữa đi . chùa xa , cũng chẳng quản chi , đến mà : lễ , bái , thế thì : hồng duyên ! ......! chào bạn !