• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 15/08/2011 in Bài viết

  1. Chữ ký của người nghệ sỹ tài danh cả đời. Đào hoa, mà bạc phận. Tâm hồn luôn tràn dâng chất nghệ nhưng cuộc đời cũng trầm bổng như nốt nhạc, như dòng chữ viết ra vậy. Chữ ký cho thấy là chữ ký của người theo thiên hướng nghệ thuật, người rất trong sáng, trước sau như 1, trong lòng có sao thì tỏ vậy. tuy nhiên cũng có như chỗ ẩn dấu thâm sâu mà người ngoài không biết được. Thể hiện chữ Công không hòn thiện, còn chữ Sơn cũng thế, cả 2 chữ này cho thấy không màng công danh tiền bạc nhưng trí hướng thì từ đầu chữ T đến chữ C và chữ S đã bao bọc vây kín, thể hiện sự bao trùm trí tuệ. Chữ G và chữ N như rễ bám và chữ G như sự hài hòa đối với chữ C, một thời kỳ Trung vận tươi đẹp. Hậu vận thể hiện ở chữ N thật đuối, nên cuối đời có những bài hát thật bi ai. Tâm sao thể hiện vậy.
    2 likes
  2. Một số hình ảnh đợt bắn pháo hoa 30-4 tại Đà Nẵng
    2 likes
  3. Mới nhìn thì tưởng không xấu. Nhưng ngẫm kỹ thì Phật ko bao giờ dạy như vậy.1.- Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nếu thế thì ai tu? Không lẽ nhờ người khác không phải mình tu hộ? 2.- Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Nhưng thằng thật thà thì chẳng ai bảo là thông minh cả? 3.- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Ơ! Nếu không thành công một cái gì đó thì lấy cái gì ra để tự đại? 4.- Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ. Vậy người thân chết ta có ganh tỵ không mà sao bi ai thế? 5.- Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Ơ! Thế câu "1.- Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" nghĩa là thế nào? Mất một kẻ thù là sai lầm à?. 6.- Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Vậy ở nhà phụng dưỡng cha mẹ đi. Đi tu làm gì? 7.- Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty. Thế những con người lâm cảnh khổ trần gian cần cứu trợ có đáng thương không? 8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Vậy những kẻ phạm tội bị tử hình, hỏi nó có muốn vươn lên không? 9.- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Câu này mâu thuẫn với câu dưới (Câu 10). Vì nó xác định sự tuyệt vọng chỉ dành cho những thằng ngu! 10.- Tài sản lớn nhất của đời người la sức khỏe, Trí Tuệ. Vậy những thằng ngu thì không thể có tài sản và những kẻ ốm yếu toàn là những thằng nghèo chăng? 11.- Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Ối giời ơi! Thế thì thế gian này phần lớn là những kẻ ăn quỵt. Còn không thì cũng là nợ lút đầu lút cổ! 12.- Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Vậy ta khoan dung cho ai chính là ta "dâng lễ vật" cho kẻ có tội với ta? Vậy là kẻ có tội là xếp của những người khoan dung sao? 13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Trời! Câu này không khác gì bảo cả thế giới này toàn là những thằng ngu, khi chưa đạt đến chân lý tuyệt đối! 14.- An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Ơ! Vậy những người hay bố thí chính là những kẻ khốn khổ trên thế gian cần phải tự an ủi sao? Tôi không dám tự cho mình là người đã xem hết những bộ kinh của chính Đức Thích Ca dạy, hoặc những bộ kinh của các vị Phật, bồ tát cùng thời với đức Phật. Nhưng tôi tin rằng Đức Phật không bao giờ dùng ngoa ngữ để so sánh và nhấn mạnh vấn đề cần diễn tả. Tôi không tin Đức Phật nói những câu này. Trong một tạng kinh của Đức Phật mà tôi được xem (Tôi ko nhớ tên Kinh), nhưng nhớ Đức Phật có nói - Đại ý:Sau này, sẽ có những kẻ mượn danh ta để nói những lời giống ta, nhưng làm sai lạc ý của ta. Đó là những lời nói của Ma Ba Tuần và không phải của ta.
    2 likes
  4. Bài sửa của Anh2001: "Kính chào thầy Vulong, em xin phép thầy sửa bài cho MinhQuân, có gì sai thầy sửa tiếp nhé. Kính mến thầy. Xem bài viếtMinh Quân, on 14 Tháng tám 2011 - 11:17 AM, said: Ví dụ 3: làm lại.... Bính (7).................Tân (3,1)..................Ất (9)......................Mậu (7) Thìn (7)................Mão (9)...................Dậu (3,1)..............Dần (10) +4,3 + Có Bính trụ năm hợp với Tân trụ tháng hợp mà không hóa + Có Thìn - Mão - Dần tam hội. hóa Mộc thành công). + Có Ất can ngày hóa Kình Dương tại Dần ===> Dần trụ giờ tăng thêm điểm vượng 4,30 đv (Không nói như vậy mà phải nói là Nhật can Ất có điểm đắc địa Kình dương tại Dần ở trụ giờ). + có Ất ngày bị khắc trưc tiếp bởi Dậu. (1) Bính năm 7đv. (Bính trong tổ hợp Bính - Tân, nên các can chi ngoài tổ hợp không có khắc-Chú ý, nếu chi là Tý không bị hợp thì tý vẫn khắc Bính vì Bính bị hợp, còn Tý không bị hợp, Bính Tý lại cùng trụ), vào tt giảm 2/5. Hỏa = 7 x 3/5 = 4.2 đv. OK (2) Thìn hóa Mộc có 7 đv. vào tt giảm 1/2. Mộc = 7 x 1/2 = 3.5 đv. OK (3) Mão có 9 đv. vào tt giảm 2/5 . Mộc = 9 x 3/5 = 5.4 đv. OK (chú ý: nếu Tân không ở trong tổ hợp với Bính, thì Tân vẫn khắc Mão do chúng cùng trụ) (Phải nói thêm là nếu Tân không bị khắc gần). (4) Dậu có 3.1 đv. Kim = 3.1 đv.OK (5) Dần có 10 đv + 4,3 đv (Kình Dương) vào tt giảm 2/5. Mộc = 14.3 x 3/5 = 8.58 đv. OK (6) Mậu có 7 đv. Thổ = 7 đv. Sai -Bị dần khắc trực tiếp giảm 1/2đv, còn: 7.1/2=3,5đv. (7) Ất có 9 đv, bị Dậu khắc tt giảm 1/2 . Mộc = 9 x 1/2 = 4.5 đv. OK (8) Tân có 3,1 , có Bính Hỏa khắc gần giảm 1/3. Kim = 3.1 x 2/3 = 2.07 đv. OK Tổng hơp; .....Tài.........Quan sát..........Kiêu Ấn........Nhật chủ..........Thực thương ....Thổ.........Kim..................Thủy..............Mộc...................Hỏa........... ....7 đv........5.17..................#4.1..............21.98..................4.2............ ...3,5đv.......5,17..................#6.............21,98...................4,2........ Quý thủy tàng trong Thìn, Quý trừơng sinh tại mão, có 6đv. =====> Nhật chủ Mộc có 21.98 đv => Nhật chủ vượng. Kiêu ấn ít, Thực thương ít. không biết áp dụng giả thiết (50/ - Nếu Thân vượng là kỵ thần 1 có ít nhất 3 can chi còn tài tinh là hỷ thần số 1 thì khi kiêu ấn, quan sát và thực thương ít, dụng thần đầu tiên phải là thực thương, bởì vì thực thương có thể xì hơi Thân để sinh cho tài tinh, mục đích để tránh sự thương tổn do hai hành này xung khắc nhau (nó thường được gọi là dụng thần hòa giải hay thông quan), trừ khi Thân vượng và tài tinh tương đương với nhau thì không thể lấy thực thương làm dụng thần bởi vì khi đó tài tinh sẽ vượng hơn còn Thân sẽ trở thành nhược.) này được không thầy ơi. ==> Dụng thần là thực thương Hỏa. Hỷ thần là Thổ. Kỵ thần là Mộc. Ở đây đúng là Thân vượng (có ít nhất 3 can chi tỷ kiếp Mộc), Kiêu ấn, Thực thương ít (có 1 can hoặc chi hoặc tạp khí). chỉ có Quan sát đủ (có 2 can chi Kim, nhược trong vùng tâm) chứ không ít. Xét kỹ ta vẫn dùng giả thiết 50/. Dụng thần là Thực thương như Minh Quân là OK.. Em kính chào thầy?". Ở đây Quan Sát là hỷ dụng (có 5,17đv trong vùng tâm) nên nó mới là hỷ thần số 1 chứ không phải Tài tinh (chỉ có 3,5đv), vì vậy không thể áp dụng giả thiết 50/ này được. Còn lại tất cả đều đúng, Anh2001 giỏi lắm. Thân chào.
    2 likes
  5. Ko biết a hỏi j để mà nói?Số anh tiền vận long đong vất vả, tiền tài tụ tán thất thường, lại dễ mắc rắc rối kiện tụng về tiền bạc, ngoài 35 tiền tài mới bắt đầu tụ, sau cũng giàu có, đất đai cũng nhiều. Về hôn nhân thì đã nói, lấy sớm khó tránh 2 lần đạp chông... Đáng lo nhất là đại vận 55-64 tuổi gặp nhiều sự chẳng lành, nên xa quê lập nghiệp, làm phước bố thí nhiều để qua khỏi đại vận này
    1 like
  6. [ Em xin báo cáo tình hình là em đã sửa xong CH được 1 tuần rùi ạ,theo sự giúp đỡ của anh HGL em đã làm y như những gì anh tư vấn,em xin post hình CH mới lên anh xem giúp xem còn thiếu gì ko ạ...em xin cảm ơn anh HGL rất nhiều,mới 1 tuần thôi nhưng thật sự có rất nhiều thay đổi từ lúc sửa xong ...em cũng xin cảm ơn các bác các anh các chị đã quan tâm giúp đỡ bậc thềm hình vòng cung 2 cây kim phát tài từ ngoài nhìn vào ban thờ thần tài
    1 like
  7. Ở đây Anh2001 viết : "...em hỏi mẹ cháu.." còn bài trên lại viết : "...Em xin đưa thêm thông tin để thầy xét lại giúp: 1.Cháu nó từ 7-15 tuổi năm nào cũng đạt giải nhất huyện tỉnh (từ lớp 1-9)...". Chắc là 2 mẹ con cùng viết chung một nick ? Vừa rồi có một người tốt bụng bên trang web "Lý Số Việt Nam" đã gửi tặng tôi một số ví dụ về ngoại cách trong cuốn "Trích Thiên Tủy" nên tôi đang nghiên cứu chúng. Còn năm Nhâm Thìn thì có Nhâm và 3 Quý trong Tứ Trụ khắc Bính để bảo vệ và sinh Mộc (tú khí). Thìn đại vận và Thìn thái tuế hợp với Dậu trụ năm không hóa nên kỵ thần Kim trong Tứ Trụ bị hợp chặt không thể khắc Mộc. Do vậy năm Nhâm Thìn sẽ có nhiều thuận lợi, chỉ cần sự phấn đấu của bản thân tốt là mọi cái sẽ như ý. Thân chào.
    1 like
  8. Sinh 1 đứa đầu rồi đợi con đi học sinh đứa 2020 thì có gì là không được? Năm đó mẹ mới 35t chứ nhiu! Tư vấn đương nhiên phải lựa năm sao cho tốt nhất để hóa giải xung mạng cha và mẹ (Hỏa - Kim). Còn nếu muốn gần hơn thì có năp Giáp Ngọ 2014 cũng được! 2015 sinh không tốt bằng 2014! Hoặc 2017 Đinh Dậu cũng ổn để sinh con út. Tùy bạn quyết định vậy, con đầu thì năm nào cũng được. Thân mến.
    1 like
  9. Từ 2014-2016 không có năm nào sinh được hết! Nếu sinh thì sinh luôn 2013, nhưung cũng không cần thiết, vì năm 2013 QUý cũng khắc Bính, nhưng âm khắc dương thì ko mạnh bằng Nhâm khắc Bính là dương khắc dương. Đợi đến 2017 đi, gia đình không có nghèo đi đâu mà lo! Nên sinh Nhâm Thìn, sinh trong 6 tháng đầu thì hợp mùa hơn so với các tháng còn lại. Thân mến.
    1 like
  10. Bạn cứ đọc lý thuyết của thầy và làm theo đi...Sai thì sửa mà...
    1 like
  11. Kính chào thầy Vulong, em xin phép thầy sửa bài cho MinhQuân, có gì sai thầy sửa tiếp nhé. Kính mến thầy.
    1 like
  12. Tôi xin lỗi, đó là của Colin, mắt mũi tèm nhèm quá, dùng màn hình Plasma nó quen mắt rồi, ngồi vào cái màn hình cong nên nhức mắt đây mà. 2. - Ước vọng ngắn hạn: tốt nghiệp ĐH loại giỏi, xin được làm giảng viên - Ước vọng dài hạn: có hôn nhân hạnh phúc, con ngoan giỏi, cuộc sống êm đềm,có công việc ổn định. 3. Họ và tên: Trần Thị Mai Linh 4. Ngày sinh: 17/09 (âm lịch) năm Canh Ngọ 5. Lĩnh vực đang theo học: sư phạm Toán. Qua đây các bác, các chú có thể cho con hỏi về khả năng giao tiếp của mình được không. Con không tự tin lắm và đang cố gắng học hỏi thêm ạ. Con cảm ơn! Chữ ký của người thiếu tự tin và thiếu tự chủ. Thể hiện ở nét kéo xuống. Người có tính cương quyết và dứt khoát, người có cuộc sống khá no đủ dù có nghèo cũng ko thiếu ăn. Người hơi cầu kỳ hoặc hơi rườm ra trong cách nghĩ. Thông minh, bặt thiệt, cởi mở nhưng sự mào đầu kém. Hãy sửa lại phần đầu chữ ký, nhìn nó lùm xùm nên sự bắt đầu thường ko tốt lắm. Nét kéo xuống ko nên cắt qua nét gạch chân, hãy sửa sao cho ko có nét kéo xuống nào cắt qua nét gạch chân cả. Ước vọng ngắn hạn có lẽ sẽ phải vượt rào, qua được mới thành công, ko dễ dàng chút nào. Ước vọng dài hạn thì dài quá, ko thể khẳng định được.
    1 like
  13. Việc tăng giá vàng chỉ là khúc nhạc dao đầu cho một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vĩ đại. Cũng may, các nước nghèo như Việt Nam và một số nước Đông Nam Á chỉ nằm ngoài rìa cơn siêu bão khủng hoảng này. Nhưng ko thể ko ảnh hưởng ít nhiều. Cái đáng lo ngại nhất là hệ quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu.......Đó là sự xác định quyền lực để quyết định chi phối kinh tế toàn cầu. Nếu như những tư duy hàng đầu nắm được nguyên nhân của sự khủng hoảng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết theo kiểu biết điều và nhân nhượng với nhau. Nếu không thì như tôi dã nói: Không có chiến tranh lần thứ III theo lời tiên tri được gán cho bà Vanga, nhưng không có nghĩa là không có chiến tranh lớn xảy ra.
    1 like
  14. Bác Thiên Sứ ơi, sau khi mẹ cháu sửa nhà theo phong thủy (chưa xong 100%) thì có một chuyện thế này xảy ra cách đây 2 hôm. Cháu đang ngủ trưa ở văn phòng thì sếp cháu gọi sang phiên dịch cho sếp vì có khách Mỹ đến chơi, đó là một cụ già tóc bạc trắng, bà ấy là một nghệ sĩ nhưng đã về hưu và công việc trước đây là vận động hành lang cho chính phủ, bà ấy có gửi tặng trung tâm Mỹ thuật đương đại một cái máy in. Sau khi nói chuyện với sếp cháu 1 tiếng đồng hồ về các chủ đề linh tinh (chiến tranh Việt Nam, Mỹ thuật thế giới...) cháu nói nhỏ với bà ấy rằng cháu cũng là một hoạ sĩ, và mời bà ấy xem tranh của cháu. Bà ấy bèn theo cháu sang phòng của cháu đề xem tranh và cháu nói với bà ấy rằng cháu đang tìm một xuất học bổng, vậy là bà ấy bảo bà ấy có thể giúp được và bảo cháu gọi bà ấy là grandmother rồi cho cháu thông tin liên lạc và hẹn ngày sang Mỹ. Nơi bà ấy định xin học bổng cho cháu là một trường đại học gần nhà bà ấy ở Santa Fe. Cháu rất hy vọng là bà ấy sẽ giúp được cháu. Cháu hy vọng được học chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học, không phải học lại từ đầu nữa. Phong thuỷ thật kỳ diệu vì lần nào cũng vậy, cứ sửa nhà (dù chỉ một ít) là có chuyện may mắn xảy ra. Cháu xin cám ơn Phong Thủy Lạc Việt.
    1 like