-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 02/07/2011 in all areas
-
Chào các bạn, Vừa xem phim documentary “The Passionate Eye – Immortal?” của đài cbc (canadian) hôm qua, thấy trong lòng một niềm hy vọng tràn đầy cho nhân loại. Đây là link của video http://www.cbc.ca/video/#/Shows/The_Passio...e/ID=1607680712 Bí mật về việc Trường Sinh Bất Tử và Bất Lão đã được 3 nhà sinh lý học Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider và Jack W. Szostak nghiên cứu và khám phá. Đó là hiện tượng Telomere, một cấu trúc ở phần đuôi của những nhiễm sắc thể (chromosome) để bảo vệ nó. 3 nhà sinh lý này đã được nhận lãnh giải Nobel về Sinh lý học và Y học trong năm 2009. Hiện tượng Telomere có thể được loại suy như giây giày. Đoạn đuôi của giây giày là hai đầu được kết lại để giây giày không bị bung ra. Theo như sự nghiên cứu của 3 vị này thì khi nhiễm sắc trong cơ thể chúng ta được nhân đôi (duplicate), một khúc nhỏ của cái đuôi bó bị mất, cứ tiếp tục mỗi lần được duplicated, thì cứ bị mất một khoảng, cho đến khi đoạn bỏ hoàn toàn không còn thì tế bào chết. Đây củng chính là nguyên do con người từ từ già đi và đi đến tử vong. Họ đã khám phá được phương pháp bảo dưỡng những cái đuôi qúi của nhiễm sắc thể cho các tế bào mà họ nghiên cứu, và kết quả các tế bào đó tiếp tục phân chia, tạo ra tế bào mới, mà không bị suy thoái vĩnh viển. Từ đó đem đến kết luận rằng, nếu cái đuôi bó của nhiễm sắc thể không bị suy thóai và mất mác thì, nhiễm sắc thể mới sau khi tạo ra hoàn toàn giống như nhiềm sắc thể củ, và các tế bào có thể nhân chia mãi mãi và sẻ không có tình trạng già yếu và chết của những tế bào đó. Từ lý thuyết này đưa đến suy luận là tất cả cơ quan trong con người khi bị già yếu có thể tái tạo mới bằng cách dùng Gene Therapy thể hoàn chỉnh lại những cái đuôi bó của nhiễm sắc thể. Vì vậy vấn đề Trường Sinh Bất Tử không còn hão huyền nữa. Nhưng tiếc thay tất cả đều nằm trong quy luật Âm Dương tại sao vậy? Tại vì hiện tượng Telomere này chính là nguyên do con người bị bệnh ung thư. Một số tế bào trong cơ thể biến dạng và tự có thể hoàn chỉnh những cái đuôi bó của nhiễm sắc thể mớI và vì vậy làm các tế bào này sinh sản vô kỷ luật, không già không chết càng ngày càng tăng trưỡng nên đem đến bệnh ung thư!!! Đó chính là con dao hai lưỡi của sự minh triết Âm Dương. Sau một thời gian nghiên cứu, họ củng khám phá ra rằng, không phải đuôi bó của nhiềm sắc thể càng dài thì càng sống lâu mà độ dài của khúc đuôi phải thích hợp cho từng lứa tuổi. Trong một nhóm người già với sức khoẻ thật tốt ở tuổi > 80 được nghiên cứu, họ thấy độ dài của khúc đôi nhiễm sắc thể có chiều dài gần giống nhau. Sau cùng một điều mà vô cùng quý báu mà họ đã tìm được, đó chính là nếp sống có thể thay đổi Gen!!! Khi chúng ta thay đổi nếp sống thì độ dài của đuôi các nhiềm sắc thể củng được thay đổi. Họ còn nhận thấy rằng người bị Stress cao thì đuôi của các nhiễm sắc thể bị ngắn đi nhiều so với những người thư thả hơn. Những người được thư thả (relaxed) nhiều thì độ dài của các đuôi nhiễm sắc thể tăng lên. Không cần biết người đó có tập thể thao nhiều hay ít. Cái quan trọng chính là ở chổ thư thả Ralaxed. Đây không phải là những bí quyết trường sinh của đông phương như trong Đạo giáo, Phật giáo, vv…. Thiền (mediation), Yoga, Thái Cực quyền, vv… điều đem đến sự thư thả cho chúng ta. Qua những nghiên cứu này chúng ta thấy sự Trường Sinh Bất Tử và Bất Lão của con người không còn là chuyện hão huyền nữa, với cái đà phát triễn của y học ngày nay, thì con người sẻ đạt được Trường Sinh trong vòng 100 năm trở lại!!! Thân1 like
-
==================================================Thế giới 24h: Cập nhật lúc 01/07/2011 06:18:00 AM (GMT+7) - Thêm những tin tức mới liên quan tới cuộc tranh chấp trên Biển Đông, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên bất ngờ hủy chuyến thăm Nga, Pháp bị cộng đồng quốc tế phản đối kịch liệt việc tự ý cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya... là những tin tức nóng hổi trong 24 giờ qua. Thanh Vân (Tổng hợp)1 like
-
Trong ứng dụng không có tranh luận học thuật. Anh có quyền tin theo sách cổ có nguồn gốc từ cổ thư chữ Hán và ứng dụng theo sách đó. Chúng tôi trình bày quan điểm của chúng tôi và chúng tôi ứng dụng theo những gì mà chúng tôi coi là đúng, Các anh có thể tham khảo những luận điểm của chúng tôi và có quyền không ứng dụng.1 like
-
1 like
-
1 like
-
1 like
-
Quán vắng!
+Achau+ liked a post in a topic by Thiên Sứ
Hình thành xu thế đối phó với tham vọng bá quyền Trung Quốc VITINFO Thứ sáu, 01/07/2011, 19:22(GMT+7) Hiện tại, có rất nhiều quốc gia lên tiếng phản ứng lại trước những hoạt động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông. Có thể thấy rằng Trung Quốc hiện đang không dành được sự ủng hộ của các nước trên thế giới, cùng lúc đó Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ "đáp lại" sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Khu trục hạm USS Chung-Hoon tham gia tập trận cùng Philippines. Tờ báo Nga “Pioneer” dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh phát biểu trong một cuộc họp báo đưa tin, mặc dù với nguồn lực hạn chế, Ấn Độ đang cố gắng bắt kịp Trung Quốc về sức mạnh quân sự. "Người Trung Quốc đang vượt trước chúng tôi. Họ đang hướng ra Thái Bình Dương và thực tế đã chế tạo tàu sân bay đầu tiên.-. Thủ tướng Ấn Độ nói – “Để đối phó, Ấn Độ phải tiến hành các biện pháp đáp trả cần thiết”. Theo Thủ tướng Singh, mặc dù nguồn lực có hạn, Ấn Độ đang tiến hành việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang, bao gồm lực lượng Hải quân và Không quân. Lần đầu tiên trong nhiều năm, quân số trong quân đội Ấn Độ đã tăng thêm một số lượng tương đương với hai sư đoàn. Ấn Độ cũng đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng trên vùng biên giới giáp với Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh Ngày 29/6 đài Truyền hình NHK của Nhật Bản cũng dẫn lời các quan chức cao cấp trong chính phủ và quân đội Philippines cho biết, 1 tàu hải quân Trung Quốc đã bắn cảnh cáo tàu đánh cá Philippines đang hoạt động trên Biển Đông. Cùng với cáo buộc nói trên, cùng ngày, Philippines tuyên bố sẽ cấp nhiều giấy phép hơn cho các công ty tư nhân thăm dò dầu khí trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Năng lượng Philippines không cho biết chi tiết về vị trí các lô thăm dò mà chỉ nói rằng vùng được phân lô này bao gồm khu vực Đông Palawan, thuộc Biển Đông, cũng như khu vực Tây Bắc Palawan và vùng biển Sulu. Bản thông cáo xác định kế hoạch này nhằm thu hút đầu tư vào hoạt động thăm dò dầu khí, góp phần thực hiện mục tiêu nâng mức tự chủ năng năng lượng của Philippines lên ngưỡng 60%. Thông cáo viết: “Các công ty dầu khí lớn của quốc tế... đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đấu thầu khai thác các lô khác nhau”. Theo các nhà quan sát, quyết định mời nhiều tập đoàn quốc tế tham gia thăm dò dầu khí ngoài khơi Philippines có thể được xem là phản ứng cứng rắn của Manila sau một loạt hành động hù dọa của Bắc Kinh. Trong khi đó, vào ngày 25/06, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Kurt Campbell phát biểu trước báo giới: “Chúng tôi rất quan tâm tới tình hình căng thẳng tại biển Đông. Mỹ có những nguyên tắc bất di bất dịch về tự do hàng hải, giao thương cũng như duy trì hòa bình, ổn định và hy vọng các bên liên quan tự kiềm chế”. AFP cũng dẫn lời ông Campbell khẳng định: “Mỹ sẽ giúp tìm cách giảm căng thẳng và không có ý định thêm dầu vào lửa ở biển Đông”. Tuyên bố này dường như nhằm đáp trả phát biểu bị cho là hăm dọa của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải hôm 22/6. Hôm 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng phản ứng phát biểu của ông Thôi bằng tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn theo luật pháp quốc tế. Việt Nam hiện vẫn tỏ ra bình tĩnh và kiềm chế trước các sự kiện vừa qua tại Biển Đông. Tuy nhiên, sức chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh Việt Nam luôn biết cách đứng vững. Nếu ai đó hy vọng vào sự yếu mềm của Việt Nam thì họ đã nhầm. TH Tin tổng hợp =============================== Mới chỉ là một góc của bức tranh.1 like -
Thanhphuc thân mến. Chúng ta đã xác định: Động đất sẽ xảy ra từ 25. 6 2011 đến 10. 7 . 2011 - ở Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc Việt Nam thì chỉ tính những trận động đất ở những vùng này. Còn ở vùng khác chúng ta chỉ ghi nhận tham khảo. Như vậy, về thời gian và địa điểm chúng ta đã dự báo chính xác: Đó là trận ở Trung Quốc và Nhật Bản vào ngày 27. 6 . 2011. Nhưng sai về cướng độ - 5.5 thay vì 6.5 trở lên. Tuy nhiên, thời gian còn đến 10 ngày nữa, chúng ta chờ đợi chứng nghiệm. Chính vì chưa chính xác hoàn toàn, nên tôi mới mong muốn có sự cộng tác với cơ quan Thiên Văn - mà tôi cho rằng đó là một yếu tố tương tác quan trong trong việc tạo ra tác nhân động đất - Nhưng rất tiếc! Đã có người vội vã cho chúng ta là " Nhảm nhí ". Nay tôi xin nói rõ hơn: Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương rất tha thiết muốn công tác để cúng nghiên cứu về động đất với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước. Nhưng sự mọi sự công tác cần được tiếp xúc trước về khả năng và phương pháp tư duy. Chúng tôi từ chối hợp tác với những đối tương mà phương pháp tư duy tỏ ra kém cỏi.1 like
-
Chúc mừng Sư phụ, chúc mừng Trung tâm! Thực ra không muốn đưa lên nhiều để minh chứng chứ từ hôm 26/6 đến nay 01/7 đã có hàng loạt trận động đất xảy ra, tuy nhiên về cường độ nhỏ, và quan trọng là chưa có thiệt hại về người - Thế là tốt rồi!!! Ví dụ: Động đất mạnh 6,5 độ richter tấn công miền Đông Indonesia Thứ Hai, 27/06/2011 --- cập nhật 09:25 GMT+7 (Docbao.vn) - Một trận động đất mạnh 6,5 độ richter đã tấn công ngày hôm qua (26.6) miền Đông của Indonesia, người phát ngôn của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nước này thông báo với hãng tin RIA Novosti. Tâm của trận động đất nằm cách 53 km về phía đông bắccủa hòn đảo New Guinee. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 132 km so với mặt nước biển trên Thái Bình Dương, tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất này, theo một quan chức của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Indonesia. Vị quan chức này cũng không cho biết thêm rằng vụ động đất này có gây ra thiệt hại gì về người và của hay không. Nằm trong khu vực hoạt động mạnh của núi lửa và động đất được đặt tên là Vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên phải hứng chịu với các thảm họa tự nhiên này: Hàng năm các nhà nghiên cứu núi lửa đã ghi nhận được tại quốc gia này khoảng từ 6.000 tới 7.000 rung chấn mạnh lớn hơn 4 độ richter. Nguyễn Tùng (Theo RIA Novosti) ============================== Động đất 5,2 độ Richter tại Thanh Hải, Trung Quốc Thanh Niên – Thứ hai, ngày 27 tháng sáu năm 2011 (TNO) Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực huyện Nang Khiêm, thuộc khu tự trị Tạng tộc Ngọc Thụ của tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) vào 14 giờ 48 phút (giờ VN) chiều nay 26.6, Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Trung tâm mạng lưới địa chấn Trung Quốc vừa cho hay. Theo đó, Trung tâm trên nói tâm chấn đo được nằm ở vị trí 32,4 độ vĩ bắc và 95,9 độ kinh đông với độ sâu 10 km. Trong khi đó, theo AFP, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ lại cho biết trận động đất mạnh đến 5,3 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 24,8 km. Sau trận động đất này đã xảy ra một dư chấn mạnh 3,1 độ Richter, làm rung lắc huyện Nang Khiêm trong vòng 4 phút, theo Tân Hoa Xã. Hãng tin này dẫn lời của phó bí thư khu tự trị Tạng tộc Ngọc Thụ nói hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong. "Chúng tôi cảm nhận được sự rung lắc rất mạnh ở huyện Nang Khiêm nhưng không thấy tòa nhà nào bị sập gần văn phòng của chúng tôi", một lãnh đạo của huyện Nang Khiêm cho biết: Nang Khiêm cách phía nam thị trấn Kết Cổ, trung tâm của khu tự trị Tạng tộc Ngọc Thụ, khoảng 185 km. Đây cũng là khu vực tâm chấn của trận động đất mạnh 7,1 độ Richter hồi tháng 4.2010. Trận động đất năm ngoái đã khiến gần 2.700 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương tại khu tự trị Ngọc Thụ, địa phương có dân số 350.000 người, đồng thời san bằng toàn bộ thị trấn Kết Cổ. Hoạt động tái thiết kéo dài 3 năm ở châu tự trị Tạng tộc Ngọc Thụ được triển khai từ tháng 6 năm ngoái và chi phí dự kiến ước tính lên đến 4,86 tỉ USD. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết trận động đất xảy ra chiều 26.6 không phải là dư chấn của trận động đất hủy diệt năm ngoái. Trí Quang =========================== Động đất 5,5 độ richter tấn công bờ biển của Chi Lê Thứ Tư, 29/06/2011 --- cập nhật 04:55 GMT+7 (Docbao.vn) - Một trận động đất có cường độ 5,5 độ richter đã tấn công vào các bờ biển của Chi Lê trong buổi sáng ngày hôm nay (29.6), theo Viện địa vật lý Hoa Kỳ (USGS), tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Hiện vẫn không có thông tin gì về số lượng các nạn nhân hoặc tổn thất về vật chất được đưa ra tính cho tới thời điểm này, tuy nhiên Chi Lê, quốc gia nằm ở khu vực Nam Mỹ đã luôn bị đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau khi một trận động đất kinh hoàng mạnh 8,8 độ richter, kèm theo một cơn sóng thần đã giết hại hơn 500 người vào cuối năm ngoái. Trận động đất xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay diễn ra tại địa điểm cách thành phố cảng Valparaiso 94 km về phía tây nam và cách thủ đô Santiago 136 km về phía tây, Viện địa vật lý Hoa kỳ cho biết thêm. Nguyễn Tùng (Theo AFP) ================== 11 người bị thương do động đất ở Nhật 01/07/2011 0:23 Hôm qua, tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản, và khu vực xung quanh rung chuyển vì một trận động đất 5,4 độ Richter. Động đất xảy ra lúc 8 giờ 16 (giờ địa phương) với tâm chấn cách Tokyo khoảng 180 km về hướng tây. Ít nhất 11 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, theo Kyodo News. Chấn động khiến nhiều ngôi nhà hư hại và làm rạn nứt phần tường bên trong lâu đài Matsumoto, xây dựng vào thế kỷ 16 và là một trong những lâu đài đẹp nhất Nhật Bản. Một loạt dư chấn tiếp tục xảy ra sau đó, trong đó có trận lên tới 5,1 độ Richter. Kyodo News dẫn lời các chuyên gia dự đoán sẽ có thêm nhiều dư chấn mạnh đến 5 độ Richter trong tuần tới. (Họ cũng dự báo đấy chứ!!!) Trong một diễn biến khác, chính quyền Nhật hôm qua yêu cầu 113 hộ dân trong 4 quận ở thành phố Date, gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, sơ tán vì phóng xạ trong không khí tăng cao, theo AFP. H.g Nguồn Thanhniên online1 like
-
Chúc mừng Sư Phụ, Thưa các ACE, tình hình là thế này: Ngày 29/6/11 vừa qua, Hiệp hội Unesco Việt nam có ghé thăm và làm phim phóng sự về Trung tâm nghiên cứu Lý học động phương. Tham gia nhóm công tác này gồm các thành viên: - Anh Ngô Vi Hồng, trưởng ban tổ chức Đại hội thế giới lần thứ 8 Liên hiệp các hội Unesco thế giới - Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, nhân vật số 2, kênh truyền hình VTV1 - Anh, Lê Mạnh Cần, chuyên viên Bộ Ngoại giao VN, phụ trách đối ngoại của Ban tổ chức - Anh Thu, phóng viên ghi hình VTV1 Ghé thăm và làm phóng sự về Trung tâm từ buổi sáng nhưng không có Sư phụ tại Trung tâm; chiều tối 19giờ, Sư phụ mới từ Hà Nội về. Điểm đặc biệt là 21h30 cùng ngày, đoàn làm việc Unesco sẽ bay ra Hà nội, kết thúc chuyến làm việc ở phía nam. Vì là phóng sự truyền hình nên khi không có Sư phụ ở nhà thì tính chất của cuộc phóng sự gần như là số 0 vì không có gì để đưa lên VTV1, kênh chính thống của Việt nam. Qua cuộc trao đổi với các thành viên khác tại Trung tâm, và sau bữa cơm thân mật với nhóm công tác, nhóm công tác rất muốn phỏng vấn trực tiếp với Sư phụ, nhất là việc dự đoán của Trung tâm về các trận động đất. Lý giải về việc này, Anh Ngô Vi Hồng có nói, rất muốn đưa việc dự đoán của Trung Tâm chúng ta ra hội nghị Unesco lần nay, tuy nhiên anh cần bằng chứng chính xác! Vì lý do trên, cả đoàn và nhất là anh Tuấn mong muốn gặp trực tiếp Sư phụ để ghi hình làm cơ sở để xác nhận sự đúng sai của lời dự báo. Nhận lời đề nghị này, Sư phụ hẹn với đoàn công tác sẽ gặp đoàn tại khách sạn ParkView, 251 Hai Bà Trưng vào lúc 19h30. Và 19h cùng ngày, Sư phụ xuống máy bay, Trung Nhan trực tiếp đưa Sư Phụ đến KS Parkview. Đến nơi thì đoàn công tác đang tiếp khách chưa về. Liên hệ điện thoại, Anh Hồng vẫn muốn gặp Sư phụ! 20h, đoàn vẫn chưa về (trong khi 20h40 phải ra sân bay). Liên hệ anh Hồng để hẹn khi khác, nhưng a. Hồng vẫn muốn diện kiến Sư phụ. 20h10, đoàn về đến KS. Phần lớn các thành viên đã ngà say. Nhanh chóng bắt tay vào việc, Anh Hồng nhanh chóng trao đổi với Sư phụ về các vấn đề quan tâm, nhất là việc dự đoán động đất, và ngoài ra là sự phối hợp giữa hai bên trong hội nghị của Unesco; Trong khi đó, các thành viên khác một mặt chuyẩn bị đồ để ra sân bay, một mặt chuẩn bị máy ghi hình để ghi nhanh cuộc phỏng vấn Sư phụ! Phỏng vấn nhanh, Sư phụ, đại diện cho Trung tâm, khẳng định lời tiên đoán của A. Thanh Phúc, trong vòng 14 ngày tới sẽ có một trận động đất 7 độ ở phía Tây Bắc, Bắc, và Đông Bắc, lấy VN làm tâm. Trả lời câu hỏi của A. Tuấn, cơ sở nào để có dự đoán như trên, Sư phụ khẳng định có nhiều phương pháp dự đoán, tuy nhiên phương pháp của Trung tâm là dựa trên thuyết Âm Dương ngũ hành... Trao đổi nhanh, nếu dự đoán là chính xác, Unesco sẽ đứng ra tổ chức một buổi tọa đàm về tính khoa học của phương pháp dự đoán giữa Sư phụ và các chuyên gia đầu ngành. Cuộc tọa đàm này sẽ được sự ủng hộ của Bộ ngoại giao và hỗ trợ thông tin từ VTV1... Nhanh chóng chia tay đoàn với một món quà nhỏ là trái cây miền nam, Đoàn công tác hẹn sẽ gặp lại Sư phụ tại Hà nội, trước khi hội nghị diễn ra! Trên đây là tóm tắt ngày làm việc 29/6/11 giữa Trung tâm và đoàn công tác Unesco! Trung nhân chúc mừng Sư Phụ vì, so với lời tiên tri của Trung tâm đã được VTV1 ghi hình làm chứng, thì tới hôm này, 1/7/11, lời tiên tri đã đúng về thời gian, địa điểm, chỉ sai về cường độ động đất, như vậy cũng là đúng 70% dự đoán. Trung Nhan sẽ liên lạc với A.Hông và a. Tuấn để xác nhận điều này. Chúng mừng Văn hiến Lạc Việt, cũng vì thời gian dự đoán chưa hết, chúng ta hãy đợi xem! Các ơn các bạn đã quan tâm!1 like
-
Gởi tất cả các bạn đã nhận Linh Chú, Wild luôn gởi đến các bạn số bản thỉnh nhận + 1, bởi vẫn cần 1 bản được đặt hoặc dán ở nơi ra vào nhiều người đi qua hoặc trông thấy sẽ được lợi lạc rất nhiều. Vì lẽ trên người xin Linh Phù được Wid tặng thêm để phát huy oai lực của Chú. Chúc các bạn nhận sự chuyển giác từ tâm chân.1 like
-
Quán vắng!
+Achau+ liked a post in a topic by Thiên Sứ
Bác Lãn Miên thân mến. Tất cả những hiện tượng này mang tính thủ pháp - Tức là nó mang tính chiến thuật ngoại giao - nhằm thực hiện mục đích chiếm biển Đông của Việt Nam. Nhưng định hướng sách lược quốc gia của Trung Quốc đã mắc một sai lầm lớn và sai lầm này mang tính quyết định lịch sử của Trung Hoa trong tương lai gần - khi họ cố tính gây sự để chiếm đoạt biển Đông của Việt Nam. Cho dù họ thành công, hay thất bại với mục đích chiếm đoạt biển Đông của họ. Tôi xác quyết điều này như một lời tiên tri với tất cả khả năng tiên tri của tôi từ trước đến nay. Nhưng tôi sẽ không bao giờ phân tích tại sao. Tuy nhiên, để chứng nghiệm lời tiên tri này chúng ta sẽ không phải đợi lâu. Tôi xin nhắc lại là: Nhà tiên tri nổi tiếng thế giới là bà Vanga cho rằng: Chiến tranh thế giới thứ III sẽ nổ ra vào năm 2010. Nhưng tôi đã xác định (Đâu đó trên diễn đàn này) rằng: Không có chiến tranh thế giới lần thứ III. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không có một cuộc chiến tranh lớn xảy ra. Bà Vanga - hoặc chí ít là lời tiên tri được gán cho là của bà Vanga đã sai. Năm 2010 đã qua đi mà chiến tranh thế giới thứ III đã không xảy ra. Tôi xác định rằng: Biển Đông không phải nơi khơi ngòi cho cuộc chiến tranh lớn này.1 like -
Quán vắng!
+Achau+ liked a post in a topic by Thiên Sứ
Đài Loan kêu gọi hợp tác với Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông Thứ sáu, 17 Tháng 6 2011 16:40 (GDVN) - Đài Loan bày tỏ thái độ hợp tác với Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp Biển Đông và dự kiến sẽ gửi một đội tàu tuần tra tới khu vực biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong cuối tháng này. Yang Yi, một phát ngôn viên của Văn phòng Nội vụ Đài Loan phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba cho biết: "Bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông là một nghĩa vụ chung của cả Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Mọi người sống ở cả hai eo biển Đài Loan đều cần phải chia sẻ nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Nam Sa (Trường Sa của Việt Nam) và vùng biển lân cận". Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại biển Đông trước cửa đại sứ quán Trung Quốc ở Manila hôm 16/6 Ngoài ra, quân đội Đài Loan cũng nói rằng Đài Loan sẽ gửi một đội tàu tuần tra tới Biển Đông và muốn thiết lập một căn cứ xe tăng trên đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa vào cuối tháng Sáu - United Evening News đưa tin cho biết. Bài báo trích dẫn trích dẫn nguồn tin từ hải quân và chính quyền địa phương cho biết, những căng thẳng xuất hiện gần đây trên biển Đông sẽ không cản trở kế hoạch tuần tra ở vùng biển này của hải quân Đài Loan. Trong khi đó, lực lượng thủy quân lục chiến của hòn đảo này đang không ngừng được huấn luyện chiến đấu. Một số người dùng Internet ở Đài Loan đã bày tỏ thái độ đồng tình trước lập trường này của chính quyền Đài Loan và kêu gọi các quan chức đại lục cần có biện pháp cứng rắn hơn về vấn đề này. Còn tờ Đài Bắc hàng ngày hôm 10/6 công bố kết quả thăm dò dư luận lại cho rằng Trung Quốc và Đài Loan nên tổ chức hội đàm về nỗ lực chung trong việc bảo vệ lãnh thổ và duy trì ổn định ở Biển Đông. ================================= Luận Ngữ viết (Đại ý): Tăng tử hỏi Khổng Tử: Nếu thày ra làm quan thì thày làm điều gì trước? Tử viết: Nếu ta ra làm quan thì việc đầu tiên là phải chính danh. Bởi vậy, từ lâu tôi đã bảo là các quí vị không phải chủ nhân của Lý học Đông phương. Tính Chính danh luôn được đưa lên hàng đầu trong việc trị quốc. Nay Đài Loan nhân danh cái gì để xác định tranh giành Biển Đông? Hai nước Trung Quốc hay một nước? Chiếm được biển Đông thì quí vị chia kiểu gì? Này! Còn đảo Điếu Ngư nữa đấy! Hợp tác với Trung Quốc Đại lục lấy lại đi chứ nhỉ? Thôi quên nhanh đi nha. Thành kính phân ưu. Híc!1 like -
Quán vắng!
+Achau+ liked a post in a topic by Thiên Sứ
Trung Quốc vận chuyển cầu “Made in China” sang Mỹ (Dân trí) - Vào tháng tới, 4 bộ khung thép khổng lồ, phần cuối cùng trong 12 đoạn của cây cầu San Francisco-Oakland, mỗi đoạn dài khoảng 55m, sẽ được đưa lên tàu để vượt hành trình dài hơn 10.000km từ Thượng Hải tới San Francisco trước khi được lắp ráp vào cây cầu. Cây cầu bắc qua vịnh San Francisco. Trung Quốc đang xây dựng cây cầu dài 625m bắc qua vịnh San Francisco, nối San Francisco với Oakland ở bên kia của vịnh. Việc sản xuất các đoạn thân cầu và các vật liệu dùng trong việc chế tạo đều của Trung Quốc. Tuy nhiên, công đoạn lắp ráp sẽ được tiến hành tại Mỹ và việc đổ bê tông lòng cầu sẽ do phía Mỹ thực hiện. Cầu qua có kinh phí xây dựng lên tới 7,2 tỷ USD, biến nó trở thành một trong những dự án xây dựng cầu tốn kém nhất thế giới. Cầu dự kiến sẽ đưa vào sử dụng từ năm 2013. Cây cầu là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã phát triển như thế nào từ việc xây dựng đường xá và cảng biển tại châu Phi và tại các quốc gia đang phát triển đến việc năng nổ đấu thầu, và thắng thầu, các dự án xây dựng và thiết kế lớn tại Mỹ và châu Âu. Sau khi xây dựng hàng loạt nhà chọc trời tại Bắc Kinh và Thượng Hải - các tòa nhà trưng bày như sân vận động Tổ chim và nhà hát Quảng Châu, cùng mạng lưới tàu cao tốc mà thế giới phải thèm muốn, các công ty xây dựng Trung Quốc đang dồi dào tiền và sự tự tin. Trong chuyến thăm Anh tuần này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã “vận động hành lang” người đồng cấp Anh David Cameron nhằm trao dự án tàu cao tốc mới của Anh cho một công ty Trung Quốc. Theo tạp chí xây dựng Engineering News Record, 5 trong số 10 nhà thầu hàng đầu của thế giới, xét về lợi tức, là các công ty Trung Quốc, đơn cử nhu việc Tổng công ty xây dựng công trình Trung Quốc (CSCEC) đang vượt mặt các công ty khổng lồ của Mỹ như Bechtel. CSCEC đã xây dựng 7 ngôi trường tại Mỹ, các khu nhà chung cư tại Washington DC và New York và đang xây dựng sòng bạc rộng 4.000 phòng ở thành phố Atlantic. Tại New York, CSCEC đã thắng thầu các dự án nhằm cải tạo hệ thống tàu điện ngầm, xây một sân ga tàu điện ngầm mới gần sân vận động Yankee và cải tạo cây cầu Alexander Hamilton bắc qua sông Harlem. Trong khi đó, tại châu Âu, Trung Quốc đã ký kết các hợp đồng với Serbia nhằm xây dựng một cây cầu bắc qua sông Danube và một con đường tới Belgrade. Các công ty Trung Quốc đã thắng thầu một dự án trị giá 345 triệu USD cải tạo và nâng cấp một nhà máy điện đốt than của Serbia, trong khi Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới điện thoại di động mới tại Hungary và muốn bán cho Bulgaria một nhà máy điện hạt nhân, được xây dựng từ một thiết kế của Pháp. “Thị trường xây dựng châu Âu rất lớn và Trung Quốc rất quan tâm tới thị trường này”, Werner Buelen, từ Hội xây dựng và thợ mộc châu Âu, cho biết. “Hiện tại, họ dường như đang thực hiện một dự án thí điểm để quyết định xem liệu nên tiếp cận thị trường trực tiếp bằng cách đấu thầu hay nên mua lại các công ty xây dựng châu Âu rồi sau đó dùng các công ty này để tiếp cận thị trường”. Theo ông Buelen, các công ty Trung Quốc có các lợi thế như nguồn tài chính dồi dào, nhân công giá rẻ, có thể sử dụng máy móc xây dựng lắp ráp tại Trung Quốc và thuê các kiến trúc sư nổi tiếng. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã bị sa thải khỏi dự án xây dựng lớn đầu tiên tại châu Âu - tuyến đường cao tốc A2 mới tại Ba Lan nhằm phục vụ giải vô địch bóng đá châu Âu 2012. Sau khi đầu thầu thấp hơn 44% so với số tiền mà chính phủ Ba Lan dành cho dự án, một công ty xây dựng quốc doanh của Trung Quốc đã không thể trả nổi lương cho các công nhân. Bài học tại Ba Lan đã khiến Hội đồng nhà nước Trung Quốc hôm 27/6 phải ra thông cáo cảnh báo lãnh đạo các công ty quốc doanh rằng họ sẽ bị phạt nặng nếu công ty làm mất tiền trong các dự án ở nước ngoài. Ninh Nhi Tổng hợp =============================================== Trung Quốc có nhiều thành tựu phát triển khoa học kỹ thuật theo như nội dung bài báo này. Tuy nhiên nó không hề làm cho tôi phải hoài nghi chính mình, khi kết luận rằng: Đụng đến Việt Nam, dù bất cứ nguyên nhân nào, nhân danh bất cứ cái gì, dù thắng hay thua, dù có Hoa Kỳ can thiệp hay không thì sẽ là một sai lầm mang tính sách lược quốc gia của Trung Quốc . Có lẽ tôi cần phải nói rõ thêm - không thì những thứ tư duy loại thông minh hơn " Liên minh bộ lạc " và "ở trần đóng khố " thì chỉ nói đến đâu , hiểu đến đấy (Cũng đã là khá rồi!) - rằng: Sai lầm này sẽ quyết định tương lai lịch sử của cả đất nước Trung Hoa này! Trạng chết chúa cũng thăng hà. Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn. Hãy đợi đấy! =============================================== Hic! Tôi chưa bao giờ đưa các thành tựu khoa học của Trung Quốc vào các topic liên quan. Kể cả việc phóng thành công vệ tinh nhân tạo, máy bay tàng hình..... và các thành tựu khác. Bởi vì , những cái gọi là thành tựu ấy chỉ là sự lặp lại những thành tựu đã có ....từ lâu. .1 like -
==========================Quí vị đầu tư bất động sản thuộc " Hầu hết những nhà đầu tư bất động sản trong nước " và " Cộng đồng đầu tư bất động sản thế giới " vô cùng thân mến! Mặc dù " Lời tiên tri 2011 " xác định rằng: Thị trường bất động sản năm nay về căn bản là " Ở trần đóng khố " và ai trường vốn sẽ thành công....vv...... Nhưng điều đó không có nghĩa là quí vị vì quá nhiều tiền, nên đầu tư bừa bãi. Quí vị sẽ tiếp tục thất bại và những Cty đại gia sẽ trắng tay - nếu đầu tư không đúng chỗ, Điều này sẽ dẫn đến khủng hoảng tập II. Lúc đó, không còn gì để bàn... Tất nhiên quí vị không muốn con cháu sau này chê quí vị " Ở trần đóng khô " vì một tư duy kiểu " Liên minh bộ lạc ".1 like
-
Người đàn bà có tình yêu lớn hơn hận thù Tình yêu của chị giúp anh chồng từng “tham phú phụ bần” ấy hồi sinh từ cõi chết sau một tai nạn, tình yêu của chị làm người đời cảm động, ngợi khen, thán phục… tình yêu của chị được người đời ví von như chuyện “cổ tích” giữa đời thường. Người đàn bà ấy gần 10 năm trời vẫn nhẫn nại dùng khăn ướt lau cho người chồng bại liệt, rồi thủ thỉ kể chuyện vui, chuyện nhà cửa và con cái, chuyện xóm làng từ ngày xửa, ngày xưa… cho người chồng gần như mất hết trí nhớ nghe mà nước mắt lưng tròng. Qua ngày tháng, chị đã giúp anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhận thức được mình đang sống, đang được tha thứ, yêu thương như chưa bao giờ hơn thế. Tình yêu của chị giúp anh chồng từng “tham phú phụ bần” ấy hồi sinh từ cõi chết sau một tai nạn, tình yêu của chị làm người đời cảm động, ngợi khen, thán phục… tình yêu của chị được người đời ví von như chuyện “cổ tích” giữa đời thường. Khi tình yêu chiến thắng hận thù Chị là Nguyễn Thị Tuân, 56 tuổi, ở thôn Phú Sơn, Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Chúng tôi đến thăm gia đình chị vào buổi chiều thu xứ Thanh. Bước vào nhà, chúng tôi đã được chứng kiến những cử chỉ, lời nói yêu thương của chị Tuân dành cho người chồng tàn tật tên Thỏa ngồi bất động trên chiếc xe lăn. Vừa tiếp chuyện chúng tôi, chị vừa để mắt tới anh Thỏa. Chị kể, cách đây hơn tháng, do mải việc dưới sân, chiếc xe lăn bỗng lăn bánh tuột khỏi nền nhà xuống bậc tam cấp, anh bị ngã, phải khâu hơn 10 mũi trên đầu. Tai nạn đó làm chị phát hoảng sợ anh không qua khỏi, cũng may chỉ phải nằm viện gần tháng trời anh lại bình phục. Thế nên giờ chị chẳng dám lơ đễnh nữa. Thỉnh thoảng, chị lại chạy ra nơi anh ngồi kéo lại áo quần, rồi lấy khăn lau mồ hồi trên trán anh. Chị bảo, chăm chút cho anh còn khó hơn cả chăm sóc trẻ sơ sinh, không khéo một tí là anh giận dỗi. Còn việc ăn uống nữa, gần 10 năm rồi anh chỉ ăn cơm do chính chị nhai hoặc ăn cháo, mà phải nịnh như nịnh trẻ thì anh mới ăn. Rồi việc tắm rửa, vệ sinh… chị đều tự tay lo hết. Mặc dù, người chồng trí thức ấy đã từng phản bội và coi thường người vợ chân quê như chị, nhưng trong trái tim chị, chưa bao giờ chị hết yêu anh. Kể cả khi anh Thỏa chạy theo người đàn bà khác, chị vẫn chờ, vẫn hy vọng một ngày anh sẽ trở về với mẹ con chị. Nhưng thật là trớ trêu, ngày anh trở về với chị cũng là ngày anh mất tất cả sau một vụ tai nạn giao thông. Chị Tuân chỉ nhận về người đàn ông “thực vật”. Rất nhiều năm trời sau đó, anh vẫn mất trí nhớ, không nhận ra được chị và các con. Nhưng với sự kiên nhẫn, giúp anh bằng cả vật chất và tinh thần, chị đã giúp anh hồi sinh. Chị Tuân chăm sóc chồng tận tình. Chị Tuân kể rằng, anh lớn hơn chị 2 tuổi, lại học rất giỏi nên cả làng, cả vùng ai cũng quý mến. Cái thời còn chăn trâu, bắt bướm, anh là người xuất sắc, đẹp trai có tiếng nên nhiều cô gái làng thầm yêu, trộm nhớ. Thế nhưng, trong đám thôn nữ ấy, chị đẹp, nổi bật nhất và cũng là tâm điểm của nhiều chàng trai, trong đó có anh. Tình yêu từ thuở học trò theo chàng trai hết những năm học Đại học Y tại Hà Nội. Ra trường, anh về Thanh Hóa công tác và xin cưới chị, cho dù chị không thể học cao lên được, chỉ quanh quẩn bên đồng ruộng. Cuộc hôn nhân ấy đã dự báo những điều bất hạnh đến với chị, rằng anh ấy học cao, có tài, chẳng mấy chốc sẽ bị phố phường cuốn trôi không còn lối về với mẹ con chị. Chị bỏ qua những lời bàn tán và sinh cho anh 2 đứa con, một trai, một gái. Những dự báo của người làng bắt đầu linh ứng, anh ít về làng, ít thăm con, bỏ mặc chị vật lộn với cuộc sống. Một ngày, chị nhận được tin anh lấy vợ hai, được thăng chức giám đốc bệnh viện lớn ở Thanh Hóa, anh sắm xe con, tậu nhà… rất khó gặp. Thỉnh thoảng anh có ghé về chớp nhoáng, cho con cái ít tiền rồi đi, bỏ mặc chị nước mắt lăn dài và những đêm dài cô quạnh. Chị đã từng hận anh, thương cho phận mình, nhưng vì hai con mà trong gần hai mươi năm vẫn nhẫn nại ở vậy nuôi con khôn lớn. Tình yêu làm hồi sinh một người đàn ông phụ bạc Nào ngờ, một ngày tháng 7/2002, chị nhận được tin anh bị tai nạn giao thông. Bỏ qua mọi hận thù, chị ra thăm anh, nhưng lúc này anh chẳng còn biết gì nữa. Trong cái ranh giới giữa sống và chết ấy chẳng còn chỗ cho sự hận thù. Trong những ngày nằm viện, anh không thể nghe thấy, nhưng chị thương anh, muốn dùng tình cảm của mình để gợi lại ký ức của một người đang hôn mê, kéo anh khỏi bàn tay thần chết. Hoàn cảnh đó làm mọi người trong khắp các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương đều cảm động. Nhưng, càng khâm phục đức hy sinh, tấm lòng vị tha cao cả của chị hơn khi biết rằng, người chồng đang nằm bất động đó đã từng phản bội, ruồng bỏ chị để chạy theo một người con gái là con một vị quan chức. Nhưng vụ tai nạn ôtô bất ngờ đã cướp đi của anh ta tất cả. Chị lo có ngày nào đó anh tỉnh lại, chắc anh đau khổ lắm khi biết mình chẳng còn lành lặn, chẳng còn làm lãnh đạo, chẳng còn cô vợ thành phố trẻ trung xinh đẹp… Người đời nhìn chị mà không khỏi cảm phục và lo lắng. Lúc đó có người còn bảo, tội gì phải khổ thế, lúc sung túc và giàu sang thì anh ta bỏ chị, giờ nằm một chỗ rồi thì kệ đi. Nhưng với chị, vì yêu anh, chị bỏ qua mọi lỗi lầm mà mong anh khỏe mạnh. Chị nói: “Trong đời sống còn rất nhiều người đàn bà chịu cảnh chia sẻ chồng cho người khác, họ cũng đang gặp không biết bao nhiêu bi kịch gia đình. Những người đàn bà đó cũng như tôi, đã từng trải qua bao nhiêu thiếu thốn, chắt chiu cho chồng ăn học thành tài, thậm chí hy sinh tất cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp của chồng. Nhưng lúc chồng thành công thì quên đi tình nghĩa hàn vi. Nhưng không vì thế mà hận thù, hoặc trả thù. Huống hồ trong hoàn cảnh này, anh chẳng còn ai chăm sóc ngoài tôi nữa”. Và tấm lòng của chị được đền đáp, anh Thỏa đã tỉnh lại, đã dần dần nhận biết được người thân. Lúc anh nhận ra chị và các con, anh không nói được, hai hàng nước mắt rưng rưng… Buổi chiều tiễn chúng tôi ra về, chị Tuân nói rằng, bây giờ chị chỉ ước có điều kiện đưa anh ra gặp Giáo sư Nguyễn Tài Thu ở Hà Nội để châm cứu giúp anh phục hồi và vận động được. Chị bảo, trước đây đã từng châm cứu một tháng, sức khỏe của anh phục hồi tốt, cơ bắp phát triển trở lại, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn quá đành bỏ về. Chị chắt chiu từng đồng từ món tiền trợ cấp của anh và vài sào ruộng, nuôi lợn để đợi ngày đưa anh đi châm cứu. Suy nghĩ về chị, tôi lại nhớ có ai đó từng nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”. Và chị Tuân, một người phụ nữ nông thôn có tình yêu lớn ấy đã làm được điều đó… (Theo Petrotimes) Vietnamnet.vn --------------------------------------------------------------------------------------------- Thấp thoáng đó đây vẫn còn nhiều người phụ nữ như trong cổ tích của đời thường, họ đã đem liều thuốc nhân nghĩa để chữa chạy vết thương thể xác và tổn thất vết thương lòng, có lẽ bài viết này thắp lên cho Hải Phượng niềm tin.1 like
-
Hải Phương thân mến. Rất mừng vì chồng Hải Phương đã từ từ bình phục. Đây chính là sự huyền diệu của bao con người - mà thế nhân có thê gọi là sự "Hồi hướng công đức" - đã chúc lành cho vợ chồng Hài Phương trong topic này. Tôi thực sự chỉ là một tương tác nhỏ mang tính nhân duyên mà thôi. Sự thật là như vậy. Đến tháng ba - chậm là tháng Tư Việt lịch, chồng Hải Phương sẽ bình phục tương đối và sang năm tôi hy vọng sẽ gặp vợ chồng Hải Phương làm một chuyến du lịch thăm nhiều nơi trên đất Việt và có thể vào Sài Gòn thăm tôi. Đầu năm mới, chúc Hải Phương và gia đình vạn sự an lành.1 like
-
Chào cháu Hải Phượng Hôm nay ngày Tết thượng nguyên - tiết đầu xuân còn tràn đầy khí sắc của sự sống sung sức - Tôi chúc vợ chồng cháu năm mới Sức khỏe tăng tiến và vạn điều an lành. Cũng chúc mừng và chia vui những thành quả mà cháu đã đạt được trong công cuộc giành lại mạng sống cho chồng trong suốt một năm qua. Cũng tính nói nhều nhều tí - dưng lắm nhời e loãng mất trọng tâm. Thôi thì thế này. Tôi sẽ tặng Hải Phượng một món quà nhỏ - hy vọng sẽ giúp cho cháu ít nhiều. Cháu nhắn tin riêng cho tôi cái địa chỉ hòm thư bưu chính ( nhận tại nhà thì càng tốt ) tôi sẽ gửi lên tặng. Có thể thì cho cả cái số tê- lê-phôn ( có gì tôi đánh dây thép hỏi thăm ) Ông bà nhà cháu trước ăn ở phúc đức lắm nên con cháu giờ được nhờ - mà chắc vợ chồng cháu kiếp có tu thì nay mới có duyên lành thế. Tôi thấy ở đây ngoài quý quan thầy Thiên Sứ giúp cho cái Phong Thủy thì còn quí quan bác Cự Môn và quan anh Lai do có nhiều ý kiến xác đáng và hĩu ích phết. Tôi cũng có thể bày cháu một liệu pháp và mật pháp chữa bệnh cho chồng- Dưng liệu cháu có làm được những điều đơn giản sau không 1 - Trai giới một thời gian ( Trai giới là vắn tắt cho sự ăn uống chay tịnh, giữ phép tắc đối sử hành động theo tiêu chí nhà Phật - trong đó Trai là chay tịnh 3 ngày còn giới là chay tịnh 7 ngày ) - Một thời gian : Có thể gấp vài ba lần 3 và 7 ý. 2 - Niệm Phật từng từ một - Tôi nhắc lại từng từ một chức không phải luyến láu một tràng nhanh như bắn tiểu liên AR17. Ví dụ : N....A....M M...Ô B....Ả...N S...Ư T...HÍ...C C...A M...Â...U N...I P...H...Ậ...T chứ không phài NammôBản SưThíchCaMâuNiPhật 3 - Cúng nước dâng Phật hàng ngày. và cuối cùng là : 4 - Hôn tên từng milimét trên cơ thể người chồng yêu qúi của cháu. ( Tất- lẻ - dĩ - ngẫu- nhiên là hàng ngày thì càng tốt hoặc bất quá vài ngày một chầu ) Đơn giản quá mà phải không cháu. Với Mật pháp này cháu đừng mong sẽ là bác sĩ chữa bệnh trực tiếp cho chồng cháu. Mà với công phu hành trì hồi hướng của cháu thì cậu ta sẽ gặp được bài thuốc hay thày thuốc giỏi để đi qua vận nạn. Cháu có thể từ chối bằng cách im lặng . Nhưng đã nhận nhời thì phải thực hiện. Nên cháu cứ từ từ suy nghĩ cho chín rồi giả nhời cho tôi cũng được. Chào cháu nhé. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh Tầm Nhìn Mới1 like
-
Haiphuong và Trangbom trong buổi gặp mặt. Chồng Haiphuong đã cứ động được, nghe Haiphuong nói là vợ kêu ngứa lưng, chồng Haiphuong đưa tay định gãi lưng cho vợ. Hiện chỉ cần mổ lại thực quản - do trước đây bị sơ xuất trong việc đặt ống dẫn thở - là anh ta nói được. Báo tin vui với các bạn.1 like
-
Trưa mai 10g nhắn tin cho bác - nếu gọi dt ko được. Bác sẽ đến tận nơi xem căn nhà mới thuê này. Bác sẽ giúp Haiphuong cho đến khi chồng của bé tỉnh dậy và ôm lấy bé nói rằng: " Em yêu quí. anh chẳng bao giờ quên em trong suốt cuộc đời này". Yên tâm đi. PS: Tháng 11 Âm lịch này không có ngày nào tốt cả. Chán thế bé ah. Nhưng ko sao, để đấy bác lo.1 like
-
Tặng Haiphuong câu chuyện này, chú sưu tầm được! ======================================================= Thiếu nữ cận kề cái chết được cứu sống nhờ tình yêu Chủ Nhật, 05/12/2010 - 16:06 Điều thần kỳ đã xảy ra khi chàng y tá Vũ Đức Thao (SN 1986) gặp nữ bệnh nhân sắp chết này đêm ấy. “Tiếng sét ái tình” bùng nổ đã cứu đời cô gái, chữa thiếu nữ khỏi căn bệnh y học vốn “bó tay”. Cô gái Lê Lưu Ly và người yêu Vũ Đức Thao. Những ngày cuối năm 2009, sau khi cô gái Lê Lưu Ly (SN 1985, ngụ phố Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) bị tai biến mạch máu não khiến bại liệt toàn thân và bị nhiều bệnh viện trả về, gia đình cô đã nghĩ con mình “10 phần chết 9”. Đêm một ngày cuối tháng 11, khi hơi thở của thiếu nữ này ngắt quãng, gia đình dù đưa cô vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu nhưng cũng đồng thời phân công người chuẩn bị các thủ tục lễ tang vì nghĩ cô không qua khỏi. Điều thần kỳ đã xảy ra khi chàng y tá Vũ Đức Thao (SN 1986) gặp nữ bệnh nhân sắp chết này đêm ấy. “Phương thuốc” có một không hai Giữa năm 2009, người nhà phát hiện cô gái 24 tuổi Lê Lưu Ly nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Cô nhập viện trong tình trạng bị hôn mê sâu, bại liệt toàn thân. Bác sĩ chẩn đoán đây là một dạng tai biến mạch máu não khiến đường dẫn máu lên não bị tắc, nạn nhân phải tạm thời sống cuộc sống thực vật, nhiều khả năng sẽ chết. Theo các y bác sỹ thì đây là chứng bệnh hiếm gặp ở lứa tuổi mới lớn như Ly mà thường xảy ra ở những người cao tuổi. Bệnh viện trả bệnh nhân về nhà vì căn bệnh vô phương cứu chữa. Thương con, gia đình đưa Ly đến một bệnh viện tuyến trên và tương tự, bác sĩ cũng lắc đầu: “Đem cháu về nhà chăm sóc, kéo dài thời gian được đến đâu thì được...”. Gia đình cũng đã tính đến phương án đưa Ly sang Nhật Bản hoặc Thái Lan để mổ não, nhưng sau khi tham khảo nhiều nơi thì được biết khả năng sống là rất ít; mà nếu có sống thì sức khỏe cũng không phục hồi, phải chịu cảnh bại liệt hoặc sống thực vật... Người thân ngậm ngùi đưa Ly về nhà chờ chết. Người thân của Ly kể lại: “Một đêm cuối tháng 11, hơi thở của cháu yếu dần. Dù biết bệnh không thể cứu chữa nhưng với hi vọng "còn nước còn tát", chúng tôi vẫn đưa cháu vào Bệnh viện 198 để khỏi áy náy nhìn cảnh con dần chết”. Thao gặp nữ bệnh nhân - người yêu tương lai này trong hoàn cảnh ấy. Anh kể lại, khi mới đến nhận ca trực đêm, anh được kíp trực trước bàn giao lại cho trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt: Một cô gái trẻ mắc căn bệnh của người già, dù sức đã yếu nhưng cứ khi tỉnh là lại cựa quậy tay chân không cho các y bác sĩ chăm sóc, tiêm thuốc... “Lật sổ trực, khi nhìn thấy cái tên Lê Lưu Ly, tôi bỗng thấy sức hút kỳ lạ từ cái tên đặc biệt này nên ngay lập tức tìm tới phòng nơi bệnh nhân đang nằm”, Thao kể lại. Anh bước vào phòng quát lớn: “Còn trẻ thế thì không thể chết được. Để đó cho tôi”. Kỳ lạ là nghe thấy giọng Thao, nữ bệnh nhân bỗng nằm im thin thít cho Thao tiêm và chăm sóc. Người thân của bệnh nhân không tin nổi vào mắt khi thấy chỉ vài tiếng sau đó sắc mặt con gái mình đã hồng lại, nhịp đập đều hơn. Tình yêu hồi sinh sự sống Các bác sĩ khi đó cũng không lý giải được vì sao thiếu nữ này lại qua được cơn hiểm nghèo mà chỉ có thể đoán rằng chàng y tá chính là "phương thuốc" hiệu nghiệm cho nữ bệnh nhân trẻ. Thao được phân công chăm sóc, châm cứu cho riêng Ly. Dù đã thoát chết nhưng khi đó tình trạng bệnh tật của Ly còn xấu: Liệt nửa người; méo mồm nên không nói được mà chỉ ra ám hiệu; mắt mờ... Khó khăn nhất là trong việc giao tiếp, mỗi lần muốn cái gì đó, cô chỉ đảo mắt, mấp máy môi khiến không ai hiểu cô muốn diễn tả điều gì ngoài Thao, người chữa bệnh kiêm "phiên dịch viên" của bệnh nhân. Thao kể lại những ngày ấy anh thường dậy từ 4h sáng, phóng xe từ nhà lên giúp cô châm cứu, tiêm thuốc, tập vận động cho cô... Hàng ngày, cứ vào các thời điểm sáng sớm, giữa trưa và chiều tối, Thao đều có mặt, dìu Ly tập đi từ phố Nguyễn Công Hoan ra bờ hồ Ngọc Khánh. Người dân ở đây ai cũng biết cảnh một chàng trai thường dìu cô gái liệt nửa người dạo quanh hồ; vừa đi chàng trai vừa kể chuyện, có khi còn đọc thơ cho cô gái nghe. Và sức khỏe của nữ bệnh nhân cứ hồi phục ngày ngày. Giờ đây sau khi đã hồi phục, Ly bảo rằng chính tình cảm chân thành của Thao đã giúp cô tự tin, cố gắng tập luyện. Ly thấy trái tim mình rung động và càng quyết tâm tập luyện để trở lại với cuộc sống. “Sự chân thành của Thao đã khiến em nhiều lần khóc. Nhiều lần tự tập đi bị ngã đến tóe máu, em vẫn nén đau đứng dậy tập tiếp vì lúc đó em đã hiểu em phải sống không chỉ cho mình và người thân, mà còn phải sống để xứng đáng với tình yêu của anh ấy”, Ly nói. Ly kể lại, sau khi hồi phục và nhận lời yêu Thao, cuộc đời của cô như một cuốn sách đã rẽ sang một chương mới tươi đẹp hơn. Gặp cô gái khỏe khoắn, miệng luôn tươi cười ríu rít, không ai nghĩ rằng chỉ trước đây hơn 1 năm cô đã từng sống cuộc sống thực vật, gày gò như cành củi và gia đình đã từng tính chuyện tang lễ cho cô. Ly cười: “Tình yêu của anh ấy như một thang thuốc kỳ diệu cho em hồi sinh”. Theo Đời sống Pháp luật/TPO1 like
-
"Đời cha an mặn, đời con khát nước" Có 1 hiện tượng ứng nghiệm rất nhanh. Những ai làm nghề giết mổ thì hay yểu thọ và gia đình thế hệ sau thường tan nát và hay có người chết bất đắc kỳ tử.1 like
-
Bạn ạ, theo như bạn nói gia đình bạn sống rất có thiện tâm nhưng lại gặp nhiều điều bất hạnh. Theo xuy nghĩ của tớ thì tớ hiểu đó là nghiệp chướng đời trước của mình hoặc nghiệp chướng của đời các cụ để lại mà con cháu đời này phải gánh đấy cậu ạ. Đời này mình đang phải trả nghiệp cho đời trước còn cây ngọt mình đang reo thì chưa đến ngày hái quả. Hiện tại gia đình cậu sống có thiện tâm nghiệp thì nghiệp chướng sẽ được nhẹ dần đi và sau này chắc chắn sẽ có một cuộc sống an lạc hơn bay giờ cậu ạ. Còn việc Cậu biết trước những việc sẽ xảy ra là do có hồn thiêng mách bảo cho Cậu. Mình có mấy người bạn cũng có khả năng như cậu. Những chuyện Cậu kể mình rất tin và mình đã được chứng kiến nhiều rồi. Mình mạn phép nói vài lời với cậu như thế. Đây là lần đầu mình tham gia diễn đàn, hiểu biết của mình còn hạn chế, mình có lời nào chưa đúng thì bạn trao đổi thêm nhé.1 like
-
Vừa nhận được điện thoại của Haiphuong báo tin vui,Haiphuong không có điều kiện lên diễn đàn nhưng không thể đợi lâu hơn được nữa Bờm muốn viết vài dòng chia sẻ niềm vui này cùng các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Thời gian gần đây chồng Haiphuong đã có những phản ứng mang dấu hiệu tích cực của sự hồi phục _Từ 2 tuần nay chồng Haiphuong đã có những phản ứng với những lời nói xung quanh: ví dụ khi Haiphuong nói:” Anh ơi! Anh quay sang trái đi” thì chồng Haiphuong có phản xạ nhẹ quay sang trái,tương tự như vậy khi Haiphuong nói quay sang phải hay nâng đầu lên chồng Haiphuong đều có phản ứng theo lời nói. _Ngày hôm qua,tức ngày 13/10/2010,chồng Haiphuong bắt đầu tập ăn trực tiếp bằng miệng ( từ trước đến giờ chồng Haiphuong vẫn phải ăn qua ống xông) và đến hôm nay là được 2 ngày chồng của Haiphuong đã không cần đến sự hỗ trợ của ống xông mà mỗi lần ăn được gần 1 bát cháo Trong suốt thời gian vừa qua gia đình Haiphuong đã nhận được sự giúp đỡ hết mình của chú Thiên Sứ cũng như sự quan tâm chân thành từ các bác,các cô chú cùng các anh chị em trên diên đàn,nhờ những tình cảm ấm áp đó mà gia đình Haiphuong cũng như bản thân Haiphuong dã có niềm tin và hi vọng một ngày không xa nữa chồng của Haiphuong sẽ hồi phục. Dù cho gia đình Haiphuong không tha thiết gửi lời cảm ơn tới chú Thiên Sứ cùng toàn thể anh chị em trên diễn đàn thì bản thân Bờm cũng muốn gửi tới tất cả mọi người lòng biết ơn sâu sắc nhất vì đã cho Bờm cũng như rất nhiều bạn bè được biết và tin vào tình Người ấm áp trên thế gian này. Nhân đây,Bờm cũng muốn kể với mọi người một chuyện thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất của Bờm cùng gia đình Haiphuong tới chú Thiên Sứ: Cách đây hơn 1 tháng,trong giờ làm việc Bờm có nhận được điện thoại của Haiphuong: Vói giọng như nghẹn lại,Haiphuong nói những câu rời rạc trong điện thoại:” Chú ý từ chối mày ạ,chú ý nói không thể giúp được gì cho anh Hải trong lúc này,nếu như anh Hải tỉnh táo hơn,sức khỏe tốt hơn chú ý sẽ thử,chú ý rất lấy làm tiếc…Tao đã khóc,khóc nhiều lắm,chú nhìn tao ái ngại rồi bỏ ra khỏi phong…Tao không hiểu….”(suốt thời gian từ lúc tai nạn ập đến Haiphuong luôn tìm mọi cách,chỉ nghe nói ở đâu có ai,có thuốc gì,có cách nào… có thể giúp cho chồng Haiphuong tỉnh dậy là Haiphuong sẽ nhờ người tìm và đến năn nỉ nhờ giúp đỡ,và hôm nay Haiphuong đi gặp 1 vị bác sĩ rất có tiếng trong giới y học sau 3,4 lần hẹn)…Cuối cùng Haiphuong chỉ hỏi mình 1 câu rồi cúp điện thoại:” Tại sao cả 1 bác sĩ nổi tiếng như vậy cũng từ chối chữa trị cho anh Hải mà biết là có thể thất bại mà chú Sành ( là cái tên mà Bờm và Haiphuong lén gọi sau lưng chú Thiên Sứ) vần nhận lời giúp không có đến 1 giây do dự?”. Bờm cũng đem thắc mắc đó hỏi chú và nhận được câu trả lời: ‘ Đó là vì sự Nhân Đạo”. Sự Nhân Đạo đó đã đem đến cho những người đau khổ và đang tuyệt vọng kia 1 tia sáng hi vọng. Và đem đến cho chúng ta 1 tình Người ấm áp. Cháu xin cảm ơn chú Thiên Sứ cùng các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Xin kính chúc mọi người sức khỏe và an lành!1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
Văn Lang liked a post in a topic by picasa84
Chào chú Thiên Sứ! Cháu tham gia diễn đàn từ năm ngoái, nhưng hôm nay mới thấy và đọc được topic này. Cảm ơn chứ đã đưa ra những câu chuyện có thật xung quanh cuộc đời của mình để các thành viên trong diễn đàn được chiêm nghiệm và suy ngẫm. Cháu chưa suy ngẫm và thấy được những "nghiệp chướng" của bản thân mình. Nhưng thực tế, khi ngủ cháu rất hay nằm mơ, và kỳ lạ là có đôi khi thực tế sau đó khoảng 1 thời gian (mấy tháng, hay mấy năm sau) cháu thấy sự việc đó diễn ra y như giấc mơ mà cháu đã từng trải qua. Nhiều khi thấy y chang luôn cảnh tượng đó và cháu thấy có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Cháu thấy như vậy từ những năm cháu học cấp 2, và từ đó đến giờ mỗi lần mà mơ, nếu điều gì đó tốt đẹp thì không sao, nhưng nếu điều gì đó xấu, cháu rất sợ. Cháu sợ thực tế sẽ diễn ra như trong giấc mơ xấu đó. Và cũng chính vì vậy, cháu luôn cố gắng sống thật tốt và không bao giờ làm điều gì xấu hay có ý đồ hại ai, luôn cố gắng làm các công tác xã hội trong quá trình học tập và công tác của mình, giúp được ai cái gì là cháu luôn cố gắng. Đặc biệt rất sợ làm điều ác vì sợ bị quả báo. Xin được chia sẻ trường hợp của cháu cùng chú và lần nữa cháu xin cảm ơn chú vì những câu chuyện ý nghĩa của chú trên diễn đàn.1 like -
Ok. Tốt rồi. Mọi chuyện sẽ tốt lên, cứ yên tâm đi. Chú muốn ứng dụng những ca cực khó để chứng tỏ khả năng của Phong thủy Lạc Việt. Bởi vậy chú không ngần ngại. Lần trước định lao vào với trường hợp của ông Huỳnh Phúc Điền, nhưng không đủ nhân duyên. Gia đình ông ấy có thầy riêng, nên không nhờ chú. Lần vừa rồi lao vào chuyện của thư ký Vietgo, nhưng gia dình lại làm chậm thời gian và thay vì vị trí xây bếp lại xây wc. Tuy nhiên, bệnh đã chựng lại. Để chú có dịp xuống xem lai. Nhưng lần nay hy vọng thành công. Chú vẫn giữ ý kiến nên mời bà ngoại cảm gì đó đến giúp. Nếu bà này đến giúp trong vòng năm ngày có tiến triển thì OK. Nếu chưa thấy gì báo cho chú. Thời gian này chú vẫn còn ở HN, để chú liệu. Phong thủy là một phương tiện và là một phương pháp ứng dụng với tri thức nhận thức qui luật tương tác của thiên nhiên, vũ trụ và con người rất cao cấp. Tri thức hiện đại của con người chưa nhận thức được, nên gán cho nó sự huyền bí. Cũng như cách đây 100 năm, nếu ai đó nói rằng: "Tôi nói chuyện với người bạn ở Hoa Kỳ, mà không liên lạc được" thì có thể phải xem lại khả năng thần kinh. Nhưng bây giờ mà nói thế thì nhà mạng sẽ có thể xin lỗi và xem lại đường truyền . Nói tóm lại - ý chú muốn nói rằng: Cái gì vượt quá khả năng của con người thì thấy nó huyền bí. Khi hiểu ra rồi thì lại chẳng có gì là lạ. Những con người của nền văn minh Atlantic, nếu sống lại thì có lẽ họ coi những phong thủy gia đầy tài ba của chúng ta là những học trò dốt nát đấy. Trong đó có Thiên Sứ :D .1 like
-
Xin báo tin vui với chú Thiên Sứ và các bạn có tấm lòng quan tâm:(do Hải Phương đang cùng chồng ở nhà trọ gần bệnh viện không có mạng internet nên Trang Bờm mạn phép thay mặt Hải Phương báo tin vui tới mọi người) Chồng của Hải Phương đã về nhà trọ ở khu Cầu Diễn vào lúc 11h ngày 12 tháng 5 âm lịch sau rất nhiều lần cố nài nỉ các bác sĩ được ở lại bệnh viện theo lời khuyên của chú Thiên Sứ. Chiều hôm nay ngày 16/05 âm lịch Trang Bờm có ghé qua thăm 2 vợ chồng Hải Phương và đã thấy được những tiến triển rất đáng mừng của chồng Hải Phương,cụ thể là: *Khi Trang Bờm nói chuyện với anh Hải(cho phép Trang Bờm gọi là anh Hải cho tiện:P) thì thấy anh có biểu hiện như cố muốn ngồi dạy,tay của anh Hải đã có thể duỗi thẳng(trước khi về nhà thì tay của anh Hải vẫn còn co quắp tỳ lên ngực). *Hiện tại chồng của Hải Phương đã có thể uống nước bằng miệng(trước đây là toàn bộ thức ăn và nước uống được cho trực tiếp vào ống thông thẳng với dạ dày qua mũi). *Khi Hải Phương huơ huơ tay trước mặt chồng thì mắt anh có phản xạ liếc theo tay của Hải Phương(trước đây mắt anh có mở nhưng rất vô hồn,khi có vật lạ hay bàn tay huơ huơ trước mặt đều không có phản xạ nào). *Hải Phương cũng có nói với Trang Bờm là từ hôm về nhà trọ( căn nhà được chú Thiên Sứ giúp sửa lại phong thủy từ hồi tháng 3 âm lịch) anh Hải sức khỏe có tiến triển tốt hơn rất nhiều,phản xạ cũng nhanh nhẹn hơn. ....................... Bản thân Hải Phương trước khi sửa phong thủy nhà và ngôi mộ cụ của chồng khi đi khám định kỳ bác sĩ có nói là xương không liền và khả năng phải mổ lại là rất cao.Nhưng sau khi sửa nhà và mộ xong Hải Phương có đi khám lại theo định kỳ thì bác sĩ đã có kết luận khác:chân của Hải Phương chỉ hồi phục hơi chậm thôi còn xương đang liền lại và hoàn toàn không cần phải phẫu thuật lại :wub: ,hi hi.Kỳ diệu quá!!!Không biết là do bác sĩ chuẩn nhầm hay là Phong Thủy Lạc Việt tạo nên kỳ tích :D (Bờm thì Bờm rất tin là do Phong Thủy Lạc Việt quá kỳ diệu và nền văn hiến Lạc Việt là muôn năm :D .Cơ mà khoa học mà đại diện là các lương y áo trắng thì sai làm sao được nhẩy) :D . Hôm nay Trang Bờm cũng có mang tấm hình ngôi mộ sau khi sửa xong của nhà Hải Phương trình chú Thiên Sứ coi :D ,mặc dù có 1 số chỗ sửa không được như ý chú Thiên Sứ nhưng vốn là người 12 phải(chứ không phải là 3 phải nữa) :D nên chú Thiên Sứ vẫn: OK. :P Do vội về nên Bờm chưa chụp được hình của vợ chồng Hải Phương để đưa lên chia vui với cả nhà,Bờm xin tự phạt mình 1 ly :D .Hứa lần sau sẽ có để mọi người cùng chung vui với gia đình Hải Phương. Gia đình Hải Phương thông qua Trang Bờm muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến chú Thiên Sứ cũng như anh chị em đã quan tâm tới sức khỏe của gia đình Hải Phương.( Khi Trang Bờm đã xuống đến cầu thang để ra về vì đã muộn mà mẹ chồng và bố chồng của Hải Phương vẫn đi theo cầm tay và nói với Bờm là tối nay đến gặp chú Thiên Sứ thì nói cả nhà biết ơn chú lắm lắm và tha thiết mời chú về nhà chơi :wub: ). Bản thân Bờm do thời gian vừa rồi may mắn vì thất nghiệp nên được theo chú Thiên Sứ đi sửa phong thủy nhà cũng như mộ cho nhà Hải Phương cũng thấy vô cùng cảm kích trước tấm lòng và sự giúp đỡ của chú Thiên Sứ với gia đình Hải Phương mà chỉ bởi 1 lời kêu cứu thảm thiết trong lúc tuyệt vọng của Hải Phương:" Xin chú Thiên Sứ hãy cứu chồng cháu!).Cảm kích trước tấm lòng của chú Thiên Sứ,vào đọc Topic này hàng ngày với những lời chia sẻ của những người bạn tôi càng cảm thấy có niềm tin và hi vọng vào những tình cảm của con người trên đời này là có thực,nó hiện hữu giữa cả những người cách nhau cả ngàn,cả vạn km,có khi là cả nửa vòng trái đất...Quá phấn khích với những tiến triển về sức khỏe của vợ chồng bạn mà Bờm đã viết những lời này như 1 lời tri ân tới tất cả mọi người. Xin được 1 lần nữa gửi tới các bạn lời cảm ơn sâu sắc không chỉ vì đã sát cánh cùng vợ chồng bạn Bờm suốt thời gian qua mà còn cho Bờm thấy 1 niềm tin yêu hơn vào cuộc sống và những con người xa lạ.Chúc mọi người sức khỏe và bình an!1 like
-
Đừng dùng từ "Phê Phán" với bản Lão kẻo VietHa tự gây nghiệp chướng mà chưa biết lúc nào nhận Quả không ra gì đó nghen. Mỗi người có một cách nhìn trước hoạn nạn. 1 học sinh cả học kỳ chẳng chịu học bài, ngày mai thi, hôm nay mới giở sách ra học để mai thi mà lại mong điểm cao thì phỏng có phải là sự mong cầu có tính ảo tưởng và có phần mù quáng không? Đó chỉ là việc đối phó, nước đến tận... cổ mới nhảy. Nhảy nổi không? Việc đó có khác gì việc bị hoạn nạn mới đi thả chim, thả cá để cởi bỏ cái phận "cá chậu chim lồng" mà cầu an lành cho bản thân? "Thà muộn còn hơn không" không áp dụng trong những trường hợp như thế này. Như đã nói: "có bệnh mà uống nhiều thuốc cùng lúc sẽ xung nhau". Gia đình Haiphuong cứ theo các biện pháp của các lão tiền bối ở đây đã tư vấn. Lão Mỗ có biện pháp riêng của mình. Đường xa chớ có vội, vững bước mới là nhanh.1 like
-
Làm Phúc: gặp người ăn mày ngang qua, ta rủ lòng thương cho một ít tiền. Lòng ta tự hào vì ta đã làm phúc giúp người. Nhưng người ăn mày đó đem số tiền đó mua ly rượu, uống say, cầm dao đâm chết người sau đó. Vậy ta cho tiền người ăn mày đó là Tạo Phúc hay Gây Tội? Những trao đổi ở Chủ Đề này như thế này rất thích hợp, không hề làm loãng topic của Haiphuong. Lão Cự Môn phải hạ phím ở chủ đề này âu cũng là mong cho Haiphuong không sa đà vào những việc có tính hình thức, đôi khi vô nghĩa trong hoàn cảnh của vợ chồng Haiphuong lúc này. Làm cái gì phải có trọng tâm, phải có phương pháp, phải có mục đích rõ ràng phù hợp với cảnh ngộ của mình. Không phải thấy thiên hạ thả chim cũng đi mua chim về thả, không phải thấy thiên hạ thả cá cũng mua cá về thả, không phải thấy thiên hạ quyên góp tiền tiền xây chùa, đúc tượng Phật là mình cũng làm theo...Những việc như thế không hề giúp gì cho bản thân. Việc tụng kinh nọ kinh kia cũng không giúp gì cho người chồng đang nằm một chỗ kia mà chỉ giúp cho bản thân thức tỉnh tâm thức bấy lâu chưa được trau dồi, chưa được sửa đổi. Tâm thôi không đủ mà phải có Trí, Trí thôi không xong mà phải có Tâm. Cái hạn mà vợ chồng Haiphuong đứng về góc độ lý số đã thấy ở ngay điểm xuất phát của cuộc hôn nhân này, nhìn ở một góc độ của những chiêu pháp của một lĩnh vực khác thì đã rõ mồn một. Phải nhớ rằng Nghiệp ai người nấy trả, tội ai người đấy chịu. Vì một số tiền bối đã thực hiện một số việc để giúp Haiphuong nên Lão Cự Môn tôi chưa giúp gì được Haiphuong lúc này. Uống nhiều thuốc một lúc sẽ xung nhau. Nếu có thể Haiphuong hãy gửi cho tôi một bức ảnh gần đây nhất của cả hai vợ chồng hoặc ảnh riêng của từng người. Trước mắt thì thế đã. Chắc rồi sẽ đến lúc Lão Cự Môn phải xuất hiện mà giúp vợ chồng Haiphuong thôi.1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
Văn Lang liked a post in a topic by xuan84
Đọc được những bài viết của chú Thiên Sứ thật lắng đọng. Cháu là người mà khi thất bại nhất, buồn chán nhất đã nhờ chú tư vấn trên diễn đàn, và cũng thật may mắn được chú trả lời. Bây giờ cuộc sống của cháu cũng khá chút rồi, như vậy cháu cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng những ngày đó cháu còn bận bịu, mấy hôm nay rảnh một chút cháu tìm đọc các mục trên diễn đàn và đã vào mục này, càng đọc cháu càng thấy thấm thía và cũng thấy đúng chú ạ. Đọc xong nghĩ lại những gì mình đã trải qua thấy đúng là cuộc sống này có nhân có quả, mặc dù biết là nhân vô thập toàn. Như đơn giản có nhiều lúc chúng cháu rất gặp khó khăn, mà thường mỗi khi có khó khăn thì cứ kéo theo một loạt, ko biết ở đâu cứ ùn ùn tới, làm cho cháu chán trường lắm, ví dụ có lúc cháu hết tiền chỉ còn lại một số rất ít đủ để cho cuộc sống hàng ngày thôi nhưng lại có anh bạn hỏi vay tiền, nhưng vì anh ấy rất khó khăn mà con thì ốm nên thương tình cháu vẫn cho anh ấy mượn, biết rằng anh ấy mượn khó lòng trả được, và mình cũng đang khó khăn. Nhưng tự nhiên sau mấy hôm cháu lại được người khác giúp đỡ, công việc tốt hơn và lại còn có thêm một khoản tiền nữa. Lúc đó thì cháu cũng không suy nghĩ hay liên hệ gì, chỉ giờ đọc được bài viết của chú thì nghĩ lại ngẫm nghĩ thấy thật đúng, bây giờ vợ chồng cháu có một cô con gái đáng yêu, hai vợ chồng cứ bảo nhau là phúc của ông bà tổ tiên, hì, vì mới đầu cũng hơi khó khăn để có bé. Cháu nghĩ ai cũng có những cái chưa tốt nhưng biết hướng thiện và sửa những cái chưa tốt đó thì cũng đã là tốt rồi, và cháu hy vọng có nhiều người đọc được những bài viết của Chú để có được cái nhìn và cách sống hướng thiện hơn. Chúc chú khỏe để có nhiều bài viết hay.1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
Văn Lang liked a post in a topic by Thiên Sứ
Ngày 02.01.2010 Giờ 14:00 Ngôi nhà của những người điên SGTT - Nhìn tôi, ông Trần Châu bỗng nói: “Chú bị sỏi thận và viêm họng hạt”. Tôi giật mình, cả hai chứng bệnh mà tôi phải đi xét nghiệm mới tìm ra, giờ ông Trần Châu chỉ nhìn mặt mà đoán trúng phóc! Ông Trần Châu trong giờ sinh hoạt với bệnh nhân Lời cha dặn Ông Châu nói, ông xem mạch chỉ là xem cho có, cái chính là ông đoán bệnh qua sắc mặt, ánh mắt và giọng nói của bệnh nhân. Đó là bí quyết cha ông truyền lại. Trước khi gặp ông, tôi không nghĩ rằng ông là một thầy thuốc. Chúng tôi tìm đến ông là để quay một tập phim tài liệu về cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu ở thôn La Vang, Ninh Sơn, Ninh Thuận, gần chân đèo Sông Pha, nơi nương tựa của hơn bảy mươi người bệnh tâm thần. Ông Châu nói, chính nghề thầy thuốc là cái duyên đưa đẩy ông gầy dựng nên cơ sở Trần Châu. Năm 1972, trong cái khốc liệt của “mùa hè đỏ lửa”, hàng trăm người ở thánh địa La Vang, Hải Đăng tìm vào vùng rừng núi Ninh Sơn khẩn hoang lập ấp, đặt tên thôn La Vang. Ông Trần Châu lúc bấy giờ là một chàng trai trẻ. Sau năm 1975, ông làm giáo viên chuyên trách xoá nạn mù chữ cho cộng đồng. Thế rồi cha ông – lương y Trần Chẩn – trước khi qua đời đã truyền nghề lại cho ông cùng lời căn dặn: “Làm thầy thuốc là để chữa bệnh cứu người, nếu con kiếm tiền bằng sinh mạng của bệnh nhân thì con sẽ tàn mạt đến đời con đời cháu”. Trần Châu lấy lời dặn của người cha làm lời thề cho cuộc hành hiệp của đời mình. Như được trời ban, vùng rừng núi Ninh Sơn có nhiều loài thảo dược chữa được các bệnh viêm xoang, bướu cổ, bại liệt, phù thận, viêm gan... ông ra công khai thác để làm thuốc chữa bệnh cứu người. Tiếng lành đồn xa, có khi hàng chục bệnh nhân từ Sài Gòn thuê xe đò tìm đến ông chữa bệnh. Dĩ nhiên là ông không lấy tiền. Nhưng nhiều người khỏi bệnh đã quay lại tạ ơn, ông từ chối thì họ bỏ lại phong bì rồi ra về. Ông không dám xài vì sợ phạm lời thề. Đến năm 1995, số tiền ơn nghĩa ấy ông đếm được 30 triệu đồng, ông mang lên uỷ ban xã Quảng Sơn, trình bày ngọn ngành và nhờ uỷ ban nhận số tiền này để giúp đỡ người nghèo. Uỷ ban xã từ chối. Ông mang về xây dựng một căn nhà làm nơi nương tựa cho những người ăn xin cơ nhỡ. Nhưng vùng núi rừng heo hút này không phải là chốn qua đường của những kiếp hành khất lang thang. Ngôi nhà ông Trần Châu dựng lên hầu như bỏ trống. Một hôm, có việc đi Phan Rang, ông gặp một người bệnh tâm thần ngồi trên góc phố, ông chở về bỏ vô ngôi nhà, cho ăn, cho mặc. “Thanh thản vô cùng” Từ ngôi nhà đầu tiên ấy, từ người điên đầu tiên ấy, đến nay cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu trở thành một trại tâm thần với hơn 70 người bệnh tâm thần. Hỏi ông lấy gì để nuôi họ, để cơi nới, xây dựng thêm nhà cửa, thiết bị, cơ sở vật chất cho việc ăn ở, sinh hoạt của một trại tâm thần, Trần Châu nói, đã là số kiếp thì phải chấp nhận gắn hết cuộc đời mình với nó, tánh ông xưa nay chưa biết từ chối bất kỳ một số phận nào bày ra trước mắt. Ông có vườn xoài hơn một mẫu, ông đào ao nuôi cá, xây chuồng heo để cung cấp thức ăn cho bệnh nhân. Hàng ngày, ông chạy xe đi mua gạo về bán lẻ cho bà con trong vùng. Ông còn làm nước rửa chén chở đi bán lẻ đầu làng cuối xóm, làng xóm biết ông, thương ông, mua giúp ông, cả chợ Quảng Sơn sẵn sàng cho ông nợ tiền gạo, tiền củi, tiền mắm muối khi cần. Rồi bệnh nhân gần xa cũng từ đó mà có cơ hội đền ơn đáp nghĩa, trả tiền chữa bệnh bằng cách đóng góp vào công việc của ông, các mạnh thường quân, các đoàn công tác xã hội, chính quyền địa phương chung tay với ông vì một lý lẽ đơn giản: giảm bớt người điên lang thang ngoài xã hội. Hỏi những bệnh nhân ấy đến đây bằng cách nào, ông nói có khi họ tự tìm đến, nhưng phần lớn là có người đưa đến. Họ, những người không tuổi, không tên, không biết đâu là mẹ cha, cửa nhà, quê quán. Trần Châu nói, nhiều khi ông nhìn họ và tự hỏi, tại sao họ không đến nơi khác mà lại đến với mình, vậy là do cái duyên, mà đã là duyên thì không lý do gì quay lưng với họ. Rồi ông kể, có một đứa bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi, vừa điên, vừa điếc lại vừa câm, mỗi lần ông đi đâu về là nó mừng rỡ, ra hiệu cho mọi người và chạy đến ôm ông. Sau đó không lâu, ông phát hiện nó bị ung thư gan, ông đưa đi điều trị nhưng đã muộn. Lúc hấp hối, nó thều thào cố gọi một tiếng “Châu” rồi tắt thở. Ông đã suy sụp hết mấy tuần như mất một người thân. Khi họ đến đây, mỗi người mang một trạng thái điên loạn khác nhau, thậm chí có người phải xiềng xích và cách ly trong phòng riêng vì bấn loạn. Nhưng chẳng bao lâu thì họ hoà nhập vào một tập thể yên lành. Mỗi người dường như có một đồng hồ sinh học. Sau giờ ăn sáng, họ tự động kéo ra sân ngồi phơi nắng. Sau giờ cơm trưa, tự động về phòng nghỉ. Ba giờ chiều, lại kéo ra sinh hoạt văn nghệ; năm giờ, kéo ra sân lễ để cầu kinh. Họ chắp tay, nghiêm trang khấn nguyện, có người đọc thành lời, có người chỉ biết ê a, có người mấp máy vành môi. Nhưng trong từng ánh mắt, tất cả đều lộ vẻ trang nghiêm và hướng thiện như chưa từng điên loạn bao giờ. Trong giờ văn nghệ cũng thế, có người hát hay và hát say sưa, đầy cảm xúc, có người hát liên hoàn từ bài này sang bài khác, có người cầm micro ú ớ chẳng nên lời nhưng ánh mắt thì say sưa như diễn tả một điều gì đó. Hàng chục người ngồi dưới cũng im lặng nhìn lên như đang lắng nghe. Ông Trần Châu đứng nép một góc nhà nhìn họ, ông cười, cái cười rất lạ lùng như ông đang thưởng thức, như thấu hiểu được tiếng lòng của họ. Rồi ông quay sang nói với tôi: “Sống với những con người như thế, mình cảm thấy thanh thản vô cùng”. bài và ảnh: Võ Đắc Danh Nhời bàn của Sư Thiến: Đây mới đúng là Thánh nhân.1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
Văn Lang liked a post in a topic by Thiên Sứ
Chẳng có gì để cười cả, Mặc dù trên thế gian vẫn có người bảo những hành vi đó là ngu, hoặc vớ vẩn. Họ vẫn tàn nhẫn và vẫn giàu. Trên thực tế , người ta giết sinh vật vô tôi vã mà chẳng thấy những sinh vật đó nó trả thù. Nhưng khi vận số xui rồi thì nghiệp chướng thật là nặng. Lúc ấy nếu chợt nghĩ lại thì đã sang phim. Đây là loại tương tác gián tiếp (Hiểu theo nghĩa con người không trực tiếp nhận thức được bằng giác quan). Nó tương tự như một thứ phóng xạ, hay một dang ô nhiễm môi trường nào đó, con người cũng không trực tiếp nhận thức bằng giác quan. Nhưng chết.Nếu mua chim về thả mà nó cứ quanh quẩn ở nhà là tốt đấy. Cứ thả tiếp.1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
Văn Lang liked a post in a topic by Thiên Đồng
Thiên Đồng đọc bài của kethatbai xong cũng cảm thấy thắc mắc và chạnh lòng. Số là vài ngày trước báo giới đăng tải chuyện "cô dâu bị mất tích", cô này tên Annie Le, nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ ngành dược lý của Đại Học Yale danh tiếng, còn 5 ngày nữa là thành hôn, Thiên Đồng không nghĩ là cô ấy sẽ chết hay bị sát hại nên đưa thông tin vào diễn đàn nhờ đoán cát hung. Nhưng một giờ sau, được một người bạn cho tin là cô Annie Le đã thật sự bị sát hại và vụ việc đang trong vòng điều tra. Người bạn này đặt câu hỏi rằng: "Có những người sống vui vẽ, vô tư, hiền lương nhưng tại sao lại không được tốt đẹp? Có phải kiếp trước họ bị nghiệp?" Câu hỏi làm cho TĐ sót thương hơn cho phận một người. :rolleyes:1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
Văn Lang liked a post in a topic by Thiên Sứ
Các cụ nói: Ngày xưa trả báo thì chầy. Bây giờ trả báo đến ngay tức thì. Tại sao thế? Vì các nhà khoa học nhận thấy rằng: Các thiên hà chay ngày càng nhanh và xa nhau. Tức là tương tác trong vũ trụ cũng rất nhanh trong đó có trả báo. Cách đây 18 năm, tôi viết truyện ngắn khoa học viễn tưởng "Thân chủ tôi không giết người" tối lấy bối cảnh thời gian vào thiên niên kỷ thứ III sau công Nguyên. Một cao thủ dịch học - sau này tôi biết là một đại đệ tử của tiền bối Nguyễn Văn Mỳ - Việt Nam Dịch lý hội - nói với tôi: Làm gì mà lâu thế, anh đưa xuống đầu thiên niên kỷ thứ II thôi. Lúc ấy tôi thì lại không hiểu vì sao lại nhanh thế? Bây giờ nghiệm lại thấy bạn tôi nói đúng.1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
Văn Lang liked a post in a topic by gaugau
Ồ, nghe bác anmay nói vậy mà cháu thấy... thanh thản quá! Đúng là khi bị kẻ khác lừa, tiền mất, lòng cứ tức tối không sao tả. Nhưng sau khi đọc cái reply của bác, cháu lại có thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của họ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.1 like -
Đã làm người sống trong nhân gian ai cũng có sẵn hoặc tạo cho mình thêm nghiệp quả vì thế cũng nên biết để cải tạo cho mình nhân lành. Tuy nhiên Định mệnh có thật! Và chúng ta chỉ thay đổi được định lượng chứ không thay được định tính của số phận. Mà muốn xoay chuyển ta gây cho túi phước đầy túi tội sẽ vơi!1 like
-
Đúng vậy! Mỗi người tùy tâm duyên hiến thí.Nhưng quan niệm của tôi thì thả chim không chỉ tạo phước mà còn là một tuyệt chiêu trong Phong thủy nhằm lấy lại sinh khí cho đất.1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
Văn Lang liked a post in a topic by banmai
Bác Thiên Sứ ơi, không biết trươc khi thả chim , bác có niệm phật không? Theo như lời của một đại sư có nói : việc phóng sinh là việc tốt , chúng ta nên làm lễ niệm Phật: Qui Phật , Qui Pháp Qui tăng . Qui Phật: Giúp không đọa địa ngục Qui Pháp: Giúp không đọa ngã quỷ Qui Tăng: Giúp không đọa súc sinh Làm như vậy thì không những là cứu được thân mạng của chúng mà còn cứu được cả huệ mạng của chúng nữa .Nói tam qui y thì đời sau không vào địa ngục, không vào ngã quỷ, không vào súc sinh , khi làm người thì thấm nhuần Phật Pháp . Thân người khó được , Phật Pháp thì trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu . Con người ngày nay , tuy khoa học phát triển cũng có phục vụ cho đời sống của chúng sinh đó , nhưng công nghệ sát hại chúng sinh cũng thật ghê gớm . Con ngừoi ngày nay phát minh được cái nọ cái kia, họ cứ nghĩ rằng thật ghê gớm, vĩ đại lắm , nhưng kiến thức mà họ có được ngày nay so với chỉ một vũ trụ này thôi cũng chỉ như hạt cát giữa cả đại dương . Lời thánh nhân nói đâu có tin hichic. Cái gì họ cũng phải tận mắt thấy được , phái có khoa học chứng minh. Nào có biết nghiệp chướng sâu dày nên đã che hết mắt mũi rồi còn đâu . Có lúc ban mai cũng có nói một chút gì đó theo sự hiểu biết về phật pháp , hi vọng giúp một phần để cứu bớt cho những sinh linh nhỏ bé khác, có những lúc cũng cảm thấy thân thể mình đau đớn khi có con vật nào bị sát hại . Có nói thì thường cũng hay bị cho là linh tinh . Ban Mai chỉ biết rơi nước mắt sót thương cho cả sinh linh bị giết hại , mà cũng sót thương cho cả người kia . nghiệp chướng biết bao giờ trả hết , chồng chất hết kiếp này sang kiếp khác . Thế giới này chiến tranh do đâu ? Sao người ta cứ phải đi tìm những thứ vũ khí tối tân để làm gì, trong khi giới lãnh đạo lúc nào cũng kêu gọi hòa bình ? Nếu như không có chiến tranh , không giết hại sinh mạng thì đâu có chất chồng oán hận gây ra các vụ giết người thật dã man , chiến tranh đau thương, và những oán hận ngút trời , nghiệp chướng đồng thời cũng là nguyên nhân của bão lũ , nhưng có mấy ai hiểu điều này ? Nếu như giải quyết được vấn đề thù hận này thì thế giới này có khác chi nơi Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà ?1 like -
ĐỊA NGỤC CÓ HAY KHÔNG ? Bangkok Thailand, ngày 23/11/2001 Khi con ngủ và đang trải qua cơn ác mộng Con có đau đớn hay không? Khi con đau đến mức không chịu nổi Thì Phật của con cho con một ân-huệ Đó là sự thức tỉnh và con biết rằng mình mơ Những điều con nghĩ ác và làm ác Con kheo che dấu không ai biết Nhưng nó sẽ hiện ra trong giấc mơ thành cơn ác mộng Con thấy rất đau khổ về các cách thức bị trừng phạt Giống hệt như lúc bình thường chưa ngủ Cũng vậy Sống trong đời Nếu con nghĩ, nói và làm những điều ác Tự nhiên địa ngục hình thành Và chắc chắn con phải rơi vào ấy! Địa-ngục vốn không có Nhưng chính con đã tạo ra Con phải trả giá khổ đau trong địa ngục ấy Không ai có thể cứu con được Dù cho con có hối lộ hàng ngàn tăng bằng hình thức cúng trai tăng Và nếu con cứ tiếp tục nghĩ , nói và làm ác Thì địa ngục tự nhiên biến thành nhiều tầng Con khó mà thoát ra lắm! Con phải làm việc từ thiện để diệt lòng tham Con phải kiên-nhẫn chịu đựng trước chướng ngại để diệt sự nóng giận Con phải phát tâm giải thoát cho chúng sanh khỏi khổ đau Con phải làm ba việc ấy thường xuyên Là con thực hiện đời sống có giơí luật, có thiền định và có trí-huệ. Bằng con đường ấy Con biến địa ngục thành thiên-đường! Duy-Tuệ1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
Dư Khang liked a post in a topic by Thiên Sứ
Phá thai có tạo nghiệp chướng không? Mattroihong hãy lên Pleiku tìm nghĩa địa Đồng Nhi sẽ có câu trả lời. Đức Phật nói: Ác nghiệp như chén muối. Phước nghiệp như nước trong. Muối nhiều, nước ít thì mặn. Nước thật nhiều, muối thật ít thì nhạt. Mattroihong hãy tự suy ngẫm.1 like -
"Tôi không muốn ăn óc khỉ. Thật ghê rợn và thương tâm. Tuy tôi vẫn múc một miếng nhỏ trong sự kêu la dãy chết của con vật. Nhưng tôi không ăn mà lén bỏ đi. Các anh tôi thì ăn ngon lành với bạn của họ. Sau này tất cả những người ăn óc khỉ hôm ấy , kẻ thương tật, kẻ phá sản, kẻ đi tù, vợ con tan nát". Anh trầm trầm vẻ hơi buồn nói với tôi. Câu chuyện chỉ nghe thoáng qua như vậy trong lúc trà dư tửu hậu. Chúng tôi bàn sang chuyện Phong thủy nhà anh - lúc này anh kinh doanh có phần chựng lại và có nguy cơ phá sản - tôi khuyên anh nên bỏ cái hầm cầu đặt giữa nhà. Nhưng vợ anh nhất định không chịu. Bốn năm sau tôi gặp lại anh với một thân hình tiều tụy trong bộ quần áo sờn rách. Tôi không thể ngờ đây là một đại gia ngày xưa đã từng ra vào những nơi nhà hàng khách sạn sang trọng, sài tiền như rác. "Nhà cửa tài sản của em phải bán hết để trả nợ rồi anh ạ. Em không đi tù là may" Hình ảnh tiều tụy của anh khiến tôi nhớ lại câu chuyện ăn óc khỉ của anh ngày xưa. Anh không ăn, chỉ múc một miếng nhỏ rồi lén bỏ đi. Nhưng anh ngồi lạnh lùng chứng kiến những con người ăn tươi nuốt sống một con vật trong sự la hét kinh hoàng của nó. Có thể sự tàn ác và hậu quả này không hề có sự liên hệ với nhau. Nhưng thật là ấn tượng trong tôi.1 like
-
Đọc các câu chuyện này của chú Thiên Sứ, cháu thấy nghèn nghẹn... cháu không dám mong mình và mọi người lúc làm được những điều đúng, điều tốt, nhưng mà chỉ ước gì mọi người sống có tâm với nhau hơn thì tốt chú nhỉ! Cháu có chuyện này muốn nghe ý kiến chú. Cháu vốn tốt, hay giúp đỡ mọi người nhưng có 1 vấn đề mà cháu thấy mình khá lạnh lùng, thờ ơ, đó là chuyện cho tiền người hành khất. Chẳng là trước kia cháu vẫn hay cho nhưng khi gặp nhiều đứa trẻ hành khất hư; lại có buổi sáng cách đây khoảng 10 năm, vào 1 ngày cháu rất mệt và có việc đi sớm mới qua hàng ăn bát phở (chứ mọi sáng đâu có tiền mà ăn) vậy mà thấy nhiều đứa trẻ hành khất này ngồi ăn, hỏi chị bán phở thì được biết sáng nào chúng cũng ra ăn phở như thế, rồi thì gặp nhiều chuyện người lừa chuyện nhỡ tàu nhỡ xe... sau nhiều lần như thế thì giờ gần như thấy người hành khất xin tiền là cháu bảo không có (mặc dù cháu không bao giờ tiếc giúp đỡ cả những người lạ khi chứng kiến người ta mắc kẹt). Cháu tự thấy về chuyện này mình cũng lạnh lùng quá, nhưng mà tại những chuyện kia làm mình cảm thấy không sẵn sàng. Cháu còn trẻ, chưa có chiêm nghiệm nhiều nhưng những câu chuyện của chú làm cháu muốn sống thiện hơn nữa. Cảm ơn chú nhiều!1 like