• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 04/06/2011 in all areas

  1. Đọc theo tiếng Việt là ; hại thiên hạ ;lý do tôi lấy nick nầy vì có khi nói bậy nhưng trúng bạ ,làm hại người ta lo lắng suy nghĩ /cảnh báo những người nào NHỜ tôi giải suy nghĩ trước khi đưa ra câu hỏi .
    2 likes
  2. Người đàn bà có tình yêu lớn hơn hận thù Tình yêu của chị giúp anh chồng từng “tham phú phụ bần” ấy hồi sinh từ cõi chết sau một tai nạn, tình yêu của chị làm người đời cảm động, ngợi khen, thán phục… tình yêu của chị được người đời ví von như chuyện “cổ tích” giữa đời thường. Người đàn bà ấy gần 10 năm trời vẫn nhẫn nại dùng khăn ướt lau cho người chồng bại liệt, rồi thủ thỉ kể chuyện vui, chuyện nhà cửa và con cái, chuyện xóm làng từ ngày xửa, ngày xưa… cho người chồng gần như mất hết trí nhớ nghe mà nước mắt lưng tròng. Qua ngày tháng, chị đã giúp anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhận thức được mình đang sống, đang được tha thứ, yêu thương như chưa bao giờ hơn thế. Tình yêu của chị giúp anh chồng từng “tham phú phụ bần” ấy hồi sinh từ cõi chết sau một tai nạn, tình yêu của chị làm người đời cảm động, ngợi khen, thán phục… tình yêu của chị được người đời ví von như chuyện “cổ tích” giữa đời thường. Khi tình yêu chiến thắng hận thù Chị là Nguyễn Thị Tuân, 56 tuổi, ở thôn Phú Sơn, Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Chúng tôi đến thăm gia đình chị vào buổi chiều thu xứ Thanh. Bước vào nhà, chúng tôi đã được chứng kiến những cử chỉ, lời nói yêu thương của chị Tuân dành cho người chồng tàn tật tên Thỏa ngồi bất động trên chiếc xe lăn. Vừa tiếp chuyện chúng tôi, chị vừa để mắt tới anh Thỏa. Chị kể, cách đây hơn tháng, do mải việc dưới sân, chiếc xe lăn bỗng lăn bánh tuột khỏi nền nhà xuống bậc tam cấp, anh bị ngã, phải khâu hơn 10 mũi trên đầu. Tai nạn đó làm chị phát hoảng sợ anh không qua khỏi, cũng may chỉ phải nằm viện gần tháng trời anh lại bình phục. Thế nên giờ chị chẳng dám lơ đễnh nữa. Thỉnh thoảng, chị lại chạy ra nơi anh ngồi kéo lại áo quần, rồi lấy khăn lau mồ hồi trên trán anh. Chị bảo, chăm chút cho anh còn khó hơn cả chăm sóc trẻ sơ sinh, không khéo một tí là anh giận dỗi. Còn việc ăn uống nữa, gần 10 năm rồi anh chỉ ăn cơm do chính chị nhai hoặc ăn cháo, mà phải nịnh như nịnh trẻ thì anh mới ăn. Rồi việc tắm rửa, vệ sinh… chị đều tự tay lo hết. Mặc dù, người chồng trí thức ấy đã từng phản bội và coi thường người vợ chân quê như chị, nhưng trong trái tim chị, chưa bao giờ chị hết yêu anh. Kể cả khi anh Thỏa chạy theo người đàn bà khác, chị vẫn chờ, vẫn hy vọng một ngày anh sẽ trở về với mẹ con chị. Nhưng thật là trớ trêu, ngày anh trở về với chị cũng là ngày anh mất tất cả sau một vụ tai nạn giao thông. Chị Tuân chỉ nhận về người đàn ông “thực vật”. Rất nhiều năm trời sau đó, anh vẫn mất trí nhớ, không nhận ra được chị và các con. Nhưng với sự kiên nhẫn, giúp anh bằng cả vật chất và tinh thần, chị đã giúp anh hồi sinh. Chị Tuân chăm sóc chồng tận tình. Chị Tuân kể rằng, anh lớn hơn chị 2 tuổi, lại học rất giỏi nên cả làng, cả vùng ai cũng quý mến. Cái thời còn chăn trâu, bắt bướm, anh là người xuất sắc, đẹp trai có tiếng nên nhiều cô gái làng thầm yêu, trộm nhớ. Thế nhưng, trong đám thôn nữ ấy, chị đẹp, nổi bật nhất và cũng là tâm điểm của nhiều chàng trai, trong đó có anh. Tình yêu từ thuở học trò theo chàng trai hết những năm học Đại học Y tại Hà Nội. Ra trường, anh về Thanh Hóa công tác và xin cưới chị, cho dù chị không thể học cao lên được, chỉ quanh quẩn bên đồng ruộng. Cuộc hôn nhân ấy đã dự báo những điều bất hạnh đến với chị, rằng anh ấy học cao, có tài, chẳng mấy chốc sẽ bị phố phường cuốn trôi không còn lối về với mẹ con chị. Chị bỏ qua những lời bàn tán và sinh cho anh 2 đứa con, một trai, một gái. Những dự báo của người làng bắt đầu linh ứng, anh ít về làng, ít thăm con, bỏ mặc chị vật lộn với cuộc sống. Một ngày, chị nhận được tin anh lấy vợ hai, được thăng chức giám đốc bệnh viện lớn ở Thanh Hóa, anh sắm xe con, tậu nhà… rất khó gặp. Thỉnh thoảng anh có ghé về chớp nhoáng, cho con cái ít tiền rồi đi, bỏ mặc chị nước mắt lăn dài và những đêm dài cô quạnh. Chị đã từng hận anh, thương cho phận mình, nhưng vì hai con mà trong gần hai mươi năm vẫn nhẫn nại ở vậy nuôi con khôn lớn. Tình yêu làm hồi sinh một người đàn ông phụ bạc Nào ngờ, một ngày tháng 7/2002, chị nhận được tin anh bị tai nạn giao thông. Bỏ qua mọi hận thù, chị ra thăm anh, nhưng lúc này anh chẳng còn biết gì nữa. Trong cái ranh giới giữa sống và chết ấy chẳng còn chỗ cho sự hận thù. Trong những ngày nằm viện, anh không thể nghe thấy, nhưng chị thương anh, muốn dùng tình cảm của mình để gợi lại ký ức của một người đang hôn mê, kéo anh khỏi bàn tay thần chết. Hoàn cảnh đó làm mọi người trong khắp các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương đều cảm động. Nhưng, càng khâm phục đức hy sinh, tấm lòng vị tha cao cả của chị hơn khi biết rằng, người chồng đang nằm bất động đó đã từng phản bội, ruồng bỏ chị để chạy theo một người con gái là con một vị quan chức. Nhưng vụ tai nạn ôtô bất ngờ đã cướp đi của anh ta tất cả. Chị lo có ngày nào đó anh tỉnh lại, chắc anh đau khổ lắm khi biết mình chẳng còn lành lặn, chẳng còn làm lãnh đạo, chẳng còn cô vợ thành phố trẻ trung xinh đẹp… Người đời nhìn chị mà không khỏi cảm phục và lo lắng. Lúc đó có người còn bảo, tội gì phải khổ thế, lúc sung túc và giàu sang thì anh ta bỏ chị, giờ nằm một chỗ rồi thì kệ đi. Nhưng với chị, vì yêu anh, chị bỏ qua mọi lỗi lầm mà mong anh khỏe mạnh. Chị nói: “Trong đời sống còn rất nhiều người đàn bà chịu cảnh chia sẻ chồng cho người khác, họ cũng đang gặp không biết bao nhiêu bi kịch gia đình. Những người đàn bà đó cũng như tôi, đã từng trải qua bao nhiêu thiếu thốn, chắt chiu cho chồng ăn học thành tài, thậm chí hy sinh tất cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp của chồng. Nhưng lúc chồng thành công thì quên đi tình nghĩa hàn vi. Nhưng không vì thế mà hận thù, hoặc trả thù. Huống hồ trong hoàn cảnh này, anh chẳng còn ai chăm sóc ngoài tôi nữa”. Và tấm lòng của chị được đền đáp, anh Thỏa đã tỉnh lại, đã dần dần nhận biết được người thân. Lúc anh nhận ra chị và các con, anh không nói được, hai hàng nước mắt rưng rưng… Buổi chiều tiễn chúng tôi ra về, chị Tuân nói rằng, bây giờ chị chỉ ước có điều kiện đưa anh ra gặp Giáo sư Nguyễn Tài Thu ở Hà Nội để châm cứu giúp anh phục hồi và vận động được. Chị bảo, trước đây đã từng châm cứu một tháng, sức khỏe của anh phục hồi tốt, cơ bắp phát triển trở lại, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn quá đành bỏ về. Chị chắt chiu từng đồng từ món tiền trợ cấp của anh và vài sào ruộng, nuôi lợn để đợi ngày đưa anh đi châm cứu. Suy nghĩ về chị, tôi lại nhớ có ai đó từng nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”. Và chị Tuân, một người phụ nữ nông thôn có tình yêu lớn ấy đã làm được điều đó… (Theo Petrotimes) Vietnamnet.vn --------------------------------------------------------------------------------------------- Thấp thoáng đó đây vẫn còn nhiều người phụ nữ như trong cổ tích của đời thường, họ đã đem liều thuốc nhân nghĩa để chữa chạy vết thương thể xác và tổn thất vết thương lòng, có lẽ bài viết này thắp lên cho Hải Phượng niềm tin.
    2 likes
  3. Trước tiên xin kính chào các quý ông quý bà cùng toàn thể quý cô chiêu và quý cậu ấm. Hiện nay, mục Tử vi luận giải này rất đông khách, đại bộ phận khách khứa là quý cậu ấm và quý cô chiêu, mới 19 đôi mươi nên còn nhiều sự đời chưa hiểu, thiết tưởng mình đỗ đại học đã là nhớn, biết Hun đã là khôn nhưng khi lạc vào thế giới tiên đoán thì đúng là một kiến thức mới. Hiện nay, theo như tôi quan sát, hầu hết các anh chị, cô bác luận giải ở diễn đàn đều dùng từ ngữ tân thời, rất ít từ ngữ cổ hoặc cũ. Nhưng xem ra nhiều người Trẻ không hiểu và nhiều người xấu số (lá số không đẹp như ý) hay hỏi đi hỏi lại, người này trả lời không ưng thì tưng tưng chạy qua hỏi người khác. Giá mà khi đi học mà chăm chỉ chịu khó như thế thì tốt cho nước nhà quá. Vì vậy tôi xin mạn phép mở ra mục này để các cô bác, anh chị luận giải lá số đóng góp các kiến giải vào đây để các quý ông bà, quý cô ấm cậu chiêu đọc hiểu một vài vấn đề cơ bản. Với các quý vị nhờ bình giải lá số thì chỉ nên đọc hiểu chứ đừng View như người Anh. Bởi quý vị viết vài dòng cảm xúc vào đây thì sẽ có nhiều điều không cần thiết. Nếu thấy nhất thiết phải viết thì nên đọc kỹ trước khi đặt tay gõ phím hỏi về vấn đề mình chưa hiểu. Rào trước, Chắn sau như vậy thiết nghĩ cũng đã cạn lẽ. Xin phép quý vị cho tôi vào thẳng vấn đề cần vào như sau: 1/ Không còn là trinh nữ trước khi động phòng hoa trúc: Việc này không nhất thiết cứ phải là quan hệ với người ngoài rồi mới lấy chồng. Hoàn toàn có thể quan hệ với người chồng trước khi cưới và đăng ký kết hôn. 2/ Phải lập gia đình muộn mới tránh được hình khắc chia ly: Muộn là từ tầm 30 tuổi trở đi, Sớm là từ 24 tuổi trở về trước, Trung bình là tự hiểu. 3/ Giải pháp để tránh hình khắc ly dị: muộn lập gia đình, làm lẽ, cưới hỏi dở dang người này rồi lấy người khác, cưới đi và cưới lại 4/ Cưới đi và cưới lại: Là việc hi hữu, ví như vì ở xa nhau nên phải tổ chức cưới ở 2 nơi, bái gia tiên 2 lần, hoặc cưới chui trước khi cưới thật, tức là ra phường làm đăng ký kết hôn hoặc lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi về nhà làm lễ bái gia tiên ở 1 trong 2 họ, Hiện nay thiên hạ rất chuộng cái vụ cưới đi rồi cô dâu lẳng lặng bỏ về nhà đẻ, sau đó chú rể mới lóc cóc đi đón dâu về lần nữa. Để gọi là qua 2 lần đò đểu. Vì là đò đểu nên chẳng có gì đảm bảo cái sự giả dối cố ý được biện hộ là chữa mẹo với chẳng méo này có tác dụng gì cả. Chồng 5 thê 7 thiếp vẫn cứ diễn ra, vợ thì có cả bộ sưu tập người tình thì vẫn chẳng tránh khỏi. Thế thì chọn giờ lành tháng tốt làm gì hay tại thầy bói dốt? 5/ Kim lâu đối với nữ nên không được lấy chồng: 1 lần ân ái cũng nên vợ chồng, nếu nói dại chỉ 1 lần nghịch dại mà có thai, vậy lúc nghịch dại ấy ai xem ngày xem giờ cho? Yêu thì Cưới, đó là nét văn hóa của dân tộc Việt, "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?", "Ngày xưa ai cấm duyên bà, mà nay bà già bà cấm duyên tôi?", "Hùng Vương kén rể thời nay: Xe bốn bánh, Cánh 2 bên, Lên thang máy (nhà biệt thự cao hơn 5 tầng phải đi thang máy chứ ko phải loại trung cư vớ vỉn) Như vậy Kim lâu hay không, không quan trọng trong việc cưới chồng, bởi nếu quan trọng thế thì sao lúc đẻ con ko tính chuyện kim lâu, chồng thì chỉ sống được vài chục năm cùng mình (lâu hơn cha mẹ mình) nhưng thường thì chồng không sống lâu hơn con mình (Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con cái). Vậy rõ ràng cái chuyện trăm năm kia là sống với con, con cái lo ma chay - hiếu hỉ cho cha mẹ, quan trọng thế sao không Kiêng? hay sướng quá nên quên mất việc kiêng cữ? 6/ Cải số: Quả có vài trường hợp lá số phán Tử vong, đương số quả nhiên có nhìn thấy Quỷ Môn Quan. Nhưng được cứu giải. Nên không phải xuống mười mấy tầng địa ngục an dưỡng. Đó là những trường hợp hi hữu và không phải tất cả những người có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó đều được cứu giải như thế. Mình không chết thì người khác chết, số trời đã định ngày hôm đó Tử thần với lưỡi hái Đầu lâu phải gom đủ 3000 đầu lâu vào cái túi đen ngòm, nếu không đủ thì bị phạt, không nhẽ cái lão Sư cọ mốc với lưỡi hái dài ngoằng đó nhận hối lộ của quý vị để giết người khác thế thân cho quý vị hoài? Rõ là không rồi. Như vậy việc cải số cũng giống như việc thi Hoa hậu thế giới vậy, cả năm chỉ có 1 người đăng quang ngôi vị cao nhất mà thôi. Chứ cải được số thì sao không làm cho lá số đẹp cả 12 cung số luôn đi, chỉ cải mỗi cái cung Phu Thê hay Tử tức xấu hoắc để làm gì? vậy cung này tốt lên thì cung nào sẽ xấu đi đây? Tử vi không phải là cái để mọi người xoay chuyển càn khôn mà chỉ để con người nhìn vào đó để chuẩn bị tâm lý cũng như cách ứng xử sao cho tốt nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi. Nhưng không có nghĩa là khoanh tay chịu trói, Tức biết được tháng này mình bị mất tiền có thể do bị cướp hoặc bị vay đểu. Thì mình phải tự đưa ra đối xách là cướp thì phải truy hô, vay đểu thì chỉ cho vay ít thôi. 7/ Giầu có đừng vội mừng, nghèo khó đừng vội lo: Biết số mình nghèo, bon chen cũng chẳng lợi gì thì đừng lấy đó làm buồn, mà hãy nghĩ đến việc mình sống có hạnh phúc không, người ta giầu có mà con cái ăn tàn phá hại thì có hạnh phúc không? kiếm tiền nhiều để vợ chồng nem chả mà vẫn chung giường, con cái hút sách mà vẫn đi du học thì khi về già có sướng không? Giầu mà không sang chẳng bằng nghèo khó mà đứng đắn. Sống ở trên đời, cần có 1 cái tâm cùng với cái tầm chứ không phải tiền bạc và địa vị. 8/ Tuổi còn trẻ quá (dưới 25) thì không nên tìm hiểu quá sâu về tương lai xa: Tầm tuổi này chỉ nên biết tương lai gần trong 5 năm tới chứ đừng tham lam mà hỏi thông cả đến lúc vào hòm. Cuộc đời này chỉ có 18% là những điều tuyệt vời, với 2% may mắn, còn lại có đến 80% những điều không may. Vì thế hầu hết xem số nói về điềm gở nhiều và dễ hơn điềm lành. Nhưng với số lượng điềm lành nhỏ bé ấy lại làm lên cả 1 kỳ tích về cuộc sống con người. Vì vậy, hãy nhìn gần để dễ làm, đừng nhìn xa quá mà thêm mệt mỏi. 9/ Tỷ phú tại Thiên, Triệu phú nhờ tích góp, đổi giờ sinh để làm gì?: Giầu không phô, nghèo không xấu hổ. Nếu đã biết số mình nghèo thì cố mà tích góp, để một mai mưa gió đau ốm còn có cái dùng, chứ nợ nần là tự mình bán danh dự của mình đi rồi. Bởi nhỡ một mai chết đi, gánh nợ đó đổ lên đầu ai nếu ko phải là người thân ruột thịt trong nhà? Vì vậy dù giầu hay nghèo thì cũng nên khiếm tốn. Đừng xừng sực đổi giờ sinh, ngày sinh. Nếu đã không biết thì cần làm rõ trước, khi đăng tin lên cần kiểm tra lại kẻo đến lúc người giải đã luận giải cả tràng rất dài rồi mà cuối cùng là sai giờ sinh. Nếu quý vị đi xem mất phí, sẽ có bao nhiêu người nhìn quý vị? người ta đang xếp hàng chờ đến lượt mà lại bị 1 kẻ lãng nhách xếp trước. Như thế là không lịch sự. Đổi giờ sinh, chắc gì đã có lá số tốt hơn 10/ Vợ chồng có ngày xa cách: Xa cách không có nghĩa là ly dị, nhưng lại có ý nghĩa là chia ly tạm thời. vì dận nhau hoặc vì công tác, không thể luận giải chính xác được là vì sao. 11/ Bị làm sao đó: Làm sao là làm sao thì có nhiều trường hợp, nhưng tựu chung là muốn biết nguyên nhân và kết quả, Tử vi không thể chỉ rõ được vấn đề, ví như đụng xe hay đâm xe? đụng thì chỉ là va quệt nhẹ, còn đâm xe thì nặng rồi. Nhưng ai đâm ai và xe đâm là xe gì thì chịu nhé, chỉ có Chúa mới biết nó là cái gì và như thế nào. Khoa học cũng như Tử vi không bao giờ trả lời Tại sao mà chỉ giải thích như thế nào. Đừng hỏi tại sao con người lại sinh ra trên trái đất này mà không phải là ở 1 Ngôi sao cô đơn nào đó trong vũ trụ. Không ai và không bao giờ bạn có câu trả lời. 12/ Sao này và sao kia: Nếu quý vị chưa thông tường hoặc chưa thuộc được ý nghĩa cũng như sự phối kết hợp giữa các sao thì không nên đưa ra những câu hỏi về các vì tinh tú này để tránh chuyện tranh cãi nhiều hơn là trao đổi học thuật. Người luận giải thực sự không có hứng thú đàm đạo với quý vị về vấn đề này (hầu hết là thế) 13/ Học giỏi không đồng nghĩa với giầu có và ngược lại: Cuộc đời là thế đó, quý vị có 1 quá khứ học hành siêu việt, nhưng chẳng có gì đảm bảo là quý vị có 1 tương lai sáng về tiền bạc cả. Tiền và Tài không phải lúc nào cũng song hành với nhau Ngày hôm nay có thu nhập cao thì đừng vội mừng, bao giờ nghỉ hưu ở tuổi 60 thì hãy phán xét việc bói toán là trò nhảm nhí. 14/ Giầu nứt đố đổ vách mà không bền: Ai cũng có 1 thời kỳ 10 năm phát đạt, nhưng không phải cả 10 năm đều phát mà có năm được năm hòa. Nhưng tổng kết là tốt và rất tốt. Cái ngưỡng 10 năm tốt đó nó thể hiện ở con số dưới đáy và ở giữa mỗi cung số. Quý vị có thể xác định được cho mình ở khoảng tuổi nào, ví như Mệnh là số 3 và khoảng thời gian tốt nhất cho mọi vấn đề của cuộc sống có thể là từ 23 đến 32 tuổi bởi cung kế tiếp là cung 33, nếu vận hạn tốt ở cung 43 thì thời kỳ tốt đẹp đó là từ 43 đến 52 tuổi. v.v... Đời người thường chi có 1 thời ký 10 năm này thôi, thường thì chỉ có một vài trường hợp đắc cách mới có 2 vận tốt, có thể là ở cung 33 và cung 53 tuổi, tức cung 43 tuổi ko tốt hoặc hơi xấu so với bình thường. 15/ Mất điện thoại có tìm lại được không? hay các câu hỏi đại loại như thế: Vậy mất người yêu có lấy lại được không? đâu cần bói toán gì cũng đoán được mà. Rất ít trường hợp Tử vi có thể đoán được, nên đi tìm các phương pháp tiên đoán khác thì hơn. Mong các quý vị giải số tiếp phím
    1 like
  4. Số này tầm 40t trở đi mới có sự nghiệp, thích hợp với kinh doanh thương mãi. Tiền vận long đong làm gì cũng hay gặp trở ngại càng về già lại càng giàu có nhiều của cải mua tậu nhiều nhà đất, tiền bạc thừa thãi công danh bất hiển dù có tài nhưng nếu đi làm cho công quyền nhà nước chỉ làm chân điếu đón sai vặt. Tử Sát Khoa là người có nhiều tài, học gì cũng nhanh nhưng tính tình hơi kiêu ngạo, không thích gì thì không ai ép làm được, đã thích thì thường dồn hết sức chạy đua và thường có thành công hơn người khác. Lá số ngày 26/5 thì cung tật phúc di đều xấu, có cách chết ở ngoài đường phố do đâm chém súng đạn, chết rất thê thảm
    1 like
  5. Em nghĩ Tử - Sát thì em có thể xem lá số ngày 25. Chị nghĩ lá số ngày 26. Cự Môn tại Tỵ. Có những chuyện không tiện nói ngoài diễn đàn. Em cứ xem theo lá ngày 25 http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif
    1 like
  6. Em nghĩ bạn này đã đúng giờ này sinh là ngày 25/5 mệnh Tử Sát
    1 like
  7. Em sinh ngày 26, ở lá số ngày 25, bố mẹ khá giả, là người siêng năng, xông xáo chứ không phải thích thì mới làm còn không thì thôi. Bà mẹ hay cho tiền nhưng lại khắc khẩu? Có cận thị không?
    1 like
  8. Nghĩ thế. Dựa vào tướng mạo và các thông tin, bạn đã cung cấp. Lá số ngày 25 là người học giỏi, thi cử dễ đậu. Có đông anh chị em, có anh chị em dị bào, cha mẹ giàu có. Mắt cận thị. Anh chị em, giàu có, có quyền có chức. Dòng họ khá giả. Lá số ngày 26, anh chị em có người ham chơi, mê chuyện trai gái. Bố mẹ vất vả. Em thấy phần nào đúng với mình?
    1 like
  9. Diễn đàn lyhocdongphuong chỉ xem lá số lấy từ diễn đàn lyhocdongphuong, không xem lá số lấy từ diễn đàn khác. Công việc hay thay đổi, hoặc cần làm những công việc đi tới đi lui, đang trong vận hạn xấu thì ráng ẩn nhẫn, qua 34 tuổi sẽ khá, khi đó tiền bạc kiếm dễ dàng. Thích hợp với những công việc buôn bán ngược xuôi, chứ không thể ngồi 1 chỗ để mà thu tiền. Muộn lập gia đình. Vợ dáng người cao vừa hơi mảnh mai, khuôn mặt tròn, da hơi xanh, mắt nhỏ, vợ chồng hay khắc khẩu, nhưng bền duyên.
    1 like
  10. Không vào được, có câu chuyện này, bạn post giùm lên ấy cho vui 2 guys live in 2 adjacent houses. One guy who is much bigger, stronger and over cocksure always barks " I love peace, I love peace " whenever someone pass by. One day, the bigger guy smashes into his neighbor's house and lies down right next to the door, continues barking " I love peace, I love peace ". The house master comes to see and wants to kick him out, he immediately bares his teeth to threaten people and doesn't forget to keep barking " I am responsible, I love peace ( but I am so thirst for some oils and I am willing to bite the house master, dare you touch me. Come, have a look my huge muscle) " Sooner or later the people around will know how wrong and evil the bigger guy is. They need him as he need them but day by day nobody believe in him anymore. What he says is usually gone with the wind and " word swallower " become his nick name. The smaller house master really wants to kick the evil neighbor out of his door but he tries to calm down because fighting with a crazy big pig is very dangerous, he needs a good trap and just partner. Wait and see.
    1 like
  11. Lấy thêm lá số ngày 26, cùng giờ sinh rồi sẽ xem.
    1 like
  12. Xem 2 dạng người sau, em thấy mình giống dạng người nào? Dạng người thứ 1: Người cao vừa, mặt to, dạng chữ điền, mắt to, chân mày đậm. Người ít can dự vào chuyện người khác, làm việc gì cũng muốn chóng xong. Bố mẹ khá giả. Dạng người thứ 2: Người hơi thấp đến cao trung bình, khuôn mặt vuông hoặc tròn nhỏ, da trắng, tính tình hay nghĩ ngợi, đa nghi, hay ghen, hay nói, hay can thiệp vào chuyện người khác. Bố mẹ vất vả.
    1 like
  13. Trường hợp này là bạn trai tuổi Mão cơ mà, bạn đọc lại xem! Nam 87, nữ 84.
    1 like
  14. Thấy cái bẫy họ giăng ra ghê chưa ? PLA không can dự vào. Hải quân Việt nam nên cẩn thận chớ dính vào. Chỉ để "dân sự ++" chơi với nhau thôi.
    1 like
  15. 1 like
  16. Giờ Tuất thì cha mẹ cũng sức khỏe rất kém mang ác bệnh, về phần anh em dị bào thì có tới 70% gia đình đến vợ chồng cũng còn không biết nửa kia của mình có con dị bào hay không huống chi là con cái, tới mấy chục năm sau mới lòi ra ấy chứ :huh:. Tôi nghĩ bạn sinh giờ Tuất thì đúng hơn
    1 like
  17. 1 like
  18. Hôm nay TTCK VN có phiên xả hàng lớn, điểm số giảm với KL lớn gọi là phân phối đỉnh. Tuần sau thì sao đây? Quẻ độn Đỗ Vô Vong (Quẻ chủ Sinh Xích Khẩu): Buồn và thất vọng, giảm. =============================================================== NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Các thị trường giảm trong phiên hôm nay do áp lực chốt lời sau hơn 1 tuần tăng điểm mạnh. KLGD tăng mạnh, vốn vẫn thường cho thấy dấu hiệu lập đỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, cả lượng đặt mua và đặt bán thấp hơn nhiều so với phiên trước. Độ rộng thị trường thu hẹp, mức độ tham gia thị trường của các NĐTNN tăng và khối này đã mua ròng mạnh trong phiên hôm nay. Hầu hết các mã bluechip quen thuộc giảm nhưng không giảm quá mạnh. Tuy nhiên, các mã trên sàn Hà Nội và những mã chưa tăng trên sàn Hose đã đứng khá vững và lác đác có một số mã tăng. Thị trường đã phản ánh những tin tức tốt gần đây bao gồm sự thay đổi về quy định giao dịch và kỳ vọng lạm phát đã lập đỉnh. Ngân hàng thế giới đã cũng cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam đã qua đi. Tuy nhiên, cũng còn có một số rủi ro vẫn còn tiềm ẩn, chẳng hạn như khoản nợ của Vinashin đã tạo ra một làn sóng tăng hệ số NPL trong hệ thống ngân hàng, đồng thời thâm hụt thương mại cũng là một vấn đề cần bàn. Tuy nhiên, cuộc bầu cử Quốc hội đã đi qua và các vị trí trong chính phủ mới có khả năng sẽ được công bố trong khoảng tháng sau hoặc đầu tháng 8. Và như vậy, có thể nói một chu kỳ kinh tế và chính trị mới sắp bắt đầu. Và điều này có nghĩa là sẽ có nhiều thay đổi và cải cách(có lẽ đã bị trì hoãn trước đây) giờ sẽ được thực hiện kể từ Q3 trở đi khi chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ. Điều này không chỉ thể hiện ở những cải cách đối với thị trường chứng khoán mà còn ở sẽ còn thể hiện ở những cải cách căn bản đối với các DNNN và định hướng chính sách tiền tệ cũng như tài khóa. Khung chính sách đã được đưa ra tại Đại hội đảng diễn ra vào tháng 1 và từ đầu mùa thu trở đi sẽ có nhiều chính sách khác nhau được thực hiện. Điều mà chờ đợi là sự cam kết và thời gian cụ thể cho tiến trình cổ phần hóa; củng cố ngành ngân hàng, bất động sản và chứng khoán; sự đảm bảo của NHNN sẽ đưa ra những chính sách ổn định và nhất quán(sẽ không lập lại những chính sách dẫn đến những chu kỳ bùng nổ & đổ vỡ như trước đây) và tiếp tục thắt chặt tài khóa. Tất cả những điều này sẽ diễn ra theo từng giai đoạn trong những năm tới đây. Có vẻ như có quá nhiều việc cần làm và đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy mọi việc đang được tiến hành. Sau những gì diễn ra trong năm ngoái thì nhiều bài học đã được rút ra và những thay đổi quan trọng cần được thực hiện ngay. Trở về với những vấn đề ngắn hạn hơn, thống đốc NHNN trong cuộc họp báo thường kỳ đã phát biểu rằng tăng trưởng tín dụng tính từ đầu năm đạt 6.92% vào ngày 23/5, cho thấy có khả năng tăng trưởng tín dụng đã đạt 7% vào cuối tháng 5. Mức tăng trưởng tín dụng này là hơi cao do tăng trưởng tín dụng thường tăng tốc về nửa cuối của năm. Thống đốc cũng công bố rằng tỷ trọng dư nợ cho vay các ngành phi sản xuất đã giảm xuống còn 16.9%, nghĩa là thấp hơn mức tối đa do NHNN quy định và thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Từ thời điểm hiện tại trở đi, với thanh khoản tiền đồng đang tăng lên, chính phủ cần thận trọng để đảm bảo tín dụng tiền đồng không tăng trưởng mạnh trở lại. Nhiều người có lẽ sẽ cho rằng các doanh nghiệp sẽ không muốn vay ở lãi suất lên tới 23%/năm; tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, nhiều doanh nghiệp vẫn được vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn nhiều lãi suất thị trường. Trở lại với thị trường chứng khoán. Chúng tôi cho rằng mức cao mà các chỉ số đạt được đầu phiên đã đánh dấu đỉnh trong ngắn hạn và vào những phiên đầu tuần sau thị trường có lẽ sẽ củng cố trước khi có thể test những mốc cao hơn trong những phiên cuối tuần. Với đợt IPO của Tổng công ty thép Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, thì một lượng cung mới sẽ được đưa ra thị trường. Như vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ khó tăng mạnh như vừa qua. Do đó, mặc dù vẫn lạc quan trong trung và dài hạn, thì chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư không nên đẩy giá mua vào lên quá cao tại mặt bằng giá hiện tại. ============== Ngày 3/06/2011, HASTCINDEX giảm -0.18 điểm, tương đương -0.24% đóng cửa ở mốc 73.87 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh là 67.18 triệu cổ phiếu, cao hơn 155.87% so với phiên trước và cao hơn 166% so với khối lượng trung bình 90-ngày. Độ rộng thị trường mặc dù vẫn nằm trong vùng tích cực nhưng đã suy giảm đáng kể hôm nay (A/D ratio giảm xuống còn 1.06), với 148 cổ phiếu tăng giá và 139 cổ phiếu giảm giá. Quan điểm phân tích ngắn hạn: Thị trường tiếp tục đà tăng mạnh từ đầu phiên và giữa phiên hôm nay và đạt mức cao nhất trong ngày tại 76.5 điểm. Áp lực mua tăng mạnh tại vùng kháng cự này đã đẩy thị trường giảm mạnh so với mức cao nhất và đóng cửa giảm điểm hôm nay, so với mức giá cao nhất thị trường đã giảm gần 4%. Với việc giá đóng cửa bằng với giá thấp nhất và thấp hơn rất nhiều so với giá cao nhất, một cây nến đỏ thân dài xuất hiện trên đồ thị ngày. Kháng cự 76.5 đã trở nên mạnh hơn sau phiên hôm nay. Thanh khoản tăng mạnh với hơn 155% ở sàn HNX và hơn 40.5% ở sàn HSX. Chỉ báo HSC market strength index đã dịch chuyển xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy dấu hiệu phân phối. Cả VS small cap index và VS micro cap index cũng đã đóng cửa giảm điểm khi không thể xuyên thủng kháng cự chính và hệ thống kĩ thuật của chúng tôi cũng đã cho thấy tín hiệu bán đối với cả hai nhóm này. Tóm lại: tín hiệu kĩ thuật hôm nay đã làm mạnh hơn tín hiệu bán ngày hôm qua. HNXIndex nhiều khả năng sẽ tạo đỉnh ngắn hạn xung quanh 76.5 và sẽ giảm hướng về vùng đáy cũ 66-65 trong 1-2 tuần tới. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm đưa ra ngày hôm qua và tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bán ra trong đầu tuần tới khi rủi ro suy giảm trong ngắn hạn đang ở mức cao. Quan điểm phân tích trung hạn: Về trung hạn, thị trường vẫn ở trong kênh giảm giá trung hạn kể từ đỉnh gần đây nhất xung quanh 97 trên đồ thị tuần. Xu hướng giảm trung hạn vẫn còn có thể tiếp diễn trong 1-2 tháng tới. Vùng kháng cự đáng chú ý: Kháng cự chính của thị trường được đặt xung quanh 76.5-77. Đây là kháng cự mạnh và quan trọng của thị trường. Vùng hỗ trợ đáng chú ý: Vùng hỗ trợ gần nhất được đặt xung quanh 66-65, nơi có đáy ngắn hạn gần nhất và đường trendline hướng xuống. Chiến lược giao dịch và khuyến nghị: Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm đưa ra ngày hôm qua và tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bán ra trong đầu tuần tới khi rủi ro suy giảm trong ngắn hạn đang ở mức cao.
    1 like
  19. Hi anh YeuPhuNu Con ghẻ nhà mình thì tác dụng quan trọng nhất đó nó sẽ là tàu chỉ huy, bộ não của 1 hải độ chiến, Khả năng tác chiến của mấy con tàu nhà mình chủ yếu là đánh gần bờ, tức là cách 300km đổ lại, VN mình tuyền sắm loại này cũng đúng, vì mình không có ý định vươn ra đại dương như Đông Ngô, mình sắm mấy chú này đủ để vừa đánh vừa dựa vào địa thế gần bờ để trú ẩn và tránh né, Vũ khí hiện đại có thể thắng vũ khí kém hiện đại hơn, nhưng sẽ không thể thắng được điều kiện địa hình, cách đánh ... Vì thế nên anh em mình cứ yên tâm đi, theo nhiều tài liệu của nước ngoài đánh giá thì sau 2015 VN đủ khả năng chống trọi lại bất cứ cuộc tấn công nào từ biển cũng như trên không Theo thống kê mới nhất thì 2013 sẽ nhập 2 chú kilo đầu tiên, trước kia theo kế hoạch là 2012 sẽ nhập 1 chú và mỗi năm 1 chú đến 2017 thì hết, dư mà ko hiểu sao các bác nhà ta làm ăn khẩn trương thế nào mà ép được đối tác 1 năm giao 2 chú, và bắt đầu giao từ 2013 vì thế 2015 là đủ 6 chú kilo Tiếp tục đến 2012 thì đủ bộ 36 chú su-30MK tấn công đa chức năng Tự đóng thêm ít nhất 2 chú Ghẻ nữa thì phải, thế là tổng 4 chú Ghẻ, chưa kể 1 số các tàu tác chiến khác cũng được chuyển giao công nghệ và tự đóng, hi vọng là các bác đấu thầu ăn bớt ăn xén ít thôi, cũng như các bác chỉ định đấu thầu và nghiệm thu ăn % in ít thôi để nhân dân được nhờ Vũ khí càng nhiều thì càng tốn nhiều tiền bảo dưỡng, rồi vận hành, rồi thì là xây dựng cầu cảng, nhà kho, ... vì thế ta chỉ mua vừa đủ thôi, ko có âm mưu tấn công nước khác như Đông Ngô nên không cần mua nhiều làm gì cả, thừa thãi kiểu cái tàu sân bay của Thái Lan mua từ năm 1999 đến giờ chắc chuẩn bị chuyển qua làm du lịch, quá phí Nếu nhìn như con mắt của các chuyên gia quân sự nước ngoài thì, với cách đánh dựa vào địa hình gần bờ, và chiến đấu theo kiểu dai dẳng, thì toàn bộ kho vũ khí của VN đủ để tiêu diệt các hạm đội hiện đại nhất trên thế giới rồi Riêng mấy kiểu quấy nhiễu như tàu hải giám của Đông Ngô thì thấy nhân dân ta trên các mạng như TTVNOL hay QuanSuVN bàn là VN mình nên mua mấy cái tàu phá băng của Nga về, nhiệm vụ chuyên để húc hủi, ko liên quan tới súng đạn Đông Ngô đếch làm được gì, cứ nhằm thẳng tàu địch mà húc, có gì đổ cho tai nạn hàng hải, chả may 2 tàu tông vào nhau
    1 like
  20. Chiến hạm Việt Nam: Tarantul I Tàu phóng tên lửa lớp Tarantul I (Molniya) đã có mặt tại Việt Nam vào năm 1999. Và Việt Nam mua bản quyền đóng loại tàu này trong nước. Hiện Việt Nam có khoảng 4 chiếc Tarantul 1, và 2 chiếc Tarantul 5. Trong tương lai sẽ đóng thêm 20 chiếc Tarantul 1 nữa Tàu chiến Tarantul dùng để tác chiến tại các vùng cửa biển và ven bờ. Tàu Tarantul trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại và các khí tài tiên tiến, có khả năng độc lập tác chiến và chiến đấu hiệp đồng trong đội hình biên đội. - Tàu tên lửa Tarantul được phát triển theo dự án số 12421 của Nga, bao gồm: Tàu chiến đấu, tàu bổ trợ và tàu tuần tra tại các vùng cửa biển, ven bờ. Tàu tên lửa Tarantul trang bị đầy đủ các thiết bị trinh sát và truyền tin, các hệ thống ra-đa trinh sát và kiểm soát xạ kích. Ra-đa có tầm bao quát toàn bộ vùng tác chiến trong tầm bắn của tên lửa, bám tín hiệu 15 mục tiêu và khoá tới 6 mục tiêu trong môi trường tác chiến điện tử. Hệ thống ra-đa kiểm soát bắn của pháo và tên lửa trên tàu có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không, trên biển, tự động dò tìm các tín hiệu đặc trưng của mục tiêu và xử lý các tín hiệu đó chuyển thành dữ liệu tác xạ trên máy tính.* Vũ khí chính trang bị trên tàu Tarantul gồm: - Trang bị hệ thống tên lửa đối hạm với giàn phóng tên lửa U-ran phóng tên lửa hành trình Kh-35 sắp xếp thành hai hàng, mỗi hàng 8 ống phóng (16 tên lửa). Tên lửa hành trình Kh-35 dẫn bằng ra-đa chủ động giai đoạn cuối. Trên hành trình bay, tên lửa bay cách mặt nước 15 mét, ở giai đoạn cuối chúng hạ thấp độ cao và tiêu diệt mục tiêu chỉ ở độ cao từ 3 mét đến 5 mét. Tên lửa Kh-35 có cự ly tác chiến 130km, tốc độ tối đa khoảng 300 m/s, đầu nổ HE nặng 145 kg - Hoặc tên lửa hành trình đối hạm Moskit – SS-N-22 với 2 giàn phóng (tổng cộng có 4 tên lửa), tầm xa 90 – 120 km, tốc độ siêu âm. Tầm bắn tối đa 250km, tốc độ mach 3, trần bay cách mặt nước biển 20m, đầu nổ 320 kg (Loại ở Việt Nam chủ yếu trang bị loại này) - 12 tên lửa phòng không Igla-1M; - 1 pháo hạm 76mm AK-176M (với 316 viên đạn), tầm xa 15 km - Hai pháo phòng không 30mm AK-630M. Hệ thống ra-đa trên tàu có: Ra-đa trinh sát băng HF, UHF, ra-đa nhận biết mục tiêu không-biển, ra-đa điều khiển, kiểm soát xạ kích cho tên lửa. 2 hệ thống phóng mồi bẫy và mồi bẫy nhiệt PK-10 cỡ 120 mm hoặc PK – 16 dùng để chống ra-đa và hệ thống trinh sát quang học của các hệ thống vũ khí của đối phương. Đạn mồi bẫy PK-16 cỡ 82mm, tầm hoạt động từ 200 mét đến 1800 mét. Tàu tên lửa Tarantul có lượng giãn nước 550 tấn, trang bị máy chính 2 trục, động cơ tua-bin khí 32.000 sức ngựa, 3 động cơ Diesel, công suất 500kW mỗi động cơ. Tàu có tầm hoạt động 2400 hải lý, hoạt động liên tục trong thời gian 10 ngày. Toàn bộ thuỷ thủ đoàn trên tàu 44 người. Tàu còn trang bị các thiết bị điều hoà không khí, hệ thống thông gió tiên tiến nhất, bảo đảm cho tàu hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Việt Nam đã mua bản quyền đóng loại tàu này trong nước. Sẽ có khoảng 20 chiếc sẽ ra đời tại Việt Nam Theo một số nguồn tin nước ngoài, 2 tàu Tarantul 5 cũng đã có mặt tại Việt Nam . Đây chính là 2 tàu đầu tiên thuộc Project 1241.8 “Thần Sấm”. Tarantul 5 có tầm hoạt động và hệ thống vũ khí tấn công hơn hẳn Tarantul 1. 2 chiếc này nằm trong hợp đồng mua 12 chiếc Taratul 5 mà VN đã ký với Nga. Số còn lại sẽ do VN tự đóng theo công nghệ được chuyển giao . Theo một số chuyên gia nước ngoài phân tích, Với 2 chiếc Gepard (sẽ về Việt Nam cuối năm 2009) và trên 20 Tarantul hải quân Việt Nam sẽ tiến tới thành lập hạm đội biển Đông với trên dưới 30 chiến hạm hiện đại. Được biết khu trục hạm Gepard dài 102m, trọng tải 1,900 tấn, tốc độ 26 knots, trang bị 8 hỏa tiễn SSN-25, có từ một tới ba đai bác 76 ly, bốn ống phóng thủy lôi và có khả năng tránh radar sẽ là một đối thủ đáng gờm cho các hạm đội các nước khác trong khu vực (theo vndefence.info )
    1 like
  21. Câu này nên dành cho tất cả con người trên thế gian cho tất cả các ngành nghề trên thế gian. Kể cả người được coi là đã đi tu.
    1 like
  22. Cháu là chánh mà người kia là thứ ,có thể sống hài hòa với nhau ,1 người nâng khăn ,một kẻ sửa túi .
    1 like
  23. Chị cho hỏi tầng trệt chút: 1. Cửa cổng ra vào sao nhỏ thế? có đúng là 60cm? xung quanh xây tường hay là rào bằng sắt và hở dưới chân? 2. Các cột màu đen cách tường bao nhiêu cm? 3. Từ phòng ăn ra sân rửa sau nhà có cửa không? độ cao thấp của nền thế nào? 4. Sức khỏe của Bà không tốt đúng không?
    1 like
  24. nguồn : daohieu.wordpress.com/2011/05/26 BÍ ẨN CỦA LỊCH SỬ Ngày chết trùng của OSAMA ! OBAMA KILLED OSAMA Osama bin Laden bị Hoa Kỳ ám sát vào ngày 02 tháng 5 năm 2011 hay May 2nd-2011 mà 5-2nd-2011 = 5+2+2011 = 9+11 hay là 9/11 !!! BÍ ẨN LỊCH SỬ Chúng ta tin vào có những hiện tượng siêu hình và nhân quả hay không ? Hãy nhìn vào lịch sử: Qua cuộc binh biến 11 tháng 1 năm 1963, Gia đình - Anh Em Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát vào ngày 2 / 11 / 1963 ! Tổng Thống Hoa Kỳ Kenedy chịu một phần trách nhiệm lớn về việc làm xấu xa này: hậu quả là hai mươi ngày sau, Kenedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas, Texas. Bí ẩn lịch sử sau đây còn khiển quý vị nổi da gà: (Hãy nhờ một giáo sư Sử Học giải thích những hiện tượng này) Abraham Lincoln được bầu vào Quốc Hội năm 1846 John F. Kennedy được bầu vào Quốc Hội năm 1946 ! Abraham Lincoln được bầu làm Tổng Thống năm 1860. John F. Kennedy được bầu làm Tổng Thống năm 1960 ! Cả hai đều đặc biệt chú trọng đến vấn đề dân quyền. Cả hai phu nhân đều mất một đứa con khi ngụ tại Toà Bạch Cung Hai vị Tổng Thống đều bị hạ sát vào ngày Thứ, và đều bị bắn vào đầu. Và càng kỳ dị hơn là: Thư ký của Lincoln tên là Kennedy. Thư ký của Kennedy tên là Lincoln ! Cả hai đều bị ám sát bởi người miền Nam và được kế vị bởi hai người cùng tên là Johnson, cũng người miền Nam ! Andrew Johnson, kế vị Lincoln, sinh năm 1808. Lyndon Johnson, kế vị Kennedy, sinh năm 1908: John Wilkes Booth, ám sát Lincoln, sinh năm 1839. Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939 ! Cả hai tên sát nhân đều có tên ba chữ, và cả hai tên này gồm 15 chữ cái. Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra toà xử. Nào bạn hãy ngồi yên: Lincoln bị bắn tại hí viện tên ‘Ford’. John F. Kennedy bị bắn trên một chiếc xe ‘Lincoln’ được hãng ‘Ford’ chế tạo ! Lincoln bị bắn tại hí viện và tên sát nhân chạy trốn tại một nhà kho. Robert Kennedy bị bắn tại một nhà kho và tên sát nhân chạy trốn vào một hí viện ! Và điều đáng ngạc nhiên là: Một tuần trước khi Lincoln bị ám sát, ông ta ở thành phố Monroe, Maryland Một tuần trước khi Kennedy bị ám sát, ông ta ở với nàng Marilyn Monroe !
    1 like
  25. SẦU NHỚ Nắng nhuộm vai em chiều phai úa. Phấn má hồng tan rữa bởi môi ai. Giọt nắng chao nghiêng bóng hạc đổ dài. Em cô đơn một mình trên phố nhỏ. Năm tháng qua đi đợi chờ vàng võ. Lời yêu xưa vẫn chưa ngỏ cùng ai Để bao đêm lệ vẫn cứ rơi hoài Trách ngày xưa sao một lần không nói Một lời thôi mình có nhau mãi mãi Để bây giờ đâu vương lệ hoài châu . Một lần nữa vác rìu qua cửa lỗ ban? chị sao ko thấy lên DĐ nữa zậy? nhớ thơ chị quá
    1 like
  26. bao giờ anh lấy được lá số của diễn đàn thì tôi xem cho anh, còn nếu anh ko lấy được thì duyên ta cũng chỉ có vậy vậy thôi. Tôi không muốn bị BQT diễn đàn treo phím, tôi thuộc dạng bị cảnh cáo vài lần rồi đấy (tạm gọi là tiền án - tiền sự đều có cả, giang hồ gọi là có số đó). Quý anh mắt mũi cũng tèm nhèm thật, chữ ký của tôi đã thể hiện rõ tôi xem cả tử vi bên mục tử vi, chứ đâu phải mục chính là đi xem chữ ký đâu. Còn việc anh hỏi thì cứ hỏi mà, tự do ngôn luận luôn, tôi có trả lời hay ko cũng rất tư do quyền làm chủ, BQT ko làm khó cả 2 ta. Các bạn khác cũng ko vì thế mà mất nhã hứng đâu. Nói thật, lúc nào quý anh qua tuổi 31 thì quý anh sẽ ko mắc những lỗi nhỏ bé này nữa đâu. Năm 31 tuổi là năm vận hạn xấu nhiều hơn tốt. Đi qua tuổi 31, con người trưởng thành hơn rất nhiều.
    1 like
  27. Tay hay chân bên phải có thương tật gì .gò má bên phải có nốt ruồi ?Nhỏ người nhưng dài tay chân và các ngón dài ,trên lung có tì vết sẹo , lưng dầy nhưng ngực lép ? đã có tiền sữ như bị lao hay viêm phổi ,nếu không thường hay mắc chứng ho hay suyễn /
    1 like
  28. 1 like
  29. Gọi là siêu việt, nhưng chưa! Đây chỉ là những cái có thể đem khoe và chào hàng. Còn những cái dấu biệt và không thể đem khoe thì lại khác..... ============================================== Khám phá công nghệ do thám siêu việt của Mỹ VIETNAMNET.VN Cập nhật lúc 29/05/2011 07:00:00 AM (GMT+7) Trong một vài năm trở lại đây, phương tiện bay không người lái (UAV) ngày càng tham gia nhiều hơn vào các chiến dịch quân sự trên thế giới. Đặc biệt, quân đội Mỹ đã đưa máy bay không người lái có vũ trang vào các chiến trường. TIN BÀI LIÊN QUAN Mỹ ra mắt máy bay trinh sát không người lái mới Mỹ và châu Âu chế tạo tàu vũ trụ thế hệ mới Khoa học Mỹ: chế tạo thiết bị phản laze Mỹ phóng vệ tinh gián điệp bí mật Quân đội Mỹ sắp được trang bị ôtô bay Mỹ tung "siêu vũ khí" vào cuộc chiến Afghanistan UAV giống máy bay truyền thống trên nhiều phương diện, song buồng lái của chúng chứa những thiết bị do thám và thường được trang bị tên lửa cũng như bom. UAV được phóng lên không trung gần những khu vực chiến sự. Sau khi cất cánh chúng được điều khiển từ xa thông qua tín hiệu vệ tinh. Người điều khiển chúng là những phi công ở cách xa chiến trường hàng nghìn km. Sự xuất hiện của UAV giải quyết được hai yêu cầu hàng đầu của quân đội hiện đại: hạn chế thương vong và giảm thiểu chi phí. Thứ nhất, nếu chúng bị bắn hạ thì sẽ chẳng có phi công nào thiệt mạng. Thứ hai, chi phí để sản xuất và vận hành UAV thấp hơn nhiều so với phản lực cơ chiến đấu truyền thống. Hiện nay quân đội Mỹ có hơn 7.000 UAV. Hãy cùng tạp chí Discovery khám phá một số đại diện tiêu biểu nhất cho công nghệ UAV siêu việt của Mỹ: Eagle Eye Với sải cánh khoảng 7,5m và chiều dài khoảng 5,5m cùng với một động cơ Allison 250-C20 GT 420 shp, Eagle Eye có thể bay lượn ở độ cao hơn 6.000m và bay liên tục trong 8 giờ đồng hồ mà không cần nạp nhiên liệu. Chiếc máy bay do thám không người lái này có khả năng tải khoảng hơn 90kg. Được trang bị đồng thời các bộ cảm biến SAR/FLIR/TV và hệ thống ngắm mục tiêu laser, Eagle Eye có thể tìm kiếm, khóa chặt và thả vũ khí để tiêu diệt mục tiêu. Các hoạt động bay và do thám của loại UAV này được điều khiển thông qua một ăng-ten và trạm điều khiển tại mặt đất. Trong tương lai, Eagle Eye có thể được lập trình để tự điều khiển và hoạt động tự động trên các chiến trường. Hunter Hunter là một máy bay không người lái được Israel Aircraft Industries, công ty tư nhân lớn nhất của Israel, thiết kế cho quân đội Mỹ. Nó có các chức năng điều chỉnh pháo, đánh giá mức độ thiệt hại trên chiến trường, do thám và giám sát, xác nhận mục tiêu cũng như quan sát nắm tình hình chiến trường. Loại UAV này sẽ lượn lờ trên các chiến trường, quan sát mọi động tĩnh diễn ra bên dưới, tìm kiếm và xóa sổ mục tiêu. Được trang bị động cơ piston 2X Mercedes-Benz, hệ thống quan sát và truyền hình hồng ngoại cho phép Hunter có thể thực thi nhiệm vụ do thám/giám sát cả ban ngày lẫn ban đêm. Nó còn có thể phát hiện và đuổi theo một mục tiêu di động trên mặt đất, khóa mục tiêu và rọi tia laser dẫn đường để đơn vị chỉ huy tại mặt đất có thể phóng tên lửa tìm và diệt kẻ tình nghi. Hunter không phải là máy bay hoàn toàn tự động nên mọi chức năng chính của nó đều được điều khiển từ xa thông qua một trạm điều khiển mặt đất. Các chức năng được con người điều khiển bao gồm lên kế hoạch tác chiến, thao diễn trên không và phóng vũ khí. Loại UAV này đã phục vụ trong quân đội Mỹ suốt từ năm 1993 và sẽ tiếp tục được sử dụng trong tương lai. Reaper Đây là mẫu máy bay không người lái có tầm bay cao và xa, là một “kẻ rình mò” tinh quái trên bầu trời. Reaper được thiết kế và chế tạo tại hãng General Atomics. Nó có khả năng đạt tốc độ hành trình 480 km/h, thời gian hoạt động trên không đến 36 giờ. Loại UAV này được trang bị một loạt các thiết bị cảm biến và radar khẩu độ lớn, trên thân có bảy điểm treo cho tên lửa không đối đất và bom, trọng lượng tổng cộng 1,7 tấn. MQ-9 là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng Reaper. Chiếc UAV này cần tới 2 người điều khiển: một người điều khiển chính và một người điều khiển riêng bộ phận cảm biến. Căn cứ chính của Reaper đặt tại vùng xa mạc gần Las Vegas. Được trang bị động cơ tua-bin phản lực cánh quạt Honeywell TP331-10 nên MQ-9 Reaper có thể mang theo một trọng lượng lên tới 1,5 tấn. Do đó, không quân Mỹ thường sử dụng chiếc UAV này để mang bom và tên lửa hành trình. Camera của MQ-9 Reaper có thể đọc được chữ trên tấm bảng cách đó 3,2km. Trong tương lai, không quân Mỹ sẽ thêm tính năng cho Reaper để loại UAV này có thể chở theo tên lửa “không đối không”. ScanEagle Chiếc Boeing/Insitu ScanEagle là mẫu máy bay do thám nhỏ, với thiết kế không đuôi và cánh chỉa theo hình mũi tên. Mẫu UAV này được trang bị động cơ 2 kỳ gắn ở phía sau, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ do thám ở độ cao gần 5.000m và thời gian tối đa cho mỗi nhiệm vụ là khoảng 19 giờ đồng hồ. ScanEagle sẽ cất cánh nhờ vào sự hỗ trợ của một bệ phóng khí nén, sau đó động cơ của nó mới bắt đầu hoạt động. Khi hạ cánh, ScanEagle sẽ được một hệ thống gọi là Skyhook – gồm một sợi dây buộc vào một cái cọc – tự động tóm lấy nó. Nhờ vào hệ thống dẫn đường GPS (hệ thống định vị toàn cầu) mà UAV này có thể hoàn toàn tự chủ trong mỗi lần thực thi nhiệm vụ, tức là nó sẽ tự động bay theo những điểm đã được GPS xác định trước, và đồng thời sẽ thu lại hình ảnh toàn cảnh trên hành trình bay của mình nhờ sử dụng hoặc là camera điện quang, hoặc là camera hồng ngoại. Các đội trinh sát ScanEagle đã được quân đội Mỹ triển khai tại chiến trường Iraq để làm nhiệm vụ tuần tra, thu thập dữ liệu do thám rồi sau đó gửi thông tin về các căn cứ mặt đất. Vigilante Thiết kế của Vigilante được lấy cảm hứng từ máy bay trực thăng mô hình được sản xuất dành cho mục đích giải trí. Mẫu Vigilante đầu tiên vẫn chừa không gian cho một phi công, nhưng những mẫu sau này, như mẫu 502, được thiết kế hoàn toàn cho các chuyến bay không người lái. Vigilante 502 có thể đạt độ cao tối đa gần 4.000m và vận tốc 117 hải lý/giờ. Với kích thước cao 2,4m, rộng 0,6m và dài 8m, phiên bản 502 khá nhỏ so với các mẫu trực thăng khác và là một trong những mẫu hoạt động linh hoạt và hiệu quả nhất trong các dòng UAV. Nó có thể lật, lượn, xoay vòng, bổ nhào … vô cùng dễ dàng với tải trọng đến hơn 180kg dành cho các thiết bị cứu hộ hoặc vận tải hàng hóa. Để cất/hạ cánh, Vigilante chỉ cần một khu vực có đường kính khoảng 6m. Đây là một ưu điểm của mẫu UAV này, nó đặc biệt có ích cho Hải quân vì có thể thực thi nhiệm vụ trên các tàu khu trục cỡ nhỏ và các loại tàu chiến cỡ nhỏ khác. Mẫu 502 được trang bị động cơ tăng áp 4 thì 4 xy-lanh Rotax 115-hp. Với thời gian hoạt động 4 giờ đồng hồ, Vigilante 502 có thừa năng lực và thời gian để truy tìm mục tiêu và “đánh nhanh rút gọn”. Ngoài ra, mẫu 502 này có thể thực hiện các chuyến bay do thám tầm thấp ở những khu vực dân cư đông đúc mà không bị phát hiện cũng như có thể bay giữa các thân cây ca hay những tòa nhà cao tầng. WASP Bộ tư lệnh Không quân đặc biệt Mỹ (gọi tắt là AFSOC) và Hải quân Mỹ đã đạt được bước tiến mới trong công nghệ do thám trên không nhờ vào thiết bị không người lái mini Wasp III. Với sải cánh chỉ 72cm và cân nặng chưa đến 0,5kg, Wasp III và mô-đun điều khiển của nó có thể được gói gọn trong một chiếc ba lô học sinh. Chiến trường luôn là nơi nguy hiểm và thời gian luôn là yếu tố quyết định. Wasp III được thiết kế để đối đầu với “sự sợ hãi” này. Khi có nhiệm vụ, Wasp III sẽ được gắn lên bệ phóng, chỉ với vài thao tác đơn giản kéo/thả là nó đã lao đi làm nhiệm vụ. Thời gian cho mỗi nhiệm vụ là 45 phút ở độ cao tối đa 182m. Một khi đã ở trên không, nó gần như trở nên vô hình nếu nhìn bằng mắt thường. Wasp III được trang bị 3 camera cho các nhiệm vụ quan sát thăm dò, trong đó có 1 camera hồng ngoại phục vụ cho các nhiệm vụ do thám ban đêm hay các nhiệm vụ đặc biệt khác. Cao Nguyên
    1 like
  30. Cái nầy phải đợi tôi nhậu vô vài xị đế rồi mới có cảm hứng trào phúng mà diễn tả trên mây dưới nước ,giờ thì chưa có rượu nhờ cao thủ khác đi ...
    1 like
  31. LinhTrang nhân đọc các bài viết trong topic này thấy có gì đó không ổn cho nên vào Google và tìm được bài viết này trên trang www.nhantimdongdoi.org, hy vọng cung cấp cho mọi người thông tin để nhìn nhận vấn đế chính xác hơn, tránh suy diễn theo ý chủ quan. Phản hồi thông tin trong bài viết trên báo Pháp luật Việt Nam (27/5/2011) (28/05/2011 17:00:03 PM) Rất tiếc, các PV báo PLVN đã truyền đạt lại trên bài viết không thật đầy đủ và chính xác quan điểm trước sau như một của chị Thúy Hằng và Trung tâm MARIN chúng tôi. Tít bài cũng do báo tự đặt, không phải là lời khẳng định của chị Thúy Hằng, gây phản cảm và ức chế cho các nhà ngoại cảm thực tài, chân chính. Trung tâm Thông tin về Liệt sĩ, tên viết tắt tiếng Anh là MARIN là một tổ chức thiện nguyện của các bạn trí thức trẻ, khởi phát từ sáng kiến lập trang Web www.nhantimdongdoi.org của nhóm sinh viên CNTT ra đời năm 2004. Qua gần 8 năm hoạt động, Trung tâm MARIN đã thu thập được hàng chục nghìn bộ hồ sơ liệt sĩ từ nhiều nguồn khác nhau, giải mã các phiên hiệu đơn vị trên giấy báo tử…, nhờ thế đã hướng dẫn, trợ giúp cho nhiều gia đình tìm mộ liệt sĩ hoàn toàn bằng dữ liệu thực tế, nghĩa là những thông tin thuộc phần dương. Chúng tôi cũng thừa nhận có những thông tin quý giá thuộc phần âm từ các nhà ngoại cảm chân chính là có thật. Tuy nhiên, không loại trừ có nhà ngoại cảm quá lạm dụng khả năng đặc biệt của mình, thậm chí có cả những kẻ mạo danh nhà ngoại cảm làm điều thất đức. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi ủng hộ loạt bài trao đổi công khai gần đây trên báo Pháp Luật Việt Nam (PLVN) về lĩnh vực vô cùng tế nhị và phức tạp này. 16h ngày 26/05/2011, phóng viên báo PLVN đã có buổi làm việc với chị Ngô Thị Thúy Hằng tại văn phòng của Trung tâm MARIN. Trong buổi trao đổi này, chị Ngô Thị Thúy Hằng đã thay mặt tập thể chúng tôi, cung cấp thông tin cho phóng viên về việc hiện nay có rất nhiều thân nhân liệt sĩ gọi điện về Trung tâm xác minh thông tin sau khi đi áp vong tìm liệt sĩ tại các địa phương như Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An… Chị Ngô Thị Thúy Hằng đã khẳng định: tất cả những thông tin về liệt sĩ do áp vong hay do các nhà ngoại cảm cung cấp cho gia đình đều cần phải được kiểm chứng bằng phương pháp khoa học từ hồ sơ gốc của liệt sĩ do các đơn vị lưu trữ. Chị Thúy Hằng có đưa ra 2 dẫn chứng cụ thể để phóng viên có thể hiểu và nắm được về phương pháp làm việc của Trung tâm để đưa tin bài chính xác nhằm giúp các gia đình liệt sĩ có kiến thức trong việc tìm thông tin về liệt sĩ: 1. Trường hợp một liệt sĩ quê Ninh Bình khi xuống áp vong tại Hải Dương, nhà ngoại cảm có nói chụp được ảnh vong linh liệt sĩ và liệt sĩ hy sinh tại Tịnh Biên (giáp Campuchia). Nhưng khi gia đình làm việc với Trung tâm, thông qua phiên hiệu trên giấy báo tử, chị Thúy Hằng đã khẳng định thông tin liệt sĩ hy sinh tại Tịnh Biên là sai vì liệt sĩ này thuộc quân số của quân khu 5. Qua tra cứu và làm việc với phòng chính sách sư đoàn 2, chị Thúy Hằng đã cung cấp thông tin cho gia đình về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh của liệt sĩ hoàn toàn khác so với thông tin nhà ngoại cảm tại Hải Dương cung cấp: liệt sĩ hy sinh tại Sơn Phước, Quế Sơn, Quảng Nam. 2. Trường hợp một liệt sĩ quê ở Gia Lâm, Hà Nội đã nhờ một nhà ngoại cảm có tên tuổi tìm mộ từ năm 2008. Nhà ngoại cảm này đã chỉ liệt sĩ đã được quy tập tại NTLS Kon Tum. Cháu trai của liệt sĩ này là bạn của chị Thúy Hằng – hiện đang sống và làm việc tại Bắc Kinh - đã liên hệ với chị Thúy Hằng để hỏi ý kiến. Chị Thúy Hằng vẫn khuyên gia đình lấy mẫu xét nghiệm AND, đồng thời cần chuyển thông tin về phiên hiệu trên giấy báo tử để tìm hồ sơ gốc. Mẫu xét nghiệm AND đã được Viện pháp y quân đội công bố không trùng với mẫu gen của gia đình. Và sau đó thông qua phiên hiệu đơn vị, cháu trai của liệt sĩ đã tìm thấy hồ sơ gốc của liệt sĩ tại phòng chính sách quân khu 7 và liệt sĩ hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Sau tất cả những dẫn chứng đưa ra, Trung tâm MARIN chúng tôi chỉ muốn khuyến cáo rằng: Việc tìm liệt sĩ phải căn cứ vào thông tin có trong hồ sơ gốc của quân đội là rất quan trọng. Sự hỗ trợ của các nhà ngoại cảm chân chính là đáng quý, nhưng cần kết hợp hài hòa giữa hai nguồn thông tin thuộc phần âm và phần dương mới có thể nhanh và đạt kết quả như mong muốn, giảm bớt nỗi vất vả, tốn kém thời gian và tiền bạc cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài ra chị Thúy Hằng còn cung cấp thêm, ngoài 38 cán bộ, nhà nghiên cứu, nhà ngoại cảm vừa được Bộ Lao động Thương binh & Xã hội lần đầu tiên cấp bằng khen vì có đóng góp cho việc tìm hài cốt liệt sĩ thuộc quản lý của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người và các nhà ngoại cảm đã thành danh khác thì hiện nay, còn có rất nhiều cá nhân tự xưng là nhà ngoại cảm để tìm liệt sĩ (chủ yếu dùng phương pháp áp vong), thông tin các thân nhân liệt sĩ nhận được nhiều khi rất nhiễu loạn. Thông qua tiếp chuyện thân nhân liệt sĩ và tiếp điện thoại xin được tư vấn tại Trung tâm về việc những cá nhân tự xưng là nhà ngoại cảm, chị Thúy Hằng nhận thấy hoạt động ngoại cảm gần đây rất tràn lan. Riêng tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có đến hơn 5 nơi gọi là Trung tâm tìm liệt sĩ cũng tổ chức áp vong, di chuyển hài cốt liệt sĩ, khu vực Hải Dương, Hải Hưng cũng có đến hơn 5 Trung tâm, khu vực Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tây cũng xuất hiện rất nhiều Trung tâm tìm liệt sĩ theo các phương pháp khác nhau… Tóm lại, Trung tâm MARIN chúng tôi, thông qua chị Thúy Hằng một lần nữa khẳng định: “Có linh hồn các liệt sĩ, nên không phủ nhận viêc tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm, nhưng các cơ quan chức năng được phép nghiên cứu về việc này như Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người nên có biện pháp ngăn chặn các hoạt động ngoại cảm tràn lan, lợi dụng việc tìm liệt sĩ để mưu cầu những việc khác. Nên chăng có những quy định thường xuyên đối chứng kết quả từ các nhà ngoại cảm với kết quả thu được từ các phương pháp như tra cứu hồ sơ gốc, tìm các cựu chiến binh, xét nghiệm AND?...”\ Rất tiếc, các PV báo PLVN đã truyền đạt lại trên bài viết không thật đầy đủ và chính xác quan điểm trước sau như một của chị Thúy Hằng và Trung tâm MARIN chúng tôi. Tít bài cũng do báo tự đặt, không phải là lời khẳng định của chị Thúy Hằng, gây phản cảm và ức chế cho các nhà ngoại cảm thực tài, chân chính. Rất mong báo PLVN, trang tin điện tử Vietnamnet và các báo in, báo mạng đã đăng tải bài viết nêu trên kịp thời công bố bài phản hồi này của Trung tâm MARIN. Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc! Hà Nội ngày 28/5/2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN VỀ LIỆT SĨ (MARIN) Địa chỉ: phòng 206, nhà A2, TT Bộ Công an, 102 Nguyễn Huy Tưởng, q.Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 04.62861446; 0987344474 ; 1900571242(nhánh 1) Email: nhantimdongdoi.org@gmail.com Website: www.nhantimdongdoi.org
    1 like
  32. 1 like
  33. Thông thường người có cung Phu Thê an tại Sửu Mùi có những bộ sao đôi thì thường có 2 vợ, chồng. Lá số này thân cư di + Phu có Đào không riêu hỷ mộc dục, mệnh có cự cơ là người khôn ngoan khéo léo...Phục binh thiên không thiên riêu hỷ trong vợ chồng có mối quan hệ kín đáo bên ngoài. Nếu có thêm tả hữu đồng cung phu thê nữa thì chắc.
    1 like
  34. ỨNG DỤNG BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ TRONG VIỆC ĐẶT MỘ PHẦN - dienbatn.Trích lại từ Blog của dienbatn - http://vn.myblog.yahoo.com/dienbatn/article?mid=665 ( Mến tặng người bạn thời thơ ấu ở phố NHÀ CHUNG - HÀ NỘI .) PHẦN 2 : NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI QUY TẬP MỘ PHẦN . 1/ KIỂM TRA XEM CÓ MỘ KẾT KHÔNG : ( Một ngôi mộ kết phải phá bỏ khi làm đường LÁNG - HÒA LẠC ) .Mộ kết là mộ khi đặt vào vùng có trường khí tốt , đã quán Khí ( tức là thu nhận được năng lượng của Địa Huyệt ) . Gia đình có mộ Kết thường là đang làm ăn phát đạt , con cháu học hành , công tác đều tốt . Bản chất của việc kết mộ , hiện chưa có một tài liệu nào nói cho rõ ràng cả , song trong quá trình đi khảo sát hàng trăm ngôi mộ , dienbatn có nhận xét như sau : Thường là do phúc phận của dòng họ tới ngày thịnh phát , nên có thể do chủ định ( Nhờ thày Địa lý đặt mộ ) , hoặc do vô tình ( thường là trường hợp Thiên táng rất bất ngờ ) đặt được vào trúng Long Huyệt ( Hay còn gọi là vùng có năng lượng tập trung ) . Đừng cứ tưởng là chỉ có những Long mạch khổng lồ kết Huyệt mới có mộ kết . Bản thân dienbatn đã chứng kiến nhiều trường hợp chỉ có một con Long nhỏ cũng đủ để kết mộ và gia đình của họ làm ăn rất phát đạt . Việc phân biệt mộ thường ( có thể bốc hay di dời ) với những ngôi mộ Kết ( Tuyệt đối không được di dời ) , thực ra cũng cần phải hết sức cẩn trọng . Theo nhận xét của dienbatn , thứ nhất là : những ngôi mộ Kết , thường thì đất ngày càng nở ra , làm cho ngôi mộ cứ to dần , nhiều khi to như một cái gò . Mặt khác , cây cối trên và xung quanh ngôi mộ thường là rất xanh tốt ( Đây là biểu hiện của vùng đất có Sinh Khí ) . Thứ hai có thể nhìn nhận một cách trực quan một ngôi mộ Kết là : những viên gạch , nhất là gạch men hay đá ốp vào mộ thường sáng bóng như có chùi dầu . Thông thường , các ngôi mộ , ít chăm sóc lau chùi thường xuyên thường có bám một lớp bụi ( dày hay mỏng do nhà chủ có thường xuyên chăm sóc hay không ) , nhưng tại những ngôi mộ Kết , ta thấy những viên đá hay gạch ốp vào luôn như vừa được chùi rửa sạch sẽ , sáng bóng . Một cách khác nữa là khi ngồi bên một cái mộ Kết , ta cảm thấy như có một luồng hơi ấm áp , tràn đầy Sinh lực thấm vào người , làm cho ta cảm thấy cực kỳ thoải mái , dễ chịu . Để có thể xác định được mộ có Kết hay không , ngoài những nhận xét về tình trạng bên ngoài như trên , ta còn cần phải nhờ các thày Địa lý có kinh nghiệm hoặc nhờ các nhà Ngoại Cảm xem xét giúp . Có nhiều dạng kết mộ , thông thường là kết từ đầu tới chân hay từ ngực kết ra xung quanh . dienbatn chưa thấy có hiện tượng nào kết từ chân lên cả . Về hình dạng của sợi kết , có thể là các dạng giống như những dây tơ hồng bám vào xương , hay giống như mạng nhện bao phủ bộ xương , một loại khác nữa là giống như những sợi thủy tinh trắng giăng đầy quan tài . Mộ kết tốt nhất là các sợi tơ có màu đỏ như chu sa , sau đó là màu vàng và cuối cùng là màu trắng hay xám . Một số ngôi mộ Kết : Việc một ngôi mộ đang Kết mà vô tình bốc lên , có thể xảy ra vô vàn tai họa , nặng thì chết người , nhẹ thì đau ốm , làm ăn lụn bại , con cháu mất đoàn kết , hư hỏng , trong nhà xảy ra nhiều chuyện quái dị . Mong rằng , mọi người đừng xem nhẹ việc này . ( Còn tiếp - dienbatn ) .
    1 like