-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 13/05/2011 in Bài viết
-
Một ngày đẹp trời cuối năm 2007, nắng trải thảm vàng suộm cả Hà Nội. Trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam hàng trăm người đã tề tựu về đây để chứng kiến một sự kiện văn hoá chưa từng có: bắn nỏ thần “bách phát bách trúng” của cụ An Dương Vương ngay dưới gầm… máy bay. Tò mò, hồi hộp và… căng thẳng, những người ở thế kỷ XXI dường như đều “chập chững” và “mày mò” khám phá một bí ẩn của cha ông cách đây hàng ngàn năm: bí ẩn nỏ thần ! “Chiếc nỏ thần” cao 1m2, sải cung cũng rộng chừng ấy. Lẫy nỏ là một sợi dây gai được bện lại công phu, có cái cọc trâu (mỏ neo) được chặt từ gốc một cây tre bánh tẻ. Bệ phóng tên được khoét năm rãnh, một lúc có thể đặt năm mũi tên bắn ra nhờ sức đẩy của sợi dây gai. Phía cuối thân nỏ, hai cái mấu gỗ giống hệt như cái nắm đấm ngoài cánh cổng trong những ngôi làng cổ Đường Lâm, có trục xoay hệt như một thiết bị tời của chiếc ròng rọc. Kéo dây Đó là chỗ để nương hai sợi dây đặt hai bên thân nỏ, để kéo dây cung đặt vào chốt. Một cái “đầu ruồi” điều chỉnh tầm ngắm có chia những vạch xanh đỏ. Cả chiếc cung đồ sộ như một con chim ưng khổng lồ, đặt lên bệ gỗ có điều chỉnh độ dốc – hẹp, độ chếch của chân (giá đỡ cung). Hồng tâm đặt cách xa 50 mét. Chiếc nỏ thần An Dương Vương – vũ khí chủ lực của người Việt trong cuộc chiến chống quân xâm lược Triệu Đà thuở trước, đã được những người con hậu duệ của các cụ, tái dựng lại và… tò mò chờ đón. Tiến sỹ Nguyễn Việt – giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á – tác giả của công trình tái hiện lại thứ vũ khí kỳ bí và hoang sơ của cha ông cách đây hàng ngàn năm. Ông Việt gọi chiếc nỏ thần được chuốt từ chiếc móng vuốt của thần Kim Quy là chiếc “máy nỏ”, bởi vì dựa trên những nghiên cứu về mặt vật lý, về kỹ thuật vũ khí quân sự…, chiếc “nỏ thần An Dương Vương” mà ông và các cộng sự phục dựng, một lúc bắn ra được… 5 mũi tên. Nó còn kém rất xa con số “bách phát” (trăm mũi tên một lúc) của phụ vương nàng Mị Nương. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, đó cũng là kết quả của những nỗ lực sau rất nhiều ngày tháng ông Việt nghiên cứu, khảo sát và thực địa tại những bản Mường cổ của Hoà Bình – nơi được coi là còn lưu giữ nhiều nhất những thông tin liên quan đến nguồn gốc của nỏ thần An Dương Vương. Lắp tên Buổi thuyết trình ngoài trời của ông Việt có máy chiếu kết nối với chiếc máy tính xách tay hiện đại. Khách mời là các sỹ quan, các cán bộ, chiến sỹ, những “chiến binh” của thế kỷ XXI đang nghiên cứu và áp dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ vũ khí vào công cuộc xây dựng nền Quốc phòng, vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nắng xuyên qua mấy cây xà cừ cổ thụ như những vòng hoa di động làm cho buổi thuyết trình càng thấm đẫm những nét văn hoá tâm linh… Một đoàn chừng mươi người bà con người Mường (Kim Bôi – Hoà Bình) được mời đến dự. Các cụ mang theo dàn chiêng Mường. Có cụ còn xách theo cả những chiếc ná (nỏ) đã lên nước đen bóng. Nhưng, so với chiếc máy nỏ của ông Việt phục chế, những chiếc nỏ săn bắn thủ công của các cụ người Mường, chỉ là bậc… con cháu. Vật liệu chế tạo nỏ là những vật liệu Mường truyền thống: cánh nỏ bằng một loại tre luồng đặc biệt, hiện chỉ còn rất thưa thớt trong một số gia đình hoặc trên các cánh rừng nguyên sinh ở độ cao trên 500 m. Thân nỏ làm bằng gỗ nghiến và sao đỏ với dạng thớ mịn nhưng quánh, dẻo. Dây căng cánh nỏ làm từ sơ gai tôm, một loại gai chỉ dành riêng cho nỏ. Khi se sợi gai người Mường dùng nhựa lá khoai lang hay nhựa cây sắn thuyền để làm chúng săn chắc nhưng mềm dẻo. Lẫy nỏ làm bằng tre, tay quay làm bằng gỗ chắc. Mũi tên nỏ làm từ thân cau già đính đuôi cánh bằng mo cau hoặc lông ngỗng. Chế tạo một máy nỏ đầy uy lực có thể bằng các dụng cụ thô sơ: rìu chặt, khoan tay tương ứng với hệ công cụ – kỹ thuật Đông Sơn. Những mũi tên bằng đồng được đúc bằng khuôn hai mang, dựa trên những mũi tên khai quật được ở Cổ Loa. Cán tên làm bằng thân cau, vì thân cau không có khấc, khá thẳng tiện dụng để làm những cán tên dài . Cánh tên làm bằng mo cau cho độ bền và trọng lượng phần đốc tên. Mũi tên Anh thanh niên người Mường vạm vỡ mặc đồng phục Mường, tiến lên trước đám đông. Ống tên được mang ra. Mỗi mũi tên dài và to gấp hai cái đũa ăn cơm, được vót từ tre cật. Đầu mũi tên bọc sắt nhọn. Hai chiếc mỏ neo ốp hai bên được ngoặc vào dây cung. Hai đồng chí sỹ quan mang quân phục đi tới giúp anh thanh niên người Mường quay tời để kéo dây cung lên lẫy. Mũi tên đầu tiên được đặt lên bệ cung. Nheo mắt. Ngắm. Lại chỉnh chân. Đầu cánh cung hơi chếch so với hồng tâm. Hạ xuống. Bẻ lại giá đỡ. Đám đông xôn xao bàn tán. Và hồi hộp. Nghẹt thở! Ngắm bắn Bàn tay đặt vào chiếc lẫy. Dây cung ghì cánh cung cong veo, tựa như một thân hình lực lưỡng đang cong người để lấy sức rướn cho lần bật. Tựa như một cái ức mềm mại và oai hùng của con chim ưng lướt trên đại ngàn. Đám đông như ngừng thở. Gió như ngừng thổi. Hồi hộp. Hai anh vệ binh yêu cầu đám đông nép vào hai bên, tránh xa cánh cung một khoảng cách cần thiết, sợ “tên rơi, đạn lạc”. Nắng như vàng lại. Tách. Chiếc lẫy được thả. Sức đầy tiềm ẩn của dây cung, cánh cung được giải phóng, chuyển hết sang mũi tên. Mũi tên xé gió lao đi, không ai kịp nhìn thấy. Chỉ nghe một tiếng “tách” của vật nhọn cắm vào tấm gỗ ván có dán hồng tâm. “Phập”! Mũi tên găm vào vòng số 3, cách hồng tâm chừng ba đốt ngón tay. Tiếng vỗ tay rầm rầm. Mũi tên đầu tiên, dù chưa vào trùng tâm điểm, nhưng đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Trúng đích Lần lượt các sỹ quan thay nhau lên bắn thử. Lại nheo mắt. Lại chỉnh giá đặt nỏ. Chọn mũi tên. Nheo mắt. Tời dây cung. Thả lẫy. Phập. Những mũi tên găm chặt vào tấm ván. Một anh lính chạy tới, nhổ ra. Anh kêu lên: mũi tên găm thủng cả mặt sau!. Một em bé, cơ hồ thấp quá, trèo lên chiếc máy bay hiện vật để nhìn cho rõ. Mấy anh bảo vệ cũng đã bị cuốn vào cuộc bắn nỏ thần, quên cả việc đuổi cậu bé không cho trèo lên hiện vật của bảo tàng! Mặt trời sắp lên tới chính ngọ. Nắng gay gắt hơn. Đám đông nép vào gốc cây. Một vài người chui xuống gầm chiếc máy bay trốn nắng. “Chiếc máy nỏ” – mô hình tái hiện nỏ thần An Dương Vương, vẫn lừng lững đứng dưới nắng, tựa như một con linh điểu đứng sưởi nắng. Cánh cung bằng hẳn một cái tay tre, oai hùng như một cái ức của người khồng lồ. Đám “hậu duệ” thế kỷ XXI của cụ An Dương Vương vẫn không thôi bàn tán về bí mật của một truyền thuyết cách đây hàng nghìn năm… Nguồn : Sưu tầm từ Báo Quân đội nhân dân.2 likes
-
Tôi cũng thấy BẠN sinh giờ dậu thì hợp lý hơn. Cung Tài không đến nỗi, có căn hầu- nếu buôn bán làm ăn thì cũng nên chịu khó tích phúc, làm thiện, chu đáo chuyện thờ phụng gia tiên. Chị Em không hợp tính, nhưng nên chú ý quan tâm đến em để giải bớt cái nghiệp sau này. Cuộc đời là vô thường, mà nhân sinh cũng vô thập toàn, BẠN cứ sống hướng thiện, sao cho đàng hoàng, đáng sống là được.2 likes
-
Chào tất cả mọi người. Tôi đã nhận lời mời làm giảng viên chính cho lớp học Tứ Trụ sơ cấp và trung cấp bên trang web Nhân Trắc Học. Chương trình dậy theo đúng từng chương của cuốn "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi. Có thể vì vậy mà nhiều người đã ghi danh tham gia học (gần 500) nhưng chỉ có 151 người được học. Ðây là một bất đồng của tôi với ban điều hành khi tôi muốn cho tất cả mọi người đã ghi danh đều được học. Ðó là lý do vì sao tôi mở chủ đề này. Nội dung dậy như sau: Nội dung khóa học sơ - trung cấp Sơ cấp : Bài 1 : Vận mệnh và dự đoán vận mệnh Bài 2 : Sáu mươi năm Giáp Tý Bài 3 : Học thuyết Âm Dương và Ngũ Hành Bài 4 : Đặc trưng của Tứ trụ Bài 5 : Đại vận và tiểu vận của Tứ trụ Bài 6 : Thân và mười thần của Tứ trụ Bài 7 : Thiên địa nhân của tứ trụ Bài 8 : Thần sát của tứ trụ Bài 9 : Sơ đồ biểu diễn tứ trụ, tuế vận và tiểu vận Trung cấp : Bài 10 : Thân và vùng tâm Bài 11 : Xác định điểm vượng của các trạng thái Bài 12 : Dụng thần của Tứ Trụ Bài 13 : Dụng thần của một số Tứ Trụ đặc biệt Bài 14 : Điểm hạn của ngũ hành Bài 15 : Sự xấu, tốt của đại vận và lưu niên Bài 16 : Cách tính điểm hạn cho từng năm Bài 17 : Các cách giải hạn cơ bản Bài 18 : Các ví dụ mẫu xây dựng lý thuyết Tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của mọi người về nội dung giảng dậy cũng như mọi trao đổi, tranh luận của mọi người trong chủ đề "Giải đáp thắc mắc" trong mục Tử Bình Bát Tự (ở phía dưới, vì ở đó mọi người mới được viết bài). Thân chào.1 like
-
Vì sao thiên tài toán học Nga từ chối 1 triệu USD? Grigory Perelman, nhà toán học người Nga từng từ chối giải thưởng một triệu USD, tuyên bố ông biết cách kiểm soát cả vũ trụ nên chẳng cần tới tiền. Nhà toán học Grigory Perelman. Ảnh: illumemag.com. Vào tháng 3/2010, Viện Toán học Clay (CMI) tại Mỹ thông báo họ sẽ trao khoản tiền thưởng trị giá một triệu USD cho Grigory Perelman, nhà toán học Nga, do ông chứng minh được giả thuyết Poincaré, một trong bảy vấn đề toán học quan trọng nhất trong thiên niên kỷ thứ hai chưa được làm sáng tỏ. Nhưng Perelman, hiện thất nghiệp và sống cùng mẹ trong một căn hộ nhỏ ở thành phố St Petersburg, từ chối nhận giải thưởng. Lý do mà ông đưa ra là CMI phớt lờ nỗ lực của Richard Hamilton, một nhà toán học khác, trong quá trình chứng minh giả thuyết Poincaré. Tuy nhiên, một bộ phận dư luận không tin đây là lý do khiến ông từ chối giải thưởng. Nhật báo Komsomolskaya Pravda của Nga cho biết, tiến sĩ Perelman đã trò chuyện với một nhà sản xuất phim có tên Alexander Zabrovsky vào cuối tháng 4. Vì Zabrovsky sắp sản xuất một phim tài liệu về các nhà toán học xuất sắc nhất thế giới nên Perelman đồng ý trả lời những câu hỏi phỏng vấn của ông. Trong cuộc phỏng vấn nhà toán học nhắc tới khái niệm trống rỗng. Ông cho rằng tình trạng trống rỗng tồn tại khắp nơi và con người có thể tính toán được nó. “Tôi cùng các đồng nghiệp đã tìm ra cách tính toán sự trống rỗng. Chúng tôi hiểu rõ các cơ chế lấp đầy những khoảng trống xã hội và kinh tế”, ông nói với nhà báo tuần trước. Perelman nói nghiên cứu của ông có thể mở đường cho sự ra đời của nhiều ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực - từ công nghệ nano tới các bộ môn khoa học xã hội. Nó sẽ giúp nhân loại hiểu bản chất tự nhiên của vũ trụ. Do hoạt động nghiên cứu quá thú vị nên ông không còn thời gian cho những vấn đề khác. "Tôi biết cách kiểm soát cả vũ trụ, vậy thì tại sao tôi phải theo đuổi một triệu USD?", ông nói. Nhà toán học được xưng tụng là "người thông minh nhất thế giới" cũng giải thích nguyên nhân khiến ông không muốn trả lời phỏng vấn của giới truyền thông suốt một năm qua. Perelman khẳng định ông tránh xa giới truyền thông vì không muốn nổi tiếng và cũng sợ hành vi xấu của một số nhà báo. Giả thuyết Poincaré, được nhà toán học lỗi lạc Henri Poincaré đưa ra năm 1904, liên quan đến cấu trúc bên trong của các định dạng ba chiều. Chứng minh giả định này là một trong những vấn đề làm đau đầu các nhà toán học thế giới suốt 100 năm qua. CMI xếp giả thuyết Poincaré cùng với sáu vấn đề hóc búa trong toán học thành bảy bài toán của thiên niên kỷ và tuyên bố sẽ trao một triệu USD cho người đầu tiên giải quyết được một trong số các vấn đề. Perelman, người từng làm việc ở Viện toán học Steklov ở St Petersburg, bắt đầu đăng lên mạng các tài liệu chứng minh giả định năm 2003. Loạt kiểm tra sau đó chứng minh ông đã đúng. Bốn năm trước, Perelman từng được trao huy chương Fields, giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực toán học, từ Liên minh Toán học Quốc tế. Vào thời điểm đó, Perelman phát biểu: "Tôi không hứng thú với tiền bạc hay danh vọng. Tôi không muốn bị trưng bày như động vật trong sở thú. Tôi không phải là một anh hùng toán học. Đó là lý do tại sao tôi không muốn mọi người nhìn mình". Ông từ chối nhận giải và cũng không tới dự buổi lễ. Minh Long1 like
-
Cháu Nhờ Giúp Đỡ!
Zeni liked a post in a topic by ntpt
Càng mong thì sẽ càng không được, cứ để mọi chuyện tự nhiên http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif1 like -
Hơ hơ, nếu bác haithienha đúng, trâu vào miệng cọp thì tôi còn thêm có Thái Âm hóa kị ở cung Tài nữa, Tử vi hóa khoa ở cung nô Thật, giờ ngắm lá số, mình ko biết trc kia mình biết tử vi thì có lựa chọn như đã chọn ko. Nếu đúng là cung tài có Hóa Kị, thì sẽ hợp với bộ Đà thái âm,Riêu có sẵn ở cung thân, kết quả mắt mũi sẽ khác đấy. Có thể là sau chục năm nữa, đại hạn đi vào cái cung có hóa kị, thì mắt tớ kém đi chăng ???????????????? Chả nhẽ giờ ông mới nhận ra là em này ko hỏi về việc của bản thân à? Lý do: đăng hai lá số có cách cục khác hẳn nhau+nêu cách cục trong tên topic+câu hỏi của topic nào cũng rất chung chung, không có nội dung, không có thắc mặc rất cụ thể+thắc mắc rất là tào lao trong độ tuổi của đương số. Chú nào lên diễn đàn, than phiền kể khổ, hoặc nêu ra những hạn đã có, .... thì mới đích thực là người cần sự giải đáp. về sát phá tham, thì sư huynh tôi cũng sát phá tham,vài người nữa, tôi không nghĩ sát phá tham là xấu, thậm chí, nó có cái quyết liệt rất cần để làm những chuyện to lớn. Đương nhiên, chính tinh chả nói lên cái gì, nòng cốt của sát phá tham là khởi đầu từ lòng Tham, dẫn đến tâm Phá, và cuối cùng là Sát Vấn đề là các phụ tinh, cách bố trí... sẽ chỉ ra tham cái gì để rồi cuối cùng dẫn đến sát gì thôi. :)) Toàn thấy dân tình kêu la thiếu tiền, thiếu tình, đã thấy ai than thiếu đạo đức chưa. Giá tham cái tốt thì tốt. :)) Tướng cướp buông đao thì thành phật còn nhanh hơn cả người hiền. Xét về quan điểm của hoán cải, tôi thấy là Sát phá tham rất hay đấy. Giữa hai cuộc đời: khổ trước sướng sau, và sướng trước khổ sau, ông chọn cái nào Thường thì đời ko đẹp từ đầu đến cuối đâu, mà nếu thế, chắc là người làng nhàng rồi.1 like
-
Cháu Nhờ Giúp Đỡ!
Cóc liked a post in a topic by ntpt
Bạn sinh giờ Dậu ngày 3/6. Năm nay sẽ có chuyện tình cảm, chưa hết năm, kiên nhẫn vậy. PS: mượn topic của bạn qua phần học thuật.1 like -
Cháu Nhờ Giúp Đỡ!
Zeni liked a post in a topic by ntpt
Lấy thêm lá số ngày 3 tháng 7 âm lịch. Cùng với 2 lá số trước 17g của 2 ngày 3/6 và 3/7. Rồi tự mô tả bản thân, cha mẹ, anh chị, bệnh tất (nếu có). Chứ 4 lá số ko ai nhiều thời gian để mô tả cho em1 like -
Bán mãi tình em chẳng ai mua Nên đành giữ lại chút duyên thừa Mỗi đêm trong cõi sầu hoang vắng Mắt đẫm lệ tuôn gối nhạt nhòa... Hihi1 like
-
Tui có để ý vài người bị sai giới tính, có sao Đào Hoa cung tật ách. Còn bạn thì hình như là Thiên Hỷ cung tật ách. Tui cũng quen mấy người bị gay. Rất sùng đạo Phật. Họ đều là người tốt. Họ rất giỏi. Cuộc sống của họ rất tốt, hơn người thường. Chỉ có điều là luôn cảm thấy cô đơn thui. http://www.youtube.com/watch?v=S5MMKG13XtM&feature=related1 like
-
1 like
-
Có lý do để Cô gởi tặng mọi người đều dôi ra 1 bản chú, phòng khi gia chủ có nhã ý tặng người thân và hơn thế nữa là 1 bản để dán ngay lối ra vào hay nơi nhiều người qua lại.1 like
-
1 like
-
2018 được nhưng lúc đó mẹ 36 tuổi, nên cân nhắc kĩ trước khi sinh!1 like
-
@ Tuệ Nhi83 Quẻ Kinh Tiểu Cát Để đẻ tự nhiên không chích thuốc gì cả. theo quẻ thì cũng không cần tới bệnh viện. Quan trọng là bây giờ không phải lo lắng. Lo lắng gay stress bên trong thai nhi. Nên thư giãn và quán tướng hình ảnh Đức Dược Sư Quang Lưu Ly Phật. TA YA TA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE BEKANDZE RADZA SAMUDGATE SOHA Chúc cho Mẹ Tròn Con Vuông Thiên Đồng1 like
-
1 like
-
Ông thầy thứ 2 ; có lẽ ổng tính lộn giờ sanh nhưng lỡ đã lấy lá số mà lại giải rồi ,thắc mắc của chau làm ông ấy làm ông ta sượng ,nên mới đánh dấu lá số sẽ không xem cho cháu nữa ,vì nếu ông ấy nhận sai thì mất tiếng lỡ đồn đại ra ngoài thì mất thân chủ .Ô ng thầy thứ 3 ; lấy lá số giống lá số ở đây nhưng theo cách của ông ấy xem theo cách lưu cung rung khỉ của bắc phái Tàu khựa , theo bác thì chuyện đó có thể xảy ra vào tháng 05 chứ không phải tháng 04 như ông đó nói ,có thể chuyện không quá đáng mà cháu đáng lo . về chuyện duyên nợ khi nào ăn thêm tô phở tái khác ,năm nay thì chưa có quyết đinh ,có thể 1 -2 người bạn nào đó giới thiệu cho cháu cũng là người cháu đã từng quen biết khi xưa ,nhưng cháu vẫn chưa quyết định có tiến tới lâu bền hay không vì sự ám ảnh vẫn còn lãng vãng của chuyện đỗ vỡ vừa qua hay là cũng là vấn đề sợ người chồng củ ngăn cản gây khó ,không biết bây giờcháu có bạn mới chưa ,nếu chưa có thể từ tháng 6 về sau cháu gặp ,hay tháng 09 bất ngờ trong 1 dịp nào đó đi xa hay hội tiệc nào đó có người giới thiệu ,nếu đã có rồi trước tháng 09 ,thì trong tháng 09 anh nầy có thể đường độtt mở lời tiến xa hơn ... nhưng mọi chuyện sẽ đi xa hơn vào năm tới nếu cháu mong đợi ,lại gặp khá nhiều kỳ đà cản mũi bởi ông chồng củ .1 like
-
1 like
-
Bán tim Ai hỏi mua chi một trái tim Thời gian rao bán chẳng ai tìm Cái thương cái nhớ đời còn bán Tim đã chết rồi trong lắng im Ai muốn mua chi một giấc mơ Ảo mơ đâu dể để tay người Tên ai khéo nhớ trong mơ gọi Để mộng bàng hoàng một giấc mơ Ai khéo đòi mua một chút tình Cho đời ngẩn mặt tiếng cười khan Tim yêu lần đó xa vời quá Thôi chớ bận lòng chuyện trái ngang *** Tim Tôi bán đã không còn nguyên vẹn Tim rả rời trong ngày tháng hư hao Bao nhiêu lâu trông đợi đếm từng giờ Nay tim bỏ ra chợ đời rao bán Bán tim đi như bán tình bán nghĩa Có chi là một thoáng giấc chiêm bao Nuôi mộng ảo của hư vô bằng máu Trả lại về chỉ có những thương đau Tim để chợ cho cuộc đời ra giá Trái tim buồn chắc giá cũng không cao Tim không yêu nên chẳng có người tìm Đời bầm dập cho tim chai thành đá *** Tim vỡ nên buồn đem đi bán Cũng như đời với chữ ly tan Người mua chắn hẳn không quen biết Chán cuộc tình sầu trong dối gian Đừng bán cho người một giấc mơ Tim đau nhưng mộng vẫn còn tơ Tên người ai nhớ cho tim hận Ngây ngất thành sầu cũng trong thơ Tim bán đi rồi với giá cao Hương tình còn động chỉ trong mơ sống thêm trong kiếp đời lây lất Để biết cuộc đời rao trong thơ Hoài châu1 like
-
Vậy thì đó là lý do ông cần nghiên cứu đạo phật. Thuyền bản chất chỉ là phương tiện chuyên chở. Sang sông thì đốt thuyền, lụy vào thuyền là còn chưa biết thuyền là cái gì vậy. nhưng ông bám thé này cũng ốt, tới lúc buông sẽ buông cả thể. Còn tại sao tôi nói các thứ tiếng kia, vì nó là những ngôn ngữ thường gặp của các ngữ hệ lớn. Học Tiếng ko phải chỉ là học tiếng, còn là học văn hóa nữa. Biết tiếng Ý/Pháp/Tây Ban Nha, chỉ cần một trng 3 thằng là đã đủ để khai mở ngữ hệ latin. kiểu thế... còn thiếu thằng tiếng Phạn, nwhng thôi, tôi khoái tiếng Tạng hơn. :)) Nó chỉ là phương tiện thôi mà. Đọc thông viết thạo 6 thứ tiếng nòng cốt. Còn có thể nói đc chắc chắn hơn 10 thứ tiếng khác nhau, NHỜ 6 THỨ TIẾNG NÒNG CỐT KIA Có nhân vật như thế rồi đấy, hơn 10, hình như là 27 thì phải. Bác quên cung thân của tôi có đủ bộ Cự Kình tại Ngọ gia thêm Dương Cơ rồi. Và đủ bộ Tang Hổ bác ạ, giờ thì tôi đã hiểu cái kiểu chửi cháy cả nhà của tôi từ đâu chui ra.1 like
-
sao cứ bảo mình chơi lăng ba chi bộ của Đoàn Dự nhể hehe mình không chạy đấy kể cả có cãi nhau um tùm trên mạng thì cũng là một cách giải hạn Cự Kỵ hữu hiệu quả nhất nên mình chẳng sợ . Mình thích đọc truyện kim dung , nhưng không có thời gian đọc sách nên cứ cắm cái torrent về cho lẹ , cũng xem xong được tầm vài bộ . Kể ra thời gian trôi nhanh quá , ngày nào còn mới chuẩn bị thi đại học , loằng ngoằng đã sắp 30 tuổi đến nơi ... Kể ra cũng chẳng ai biết ngoài đời tôi là ai (trừ bạn) và cũng chẳng ai biết ngoài đời bạn là ai , đó cũng là một cái lợi thế khi tham gia diễn đàn ảo . Không hiểu bà này có Cơ Kỵ giống mình không mà sao thấy chưởng pháp với kiếm hiệp loạn xí ngầu T_T, bà này thiếu mỗi đi học võ nữa là Cơ Nguyệt Đồng Lương với Cơ Cự Đồng Lương của mình xem ra không còn ranh giới !!! Còn vụ ngoại ngữ thì tôi không đồng ý lắm đâu nhé , Anh là Anh , Pháp là Pháp, có ai đi viết thế này không ??? - The blackes plumes (theo đúng kiểu logic hợp giống số bê nguyên từ pháp sang anh nhé, mà viết tiếng Anh theo kiểu tiếng pháp thế đố thằng nào hiểu được) Roài nữa : - What kind of shoes do u need ? chuyển thể một cách logic sang ngữ pháp của tiếng nhật thì nó thành : U are what kind of shoes do u need ? (với are thay cho "wa" và do thay cho "ô") Tóm lại đồng ý với quan điểm : cần master Eng , nhưng muốn master đc Eng (nói chuẩn , viết chuẩn ) tôi phải vứt hết từ pháp đến các thứ tiếng khác . Biết nhiều ngoại ngữ chưa chắc đã là một lợi thế đâu , khéo thành gàn dở đấy :)) !!! Rất tâm đắc với câu : Đời là một con thuyền , phải bỏ lại những gì không cần thiết và chỉ mang đi những gì mình cần ! Dĩ nhiên , trong đó tử vi hay kinh dịch là những cuốn sách cần mang theo .1 like
-
Hồi năm thứ 3 đại học, mình chỉ biết món duy nhất là cắm cơm và úp mì. giai kêu quá trời quá đất, lại còn bày mưu gọi điện cho gái cũ vào đúng tết để dạy mình là con nhà người ta đảm đang chứ Nhưng kể ra khi đi học mới thấy mình đúng là có năng khiếu. Hic, cái này mình nói hết sức khiêm tốn rồi đấy. Về sau mới thấy, tử vi còn kinh hơn, đầu tiên cầm Thiên HÌnh đi cắt tiết Phượng các (tạm dịch là dao cắt tiết gà) sau đó gia thêm tí thịt ngựa Thiên Mã (giờ ra chợ toàn thịt ngựa giả thịt trâu) thêm tí nhộng tằm và rau gia vị Tang môn. Món chính là thịt lươn Long Trì, gia thêm với thịt mèo Bạch Hổ, bổ sung thêm tí thịt dê Kình Dương, rồi ướp với tí cây thuốc Thiên Riêu đã phơi khô ở cung Ngọ. Chờ đám bạn đã đói meo, đòi mình Hóa Lộc, thì mình sẽ cho từng món vào cái bếp Thiên Trù, rồi khai Hỏa tinh, sau đó sẽ cho vào tủ lạnh Linh tinh để món này có hình dạng đẹp, sau đó thêm tí Rượu mùi Điếu Khách là có bữa chén ngon lành, gia thêm tí rau Hoa Cái nữa cho món ăn thêm phần đẹp mắt ... giờ có đi nấu rượu, mở quán cũng được. Mệnh thân đủ Long mã phượng hổ cái, chắc là đi buôn thú quý để làm nhà hàng đặc sản thú rừng và rượu cao hổ cốt đây. Thời đại này căng thẳng, coi mấy cái đó như Hobby đi. Thấy mấy cái này con gái nên học này: Nấu ăn Làm bánh Cắm hoa Tí khâu may, đan móc Múa, đàn hát... dân tình dạo này rộ lên nhảy Zouk cũng hay lắm, điệu này tình cảm, sexy, nhưng miền bắc luôn nhảy múa đẹp hơn miền nam bạn ạ. nhưng chưa bằng Massage, môn này là tuyệt kĩ, tối cần Cuối cùng, quên mất, Mình có cả cái mồm Cự môn cư ngọ để xơi , có tấu thư cảm nhận vị "thơm ngon trên từng ngón tay" nữa chứ1 like
-
Nói nhiều để đỡ phải chọc kim vào tim người khác thôi. Và nếu như đương số khéo léo, thì có thể nhận ra lời giải ngay trong đó, kể cả lời giải thay đổi đc cách nhìn và cảm nhận của họ trước môt sự việc gì đó Chứ giờ phang thẳng cánh thì có khi lại giết nhầm ý chứ, mà thế thì tiếc hơn. Xét về vấn đề tử vi, rồi lý số... túm lại là Đông Phương học, vào cái thời đại bỏ chữ Nho học quốc ngữ, đúng ra giờ bọn trẻ chả thèm viết văn mà chỉ học tiếng Tây , thì những người đi về cội nguồn, lội ngược dòng phải có chữ DUYÊN, hiếm như thầy đồ ngày xưa vậy. Nên đáng khen. Về chuyện học gì, đọc gì. Thì theo quan điểm cá nhân, E đi ra hàng thuê chuyện, đọc nát chưởng Kim Dung rồi tính gì thì tính. Tại sao. Chưởng Kim Dung luyện cho mình Võ Đạo, và những thứ nhân nghĩa lễ trí tín... những cái đó mới thực sự là nền tảng căn bản của đông phương học. Mà nó đỡ khô khan. Nền tảng học thuật thì chỉ tóm lại có chục chữ: âm dương ngũ hành bát quái kinh dịch. E đọc chưởng kim dung thì sẽ biết, người biết nhiều chiêu thức chẳng bằng kẻ có nội công thâm hậu. Nội công rèn thì chán, vì nó phải trải qua khổ luyện. Võ lâm giang hồ cứ bát nháo đi tìm đủ thứ chiêu thức trên trời dưới bể... rút cục nhiều khi thua mấy cậu nhóc may mắn, vô tình đc cao thủ truyền nội lực cho. Còn có nội công rồi, e chuyển sang bất cứ môn phái chiêu thức nào cũng được. Giống như học ngoại ngữ, học cùng lúc nhiều thứ tiếng, nhồi nhét các kiểu theo kiểu hấp tinh đại pháp, tẩu hỏa nhập ma là chắc. Phải chơi theo kiểu này: tu tiếng Việt cho sõi, tiếng ANh cho rành, luyện nội công thật vững về văn hóa... rồi sau đó, tu thêm tiếng Trung, tiếng Ý /Pháp.... thì ngoại ngữ thứ 4,5 .... chả là cái đinh rỉ gì nữa cả. Như trẻ con tập viết muốn đẹp, thực ra ko phải ngồi cày cả ngày, cũng ko phải viết nhiều. nên cho nó tập viết chữ O, cái chữ này là gốc của mọi chữ. Như người muốn hát hay thì học thanh nhạc, muốn đàn hay phải luyện ngón, quả thật rất nhàm chán, đau tay... lúc tập bỏ gấp 3,4 lần công lực khi biểu diễn, nhưng thiếu cái đấy thì mút đời chả đánh đc đàn. Thực ra cái cần học nhất là Phương pháp học, chả ai dạy cả. Xem chuyện chưởng đi, thì sẽ thấy Trương Vô Kị có cửu dương chân kinh nội công thượng thặng , mà thua Chu Chỉ Nhược với cửu âm bạch cốt trảo vốn chỉ là râu ria của cứu âm chân kinh. Vì Thủy Nhược đánh Vô Kị hỏa. Thế rồi Chu chỉ nhược thua cô gái áo vàng là truyền nhân của Dwogn Quá Cô cô.... Ở trên các diễn đàn giờ cũng đầy cao thủ: Thiếu lâm bắc phái 72 tuyệt kĩ, võ đang nam phái, chẳng những có kiếm thuật vô song, mà về sau còn đẻ ra trường phái dịch treo rung... thật là đại hội anh hùng. Nhưng thế chưa phải hết, thi thoảng có vị còn nảy ra cái lục mạch thần kiếm, bắn vài chưởng thì đc, vài chưởng lại teo... rồi thi thoảng có ai đó tự dưng hét lên đã tìm đc Ỷ thiên kiếm với Đồ Long Đao, vui lắm. Phái nào cũng có cái hay, miễn ko phải là mấy món như Quỳ Hoa Bảo điển, hấp tinh đại pháp... là ok. Đọc loạn xị kiểu hấp tinh đại pháp mà ko biết chọn lọc, khí chạy lung tung là thành tẩu hỏa nhập ma như Cóc đấy nhé Tình hình bác Cóc phải luyện môn Ù té quyền Lăng Ba Vi bộ của Đoàn Công Tử nhà đại lý đi....1 like
-
Em còn ít tuổi,đừng bận tâm chuyện tình duyên nhiều Sơ lược các câu hỏi của em: - Công danh trắc trở ,chức vị nhỏ thấp ,thăng giáng thất thường, nếu có cũng muộn mằn. - Tài lộc: được hưởng của tiền nhân để lại rất nhiều ,nhưng sau phá tán hết. Hay tiêu tiền cho gái, dễ bị các nàng móc túi, lại keo kiệt với người trong nhà. Nếu có ý định kinh doanh nên đầu tư vào BĐS, sau mua tậu đc rất nhiều. Tiền vào tay này ra tay kia, cũng có lần phá sản khánh kiệt, sau lại gây dưng lại. Nhưng chỉ ở mức khá, không thể giàu có lớn được. - Con cái: muộn con, ít con, con sau này khá giả, có con dị bào. - Duyên tình lận đận, nếu lập gia đình sớm ,hay kết hôn ở quê nhà phải 2 -3 mới nên gia thất Em chờ ý kiến bác haithienha, anh Quốc tuấn,v v cho chính xác nhé1 like
-
Chị chờ bác haithienha và các vị khác tư vấn cho chính xác nhé.1 like
-
1 like
-
1 like
-
Dị nhân nói hồ Gươm có 2-6 “cụ” rùa. VIETNAMNET.VN Cập nhật lúc 12/05/2011 11:03:00 AM (GMT+7) Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh:"Tôi khẳng định: Hồ Gươm có nhiều "con" rùa nhưng "cụ" rùa thì có từ 2 đến 6" - ông Tuấn Anh khẳng định. TIN BÀI KHÁC Dũng "khùng" về lại ghế nóng thay Trần Tiến Dân run rẩy kể chuyện 'ác thú' tấn công Jennifer Phạm xuất hiện cùng "người mới"? Rợn người thực phẩm đầy giòi bọ chờ lên mâm Lại tung clip nữ sinh đánh bạn trong lớp Trong quá trình lai dẫn rùa hồ Gươm vào bể thông minh dưới chân Tháp rùa, đoàn lai dẫn đã phát hiện thêm một số cá thể rùa mới, có kích thước và hình dáng khá gần với rùa hồ Gươm đang được chữa trị. Một số cho rằng những cá thể rùa đó là hậu duệ của "cụ". Một số lại cho rằng, những cá thể rùa đó có thể được ai đó thả vào nhưng vì ít khi nổi trên mặt nước nên không ai biết. Trước những luồng ý kiến trái chiều này, "dị nhân" Nguyễn Vũ Tuấn Anh có những ý kiến riêng. Là người theo dõi khá sát quá trình dẫn dắt rùa vào bệnh viện dã chiến để chữa bệnh, ông có nhận xét gì về việc lai dẫn rùa vào tháp một cách thành công ngoài dự tính vừa qua? - Theo quan điểm của cá nhân tôi thì rùa hồ Gươm đã là biểu tượng văn hóa sống của Hà Nội và của cả dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, không thể để một biểu tượng văn hóa sống mình mẩy lở loét và ở trong môi trường ô nhiễm, bẩn thỉu được. Rùa phải khỏe mạnh, sống khoáng đạt với tự nhiên trong môi trường sạch sẽ với vẻ đẹp tự nhiên của nó. Do đó, việc bắt rùa lên cho vào bể này bể nọ, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Tôi không đặt nặng vấn đề lai dẫn như thế nào, cứu chữa ra sao. Mục đích cuối cùng vẫn là làm sao duy trì sự sống cho rùa lâu dài. Về cá thể rùa mới phát hiện trong lần lai dẫn vừa rồi. Ông có ý kiến gì ? - Tôi khẳng định: Hồ Gươm có nhiều "con" rùa nhưng "cụ" rùa thì có từ 2 đến 6. Còn trong số các cá thể rùa này, chúng có cùng loài với nhau hay không, tôi không dám khẳng định. Nói như thế có nghĩa là ông tán thành ý kiến của GS Hà Đình Đức rằng trong hồ Gươm chỉ có một cá thể rùa mai mềm duy nhất? - Tôi không đồng ý cũng không phản đối. Tôi chỉ nói rằng ở đó có hai cá thể rùa lớn. Nhiều hơn thì khoảng sáu. Nhưng tôi không khẳng định chúng cùng loài hay khác loài, chuyện đó hãy để các nhà chuyên môn xác định và lên tiếng. Nhưng sau khi tìm thấy cá thể rùa có nhiều đặc điểm giống với rùa Hồ Gươm, nhiều người đã cho rằng những cá thể mới này chính là hậu duệ của "cụ". Theo ông, điều này có xác xuất bao nhiêu phần trăm? - Đến bây giờ ông Hà Đình Đức vẫn xác định là chỉ có một cá thể rùa Hồ Gươm duy nhất. Nếu nói như trên thì có nghĩa là ông Đức đã nói sai. Với tôi thì ai đúng, ai sai không quan trọng. Tôi không phủ nhận chuyện có thể rùa Hồ Gươm phối giống với một loại rùa nào đó để tạo ra các thế hệ hậu duệ sau này, nhưng bây giờ chúng ta mới phát hiện ra. Còn về xác xuất của việc những cụ rùa mới phát hiện ra có thể là hậu duệ của cụ rùa Hồ Gươm đang được chữa trị thì xác xuất không cao, chỉ 10% thôi. Cho nên có thể ý kiến của ông Hà Đình Đức có thể đúng, chưa hẳn đã sai đâu. GS Hà Đình Đức từng cho rằng, cụ rùa Hồ Gươm có thể được thả vào Hồ Gươm từ thời Lê Lợi. Là nhà nghiên cứu về lý học phương Đông - gắn liền với lịch sử, ông suy nghĩ gì về ý kiến này? - Chúng ta nên đi sâu vào câu chuyện một chút! Truyền thuyết xưa kể lại rằng: khi vua Lê Lợi dong thuyền đến hồ Gươm thì có một rùa vàng lớn nổi lên, tôi không nói là thần Kim Quy. Vậy thì nội cụm từ "rùa vàng lớn" cũng đã cho ta thấy một tín hiệu về thời gian, ít nhất là cá thể rùa này cũng đã sống ở đây vài trăm năm rồi. Không thể là một con rùa con mới thả mà lại ngậm thanh gươm từ tay vua được. Vì gươm thì rất nặng và một con rùa con không thể ngậm nổi. Vậy, nếu lời của ông Hà Đình Đức là đúng thì trước đó người ta phải rước cụ từ đâu thả vào đấy và tuổi đời của cụ rùa lớn lúc đó cũng phải vài trăm năm. Tính đến nay nữa thì nữa cũng phải hơn 800 tuổi rồi. Trong khi đó, hồi còn nhỏ tôi đã nhìn thấy trong lòng Hồ Gươm có tới 3 - 4 cá thể rùa lớn. Theo Việt sử thì từ ngày xưa, hơn 2.000 năm trước Công nguyên, người Việt cổ đã dùng một mai rùa lớn để khắc chữ Khoa Đẩu. Có nghĩa, từ ngàn xưa rùa đã là biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt. Cho đến bây giờ hình ảnh con rùa vẫn rất gắn bó với đời sống người dân Việt như hình ảnh con rùa đội hạc trong đình, rùa đội bia trong Văn Miếu Quốc Tử Giám... Do đó, nếu rùa là một linh vật được thả trong hồ là chuyện đương nhiên của ông cha ta xưa. Ngay trong nhà ở, vì lý do phong thủy, người cũng có thể thả rùa. Do vậy, khả năng người xưa thả rùa vào Hồ Gươm để cầu mong một điều gì đó là có thể xảy ra, nhất là những loài rùa quý hiếm mang tính biểu tượng văn hóa. (Theo Giadinh.net) ==================================== Hi! Trong Hồ Gươm hiện nay có hàng trăm con rùa. Thí dụ như rùa tai đỏ rất nhiều. Có cả hình ảnh một chú rùa tai đó ngồi chễm chệ trên lưng cụ rùa, nhong nhong trên mặt hồ. Nhưng "Cụ" rùa thì vài cụ thôi.1 like
-
Theo lá số này của anh thì xin góp ý một chút về sự tốt xấu. Lá số này ngoài 40t trở đi mới bắt đầu khá được. Dựa vào vợ phần nhiều mà trở nên khá giả. Cung thê xấu, vợ là người tháo vát, vợ chồng lấy nhau sau khá giả nhưng không hợp nhau thường hay to tiếng động thủ...Nếu khi cưới xin tới với nhau một cach bất ngờ, trong đám cưới có nhiều cản trở, cưới chay tang thì mới mong chung sống lâu. Dù vậy thì phu thê vẫn hình khắc, phải có 1 thời gian xa cách cũng lâu. Thân cư thê Liêm Tướng Kình cư ngọ tuổi bính, có phượng giải cứu nhưng không may lại gặp Tang Không thì nguy hiểm đấy... Càng khá giả thì tuổi thọ càng bị triết giảm, ngoài ra trong đời phải có lần phá sản khánh kiệt, từ nay tới đó cũng còn xa. Vài năm nữa làm ăn cũng khá mua tậu được nhà đất cao rộng...1 like
-
Theo toi thì đương số cung phúc rất tốt thường hay gặp mai công việc thì thuận lợi hơn người khác [ kiễm lại những việc trong quá khứ có đúng hay sai ] ,cung tài cũng tốt .1 like
-
Chân thành cám ơn những lời chúc tốt đẹp của Bác Thiên Phú. Với tuổi canh tuất thì đúng là năm nay không thuận, đến năm canh dần sẽ tốt và thuận lợi hơn hả Bác? Cũng hy vọng đạt được phần nào như lời chúc của Bác. Như Bác nói còn 2 ngày nữa là năm mới cũng đến rồi lbm xin chúc Bác và Gia Đình 1 năm mới sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý! Đặc biệt cám ơn những thông tin hết sức bổ ích của Bác. Kính! lbm1 like
-
Tin nhanh! Thông thường thì khi chưa rõ thực/hư thì cảm thấy bất an. Những người đã hiểu về Điềm Linh Ứng Hóa Chân Nhang thì an tâm, còn lại thì thường là rất lo lắng. Xin thông tin để mọi người tham khảo: Hôm nay, ngay lúc này: 09h00 ngày 30.01.2010 bát nhang nhà Thiên Phú đang Hóa Chân Nhang. Vậy là sau hơn nửa năm, Bát Nhang nhà Thiên Phú lại Hóa Chân Nhang. Vì đạt độ tích lũy sau ngần ấy thời gian nên độ cao của chân nhang tại Bát Nhang là hơn 40cm. Cách đây khoảng 20 ngày, Thiên Phú có chụp hình; tiếc là mấy hôm nay bận đi tỉnh mới về lại thành phố, có nghĩ đến nhưng lại không chụp hình. Sáng nay, Thiên Phú thắp nhang lúc 6h30 và rời nhà đi làm lúc 7h00. Đi xa và khá lâu (từ quận 12 xuống đến Nguyễn Văn Trỗi) thì có cảm giác bất an, muốn quay về và linh cảm là Bát Nhang sẽ hóa và gây nên hỏa hoạn. Ngay lập tức, TP quay xe trở về nhà. Mặc dầu đường đông nhưng Thiên Phú cố gắng điều khiển xe nhanh về đến nhà; Quả nhiên là Bát Nhang đã hóa được 1/4. Khói nghi ngút nhưng rất may là không phát lửa ngọn! Ơn Bề Trên! Vào lúc này đã hết khói nhưng vẫn đang hóa mạnh ở bên dưới mặt tro, nhiệt lượng tỏa ra cao. Những vấn đề cần bàn: - Hóa bát nhang là điềm lạ nhưng thường là tốt, không nên quá lo lắng. - Những bát nhang đã hóa thì nhiều khả năng sẽ lại tiếp tục hóa; vậy nên gia chủ phải cẩn thận kiểm soát số chân nhang, đề phòng hỏa hoạn. Có lẽ hôm nay gặp may, không gây hỏa hoạn là nhờ mấy tháng nay TP thắp nhang của phía Bắc nên chân nhang rất đặc trưng, làm giảm nguy cơ cháy. - Bát nhang thì hạn chế di chuyển khi quét dọn và hạn chế số lần dọn dẹp (rút) chân nhang. - Bát nhang hóa, tốt thì tốt thật đấy tuy nhiên phúc-lộc có đến thì cứ để nó đến tự nhiên, đừng vác tiền đi mua vé xổ số để rồi bắt đền Thiên Phú! - Lúc này, Thiên Phú đo chỉ số Bovis: 94.000; Năng lượng Hiện tại: 2.500. Các câu hỏi mở: Tốt. (mua vé xổ số: Hông cho! Hic!) Kính!1 like
-
Kính Thầy và Diễn đàn! Thiên Phú xin góp bài: Phương pháp nghiên cứu vấn đề này bằng Cảm Xạ Học: Với những trường hợp "hóa chân nhang", các nhà Cảm Xạ Học tiến hành đo đạc theo đúng quy - trình - cảm - xạ sẽ nhận được kết quả khá thú vị, thường là: Các thông số đều "đẹp" (như: chỉ số Bovis, năng lượng hiện tại, và các câu hỏi mở: tốt/xấu, có/không...), năng lượng tại khu vực bát nhang rất cao (thậm chí cho cả cuộc đất). Theo trải nghiệm (qua thống kê của cá nhân) thì: 80% là tốt, 10% không để ý, 10% lúc dâng nhang không có cầu xin gì. Vậy cái sự tốt ấy là nhờ lời cầu xin và tâm thành đã có sự tương tác (sóng) với nguồn năng lượng tâm linh này mà thành. Không hẳn là cầu tài, nếu có xin về ốm đau, bệnh tật, gia đạo ... thì kết quả vẫn khả quan. Lưu ý: + Hóa thì có nhiều dạng: - Bốc lửa ngọn (trường hợp rất tốt nhưng lại có nguy cơ cao về hỏa hoạn!); - Hóa từ trên xuống tận chân nhang (trường hợp này sẽ khiến bát (lư) nhang nóng nhiều giờ đồng hồ); - Hóa âm: chân nhang cháy bên dưới mặt tro, phần còn lại bên trên rải đều quanh bát nhang như cánh hoa). + Đối với những bát nhang cho chỉ số "cực đẹp" sẽ tiếp tục hóa ngay sau đó vài ngày. Ứng với trường hợp này thì lời cầu xin trước đó có là gì thì cũng sẽ thành hiện thực (Vd: Xin trúng số đặc biệt cặp nguyên").1 like
-
Thông thường thì bát nhang hóa chỉ là điềm phát tài nói chung thôi, không nhất thiết trúng số.1 like
-
Thông thường bát nhang hóa là điềm phát tài. Chậm là 100 ngày sẽ nghiệm. Nhanh thì ngay ngày mai.1 like
-
Kính gởi Chú Thiên Sứ. Cách đây 2 năm, cháu tình cờ đọc được quyển sách Chú viết. Cháu rất thích và khâm phục người viết đã đưa ra các ra các dẫn chứng rất khoa học. Nếu có người phản biện thì Chú cứ xem như nhà khoa học Galileo Galilei (trái đất quay quanh mặt trời). Rất mong nghiên cứu của Chú sẽ được tất cả mọi người công nhận.1 like
-
* Sang năm xây nhà được * Nên sinh em bé năm Nhâm Thìn 2012. * Kinh doanh được Thiên Sứ1 like