-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 24/04/2011 in all areas
-
Chương trình không biết được1 like
-
Lá số giống nhau nhưng Thủy, thổ và phụ mẫu , phúc đức khác nhau=> có khác nhau. Tướng pháp có thể thay đổi. "Tướng tự tâm sinh"1 like
-
theo giò Ngọ cô tuyetminhnguyen đề nghị ở trên thì có tang trong năm rồi ,nhưng anh chị em thì hiếm chỉ có1 thì không đúng /thử lấy lá số giờ Thân ;hình dạng hơi cao dưới 1m70 , mặt hơi vuông hay tròn có thai tọa thì trán cao rộng cằm đoi hay chẻ ,có anh chị e m 4-5 người ,nước da tối ,xấu ,hình dáng thô ,hơi tròn người, có từ tâm thương người hay giúp đỡ người khác nhưng tính nóng tình và hay ngang cố chấp ,1 like
-
Xuất ngoại không lâu lắm có thể chỉ là du lịch . Đường chồng con mờ không xem được tiền bạc không thật giàu có ra ngoài hay được quý nhân giúp đỡ. Thế nào cũng phải trải qua 2 cuộc tình khá sâu đậm . Vận tốt nhất vào khoảng từ 25-45 tuổi . Con có thể có con trai đầu lòng1 like
-
Theo tôi góp ý cho cháu nên chọn ngành kiến trúc hơn là tài chánh ngân hàng.Mệnh Đà la độc thủ ,người thâm trầm , chí khí can trường ,có lúc liều lĩnh làm những gì mà người khác không dám làm ;nếu gặp cơ hội có thể thành 1 người giỏi hay một người hùng trong thời thế ,hay cũng có thể thành 1 tên cướp đại ác nếu chọn đi sai con đường ,hy vọng vào những năm 20>21t cháu có cơ hội xuất ngoại nếu đã chuẫn bị sẵn1 like
-
@ tuyetmai 0977 59 11 59 số này được, trung bình khá. Lợi đến nhưng lâu hay chậm, việc tốt chạm mà chắc. Thiên Đồng1 like
-
có thể xuất ngoại, sức khỏe BT nhưng tâm tính hay thay đổi khó có thể ổn định được một nơi nào cố định, tiêu tiền giỏi ít khi tiền ở lâu trong túi1 like
-
Chào các bác và các anh chị em trên diễn đàn, Chồng Haiphuong hiện giờ đang tập nói, tuy nói chưa rõ nhưng hi vọng thời gian tới tình hình sẽ khá hơn. Hiện giờ chồng Haiphuong có thể ngồi dậy nếu có người đỡ tuy thời gian ngồi rất ngắn, chừng khoảng 5p. Anh ấy hiện tại có thể làm những phép tính đơn giản, có thể nhớ được những công thức hóa học như H20 là gì, h2s04 là gì. Trí nhớ anh ấy tốt hơn rất nhiều rồi. Hiện giờ Haiphuong đã mời bác sĩ đông y về xoa bóp bấm huyệt và tập phục hồi chức năng tại nhà. Tình hình anh ấy đang tiến triển tốt lên. Mong là năm nay sẽ không có vận hạn nào đến với vợ chồng Haiphuong nữa. Một lần nữa xin cám ơn chú Thiên Sứ và tất cả mọi người. Mong lần sau cũng sẽ được báo tin tốt hơn nữa.1 like
-
Chân thành cảm ơn Nuhoangaicap chia sẻ.Đúng là như vậy! Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng. Lần đầu tiên, một người nhận xét rằng: Hình ảnh người phụ nữ trong thơ tôi "mần" chỉ là cái cớ để bộc lộ một nỗi buồn. Hoàn toàn chính xác! . Trước đây, có một nữ họa sĩ nhận xét: "Xem thơ ông Tuấn Anh, thấy ông ấy chẳng yêu ai cả?". Nếu bà ấy nói đúng thì tôi phải nâng ly uống hết. Tôi đã uống hết cốc bia xác nhận bà ấy nói đúng. Hay chính xác là gần đúng. Trong ly bia ấy có 30% là do nể bà ta. Nhưng nuhoangaicap nhận xét chính xác nhất.(Nhưng đây là hai v/d vấn đề tách biệt Thơ và Đời) Tôi đang biên tập lại hai tập thơ của tôi - vì thời gian đầu tập làm thơ, nay nhìn lại có nhiều bài chưa đúng luật, nên hiệu chỉnh sửa chữa lại. Thơ tôi chỉ thuộc loại lèng èng. Bởi vậy không dám cho là "làm thơ" mà chỉ là "mần". Nhưng tôi thật sự muốn thể hiện với người chia sẻ với mình , nên muốn được phép in thẳng lên cả hai tập thơ của tôi dòng chữ: Tăng nuhoangaicap. lyhocdongphuong.org.vn Tôi sẽ làm thêm trang bìa gấp in thêm nhận xét của nuhoangaicap ở topic này, đoan sau đây: '' Thời xa vắng...nỗi buồn vơi lại đầy ....tâm trạng...ấm ức quanh quẩn mà mãi chưa tìm đươc bạn tri kỷ tâm giao...đối ẩm sẻ chia nên cố tình mượn hình ảnh cô gái...trút bớt gánh nặng tâm trạng...!" Tôi chỉ xin được sửa lại như sau: '' Thời xa vắng...nỗi buồn vơi lại đầy ....tâm trạng...ấm ức quanh quẩn mà mãi chưa tìm đươc bạn tri kỷ tâm giao...đối ẩm sẻ chia nên cố tình mượn hình ảnh cô gái...như muốn làm vơi đi gánh nặng tâm trạng...!" nuhoangaicap. Cảm ơn nuhoangaicap chia sẻ và chấp thuận. Tôi sẽ đưa in những tập thơ nảy (Còn được in hay không lệ thuộc vào Nxb)1 like
-
1 like
-
cháu ở pháp bác ạ. Bác đang ở nước nào ạ? sorry bạn TuấnTn vì spam bài của bạn nhé1 like
-
Nếu thật sự muốn đi du học thì cố gắng hết sức thôi. Lựa chọn đồng nghĩa với việc hi sinh, không bao giờ chân đi 2 hàng được. Về việc trả lời du học có được hay không, thì theo lá số này sẽ được. Khi đã đi thì không muốn về.1 like
-
ý kiến cũng hay , đã là người từng sống nước ngoài thì biết ... cháu đang ở nước nào ?1 like
-
Bác thì khuyên kiên trì thực hiện giấc mơ du học, bác thì lại bảo không đi được. Thế này thì em ý lại đứng giữa 2 ngả đường, không biết mơ tiếp hay tỉnh dậy :d. Mình mạn phép chia sẻ với bạn vài lời: Nếu bạn chưa thực sự tự tin vào khả năng và năng lực của mình thì mình nghĩ bạn nên học đại học ở VN rồi sau này đi học cao học ở nước ngoài. Đấy là con đường an toàn vì nếu bạn thất bại thì bạn vẫn còn một tấm bằng đại học, không sợ sau này thất nghiệp. Còn nếu bạn thực sự thấy mình có khả năng và năng lực thì bạn nên đi du học từ đại học. Con đường này nhiều trông gai vì vào đại học không khó nhưng để ra được trường với tấm băng tử tế thì không dễ. ở nước ngoài nếu bạn đúp nhiều quá người ta sẽ không cấp cho bạn giấy tờ ở lại nữa, lúc đấy mà về Vn thì vừa tay trắng, vừa làm xấu mặt gia đình, vừa tốn tiền của. Có không ít bạn mình biết đã phải về tay trắng và phải nhờ vào sự quen biết của gia đình để xin việc. Hơn nữa, cuộc sống bên này thân ai người đấy lo, một mình xoay sở tất cả mọi thứ, cuộc sống khá thiếu thốn tình cảm nên cũng cần phải có bản lĩnh. Như bác Tiểu Sư nói, có rất nhiều người sang đây không phải để học mà để rửa tiền cho bố mẹ, có nhiều người không học được nên nản + phải lo lắng về vật chất nên lao đầu đi làm và cuối cùng bao nhiêu năm vẫn không học xong. Nhưng trên đời này cái gì cũng có giá của nó, tuy vất vả hơn các bạn ở nhà nhưng bù lại học được rất nhiều điều không chỉ kiến thức nhà trường mà còn kiến thức ngoài xã hội. Ở đây không ai có thể quyết định thay bạn, mọi ý kiến chỉ là đóng góp, bạn còn trẻ cứ mơ, cứ có thật nhiều hoài bão vào nhưng đừng viển vông mà vỡ mộng rồi lại xôi hỏng bỏng không. Vài lời chia sẻ với bạn. Xin lỗi các bác cháu không biết xem tử vi mà cứ nhảy vào cmt :d1 like
-
Theo lá số của cháu chắc không có bệnh tim , nên đi bác sĩ chuyên tai- mũi -họng nhìn vào lá số của cháu có cái bệnh về đường hô hấp nhưng nằm ở phần cổ họng như hay bị nghẹt thở ,,khó thở / nếu chưa có ý trung nhân năm tới chắc có ,năm kế tiếp sau đó mặc áo cưới về nhà chồng1 like
-
Tính hơi kiêu ngạo và phóng đãng nói lớn nhưng không thực hiện được. Hay nói quá ( hay gọi là Nói hay quá) 2 Mắt cận lòi tạm được nhưng không thể du học được cuộc sống hơi cô độc không thể có người giúp nhiều khi thấy cô khổ . Năm thìn coi chừng hạn hành khá nặng1 like
-
Đúng là Canh CÔ, Mậu QUẢ. Nhưng cũng có cái lợi là dể tu thân. Muộn lắm thì ngoài 30, cho chắc, chỉ đến đấy sợ lại ở vậy một đời, chứ ngày xưa 16 niên tuế là chồng con đuề huề rồi.1 like
-
“Theo cái nhìn của tôi thì Lý học Đông phương rất quan trong tính chính danh trong tất cả các mối quan hệ xã hội lớn nhỏ của con người. Và được coi là đầu mối của tất cả các hình thái ý thức xã hội”. Thưa các anh chị trong diễn đàn, tôi xin bắt đầu bằng tính chính danh để trao đổi thêm về vấn đề mọi người quan tâm. Đầu tiên, hẳn mọi người đều đã biết về Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương (Trung tâm), nhưng tôi cũng xin trích dẫn: Vài hoạt động của lãnh đạo Trung tâm: “Đại lễ 1000 năm Thắng Long sẽ không có mưa. Trời nắng đẹp để quay phim chụp ảnh và se lạnh có thể mặc áo ves.” Kết quả: “Hình như ông trời có ý nhắc cho người dân Hà Nội biết là 10 ngày qua trời đã chiều lòng người Hà Nội, đã không mưa, để cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội được thêm phần mỹ mãn. Kỳ lạ, suốt 10 ngày Đại lễ, thời tiết đẹp như "đặt hàng". Không nắng, không mưa, gió thổi vừa tầm để những lá cờ bay phần phật. Thời tiết đẹp đến nỗi có nhiều người nghi ngờ là nhà nước đã chi mấy tỷ đô-la đuổi mưa nhưng không dám công bố cho dân biết.” Trích “Nếu yêu và hiểu, vẫn thấy Hà Nội rất đẹp” Tác giả: Phan Chí Thắng, Bài đã được xuất bản.: 17/10/2010 06:00 GMT+7, http://tuanvietnam.v...-ha-noi-rat-dep “Nếu như năm Canh Dần đã là năm mà thế giới phải chứng kiến những sự kiện thiên tai tăng nặng về những trận lũ lụt, nắng hạn, động đất đều mang tính kỷ lục thì năm Tân Mão 2011 thiên tai còn tăng nặng hơn vì mức độ tàn phá của nó.” “Khủng hoảng xã hội do kinh tế suy thoái khá nặng nề ở một số nước vốn là cường quốc. Nó là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp làm bùng phát những mâu thuẫn xã hội. Sẽ xảy ra những cuộc trấn áp mạnh vì mâu thuẫn xã hội ở một số nước. Sẽ có nhiều nước bị rơi vào khủng hoảng chính trị, xã hội và để lại những dấu ấn lịch sử. Đặc biệt là những quốc gia ở châu Phi, sẽ có những khủng hoảng xã hôi nghiêm trong và mang tính khủng hoảng nhân đạo.” Kết quả: Các bạn đang chứng kiến Còn Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng và công việc của tổ chức này: “Chức năng, nhiệm vụ - Liên kết với các trường đại học, các trường chuyên nghiệp các trường phổ thông, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để phổ biến khoa học tin học, gắn liền đào tạo khoa học tin học với việc đào tạo các ngành khoa học khác, tổ chức hội thảo khoa học. - Triển khai nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học phục vụ đời sống dân sinh trong lĩnh vực: y học, xây dựng, viễn thông, thương mại, quản lý, thống kê, kế hoạch hoá dân số và môi trường. - Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, đào tạo, y tế, chuyển giao công nghệ, du lịch khoa học, hội thảo khoa học quốc tế. - Làm tư vấn và hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố, các cơ sở sản xuất nghiên cứu khoa học tin học nhằm đưa tiến bộ khoa học tin học vào sản xuất và đời sống, đào tạo đội ngũ cán bộ làm tin học cho địa phương, các ngành kinh tế và cho các cơ sở.” Trích: http://www.vusta.vn/...param=10&vid=90 Trang web của UIA: http://uia.edu.vn/ Lời bình: Có lẽ giấy phép 1 đường hoạt động một nẻo? Một vài khía cạnh của UIA qua báo chí: “Cuối cùng, còn một câu hỏi rất cần các cơ quan chức năng làm sáng tỏ: đây là đường dây chuyên làm các chứng chỉ “dỏm” hay chứng chỉ thật 100% và có sự tiếp tay của một số cá nhân thuộc UIA?” Theo Tuoi Trẻ http://vnn.vietnamne...2004/11/350108/ Kết luận: Các bạn có thêm góc nhìn về Ông Vũ Thế Khanh và hoạt động của UIA Cám ơn các bạn đã theo dõi! TrungNhan1 like
-
Đúng là văn phong trong bài phỏng vấn bịa đặt thô thiển thật. Cách diễn kịch thô vãi. Làm phóng viên nhà báo mà ăn nói láo như vậy thì thất đức.1 like
-
nếu câu này bác thiên sứ thì nghe thật đáng ghét thật,nhưng cháu đã đọc tiên đoán của bác là có hơn 1 cụ rùa cháu tin đây là bài viết của một kẻ đang làm mọi cách để kiếm mấy đồng tiền rẻ rách nghe ma chỉ muốn đạp vào mặt nó một phát cho bõ ghét cái trò dùng văn xỉ nhục người khắc .1 like
-
Phải rồi, quý cô hơi cô độc nhưng không cô độc thì làm sao mà làm được việc. Chứ cô độc mang tính chất ko có người thân hay bạn hữu thì ko phải. Nghề mà quý cô đang làm ko hợp với quý cô, trong năm nay quý cô sẽ thay đổi công việc. Quý cô có thể làm kinh doanh hoặc làm chính trị và sau này sẽ làm người có vị thế trong xã hội, địa vị cao trong cơ sở và ko ai có thể giúp quý cô giải quyết công việc ngoài quý cô, nhưng sự tham khảo thì có rất nhiều giúp quý cô suy nghĩ lựa chọn, còn lại việc chọn là do quý cô - ko ai giúp được. Chồng - Con ko có gì phải nghĩ cả, chuẩn bị năm sau hoặc năm nay cưới chồng, nhưng chắc sẽ khó toại nguyện, số muộn chồng. Nếu cố lấy sớm thì lại bị muộn con. Có chồng thì có thêm niềm vui trong cuộc sống nhưng ko chia sẻ được nhiều với chồng, mà là người bạn trai nào đó mới là người có thể tâm sự và góp ý. Có con rồi sẽ củng cố được nhiều vấn đề, tiền bạc và địa vị sẽ lên cao và bền vững hơn. Ngoài 35 tuổi sẽ thấy dần con đường tươi sáng về công danh - sự nghiệp - giầu có. Nhưng hầu hết gia sản lại dành cho xã hội, chứ ko phải là người giấu tiền giấu bạc hay chôn cất lấp liếp. Quý cô làm càng nhiều việc thiện, càng vung tiền thì càng có nhiều may mắn, vui vẻ lúc tuổi già, thảnh thơi và có thể rất rất thọ. Bệnh tật của quý cô ko có gì đáng ngại cả, chưa chồng thì chưa giải được bệnh, lấy được anh chồng rồi thì bách bệnh tiêu tan, chồng là người ở xa, tướng mạo khá nét, tuy nhiên không cao ráo lắm, tín tình hiền hòa, đứng đắn.1 like
-
GIọng văn trong bài phỏng vấn này không phải của Sư Phụ, mà là của 1 kẻ vô đạo đức đang ganh tị, ghen ghét, đố kỵ và lòng đầy bùn nhơ ! Thế gian này thật lắm kẻ tạo nghiệp ác !1 like
-
Nhờ Ban kỹ thuật add nick của Thích Đủ thứ vào mục Trao đổi học thuật. Xin cảm ơn.1 like
-
Chợ bưởi ở phía Tây thành Hà Nội bạn à! Hôm trước search trong 1 bài báo có đoạn này1 like
-
1 like
-
Phong Thủy Lạc Việt Ở Hồng Kông
HOÀNG KIM liked a post in a topic by Guest
Sang ngày thứ hai, tôi bắt đầu chương trình du lịch tìm hiểu về Hồng Kông. Tôi mua một tour du lịch đi vài điểm nổi tiếng ở Hồng Kông và do đó tôi có điều kiện để nhìn thấy rất nhiều dấu ấn về phong thủy nơi đây. Bên cạnh vấn đề về Bế Khí thì điều tiếp theo chính là hình thể cấu trúc các tòa nhà. Cảm giác rằng, phong thủy gia ở đây bỏ qua phần : Hình – Lý - Khí. Ở Hồng Kông, người ta không có tầng mang con số 4, 14, 24…. và tất nhiên là cả số 13. Cho nên tòa nhà cao 70 tầng thì thực chất không cao tới vậy. Mỗi căn hộ thì thường trung bình khoảng 40m2 và giống y như một cái hộp. Tất nhiên giá đất và nhà ở đây thì khỏi phải bàn vì nó cũng thuộc hàng top của thế giới và các tỷ phú Hồng Kông đều là những người kinh doanh bất động sản hay liên quan tới xây dựng đầu tư. Một trong những tòa nhà nổi tiếng về việc “đẽo gọt” cho hợp phong thủy chính là tòa nhà ở khu đắt nhất Hồng Kông. Tọa lạc ở điểm cuối cùng của đảo Hồng Kông , sau tựa núi và trước mặt là nhìn ra vịnh, người ta đã phải khoét một ô rất to ở giữa tòa nhà này và chi phí nghe đâu tới cả triệu đô la cho việc sửa chữa phong thủy. Câu chuyện mà tôi nghe kể từ người hướng dẫn viên du lịch rằng, thày Phong Thủy phán là ở dãy núi phía sau tòa nhà này có Rồng. Rồng thì cần có nước , cho nên khi xây tòa nhà này cao che khuất cả núi nên con Rồng không bay ra biển được. Do đó con Rồng ấy tức giận nên phá hoại làm cho những người sống trong tòa nhà ấy khốn đốn. Phải khoét một lỗ to để con Rồng ấy bay ra biển, như thế nó mới thỏa mãn và ngủ yên. Bên cạnh tòa nhà này chính là tòa cao ốc của nữ tỷ phú Nina Wang, người mà tới giờ này vẫn còn trên mặt báo Hồng Kông về vụ thừa kế tài sản của bà. Ông thày Phong Thủy của bà tỷ phú này đã được tiền tư vấn tới 39 triệu đô la và vẫn đang tiếp tục kiện để đòi thừa kế toàn bộ gia tài trị giá tới 4,2 tỷ đô la. Nhìn kiến trúc mới thấy là nếu Ông thày Phong Thủy này tư vấn để xây dựng tòa nhà này thì đúng là …. Và tiếp theo là vài tòa nhà cũng thấy cần phải có chỗ để Rồng bay ra Đây cũng là một tòa nhà kiến trúc độc đáo của Hồng Kông, có thiết kế kiểu chai úp ngược. Đây là trụ sở của Quân Đội Hồng Kông. Lực lượng này nghe kể thì rất…rảnh rỗi, vì công việc cho tới khi cảnh sát không can thiệp được thì mới tới họ và lực lượng quân đội này cũng ít khi thấy xuất hiện.Hình tượng thì rất phù hơp bởi vì chai úp ngược là “bottom up” tức là “zdô” , là vui vẻ. Nếu một đất nước có trụ sở bộ quốc phòng như thế này thì hoặc là rất yên bình và hoặc là …bàn giao chính quyền trong hòa bình… Tôi có được cơ hội ăn trưa trên nhà hàng nổi lớn nhất thế giới, đấy là nghe anh hướng dẫn viên du lịch nói thế. Nhà hàng này to thì to thật, 4 tầng có cả thang máy bên trong , nhưng mà tôi cũng không biết có đúng là nó to nhất thế giới không vì chưa vào nhà hàng nổi nào trên thế giới ngoại trừ nhà hàng nổi ở Hồ Tây. Ở đây có thấy chiêu thức “Thiên Quang Tinh” và món chiêu tài này mới thật là hay: Cố gắng tìm kiếm các cửa hàng bán đồ phong thủy hay đại loại như đồ liên quan tới phong thủy nhưng tôi cũng không tìm thấy một cửa hàng nào trong những ngày tiếp theo. Fengshui – phong thủy là việc chỉ sự xa xỉ ở Hồng Kông. Nói vậy bởi vì dù có tin nhưng nhiều người ở Hồng Kông cũng không đủ tiền để chi cho việc tư vấn Phong Thủy. Cũng giống như ở Việt Nam, người ta tới Đền và Chùa để cầu xin vận may. Hồng Kông nhỏ bé nhưng có tới gần một ngàn ngôi Đền và Chùa. Đây là một trong những ngôi đền nổi tiếng và lâu đời ở Hồng Kông. Tôi cũng hiểu thêm rằng, có nhiều người Hồng Kông không theo đạo Thiên Chúa nhưng họ cũng không tin vào Phong Thủy. Đa phần họ đều du học ở Nước ngoài và họ chỉ tin nếu Phong Thủy dựa trên cơ sở khoa học để giải thích. Tạm biệt Hồng Kông, trước lúc máy bay cất cánh, trời mưa nhỏ nhưng rồi tạnh trước khi tôi lên máy bay. Mọi chuyện đều tốt đẹp đúng như Sư Phụ đã bảo lãnh. Phong Thủy Lạc Việt sẽ tiếp tục ghi dấu ấn, và tôi sẽ tiếp tục truyền bá về tính khoa học của Phong Thủy Lạc Việt ở tất cả những nơi nào tôi tới và tất cả những ai tôi có duyên được gặp.1 like -
Tin tuc 24h) - Sau khi dư luận lên tiếng về chuyện cô Chanh (Vĩnh Phúc) chữa được nhiều căn bệnh nan y cho những người dân nghèo chỉ bằng một cái bắt tay và nghe cô hát, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người (TT NCTNCN) đã mục sở thị và “ngả mũ” khâm phục. Được cho là người có khả năng chữa được nhiều căn bệnh nan y mà y học hiện đại đang “bó tay”, chỉ bằng một cái bắt tay, hay đếm con số 1,2,3… cô Chanh (thôn Viên Du, phường Đồng Tâm, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), có thể chẩn đoán chính xác bệnh tới 100%, và chỉ cần thêm một nắm thuốc cỏ, cây, hoa, lá là bệnh nhân có thể khỏi bệnh. “Danh y” của cô Chanh ngày càng trở nên nổi tiếng và mỗi ngày có tới hàng trăm lượt người (chủ yếu là dân nghèo) đã về đây chữa bệnh. Có dịp quay trở lại nhà cô Chanh để tiếp tục xác nhận thực hư câu chuyện chữa bệnh kiểu “kì quái” của cô Chanh, chen chân trong dòng người tấp nập chúng tôi không khó để nhận ra Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải và một số cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng có mặt để ghi nhận về sự việc này. Trong buổi sáng ngày 9/1, Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã đặt nhiều câu hỏi để kiểm chứng tính xác thực từ việc chữa khỏi bệnh một cách “kì quái” của cô Chanh. Ngoài ra ông cùng một số cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng ghi lại tỉ mỉ địa chỉ của những người đã được cô Chanh chữa khỏi bệnh để xác minh thêm thông tin. Có thể nói, sau khi sự kiện cô Chanh được dư luận cho là người có khả năng đặc biệt chữa được nhiều bệnh nan y, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - một trong những nhà nghiên cứu khoa học về tiềm năng con người có uy tín tại Việt Nam. Ông Hải cho biết, "sau khi nghe thông tin báo chí nêu về “hiện tượng” cô Chanh chữa bệnh nan y hết sức kì quái, ngày 28/12/2010, một đoàn của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người gồm tôi cùng với GS.Viện sĩ Đào Vọng Đức, nguyên là Giám đốc trung tâm, nay là Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và một người bạn (xin giấu tên) đã lên gặp cô Chanh để tìm hiểu chuyện chữa bệnh kỳ lạ của cô”. Tại đây đoàn đã tìm hiểu những người đến chữa bệnh và xác minh tính xác thực của những thông tin về khả năng chữa khỏi bệnh của cô Chanh. Ông Hải cho biết thêm, để kiểm chứng thông tin về cách khám, chữa bệnh kì lạ của cô Chanh, chính bản thân ông Hải trực tiếp để cho cô Chanh đoán và chữa bệnh cho mình. Cũng giống như mọi người, ông Nguyễn Phúc Giác Hải đếm 1, 2, 3 và được cô Chanh bắt tay lắc lắc chuẩn đoán ông Hải bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa đốt sống lưng. Không ngần ngại, ông Hải “ngả mũ” thừa nhận cô Chanh đoán chính xác 100%. Sau đó ông Hải được cô Chanh cho một gói gọi là thuốc trong đó là những nắm cỏ cây, thân cây, lá về nhà uống thuốc, kèm theo một điều kiện là mỗi ngày nghĩ đến cô mấy phút…Và thật đặc biệt, chỉ sau 6 ngày thì hiện nay ông Hải cho biết các đốt sống cổ và đốt sống lưng của ông đã đỡ đi nhiều và mặc dù thời tiết ở Hà Nội lạnh thấu xương nhưng ông cảm thấy không còn đau lưng hoặc đau xương nữa, thậm chí đi lại bình thường. Tiếp đó cô Chanh cũng chẩn đoán cho một đồng nghiệp đi cùng ông Hải đúng cả 3 bệnh. Đến nay ông này khẳng định, thời điểm hiện tại thì các bệnh trong người đã nhẹ hẳn đi và có chiều hướng sức khỏe tốt lên… Xung quanh thực hư về câu chuyện cô Chanh có khả năng chữa khỏi được nhiều căn bệnh nan y mà y học hiện đại đang chưa tìm ra lời giải, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng: “chúng ta chưa cần xem hình thức khám chữa bệnh của Chanh mà hãy quan tâm đến vấn đề hiệu quả. Đặc biệt là nhiều bệnh nhân nghèo đã được chữa khỏi bệnh như vậy là điều rất đáng quý”. Sáng 11/1, trao đổi với phóng viên về hiện tượng cô Chanh có thể chữa khỏi nhiều căn bệnh nan y, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Đặng Quang Thanh cho biết, việc cô Chanh có khả năng chữa bệnh kì bí như vậy, thực tế không có gì kiểm chứng. Sở Y Tế cũng đã cử đoàn kiểm tra phối hợp với các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cô Chanh vì cô Chanh không có chuyên môn gì về ngành y. Ông Thanh cho biết thêm, tuy nhiên nếu nhiều người khẳng định chữa khỏi bệnh, Sở Y tế sẽ thành lập một Hội đồng khoa học để kiểm chứng vấn đề này. Nguồn: http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/ch...c46a349773.html1 like
-
Chuyện đó đâu có gì là lạ đâu?1 like
-
Trăm bệnh nhân xác nhận không bằng một lời xác định của Cụ Giác Hải sao?1 like
-
Cũng may được cụ Giác Hải công nhận. Không thì cô Chanh này héo rồi! Trân trọng cảm ơn cụ Giác Hải! Cụ đã xác định một nhân tài!1 like
-
“Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. - Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau. Ăn mày rất thích kể lể. - Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền… - Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên. - Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở máy. Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi: - Thế nào là ăn mày một cách khoa học? Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ. Ông ta giảng giải: - Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác. Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi. - Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng… - …??? - Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi. Ông ta lấy giọng nói tiếp: - Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian đểtìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ. - Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? – Tôi căn vặn. - Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ! - Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền? - Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn. - Hả? Nhiều vậy sao? Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy: - Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn. Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh. Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy. - Ông nói tiếp đi! – Tôi hào hứng. - Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày? Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết. - Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh. Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ. Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra. - Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả! Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này. - Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không? Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối. Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều. Trời, tôi phục tay ăn mày này quá! - Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ. Quá chuẩn! - Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại.( Chỗ này sao giống Thầy Thiêm nói quá!!!) Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình. - Ối ông cũng có vợ con? - Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó. Tôi buột miệng: - Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không? sưu tầm1 like
-
THU TRẮNG Ai đem nắng hạ gửi thu vàng? Để bao giọt nắng theo hàng lá rơi. Về đâu? Góc biển chân trời..... Ai che nắng hạ, ru đời trong thu......1 like