• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 10/03/2011 in all areas

  1. Thân tặng các bạn một bài thơ hay của Chu Tất Tiến. Lời thơ mộc mạc, giản dị mà đầy xúc động... THƯ CHO CON Con yêu dấu, khi đến tuổi về già. Cha mẹ không còn tươi như hoa Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt. Con sẽ thấy không còn vui như trước. Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha. Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà. Mẹ cha vẫn vui tươi như hội. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi. Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà. Xin con đừng gắt mắng hạng người già. Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi. Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại. Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng. Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng. Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt. Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi. Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích Cha cũng vậy, những khi con không thích, Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên. Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên. Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa. Con cũng đừng bịt mũi, dang xa. Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà. Mới tắm được cho con một lát. Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát. Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma. Mẹ mới dội nước, con đã khóc la. Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa. Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa. Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh. Máy móc mới đủ hình đủ kiểu. Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu. Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng. Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng. Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn. Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận. Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia. Cha giảng cho con từng chút, từng ly. Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi. Con đã nở những nụ cười hạnh phúc. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc. Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ. Biết bao lần con quên sách vở ở nhà. Cha phải chạy như bay về nhà lấy. Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy. Dáng hình con quanh quẩn đâu đây. Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay. Con còn đó, tim cha đầy máu nóng. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha quá già không muốn sống. Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già. Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua. Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại. Một cây khô, một cánh hoa vương vãi. Một bộ xương có hiểu biết vật vờ. Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa. Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy. Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy. Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu. THƯ CHO CON Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều. Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp. Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập. Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng. Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng. Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt. Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt. Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa. Dù cho con khó chịu, khóc la. Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết. THƯ CHO CON Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết. Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con. Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con: Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận. Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn. Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang. Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang. Những hiểu biết về cuộc đời gian khó. Những can đảm, chai lì, không biết sợ. Để con thành người tài giỏi hôm nay. THƯ CHO CON Những bằng cấp mà con có trong tay. Là kết quả của bao đêm mẹ khóc. Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc. Của ngàn ngày đưa đón con đi. Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi? Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt... Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai... Chu Tất Tiến
    1 like
  2. 10 Cách Đơn Giản Giúp Nhận Biết Thận Hư (Dân trí) - Nếu đồng thời xuất hiện từ 3 triệu chứng trở lên, bạn nên đi khám ngay: 1. Có váng dầu nổi trên mặt nước hoặc nước bị vẩn đục (cho nước tiểu vào 1 cốc sạch để quan sát).2. Uống nước như mọi người, nhưng đi tiểu đêm trên 3 lần. 3. Đi tiểu khó khăn, không đi hết. 4. Buổi sáng khi thức dậy, có bọng mắt. 5. Không mang vật nặng, leo đến tầng 3, hai chân không đi nổi. 6. Ngồi xem ti vi quá 2 tiếng, có cảm giác nhức mỏi lưng. 7. Đứng làm bếp quá 1 giờ, có cảm giác 2 chân mỏi, mềm nhũn.  8. Khả năng tập trung kém, lười suy nghĩ, lúc nào cũng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. 9. Khi gội đầu, tóc rụng nhiều. 10. Luôn có cảm giác buồn ngủ, nhưng ngủ không ngon giấc, khi ngủ nửa tỉnh nửa mê. Phạm Thúy
    1 like
  3. Sư phụ cần phải gửi cho GS NL.Dũng một bài giải. Nếu như thế này thì còn lâu lắm những bài đồng dao của dân tộc mới được đưa vào SGK âm nhạc tiểu học.
    1 like
  4. Đom Đóm có giải mã một bài gọi là Chơi Chuyền đăng trong cafe 05. Bài này được chơi kèm với một trò rất nổi tiếng đó là "Banh đũa" (lên google search chữ có dấu "chơi chuyền" Đã có gửi cô wild coi thử, nếu sư phụ có thời gian hãy xem thử bài đó. Đom Đóm tin tưởng 99% là bài đó nói về Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt.
    1 like
  5. Răng Hà Nội ở đâu? TP - Xin thưa : Ở 117 phố Láng Hạ . Có lẽ ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Ở trên nóc nhà. Ở ngay dưới phố. Chợt nhớ quê tôi thời trước có “Cửa hàng ăn uống phục vụ Voi”. Đó là của hàng mậu dịch nổi tiếng ăn ngon và có cái tên lạ. Thời đó chưa có chuyện quảng cáo, người ta đề vậy là vì cửa hàng ăn này ở phố Voi. Phố Voi chỉ có một cửa hàng ăn uống duy nhất của mậu dịch thời đó. Bao năm qua đi, vậy mà những ai vào Nam, ra Bắc hễ đi qua huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh ) bây giờ đều nhắc đến “Cửa hàng ăn uống phục vụ Voi” nổi tiếng một thời. Bây giờ lại nói đến cái biển quảng cáo độc đáo RĂNG HÀ NỘI. Các bạn nghĩ thế nào? Quảng cáo thời nay thật là hay Hà Nội có RĂNG? đến là tài! Răng sún , răng sâu đều phải chữa Quảng cáo thời này thật là hay! Nguồn: http://www.tienphong...-Noi-o-dau.html
    1 like
  6. ========================Trung Quốc: Hàng loạt nhà cửa bị đánh sập trong trận động đất ở Vân Nam (Dân trí) - Hàng loạt tòa nhà bị đổ sập, nứt toác, xe cộ bị vùi lấp trong đống đổ nát của trận động đất mạnh 5,8 richter xảy ra vào ngày hôm nay tại Vân Nam, tây nam Trung Quốc. >> Động đất rung chuyển Vân Nam, 19 người chết, 200 người bị thương Trận động đất xảy ra vào 12h58 chiều nay (giờ Bắc Kinh), ở huyện Doanh Giang, cách thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, khoảng 700km. Hơn 400 binh sỹ đã được điều động đến để tham gia công tác cứu hộ. Nhiều ngôi nhà đã bị đánh sập ở khu vực gần giáp với Myanmar này. Trận động đất đã gây mất điện khắp khu vực, song dịch vụ viễn thông vẫn hoạt động bình thường. Ảnh đăng tải trên các trang mạng cho thấy nhiều tòa nhà bị đánh sập, nhiều ngôi nhà bị nứt toác, xe cộ bị bẹp rúm dưới đống đổ nát. Cho đến nay, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Huyện Doanh Giang nằm ở vành đai có nguy cơ hứng chịu động đất. Trong vòng 2 tháng qua, khu vực đã trải qua khoảng 1.200 đợt rung chuyển nhẹ. Theo giám đốc Cơ quan động đất Trung Quốc Chen Jianmin, kể từ năm 1990, huyện Doanh Giang trải qua 4 trận động đất có cường độ trên 5 richter. Theo ông Chen, trận động đất ngày hôm nay gây ra thiệt hại về người và của nghiêm trọng hơn những trận động đất trước. Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất nằm ở độ sâu 10km, với tâm chấn là làng Shiming, cách trung tâm huyện khoảng 2km. Động đất còn được cảm thấy ở nhiều huyện lân cận, trong đó có Longchuan, Lianghe và Tengchong. Trong vòng 10 phút sau trận động đất, Doanh Giang còn hứng chịu thêm 5 đợt dư chấn, cường độ lên tới 4,7 richter. Phan Anh Theo Xinhua ========================Kính thưa quí vị quan tâm. Như vậy, trận động đất này đã xảy ra trên lục địa Á Âu như dự đoán chỉ một ngày sau của lời tiên tri nói trên. Tuy nhiên, lời tiên tri trên xác định trận động đất trên 7 độ richte, mà trận động đất này thì chỉ có 5, 8 độ Richte. Như vậy có hai khả năng xảy ra: Thiên Sứ tôi chỉ đoán đúng một phần và sai về cường độ động đất. Hoặc sẽ phải có một trận động đất tiếp nữa ngay trên lục địa Âu Á này với cường độ trên 7 độ richte.
    1 like
  7. Tôi rất " khiem tốn " về vi tính , nhưng nhìn tướng cháu dễ đoán cháu là người hoạt bát , ưa thích tham gia hoạt đọng xã hôi . Nếu chân mày kẻ dì thêm sẽ giữ được lộc, tính tình thẳng thắn . Cháu có cái miệng vành trăng treo, mép triều thượng, và có Pháp lệnh tốt. Sau này sẽ có chức vụ nhất định trong xã hội . Sau này được chồng nể , . chứ không dám nói là át quyền chồng.
    1 like
  8. Quẻ Cảnh Lưu Niên cho chuyên tình của Rin và người kia. Khó đi đến kết cục nào. Có những chuyện này chuyện kia khiến 2 người không gần gũi và tiến xa. Tuy vậy tạm thời cũng chưa dứt hẳn.
    1 like
  9. tại 1 vùng dân tộc thiểu số ở việt nam cũng có tục lệ gần gần như vậy cô gái nào ngủ với nhiều người trước khi thành hôn sẽ được gia đình nhà chồng tôn trọng ngược lại những cô gái ko chịu ngủ với ai khi về nhà chồng sẽ bị coi thường
    1 like
  10. Theo được biết thì người Duy Ngô Nhĩ rất thông minh, đợt biến động vừa qua ở Tân Cương cũng là người Duy Ngô Nhĩ xung đột, chiêu bài hạ nhục, hạ thấp các dân tộc khác bằng cách đề cao Hán tộc như một tộc thượng đẳng kiểu phát xít đã diễn ra hằng ngàn năm, trong đó dân Bách Việt cũng bị vậy, chúng gọi là "man di". Thông tin này giống như mấy tờ lá cải phương Tây thôi.
    1 like
  11. Đất “Mê Linh” chính tên gọi của nó là đất “Mế Lành”, là cái tên dân gian đặt ra gọi vùng đất rộng lớn và giàu có mà bà mẹ của Hai Bà Trưng, thuộc dòng dõi nhà Hùng, cai quản; vùng ấy gọi là Kẻ Lói, ở Sơn Tây thuộc Hà Nội ngày nay. Theo gia phả dấu kín trong chùa vùng Sơn Tây có ghi họ tên thật của Bà. Nhưng do Bà là người cai quản vùng, rất hiền hậu, hay đem gạo cho người cơ nhỡ thập phương , nên dân gian gọi vùng đất ấy của Bà cai quản là đất Mế Lành và có câu tục ngữ : “Đói thì vào Kẻ Lói mà xin”. Về sau chữ dịch nghĩa gọi bà Mế Lành là bà Man Thiện. Chữ Phong Châu cũng là nguyên gốc Việt, chỉ vùng đất Sơn Tây thuộc Hà Nội ngày nay. Phong có nghĩa là vùng rộng lớn, Phong Châu=Vùng Chậu=Vùng Chúa=Vùng của Vua ( Phong =Động =Đùng= Vùng, Chậu= Chúa= Chủ= =Chu=Châu). Về sau do Hán hóa nên người ta cứ nghĩ Phong Châu là “Huyện đất đá Ong”, người đời sau bị mờ lịch sử , mới “Việt hóa” lại , đặt thành vè: “Bà Trưng quê ở Châu Phong; Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên; Chị em nặng một lời nguyền; Đuổi phường Tô Định thay quyền tướng quân…”. Vùng Lĩnh Nam thuộc Trung Quốc ngày nay còn hàng ngàn tên địa danh các vùng rộng lớn có chữ đầu là “Phong”, đó là những cái tên Lạc Việt. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là lan rộng khắp Văn Lang xưa, bao gồm Việt Nam và Giang Nam nay thuộc Trung Quốc, di tích và cứ liệu mà bác sĩ Trần Đại Sĩ đã sưu tầm được bên Trung Quốc chứng minh rõ điều đó, chứ không phải cuộc khởi nghĩa Hai Bà xưa chỉ lan rộng đến Hữu Nghị Quan là hết. Người Choang ngày nay sống chủ yếu ở Quảng Tây và bộ phận ở Quảng Đông , Qúi Châu và Vân Nam, dân số 17 triệu người, là một bộ phận còn lại của dân Nam Việt, còn giữ khá nguyên vẹn bản sắc. Ngôn ngữ của họ là do phát triển từ ngôn ngữ Việt cổ. Tên các địa danh đều là tên Lạc Việt, đều cấu trúc xuôi như tiếng Việt Nam, trái với cấu trúc ngược của Hán ngữ, tiếng đầu của các địa danh thường biểu hiện thực thể địa lý tự nhiên hoặc khu vực, như sau: 1.“Nà 那” nghĩa là ruộng nước. ( Vùng Giang Nam từ vĩ tuyến 24 vào vĩ tuyến 21 có đến 90% tên các địa danh bắt đầu bằng chữ “Nà”, chủ yếu nằm ở vùng thung lũng có sông và vùng đồng bằng lưu vực như ở các vùng 廣 西 廣 泛, 粤 西,瓊 雷) 2.“Động 洞,峒,垌” nghĩa là Vùng, chỉ nơi thung lũng hẹp có sông nhỏ, sau nghĩa mở rộng hơn chỉ quần thể dân cư cùng huyết thống (như ở Việt Nam thì ở Quảng Bình có Đồng Hới=Động Hới=Vùng Hời là nơi người Hời xưa, cũng thuộc tộc Việt sinh sống). Chữ Động 洞này không phải là Hang như giới sử học Việt Nam giải thích. Chữ Hang là bộ thủ gọi là bộ “Hãn厈”, một trong các nét cấu trúc cơ bản của chữ nho của người Lạc Việt. 3.“Phong 封” nghĩa là Vùng lớn. Nếu theo nghĩa này như của tiếng Choang, thì phủ Khai Phong ở Trung Nguyên vốn nguyên thủy nó phải là phủ “Phong Khơi”, tức “Vùng lớn Mới” , vì so lịch sử thì nó vẫn là mới hơn Phong Châu ở Việt Nam hay Phiên Ngung ở Quảng Đông. Khai Mới=(lướt)=Khơi , đi biển khi ra Khơi thì càng ra càng Mới. 4.“Phu 夫,扶” nghĩa là Núi 5.“La 羅” nghĩa là Lúa 6.“Xung 冲” nghĩa là Sông 7.“Lại 瀨” nghĩa là Bãi 8.“Mãnh 猛” nghĩa là Mảnh 9.“Bằng 馮” nghĩa là Bằng 10. “Bộ 步” nghĩa là Bờ. Cũng giống như Chợ Bờ ở Hòa Bình. 11. “Biên 邊” nghĩa là Bến. Chợ Kim Biên là chợ Bến Vàng, chữ Biên ấy dù là mượn chữ Biên nghĩa là ranh giới nhưng nghĩa của nó là ở cái âm chứ không phải ở biểu ý của chữ, nó đồng bộ với chợ Bến Thành. 12. “Lan 欄” nghĩa là Lán, Lều, chỉ nơi có chợ. 13. “Vân 雲” nghĩa là Vạn, tức vạn chài, Vân tiếng Choang còn có nghĩa là Dân tức người. Còn hàng trăm chữ nữa, làm tên đầu địa danh, đều là tên Lạc Việt. (Những chữ ấy là do thư lại người Hán đời sau mượn chữ nho để ghi âm lại tên địa danh Lạc Việt, chứ theo biểu ý của chữ thì nhiều chữ chẳng khớp gì với nghĩa của âm tiếng Choang tức tiếng Việt cả) . Hàng vạn tên làng ở Quảng Đông , Hồ Nam, Qúi Châu, Quảng Tây đều có tên Lạc Việt, vẫn tồn tại đến tận ngày nay bắt đầu bằng chữ Kẻ (chứ không bị đổi thành tên khác như ở Việt Nam, vì cho rằng Kẻ là tên Nôm, từ tục tĩu, xấu). Chữ Kẻ ấy được ghi bằng âm chữ nho là chữ Cổ 古 hoặc chữ Kê 鷄 ( học giả Trung Quốc cho rằng dùng chữ Kê 鷄 gọi tên làng vì người Quảng Phủ nước Nam Việt xưa, mà ngày nay vẫn nói Việt ngữ 粤 语 ,có tục coi bói bằng chân gà, không phải như vậy, Kê 鷄 là phiên âm chữ Kẻ, còn tục coi bói bằng chân gà thì người Việt Nam vẫn có từ cổ đại đến tận ngày nay)
    1 like
  12. Năm nay tiền bạc kiếm được nhiều, chi ra cũng lắm, khó giữ của tụ tài. Nếu muốn làm thêm cái gì mới cũng được. Nhưng nên xác định là không thể bội thu. Lá số của cháu bé thì ko nên xem vì con nhỏ quá.
    1 like
  13. Nếu đổi "Nồi cơm" thành "Nồi kê" thì có lẻ danh chính ngôn thuận hơn. Cơm là Bách Việt, Kê là Hoa Hạ như câu chuyện sau: “Năm Khai nguyên đời Đường Huyền Tông, có ông đạo sĩ họ Lã. Ông ta có một chiếc gối sứ mầu xanh. Một hôm đạo sĩ đi du ngoạn vào trọ cùng lữ điếm với một người thanh niên tên là Lư Sinh. Trong lúc hai người chờ chủ quán nấu cháo hoàng lương (loại mễ hạt nhỏ mầu vàng), thời gian đến bữa còn lâu, bèn ngồi tán gẫu. Trong lúc nói chuyện, Lư Sinh cứ luôn than, phận mình nghèo khổ, không biết làm sao thoát nhanh ra khỏi. Đạo sĩ cười mà rằng, để thoát nhanh khỏi cảnh nghèo khổ cũng không khó. Sau đó, đạo sĩ lấy từ trong tay nải ra chiếc gối sứ mầu xanh đưa cho Lư Sinh bảo, cậu nằm gối lên chiếc gối này ngủ một giấc thì có thể được vinh hoa phú quí! Chiếc gối hai đầu có hai lỗ nhỏ. Lư Sinh gối lên thì thấy chiếc lỗ cứ to dần lên, bèn đi vào. Thoạt đầu đập vào mắt Lư Sinh là quang cảnh một ngôi làng trù phú giầu có. Bước đến đầu làng, anh ta được một a-hoàn xinh đẹp nghênh đón, đưa vào ở trong một tòa nhà lộng lẫy. Lư Sinh bắt đầu sống một cuộc sống sung sướng, phù hoa. Sau đó anh ta lấy con gái một nhà giầu có ở bên sông Thanh Hà, vợ chồng tràn ngập ân ái. Năm thứ hai anh ta thi đỗ tiến sĩ, từ đó hoạn lộ hanh thông, chức lên như diều gặp gió, từ “tiết độ sứ” lên “ngự sử đại phu” rồi “tể tướng đương triều”, cuối cùng được phong là “Yên quốc công”. Lư Sinh sinh được 5 người con đều kết sui gia với những nhà danh gia vọng tộc. Lư Sinh có 10 đứa cháu thật hoạt bát đáng yêu. Làm quan 50 năm, ruộng đất, giáp đệ, người đẹp, ngựa tốt Lư Sinh không gì không có. Đến năm 80 tuổi, do bệnh tật nên dâng biểu xin từ quan. Huyền Tông đích thân hạ chiếu tuyên dương công đức… Lúc đó chắc vì gió máy, đạo sĩ họ Lã bật ho, làm Lư Sinh tỉnh giấc. Anh ta nhận ra rằng mình đang nằm trong lữ điếm, mọi thứ xung quanh vẫn y như cũ, nồi cháo hoàng lương vẫn chưa nhừ. Lư Sinh cảm thấy tiếc nuối, hóa ra mấy chục năm vinh hoa phú quí chỉ là một giấc mộng. Lã đạo sĩ cười: Cuộc đời là vậy đấy!” ST
    1 like
  14. 1 like
  15. Đây là thông điệp của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư gửi đến bạn đọc hảo tâm, đề nghị quyên góp sách thiếu nhi đã qua "sử dụng" nhằm xây dựng một thư viện mini ở vùng đất U Minh đầy muỗi mòng xứ Cà Mau: Thưa bà con cô bác vô cùng yêu quý ! (Mỗi khi tui ngọt ngào thế này là âm mưu xin xỏ nhờ cậy gì đây, gì chứ vụ này bạn lớn nhà tui rành sáu câu, và vẫn hay sởn da gà mỗi khi tui gọi anh ơi anh à). Chuyện là tui đang xây dựng thư viện cho một trường cấp hai ở vùng sâu của huyện U Minh. Chỉ mới bắt đầu thôi, cho nên rất là tha thiết năn nỉ bà con đóng góp vào tủ sách (hãy còn trống trơn) này. Một cuốn cũng quý mà chục cuốn tất nhiên quý gấp 10 lần 1 cuốn :-). Bà con có những cuốn sách nào đã đọc rồi, thấy hợp với lứa tuổi các em, từ sách tham khảo, sách phổ biến kiến thức cho đến sách hạt giống tâm hồn, truyện tranh sáng láng kiểu Doraemon... mây mây và mây mây... Miễn là bà con thấy cái này tụi nhỏ đọc được và được đọc thì hãy gửi tặng lại. Tui thay mặt các em cảm kích lắm lắm ! Bà con gửi về địa chỉ này : Trường trung học cơ sở Nguyễn Mai, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Hoặc gửi cho tui :Nguyễn Ngọc Tư, số 05, đường Lưu Tấn Tài, P5, Tp Cà Mau Ngoài bao thư ghi rõ : "Tặng sách cho thư viện của trường" P/s : Có chuyện này đòi hỏi hơi trâng tráo chút, nếu bà con gửi sách tặng qua đường bưu điện xin cố thêm chút nữa gởi dịch vụ bảo đảm và thêm 2000 đồng Việt Minh để họ phát tận địa chỉ luôn. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và trên cả nhiệt tình. Cảm ơn bà con nhiều nhiều ! Tặng bà con cái bông cùng mấy con ong :)) Liên lạc với nhà văn tại blog này: http://ngngtu.blogspot.com/2011/02/lang-xang-au-nam.html Rất mong các bác nhiệt tình ủng hộ!
    1 like
  16. Với mong muốn góp phần phổ biến luật pháp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ pháp lý, ngày càng nhiều website trực tuyến đã ra đời. Những website, trang thông tin pháp luật, dịch vụ pháp lý trực tuyến chủ yếu được xây dựng và pháp triển bởi hai nhóm: nhóm những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp luật sư, văn phòng luật sư) và nhóm những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Những người tiên phong trong lĩnh vực cung cấp thông tin luật pháp, các bộ luật, luật của Việt Nam online cũng như những dịch vụ pháp lý liên quan đã gặp không ít khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển. Hầu hết những khó khăn đều xuất phát từ yếu tố môi trường hoạt động mới. Môi trường Internet có rất nhiều lợi thế nhưng cũng có những hạn chế khác biệt so với môi trường hoạt động truyền thống. Với những người có kinh nghiệm hoạt động trong môi trường trực tuyến, khó khăn là hạn chế trong hiểu biết về hệ thống thông tin pháp luật, các luật, bộ luật, văn bản liên quan. Với những luật sư, văn phòng luật sư, khó khăn là hạn chế trong hiểu biết về công nghệ thông tin, môi trường trực tuyến. Làm thế nào để khai thác những lợi thế mới và hạn chế những điểm khác biệt, tạo ra những giá trị và hiệu quả thiết thực là một chặng đường gian nan. Một tín hiệu đáng mừng có thể thấy là trong những năm gần đây, hầu hết các website thông tin luật pháp, các bộ luật, luật của Việt Nam online cũng như những dịch vụ pháp lý liên quan đang ngày càng hoàn thiện, cả về nội dung và hình thức. Với những thành quả đã đạt được, chúng ta đã có được một nền tảng, mặc dù còn hạn chế nhưng đủ để phát triển hệ thống thông tin pháp luật, dịch vụ pháp lý trực tuyến tốt phục vụ cộng đồng. Một số website phổ biến thông tin pháp luật: Bộ luật Dân sự: Bộ luật Dân sự và văn bản liên quan Bộ luật Hình sự: Bộ luật Hình sự và văn bản liên quan Bộ luật Lao động: Bộ luật Lao động và văn bản liên quan Luật Phá sản: Luật Phá sản và văn bản liên quan Luật Cạnh tranh: Luật Cạnh tranh và văn bản liên quan Luật Quảng cáo: Luật Quảng cáo và văn bản liên quan Luật Hải quan: Luật Hải quan và văn bản liên quan Luật Hôn nhân Gia đình: Luật Hôn nhân Gia đình và văn bản liên quan Luật Thừa kế: Luật Luật Thừa kế và văn bản liên quan Luật Thủ đô: Luật Luật Thủ đô và văn bản liên quan Luật Xuất bản: Luật Xuất bản và văn bản liên quan Luật Báo chí: Luật Báo chí và văn bản liên quan Luật Công chứng: Luật Công chứng và văn bản liên quan Luật Giao thông đường bộ: Luật Giao thông đường bộ và văn bản liên quan Văn phòng luật sư: Địa chỉ văn phòng luật sư tại Việt Nam Luật Thương mại: Luật Thương mại và văn bản liên quan Luật Thuế thu nhập cá nhân: Luật Thuế thu nhập cá nhân và văn bản liên quan Luật Bảo hiểm xã hội: Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản liên quan Luật Bảo hiểm y tế: Luật Bảo hiểm y tế và văn bản liên quan
    1 like
  17. Tuổi còn trẻ, quả thực luận sự sống chết là rất kỵ. Tuy nhiên tự quý anh hiểu mơ hồ như vậy còn hơn là chẳng biết gì để mà chuẩn bị phòng thân.
    1 like
  18. Hi, vừa thử lên quẻ cho em Rin86. KHAI - XÍCH KHẨU Chuyện tình có hậu. Chúc mừng nhé ;) HƯU - TIỂU CÁT Người con trai đó bên ngoài có vẻ hơi lạnh nhạt, hờ hững nhưng bên trong lại là người sống tình cảm. Với những anh chàng kiểu này, tốt nhất phụ nữ mình không nên suy diễn theo hướng tiêu cực, cũng không nên chú ý quá nhiều đến lời nói của họ mà nên cố gắng cảm nhận những gì họ làm. Thời gian sẽ cho ta biết cảm nhận của ta có chính xác hay không, túm lại là ko nóng vội được đâu. Thân!
    1 like
  19. 'CuTi_Micky' đang giữ SHN hả! Chúc mừng nhé. ;)
    1 like
  20. Đọc xong VT cũng buồn cười vì bài này. Sách Tàu mà lấy dẫn chứng thì tin làm sao được. Đọc đến cuối lại thấy chữ Huanqiu nữa thì thôi luôn. Huanqiu là một tờ báo sặc mùi dân tộc chủ nghĩa, kích động, ngụy tạo bằng chứng giả. Chính tờ này đã cho đăng một loạt bài về kế hoạch xâm lược Việt nam trong 30 ngày thời gian gần đây.
    1 like
  21. Vâng! Tôi cũng đồng ý là với học sinh lớp 9/12 bây giờ khó mà làm một luận văn với một chủ đề như vậy. Những cũng trong cuốn sách nói trên còn một tựa nữa mà tôi nhớ như sau: "Hãy bình luận tính bất công của câu thành ngữ "Không có lửa sao có khỏi". Tôi xem lâu quá, nên cũng không nhớ lắm bài văn mẫu như thế nào. Nhưng vào thời cách đó vài chục năm, ngay cả học giả Dương Quảng Hàm nổi tiếng mới học hết tú tài thì tôi nghĩ họ làm được. Còn với câu chuyện trên thì ngay cái tựa đã xác định chủ để của câu chuyện: Tất nhiên nội dung của nó xác định chính Khổng Tử đã có những nhận xét trực quan mà không chịu suy luận.Nên tôi mới lạm bàn như vậy.
    1 like
  22. Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau. Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ. Vị đại từ thiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn cực lạc và địa ngục không có sai biệt, sai biệt chính là ở tâm, ở cách nghĩ và phương thức của mỗi người. Có người cả ngày ở trong lo sợ và nghi hoặc, tự mình giới hạn để bảo vệ mình, chỉ sợ có người khác làm hại mình nhưng lại muốn đi tìm một cõi hoà lạc yên vui. Kỳ thực chỉ cần xả bỏ tâm ma, bao dung mọi người, một lòng hướng thiện, luôn giữ cho trong tâm thanh thản, thì có thể khiến cho địa ngục biến thành thiên đường, ngược lại, một lòng tự tư tự lợi có thể khiến cho thiên đường cực lạc yên vui biến thành địa ngục đau khổ. Thiên đường làm gì có! Địa ngục làm gì có! Thiên đường, địa ngục đều là ảo ảnh biến hoá của tâm mà thôi. Chỉ cần nghĩ sao làm vậy, cần gì phải cầu khấn đâu xa.
    1 like
  23. Năm nay là năm hạn, quý anh không gặp hạn mất tiền để mà xây nhà, hạn năm nay liên quan nhiều đến sức khỏe vì vậy nên cân nhắc chuyện làm nhà. Hạnh phúc vợ chồng năm nay cũng có bị ảnh hưởng.
    1 like
  24. @ CÓC & MACHI: Chữ ký dù có thay đổi thế nào thì cũng là do mình viết ra, số mình sang hay hèn, chữ ký đó cũng do mình viết ra. Vậy nên thay đổi chữ ký sao cho tốt hơn cũng chỉ là để cầu sao cho cuộc đời mình tới đây gặp nhiều may mắn hơn nhưng không vượt qua được số phận. Vì vậy nét bút tự nhiên mới quan trọng, chúng tôi tư vấn sửa nét nhiều hơn là sửa toàn bộ chữ ký, bởi sửa sao được số mệnh của cả cuộc đời? dù chỉ quãng đời cũng không thể bởi sự nhuần nhuyễn và tự nhiên trong từng nét bút mới quan trọng, nó cũng là nét nội thể của người đó khi thể hiện ra ngoài. Ta không nên thiên cưỡng.
    1 like
  25. Tại vì ông ta không chịu suy luận. Ông ta chỉ nhìn hiện tượng và kết luận với chính hiện tượng mà ông ta nhìn thấy. Có một danh nhân đã viết: Kẻ không chịu suy luận là người cuồng tín. Kẻ không dám suy luận là người nộ lệ. Kẻ không thể suy luận là người ngu đần. Đây là đề bài tập làm văn của học sinh lớp 7/ 10 thời Bảo Đại làm Quốc trưởng, tôi không nhớ tác giả câu nói này. Một suy luận được coi là đúng nếu nó hợp lý với tất cả mọi vấn đề liên quan đến nó. Trong trường hợp này - Nhan Hồi là một người giỏi và có lương tâm - hành vi ăn vụng mà Khổng tử nhìn thấy mâu thuẫn với tính cách của ông ta. Đáng nhẽ ra Khổng Tử phải hỏi Nhan Hồi trước khi kết luận. Câu hỏi nên là thế này: "Điều gì làm con phải ăn cơm hớt trên mặt nồi?". Khổng Tử thì không thể nói ông ta không có khả năng suy luận. Nhưng người ta không phải mọi nhận xét đều bắt đầu từ sự tư duy suy luận sâu sắc. Còn một điều không liên quan đến câu chuyện trên, nhưng đáng để suy ngẫm: Tại sao Khổng Tử lại ăn cơm chứ không ăn "Mỳ vằn thắn"? Trong khi đó, người Hán xác định họ đã "khảo cổ" được nồi mỳ có cách đấy hơn 5000 năm với những sợi mỳ còn nguyên(?). Bởi vậy, nếu muốn Khổng Tử gốc Hán và ở tận Sơn Đông thì nên đổi lại là Nhan Hồi nấu mỳ.Nhưng nếu Nhan Hồi nầu mỳ thì không thể ăn mỳ dính tro than, vì có thể hớt nước bề mặt bỏ đi. Có lẽ câu chuyện này không thật, hoặc nó được sáng tác sau khi văn minh Việt sụp đổ ở Nam Dương tử và chỉ mang tính hình tượng.....Đại ý vậy.
    1 like
  26. Quí vị nào thích treo tranh: "Mã đáo thành công" thì tranh con ngựa này là tuyệt nhất. Nhưng nên dùng kỹ thuật vi tính xóa núi trước mặt.
    1 like
  27. Link: Mời CỤ lên bờ Quẻ Tử Vô Vong đúng là làm lòng người thất vọng. Dưng mà hết sức có lý. Để nôn nóng "mời Cụ" nhằm thể hiện rõ quyết tâm như "Nam bộ kháng chiến" nhà ta huy động lực lượng hùng hậu quá. "Cụ nhà" không hoảng mới là lạ. Cái kiểu hành động "dô hò" không cần nghĩ (Vô Vong), không cần biết chỉ cần hướng tới mục tiêu đã nhanh chóng thất bại (Tử). Vậy nên vẫn là "Cảnh Tiểu Cát" cho sự trông ngóng. Để đúng lúc, đúng dịp cụ mới "ngự". Thiên hạ bàn thêm chuyên cụ sống - chết mới đau lòng. Dân "sĩ" nhà ta cứ "tiến" mà không biết mình là "sĩ" nên mới nói tỉnh queo : “Cụ" rùa già, cụ chết là chuyện bình thường!". Không bình thường thì ông Tiến sĩ mới là sự kiện lạ. Không lẽ rùa sống mãi muôn đời. Văn hóa có sự thiêng liêng nhất định với các dân tộc, nhất là khi nó gắn với đời sống tâm linh của người dân một quốc gia. Trên thế giới, Singapore có Sư tử nhưng không có con sư tử nào được đích danh gọi là "Cụ Sư tử" để cả dân tộc thương mến; Kaguru ai cũng biết là hình ảnh biểu trưng cho nước Úc nhưng con Kanguru nào cũng là Kaguru... Còn cụ Rùa nhà mình, mặc dù đáng tiếc chưa tìm được họ hàng hay hậu duệ thực sự của Cụ nhưng cũng thật may mắn và tự hào về sự linh thiêng mà hiếm dân tộc nào sánh được bởi cụ "là Một, là Riêng, là Thứ Nhất" (Xuân Diệu). Cụ đã không còn là một sinh vật sống thông thường mà đã "đồng nghĩa" với ý nghĩa "linh thú" thiêng liêng. Một "linh thú" hiện hữu, có thật và vẫn đang hòa cùng nhịp thở của Trái đất chúng ta trong mỗi ngày. Một biểu tượng văn hóa, lịch sử truyền thuyết nhưng lại sống" là một giá trị vô giá mà không có thể thay thế. Biểu tượng của truyền thống, của sự trường tồn và an định của dân tộc (Đại An) Điều đó cũng đồng nghĩa mọi cư xử, mọi phát ngôn, mọi nhận định và quyết định về Cụ đã thuộc về cộng đồng của dân Việt. Mỗi người, mỗi tổ chức đều cần ý thức về sự tôn nghiêm đó. Thật buồn bởi ai đó cho rằng mình có quyền nói về cụ Rùa như những sinh linh thông thường chịu sự chi phối của quy luật sống. Có thể chỉ là sự vô ý. Nhưng sự vô ý gây tổn thương thật nhiều cho văn hóa và văn minh. Nhưng chắc cụ Rùa sẽ lượng thứ. Bởi Cụ là sự an lành, trường tồn mà chẳng có "tiến sĩ" nào thay đổi được. Tiếp tục dùng lưới đưa Rùa hồ Gươm lên cạn Các thanh niên giăng lưới để bắt rùa hôm qua. Ảnh: Hoàng Hà. Giới chức Hà Nội quyết định tiếp tục dùng lưới để bắt cụ Rùa đưa lên cạn chữa thương, sau vụ quây bắt ồn ào bất thành hôm qua. > Những phút nghẹt thở bắt Rùa Trong cuộc họp rút kinh nghiệm về việc để rùa hồ Gươm thoát ra khỏi lưới, ông Lê Xuân Rao, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội, cho biết thành phố đã họp và rút kinh nghiệm từ khâu chuẩn bị phương tiện, tổ chức vây bắt, đến việc rùa làm rách lưới. “Mặc dù lần dùng lưới này không thành công, thành phố vẫn theo phương án dùng lưới mềm để bắt Rùa lên cạn”, ông Rao khẳng định. Bên cạnh đó, phương án tự nhiên - tức là chờ Rùa tự bò lên gò đất theo tập tính của loài này - cũng được chờ đợi. Hàng rào quây quanh gò Rùa hiện nay có bốn đoạn mở, dẫn đến các dốc thoải làm bằng bao cát, tạo điều kiện cho cụ bò lên. Ban chỉ đạo cứu Rùa của thành phố chưa quyết định thời điểm cho cuộc vây bắt tiếp theo. Theo ông Rao, thời điểm đó phụ thuộc tiến độ làm lưới mới. Việc làm lưới thay thế cho tấm rách hôm qua đã được \giao cho Tập đoàn Thương mại Hà Nội Khanh Anh Trang (KAT), từng có kinh nghiệm nuôi và chăm sóc loài rùa. Nguyễn Ngọc Khôi, giám đốc KAT cho biết từ hôm nay, công ty này bắt tay vào làm lưới, dự kiến cần 3-4 ngày để hoàn thành. Sau cuộc họp rút kinh nghiệm chiều qua, ông Khôi cho biết tấm lưới bị rách có chất lượng kém, chứ không phải lưới đặc biệt như dự kiến lúc đầu. Phản ứng trước nhận xét này, đại diện cơ quan phụ trách lưới bắt Rùa nói không phải do lưới kém chất lượng, mà sự cố thủng lưới là "ngoài ý muốn". Trần Xuân Việt, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, đơn vị phụ trách lưới, nói khi trả lời phỏng vấn VnExpress qua điện thoại: "Chúng tôi đã nhận khuyết điểm". "Tuy nhiên Sở chỉ là cơ quan nhà nước, lần đầu được giao phụ trách lưới nên không tránh khỏi những thiếu sót", ông Việt nói thêm. Để có tấm lưới quây Rùa hôm qua, Sở Nông nghiệp Hà Nội đã đề ra yêu cầu cụ thể về chất lượng và kích thước, giao lại cho Chi cục Thủy sản thiết kế lưới. Tiếp đó Chi cục đề nghị cơ quan nghiên cứu thủy sản Hải Phòng chế tạo. Ông Việt cho biết theo tính toán của các chuyên gia thủy sản, tấm lưới đó được thiết kế để bắt con vích nặng 500 kg, trong khi ước tính trọng lượng của cụ Rùa hồ Gươm chỉ 200-300 kg. "Sự óố đó là ngoài ý muốn", ông kết luận. Hương Thu http://vnexpress.net...o-guom-len-can/ ----------------------------------- Rõ chán, đến cái lưới cũng cái nhau về "trách nhiệm". Ai làm tệ cũng được. Quan trọng nhất là giúp cụ vào bờ. Thế mà cũng ỏm tỏi cả lên. Văn hóa đồng quê Việt Nam đậm đặc, mong CỤ "lượng thứ", nó hơi tệ nhưng có "lòng" với Cụ.
    1 like
  28. 1 like
  29. @ Cóc Cả 3 chữ đều rất xấu. Nên nghĩ ký sao cho đơn giản hơn. @ nuhoangaicaptk21 Chữ ký tốt. Kéo dài nét gạch dưới ra thì tốt hơn. Tính tình thoải mái, có máu giang hồ, nói là làm. @ Le Linh Ngoắc nghéo quá. Giản thẳng dấu gạch dưới ra. Bỏ nghéo đầu chữ t, bỏ nghéo cuối. Người này làm việc thiếu quả quyết. @ machi Bỏ hết các chữ ký, ký lại, đơn giản lại các nét thẳng, góc cạnh, bỏ ngoắc nghéo. @DTPT Hô hấp kém, có thể đổ trộm mồ hôi tay. nên tập thể dục và tập ký lại. @ Nương Nương Thích ngọt, thích của lạ hay ôm chuyện bao đồng. Dể bị stress. Nên thư giản, bình tĩnh khi giải quyết công việc, không cảm tình, nên nguyên tắc một chút, Thiên Đồng
    1 like
  30. 1 like
  31. Theo tôi chữ thứ 2 hay hơn, không biết kiến giải của bác Thiên Đồng thế nào? Các nét vòng lò xo nên đều nhau hoặc có xu hướng nở hậu, số lượng vòng không nhất thiết cứ phải là 1 - 2 hay 3 vòng. Quý cô có thể sang bên Phong thủy để hỏi về con số may mắn của mình để có thể áp vào số vòng này. Như vậy là quý anh đúng là có bệnh trong người. Xét theo lá số cũng thấy tật ách không đẹp chút nào, kết hợp với mệnh thì đúng là đoản thọ. Về phần chữ ký, tôi không tư vấn nổi khi quý anh đang bị bệnh. Về phần Tử vi, quý anh sang mục tử vi để mọi người cùng giải đoán cho quý anh và hãy nêu rõ tình trang hôn nhân, con cái, công việc đang làm,
    1 like
  32. Sự non nớt dẫn đến nhiều sai lầm, làm đi và làm lại là điều khó tránh. 1 người có tâm hồn bay bổng với những nét chữ khoáng đạt ắt sẽ lựa cho mình 1 người đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa. Người bộc bạch quá thành bộc chộp, hãy biết nhỏ to tâm sự tùy đối tượng và giữ bí mật cho người khác cũng như cho mình sao cho tốt nhất, tiết kiệm tiền bạc cũng là lo cho tương lai của mình. Quý cô nên khép miệng chữ A lại và chữ H nên sửa sao cho không có nét gẫy. Nét kéo dài của 2 phần đều có sự quay đầu lại là điều tối kị, hãy để tay thoải mái kéo. Chữ Nương, ở phần trên của chữ G cũng không đóng kín được, hãy cố gắng đóng kín các nét vòng. Đùa vui: Hạnh Nờ (N) là Nợ Hành, số đi bán Hành, Tỏi, Ớt (đồ khô)
    1 like
  33. Người có tâm thần ổn định, tính rạch ròi trong công việc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhìn 1 người có thể đọc ra các thông số kỹ thuật và phân chia lợi - hại. Điều này không có lợi cho tình yêu. Chữ ký thể hiện 1 sự ham muốn khi đã ham muốn cái gì là phải cố bằng được cái đó. Sự nũng nịu cũng rất khéo léo. Về cơ bản trong công việc, quý cô sẽ đạt được những gì mình muốn còn trong tình yêu và hạnh phúc, quý cô cần cần nhìn nhận ở 1 góc độ khác để tránh không bị bệnh nghề nghiệp.
    1 like
  34. hi, nhìn xinh quá , ngẩn ngơ , nhìn một lúc , tắt đi mới nhớ là mình cần reply cái j đó :D không biết em có nhìn lầm không mà thấy đường trí đạo ngắn thế , hi , được cái đường sinh mệnh dài đậm , sức khoẻ tốt :D thân .
    1 like
  35. Không nên nghĩ tuổi Ngựa thì phải chạy, quý anh chắc từng nghe câu "Trâu buộc ghét Trâu chăn" nhưng cũng có ối con Trâu được chăn thả thèm khát được như Trâu buộc. Ví như vừa rồi với đợt rét đậm như thế, con nào thả ra ngoài là con ấy xấu số rồi. Vì thế mình ko nên vơ đũa cả nắm, phải xét từng yếu tố của từng que đũa một. Với lá số của quý anh thì nên làm các công việc có tính lưu động, xa nhà, xa quê hương, lấy vợ ngoại quốc hoặc định cư ở nước ngoài, v.v... đi càng xa thì càng Good.
    1 like
  36. Tiếng Việt rất phong phú. mang tính cấu trúc quy luật rất cao cấp trong việc hình thành ngôn từ. Ông Phạm Công Thiện phát biểu từ những năm 60 của thế kỷ trước:Ngoài ra cũng có thể nhắc đến những quan niệm của ông về tiếng Việt: "Không cần phải đọc Platon, Aristote, Kant, Hegel ......, không cần phải đọc Khổng Tử và Lão Tử, không cần phải đọc Upanishads và Bhagavad Gita, chúng ta chỉ cần đọc lại ngôn ngữ Việt Nam và nói lại tiếng Việt Nam và bỗng nhiên nhìn thấy rằng tất cả đạo lý triết lý cao siêu nhất của nhân loại đã nằm sẵn trong vài ba tiếng Việt đơn sơ như CON và CÁI, như CHAY, CHÁY, CHÀY, CHẢY, CHẠY và còn biết bao nhiêu điều đáng suy nghĩ khác mà chúng ta đã bỏ quên một cách ngu xuẩn.” [6] Có một từ liên quan đến cấu trúc đuôi - theo cách nói của nhà nghiên cứu Lãn Miên - liên quan đến "nướt" . Đó chính là "ướt" một trạng thái hệ quả của nước. Trẻ em đi tướt, bị mưa ướt, khóc sướt mướt.... Những từ có cấu trúc đuôi có thể bị biến dang bởi tính địa phương, như : Lạt buộc, có nơi phát âm và viết là lạc buộc...."Tắt" viết và phát âm là "Tắc". Nhưng không thể là "nướt" vì không có từ này. Điều này chứng tỏ: 1/ Có một sự quy ước chung cho những từ phổ biến trong tiếng Việt - nước - quốc gia. 2/ Một cơ quan nghiên cứu trên thực tế đã tồn tại để dịnh hướng cấu trúc ngôn từ rất có quy luật của ngôn từ Việt. Nếu không thể giải thích như vậy thì phải xác định rất rõ ràng rằng: Người Việt đã có sẵn một di sản văn hoa 1mang tính quy ước rất cao cấp cho việc hình thành và phát triển ngôn ngữ Việt. Dù giải thích theo cách nào thì cái đích cuối cùng vẫn là một nền văn hiến vĩ đại Việt đã tồn tại trong văn minh nhân loại - chỉ xét riêng phương diện tiếng Việt.
    1 like
  37. Nguyen Thi Thanh Nga Người mang vận số này có ngũ vận cát, 1 vận số đẹp hiếm có. Số thuận lợi mọi đường, học hành tinh tấn. Là người thông minh, giỏi giang đấy. Ko học thì thôi, học cái gì cũng rất mau, nhanh nhẹn. Có cơ trí, có mưu mẹo, có ý chí tiến thủ. Là người có bằng cấp cao, có vị trí trong xã hội và được kính trọng. Ra ngoài ko ít người ngưỡng mộ, có thể bởi nhan sắc, có thể bởi trình độ, vì đây là người tạm cho là tài sắc vẹn toàn, thông minh, xinh đẹp. Người mang vận số này khi gặp vận thì như cá vào nước, như hổ vào rừng. Tuy nhiên, có tài năng đấy nhưng đôi khi hơi thẳng thừng quá, hoặc vì lao theo quá trớn mà để lỡ nhiều việc khác, hoặc ham mê thứ nhỏ mà quên mục tiêu lớn. Bởi vậy cần thận trọng cân nhắc kỹ trước khi có quyết định lớn lao để tránh lạc vào con đường rậm rạp khó đi. Chỉ lưu ý chủ nhân một chút là về tình cảm có chút rắc rối, nên mềm mỏng để được tốt đẹp và thận trọng tránh bị gãy đổ. Thân mến
    1 like
  38. Thưa các cô bác, các anh chị em. :D Lạc Việt độn toán có bói cảm ứng, em tự dưng lại nhớ tới chuyện Quỷ cốc tiên sinh xưa kia bói hoa mà nhìn ra cuộc đời của các đệ tử. Nay em cũng có vài tác phẩm hoa, mời các cô bác, anh chị vào cho em xin vài quẻ. (hi hi) Em sẽ kể một vài điều liên quan tới từng tác phẩm để các cao nhân tiện theo dõi: Lẵng hoa tặng trung tâm và tặng bác haithienha chụp ko được rõ lắm, nhưng e đảm bảo bên ngoài trông long lanh luôn vì màu sắc rực rỡ. :( Cái này e phải hỏi xem ai biết chụp ảnh chụp thôi ạ, e chả hiểu sao lên hình trông như chụp bằng điện thoại thế không biết... hay là chụp không flash dễ bị run tay... E còn ko hiểu sao cái chèn hình e dùng nó bảo: you are not allowed to use that image extension on this board. hic hic, các bác bấm link hộ em nhé. Lẵng hoa 1: 29 bông cẩm chướng hồng tặng trung tâm lý học phương đông Những bông hoa trong lẵng hoa này đã từng bị em phun keo và gắn thêm một viên nhựa (trân châu hồng) , mẹ e bảo gỡ ra, nhưng lúc đó chưa hoàn thiện tác phẩm nên e ko nhận ra mẹ e nói đúng, đúng là bắn thêm viên nhựa vào xấu hẳn đi, vì trông rõ là hoa giả, gỡ ra, nhiều bông bị gỡ cánh, nhưng tự dưng trông tự nhiên cực kì :D . Lúc đầu những bông hoa này em bó thành bó, nhưng do tay nghề kém nên xấu ỉn, rút ra sạch, sau cắm vào lẵng hoa thì lại đẹp :D hey hey, nhưng cũng hơi con gái nhỉ. :)) Hoa cắm trong lẵng này được lấy từ hai bó hợp lại. Những bông hoa này được làm bằng giấy, đặc điểm ko sợ hư thối nát hỏng, không khoái cắm lẵng thì gỡ ra cắm bình. Lõi của hoa tặng trung tâm bằng gỗ Câu hỏi 1: anh chị nghĩ trong năm tới e có tin vui gì ko ạ. https://picasaweb.google.com/hangphuong86/HoaGiay#5572460591936389938 Bó hoa 2: tặng bác haithienha Bó này là hoa hồng: bó theo kiểu tròn (tại bác bảo thích hoa vàng , mà giờ có mỗi cái này có màu vàng: 6 trắng, 13 vàng bố trí: lõi là 1 bông vàng, xung quanh 6 bông trắng, ngoài cùng 12 bông vàng, ngoài tận cùng là giấy gói xanh xanh hình lá) Câu hỏi là: cuối năm sau, bác haithienha có thắng cược không (vì hoa tặng bác haithienha mà :D hi hi hi) Hoa cũng bằng giấy, lõi bằng thép, loại hoa: hoa hồng https://picasaweb.google.com/hangphuong86/HoaGiay#5572460597371989522 Bình hoa 3: hoa này e tặng mẹ 5 bông hoa mẫu đơn hen mết. (chú thích là hai bó trên e hoàn thiện, còn toàn trẻ con làm hoa đấy ạ) Bó này lần đầu e làm, lúc đầu hơi vất vả tí, vì e cũng chưa nhìn thấy hoa mẫu đơn ngoài đời, chỉ nhìn hình thôi) cuối cùng cũng xong. :D câu hỏi: nhà e năm tới liệu có tin tức gì mới không ạ. https://picasaweb.google.com/hangphuong86/HoaGiay#5572460603198401378 Câu hỏi cuối: Em có một dự án thế này , dạy trẻ con nghèo làm hoa để các e có thêm thu nhập. Các bác bấm hộ em xem làm cái này có lãi lời gì được không ạ. :D (cái này thuần về lập quẻ luận quẻ các bác nhé )
    1 like
  39. Lập quái dự đoán trên Excel bản 1.5 và 2.5: File 1: http://www.mediafire.com/?ked5e989vq68xoh File 2: http://www.mediafire.com/?649e32ilc4hoe8g
    1 like