-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 26/02/2011 in all areas
-
Câu Sấm
tuấn dương liked a post in a topic by Lãn Miên
" ... Xem thấy những sương rơi tuyết lạnh, Loài bất bình tranh cạnh hung hăng. Một cơn sấm dậy đất bằng, Thánh nhân ra mới cứu hàng sinh linh. Lược thao văn vũ tài tình, Mới hay phú quý hiển vinh lạ lùng. Tam công gặp hội vui mừng, Bỏ khi cá nước vẫy vùng biển sông. Bỏ khi chém rắn vẽ rồng, Bỏ khi non Bắc ải Đông mịt mù. Bỏ khi kẻ Việt người Hồ, Bỏ khi kẻ Sở người Ngô xa đường...". Đọc đoạn thơ trên làm tôi nhớ câu Sấm... Truyền thuyết Việt gọi những tộc du mục ở Bắc Hoàng Hà là “Rợ Hồ”, tức “bọn người Hồ to con” như tộc Hung Nô, Tác Ta, Mông Cổ, Khiết Đan, Thác Bạt, Kim, Mãn v.v., nền văn minh du mục của họ thấp hơn văn minh nông nghiệp của người Việt. Sự đụng độ giữa hai nền văn minh ở vùng Hoàng Hà thời cổ đại cũng đã được Nguyễn Trãi nhắc đến trong bài Bình Ngô Đại Cáo ở câu: “Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác”. Truyền thuyết Hoa cũng kể rằng thời cổ đại họ gọi những tộc du mục ở Tây và Bắc Trung Quốc ngày nay là “người Hồ”. Từ “hồ” là do lướt của từ “họ bò”=(lướt)= “hồ”, mà ngày nay từ “hồ” còn lại trong Hán ngữ là “cái bìu da dưới cổ con bò”, tiếng Việt gọi là “cái yếm bò”. Đó là vì văn minh nông nghiệp ngạc nhiên khi thấy văn minh du mục suốt ngày ngồi trên lưng con vật, di chuyển bằng bốn chân của con vật, nên gọi họ là “họ bò” chứ không phải là họ đi. Họ lại ăn bốc, chứa nước trong cái nồi làm bằng da ngựa, gọi là “nồi da”, đựng rượu trong cái bong bóng làm bằng dạ dày con cừu, chứ không có bát đũa và nậm rượu hồ lô tao nhã như của người Việt. Nhưng khi nhảy vào chiếm Trung Nguyên thì tộc du mục đã thống trị, gây nên cảnh “nồi da xáo thịt”, mà truyền thuyết Hoa gọi một giai đoạn lịch sử ấy là thời “Ngũ Hồ loạn Hoa”. Mặc dù vậy, nhưng do văn minh du mục quá thấp so với văn minh nông nghiệp nên người Hồ bị mất luôn gốc cơ bản của mình. Câu Sấm dân gian Việt Nam nói lên điều đó, quả là câu Sấm ứng nghiệm nhiều lần. Đó là câu: “Bò Đái Thất Thanh Nam Đàn Sanh Thánh”. Ứng nghiệm lần thứ nhất là : Người Hồ (bò) to con (đái) nhưng bị mất tiếng tức mất hẳn ngôn ngữ (thất thanh) vì người Nam sống quần cư thành làng(đàn) sản xuất nông nghiệp trồng trọt (sanh) có nền văn minh cao hơn (thánh). Ứng nghiệm lần thứ hai là : Khe Bò-Đái trên rú Đụn mất tiếng (thất thanh) róc rách vì mất nước, thì ở huyện Nam-Đàn sẽ xuất hiện Thánh nhân để dẫn dắt dân tộc cứu nước. Ứng nghiệm lần thứ ba là: Những kẻ còn mang tư tưởng rợ du mục sẽ bị tắt đài (thất thanh) vì diễn đàn người Nam có Thánh ( các ngành khoa học chứng minh sự thật lịch sử). Câu trên mới chỉ là một vế của câu đối, còn một vế nữa cơ, cũng nhắc lịch sử cổ đại đã ứng nghiệm , và tương lai sắp tới sẽ ứng nghiệm thật tuyệt vời cho dân tộc Việt Nam.1 like -
Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp Xích lô đi về trong lễ đón dâu Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau ..Và Công an nghĩ hưu vì không ai vượt đèn đỏ Mũ bảo hiẻm bỗng nhiên vứt xó Chó chạy tung tăng trên phố với ông già Mẹ tôi rồ xe đạp điện rồ ga Cụ hàng xóm trượt patin đi mua rượu Ôi cuộc sống thời xăng lên giá mới bình dị và thơ mộng biết bao!1 like
-
ban chắc có đúng với giờ sinh không ,tôi nghi bạn sanh trước 5 giờ .nếu là bạn sanh sau 5 giờ với lá số trên là cách nhạt nguyệt đồng tranh và cung tài có cơ-lộc bạn là người kiếm tiền rất dễ dàng với cái tuổi hiện tại của bạn chắc đã có nhiều của cải cất giấu hay nhà cửa cũng rất khang trang và sang trọng ,không phải than thở như trên.1 like
-
Anh hoctro nói đúng đó. Mỗi còn người sinh ra đã có vận hạn trong cuộc đời, "nhân sinh vô thập toàn" mà các cụ đã nói hay "lên voi xuống chó" là vậy. Trước đây TĐN cũng lên voi, tiền làm ra cũng tương đối nhiều nhưng nướng hết vào các cuộc nhậu và chu du thiên hạ. Nhiều người góp ý fải dành dụm, mua nọ, tậu kia nhưng TĐN bảo thủ và tự cho rằng với khả năng thu nhập như vậy thì lo gì. Đùng một cái từ lưng voi nhảy xuống lưng con chó ghẻ què chân. Cuộc sống thật là kinh khủng, rồi lại hạn tam tai mãi chưa thoát ra được, càng giẫy càng tróc vẩy. Khi con người ta đến đại vận tốt đẹp kiếm đc càng nhiều tiền thì đến mạt vận mới thật kinh khủng. Đúng là "Tướng không bằng số"?. TĐN không biết xem tử vi đây chỉ là những góp ý mà TDN đã trải qua để mọi người biết lành tránh dữ.1 like
-
Anh đội viên thức dậy, Thấy trời khuya lắm rồi, Mà sao Bố vẫn ngồi, Thì ra Bố chưa ngủ, Anh đội viên ủ rủ, Xăng tăng giá Bố ơi, Bố bảo Bố biết rồi, Mười chín nghìn một lít, Anh đội viên sụt xịt, Xe con là xe ga, Bố chạy toyota , Con khổ sao bằng Bố, Hai bố con phờ phạc, Vì lạm phát dâng cao, Và họ cùng ước ao, Cầu cho lương "Lên giá".1 like
-
ĐÂY THÔN LẠM PHÁT Sao anh không về xem bão giá. Từ mấy ngày qua chới với luôn. Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ. Tai nghe báo giá, mặt xanh rờn. Giá theo lối giá, lương đường lương. Đời sống hôm nay thật thảm thương. Tiền lương, tiền thưởng như chiếc lá, Có trụ qua mùa bão giá không ? Mơ đến ngày nao đến ngày nao??? Lương mình được lãnh tăng thật cao. Điện, nước, xăng, dầu là chuyện nhỏ. Cuối tháng lãnh lương thở cái phào (HÀN MẶC CẢM)1 like
-
Quý anh chỉ đang ở thời điểm gặp may nên cứ việc nói gì mình thích. Ngày hôm nay quý anh được mọi người xem lá số nói thế này thế kia, quý anh phản đối. Cuộc đời còn dài, rồi sẽ có ngày quý anh nhận ra điều mình đãng nói và đã làm là chưa chuẩn. Thiết nghĩ những ý kiến ở đây là để quý anh tự răn mình mà sửa mình để không bị dính vào những điều không may mắn đó. Chính vì vậy những điều tôi nói sau đây, mong rằng quý anh không vặn tôi tiếp kẻo không ai có hứng thú trả lời cho quý anh. (Giải lá số cũng cần có tâm trạng và hứng thú) Chỉ 1 năm nữa thôi, quý anh không bỏ vợ thì vợ cũng bỏ chồng. Đó là nặng nhất, còn nhẹ nhàng thì vợ chồng xung đột lớn. Đến 2014 thì hạn chia ly lại đến, tới hạn này thì khó mà nói có cơ hội nào cho cuộc sống hôn nhân cả. Nếu còn giữ được chắc chắn sẽ là cái bát vỡ được vá lại, tuy nhiên không bền, có thể tan ra bất cứ lúc nào. Về tiền bạc, quý anh chỉ còn 4 năm nữa là sẽ cảm nhận được sự suy giảm về thu nhập. Nhưng vẫn gượng lên được, sau này khi vào tuổi trung niên, tự quý anh sẽ biết thế nào là đói, hậu vận càng già càng xa xút. Ngày hôm nay no ấm thì chớ vội mừng là như vậy. Số quý anh cũng không thọ, mà thân lại hưởng phúc đức, vì vậy đừng quên tổ tông phù trì, đừng quên con cái của mình kẻo sau này già cả muốn kiếm 1 mảnh đất dung thân cũng khó, muốn có con chăm sóc cũng khó, muốn hương khói tổ tiên cũng khó.1 like
-
Năm nay quý cô sắp hát Tình ơi sao đi mãi không quay về bên em. Số quý cô lấy phải chồng ăn chơi ngầm, trăng hoa rõ nét. Vậy nên chớ lấy chồng sớm bằng cách đừng yêu sớm, 2 năm nữa cũng chưa muộn để nói đến chuyện yêu đâu. Không biết trên đó còn cái tập quán lấy chồng sớm chưa nhỉ? Nếu xét theo tuổi lấy chồng, về cơ bản người ta sẽ tránh lấy những người cùng tuổi và những người tuổi Tí, Ngọ, Mão, Dậu. Khuyên nên lấy những người trong Tam hợp: Dần, Ngọ, Tuất Những tuổi khác cũng được, không sao cả, Tuy nhiên tất cả đều là Tùy duyên của mỗi người. Chuyện học thì học cao đến cỡ nào cũng được, nhưng số không có vận may buôn to bán lớn, vì thế khi đi làm có thể làm thuê mãi mãi hoặc mở cửa hàng nho nhỏ mà kinh doanh, nếu thấy có cơ hội lớn mà lao vào thì có khi lại khuynh gia bại sản.1 like
-
Phúc đức kém, nên về cả nhà mình và nhà chồng mà thắp hương thăm mộ tổ tông. Năm nay lại ứng với phúc đứng nên cần thiết thể hiện sự hiếu lễ với ông bà và tổ tiên. Cũng nên tới các nơi linh thiêng kêu cầu cho đủ đầy.1 like
-
Em chào anh Linh Trang ! Em là nữ sinh ngày 15/11/1987 (DL), nam sinh 13/08/1987(DL) Gia đình bạn trai em bảo 2 tuổi này lấy nhau xấu và có ý định ngăn cấm nhưng chúng em vẫn quyết tâm lấy nhau. Kính mong anh tư vấn giúp Em xin cảm ơn1 like
-
Giờ Thìn, lưng dày có nghĩ là người nhìn dày cui. Đa số chi tiết là giờ Tỵ, em marked đúng. Giờ Tỵ cung Tật có Thái Dương, Thái Âm gặp Hóa Kỵ, là sao Ám, nên cận nặng là đúng rồi, cận thị không phải do giáp Đà La. Chị nghĩ em sinh giờ Tỵ, còn "cứng đầu" không nghe thì chịu...1 like
-
Trước đây, khi chưa tìm hiểu về Lý học Đông phương tôi cũng không tin bùa chú lắm. Nhưng sau tôi tận mắt chứng kiến vào chính bản thân và người thân trong gia đình. Tôi bắt đầu tin vào bùa chú. Nhưng chưa hiểu được cơ chế nào để có hiện tượng này. Một lần sang Hoa Kỳ vào một nhà nghỉ, chiếc chìa khóa từ mở cửa của tôi bị hỏng. Tôi lên phòng tiếp tân đổi lại. Vẫn không mở được. Thì ra họ đưa nhầm chìa khóa. Tôi chợt nhận thấy rằng: Phải chăng bùa chính là những ký tự để khai mở những trạng thái cấu trúc vật chất và điều chỉnh nó theo một hướng khác? Tôi liên hệ điều này với chiếc máy vi tính khi chúng ta gõ pas để khởi động máy. Tôi liên hệ với những người máy ngày càng giống người mà tôi đã tiên tri trong năm 208, hay 209 gì đó với những ký tự pas này. Từ đó tôi cho rằng: Phải chăng tất cả những cấu trúc vật chất hính thành con người chính là một cỗ máy tối tân được tác động bằng những ký tự mà người ta quen gọi là "Bùa". Nếu giả thiết này đúng thì sự giải thích logic nhất phải là: Đã tồn tại một nền văn minh thấu hiểu tất cả các cấu trúc vật chất từ vũ trụ cho đến cấu trục của con người, mà những phát hiện ra gen di truyền chỉ là chuyện của thiếu nhi.1 like
-
Gửi Anh, chấc anh cũng đọc qua về TV rồi nên đã/sẽ cũng biết được ít nhiều ý nghĩa, lý lẽ...nhưng suy cho cùng là 12 cung, vận hạn,...đều biện chứng nhân quả với nhau cả. Về vận hạn, Tôi không dám bình luận thêm, để các cao nhân sẽ mách giúp bạn. Tôi chỉ xin lưu ý bạn một điều này, rằng nghe qua việc anh nói về mối quan hệ vợ chồng không mấy thuận hòa và xem lá số của Anh, thì việc anh nên giành thời gian, tâm sức quan tâm vun vén chính là việc gia đình- 2 cung Thê Tử. Lơ là hai việc này sẽ ảnh hưởng tới hậu vận cuả anh đấy.1 like
-
Không biết anh hỏi về cái gì? Năm nay công danh tài lộc cũng bình thường, ở sở làm coi chừng bị người ta nói xấu. Vợ chắc có thai trong năm này, nếu không thì anh chắc có phải vướng vào mối quan hệ ngoài hôn nhân nào đó...Qua hết năm nay còn yên ổn, tới năm Thìn trở đi bắt đầu tụt dốc. Năm Thìn dính phải tai nạn nặng về thân thể hay sự nghiệp, năm tị trắng tay. Anh nên đề phòng tránh xa thị phi và làm nhiều việc thiện hy vọng tai ách sẽ giảm...Vài lời góp ý, thân chào!1 like
-
Dáng người có phải cao dài, lưng hơi gù? Khuôn mặt dài có bớt hay tàn nhang? Trán rộng? Vợ dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hơi xương má hóp, người giỏi giang dễ xoay sở, nhưng tính tình thâm trầm, nóng nảy? Năm Dần có quen biết người phụ nữ nào khác?1 like