-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 16/02/2011 in all areas
-
Chào các bạn hữu trong trang nhà mình. Tình cờ mình tham gia diễn đàn này với mục đích ban đầu là xin tư vấn phong thủy. Không ngờ trong này các tiến bối và bằng hữu nhiều người có tâm hồn thi ca hay quá. Mình có viết trong mấy năm gần đây được một ít thơ, xin được giới thiệu dần với mọi người. Mong nhân được sự cổ vũ và góp ý. Mở đầu là một chùm mấy bài thơ mình viết về mùa Xuân. Lệ Xuân Đêm qua xuân chết xác ngập đầy hồn hoa Tỉnh cơn mơ ta thấy giấc đời chưa hết. Phố nằm mỏi mệt những giọt mưa khóc mùa Sớm mai vẫn sống một nỗi buồn già nua. 2008 Với em Em đừng để hồn mình Đi qua miền nhiều gió Rồi như cây xấu hổ Khép nỗi đau vào lòng. Bầy sẻ sẻ mùa đông Đã tìm nơi trú lạnh Bầy lá khô bất hạnh Cũng tìm hơi đất ngàn. Em đừng tắt nồng nàn Từ trong đôi mắt biếc Để mình ta đơn chiếc Bên nỗi buồn đời em. 2005 Còn tôi đã yêu em Gió đã qua sông, mùa đông vùi ngủ lại Điệu huyền cầm đi bỏ một trời mê mải. Cỏ dưới chân mềm, tình đã khoác áo đêm Còn tôi đã yêu em. 2006 Chỉ tay chân trời Phố hanh hao bụi lầm xứ lạ, ủ ấm bàn tay bằng hơi thở chính mình, chút nắng quái bỗng làm người chột dạ. Tự nắm tóc nhìn mà thấy vẫn còn xanh. Thôi phải về ngày đã mênh mông, mẹ buốt ngực nằm mơ ta kéo áo. Già xóm bên gieo quẻ trầu không phán bảo - đứa con hư đi bạc suốt đời. Mẹ cả tin mua lễ cầu giời - thánh thần không ngoái mặt. Cánh đồng Chiều mùa này không ai gieo hạt, đám trẻ trâu đốt gốc rạ ngồi cười. Khói trắng lên thành mây bay đi mất. Điềm báo tuổi thơ linh ứng - ta vẫn mục đồng trên phố tuổi ba mươi. Ngang qua sân chùa con nghê đá vẫn chơi, nhớ ngày nhỏ thường xoa đầu nó hỏi: Có về nhà ta mẹ cho ăn cơm đỏ, để ta được thay mi ngồi đó - trăm năm sau không biết có ai tìm? Già xóm bên cầm bàn tay đứa bé lặng im. Đường chỉ mờ giống y như chân trời - thật kỳ lạ. Đoán làm sao vận tương lai nghê đá! Đứa bé lớn lên đi ngàn con đường chiều, ướp xuân chồi và thấy thu rụng lá. Hết hạ rồi đông, nhưng cuối cùng chỉ giữ mỗi mùa không. Rủ một thiên thần cùng uống nước sông, giọt nước đục như hồn người đục. Tỉnh giấc mơ đời thiên thần bật khóc - người loay hoay ngồi đếm những mai buồn. Ngày nhỏ có lần cắp áo đi chôn, để được ở trần cho đêm đen vẩy mực. Đến tận bây giờ đám sao thưa vẫn thức, mắt nhìn ta thân lấm vết phong trần. Em lục tìm gì vùng thời gian đã xóa, ký ức nhấp nhô ta trồng đầy cỏ lạ. Chẳng có đất thừa cho một vết chân đâu. Loang loáng những ngày ngập dưới trời ngâu. Căn gác không tên, ngỡ sống bình yên đời ở trọ. Bên mái hắt mưa từng có người ngồi đó, đã giữ giùm ta đôi tiếng thở dài. Trí nhớ suy tàn nên bây giờ chẳng biết là ai... Già xóm bên rồi cũng qua đời. Chiều ba mươi Tết ra đồng tảo mộ, ta chắp tay chợt thấy trời chuyển gió. Quẻ trầu không thất truyền. Em ở lại đi cho cho quẻ ứng thành duyên, cho nỗi đau khánh kiệt, cho nghê đá về nhà mẹ nuôi ăn cơm đỏ. Lũ mục đồng gõ bát bên mâm cỗ. Cho đường chỉ tay chạm đến chân trời. 20102 likes
-
Quí cô tốt phúc, tốt phúc. Vận hạn năm nay của quí cô đã được thêu điểm, chỉ thêm vài dòng luận cho lá số nhiều tài dư tật này, nếu có điều gì chưa bằng lòng, hy vọng quí cô không lấy làm phiền não. Nữ mệnh Canh Ngọ -giờ Ất Tị Mệnh có Nhật Nguyệt -Hình thì khắc người thân ,hôn nhân không thuận ,tình duyên hay gặp ngang trái , lận đận ,thường có hoài bão lớn ,sống trong mơ mộng thiếu thực tế vì thế thường cho là thiếu thốn về vật chất ,có tâm hồn ướt át,mơ mộng vẫn vơ ,thích hưởng thụ ,nhiều khi sinh biếng lười . Mệnh có Khoa Lộc, nhưng vì ở cung đêm, lại bị Hóa Kị chen vào cung Thân làm mất đi sự tốt đẹp đương số: đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, khó được hưởng giàu sang phú quý lâu bền ,tiền tài danh vọng như sương đọng tụ tán bất thường, thành công quý hiển ở đời cần phải nỗ lực gấp bội người thường, có năng khiếu về văn chương ,văn hóa ,trình diễn,chính trị ,giáo dục ,điện điện tử v.v. Di có Đà -Không ngộ Triệt thì phải ly hương lập nghiệp ,ra ngoài gặp nhiều sự phiền lòng ,hay mắc tai nạn, tuy nhiên được quý nhân giúp đỡ . Thân cư Phu có Đồng Kỵ ngộ Tuần thì hôn nhân trắc trở ,nên muộn hôn nhân hay đi xa mà thành hôn mới mong tránh khỏi hình khắc .Vợ chồng tuy không hòa hợp nhưng thường có quý nhân hóa giải những khúc mắc nên đời sống tương đối hạnh phúc không mấy đau khổ. Tử tức có Phá quân ngộ Tuần cẩn thận “hậu quả” ngoài ý muốn trong quan hệ yêu dương hoặc khó nuôi con buổi đầu ,con không hợp với cha mẹ và thường xa cách cha mẹ. Tài bạch vô chính diệu có Kình độc thủ nơi hãm địa thì tiền tài tụ tán bất thường ,khó giàu có lớn được ,vào trò chơi may rủi cũng có lúc phấn phát , coi chừng dính líu vào hình pháp vì tiền. Ách thì thường bị bệnh ngoài da hay có tì vết ở chân tay ,hay bị bệnh nóng lạnh.Thân tâm ít được an nhàn ,lúc nào cũng phải lo nghĩ. Quan lộc Lương Hao thì công danh như đám mây trôi ,làm việc gì cũng mau chán ,hay thay đổi ,thích di chuyển ,nên làm những việc có tính cách lưu động hay di chuyển thì thích hợp .2 likes
-
Mình độn được quẻ Đỗ Xích Khẩu, bề ngoài thì có vẻ đã có gì rồi, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều phân vân chưa quyết; quẻ độn tới Cảnh Tiểu Cát, chắc sẽ là một kết thúc có hậu thôi Rin à! Chúc Rin may mắn nhé ;)1 like
-
Tựa tập chuyện ngắn này là "Đêm thứ 1002 - Hay câu chuyện cuối cùng của nàng Shehezarate" (Tiếp theo "1001 đêm"). Chuyện này có đăng ở trong trang Thơ ca, văn chương tự sự " mà!1 like
-
NĂm nay ĐL độc thủ được NN chiếu bích. Thêm Quang Quý là có quý nhân nên việc học hành đều tốt có điều nên cẩn thận về tay chân . Có ôm thằng nào thì ôm nhẹ thôi kẻo mạnh quá nó bẻ gãy. Vì có TD ở cung âm thêm đào Hỷ tam hợp cục chiếu về chắc nảy sinh tình cảm, nhưng cẩn thận với hạn hành thiên không . Các tháng cuối năm hết sức cẩn thận vì hạn sẽ kéo dài sang năm sau. Năm nay có yêu đứa nào thì yêu đi, không yêu là sang năm không có cơ hội yêu đâu?1 like
-
Sức khỏe tạm gọi là bình thường,học tập cũng có phần suôn sẻ ,tình duyên có vẻ nhiều tiếc nuối với những dư âm từ trước ,trong hạnh phúc lại có điều dối gian,đọng lại trong nhau chút ngọt ngào của "đẩu quân" Đầu năm có cãi nhau hay vì lý do gì đó mà trong quan hệ bạn bè có khúc mắc 2 tháng cuối năm cần cẩn thận về sức khỏe1 like
-
Ngày mùng 2 hoặc 26 tháng Hai Âm lịch.1 like
-
Ồ ! Nhìn đẹp trai đấy, năm nay trong nhà sức khỏe song thân yếu kém. Công việc gặp rủi nhiều hơn may, coi chừng tranh cãi ẩu đả với người khác, 2 năm tới cũng chưa có gì khởi sắc, lận đận còn chán, về lúc đứng tuổi sự nghiệp mới vững bền khá giả, nên đi về tài chính hay tự mình kinh doanh thì tốt, dẫu sao ở sở làm cũng nên cẩn thận bị kẻ tiểu nhân ghanh ghét hãm hại. Tình cảm năm nay có nhiều chuyện không vui, hay xảy ra cãi vã với người bạn gái, nếu chưa có bạn gái năm nay cũng có, nhưng đề phòng chớ nên yêu đương quá đà kẻo bị ôm cục nợ...1 like
-
Năm nay chỉ thấy sức khỏe ông chồng hay bố chồng hơi yếu một chút, những việc khác bình thường công việc thăng tiến. Năm nay có hỷ tín...1 like
-
Theo tôi thì bạn nên kinh doanh hay làm về tài chính đấy. Các bác xem thế nào chứ cung tài VCD gặp triệt có phủ tướng triều viên, Mệnh Thiên phủ giáp Nhật Nguyệt, Tả Hữu, Minh Lộc, Ám Lộc thế kia mà lại không đi kinh doanh thì hơi phí, tuy không phải đại gia nhưng cũng vào hàng khá giả dư ăn dư mặc. Kình dương đắc địa + Lực nên đi về tư doanh chứ làm cho nơi công sở thì không ngóc đầu lên nổi, thời buổi càng khó khăn thì càng kiếm được nhiều tiền. Năm nay nếu đầu tư làm ăn thì có nhiều lộc, chi cũng nhiều nhưng tổng kết có lãi. Tình duyên lận đận, khó tránh khỏi vài lần lập gia, hay phải khóc vì chồng. Năm nay tình cảm tốt đẹp, năm Thìn lên xe hoa, hợp với nghề thu ngân kế toán, theo dõi sổ sách như các anh ở trên nói. Chờ bác haithienha tư vấn thêm cho chính xác nhé, thân chào!1 like
-
2 năm này năm nào cũng tốt. Năm Quý Tỵ có Tỵ và Dậu trong Tam hợp, 2012 Thìn và Dậu lại là Nhị hợp. Cha mẹ cùng tuổi thì về cơ bản sinh năm nào cũng được, năm hợp con trai, năm xung sinh con gái. Nếu vợ chồng là quan chức thì nên sinh Nhâm Thìn, nếu ko làm nhà nước thì sinh Quý Tỵ.1 like
-
Xem người hay xem hoa? Nếu thực sự cần tư vấn thì bạn nên chọn cái ảnh nào chụp thẳng, rõ mặt.1 like
-
Ko sao cả vì Ngũ hành tham sinh, nên mạng con sinh cho mạng mẹ, mạng mẹ sinh cho mạng cha, mạng con sẽ ko khắc đc cha!!! Nếu sinh được Tân Mão cũng tốt, nhưng Tân Mão thì sinh tốt vào mùa Đông, nếu bây giờ có bầu thì còn kịp, ko thì lố qua Nhâm THìn ko tốt chút nào!!! Đúng rồi, ất mùi 2015, xin lỗi anh vì gõ nhầm!!!1 like
-
Tâm thần có vấn đề chứ lá số có vấn đề gì đâu. TIền bạc rủng rỉnh, nhà cửa thì Chồng đứng tên mà lại đem lá số của mình ra để xem nhà của chồng thế nào. Đừng dỗi hơi nữa.1 like
-
Nếu may mắn thì 2011 này lấy vợ, chậm thì 2013 lấy vợ, lấy vợ xong thì cái đầu nó khôn hẳn ra. Có con xong là tiền bạc rộng mở. Cứ u mê như hiện nay thì chẳng biết đến bao giờ mới khá được. Kiểm tra lại Súng ống đạn dược cẩn thận trước khi đi đón dâu kẻo lại làm khổ thêm 1 người. Xem lá số thì có vẻ đến thời điểm này không còn ngon lành nữa rồi.1 like
-
Thêm một bài nữa. Bài thơ bên cửa sổ Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại Bằng mỗi sớm mai hồng. Và rồi em biết không? Cuộc đời bao ngả rẽ. Mỗi khi khô giọt lệ Hãy khóc bằng tâm hồn. Hãy tách đôi vỏ buồn Tìm chồi nhân hy vọng Dưới ánh dương vừa mọc Bàn tay gieo nhẹ nhàng. Nếu ước mơ úa vàng Em hãy tô lại đỏ Nếu con đường nhiều gió Hãy bước đều đôi chân. Nếu em nhớ mùa xuân Khi hạ vừa tắt nắng Hãy giữ hồn tĩnh lặng Rồi cỏ non sẽ về. Một cuộc tình mải mê Chỉ làm tim xơ xác Một kẻ đi phiêu bạc Chỉ xanh thêm đợi chờ. Hãy viết nốt bài thơ Rồi để bên cửa sổ Mặc chiều hôm và gió Cuốn muộn phiền ra đi. Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại Bằng mỗi sớm mai hồng. 2005 Theo thống kê trong số các sáng tác của mình thì đây là bài được nhiều người thích nhất :)1 like
-
Sinh con năm Tân Mão để hóa giải xung mạng cha và mẹ và để gia đình ổn định hơn. Nhà anh sinh 2 con như vậy là tốt rồi, phát tài từ từ. Ko nên sinh nữa theo chủ trương của Nhà Nước. Đứa đầu Nhâm Thìn hoặc Quý Tỵ, đứa út năm Đinh Dậu 2011 thì sinh mùa Đông, tháng 10, 11 al. Đứa út sinh năm Giáp Ngọ hoặc Ất Mùi đều được. Tốt nhất thì nên sinh con út Bính Thân năm 2016 Nhà anh nên sinh con Năm Ất Mùi hoặc Đinh Dậu Nhâm Thìn sinh được, anh/chị nên sinh con vào mùa Xuân hoặc mùa Hè!1 like
-
Lại ngẫm về Hà Nội: Mấy ngày tết đường phố vắng vẻ, đi lại sao mà khoan khoái vô cùng. Tuần đầu tiên đi làm của năm mới tuy có đông nhưng đường phố cũng không đến nỗi tắc đường, sang tuần thứ 2 lực lượng SINH VIÊN đổ về HN làm giao thông hỗn loạn cả nên. Nay có quyết định chuyển các trường ĐH -CĐ ra ngoại thành thì giao thông HN sẽ được thông thoáng. Lại ngẫm về TTCK VN: Chỉ số VNI liên tục tăng do Tây lông đạo diễn, UBCK đã gửi công văn đến sở. Vậy thì từ MMs, BBs, NĐT đồng thuận rằng: Không nhìn chỉ số VNI, hay nhìn và hường về Thủ đô.1 like
-
Quý anh có thể tóm tắt tiểu sử của mình được không? Lá số của quý anh khá đặc biệt nên tôi mới đề nghị như vậy. Về cơ bản, đây là lá số có trong tay đủ bộ Ngọc quý nhưng lại chỉ vì chút lợi mà rơi vào vòng lao tù. Năm 2011 là năm hạn rất nặng, vừa là hạn về Chi (Mèo - Chuột) vừa xét theo cung số thì cũng là cung không may mắn có thể vướng vào vòng lao lý nhưng vẫn nhẹ, chưa phải là nặng.1 like
-
Nhân bất học bất tri lý, học bất thầy bất giải lý.Thế này mà cũng mơ sau này không tỷ phú thì cũng ông lọ bà chai. Chịu thật.1 like
-
Điênbatn có chức năng sửa bài trong chuyên mục của mình mà? Lại trục trặc kỹ thuật rùi.1 like
-
Tôi cũng đồng ý với cô melisa vấn đề [1] ,riêng về vấn đề [2] tôi lại có ý khác /bởi lâu nay cũng có nhiều người yêu cầu tôi khi giải tử vi nên đề ra cách thức nào hay cục nào để có lời giải đoán như thế ,nhưng tôi từ chối và rất ít khi đề ra những cách cục như trên vì lý do , khi luận giải tử vi người giải thường dụng vào kinh nghiệm để kết hợp với cách cục trong sách vở mới ra được đáp án ,chứ nếu những đáp án đã có hết trong sách vỡ thì thưa rằng chẳng cần ai vào đây để hỏi cả và ngay cả ngoài đời mấy ông thầy xem tử vi thất nghiệp cuốn chiếu về nhà hết , vì sách tử vi bán rất nhiều không thiếu cũng như không bị cấm đoán đễ mua/như trên vì sự luận giải dựa vào kinh nghiệm tức là 1 phương pháp bất thành văn mà người khác không tìm thấy có được trong bất cứ sách vở nào ,nếu đưa ra ngoài thì trình bầy theo thiển ý riêng thời chắc chắn sẽ gặp rất nhiều cao thủ khác tranh cãi mà không ai có thể làm trọng tài cho ai là đúng ai là sai ,chỉ cần 1 vài sao nhỏ thôi cũng đủ tranh cãi cả ngày chưa dứt /ngoại trừ có những bạn trẻ muốn tìm hiểu riêng thì hỏi nhân ngay lúc đó ,tôi sẵn sàng giải thích theo quan điễm riêng .1 like
-
Anh chị em thành viên diễn đàn cần tư vấn Tử Vi thân mến. Website lyhocdongphuong.org.vn là một trang web phục vụ cho việc nghiên cứu học thuật và văn hóa lịch sử cổ Đông phương. Điều tất yếu là những nghiên cứu cần phải có chứng nghiệm thực tế. Tử Vi Lạc Việt là hệ quả của công trình nghiên cứu xác định một nguyên lý căn để của Lý học Đông phương là: Hậu Thiên lạc Việt phối Hà Đồ và xác định tính hợp lý từ nguyên lý căn để này của Lạc Thư Hoa giáp. Nhưng vì Tử Vi Lạc Việt chưa được phổ biến rộng rãi, nên việc dùng trình Tử Vi Lạc Việt - nếu không là điều kiện qui ước sẽ có khả năng xảy ra những thành viên cần tư vấn sẽ không sử dụng. Như vậy, điều kiện thẩm định tính chính xác của Tử Vi Lạc Việt sẽ khó xác định. Bởi vậy việc dùng trình Tử Vi Lạc Việt để dự báo diễn biến có khả năng xảy ra trong cuộc đời là điều kiện qui định cho những ai cần tư vấn trong mục Tư Vấn Tử Vi. Chúng tôi sẽ từ chối tư vấn với những thành viên cần tư vấn, nhưng lại đưa trình Tử Vi phi Lạc Việt vào mục này. Nhưng, để có tính khách quan trong nghiên cứu khoa học và so sánh với phương pháp an sao cổ điển có nguồn gốc từ những bản văn chữ Hán. Chúng tôi tán thành việc những nhà tư vấn Tử Vi chưa tin vào độ chính xác của Tử Vi Lạc Việt, hoặc không quen dùng trình Tử Vi Lạc Việt có thể dùng trình Tử Vi từ các trang web khác để để dự báo giúp những thành viên có nhu cầu. Nhưng việc dùng trình Tử Vi phi Lạc Việt chỉ dành cho các nhà tư vấn. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em.1 like