• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 15/01/2011 in all areas

  1. Năm tới là năm ba cháu khó tránh được cảnh đi nghĩ mát dài hạn trong Hotel , cung Tử tức của ông ta con cái khắc kỵ mà khó thể gần gũi ,chứ không phải do bản mệnh khắc kỵ ,dẫu có thì vàng trong nước biển không làm hại được gì cho cây ở bình nguyên / đại vận ngoài 56t trở đi hoàn toàn phũi 2 tay trắng / nói có thể sai... theo trong lá số của ông nầy điền sản có được nhờ ông ta sang đoạt hay dùng mưu thần chước quĩ ,trong cách lừa lọc mà sở hửu nhiều nhà đất .
    3 likes
  2. Tin tuc 24h) - Sau khi dư luận lên tiếng về chuyện cô Chanh (Vĩnh Phúc) chữa được nhiều căn bệnh nan y cho những người dân nghèo chỉ bằng một cái bắt tay và nghe cô hát, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người (TT NCTNCN) đã mục sở thị và “ngả mũ” khâm phục. Được cho là người có khả năng chữa được nhiều căn bệnh nan y mà y học hiện đại đang “bó tay”, chỉ bằng một cái bắt tay, hay đếm con số 1,2,3… cô Chanh (thôn Viên Du, phường Đồng Tâm, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), có thể chẩn đoán chính xác bệnh tới 100%, và chỉ cần thêm một nắm thuốc cỏ, cây, hoa, lá là bệnh nhân có thể khỏi bệnh. “Danh y” của cô Chanh ngày càng trở nên nổi tiếng và mỗi ngày có tới hàng trăm lượt người (chủ yếu là dân nghèo) đã về đây chữa bệnh. Có dịp quay trở lại nhà cô Chanh để tiếp tục xác nhận thực hư câu chuyện chữa bệnh kiểu “kì quái” của cô Chanh, chen chân trong dòng người tấp nập chúng tôi không khó để nhận ra Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải và một số cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng có mặt để ghi nhận về sự việc này. Trong buổi sáng ngày 9/1, Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã đặt nhiều câu hỏi để kiểm chứng tính xác thực từ việc chữa khỏi bệnh một cách “kì quái” của cô Chanh. Ngoài ra ông cùng một số cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng ghi lại tỉ mỉ địa chỉ của những người đã được cô Chanh chữa khỏi bệnh để xác minh thêm thông tin. Có thể nói, sau khi sự kiện cô Chanh được dư luận cho là người có khả năng đặc biệt chữa được nhiều bệnh nan y, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - một trong những nhà nghiên cứu khoa học về tiềm năng con người có uy tín tại Việt Nam. Ông Hải cho biết, "sau khi nghe thông tin báo chí nêu về “hiện tượng” cô Chanh chữa bệnh nan y hết sức kì quái, ngày 28/12/2010, một đoàn của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người gồm tôi cùng với GS.Viện sĩ Đào Vọng Đức, nguyên là Giám đốc trung tâm, nay là Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và một người bạn (xin giấu tên) đã lên gặp cô Chanh để tìm hiểu chuyện chữa bệnh kỳ lạ của cô”. Tại đây đoàn đã tìm hiểu những người đến chữa bệnh và xác minh tính xác thực của những thông tin về khả năng chữa khỏi bệnh của cô Chanh. Ông Hải cho biết thêm, để kiểm chứng thông tin về cách khám, chữa bệnh kì lạ của cô Chanh, chính bản thân ông Hải trực tiếp để cho cô Chanh đoán và chữa bệnh cho mình. Cũng giống như mọi người, ông Nguyễn Phúc Giác Hải đếm 1, 2, 3 và được cô Chanh bắt tay lắc lắc chuẩn đoán ông Hải bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa đốt sống lưng. Không ngần ngại, ông Hải “ngả mũ” thừa nhận cô Chanh đoán chính xác 100%. Sau đó ông Hải được cô Chanh cho một gói gọi là thuốc trong đó là những nắm cỏ cây, thân cây, lá về nhà uống thuốc, kèm theo một điều kiện là mỗi ngày nghĩ đến cô mấy phút…Và thật đặc biệt, chỉ sau 6 ngày thì hiện nay ông Hải cho biết các đốt sống cổ và đốt sống lưng của ông đã đỡ đi nhiều và mặc dù thời tiết ở Hà Nội lạnh thấu xương nhưng ông cảm thấy không còn đau lưng hoặc đau xương nữa, thậm chí đi lại bình thường. Tiếp đó cô Chanh cũng chẩn đoán cho một đồng nghiệp đi cùng ông Hải đúng cả 3 bệnh. Đến nay ông này khẳng định, thời điểm hiện tại thì các bệnh trong người đã nhẹ hẳn đi và có chiều hướng sức khỏe tốt lên… Xung quanh thực hư về câu chuyện cô Chanh có khả năng chữa khỏi được nhiều căn bệnh nan y mà y học hiện đại đang chưa tìm ra lời giải, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng: “chúng ta chưa cần xem hình thức khám chữa bệnh của Chanh mà hãy quan tâm đến vấn đề hiệu quả. Đặc biệt là nhiều bệnh nhân nghèo đã được chữa khỏi bệnh như vậy là điều rất đáng quý”. Sáng 11/1, trao đổi với phóng viên về hiện tượng cô Chanh có thể chữa khỏi nhiều căn bệnh nan y, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Đặng Quang Thanh cho biết, việc cô Chanh có khả năng chữa bệnh kì bí như vậy, thực tế không có gì kiểm chứng. Sở Y Tế cũng đã cử đoàn kiểm tra phối hợp với các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cô Chanh vì cô Chanh không có chuyên môn gì về ngành y. Ông Thanh cho biết thêm, tuy nhiên nếu nhiều người khẳng định chữa khỏi bệnh, Sở Y tế sẽ thành lập một Hội đồng khoa học để kiểm chứng vấn đề này. Nguồn: http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/ch...c46a349773.html
    1 like
  3. Nước Nga tuyệt đẹp của Levitan Trịnh ChuTuần Việt Nam Tôi muốn nhắc đến danh họa Nga Levitan, tác giả bức tranh Mùa thu vàng nổi tiếng, sống vào nửa cuối thế kỷ XIX. Thế kỷ XIX được mệnh danh là thế kỷ của những người khổng lồ. Trong mọi lĩnh vực hoạt động, từ tự nhiên đến xã hội đều xuất hiện những thiên tài kiệt xuất. Nền hội họa Nga tự hào với Levitan (30/8/1860 - 4/8/1900). Có gốc gác Do Thái từ nhiều đời, Levitan sinh ra, lớn lên, học hội họa rồi giảng dạy, sáng tác với tâm hồn Nga thuần khiết. Mười ba tuổi đã vào Trường Kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa Moskow, được nhận học bổng vì nhà nghèo và tài năng. Levitan tham gia các hoạt động về hội họa và giành nhiều giải thưởng lớn. Cuối thế kỷ XIX, nhắc đến họa sĩ vẽ tranh phong cảnh, người ta nghĩ ngay đến Levitan. Tranh ông đi vào lòng người bởi thiên nhiên có hồn, như đó là phân thân tâm hồn Nga trong ông vậy. Đất nước Nga mênh mông, hùng vĩ, đẹp tuyệt làm say lòng bao người. Một vẻ đẹp sâu lắng, mang nỗi buồn xa xăm, trắc ẩn, khiến người ta nghĩ đến thân phận, đến sự có mặt của mình trên cõi đời này. Tất cả vẻ đẹp ấy đi vào tranh Levitan thành cái đạo Tự Nhiên. Đất trời chuyển xoay, khuôn mặt thiên nhiên Nga cũng thay đổi, muôn hình muôn vẻ. Bức Con nước mùa xuân (Sơn dầu) Nắng ấm trong như thủy tinh sưởi ấm mọi cảnh vật. Băng tan, nước lên ngập những thân bạch dương phơi mình dưới nắng sau mùa đông dài ảm đạm giữa một trời tuyết mù mịt mây cùng gió gào. Con thuyền nhỏ mắc cạn trong tuyết giờ nâng mình trên mặt nước êm ru, xanh thẫm, sẵn sàng cho cuộc hành trình mới. Xa xa phía chân trời, lác đác vài nóc nhà nhỏ hiện hình như sự sống tái sinh. Đó là b­ức Con nước mùa xuân ông vẽ năm 1896. Bức Tháng ba (Sơn dầu) Ở bức Tháng ba cũng vậy, nắng xuân xua tan băng giá. Băng tan thành vũng nước trên mặt đất lộ dần. Đụn tuyết cuối cùng trên nóc nhà sắp biến mất. Một mảng trắng xốp nổi bật trên ngói cũ rêu phong. Rừng thông qua đông giữ nguyên bộ áo xanh sẫm làm nền cho hàng cây hoàng diệp liễu non tơ, bên cạnh là chú ngựa Dianca vừa kéo xe trượt tuyết chuyến cuối cùng trở về đang sưởi nắng. Tranh Levitan tuyệt nhiên không có người mà vẫn như tràn ngập bóng dáng họ. Bố cục không chê vào đâu được, ánh sáng xử lý tuyệt vời. Kế thừa trường phái Phục hưng nhưng Levitan hiện đại hơn, nặng về mảng. Bức Nước sâu (Sơn dầu) Kỹ thuật vẽ mảng được thể hiện rõ nhất trong bức Nước sâu (1892). Làng quê Controley trong ráng chiều. Những rặng cây chìm vào bóng tối, in trên nền trời vàng rực. Bóng cây tối hẳn trên mặt nước phẳng lặng. Đêm thâm u khiến nước rêu thêm. Chiếc cầu tạm bắc ngang mời mọc, nâng bước chân người về. Nước Nga không thiếu cảnh hùng vĩ, choáng ngợp kiêu sa, song Levitan ưa chọn góc độ bình dị, thân thương của làng quê yên ả để gửi gắm cảm xúc, khiến người thưởng lãm phải chiêm ngưỡng, tâm niệm, lặng đi trong cảm xúc. Bức Sự tĩnh lặng đời đời (Sơn dầu) Ta trầm tư trước ngôi nhà thờ cổ ven sông, lau lách phất phơ trong gió. Le lói ánh đèn vàng vọt từ khung cửa sổ, và phía sau là những linh hồn yên nghỉ với những cây thánh giá liêu xiêu. Đấy là Sự tĩnh lặng đời đời (1893-1894) của cõi vĩnh hằng. Bức Rừng bạch dương (Sơn dầu) Ta dào dạt tình yêu thiên nhiên, bừng khởi khúc hưng phấn, nhảy múa cùng lá cành giữa Rừng bạch dương trong ánh nắng chan hòa. Không gian như vang lừng tiếng nhạc reo vui cùng hương cỏ bừng thức. Ta hóa thân thành bạch dương và cỏ cây run rẩy cảm xúc người. Bức Hoàng hôn - đống cỏ khô (Sơn dầu) Rồi cảnh Hoàng hôn-đống cỏ khô (1892), lập tức khiến ta lắng lòng lại, ngắm những đống cỏ khô rải rác dưới trăng lu. Đêm tịch mịch, vừa ấm cúng của làng quê sau mùa gặt, vừa lạnh lẽo của đêm sương, văng vẳng râm ran tiếng côn trùng đây đó.Nhưng ấn tượng nhất vẫn là Mùa thu vàng (1895). Màu vàng của rừng bạch dương nước Nga vào thu trở nên thần sắc, quyến rũ, mê hồn bao người, khiến nhà sưu tập tranh Tretiacov không tiếc tiền bỏ ra mua làm giàu cho bộ sưu tập của mình. Đó là màu vàng của giấc mơ thiên đàng, ấn tượng không phai mờ với cả những ai đã có may mắn đặt chân đến Nga vào mùa thu dù chỉ một lần. Bức Mùa thu vàng (Sơn dầu) Thiên nhiên Nga, như một nhân vật, hiện thân của cái đẹp vĩnh hằng, sống động trong dân ca, trong thơ Pushkin, Lermontov, Esenin, cả trong những áng văn xuôi của Lev Tolstoy, Chekhov, trong âm nhạc Tchaikovski và trong tranh Levitan. Đó là thế giới của sắc màu thấm đẫm tâm hồn Nga đầy kiêu hãnh, trong sáng và mênh mông một nỗi buồn trắc ẩn. Ông không nhìn thiên nhiêu ở góc độ hào nhoáng, lạ lẫm mà bình dị, thân thương. Ai đã đặt chân lên đất nước Nga vào thu đều không khỏi ngỡ ngàng trước màu vàng choáng ngợp của rừng bạch dương. Nhiều góc độ hoành tráng hơn tranh vẽ. Levitan dừng lại ở cây bạch dương nhỏ, dòng nước nhỏ, cầu gỗ đơn sơ, những đống rơm lặng lẽ dưới trăng mờ... vì nó gần gũi, thân thương. Thiên nhiên Nga trong tranh ông không phải nàng tiên xa lạ, mà là cô hàng xóm đáng yêu, nặng lòng giao cảm.Với sự bùng nổ công nghiệp của chủ nghĩa tư bản, khuôn mặt thiên nhiên Nga bị bóp méo, Levitan gắng công lưu giữ thiên nhiên thuần khiết trong tranh mình, cũng như Esenin hoài niệm về một làng quê yên ả. Cảm xúc bùi ngùi này dậy lên trong ta, giờ đây, khi về quê xa xa vắng bóng lũy tre làng... Con người ngày càng ý thức về môi trường, càng thấy giá trị tranh phong cảnh của Levitan. Riêng đối với thiên nhiên Nga, tranh ông là chân dung trung thực, đầy biểu cảm. Theo Tuần Việt Nam
    1 like
  4. Hôm nay thấy mấy bác đại biểu còn đang tranh luận rất gay gắt về vấn đề nên hay không có "công hữu 1 phần tư liệu sản xuất" trong cương lĩnh của Đại hội Đảng cơ đấy! Chắc kiểu này thì thị trường chứng khoán có thế nào thì cứ từ từ nhá :D
    1 like
  5. Chưa kể chuyện cha bé có con riêng sao? số của cha đến bây giờ gần như hết vận nên tập trung về mà tính đường khác kẻo như chiếc xe bị sa lầy càng dãy dụa càng lún sâu Ở lá số của bé có thể giải cứu giúp GĐ nên cố gắng
    1 like
  6. Cậu còn nhỏ tuổi thì hãy nghĩ học là trước hết. Nên học để phát triển tư duy chứ học không phải là vấn đề hợp hay không hợp tính cậu cương cường liều lĩnh thì nên vào lĩnh vực kinh thương
    1 like
  7. Quý cô nên tìm thầy hỏi riêng thì hay hơn là bô bô nơi công cộng thế này. Chuyện chẳng phải nhỏ, thì ta nên nói nhỏ. Về cơ bản, ông cụ thân sinh của quý cô đang đến hồi kết của 1 thời lừng lẫy. 3 năm nữa sẽ chẳng còn gì nữa (2013) lúc này bước vào vận Thành không - nhà trống. Nếu có hàm oan chỗ nào thì cũng 10 năm sau mới có cơ hội giải tỏa chứ chẳng có đường nào tiến tiếp, phải rẽ hướng thôi. Người bảo thủ độc đoán, thể nào cũng sẽ tìm cơ hội khác. Lá số cũng cho thấy người hưởng phúc đức, cần phải Tín, phải phát tâm làm nhiều việc thiện để tạo thiện nghiệp, quan tâm tới mồ mả ông bà tổ tiên và cần nữa là vợ hỗ trợ thì mới gọi là thỏa mãn các điều kiện cần và đủ để phát tài. Có thể ông cụ thân sinh ra quý cô đã bỏ bê chuyện này, quý cô cũng nên tìm đến thầy Phong thủy để sửa cục vận gia đình và gia tăng tài lộc cho ông cụ thân sinh.
    1 like
  8. Có phải dáng người bên ngoài như sau ; hơi cao to dạm dở, nở nang vai ngang ngực nở , chân mày thưa mũi cao to [ mũi trâu ], tai bên phải ù hay nghe không rỏ ,cạnh cằm bên phải có nốt ruồi to có râu , tánh nóng nảy hay gây sự , có bệnh về đường hô hấp như khó thở hay có thịt dư ở trong cổ họng , trong người trước có nhiều ung nhọt to / vợ là người thấp ốm gầy nước da ngâm ,mắt cũng cận nếu không thì mắt hí ,tay hay chân có lần bị trật gảy có sẹo , giọng nói hơi khàn khàn ,cưới vợ là người không xa cũng quanh quẩn gần nhà trong xóm ?
    1 like
  9. Số nghèo, đi ăn cắp cũng không xong. Chi bằng làm ăn lương thiện, học nghề tinh thông 1 món, sau này còn có cơ đồ. Sống cần có hiếu với cha mẹ mình và cha mẹ vợ thì sẽ có ngày mở mày mở mặt, đầu tư 50 năm để có được 100 năm.
    1 like
  10. Mệnh Thất sát ;là người hay đại ngôn ,háo thắng , ít người gần bạn bè ít thân nhân không nhiều .Hóa Kỵ ;là người hay nhầm lẫn làm gì cũng kém suy nghĩ ,đố kỵ hayđa nghi ghen ghét . Giang sơn dễ đổi bổn tính khó thay ,nhưng cái khó là người làm thế nào hiểu được tình mình ,mặc dầu khó thay nhưng có thể đổi ... số cháu học nhiều cũng không thành đạt ,dẫu cố công mài sắt nhưng kim không bao giờ nhọn được, có học cao thì cũng không làm trúng nghề hay không được trọng dụng đúng với khả năng của mình / LỜI KHUYÊN ; thiên di có vũ khúc sáng là người có thể đi buôn + song hao là buôn bán kinh thương xuôi ngược đó đây mới khá giả /cung tài có tham lang đắc địa là cách người thương mãi chỉ dỡ có cái là đòng cung linh tinh nhưng không cư nơi tứ mộ nên không thể giàu to / quan lộ tuần án không nên chen chân nơi chốn quan trường cũng chỉ hạng xách dép pha trà hay làm quản gia,suốt đời hậm hực / ngoài 30t trở đi mới bắt đầu khởi nghiệp được . Muốn sửa đổi bản tính hỏi anh Quốc Tuấn ,xem cách nào anh ta ...vì mệnh anh ta cũng có Thất Sát như cháu .
    1 like
  11. Vì năm này có sự sai biệt giữa lịch ta và lịch tàu cho nên anh bạn hãy thử mô tả về bản thân và các việc đã xảy ra để xác định chính xác lại giờ sinh nhé. Những người sinh từ tháng 11/1984 cho tới tháng 4/1985 dương lịch thì theo âm lịch của 2 nước chênh lệch nhau 1 tháng. Theo lịch ta thì anh bạn cũng có lá số thái dương hãm, nhưng hai lá số có sự khác biệt khá lớn về cuộc đời và vận hạn của năm tới, mong bác haithienha sẽ xác định được lịch ta đúng hay lịch tàu đúng qua lá số này, bác ơi nhờ bác xác định lại xem vào lịch ta thì bạn này sinh giờ dần hay mão ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
    1 like
  12. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT-HSC: Ngày 14/01/2011, VNINDEX tăng 5.10 điểm, tương đương 1.05% đóng cửa ở mốc 489.22 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh là 35.66 triệu cổ phiếu, cao hơn 44.31% so với phiên trước và thấp hơn 7.39% so với khối lượng trung bình 90 ngày. Độ rộng thị trường vẫn tích cực, với số mã giảm nhiều hơn số mã tăng (A/D ratio là 2.9) với 159 mã tăng, và 54 mã giảm. Quan điểm phân tích ngắn hạn: Một cây nến trắng với khoảng trống tăng giá xuất hiện trên đồ thị ngày ngày hôm nay. Đóng cửa gần mức 490 điểm, thị trường tiếp tục xu hướng tăng từ đáy ngắn hạn gần đây xung quanh 477. Việc kiểm định vùng kháng cự mạnh 494 là nhiều khả năng xảy ra trong đầu tuần tới. Quay lại ngày 11/01/2011 khi VNI đang ở vùng 477 điểm, chúng tôi đã dự báo vùng 477 nhiều khả năng sẽ được giữ và thị trường được kỳ vọng sẽ có đợt tăng ngắn hạn. Thị trường đang ở mức 489 điểm và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng để kiểm định kháng cự quan trọng 494 trong đầu tuần tới. Nhà đầu tư nên quan sát cẩn trọng thị trường trong tuần tới khi VNI đang ở vùng nhạy cảm. Một sự tăng mạnh với khối lượng tăng đột biến sẽ là dấu hiệu cho thấy giai đoạn điều chỉnh/ tích lũy của thị trường đã kết thúc và xu hướng tăng sẽ trở lại. Tuy nhiên nếu VNI thất bại khi kiểm định kháng cự 494, một sự điều chỉnh lại về lại vùng hỗ trợ 480 sẽ xảy ra, điều này cũng hàm ý là xu hướng tích lũy sẽ tiếp tục. Quan điểm phân tích kỹ thuật trung hạn: Xu hướng trung hạn là tăng. Trong xu hướng tăng trung hạn, sự điều chỉnh/tích lũy ngắn hạn tạo động lực để vượt đỉnh cũ là cần thiết và nó đã được dự báo trước; một sự tăng vượt 494 với thanh khoản cao sẽ là tín hiệu xác nhận quá trình tích lũy/điều chỉnh kết thúc. Trước khi kết thúc tháng 3, VNI được kỳ vọng sẽ tăng vượt qua đỉnh cũ và hướng về mục tiêu tiếp theo xung quanh 545 điểm. Chúng tôi kỳ vọng vùng hỗ trợ mạnh xung quanh 450 sẽ được giữ trong những đợt điều chỉnh ngắn hạn. Thách thức đối với đà tăng điểm: Vùng 494-497 nơi có đường internal trendline, ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% của đợt suy giảm tháng 05/2010, Fibonacci Extension 161.8% và đỉnh ngắn hạn vào ngày 20/05/2009 trở thành vùng kháng cự gần nhất cho thị trường. Vùng hỗ trợ đáng chú ý: Vùng hỗ trợ gần nhất xung quanh 470-469, đường trendline hướng lên và ngưỡng Fibonacci 38.2%, đây cũng là đường confirmation line của mẫu hình “Double bottoms – Adam & Adam”. Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư trung, dài hạn nắm giữ. Nhà đầu tư ngắn hạn/ lướt sóng tiếp tục nắm giữ và bán ra thu lợi nhuận nếu VNI thất bại khi kiểm định vùng kháng cự 494.
    1 like
  13. 1 like
  14. 1 like
  15. Long Trì nếu ở Hà Nội thì tìm gặp Sư Phụ Thiên Sứ, hiện nay đang ở Hà Nội. Mộ trạch thì khá phức tạp, không khéo thì "lãnh đạn" như chơi. Thiên Đồng
    1 like
  16. 1 like
  17. Trông người ngẫm ta Thị trường èo uột kéo dài sẽ khiến lòng tin của NĐT càng bị bào mòn và không ai biết được bao nhiêu trong số họ đủ sức bám trụ thị trường nhiều hơn nữa. Thị trường chứng khoán Lào mở cửa ngày 11-1-2011 với hai loại cổ phiếu giao dịch là Ngân hàng Ngoại thương Lào và Công ty Sản xuất điện EDL - một dấu ấn với những con số 1. Ngay từ đầu nhà đầu tư, cả trong và ngoài nước, được mở nhiều tài khoản, được mua bán cùng một loại cổ phiếu trong phiên, thời gian cổ phiếu về tài khoản là T+2 đối với người mua và thời gian tiền về tài khoản đối với người bán cũng tương tự. Những thông tin trên đã làm không ít nhà đầu tư Việt Nam... thở dài vì đã mười năm nay họ chờ đợi những giải pháp kỹ thuật như vậy cho chứng khoán trong nước mà vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ họ còn thở dài... dài dài nữa nếu biết rằng chỉ hai tuần sau khi IPO, cổ phiếu của Ngân hàng Ngoại thương Lào đã niêm yết. Việc lên sàn của Công ty Điện lực Lào đang được tính bằng ngày và Chính phủ Lào cho biết sẽ đẩy nhanh việc IPO nhằm niêm yết khoảng 100 doanh nghiệp trong năm nay. Giữa năm ngoái, khi trao đổi với TBKTSG ở Vientiane, trong lễ kỷ niệm 10 năm liên doanh với BIDV, một quan chức của Ngân hàng Ngoại thương Lào còn nói niêm yết là một ý tưởng hay. Ông thậm chí chưa hình dung việc IPO ngân hàng của mình sẽ như thế nào. Lúc ấy Lào cũng chưa hoàn tất đề án cụ thể về việc lập thị trường chứng khoán. Vậy mà bây giờ, họ đã tiến những bước nhanh... Trông người ngẫm ta. Chứng khoán trước hết là câu chuyện của niềm tin. Nếu tin giá cổ phiếu sẽ lên, đắt mấy người ta cũng mua, còn ngược lại rẻ mấy người ta cũng chen nhau bán. Bỏ qua yếu tố là Lào ngay từ đầu đã IPO và đưa lên sàn những doanh nghiệp tốt nhất, quy mô nhất, không giống Việt Nam 20 năm trước tiến trình cổ phần hóa được bắt đầu từ những đơn vị nhỏ như Xí nghiệp đồ mộc Hà Nội, Nhà máy Chế biến thức ăn gia súc Việt Phong, Xí nghiệp Ong mật..., cái mà Lào làm được là cùng thiết bị, công nghệ vận hành thị trường của Hàn Quốc, họ đã có những giải pháp kỹ thuật vượt hơn chứng khoán Việt Nam. Vậy thì có nên nhắc đi nhắc lại mãi như từ nhiều năm nay rằng công nghệ chưa cho phép chúng ta giảm thời gian thanh toán hay cổ phiếu về tài khoản xuống T+2, cho phép một nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản và giao dịch cùng loại cổ phiếu trong phiên? Sự chậm trễ này liệu có bắt nguồn từ công nghệ phải chờ nâng cấp, thiết bị phải được bổ sung hay nó cần biến chuyển từ tư duy quản lý thị trường của chính chúng ta? Đã từ lâu, ở các nước, thị trường chứng khoán chứ không phải ngân hàng mới là kênh cung ứng vốn chủ đạo cho nền kinh tế. Khi cần vốn, doanh nghiệp IPO, phát hành cổ phiếu qua thị trường chứng khoán bởi đó là nguồn vốn huy động lâu dài, gắn với doanh nghiệp và giá thành rẻ hơn đi vay. Kênh phát hành cổ phiếu chỉ thành công khi thị trường chứng khoán tăng trưởng. Nhìn lại năm 2007, Nhà nước đã thu được hàng chục ngàn tỉ đồng từ việc cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn, gánh nặng ngân sách bao cấp cho những đơn vị ấy mau chóng thu hẹp lại. Nếu chính vào thời điểm bùng nổ của chứng khoán đó, các biện pháp kỹ thuật được triển khai, thanh khoản thị trường được cải thiện, thì chứng khoán bây giờ hẳn đã ở một tầm khác. Một khi các doanh nghiệp lớn vẫn chưa muốn rời bỏ “bầu sữa” quốc doanh, thì chừng đó ngân sách vẫn còn phải lo bao cấp cho họ, chừng đó các chính sách ưu đãi về thuế, về vay vốn, về quyền sử dụng đất đai, tài nguyên quốc gia... vẫn còn phải tiếp tục. Nói thế để thấy rằng sự “trống vắng” của VN-Index trong suốt năm 2010 vừa qua với không một doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ nào được IPO và niêm yết là điều đáng để cho các chủ thể trên thị trường tài chính, đặc biệt là cơ quan quản lý suy ngẫm. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quyền hạn của mình đã không thể quyết những vấn đề như T+2, như giao dịch ký quỹ, như mở nhiều tài khoản. Tất cả những gì mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể làm là kiến nghị, soạn thảo các văn bản quy định và trình Bộ Tài chính xem xét. Những tờ trình đó cho đến nay vẫn nằm trên bàn của bộ. Dường như Bộ Tài chính có quá nhiều vấn đề về thu chi ngân sách, về vay nợ nước ngoài, về trái phiếu, nợ công... để cân nhắc, tập trung giải quyết hơn là những kiến nghị liên quan đến chứng khoán? Điều này vô hình trung đã khiến tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, vốn là một hạt nhân, một đòi hỏi bức thiết của nền kinh tế, đang chậm lại. Mười năm, chưa đầy 600 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn. Tính ra chưa đầy 60 doanh nghiệp niêm yết/năm. Chúng ta còn hàng ngàn doanh nghiệp chưa niêm yết, phải mất bao lâu nữa? Một khi các doanh nghiệp lớn vẫn chưa muốn rời bỏ “bầu sữa” quốc doanh, thì chừng đó ngân sách vẫn còn phải lo bao cấp cho họ, chừng đó các chính sách ưu đãi về thuế, về vay vốn, về quyền sử dụng đất đai, tài nguyên quốc gia... vẫn còn phải tiếp tục. Như thế tính cạnh tranh của chính các doanh nghiệp, của nền kinh tế sẽ được nâng lên cách nào đây? Hiện nay ngôn từ chính xác nhất để đặc tả thị trường chứng khoán là èo uột. VN-Index đang đuối sức, đang “cầm hơi” bằng từ vài chục đến vài trăm tỉ đồng mua ròng mỗi ngày của khối ngoại. Chỉ số chứng khoán Việt Nam đã không rơi về vùng đáy 235 điểm của tháng 2-2009 chỉ nhờ sự co kéo một số cổ phiếu có mức vốn hóa lớn từ phía một vài tổ chức nước ngoài chuyên đầu tư vào chỉ số thay vì cả thị trường. Tình trạng này càng kéo dài, lòng tin của nhà đầu tư càng bị bào mòn và không ai biết được bao nhiêu trong số họ đủ sức bám trụ thị trường nhiều hơn nữa. Sự hấp dẫn đôi khi không bắt đầu từ những hứa hẹn “đao to búa lớn”, mà từ thực tiễn. Nhìn từ góc độ đó chứng khoán sơ khai của Lào đã không còn là thị trường đến sau! Theo Hải Lý TBKTSG
    1 like
  18. Dự đoán tuổi Thìn năm Tân Mão Năm Tân Mão mang đến cơ hội kết duyên cho các chú Rồng còn đơn chiếc, khả năng bạn gặp gỡ được ý trung nhân là rất lớn. Quyết đoán, mạnh mẽ và đầy tài năng là tính cách nổi bật của những người tuổi Thìn. Ghét làm việc thiếu mục đích, họ luôn vạch ra cho mình mục tiêu nhất định và tràn đầy quyết tâm thực hiện nó, bất kể điều này khiến họ đôi khi trở nên quỵ lụy hoặc quá sống sượng. Nhờ vậy, các chú Rồng thường đạt được thành công trong cuộc sống. Với các bạn tuổi Thìn, đây sẽ là một năm tốt đẹp. Dưới ánh sáng của các vì sao may mắn, bạn gặp được quý nhân phù trợ trên đường công danh, sự nghiệp và thăng tiến nhanh chóng. Không chỉ thắt chặt các mối quan hệ nơi công sở và được sếp đánh giá cao, các mối quan hệ riêng tư của bạn cũng trở nên khăng khít hơn. Với những bạn làm ăn, buôn bán, đây sẽ là năm mà bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ các đối tác đáng tin cậy, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Nếu bạn đang băn khoăn về việc đầu tư lớn thì đây cũng chính là thời điểm vàng để thực hiện ý tưởng của mình. Về sự nghiệp Đây là năm mà công việc “thuận buồm xuôi gió” với các chú Rồng. Cùng với nỗ lực cá nhân, sự hỗ trợ của những người đồng hành tin cẩn sẽ mang lại cho bạn tài chính, tiếng tăm hơn cả mong đợi. Tuy nhiên, đường công danh hanh thông có thể là lý do khiến cho bạn bị hiềm khích, đố kỵ, vì thế dù đạt được những thành quả nhất định thì vẫn nên cư xử thật khiêm tốn, hãy nhớ rằng sự kiêu ngạo có thể gây tổn hại đến bạn. Với những người tham gia đầu tư, lợi nhuận được mang lại sẽ khiến bạn hài lòng, tuy nhiên đừng vì thế mà khinh suất, hãy học cách lắng nghe lời khuyên của mọi người xung quanh. Trong 2011 này, nếu các chú Rồng cân nhắc về việc thay đổi công việc, nên chờ đến tháng 7, tháng 9 và tháng 11, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn xem xét lại những gì mình làm, những hướng đi mới mà bản thân mong muốn. Về tài chính Trong năm Tân Mão này, tiền bạc sẽ liên tục gõ cửa nhà các chú Rồng, tuy nhiên sức khỏe không tốt có thể là nguyên nhân khiến bạn phải hao tiền tốn của, thậm chí bỏ lỡ một số cơ hội tăng thu nhập. Đây cũng là năm để bạn học hỏi thêm về quản lý tài chính, đừng tiêu pha bừa bãi, hãy biết tiết kiệm để phòng thân lúc khó khăn. Với những bạn làm việc liên quan đến tài chính, hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định để tránh bị lừa đảo. Về tình cảm Năm Tân Mão mang đến cơ hội kết duyên cho các chú Rồng còn đơn chiếc, khả năng bạn gặp gỡ được ý trung nhân là rất lớn, đặc biệt vào các tháng 4, 6, 9, 12. Hãy chủ động tham gia các hoạt động xã hội, cởi mở và thân thiện hơn với mọi người, bạn sẽ không phải chờ đợi cơ hội của mình quá lâu. Với các cặp đã kết hôn, cần học cách hài hòa đời sống vợ chồng, đừng đưa ra những quyết định bốc đồng, thiếu sáng suốt có thể khiến cả hai hối hận. Với những người đang yêu, đây sẽ là năm đầy hạnh phúc. Về sức khỏe Cần giữ sức khỏe, ăn kiêng hợp lý để tránh các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa. Bạn cũng nên hạn chế đến phúng viếng tang, ma. Bùa may mắn Đá: Thạch anh tím Hoa: Cây đậu hoa Giờ: 7 tới 9h sáng Mùa: Mùa xuân Màu: Đen, vàng
    1 like
  19. Hi! ACE sau khi tải về, xem theo hướng dẫn này. Bấm Start vào control Panel, Chọn, Clock, Language,and Region. Đến page Format, bấm Additional settings, vào page Numbers, mục Decimal symbol, chỉnh lại (dấu chấm thành dấu phẩy “,”). Mục Digit grouping symbol, chỉnh lại (dấu phẩy thành dấu chấm “.” ). Mục List separator : chỉnh lại (dấu phẩy thành dấu chấm phẩy “ ; “ ). Vào page Time, mục short Time, chọn: hh:mm tt, và xem lại AM symbol và PM symbol. Bấm page date, mục short date, nhập vào dd/mm/yyyy, xong rồi bấm apply. Làm theo cách tôi hướng dẫn phần mềm chạy nhẹ hơn và chính xác. Tải về :http://www.mediafire.com/?3o2g5b4npwez1iw
    1 like
  20. Cổ vật ở Hoàng Thành Thăng Long Tiếp theo Còn tiếp
    1 like
  21. LÒNG BÀN TAY VÀ NHỮNG CHI TIẾT LIÊN HỆ TIẾP THEO . TƯỚNG MẠO PHẦN BÀN TAY . A_ SẮC THÁI BÀN TAY . 1/ Bàn tay ướt mềm : ( Trông giống như được thoa tẩm chất dầu ) Đây là bàn tay của những người lười biếng , ham khoái lạc , dễ bị cám dỗ vì vật chất , dễ bị cảm xúc . _Phụ nữ có bàn tay này dút dát , dễ bị sa ngã . _ Đàn ông thích hưởng thụ , ưa an bình . tuy thụ động nhưng lại bướng bỉnh, thích hào nhoáng . 2/ Bàn tay khô , cứng : Là người lạnh nhạt , làm ngơ trước đau khổ của mọi người , không biểu lộ cảm xúc trước mọi sự việc . tính trầm , giầu tâm linh nhưng ích kỷ . 3/ Bàn tay nóng (không nên lầm với sốt nóng ) : Đây là người tốt , có lòng khoan dung với những sai trái của mọi người . Là người hoạt bát , tự kiêu , ham nói , nhưng đôi khi nóng nẩy . 4/ Bàn tay lạnh : Là người dễ dãi , không hề từ chối điều gì . Đủ nết , đủ tật nhưng kín đáo , thầm kín trong ái tình . Là người trung thành , dám hy sinh vì người thân , người yêu . Nhưng người có bàn tay này cũng rất nhẹ dạ và dễ xúc động . 5/ Bàn tay quá cứng : Là người gan dạ nhưng hơi hung bạo , liều lĩnh nhưng thiếu thông minh . Không thích nghe chuyện ái tình . Là người khó lung lạc . Đây là một bàn tay của người thực tế , có thể hơi ít nói và kiêu căng . 6/ Bàn tay mềm : Là người mơ mộng , thờ ái tình , giầu tưởng tượng .Lười biếng gần như gàn dở . Nhưng ngừoi này hay may mắn về ái tình và về tiền bạc . 7/ Bàn tay dầy : Là người phóng túng , lười và hơi tham lam nhưng cương quyết đạt được tham vọng . Nếu vừa dầy lại cứng thì là người biết vận dụng mọi khả năng để đạt được tham vọng ,đạt được ý muốn của mình . 8/ Bàn tay gầy và mỏng : Loại người này sống thuần về trí óc , biết tìm những thú vui về tinh thần . Tôn thờ ái tình và tôn trọng ái tình đó . nhiều khi hơi bủn xỉn . Là người biết chờ cơ hội , kiên nhẫn và âm thầm . Nếu gầy cộng với gò Đồng Hỏa tinh đầy ( Giữa lòng bàn tay không trũng )là người sẽ gập cơ hội đó. 9/ Người mà bàn tay có Đồng Hoả Tinh bị lõm : Đây là người suốt đời phải tranh đấu , phải làm việc và có nhiều lo toan . Nhưng ngừơi này nếu sinh ra trong hoàn cảnh giầu hoặc có thời kỳ giầu thì lại rất phóng túng và phung phí . Nếu lòng bàn tay trũng lại cộng với những đường chỉ tay xấu sẽ nghèo và nhiều bệnh tật , chắc chắn là bệnh phổi .. . . Còn tiếp ...
    1 like
  22. ”Sự bất hiếu ngọt ngào “ In Sống và Suy Nghĩ on 02/04/2010 at 5:02 PM “Đức Phật dạy: Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Có những kẻ đánh đập, nhiếc mọc mẹ mình, có những kẻ bỏ đói, bỏ rét mẹ mình, có những kẻ xưng “bà” xưng “tôi” với mẹ mình… Tất cả những kẻ đó đều là kẻ có tội. Và những kẻ vẫn cho mẹ mình ăn ngon, mặc đẹp nhưng bỏ quên mẹ mình trong thế giới tình cảm của họ thì họ cũng mang tội như những kẻ nói trên. ” Có một sự thật là: tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với mẹ mình càng ngày càng trở thành một nguy cơ trầm trọng. Những năm gần đây, chúng ta phải đau đớn chứng kiến những chuyện bất hiếu. Và có những chuyện bất hiếu đã trở thành những tội ác man rợ. Đó là những câu chuyện bất hiếu đã được các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin và lên tiếng cảnh báo. Nhưng còn có một phía khác của sự bất hiếu mà chúng ta chưa lên tiếng hoặc chưa ý thức rõ về nó mà có người gọi nó bằng một cái tên “Sự bất hiếu ngọt ngào”. “Sự bất hiếu ngọt ngào” là chỉ những đứa con có đủ điều kiện vật chất để nuôi những người mẹ. Nhưng những đứa con đó không cho mẹ mình được tham gia vào những sinh hoạt tinh thần của gia đình. Sự thật là có những bà mẹ chỉ sống giữa những đứa con như một thực thể sống tự nhiên chứ không phải là một trung tâm của tình cảm. Với lý do công việc và với muôn vàn lý do khác, những đứa con đã để mẹ mình sống cô độc ở một làng quê gần, xa nào đó hoặc ngay trong chính thành phố mà họ đang sinh sống. Thay cho sự hiện diện của họ trước mẹ mình trong những ngày nghỉ là sự hiện diện của một gói quà và những đồng tiền. Thay cho những lời tâm sự của những đứa con với mẹ mình trong những buổi tối khó ngủ của người già là những người giúp việc được trả lương cao. Với đức hạnh của sự hy sinh vô bờ của mình, những người mẹ lại một lần nữa đã ghánh chịu một cuộc sống cô đơn như vậy cho đến khi chết. Có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Có những người mẹ trong những năm cuối đời chỉ mơ một giấc mơ giản dị nhưng thật đau đớn và thương cảm là có một cái Tết được ăn Tết với con cháu mình. “Con bận lắm. Nhiều khách khứa đến làm việc lắm. Mà nhà cửa bỏ đấy trộm nó vào nó khuân hết. Tết con không về được. Bà cần gì thì cứ bảo. Con sắm sửa đầy đủ cho bà”. Đấy là những ngôn từ càng ngày càng trở lên quen thuộc của những đứa con nói với mẹ mình trong một ngày cuối năm về thăm mẹ vội vã. Những lý do trên chỉ là sự bao biện cho thói ích kỷ và sự hoang hoá tình thương yêu của những đứa con đối với mẹ mình. Còn vị khách nào quan trọng hơn mẹ mình nữa? Còn của cải nào quí hơn mẹ mình nữa? Và đối với những bà mẹ, tài sản duy nhất có ý nghĩa là những đứa con. Nhưng những đứa con đó không bao giờ hiểu được người mẹ của chúng không cần bất cứ quyền chức hay tiền bạc chúng đang có mà chỉ cần chúng ngồi xuống bên bà như thuở nhỏ đầy yếu đuối, sợ hãi và tin cậy trong sự che chở của bà hoặc thấy chúng lớn lên làm một người tốt. Nhưng chúng đã xa rời bà mà bà không có cách nào kéo chúng gần lại. Không phải chúng xa rời xa bà bởi không gian và thời gian do điều kiện sống và công việc mà chúng đang xa rời xa sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Bà đã và đang mất chúng. Tôi đã chứng kiến một bà mẹ gần 90 tuổi mắt đã mờ lần mò làm một con gà cúng đêm giao thừa trong khi những đứa con của bà đang quây quần vui vẻ đón giao thừa với gia đình riêng của họ ở thành phố chỉ cách nơi bà ở không quá 30 km. Không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho những đứa con khi bỏ quên mẹ mình trong những ngày đặc biệt và quan trọng như thế. “Sự bất hiếu ngọt ngào” còn để chỉ những đứa con bỏ quên những người mẹ trong chính ngôi nhà của họ. Nhưng những người mẹ đó không bị bỏ đói mà ngược lại được “nuôi giấu” trong một đời sống vật chất đầy đủ. Trong không ít những ngôi nhà to, đẹp và đầy đủ tiện nghi, những đứa con đã “giấu” mẹ mình mà nhiều lúc chúng ta không làm sao có thể phát hiện ra là trong ngôi nhà đó có một bà mẹ. Có những người thi thoảng lại đến thăm bạn mình trong suốt mấy năm trời nhưng không bao giờ được gặp bà mẹ của anh ta. Anh ta đã “giấu” mẹ trong một căn phòng trên tầng 3, tầng 4 gì đó của ngôi nhà. Anh ta dậy sớm đi làm vội vã nhiều lúc không còn kịp leo lên tầng chào mẹ. Trưa thì đương nhiên anh ta không về nhà. Tối anh ta về muộn. Vợ anh ta hoặc người giúp việc đã cho bà mẹ ăn cơm trước với lý do để cụ đi nghỉ sớm kẻo mệt. Anh ta trở về nhà ăn tối cùng vợ con và chuyện trò rồi điện thoại và cuối cùng lăn ra ngủ. Có không ít ngày anh ta hoàn toàn quên mẹ mình đang sống trong cùng ngôi nhà và âm thầm mong nhìn thấy con mình và trò chuyện mấy câu với con. Càng ngày chúng ta càng được chứng kiến những đứa con khi có khách đến chơi thì khoe hết đồ này vật nọ đắt tiền, thậm trí khoe một con chim cảnh quí hàng ngàn đô la với một giọng nói thật “say đắm” mà chẳng thấy họ khoe một người mẹ vừa ở quê ra chơi hay đang ở đâu đó trong ngôi nhà to, rộng của họ. Có những người không bao giờ để mẹ ngồi ăn cơm cùng khi vợ chồng anh ta có khách. Có lẽ sự xuất hiện của người mẹ đã già nua không còn phù hợp với những thù tạc, những vui buồn của anh ta nữa chăng. Nhưng anh ta đâu biết rằng, có những đêm khuya bà mẹ không thể ngủ và đầy lo lắng khi nghe tiếng ho của anh ta hay khi vợ chồng anh ta to tiếng. Bà mẹ sống giữa con cháu mà như sống trong một thế giới xa lạ. Vì thế, có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Bởi cho dù ở đó bà không được sống với những đứa con của mình thì bà cũng được sống với những gì vốn rất thân thương với bà như con chó, con mèo, cái cây, cái cối. Và thay vào sự chia sẻ, an ủi của những đứa con là sự chia sẻ và an ủi của những thứ kia kể cả những thứ vô tri vô giác. Và thực sự điều này làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ và đau đớn vô cùng. Nguyễn Quang Thiều (Tuần Việt Nam)
    1 like
  23. Bạn vẽ được đấy , "buồn" do màu không tươi thôi , nhưng mà nó vẫn có chất riêng ko như , mấy bức màu lòe loẹt trên thị trường bây giờ , giờ ít người vẽ theo chất này , hơi hoài cổ
    1 like
  24. Haiphuong và Trangbom trong buổi gặp mặt. Chồng Haiphuong đã cứ động được, nghe Haiphuong nói là vợ kêu ngứa lưng, chồng Haiphuong đưa tay định gãi lưng cho vợ. Hiện chỉ cần mổ lại thực quản - do trước đây bị sơ xuất trong việc đặt ống dẫn thở - là anh ta nói được. Báo tin vui với các bạn.
    1 like
  25. Mới gia nhập diễn đàn nhưng thấy câu chuyện của Hải Phương thật cảm động, và cũng thấy cảm động vì tấm lòng của mọi người. Hải Phương thân mếm, mình nhớ có một phương pháp giúp chồng bạn mau hồi tỉnh là bạn hãy kể về những kỷ niệm vui của hai vợ chồng, những câu chuyện đó sẽ giúp kích thích các giác quan của anh ấy. Khi kể bạn lấy hai tay mình ôm trọn bạn tay của anh ấy để làm sao anh ấy có thể cảm nhận hơi ấp từ bạn. Chúc chồng bạn mau bình phục.
    1 like
  26. Những chiếc khăn tắm... Năm ấy anh đã lấy cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo đó làm vợ. Cô vợ hỏi anh: “Anh định yêu em như thế nào?”. Thực ra trong lòng cô nghĩ rằng anh sẽ trả lời mình là: “Anh sẽ yêu em đến lúc chết”. Đây là câu mà cô thích nghe nhất. Nhưng anh đã không nói như vậy, anh chỉ nói: “Anh thường dùng một đôi khăn tắm, một chiếc to và một chiếc nhỏ. Anh hay dùng khăn to để rửa mặt còn khăn nhỏ thì để lau chân. Bây giờ lấy em rồi thì anh sẽ nhường cho em dùng khăn to và khăn nhỏ để anh dùng. Em sẽ mãi mãi dùng cái to còn anh sẽ mãi mãi dùng cái nhỏ có được không?”. Cô cười ngặt nghẽo và coi đó như là lời hứa của tình yêu vậy! Nhưng vì mới lấy chồng nên cô cảm thấy đó là những lời nói tình cảm ngọt ngào. Sau đó đúng là anh luôn dùng chiếc khăn nhỏ bé còn đưa cho cô những chiếc khăn to mềm mại, mới mẻ. Còn nữa, những lúc nhà nấu món cá thì cô luôn ăn khúc giữa còn anh thì luôn ăn khúc đầu và khúc đuôi. Anh nói rằng anh thích ăn như vậy. Khi đi bên nhau anh luôn đi bên ngoài, còn cô luôn đi bên tay phải của anh. Cô không hề biết rằng đó là những cử chỉ yêu thương nhất anh dành cho cô. Thời gian trôi qua, lâu dần tình cảm của cô đã bị tê liệt nên cảm thấy những cử chỉ ấy của anh chỉ là tính cách của anh mà thôi. 5 năm trôi qua, cô đã quen với sự yêu thương, sủng ái của anh. Lâu dần thì cô lại thấy chán những điều ấy. Người đàn ông nhỏ nhặt ấy có ý nghĩa gì cơ chứ? Cô bỗng thấy anh sao mà chậm chạp, đờ đẫn đến vậy. Anh chẳng biết lãng mạn là gì, không biết đến phong nhã tài hoa... Vì vậy, cô đã có nhân tình. So với nhân tình của cô thì anh còn thiếu sự nhiệt tình, nóng hổi và hoang dã. Anh thiếu mất sự hư hỏng đầy hấp dẫn đối với phụ nữ. Cũng vì vậy mà cô đã quyết định rời xa anh. Đi du lịch cùng người tình thì cô bỗng thấy so với anh thì người tình của cô sao mà ích kỷ đến thế. Khi ăn cá, anh ta luôn thò đũa gắp lấy khúc giữa, thoạt đầu cô cứ tưởng anh ta gắp cho mình ai ngờ anh ta lại gắp vào bát của anh ta rồi thưởng thức một cách ngon lành. Anh ta chẳng thèm để ý, hỏi han cô một lời. Khi đi leo núi, anh ta cứ leo một mạch chẳng để ý gì đến cô, lại còn than thở cô leo chậm nữa chứ. Anh ta cũng chẳng buồn đeo ba lô giùm cô. Cô nhớ những lúc leo núi cùng chồng thì anh luôn vác cho cô tất cả mọi thứ và còn luôn leo đằng sau để ngắm lưng cô. Anh thường nói với cô rằng: “Lưng em rất đẹp!”. Anh ta mang theo 2 chiếc khăn tắm, một chiếc mới và một chiếc cũ. Khi đi tắm anh ta dứt khoát cầm chiếc khăn mới còn chiếc khăn cũ thì để lại cho cô. Cô ngồi thừ người và chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ chảy dài. 5 năm qua sao mà cô ích kỷ đến như vậy. Tại sao hồi đó cô nghĩ rằng đó là những việc anh ấy phải làm. Hoá ra những gì mà cô cho là cúi đầu và nhường nhịn ấy là tình yêu. Kết thúc chuyến đi du lịch cùng người tình trước dự kiến, cô xách túi về đến cửa nhà thì anh đang đứng đợi ở đó. Cô đề nghị ly hôn và không ngờ là anh đã thu xếp gọn gàng đồ đạc của cô. Trong chiếc túi xách đó có rất nhiều chiếc khăn tắm to, đó là những chiếc khăn tắm màu hồng, màu trắng, màu vàng đẹp đẽ. Anh nói rằng, em đã dùng quen khăn tắm to rồi nên em cứ mang hết đi. Cô cầm một chiếc khăn tắm to lên ôm vào mặt... Lát sau cô ngẩng đầu lên nói: “Sau này chúng ta cùng dùng khăn tắm to anh nhé?”.
    1 like
  27. Thưa chú Thiên Sứ và các bác, các anh chi em trên diễn đàn, Lâu rồi, hôm nay Haiphuong mới có dịp lên diễn đàn. Bây giờ đã là tháng 11, vậy là Haiphuong đã lập topic này để nhờ sự giúp đỡ của bác Thiên Sứ và mọi người đã hơn 6 tháng rồi. Hôm nay vào lại topic thấy các bác, các anh chị em vẫn quan tâm tới Haiphuong như vậy, thực sự Haiphuong rất xúc động. Thực sự Haiphuong không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng của mọi người đối với vợ chồng Haiphuong. Một tháng nay, chồng Haiphuong đang có dấu hiệu tiến triển tốt hơn. Anh ấy đã có thể nhận ra người thân và bạn bè rồi. Anh ấy cũng ăn bằng miệng được nhiều hơn, đã nghe và hiểu được một số câu đơn giản. Tuy nhiên không hiểu sao khoảng 3 ngày trở lại đây, chồng Haiphuong lại có dấu hiệu không tỉnh táo như tuần trước. Haiphuong mong những dấu hiệu xấu này chỉ là tạm thời. Vừa nãy, Haiphuong có đọc đâu đó trên diễn đàn bài viết "Đức năng thắng số", Haiphuong cũng mong rằng số mệnh của vợ chồng Haiphuong sẽ bớt lận đận hơn. Kính thưa chú Thiên Sứ, Hết tháng 12, đầu tháng 1 dương lịch, cháu phải trả nhà cho chủ nhà. Vì một số lý do mà chủ nhà không thể cho vợ chồng cháu thuê lâu hơn được. Gia đình cháu định đưa anh Hải về quê một thời gian. Vậy cháu và gia đình kính nhờ chú xem giúp ngày giờ để đưa chồng cháu về. Cháu và gia đình cảm ơn chú rất nhiều! Khoảng hơn nửa tháng nữa Haiphuong sẽ phải bắt đầu đi làm lại, Haiphuong cũng không thể nghỉ lâu hơn để ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc chồng Haiphuong được nữa. Chặng đường khó khăn mà vợ chồng Haiphuong phải đi tiếp chắc sẽ còn dài lắm. Trên chặng đường này, nhờ tấm lòng của chú Thiên Sứ cùng các bác, các anh chi em _ những người mà Haiphuong chưa từng gặp mặt (trừ chú Thiên Sứ ra) mà Haiphuong cảm thấy đỡ đau khổ, đỡ cô đơn hơn. Định mệnh đã lấy đi của vợ chồng Haiphuong quá nhiều nhưng nhờ có mọi người trên diễn đàn mà định mệnh đã không lấy đi được của Haiphuong niềm tin và hy vọng. Haiphuong xin được cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người! Lần sau lên diễn đàn Haiphuong mong có thể báo tin tốt lành hơn đến mọi người!
    1 like
  28. Vừa nhận được điện thoại của Haiphuong báo tin vui,Haiphuong không có điều kiện lên diễn đàn nhưng không thể đợi lâu hơn được nữa Bờm muốn viết vài dòng chia sẻ niềm vui này cùng các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Thời gian gần đây chồng Haiphuong đã có những phản ứng mang dấu hiệu tích cực của sự hồi phục _Từ 2 tuần nay chồng Haiphuong đã có những phản ứng với những lời nói xung quanh: ví dụ khi Haiphuong nói:” Anh ơi! Anh quay sang trái đi” thì chồng Haiphuong có phản xạ nhẹ quay sang trái,tương tự như vậy khi Haiphuong nói quay sang phải hay nâng đầu lên chồng Haiphuong đều có phản ứng theo lời nói. _Ngày hôm qua,tức ngày 13/10/2010,chồng Haiphuong bắt đầu tập ăn trực tiếp bằng miệng ( từ trước đến giờ chồng Haiphuong vẫn phải ăn qua ống xông) và đến hôm nay là được 2 ngày chồng của Haiphuong đã không cần đến sự hỗ trợ của ống xông mà mỗi lần ăn được gần 1 bát cháo Trong suốt thời gian vừa qua gia đình Haiphuong đã nhận được sự giúp đỡ hết mình của chú Thiên Sứ cũng như sự quan tâm chân thành từ các bác,các cô chú cùng các anh chị em trên diên đàn,nhờ những tình cảm ấm áp đó mà gia đình Haiphuong cũng như bản thân Haiphuong dã có niềm tin và hi vọng một ngày không xa nữa chồng của Haiphuong sẽ hồi phục. Dù cho gia đình Haiphuong không tha thiết gửi lời cảm ơn tới chú Thiên Sứ cùng toàn thể anh chị em trên diễn đàn thì bản thân Bờm cũng muốn gửi tới tất cả mọi người lòng biết ơn sâu sắc nhất vì đã cho Bờm cũng như rất nhiều bạn bè được biết và tin vào tình Người ấm áp trên thế gian này. Nhân đây,Bờm cũng muốn kể với mọi người một chuyện thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất của Bờm cùng gia đình Haiphuong tới chú Thiên Sứ: Cách đây hơn 1 tháng,trong giờ làm việc Bờm có nhận được điện thoại của Haiphuong: Vói giọng như nghẹn lại,Haiphuong nói những câu rời rạc trong điện thoại:” Chú ý từ chối mày ạ,chú ý nói không thể giúp được gì cho anh Hải trong lúc này,nếu như anh Hải tỉnh táo hơn,sức khỏe tốt hơn chú ý sẽ thử,chú ý rất lấy làm tiếc…Tao đã khóc,khóc nhiều lắm,chú nhìn tao ái ngại rồi bỏ ra khỏi phong…Tao không hiểu….”(suốt thời gian từ lúc tai nạn ập đến Haiphuong luôn tìm mọi cách,chỉ nghe nói ở đâu có ai,có thuốc gì,có cách nào… có thể giúp cho chồng Haiphuong tỉnh dậy là Haiphuong sẽ nhờ người tìm và đến năn nỉ nhờ giúp đỡ,và hôm nay Haiphuong đi gặp 1 vị bác sĩ rất có tiếng trong giới y học sau 3,4 lần hẹn)…Cuối cùng Haiphuong chỉ hỏi mình 1 câu rồi cúp điện thoại:” Tại sao cả 1 bác sĩ nổi tiếng như vậy cũng từ chối chữa trị cho anh Hải mà biết là có thể thất bại mà chú Sành ( là cái tên mà Bờm và Haiphuong lén gọi sau lưng chú Thiên Sứ) vần nhận lời giúp không có đến 1 giây do dự?”. Bờm cũng đem thắc mắc đó hỏi chú và nhận được câu trả lời: ‘ Đó là vì sự Nhân Đạo”. Sự Nhân Đạo đó đã đem đến cho những người đau khổ và đang tuyệt vọng kia 1 tia sáng hi vọng. Và đem đến cho chúng ta 1 tình Người ấm áp. Cháu xin cảm ơn chú Thiên Sứ cùng các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Xin kính chúc mọi người sức khỏe và an lành!
    1 like
  29. Mình mới biết diễn đàn này, vào topic này thấy tình cảm của các thành viên chia sẻ, giúp đõ động viên nhau rất chân thành ấm áp. mình không có khả năng giúp đc gì, chỉ biết : Cầu chúc cho vợ chồng bạn haiphuong tai qua nạn khỏi.
    1 like
  30. haiphuong thân mến, mình cũng chỉ vừa mới tham gia diễn đàn và đọc được topic của bạn, mình đã ngồi đọc từng trang trong topic này và đã cảm nhận được rất nhiều rất nhiều giá trị của cuộc sống. Từ TY bạn giành cho chồng, đến tình thương và sự đông cảm mà những con người xa lạ giành cho nhau. Không biết bạn đã từng đọc cuốn "Nếu em không phải một giấc mơ" của nhà văn Marc Levy chưa, đó chỉ là một câu chuyện ngắn nhưng mình thấy ẩn chứa trong đó là niềm tin của con người. Một cô gái hôn mê sâu rất lâu trong bệnh viện, lâu đến mức bệnh viện và cả mẹ của cô gái đó đã quyết định ngừng chăm sóc và trao cho cô một cái chết nhẹ nhàng nhất, nhưng cố một chàng trai đến thuê trọ ở nhà cũ của cô gái và đã gặp tiếp xúc được với linh hồn cô gái đó, chính anh ta đã phải cướp thể xác còn đang thở bằng máy của cô gái đi để ngăn không cho BV dừng chăm sóc. Điều kỳ diệu đã xảy ra và sau đó cô ta đã tỉnh ... Cụ thể của câu chuyện mình không muốn nói thêm nhưng mình thấy ở đây là giá trị lớn lao của niềm tin và sự kiên trì. Nên bạn haiphuong hãy cố gắng giữ niềm tin nhé. Những tâm sự của mình không chỉ là sách vở và các câu truyện. Chuyện từ chính gia đình mình này. Ngày 20 tháng chạp năm 2005, bố mình cũng đã bị tai nạn, cũng bị chấn thương sọ não, bố mình đã vào viện trong tình trạnh phải nói là 99% là không thể sống được, các bác sỹ cũng đã nói với gia đình sẵn sàng chuẩn bị tinh thần (và thực sự gia đình mình, mình anh chị em, mẹ và bác ruột cũng đã ngồi họp và chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất). Nhưng ngày qua ngày, niềm hy vọng của cả nhà đã dần được nhen nhóm, hơn 2 tháng liền bố nằm hôn mê sâu trong khoa Ngoại BV SaintPaul thở bằng máy, 1 tháng nằm dịch vụ tiếp ở viện bắt đầu không cần máy thở. Sau đó bố được viện cho về nhà chăm sóc... dần dần dần dần, tình hình tốt lên dần, bố bắt đầu mở được mắt, bắt đầu cử động được, rồi bắt đầu ăn được bằng đường miệng... Ngày qua ngày phải tầm 6-8 tháng bố mình mới bắt đầu có ý thức và cử động chân tay được. Cũng nhờ ơn trời ... nhờ phúc đức gia đình mình chăng mà giờ đây bố đã gần như bình phục đến mức tốt nhất có thể, hiện giờ bố vẫn chưa tự đi được, trong nhà thì phải bám tường hoặc chống gậy và phải có người dắt đi kèm mới có thể đi lại bên ngoài được. Nhưng bộ não thì không thể bình phục được, trí nhớ vẫn còn nhưng giờ đầu óc không được minh mẫn, cứ như trẻ con ý... nhiều lúc thấy vui vui vì bố cứ hồn nhiên chẳng lo nghĩ gì cả nhưng có khi lại thấy buồn. Có lẽ mình cũng đã kể quá nhiều về hoàn cảnh của mình, nhưng mong rằng nó sẽ mang lại cho bạn haiphuong sự yên tâm và niềm tin vào tình trạng của chồng bạn. Hãy giữ thật vững niềm tin bạn nhé. Một ngày nào đó bạn sẽ được hạnh phúc.
    1 like
  31. Đọc topic của em chị thật sự cảm động vì cái tình mà vợ dành cho chồng và mọi người trên diễn đàn này dành cho em. Chị thật sự khâm phục em, tình yêu mà em dành cho chồng em và tình cảm của mọi người dành cho vợ chồng em. Hãy cố gắng lên em nhé! Cầu chúc cho chồng em sớm bình phục. Em hãy tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ đón vợ chồng em. Nam mô A di đà Phật! Nam mô Quán thế âm Bồ tát!
    1 like
  32. Mình thì không tín theo nghĩa tâm linh nhưng về góc độ niềm tin con người thì mình tin. Bạn nên luôn trò chuyện cùng anh ấy và truyền cho anh ấy niềm tin vào việc anh ấy chắc chắn hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Hãy để niềm tin của bạn lan tỏa đến anh ấy. Mình không biết niềm tin của bạn lớn đến mức nào nhưng những gì bạn thực hiện đủ biết sự mong đợi của bạn lớn ra sao. Hãy có niềm tin nhé. Niềm tin càng vững chắc thì hiện thực sẽ sớm đến với bạn. Có rất nhiều lúc thành hay bại là đến từ nơi niềm tin của chính người đó. Ở đây là bạn và anh ấy. Mong mọi điều tốt lành đến Gia đình bạn cùng những Ân nhân trên http://www.lyhocdongphuong.org.vn
    1 like
  33. cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình chị...
    1 like
  34. Mong chong va gia dinh chi binh an...chac han moi viec se tot dep...
    1 like
  35. lâu không thấy chị Haiphuong, không biết tình hình chồng chị thế nào rồi? Chúc cho gia đình chị chóng tai qua nạn khỏi.
    1 like
  36. 1 like
  37. 1 like
  38. Chúc chị và gia đình sẽ có những ngày bình yên trở lại :)
    1 like
  39. 1 like
  40. Chúc mừng gia đình chị Haiphuong , chúc mọi điều tốt lành cho gia đình chị :D mong chú Thiên Sứ có thể giúp được nhiều người hơn nữa bằng phong thủy Lạc Việt :D
    1 like
  41. Xin báo tin vui với chú Thiên Sứ và các bạn có tấm lòng quan tâm:(do Hải Phương đang cùng chồng ở nhà trọ gần bệnh viện không có mạng internet nên Trang Bờm mạn phép thay mặt Hải Phương báo tin vui tới mọi người) Chồng của Hải Phương đã về nhà trọ ở khu Cầu Diễn vào lúc 11h ngày 12 tháng 5 âm lịch sau rất nhiều lần cố nài nỉ các bác sĩ được ở lại bệnh viện theo lời khuyên của chú Thiên Sứ. Chiều hôm nay ngày 16/05 âm lịch Trang Bờm có ghé qua thăm 2 vợ chồng Hải Phương và đã thấy được những tiến triển rất đáng mừng của chồng Hải Phương,cụ thể là: *Khi Trang Bờm nói chuyện với anh Hải(cho phép Trang Bờm gọi là anh Hải cho tiện:P) thì thấy anh có biểu hiện như cố muốn ngồi dạy,tay của anh Hải đã có thể duỗi thẳng(trước khi về nhà thì tay của anh Hải vẫn còn co quắp tỳ lên ngực). *Hiện tại chồng của Hải Phương đã có thể uống nước bằng miệng(trước đây là toàn bộ thức ăn và nước uống được cho trực tiếp vào ống thông thẳng với dạ dày qua mũi). *Khi Hải Phương huơ huơ tay trước mặt chồng thì mắt anh có phản xạ liếc theo tay của Hải Phương(trước đây mắt anh có mở nhưng rất vô hồn,khi có vật lạ hay bàn tay huơ huơ trước mặt đều không có phản xạ nào). *Hải Phương cũng có nói với Trang Bờm là từ hôm về nhà trọ( căn nhà được chú Thiên Sứ giúp sửa lại phong thủy từ hồi tháng 3 âm lịch) anh Hải sức khỏe có tiến triển tốt hơn rất nhiều,phản xạ cũng nhanh nhẹn hơn. ....................... Bản thân Hải Phương trước khi sửa phong thủy nhà và ngôi mộ cụ của chồng khi đi khám định kỳ bác sĩ có nói là xương không liền và khả năng phải mổ lại là rất cao.Nhưng sau khi sửa nhà và mộ xong Hải Phương có đi khám lại theo định kỳ thì bác sĩ đã có kết luận khác:chân của Hải Phương chỉ hồi phục hơi chậm thôi còn xương đang liền lại và hoàn toàn không cần phải phẫu thuật lại :wub: ,hi hi.Kỳ diệu quá!!!Không biết là do bác sĩ chuẩn nhầm hay là Phong Thủy Lạc Việt tạo nên kỳ tích :D (Bờm thì Bờm rất tin là do Phong Thủy Lạc Việt quá kỳ diệu và nền văn hiến Lạc Việt là muôn năm :D .Cơ mà khoa học mà đại diện là các lương y áo trắng thì sai làm sao được nhẩy) :D . Hôm nay Trang Bờm cũng có mang tấm hình ngôi mộ sau khi sửa xong của nhà Hải Phương trình chú Thiên Sứ coi :D ,mặc dù có 1 số chỗ sửa không được như ý chú Thiên Sứ nhưng vốn là người 12 phải(chứ không phải là 3 phải nữa) :D nên chú Thiên Sứ vẫn: OK. :P Do vội về nên Bờm chưa chụp được hình của vợ chồng Hải Phương để đưa lên chia vui với cả nhà,Bờm xin tự phạt mình 1 ly :D .Hứa lần sau sẽ có để mọi người cùng chung vui với gia đình Hải Phương. Gia đình Hải Phương thông qua Trang Bờm muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến chú Thiên Sứ cũng như anh chị em đã quan tâm tới sức khỏe của gia đình Hải Phương.( Khi Trang Bờm đã xuống đến cầu thang để ra về vì đã muộn mà mẹ chồng và bố chồng của Hải Phương vẫn đi theo cầm tay và nói với Bờm là tối nay đến gặp chú Thiên Sứ thì nói cả nhà biết ơn chú lắm lắm và tha thiết mời chú về nhà chơi :wub: ). Bản thân Bờm do thời gian vừa rồi may mắn vì thất nghiệp nên được theo chú Thiên Sứ đi sửa phong thủy nhà cũng như mộ cho nhà Hải Phương cũng thấy vô cùng cảm kích trước tấm lòng và sự giúp đỡ của chú Thiên Sứ với gia đình Hải Phương mà chỉ bởi 1 lời kêu cứu thảm thiết trong lúc tuyệt vọng của Hải Phương:" Xin chú Thiên Sứ hãy cứu chồng cháu!).Cảm kích trước tấm lòng của chú Thiên Sứ,vào đọc Topic này hàng ngày với những lời chia sẻ của những người bạn tôi càng cảm thấy có niềm tin và hi vọng vào những tình cảm của con người trên đời này là có thực,nó hiện hữu giữa cả những người cách nhau cả ngàn,cả vạn km,có khi là cả nửa vòng trái đất...Quá phấn khích với những tiến triển về sức khỏe của vợ chồng bạn mà Bờm đã viết những lời này như 1 lời tri ân tới tất cả mọi người. Xin được 1 lần nữa gửi tới các bạn lời cảm ơn sâu sắc không chỉ vì đã sát cánh cùng vợ chồng bạn Bờm suốt thời gian qua mà còn cho Bờm thấy 1 niềm tin yêu hơn vào cuộc sống và những con người xa lạ.Chúc mọi người sức khỏe và bình an!
    1 like
  42. Biết bao cảm xúc khi đọc topic này, cầu mong vợ chồng bạn sớm được hồi phục
    1 like
  43. Thưa chú Thiên Sứ, các bác và các anh chị em trên diễn đàn, Nhà cháu đã hoàn tất việc sửa lại mộ như chú Thiên Sứ đã hướng dẫn vào ngày 30/5. Một số chi tiết không được tốt lắm về phong thuỷ của nhà chồng cháu cũng đã được sửa lại. Giờ cháu và gia đình đang hi vọng và mong chờ tin tốt lành sẽ đến với chồng cháu. Cũng mong là trong gia đình sẽ không có ai gặp phải tai nạn nữa. Cháu xin cám ơn chú Thiên Sứ rất nhiều! Cám ơn các bác và các anh chị em trên diễn đàn! Mong là không lâu nữa cháu sẽ được chia sẻ tin tốt lành với tất cả mọi người! Cháu cũng mong các bác, các anh chị trên diễn đàn tiếp tục chỉ dạy cho cháu!
    1 like
  44. Chào bạn, Không biết tới hôm nay chồng của bạn thế nào, có chuyển biến gì không. Tôi thi thoảng vào đây, tình cờ mới đọc được bài này của bạn. Tôi cũng đã xem qua các dữ liệu bạn cho nên cũng có vài ý như sau: 1. Ngày cưới của bạn sau mà xấu vậy. Phạm nhằm ngày nguyệt phá, Bạch hổ nhập trung, Tử biệt và vãng vong. Một số sao xấu nếu phạm nhằm không có cát tinh nào hóa giải được (thuật xem ngày), nhanh thì 3 ngày, chậm thì 100 ngày có thể có việc xấu (Không biết các đôi lấy 9h ngày 9-9-2009 để cưới hỏi thì giờ đây sao nhỉ? Tỷ lệ gặp việc không hay là bao nhiêu? kể ra thống kế được để kiểm chứng thì hay nhỉ). 2. Nhà của hai vợ chồng bạn ở thấy sát khí lớn quá. Bếp chắc là không ổn, có thể bị thủy tranh. Phía phải trái (thanh long bạch hổ) nhiều sát khí, có thể có cây cột điện hoặc đại loại hình khí rất xấu. 3. Mộ tổ khoảng 5 đời nhà chồng bạn hình như phía bên phải có thể đã bị đào hổ để chất thải, hoặc đại loại là chỗ đó bị ô nhiễm nặng. Phía trái đất tan lở, bị đào bới nhiều, trước mặt vẫn còn đẹp (bạn thử xem xét lại rồi cho biết tin nhé? tôi muốn kiểm chứng xem đúng sai thế nào để có cách hóa giải nếu có thể). 4. Có thể thử các cách dưới đây Chồng bạn coi như đã qua thời kỳ nguy kịch, thời kỳ cấp, chuyển sang trạng thái hôn mê, đây cũng là thời kỳ não bộ đang cố gắng sửa chữa những phần đã bị tổn thương. Nếu sửa tốt thì việc tỉnh lại là đương nhiên, bằng không thì có thể luôn ở trạng thái hôn mê như vậy. Trên thế giới cũng đã có trường hợp hôn mê sâu rất lâu nhưng rồi điều thần kỳ đã đến, họ đã tỉnh lại. Giai đoạn này cần tìm các biện pháp đánh thức não bộ để có thể giúp hồi phục nhanh, có thể tỉnh lại trong một ngày đẹp tời nào đó. Tôi nghĩ bạn nên làm: - Hàng ngày hãy ngồi cạnh anh ấy, nắm tay anh ấy và thì thầm nói chuyện. Bạn có thể nói bết cứ thứ gì bạn muốn với lòng chân thành,.... Điều quan trọng là bạn phải luôn nghĩ anh ấy đang lắng nghe những điều bạn nói. - Bạn hãy xoa bóp toàn bộ bàn chân cho anh ấy, hãy day nhẹ nhẹ huyệt Túc Tam Lý ở dưới đầu gối, (nặn bóp cả chân tay càng tốt), day nhẹ các ngón tay, đầu ngón tay, bàn tay. - Việc này tôi sắp bày ra, nếu bạn tin thì làm, không tin thì thôi. Bạn hãy chọn một list số điện thoại có đuôi là 741 rồi đưa lên đây tôi chọn giúp 1 số. Khi có số rồi, bạn hãy lắp vào máy rồi đặt vào tay chồng bạn, đưa lên gần đầu (gần thôi nhé) sau đó bạn hãy lấy một máy khác gọi cho số này. Để cho chuông và rung khoảng 6 hoặc 10 lần, tiếp theo bạn hãy bấm nút nghe và nói chuyện với chồng bạn trong thời gian khoảng 1 phút. Cách này thú thực tôi chưa thử bao giờ. Theo tôi nó sẽ có 2 trường hợp, một là xấu hai là rất tốt. Bởi vì mỗi một số, sóng điện thoại mang một trường năng lượng tốt xấu khác nhau, sẽ tác động tốt xấu đến người dùng (theo kinh nghiệm vài năm thử nghiệm). Tuy nhiên, đó chỉ là với người bình thường, với bộ não khoẻ mạnh, chứ nếu là bộ não bị tổn thương thì không ai dám chắc được. Nhưng nếu não ở giai đoạn ổn định thì không ngại, sóng điện thoại mang trường tốt có thể đánh thức não bộ tốt hơn. Bạn hãy cân nhắc trường hợp này thật cẩn thận vì đây có thể là một canh bạc cuộc đời. Và bạn cũng có thể thử ở mức độ nhất định nếu thấy tốt thì chơi tiếp, nếu không tốt thì thôi (cần theo dõi chi tiết). Hãy cần thận, và cân nhắc trước khi thực hiện. Vài lời với bạn. Chúc chồng bạn chóng bình phục, chúc cho hạnh phúc đến với gia đình bạn. Trân trọng Laido
    1 like
  45. Kính gửi các bác và các anh chị trên diễn đàn, Hôm nay là ngày 25/5, là ngày có thể chồng cháu sẽ có tin tốt lành theo bác Hà Uyên dự đoán. Bây giờ là 10:25 phút sáng. Cháu hi vọng trong ngày hôm nay chồng cháu sẽ có biểu hiện tốt hơn. Cháu sẽ báo tin cho mọi người nếu chồng cháu có biểu hiện gì tốt lên. Tuần trước ngày 20/5, chú Thiên Sứ ra Hà nội công tác. Mặc dù rất bận nhưng chú đã về quê chồng cháu ở Hà Tây. Chú đã tìm ra nguyên nhân tại sao chồng cháu lại bị nặng như vậy. Vài dòng vắn tắt cháu xin được chia sẻ với các bác và các anh chị em trên diễn đàn. Vì cháu không am hiểu lắm về lĩnh vực này nên xin được kể lại theo những gì ghi chép được. 1. Kiểm tra phong thuỷ - Nhà hướng Đinh, toạ quý -->phúc đức trạch, hợp với tuổi bố chồng cháu là Đinh Dậu - Tuổi của mọi người trong gia đình hợp nhau - Phong thuỷ chung ngôi nhà: Minh đường tụ thuỷ ---> có lộc - Nhà cháu mới làm thêm hai phòng theo hướng tây --> bạch hổ nhô cao --> con trai tốt. Tuy nhiên cấu trúc cầu thang vô khí nên ai ở trên phòng đó thì ít khi ở nhà. Đúng là từ khi xây nhà xong công việc của chồng cháu rất tốt, được tăng chức, tăng lương nhưng cũng vì thế mà rất bận nên ít khi chúng cháu về nhà. Về cách bài trí trong nhà, nhà cháu cũng phạm những lỗi nhỏ nhưng theo chú cũng không thể gây ra tai nạn nặng như vậy được. Vì thế lý do không phải là do phong thuỷ. 2. Kiểm tra cảm xạ Chú kiểm tra thấy trong nhà âm khí vượng, bế khí. Sau đó bố mẹ cháu có xác nhận nền nhà trước kia là ao trồng rau, khi lấp đi để xây nhà cũng không cũng lễ gì cả. Tuy nhiên âm khí này cũng không phải là quá xấu, không thể gây tai hoạ được. Chú Thiên Sứ cũng đã chỉ cho gia đình cháu cách hoá giải. 3. Kiểm tra mộ phần Theo chú Thiên Sứ kiểm tra thì vấn đề là do mộ của cụ nội (tức cụ thân sinh ra ông nội cháu). Đặc điểm của ngôi mộ như sau: ngôi mộ tròn, nằm ở trong một cái ao. Vào khoảng thời gian trước khi chúng cháu cưới người ta có đắp một con đường chạy ngay gần mộ. Hướng của con đường đâm vào 1/3 mộ. Người ta cũng xây kè xung quanh ao, góc nhọn của bờ kè đâm vào 2/3 mộ. Cả bờ kè và con đường đều cao hơn hẳn ngôi mộ. Thực ra từ ngày chúng cháu cưới cả nhà em đều gặp tai nạn nhưng chỉ có vợ chồng cháu là nặng nhất. Đầu tiên là cậu em con nhà chú bị tai nạn xe máy khá nặng phải nằm viện.Sau đó là mẹ chồng cháu phải đi viện mổ khối u ở cổ, tiếp đó chị gái chồng và em trai chồng đều bị tai nạn xe máy nhưng cũng không nặng lắm, chỉ phải nghỉ làm ít ngày. Vào ngày vợ chồng cháu bị tai nạn, bố chồng cũng bị ngã từ trên bể nước xuống nhưng may mắn không làm sau. Sau khi vợ chồng cháu bị tai nạn thì bà nội bị ngã gãy tay, ông nội tái phát bệnh đau dạ dày giờ sức khoẻ rất yếu. Hai tuần trước chú (em trai bố chồng) bị ngã xe máy cũng bị trấy xước nhẹ. Chú Thiên Sứ đã chỉ cách hoá giải cho gia đình cháu. Ngày 15 âm lịch tháng này nhà em sẽ bắt đầu làm. Cả gia đình cháu đều cầu mong mọi việc sẽ bình an. Hôm nay là ngày thứ 106 kể từ khi chúng cháu bị tai nạn. Chồng cháu đã qua cơn nguy hiểm nhưng không biết có thể tỉnh lại không. Giờ bác sĩ cũng không thể điều trị gì thêm cho chồng cháu cả, tất cả đều mong chờ vào sự may mắn và phúc đức của gia đình. Sự giúp đỡ của chú Thiên Sứ và mọi người thực sự là hi vọng cuối cùng của gia đình cháu. Khi nào chồng cháu có tiến triển tốt hơn cháu sẽ chia sẻ với mọi người. Mong các bác, các anh chị có điều gì có thể giúp được chồng cháu xin cho cháu biết. Từ đáy lòng, cháu xin được cám ơn tấm lòng của chú Thiên Sứ với vợ chồng cháu! Cháu cũng xin cám ơn bác Hà Uyên, các bác và các anh chị trên diễn đàn! Cháu mong tiếp tục nhận được sự chỉ dạy của tất cả mọi người.
    1 like
  46. Chị Haiphuong thân mến. Em thật sự rất xúc động khi đọc topic này của chị, hãy cố gắng lên chị nhé,hãy giữ vững niềm tin và em tin rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị. Và em cũng cảm ơn các bác, các anh chị và các bạn trong diễn đàn, tình cảm và sự quan tâm của mọi người giành cho chị Haiphuong thực sự làm em cảm động và thức tỉnh. Em thấy yêu và trân trọng cuộc sống hơn rất nhiều. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta, yêu mọi người nhiều lắm.:x
    1 like
  47. Tôi cũng chỉ là một bạn đọc trên diễn đàn này. Nay đọc được câu chuyện của bạn, tôi cũng không biết có thể giúp gì được cho bạn và gia đình. Thành tâm xin cầu chúc cho chồng bạn sớm tai qua nạn khỏi!!!
    1 like
  48. Gửi Haiphuong, Mình ko biết về LHDP, chỉ biết chia sẻ với bạn. Nắm tay bạn thật chặt, cầu mong bạn và gia đình vững lòng và được nhiều ơn phúc lành. Bạn ơi, cách đây khoảng 12 năm, ba của mình trên đường đi công tác đã bị 1 xe máy chở hàng cồng kềnh vướng vào tay lái và kéo lê ba mình trên 1 đoạn dài. Mình còn nhớ lúc đó là ngay ngày khai giảng năm học mới của mình. Ngay lúc đó, vào đúng giờ phút đó (sau này công an lập biên bản nên mình biết chính xác giờ), mình đang đứng tại sân trường mà thấy rõ ràng cảnh ba mình bị té ngã xuống đường. Mình đã gần như khóc thét lên. Bạn biết ko, mấy tháng trời.....cả nhà mình bàng hoàng và đau đớn. Nhưng rồi khi bác sĩ nói phải thấy dịch trong tủy ở lưng của ba để xét nghiệm tình trạng của ba thế nào...Thì bạn biết ko, kỳ tích đã xãy ra....Thật sự đã xảy ra! Đến cả bác sĩ cũng phải sửng sốt vì tiến triển bệnh của ba mình. Đang còn rất ko ổn mà giờ đã cho kết quả vô cùng bất ngờ....Bác sĩ nói là trong 100 người thì chỉ có 1 trường hợp thức dậy. Nhưng thức dậy có tỉnh táo hay ko còn là 1 chuyện khác nữa. Bạn ơi, trong suốt mấy tháng đó...ko lúc nào mình để niềm tin lạc mất trong lòng. Mình luôn luôn...và luôn luôn tin là ba sẽ qua được khỏi. Dù cho ngay lúc tình trạng tồi tệ nhất, ngay lúc bác sĩ lắc đầu...mình vẫn tin. Mình đã cầu nguyện, cầu nguy6e5n và cầu nguyện. Và cái ngày ba lần đầu mở mắt ra lại, ba đã biết chính xác để nói "con gái của ba" trong từng câu chữ bập bẹ. GIờ đã là 12 năm hơn, trí não ba mình vẫn rất bình thường. Ba vẫn đi làm và sống bình thường. CHỉ thỉnh thoảng vào lúc trời nóng, đầu ba chỉ bị đau đau mà thôi.... Haiphuong ơi, mình kể chuyệ nnày vớ ibạn, chỉ mong có 1 điều. Bạn hãy giữ vững niềm tin, hãy làm hế tmình có thể. Hãy nói chuyện với chồng của bạn. Lúc này là lúc, anh ấy đang phải chiến đấu giữa lằn ranh mong manh. Giữ vững niềm tin và cầu nguyện bạn nhé. CHú Thiên Sứ kính, Qua đây lại thêm 1 lần nữa, cháu nghiêng mình cảm phục Chú. Cảm phục cái tâm vì người của Chú. Xin nguyện cầu cho chú và gia đình luôn được mạnh khỏe và tâm an lành cùng vạn sự như ý. Kính
    1 like
  49. cầu mong anh chị sớm bình phục...,đừng quá lo lắng nha chị, mọi ng ở bên cạnh chị mà.. @ bác Thiên Sứ: bác đúng là "thiên sứ"...cầu chúc bác sức khỏe để giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ, cháu thực sự cảm phục..
    1 like
  50. Kính gửi các cô chú cùng các anh chị trên diễn đàn, Cháu và gia đình cảm ơn cô chú và anh chị rất nhiều vì đã giúp đỡ và động viên gia đình cháu trong lúc khó khăn này. Những lời mọi người mách bảo trên diễn đàn cháu sẽ cố gắng thực hiện để cầu mong điều tốt lành sẽ đến với chồng cháu. Cháu và gia đình thực sự rất cảm động vì lần đi công tác ra Hà Nội vừa rồi, chú Thiên Sứ đã đến tận bệnh viện thăm chồng cháu và đến nhà thuê của vợ chồng cháu để sửa lại phong thủy. Chú Thiên Sứ đã khẳng định chồng cháu sẽ không chết và có khả năng hồi phục. Trải qua những ngày tháng vật lộn vô cùng đau đớn trong bệnh viện, dù vẫn chưa biết thực sự tương lai có được như mong đợi hay không nhưng gia đình cháu cũng đã có điều để mà tin tưởng và hi vọng. Cháu cũng đang thực hiện những lời chú Thiên Sứ chỉ bảo và hi vọng những điều này sẽ cứu được chồng cháu qua cơn vận hạn này. Cách đây khoảng 1 tuần bệnh viện có chụp CT lại vùng não bị tổn thương của chồng cháu và cho biết phần dịch trong não đã gần tan hết, tuy nhiên bác sĩ cũng không có kết luận gì về khả năng hồi tỉnh. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây mắt anh ấy có vẻ trong hơn chứ không còn mờ đục như trước. Mong các cô chú và anh chị trên diễn đàn nếu có cách gì xin hãy tiếp tục giúp cháu, để cứu được chồng, cháu không ngại vất vả ,khó khăn... Khi nào chồng cháu có tiến triển mới cháu sẽ thông báo chia sẻ với mọi người. To: Chú Thiên Sứ, Cháu và gia đình không biết nói lời nào để cảm ơn chú! Cầu mong chú luôn luôn được khỏe mạnh để cứu giúp những người gặp phải bất hạnh khó khăn!
    1 like