-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 05/01/2011 in all areas
-
Lịch Sử Cần Sự Thật
Việt Thường and 2 others liked a post in a topic by Vo Truoc
Ở đây tôi thấy có một sự hiểu nhầm nào đó! Du Ca viết: Mong rằng đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Giao lưu, học hỏi lẫn nhau thì quá tốt chứ có gì xấu đâu.Du Ca viết: Về mặt con người sinh học thì đúng là cả nhân loại này cùng một gốc mà ra. Nhưng chúng ta đang nói về dân tộc chứ không phải về con người sinh học. Hai cái đó khác nhau về chất. Khi nói "Thằng anh ăn mỳ thằng em ăn cơm" là muốn nói rằng cơ sở kinh tế xã hội hình thành nên dân tộc Việt từ thời xa xưa với các đặc trưng cơ bản của nó là xã hội định canh định cư với nền nông nghiệp lúa nước trên một vùng địa lý tương ứng khác hẳn với xã hội du mục chăn nuôi gia súc với nền nông nghiệp khô trồng lúa mạch, kê, ngô,... của dân tộc Hán. Hai dân tộc này (Việt, Hán) được hình thành độc lập với nhau, tách biệt nhau hoàn toàn, không cùng một gốc và do đó văn hóa cũng khác nhau thì "anh, em" thế nào được! . Tuy nhiên, sau này giao lưu, cạnh tranh, đáng nhau, hợp tác, ... thì là chuyện bình thường như các dân tộc khác thôi. Việc xác định dân tộc không phụ thuộc vào biên giới quốc gia. Mỗi dân tộc đều hình thành trên một khu vực địa lý nhất định, sau đó các dân tộc sinh sống xen kẽ nhau nhưng vẫn phân biệt được khá rõ ràng giữa họ. Quan điểm cho rằng Việt từ Hán mà ra khá nguy hiểm bởi vì nó không phải là chân lý, đồng thời nó cản trở con đường tìm về cội nguồn văn hóa, cội nguồn dân tộc - cái gốc phục hưng nước nhà. Do đó, Du Ca cũng nên hiểu tại sao đôi khi có người trình bày vấn đề gay gắt, gây sự hiểu nhầm.3 likes -
3 likes
-
Năm tới là 1 năm ;công việc làm ăn thát bát ,thu hoạch kém ; sức khỏe mẹ kém hay đau yếu ,tình cảm cô đơn trống vắng / tháng 1 âl , tiêu hao tiền bạc nhiều hay thu hoạch kém ,coi chừng bị xe cộ quẹt hay tẽ xe ngã cộ ... , tháng 02 âl mong tin người bạn từ xa nhưng thất vọng ,tháng 03 âl ,tình cảm có sự mâu thuẫn với bạn gái ,hay có sự không vui với người em gái trong nhà .3 likes
-
La Kinh Ung Dung Viet-han
longtri and one other liked a post in a topic by khacquang
Xin chào! ACE trên diễn đàn. Được rảnh vài ngày nên tôi tranh thủ lập trình phần mềm la kinh bằng Microsoft Office Access. Nay đã xong phiên bản la kinh ứng dụng Việt - Hán tôi đem lên trên diễn đàn, nếu có gì sai sót mong ACE góp ý thêm. Tải về và giải nén ra dùng. Tải về : http://www.mediafire.com/?ag99fys5956zh132 likes -
Quan lộ bình thường ,không có gì hiển hách ,ít khi nào làm được 1 nơi lâu bền ,nếu làm nơi nào lâu thì cũng phải bị thay ban đổi ngành thường ,nên chuyên về ngân hàng hay tài chính / số có tay cầm của ,tiền bạc cũng dễ kiếm hay gặp người giúp về tiền bạc , nhưng cũng dễ bị ham nghiện cờ bạc hay cà độ / thê cung ; vợ chồng lấy nhau rất dễ dàng nhưng không lâu xung khắc không sinh ly cũng tử biệt ,lấy người phương xa hay lập gia đình ở nơi xa . số nầy nên lập nghiệp phuơng xa hay xa xứ mà ẩn thân may ra mới sống thọ ,trong người phải mang ám tật mới sống lâu /mệnh VCD đà la độc thủ tại Tỵ , có thể thành 1 tay đại gian hùng hay 1 tay đại gian đại ác ,năm tới hạn sẽ có tang hay bản thân sẽ mắc bệnh nặng cần mỗ xẻ ,có thể gặp tai nạn lớn về xe cộ mà gây ra tàn tật . Trong thập niên từ 23t>32t đại hạn nầy rất xấu nên tu thân làm thiện nếu không đi gặp ông bà sớm .2 likes
-
Tôi có cảm nhận nghiệp chướng là có thật. Và tính nhân quả là điều không sai. Nhưng có điều tôi không thể coi đây là một lý thuyết mà chỉ là một cảm nhận qua những gì tôi đã nhận thấy trong cuộc đời tối. Tôi kể những câu chuyện này là những gì tôi đã trải qua và chứng nghiệm bằng chính cuộc đời mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ.1 like
-
Tướng Mạo
Sói.Trắng liked a post in a topic by Lốc Cốc Tử
Phần tiếp theo . . . TƯỚNG MẠO 10 _ BỘ RÂU : * Râu dài như tơ : Là người phong lưu , vinh hiển .nhàn hạ . * Râu tốt , cắt lại mau dài : Về già mới nhàn hạ . * Râu sáng ánh như bạc : Người này sớm thành đạt . * Râu cứng như mác : có quyền cao chức trọng . * Râu tía , lông mày hinh lưỡi kiếm cộng với tiếng nói như chuông , thần cốt thanh kỳ : Người này có biểu hiện của sự thành đạt , chức tước cao về nghành quân chính . *Râu xoắn chôn ốc : Người thông minh , khoáng đạt . * Râu rậm mày thưa hoặc ngược lại mày rậm râu thưa : Không tốt . CHÚ Ý : 10 điều kỵ về bộ râu : _ Râu mọc dài không đúng chỗ ( Cổ , má . .). _ Không có râu ở nhân trung . _ Lông mũi thò ra tiếp với ria ( Vận khó hanh thông ) _ Râu phủ xuống miệng : bất đắc chí , khó làm ăn . _ Râu nhiều ria ít : Bôn ba , lao khổ . _ Râu rậm phủ cả xuống kín yết hầu : Người thô tục , đói khổ . _ Râu rẽ ra như đuôi chim : Người này hay gặp tai nạn . _ Râu mọc ngược cộng vối chân mày xoắn : Người hung ác . _ Râu vàng khè , khô khan : lắm bệnh , nhiều tật . _ Râu đỏ như bị cháy : Dễ bị cô độc . 11 _ PHÁP LỆNH Pháp lệnh hay còn có tên gọi khác đôn giản là Râu Thịt . Đó là một đường hằn bắt đầu từ hai cánh mũi kéo vòng cung xuống hai bên khóe miệng , có thể còn xuống nữa hai bên cằm . Vì Lốc Cốc Tử tôi “rất khiêm tốn “ về sử dụng máy vi tính, cho nên đành vẽ và viết ra giấy. Mong quý độc giả bỏ quá cho. PHẦN BA TƯỚNG PHỤ NỮ A- TƯỚNG QUÝ NHÂN . Đầu ngăy ngắn, trán tròn và rộng . Tóc đen va mượt . Mắt trong sáng lông mày thanh tú kéo dài đến cuối đuôi mắt . Quyền cốt bằng phẳng không nhô cao . Tai đầy đủ thành quách. Nhân trung rõ rệt . Răng trắng , môi hồng . Ngón tay nhỏ dài thuôn . Lúc nói , nhìn, đi, đứng , ngồi . . .mỗi cử chỉ đều dứt khoát , rõ ràng không bao giờ tất tưởi hoặc lả lơi . Thái độ cẩn trọng là tốt nhất , đẹp hay xấu là phụ . Có được những điểm trên là là điều lý tưởng đối với đàn bà . A_ TƯỚNG PHÚC HẬU . Người phụ nữ có tướng phúc hậu là người có đôi mắt sáng và dài thần thanh tú, không lộ thần .Hai tai như ép vào đầu đầy đận . Hai cánh mũi phân minh . Nhân trung dài hơi sâu . Địa các nở . Gò má rộng . Góc miệng triều thượng ( hơi nhếch lên ). Đôi bàn tay hồng nhuận . Cổ tròn . lưng đầy .Thân thể tương đối mập mạp ( Không nên nhầm lẫn với béo phì ) Đó là người phụ nữ phúc hậu và giầu có . Nhưng đang mập mạp mà tự nhiên gầy đi ( Không do bệnh tật ) thì phải đề phòng vì đó là trệu chứng sẽ mất của trong những ngày tới . C _ TƯỚNG TRINH TIẾT : Người phụ nữ có tướng trinh tiết là người có cặp mắt hai lòng đen và lòng trắng phân minh. Cái mũi đày đặn mà ngay ngắn . Tai đầy đặn . Khi cười không lơi lả . Dáng đi thong thả , bước nhẹ , thân thể ngay ngắn . tính tình nhu thuận . tiếng nói nhẹ và dễ nghe . D_ TƯỚNG KHÔNG BIẾT CAI QUẢN GIA ĐÌNH . _ Nói rụt rè như có gì mắc trong cổ họng . _ Đầu hai chân mày giao nhau. _ Sống mũi bẹt . _ Sơn căn gẫy , nói năng hàm hồ . _ Ham chơi , ham đánh bạc , hay tụ tập để mục đích “ Buôn Dưa Lê “. _ Cặp mắt lúc nào cũng như khiếp sợ . E _ TƯỚNG KHẮC PHU . - Tóc cứng cuốn rối , tóc khô hay hay vàng ệch . Lúc thiếu thời mà tóc đã rụng . - Trán dài hoặc vuông mà hẹp, trán lệch hay trán có xoáy. Trán có 3 vệt ngang chạy dài hoặc có vết dọc chạy giữa thiên trung .Trán bóng, cặp lông mày lớn . - Cặp lông mày lớn , mi thưa lông mi dựng ngược . phần cốt ở chân mày gồ cao . - Mắt đỏ , mắt vàng ,mắt cực lớn , mắt rất tròn , mắt ốc nhồi . Mắt bốn phía có lông mi trắng. - Mắt hình tam giác , da thịt quanh mắt khô . - Mũi bẹp dí , sống mũi gẫy khúc . Sơn căn có nốt ruồi . - Môi cong răng lộ , miệng rúm . - Bàn tay cực lớn , mặt vênh , xương thô . - Tiếng nói như đàn ông . - Quyền ngang , quyền cốt cao . CÒN TIẾP . . . NGUYỄN THỨC – ĐẶNG THẾ QUANG1 like -
Một nghiên cứu cho thấy những người nghĩ về tổ tiên trước khi làm bài kiểm tra hay phỏng vấn xin việc sẽ đạt kết quả tốt hơn. Trước khi làm bài kiểm tra hay phỏng vấn xin việc, thí sinh sẽ thấy tự tin và đạt kết quả tốt hơn nếu nghĩ về tổ tiên trong vài phút. Los Angeles Times đưa tin các nhà nghiên cứu của Đại học Graz tại Áo cùng các đồng nghiệp tại Đức tuyển 80 sinh viên để thực hiện một thử nghiệm. Ban đầu các chuyên gia chia ngẫu nhiên sinh viên thành hai nhóm rồi yêu cầu một nhóm tưởng tượng về dung mạo và cuộc sống của tổ tiên, còn nhóm kia nhớ lại một lần mua sắm. Ngay sau đó nhóm nghiên cứu hỏi sinh viên về mức độ tự tin của họ trước những kỳ thi sắp tới. Phần lớn sinh viên trong nhóm nghĩ về tổ tiên tỏ ra tự tin hơn. Nhóm nghiên cứu yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện một số bài kiểm tra trí tuệ. Kết quả cho thấy điểm trung bình và điểm tuyệt đối của nhóm nghĩ về hoạt động mua sắm đều thấp hơn nhóm nghĩ về tổ tiên. “Chúng tôi đã chứng minh được rằng việc nghĩ về tổ tiên có thể làm tăng khả năng tư duy của con người”, nhóm nghiên cứu kết luận trong bài viết trên tạp chí Social Spychology tại châu Âu. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu cho rằng, mỗi khi ai đó chuẩn bị đối mặt với những tình huống đòi hỏi hoạt động trí não, như kỳ thi hay cuộc phỏng vấn xin việc, người ấy nên dành ít nhất 5 phút để nghĩ về tổ tiên. Đó là một biện pháp đơn giản để tăng khả năng thành công. Tiến sĩ Peter Fischer, nhà nghiên cứu của Đại học Graz, phát biểu: “Tổ tiên chúng ta đã vượt qua hàng loạt thử thách trong cuộc sống của họ, như bệnh hiểm nghèo, chiến tranh, nỗi đau do mất người thân, suy thoái kinh tế. Vì thế, khi nghĩ tới họ, chúng ta nhận ra rằng những con người giống hệt chúng ta về mặt di truyền có thể vượt qua nghịch cảnh đáng sợ nhất. Nhờ đó mà chúng ta cảm thấy tự tin hơn”. Minh Long (Vnexpress.net)1 like
-
Phương pháp tẩy trừ sạn gan và sạn mật Gan là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể có nhiệm vụ sản xuất mật và lọc máu, đồng thời còn có chức năng bài trừ các độc tố trong thức ăn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Mỗi ngày gan sản xuất khoảng từ 1 đến 1,4 lít mật. Lượng mật này được chứa trong túi mật (nằm ngay dưới lá gan) và được bơm vào tá tràng qua những ống dẫn. Một trong những nhiệm vụ chính của mật là giúp cơ thể tiêu hóa chất béo, mỡ xấu, cholesterol trong thức ăn và trong máu. Khi mật có vấn đề hóa học thiếu quân bình thì sẽ vón lại thành chất cứng, lâu ngày biến thành sạn, có thể nhỏ như hạt cát và lớn nhất bằng quả banh golf. Thông thường khi túi mật co bóp và tiết mật thì sạn cũng ra theo. Tuy nhiên nếu viên sạn quá lớn có thể bị kẹt lại tại những ống dẫn mật gây đau đớn, trường hợp này phải phẫu thuật ngay. Đôi khi những viên sạn trôi xuống làm bít luôn cả ống tụy, vì hai ống này nhập chung trước khi vào ruột. Nhiều người, trong đó có cả trẻ em, các ống mật nhỏ bị sạn làm tắc nghẽn. Một số người không có triệu chứng gì nhưng một số khác thì lại biểu hiện bằng dị ứng. Khi chụp X quang có thể không thấy các sạn này vì chúng không cản quang và rất nhỏ. Các sạn ấy có nhân cholesterol, có thể có màu đen, đỏ, trắng, xanh lá cây hay nâu. Các viên sạn này sẽ bắt giữ lại các vi khuẩn, virus, ký sinh trùng đi ngang qua gan, từ đó tạo nên các ổ nhiễm trùng. Khi những viên sạn phát triển lớn lên sẽ làm giảm khả năng bài tiết cholesterol của các ống mật (tương tự như vòi nước bị nghẹt), điều này khiến cholesterol trong máu sẽ tăng lên. Chính vì vậy, những viên sạn cần phải được trục xuất ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt hầu làm gia tăng lượng mật đổ vào ruột và giúp gan phục hồi chức năng làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Trong cuốn sách “The cure for all deseasses” (Clark, Hulda. The Cure For All Diseases. Health Harmony 2006 New Delhi: Website: http://www.bjainbooks.com/ (http://vovinamus.com/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bjainbooks.co m%2F) Pp. 552-559), bác sĩ Hulda Regehr Clark có giới thiệu một phương pháp tẩy trừ sạn gan và mật bằng dược liệu thiên nhiên mà không cần phải phẫu thuật. Những dược liệu cần thiết bao gồm: - Bốn muỗng xúp Epsom salts (Magnesium Sulphate MgSO4+7H2O). (Ở Mỹ có thể mua muối Epsom salts ở bất cứ tiệm thuốc tây nào. Tại Việt Nam có thể mua muối Magnesium Sulphate MgSO4+7H2O ở các đơn vị kinh doanh hóa chất ngành dược). - 125ml dầu olive loại Light Extra Virgin (mua ở các siêu thị) - Một trái bưởi hồng (vắt lấy nước khoảng từ 125ml đến 180ml) - 750ml nước tinh khiết (không dùng nước máy). Chọn một ngày thuận tiện để thanh lọc cơ thể (chẳng hạn ngày thứ Bảy). - Sáng thứ Bảy, ăn sáng và ăn trưa với thức ăn nhẹ, không có chất béo, chất đường hoặc đồ chiên xào. Những thức ăn này giúp mật gia tăng áp suất trong gan. Áp suất càng nhiều càng dễ dàng trục xuất những viên sạn ra ngoài. Không dùng các loại thuốc và vitamine. Không ăn và uống sau bữa ăn trưa (12 giờ) cho đến trưa ngày hôm sau. 17 giờ: Pha dung dịch: Pha bốn muỗng xúp Magnesium Sulphate vào 750ml nước, chia làm bốn ly đều nhau, để vào tủ lạnh. Lần 1: 18 giờ Uống một phần tư nước dung dịch vừa pha rồi súc miệng cho sạch. Lần 2: 20 giờ Uống một phần tư dung dịch Magnesium Sulphate lần thứ hai. Phải tuyệt đối đúng giờ (đừng quá sớm hay trễ 10 phút sẽ làm kém hiệu quả). Sau hai lần uống dung dịch này sẽ đi tiêu lỏng. 21 giờ 45: Pha dung dịch nước bưởi và dầu olive Ép bưởi lấy nước trong (từ 125ml đến 180ml) hòa với 125ml dầu olive và lắc cho sủi bọt (Lưu ý: nên đi cầu trước khi uống dung dịch này, nghĩa là trước 22 giờ). 22 giờ: Uống hết dung dịch bưởi và dầu olive rồi đi nằm ngay lập tức, nếu không sẽ không có hiệu nghiệm. Nằm ngửa, gối đầu cao hơn một chút và nghĩ đến lá gan đang tống sạn ra khỏi túi mật, cảm nhận sạn đang di chuyển qua những ống dẫn mật. Việc tẩy trừ sạn này không đau do chất nhờn của dầu olive, sạn trôi ra được nhờ dung dịch Magnesium Sulphate làm cho các cơ trên ống dẫn mật mở rộng và không co thắt. Điều cần lưu ý là phải ngủ để cho gan và túi mật làm việc. 6 giờ sáng hôm sau: Đúng 6 giờ uống lần thứ ba dung dịch Magnesium Sulphate. Không uống sớm hơn 6 giờ. Có thể ngủ tiếp. 8 giờ: Uống phần còn lại của dung dịch Magnesium Sulphate. Có thể đi ngủ lại. 10 giờ: Bắt đầu uống nước trái cây, ăn cháo. 10 giờ 30: ăn trái cây và đến 11 giờ ăn uống lại bình thường (nên ăn nhẹ). Có thể đi tiêu lỏng vào giữa khuya hay vào buổi sáng sau khi uống dung dịch Magnesium Sulphate (nên để một rổ nhựa trên bồn cầu để có thể giữ lại các hạt sạn). Quan sát sẽ thấy sạn có đủ màu, đặc biệt loại sạn có màu xanh là do bị ngâm trong túi mật lâu ngày. Có khi sạn đóng cục lại và theo nhau ra từng chùm. Phần lớn các sạn là cholesterol đóng với calcium. Trong cơ thể người ta có đến khoảng 50 đến 2.000 viên sạn. Không thể lầm lẫn những viên sạn này với phân được, vì sau hai lần uống dung dịch muối Magnesium Sulphate hôm trước, trong ruột đã không còn phân. Rồi sau đó cứ sáu tháng nên làm lại một lần. Có thể xem thêm chi tiết ở trang web: http://curezone.com/cleanse/liver/huldas_recipe.asp (http://vovinamus.com/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fcurezone.com%2Fcl eanse%2Fliver%2Fhuldas_recipe.asp) Theo thống kê của bác sĩ Hulda Clark trong hơn 500 người áp dụng phương pháp này đều rất an toàn, kể cả những người trên 70 hay 80 tuổi. Trường hợp có người cảm thấy khó chịu thường là do họ có sán lãi trong ruột gan. Bài viết này chỉ có tính chất tham khảo, nếu muốn áp dụng nên có sự tư vấn của bác sĩ. Nguồn tham khảo: http://www.vovinamus.com/forum/showthread.php?t=11611 like
-
Cám ơn Tiểu Phương nhiều, đoán đúng hết :) . Hỏi nhỏ 1 câu: Tiểu Phương quen Giaback đúng ko? :D Phải, TP có quen Giaback. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif Ko dám nhận đoán đúng hết. Nhưng riêng câu phản hồi của Giaback cũng đủ xác nhận GB là người giỏi nắm tâm lý người khác rồi, có khiếu ăn nói và hài hước nữa... :lol:1 like
-
Yêu nước là RẤT TỐT, Du Ca cũng chưa bao giờ nói "Việt Nam cũng là Trung Quốc" Nhg tranh cãi này không chỉ tồn tại ở nước ngoài, mà trong nước cũng gay gắt, những quốc gia sát cạnh nhau thường có mâu thuẫn về vấn đề lãnh thổ. Nếu chúng ta nói TQ ỷ lớn hiếp bé, muốn lấy cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thì không thể khoan nhượng được, nhưng cái Du Ca muốn nói ở đây là: Chúng ta quá negative khi bất cứ cái gì liên quan tới TQ, dù chỉ là từ xửa xưa, cũng đủ khiến mọi người khó chịu rồi. Sao phải thế? Ntpt du học ở nc ngoài, thấy SV TQ nói thế. Còn Du Ca học ở VN, trong trường có ký túc xá của sv TQ, cũng thấy họ ham thích tìm hiểu VN, ngôn ngữ Việt, và cũng rất xấu hổ khi một số SV VN, vì những định kiến quá khắt khe, thường xuyên kéo sang đánh đập SV TQ.... Dân tộc là tốt, nhưng cái gì quá đà cũng không hay... Chính những thứ đó gây nên mâu thuẫn, rồi gây ra xung đột. Du Ca còn nhớ John Lennon đã từng hát: "Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace " :lol:1 like
-
Chị đã từng gặp 1 người có cái sao giống em vậy đó, là bác sĩ, nhìn rất hiền, nói chuyện rất nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng khi sự việc không theo ý của người đó, thì người đó mới bộc lộ con người gian hùng bên trong ra. Khi còn nhỏ, chưa thể kiểm soát bản thân, chưa biết che đậy, thì bản năng con người của em đã bộc lộ ra như em nói. Hi vọng em biết thế để trong tương lai, trước khi có ý định hay trước khi làm gì thì hãy nhớ lại những lời giải của Bác HTH mà cố gắng control yourself. Chúc như ý.1 like
-
Đã nhận được 1.500.000 VNĐ của Tranlong07 - lớp PTLV cơ bản 051 like
-
Cam đoan rằng ai cũng bị gợi trí tưởng tượng khi xem những hình ảnh có thật trong tự nhiên dưới đây. … Cũng không thể gọi chính xác tên những gì người xem nghĩ đến. Đây chính xác là núi đá còn ai muốn nghĩ sao thì… tuỳ! Xương rồng tăng trưởng “mạnh mẽ”. Thân “cây” gợi cảm! “Vũ nữ” quyến rũ. Quả ớt này có thật trong tự nhiên. Bạn tưởng tượng gì cũng đúng. Củ khoai chứ là gì? “Ngắm” kỹ thì thấy! Quả su su lạ! Rõ là lê mà không thể nghĩ là lê được. Eva và Adam… cà rốt. Xương rồng “vươn” mình. “Bác” này nhìn gì mà chăm chú lạ kỳ?1 like
-
1 like
-
Người giải tử vi không có bổn phận thông báo cho đương số biết ,có khi đương số cần phải hỏi ... hay là đương số cứ bận hỏi chuyện tình duyên mà quên hỏi chuyện khác /theo tôi thì có, giải HẠN như trong sách của đẫu số tân biên ,người tuổi Sửu hạn rất kỵ Thất Sát nhập hạn ,đại hạn năm Dần của cháu tại cung Dần có Thất sát cộng thêm đà la thì có nạn là phải ,ngày 4 tháng 01 năm 2011 ,đúng ngày mùng 1 âl tháng 12 tại cung Tỵ có long- thanh long ,bị tai nạn bất ngờ1 like
-
Vậy rất chính xác y như trong sách nói ,như vậy giờ sanh nầy quá đúng của cháu !1 like
-
KINH DOANH Thứ tư, 5/1/2011, 10:15 GMT+7 Đặng Thành Tâm: 'Tiền bạc sẽ có lúc trở thành vô nghĩa' Một loạt biến cố về khả năng bãi yết cổ phiếu, đóng cửa phân xưởng nhà máy đến dự án bị chỉ trích chậm tiến độ nhưng Đặng Thành Tâm vẫn vượt qua sóng gió và lọt vào Top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2010. >100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2010 > Chủ tịch SSI: Khủng hoảng đem lại cơ hội đầu tư Xuất hiện ở Hà Nội giữa tiết trời lạnh giá trong chiếc áo sơ mi cộc tay, quần âu và đôi giày đen, Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc khiến người ta ngạc nhiên vì tài chịu rét. Ông vui vẻ giải thích, vừa đi từ thiện ở tận Lào, nhiệt độ có 6 độ C nên ở Hà Nội thời tiết này vẫn còn rất dễ chịu. Là người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2007 và liên tiếp nằm trong Top 3 từ năm 2008 đến nay, Đặng Thành Tâm nổi lên như một doanh nhân đi xuyên qua khủng hoảng để thành công. Trong năm 2010, ông cùng với đối tác đã nhanh tay mua lại được một công ty sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ với giá "rẻ như mơ". Điều quan trọng nhất là công ty này nắm trong tay công nghệ sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác phục vụ cho các thiết bị điện tử công nghệ cao như máy tính, máy in, điện thoại di động... Mua xong nhà máy cũng là lúc nhiều hãng lớn như Canon, Foxconn cần các nhà sản xuất thiết bị phụ trợ phục vụ cho nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao của họ. Cũng trong năm nay, ông đã có kế hoạch xây dựng tòa tháp Lotus trở thành công trình thế kỷ mang đậm phong cách Việt Nam với số vốn lên tới một tỷ đôla. Ảnh: KBC Doanh nhân Đặng Thành Tâm thuyết trình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2010. Ảnh: KBC "Năm 2010 về cơ bản khủng hoảng đã qua nhưng không ai ngờ tài chính tiền tệ lại bị thắt chặt đến mức 'kinh dị' như thế. Nhưng nếu tận đụng được cơ hội thì sẽ biến những khó khăn thành cơ hội", Đặng Thành tâm hóm hỉnh. Trong năm qua, Đặng Thành Tâm cũng thẳng thắn thừa nhận có rất nhiều "âm mưu" mà ông chưa làm được, trong đó phải kể đến vụ mua hụt một tòa nhà làm trụ sở ở Nhật Bản. Đã đàm phán xong về giá cả nhưng việc chuyển ngoại tệ khó khăn khiến công ty nước ngoài khác nẫng mất tòa nhà rẻ bất ngờ ở xứ sở hoa anh đào. "Không ai có thể tưởng tượng được nhà ở khu vực đắt nhất nhì thế giới chỉ khoảng 10 triệu đôla, một cái giá rẻ hơn cả Hà Nội và TP HCM. Nắm bắt đây là cơ hội, vậy mà người tính không bằng... 'chính sách' tính", Đặng Thành Tâm đùa vui. Tuy nhiên, 2010 cũng là năm xảy ra liên tiếp những ì xèo xung quanh các doanh nghiệp của ông. Đầu tiên là cổ phiếu SQC có nguy cơ phải xin bãi yết vì hoạt động không thuận lợi. Công ty Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (mã chứng khoán SQC) đã chuyển từ sản xuất thô sang chế biến. Thế nhưng, chính sách thuế không như dự kiến khiến công ty ông phải dừng hoạt động phân xưởng nhà máy tinh chế quặng Titan. Tiếp đến là hàng loạt các dự án Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ, Công viên Phần mềm Thủ Thiêm mà công ty ông tham gia góp vốn... bị chê trách vì chậm tiến độ. Đầu tư ở khu công nghiệp miền Trung thất bại, không đạt kết quả như mong đợi. Người ta tưởng ngần ấy biến cố sẽ khiến Đặng Thành Tâm lao đao. Nhưng không, vượt qua những sóng gió ấy, ông vẫn lọt vào Top 3 những người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2010. Những xui xẻo liên tiếp đổ ập lên đầu nhưng dần dần "trời lại sáng". Giá xi Titan trên thế giới đã tăng từ 500 USD lên 750 đôla mỗi tấn vào đầu năm nay khiến doanh nghiệp có thể yên tâm hơn. Hơn 5.000 tấn tồn kho có thể xuất xưởng mang lại lợn nhuận lớn hơn. Công ty của ông cũng ồ ạt nhận được nhiều đơn đặt hàng, đủ để sản xuất cho cả năm. Thêm vào đó, thuế xuất khẩu Titan cũng đã giảm từ 15% xuống 10%. "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Những cái không may đó vẫn là bài học của tôi trong quá khứ. Sự cố gắng của con người luôn xảy ra vào những lúc khó khăn vì chính thời điểm giữa sự sống và cái chết, người ta mới phát huy được năng lực tiềm ẩn", ông Tâm chia sẻ. Ông tư nhận mình là một người ốm yếu nhưng không chờ khỏi bệnh mới đi làm mà cố gắng vận động để tinh thần sảng khoái. Ông vẫn luôn tâm niệm, đừng vì mình ốm mà nằm ở nhà chờ khỏe, hãy vận động kể cả lúc ốm yếu thì sẽ thành công. Nhiều người đặt câu hỏi bí quyết nào để Đặng Thành Tâm có thể kêu gọi nhiều doanh nghiệp công nghệ cao của thế giới đến với Việt Nam đến thế, trong đó, Foxconn là một điển hình. Ngoài ra, đại gia Panasonic cũng từng thổ lộ, họ đã đóng góp 5% GDP cho Malaysia và họ cũng muốn đóng góp một tỷ lệ như thế ở Việt Nam nếu có điều kiện. Đặng Thành Tâm cười. Ông cho rằng, kêu gọi đầu tư cũng vi như việc kêu gọi khách đến nhà hàng. Nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư tạo giá trị gia tăng cho họ và cho cả Việt Nam chứ không phải khách đến nhà hàng để xin ăn. "Khi đến một nhà hàng ở Hà Nội, tôi hỏi gà của nhà hàng là gà công nghiệp hay gà ta. Cô nhân viên quắc mắt trả lời: 'Chú có ăn không, chú không ăn thì thôi nhé, hỏi mãi'. Hai anh em tôi đứng dậy đi chỗ khác", Đặng Thành Tâm nói. Theo Đặng Thành Tâm bí quyết đối với ông chỉ là làm cho các nhà đầu tư tin tưởng quý mến, yên tâm và tạo ra giá trị gia tăng cho họ. Muốn khách đến đầu tư thì phải có thái độ chân tình, phục vụ thật tốt. "Cũng giống như nhà hàng, dẫu giá có cao một chút nhưng phục vụ tận tình, món ăn ngon thì vẫn có thể hút khách. Đừng nghĩ họ là người đi xin ăn để đưa ra giá đất, nhân công rẻ mà dịch vụ chẳng ra gì, đối xử chẳng ra sao", ông nói. Say sưa nói về công việc, vị doanh nhân nổi tiếng không để ý tới nhiều người khách đến quán cà phê này đang tò mò quan sát buổi trò chuyện. Đặng Thành Tâm cho rằng, đến một giai đoạn nhất định, nhu cầu về tiền bạc sẽ bị bão hòa và sẽ trở nên vô nghĩa. Ông vẫn nhớ như in cái ngày mình mới ra trường, sau vài năm thất nghiệp, ông tham gia viết dự án và được trả công tới 1.000 USD. Lúc đó, số tiền này đối với chàng trai trẻ thật ý nghĩa. Nhưng đến thời điểm này khi tiền bạc không còn là vấn đề, vị doanh nhân cho rằng, điều quan trọng nhất là tìm cho mình một lẽ sống. Đối với ông, lẽ sống ấy chính là xây dựng được các khu công nghiệp phụ trợ rồi để làm ra những linh kiện "Made in Việt Nam", thu hút thật nhiều nhà đầu tư. Và điều quan trọng nhất là được làm một CEO giỏi sánh vai các CEO quốc tế, để doanh nghiệp của mình tăng trưởng tăng gấp đôi, gấp 3, công nhân có đời sống no đủ. "Tất cả những người giàu nhất trên sàn chứng khoán cũng không hẳn đã giàu. Bởi doanh nghiệp kiếm được một đồng cũng phải từ đi vay một đồng mà có. Thời tiết may mắn thì kiếm được đồng hai, đồng ba. Top này top kia chỉ là động lực để lớp trẻ phấn đấu mà thôi", Đặng Thành Tâm chia sẻ. Ảnh: KBC Ông Đặng Thành Tâm cùng Thủ tướng Nhật Bản tại hội nghị ABAC năm 2009. Ảnh: KBC Đặng Thành Tâm tâm sự, với ông hạnh phúc gia đình là điều cốt lõi. Có 4 con, ông tự nhận mình là người "góp công" làm dân số Việt Nam trẻ và tăng trưởng nhiều hơn. Vị doanh nhân cho rằng, con cái là của trời cho và ông hạnh phúc khi thấy các con ngoan ngoãn, học giỏi. Khi chưa lập gia đình, hạnh phúc là được nhởn nhơ tự do tự tại nhưng khi trở thành một doanh nhân thành đạt, công việc ngập đầu thì hạnh phúc với ông là những giây phút đầm ấm cùng gia đình. Quay cuồng với công việc, Đặng Thành Tâm vẫn luôn cầu mong có thời gian ở bên gia đình nhiều hơn để vơi bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống đời thường. Chắt chiu thời gian bên gia đình một cách tối đa, Đặng Thành Tâm thường "ăn gian" bằng cách mời đối tác về nhà để vừa có thể bàn chuyện công việc, vừa gần vợ con hơn. "Trẻ con có phản xạ rất tự nhiên. Nếu mình xa lánh nó thì nó sẽ xa lánh mình. Có đôi khi máy bay bị hoãn, đã hứa nhưng không kịp giờ, nhận lời trách 'ba vô tâm', thì cũng đành chịu rồi lại phải nịnh khéo để con cái không rời xa mình chứ biết làm sao", Đặng Thành Tâm chia sẻ. Hỏi ông về những ước mơ, Đặng Thành Tâm cười xòa cho rằng, mình không có ước mơ sắp tới, mà chỉ có ước mơ của hiện tại và quá khứ chưa làm xong. Có những điều mình làm được thì cố gắng làm cho xong mà thôi. Thích đi học đánh golf và học nhảy đầm nhưng lời ước năm ngoái bị lỗi hẹn vì quá bận rộn. Năm nay ông lại cố thực hiện lời hứa dang dở từ năm ngoái dù rằng không dám chắc mình liệu có bị công việc cuốn trôi không... Hoàng Lan1 like
-
Bạn cứ tham gia, biết thì đàm đạo không biết thì hóng hớt cũng được mà. Kiến thức không bao giờ cạn!1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
meiji liked a post in a topic by Ngôi Làng Đẹp
Mình cũng từng bị quả báo nhãn tiền khi chê bai người khác. Nhưng như thế cũng tốt, mình sẽ học được cách cư xử phải phép hơn1 like -
CHÙA LINH ỨNG , MỘT NGÔI CHÙA CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP. Tỉnh Bắc Ninh có nhiều di tích văn hóa giá trị từ hàng nghìn năm nay, trong đó huyện Thuận Thành giáp với Hà Nội là nơi lịch sử đã để lại nhiều di tích văn hóa nổi tiếng.Chúng ta đã nghe nói nhiều về cụm văn hóa: Chùa Dâu, Chùa Keo, chùa Bút Tháp và làng tranh Đông Hồ . . .Chỉ nằm trên mộy diện tích khiêm tốn 600 mét vuông, chùa Linh Ứng nằm ở ngay ven lộ 182, thuộc địa bàn thôn Ngọc Khám , xã Gia Đông . Chùa có ba pho tượng Phật bằng đá, theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì ba pho tượng này có từ thế kỷ X!!! . Tính từ đáy tòa sen , ba pho tượng đá này cao gần 2 mét , được đục đẽo công phu , đường nét mềm mại , nét mặt cả ba pho tượng này lộ rõ vẻ từ bi , thanh thoát . Bước qua cổng chùa rẽ phải , ta còn thấy một tấm bia nguyên khối bằng đá xanh đựoc đặt trên lưng một con Rùa , tổng chiều cao đến 1 mét 96,5 m , rộng 1mét 24,5 được tạo ra từ năm 1612 thời Lê ,Trịnh . Chữ Hán khắc trên bia đá rất sắc sảo , ghi công đức của các vị đóng góp sửa chữa chùa và những lời dặn dò của Thanh Đô Vương Trịnh Tráng về những viêc làm cần thiết để trùng tu xây dựng chùa Linh Ứng . Từ xưa nhân dân quanh vùnh đã có câu :” Mùng bẩy hội Khám , mùng tám hội Dâu , mùng chin đâu đâu cũng về hội Gióng ! “ Ba Pho Tượng Phật bằng đá Những ngày mùng Một , ngày Rằm , nhất là trong ngày Hội ,nhân dân quanh vùng đến lễ rất đông . Từ năm 1964 ngôi chùa này đã được Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa lúc bấy giờ là ông Hoàng Minh Giám công nhận là di tích Văn Hóa cấp cần được bảo vệ . Sau vì chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ kéo dài liên miên nên ngôi chùa bị xuống cấp nhiều . Năm 1993 , chùa lại công nhận là khu di tích Văn Hóa cấp Quốc gia do Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Trần Hoàn ký . Từ năm 1999, nhà giáo Hoàng Đạo Chúc sau nhiều lần đi lại đã xin được quỹ Văn hóa Thụy Điển ủnh hộ 2000 USD , sau đó Ban lãnh đạo Huyện, Xã và nhân dân trong vùng đã đóng góp nhiều công của để xây dựng chùa như hiện nay . Nhưng với một di tích có giá trị như vậy , chùa LINH ỨNG cần có được sự quan tâm hơn nữa của chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm để tu bổ và nhất là cần mở rộng diện tích của chùa . Hiện nay chùa chỉ dưới sự Nhà Giáo Hoàng Đạo Chúc (mặc áo trắng)Và ông Nguyễn Xuân Lời. trông coi chăm sóc của người đứng đầu thôn là ông Nguyễn Xuân Lời và một số cán bộ về hưu có tâm huyết với nền văn hóa dân tộc như bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu , nguyên là bác sĩ trưởng của bệnh viện Huyện Thuận Thành . Nguyện vọng của nhân dânđịa phương và các vùng xung quanh rất mong muốn có vị sư trụ trì để hàng ngày được đến tụng kinh , niệm Phật . Người viết bài này tin tưởng rằng với lòng yêu quê hương , lòng tự hào với truyền thống văn hóa dân tộc , nhân dân địa phương và các nhà hảo tâm , các cấp chính quyền sẽ có nhiều quan tâm và ngôi chùa sẽ xứng đáng với tầm vóc là một di tích văn hóa cấp quốc gia . NGUYỄN THỨC TRƯỞNG ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC T . T N. C & P . T VĂN HÓA LẠC VIỆT1 like
-
THEO DÒNG THỜI GIAN TÌM VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC -***- Đó là một buổi sáng mùa thu năm 2007, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Vũ Tuấn Anh bước vào nhà tôi hớn hở nói: “Em được tin từ một phóng viên ở báo Thanh Niên cho biết ở Việt Trì có nhà giáo Đỗ Văn Xuyền tức nhà văn Khánh Hoài là người đã dầy công nghiên cứu và đã tim ra chữ Việt cổ tồn tại từ thời Hùng Vương! Em rất mừng vì việc tìm ra chữ Việt cổ từ xa xưa ở đất Con Rồng Cháu Tiên này là một bằng chứng quan trọng đẻ chứng minh đát nước Việt Nam đã có 5.000 năm Văn Hiến! “. Thế là anh em chúng tôi lên đường. Nhà nghiên cứu văn hóa Tuấn Anh đang chụp hình trước Thiên Cổ Miếu. Nơi ở của nhà giáo Đỗ Văn Xuyền nằm trong một một con hẻm cách đại lộ Hùng Vương -Con đường dài nhất xuyên suốt Thành phố Việt Trì –chỉ vài chục mét. Chúng tôi đươc một cháu gái ân cần mời vào nhà. Gian phòng khách được bố trí như nhiều căn nhà khác, cũng một bộ Salon kiểu cổ, một tủ lớn nhìn ra cửa có ngăn để TiVi và từng ngăn để ly chén , sách báo . Trên tường treo một bức ảnh lớn hiện rõ một ngôi chùa cổ ẩn sau hai cây cổ thụ cành lá xum xuê .Treo bên cạnh là những khung giấy khổ to được viết những dòng chữ mà tôi đoán ngay là chữ Việt cổ - Tôi tưởng tượng nếu những chữ này được viết băng mực đỏ thì nó chẳng gì những ngọn lửa nhấp nháy ẩn hiện của một vụ cháy đồng cỏ trên một thảo nguyên được nhìn từ xa. Giám đốc Lý Học Đông Phương, Nguyễn Vũ Tuấn Anh chăm chú nhìn và nói:”Chữ Khoa Đẩu! Rât giống với chữ anh em mình nhìn thấy ở bãi đá cổ SA PA nâm 1999! “ . ( *) Không phải chờ đợi lâu, từ trong nhà bước ra một người cao lớn quắc thước , khoảng trên 70 tuổi với mái tóc dầy, mắt lanh lợi sau cặp kính cận. Gập chúng tôi , sau khi biết mục đích cuộc gặp gỡ ông như tìm được người tri âm tri kỷ thổi vào ông thêm một sức sống , ông say sưa kể lại quá trình qua hơn 40 năm tìm tòi nghiên cứu . Ông tự bỏ tiền ra để làm kinh phí đi khấp nơi đẻ tìm dấu tích của những dòng chữ bí ẩn mà người dân địa phương không hiểu nổi xuất xứ của nó. Ông khảng định: “Qua quá trình nghiên cứu , tôi đã giải mã được những dòng chữ bí ẩn chữ này, đó là chữ Việt cổ đã tồn tại từ 5.000 năm nay!”. Ông trải dài ra tấm bản đồ miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra và chỉ vào từng địa phương đã được ông đánh dấu . Bản đồ đánh dấu các khu vực có dấu tích chữ Khoa Đẩu Chúng tôi khâm phục trươc công sức và thời gian mà ông đã bỏ ra . Đúng là một con người đày tâm huyết. Sau khi được biết chúng tôi là con một nhà thơ- Nữ sĩ Ngân Giang-Ông nói vẻ kính trọng:”Tôi đươc biết bà từ lâu , và đã được gặp bà thời gian bà sống ở bãi Nghĩa Dũng. Bà là một nhà thơ lớn đại diện điển hình cho thơ Đường luật” . Tôi nẩy ra ý định và đưa một bài thơ làm từ năm 2006, bài “Ơn mẹ” và nói:”Anh dịch bài này ra chữ Việt cổ nhé!”. Ông hăng hái lấy giấy bút và dịch ngay. Theo bàn tay ông, dưới nét bút những dòng chữ Việt Cổ hiện ra nhanh như chúng ta viết chữ Việt hiện nay. Dịch xong, Ông cầm bản dịch say sưa đọc đúng như nội dung bài thơ của tôi làm, chúng tôi càng thêm quý trọng con người đầy tâm huyết này, chứng tỏ 40 năm trời ông bỏ ra không hề uổng phí. Ông đã góp phần khơi dậy một nền văn minh ẩn dấu từ xa xưa của tổ tiên ta, nền văn minh đó đã một thời gian dài bị quên lãng vì bị ngoại xâm vùi dập, nay đã hiện ra đầy sức sống mãnh liệt. Nhà giáo Đỗ Văn Xuyền( mặc bộ vét màu xẫm) và Nhà Nghiên cứu văn hóa: Nguyễn Vũ Tuấn Anh( mặc bộ vét màu trắng) trong Thiên Cổ Miếu. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám Đốc Trung Tâm Lý Học Đông Phương cũng trân trọng tặng ông 5 tác phẩm lần lượt đươc cho ra đời từ năm1998 cũng cùng mục đích như ông tìm ra nguồn gốc của Kinh Dịch , thuyết Âm Dương Ngũ Hành là nguồn gốc của dân tộc Lạc Việt , của ông cha ta từ gần 5.000 ngàn năm nay . Cả hai người đều đi đến thống nhất khẳng định dân tộc ta đã có thời kỳ là cái nôi văn minh của thế giới .Nghe hai người say sưa đàm đạo, tôi rất cảm phục hai tâm hồn , hai con người đó dù ở rất xa nhau , kẻ Bắc người Nam nhưng cùng chung một mục đích là tôn vinh dân tộc Việt , dòng giống Lạc Hồng. Chúng tôi còn lên thăm ông 3 lần nữa. Lần nào cũng đươc ông đón tiếp nhiêt tình, ân cần. Những lần sau chúng tôi còn đươc ông dẫn đi thăm những di tích lich sử khác đang được tôn tạo hoặc đang trùng tu. Chúng tôi trân trọng mời ông xuông Hà Nội để thuyêt trình công trình này của ông tại Hội Người Cao Tuổi , Trụ sở đặt tại đường Đặng Văn Ngữ . –“Tôi sẵn sàng đi các nơi trên khắp miền của đất nước với mục đích tìm ra những dấu tích của chữ Việt cổ và để công bố di sản vô cùng quý giá này!” Ông khẳng định . Tháng 8/ 2009. NGUYỄN THỨC T. T.NC&PT VĂN HÓA LẠC VIỆT. ================================== *Tháng 11/ 1999 tôi cùng nhà Nghiên cứu Văn Hóa Nguyễn Vũ Tuấn Anh lên bãi Đá cổ ở SA PA . Một cuộc hành trình đầy gian nan và thú vị ================================== MIẾU THIÊNG Thoai thoải đường xưa dẫn tới Đền, Miếu thiêng thiên cổ sáng bừng lên. Thầy , cô đôn hậu kiên trì dậy, Chữ Việt cổ xưa đã khắc tên. Thục Nữ hai nàng chăm chỉ học, Râm ran tiếng vọng cả làng bên. Bạc vàng phủ kín hai cây quý. Văn hiến ngàn năm mãi vững bền. Hè Mậu Tý NGUYỄN THỨC1 like
-
Tướng Mạo
Sói.Trắng liked a post in a topic by Lốc Cốc Tử
LÒNG BÀN TAY VÀ NHỮNG CHI TIẾT LIÊN HỆ TIẾP THEO . TƯỚNG MẠO PHẦN BÀN TAY . A_ SẮC THÁI BÀN TAY . 1/ Bàn tay ướt mềm : ( Trông giống như được thoa tẩm chất dầu ) Đây là bàn tay của những người lười biếng , ham khoái lạc , dễ bị cám dỗ vì vật chất , dễ bị cảm xúc . _Phụ nữ có bàn tay này dút dát , dễ bị sa ngã . _ Đàn ông thích hưởng thụ , ưa an bình . tuy thụ động nhưng lại bướng bỉnh, thích hào nhoáng . 2/ Bàn tay khô , cứng : Là người lạnh nhạt , làm ngơ trước đau khổ của mọi người , không biểu lộ cảm xúc trước mọi sự việc . tính trầm , giầu tâm linh nhưng ích kỷ . 3/ Bàn tay nóng (không nên lầm với sốt nóng ) : Đây là người tốt , có lòng khoan dung với những sai trái của mọi người . Là người hoạt bát , tự kiêu , ham nói , nhưng đôi khi nóng nẩy . 4/ Bàn tay lạnh : Là người dễ dãi , không hề từ chối điều gì . Đủ nết , đủ tật nhưng kín đáo , thầm kín trong ái tình . Là người trung thành , dám hy sinh vì người thân , người yêu . Nhưng người có bàn tay này cũng rất nhẹ dạ và dễ xúc động . 5/ Bàn tay quá cứng : Là người gan dạ nhưng hơi hung bạo , liều lĩnh nhưng thiếu thông minh . Không thích nghe chuyện ái tình . Là người khó lung lạc . Đây là một bàn tay của người thực tế , có thể hơi ít nói và kiêu căng . 6/ Bàn tay mềm : Là người mơ mộng , thờ ái tình , giầu tưởng tượng .Lười biếng gần như gàn dở . Nhưng ngừoi này hay may mắn về ái tình và về tiền bạc . 7/ Bàn tay dầy : Là người phóng túng , lười và hơi tham lam nhưng cương quyết đạt được tham vọng . Nếu vừa dầy lại cứng thì là người biết vận dụng mọi khả năng để đạt được tham vọng ,đạt được ý muốn của mình . 8/ Bàn tay gầy và mỏng : Loại người này sống thuần về trí óc , biết tìm những thú vui về tinh thần . Tôn thờ ái tình và tôn trọng ái tình đó . nhiều khi hơi bủn xỉn . Là người biết chờ cơ hội , kiên nhẫn và âm thầm . Nếu gầy cộng với gò Đồng Hỏa tinh đầy ( Giữa lòng bàn tay không trũng )là người sẽ gập cơ hội đó. 9/ Người mà bàn tay có Đồng Hoả Tinh bị lõm : Đây là người suốt đời phải tranh đấu , phải làm việc và có nhiều lo toan . Nhưng ngừơi này nếu sinh ra trong hoàn cảnh giầu hoặc có thời kỳ giầu thì lại rất phóng túng và phung phí . Nếu lòng bàn tay trũng lại cộng với những đường chỉ tay xấu sẽ nghèo và nhiều bệnh tật , chắc chắn là bệnh phổi .. . . Còn tiếp ...1 like -
Sao lại là phở vậy Bác ơi? :lol:1 like
-
Nhóc không đọc thứ tự ưu tiên TP đã post trang 1 sao? Xét cả mấy điều kiện đó, nhóc đều chưa đạt???1 like
-
Hôm qua có bác nào short Gold kg vây? Ngon thật, nghe nói bọn Tầu bảo 3 lần kg vượt đỉnh cũ được nên nó short mạnh, lại còn coi Dich bảo 1420 là cửa Tử. Các trader VN tối qua short 1417 ngon quá, ngưỡng mộ các anh quá.1 like
-
Cái tang thì không biết là của ai [có thể không xảy ra ],nếu không xảy ra thì coi chừng cháu bị tai nạn hay bệnh nặng /cháu bị gù lưng cũng có thể coi như là 1 ám tật /cho tôi hỏi thêm để xem sách nói có chính xác không ! có phải trong dòng họ khoảng 3 đời trước cháu giàu có ,phú hộ hay có quyền chức địa phương mà người ta thường gọi là cường hào địa chủ ác bá ?1 like
-
Bác ơi, sao Bác biết biết người này là lưng gù ah?1 like
-
Nhập trạch ngày mùng 8. tháng 12 Canh Dần.Giờ Ngọ.1 like
-
Năm tới công việc có nhiều thay đổi ,đi xa vắng nhà nhiều ,tiền bạc kiếm vào cũng nhiều nhưng chi tiêu ra cũng nhiều ; năm tới trong thân có thể có tang ai hay có người bệnh nặng , nếu không coi chừng bị người vu cáo dính tới cửa quan ,cẩn thận với người làm giúp việc trong nhà ,coi chừng bị mất mát ,đi xe cộ cũng cẩn thận coi chừng bị té trật tay trật chân .1 like
-
Nhìn xuống thay vì nhìn lên Bài học cắt lỗ một lần nữa lại được nhắc đến với một tần suất cao. Có lẽ đây là lúc phải nhớ lại một nguyên tắc đầu tư chứng khoán lâu đời: khi mua một cổ phiếu nào đó, hãy nhìn xuống thay vì nhìn lên. Khi mua cổ phiếu, điều mà chúng ta thường nghĩ đến đầu tiên là giá sẽ lên cao đến mức nào, hơn là ngưỡng cut loss sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên, năm 2010 đã cho chúng ta một thực tế ngược lại: nên quan tâm đến ngưỡng cắt lỗ nhiều hơn. Nói cách khác, chiến lược quản trị rủi ro ngày càng trở nên quan trọng hơn tại thị trường Việt Nam. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong một thị trường giá xuống (bear market), vì ở đó những đợt tăng giá (rally) chỉ là tạm thời còn những đợt giảm giá thì kéo dài hơn và nặng nề hơn. http://vietstock.vn/ChannelID/585/Tin-tuc/...i-nhin-len.aspx1 like
-
Phân tích KT: (HSC) Ngày 4/01/2011, VNINDEX tăng 1.31 điểm, tương đương 0.27% đóng cửa ở mốc 485.97 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh là 27.70 triệu cổ phiếu, thấp hơn -28.81% so với phiên trước và thấp hơn 30.77% so với khối lượng trung bình 90 ngày. Độ rộng thị trường tích cực, với số mã tăng nhiều hơn số mã giảm (A/D ratio là 1.17) với 120 mã tăng, và 102 mã giảm. Quan điểm phân tích ngắn hạn: Phản ứng tốt với vùng hỗ trợ chính xung quanh 470 điểm, VNI đã quay đầu tăng và đang hướng về ngưỡng 490 điểm. Thị trường vẫn trong xu hướng tăng ngắn hạn nhưng khối lượng lại phân kỳ với đường giá khi liên tục sụt giảm. Sau một đợt hồi, thanh khoản thấp như ngày hôm nay không phải là tín hiệu tốt khi nó cho thấy áp lực mua vào là khá yếu. Một cây nến Doji Star xuất hiện với bóng nến dưới dài ngày hôm nay. Cây nến này cùng với thanh khoản thấp cảnh báo về sự suy yếu của đợt tăng hiện tại. RSI(5) đang tiếp cận vùng kháng cự tại 72. Chỉ báo sức mạnh xu hướng HSC- strength index cũng quay đầu giảm. Tóm lại, thị trường rất ít có khả năng phá vỡ vùng kháng cự 494-497 trong điều kiện hiện tại, một sự suy giảm kiểm định lại vùng hỗ trợ yếu 475 tại đường 21 EMA là nhiều khả năng xảy ra trong một vài phiên giao dịch tới. Trong kịch bản lạc quan, thị trường sẽ tích lũy dưới vùng kháng cự 497, tạo ra mẫu hình điều chỉnh/ tích lũy Flag hoặc pennant trong một hai tuần tới. Thách thức đối với đà tăng điểm: Vùng 494-497 nơi có đường internal trendline, ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% của đợt suy giảm tháng 05/2010, Fibonacci Extension 161.8% và đỉnh ngắn hạn vào ngày 20/05/2009 trở thành vùng kháng cự gần nhất cho thị trường. Vùng hỗ trợ đáng chú ý: Vùng hỗ trợ gần nhất xung quanh 470-469, đường trendline hướng lên và ngưỡng Fibonacci 38.2%, đây cũng là đường confirmation line của mẫu hình “Double bottoms – Adam & Adam”. Quan điểm phân tích kỹ thuật trung hạn: Xu hướng trung hạn là tăng. Trong xu hướng trung hạn tăng, thị trường sẽ tạo ra đáy mới cao hơn đáy cũ và đỉnh sau cao hơn đỉnh cũ. Nhà đầu tư nên tận dụng những đợt điều chỉnh ngắn hạn để mua vào cổ phiếu. Chiến lược giao dịch: Cẩn trọng ngắn hạn. Nhà đầu tư trung hạn nắm giữ. Nhà đầu tư lướt sóng, ngắn hạn nên cân nhắc bán ra thu lợi nhuận.1 like
-
Nếu đúng với giờ sanh ;theo lá số nầy với cách đồng-âm-Lộc tại thiên di đi buôn cũng hợp lắm ,hay là mở quán tiệm ăn nhà hàng ,phở v.v. / nếu lấy chồng gần 2 năm mà chưa có thai thì đi khám xem ,theo lá số nầy thì thường hay bị lệch tử cung .1 like
-
Vài lời với bạn đọc. Có những thông tin đa chiều tác động, nếu tiếp tục phân tích thêm về cảm ứng bức ảnh trên có thể gây bất lợi... Hơn nữa quẻ chủ là Khai Tốc Hỷ hàm ý quẻ tốt, nhưng thành việc phải biết dừng. Chưa rõ là cảm ứng trên có nghiệm hay không, những thông tin trên nếu nghiệm thì tôi và các bạn cũng đủ để ăn lồi mồm với TTCK VN 2011 rồi. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif ;) ;) Do vậy tôi xin dừng lại bài luận cảm ứng bức ảnh nêu trên ở đây. Rất mong các bạn ủng hộ. ============================ không biết cũng chết, biết nhiều cũng chết. Biết đủ thì sống. :D :D :D1 like
-
Tâm lý nhà đầu tư http://www.safc.com.vn/diendan/index.php?showtopic=601 (Copy nguồn Giaosucan) Phân tích tâm lý cũng là 1 trường phái phân tích không chính thống dùng trong thị trường tài chính , ở VN chưa thấy có bách khoa từ điển hay sách hướng dẫn cụ thể về cái này như PTKT hay PTCB ,...Cũng nghe nói có nhiều bạn đã tổng hợp và có bí kíp riêng , nhưng chưa thấy cuốn sách hay giáo trình nào xuất hiện , bài này của Bonjovi , tâm lý khá cơ bản , copy cho bà con đọc , nghiệm ra được cái nào thì hay cái đó Big Grin.gif Bài học 1 : Hiệu ứng chi phí chìm(sunk cost) Chi phí phát sinh từ kết quả hành động của con người sẽ ảnh hưởng tới những quyết định sau này. Ví dụ, máy sách tay của bạn bị hỏng, đưa ra cửa hàng sửa thì phải thay màn hình tinh thể lỏng mất 500 USD. Sau đó một thời gian thì lại đến lượt CPU, ổ cứng bị hỏng. Mang ra cửa hàng sửa thì người ta nói phải mất 1000 USD. Khi đó, bạn xử lý như thế nào? Vừa mới chi 500 USD để thay màn hình, bây giờ lại chi thêm 1000 USD. Thêm ít tiền nữa là mua được cái máy mới ngon lành hơn rồi. Đương nhiên, bạn sẽ nghĩ tới phương án mua máy mới. Nhưng nếu làm như vậy 500 USD vừa mới bỏ ra thành con số 0 à? Cuối cùng, bạn quyết định bỏ thêm 1000 USD để sửa máy. Mấu chốt ở đây là nếu ko có 500 USD đã phải chi trước đó thì có lẽ bạn sẽ chọn phương án mua máy mới. Bởi đó là một quyết định hợp lý nhất. Đây cũng là một trạng thái tâm lý của nhà đầu tư cổ phiếu. Mặc dù đã thua lỗ triền miên trong việc đầu tư một cổ phiếu nhưng bạn ko muốn thay đổi vì nếu làm như vậy, bạn sẽ nghĩ rằng bao công sức, thời gian, chi phí mà mình đã bỏ ra thành công cốc. Nói rộng hơn, việc kinh doanh cũng như vậy. Nhiều doanh nghiệp bị sa lầy vào một dự án thua lỗ vì bị chịu ảnh hưởng của hiệu ứng chi phí chìm. Bài học 2 : Tại sao giá trị danh mục của bạn ngày càng giảm? Thông thường, nhà đầu tư có tâm lý là : dễ dàng bán đi những cổ phiếu đã đạt lợi nhuận, nhưng rất khó bán đi những cổ phiếu đang bị lỗ bởi vì làm như vậy đồng nghĩa với việc thừa nhận mình sai lầm. Kết quả là đến lúc để ý lại thì thấy trong danh mục của mình còn toàn những cổ phiếu đang bị lỗ. Thực ra, những cổ phiếu đang tăng giá(có lợi nhuận) là những cổ phiếu mà mình đã nhận định đúng về trend thì không cần thiết phải bán vội. Ngược lại, chính những cổ phiếu đang bị lỗ(do mình nhận định sai trend) thì mới phải xử lý gấp. Bài học 3 : Lý thuyết kỳ vọng (Prospect theory) Tại sao con người thường chấp nhận rủi ro(risk-taker) khi bị tổn thất? Câu hỏi 1 1. Chắc chắn nhận được 800 USD. 2. 85% là nhận được 1600 USD, 15% là không nhận được gì. Câu hỏi 2 3. Chắc chắn mất 800 USD. 4. 85% là mất 1600 USD, 15% là không mất gì. Trong 2 câu hỏi trên, bạn chọn trường hợp nào? Về mặt toán học thì chọn trường hợp 2 và 3 là chính xác. Tuy nhiên, khi điều tra thực tế thì hầu hết mọi người lại chọn 1 và 4. Lý thuyết kỳ vọng cho rằng : khi có lợi thì ta nên dự liệu cao hơn những khả năng có xác suất thấp, còn khi tổn thất thì ta nên dự liệu thấp hơn những khả năng có xác suất cao. Bản chất thì con người rất ghét bị thua, bị thất bại. Nhưng nếu không chịu chấp nhận một thất bại nhỏ thì sẽ phải gánh một thất bại lớn hơn. Bởi vì ghét thất bại là một đức tính tốt trong học tập và thể thao nhưng lại rất nguy hiểm trong đầu tư. Tóm lại, hiện thực hóa khoản lỗ cũng là một việc cần làm như hiện thực hóa lợi nhuận vậy. Giảm độ cảm nhận Nói một cách đơn giản, cùng một sự việc nhưng cùng với thời gian thì cách cảm nhận sẽ thay đổi. Nhìn vào biểu đồ dưới đây thì sẽ nhận thấy nếu lợi nhuận tương đối càng xa điểm tham chiếu thì độ chênh lệch của hàm giá trị càng nhỏ. Tức là khi lợi nhuận(tổn thất) tương đối càng xa điểm tham chiếu thì con người càng trở nên lỳ. Có thể thấy được sự giảm độ cảm nhận của con người trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ trong cuộc hẹn đầu tiên với một cô gái mà bạn thích thì bạn rất run. Nhưng nếu đi chơi nhiều lần với cô bạn đó thì cảm giác ban đầu của bạn sẽ mất dần. Trong đầu tư chứng khoán thì “giảm độ cảm nhận” cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Ví dụ bạn mua cổ phiếu A với giá 100.000VND/cổ phiếu nhưng sau đó cổ phiếu giảm xuống 90.000VND thì bạn cảm thấy rất lo lắng. Nhưng nếu bạn vẫn giữ cổ phiếu đó và sau đó giá cổ phiếu tiếp tục giảm từ 50.000VND xuống còn 40.000VND thì lúc này bạn hầu như không còn lo lắng gì nữa(mặc dù cùng mức giảm 10.000VND). Đây là một hiện tượng tâm lý hết sức đáng sợ mà nhà đầu tư cần hiểu để khắc phục. Đúng là " giảm độ cảm nhận" ví dụ : 1 người đầu tư 1000usd vào Chứng khoán anh ta gặp phải cơn lũ giá vừa qua mất : 100 usd --- k vấn đề, ăn thua gì 200usd--- chưa vấn đề, tôi vẫn sống tốt 300usd --- mất thêm 100 thì có nhằm nhò gì, tôi còn sống mà 4000usd-- khả năng thị trường lên tôi sẽ gỡ lại 500usd-- thị trường xuống thấp rồi cơ hội lên là rất lớn, bán đi mới là thiệt hại thật 700usd -- thị trường đang lên mua k mua được, tôi đang trên con đường gỡ hòa và sẽ có lãi thôi Vâng thưa các bác nếu tính ra con số khi đầu tư 1000USD nay chỉ còn 300USD thì nhà đầu tư này sẽ phải gỡ lại 700usd tương đương với 233% so với vốn còn lại và tuơng đương với VNI phải lên thêm 233%. như vậy VNI phải lên tới 1665 điểm ( giả định số tiền còn lại 400usd ở 500 điểm) thì nhà đầu tư này mới hòa được và đây cũng là những lỗi mà nhiều nhà đầu tư mắc phải. xin cảm ơn bác bonjovi đã post những bài rất giá trị. Mong bác tiếp tục sưu tầm để trang của bác trở thành kho kiến thức cho nhà đầu tư Bài học 4 : Tâm lý thích hợp hóa vị trí(position) của mình Nếu ở trạng thái ôm tiền và chờ đợi cơ hội thì nhiều nhà đầu tư tỏ ra lạnh lùng và lý trí. Tuy nhiên nếu họ mua vào cổ phiếu(thay đổi position) thì tình hình sẽ thay đổi. Họ sẽ có xu hướng không thích nghe những thông tin, phân tích không có lợi với cổ phiếu mà mình đang nắm giữ và cố gắng tìm kiếm những thông tin lọt tai. Hiện tượng tâm lý này gọi là sự thiên vị(bias). Cũng có trường hợp sự thiên vị này xảy ra một cách vô thức. Trong cuộc sống đời thường, khi muốn tâm sự với một ai đó về những khó khăn của mình, thì không kể có ý thức hay vô thức, nhiều khi chúng ta có xu hướng tìm những người có thể nói những điều lọt tai mình. Trong đầu tư chứng khoán, việc tránh thừa nhận những quyết định sai lầm của bản thân là một biểu hiện của hiện tượng tâm lý thiên vị. Nếu cứ tiếp tục duy trì tâm lý này thì việc bạn chịu thất bại trong đầu tư là khó tránh khỏi. Bài học 5 : Tâm lý phiến diện Con người khi đánh giá một sự việc gì thì thường không đánh giá một cách tổng hợp dựa vào toàn bộ thông tin liên quan mà chỉ chú trọng vào một vài yếu tố lộ ra bên ngoài. Ví dụ khi ta gặp một người lần đầu tiên và có ấn tượng không mấy tốt về người đó thì chỉ duy nhất ấn tượng này đọng lại trong đầu. Sau đó, ấn tượng này ngày một lớn và cho dù con người đó có nhiều điểm tốt khác thì đánh giá của ta về con người đó cũng không thay đổi. Trong đầu tư chứng khoán, câu chuyện cũng tương tự như vậy. Nếu có một mã cổ phiếu nào đó bạn muốn mua thì thông thường bạn sẽ phân tích cổ phiếu đó, liệt kê những điểm mạnh, điểm yếu, tin tốt và tin xấu. Tuy nhiên, do ngay từ ban đầu bạn đã có ý “muốn mua cổ phiếu này” cho nên càng phân tích, càng suy nghĩ thì chỉ có những điểm mạnh, tin tốt đọng lại trong đầu còn những điểm xấu khác thì bị xóa dần đi. Kết cục sẽ đưa bạn tới những hành động thiếu chính xác. Bài học 6 : Cách dùng từ của báo chí và tâm lý nhà đầu tư Câu chữ cùng có những điểm đáng sợ của nó. Cùng một mục đích là truyền tải một sự thật khách quan nhưng cách dùng từ ngữ khác nhau sẽ ảnh hưởng khác nhau tới tâm lý nhà đầu tư. Ví dụ, cùng một bài báo về kết quả kinh doanh của công ty A nhưng có 3 cách dùng từ trong tiêu đề. Cách viết nào cũng đúng sự thực nhưng lại gây ra những hiệu quả tâm lý khác nhau Cách viết 1 Công ty A : kết quả kinh doanh khả quan, lợi nhuận kỳ này tăng 20%, lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Cách viết 2 Công ty A : lợi nhuận kỳ này cao nhất từ trước tới nay nhưng tỷ lệ tăng trưởng giảm. Cách viết 3 Công ty A : tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận giảm, còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng trong quý tới Với cách viết 1, những từ ngữ ấn tượng như “khả quan”, “tăng 20”, “cao nhất” tạo tâm lý hưng phấn cho nhiều nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu này. Với cách viết 2, mặc dù đã sử dụng từ “cao nhất” nhưng sau đó lại là từ “giảm”. Nhà đầu tư sẽ có tâm lý tạm thời ko mua bán hoặc xem xét bán bớt đi một ít. Với cách viết 3, những từ ngữ thiếu lạc quan như “giảm”, “chưa rõ ràng” sẽ tác động xấu tới tâm lý nhà đầu tư. Mọi người sẽ nghĩ đến chuyện bán đi chứ không mua vào. Lại một ví dụ khác với 3 cách dùng từ khác nhau về một vấn đề Cách viết 1 Công ty B : lỗ, 3 kỳ liên tiếp lợi nhuận âm. Đọc tiêu đề này chắc không có nhà đầu tư nào nghĩ đến chuyện mua cổ phiếu B Cách viết 2 Công ty B : tiếp tục lỗ nhưng tỷ lệ có chiều hướng giảm Đọc tiêu đề này thì ấn tượng vẫn là xấu nhưng sẽ có người đưa cổ phiếu này vào tầm ngắm để nghiên cứu. Cách viết 3 Công ty B : tỷ lệ lỗ giảm xuống, kỳ sau có khả năng có lãi Tiêu đề này hoàn toàn không gây ra ấn tượng xấu, ngược lại sẽ có nhiều người xem xét mua cổ phiếu B. Bài học : nên xem xét kỹ nội dung hơn là chỉ nhìn tiêu đề. Bài học 7 : Lý thuyết vị ân nhân 1. Cổ phiếu có PE bằng 10 2. Cổ phiếu có PE bằng 50 Trong 2 cổ phiếu trên theo bạn cổ phiếu nào có hiệu quả đầu tư tốt hơn? Nếu câu trả lời của bạn là cổ phiếu 1 thì bạn đã nhầm. Thông thường, đầu tư cổ phiếu là việc mua vào một cổ phiếu mà mình cho rằng giá đã rẻ rồi đợi giá tăng để bán ra. Tuy nhiên, nếu bạn mua một cổ phiếu mà giá đã cao mà lại có người chấp nhận mua vào cổ phiếu đó với mức giá cao hơn thì bạn đã thành công rồi. Cho dù bạn mua cổ phiếu có PE bằng 10 mà không có người nào chấp nhận mua lại cho bạn với giá cao hơn thì về lý thuyết là đúng nhưng thực tế thì bạn đã thất bại. Đầu tư thì không ai mong muốn thua lỗ mà bất kỳ ai cũng đều kỳ vọng lợi nhuận. Vì vậy một cổ phiếu giá cao mà vẫn tăng giá(mang lại lợi nhuận) lại là một cổ phiếu tốt hơn so với một cổ phiếu rẻ mà không tăng giá. Tóm lại, nếu có một vị ân nhân nào đó chấp nhận mua lại cổ phiếu của bạn với giá cao hơn là OK. Việc đầu tư dựa trên cơ sở kỳ vọng có người mua lại cổ phiếu của mình với giá cao hơn gọi là “lý thuyết vị ân nhân”. Tuy nhiên, lý thuyết này đã gây ra không ít bong bóng trên thị trường. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng mình không phải là vị ân nhân cuối cùng. Trong lịch sử đã chứng kiến những vụ bong bóng như bong bóng hoa tulip ở Hà lan, bong bóng bất động sản ở Nhật, bong bóng IT ở Mỹ,...và tất cả những bong bóng này đều là kết quả của “lý thuyết vị ân nhân”. Bonjovi - VS Nguồn trích dẫn (0)1 like
-
HSBC: Việt Nam tăng trưởng nhanh kéo theo lạm phát cao trong năm 2011 Trong báo cáo hàng quý về Châu Á, HSBC tỏ ý tin tưởng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như các thị trường chứng khoán khu vực nhưng đồng thời nhận định lợi nhuận từ đầu tư vào thị trường Châu Á trong năm 2011 sẽ khó có một sự bứt phá ngoạn mục Năm diễn biến chính trong thị trường chứng khoán Châu Á được HSBC đưa ra: 1. Giá chứng khoán bị định giá tăng bất thường 2. Tác động của lãi suất thấp từ các quốc gia phát triển 3. Các công ty nắm giữ nguồn tiền mặt dồi dào 4. Sự thành công của các công ty từ tăng trưởng của Trung Quốc 5. Những biến đổi đến từ sự phát triển công nghệ. Xem xét lợi nhuận và giá trị, cùng với lạm phát đang liên tục gia tăng, HSBC đưa ra mức mục tiêu 11% tăng trưởng cho các thị trường chứng khoán Châu Á không bao gồm Nhật Bản. Theo đó, đưa năm 2011 trở thành một năm tăng trưởng ổn định không kéo theo nhiều bất ngờ. Trong số các thị trường chứng khoán, thị trường Đài Loan và Malaysia cũng như Singapore được HSBC đánh giá cao trong năm 2011. Dự báo của HSBC đối với kinh tế Việt Nam hiện khá lạc quan, với dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,5% trong năm nay, mức khá cao so với hầu hết các quốc gia Châu Á khác, và tương đương với mức tăng trưởng trung bình dự báo của các quốc gia Châu Á không bao gồm Nhật Bản. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với chỉ số giá tiêu dùng được dự báo đứng ở mức cao nhất trong khu vực, 9,9%, gấp đôi mức trung bình 4,8% của khu vực Châu Á không bao gồm Nhật Bản và gấp hơn bốn lần mức dự báo 2,3% của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tỷ giá VND/USD trung bình trong năm 2011 cũng được HSBC dự báo sẽ xoay quanh mốc 19.950 Theo đó, PE thị trường Việt Nam đang nằm ở mức trung bình 10 năm của thị trường Châu Á không bao gồm Nhật Bản, 12,5x (theo dữ liệu của StoxPlus) và trên mức 12,8x hiện tại của các thị trường chứng khoán Châu Á không bao gồm Nhật Bản. Đối với tăng trưởng kinh tế khu vực năm 2010, HSBC cho rằng sẽ duy trì vững chắc nhưng có lẽ sẽ không vượt qua được những dự báo gần đây. Khu vực Châu Á không bao gồm Nhật Bản được dự kiến sẽ tăng trưởng 8,9% so với mức 7,5% được dự báo trước đó. Mức tăng trưởng dự báo được điều chính lớn nhất đến từ các quốc gia Singapore (14,8%), Đài Loan (9,6%) và Thái Lan (7,9%). Trung Quốc và Ấn Độ được các nàh kinh tế học thuộc HSBC giữ một cái nhìn thận trọng, chủ yếu xuất phát từ những dự báo biện phát thắt chặt hơn nữa sẽ được thực hiện trong 12 tháng tới. Xét tổng thể, các nhà phân tích dự báo tăng trưởng 13% EPS từ các thị trường chứng khoán Châu Á không bao gồm Nhật Bản. Trước hai năm tăng trưởng mạnh mẽ là 39,1% trong năm 2010 và 20,9% trong năm 2009, không ngạc nhiên rằng tăng trưởng lợi nhuận của thị trường sẽ chững lại trong năm nay. Các dữ liệu đều cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục hiện hữu tại các quốc gia Châu Á trong thời gian tới. Nếu lạm phát vẫn ở mức cao trong năm nay, dự báo doanh số không thay đổi nhiều và kỳ vọng lợi nhuận sụt giảm, có khả năng dự báo tăng trưởng EPS 13% sẽ bị điều chỉnh giảm đáng kể. Trong ba năm qua, PE của chỉ số MSCI Châu Á không bao gồm Nhật Bản giao động từ mức 7,5x tới 17,5x. Các yếu tố như chu kỳ kinh doanh, tăng trưởng lợi nhuận hay rủi ro tiềm ẩn sẽ có tác động quan trọng tới giá thị của thị trường. Với tình hình thị trường hiện nay, trong khi giá trị thị trường không quá đắt, mức PE 12,8x đối với chỉ số MSCI Châu Á không bao gồm Nhật Bản không còn cách xa mức trung bình 10 năm là 12,5x, tuy vẫn dưới mức trung bình dài hạn là 14,4x (tính từ năm 1993). Ngoài ra, mức độ rủi ro đến từ hầu hết các thị trường Châu Á không bao gồm Nhật Bản, hiện đã trở lại mức trước khủng hoảng. Duy chỉ có thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ có mức rủi ro dưới mức trung bình thời kỳ 2004 – 2006 trong khi thị trường Hong Kong và Australia chứng kiến mức nhạy cảm của thị trường trên mức trung bình 2004 – 2006 khá cao. Điều này chỉ ra rằng Châu Á nói chung hiện không rủi ro hơn các quốc gia phát triển. Nhưng tại sao các thị trường thuộc khu vực này vẫn đang được giao dịch với giá trị thấp hơn giá trị thị trường thế giới? PE của chỉ số MSCI toàn cầu hiện ở mức 12,3x so với mức 12,8x của Châu Á. Lý giải cho điều này, các nhà đầu tư khó có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào việc các quốc gia Châu Á có tình hình tài khóa vững mạnh và hệ thống ngân hàng phát triển hơn những khu vực khác, như Châu Âu hay Nhật Bản. Và cũng không nên quên rằng các quốc gia Châu Á đang phải đối mặt với rủi ro mà các thị trường phát triển không vấp phải trong năm nay: Lạm phát.1 like
-
http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D :D Chuẩn, nhưng phải chỉnh. 200% rồi bạn à, Cả gia tài là 5k cp SHN đó bạn. Cá nhỏ nên chỉ đi ăn săn sắt thôi. Tiền đem hết mua BDS Nha Trang rồi, chờ có ngày vào đó sẽ gặp được MJ. :D :D :D1 like
-
Vụ này hài vãi lúa: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D :D ================================= Vụ 'đòi tên' chưa từng có trên thị trường chứng khoán Lo ngại một mã chứng khoán trên sàn ảnh hưởng tiêu cực đến công ty mình, Công ty bảo hiểm AAA gửi thư đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị xem xét lại việc cấp mã chứng khoán, điều chưa từng xảy ra trước đó. http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-k...11/01/3BA24FA1/1 like
-
ÔI Trời mã Chứng khoán SHn lên quá kia! Ngày mai còn lên nữa đó yên tâm đi Ngắm nghía mấy nay mà chưa mua http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif Dịp khác mua vậy !1 like
-
Thứ hai, 3/1/2011, 00:00 GMT+7 Chủ tịch SSI: Khủng hoảng đem lại cơ hội đầu tư Khi thị trường chứng khoán gặp khủng hoảng, giá của hầu hết cổ phiếu tụt dốc mạnh, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Sài Gòn lại cho rằng, đây là một cơ hội đầu tư. > 'Nên mở rộng bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán' - Năm 2010, SSI vẫn dẫn đầu về lợi nhuận trong số các công ty chứng khoán trên thị trường nhưng không đạt kế hoạch lợi nhuận như dự kiến. Ông có thể nói gì về điều này? - Bất kể trong hoàn cảnh nào, nếu một công ty không đạt kế hoạch về lợi nhuận thì người đứng đầu như tôi phải chịu trách nhiệm về kết quả và cần nhận lỗi trước cổ đông cũng như nhân viên của mình. Với ngành chứng khoán, khi thị trường diễn biến không thuận lợi, kết quả kinh doanh của tất cả các công ty trong ngành sẽ bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, một công ty đạt kết quả ít kém nhất so với mặt bằng chung nhưng vẫn không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến chỉ cho thấy ban lãnh đạo và nhân viên công ty đó đã cố gắng hết sức, chứ không thể đưa hoàn cảnh ra để biện hộ. - Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, giá cổ phiếu có thời điểm tụt dốc cực mạnh, nhưng lần đầu tiên ông quyết định mua thêm cổ phiếu SSI để nâng tỷ lệ sở hữu của mình. Vì sao vậy? - Trong một số thời điểm, thị trường đánh giá không đúng giá trị của nhiều loại cổ phiếu trong đó có SSI. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thích hợp để những người muốn tìm kiếm các khoản đầu tư hiệu quả trong trung và dài hạn quyết định giải ngân và tôi chỉ là một trong số đó. Cũng xin nói thêm là khi đưa ra quyết định giải ngân, những nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm nhiều đến tiềm năng và hiệu quả của một công ty ở trung và dài hạn chứ không dựa chủ yếu vào những diễn biến giá ngắn hạn trên thị trường. Khi thị trường lâm vào khủng hoảng, giá nhiều cổ phiếu tụt dốc không phanh, việc giải ngân vào các công ty có tiềm năng phát triển, kinh doanh hiệu quả, ổn định cả trong những điều kiện khó khăn sẽ là những lựa chọn tốt. Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng: Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng: "Giá cổ phiếu lên xuống là do đánh giá khác nhau chứ không có gì là ảo trong đó". Ảnh: Mai Anh - Cùng là một công ty, hoạt động không có những thay đổi quá đặc biệt nhưng giá cổ phiếu lúc là 1, lúc là 5. Sau nhiều năm gắn bó với chứng khoán, ông có thấy việc sở hữu khối tài sản lớn là cổ phiếu mang yếu tố ảo trong đó không? - Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được quyết định bởi kỳ vọng tương lai của các nhà đầu tư. Kỳ vọng là một thứ thay đổi theo thời gian và không giống nhau giữa những người bỏ tiền vào cùng một loại cổ phiếu. Vì thế, giá có thể lên hoặc xuống do đánh giá khác nhau chứ không có gì là ảo trong đó. Người ta nói là giá hôm nay 1 ngày mai 5 mà vẫn là cái công ty đó và bảo là giá ảo. Thế nhưng, cũng cần thấy rằng mọi giá cả được hình thành bởi cung và cầu. Khi có nhiều người quan tâm thì giá cao, ít người quan tâm giá sẽ thấp. Đây là hiện thực chứ không phải ảo. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ với những cổ phiếu có giá cao nhưng thanh khoản rất thấp thì giá là ảo. Còn nếu thấy một thứ hôm nay đắt, ngày mai rẻ là ảo thì cái gì cũng có thể ảo được. Nhưng nếu nhìn nhận diễn biến đó là quan hệ cung cầu, theo sự quan tâm của người mua bán thì đó là chuyện bình thường, và thực tế. Giá trị tài sản bằng cổ phiếu không có gì là ảo ở trong đó. Tất nhiên, cũng có trường hợp giá cổ phiếu lên cao hoặc giảm xuống quá mức không đơn thuần do cung cầu bình thường thì nó liên quan đến một phạm trù khác chứ không phải là chuyện thật hay ảo. - Trong vài năm gần đây, những công ty lớn nhất trên sàn chứng khoán thuộc lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ cao, kéo theo đó là những người có tài sản bằng cổ phiếu lớn nhất cũng thuộc nhóm này. Ông thấy gì từ điều đó? - Điều này phản ánh một thực tế hiện nay của nền kinh tế Việt Nam là người ta đổ quá nhiều tiền vào bất động sản. Thế nhưng, người sử dụng cuối cùng trong lĩnh vực này (người mua nhà để ở, sử dụng bất động sản để khai thác…) lại phải chịu thiệt thòi nhất. Lẽ ra điều này là không bình thường nhưng mọi người chấp nhận nó nên lại trở thành bình thường. - Vậy ông giải thích thế nào khi SSI cũng trở thành cổ đông lớn của nhiều công ty bất động sản có tiếng như Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai…? Khi quyết định đầu tư, chúng tôi đánh giá công ty dựa vào các chỉ số kinh doanh, dòng tiền, tiềm năng phát triển… chứ không căn cứ vào giá bán tòa nhà của họ. - Đối với một người nổi tiếng và có ảnh hưởng trong ngành chứng khoán, việc đưa ra các đánh giá nhận định thường có tác động mạnh tới thị trường. Đi kèm với đó là người đưa ra các nhận xét cũng gặp không ít rắc rối mà ông cũng là một ví dụ. Ông có thấy điều đó phiền phức không? - Là một nhà tư vấn thì người đó phải độc lập và nói đúng điều đang diễn ra, chứ không phải đưa ra nhận định để chiều lòng một ai cả. Nếu tôi không nói đúng sự thật mà chỉ để chiều lòng người khác thì cũng không nên đi làm chứng khoán nữa. Còn việc đưa ra các nhận định, dự báo về các chỉ số kinh tế, diễn biến thị trường là một phần công việc của nhà tư vấn trong lĩnh vực tài chính và chúng tôi làm điều đó một cách công khai. Tuy nhiên, nếu trích dẫn chỉ cần lệch đi một chút là sẽ dẫn tới những hiểu lầm lớn, cũng như phiền phức cho người đưa ra phát ngôn. Nhưng đó là một phần của cuộc sống. - Vậy ông đánh giá như thế nào về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2011? - Một trong những điểm quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán là dòng tiền. Nếu dòng tiền đổ vào nhiều, chứng khoán sẽ khởi sắc; ngược lại, chứng khoán sẽ đi xuống. Hiện tại, đỉnh lãi suất ngân hàng đang ở mức rất cao, dòng tiền vào thị trường chứng khoán cũng bị hạn chế. Trong năm 2011, lãi suất chắc chắn sẽ giảm xuống và theo đó cung tiền sẽ tăng lên. Vì thế, có thể nhận định rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tốt hơn cuối năm 2010. Hoàng Ly1 like
-
Sai toét bàn tay trái nếu để trên cánh tay phải vẫn nắm đựoc nếu tay trái trên bắp tay phải.Bàn tay trái để duy nhất nơi "yếu huyệt " của bàn tay phải đó chính là cùi chỏ nơi mà điểm khởi hành vận động của bàn tay phải.(đây chính là yết hầu của bàn tay phải) Như vậy nếu người chống TN không khác gì thò tay lên bóp cổ họng mình mà không sao với tới được . Vậy chị wildlavender nhớ gửi cho QN một kg chè thái đặc biệt nhé không dùng nước hoa đâu...1 like
-
”Sự bất hiếu ngọt ngào “ In Sống và Suy Nghĩ on 02/04/2010 at 5:02 PM “Đức Phật dạy: Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Có những kẻ đánh đập, nhiếc mọc mẹ mình, có những kẻ bỏ đói, bỏ rét mẹ mình, có những kẻ xưng “bà” xưng “tôi” với mẹ mình… Tất cả những kẻ đó đều là kẻ có tội. Và những kẻ vẫn cho mẹ mình ăn ngon, mặc đẹp nhưng bỏ quên mẹ mình trong thế giới tình cảm của họ thì họ cũng mang tội như những kẻ nói trên. ” Có một sự thật là: tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với mẹ mình càng ngày càng trở thành một nguy cơ trầm trọng. Những năm gần đây, chúng ta phải đau đớn chứng kiến những chuyện bất hiếu. Và có những chuyện bất hiếu đã trở thành những tội ác man rợ. Đó là những câu chuyện bất hiếu đã được các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin và lên tiếng cảnh báo. Nhưng còn có một phía khác của sự bất hiếu mà chúng ta chưa lên tiếng hoặc chưa ý thức rõ về nó mà có người gọi nó bằng một cái tên “Sự bất hiếu ngọt ngào”. “Sự bất hiếu ngọt ngào” là chỉ những đứa con có đủ điều kiện vật chất để nuôi những người mẹ. Nhưng những đứa con đó không cho mẹ mình được tham gia vào những sinh hoạt tinh thần của gia đình. Sự thật là có những bà mẹ chỉ sống giữa những đứa con như một thực thể sống tự nhiên chứ không phải là một trung tâm của tình cảm. Với lý do công việc và với muôn vàn lý do khác, những đứa con đã để mẹ mình sống cô độc ở một làng quê gần, xa nào đó hoặc ngay trong chính thành phố mà họ đang sinh sống. Thay cho sự hiện diện của họ trước mẹ mình trong những ngày nghỉ là sự hiện diện của một gói quà và những đồng tiền. Thay cho những lời tâm sự của những đứa con với mẹ mình trong những buổi tối khó ngủ của người già là những người giúp việc được trả lương cao. Với đức hạnh của sự hy sinh vô bờ của mình, những người mẹ lại một lần nữa đã ghánh chịu một cuộc sống cô đơn như vậy cho đến khi chết. Có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Có những người mẹ trong những năm cuối đời chỉ mơ một giấc mơ giản dị nhưng thật đau đớn và thương cảm là có một cái Tết được ăn Tết với con cháu mình. “Con bận lắm. Nhiều khách khứa đến làm việc lắm. Mà nhà cửa bỏ đấy trộm nó vào nó khuân hết. Tết con không về được. Bà cần gì thì cứ bảo. Con sắm sửa đầy đủ cho bà”. Đấy là những ngôn từ càng ngày càng trở lên quen thuộc của những đứa con nói với mẹ mình trong một ngày cuối năm về thăm mẹ vội vã. Những lý do trên chỉ là sự bao biện cho thói ích kỷ và sự hoang hoá tình thương yêu của những đứa con đối với mẹ mình. Còn vị khách nào quan trọng hơn mẹ mình nữa? Còn của cải nào quí hơn mẹ mình nữa? Và đối với những bà mẹ, tài sản duy nhất có ý nghĩa là những đứa con. Nhưng những đứa con đó không bao giờ hiểu được người mẹ của chúng không cần bất cứ quyền chức hay tiền bạc chúng đang có mà chỉ cần chúng ngồi xuống bên bà như thuở nhỏ đầy yếu đuối, sợ hãi và tin cậy trong sự che chở của bà hoặc thấy chúng lớn lên làm một người tốt. Nhưng chúng đã xa rời bà mà bà không có cách nào kéo chúng gần lại. Không phải chúng xa rời xa bà bởi không gian và thời gian do điều kiện sống và công việc mà chúng đang xa rời xa sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Bà đã và đang mất chúng. Tôi đã chứng kiến một bà mẹ gần 90 tuổi mắt đã mờ lần mò làm một con gà cúng đêm giao thừa trong khi những đứa con của bà đang quây quần vui vẻ đón giao thừa với gia đình riêng của họ ở thành phố chỉ cách nơi bà ở không quá 30 km. Không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho những đứa con khi bỏ quên mẹ mình trong những ngày đặc biệt và quan trọng như thế. “Sự bất hiếu ngọt ngào” còn để chỉ những đứa con bỏ quên những người mẹ trong chính ngôi nhà của họ. Nhưng những người mẹ đó không bị bỏ đói mà ngược lại được “nuôi giấu” trong một đời sống vật chất đầy đủ. Trong không ít những ngôi nhà to, đẹp và đầy đủ tiện nghi, những đứa con đã “giấu” mẹ mình mà nhiều lúc chúng ta không làm sao có thể phát hiện ra là trong ngôi nhà đó có một bà mẹ. Có những người thi thoảng lại đến thăm bạn mình trong suốt mấy năm trời nhưng không bao giờ được gặp bà mẹ của anh ta. Anh ta đã “giấu” mẹ trong một căn phòng trên tầng 3, tầng 4 gì đó của ngôi nhà. Anh ta dậy sớm đi làm vội vã nhiều lúc không còn kịp leo lên tầng chào mẹ. Trưa thì đương nhiên anh ta không về nhà. Tối anh ta về muộn. Vợ anh ta hoặc người giúp việc đã cho bà mẹ ăn cơm trước với lý do để cụ đi nghỉ sớm kẻo mệt. Anh ta trở về nhà ăn tối cùng vợ con và chuyện trò rồi điện thoại và cuối cùng lăn ra ngủ. Có không ít ngày anh ta hoàn toàn quên mẹ mình đang sống trong cùng ngôi nhà và âm thầm mong nhìn thấy con mình và trò chuyện mấy câu với con. Càng ngày chúng ta càng được chứng kiến những đứa con khi có khách đến chơi thì khoe hết đồ này vật nọ đắt tiền, thậm trí khoe một con chim cảnh quí hàng ngàn đô la với một giọng nói thật “say đắm” mà chẳng thấy họ khoe một người mẹ vừa ở quê ra chơi hay đang ở đâu đó trong ngôi nhà to, rộng của họ. Có những người không bao giờ để mẹ ngồi ăn cơm cùng khi vợ chồng anh ta có khách. Có lẽ sự xuất hiện của người mẹ đã già nua không còn phù hợp với những thù tạc, những vui buồn của anh ta nữa chăng. Nhưng anh ta đâu biết rằng, có những đêm khuya bà mẹ không thể ngủ và đầy lo lắng khi nghe tiếng ho của anh ta hay khi vợ chồng anh ta to tiếng. Bà mẹ sống giữa con cháu mà như sống trong một thế giới xa lạ. Vì thế, có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Bởi cho dù ở đó bà không được sống với những đứa con của mình thì bà cũng được sống với những gì vốn rất thân thương với bà như con chó, con mèo, cái cây, cái cối. Và thay vào sự chia sẻ, an ủi của những đứa con là sự chia sẻ và an ủi của những thứ kia kể cả những thứ vô tri vô giác. Và thực sự điều này làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ và đau đớn vô cùng. Nguyễn Quang Thiều (Tuần Việt Nam)1 like
-
Tướng Mạo
Sói.Trắng liked a post in a topic by Lốc Cốc Tử
CHƯƠNG HAI . TƯỚNG MẠO BÍ ẨN CỦA CÁC ĐƯỜNG CHỈ TAY . Lốc cốc tử - Nguyễn Thức biên soan. LỜI NÓI ĐẦU: Đã nhiều lần, khách hàng tìm đến nhà tôi để coi Tử Vi , tôi thường coi bàn tay trước , tôi nói :” Chị đưa bàn tay tôi coi !” . Người phụ nữ đó đưa bàn tay phải ra . Tôi hỏi :”Tại sao chị đưa tay phải ? “. Chị ta nói :” Trai tay trái , gái tay phải mà ! “. Tôi liền nói :” Chị xem bàn tay trái của chị , đường chỉ tay có khác chỉ tay của bàn tay phải không ?” . Chị ta nhìn một lúc và nói :” Vâng quả là có khác .” Tôi lại hỏi :” Chị thuận tay nào ?”. Chị ta nói :” Em thuận tay phải .” _Và nhiêu lần tôi nói với đàn ông thì ngược lại _ Lúc này tôi mới giải thích mà cũng để nói chuyện với các độc giả nghiên cứu về bàn tay . Khi nghiên cứu về bàn tay của một con người ta cần lưu ý xem cả hai tay. Bàn tay nào không thuận là bàn tay ‘định mệnh”hoặc có thể nói là bàn tay Jen được di truyền của người đó , các đường chỉ ở bàn tay không thuận nói lên thời kỳ còn phụ thuộc gia đình và nội tâm của ngừoi đó . Còn bàn tay thuận thì các đường chỉ tay cho biết những kết quả của ý nghĩ đó , của ý chí , lòng quyết tâm đó có thành công hay không ? Hoặc nói một cách khác là những đường chỉ tay ở bàn tay thuận nói lên thực tế ở ngoài đời . Thí dụ khi xem ở bàn tay không thuận của một cháu gái tôi thấy gò Thủy tinh ( dưới ngón út ) nhô cao , nhưng ở bàn tay thuận gò đó lại bằng phẳng , tôi khẳng định :” Cháu là người ham thích văn chương nghệ thuật ,cháu thuộc tên nhiều ca sĩ và những bài họ hay hát , ở nhà cháu hay véo von hát một mình, hồi nhỏ cháu đã có quyết tâm phải học một môn hoặc một thể loại âm nhạc như PIANO chẳng hạn nhưng thực tế cuộc sống không cho phép cháu thực hiện được .” Cháu gái đó cười và nói :” Đúng ạ ! Hồi nhỏ cháu rất thích chơi đàn Ghita và đã tập , nhưng sau này bận học và bây giờ đi làm cháu phải bỏ dở dang .” *** 1_ GÒ MỘC TINH . Gò này nằm dưới ngón tay chỏ xác định tính tự phụ , tham lam , áp đảo . _Gò MT cao cộng với ngón tay chỏ trội : Xác định tính tự phụ , phách lối ,là người giầu tin tưởng ở thiêng liêng . _Gò MT đầy đặn,ngón tay trỏ lại thon : Là người có nhiều kỳ vọng ,nhiều ham muốn . Người này sẽ hạnh phúc nếu có một tâm hồn cao thượng. _Gò MT nếu đầy đặn cộng với ngón trỏ dài , đầu ngón trỏ lại có hình bầu dục : Đó là người can đảm , có tài điều khiển trong binh nghiệp , nếu công tác trong nghành quân chính sẽ thành công . _Gò MT trũng : Là người tầm thường không có lòng ham muốn , tự kỷ . 2_GÒ THỔ TINH . Gò này nằm dưới ngón giữa nói lên tính cương nghị , cẩn thận của con người . _Gò T .T đầy đủ cộng với ngón giữa mảnh : Là người hay ảo tưởng . _Gò T T đầy đủ , ngón giữa trội : Người này chỉ giao dịch khi có lợi cho mình. _Gò T.T cao : người đa sầu đa cảm . _Gò T.T đầy đặn cộng với các đốt ngón giữa đầy ; Đó là người tinh khôn , có nhiều tài . _Gò T .T cao lóng chót ngón giữa to : Người này keo kiệt , bần tiện . _ Gò T T đầy đặn , ngón giữa thon cộng với tâm đạo mờ : Là người bạc nhược , có thể tự tử vì buồn . _Gò T .T trũng : Là người hèn hạ , không có cá tính , dễ sai khiến . _Gò T.T to hơn tất cả các gò khác dầy đặn : Là người trường thọ , có phúc . 3 _ GÒ THÁI DƯƠNG . Nằm dưới ngón tay đeo nhẫn , gò này xác định sự sáng suốt , minh mẫn lòng ham muốn danh vọng , quyền lực . _Gò T .D no tròn, ngón đeo nhẫn dài : Người này có lòng ham muốn tận cùng , ham cờ bạc ,ham nghệ thuật nhưng có cuộc sống bồng bềnh , trôi nổi . _Gò T.D đầy đặn, lóng giữa ngón đeo nhẫn dài cộng với một đường trí đạo thẳng đậm : Người này có khả năng kinh doanh rất tốt .. 4_ GÒ THỦY TINH . Gò này xác định lòng ham thích nghệ thuật , sự hoạt bát , sử sự mọi việc linh động , tài xã giao . _Gò Thủy Tinh đầy đặn, nhô cao nói lên người này có tâm hồn yêu thích nghệ thuật , nếu cả hai bàn tay đều như vậy thì chắc chắn rằng người này thành công trong nghệ thuật . _ Gò Thủy Tinhnổi cao , ngón út trội : Là người xảo quyệt , dễ dàng phản trắc chỉ vì một cớ nhỏ . _Gò Thủy Tinh trũng : Là người đần độn,yếu kém trong kinh doanh , ham cờ bạc . 5_ GÒ THÁI ÂM . Gò này nằm ở rìa bàn tay ,hướng về phía trong kéo dài từ cổ tay lên phía trên cách ngón út một đoạn ( phía trên gò này là gò Hỏa Tinh Âm , trên nữa là gò Thủy Tinh đã nói ở phần trên ) .Gò này xác định trí tưởng tượng , tâm linh , mơ mộng . _Gò T.ÂM cao rộng : Là người thích phiêu lưu , mơ mộng , ham sông nước , nhưng cũng là người có óc sáng tạo. _Gò T. ÂM cao mềm nhũn : là người bất nhất và đầy tham vọng . _Gò T.ÂM nẩy nở quá : Rất giầu tưởng tượng , mê tín đến cuồng nhiệt . 6_ GÒ KIM TINH . Gò này nằm dưới ngón tay cái , kéo xuống tận cườm tay , được bao bọc bởi đường Sinh Đạo . Gò này xác định về sức khỏe sinh mạng và tình cảm của con người . _Gò KT nẩy nở đầy đặn : Người này giầu lòng nhân ái, đức độ ,dồi dào tình ái . Nếu lại có đường Sinh Đạo rõ ràng , đậm sẽ được sống thọ , khỏe mạnh . _Gò KT nổi cao : Người này thể hiện giới tính rõ ràng , luôn ham muốn gần người khác phái . _Gò KT nổi cao gần cổ tay :Người này cực dâm , cuồng bạo . _Gò KT đầy đặn : Mê sắc đẹp , có duyên , vừa lòng người khác phái .Ngừoi này đa tình chứ không đa dâm. 7_Gò HỎA TINH . Hỏa Tinh được chia làm 3 khu vực a / Gò Hỏa Tinh Dương : Nằm ở dưới gò Mộc Tinh cuối ngón cái, phía trên gò Kim Tinh .Néu cả hai gò đều nẩy nở thì người này là ưa thích hoạt động thực tế .Sẵn sàng lao vào công việc không nề hà , sẵn sàng đi trước mọi khó khăn . b / Hỏa Tinh Âm : Nằm ở dưới gò Thủy Tinh phía trên gò Thái Âm .Có thể xác định tiềm lực sẵn có . Cả hai gò đều đầy , nẩy nở ; Người này có thể làm xáo trộn hoàn cảnh , khắc phục được khó khăn của hoàn cảnh . Người nào lại có gò Đồng Hỏa Tinh đầy đặn cộng với có đường Tâm Đạo và Trí Đạo nhập làm một đậm chạy dài vắt qua ngang bàn tay , đó là người dám làm nhưng việc mà người khác không dám làm hoặc không thể làm được, những công việc có tính chất hung bạo . Về đường tình cảm người đó còn có nhiều cuộc tình ngang trái . c / Đồng Hỏa Tinh : Nằm ở giữa hai gò Hỏa Tinh Âm và Hỏa Tinh Dương dưới hai gò Thổ Tinh và Thái Dương . CÒN TIẾP . . .1 like -
PHẦN TIẾP THEO ( Về Tướng phụ nữ ) G _ CHÍN ĐIỀU XẤU CỦA PHỤ NỮ . 1_Quyền cao , mặt xấu : Hại chồng . 2_ Lộ hầu : Chiêu họa . 3_ Đầu xù , mặt bẩn . : Bần tiện. 4_ Đi như rắn bò : Bần tiện , lao khổ . 5_ Cặp chân mày giao nhau , áp mắt : Cùng khốn . 6_ Cạnh mũi có vết móc câu : Hại chồng . 7_ Mắt lộ bốn phía lòng trắng : Vụng , hung hãn . 8 _ Tiếng nói như đàn ông : Khắc sát phu . 9_ Tóc xoăn như ốc : Bần tiện , keo kiệt , khắc tử . Nếu người đàn ông nào lấy người đàn bà bị một trong 9 điều xấu đó tất nhiên sẽ gặp nguy khốn vì đó không phải là tướng “ Vượng phu ích tử “ . H_ CHÍN ĐIỀU TỐT CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ 1_ Đầu tròn trán sáng ,bằng phẳng . 2_ Xương nhỏ nhắn , da mịn màng ,thanh sạch . 3_ Môi hồng, bộ răng đều và trắng . 4_ Cặp lông mày dài ,mắt thanh tú . 5_ Ngón tay thon, bàn tay đầy đặn . 6_ Tiếng nói nhẹ ,âm thanh như suối chẩy êm . 7_ Bước đi ngay ngắn , khoan thai ,tự nhiên .Tư thế nằm ngồi nhàn hạ . 8_ Cừơi mà không lơi lả ,không hở lợi . 9_ Thần khí thanh hòa ,da thơm mịn màng . Khi quan sát người phụ nữ mà không có điều kiện đi sâu xem chi tiết, chỉ thoáng qua nếu họ có đủ 3 tiêu chuẩn “ 3 trắng , 3 đen , 3 đỏ .” ta cũng đã thấy người phụ nữ này có tương lai sáng sủa . Ba trắng là : Da trắng , răng trắng , bàn tay trắng . Ba đen là : Tóc đen, mắt đen , lông mày đen . Ba đỏ là : Môi đỏ , lưỡi đỏ , móng tay đỏ .( Nếu được thêm một đỏ nữa là gót chân đỏ _ Ta thường nói gót chân son _thì càng hay .) Trước khi tạm dừng để tới các chương sau đề cập tới CHỈ TAY và NỐT RUỒI , LỐC CỐC TỬ tôi có một mẩu chuyện ngắn muốn kể lại cho các quý độc giả , chuyện này ngày xưa Mẹ tôi thường kể cho anh em chúng tôi . Chuyện kể rằng : “ Có một ông Thầy Tướng rất nổi tiếng khắp vùng ,khách tới xem đông lắm ! Một hôm có một người bạn ở phương xa đến nói rằng “ Tôi không tin về xem tướng ! “.Ông Thầy Tướng hỏi lại :” Tại sao anh không tin ? “. Anh kia nói :” Theo thầy nói chỉ có những người có tướng tốt như da trắng, tai to mặt lớn,v .v . .thì mới giầu có , hạnh phúc , con cháu mới thành đạt. Thế tại sao ở vùng quê kia có một tay địa chủ dáng người thì thấp bé , mắt lại lé ,da lại đen . . .mà tại sao mấy chục năm nay càng ngày càng giầu có . Vợ lại đảm đang , con cái học hành lại thi đỗ cao . Vậy là ngược lại với lời thầy nói .” Ông Thầy không tin, nói :” Anh đưa tôi đi tận nơi xem nhé ! “. Anh kia vui vẻ nhận lời . Sau mấy giờ lặn lội , khoảng gần trưa , hai người đến một nơi đồng ruộng thẳng cánh cò bay , lúa chin vàng nặng trĩu bông , đang vào mùa gặt .Anh bạn chợt chỉ tay đến một khoảng cách hơi xa có mấy người đang lúi húi gặt lúa : “ Người địa chủ mà tôi nói kia kìa .” Hai người tiến lại gần . Sau hồi chào hỏi ,tay bắt mặt mừng , người địa chủ mời cả hai về nhà . Mới đi được một đoạn ngắn, chợt người tá điền đi cạnh chỉ tay ra phía xa trên đường đi tới và nói với người địa chủ : “Ông chủ ơi ! Ở đằng kia có mấy người đang gặt trộm lúa của đồng ta ! Để tôi đến bắt họ giải lên quan nhé ! “ Nhưng người địa chủ ngăn lại và nói : “ Không được , năm nay đói kém , mất mùa , dân đói khổ mà ruông nhà ta lại tốt , cứ để cho họ lấy một ít có sao đâu ! Nhà ta có mất một ít thì vẫn thừa ăn ,nhưng họ không có ít đó thì gia đình họ sẽ đói !”. Nói xong ,ông địa chủ quay lại nói với anh bạn và ông thầy : “ Chúng ta đi đường này tắt về nhà gần hơn ,đừng để họ thấy chúng ta .” Ngừoi tá điền thì hậm hực , còn ông Thầy Tướng cúi đầu ngẫm nghĩ . Đến nhà người địa chủ quả nhiên như anh bạn nói . Nhà cửa khang trang sạch sẽ . Vào đến sân , những tá điền đang làm việc đứng dậy lễ phép cúi chào rồi lại tiếp tục làm . Bước vào hiên nhà bà vợ có tướng phúc hậu đon đả chào hỏi .Ngay sau đó bốn người con đủ trai , gái từ trong buồng bước ra khoanh tay lễ phép cúi chào . Vào đến trong nhà , ông Thầy thấy ngay một bàn thờ đang nghi ngút khói hương . Trên cao sát tường là ba bức tranh thờ Đức Phật Tổ Như Lai , Đúc Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Thánh Mẫu Thiên Cung .Đặt trên bàn thờ là 5 bát nhang đang tỏa khói hương thơm ngào ngạt , tàn nhang lộc xoắn suýt . Ông thầy Tướng quay sang nói với người bạn : “ Bây giờ tôi đã hiểu ra nguyên nhân . “ Nguyên nhân đó là gì chăc các độc giả đọc đến đây đã hiểu lý do mà người địa chủ có TƯỚNG MẠO xấu mà lại thành công vẹn tròn .Đó là TÂM ĐỨC . Các cụ từ xưa đã dậy chúng ta ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ . Xin cám ơn các bạn đã bớt thời gian đọc câu chuyện này.1 like
-
1 like
-
Cảm ơn Vusonganh cho thông tin. Thật sự là tôi không thể nhớ hết được. Nhưng tôi nhắc lại dự báo của tôi trong thời gian ra Đà Nẵng làm chương trình truyền hình: Năm nay sẽ không có một cơn bão lớn nào đánh vào Đà Nẵng. Vusonganh đưa cái hình này vào quán cafe lớp Phong Thủy Lạc Việt II, tôi phân tích để anh chị em cùng tham khảo.1 like
-
Câu chuyện của moonlover rất hấp dẫn và có tính cảnh tỉnh rất cao. Tuy nhiên, tính hiện thực và áp lực của của câu chuyện sẽ có sức nặng hơn nhiều, nếu có tên người thật và địa danh cụ thể. Thí dụ tên ông thân sinh của moonlover chẳng hạn. Thực ra hiện tượng nghiệp chướng này tôi đã suy nghiệm từ lâu. Vấn đề còn lại là tìm hiểu cơ chế tương tác tạo nghiệp và sự hóa giải. Ngảy còn ở Bến Tre, cách đây 20 năm trước, thời ấy tôi hay tư vấn dự báo cho mọi người. Nhưng không lấy thù lao của ai cả. Lúc đầu chỉ xem cho người quen, rồi người nọ đồn người kia giới thiệu nhau. Tính tôi cả nể, cứ thế ai đến cũng xem và họ muốn cho gì thì cho. Đặc biệt không lấy tiền. Nếu ai không mang quà mà cho tiền thì tôi chỉ cho họ đem ra cho mấy người nghèo trong xóm. Và người ta đến đông kìn kìn. Có ngày tôi phải xem cho ngót 30 người. Thời ấy, có một cặp vợ chồng chủ một cơ sở làm ăn từ bên kia sông - Xã Mỹ Thạnh An, đến tôi nhờ tư vấn vì làm ăn thất bát. Người chồng có một cánh tay bị teo, như lủng lẳng bên người. Sau khi tư vấn tiền vận hậu vận và nhìn sắc mặt người vợ, tôi có nói: Gia đình chị thời còn chiến tranh vô tình làm chết người. Tiền oan, nghiệp chướng khiên gia đình chị làm ăn lúc lên lúc xuống. Do vô tình, nên cũng còn là may. Anh chị nên về làm lễ cúng tạ tội với người ta. Sau đó hàng xóm kể lại: Khi hai vợ chồng ra về, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi xéo tôi là "Bói ra ma", chứ họ là người phước đức, có giết ai bao giờ. Sau đó hơn một năm sau. Người vợ lại sang nhà tôi nhờ tư vấn. Bà ấy xin lỗi tôi và kể câu chuyện như sau: Thời chiến tranh, gia đình bà ấy ở đầu ngã ba trong làng. Lúc ấy du kích gài trái nổ ở một ngả rẽ và báo cho gia đình bà ta biết, nếu dân làng đi thì chỉ đi ngả khác. Khoảng gần trưa, có một cụ già cùng xóm đi chợ về. Thói quen ở nhà quê Nam Bộ khi gặp nhau họ hay chào hỏi và hỏi thăm, nếu đi đâu về. Bởi vậy ông cụ này vừa đi thị xã về thì việc đầu tiên là chào và hỏi thăm. Lúc ấy bà này thì đang gôi đầu ngoài sân, người mẹ của bà này thì đang ăn cơm trước của. Ông cụ thì vừa đi vừa trả lời và vô tình bước vào ngả rẽ có gài trái nổ. Mìn nổ, ông cụ chết xác vắt ngang hàng rào của nhà này. Vì lúc ấy còn trẻ quá, nên bà ấy không nhớ ra, tình cờ bà mẹ kể lại mới biết tôi nói đúng. Bà ấy vừa làm lễ tạ nguyên con heo quay, xong mới sang tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm và cũng để hỏi đã giải nghiệp được chưa? Tôi đã trả lời bà hãy yên tâm làm ăn. Kể câu chuyện này tôi nhận thấy rằng: Đôi khi vô tình cũng tạo ra nghiệp. Đó là lý do mà tôi đề nghị những anh chị em tham khảo Lạc Việt độn toán và nghiên cứu Lý học Đông phương, khi tư vấn cho người ta không bao giờ được đoán chuyện vợ chồng chia ly và cái chết sẽ đến.1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
Trí Phương liked a post in a topic by Thiên Sứ
Làm phước giúp người là một hành vi tốt. Nhưng nghiệp quả lại là một chuyện khác khí con người không tự nhận thức mình.Tôi xin kể một câu chuyện trong Kinh Thánh như sau: Có một người đàn bà phạm tội ngoại tình và bị xử tử bằng cách ném đá cho đến chết. (Tất nhiên đây là một tôi thuộc phạm trù đạo đức theo quan niệm thời bấy giờ và bị mọi người căm ghét, ghê tởm). Chúa Giê Su đi qua và người đàn bà này cầu xin Chúa cứu mạng. Chúa bèn nói: "Ai là người nhận thấy mình hoàn toàn trong sạch thì hãy ném viên đá đầu tiên". Đám đông chựng lại rồi từ từ tản ra. Người đàn bà thoát chết. Chúng ta thấy gì trong câu chuyện này? Đám đông phẫn nộ và nhân danh đạo đức kia có biết rằng họ phạm một tội còn lớn hơn là - giết người. Phải chăng Chúa không đạo đức bằng những người nhân danh đạo đức kia? Tương tự như vậy, chúng ta đặt vấn đề rằng: Đám đông ném đá kia, cũng có rất nhiều người thực tâm tin rằng những viên đá của họ nhân danh đạo đức. Và họ cũng sẽ không hiểu tại sao cuộc đời đôi khi lại phi lý với họ. Cũng có thể họ đã từng làm phước và cũng nghĩ như vấn đề mà NVA đặt ra. Viết những dòng này ở thời hiện đại - có thể có người nghĩ rằng: Tôi làm phước mà chưa hề ném đá tại sao tôi lại vẫn vất vả? Vậy chúng ta thử giả thiết một trường hợp: Có một cô gái điếm muốn xin đi làm. Không nơi nào nhận cô ta cả - nhân danh đạo đức. Cô ta phải quay lại nghề cũ và mọii người "Ồ" lên mà chứng tỏ rằng họ đã đúng khi không nhận cô ta. Cô ta mắc SiDa và chết. Phải chăng chính sự nghiệt ngã đã giết người? Và rất có thể trong số những người "đạo đức " nghiệt ngã nhưng thiếu nhân bản ấy , cũng không ít người làm phước.1 like -
Nàng có chồng Việt kiều vốn con nhà tử tế và chỉ chờ đi Hoa Kỳ. Với tôi nàng cũng có mối quan hệ dây mơ rễ má, nên nàng thường hỏi tôi: -"Bao giờ em xuất ngoại?". -"Năm nay chưa được!". Chồng nàng đã định cư ở Hoa Kỳ đến lúc cưới nàng là đã 16/ 17 năm sống nới đất khách. Nhưng vẫn chưa thi nhập quốc tịch. Khi lấy vợ, người chồng cũng chí thú làm ăn và thi quốc tịch để bảo lãnh vợ. Câu trả lời của tôi vẫn đều đặn là: -"Năm nay chưa đi được". Ròng rã cũng 9 năm trời. Nàng thiếu điều muốn chửi tôi. Thật xui cho nàng, lúc thì chồng thi trượt, lúc thì "đánh piano" vân tay lại bị nước vôi ăn do làm nghề thợ nề. Năm thì say rượu đụng xe...Rồi thì hồ sơ bào lãnh cũng đến thì nàng lại bị cật vấn sao lấy chồng gần 10 năm chưa có con? Cuối cùng tôi phải khuyên nàng thả chim phóng sinh. Nhưng ở tỉnh lẻ như nàng chẳng có chỗ nào bán chim phóng sinh cả? Lên Sài Gòn đi tìm cả ngày trời cũng chẳng có. Không hiểu tại sao lại như vậy? Nàng vẫn loay hoay bổ sung giấy tờ. Bên Hoa Kỳ thì nhờ luật sư. Tất cả anh em bên chồng ở Hoa Kỳ đứng ra bảo lãnh và cam kết, nàng vẫn chưa đi được. Cuối cùng, nàng phải lên tận núi Bà Đen ở Tây Ninh mới mua được chim phóng sinh để thả. Nàng đến nói với tôi : -"Em đã thả chim rồi. Em mua hết chim tốn cả gần 2.000.000đ, tính cả tàu xe đấy!". Tôi hơi buồn và nói với nàng: -"Em sẽ đi trong năm nay". Khi nàng ra về với sự vui vẻ, tôi nói với vợ tôi:"Người này không nhân hậu và ích kỷ. Có ra nước ngoài cũng không khá được". "Sao thế anh? Cô ấy vất vả lên tân núi Bà cầu phước mà?". "Đây là một cuộc đổi chác chứ làm phước gì! Làm phước thật thì chẳng tốn đến thế". Đến nay nàng vẫn chưa có con. Làm ở đâu cũng đành hanh nên chẳng bền. Thật tội nghiệp.1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
Lara liked a post in a topic by Thiên Sứ
Hồi tôi còn nhỏ. mỗi khi giết gà, vịt làm cỗ cúng ông bà tổ tiên thì ba mẹ tôi luôn đuổi tôi ra chỗ khác. Ông bà không cho tôi nhìn thấy cảnh những sinh vật hiến tế cho nghi lễ của con người. Những người giúp việc cho nhà tôi rất tuân thủ điều này.Ngày ấy, mỗi khi tôi nhõng nhẽo đòi xem cắt cổ gà là lập tức ông bếp báo ngay với cha mẹ tôi và tôi được bế đi chỗ khác với vài cái đét đít của các chị tôi. Nhưng tôi nhớ mãi một hiện tượng mà cho đến nay tôi không giải thích nổi. Đó là nhà tôi có mua được một con ngỗng. Nó nói được tiếng người. Tất nhiên nó không nói rảnh rọt như một con người mà chỉ một số câu. Mỗi khi tôi trêu chọc nó là nó sấn sổ lại tôi và nói" Muốn! Muốn!" "Mày trêu ông hà? Ông đánh chết mày bây giờ". Tiếng nói của nó không sõi. Đại khái tựa tựa như tiếng vịt nói tiếng người trong phim hoạt hình vịt Donal. Bình thường nó vẫn kêu như một con ngỗng. Mẹ tôi sau thấy chỉ nuôi một con cũng tội , nên mua thêm một con nửa cho nó có bạn. Ký ức thời thơ ấu của tôi là hình ảnh hai con ngỗng quấn quýt và yêu thương nhau. Khi đến ngày mùng 5 tháng 5 một con phải ra tiệm thịt quay Tân Phúc Điền là tiệm thịt quay nổi tiếng Hanoi ngày xưa ở phố hàng Buồm. Tôi nhớ lại. lúc ấy con ngỗng còn lại kia cất tiếng bi thương thảm thiết. Vài tháng sau, con ngỗng biết nói kia lại bị cắt cổ làm đám giổ. Nó khỏe lắm, ông bếp, chị sen và cả mẹ tôi với bắt được nó phải chịu bó cánh và cẳng. Ngày ấy theo thông lệ, tôi lại bị đuổi đi chỗ khác. Tôi còn nghe được tiếng con ngỗng kêu: "Thôi chết tôi rồi! Ai cứu tối với" "Ai cứu tôi với!". Tôi lại nghe được câu nói quen thuộc: "Ngỗng à! Tao hóa kiếp cho mày làm kiếp khác! Đừng làm kiếp ngỗng cho tao ăn thịt". Sau đó tôi không còn nghe tiếng kêu thảm thiết của con ngỗng nữa. Chỉ một thời gian không lâu, gia cảnh gia đình tôi sa sút. Có thể các bạn cho là trí tưởng tưởng trong ký ức tuổi thơ của tôi. Vâng! Cũng có thể như vậy! Nhưng tôi nhớ như vậy và đây là cảm nhận về nghiệp chướng đầu tiên của tôi trong cuộc đời mà tôi có thể nhớ được. Còn tiếp1 like