-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 06/12/2010 in all areas
-
Tặng Haiphuong câu chuyện này, chú sưu tầm được! ======================================================= Thiếu nữ cận kề cái chết được cứu sống nhờ tình yêu Chủ Nhật, 05/12/2010 - 16:06 Điều thần kỳ đã xảy ra khi chàng y tá Vũ Đức Thao (SN 1986) gặp nữ bệnh nhân sắp chết này đêm ấy. “Tiếng sét ái tình” bùng nổ đã cứu đời cô gái, chữa thiếu nữ khỏi căn bệnh y học vốn “bó tay”. Cô gái Lê Lưu Ly và người yêu Vũ Đức Thao. Những ngày cuối năm 2009, sau khi cô gái Lê Lưu Ly (SN 1985, ngụ phố Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) bị tai biến mạch máu não khiến bại liệt toàn thân và bị nhiều bệnh viện trả về, gia đình cô đã nghĩ con mình “10 phần chết 9”. Đêm một ngày cuối tháng 11, khi hơi thở của thiếu nữ này ngắt quãng, gia đình dù đưa cô vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu nhưng cũng đồng thời phân công người chuẩn bị các thủ tục lễ tang vì nghĩ cô không qua khỏi. Điều thần kỳ đã xảy ra khi chàng y tá Vũ Đức Thao (SN 1986) gặp nữ bệnh nhân sắp chết này đêm ấy. “Phương thuốc” có một không hai Giữa năm 2009, người nhà phát hiện cô gái 24 tuổi Lê Lưu Ly nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Cô nhập viện trong tình trạng bị hôn mê sâu, bại liệt toàn thân. Bác sĩ chẩn đoán đây là một dạng tai biến mạch máu não khiến đường dẫn máu lên não bị tắc, nạn nhân phải tạm thời sống cuộc sống thực vật, nhiều khả năng sẽ chết. Theo các y bác sỹ thì đây là chứng bệnh hiếm gặp ở lứa tuổi mới lớn như Ly mà thường xảy ra ở những người cao tuổi. Bệnh viện trả bệnh nhân về nhà vì căn bệnh vô phương cứu chữa. Thương con, gia đình đưa Ly đến một bệnh viện tuyến trên và tương tự, bác sĩ cũng lắc đầu: “Đem cháu về nhà chăm sóc, kéo dài thời gian được đến đâu thì được...”. Gia đình cũng đã tính đến phương án đưa Ly sang Nhật Bản hoặc Thái Lan để mổ não, nhưng sau khi tham khảo nhiều nơi thì được biết khả năng sống là rất ít; mà nếu có sống thì sức khỏe cũng không phục hồi, phải chịu cảnh bại liệt hoặc sống thực vật... Người thân ngậm ngùi đưa Ly về nhà chờ chết. Người thân của Ly kể lại: “Một đêm cuối tháng 11, hơi thở của cháu yếu dần. Dù biết bệnh không thể cứu chữa nhưng với hi vọng "còn nước còn tát", chúng tôi vẫn đưa cháu vào Bệnh viện 198 để khỏi áy náy nhìn cảnh con dần chết”. Thao gặp nữ bệnh nhân - người yêu tương lai này trong hoàn cảnh ấy. Anh kể lại, khi mới đến nhận ca trực đêm, anh được kíp trực trước bàn giao lại cho trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt: Một cô gái trẻ mắc căn bệnh của người già, dù sức đã yếu nhưng cứ khi tỉnh là lại cựa quậy tay chân không cho các y bác sĩ chăm sóc, tiêm thuốc... “Lật sổ trực, khi nhìn thấy cái tên Lê Lưu Ly, tôi bỗng thấy sức hút kỳ lạ từ cái tên đặc biệt này nên ngay lập tức tìm tới phòng nơi bệnh nhân đang nằm”, Thao kể lại. Anh bước vào phòng quát lớn: “Còn trẻ thế thì không thể chết được. Để đó cho tôi”. Kỳ lạ là nghe thấy giọng Thao, nữ bệnh nhân bỗng nằm im thin thít cho Thao tiêm và chăm sóc. Người thân của bệnh nhân không tin nổi vào mắt khi thấy chỉ vài tiếng sau đó sắc mặt con gái mình đã hồng lại, nhịp đập đều hơn. Tình yêu hồi sinh sự sống Các bác sĩ khi đó cũng không lý giải được vì sao thiếu nữ này lại qua được cơn hiểm nghèo mà chỉ có thể đoán rằng chàng y tá chính là "phương thuốc" hiệu nghiệm cho nữ bệnh nhân trẻ. Thao được phân công chăm sóc, châm cứu cho riêng Ly. Dù đã thoát chết nhưng khi đó tình trạng bệnh tật của Ly còn xấu: Liệt nửa người; méo mồm nên không nói được mà chỉ ra ám hiệu; mắt mờ... Khó khăn nhất là trong việc giao tiếp, mỗi lần muốn cái gì đó, cô chỉ đảo mắt, mấp máy môi khiến không ai hiểu cô muốn diễn tả điều gì ngoài Thao, người chữa bệnh kiêm "phiên dịch viên" của bệnh nhân. Thao kể lại những ngày ấy anh thường dậy từ 4h sáng, phóng xe từ nhà lên giúp cô châm cứu, tiêm thuốc, tập vận động cho cô... Hàng ngày, cứ vào các thời điểm sáng sớm, giữa trưa và chiều tối, Thao đều có mặt, dìu Ly tập đi từ phố Nguyễn Công Hoan ra bờ hồ Ngọc Khánh. Người dân ở đây ai cũng biết cảnh một chàng trai thường dìu cô gái liệt nửa người dạo quanh hồ; vừa đi chàng trai vừa kể chuyện, có khi còn đọc thơ cho cô gái nghe. Và sức khỏe của nữ bệnh nhân cứ hồi phục ngày ngày. Giờ đây sau khi đã hồi phục, Ly bảo rằng chính tình cảm chân thành của Thao đã giúp cô tự tin, cố gắng tập luyện. Ly thấy trái tim mình rung động và càng quyết tâm tập luyện để trở lại với cuộc sống. “Sự chân thành của Thao đã khiến em nhiều lần khóc. Nhiều lần tự tập đi bị ngã đến tóe máu, em vẫn nén đau đứng dậy tập tiếp vì lúc đó em đã hiểu em phải sống không chỉ cho mình và người thân, mà còn phải sống để xứng đáng với tình yêu của anh ấy”, Ly nói. Ly kể lại, sau khi hồi phục và nhận lời yêu Thao, cuộc đời của cô như một cuốn sách đã rẽ sang một chương mới tươi đẹp hơn. Gặp cô gái khỏe khoắn, miệng luôn tươi cười ríu rít, không ai nghĩ rằng chỉ trước đây hơn 1 năm cô đã từng sống cuộc sống thực vật, gày gò như cành củi và gia đình đã từng tính chuyện tang lễ cho cô. Ly cười: “Tình yêu của anh ấy như một thang thuốc kỳ diệu cho em hồi sinh”. Theo Đời sống Pháp luật/TPO4 likes
-
Hôm nay VNI close quẻ Sinh Vô Vong: Bắt đầu gây thất vong. (ĐP hôm nay cũng thất vọng vì không lướt T+0) Ngày mai 7/12/2010 VNI close quẻ Thương Đại An: Buồn nhỉ, nhưng không có sao, VNI sẽ bình yên thôi. (M T+) Ngày 8/12/2010 VNI close quẻ Đỗ Lưu Liên: Đạt được độ điều chỉnh, đáy điều chỉnh. (M T+) Ngày 9/12/2010 VNI close quẻ Cảnh Tốc Hỷ: Tăng nóng tiếp. (B T+1,2) Ngày 10/12/2010 VNI close quẻ Tử Xích Khẩu: Chấm dứt sự tranh cãi và nghi ngờ về VNI vào uptrend. ----------------------------------------------- Ra hàng là mất hàng.3 likes
-
PHÒNG NGỦ TRONG HÔN NHÂN VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH THEO PHONG THỦY LẠC VIỆT -o0o- Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương Hạt gạo làng - Nguyễn Đức Thông www.lyhocdongphuong.org.vn Từ xa xưa, phong thủy đã được ứng dụng phổ biến, sâu rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Do những điều kiện của lịch sử, phong thủy đã bị mai một, thất truyền và bị thần thánh hóa khiến cho nó trở thành một bộ môn huyền bí, có nhiều điều không thể giải thích nổi. Cũng có những người lợi dụng sự thần bí của phong thủy để mê hoặc lòng người nhằm trục lợi cho bản thân khiến cho có thời gian, phong thủy bị coi là mê tín dị đoan. Trong xã hội hiện nay, khi mà cuộc sống con người đã được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, con người có mong muốn trở về với cội nguồn, với tâm linh và mong muốn có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, phong thủy đã trở thành một đối tượng gây sự chú ý của nhiều người trong xã hội. Trong bài viết này, người viết xin được giải thích một phương pháp ứng dụng trong phong thủy liên quan đến phòng ngủ trong hôn nhân và hạnh phúc gia đình dựa theo nền tảng kiến thức về Phong thủy Lạc Việt của mình góp phần làm cho phong thủy trở thành một bộ môn khoa học mà không còn bị dán nhãn “mê tín dị đoan” nữa. Hiện nay, trên thị trường sách có rất nhiều đầu sách về phong thủy và có nhiều diễn đàn về phong thủy và các môn học huyền bí khác như: tử vi, tử bình, tướng số, thái ất, kỳ môn độn giáp… Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho vấn đề lấy hướng giường theo hướng nào? Theo hướng đầu giường hay theo hướng chân giường của người nằm ngủ nhưng vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng cho vấn đề này. Các sách thì có cuốn viết nên theo hướng đầu giường, có cuốn viết nên theo hướng chân giường khiến cho người đọc chẳng biết ứng dụng thế nào cho đúng và các thắc mắc cứ ngày càng dài ra. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHONG THỦY Để trả lời cho câu hỏi trên, người viết xin được trình bày một số khái niệm cơ bản về phong thủy để những người chưa biết về phong thủy cũng có thể hiểu và ứng dụng được cho mình. - Hiện nay, có rất nhiều người hay nhầm lẫn với khái niệm hướng, hướng tọa và tọa. Người viết xin được giải thích sơ qua về các khái niệm này. Các bạn hãy tưởng tượng một người đang ngồi trên một cái ghế bành thì: + Hướng: là hướng mà mắt của người ngồi trên ghế bành nhìn thẳng về phía trước. Một trong những yếu tố quan trọng của hướng là có khoảng không trống trải phía trước mặt, trong phong thủy thường được gọi là minh đường. Đây cũng là hướng mà con người hít thở không khí vào trong cơ quan hô hấp của mình. + Hướng tọa: là hướng ngược lại với hướng mắt hay còn gọi là hướng lưng. + Tọa: là vị trí đặt cái ghế bành. Tọa cần phải có chỗ dựa vững chắc để kê lưng, kê đầu cũng như khi người ngồi dựa lưng vào ghế thì mới cảm thấy thư thái. Với những khái niệm cơ bản nêu trên, ta có thể suy diễn là đối với bất cứ một vật nào mà đang dựa lưng vào một vật khác và nhìn ra một khoảng không trống thoáng thì hướng của vật đó chính là hướng mà vật đó nhìn ra khoảng trống thoáng và hướng tọa của nó là hướng ngược lại. 2. HƯỚNG GIƯỜNG LÀ HƯỚNG NÀO ĐÂY TA? Phòng ngủ với giường ngủ là nơi ta trải qua hơn một phần ba đời người cho nó, nó chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống con người. Nơi đây cũng là nơi diễn ra những yêu thương, âu yếm và có nhiều quyết định quan trọng của con người thường được đưa ra trong phòng ngủ, trên giường ngủ của con người. Trong phong thủy được truyền lại cho đến ngày nay, khi nói về vị trí sắp đặt giường ngủ, bao giờ cũng được khuyên là giường ngủ cần phải được dựa vào một vật gì đó, thường là tường phòng. Như vậy, với một cái giường được kê đầu giường vào tường phòng và phía chân giường có khoảng không trống thoáng thì khi đọc đến đây, các bạn cũng đã biết đâu là hướng và đâu là tọa hướng. Đến đây, nhiều bạn sẽ đặt vấn đề tại sao trong các sách xuất bản trên thị trường lại lấy hướng đầu giường là hướng giường và coi nó là điều quan trọng khi sắp xếp giường ngủ, tức là cần quay về hướng tốt? Rồi có sách lại coi hướng chân giường là hướng giường ngủ vì khi ta nằm phải lấy hướng mà mũi hít thở không khí để làm hướng giường. Có người lại quan niệm, hướng mà mũi hít thở không khí cũng là hướng chân của người nằm, đầy ô uế nên không thể là hướng giường được và cứ thế, cãi nhau loạn xị ngậu cả lên. Vậy ta nên lấy hướng giường theo phương pháp nào? Xin các bạn theo khái niệm sẽ được người viết giải thích, đó là lấy hướng đầu giường làm hướng giường, còn giường ngủ nên được sắp xếp thế nào thì người viết sẽ tiếp tục giải thích ở bên dưới. 3. “ĐƯỢC CÁI NÀY THÌ MẤT CÁI KIA”, SAO KỲ VẬY TA? Đúng là kỳ thật! Đối với con người hay bất kỳ một thực thể sống nào, phần đầu là phần quan trọng nhất bởi nó là linh hồn của một cơ thể sống, điều khiển mọi suy nghĩ, hành động, tâm tư, tình cảm của con người. Ngoài ra, nửa phần trên của cơ thể còn bao gồm cả phổi và trái tim của con người là bộ phận biểu tả cảm xúc của con người và cũng là bộ máy đẩy khí huyết đi nuôi sống cơ thể. Chính vì tầm quan trọng của một nửa phần trên của cơ thể nên nó cần phải được nằm ở vị trí tọa tốt, có hướng tọa tốt. Điều này giải thích tại sao lại chọn hướng đầu giường quay về hướng tốt trong một số sách đã xuất bản. Lại thắc mắc, thế còn hướng chân giường thì sao? Tại sao một số sách lấy chân giường làm hướng? Đó là do thất truyền hay do tam sao thất bản? Nửa phần dưới của cơ thể con người toàn ô uế thì đâu cần quan tâm đâu? Ấy, nhầm đấy các bạn ạ! Nửa bộ phận phía dưới của nó tuy ô uế, nhưng có bộ phận quan trọng điều khiển khí của con người, đó là thận và các bộ phận liên quan đến tình yêu và duy trì nòi giống thì sao nó lại không quan trọng nhỉ? Quan trọng chứ!. Nó cũng cần phải có hướng và tọa tốt chứ. Đó chính là nếu không sắp xếp giường đáp ứng các điều kiện trên thì đúng là “được cái này thì mất cái kia” đấy. 4. VỊ TRÍ SẮP XẾP GIƯỜNG TỐI ƯU THEO PHONG THỦY LẠC VIỆT Trong Phong thủy Lạc Việt, chúng tôi cho rằng, vị trí sắp xếp giường tối ưu chính là phải hội tụ được các yếu tố như: - Giường ngủ được kê tại vị trí vượng khí của căn phòng. Đó chính là vị trí chéo góc so với cửa phòng. - Giường ngủ cần hội tụ đủ các yếu tố: * Có hướng tọa hay sơn hướng tốt. Đây là ưu tiên hàng đầu do tính quan trọng của nửa phần trên trong cơ thể con người như đã nói ở trên. * Tọa ở vị trí tốt, đó chính là cung tốt đối với cung mệnh của gia chủ. * Có hướng tốt, chính là hướng của đầu giường. Ngoài những yếu tố chính nêu trên, giường ngủ còn cần phải đáp ứng các điều kiện sau: - Không kê đầu giường vào vị trí đặt cửa sổ và không bị cửa phòng vệ sinh chiếu vào. Do nửa phần đầu của con người rất quan trọng nên giường ngủ cũng không nên kê đầu vào phòng vệ sinh cho dù hướng tọa của giường tốt. Giường ngủ nằm ở vị trí mộ khí của căn phòng và kê đầu giường vào phòng vệ sinh Giường ngủ kê đầu vào cửa sổ - Không bị xà, dầm, cột cắt ngang giường. Không nên kê giường dưới xà nhà, đà nhà. Phòng ngủ có xà, dầm cắt ngang giường ngủ Giường ngủ nằm dưới xà nhà Nhưng trong xã hội hiện tại và nhất là tại các khu đô thị, thành phố, việc đáp ứng toàn bộ những điều trên là không thể. Do vậy, cần ưu tiên giường nằm ở vị trí vượng khí và có tọa hướng tốt (chính là hướng đầu giường) là đã tạm được. Kế đến là phải nằm trong cung tốt của gia chủ. Khi ta nằm trên giường, đầu ta quay về hướng nào thì đó chính là hướng tọa để xác định hướng giường. Ví dụ, chân đạp Nam, đầu tọa Bắc thì hướng giường hay hướng đầu giường chính là hướng Bắc tức đầu người nằm quay về hướng Bắc. Hướng đầu người nằm hay hướng đầu giường cần được kê dựa tường. Giường ngủ nằm ở vị trí vượng khí và phòng ngủ có lỗ thoái khí - Giường ngủ tránh bị cửa phòng xung thẳng vào giường. Giường ngủ bị cửa phòng đối xung Hướng kê giường tốt nhất chính là hướng theo phúc đức trạch của gia chủ. Người Đông tứ mệnh thì xếp giường theo hướng Bắc – Nam là phúc đức trạch. Người Tây tứ mệnh thì sắp xếp giường theo hướng Tây Bắc – Đông Nam là phúc đức trạch. Đối với phòng ngủ, phải được thông thoáng, ấm cúng và không bị bế khí theo phong thủy, nghĩa là tại vị trí mộ khí của căn phòng cần có cửa nhỏ hoặc cửa phòng vệ sinh. Nếu trường hợp không thể bố trí được cửa nhỏ hoặc phòng vệ sinh ở đó, tại vị trí mộ cần có lỗ nhỏ thông khí theo Phong thủy Lạc Việt để thoái khí nhằm tránh cho phòng ngủ bị bế khí. 5. PHONG THỦY GIƯỜNG NGỦ VỚI VẤN ĐỀ CHỮA BỆNH VÀ HIẾM MUỘN Hiện nay, vấn đề hiếm muộn là một thực trạng đáng lo ngại trong xã hội. Có nhiều người đã mất rất nhiều tiền, nhiều lần đi thụ tinh nhân tạo mà cũng không được. Ngoài ra, trong hôn nhân gia đình, bệnh bất lực ở đàn ông cũng là một thực trạng đáng quan tâm. Vậy Phong thủy nói chung và Phong thủy Lạc Việt nói riêng giải quyết vấn đề này như thế nào? Phong thủy Lạc Việt cho rằng: việc hiếm muộn được gây bởi rất nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân chính, đó là nhà bị vô khí. Để giải quyết vấn đề này, trước hết phải giải quyết được vượng khí cho ngôi nhà, không bị thoái khí, vô khí và bế khí. Tiếp đó, giường ngủ phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện như ở trên, phải được đặt ở cung Thiên Y của cung mệnh gia chủ. Đối với những người bị bệnh tật cũng cần phải đặt giường ở vị trí vượng khí và nằm trong cung Thiên Y. Đối với bệnh bất lực ở đàn ông, giường ngủ phải được sắp xếp ở nơi vượng khí của căn phòng, đáp ứng được các điều kiện nêu trên và tọa tại cung Sinh khí hoặc có hướng giường là hướng Sinh khí. Phòng ngủ là một thành tố trong tập hợp nhiều yếu tố của căn nhà. Bởi vậy phong thủy đối với phòng ngủ chỉ phát huy tác dụng khi tổng thể phong thủy của căn nhà tốt theo quan niệm của Phong Thủy Lạc Việt. Đến đây, chắc các bạn cũng đã có thể tự sắp xếp được giường ngủ của mình một cách hợp lý theo phong thủy. Người viết xin dừng tại đây. Cám ơn sự quan tâm của các bạn./. TP. Hồ Chí Minh ngày 20/10/2010 Ngày Quý Mão, tháng Bính Tuất, năm Canh Dần2 likes
-
Trung Hoa Ngũ Hành Sử
monsoon and one other liked a post in a topic by văn nhân
Tứ Tạng – tứ Linh. Dịch học người Tàu chuyển ngữ tứ Tạng thành tứ tượng . Dịch học họ Hùng đã chỉ ra Luật sóng đôi hay lưỡng lập; tức khi đã có 1 lưỡng nghi thì đồng thời cũng có 1 lưỡng nghi sóng đôi với nó: 4 Tạng = 2 (2 ngôi) Hán Tự : Tứ Tượng = 2 (Lưỡng Nghi) 1 lưỡng nghi là: Thái âm – Thái dương 1 lưỡng nghi là: Thiếu âm – Thiếu dương Đồ hình 4 dạng hay Tạng Về căn bản tứ tượng là biểu hiện 4 trạng thái của sự vật trong 1 chu trình tuần hoàn . Quan niệm của dịch học họ Hùng ngược với Dịch học Tàu : - Dương là những gì hữu hình , vì hữu hình nên hữu hạn được tượng trưng bởi vạch đứt – chấm đen , ngoài ra Dương cũng là sự cô đọng vật chất nghĩa là mật độ đậm đặc hơn , vật thể có trọng lượng nặng hơn , trong thang nhiệt độ là lạnh . - Âm là những gì vô hình , như năng lượng vô hình nhưng vẫn tồn tại Dịch học tượng trưng bằng vạch liền – chấm trắng , Âm cũng là vật chất phát tán nên nhẹ , về nhiệt là sức nóng .v.v. 1 đơn vị của Tứ tượng được xác định bởi liều lượng và chiều vận đông của 2 thứ khí cơ bản là âm và dương : - Thái Âm là thuần âm ,là vị trí khí âm đến đỉnh và bắt đầu đảo chiều vận động đi xuống hay giảm bớt , Dịch học gọi là âm tiêu và dĩ nhiên hễ âm tiêu thì dương trưởng . - Thái Dương tương tự như thái âm nhưng ở tình trạng và chiều vận động ngược lại , Đây là vị trí khí âm đảo chiều bắt đầu đi lên , đặc biệt Thái dương được coi là nơi tiếp nối của 2 chu kỳ trước và sau . - Thiếu âm về liều lượng thì khí âm nhiều hơn nhưng đang tiêu ,khí Dương đang trưởng . - Thiếu Dương ngược lại với Thiếu Âm con số tuyệt đối là Dương nhưng Âm đang trưởng và Dương đang tiêu. Khái niệm Tứ tượng vận dụng vào chu kỳ sống của con người và vạn vật là : - Thiếu Dương là : ban sáng , mùa xuân khí trời mát mẻ , cây cối đâm chồi nảy lộc , mọi sinh vật hăng hái sống động . - Thái Âm là : ban trưa , mùa hè , trời nóng nực vì mặt trời ở thiên đỉnh nên nguồn bức xạ tuôn xuống mặt đất mạnh mẽ nhất . - Thiếu Âm là : ban chiều , mùa thu khí trời dịu , cây rụng lá là lúc vạn vật bắt đầu nghỉ ngơi . - Thái Dương là : ban đêm, mùa đông , trời lạnh gía đây là lúc giao thời kết thúc chu kỳ trước và bắt đầu chu kỳ sau . Thời thái cổ khi ngôn ngữ còn chưa phức tạp tổ tiên người Việt đã đánh dấu và đặt tên Tứ tượng bằng 4 từ mà vết tích còn có thể nhận ra ở ngày nay : - Thiếu dương ban sáng mùa xuân là: rung tức động , sống động . - Thái Âm ban trưa muà hè là : phồng nghĩa là trương nở lớn ra ở đây chỉ khí âm tức sức nóng đến cực đại . - Thiếu Âm ban chiều mùa thu là : lì tức ù lì không hoạt động . - Thái Dương ban đêm mùa đông là : quay nghĩa là trở đầu đảo chiều Âm Dương tiêu trưởng để bắt đầu 1 chu kỳ mới . Xuất phát từ Dịch học 4 từ Việt ngữ của 1 vòng Âm Dương tuần hoàn trở thành Tứ linh trong văn minh Trung hoa . 1- Từ Rung - Long Rung là động biến âm ra rồng trong tiếng Việt ngày nay .. Rung ký âm Hán tự là Lung , phát âm Hán Việt là Long . Điểu thú văn lấy con rồng làm dấu hiệu chỉ tượng Thiếu Dương ,phương Đông , mùa Xuân . Dịch học quan niệm phương đông là phương động cũng nghĩa là sống động , là phương của quẻ Chấn hay Thìn , Chấn là động và Thìn cũng là Rồng , 2 – Từ Phồng – Phụng . Phồng có những biến âm như Phùng như trong phùng mang trợn má ..., Phỏng chỉ chỗ phồng lên do bỏng nhiệt . Trong Điểu thú văn Phồng – phùng biến thành Phụng tức chim Phụng hoàng hay Phượng hoàng là thần điểu tượng trưng cho Thái Âm . Mặt trời ở trên cao được tượng trưng bởi loài chim thần , Phụng hoàng là chủ bầu trời chính là dấu hiệu vật thể tiên khởi của ký hiệu để rồi dần dần sau cùng biến thành ký tự hay chữ viết ngày nay . 3 – Từ Lì – Ly . Động từ Lì chỉ sự bất động là đồng âm của từ Lửa , Hoa ngữ là Hoả , thần thú biểu tượng cho Thiếu Âm , phương tây mùa Thu thần thú biểu tượng là con LY – LỶ - LỬA , nguyên thủy là con ly – lửa , Hoa ngữ là Hỏa biến âm thành Hổ , Cả Việt và Hoa đều gọi là Hổ , Hổ là Hoả , hoả là lửa –lỉ – ly chỉ là một . Tại sao Ly còn gọi là con Lân hay Kỳ Lân ? Theo Phép phiên thiết Hán văn : Lân tri = Ly Người Hoa làm rớt mất âm ‘Tri’ để chỉ còn lại ‘Lân’ thế là con lửa hay Ly biến thành con Lân 1 thần thú thoát thai từ con vật thật là loài Hổ , người Hán đang cố gắng làm chuyện ....nhập nhèm biến Hổ thành sư tử khi mà dân Trung hoa ở nam Dương tử bé tới lớn có lẽ chỉ thấy con sư tử ở sở thú mà thôi . Lân còn gọi là Kỳ lân có học ‘gỉa’ cố ý phịa ra ...Lân là con cái Kỳ là con đực như thế Kỳ Lân là 1cặp chứ không phải 1con thú ....thực ra Kỳ Lân cũng là Kỳ Ly , Ly –lửa ở đây cho ta thông tin về con Hổ loài thú được người LA coi như thần bản mệnh của dân tộc mình , hiện nay người dân ở chung quanh Côn Minh Vân nam vẫn rất kính trọng loài thú này , người La sách vở Tàu viết thành Liêu hay Liêu tử tên khoa học thường dùng là người Kadai , từ Kỳ chỉ đất Kỳ hay đầy đủ là Kỳ Chu – Cùi Chu cách đọc khác của Qúy châu ở miền tây nam Trung hoa , Kỳ chu nơi có Kỳ sơn cũng chính là tên đất gốc tổ của nhà Chu Trung hoa .Chỉ là tên 1 con thú mà người xưa đã ký thác cả tên đất và tên tộc người vào đấy hỏi không là thần sao được . 3 – Từ Quay – quy . Nhiều đền thờ ở Việt nam vẫn dành vị trí trang trọng cho tượng chim Hạc đứng trên lưng Rùa tượng trưng cho trời và đất - âm và dương , con Rùa loài sinh vật rất tầm thường luôn sống ở sát mặt đất sao lại được coi trọng xếp vào hàng tứ linh ? Trong văn minh sử Trung hoa thì con rùa có vị trí rất đặc biệt ; từ đời nhà Thương chữ đã được khắc trên mai và yếm rùa , mang chữ trên người con Rùa đã trở thành công cụ truyền bá văn minh , một nhiệm vụ hết sức cao cả không con vật nào có được vinh dự như thế . Thái âm là vị trí Âm tiêu đến cùng cực là số không và bắt đầu đi lên chính sự quay đầu của khí âm bắt đầu cho chu trình Âm Dương tiêu trưởng mới khiến cổ nhân chọn con Quy làm đại biểu cho tượng Thái âm , chỉ có tên Quy là từ phát âm gần với Quay nhất không có con vật nào gần hơn nữa . Trong văn minh Việt Tứ linh chỉ là 4 chữ của Điểu thú văn mà thôi . Tứ Linh : Long –Ly - Quy - Phụng là biểu tượng sáng chói của nền văn minh Trung hoa , nó bàng bạc ở mọi nơi mọi chỗ trong đời sống từ đền thờ miếu mạo cho tới cái thiệp cưới ...điều không thể ngờ ; khó có ai dám nghĩ là : Long – Ly- Quy – Phụng thực ra chỉ là biến âm của những từ Việt chính gốc : rung –lì – quay – phồng ...những từ này xem ra ...rất tầm thường nhưng cái vỏ tầm thường dân giả Việt nam ấy bên trong lại chứa cái vô cùng vĩ đại là Tứ tượng của Dịch học , cái học uyên thâm tới nỗi bậc thánh nhân như Khổng tử mà phải than sao không sống lâu hơn để tìm hiểu suy gẫm thêm nữa . Từ điều kì lạ mới biết này ta kết luận sao đây về nền văn minh Trung Hoa ???2 likes -
Thân tặng các bạn một bài thơ hay của Chu Tất Tiến. Lời thơ mộc mạc, giản dị mà đầy xúc động... THƯ CHO CON Con yêu dấu, khi đến tuổi về già. Cha mẹ không còn tươi như hoa Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt. Con sẽ thấy không còn vui như trước. Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha. Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà. Mẹ cha vẫn vui tươi như hội. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi. Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà. Xin con đừng gắt mắng hạng người già. Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi. Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại. Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng. Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng. Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt. Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi. Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích Cha cũng vậy, những khi con không thích, Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên. Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên. Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa. Con cũng đừng bịt mũi, dang xa. Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà. Mới tắm được cho con một lát. Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát. Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma. Mẹ mới dội nước, con đã khóc la. Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa. Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa. Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh. Máy móc mới đủ hình đủ kiểu. Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu. Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng. Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng. Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn. Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận. Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia. Cha giảng cho con từng chút, từng ly. Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi. Con đã nở những nụ cười hạnh phúc. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc. Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ. Biết bao lần con quên sách vở ở nhà. Cha phải chạy như bay về nhà lấy. Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy. Dáng hình con quanh quẩn đâu đây. Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay. Con còn đó, tim cha đầy máu nóng. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha quá già không muốn sống. Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già. Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua. Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại. Một cây khô, một cánh hoa vương vãi. Một bộ xương có hiểu biết vật vờ. Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa. Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy. Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy. Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu. THƯ CHO CON Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều. Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp. Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập. Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng. Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng. Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt. Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt. Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa. Dù cho con khó chịu, khóc la. Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết. THƯ CHO CON Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết. Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con. Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con: Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận. Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn. Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang. Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang. Những hiểu biết về cuộc đời gian khó. Những can đảm, chai lì, không biết sợ. Để con thành người tài giỏi hôm nay. THƯ CHO CON Những bằng cấp mà con có trong tay. Là kết quả của bao đêm mẹ khóc. Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc. Của ngàn ngày đưa đón con đi. Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi? Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt... Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai... Chu Tất Tiến1 like
-
ThÀnh KÍnh PhÂn Ưu
ntpt liked a post in a topic by Thiên Sứ
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Được tin buồn thân mẫu của ntpt mới mất, xin được thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương với ban Quản trị diễn đàn và cá nhân tôi, gửi tới ntpt lời chia buồn sâu sắc nhất. Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh1 like -
Trung hoa Ngũ hành ...sử. Trích Sử ký chương Tần thủy hoàng bản kỷ : ....”Thủy Hoàng xét việc năm đức lần lượt thay đổi nhau nên cho nhà Chu được “hỏa đức” nhà Tần thay đức nhà Chu thì phải theo cái đức mà “hỏa” không thắng được. Từ này là “thủy đức” bắt đầu: đổi đầu năm, việc triều cống, chúc mừng đều bắt đầu từ mồng một tháng 10. Áo, quần, cờ tiết, cờ mao đen, lấy số 6 làm đơn vị, các phù và các mũ đều dài sáu tấc, trục xe sáu thước, sáu thước làm một bộ, đi xe sáu ngựa, đổi tên sông Hoàng Hà là đức Thủy vì cho rằng “thủy đức” bắt đầu. Cai trị thì cứng rắn nghiêm nghị, gay gắt, sâu sắc, mọi việc đều dùng pháp luật để quyết định, khắc bạc, không dùng nhân đức, ân nghĩa. Có thế mới hợp với con số năm đức”.... Những dòng trên cho thấy người Tần đã dùng dịch học để thể hiện các đặc tính của triều đại mình , 5 đức họ nói đến chính là Ngũ hành được vận dụng vào nhiều lãnh vực : - hành Thủy , phương nước tức phương đối lập với hành hỏa phương lửa ở Xích đạo . - màu đen đối với màu đỏ . - mùa đông đối mùa Hạ . - số 6 và 7 là 2 số đối trong Hà thư (đồ) theo trục bắc –nam , số 8 - 9 là trục đông –tây. Trong phần trích trên duy có thông tin nhà Chu đức Hỏa là sai với ngũ hành sở dĩ có sự lầm lẫn này vì âm ‘Chu’ cũng nghĩa là màu đỏ như vậy là thuộc hành ‘Hỏa’ , chính xác phải gọi là nhà Châu nghĩa là sáng như trong châu - ngọc vậy , nhà Châu ở phương tây , ông Cơ xương là Tây bá hầu ; tây biến âm của tư - tứ cũng nghĩa là sáng láng , nhiều thông tin lịch sử khác liên quan tới phương tây đều hàm ý sự sáng như Hạo , Chiêu , Bạch, bạc .v.v.. Sở dĩ vậy vì trong ngũ sắc thì phương tây là màu Trắng . Rất có thể là 3 triều đại đầu của vương quốc Trung hoa không hề xưng danh , bản thân triều đại nào cũng chỉ xưng là ‘vua’ mà thôi ; các danh xưng Hạ Thương Chu là do những nhà viết sử đặt ra vì không định danh thì làm sao phân biệt và kết nối thành lịch sử . Vua tổ nhà Hạ gọi là ông vũ hay đại vũ . Vua khai sáng nhà Thương xưng là võ vương . Vua lập nên nhà Chu lại cũng là vũ vương . Vũ - võ chỉ là 1 và ‘vũ’ chính là ký âm từ ‘vua’ của Việt ngữ , việc thêm chữ vương nghĩa là vua vào sau chữ vũ cũng là vua chỉ ra : sử gia đã không xử lý chính xác các thông tin tư liệu , bản thân chẳng hiểu nghĩa từ ‘vũ’ là gì nên đã biến 1 danh từ chung chỉ thủ lãnh thành tên riêng của thủ lãnh ...; phải chăng đây là sự cố như bao sự cố dở khóc dở cười khác xảy ra khi chuyển thông tin từ kiểu chữ ‘đại triện’ sang kiểu chữ ‘tiểu triện’ ở thời Tần ? Trong Lịch sử Trung hoa Không phải chỉ riêng nhà Tần được biểu hiện bằng những tính chất của Ngũ hành mà toàn thể lịch sử cổ đại đều như thế , tên gọi của cả 3 triều đại Hạ Thương Chu đều là những thuộc tính của ngũ hành : Tóm lược những đặc tính của ngũ hành thể hiện trong các lãnh vực : Trước hết xin lưu ý là hành Kim và Thổ đã bị người Tàu hoán đổi vị trí , chi tiết xin đọc Dịch học họ Hùng nhưng để dễ dàng tiếp nhận cho người đọc ở đây vẫn dùng hệ ngũ hành đang biết : - hành Thổ (Dịch học Tàu ) : Trung tâm , không mùa , màu vàng , quân thiên , số Hà thư là 5-10 . - hành Mộc : Phương đông , mùa xuân ,màu xanh , thanh thiên , số Hà thư :3 – 8 . - hành Hỏa : Phương nam ngày nay (xích đạo ) ,mùa hạ , màu đỏ , Viêm thiên ,số Hà thư : 2-7 . - hành Kim ( Dịch học Tàu ): Phương Tây , mùa thu , màu trắng , Hạo thiên , số Hà Thư : 4 – 9 . - hành thủy : Phương bắc ngày nay , mùa đông , màu đen , Huyền thiên , số Hà Thư : 1 – 6 . Nhà Tần thuộc hành thủy đã qúa rõ vì Sử ký đã chép đầy đủ những thuộc tính như màu đen , mùa đông số chủ đạo là số 6 ...ngoài ra dựa vào Ngũ hành do bản thân tên gọi các triều đại còn có thể đễ dàng nhận ra: - Nhà Hạ thuộc hành Hoả : mùa hạ , hướng Xích đạo nhiệt đới , màu đỏ hay Đào Hồng , ,Viêm thiên , số HT: 2 - 7. Thần bản mệnh là Hoả thần Chúc Dung .v.v... - Nhà Thương hành Mộc : màu xanh hay thanh - thương , muà xuân , phương đông , , Thanh thiên , số HT : 3 – 8 . - Nhà Châu (sáng) hành Kim (DH Tàu) : màu trắng - sáng , Hạo thiên ( vùng trời sáng), mùa thu , phương tây ( tư- tứ : sáng ), số HT 4 – 9 . Sử gia thời cổ Trung hoa đã dựa vào Nền tảng ngũ hành , căn cứ vào chính vị trí địa lý miền đất trung tâm của triều đại đó mà tạo ra tên gọi các triều đại ...nên chỉ với thông tin : nhà Tần đức thủy màu đen cũng đã đủ để khẳng định thời tiên Tần lãnh thổ Trung hoa không thể nào nằm ở bắc Hoàng hà được . Các vùng của mặt phẳng phân theo Ngũ hành : Lưu ý : Lãnh thổ Trung hoa nằm trọn ở bắc bán cầu . Vẽ theo quy tắc bản đồ hiện nay Ứng dụng nguyên tắc ‘mặt phẳng ngũ hành ‘ vào thực địa Trung hoa : Nước Cao dịch sang Hán văn là Sùng là tên nước vua Thành Thang tổ nhà Thương phong cho con thứ của mình , chính vì điều này mà người Canh còn có tên là người Keo ... ; chùa Keo ở Hà nội có tên chữ là Sùng Nghiêm .( xin được bàn chi tiết ở 1 bài khác )Ngoài những thông tin mang tính cơ bản trên còn rất nhiều thông tin khác hỗ trợ cho luận thuyết lịch sử ‘ngũ hành ‘ này tiêu biểu như : - thủ đô thứ 3 của nhà Hạ là Dương thành..., Dương thành nay còn sờ sờ ở Quảng châu sao không thấy nhà sử học nào để ý tới ???, đất Cối kê quay ra Nam hải nơi thờ Hạ vũ cũng vẫn còn đứng đó sao không ai đến vùng núi này tìm bản văn mà Tần thủy hoàng đã khắc ?. - Tư liệu lịch sử nói rõ Vùng Giang tây xưa là lãnh thổ của Từ quốc , ‘Từ’ chỉ là tên dịch sang Hán văn chữ ‘Thương’ của Việt ngữ mà thôi nên chính xác nước ở đây là Thương quốc nước ở phía đông ...ấm ớ ‘từ’ biến thành ‘tây’ như trong giang tây thì chỉ có trời mới hiểu ... - Qúy châu âm Hán Việt phát âm đúng ‘tiếng Tàu’ là Cùi Chu hay Kỳ Chu...đó là tên chính xác của đất tổ nhà Chu , dòng Châu giang vẫn lượn lờ bấy lâu không đủ làm bằng chứng cho sự tồn tại của ‘Trung hoa’ thời nhà Chu hay sao ? - Tứ xuyên , Thục xuyên hay Xuyên thục và Tần xuyên chỉ là 1đất , tứ thục tần – tốn chỉ có nghĩa là phía tây , xuyên là sông chỉ phương nam ,đất tây nam này nơi vua Chu phong cho họ Đinh là cố tổ của Tần thủy hoàng ...., liên quan đến vua Chu và nhà Tần nhiều tư liệu nói đến việc vua Chu ban cho tần vương 1 chiếc trống đồng...hỏi vua Chu nếu ở Thiểm tây thì làm gì có trống đồng mà ban với tặng ? Tóm lại còn rất rất nhiều thông tin liên quan đến “Tứ đại ” Trung hoa nếu đem so chiếu với Ngũ hành thì không còn cách nào khác là ....bắt buộc phải xem xét lại toàn bộ lịch sử từ thượng cổ tới ngày nay . Trước đây người viết bài này đã có lúc nghĩ .... phải viết lại 1 lịch sử khác cho Trung hoa nhưng nay ...thấy không cần như thế mà điều cần là phài ‘hiểu’ lại , hiểu cho đúng những gì đã có sẵn trong sách sử là đủ ./.1 like
-
Tướng Mạo
phut liked a post in a topic by Lốc Cốc Tử
TƯỚNG MẠO Lốc cốc tử biên soan Sau hàng chục năm được xem nhiều sách của nhiều tác giả và , nhất là được nghiên cứu thực tế trên hàng nghìn bàn tay của mọi lứa tuổi , mọi nghề nghiệp , tôi cũng rút đúc được một số kinh nghiệm về TƯỚNG MẠO của con người .Tôi xin được mạnh dạn trình bầy rất mong được các bạn nghiên cứu và góp ý . -Tâm con người nhà Nho gọi là LINH ĐÀI - Đạo GIÁO gọi là LINH QUAN - Đạo PHẬT gọi là LINH SƠN. *Tâm là chủ gia của hồn phách , lo cho sự động tĩnh của Tinh, Khí, Thần . *Tâm là chỗ của Tinh khí ngự , không có Tâm , Tính không tồn tại . Tính với Tâm hợp thành một khối. Nói:”Tâm hay Tính tốt .” Hai cái đó chỉ là một . * Người đời có hàng trăm tâm tính. Xin đúc kết lại điển hình những lọai sau : _Tính Trung lương từ thiện . _Tính cao thượng cương trực _Tính cẩn thận chừng mực _Tính an thường , thủ phận . _Tính tham lam quá quắt . _Tính hồ đồ đa nghi _Tính bủn xỉn keo bẩn _Tính đó kỵ ghen ghét * Tâm là gốc của hình mạo . Từ Tâm mà xét ra hình mạo , hoặc ngược lại từ hình mạo mà suy ra Tâm của con người . Tất cả những cái đó đều thể hiện ra Tướng mạo . Từ Tâm mà thể hiện ra Tướng . Từ Tâm (Tính ) sự thể hiện của Tâm ra thái độ , chúng ta sẽ đúc kết được những kết quả như sau : - Tâm tính cha mẹ không công bằng: Con cháu hư đốn . - Tâm tính hòa bình: Con cháu vinh hiển - Tâm tính cố chấp: Dễ gây tai họa . - Đại phú quý mà vẫn bình thản: Sẽ được hưởng Phúc Thọ vô cương . - Kính già , thương trẻ: Người đáng tin cậy . - Ngôn ngữ nhiều câu phản phúc: Là con người quỷ quyệt . - Cúi đầu nói nhỏ: Là con người gian tham. - Thái độ hùng hùng hổ hổ: Không phải kẻ anh hùng hào kiệt. - Trọng giầu khinh nghèo: Là người bất nhân. - Có mới nới cũ: Là kẻ bất lương . -Quên ơn, nhớ oán: Công danh bất thành. - Gập ai cũng là tri kỷ mà chơi thân: Là kẻ phản trắc. - Mới có chút tiền mà đã kiêu căng: Là kẻ tiểu nhân , dễ gặp tai họa. - Người hay hứa hẹn, kể công: Là kẻ bất nghĩa . Tất cả những điều nói trên chúng ta có thể quan sát bên ngoài mà họ thể hiện ra TƯỚNG MẠO và qua cử chỉ hành động của người ấy trong một thời gian nào đó . A - Quan sát ngôn ngữ. - Chính nhân quân tử: Nói điềm đạm , mạch lạc. Âm phát ra nghe mạnh . - Người ngay thẳng bác ái: Nói năng ôn tồn thư thái . - Người mềm yếu bạc nhược: Nói bầy nhầy, âm thanh phát ra như đi trong bùn . - Người đa nghi , thiếu nghị lực: Nói quanh co, ậm ừ. - Người cố chấp: Âm thanh phát ra nghe như tiếng cắt sắt, nghe lạnh, vô tình . B - Quan sát thái độ . - Chính nhân quân tử: Thái độ và cách cư xử trang nghiêm đứng đắn. - Lão thành kinh lịch: Thái độ và cách cư xử trước sau như một. - Người cương trực: Thái độ và cách cư xử cẩn thận nhưng không câu nệ - Bọn tiểu nhân: Nói khéo ưa làm thân, quen cầu cạnh. C - Quan sát mục đích và cách làm việc: -Thấy hoạn nạn hay giúp người nhưng không kể công: Là người chuộng nghĩa. Những người này thương hay hy sinh nhận phần thiệt thòi về mình để nhường phần lợi cho người khác. (Họ có thể nói dối. Nhưng câu nói dối đó lại có lợi cho người khác. Thí dụ: Trong một lần ăn cơm, thấy cơm trong nồi còn ít, họ nói với anh bạn: ”Tôi ăn no rồi, anh ăn nốt đi!” Nhưng thực ra họ chưa ăn. Loại người này thường khỏe mạnh và thọ lâu, it ốm đau bệnh tật . -Thấy lợi hay tranh giành: Là những người ti tiện hẹp hòi.( Tất nhiên hiện nay trong kinh doanh là phải cạnh tranh, nhưng đó là sự cạnh tranh lành mạnh . Trong thể thao người ta hay dùng từ fairplay để chỉ những ngừoi có tinh thần thượng võ . - Nay phải, mai trái, hồ nghi bất quyết: Đó là bọn gian trá. - Người quân tử: An phận thủ kỷ. - Kẻ ngu xuẩn: lúc nào cũng gây sự. D - Quan sát đôi mắt: - Mắt sáng, linh hoạt: Người thông minh, gan dạ. - Mắt ôn hòa: Là người chính nhân quân tử. - Kẻ gian ác: Mắt ba góc, có những tia đỏ đầy săc khí . - Kẻ dung tục: Nhãn quang trầm trệ. - Người kiêu căng: Mắt ưa nhìn lên. - Kẻ ích kỷ hại nhân: Mắt ưa nhìn xuống. - Kẻ âm mưu bất chính: Mắt có tà thị , không dám nhìn thẳng. - Kẻ ngạo ngược bất nhân: Mắt dê (Dương nhãn) E - Quan sát tướng mạo. - Người ôn hòa: Ngũ quan chính trực. - Kẻ thủ đoạn: Quyền cốt cao, mặt xanh xanh. - Bọn cơ hội: Đầu nhọn mắt nhỏ . - Kẻ gian giảo: Đầu mũi nhọn, không có thịt . - Kẻ bất nghĩa: Mặt xạm đen. (Chú ý không nên nhầm với nước da ) - Da mặt mỏng: Dễ thay đỏi lòng dạ - Người huyết dũng: Lúc giận thì mặt đỏ . - Người mãnh dũng: Lúc giận thì mặt xanh. - Người cốt dũng: Lúc giận thì mặt trắng bệch. - Người thân dũng: Vui buồn không lộ ra nét mặt . - Người lộ hầu: Dễ xẩy ra nhiều tai ách. - Đầu nhỏ: Nghèo nàn. - Người có dáng đi như rắn bò (Lắc người, uốn lượn): Bôn ba lao khổ . Còn tiếp ……1 like -
Công việc nầy cho thấy có nhiều điều không thích hợp có nhiều việc xảy ra rồi đâm bất mãn ,vào khoãng 6 tháng cuối năm thì công việc có chiều thuận lợi hơn , cũng được thăng chức hay cũng được trọng dụng và tín nhiệm ,nhưng chưa thấy sự thay đổi nào trong năm tới ngaọi trừ năm 2012 .1 like
-
Gửi Meiji Đại Phúc nói đúng đấy. Có thể lúc được thì tất cả đều vui, nhưng lúc không được thì ... cay đắng lắm. Không biết thì học, không hiểu thì hỏi. Một lần, hai lần...vấp ngã cũng sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều. Còn từ thiện, thiết nghĩ, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, không có thì... thành tâm vậy. Vài lời trân thành, có gì không phải mong thứ lỗi.1 like
-
Hiện tại do chứng khoán Việt nam ở đã vùng giá quá thấp nên cho dù có giảm điểm kỹ thuật thì cũng đang trong một xu hướng lên thôi. Về đồ thị kỹ thuật hôm nay hình thành nến xoay tròn quanh đỉnh (spinning top) cộng với khối lượng lớn nhất trong 7 tháng trở lại đây. Đó là dấu hiệu thể hiện sự giảm điểm sẽ diễn ra trong phiên ngày mai, ngày mốt. Như đã nói ở trên thì sự giảm điểm này cũng là sự ngừng nghỉ cần thiết trước khi bước vào xu hướng tăng. Đồ thị tuần thể hiện VNIndex đã bứt phá thành công khỏi đường xu hướng cản phía trên (trendline). Mốc tiếp theo sẽ là 480 trước khi VNIndex có sự giảm điểm đáng kể một chút. Hiện tại dòng tiền và sức cầu rất lớn trong đó có các quỹ đầu tư nước ngoài bắt đầu trở lại Việt nam nên sự giảm điểm sẽ không diễn ra mạnh. Số lượng lớn cổ phiếu được trao tay hôm nay cũng đồng nghĩa với 2.375 tỷ sẵn sàng chờ cơ hội giải ngân tiếp. Trong khi vàng đã và đang chạm đỉnh và đô la bị Nhà nước kiểm soát thì với việc giảm điểm quá sâu trong thời gian qua VNindex sẽ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Chợi mình nhớ tới một tiên tri của thầy Thiên Sứ cách đây chừng vài tháng có nói cuối năm thị trường chứng khoán Việt nam sẽ khởi sắc và tạo ra lợi nhuận hơn nửa đầu năm. Bây giờ cũng đã và đang như vậy http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif1 like
-
thưa bác HGL ( cho phép em được viết tắt tên bác ạ) - em cũng không hề bik bác cho đến khi chị Nắng nói với em về bác cũng như nik của bác, em thật hồ đồ quá - dù em thấy avatar của bác trong diễn đàn rất quen - em thực sự cảm ơn bác đã giúp em xem ngày sinh cún - thứ tư này em sẽ thực hiện những gì bác bảo em - tất nhiên em hiểu là cha mẹ sinh con - nhưng trời sinh số và tính cách con nên em chỉ mong mẹ tròn con vuông thôi ạ! một lần nữa em cám ơn bác nhiều thật nhiều ạ. Khi em kể với mẹ em thì bà cũng bảo, không phải ai cũng dễ dàng cho mình một cơ hội tốt thế đâu vì cuộc sống càng ngày càng bon chen, càng ngày càng bị lấn át bời nhiều thứ vật chất tầm thường mà con gặp những người tốt thế thì phải bik giữ, em thấy số em thật là may vì chồng em đi công tác dài ngày thế, em tưởng sẽ gặp rất nhiều khó khăn - nhưng bên cạnh em còn có gia đình và những người bạn như chị Nắng và các huynh đệ trong diễn đàn. em thấy mình hạnh phúc bởi được quen bik các ace mình ạ.1 like
-
1 like
-
xin chia buồn cùng gia quyến NTPT1 like
-
Tháng 5 Tháng 5 số này muộn chồng1 like
-
Quán vắng!
Thiên Anh liked a post in a topic by Thiên Sứ
Người Việt mình tính hay nói tắt. Lớp PTLV là lớp tôi trực tiếp dạy. Những kiến thức mới nhất mà tôi chiêm nghiệm ra truyền đạt lại ở đấy. Các lớp khác do anh chị em học các khoa trước tiếp tục truyền lại - về nguyên tắc cũng thuộc về PTLV. PTLV là sự tổng hợp tất cả những kiến thức trong sách vở lưu truyền từ cổ thư và trong dân gian, nhưng nó chỉ khác là lấy nguyên lý Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt (Đổi chỗ Tốn Khôn ) làm nguyên lý căn để của Lý học nói chung - trong đó có Phong thủy. Trên cơ sở này, hiệu chỉnh các phương pháp trong phong thủy rời rạc, mâu thuẫn từ cổ thư thành một hệ thống nhất quán và hoàn chỉnh.1 like -
cẨN THẬN KHÔNG CÓ LÀ CÓ EM BÉ1 like
-
Vâng, bác nhắc e mới xem lại. Tính theo giờ thì đúng theo thứ tự hôm nay giờ Tỵ quẻ Thương Vô Vong.1/Thương Vô Vong. 2/Đỗ Đại An 3/Cảnh Lưu Liên 4/Tử Tốc Hỷ. 5/Kinh Xích Khẩu. Cảm ơn bác đã nhắc nhở. ĐP xin rút kinh nghiệm, post xong bài này ĐP buồn và thất vọng quá. Trong đầu e lúc đó cảm ứng Sinh Vô Vong1 like
-
Hôm nay mình ra 1 ít giá trần, hy vọng ngày mai mua lại giá tốt hơn. Theo quẻ của Đại Phúc thì chậm nhất là T4 thị trường điều chỉnh xong, như vậy xem xét cơ cấu lại hàng vào ngày mai sẽ có lợi thế về ngày T+. Động thái nước ngoài tăng cường bán ròng sàn Ho mấy phiên vừa qua, và bắt đầu mua vào ở sàn Ha cũng là cơ sở để xem xét lại danh mục. Thị trường sẽ có sự phân hóa sau đợt điều chỉnh này. Xin cẩn trọng...1 like
-
Sg Ngập Nắng
Hạt gạo làng liked a post in a topic by Nắng
Hay là mua mấy con ốc về nghe tiếng sóng nhé À, có cái này vòng này làm từ vỏ ốc này Để Nắng đeo thử xem có duyệt được ko nào1 like -
Sg Ngập Nắng
Hạt gạo làng liked a post in a topic by Nắng
Chuyện bên lề Chuyện 2 Trưa hôm trước, Nắng bất ngờ quyết định vào SG vào sáng hôm sau. Ra phòng đặt vé luôn, chỉ kịp nhắn cho a Công Minh và cô Wild “Mai e vào SG, 3 ngày nữa ra” “Có thu xếp đi được VT ko? C Wild cũng muốn đi VT chơi nhưng 1 m nên ngại, sẵn tiện e vào thì 2 chị e đi luôn, nhưng e cứ thu xếp công việc của e trước nhé. À mà e đi VT bao giờ chưa nhỉ?” Sáng hôm sau có mặt tại SG, chuyến đi VT được quyết định ngay sau 3p trao đổi điện thoại, 2 cô con thống nhất sẽ đi chuyến 4h tàu cánh ngầm. Tới VT, còn đang ngơ ngác nhìn ngắm và cảm nhận về một vùng đất xa xôi, lạ lẫm mà đã thấy a CM ngồi đợi ở bến tàu tự bao giờ. Mới ngồi vào bàn nghỉ cho đỡ mệt, A Công Minh đưa máy điện thoại lên chụp 2 cô con, nhưng Nắng xua tay, vì kinh nghiệm chụp bắng điện thoại toàn a tự ngắm thôi à, chẳng lần nào tìm được cái cable nối vào máy tính để gửi ảnh cho mọi người. Mà lần này, 2 cô con mang những 3 máy ảnh đi – cả máy của a KhoiNguyen nữa, tha hồ chụp ấy chứ. Vừa là guide du lịch, vừa là nhiếp ảnh gia, admin đặt khách sạn & mua vé chiều về, lại là lái xe nữa, a Công Minh kiêm luôn mấy vai trò từ giây phút ấy. Và luôn chu đáo, sẵn sàng tới từng chi tiết. Ăn tối xong là đi chợ đêm ven biển, để tìm cho cô e gái HN món quà Vũng tàu chứ nhỉ Nhiều thứ quá, biết chọn cái gì??? Cái vòng này lại bằng nhựa e ạ, ko phải made in VT rồi1 like -
Kính Bác Thiên Sứ! Cháu cũng cảm thấy hình có vấn đề gì đó với "nền văn minh" Tàu cổ: - Khổng Tử là của ảnh là chắc chắn rồi, vì hợp với tính cách ham muốn bành trướng và nô lệ tinh thần con người. - Lão Tử chưa chắc là người của ảnh, bởi vì lời lẽ trong Đạo Đức Kinh là của một người đã đắc đạo, đầy lòng nhân ái, đã thấu hiểu lẽ trời. Chỉ tiếc rằng, nếu anh Tàu sớm sử dụng tư tưởng Vô Vi thì có lẽ tình hình thế giới đến nay đã khác. - Hoa Đà: có thể là người của ảnh, nhưng kiến thức Đông Y về kinh mạch và khí không phải là của người Hán; bởi vì để nhìn và vẽ lại được các kinh mạch và có được quan niệm về Khí thì không thể dùng mắt thường, hay bất cứ sự thể nghiệm trên cơ thể nào. Trong khi đó, kinh sách cổ của người Ấn đã nói đến các dòng khí và kinh mạch này vào thế kỷ thứ 3-4 TCN trong kinh Veda. - Chiêm tinh học và Tử vi: cháu cũng ghi ngờ của Ấn Độ. Dưới đây cháu tóm tắt về Chiêm tinh học dự đoán của người Ấn: Chiêm tinh học Ấn Độ là một trong sáu bộ môn thuộc kinh Veda, được đề cập sớm nhất trong Upanishad (Áo Nghĩa Thư). Có thể xuất hiện trước Triều đại Mauryan, thế kỷ thứ 4 TCN, bắt đầu từ việc quan sát sự chuyển động của Mặt trăng và Mặt trời. Chiêm tinh học dự đoán dựa trên nền tảng niềm tin, có sự liên hệ giữa linh hồn người và các ngôi sao, sự liên kết này thể hiện cả trên hai bình diện nội tâm bên trong và hành vi bên ngoài (Nghiệp báo). Từ lâu chiêm tinh học dự đoán có vai trò quan trọng trong cuộc sống của người Hindu, như trẻ em được đặt tên theo các vì; các lựa chọn cho quyết định về hôn nhân, tổ chức khai trương, dời nhà… Thậm chí ngày nay nó còn len lõi vào các nghành khoa học hiện đại của người Ấn. Chiêm tinh dự đoán có hai phần chính là Ganita (Siddhanta), Phalita (Samhita và Hora). Ganita có nghĩa lá toán học, nhưng thực tế nó không bao hàm việc tính toán chiêm tinh, mà là kiến thức của thiên văn học Hindu được sử dụng làm nền tảng căn bản cho chiêm tinh học Veda. Trong đó, Samhita và Hora, được tách ra làm hai hệ phái do mục đích dự đoán của nó mang tính chất cá nhân và tổng thể. * Siddhanta: Chiêm tinh học cơ bản. * Phalita bao gồm: - Phần Samhita: + Medini Jyotisha: Dự đoán dự các sự kiện như động đất, thời tiết, chiến tranh, chính trị, kinh tế… trong một quốc gia hay trên thế giới. + Vaastu Shaastra: Phong thủy dự đoán. + Varaha Mihira: Kiến trúc tạo hình. + Muhurta: Dự đoán các sự kiện như kết hôn, khởi hành, tìm kiếm giờ tốt… - Hora: Tử vi dự đoán + Jaataka (janma kundali): Dự đoán lá số tử vi dựa trên thông số ngày sinh, vị trí vùng đất sinh ra bằng cách phối chiếu tọa độ. + Prashna: Dự đoán lá số dựa trên giờ sinh. (Chương trình lấy lá số tử vi Ấn Độ: http://www.mykundali.com/) LÁ SỐ TỬ VI CỦA MIỀN BẮC ẤN ĐỘ LÁ SỐ TỬ VI CỦA MIỀN NAM ẤN ĐỘ1 like
-
Còn đây là VNI đã Close hôm nay, nó đang tạo ra tín hiệu đi lên theo kiểu bậc thang:1 like
-
Các bác nào ra hàng thì cẩn thận mất hàng đó:1 like
-
VCG: Trong vòng màu vàng, thể hiện tổng KL M/B ở các cột ẩn trên bảng điện = 708k/836k lúc 10h27. Vậy không có nhiều hàng cần thoát ra, lực mua và bán cân bằng.1 like
-
Khả năng hôm nay VCG cho tín hiệu điều chỉnh, do gặp cản 29. Tính đến 10h11 Mở của 29, thấp nhất 27,1...dễ hôm nay tạo nến tội nhân treo cổ (Hanging Man). Nếu mai mà nến đỏ thì khả năng VCG vào sóng điều chỉnh giảm. ==================================== Chỉ là : NẾU...vì VNI giờ này chưa Closse nên chưa kết luận được. Không chịu trách nhiệm ra vào hàng. Ra là mất, thay máu.1 like
-
Ra là mất hàng, cơ hội nhập hàng khi điều chỉnh: ============================================================= Đặt VCG 27,2 mà kg khớp, mất cơ hội lướt T+0. :rolleyes: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D1 like
-
Đại ý: Thiên tai tăng nặng...... ================================ Thư Đan Mạch: Châu Âu lạnh bất thường Thứ Hai, 06/12/2010, 07:44 (GMT+7) TT - Ngẫu nhiên là khi Hội nghị về biến đổi khí hậu thế giới COP 16 vừa bắt đầu nhóm họp tại Cancun (Mexico) thì một mùa đông lạnh bất thường đã ập đến châu Âu! Những ngày này cả châu Âu chìm trong tuyết và người ta đã ghi nhận 60 trường hợp chết vì lạnh. Tuyết dày đặc ở “xứ nóng” Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters Trong tình cảnh kinh tế hồi phục chậm chạp, lại thêm gánh nặng phải cứu Hi Lạp, Ireland thì mùa đông khắc nghiệt này khiến mùa Giáng sinh năm nay tại châu Âu kém vui mà thêm phần u ám. Người dân các nước bây giờ chỉ lo thắt lưng buộc bụng và chống lạnh là chính. Ngay tại nước thường được xem là “xứ nóng” như Tây Ban Nha mà tuyết đã rơi tại 35/51 tỉnh, khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Ở Bồ Đào Nha láng giềng, có thể một số người sẽ hài lòng khi cuối tuần được đi trượt tuyết nhưng đó chẳng phải là điều dễ dàng gì vì tuyết cũng gây tình trạng giao thông tắc nghẽn. Chỉ trong hai ngày qua, sân bay Munich (Đức) phải hủy trên 250 chuyến bay, nhiệt độ ngoài trời có nơi xuống âm 20OC. Tại thủ đô Berlin, người ta phải mở cửa các nhà ga, siêu thị suốt đêm cho những người vô gia cư có chỗ nghỉ. Theo các nhà khí tượng học, tháng 12 năm nay là tháng lạnh nhất của Đức từ vài trăm năm qua. Chính quyền Berlin vừa phải ban hành quy định lái xe bắt buộc sử dụng loại vỏ xe chạy được trên tuyết sau nhiều tai nạn do trượt vì lớp băng đóng lại trên mặt đường sau khi tuyết rơi. Ban hành theo quy định khẩn cấp này là mức phạt khá cao (40 euro nếu bị cảnh sát phát hiện dùng vỏ xe không đúng quy định và 80 euro cùng việc ghi tên vào sổ nếu gây ra tai nạn) khiến người dân đổ xô đi mua vỏ xe chạy trên tuyết và các cửa hàng thì hết nhẵn hàng trong phút chốc. Các nước Bắc Âu cũng khốn khổ vì lạnh. Nhiệt độ ban đêm tại Đan Mạch xuống âm 15OC, ban ngày thì gió từ Siberia thổi qua lạnh thấu xương. Tại vùng Lolland - Flaster, miền đông nam Đan Mạch, và trên đảo Bornholm, người ta phải nhờ tới xe tăng mở đường cho các loại xe kéo, xe cấp cứu lưu thông. Thủ đô Matxcơva ghi nhận ngày 1-12 là ngày lạnh nhất trong 70 năm qua khi nhiệt độ xuống âm 23,6OC. Nhưng nơi lạnh nhất châu Âu mấy ngày qua hẳn là khu vực phía bắc Thụy Điển, vùng Lapland: âm 36,6OC! Bị thiệt hại nhiều nhất là nước Anh khi các sân bay từ Anh tới Scotland phải đóng cửa suốt hai ngày qua vì băng giá, hàng ngàn trường học đóng cửa, giao thông tê liệt. Thiệt hại do tuyết và băng gây ra cho nước này lên tới cả tỉ USD mỗi ngày vì không ai làm gì được. Những nước Nam Âu cũng không thoát, Roma (Ý) bị đe dọa vì nước sông Tiber mấp mé bờ, thành phố Venice thì chìm trong nước. QUẾ VIÊN ================================ Từ nay càng gần đến năm 2012, thiên tai ngày càng tăng nặng và kéo dài theo hướng giảm dần ba năm sau đó - tức là hết 2015. Con người sẽ phải vật lộn, chống chọi với thiên tai rất vất vả. Nhưng tôi luôn xác định rằng: "Không có ngày Tận thế" như tin đồn.1 like
-
NĂM NAY CÓ VIỆC PHẢI ĐI XA NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC MỸ MÃN, SANG NĂM NẾU CHƯA CƯỚI CHỒNG THÌ CẨN THẬN TRONG QUAN HỆ GIỚI TÍNH1 like
-
SƯu TẦm Ảnh ĐẸp
hoangnt liked a post in a topic by Thiên Sứ
THỜI GIAN ĐI QUA Cảnh đẹp thơ mộng trên cầu Palladian tại Stourhead, Anh vào mùa thu (ảnh trên) và ảm đạm khi bị tuyết phủ vào mùa đông (ảnh dưới). Hai bức ảnh được chụp cách nhau đúng 1 tháng.1 like -
NASA: 'Năm đại họa' là có thật? Lê Văn / VietNamNet 26 tháng 6, 2010 Trong khi nhiều người còn đang lo lắng về “năm đại họa 2012” thì mới đây NASA đưa ra cảnh báo về trận bão từ sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống trên Trái đất vào năm 2013. Vào năm 2013, Mặt trời sẽ bước vào thời kỳ hoạt động mạnh mẽ. Ảnh: Ifeng.com Các nhà khoa học có thâm niên của NASA cảnh báo, vào khoảng năm 2013, sau một "giấc ngủ say", Mặt trời sẽ “thức tỉnh”, bước vào giai đoạn hoạt động mạnh, tạo nên những cơn bão từ cực mạnh tấn công Trái đất. Sức mạnh của trận bão từ này có thể tương đương với sức công phá của 100 quả bom Hydro. Các chuyên gia cho rằng, khi Mặt trời bước vào thời kỳ hoạt động mạnh, hoạt động phun trào của các điểm đen Mặt trời cũng sẽ trở nên kịch liệt, giải phóng một lượng lớn các hạt mang điện và gây ra các cơn bão mặt trời. Sự ảnh hưởng của bão mặt trời, theo các nhà khoa học là vượt qua sự tưởng tượng của con người. Chúng có thể khiến toàn bộ Trái đất bước vào những ngày đen tối nhất. Không chỉ tầng ô-zôn bị phá hủy, hệ thống điện cũng như mạng thông tin điện tử có thể bị tê liệt. Từ đó, những cơ quan như bệnh viện, ngân hàng và sân bay,… cũng sẽ không thể hoạt động được chứ đừng nói đến điện thoại, máy tính hay GPS. Nếu như tất cả những điều kể trên xảy ra, chúng sẽ mang lại những tổn thất về kinh tế cực kỳ khủng khiếp, mà nhiều người dự tính là nhiều gấp 20 lần so với trận bão Katrina (Tổng thiệt hại do cơn bão này gây ra ước tính lên đến 125 tỷ USD). Đồng thời, nó cũng sẽ tạo nên một bước lùi lịch sử trong tiến trình phát triển của toàn nhân loại. Và một trận bão Mặt trời cực mạnh có thể sẽ tấn công Trái đất. Ảnh: Internet. Các chuyên gia về thiên văn chỉ ra rằng, hoạt động của điểm đen mặt trời có chu kỳ là 11 năm. Vào năm 1859, tức là 151 năm trước đây, Trái đất của chúng ta từng bị một cơn bão mặt trời cực mạnh tấn công. Tuy nhiên, khi đó hệ thống điện và thông tin vẫn chưa phát triển, do vậy hậu quả mà cơn bão này gây ra vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Lo lắng về sự nguy hại mà các cơn bão từ Mặt trời mang đến cho Trái đất, các nhà khoa học đã bắt đầu theo dõi sát sao Mặt trời. Vào ngày 11/2 vừa qua, một vệ tinh quan trắc các hoạt động của Mặt trời đã được phóng lên quỹ đạo. Các nhà khoa học hy vọng rằng việc theo dõi Mặt trời 24/24 sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ kết cấu cũng như các hoạt động từ trường của Mặt trời, từ đó đưa ra được những dự báo chuẩn xác giảm thiểu nguy hại từ các cơn bão Mặt trời. Lê Văn (Theo Ifeng) source http://vietnamnet.vn/khoahoc/201006/NASA-N...co-that-916833/1 like
-
Tại phần đó chưa mua thì bạn vào nhà bạn bằng đường nào?1 like
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO =============================================================================== Hàn Quốc “sẽ đánh bom Triều Tiên” nếu bị tấn công tiếp Thứ Sáu, 03/12/2010 - 16:08 (Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ dùng máy bay đánh bom Triều Tiên nếu nước này tái triển khai cuộc tấn công như tuần trước. Ông Kim Kwan trả lời chất vấn trước quốc hội ngày 3/12 sau khi ông được Tổng thống Hàn Quốc chỉ định làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho biết Triều Tiên đã đe dọa khu vực và cả thế giới, ông Kim Kwan, một tướng về hưu, đã xuất hiện trước quốc hội, trong phiên điều trần nhằm khẳng định ông là tân Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc. “Nếu có khiêu khích nào thêm, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng máy bay đánh bom Triều Tiên”, ông Kim cho biết khi được hỏi ông sẽ phản ứng như thế nào nếu Triều Tiên thực hiện một cuộc nã pháo tương tự như tuần trước vào một hòn đảo gần biên giới. Trong suốt gần 60 năm qua, hai miền Triều Tiên “đối diện” với nhau qua một trong những đường biên giới được canh phòng cẩn mật nhất thế giới. Họ chưa bao giờ ký được hiệp ước hòa bình, chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Chỉ riêng Triều Tiên đã có hơn 5.000 rocket được đặt hướng thẳng vào thủ đô Seoul, thành phố cùng với những thành phố vệ tinh của mình là nơi cư ngụ của khoảng 25 triệu dân trong tổng số 50 triệu dân của cả nước. Tướng về hưu Kim Kwan, 61 tuổi, vừa được chỉ định làm bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc vào tuần trước, thay cho ông Kim Tae-young. Ông Kim Tae-young đã buộc phải ra đi sau khi đội quân mà ông dẫn dắt bị chỉ trích quá yếu và phản ứng quá chậm trước vụ nã pháo của Triều Tiên vào đảo Yeonpyeong. “Khó xảy ra một cuộc chiến toàn diện nếu Seoul đáp trả bằng bom” Ông Kim Kwan cho rằng rất ít khả năng cuộc đánh bom đáp trả đó của Hàn Quốc sẽ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện. “Sẽ rất khó cho Triều Tiên tiến hành một cuộc chiến toàn diện bởi có một số nhân tố bấp bênh ở nước này, như kinh tế và chuyển giao quyền lực”, ông nhận định. Với tư cách là người mới được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòn,g ông Kim Kwan nhấn mạnh ông muốn đưa quân đội Hàn Quốc trở thành đội quân có tính sẵn sàng chiến đấu cao, với nhiều kinh nghiệm chiến trường. Ông cũng sẽ xem xét lại các quy tắc giao chiến, cho người đứng đầu Bộ tổng tham mưu liên quân nhiều quyền lực hơn và cho phép các tư lệnh chiến trường quyết định mức độ phản ứng đối với các vụ tấn công của Triều Tiên. Ông cũng dự đoán tàu hải quân Hàn Quốc và các loa phóng thanh tuyên truyền ở các khu vực biên giới có thể là mục tiêu của một vụ tấn công tiếp theo. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Hàn, những đồng minh lâu năm, dự kiến sẽ nhóm họp tại Washington vào thứ hai tới để bàn thảo về vấn đề Triều Tiên. Trung Quốc, đồng minh của Triều Tiên và là nước đã đưa ra đề xuất cuộc họp khẩn của đại diện tham gia đàm phán 6 bên, không tham dự cuộc họp. Điều này có nghĩa là các cuộc thảo luận ở Washington có ít cơ hội phá vỡ bế tắc của quốc tế hiện nay, để tiến tới một cách tiếp cận chung, giải quyết căng thẳng đang tăng cao trên Bán đảo Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một tuyên bố chung chỉ trích cuộc nã pháo của Triều Tiên vào đảo Hàn Quốc đang được chuẩn bị. Phan Anh Theo Reuters, Yonhap ============================================ Nhời bàn của Thiên Sứ: Thật sự là ồn ào quá mức cho phép! Nhưng không gần nơi Thiên Sứ uống bia, thế là tốt. Các quý vị lãnh đạo ở Đông Bắc Á gồm cả vĩ đại lẫn tầm thường nên kìm chế. Nếu không kỳ này là "bụp" thiệt đấy! Tớ tuy còn xỉn, nhưng đủ tỉnh để nói câu này.1 like
-
Thái Ất của Việt Nam * cũng chia thời gian vận hành của vũ trụ thành các chu kỳ lớn, phù hợp với chu kỳ của các chòm sao Thiên cực Bắc mà khoa học hiện đại nhận thức được: * Khoa học hiện đại: 26.000 năm * Thái Ất Việt: 25. 920 năm. * Nay thấy trong tư liệu mà anh Liêm Pha dẫn cũng có chu kỳ tương đương như vậy. =============================== * Thái Ất thần kinh và Kỳ Môn độn giáp là hai cuốn sách không có tác giả Tàu nhận bản quyền :rolleyes: .1 like
-
Người Maya , họ có thể chiêm tinh tiên đoán ra vận mệnh dân tộc họ và sự suy tàn của đất nước họ , 1 phần hiểu biết người Maya chỉ là 1 phần nhỏ trong khoa học thiên văn ,nhưng nền văn minh thì họ chưa có ,văn minh cần có hiểu biết về khoa học và phát triễn về kỷ thuật 2 điều nầy cần phải song hành thì mới tồn tại ,họ hiểu biết về khoa học chiêm tinh nhưng nền văn minh còn quá kém khi họ biết được dân tộc của họ sẽ bị thiên tai về hạn hán và đói khát ,nhưng chưa có điều kiện kỷ thuật và để bảo tồn giống nòi dân tộc ,hiện nay người Maya họ chỉ còn lại khoảng dưới 300 người nối dõi .1 like
-
chào liêm pha Chuyện thường ngày của thị trường để bán báo mà thôi,cái gì lạ hiếm thì tò mò cho là quý mà bạn. Chúng ta là những người làm khoa học, tất cả các tài liệu của mọi nhà khoa học và trong mọi thời đại trong chuyên ngành chúng ta tìm hiểu chúng ta đều quan tâm để tham khảo, để kiểm chứng xem tài liêu đó có đúng với thực tế thời đại chúng ta hay không và xem xét sự vận động của các vấn đề trong đó theo thời gian. Những tài liệu bạn nói trên nều tính toán trùng khớp với tài liệu của niutơn, anhxtanh,hackinh, Nasa,cơ quan không gian Nga,cơ quan không gian châu Âu thì cũng có thể cần suy nghĩ Văn hóa Ấn Độ thì cần có lời cảnh báo như thế (bạn cứ tìm hiểu về văn hóa Ấn thì rõ).Còn văn hóa Việt Nam lời cảnh báo như thế chỉ có tác dụng ở một bộ phận nhỏ thái quá về đam mê vật chất và dâm dục.Đạo đức mà được quy định bởi mấy cái hành tinh ấy thì cả thế giới phải giống nhau chung một tiêu chuẩn đạo đức hết bạn ạ. Với lý học đông phương thuộc văn hóa Việt Nam có gần 500 sao để giải trong tất cả các bộ môn thì mấy hành tinh ấy không ăn thua gì. Mà cũng lạ bạn ạ cái nền văn minh maya sao bỗng dưng con người lại mất tích hết thì lạ thật,có khi giả thiết thế này:có thể do đến một lúc nào đó toàn bộ người maya lại dừng không sản suất của cải vật chất nữa dùng toàn bộ thực phẩm có được khăn gói mang theo đi du lịch môt chuyến lúc quay về không có gì ăn nữa nên toàn bộ bị chết đói hết cũng nên. Thân mến1 like
-
Dạo này chủ thớt cô đơn vì chẳng có ai thăm hỏi và có ý kiến về các bài trong topic, toàn khách lướt qua rồi đi. Chẳng lẽ cứ độc diễn mãi. Có lẽ phải xem nhà mình có rác hay không mà khách vào rồi đi ngay.1 like
-
Số này có hiện tượng nửa đường gãy đổ, cần phải cẩn thận1 like
-
Biểu hiện như trên có thể thấy là do cầu thang thoái khí rồi. Anh/chị chụp ảnh cầu thang trong nhà post lên cho mọi người xem thử nhé! À, gỡ cái gương lớn ở phòng khách ra, gường từ hướng Ly - Ngũ Quỷ chiếu tới là không tốt! Bếp lại bị 3 cái toilet ở trên đè xuống nữa thì ôi thôi rồi!1 like
-
Thực ra bài này không phải anh Liêm Pha viết, mà chỉ là tài liệu cổ được đăng lại. Có rất nhiều tài liệu cổ và hiện đại nói về ngày Tận Thế , gần đây người ta gán cho bà Vanga cũng nói vậy. Chứ không riêng tư liệu của anh Liêm Pha. Bởi vậy, bác Liêm Trinh không đồng quan điểm thì phân tích cái sai của nội dung thôi. Tuy tôi đồng ý với bác là không có ngày Tận thế - ít nhất trong thời đại của chúng ta. Nhưng luận cứ đưa ra là - nền văn minh Maya văn minh thế thì làm sao bị tiêu diệt thì lại không chắc chắn. Có rất nhiền xã hội văn minh bị tiêu diệt bởi những đoàn quân xuất xứ từ một nền văn minh thấp hơn. Thí dụ như quân Nguyên thế kỷ XII, tấn công cả thế giới.1 like
-
@ PhamHung, Số điện thoại: 0902.089.389, Lợi tới chậm nhưng bự. Quan hệ rộng, những người quan trọng. @ EGIS Xin hỏi dùng số này công việc làm ăn có thuận lợi không ? Về quan hệ gia đình , xã hội ra sao ? Số điện thoại : 0903.946.180. Bạn bè nhiều nhưng ít lợi lạc cho công việc. Phải xông xáo vô khó khăn thì có lợi nhiều. Từ nay đến cuối năm tài lộc khá. Gia đình hay càu nhàu vô cớ về tài chính. @ tuyet mai Em làm kế toán, anh xem giúp em xem 2 số trên thì lcông việc, gia đạo, sức khỏe, xem có hợp với em không? Số cần xem 1: 0946 939 235, cực mà tiền ít, mắt mờ lưng mỏi. Số cần xem 2: 0986 170 730, được lợi lúc đầu thấy khoái, sau lại ngóng mỏ chờ, công việc cũng khả quan đôi chút, sau chựng lại ngáp ruồi. :( @ ngocnghech Các bác xem giúp cháu về đường tình duyên và công việc ạ. sdt1: 0982472809, cưa em thì em chạy. Việc làm thì rối bời, làm cho có. sdt2: 0915019357, trước khó khăn sau thuận lợi. Tình duyên châm mà chắc. @ huethuong Cháu là nữ sinh vào 11h20 ngày 14/1/1987(AL). Bác cho cháu hỏi về học hành, công việc và tình duyên ạ? sdt:0989520994, việc học việc làm đều dở dở ương ương, lo ra, lo chuyện bao đồng, hiểu quả học tập không cao, tình yêu ế độ. :) @ qvt2004, Kính nhờ các cô chú và anh chị xem giúp cháu với ạ. Cháu xếp hàng trước mà chưa được xem. Mong mọi người xem giúp em về công việc, tình duyên và những vận hạn trong khi dùng số điẹn thoại ạ. + Giới tính: Nữ + Giờ sinh: 6h ngày 14/02/1984 (AL - Tháng 2 dư) + Số dt1: 0987428985, Nhìn ngoài thấy sang nhưng mà eo xèo bên trong. Có tiền rủng rẻng cũng chỉ qua ngày. Tình cảm nhì nhằn, lững lơ lơ lững hoặc hóng chờ mòn mỏi. + Số dt2: 0947162208, công việc long bong, tình yêu bềnh bồng như bèo trôi sông. @ mr minh Tôi tên:Nguyễn Anh Minh,Nam giới,Sinh vào lúc 14h ngày 14/11/1985 âm lich. Nhờ anh xem dùm 2 SIM giúp tôi : 0906323823, vui được lúc đầu vì lợi nhỏ, buồn ở lúc sau vì lừa lộc. Ngồi không ngáp ruồi. 0908321102, số này cũng không khá hơn. @ Ngọc Huyền, nh Thiên Đồng xem giúp em. Nữ sinh 17/06/1976 lúc 12h số điện thoại 0906282275, có quan quan hệ tốt, lộc chậm, dùng lâu không tốt Nam sinh 2/3/1966 luc 15 h số 0904778881, công việc ổn, công tác xa, vị trí phó, có số đi du lịch, tài lộc đều đều. Thiên Đồng1 like
-
Số quý cô này tí thì gặp may được lá số đẹp viên mãn. Công danh thì chờ cô lấy chồng và có con xong thì mới Phát, như vậy thì phải ngoài 35 tuổi mới mở mày mở mặt được. Nên kết hợp với ai đó làm ăn lớn. Nhưng cũng phải xem số của anh chồng có tốt ko, chứ xấu thì ko nên. 3 năm nữa lấy chồng, chồng là người thích ăn ngon, màng mặc đẹp, có máu đỏ đen hoặc táo bạo, tiêu xài mạnh tay. Dáng vẻ không cao (tạm gọi là thấp chứ khó đạt ngưỡng Trung bình), da bánh mật.1 like
-
Thư Giãn
Võ Đức Cường liked a post in a topic by Rừng Nauy
Câu chuyện này Rừng đọc được từ Blog của Trang Hạ, lâu lắm rồi... Khuyết Danh Câu chuyện bát mì Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì".Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản. Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ. Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phát, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời. - Xin mời ngồi! Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói: - Có thể... cho tôi một… bát mì được không? Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú. - Đương nhiên… đương nhiên là được, mời ngồi vào đây. Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to: - Cho một bát mì. Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. “Ngon quá” - thằng anh nói. - Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ. Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con cùng khen: “Thật là ngon ! Cám ơn !” rồi cúi chào và bước ra khỏi quán. - Cám ơn các vị ! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ cùng nói. Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31/12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Đình vẫn phát đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái. - Có thể… cho tôi một… bát mì được không? - Đương nhiên… đương nhiên, mời ngồi! Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp: - Cho một bát mì. Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời: - Vâng, một bát mì! Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng: - Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không? - Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý. Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười cười nhìn vợ và thầm nghĩ: “Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi nào!” Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán. - Thơm quá! - Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá! - Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy! Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình. - Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ! Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một lúc lâu. Đến ngày 31/12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn rất tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện. Đến 9g30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. Đến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là “200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”. Trên bàn số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy “Đã đặt chỗ”. Đúng 10g30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi mới đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đêu đã lớn rất nhiều. - Mời vào! Mời vào! - bà chủ nhiệt tình chào đón. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói: - Làm ơn nấu cho chúng tôi…hai bát mì được không? - Được chứ, mời ngồi bên này! Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy “Đã đặt chỗ” đi, sau đó quay vào trong la to: "Hai bát mì” - Vâng, hai bát mì. Có ngay. Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi. Ba mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng cảm thấy vui lây. - Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con! - Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ? - Chuyện là thế này: vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp năm mươi ngàn đồng. - Chuyện đó thì chúng con biết rồi - đứa con lớn trả lời. Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe. - Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi! - Hả, mẹ nói thật đấy chứ? - Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu mẹ đã nộp hết rồi. - Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé. - Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần chúng ta phải cố gắng lên! - Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều! - Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày chủ nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự. - Có thật thế không? Sau đó ra sao? - Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?” Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ. Bài văn được viết như sau: “Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc”. Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: “Vào tối 31/12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn”. Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: “Cố gắng lên ! Chúc hạnh phúc ! Cám ơn !” Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài. - Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời. - Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao? - Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: “Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó nó đều phải vội vả về nhà, điều này gây không ít phiền toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên được… Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con.” Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo: - Cám ơn! Chúc mừng năm mới! Lại một năm nữa trôi qua. Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy “Đã đặt chỗ” nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện. Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số hai thì được giữ lại y như cũ. “Việc này có ý nghĩa như thế nào?” Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn số hai “cũ” trở thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này. Rồi rất nhiều lần 31/12 đã đi qua. Lại một ngày 31/12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay. Hơn 9g30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà. Đến 10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại. Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên. Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm: - Làm ơn… làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không? Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách, lắp lắp nói: - Các vị… các vị là… Một trong hai thanh niên tiếp lời: -Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như có thêm nghị lức để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này. Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vả nhả ra, đứng dậy nói: - Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao ? Mau tiếp khách đi chứ. Mau lên! Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói: - Ồ phải… Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì. Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời: - Có ngay. Ba bát mì. Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng : chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt ,nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người. Câu chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có người nhận xét rằng : "Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước mắt." Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó không phải là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu trong câu chuyện đã làm cho họ phải xúc động. __________________1 like -
Hãy tưởng tượng đứa trẻ kia là con bạn. Trẻ em sẽ chết ngạt vì khói thuốc của người lớn. Chấm dứt tình trạng thay đổi khí hậu. Hút thuốc lá trong nhà có hại cho con bạn. Mọi đứa trẻ cần một gia đình thật sự. Lời nói cũng khủng khiếp như dùng chân tay. Màu đỏ không phải lúc nào cũng đẹp, hãy chấm dứt bạo hành phụ nữ! (Ảnh: SmashingApps)1 like
-
1 like
-
Bắn mây đuổi mưa SGTT.VN - Mấy hôm nay, đất Thăng Long sắp vào đại lễ, đêm xem thiên văn, tại hạ thấy có vì sao lạ xoẹt một cái lên trên trời phương Bắc. Lại nữa, trong thiên hạ đang râm ran chuyện xuất hiện một tay dị nhân đuổi mưa. Giữa cái thời người ta thi nhau cắm cờ hút nước trên mặt trăng thì chuyện dị nhân đuổi mưa ở xứ mình không còn tẹo nào một huyền thoại. Tuy nhiên, vì thiên tính ưa tò mò những chuyện bao đồng, nên tại hạ đã lên Google “sớt” một phát cho biết thực hư bí kíp đuổi mưa. Trong vô vàn kết quả hiển thị như tung hoả mù, báo mạng Việt Nam nét “pót” bài có ý kiến chính thức truyền đi từ miệng dị nhân, một người am hiểu lý học Đông phương đang gánh trọng trách xua mưa bão trong bảy ngày đại lễ, thì: “Các nhà khoa học trong thí nghiệm vật lý lượng tử đã thừa nhận rằng ý thức con người tác động được đến các hạt proton. Mà cơn bão, mưa hay nắng cũng là cấu trúc của những hạt proton nên suy luận ra ý thức con người có thể tác động đến các hiện tượng thời tiết này. Đó chính là nguyên lý lý thuyết tôi khẳng định mình có thể quyết định mưa hay không”. Và theo dị nhân, thì chúng ta nên lập đàn và điều khiển mưa bão bằng… ý thức. Tuy nhiên, cái nguyên lý ấy, dĩ nhiên là có xác suất, nó khiến cho giới khoa học bồn chồn bứt rứt, phản pháo liên tục trên báo chí, tốn biết bao là giấy mực phân tích đúng sai. Cái chuyện mưa hay không mưa tưởng là “bệnh của trời” hoá ra cũng đủ sức gây đau đầu nhà tổ chức, thậm chí khiến cho giới lý học, khoa học trở nên va chạm quan điểm, cả trong lòng dân cũng hoang mang lắm thay. – Nhưng các ông phản bác chuyện lập đàn đuổi mưa thì cũng phải có giải pháp gì ít xác suất hơn chứ? – dị nhân phản biện. – Chúng tôi có đấy – những nhà khoa học nói – giải pháp của chúng tôi là hãy bắn hoá chất vào những đám mây khiến chúng phải bay đi chỗ khác chơi, không được chơi ở Hà thành trong ngày đại lễ. – Nhưng theo chỗ tôi biết thì muốn “bắn phá” mây, thì xác suất thành công rất thấp, thậm chí chỉ bắn được mây cục bộ còn mây tràn lan thì càng bắn càng mưa và chi phí bắn mây trong ba ngày đại lễ sẽ lên đến 1 tỉ USD tiền của dân! – Ơ, hay nhể! Thế chẳng phải ông nói rằng ông lập đàn đuổi mưa trong bảy ngày dự kiến kinh phí lên đến 7 tỉ 150 triệu đồng à? Mà ông nghĩ xem, ông có chắc như đinh đóng cột 100% là đuổi được mưa đâu? Cứ thế, cuộc tranh luận của nhà khoa học và lý học diễn ra trong mưa. Đêm qua, vì lang thang trên mạng xem cuộc luận chiến giành phần xua mây đuổi mưa của hai phe khoa học và lý học, tại hạ ngủ trễ trong tâm trạng hết sức hoang mang. Và nỗi hoang mang đã báo cho tại hạ một giấc mộng lạ. Giấc mơ vào canh ba đêm qua, tại hạ thấy mình chèo thuyền giữa đất Thăng Long ngàn năm văn vật trên một chiếc thuyền thúng tự chế. Những con đường, những con đường thơ mộng đã biến thành sông, người người ngược xuôi chào nhau đông vui rộn ràng. Có lẽ quá mệt mỏi với giao thông đường bộ hay ách tắc, kẹt cứng hàng giờ, nay được chèo thuyền thong dong, ai mà chẳng thú. Hãy nhìn cảnh chèo đò sì soạp giữa mênh mông là nước thì mới thấy được hết nét thanh lịch Tràng An. Có kẻ vừa chèo đó vừa giăng lưới bắt được vài ký cá hồ Tây bơi lạc. Có người vừa chèo đò vừa làm thơ rưng rưng tự hào, ngâm ngợi: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông…” Bỗng, có một gã văn nhân chèo thuyền sát lại và nói nhỏ vào tai tại hạ rằng: “Ông thấy có buồn cười không? Tại sao lại phải bắn mây đuổi mưa nhỉ? Ngày trước, chả phải cụ Lý Công Uẩn cũng từng thấy trong mây có dáng rồng bay đó sao? Biết đâu ngày đại lễ, con rồng một ngàn năm cũ bay về, vì sợ phun nước ngập úng mà người ta bắn đuổi rồng đi? Thật bất kính quá thể!” Giấc mơ kết thúc tại đây. Căn cứ vào những gì giấc mơ tại hạ thu thập được thì chuyện bắn mây đuổi mưa là bất thành và rất tốn kém ạ. Người Hàng Sanh nguồn sgtt.online1 like
-
Dạ cái này thì bọn cháu là những người hoàn mới và muốn hỏi. Và một điều được biết là từ những nhận dạng ban đầu người ta có thể tìm ra được ngày sinh. Nếu không phiền thì nhờ chú tìm hộ cho cháu giờ sinh. Các thông tin của cháu như sau:Em sinh lúc gần sáng, bố mẹ cũng không nhớ rõ giờ sinh. Sinh ngày 07 tháng 12 năm 1961 (dương lịch). Cao 1.6 m, da trắng, thân hình chắc, đậm. Lấy vợ năm 28 tuổi, có 1 trai, một gái. Các cháu học giỏi, thông minh. Kinh tế gia đình ổn định. Nhà cửa đàng hoàng, có xe ô tô riêng. Có đi xuất ngoại năm 20 tuổi và những năm 47-49 tuổi. Con trưởng trong gia đình . Học về ngành điện và kinh doanh. Về cặp mắt tốt, mới đeo kính lão; Về bệnh tật: không có dị tật bẩm sinh; Không nghiện ngập ruợu chè hoặc đam mê cờ bạc, cá độ, số đề . Có hút thuốc lá nhưng không nghiện; Về tình trạng của cha: cha mất sớm khi còn 5 tuổi, Mẹ còn sống và có đi bước nữa, anh em dị bào có 02 em trai, một đã mất . Anh chị em hiền lành, ngoan ngoãn. Về tình yêu thì chung thủy, yêu một và lấy một... còn cảm thì trước đó cũng có. Bạn bè thân không nhiều nhưng hay bị bạn không thân lợi dụng lòng tốt. Bà con dòng họ không nhiều và sống xa gia đình tôi. Con đương quan trường đến sớm nhưng không phát triển dù năng lực khá. Là người học giỏi, thông minh, ham hiểu biết. Thích thử thách, thích du lịch, thích cái đẹp. Yêu chụp ảnh. Biết chơi và chơi trung bình khá các môn thể thao. Tính hiền lành, chân thành. Ghét sự giả dối. Yêu ghét rõ ràng nhưng không bao giờ thù oán ai. Xin cảm ơn chú trước ạ!1 like