-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 29/11/2010 in all areas
-
PHÒNG NGỦ TRONG HÔN NHÂN VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH THEO PHONG THỦY LẠC VIỆT -o0o- Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương Hạt gạo làng - Nguyễn Đức Thông www.lyhocdongphuong.org.vn Từ xa xưa, phong thủy đã được ứng dụng phổ biến, sâu rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Do những điều kiện của lịch sử, phong thủy đã bị mai một, thất truyền và bị thần thánh hóa khiến cho nó trở thành một bộ môn huyền bí, có nhiều điều không thể giải thích nổi. Cũng có những người lợi dụng sự thần bí của phong thủy để mê hoặc lòng người nhằm trục lợi cho bản thân khiến cho có thời gian, phong thủy bị coi là mê tín dị đoan. Trong xã hội hiện nay, khi mà cuộc sống con người đã được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, con người có mong muốn trở về với cội nguồn, với tâm linh và mong muốn có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, phong thủy đã trở thành một đối tượng gây sự chú ý của nhiều người trong xã hội. Trong bài viết này, người viết xin được giải thích một phương pháp ứng dụng trong phong thủy liên quan đến phòng ngủ trong hôn nhân và hạnh phúc gia đình dựa theo nền tảng kiến thức về Phong thủy Lạc Việt của mình góp phần làm cho phong thủy trở thành một bộ môn khoa học mà không còn bị dán nhãn “mê tín dị đoan” nữa. Hiện nay, trên thị trường sách có rất nhiều đầu sách về phong thủy và có nhiều diễn đàn về phong thủy và các môn học huyền bí khác như: tử vi, tử bình, tướng số, thái ất, kỳ môn độn giáp… Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho vấn đề lấy hướng giường theo hướng nào? Theo hướng đầu giường hay theo hướng chân giường của người nằm ngủ nhưng vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng cho vấn đề này. Các sách thì có cuốn viết nên theo hướng đầu giường, có cuốn viết nên theo hướng chân giường khiến cho người đọc chẳng biết ứng dụng thế nào cho đúng và các thắc mắc cứ ngày càng dài ra. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHONG THỦY Để trả lời cho câu hỏi trên, người viết xin được trình bày một số khái niệm cơ bản về phong thủy để những người chưa biết về phong thủy cũng có thể hiểu và ứng dụng được cho mình. - Hiện nay, có rất nhiều người hay nhầm lẫn với khái niệm hướng, hướng tọa và tọa. Người viết xin được giải thích sơ qua về các khái niệm này. Các bạn hãy tưởng tượng một người đang ngồi trên một cái ghế bành thì: + Hướng: là hướng mà mắt của người ngồi trên ghế bành nhìn thẳng về phía trước. Một trong những yếu tố quan trọng của hướng là có khoảng không trống trải phía trước mặt, trong phong thủy thường được gọi là minh đường. Đây cũng là hướng mà con người hít thở không khí vào trong cơ quan hô hấp của mình. + Hướng tọa: là hướng ngược lại với hướng mắt hay còn gọi là hướng lưng. + Tọa: là vị trí đặt cái ghế bành. Tọa cần phải có chỗ dựa vững chắc để kê lưng, kê đầu cũng như khi người ngồi dựa lưng vào ghế thì mới cảm thấy thư thái. Với những khái niệm cơ bản nêu trên, ta có thể suy diễn là đối với bất cứ một vật nào mà đang dựa lưng vào một vật khác và nhìn ra một khoảng không trống thoáng thì hướng của vật đó chính là hướng mà vật đó nhìn ra khoảng trống thoáng và hướng tọa của nó là hướng ngược lại. 2. HƯỚNG GIƯỜNG LÀ HƯỚNG NÀO ĐÂY TA? Phòng ngủ với giường ngủ là nơi ta trải qua hơn một phần ba đời người cho nó, nó chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống con người. Nơi đây cũng là nơi diễn ra những yêu thương, âu yếm và có nhiều quyết định quan trọng của con người thường được đưa ra trong phòng ngủ, trên giường ngủ của con người. Trong phong thủy được truyền lại cho đến ngày nay, khi nói về vị trí sắp đặt giường ngủ, bao giờ cũng được khuyên là giường ngủ cần phải được dựa vào một vật gì đó, thường là tường phòng. Như vậy, với một cái giường được kê đầu giường vào tường phòng và phía chân giường có khoảng không trống thoáng thì khi đọc đến đây, các bạn cũng đã biết đâu là hướng và đâu là tọa hướng. Đến đây, nhiều bạn sẽ đặt vấn đề tại sao trong các sách xuất bản trên thị trường lại lấy hướng đầu giường là hướng giường và coi nó là điều quan trọng khi sắp xếp giường ngủ, tức là cần quay về hướng tốt? Rồi có sách lại coi hướng chân giường là hướng giường ngủ vì khi ta nằm phải lấy hướng mà mũi hít thở không khí để làm hướng giường. Có người lại quan niệm, hướng mà mũi hít thở không khí cũng là hướng chân của người nằm, đầy ô uế nên không thể là hướng giường được và cứ thế, cãi nhau loạn xị ngậu cả lên. Vậy ta nên lấy hướng giường theo phương pháp nào? Xin các bạn theo khái niệm sẽ được người viết giải thích, đó là lấy hướng đầu giường làm hướng giường, còn giường ngủ nên được sắp xếp thế nào thì người viết sẽ tiếp tục giải thích ở bên dưới. 3. “ĐƯỢC CÁI NÀY THÌ MẤT CÁI KIA”, SAO KỲ VẬY TA? Đúng là kỳ thật! Đối với con người hay bất kỳ một thực thể sống nào, phần đầu là phần quan trọng nhất bởi nó là linh hồn của một cơ thể sống, điều khiển mọi suy nghĩ, hành động, tâm tư, tình cảm của con người. Ngoài ra, nửa phần trên của cơ thể còn bao gồm cả phổi và trái tim của con người là bộ phận biểu tả cảm xúc của con người và cũng là bộ máy đẩy khí huyết đi nuôi sống cơ thể. Chính vì tầm quan trọng của một nửa phần trên của cơ thể nên nó cần phải được nằm ở vị trí tọa tốt, có hướng tọa tốt. Điều này giải thích tại sao lại chọn hướng đầu giường quay về hướng tốt trong một số sách đã xuất bản. Lại thắc mắc, thế còn hướng chân giường thì sao? Tại sao một số sách lấy chân giường làm hướng? Đó là do thất truyền hay do tam sao thất bản? Nửa phần dưới của cơ thể con người toàn ô uế thì đâu cần quan tâm đâu? Ấy, nhầm đấy các bạn ạ! Nửa bộ phận phía dưới của nó tuy ô uế, nhưng có bộ phận quan trọng điều khiển khí của con người, đó là thận và các bộ phận liên quan đến tình yêu và duy trì nòi giống thì sao nó lại không quan trọng nhỉ? Quan trọng chứ!. Nó cũng cần phải có hướng và tọa tốt chứ. Đó chính là nếu không sắp xếp giường đáp ứng các điều kiện trên thì đúng là “được cái này thì mất cái kia” đấy. 4. VỊ TRÍ SẮP XẾP GIƯỜNG TỐI ƯU THEO PHONG THỦY LẠC VIỆT Trong Phong thủy Lạc Việt, chúng tôi cho rằng, vị trí sắp xếp giường tối ưu chính là phải hội tụ được các yếu tố như: - Giường ngủ được kê tại vị trí vượng khí của căn phòng. Đó chính là vị trí chéo góc so với cửa phòng. - Giường ngủ cần hội tụ đủ các yếu tố: * Có hướng tọa hay sơn hướng tốt. Đây là ưu tiên hàng đầu do tính quan trọng của nửa phần trên trong cơ thể con người như đã nói ở trên. * Tọa ở vị trí tốt, đó chính là cung tốt đối với cung mệnh của gia chủ. * Có hướng tốt, chính là hướng của đầu giường. Ngoài những yếu tố chính nêu trên, giường ngủ còn cần phải đáp ứng các điều kiện sau: - Không kê đầu giường vào vị trí đặt cửa sổ và không bị cửa phòng vệ sinh chiếu vào. Do nửa phần đầu của con người rất quan trọng nên giường ngủ cũng không nên kê đầu vào phòng vệ sinh cho dù hướng tọa của giường tốt. Giường ngủ nằm ở vị trí mộ khí của căn phòng và kê đầu giường vào phòng vệ sinh Giường ngủ kê đầu vào cửa sổ - Không bị xà, dầm, cột cắt ngang giường. Không nên kê giường dưới xà nhà, đà nhà. Phòng ngủ có xà, dầm cắt ngang giường ngủ Giường ngủ nằm dưới xà nhà Nhưng trong xã hội hiện tại và nhất là tại các khu đô thị, thành phố, việc đáp ứng toàn bộ những điều trên là không thể. Do vậy, cần ưu tiên giường nằm ở vị trí vượng khí và có tọa hướng tốt (chính là hướng đầu giường) là đã tạm được. Kế đến là phải nằm trong cung tốt của gia chủ. Khi ta nằm trên giường, đầu ta quay về hướng nào thì đó chính là hướng tọa để xác định hướng giường. Ví dụ, chân đạp Nam, đầu tọa Bắc thì hướng giường hay hướng đầu giường chính là hướng Bắc tức đầu người nằm quay về hướng Bắc. Hướng đầu người nằm hay hướng đầu giường cần được kê dựa tường. Giường ngủ nằm ở vị trí vượng khí và phòng ngủ có lỗ thoái khí - Giường ngủ tránh bị cửa phòng xung thẳng vào giường. Giường ngủ bị cửa phòng đối xung Hướng kê giường tốt nhất chính là hướng theo phúc đức trạch của gia chủ. Người Đông tứ mệnh thì xếp giường theo hướng Bắc – Nam là phúc đức trạch. Người Tây tứ mệnh thì sắp xếp giường theo hướng Tây Bắc – Đông Nam là phúc đức trạch. Đối với phòng ngủ, phải được thông thoáng, ấm cúng và không bị bế khí theo phong thủy, nghĩa là tại vị trí mộ khí của căn phòng cần có cửa nhỏ hoặc cửa phòng vệ sinh. Nếu trường hợp không thể bố trí được cửa nhỏ hoặc phòng vệ sinh ở đó, tại vị trí mộ cần có lỗ nhỏ thông khí theo Phong thủy Lạc Việt để thoái khí nhằm tránh cho phòng ngủ bị bế khí. 5. PHONG THỦY GIƯỜNG NGỦ VỚI VẤN ĐỀ CHỮA BỆNH VÀ HIẾM MUỘN Hiện nay, vấn đề hiếm muộn là một thực trạng đáng lo ngại trong xã hội. Có nhiều người đã mất rất nhiều tiền, nhiều lần đi thụ tinh nhân tạo mà cũng không được. Ngoài ra, trong hôn nhân gia đình, bệnh bất lực ở đàn ông cũng là một thực trạng đáng quan tâm. Vậy Phong thủy nói chung và Phong thủy Lạc Việt nói riêng giải quyết vấn đề này như thế nào? Phong thủy Lạc Việt cho rằng: việc hiếm muộn được gây bởi rất nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân chính, đó là nhà bị vô khí. Để giải quyết vấn đề này, trước hết phải giải quyết được vượng khí cho ngôi nhà, không bị thoái khí, vô khí và bế khí. Tiếp đó, giường ngủ phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện như ở trên, phải được đặt ở cung Thiên Y của cung mệnh gia chủ. Đối với những người bị bệnh tật cũng cần phải đặt giường ở vị trí vượng khí và nằm trong cung Thiên Y. Đối với bệnh bất lực ở đàn ông, giường ngủ phải được sắp xếp ở nơi vượng khí của căn phòng, đáp ứng được các điều kiện nêu trên và tọa tại cung Sinh khí hoặc có hướng giường là hướng Sinh khí. Phòng ngủ là một thành tố trong tập hợp nhiều yếu tố của căn nhà. Bởi vậy phong thủy đối với phòng ngủ chỉ phát huy tác dụng khi tổng thể phong thủy của căn nhà tốt theo quan niệm của Phong Thủy Lạc Việt. Đến đây, chắc các bạn cũng đã có thể tự sắp xếp được giường ngủ của mình một cách hợp lý theo phong thủy. Người viết xin dừng tại đây. Cám ơn sự quan tâm của các bạn./. TP. Hồ Chí Minh ngày 20/10/2010 Ngày Quý Mão, tháng Bính Tuất, năm Canh Dần8 likes
-
3 likes
-
THEO DÒNG THỜI GIAN TÌM VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC -***- Đó là một buổi sáng mùa thu năm 2007, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Vũ Tuấn Anh bước vào nhà tôi hớn hở nói: “Em được tin từ một phóng viên ở báo Thanh Niên cho biết ở Việt Trì có nhà giáo Đỗ Văn Xuyền tức nhà văn Khánh Hoài là người đã dầy công nghiên cứu và đã tim ra chữ Việt cổ tồn tại từ thời Hùng Vương! Em rất mừng vì việc tìm ra chữ Việt cổ từ xa xưa ở đất Con Rồng Cháu Tiên này là một bằng chứng quan trọng đẻ chứng minh đát nước Việt Nam đã có 5.000 năm Văn Hiến! “. Thế là anh em chúng tôi lên đường. Nhà nghiên cứu văn hóa Tuấn Anh đang chụp hình trước Thiên Cổ Miếu. Nơi ở của nhà giáo Đỗ Văn Xuyền nằm trong một một con hẻm cách đại lộ Hùng Vương -Con đường dài nhất xuyên suốt Thành phố Việt Trì –chỉ vài chục mét. Chúng tôi đươc một cháu gái ân cần mời vào nhà. Gian phòng khách được bố trí như nhiều căn nhà khác, cũng một bộ Salon kiểu cổ, một tủ lớn nhìn ra cửa có ngăn để TiVi và từng ngăn để ly chén , sách báo . Trên tường treo một bức ảnh lớn hiện rõ một ngôi chùa cổ ẩn sau hai cây cổ thụ cành lá xum xuê .Treo bên cạnh là những khung giấy khổ to được viết những dòng chữ mà tôi đoán ngay là chữ Việt cổ - Tôi tưởng tượng nếu những chữ này được viết băng mực đỏ thì nó chẳng gì những ngọn lửa nhấp nháy ẩn hiện của một vụ cháy đồng cỏ trên một thảo nguyên được nhìn từ xa. Giám đốc Lý Học Đông Phương, Nguyễn Vũ Tuấn Anh chăm chú nhìn và nói:”Chữ Khoa Đẩu! Rât giống với chữ anh em mình nhìn thấy ở bãi đá cổ SA PA nâm 1999! “ . ( *) Không phải chờ đợi lâu, từ trong nhà bước ra một người cao lớn quắc thước , khoảng trên 70 tuổi với mái tóc dầy, mắt lanh lợi sau cặp kính cận. Gập chúng tôi , sau khi biết mục đích cuộc gặp gỡ ông như tìm được người tri âm tri kỷ thổi vào ông thêm một sức sống , ông say sưa kể lại quá trình qua hơn 40 năm tìm tòi nghiên cứu . Ông tự bỏ tiền ra để làm kinh phí đi khấp nơi đẻ tìm dấu tích của những dòng chữ bí ẩn mà người dân địa phương không hiểu nổi xuất xứ của nó. Ông khảng định: “Qua quá trình nghiên cứu , tôi đã giải mã được những dòng chữ bí ẩn chữ này, đó là chữ Việt cổ đã tồn tại từ 5.000 năm nay!”. Ông trải dài ra tấm bản đồ miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra và chỉ vào từng địa phương đã được ông đánh dấu . Bản đồ đánh dấu các khu vực có dấu tích chữ Khoa Đẩu Chúng tôi khâm phục trươc công sức và thời gian mà ông đã bỏ ra . Đúng là một con người đày tâm huyết. Sau khi được biết chúng tôi là con một nhà thơ- Nữ sĩ Ngân Giang-Ông nói vẻ kính trọng:”Tôi đươc biết bà từ lâu , và đã được gặp bà thời gian bà sống ở bãi Nghĩa Dũng. Bà là một nhà thơ lớn đại diện điển hình cho thơ Đường luật” . Tôi nẩy ra ý định và đưa một bài thơ làm từ năm 2006, bài “Ơn mẹ” và nói:”Anh dịch bài này ra chữ Việt cổ nhé!”. Ông hăng hái lấy giấy bút và dịch ngay. Theo bàn tay ông, dưới nét bút những dòng chữ Việt Cổ hiện ra nhanh như chúng ta viết chữ Việt hiện nay. Dịch xong, Ông cầm bản dịch say sưa đọc đúng như nội dung bài thơ của tôi làm, chúng tôi càng thêm quý trọng con người đầy tâm huyết này, chứng tỏ 40 năm trời ông bỏ ra không hề uổng phí. Ông đã góp phần khơi dậy một nền văn minh ẩn dấu từ xa xưa của tổ tiên ta, nền văn minh đó đã một thời gian dài bị quên lãng vì bị ngoại xâm vùi dập, nay đã hiện ra đầy sức sống mãnh liệt. Nhà giáo Đỗ Văn Xuyền( mặc bộ vét màu xẫm) và Nhà Nghiên cứu văn hóa: Nguyễn Vũ Tuấn Anh( mặc bộ vét màu trắng) trong Thiên Cổ Miếu. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám Đốc Trung Tâm Lý Học Đông Phương cũng trân trọng tặng ông 5 tác phẩm lần lượt đươc cho ra đời từ năm1998 cũng cùng mục đích như ông tìm ra nguồn gốc của Kinh Dịch , thuyết Âm Dương Ngũ Hành là nguồn gốc của dân tộc Lạc Việt , của ông cha ta từ gần 5.000 ngàn năm nay . Cả hai người đều đi đến thống nhất khẳng định dân tộc ta đã có thời kỳ là cái nôi văn minh của thế giới .Nghe hai người say sưa đàm đạo, tôi rất cảm phục hai tâm hồn , hai con người đó dù ở rất xa nhau , kẻ Bắc người Nam nhưng cùng chung một mục đích là tôn vinh dân tộc Việt , dòng giống Lạc Hồng. Chúng tôi còn lên thăm ông 3 lần nữa. Lần nào cũng đươc ông đón tiếp nhiêt tình, ân cần. Những lần sau chúng tôi còn đươc ông dẫn đi thăm những di tích lich sử khác đang được tôn tạo hoặc đang trùng tu. Chúng tôi trân trọng mời ông xuông Hà Nội để thuyêt trình công trình này của ông tại Hội Người Cao Tuổi , Trụ sở đặt tại đường Đặng Văn Ngữ . –“Tôi sẵn sàng đi các nơi trên khắp miền của đất nước với mục đích tìm ra những dấu tích của chữ Việt cổ và để công bố di sản vô cùng quý giá này!” Ông khẳng định . Tháng 8/ 2009. NGUYỄN THỨC T. T.NC&PT VĂN HÓA LẠC VIỆT. ================================== *Tháng 11/ 1999 tôi cùng nhà Nghiên cứu Văn Hóa Nguyễn Vũ Tuấn Anh lên bãi Đá cổ ở SA PA . Một cuộc hành trình đầy gian nan và thú vị ================================== MIẾU THIÊNG Thoai thoải đường xưa dẫn tới Đền, Miếu thiêng thiên cổ sáng bừng lên. Thầy , cô đôn hậu kiên trì dậy, Chữ Việt cổ xưa đã khắc tên. Thục Nữ hai nàng chăm chỉ học, Râm ran tiếng vọng cả làng bên. Bạc vàng phủ kín hai cây quý. Văn hiến ngàn năm mãi vững bền. Hè Mậu Tý NGUYỄN THỨC1 like
-
LienChau thử bắt quẻ cho trận Barca vs Real đêm nay. Barca vs Real, trận đấu diễn ra như thế nào? Sinh - Tốc Hỷ Thi đấu rất cởi mở, có bàn thắng sớm. Barca sẽ thắng trận? Thương - Xích Khẩu Trận đấu kịch liệt nhưng barca không thắng. Real thắng mấy trái? Đỗ - Tiểu Cát: Chênh lệch 1 bàn. 1-0, 2-1, 3-2. (Tỷ số là 2-1 (70%), 3-2 (30%)) Đang tập tành thử luận bóng đá. Mọi người cùng tham gia nha :ph34r:1 like
-
Giờ Ngọ /dáng người cao to lớn xương lộ ,mặt vuông vắn đầy đặn mắt lộ chân mày đậm ,mặt hay khóe mắt có nhiều nếp nhăn trông già chững chạc hơn cái tuổi đã có , lúc nhỏ sanh ra bị thiếu tháng hay thiếu ngày , tánh hơi nóng nảy thẳng thắng ,tình dễ bị tình cảm lung lạc hay bị vướng vào lưới tình [mê gái].Giờ Mùi / dáng người hơi cao mình dây , mặt hơi tròn nước da trắng ,tánh nhân hậu hiền lành ,tình đào hoa lãng mạn , trong ngoài được nhiều người yêu thích ,ăn nói nhã nhặn từ tốn ;trên lưng hay vai có tì vết hay lưng hơi tôm . Xem lại giờ nào thì hợp với cháu hơn .1 like
-
1 like
-
Vợ không đựoc như ý có tính hay thay đổi1 like
-
Đúng là nhầm mà, giờ mão Mệnh thất sát nên có sẹo ở mặt, thiên trù cư mệnh là chủ về tiệc tùng thích tổ chức tiệc tùng ăn uống Hỏa tinh chiếu mệnh nên có nốt ruồi nổi phía sau. như vậy bạn chính xác sinh giờ mão Cung tật ách của bạn có thái âm hãm địa hội chiếu kình dương + bạch hổ nên huyết khí không đều bệnh phụ nữ thường gặp1 like
-
nuhoanggaicaptk21 chưa hoàn toàn nhất trí với cách giải thích này...e chưa hết...như thế đơn giản quá ! Xin các cao nhân lớn tuối có nhiều trải nghiệm chia sẻ thêm .... lần đi rước chân linh em trai về nuhoangaicaptk21 đã chứng kiến đăt bát hương ôm trong lòng bằng 2 tay hương cháy từ 2 đầu hương tới giữa nén cháy hết đổ gập vào lòng mà quần ko bị cháy....về nhà mơ thấy ôm em....khó lắm giải thích tùy hoàn cảnh hương cháy đoán thôi ....! mạn phép đươc chia sẻ...vì kiến thức 30% 70% kinh nghiệm....." Trẻ xông pha....Già gìau kinh nghiệm " các cụ dạy rùi !....Xin được kính mời !1 like
-
Tôi rất vui mừng được thông báo đến các Quý vị một tin tuyệt vời là: La kinh Lạc việt đã chính thức ra lò. Đây là cái đầu tiên, tôi đưa hình lên để các Quý vị thưởng lãm. Đẹp hơn cả La kinh tiếng việt hiện hành của tôi. Uploaded with ImageShack.us Ảnh 2: Uploaded with ImageShack.us1 like
-
SƯu TẦm Ảnh ĐẸp
hoangnt liked a post in a topic by Thiên Sứ
Về Bát Xát ngắm cò bay nơi thượng nguồn sông Hồng - Do bảo vệ rừng tốt, nên mấy năm nay, vùng đất Bát Xát (Lào Cai) nằm trên thượng nguồn sông Hồng đã xuất hiện những đàn cò rừng hàng trăm con bay trắng cả núi Bản Qua, Bản Vược, Bản Vai, Bản Vền… Già làng Vàng A Páo, 78 tuổi ở xã Bản Qua nói với chúng tôi, ngày xưa vùng đất này chỉ có ít chim rừng thôi, còn cò rừng thì hai ba năm nay mới có nhiều. Bà con dân bản ở đây cho rằng, cò bay nhiều về làm tổ là điềm lành nên bảo nhau phải bảo vệ đàn cò để chúng ngày thêm đông hơn. Có lẽ vì thế các chợ phiên ở huyện Bát Xát không có cảnh bày bán cò thịt như một số nơi khác. Cùng Bee ngắm đàn cò rừng bay trắng núi Bản Qua, Bản Vược vào giữa tháng 11/ 2010. Phạm Bằng1 like -
1 like
-
1 like
-
Sg Ngập Nắng
+Achau+ liked a post in a topic by Rubi
Nói đến vấn đề tiếng Phạn nầy thì không phải là tiết lộ bí mật cá nhân :ph34r: , vì đâu đó ở đây tớ cũng đã có lần nêu cao vấn đề nầy gồi. Hành trình thì Rubi cũng tò mò quan tâm mấy thứ nhưng có điều là thấy cái máy tính cần phải sắp xếp khoa học thì mới có thể tích hợp thêm các tài liệu vào hệ thống khoa học đó để mà nghiên cứu tự do có hiệu quả, cho nên là hành trình đang trong giai đoạn bố cục dữ liệu máy tính, bố cục Favorites (danh sách ưa thích các link trang web-vụ này mần có đến tháng nay chưa xong mấy khủng, vì lười :ph34r: )1 like -
Barca sẽ thắng trận? Thương - Xích Khẩu: Xích khẩu Kim khắc thương Mộc. Chủ tranh chấp tổn hại. Việc thành nhưng bất lợi về tình. Chẹp, nhầm rồi, quẻ này chỉ Barca thắng vất vả. :ph34r: Trận này real thua 2-1 hoặc 1-0 (80%). Tỷ số là Cảnh - Vô Vong.1 like
-
Đại Hưng bình bảo Bài này muốn bàn về cách đọc một đồng tiền cổ rất nổi tiếng ở Việt Nam vì được cho là đồng tiền đầu tiên của nước ta sau khi dành được độc lập vào thời Đinh. Trước hết xin dẫn nguồn tư liệu tham khảo: http://www.khamphahue.com.vn/ehue/?catid=v...hoa&nid=342 và hình ảnh đồng tiền này ở nguồn trên. Vấn đề ở chỗ cách đọc của đồng tiền này. "Mặc dù theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, niên hiệu của Đinh Tiên Hoàng có chữ Hán viết là “Thái Bình”, nhưng Bernard J. Perma (Catalogue of Annam coins 968- 1955, Vietnam, 1963), thật có lý khi đọc hiệu của đồng tiền là “Đại Bình Hưng Bảo”. Bởi sự thật, các đồng tiền do vua Đinh đúc, cả hiện vật lẫn ảnh chụp, chữ Hán viết là “Đại Bình” chứ không phải là “Thái Bình”. Trong sách Tiền Cổ Việt Nam, GS Đỗ Văn Ninh đưa ra hai cách giải thích hiện tượng trên như sau: -Đồng tiền bị gỉ làm mất nết chấm dưới chữ “thái”. Cách giải thích này khó được chấp nhận, vì chưa thấy đồng tiền nào của vua Đinh viết chữ Hán là “thái bình”; nếu có, chắc nhầm lẫn với một loại tiền khác.. -Cách giải thích thứ hai, dễ hiểu và có sức thuyết phục hơn là: chữ “đại” còn có một âm đọc là “thái”." Cả hai cách giải thích đều không ổn. Ngay cùng với thời đó ở Hoa Lư và Hoàng thành Thăng Long có loại gạch "Đại Việt quốc quân thành chuyên", cho thấy chữ đầu tiên trong tên đồng tiền đọc là "Đại" chứ không phải "Thái". Tên của đồng tiền này đã đánh đố rất nhiều nhà nghiên cứu tới nay chưa có lời giải. "Một số nhà nghiên cứu khác đưa ra ý kiến đọc hiệu đồng tiền là “Đại Hưng Bình Bảo". Tuy rằng thời Đông Tấn - Nguyên Đế (Tư Mã Duệ) có niên hiệu Đại Hưng (318-321), song thời ấy ở Trung Quốc đang còn sử dụng hệ thống tiền Ngũ Thù, chưa dùng chữ “bảo” để chỉ khái niệm tiền tệ, do đó tiền này không thể do triều Tấn đúc". Những người chơi tiền cổ đều biết tên tiền cổ có 2 cách đọc chéo và đọc xuôi. Nếu đọc xuôi theo chiều kim đồng hồ thì tên đồng tiên trên phải là "Đại Hưng bình bảo". Vấn đề là trong lịch sử không biết chữ "Đại Hưng" này ở vào giai đoạn sau nhà Đường (sau đồng tiền đầu tiên dùng từ "bảo" là "Khai Nguyên thông bảo") thuộc về ai? "...ngày nay tiền “Đại Bình Hưng Bảo” - theo ông XiongBaoKang (Tổng Giám đốc Viện nghiên cứu tiền tệ và Bảo tàng Tiền tệ Quảng Tây - Trung Quốc) - được tìm thấy ở Hoa Nam (Trung Quốc) là đất của Bách Việt rất nhiều..." Thật khó hiểu nếu đồng tiền trên là của nhà Đinh vì nhà Đinh rất ngắn ngủi chỉ có 12 năm, vào lúc phía Bắc nhà Tống đã thống nhất Hoa Nam. Làm thế nào mà đồng tiền của nhà Đinh lại được tìm thấy rộng rãi ở Hoa Nam được? Xin đưa ra một cách nhìn nhận khác về đồng tiền trên. Tên đồng tiền này phải đọc là "Đại Hưng bình bảo" chứ không phải "Thái Bình hưng bảo". Đồng tiền này không phải của nhà Đinh mà là của Lưu Cung - Lưu Ẩn ở Lưỡng Quảng (Lưỡng Việt). Tên "Đại Hưng" là một bằng cớ rõ ràng về tên nước của Lưu Cung thời đó. Không phải Đại Hán mà là Đại Hưng, như tên Hưng Vương phủ của Quảng Châu. Việc đồng tiền này được tìm thấy rộng rãi ở Hoa Nam xác nhận điều này vì đây là vùng ảnh hưởng của nước Đại Việt/Đại Hưng thời đó. Việc lấy tên nước đặt tên cho đồng tiền tuy ít gặp nhưng không phải không có. Người ta còn tìm thấy đồng tiền "Đại Việt thông bảo". Đồng tiền này có cách viết chữ tương đồng với thời của đồng "Đại Hưng bình bảo", nhưng lại bị nghị ngờ là tiền giả cho dù được phát hiện trong di tích Hoa Lư. Lý do được dẫn là thời đó chưa có quốc hiệu Đại Việt ở nước ta. Nhưng nếu nhìn rộng ra thì thấy ngay Đại Việt này là quốc hiệu của Lưu Cung. Gạch "Đại Việt quốc quân thành chuyên" ở Hoa Lư cũng khẳng định danh xưng Đại Việt đã có từ trước. Không như đồng "Đại Hưng bình bảo", đồng "Đại Việt thông bảo" khá hiếm thấy. Điều này cũng dễ hiểu vì Lưu Cung chỉ sau 1 năm lập quốc đã đổi quốc hiệu từ Đại Việt sang Đại Hưng. Chữ "bình" trong "bình bảo" có thể hiểu là bình dân, bình thường, "bình bảo" có nghĩa tương tự như "thông bảo" vậy. Trong bộ tiền cổ Việt Nam cũng có một vài đồng tiền mang tên "bình bảo" như đồng "Thiệu Phong bình bảo" đời Trần. Còn vấn đề chữ "Đinh" ở mặt sau đồng tiền nghĩa là gì thì cần suy xét thêm. "Đinh" ở đây chưa chắc là họ của vua, mà có thể là một số đếm vì Đinh là số thuộc thập can. Có thể là chỉ năm đúc tiền, hoặc một loại số thứ tự nào đó. Nhiều đồng tiền cổ chữ ở mặt sau cũng không dễ hiểu, ví dụ có đồng tiền "Thuận Thiên đại bảo" được cho là đồng tiền của Lý Thái Tổ, với mặt sau có chữ "Nguyệt". Tới nay chưa ai giải thích được chữ Nguyệt này nghĩa là gì. Đồng tiền được cho là đồng tiền đầu tiên của Việt Nam lại là một bằng chứng về nước Đại Hưng của Lưu Cung. Tên nước Đại Hưng cũng có gặp trong sử sách nước ta. Thiên Nam ngữ lục (thế kỷ XVII) đoạn về sự lên ngôi của Lý Công Uẩn có câu: Thùy y củng thủ cửu trùng Cải nguyên Hưng Quốc đề phong trong ngoài Hoa Lư hiểm địa hẹp hòi Xa giá bèn dời về ở Thăng Long. Có thể thấy Lý Công Uẩn đã từng đặt tên nước của mình là Hưng Quốc (Đại Hưng). Điều này khẳng định cả trên hiện vật khảo cổ và sử sách. Đây là những bằng chứng cho Sử thuyết của anh nhatnguyen52 về giai đoạn này.1 like
-
trận này nếu barca ghi bàn trước phút 35 thì sẽ có tỉ số 2-1 ! còn nếu sau phút 35 thì tỉ số cuối cùng là 1-0 ! nói chung barca thắng !1 like
-
Sg Ngập Nắng
Hạt gạo làng liked a post in a topic by Nắng
Một chiều bến đó nắng như say Cảnh đẹp trời trong dạ ngất ngây Lên tàu cô cháu cùng mong tới Vũng Tàu chờ đón bấy lâu nay Cập bến bóng ai bỗng xăm xa Khói thuốc thoảng bay, bay nhẩn nha Lại gần thì ra Công Minh đó Tay bắt mặt mừng bao cách xa Vừa tới bến tàu đã thấy a Công Minh đợi sẵn rồi, tự dưng cảm thấy vùng đất xa xăm ko còn xa lạ mà ngược lại, bỗng trở nên thân quen quá đỗi :ph34r: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif Ảnh chụp bữa trưa tại bến tàu. Đĩa của a Công Minh đầy quá ta :ph34r:1 like -
Sg Ngập Nắng
+Achau+ liked a post in a topic by wildlavender
Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát Tự Bãi dâu Tp Vũng Tàu. Đài Đức Mẹ Bãi dâu Tp Vũng Tàu. Công Minh( người đứng sau ống kính đảm nhiệm đủ vai: nhiếp ảnh, guide, xe ôm,....cho chuyến đi) Chánh điện có một chuông một mỏ thật khủng. Cái mỏ chưa từng thấy!1 like -
Sg Ngập Nắng
+Achau+ liked a post in a topic by wildlavender
Hải sản tươi đê ê ê ê ê.... Hải sản khô đê ê ê ê ê ..... Đón người hà nội với đặc sản Vũng tàu.1 like -
Sg Ngập Nắng
+Achau+ liked a post in a topic by Nắng
Công cha như núi Thái Sơn... Ca dao dạy thế nhớ ơn suốt đời Thư pháp Thiên Đồng múa chơi Tặng cô em nhỏ ở nơi kinh kỳ Nét chữ bay tựa Long Ly Rồng bay phượng múa cũng thì thế thôi Cảm ơn huynh Thiên Đồng về món quà rất ý nghĩa, lại do đích thân huynh cầm bút lông chứ. Nắng mang về đã tặng lại cho bố mẹ Nắng món quà ý nghĩa này rồi, trên đó vẫn còn nét Anh Tuấn viết :lol: :D :P1 like -
Sg Ngập Nắng
+Achau+ liked a post in a topic by Nắng
Ảnh này do anh Công Minh chụp, sao mà giống girl band quá vậy, cùng kiểu cầm điện thoại, cùng kiểu bắt chéo chân, cùng kiểu tay đưa ngang nữa chứ, :( :D :D :D :D Cô wild xì tin thiệt :lol: :D :P :(1 like -
Sg Ngập Nắng
+Achau+ liked a post in a topic by Nắng
Nắng nhớ Sài thành, lại ghé chơi Nhớ huynh, tỷ, đệ, nhớ khôn nguôi Mọi người đón tiếp sao ấm áp Tới HN rồi, vẫn chơi vơi Bánh xèo, bánh khọt, ... đặc sản Nam Lại thêm cháo nấm ngon dã man :D Nắng thử ngon quá nên ăn mãi Tí thì lỡ chuyến chắc tiêu tan :lol:1 like -
Sg Ngập Nắng
Hạt gạo làng liked a post in a topic by Nắng
Thiên tai, nhân họa, ... lửng lơ Vinashin đó tới giờ chưa đâu Làng xưa coi bộ âu sầu Nắng liền thu xếp Vũng Tầu vi vu Trời xanh, biển đẹp bất ngờ Gió dào dạt gió, Mây lựng lờ mây Cô em má đỏ hây hây Miệng cười chúm chím đắm say lòng người .....1 like -
Ở đời mà người ta không than van chuyện tình duyên thì thật chẳng có gì để lo lắng. Có nhìu nghừi quyết định lấy chồng nhanh như gì, tình ít tưởng nhiều nên cuộc sống có vẻ ổn hơn. Có nhiều người cứ đắm chìm trong tình ái, ở trong đó lại mới trạch ra những chỗ có sự ổn định, nhưng mà cái chố như vầy ở đó thì hiếm. Tình nặng thì chìm, tưởng nhiều thì nổi, chắc là bác muốn chìm trước rồi nổi sau cho nên cảm giác nó vầy.1 like
-
nhìn hình ảnh này tuấn dương cảm ứng được quẻ sinh- tốc hỷ việc ký kết hợp đồng sẽ nhanh chóng thôi ko có trở ngại nào cả _ chỉ e rằng đến khi kết thúc công việc có 1 bên ôm hận :lol: kẻ thua thiệt là người chào hàng ,như hình ảnh trên thì bên mặc áo sơ mi kẻ là bên thua thiệt .vì tuấn dương thấy những cái tay chồng chéo lên nhau 1 cách hờ hững và đầy thủ đoạn :D ,ko có lòng nhiệt thành thân ái tuấn dương1 like
-
1 like
-
1 like
-
Xưa có câu: "Lấy dân làm gốc" Nay có thêm: "Lấy gốc...làm thớt"1 like
-
1 like
-
Đây là diễn đàn phi chính trị nên tôi không thể tranh lận được với bác. Trước đây tôi đã có bài viết: "Gửi Liêm Trinh và anh Thiên Sứ" ở mục "Dự Báo và Ứng Nghiệm" như sau: "Tới Liêm Trinh: Chả nhẽ tới nay mà Liêm Trinh và các Đại Sư của Liêm Trinh vẫn chưa tìm được một trang web nào ở Việt Nam cho phép Liêm Trinh được phép trao đổi về Kinh Tế - Chính trị với tôi hay sao? Rõ ràng Liêm Trinh đã viết cho tôi : "Ở Việt Nam không áp đặt ABC lên XYZ.. " cơ mà.... Tới anh Thiên Sứ: Vì trang web của anh không cho Liêm Trinh trao đổi về Kinh Tế - Chính Trị, vì vậy tôi muốn nhờ anh tìm giúp cho Liêm Trinh một trang Web nào đó ở VN để Liêm Trinh thỏa mãn nghiện vọng được trao đổi học thuật Kinh Tế - Chính Trị với tôi. Xin cám ơn anh nhiều." (Triều Tiên là một ví dụ hùng hồn chứng minh lời nói của bác là đúng hay sai, sau 57 năm không có chiến tranh đến giờ nền kinh tế này vẫn đang sống dựa vào viện trợ của nước ngoài còn Liên Bang Xô Viết, Đông Đức... có chiến tranh đâu mà vẫn bị tan rã....)1 like
-
Chào bác. em cũng là dân kt ạ. em có quen 1 công ty cũng là Kiến Trúc Việt nhưng ở đường Khuất Duy Tiến.1 like
-
Về mặt lý thuyết thì căn hộ này bố trí công năng xấu thật. Nhưng với tay nghề giỏi của kts thì vẫn đẹp được. Còn về phong thủy có cách hóa sát riêng.1 like
-
Bác thông cảm, tôi hiện giờ không có tiền vì mấy cục năm nay chỉ ngồi nhà ăn tiền trợ cấp xã hội của Đức. Có tiết kiệm được ít tiền cũng chỉ đủ cho bọn nhỏ đi du lịch một chuyến trong dịp nghỉ hè và sắm ít quần áo cho chúng mà thôi. Do vậy tôi không có khả năng làm Từ Thiện như mọi người khác được bởi vì nếu in sách ở VN thì cầm chắc lỗ vốn chưa nói tới thu được vốn. Bác cứ yên tâm đi các Đại Lý Vỉa Hè ở Hà Nội hay Sài Gòn ... sẽ cung cấp sách giá rẻ cho mọi người , khéo có cả bản tiếng Việt nữa cho mà xem. Chào bác.1 like
-
Tôi đang rất bận, hơn nữa cuốn sách của tôi đã được in đang chờ họ dán gáy nữa là xong. Mọi người, nhất là những người mới nhập môn Tử Bình chỉ cần sau 2 tuần đọc cuốn sách "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi sẽ có trình độ xác định Thân vượng, nhược và dụng thần không kém gì cụ Thiệu còn dự đoán tai họa của bản thân hay khắc chồng, khắc vợ ra sao thì ít nhất cũng phải 7 tuần đọc nghiêm túc. Nhưng về dự đoán Tài Quan Ấn thì chắc còn xa mới đạt được trình độ của cụ Thiệu. Đấy là chỉ nói tới dựa vào các thông tin trong Tứ Trụ, tuế vận và tiểu vận trong khi cụ Thiệu còn dựa vào tướng mặt, tướng tay và vài môn khác thì chúng ta còn khướt mới bằng được cụ.1 like
-
Ra ngoài trang chủ lấy 1 lá số trước 13h, 1 lá số sau 13h, rồi tự mô tả bản thân, bố mẹ, ACE.1 like
-
Cha mạng Hỏa, mẹ mạng Thủy, sinh con năm 2011 con mạng Mộc để hóa giải xung mạng. Sinh năm 2012 Nhâm Thìn thì mạng mẹ khắc con, con yếu, tình hình vợ chồng cũng chẳng cải thiện mấy! 2011 sinh con trai! Kinh tế cũng sẽ cải thiện hơn, công việc của mẹ sẽ có sự thăng tiến, công việc của cha thì thuận lợi hơn! Nhưng đây chỉ là về mặt Tuổi tác cho thấy như thế, thực tế còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến gia đình bạn. Chúc may mắn.1 like
-
Hắn sinh năm 1984 (!) em đọc thấy cái này: Đêm 18-5, khi bị bắt giữ tại nhà một người quen ở TP Thái Nguyên, trong người Nguyễn Đức Nghĩa chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ. Điều này là dễ hiểu, bởi theo các điều tra viên trọng án, Nghĩa không có công ăn việc làm, hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng thuộc diện bình thường như bao gia đình công chức khác. Tuy nhiên, trước đó Nghĩa đã đem đặt xe máy Honda SCR của nạn nhân lấy 11 triệu đồng, đặt máy tính xách tay của nạn nhân lấy 5 triệu đồng... Đối tượng này, ngoài sở thích mê game cũng chưa có biểu hiện ăn chơi trác táng, lô đề cờ bạc. Vậy số tiền gần hai chục triệu đồng này ở đâu? Câu hỏi này được giải đáp sau khi PC14 Công an Hà Nội triệu tập ông chủ hiệu cầm đồ tại đường Láng, nơi Nghĩa đặt xe máy lên làm việc. Hoá ra, trước đó, lợi dụng việc bạn gái Hoàng Thị Yến về quê, Nghĩa đã đem chiếc xe máy Sirius của Yến cùng giấy tờ đến hiệu này cầm cố, lấy tiền ăn tiêu. Đến sáng 5-5, sau khi sát hại chị Linh, Nghĩa đem xe của chị Linh đến chính hiệu này cầm, để chuộc chiếc xe máy của Yến ra. Trở lại thời điểm rạng sáng 5-5, mục đích chiếm đoạt tài sản của Nghĩa trong vụ án càng bộc lộ rõ. Sau một đêm phi tang xác nạn nhân, 6 giờ sáng, khi mới sáng bảnh mắt Nghĩa đã rời căn hộ, đem chiếc xe máy của chị Linh đi “phù phép”: thuê dán nilon thay đổi màu xe từ trắng thành đen, đeo biển số dởm, rồi đi thẳng đến hiệu cầm đồ. Mục đích của Nghĩa, theo các điều tra viên đánh giá, nhằm thay hình đổi dạng chiếc xe, gây khó khăn cho việc truy tìm tang vật sau này. Ngoài hai tài sản trên, ngay cả chiếc điện thoại di động của nạn nhân, Nghĩa cũng đem bán ngay trong sáng 5-5, dù chỉ được... 150 ngàn đồng ít ỏi. Tại cửa hàng điện thoại này, CQĐT thu được một số mảnh nhựa và vi mạch còn lại của chiếc điện thoại (do điện thoại hỏng, cửa hàng tháo ra sửa chữa rồi bán lại cho một khách vãng lai). Những chi tiết trên cho phép nhận định, thời điểm gây án, Nguyễn Đức Nghĩa đang rất cần tiền. Theo phân tích ban đầu của một điều tra viên, ngày 5-5 trùng với thời điểm cô bạn gái Hoàng Thị Yến kết thúc dịp nghỉ lễ, dự kiến quay lại Hà Nội. Rất có thể, do sợ Yến phát hiện mình đã đem chiếc xe máy Sirius đi đặt, Nghĩa đã lên kế hoạch sát hại chị Linh để cướp tài sản, lấy tiền chuộc xe máy. Một suy luận logic hơn nhiều so với việc Nghĩa khai sát hại nạn nhân do ghen tuông, chỉ vì thấy chị Linh nhận được tin nhắn của bạn trai. Tuy nhiên, trên đây dù sao vẫn chỉ đang dừng ở suy luận. Việc chứng minh tội phạm sẽ được CQĐT tiếp tục tiến hành trong những ngày tới. Hiện CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Đức Nghĩa, trước mắt về hành vi giết người. Sát thủ máu lạnh Đã từng va chạm, tiếp xúc với đủ loại tội phạm, song một số cán bộ Đội Điều tra trọng án cho biết, họ chưa từng gặp đối tượng nào có... thần kinh thép như Nguyễn Đức Nghĩa. Việc này, không chỉ thể hiện ở hành vi gây án man rợ của Nghĩa. Sau khi gây án, Nghĩa còn ung dung quay lại căn hộ của bạn gái Hoàng Thị Yến nhiều lần, để lau chùi dấu vết, sơn lại tường nhà... Khoảng 4 ngày sau gây án, Nghĩa mới đến lấy chiếc chăn dùng bọc xác nạn nhân và quần áo của chị Linh đem đi tẩu tán. Ngoài ra, chiếc ba lô dùng đựng phần thi thể nạn nhân đem đi vứt, sau đó Nghĩa vẫn đem theo bên mình hằng ngày, dùng để đựng quần áo, vật dụng cá nhân. Chỉ đến chiều 17-5, khi biết tin xác chị Linh trên tầng thượng khu chung cư bị phát hiện, Nghĩa mới đi thẳng ra Mỹ Đình, bắt xe khách trốn lên Thái Nguyên. Một trinh sát hình sự trực tiếp vào tận nơi bắt Nghĩa kể lại, lúc đó Nghĩa đang nằm đọc truyện “Harry potter”, mắt gà gật ngủ. Bị trinh sát ập vào khống chế, sát thủ này vùng dậy, giật mình hô toáng lên mấy tiếng “Giết người, giết người...”. Chưa kịp định thần, hai tay Nghĩa đã bị còng số tám bập vào. Những tiếng kêu bột phát của Nghĩa lúc bị bắt cho thấy dường như lúc này sát thủ máu lạnh bắt đầu có những ám ảnh về hành vi gây án của mình. Sau đó, dọc đường bị dẫn giải từ Thái Nguyên về Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa rành rọt khai nhận chi tiết với các điều tra viên về hành vi sát hại chị Nguyễn Phương Linh. PV.COM.VN (Theo Tiền Phong)1 like
-
Sự Tích Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
aygia liked a post in a topic by chipchip
Con xin phép bác cho con tâm sự đôi dòng với chị Cuchep và những anh chị có tâm trạng như chị Cuchep. Nếu có gì ko đúng, xin bác nhắc nhở, con sẽ sửa chữa ạ. Con cám ơn bác. Chị Cuchep mến ! Em hiểu tâm trạng của chị và biết 1 số người cũng có suy nghĩ giống chị. Thật ra suy nghĩ của 1 đứa con nít rất nông cạn và hạn hẹp. Em nghĩ nó cười nói bô lô ba la vì bản chất trẻ con là như thế. Nó mừng, vì nó có được tiền, vì hôm nay sẽ ko bị đói... Ít đứa trẻ nào nghĩ ra được là: mụ này ngớ ngẩn quá, bị mình gạt. Nếu đc chọn lựa, chắc chắn ai cũng muốn làm con của những ông bố bà mẹ biết lo lắng cho con, gia đình giàu có, đủ ăn đủ mặc. Nhưng số phận những đứa trẻ này ko may mắn, rơi vào trúng gia đình như vậy. Bản năng sinh tồn, nó chỉ biết là làm như thế này thì có tiền, thì sẽ ko bị đói. Tất cả đều do người lớn chỉ, nó làm gì có đủ nhận thức để biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Người lớn đôi khi còn phạm sai lầm, huống chi 1 đứa trẻ sống trong 1 hoàn cảnh kém may mắn. Đó là những đứa trẻ đáng thương hơn đáng trách. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, chị đừng nghĩ đến và buồn nữa (bùn hoài mau già lém :( ) Rút kinh nghiệm cho lần sau. Suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi hành động là được rùi :rolleyes: Đây là 2 tình huống mà chip đã gặp phải xin chia sẻ cùng các anh chị: Trung thu năm ngoái, nhóm bạn của chip gom góp đc 1 ít tiền. Sau đó mua sữa hộp, bánh kẹo để làm quà trung thu cho trẻ em lang thang. Bọn chip ra khu vực bánh mì Như Lan ở SG. Khi phát cho các em thì rất nhiều em khác chạy tới. Đang phát thì có 1 chị mang bầu khều chip nói: em, nhà chị có 3 đứa nhỏ. Đang ngẩn tò te vì gặp tình huống bất ngờ phát sinh, hok biết xử lý như thê nào (vì số phần quà thì ít mà trẻ em ngay tại đó thì nhiều) thì bịch cuối cùng đã phát hết, chị ấy quay lưng đi. Văng vẳng đâu đây tiếng mấy đứa nhỏ phân bua: con này nó lấy rồi đưa cho mẹ nó giữ, chạy lại lấy tiếp. Cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây là mạnh được yếu thua; nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Những đứa trẻ trong lớp học tình thương ở bến Bạch Đằng thì khác. Khi đc cho 1 bịch kẹo thì có em cầm đem đến những ghế đá phía xa xa chia cho các bạn. Mặc dù có những bé ko có đc đôi dép để mang, thầy phụ trách thấy thương, mua dép tặng mấy em. Đứa này mừng rỡ, chạy kêu đứa kia: ê thầy cho dép kìa, lại lấy đi. Có 1 lần, chip đang giảng bài cho 1 cô bé lớp 6, một đứa em chạy tới kêu: cô kia cho chôm chôm nè, lại đó ăn đi. Chip ngưng giảng, im lặng để cho cô bé tự quyết định. Cô bé nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói: thôi ko ăn đâu, để làm cho xong bài tập này đã, rồi quay xuống cuốn vở mải miết giải toán. Cuối buổi, cô bé bảo: cô dạy con luôn nha cô. Thầy ở trường con khó lắm, cứ nói ai học kém phải đi học thêm hoài. Mà con thì ko có tiền để học thêm. Thấy bé ham học, chip tự nhủ sẽ hướng dẫn cho bé học dài dài đến hết lớp 9. Nhưng sau đó, mải miết với công việc riêng tư mà chip đã bỏ dở nửa chừng. Đôi lúc nhớ lại thấy aý náy. Trẻ con, tự bản thân nó ko thể phân biệt được cái nào đúng cái nào sai khi chưa được bảo ban dạy dỗ.1 like