• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 23/11/2010 in all areas

  1. ĐẠI ĐỨC THÍCH TÂM MẪN ĐÃ VƯỢT 50% HÀNH TRÌNH “NHẤT BỘ NHẤT BÁI” Đại đức Thích Tâm Mẫn đã hoàn thành 50% lộ trình hành hương trong đại nguyện về nguồn: cuộc hành hương nhất bộ nhất bái, dài hơn 1.800km từ chùa Hoằng Pháp (Tp.HCM) đến núi Yên Tử (Quảng Ninh). Những ngày này, rất quan trọng đối với Đại Đức Thích Tâm Mẫn: - Thực hiện hành trình lễ nhất bộ nhất bái ngay trên quê hương. - Đón sinh nhật của mình. - Hòa cùng niềm hân hoan của Dân tộc nhân Đại Lễ Kỷ Niệm Năm Thăng Long - Hà Nội. - Vượt qua mốc 50% của cuộc hành trình. Đại đức Thích Tâm Mẫn đang tiến gần về thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), địa danh có điểm trung tâm của nước Việt; cách chùa Hoằng Pháp (Tp.HCM) 900km trên tổng số hơn 1.800km hành trình. Xin nói thêm về địa danh Tam Kỳ: Trên bản đồ hình chữ S của Việt Nam, ta dễ dàng nhận ra Tam Kỳ nằm ngay điểm trung tâm (giữa). Tam Kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ; Tam Kỳ cách Hà Nội khoảng 900km (về phía Bắc); cách Tp.HCM 900km (về phía Nam). Sau gần 08 tháng (từ Mồng 2 (Tết) tháng Giêng năm Canh Dần đến nay, 22.08.Canh Dần), Đại Đức Thích Tâm Mẫn đã Lễ Bái và Niệm Phật trên đoạn đường 900km. (Kế hoạch của hành trình: Vượt 1.800km trong vòng 04 năm). Tính phản biện xã hội sự kiện là khá cao. Đồng cảm, tôn vinh, ngưỡng mộ có; đã kích cũng có. Khen - chê thì lắm nhưng có một điều ta không thể phủ nhận là công đức hóa độ chúng sanh trên suốt dặm đường thiên lý mà đoàn đã đi qua (nhất là ở những nơi “Cung Đường Tử Thần” trên quốc lộ 1A (AH1). Nhân dịp này, kính chúc Đại Đức Thích Tâm Mẫn và các Thị Giả dồi dào sức khỏe, thượng lộ bình an, thực hiện thành công đại nguyện. Cầu xin Ơn Trên gia hộ cho Đại Đức Thích Tâm Mẫn và các Thị Giả! Nam Mô A Di Đà Phật! Thienphu.
    2 likes
  2. Lúc sáng cháu vừa đến công ty thấy anh em bảo, VietNamNet bị tấn công, thay giao diện bằng 1 giao diện thông báo của bọn hacker, cháu nghĩ luôn là, chắc chú nào chiếm được quyền điều khiên domain rồi trỏ website sang 1 server khác rồi cho lên cái giao diện kia thôi, chứ tuổi gì mà chiếm được quyền điều khiển máy chủ của VietNamNet, 1 lúc sau trở về bình thường ngay ý mà (Vì Bác VietNamNet có bác VNNIC to đùng đứng đàng sau, thì ai có thể ăn cắp được tên miền) Nhưng 9h sáng vẫn thấy VietNamNet chưa hoạt động mới giật mình nghĩ ra là ko có thằng hacker nào ngu lại mò mẫn cả tháng trời chỉ để chiếm được quyền điều khiển domain, rùi 5 - 10 phút lại bị lấy lại, lúc này mới nghĩ là VietNamNet đã bị chiếm quyền điều khiển máy chủ, có lẽ bị mấy chú hacker xóa sạch dữ liệu rồi, giờ backup lại chắc cũng hơi lâu Việc vừa backup lại dữ liệu vừa phải tìm ra lỗ hổng bị tấn công để vá lỗ hổng đó, ko đưa lên bọn nó lại theo đường cũ vào phá thì bằng nhau Có thể nói thằng hacker này cũng ko phải hạng vừa, cũng phải lên phương án, tính các khả năng sảy ra, tính cách xóa dấu vết, rồi đánh lạc hướng điều tra, ... chắc nó cũng mất rất nhiều thời gian để làm được việc này Nhưng tại sao nó lại đi làm việc đó là cả 1 bài toán, những cao thủ thì chả bao giờ đi làm những việc vô bổ này làm gì, họ hack thì họ hack thẳng vào các ngân hàng, ... chứ ko ai lại đi hack vào trang VietNamNet để chỉ được 1 ngày rồi hôm sau đâu lại vào đó Thế thì hack với lý do gì, tại sao ko hack các trang khác mà nhằm đúng vào anh cả để hack (khả năng truyền thông của VietNamNet rất lớn, 1 khi bị hack thì rất nhiều người biết) Theo cháu có lẽ có vài khả năng sảy ra: 1: Các trang cùng lĩnh vực chơi nhau, nhưng làm thế có ích gì đâu vì khác gì giúp VietNamNet tạo vụ scandan (người dùng cũng chỉ là ko truy cập được 1 ngày), nếu hạ nhau thì tác dụng lớn nhất là đánh vào các trang tài chính, vì chỉ cần bị hack 1 lần thì chả ai thèm dùng hệ thống tài chính đó nữa 2: Là VietNamNet là trang đầu đàn hiện nay của Việt Nam giám có những tiếng nói mạnh mẽ, để vạch trần những cái sấu, cái tồn đọng trong xã hội, vạch ra rất nhiều vụ án, phê phán rất nhiều quan chức tắc trách, đụng chạm tới cả vấn đề biển đông, phá rừng, cho nước khác thuê rừng ... nhưng những vụ hack để phản đối thì thường để lại dòng chữ phản đối việc gì đó, khả năng này cũng có thể sảy ra, nhưng nếu sảy ra thì có lẽ là do hacker nước ngoài nhiều hơn VN, vì nếu là hacker VN thì họ sẽ ủng hộ VietNamNet nêu lên những vấn đề đó 3: Vấn đề có thể nằm ngay trong nội bộ của VietNamNet, nhiều nhân viên kỹ thuật, quản lý sau khi ra đi đã quay lại phá hoại, như vụ ChoDienTu chẳng hạn, nhiều vụ bị hack ngay trong đội ngũ nhân viên 4: VietNamNet tự tạo ra scandan vì cũng chả mất gì, mà được xã hội quan tâm rất nhiều, góp phần cảnh báo tới các webmaster Việt Nam, nhưng khả năng này rất nhỏ, có thể là khả năng nhỏ nhất 5: Ta lại quay chở lại câu hỏi tại sao lại hack 1 trang tin tức mà ko phải là 1 trang tài chính, mà nhằm đúng ông đầu sỏ để hack, thì hack với mục đích gì đây, Hay đây là 1 vụ hack để cảnh tỉnh cho toàn bộ các website Việt Nam, hiện chế độ bảo mật đang đứng hàng kém nhất thế giới, để nâng cao trình độ, cũng như nhắc cho các khách hàng, các công ty đang muốn làm website hãy đầu tư thêm 1 khoản tiền nữa để bảo mật, và nâng cấp website Nhiều công ty khi đi thuê làm website lại quan tâm rất nhiều tới khía cạnh rẻ, nhanh, đẹp, mà quên mất là an toàn và bảo mật, nên các công ty thiết kế web hầu như bỏ qua bước bảo mật, hoặc làm qua loa, chủ yếu chống lại 1 vài kiểu hack thông thường Hiện các công ty thiết kế website cũng đang ra đời nhan nhản và cạnh tranh nhau rất khốc liệt, hầu như thị trường đã nát hết rồi, nên đành phải dùng chiêu là khách hàng không biết gì về công nghệ, có thể lèo được, vì thế sẽ tập trung vào yếu tố nhanh, tiết kiệm nhân công, và hạ giá thành đến mức tối thiểu có thể
    2 likes
  3. Phải nói là ơn khấn cầu cho chúng sinh được trợ lực bởi Tam bảo làm nên chuyện phi thường. Vì nhất bộ Thầy lại có một chú tâm thanh tịnh, thần hướng về sự phát nguyện tạo nên nhất bái. Đáng kính phục!
    2 likes
  4. Hành trình của Thầy Thích Tâm Mẫn. Từ Hoằng Pháp TP HCM đến Yên Tử.
    1 like
  5. Thiên Văn học Phương đông có nguồn gốc từ rất lâu đời, những nhà thiên văn phương đông xưa ghi chép kĩ càng về chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng, 5 hành tinh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ và các tinh tú trên bầu trời để đoán định về về những biến chuyển ở hạ giới tương ứng và cũng là để đoán định sự cát hung của chuyển động đấy. Thiên văn học phương đông xem Bắc cực là trung tâm của vũ trụ, là nơi ở của Thượng đế, khác hẳn với phương Tây khi xưa xem Trái Đất là trung tâm của vũ trụ, họ chia mặt đất làm 9 phận dã, mỗi phận dã chịu ảnh hưởng của một số tinh tú khác nhau. Quan sát những tinh tú này có thể đoán định cát hung cho từng phận dã đó. Những nhà thiên văn xưa dựa vào Mặt Trời, Mặt Trăng mà làm ra nông lịch dùng cho việc trồng trọt, và cuộc sống hàng ngày. Những vị thiên quan khi xưa còn dựa vào 5 màu sắc của mây, 12 loại gió để mà đoán định hạn hán, thiên tai, môn Thái Ất cũng dựa vào đấy để dùng cho việc binh. Hơn thế thiên văn phương đông còn phát hiện ra tuế sai, và Thái Ất chính là một môn thần diệu mô tả được mọi hiện tượng trong thiên nhiên trên từ trời đất dưới đến phong thủy con người. Đó là môn đứng đầu trong Tam Thức mà thiếu Thiên Văn thì nó như mất hẳn đi phần hồn vậy. Nói một cách khác, Thiên Văn chính là cội nguồn của mọi môn bói toán của Phương đông. Tham luận này chỉ xin đưa ra một cái nhìn rất sơ lược về thiên văn cổ và một số ứng dụng của nó.
    1 like
  6. Đã lỡ đặt để rồi thì thôi bạn ah! Đụng đến âm phần là điều cẩn trọng.
    1 like
  7. Người ta thường nói "Tả Thanh Long (Bên trái) và Hữu Bạch hổ (Bên phải), chứ không nói bên phải Thanh Long. Theo Phong Thủy Lạc Việt có hai trục Phúc Đức là Tây Bắc - Đông Nam và Bắc - Nam. Phong Thủy Tàu có một trục Phúc Đức là Bắc - Nam và một trục Sinh Khí là Tây Nam - Đông Bắc. Trục Đông Tây là trục Tuyệt Mạng dù theo phong thủy Tàu hay Việt. Đại để vậy. Nếu xét theo trục Bắc Nam (Tọa Bắc, triều Nam) thì Thái Lan có Bạch Hổ dài hơn Thanh Long. Nên gọi là nghịch Long Hổ. Xem hình dưới đây.
    1 like
  8. Chị mới học thôi, có gì em hỏi tiếp mọi người nhé :D. Case của em là khách hàng đầu tiên Chị mới học thôi, nên không đáng tin đâu :(
    1 like
  9. 1 like
  10. Đúng là Thiên Lương đắc!!! Sắc nước hương trời!!! Tướng thì ntpt không biết xem, chỉ thấy xinh quá thì vào comment. Xem lá số thì chắc kén cá chọn canh hẻn? Vừa xinh đẹp, giỏi giang lại giàu có. Một tay kinh thương có hạng... 1 hạn hỉ của bạn đi kèm với 1 hạn phá nên chắc lấy chồng được cũng trầy vi tróc vảy :D
    1 like
  11. Hi! ở góc độ hẹp cách diẽn giải của bạn có thể đúng trong 1 điều kiện hoặc hoàn cảnh nào đó bạn đã trãi nghiệm, nhưng góc độ rộng có những cái ta không mua được bằng tiền và không có cái giá nào có thể mua được khi cái đó thuộc về chân lý cao cả, hay thuộc về rung cảm của trái tim. Ví dụ 1: Tôi thách đố bạn nếu bạn đưa ra một cái giá ngất ngưỡng nào đó để Bác Thiên Sứ thay đổi cái Lý Thuyết Thống nhất mà bác ấy đang chứng minh! Ví dụ 2: Đố bạn mua được 1 trái tim đoan chính khi nó đã thuộc về người khác dù cái giá được nhận là một vị trí của nhất phẩm phu nhân trong thiên hạ, tiền của đầy kho nhung lụa cho cả họ. Nhưng thôi ở đây cũng có thể là góc hẹp theo cách nhìn của tôi vì đời vẫn còn nhiều và nhiều cái tưởng như giá trị vẫn bị mua đi bán lại với một cái giá mà ai cũng mua được. Loạn bàn tí cho vui nhé! Đi sâu vào lại rối loạn tiền đình!
    1 like
  12. Kinh lưu niên : Bạn nên chấp nhận . hầu như là tuyệt vọng ! tất cả đều là số . âu cũng xem như của đi thay người
    1 like
  13. chuyện này dài hơi. Bạn nên chuyển qua tư vấn tử vi, nhờ các bác bên đó đoán giùm.
    1 like
  14. Tôi thích một người đàn ông Không Tiền hơn là có Tiền mà không có đàn ông! Themistocle
    1 like
  15. @ Thuy Duyen Nam: 0904 456 232, người dùng số này có óc tính toán, nóng lòng quyết định mà hư việc. Hiện tại đang rối chuyện hôn nhân, tình duyên, nóng lòng tiến tới. Tháng này vừa qua cơn khó khăn, trông chờ sự phát triển của công việc, nhưng nói chung năm nay te tua. Lộc lợi eo xèo, mánh mung cực nhọc. Nữ: 0903 206 393 số này tiết kiệm những cái nhỏ để phung phí những cái lớn. Tốt cho ngoại giao và tình cảm. Hò hẹn vô tư. và 0948 378 887 nên bỏ đi. Phờ râu mong mỏi, nuốt bọt đỡ đói. hehe Thiên Đồng
    1 like
  16. Vậy là chưa đúng về nguyên tắc rồi. Coi chừng bị tẩu hỏa. Quẻ đầu tiên lên cho ai đó thì lấy quẻ đó làm quẻ chủ cho người đó và độn cho người đó thì độn theo quẻ chủ! Như vậy mới đảm vảo tính liên tục của quẻ và diễn tiến của sự việc!
    1 like
  17. Quẻ Tử Đại An - Kinh Lưu Niên là mất trên đường đi, con đường lớn và hay đi nhất từ trước đến giờ và đã có người nhặt được. Thử tìm ở hướng Tây bắc so với nhà bạn xem! Dù sao cũng nên tìm. Quẻ để tham khảo! :D :P :( :D :D Sinh Vô Vong là quẻ độn từ quẻ Hưu Tiểu Cát mà!!!
    1 like
  18. Cảnh Vô Vong thì khó mà tìm được! May mắn thì được người giúp tìm được nhưng mùa này Cảnh tử, Vô Vong tù, hy vọng mong manh! Nếu có người tìm giúp thì trong vòng 1 tuần sẽ có kết quả, sau 1 tuần thì coi như không tìm được nữa! Độn tới Tử Đại An, việc bạn cần làm là giấy cớ mất ở Công An phường và sắp xếp thời gian đi làm lại giấy tờ!
    1 like
  19. Cửa hàng đó ở hướng nào so với bạn. Nếu hướng Đông hoặc Đông Nam thì cứ đi ra hỏi thử coi. Mất chút công mà may ra còn lấy được giấy tờ. Quẻ này mấy hôm nay LienChau cũng gặp phải mấy lần. Hỏi cách luận thì các cao nhân bảo không tìm được vì Vô Vong là không làm gì được, không được gì? Nhưng đọc theo cách luận trang chủ thì Cảnh - Vô Vong là quẻ ngoại sinh nội chủ có quý nhân giúp đỡ. Bản thân không có khả năng nhưng được hoàn cảnh bên ngoài trợ giúp. Quẻ Cảnh chủ di chuyển, đi chơi, đi rong, về hướng thì hướng Đông Nam. sumflo cứ đi ra hỏi thử coi nhé. Mất chút công mà may ra còn lấy được giấy tờ.
    1 like
  20. Giờ Mùi 18/10 canh dần. Quẻ Cảnh - Vô Vong: Ra ngoài tìm đi xong báo kết quả cho tớ nhé :D. Về phía Đông, ĐÔng nam thử coi :P Tháng này tháng Thủy, khắc Cảnh hỏa. Cố gắng lên :(. Tớ đang đợi kết quả của quẻ này. Có được hay không được cũng nhớ báo nhé :D Đi vậy có tìm được không? Tử - Đại An. Hao hụt ít tài sản. Không nhiều.
    1 like
  21. Uhm, không biết, cứ thấy nghi thì không nói thôi. Chị quen 4-5 người làm xây dựng chưa nghe ai than nghèo cả. Nói thật 2 người cũng chỉ làm kỹ sư không nhận công trình ngoài. Nếu giỏi làm ở những tập đoàn làm ở vị trí giám sát thi công lương khá cao. Còn mí người kia là chủ thầu nên là đại gia thì không noí. Một người chị nói với em rồi. Còn 1 người, vợ chỉ noí giỡn "Ông xã ơi, dạo này trời mưa quá, đi làm ướt đôi giày, phải chi có xe hơi..." là 1 tuần sau mua cho bà xã 1 chiếc ruì. Chuyện là sự thật 100%. Không phải bịa để động viên. Đúng là xây dựng phải đi xa. Cái gì cũng có cái giá của nó.
    1 like
  22. Rất có ý nghĩa!!! Mừng cho các Sư, Ni, và các chú tiểu ở Bảo An Ni Tự. Chúc mừng PTLV đã phát huy tính hiệu quả vượt trội. Mong trung tâm Lý Hoc Đông Phương có thêm nhiều chuyến đi từ thiện kết hợp với chỉnh sửa phong thủy để giúp những cảnh đời còn quá khó khăn trong xã hội.
    1 like
  23. Nhà hướng Tây Nam là xấu theo Phong Thủy Lạc Việt. Tuy nhiên - cũng theo quan niệm của Phong thủy Lạc Việt thì hướng chỉ là một trong 4 yếu tố tương tác quan trọng. Vấn đề còn là:- Cảnh quan môi trường. - Cấu trúc hình thể. - Vận nhà Còn một yếu tố tương tác thứ 5 - theo PTLV - chính là phương pháp trấn yểm. Yếu tố này là do khả năng nhận thức của con người với quy luật của tự nhiên, nhằm phục vụ cho mục đích của con người. Bởi vậy tôi nghĩ cotaomobile cũng không nên lo lắng quá. Vẽ lại bản vẽ với kích thước chuẩn đưa lên đây, chúng tôi sẽ tư vấn. Nếu được thì scane ngay bản thiết kế tổng thể nhà.
    1 like
  24. Ờ tùy hỉ, nhiều khi không nghe cũng là sự sắp đặt của SỐ PHẬN Bản thân mình mình tự hiểu nhé. Vì có chút nghi ngờ đây không phải đương số hỏi, nên đời tư, tính tình không muốn nói thêm. Xin lỗi!!! Có 1 người bạn làm kỹ sư xây dựng cũng tầm ra trường được 5 năm lương khoảng 20 triệu chưa kể bonus, thấy cũng ổn mà. Chưa tính việc nhận công trình riêng. Chưa thấy ai theo xây dựng mà than nghèo cả!!!
    1 like
  25. Rát cảm ơn anh chị em. Đây là những việc làm rất cụ thể minh chứng rất sinh động cho sự vượt trôi và tính khoa học của Phong Thủy Lạc Việt.
    1 like
  26. Đất nước Thái Lan có một đặc điểm rất đáng chú ý là trong hai cuộc đại chiến thế giới vừa qua, gần như không trầy xước nhiều. Đất nước này theo trục Bắc Nam. Minh đường là Vịnh Thái Lan. Nhưng nghịch long hổ Long ngắn, hổ dài. Và hình thế thì phần duôi (Nam Thái Lan) bị thắt lại, gần như đứt quãng.
    1 like
  27. Thực ra nhóm hacker mang tên là "TEAM MOSTA" và một hacker chủ chốt trong nhóm này xưng tên là Boualem, người Algeria, theo đạo Hồì, vừa qua đã hack vao hàng loạt, rất nhiều website trên thế giơí, không chỉ 2 website là vietnamnet.vn va VnDoan.com. Nhóm này đưa ra cả 2 địa chỉ emai liên hệ là: booba7izi@starkods.com và team-mosta@hotmail.fr Những website bị nhóm này hack là (chỉ thông kê một số trong nhiều website): - http://staging.vne-access.com/index.php?page=vneaccess (website của một công ty vân tải biển Ireland) - http://www.spitfire-mail.com/blog/?paged=2 - http://www.pureirishwater.com/blog/ (website này hacker đã hack vào hệ thông và chỉ báo cho chủ nhân website biết điều này bằng cách chỉ cần thay tên trang chủ của website trong source code của trang mở đâù) - http://finixcasino.com/ (hacker đã chiếm quyền sử dung domain của website này và rao bán trên mạng. Hacker nói hắn đang ở một vùng giữa biên giới Hy lạp và Bulgaria?, nếu ai muốn liên hệ thì báo) - http://croquisfashion.com/ (website bi hack, đang tạm thời ngưng truy cập để sửa chưã) - http://www.jobsfinance.ie/tag/european-projects-cork (website về một dự án sản xuất cung cấp nút liege của châu Âu cũng bị hack) - http://www.vectordownloads.com/featuredarticles.php?id=8 (website bị hack, http error code 404) - http://www.casanova4x4.com/tienda/index.ph...amp;language=es (website cuả một công ty Mỹ kinh doanh sơn, điện tử bị hack) - http://www.kloneusastore.com/NWXdqZfZ/ (website bị hack này là website về sản phẩm đồ hoạ, trang trí) - http://www.boliviasfruit.com/ruiu1GV/ (website về trái cây của Bolivia bị hack, hiện không truy cập được, webserver luôn baó HTTP error code 500) - http://www.americanelectronicstore.com/GaDINIV/ - http://www.smv-ngd.de/ (website bị defaced và đăng thông báo của hackers) ... vân vân. Vì vậy nếu có một số website hay blog nào đó liên hệ việc vietnamnet vừa qua đăng tải một số thông tin về "thuê rừng đầu nguồn", hay gì đó với việc bị hacker hack... thì xem ra ít có cơ sở thưc tế. Chỉ là đoán theo cảm tính. Nhóm hacker Mosta này thường dùng một công cụ quét (scan) trên mạng và phát hiện những webserver-website nào bảo mật kém thì nhảy vào hack, có thể chúng kết hợp cả việc Google-hacking nữa. Nhóm hacker Mosta này sính dùng ngoại ngữ. Trên các trang web bị hacker thay đổi giao diện (defaced), hacker viết một loạt câu tiếng Anh , tiếng Pháp, nhưng sai ngữ pháp nhiều quá. Như trên trang http://www.smv-ngd.de/, họ viết: I am WiThe PalastiNe & All MusilMan & All Arabic (Ý họ muốn viết là: "Tôi luôn ở bên cạnh người Palestine, tất cả người Hồi giáo và Ảrập") your web site has ben OwNeD By TeaM MosTa ... (ý họ muốn viết là: "Your website has been owned by "Mosta" team") ecoute : pour m'arèter faudrà monlevè La ViE ! (ý họ muốn viết là: "Hãy nghe đây: để bắt được tôi thì phải... cuộc đời", đoạn sau không biết họ viết gì?) Theo HVAOnline PS: Việc bọn hacker để lại dấu vết là nhóm "TEAM MOSTA" cũng có thể là 1 chiêu đánh lạc hướng điều tra, nên nguyên nhân tại sao VietNamNet lại bị hack, và ai là người hack vẫn là 1 bài toán khó
    1 like
  28. PHONG THỦY LẠC VIỆT Ở XỨ TRIỆU VOI Thực hiện : Hoàng Triệu Hải Trưởng đại diện Văn Phòng Trung Tâm NC Lý Học Đông Phương tại Hà Nội Hoãn lại tới 3-4 lần vì công việc quá bận bịu, cuối cùng thì Tôi cũng không thể trì hoãn thêm bởi thân chủ của Tôi cần quyết định ngay việc đầu tư này. Dự án này là một dự án đầu tư lớn vào tỉnh XienKhaung (Xiêng Khoảng), nơi có khu du lịch Cánh Đồng Chum nổi tiếng của Lào. Đây cũng là một điều bất ngờ cho Tôi, bởi vì khi tới nơi Tôi mới biết là mình sẽ được đi thăm cánh đồng Chum này chứ ở nhà thì chả biết mình sẽ tới đâu. Được Sư Phụ Thiên Sứ động viên, Tôi quyết định lên đường ngày 3-11 nhưng lại là ngày Tam Nương, thành ra lại hoãn thêm một ngày, tức là ngày 4-11. Được xác định trước là một chuyến đi dài nên tôi quyết định sẽ đi sớm. Chặng đường đi sẽ đi đường Mòn Hồ Chí Minh qua Con Cuông, Mường Xén , Nậm Cắn, Xienkhaung và dự kiến tới Phonsavanh là 13 tiếng bao gồm 1 tiếng nghỉ trưa. 4h30 sáng ngày 4-11, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội trực chỉ đường Mòn Hồ Chí Minh thẳng tiến. Chỉ có Tôi và cậu lái xe. Lần này là lần thứ 2 Tôi đi trên con đường này, phong cảnh thì thật tuyệt vời và tôi đã biết mình sẽ phải chụp những gì và ở đâu. (Cúc Phương - Đường Hồ Chí Minh) (Cảnh Bình Minh - Yên Thủy- Thanh Hóa) (Tân Kỳ - Nghệ An) Tới thị trấn Anh Sơn, chúng tôi đón thêm 1 người nữa, người sẽ đi cùng tôi trong suốt những ngày ở Lào. Anh ấy từng là bộ đội tình nguyện, sống ở Lào hơn 20 năm . Cho dù cậu lái xe đã từng qua Lào nhiều lần nhưng quả thật chuyến đi của Tôi thành công nhờ vào sự quen thuộc cũng như kinh nghiệm của Anh ấy. Nghỉ ăn trưa tại Tương Dương 1 tiếng, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu Nâm Cắn lúc 2h30 chiều. Mất tới 1,5 tiếng đồng hồ vì đợi nhân viên Hải Quan về cho con bú, 4 giờ chiều chúng tôi mới bắt đầu vào được xứ Triệu Voi. Hoa rừng vàng khắp nơi, trên núi và hai bên đường tạo nên một bức tranh rất đẹp. Tới thị trấn Mường Khăm lúc 4h, Tôi bắt đầu công việc với một diện tích nhỏ nhất,….. 200 hecta. Quẻ Khai - Tiểu Cát. Tôi nói trước với lái xe, khi còn trên đường, khu đất này có cây cối mới trồng. Đo hướng, đo đất, rồi xem địa hình, khu đất này chưa ưng ý bởi vì Khí chưa thuận và như thế là việc đầu tư vào đường xá rất tốn kém.Tuy nhiên, khu đất này nằm ở bên phải của con suối khá lớn và là một khu vực đồi nhô lên giữa vùng thung lũng. Đất tụ khí và họ mới trồng cây được gần 1 năm. Xung quanh khu đất là đất ruông, Ngô , Sắn và cho năng suất khá cao. Vậy là chấm được 1 địa điểm. Kết thúc công việc, chúng tôi về tới Phonsavanh lúc 7h30 tối. Ở thị trấn này có khá nhiều Việt Kiều và người Việt từ Nghệ An qua làm ăn sinh sống. Chúng tôi vào quán người Việt bởi cùng ăn tối với chúng tôi là ông Chủ tịch kiêm bí thư tỉnh XienKhaung. Với Tôi thì ở Việt Nam, thịt thú rừng mới là đặc sản, còn cá Thu và hải sản thì quá bình thường. Thế nhưng ở đây thì ngược lại. Thời tiết ở Xienkhaun, một khí hậu cao nguyên 1200 mét trên mực nước biển, khí hậu vào ban đêm khá lạnh và khô nhưng ban ngày thì se lạnh vào buổi sáng nhưng tới hơn 10h thì đầy nắng và gió. Thời tiết hơi giống thời tiết cửa Hà Nội đầu Đông, rất dễ chịu bởi môi trường cực kỳ trong lành. Rất ít ô tô , xe máy và mới chỉ có 2 nhà máy mới hoạt động tại đây. Ngày hôm sau, tôi dự định đi từ 6h sáng nhưng cần có người của Sở Đầu Tư Lào đi cùng. Ở Lào, công việc là phụ , chơi bi sắt, uống bia mới là việc chính. Vậy nên muốn làm sớm cũng không được. Khu vực tôi đến sẽ là một khu trong diện được phép khai thác gỗ thông, diện tích mỗi khu nhỏ nhất là hơn 300 hecta. Ở đây, chỉ duy nhất có một thứ quả, đó là quả thông. Không có nước, không có khu dân cư. Tôi chỉ xem qua một khu đất rồi khuyên thân chủ không nên đi xem các khu đất khác nằm trong khu vực rừng thông này. Chúng tôi quay ra khu vực qui hoạch dự án, nơi sẽ có nhiều nhà máy đặt tại đây. Quẻ Cảnh – Lưu Niên .Khu này rộng 560 hecta, đường đi thuận lợi. Có suối bao quanh và chảy xuống hồ phía trước mặt. Đây là khu vực tích nước để lấy nước cho nhà máy nước sạch phục vụ cho thị trấn Phonsavanh. Đây là khu đồi nhô lên giữa vùng thung lũng, chỉ cách vài cây số là tới trung tâm thị trân Phonsavanh. Khung cảnh thì tuyệt đẹp và đất thì cực kỳ vượng khí. Năng lượng đất ở đây lên tới 12,000 bovis. Điều kiện ở đây khá thuận lợi vì nguồn nước khá sẵn, cho dù không được dùng tới nước ở hồ thì tôi chắc rằng sẽ có nguồn nước ngầm ở khu vực này. Khu đất này tôi rất ưng ý và thông báo cho thân chủ của Tôi biết. Trên thực tế thì khu đất này đã được chọn để thực hiện một dự án khác từ Trung Quốc, nhưng dự án của thân chủ này có cả phía Lào tham gia cho nên khả năng ưu tiên sẽ cao hơn. Tôi khuyên họ nên chọn ngay khu đất này để thực hiện dự án, và khảng định sẽ tìm thấy nguồn nước cho họ. Nghỉ ăn trưa trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi tiếp tục lên đường tới khu đất, nơi đã có qui hoạch phát triển khu chăn nuôi gia súc và trồng trọt. Diện tích khu này thì….nhìn ngút tầm mắt, phủ kín bởi loài cỏ dại. Ven đường là các bản làng của người Lào sinh sống, dân cư thưa thớt, đất đai rộng lớn và chủ yếu là chăn nuôi bò, trồng lúa một mùa /năm.Hãy tưởng tượng thế này, bữa ăn của họ chỉ là vài nắm xôi nương, chấm mắm cùng rau, lá rừng nhưng thịt gà, bò ,lợn và thú rừng thì vô cùng thừa. Nhà cửa thì tới 90% là nhà sàn và làm từ gỗ. Ở đây, có lẽ nhà làm từ gỗ rẻ hơn rất nhiều nếu xây bằng gạch ngói, bởi chẳng có nhà máy gạch hay lò gạch tư nhân nào ở đây cả. Khu đất này chỉ hợp với trang trại nuôi gia súc, trồng sắn và tôi đánh giá khu này không hợp để đặt dự án tại đây. Mất cả buổi mần phong sủi khu vực này, tôi chỉ hy vọng kịp tới khu Cánh Đồng Chum trước giờ người Lào nghỉ , bởi họ nghỉ rất sớm. Thật may mắn, tôi là những người cuối cùng mua vé vào khu di sản này. Tới cũng nhanh và đi ra cũng nhanh, tôi chụp ảnh xong rồi quyết định ghé qua chợ mua quà. Người Trung Quốc có riêng một khu chợ ngay sát cạnh khu chợ của người Lào. Cho dù có hơn 3000 người Việt sống ở tỉnh này, nhưng lại không hề có chợ riêng của Người Việt. Kết thúc một ngày bằng bữa cơm tối chia tay , với các món đặc sản của người Lào. Duy nhất có món Chim Én rán là Tôi không động đũa. Từ ngày đi theo Sư Phụ, tôi đã không còn ăn Chim cho dù là loại Chim gì đi nữa. Tôi sẽ yêu cầu họ không làm thịt Chim Én nếu biết trước họ đặt món này. Thấm mệt, chúng tôi về khách sạn rất sớm để chuẩn bị cho hành trình xuôi về quê hương. Tôi định sẽ đi từ 4h sáng nhưng mọi người khuyên là 5h . Chính bởi vì tới cửa khẩu sớm thì cũng phải đợi Hải Quan Lào làm việc. Tạm biệt Lào, với nụ cười thân thiện, người dân hiền lành và một đất nước còn giữ được môi trường trong lành , hoang sơ với những vùng đất rộng lớn. Khopchay lailai (Cảm ơn rất nhiều), vì sự đón tiếp và sự an lành trong suốt quá trình Tôi mần phong sủi ở đây. Nếu dự án này lấy được khu đất Tôi chọn, chắc chắn Tôi sẽ phải quay lại đây để thực hiện công việc quan trọng hơn với khu sản xuất hơn 500 hecta này. Hoàng Triệu Hải
    1 like
  29. Vụ hack này không đơn giản, Vietnamnet đã bị chiếm quyền điều khiển máy chủ, thì không phải là hacker với trình độ vừa vừa, phải là 1 trong những hacker cực đỉnh, mới có thể làm được việc này, việc phân tích, xây dựng kịch bản, xóa dấu vết chắc cũng phải ngâm cứu vài tuần Đội ngũ kỹ thuật của Vietnamnet cũng không phải dạng vừa, cũng nhiều nhân tài và luôn được đặt trong tình trạng đề phòng cao nhất Nói chung là nguyên nhân thì rất nhiều, ko thể quy kết ngay được
    1 like
  30. Sau chuyến viếng thăm của gia đình HC đã có hình ảnh. Để so sánh Sư Thầy từ những ngày đầu tiên Đoàn từ thiện đến thăm khi chưa can thiệp Phong thủy. Và sau khi Sp cùng ACE đến áp dụng Phong Thủy, thời gian chưa đầy 3 tháng, tình trạng sức khỏe của sư Thầy như hình ảnh dưới đây.
    1 like
  31. ĐĐ. Thích Tâm Mẫn "nhất bộ nhất bái" trong mưa gió qua đèo Cả (Phú Yên) GNO-Khánh Hòa, Phú Yên): Trong những ngày này, dù là cuối mùa mưa gió của miền Trung nhưng hành trình “nhất bộ nhất bái” (đi 1 bước, lạy 1 lạy) của ĐĐ. Thích Tâm Mẫn vẫn được thực hiện như đã định và đang cần mẫn vượt từng cây số một trên đèo Cả. Hành trình "nhất bộ nhất bái" đi qua đèo Cả heo hút - Ảnh chụp lúc 8 giờ 30 ngày 22-11 Cho đến trưa ngày 22-11, ĐĐ. Thích Tâm Mẫn đã tiến gần sát đến giữa đèo Cả, khu vực ranh giới tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên dưới những cơn mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh và khí lạnh từ miền Bắc tràn vào. Theo quan sát của chúng tôi, do mưa kéo dài và tiết trời khá lạnh nên toàn thân Đại đức ướt sũng kể cả bộ y Tỳ kheo khoát phía ngoài, mỗi bước lạy là mỗi sự cố gắng càng lướt trước những cơn gió giật mạnh nơi ngọn đèo heo hút này. Tháp tùng cùng Đại đức còn có khoảng gần 10 vị Phật tử địa phương niệm Phật đi theo phía sau và vài vị thanh niên giữ trật tự đồng thời báo hiệu cho các phương tiện giao thông đang qua đèo. Kiên trì những bước lạy - Ảnh chụp lúc 8 giờ 30 ngày 22-11 Anh Phạm Thành, một người dân địa phương thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã theo chân Đại đức trong suốt đoạn đường dài từ đầu tỉnh Khánh Hóa cho biết, mặc dù thời tiết không được thuận lợi nhưng trung bình hàng ngày Đại đức vẫn "nhất bộ nhất bái" khoảng 8 tiếng, giống ngày bình thương. “Tuy nhiên do đường lên đèo Cả dốc cao và có những ngày gió mạnh thổi ngược chiều kèm theo mưa nặng hạt nên Thầy chỉ có thể đi được trên dưới 1km/ngày trong khi với đoạn đường bằng phẳng có thể đạt được 2km.”, anh Thành nói. Giữa cơn mưa và gió giật mạnh trên ngọn đèo hùng vĩ nhất miền Trung - Ảnh chụp lúc 8 giờ 30 ngày 22-11 ĐĐ. Thích Tâm Mẫn đã đi qua chặng đường dài gần 540km khi đang ở giữa đèo Cả - Ảnh chụp lúc 8 giờ 30 ngày 22-11 Hành trình "nhất bộ nhất bái" của ĐĐ. Thích Tâm Mẫn bắt đầu từ mùng 2 Tết Kỷ Sửu (2009), xuất phát tại chùa Hoằng Pháp (TP.HCM) đi Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh). Dự kiến hành trình sẽ được hoàn tất viên mãn trong thời gian 4 năm. Kể từ khi thực hiện đến nay, tâm nguyện của Đại đức đã gây xúc động mạnh đến cộng đồng cư dân mạng cũng như quần chúng địa phương tại mỗi nơi đi qua. Tâm sự với chúng tôi, anh Thành bộc bạch: “Bản thân gia đình có thờ Phật nhưng không thuần thành nhưng khi biết được hạnh nguyện của Thầy tôi vô cùng cảm phục vì mình không thể nào làm được như thế. Tự đáy lòng, tôi đã phát tâm tham gia giữ trật tự để hỗ trợ cho Thầy trong suốt đoạn đường xuyên qua tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian đến, vì bận công việc làm ăn không thể tiếp tục cùng Thầy đi các tỉnh, thành khác nhưng có điều kiện tôi sẽ có gắng tìm đến để vấn an sức khỏe Thầy.” Đèo Cả là một con đèo hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất tại miền Trung Việt Nam, nằm tại ranh giới giữa tỉnh Phú Yên (huyện Đông Hòa) và Khánh Hòa (huyện Vạn Ninh), trên Quốc lộ 1A. Đỉnh đèo có cao độ 333m vượt dãy núi Đại Lãnh với chiều dài tổng cộng 12km trong đó 9km thuộc địa phận Phú Yên và 3km thuộc địa phận Khánh Hòa. Đèo nằm giữa hai sườn núi Hảo Sơn (Hốc Ao) và núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn). Nếu như đi qua khỏi đèo Cả, Đại đức Thích Tâm Mẫn sẽ "nhất bộ nhất bái" được 542km tính từ TP.HCM. Sau đây là những hình ảnh tiếp theo mà phóng viên Giác Ngộ ghi nhận được ở giữa đèo Cả (thuộc tỉnh Phú Yên) vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22-11 vừa qua về hành trình "nhất bộ nhất bái" của ĐĐ. Thích Tâm Mẫn. Xin giới thiệu đến quý độc giả: Bài và ảnh Bảo Thiên nguồn giacngovn.online
    1 like
  32. ĐĐ Thích Tâm Mẫn – vị tu sĩ đáng kính phục! Phát đại nguyện “nhất bộ nhất bái” từ Chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh đến núi Yên Tử - Quảng Ninh từ ngày mồng 4 tết Kỷ Sửu, đại đức Thích Tâm Mẫn đã đến Bình Định vào ngày 05 tháng 04 năm 2010. Hiện đang nghỉ tại chùa Liên Hoa (dốc Ông Phật, Thị Trấn Phú Tài, Tp Qui Nhơn, tỉnh Bình Định) vào những giờ nghỉ ngơi. Buổi sáng tinh mơ, khi những giọt sương còn lắng đọng trên những chiếc lá non, ánh ban mai vẫn chưa hiện rõ thì thời khóa “nhất bộ nhất bái” của ĐĐ Thích Tâm Mẫn đã diễn ra. Khi được diện kiến cảnh tượng hùng tráng ấy, không ai không khởi lên những ý niệm cảm phục; phục vì sự khiêm tốn, phục vì hạnh nguyện, phục vì nhờ Thầy mà các giới học sinh, sinh viên cho đến chính quyền nhà nước đã biết thêm về một Phật giáo của hòa bình và an lạc, phục vì Thầy đã để lại nhiều những ấn tượng đẹp của một người tu sĩ Phật giáo trong lòng mọi người; “bước vân du trong khắp nơi Ta Bà, chúng sanh bạn vũ trụ đó nhà ta”, và phục vì Thầy có một niềm tin, một ý chí vững chãi vượt bao khó khăn không chùn bước thực hiện chí nguyện của mình. Chú thị giả cho biết, mỗi ngày đều có những thời khóa “lạy” thích hợp, bước chân phải một bước lạy một lạy, bước chân trái một bước lạy một lạy, cử chỉ khoai thai, yên lặng, trầm hùng và đầy đủ ý nghĩa, ĐĐ Thích Tâm Mẫn thực hiện sở nguyện của mình bằng cách cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, lạy để sám hối những nghiệp chướng oan khiên cho những vong hồn chết ngoài đường hay còn gọi là “bất đắc kỳ tử” và Thầy sẽ rước những vong hồn đó về những ngôi chùa nào có đầy đủ nhân duyên để an vị. Cảm phục Thầy một phần và cũng cảm phục những vị thị giả, những người đi theo hộ pháp cho thầy; tất cả đều không mang dép và đều tịnh khẩu như thể hiện sự cung kính khi vào thời khóa “nhất bộ nhất bái”. Mỗi mỗi những hành động và lời nói đều không thiếu không thừa, vì một điều chắc chắn diễn ra trong lúc vân du chiêm bái đó chính là sự hiếu kỳ của mọi người, sẽ có bao nhiêu câu hỏi của mọi người, và sẽ phải trả lời cho bao nhiêu câu hỏi đó … vô hình chung ta lại tạo nên sự ồn ào không cần thiết, thậm chí nếu không nói là bị dính mắc vào chữ danh vì sự khoe khoan của mình. Ngoài những người xem vì sự hiếu kỳ, có khoảng 30 Phật tử tháp tùng theo sau, cùng dõi theo và cùng cảm phục để lấy đó làm tấm gương sáng cho sự tinh tấn trên bước đường tu tập. Chắc chắn sẽ còn nhiều nhiều những Phật tử Bình Định diện kiến chiêm ngưỡng, đảnh lễ Thầy trong suốt cuộc hành trình trên tỉnh của mình. Dọc dài tỉnh lộ Bình Định khoảng hơn 200km và còn nhiều hơn thế khi đến Yên Tử, mong sao sở nguyện của Thầy được thành tựa viên mãn! Bài viết và ảnh: Hoanice
    1 like
  33. Cách đây không lâu, Wild trở lại và Sư Ông đã xuống phòng khách (chính là Sư Ông đã nằm một chỗ ở hình ảnh đầu tiên) và nay là người trong ảnh trên. Vấn đề chẳng phải chỉ có tiền mới giải quyết được mà do sự cải tạo Phong Thủy toàn bộ ngôi chùa. Dẫn đến những người sinh sống trong căn nhà trên hoàn toàn được cải thiện.
    1 like
  34. Nếu Hoanganh nhớ không lầm thì sư ông đứng bên trái chính là người bệnh khi chúng ta sửa phong thủy. Nếu hình này mới chụp thì có lẽ sư ông đã khỏe
    1 like
  35. Hình như Thầy đã đến địa phận Quảng Ngãi. Ngày khởi hành vào tháng 1/2009 tính đến nay đã là 22 tháng. Tam bộ nhất bái còn đỡ chứ nhất bộ thì Kính Phục thật!
    1 like
  36. Không biết Thầy đã đi đến đâu rồi nhỉ. Ý chí của Thầy thật kiên cường.
    1 like
  37. Bạn ạ, theo như bạn nói gia đình bạn sống rất có thiện tâm nhưng lại gặp nhiều điều bất hạnh. Theo xuy nghĩ của tớ thì tớ hiểu đó là nghiệp chướng đời trước của mình hoặc nghiệp chướng của đời các cụ để lại mà con cháu đời này phải gánh đấy cậu ạ. Đời này mình đang phải trả nghiệp cho đời trước còn cây ngọt mình đang reo thì chưa đến ngày hái quả. Hiện tại gia đình cậu sống có thiện tâm nghiệp thì nghiệp chướng sẽ được nhẹ dần đi và sau này chắc chắn sẽ có một cuộc sống an lạc hơn bay giờ cậu ạ. Còn việc Cậu biết trước những việc sẽ xảy ra là do có hồn thiêng mách bảo cho Cậu. Mình có mấy người bạn cũng có khả năng như cậu. Những chuyện Cậu kể mình rất tin và mình đã được chứng kiến nhiều rồi. Mình mạn phép nói vài lời với cậu như thế. Đây là lần đầu mình tham gia diễn đàn, hiểu biết của mình còn hạn chế, mình có lời nào chưa đúng thì bạn trao đổi thêm nhé.
    1 like
  38. Ngôi chùa nay đã sửa, những đứa trẻ có lẽ được tốt đẹp hơn, HC nay muốn xin được giúp chút ít cho những đứa trẻ và nhà chùa nầy mong rằng sẽ được sự đồng ý của chùa Bảo An Ni Tự .
    1 like
  39. Nơi đây ngôi nhà Lục Giác sẽ được thực hiện Lễ Cầu Siêu, Mặt nhà Lục giác hướng ra phía Sông nơi phóng Sinh. Có những bâc thang ra mé sông. Khuôn viên tòa nhà chúng ta có thể ngỗi đãnh lễ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại vị trí trung tâm Chùa, nơi đây hàng tuần và ngày rằm mùng một người dân thành phố thường đến để thí lễ phóng sinh chim cá.
    1 like
  40. Nhận được sự đóng góp của các ACE thành Viên và các thân hữu gần xa. Đại Diện Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương và ban Điều hành Diễn Đàn Lý Học có xin : Lễ Trai Đàn Bạt Độ Cầu siêu cho các nạn nhân trên chuyến xe bị lũ cuốn. Được tổ chức tại Chùa Diệu Pháp địa chỉ: 188 Nơ Trang Long (nối dài) Phường 13 Quận Bình Thạnh. Vào lúc 8g30 cho đến 17g30. Ngày thứ bảy 6/11/2010 nhằm ngày 1/10 năm Canh Dần. Chương trình được ấn định như sau: Đại Lễ Kỳ Siêu từ 9g30 đến 11g30 12g :Thọ Trai tại chùa 13g30 đến 2g30 Dự lễ Phóng Sinh giải oan khí. 15g30 đến 17g30 : Trì kinh : Bạt Độ Lược Khoa. Chương trình sẽ được kết thúc vào lúc 18g cùng ngày.Thân mời các ACE có điều kiện đến tham dự góp phần cầu nguyện đến các vong linh oan khuất sớm siêu thoát, công đức này được chuyển hóa hồi hướng dâng công tam bảo.
    1 like
  41. Giờ Ngọ: Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tị, Ngọ... Ngọ: giờ thứ 7 Ngày 2: là ngày 2 Tháng 9: là tháng 9 Năm Dần: Tí, Sửu, Dần... Dần: năm thứ 3 Bát môn: Tháng + ngày + giờ = kết quả, kết quả : 8 lấy số dư, dư 0 thì lấy 8 BM: 9+2+7 = 18:8 = 2 dư 2: Thương Lục nhâm: Năm + Tháng + Ngày + Giờ - 3 = kết quả, kết quả : 6 lấy số dư, dư 0 thì lấy 6. LN: 3+9+7+2-3 = 18:6 = 3 dư 0 lấy 6: Vô Vong OK!
    1 like
  42. PHONG THỦY LẠC VIỆT A -Gió từ hướng Nam thổi tới là Cảnh phong, quẻ Ly. -Gió từ hướng Tây Nam thổi tới là Lương phong, quẻ Tốn. -Gió từ hướng Tây thổi tới là Xương hạp phong, quẻ Đoài. -Gió từ hướng Tây Bắc thổi tới là Bất chu phong, quẻ Càn. -Gió từ hướng Bắc thổi tới là Quản mạc phong, quẻ Khảm. -Gió từ hướng Đông Bắc thổi tới là Điều phong, quẻ Cấn. -Gió từ hướng Đông thổi tới là Minh thứ phong, quẻ Chấn. -Gió từ hướng Đông Nam thổi tới là Thanh minh phong, quẻ Khôn. B -Gió từ hướng Nam thổi tới là Đại Nhược phong -Gió từ hướng Tây Nam thổi tới là Mưu phong -Gió từ hướng Tây thổi tới là Cương phong -Gió từ hướng Tây Bắc thổi tới là Chiết phong -Gió từ hướng Bắc thổi tới là Đại Cương phong -Gió từ hướng Đông Bắc thổi tới là Hung phong -Gió từ hướng Đông thổi tới là Anh Nhi phong -Gió từ hướng Đông Nam thổi tới là Nhược phong Tên gọi cả hai cách đều đúng, tùy theo mùa.
    1 like
  43. Chiêu sinh lớp Phong thủy cơ bản khóa 2 Đáp ứng nhu cầu học hỏi và tìm hiểu bộ môn Phong thủy Lạc Việt của đông đảo hội viên trên diễn đàn cùng với những kết quả đã đạt được của lớp PTCB khóa 1, Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương chính thức mở khóa học Phong thủy Lạc Việt cơ bản khóa 2. Cụ thể như sau: - Chủ trì: Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương. - Ban giảng viên: Chủ trì chuyên môn: Thiên Sứ- Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Giảng viên: Linh Trang, Hà Hùng, Phạm Cương. - Nội dung cơ bản: + Trang bị và hệ thống những kiến thức nền tảng về Âm dương, Ngũ hành. + Những kiến thức về Phong thủy Bát trạch Lạc Việt + Giới thiệu kiến thức về Loan đầu và Huyền không phi tinh - Thời gian khai giảng: Ngày 12-10-2009, tức ngày 24-8 năm Kỷ Sửu. - Hình thức học: Online trên mạng qua website www.lyhocdongphuong.org.vn. - Thời gian đào tạo: 3 tháng kể từ ngày khai giảng. - Học phí: 350.000 đ/tháng (Đóng 1 lần cả khóa là 900.000 đ/khóa) - Phương thức thanh toán học phí: Học phí chuyển về Văn phòng đại diện Trung tâm tại Hà Nội theo tài khoản sau: Số tài khoản: 0011002671555 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội. Tên giao dịch: Phạm Cương Lạc Việt. Tất cả những thành viên đã đăng ký ghi danh chúng tôi đã gửi thư mời hướng dẫn những thủ tục cần thiết để tham gia lớp học. Nay xin thông báo để anh chị em trên diễn đàn cùng các bạn quan tâm được biết. Thay mặt ban quản trị Quản trị viên 06
    1 like
  44. Thân gửi các Hội viên của Diễn đàn ! Kể từ khi trang Web chính thức đi vào hoạt động cho đến nay, diễn đàn trao đổi học thuật đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cũng như các bài viết có giá trị học thuật của các Hội viên. Ban Điều hành xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp tích cực của các Hội viên ! Để Diễn đàn ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xiển dương nền Văn hiến Lạc Việt mà Tổ tiên đã để lại cho hậu thế, Ban Điều hành xin đề nghị các Hội viên khi post bài cần lưu ý mấy vấn đề sau : 1> Nếu bài viết được sao chép nguyên văn ở nơi khác thì cần ghi rõ NGUỒN GỐC và TÁC GIẢ để người xem không bị nhầm lẫn giữa bài viết của Diễn đàn này với các Diễn khác về cùng một vấn đề. 2> Nếu bài viết thuộc dạng nghiên cứu của cá nhân Hội viên thì cũng ghi rõ. 3> Không làm loãng chủ đề khi một bài được post trên nhiều topic *Bài viết nào không tuân theo nội quy của Diễn đàn cũng như các yêu cầu trên sẽ được di chuyển vào vị trí thích hợp .Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị ban/xóa nick ngay để ngăn chặn mà không cần thông báo. *Những thành viên cố ý dùng lời lẽ thô tục hoặc hàm ý thóa mạ thành viên khác sẽ lập tức bị xóa nick mà không cần thông báo. *Những nick thành viên đăng nhập chỉ để quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị xóa nick ngay mà không cần thông báo. Rất mong nhận được sự đóng góp của toàn thể Hội viên ! Chân thành cảm ơn ACE Hội viên. Thay mặt BĐH. Hoàng Long
    1 like
  45. Kính quí vị quan tâm và anh chị em Website của Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương - lyhocdongphuong.org.vn đã bổ sung thêm công cụ tiện ích tạo điều kiện cho việc nghiên cứu lý học là Trình tử vi Lạc Việt và Trình chuyển đổi lịch ở trang chủ website. Hy vọng sẽ được quí vị và anh chị em quan tâm sử dụng. Trình mới thành lập, không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được quí vị và anh chị em khi sử dụng phát hiện sai sẽ đóng góp ý kiến cho chúng tôi hoàn thiện để công cụ dùng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn. Thiên Sứ
    1 like