• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/11/2010 in all areas

  1. Bát Sát Hoàng Tuyền Dạo một vòng trên mạng chỉ thấy các trang web nói về các tính Bát Sát và Hoàng Tuyền, nhưng không thấy trang nào nói về nguyên lý cặn kẻ của vấn đề quan trọng này. Nhiều trang chỉ chép lại, mà nội dung củng không chính xác. Học phong thủy tự coi cho mình thì qua loa củng tạm, nhưng học để phục vụ người thì nên nghiên cứu và hiểu cặn kẻ trước khi áp dụng để tránh sai một ly đi một dặm, sát hại cả mấy đời người. Bát Sát Hoàng Tuyền thật ra là hai loại Sát, Bát Diệu Sát và Hoàng Tuyền Sát. cón tiếp ...
    6 likes
  2. HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG GẶP THIÊN TAI Tiếp theo Tại nhà Văn hóa thôn, bà con đã tề tựu đông đủ theo thông báo của cán bộ cơ sở. Tôi trao đổi nhanh với ông Trưởng thôn về phương án trao quà. Chúng tôi thống nhất phương án. Để bảo đảm tính khách quan và công bằng: Ông trưởng thôn sẽ xướng danh đại diện 134 hộ dân, chúng tôi sẽ trao phong bì trực tiếp cho các hộ trước bà con. Còn các túi quần áo và sách cũ sẽ do cán bộ cơ sở trực tiếp trao. Tôi cũng trình bày rõ với ông - tôi chỉ là người đại diện cho Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn đàn mang quà của những nhà hảo tâm đến với bà con. Bởi vậy, tôi đề nghị ông trưởng thôn thay mặt bà con xác nhận. Những thanh niên trong thôn giúp chúng tôi chuyển hàng cứu trợ vào nhà văn hóa. Ông Trưởng thôn thay mặt bà con bày tỏ sự cảm ơn đối với tấm lòng của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà con trong thôn lúc khó khăn vì thiên tai và thể lệ nhận hàng tiền hỗ trợ bà con Thiên Sứ tôi thay mặt những nhà hảo tâm có lời chia sẻ với bà con trong thôn và cảm ơn chính quyền địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ. Đại diện các hộ dân trong thôn cũng có mặt khá đông đủ. Ông trưởng thôn rà soát lại danh sánh các hộ trong thôn, mọi viuệc hoàn tất một cách nhanh chóng và bắt đầu cho buổi trao hàng và tiền cho buổi hỗ trợ đồng bào trong thôn bị thiên tai..... Còn tiếp
    6 likes
  3. Ban Từ Thiện của Trung Tâm thống nhất kêu gọi anh chị em và quí vị hảo tâm tham gia hỗ trợ đồng bào miền Trung bão lụt. Nhất quán với nguyên tắc - trao tận tay những người cần trợ giúp - nhân việc ra Hanoi, Thiên Sứ tôi cùng anh em VPDD Trung Tâm ở Hanoi tổ chức đến tận vùng đồng bào bị lũ lụt để trao quà cứu trợ. Với số tiền ban đầu cầm theo 23. 000. 000đ mà trong đó đã trừ mất 8. 000. 000đ dành cho bà mẹ nuôi 10 đứa con điên, số tiền dành cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt thật chẳng đáng là bao. Nhưng với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và thể hiện tấm lòng là chính, chúng tôi vẫn quyết tâm đi tới Hà Tĩnh - một trong những địa phương chịu cảnh lũ lụt nặng nề - để trao quà tận tay cho bà con. Anh chị em VPHN hỗ trợ thêm rất nhiều, chủ yếu là anh Mickey. Có thể nói nếu không có sự tham gia tích cực của anh và gia đình thì hoạt động cứu trợ giảm khí thế rất nhiều. Vợ anh vận động anh chị em ở Khách sạn Daewoo ủng hộ hơn 200 túi quần áo, mỗi túi đủ cả quần áo từ trẻ em đến người lớn, cả cũ, cả mới. Loccoctu - Trưởng VPDD Trung tâm nghiên cứu Văn Hiến Lạc Việt - ủng hộ gần nửa tạ sách giáo khoa cũ, từ lớp 1 đến ôn thi Đại học. Toàn bộ chuyến xe từ Hanoi vào Hà Tĩnh ngót 1000 km do Cty An Phát - Mickey làm giám đốc - tài trợ. Chi phí chuyến đi ăn ở do Thiên Sứ tài trợ. Mickey còn chu đáo làm thêm cái băng rôn dán đầu xe. Ý nghĩ thoáng lúc đầu của tôi là mình chẳng có bao nhiêu mà làm băng rôn e rộn chuyện quá. Nhưng sau đó, trên dọc đường đi tôi thấy Mickey đúng. Chúng tôi chon địa điểm tới là: Thôn Sơn Đồng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn. Địa điểm này do liên hệ với phóng viên báo Ngân Hàng tên Hà. Rất tiếc vào phút chót, Hoàng Triều Hải bị sưng chân đi không được. Chúng tôi hy vọng diễn tả sinh động hơn bằng những hình ảnh cụ thể cho chuyến đi này. Tối hôm trước ngày xuất phát, tôi đến ngủ tại nhà Mickey để mai đi sớm. Trên bàn làm việc của giám đốc gây ấn tượng với tôi là Cụ Khiết ngồi ....cứ oai như cóc. Trên bàn giám đốc Cty An Phát rất nhiều "đồ chơi" phoengshui, nhưng mang đậm dấu ấn Lạc Việt. Những nhân viên của Cty An Phát tham gia giúp đưa tiền vào phong bì. Cứ mỗi phong bì 200. 000đ. Tất cả là 134 xuất như vậy. Đây là số hộ khẩu của thôn Sơn Đồng. Hàng đã chất lên xe. Mọi việc đã chuẩn bị chu đáo. Ngày 31. 10 Chúng tôi dậy rất sớm và đến đón ông Loccoctử. Hàng của ông gần nửa tạ sách cũ cũng đã chất lên xe từ chiều hôm trước Đến 6g sáng thì chúng tôi đến Phủ Lý. Chúng tôi ăn sáng ở đây. Chúng tôi ăn bánh cuốn chả tại một cửa hàng nổi tiếng. Tất cả dân Bắc Kỳ hay đi đây đó qua Phủ Lý đều biết cửa hàng này. Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp. Tôi đã đi nhiều nơi trên đất Việt. Mỗi nơi đều để lại ấn tượng trong tôi về một giang sơn cẩm tủ. Trên đường chúng tôi đi gặp rất nhiều xe cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Xe của Trung tâm mang trong nó tất cả tấm lòng của các nhà hảo tâm cũng là một trong số những chiếc xe ấy. Chúng tôi đến Thanh Hóa thì được một người bạn của Mickey là anh Hà, chủ doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị nước ở đây đón tiếp. Anh Hà ủng hộ 1000. 000 đ. Chúng tôi quyết định dùng số tiền này trợ giúp cho gia đình có con trai bị nước cuốn trôi gần thôn Đông Sơn, ở xã Sơn Thủy, bên cạnh xã Sơn Đồng. Chúng tôi chụp với nhau mấy tấm ảnh kỷ niệm. Còn tiếp
    4 likes
  4. Nơi đây ngôi nhà Lục Giác sẽ được thực hiện Lễ Cầu Siêu, Mặt nhà Lục giác hướng ra phía Sông nơi phóng Sinh. Có những bâc thang ra mé sông. Khuôn viên tòa nhà chúng ta có thể ngỗi đãnh lễ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại vị trí trung tâm Chùa, nơi đây hàng tuần và ngày rằm mùng một người dân thành phố thường đến để thí lễ phóng sinh chim cá.
    4 likes
  5. Hải dự đoán chính xác! Hồi hộp, gay cấn và kết thúc có hậu. Y như trong phim :( .Rất hy vọng Hải cố gắng phát huy những dự báo chính xác như vậy. Đối với hiện tượng thiên tai thí Lý học Đông phương càng biết trước hiện tượng chuyển biến thì dự báo chính xác hơn. Rất mong quí vị và anh chị em quan tâm cho những thông tin cập nhật về thiên tai càng sớm và chính xác càng tốt. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng các cao thủ các bộ môn dự báo khác sẽ tham gia dự báo khả năng diễn biến của thiên tai, ngõ hầu giúp mọi người gần lành tránh dữ. Xin cảm ơn sự quan tâm của quí vị.
    2 likes
  6. có thể không bị tù tội vì có tuần án ngữ ,nhưng coi chừng bị liên can tới pháp lý là điều không thể tránh khỏi ,cũng có thể người khác làm mà mình gánh nợ . bởi vì mệnh -tài -quan đều có phục -không- kiếp , kẻ khác ăn mình đỗ vỏ.
    2 likes
  7. Phan Thị Bích Hằng sẽ dừng công việc “ngoại cảm”? Thứ Năm, 28/10/2010 - 10:15 Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tuyên bố, chị đã quyết định dừng công việc ngoại cảm, không tiếp nhận hồ sơ những cá nhân đề nghị chị tìm giúp phần mộ của người thân. Phan Thị Bích Hằng: Nghề phán không phải nghề của tôi Nhà ngoại cảm Bích Hằng đề nghị làm rõ các tin đồn ác ý Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Theo nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, ý định này chị đã nghĩ đến từ đầu năm 2010 và chị cũng đã công bố trên một vài diễn đàn dưới dạng thông tin không chính thức. Tuy nhiên, dừng lại công việc “áp dụng khả năng ngoại cảm” đối với Phan Thị Bích Hằng không đồng nghĩa với “đoạn tuyệt” công việc tìm mộ. “Hiện nay, tôi mới giải quyết xong phần tìm mộ của các hồ sơ nhận từ năm 2008. Tôi dừng lại để có thể hoàn thành công việc tìm mộ của hơn 5.000 hồ sơ mà bà con đã tin tưởng gửi gắm. Dừng lại nghĩa là tôi sẽ không nhận thêm hồ sơ do các cá nhân nhờ giúp còn trong đời sống sau này, trên những bước đường tôi qua, nếu có duyên “gặp gỡ”, tôi vẫn sẽ “chỉ đường” để những người bị “mất mộ” người thân biết mà nhận lại”, nhà ngoại cảm Bích Hằng chia sẻ. Áp lực lớn nhất là dư luận xã hội Mở lòng trong cuộc trao đổi, chị Phan Thị Bích Hằng cho biết, áp lực lớn nhất trong suốt 21 năm là một nhà ngoại cảm với chị và với các nhà ngoại cảm có lẽ là cách nhìn nhận của dư luận xã hội. “Người ta thường đòi hỏi nhà ngoại cảm phải chính xác tuyệt đối nhưng trên thực tế thì không có gì tuyệt đối cả. Không riêng gì tôi mà rất nhiều các nhà ngoại cảm khác đã bị chỉ trích nếu chẳng may có sai sót. Chính điều đó khiến chúng tôi mất hết nhiệt huyết. Có lẽ là do họ chỉ nhìn thấy chúng tôi, gặp chúng tôi những lúc chúng tôi sạch sẽ, ăn mặc đẹp còn những khi chúng tôi khoác ba lô lên đường, lội sông, lội suối, những lúc nguy hiểm như lần tôi tìm thấy ngôi mộ liệt sĩ mà chỉ cách bẫy lợn rừng có 1m, những lần vào rừng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bị ong đốt suýt chết… thì dường như chẳng ai nhớ đến. Nhưng chỉ một lời nói bâng quơ trong cuộc điện thoại hỏi thăm giữa hai người bạn với nhau trong vụ xe khách bị lũ cuốn vừa qua cũng bị “nghiêm trọng hóa vấn đề”. Rồi những tin đồn về cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long, cầu Long Biên, tôi không nói, không phát ngôn mà cũng bị đồn thổi ầm ĩ. Trong tất cả mọi công việc đều phải có xác suất. Tôi mong rằng độc giả nên mở lòng hơn với các nhà ngoại cảm”, chị Bích Hằng tâm sự. Rất mừng nếu hết “khả năng” “Trước đây, thứ 7 nào tôi cũng tiếp dân nhưng bắt đầu từ năm 2010, tôi đã bỏ lệ đấy. Bạn thử nghĩ xem, ngày nào cũng như ngày nào, cứ 5 - 6h sáng, vừa mở mắt đã có người xếp hàng chờ ngoài cửa, chiều 16h30 - 17h về, người cũng lại xếp hàng đầy cửa. Đến 23h30 mới hết khách là chuyện bình thường. Nhiều lần tôi mệt quá đã nói người nhà ra bảo với mọi người rằng Bích Hằng hết khả năng rồi. Hồi năm 1997 khi mang thai đứa con đầu lòng, tôi đã phải viết là Phan Thị Bích Hằng hết khả năng và còn nhắn mọi người sang chỗ anh Liên (Thầy Liên - PV) nếu cần. Thực ra hết hay còn khả năng chỉ có mình tôi biết. Tôi rất thấm nhuần điều mà Khổng Tử đã rút ra: Biết bắt đầu công việc là người giỏi, biết làm việc là người tài, biết dừng lại đúng lúc là vĩ nhân. Trong lĩnh vực ngoại cảm tôi đã cống hiến hơn 20 năm rồi, chính xác là 21 năm từ khi tôi mới có 18 tuổi, cả một quãng đường dài và với một công việc luôn rất căng thẳng, phải hao tâm tổn trí rồi những áp lực... Là người có khả năng đặc biệt nhưng ngoài ra tôi cũng chỉ là một phụ nữ hoàn toàn bình thường, có bổn phận làm con, có trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Tôi đã từng rất thương với “ông xã”, khi ngày này qua tháng khác, tôi thì cứ ba lô lên đường đi tìm mộ liệt sĩ đến nỗi thấy 3 bố con chiều thứ 7 nào cũng đi chơi ở Công viên Thủ Lệ, một cô bán nước gần đấy đã hỏi ông xã tôi, anh bị vợ bỏ à? Hồi bố chồng tôi bị ốm, phải nằm liệt giường, vì công việc, tôi vẫn phải đi tối ngày, lúc đó chồng tôi đã nói với tôi rằng: “Anh có 2 ước mơ, thứ nhất đó là khi ngủ dậy thì bố đứng lên đi lại được. Và ước mơ thứ hai là bỗng một sáng thức dậy, em nói với anh: anh ơi, hình như em hết khả năng rồi? Đấy là ước mơ rất dung dị nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải sống cho giấc mơ đấy, cho bản thân mình và cho những người thân của mình nữa”, chị Bích Hằng tâm sự. Nói về lý do dẫn đến quyết định “dừng” công việc tìm mộ, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết có 3 lý do khiến chị muốn dừng lại. Thứ nhất, chị muốn dừng lại để có thời gian tập trung vào công việc học hành và hoàn thành đề tài nghiên cứu về tâm linh trong tâm lý kinh doanh. Chị dự định sẽ viết một cuốn sách về những việc đã làm trong hơn 20 năm. Thứ hai nữa là do căn bệnh cột sống khiến Bích Hằng không thể suốt ngày ngồi trên ô tô để đi tìm mộ: “Hiện nay, các bác sĩ không cho phép tôi ngồi quá 45 phút và theo bác sĩ ở Viện Dân tộc Quân đội thì khí âm trong tôi quá nhiều, ngồi đâu cũng thấy lạnh mà nguyên nhân theo bác sĩ cho biết là vì tôi tiếp xúc với hài cốt nhiều”. Và lý do thứ 3 nữa theo Bích Hằng là chị muốn dừng lại để có thời gian gần gũi, chăm sóc cho chồng con nhiều hơn, thực hiện ước mơ dung dị mà chồng chị đã từng “ngỏ”. Theo Thu Hiền VTC News ====================================== Nhời bàn của Thiên Sứ: Để có một thiên tài như cô Bích Hằng hàng trăm năm mới có một người trên hàng triệu người sinh ra và chết đi ở trái Đất này. Nhưng người ta có thể cần đến cô và không cần đến cô. Không có cô, sự mất mộ là chuyện rủi ro, chuyện không may của một gia đình, một dòng tộc Đông phương có truyền thống tôn trọng tổ tiên và người đã khuất. Có cô, thì người ta tìm được mộ, người ta gặp may. Chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng cô đã phải tự hủy diệt khả năng của mình, phải chối bỏ. Bởi vì người đời không hiểu được tại sao lại có hiện tượng như cô. Họ đặt vấn đề sai vì thiếu hiểu biết. Lần đầu tiên tôi biết sự gian khổ của cô: Cô đừng buồn. Đời là thế! Một bác sĩ giỏi, trị bệnh cứu người. Cứu xong bệnh nhân thoát chết thì cùng lắm là câu chuyện được kể cho hàng xóm và con cháu nghe với lời kính trọng. Và nếu vị bác sĩ có đến cửa hàng cháu nội của người được cứu sống thì may ra được mua giảm giá một lần. Vâng! Thế thôi. Đấy còn là may. Chưa kể những lời xầm xì nói xấu của đồng nghiệp. Cô có lúc sai. Bởi vì Thượng Đế không cho cái thế gian này tuyệt đối cô ah. Đó không phải lỗi của cô, mà là - nói một cách hình tượng: do "ý muốn của Thượng Đế". Vì chỉ có Ngài là tuyệt đối - Nhưng thế nhân muốn cái tuyệt đối. Họ muốn phán xét như Thượng Đế cô ah, mặc dù họ không có ý thưc về điều này. Xét về cá nhân thì là một sai lầm khi họ rất muốn sự tuyệt đối trong cái nhìn của họ. Nhưng xét về tổng quan thì chính vì thế mà trí tuệ con người tiến lên đi tìm chân lý. Cô quá nổi tiếng vì tài năng xuất chúng. Tất nhiên để tỏ ra hiểu biết, để khoe khoang, những kẻ tầm thường sẽ kể cái sai của cô cho người khác biết, để chứng tỏ họ hiểu được những khiếm khuyết của một thiên tài. Tối thiểu là như vậy cô ah. Họ cần đề cao họ trước những người khác bằng cách chê bai một người như cô. Vì họ chẳng có gì để khoe, nên phải chê một người như cô mới gây được sự chú ý của những người xung quanh họ cô ah. Đời nó thế! Đầy ra cả đấy cô ah. Cô hơi đâu mà buồn. Nếu cô cảm nhận được đây là cảm hứng của cô, là trách nhiệm của cô trước cuộc đời, cô cứ làm. Còn thế nhân nói ra nói vào thì đó là "chuyện thường ngày ở Huyện" mà. Cô quên đi cô ah. Mặc dù chỉ gặp cô một lần và cũng không nói gì được nhiều. Nhưng tôi rất quý cô. Với tôi cô là một thiên tài thể hiện tài năng của mình bằng những thực tại khách quan. Cô nói vậy, chứ tôi tin rằng cô vẫn sẽ giúp đỡ mọi người. Không cần đến 70% đâu cô ah. Chỉ cần 1 trong 10 cũng đủ để những nhà khoa học thật sự và nghiêm túc phải suy ngẫm về khả năng con người. Ở đây không phải là phép tính xác xuất. Mà là một chuỗi những hiện tượng chứng tỏ một khả năng của con người của 1 lần trong 10 lần đó. Đức Phật nói: "Nguyên nhân của sự khổ trên thế gian chính là Tham Sân Si". Vài lời tâm sự với cô.
    1 like
  8. Chào các bác, Xin giới thiệu với các bác phần mềm tính huyệt mở dùng cho châm cứu - bấm huyệt, tên phần mềm là THỜI CHÂM 1.0. Đặc điểm: Chạy trên máy điện thoại di động, nên rất gọn nhẹ và thích hợp cho mọi đối tượng. Khái quát: Thời bấm huyệt châm cứu (gọi tắt là Thời châm) là phương pháp châm cứu - bấm huyệt dựa trên nhịp sinh học của con người, nhằm tăng hiệu quả trị bệnh so với các phương pháp châm cứu - bấm huyệt thông thường. Tự nhiên luôn biến đổi theo những quy luật của nó, để thích ứng với các điều kiện tự nhiên thì thể trạng của con người cũng thường xuyên biến đổi, quy luật của sự biến đổi đó được gọi là “Nhịp sinh học” của con người. Như vậy, tại các thời điểm khác nhau thì sức khoẻ của con người cũng khác nhau, đòi hỏi phải có cách trị bệnh riêng theo từng thời điểm. Các phương pháp châm cứu thông thường đưa ra các phác đồ châm cứu tĩnh cho từng loại bệnh, chưa linh hoạt theo thời gian, nên hiệu quả trị bệnh bị hạn chế. Người xưa đã sớm phát hiện ra các quy luật vận hành khí huyết trong cơ thể người, họ đã sáng tạo ra nhiều phương pháp châm cứu - bấm huyệt theo nhịp sinh học như Tý ngọ lưu chú, Linh quy bát pháp, Phi đằng pháp… Các phương pháp này có hiệu quả trị liệu nhanh và mạnh hơn nhiều so với các phương pháp châm cứu - bấm huyệt thông thường. Tuy nhiên những phương pháp này lại đòi hỏi người thầy thuốc phải nắm vững quy luật vận hành khí huyết, phải xác định đúng huyệt mở tại từng thời điểm… Mà việc xác định huyệt mở không hề dễ dàng, nó cần tới các kiến thức về lịch thiên văn, quy luật âm dương, ngũ hành, bát quái… và phải thực hiện một khối lượng tính toán lớn. Do những đặc điểm nói trên, việc nắm vững và vận dụng được phương pháp thời châm không hề dễ dàng, một “báu vật” của cổ nhân ít nhiều bị bỏ phí. Phần mềm Thời châm ra đời nhằm đơn giản hoá và phổ cập hoá phương pháp này, đưa phương pháp đến với đông đảo quần chúng. Phần mềm có khả năng tự động tính toán huyệt mở và tự động đưa ra các phác đồ điều trị đối với một số loại bệnh thường gặp (phù hợp với thời điểm đó). Các bác sĩ đông y có thể áp dụng phần mềm này trong công việc điều trị, những người khác cũng có thể áp dụng để tự điều trị một số căn bệnh thông thường. Phần mềm có ba tính năng chính: • Xác định huyệt mở tại thời điểm hiện tại: Người bác sĩ đông y sẽ không cần phải thực hiện bất cứ phép tính nào nữa, chỉ cần bật chức năng này thì phầm mềm sẽ tự động tính toán và hiển thị các huyệt đang mở tại thời điểm đó (theo cả ba phương pháp: Tý ngọ lưu chú, Linh quy bát pháp, Phi đằng pháp). • Xác định huyệt mở tại thời điểm bất kì: Người dùng có thể nhập những mốc thời gian bất kì (từ năm 1900 tới 2199), và phần mềm sẽ đưa ra kết quả về huyệt mở. • Tạo phác đồ điều trị: Căn cứ vào huyệt mở tại từng thời điểm, phần mềm sẽ đưa ra các phác đồ châm cứu cho một số căn bệnh thường gặp (phù hợp với thời điểm đó). • Ngoài ra, phần mềm còn có tính năng tra cứu vị trí huyệt, hiển thị thông tin về huyệt, cùng hình ảnh minh hoạ… Với các tính năng nói trên, phần mềm này sẽ giúp cho các bác sĩ đông y và những người quan tâm tới y học cổ truyền có thể dễ dàng áp dụng phương pháp Thời châm. Bất cứ ai cũng có thể áp dụng và tự điều trị cho mình khi gặp phải các chứng bệnh thông thường. Tất nhiên nếu không được đào tạo chuyên ngành thì không nên áp dụng các phương pháp tác động sâu vào huyệt (như châm kim…), người dùng chỉ nên áp dụng các phương pháp đơn giản như xoa bóp, chườm ngải cứu… theo các phác đồ mà phần mềm đưa ra tại thời điểm điều trị. Link download: http://www.tinhkhicong.org/forum/download/file.php?id=272
    1 like
  9. HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG GẶP THIÊN TAI Tiếp theo Ngay trong hội trường này, chúng ta có thể nhìn thấy dấu ấn của cơn lũ còn in hằn trên tường... Chúng tôi trân trọng trao tận tay bà con tấm lòng của các nhà hảo tâm đã hỗ trợ đồng bào nơi đây lâm cảnh thiên tai. Cũng có vài người nhận giùm quà cho những hộ đi vắng, hoặc chưa kịp nhận thông tin, nhưng đều được đông đảo bà con có mặt nơi đây xác nhận. Cô phóng viên báo Ngân Hàng - Thái Hà - và ông Loccoctử tỏ ra rất vui trong không khí của buổi trao quà diễn ra đầm ấm, đầy tình yêu thương và trân trọng. Nhiệm vụ hoàn tất ở thôn Sơn Bằng, xã Sơn Đồng, chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm với bà con trước khi tam biệt để đi tìm nhà có em học sinh chết trong lũ. Cô phóng viên Thái Hà cùng bà con rất vui vẻ vì những sự chia sẻ đầy tình người. Cô phóng viên Thái Hà lại tiếp tục giúp hướng dẫn chúng tôi tìm đến nhà có chú học sinh chết trong mưa lũ. Chúng tôi đi xe gần 10km, vừa đi vừa hỏi thăm địa chỉ nhà. Nhưng gần đến nơi thì phải lội bộ thêm hơn 1km nữa, vì đường oto không đi được. Tuy nhiên chúng tôi gặp may. Chúng tôi hỏi thăm đường đúng người em của chú học sinh bất hạnh ấy. Cậu ấy đã chỉ đường và hướnng dẫn chúng tôi về tận nhà. Chúng tôi được gia đình đón tiếp ân cần và chúng tôi cũng trân trọng thắp nén hương trên bàn thờ người quá cố và đặt tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm lên ban thờ. Chúng tôi cũng trao cho gia đình hai túi quần áo của các nhà hảo tâm từ khách sạn Daewoo. Sự chia sẻ nỗi đau mất mát này, khiến tôi không thể đề nghị gia đình viết giấy biên nhận. Tôi hy vọng anh chị em và quí vị có tấm lòng chia sẻ sẽ thông cảm cho tôi với chứng từ 1000. 000đ trong trường hợp này. * Như vậy, tổng số tiền chúng tôi đã trao là 27. 800. 000 đ. Số tiền còn lại là 7. 700. 000đ tôi trao lại cho Hoàng Triều Hải để VPHN tổ chức cùng anh chị em đi sửa Phong Thủy và hỗ trợ bà mẹ nuôi 10 đứa con điên. Còn nữa.
    1 like
  10. sáng sủa, chắc chắn sẽ không có tối sủa. Đảm bảo đấy. Tối không sủa có thể tại Cự - Kỵ Sáng sủa có thể tại Thân cư di - Nhật nguyệt gặp Tuần - Triệt Nhưng có quan trọng gì, thưa quý cậu?
    1 like
  11. Thiên Đồng đang chỉnh lý lại Bát Sát, Hoàng Tuyền và Thuỷ Pháp Trường Sinh. Hẹn ra mắt với VinhL trong một ngày gần đây. VinhL có thêm thông tin mới của các môn này thì rất quý cho việc tham cứu. Thân
    1 like
  12. Bạn đúng là sinh vào giờ thân nên bị cận và bệnh về đường tiêu hóa . Bạn hay thay đổi lắm nhất là công việc Bạn thích ăn ngon, đường công danh dễ bị bất đắc chí, bạn có tài tổ chức và kinh doanh có đầu óc tổng hợp. đào hoa , có nhiều bạn trai theo đuổi chính vì điểm này bạn lận đận trong tình duyên và dễ bị lừa tình. Dễ có con trước hôn nhân. sức khỏe tốt ít ốm đau. Về trung vận trở đi thì mới tụ tài (có của) thủa nhỏ bôn ba cẩn thận bị xâm hại TD
    1 like
  13. Cám ơn Bác Thiên Sứ và ACE phia bắc đã thay mặt Diễn Đàn trao tận tay các phần quà đến những hộ nghèo vừa trãi qua bão lũ.
    1 like
  14. Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Hoanganh256 góp lễ Cầu Siêu.
    1 like
  15. Giấc mơ này cho thấy bạn có khả năng tự vệ cao nhỉ?
    1 like
  16. Đã là cái nghiệp thì đeo đẵng suốt đời. Khuyên nên làm việc cẩn trọng, và đừng để mình bị hấp dẫn vào những phi vụ đen.
    1 like
  17. Cám ơn chú Thiên Sứ đã dùng từ "hỗ trợ", cá nhân cháu thấy từ này rất chính xác. Cứ mỗi lần đọc cái cụm "ủng hộ đồng bào bị lũ lụt" rồi bị này bị kia đều ủng hộ (ủng hộ để họ bị thêm á???, lắm lúc họ còn bỏ chữ "bị") cháu cứ tức anh ách í. Mà lạ một điều là người người dùng, nhà nhà dùng, báo lớn báo nhỏ giật tít to đùng ngay trang nhất cũng y chang vậy... thật chẳng hiểu nỗi. May quá, hôm nay có chú TS không dùng từ này. Cám ơn chú nhiều.
    1 like
  18. Bếp để theo hướng Thiên Y là chế tuyệt mạng rồi đó Thân mến
    1 like
  19. Năm tới có dự định đi xa ,nhưng sẽ bị trớ ngại gì đó mà đình hoãn hay hủy bỏ chuyến đi , ngoài ra trong năm tới có thể bị tai nạn về xe cộ ,có thương tích tay chân và mặt hay đầu ,nếu có học hành thi cử thì cũng được toại nguyện ,tình cảm tốt đẹp với người bạn gái mới .
    1 like
  20. Đúng rồi không sai ,cung huynh đệ tại Sữu là có anh chị em dị bào cùng mẹ khác cha .
    1 like
  21. Công danh trắc trở chức vị nhỏ thấp , có khả năng nhưng thường hay bị chèn ép mà không thể hiển đạt đựoc , hay không có cơ hội để thi thố tài năng của mình . Nếu khéo tay nấu ăn mở quán ăn hay quán nhậu thịt thú rừng cũng đắc khách lắm đấy
    1 like
  22. 1 like
  23. HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG GẶP THIÊN TAI Tiếo theo Trên đường đi, lâu lắm rồi, tôi mới thấy được những cánh cò bay trên đồng ruộng. Tôi cố gắng chụp tấm ảnh này chia sẻ với những ai cảm hứng với vẻ đẹp thiên nhiên thôn dã này. Chúng tôi đã vào đến địa phận tỉnh Nghệ An. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh. Non xanh, nước biếc, như tranh họa đồ... Còn cách T/P Vinh hơn 20 km. Đường đi còn xa, chúng tôi ghé tiệm ăn cơm thuộc dạng bình dân dưới mức giản dị. Nhưng rất ngon miệng. Chắc tại ......đói. Ở đây chúng tôi gặp một đoàn bà con tiểu thương ở Hải Phòng trên đường cứu trợ về. Họ chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm cứu trợ và các vấn đề liên quan. Họ tán thành việc trao quà trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi đến cầu Bến Thủy, nơi giáp ranh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đi qua được một khúc thì chính là chỗ lực lượng cứu hộ đã trục vớt chiếc xe xấu số với 20 người tử nạn vì lũ. Lúc này đã 13g 30. Trên đường về hôm sau, chúng tôi có dừng lại thắp nhang cho những linh hồn đã chết ở đây. Trên dọc đường quốc lộ đến nơi cứu trợ, chúng tôi có cảm giác cuộc sống yên bình đã trở lại nơi đây..... Đến cầu Nầm, nới rẽ vào thôn Đông Sơn, cô phóng viên Hà đã chờ chúng tôi ở đấy. Cô bé dẫn đường cho chúng tôi đến nhà Văn Hóa thôn. Ở đây, chính quyền địa phương đã tổ chức nhận hàng cứu trợ..... Còn tiếp
    1 like
  24. Bác hatgaolang đã trả lời anh rồi đó. Bếp như bản vẽ là hướng Tây Nam, tọa Đông Bắc, được Thiên Y. Anh không phải sửa gì nữa, cứ vậy xây thôi.
    1 like
  25. 1 like
  26. - Đã trả lời rồi, nhà này nếu tọa hướng là Đông Nam thì hướng bếp là Tây Bắc được Thiên Y, tốt về sức khỏe, đường quan lộc thăng tiến. Gia đình đầm ấm Thân mến
    1 like
  27. 4. Những chòm sao cơ bản của Thiên Văn phương đông: 4.1 Chòm sao Đại Hùng Đây là chòm sao Gấu Lớn (Ursa Major) mà một phần của nó bao gồm 7 sao, hình như cái đấu lớn tạo thành chòm sao Bắc Đẩu nổi tiếng. 7 sao đó là Tham Lang, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Văn Khúc, Lộc Tồn, Cự Môn và Phá Quân. Cũng có một cách gọi khác của 7 sao này Thiên Xu (Tham Lang), Thiên Tuyền (Cự Môn), Thiên Cơ (Lộc Tồn), Thiên Quyền (Văn Khúc), Thiên Hành (Liêm Trinh), Khai Dương (Vũ Khúc) và Dao Quang (Phá Quân). Trong 7 sao này, sao Thiên Quyền là sáng yếu nhất do nó ở xa trái đất nhất nhưng lại nằm ở vị trí chính giữa chòm sao Đại Hùng là điểm nối giữa phần gáo và phần chuôi của chòm sao này. Cho nên Đạo giáo xem nó là ngôi sao trọng yếu nhất của cả chòm sao là nơi ngự của thần Bắc Đẩu. Đọc Tam Quốc chí, hẳn ai cũng biết Gia Cát dâng sao giải hạn, 7 ngon đèn thắp sáng theo đúng hình dạng của Chòm Bắc Đẩu thất tinh, trong đó ngọn chủ đăng thì nằm ở vị trí sao Thiên Quyền, đó là nơi chủ sinh tử của con người. Trong lịch pháp, chòm Bắc Đẩu đóng một vai trò rất quan trọng. Người xưa chia Hoàng đạo ra làm 12 cung đặt tên theo địa chi : Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Và quy định rằng chuôi của chòm Bắc đẩu chỉ vào cung nào thì tháng đó sẽ mang tên của địa chi tương ứng. Chuôi chỉ vào cung Tý thì đó là tháng Tý ---------------------- Sửu --------------- Sửu ---------------------- Dần --------------- Dần ..... Cung mà chuôi của sao Bắc Đẩu chỉ vào còn gọi là "Kiến". Ở đây phải nói rõ, tôi viết là chòm sao Đại Hùng để phiên âm Hán Việt cho Ursa major, chứ thật ra chòm sao Bắc Đẩu gồm 7 sao chỉ là 1 phần của chòm Đại Hùng - vốn là tên gọi của Thiên Văn Phương Tây. Phương Đông chỉ biết đến chòm Bắc Đẩu gồm 7 sao chứ ko có khái niệm chòm Đại Hùng. 4.2 Chòm sao Tiểu Hùng Còn gọi là chòm sao Gấu Nhỏ (Ursa Minor), nó quan trọng vì nó chứa sao Bắc Cực (Bắc Thần) là ngôi sao duy nhất đứng yên trên bầu trời. Đường nối từ Trái Đất đến sao Bắc Thần được gọi là Thiên Trục và người xưa quan sát mọi tinh tú quay quanh thiên trục này. Thiên trục bản thân lại không cố định mà nó có chuyển động theo 1 hình nón - tuế sai- nếu nhìn từ trái đất. Hình chóp này có đỉnh là trái đất và đáy thì quét thành một vòng tròn đi qua các chòm sao Thiên Vương, Thiên Nga, Thiên Cầm, Vũ Tiên, Thiên Long. Như vậy bây giờ sao Bắc Cực đang nằm ở trong chòm Tiểu Hùng, 2000 năm nữa sẽ ở chòm sao Thiên Vương, 8000 năm nữa sao Bắc Cực sẽ ở chòm sao Thiên Nga, 10000 năm nữa ở chòm sao Thiên Cầm,... 1 chu kỳ như vậy thiên văn phương Tây tính được xấp xỉ 26000 năm, còn phương Đông môn Thái Ất đã hàm chỉ ra là 25920 năm.
    1 like
  28. TRUYỀN KHẨU THEO CƠ THỂ NGƯỜI ? Con người là một vũ trụ nhỏ, nói rộng ra con người và Trời Đất là một thể thống nhất, nên Cái Nhà cũng là một con người. Người cố chấp cho là ví von khiên cưỡng, dù vậy vẫn cứ nên hiểu phong thủy nhà cũng là phong thủy người. Cổ nhân luận : Thân người là một vũ trụ nhỏ, đầy đủ âm dương, ngũ hành để sinh, lão, bệnh, tử. Âm dương là bên phải bên trái của cơ thể, là huyết là khí, là hàn là nhiệt ở bên trong cơ thể. Trời đất có ngũ hành thì con người có ngũ tạng. Trời đất có chu kỳ 12 tháng thì con người có 12 đường kinh. Trời đất có 360 ngày thì con người có 360 huyệt chính, với phủ tạng người thì phủ là dương, tạng là âm. Can, Tâm, Tỳ, Phế, Thận là năm tang thuộc âm. Mật, Dạ dầy, Ruột non, Ruột già, Bàng quang và Tam tiêu là sáu phủ, đều thuộc dương. Vũ trụ có 9 số Lạc Thư thì con người có chín Khiếu (lỗ thông với bên ngoài). Quy luật của trời đất cũng là quy luật của con người. Như vậy quy luật của con người chẳng là quy luật của căn nhà cư ngụ sao ? NGƯỜI VÀ DƯƠNG TRẠCH LƯỢC ĐỒ ĐỐI CHỨNG. NGƯỜI Đạo : Một con người Nhị : Bên ngoài và bên trong Tam : Đầu, Mình, Chân, Tay Tứ : Trước Mặt, Sau Lưng, Tay Phải, Tay Trái Ngũ : Tứ + Lục Phủ, Ngũ Tạng Cửa : Miệng, hai Mắt, hai Mũi, hai Tai, Hậu Môn, Tiểu và Sinh Dục. DƯƠNG TRẠCH Đạo : Một Căn Nhà Nhị : Bên ngoài và bên trong Tam : Khí Mạch, Minh Đường, Thủy Khẩu Tứ : Tiền Tước,Hậu Vũ,Tả Long, Hữu Hổ Ngũ : Tứ + Trung Cung Cửa : Cửa Tiền, Cửa Hậu,Giếng Trời, Cửa Sổ,Cửa Thông gió,Thoát khí. Có thể theo mẫu lược đồ này lập thành bảng đối chứng chi tiết. Đối chứng này muốn đưa ra một ý nghĩa căn bản là : Khi xem xét một căn nhà cư ngụ theo phong thủy truyền thống, hãy lấy chính cơ thể người luận giải sai đúng, cát hung. Nên lập thành đến từng chi tiết, tay dang ra bàn tay có thể úp hoặc ngửa, nhưng tay khép vào thì lòng bàn tay phải ôm đùi (Long Hổ triều huyệt). Mặt người có thượng đình, trung đình, hạ đình, tay chân chia ba khúc, ngón tay ngón chân ba đốt. Nói chung là càng chi tiết càng thấu cái lý của sự tương quan đồng nhất giữa người với dương trạch. Xin tham khảo các đề xuất gợi ý sau đây. CĂN NHÀ KHUYẾT TẬT ? Ở Đại hội thể thao người khuyết tật biết bao tấm gương của người khuyết tật vượt lên số phận, trở thành những người xứng đáng được vinh danh trong cộng đồng và trong cuộc sống. Căn nhà khuyết tật phải nên noi theo những tấm gương ấy mà sửa chữa những khuyết tật để được hoàn thiện hơn mà tiếp cát, tránh hung. Có những căn nhà quá dễ dàng nhận ra khuyết tật với một lối đi và một cửa ra vào quá nhỏ hẹp so với căn nhà quá rộng lớn, lại nữa một cầu thang xoắn ốc hay một cầu thang xương cá ngay giữa nhà dẫn lên lầu hoặc đổ thẳng ra đường, và nữa một chậu xương rồng tua tủa gai được trình bày ngay nơi phòng khách hay một chậu cá cảnh trưng nơi phòng ngủ. Nhưng có những khuyết tật không dễ nhận ra và cũng không dễ thuyết phục người cư ngụ chỉnh sửa. Đó là căn nhà quá nhiều phòng ốc mà chỉ có cặp vợ chồng son cư ngụ. Và nữa một phòng ngủ quá lớn kê lọt thỏm chông chênh chiếc giường ngủ giữa nhà, thậm chí xung quanh tường treo lan man những tấm gương lớn, nhỏ hội chiếu vào giường ngủ. Và nữa tường vách quá nhiều cửa sổ khiến căn nhà tràn đầy dương quang, âm khí trở nên thiếu thốn. Đó chỉ là một vài đơn cử những căn nhà khuyết tật. Vấn đề là phải tìm ra được những khuyết tật ấy và thực sự cầu thị xem xét. Tư liệu tham khảo.
    1 like
  29. - thứ nhất, tớ hơn cậu rất nhiều tuổi đó.- Thứ hai, trên diễn đàn này chỉ dùng phong thủy Lạc Việt thôi. - Nếu biết huyền không thì sao không đặt bếp theo huyền không đi - Nếu vẫn muốn hướng Tây Nam thì cứ theo, bọn tôi sẽ không bàn nữa vì theo PTLV thì đó là tuyệt mạng Thân mến
    1 like
  30. - Nếu sinh năm Canh Dần thì number one nhưng không kịp nữa rồi, tiếc quá ! Vậy sinh năm Tân Mão - 2011 nhé !- Nam Mậu Ngọ cưới năm Bính Tuất là phạm tam tai (3 năm tam tai là Thân-Dậu-Tuất) Tháng nào vậy ? Nhiều câu hỏi quá, không biết trả lời câu nào trước. Hơn nữa cần giành thời gian để trả lời người khác nên bạn cần trả lời câu hỏi nào trước ? Theo quan điểm của luận tuổi Lạc việt thì chọn năm cưới theo tuổi nam, còn tháng, ngày, giờ theo tuổi nữ. Hơn nữa Kim lâu chỉ để xem tuổi làm nhà đối với đàn ông chứ không để xem tuổi cưới gả.Nam tuổi Sửu cưới năm 2011 hoặc 2012 đều được cả.
    1 like
  31. Thế nào? sư tử con. Vẫn còn phân vân hả? . vậy hãy lập một quẻ dịch ( xem sự kiện) rồi nhờ các bác xem hộ cho biết đâu quẻ dịch này giải quyết được thắc mắc đấy. Nhưng nên nhớ là không được tham lam quá ế chồng đấy ... hoặc là nửa đêm lên chùa mà cầu viết tên 2 người lên 2 mảnh giấy cho chúng nó vào trong một cái lọ.Khấn như sau:Con xin ông tơ bà nguyệt ... Giúp con hiện nay con có 2 thằng mà con không biết chọn thằng nào? thằng nào con cũng thích vậy người hãy giúp con xem thằng nào sau này là chồng con sau này con bắt nó đến hậu tạ dưới cửa ông bà . .... rồi thò tay tóm được thằng nào thì lấy thằng ấy
    1 like
  32. Gắng lên nhé mình tin là các bạn làm được HP ạ tất cả mọi khó khăn sẽ qua đi trong sự bao bọc của tình nhân ái
    1 like
  33. Đọc những lời lẽ bạn nói thì đã chắc chắn đây là giờ sinh của bạn rồi!!! Bạn còn nhỏ tuổi mà có lời lẽ thật là sấc sượt với người đáng tuổi cha, chú của mình. Khi còn nhỏ không biết tôn trọng người lớn tuổi, thì khi lớn bạn nghĩ mình có được tôn trọng?? [bạn biết câu luật có vay có trả]. Tôi chẳng cần biết bạn là ai. Nếu bạn nói mình lớn rồi, có suy nghĩ chín chắn của 1 người trưởng thành. Tôi cho bạn thêm 10 tuổi nữa, 1 ngày có 1 cậu bé chừng 15 tuổi đến nói với bạn "TÔI THẤT VỌNG VÌ NHỮNG LỜI LẼ PHẢN CẢM CỦA CHỊ" BẠN SẼ SUY NGHĨ GÌ?? CẢM XÚC RA SAO?? HÃY ĐẶT MÌNH VÀO CẢM XÚC NGƯỜI NGHE TRƯỚC KHI PHÁT NGÔN CON NGƯỜI THẤT SÁT AH!!!!!
    1 like
  34. Trong vòng 4 năm tới, em có bị buộc thôi việc, phải chuyển sang nơi khác làm việc không? Mình được quẻ Kinh Vô Vong => việc này có những diễn biến bất ngờ khiến bạn lo lắng nhưng cuối cùng sẽ chẳng có gì xảy ra cả, bạn sẽ được an toàn. Việc đi học của em có thành công không? được quẻ Khai Đại An => sẽ thành công nhưng bạn phải chờ đợi. Vậy chúc mừng bạn trước nhé, tuy nhiên mấy quẻ bói của mình chỉ để tham khảo thôi nhé http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif
    1 like
  35. PHONG THỦY LẠC VIỆT A -Gió từ hướng Nam thổi tới là Cảnh phong, quẻ Ly. -Gió từ hướng Tây Nam thổi tới là Lương phong, quẻ Tốn. -Gió từ hướng Tây thổi tới là Xương hạp phong, quẻ Đoài. -Gió từ hướng Tây Bắc thổi tới là Bất chu phong, quẻ Càn. -Gió từ hướng Bắc thổi tới là Quản mạc phong, quẻ Khảm. -Gió từ hướng Đông Bắc thổi tới là Điều phong, quẻ Cấn. -Gió từ hướng Đông thổi tới là Minh thứ phong, quẻ Chấn. -Gió từ hướng Đông Nam thổi tới là Thanh minh phong, quẻ Khôn. B -Gió từ hướng Nam thổi tới là Đại Nhược phong -Gió từ hướng Tây Nam thổi tới là Mưu phong -Gió từ hướng Tây thổi tới là Cương phong -Gió từ hướng Tây Bắc thổi tới là Chiết phong -Gió từ hướng Bắc thổi tới là Đại Cương phong -Gió từ hướng Đông Bắc thổi tới là Hung phong -Gió từ hướng Đông thổi tới là Anh Nhi phong -Gió từ hướng Đông Nam thổi tới là Nhược phong Tên gọi cả hai cách đều đúng, tùy theo mùa.
    1 like
  36. Anh VinhL kính mến, Nhân đọc topic của anh, lá số của em có bộ chính tinh giống như vậy, khổ nỗi mạng em lại là Tham lang cư Thìn, thân Vũ khúc cư Tuất, thân mạng hội toàn sát bại tinh cho nên giờ này 35 rồi vẫn chưa ra cái giống gì, thậm chí vợ còn chưa lấy được. Em nghe bác Hải Thiên Hà nói sai giờ sinh, qua chỗ khác có người nói vậy là đúng giờ sinh. Post lá số lên không ai chịu coi giúp cả, hay ca này "đẻ khó" quá hở anh VinhL? :) Số xấu thì cũng xấu rồi, tính xấu thì cũng là tính rồi, sao các chú bác ngại gì mà không phê bình nhỉ? em sinh ngày 04 tháng 1 năm 1976 vào khoảng (mẹ em nói) 18:00
    1 like