-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 20/10/2010 in all areas
-
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 - 10 - 2010 Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam, Chúc tất cả Chị Em Diễn Đàn L.H.Đ.P Một Nhan Sắc mãi long lanh Một cuộc đời luôn Hạnh Phúc, Một cuộc sống nhiều may mắn .5 likes
-
Chắc là sanh giờ Sửu vì giờ nầy có những dấu hiệu như ; phụ mẫu khắc kỵ lẫn nhau không thể chung cùng ,có anh chị em dị bào ,mệnh mắt kém ,dạng người nhỏ răng lại xếu xáo thưa không đều ,/ chồng có dạng như sau; người thấp nhỏ xương lộ,mặt tròn nhỏ da ngâm xấu ,tay chân ngắn ,tánh thì hơi cố chấp ương bướng ,mặt hơi khắc khổ tính hơi càu nhàu ,thích an nhàn không chiu khó ,tâm tính bất thường hay thay đổi , có thể là người kinh doanh hay buôn bán nhỏ . Sự nghiệp tiền tài phải ngoài 42t trở đi mới ổn định và khá giả ,trước đó công việc không bền hay bị đổi dời ,tiền tài khó kiếm ,tiền vào tay nầy ra tay kia thu nhập không nhất định , nhiều khi thiếu hụt ,nên chuyển nghề buôn bán hay doanh thương sau nầy mới khá ,về già cũng được an nhàn .3 likes
-
Xét lại những gì cháu kể ra thì lá số giờ nầy rát phù hợp với cháu như ; mẹ là người đảm đang có tay cầm của ,cha là người kiếm tiền nhiều nhanh nhưng phóng túng không giử được tiền của ,cha lại có bệnh yếu tì vị , thiên khôi;trong cha hay mẹ là trưởng nếu không cũng đoạt trưởng .lý do tôi hỏi đi hỏi lại để xác định những gì đúng với cuộc đời của cháu đã qua và sắp tới cho chắc chắn hơn ; bây giờ thì tôi có những lời đều đảo ngược lời anh Học Trò đã phán cho cháu ; nếu năm tới cháu có thể chung sống với người bạn trai nầy thì tôi đúng ,nếu đến 2012 cháu mới chung sống với người bạn trai đó như lời anh Học trò nói thì tôi sai /nếu tôi đúng thì ngay năm 2012 cháu sẽ chia tay với người bạn trai nầy .3 likes
-
(Bài viết này của Nick Ngoisaobiec trang Web Thegioivohinh) Chủ nhật vừa rồi, Nsb đến cụ Lượng để cắt thuốc cho mẹ của mình. Đi từ Hà Nội lúc 5h30 sáng, 8h sáng chúng tôi đã có mặt ở nhà cụ, một miền quê cách Hà nội khoảng 60 km. Buổi sớm mùa thu mờ sương. Trên ban thờ nhà cụ thắp hương nhiều quà bánh của bệnh nhân ...mùi hương khói thơm phảng phất. Vì gia đình Nsb , anh chị làm dược sĩ chuyên về các biệt dược về ung thư. Có mấy bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối , hết phương cách, chờ chết. Thương cảm, gia đình Nsb giới thiệu cho bệnh nhân ở phố Hàng bông và vài bệnh nhân nữa đến địa chỉ trên( Đọc ở trên báo ), vì ...còn nước còn tát, Kì lạ vô cùng tận là bệnh nhân đến cụ Lượng cắt thuốc và đã khỏi. Không thể tin được... Thật kì diệu vô cùng.... Nsb nghĩ thật là Thần Thánh chữa bệnh chứ con người thì chịu chết rồi...' Nên thương mẹ mình bị bệnh loãng xương, nên chủ nhật vừa rồi, Nsb và con trai đến xin cụ cắt thuốc cho bà. Trông cụ Lượng thật hiền hậu, đôi mắt cụ già 80 cười lấp lánh , ánh lên lên nét hiền hậu. Trông cụ như Bồ tát hoá thân, hay Tiên ông ấy Cụ nói cụ chưa truyền bí quyết chữa bệnh cho con nào, vì con cụ chưa có đứa nào đủ tiêu chuẩn để cụ truyền nghề, vì cụ nói : chúng nó bảo tôi chữa được ung thư thì phải lấy thật nhiều tiền, nhưng tôi không thể thế được. Thật kì diệu quá, không thể tưởng tượng được.... Một số hình ảnh Nsb chụp được trong chuyến đi. ( Cụ già nghĩ Nsb là phóng viên nên bảo Nsb : Cô đừng đưa lên báo, vì tôi làm không xuể, họ đến nhiều thì làm sao tôi làm kịp được ) Cổng làng Mộ Trạch : Bệnh nhân ung thư vòm ( Bên trái ), và bên phải là 2 anh em cắt thuốc cho người cha bị u xơ tuyến tiền liệt, cứ 15 phút đi tiểu 1 lần, mà toàn đi ra máu ( Bên phải) Bài thơ và giấy chứng nhận của Cụ. Sân nhà Cụ Lượng. Thuốc của bệnh nhân K vòm. ------------------------------------------------------------------------------------------------- và đây là số đt của Cụ: 0165 8621 3292 likes
-
Đúng vậy stock market là canh bạc của bạc của bậc trí giả ; nếu cháu biết diễn đàn nầy sớm tôi sẽ khuyên nên đầu tư về bất động sản vì cháu có tay buôn dễ bán nhanh với cái nghề nầy ,nhưng lại không có tay chơi bạc như các bậc thượng lưu /nhà cửa sau cũng có nhưng không to nhưng có thể nói là khang trang và thẫm mỹ .2 likes
-
2 likes
-
Xác định được vị trí xe khách bị lũ cuốn trôi 14h chiều nay, lực lượng cứu hộ đã xác định chiếc xe khách trôi dưới lòng sông Lam, cách vị trí chìm khoảng một km về phía hạ lưu. Các thợ lặn đang tiếp cận hiện trường. Sau khi rà dọc lòng sông, lực lượng cứu hộ đã chạm vào một chướng ngại vật lớn. Khi họ thả móc câu xuống, thấy váng dầu nổi lên. Các thợ lặn khẳng định chướng ngại vật chính là chiếc xe bị chìm. Tàu cứu hộ cỡ lớn đang tiếp cận hiện trường. Ngay sau khi tìm ra dấu vết chiếc xe, toàn bộ thuyền cứu hộ đang dàn trên sông Lam được điều động đến vị trí trên. Một xuồng cao tốc cỡ lớn chở theo nhiều thợ lặn đang tiếp cận hiện trường. Hàng trăm người dân, trong đó có rất nhiều thân nhân của 20 nạn nhân bị chìm theo xe, tụ tập trên quốc lộ 1A, lo lắng dõi theo từng diễn biến của thuyền cứu nạn. Nguyên Khoa - Nguyễn Hưng =============================== Như vậy việc xác định vị trí chiếc xe cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1,1 km là chính xác2 likes
-
Bão Megi có thể vào Trung Quốc, nhưng vẫn ảnh hưởng tới Việt Nam (Dân trí) - Theo dự báo của Hải quân Mỹ, bão Megi đã chuyển hướng khỏi Việt Nam và có thể đổ bộ vào Hồng Kông vào khoảng ngày 21/10. Tuy nhiên, cơn bão vẫn ảnh hưởng đến miền Trung Việt Nam và như vậy, lũ lụt vẫn chưa chấm dứt trong vài ngày tới. Hình ảnh NASA công bố hôm 19/10 cho thấy Megi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh ở Biển Đông trước khi đổ bộ vào Trung Quốc hoặc Việt Nam vào cuối tuần này Hải quân Mỹ cho biết đến chiều qua, Megi vẫn theo hướng Hồng Kông với sức gió 185 km và tốc độ di chuyển 11km/giờ theo hướng tây-tây bắc.Theo dự báo, cơn bão này sẽ “ảnh hưởng nghiêm trọng” đến vùng ven biển phía nam của Trung Quốc. Bão Megi có thể không vào Việt Nam, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó vẫn gây thêm mưa lớn trong khi Việt Nam đang phải đương đầu với cơn lũ lịch sử tại miền Trung. Trong khi đó, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ hôm qua dự báo sức gió của cơn bão có thể lên đến 213km/giờ khi nó vượt qua Biển Đông, ở cấp độ 4 trên Thang bão Saffir-Simpson. Còn hình ảnh chụp từ vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy Megi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh ở Biển Đông và đạt cấp độ bão số 4 hoặc thậm chí là 5 trước khi đổ bộ vào Trung Quốc và Việt Nam vào cuối tuần này. Cơn bão cực mạnh Megi đã đổ bộ vào Philippines hôm 18/10 làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán, tàn phá hoa màu tại miền bắc Philippines và gây mưa lớn tại thủ đô Manila vào ngày 19/10. Vốn có vùng ảnh hưởng rất rộng, sau khi tràn vào Philippines với sức gió 225 km, bão Megi đã vào đến Biển Đông tối 18/10, quét qua khu vực Hoàng Sa, sau đó chuyển hướng lên phía Hồng Kông. Từ cuối tuần trước, Việt Nam đã chuẩn bị đối phó với trận cuồng phong này. Sức gió của bão Megi đã giảm xuống còn 175 km giờ nhưng dự báo có thể mạnh lên trước khi đổ bộ vào miền nam Trung Quốc vào thứ Năm. Để đối phó với cơn bão, chính quyền Trung Quốc đã cho sơ tán 140.000 người khỏi các tỉnh duyên hải. Trung tâm Khí tượng học Quốc gia Trung Quốc cảnh báo Megi có thể là cơn bão khủng khiếp nhất ảnh hưởng đến nước này trong năm nay. Trong khi đó, theo phóng viên thường trú của hãng tin BBC tại Manila, mức độ tàn phá của cơn bão ở Philippines không tồi tệ như những dự đoán ban đầu. Hà Khoa Tổng hợp======================================== Theo Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt thì nếu Bão Megi có hướng đánh vào miền Trung Việt Nam như dự báo ban đầu thì tạm thời xung khí của bão (Mặc dù bão chưa tới) có xu hướng làm giảm lượng mưa và khiến dòng lũ tưởng như bị giảm ở những vùng lũ miến Trung.. Hường đi ban đầu thực tế của bão tạo ra một xung khí cùng chiều - 17/ 10 07h đến 18/ 10 Nhưng khi bão chuyển hướng thì cũng do sự đổi chiều xung khí của bão sẽ kéo theo nước lũ và lượng mưa còn lại tiếp tục ào xuống. Cho nên miền Trung có thể còn vài trận mưa lớn trong vài ngày tới. Sau đó thì chấm dứt hẳn - nếu cơn bão này đi vào nơi khác và ở xa dần. Dự báo: Nếu bão đánh vào Hồng Kông hay khu vực gần lân cận thì sẽ có mưa to ở Nam Bắc bộ lên đến gần Hanoi trong vài ngày tới. Chúng ta tiếp tục quan tâm đến con "Thủy quái cá trê xủi bọt" này.2 likes
-
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Kính chúc cô Wildlavender, Chúc tất cả chị em Diễn đàn Lý Học Đông Phương luôn luôn tươi trẻ, hạnh phúc.2 likes
-
Tướng ngộ tuần -triệt là hay bị tai nạn thương tích ở đầu và mặt ;ở đây triệt đáo kim cung nên đối với Tường thì vô hại / đối với lá số nầy ,tướng hãm+ đại hao+ hóa kỵ ,sau nầy chắc chết về thủy tai cung điền cho thấy có được hưởng của phụ ấm để lại nhưng không cầm của được lâu , cũng tiêu pha bán đi ,sau mới gầy dựng lại mua tậu được nhà đất ở hơi xa , nhà ở thường gần nhứng kẻ bất lương trộm cướp vì cung đièn giáp không giáp kiếp / cung nô ,giao tiếp với người lớn tuổi hơn thì tốt hay được giúp đỡ nhiều ,hay gần quen biết những người khá giả có địa vị ;bạn bè hay những người giúp việc làm chung ,đều giỏi có khả năng nhưng thường bị bị họ lấn lướt bắt nạt .2 likes
-
Nói theo tiêu chuẩn của sách vỡ /người mệnh có thiên hỷ thiên di có hồng loan ,miệng cười có duyên ra ngoài thì có nhiều người khác phái yêu mến ,thương thầm / thê cung ; có đào hoa cưới nhau dễ dàng , đàn ông có vợ vẫn còn đeo mang bên ngoài /tử tức cung có sao Tuyệt là hiện tượng có con dị bào /phần còn lại để cho đương số kiễm điểm bản thân thì chính xác hơn là thầy bói mù sờ phải voi ...2 likes
-
Theo lá số nầy năm nay cũng đã có 1 mốii tình đẹp rồi mà ? ít ra cũng đã trao cho nhau 1 vài kỷ niệm gắn bó trong cuộc đời ,năm nay hay năm tới cũng đều có cơ hội lấy vợ ,nhưng nếu đến năm 2012 mà không có con để giải nạn thì 2 vợ chồng sẽ chia tay ân tình xưa xin trả lại ,tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi !2 likes
-
Chiều mùng 9. 10. 2010, trong không khí Lễ hội - Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hanoi - anh chị em lớp Phong Thủy Lạc Việt căn bản III đã có cuộc gặp mặt tại Hanoi. Trong cuộc gặp mặt này có Thiên Sứ và Linhtrang - trưởng ban nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt. Cuộc gặp đã diễn ra thân mật và vui vẻ. Thiên Sứ và Linhtrang đã trả lời những cầu hỏi của anh chị em trong lớp liên quan đến các bài giảng trong lớp. Trời thu bên hồ Trúc Bạch Ấm cúng và thân mật.2 likes
-
Yên tâm ; năm tới có yêu ,nàng nầy hơi kiêu , nếu mà không nịnh , thằng khác nó rinh ,uổng hết công trình ,lâu ngày tán tỉnh ... nếu có đi xa ,coi chừng Mã Đà ,gẩy tay trật chân , cái mặt ăn trầu ,cái cằm xỉa thuốc ... cũng ở tại nhà ,hay họ xa xa , có người bệnh nặng , hao tiền tốn bạc , còn không tang ma ,có người khóc lóc ...1 like
-
Anh yên tâm ,tôi cũng chỉ nói đề ra quan điễm về sự nhận định của mình ,không phải là ý kiến phản biện người khác ,tôi cũng tôn trọng quản điếm cá nhân của mọi người ,vì không có ai tự cho mình hiểu thấu cái huyền vi của định mệnh được ,có những cases tôi cũng nhức đầu suy nghĩ khi nói ra không biết có đúng không hay làm cho người khác thêm hoang mang .1 like
-
Có thể tự mình nghiên cứu ,.qui định của diễn đàn không xem chi người khác khi không có sự đồng ý của người đó ,vì bảo vệ thông tin cá nhân ,không nên đem lá số của người khác ra cho thiên hạ mỗ xẻ phê phán ... muốn biết có duyên nợ với nahu hay không cũng cần biết về cách truyền cung , truyền tinh và truyền hệ ,ngoài ra cần có sự so sánh hình dạng tính tình của 2 lá số mới nhận ra được , điều nầy muốn biết được ... hiện nay cao thủ để xem ra cũng chưa chắc có được nhiều .1 like
-
1 like
-
Thanhphuc ở lớp Phong Thủy Lạc Việt II phải không? Nếu ở Sài Gòn thì trưa ngày kia rủ Hat gạo làng đến Trung tâm chơi. Sư phụ tặng hai anh em mỗi người một chai vang thứ xin. Giỏi lắm.1 like
-
Bỏ đói + giun đất = chữa ung thư! "Cũng có một số người là giáo sư, về xin tôi công thức bài thuốc. Tôi bảo tôi sẵn sàng ghi cho họ ngay, chi tiết từng bài chữa từng loại. Nhưng cứ cho tôi xin một cái văn bản, không đến lúc các vị ấy nghiên cứu thành công, tôi lại mất bản quyền" - Ông lang Lượng tâm sự. Kỳ I: Ông lang chữa khỏi ung thư hạch ác tính “Báo chí quảng cáo cái cây này ghê quá” Ông lang Lượng kể, bệnh nhân nặng nhất là bệnh nhân ung thư phổi chạy hạch lên cổ, chạy mọc u lên não, trong nhà bán hết không còn gì. Vào chữa hoàn toàn miễn phí cho đến khi khỏi hẳn. Từ bấy đến nay Tết nào cũng đến biếu gà qué, cười ha hả bảo vẫn chưa chết, lại còn mang cả quạt điện, xe đạp đến biếu. Ông Lượng bên những vị thuốc của mình "Tôi cho bệnh nhân này uống con giun đất (địa long) dài như con lươn, mổ bỏ ruột, tán thành bột. Đây là loại thuốc cực kỳ quý, cực tốt" - ông Lượng nói - "tế bào máu đã hoại tử, thì sẽ cho loại này. Loại này diệt virus siêu vi trùng rất nhanh. Nhưng đây cũng không phải là vị chính trong bài thuốc chữa ung thư của tôi. Một nguyên lý chữa ung thư của tôi là bỏ đói để chữa. Bỏ không cho ăn nhiều chất đạm. Chứ cho ăn nhiều vào khó chữa lắm". Bồ công anh, bạch hoa xà cũng là một trong những vị trong bài thuốc chữa ung thư của ông lang Lượng. Vẫn theo lương y này, với cây huyết dụ, sao chúng thành than thì mới cầm được máu. Sao vàng thì chỉ bổ máu. Ông Lượng đưa cho chúng tôi một tờ giấy phô tô một bài báo, trong đó cũng đề cập đến vấn đề chữa ung thư vú bằng cây bạch hoa xà và nói: "Tuy tôi dùng bạch hoa xà như là một vị thuốc bổ trợ trong việc điều trị ung thư, nhưng tôi thấy báo chí với truyền hình quảng cáo cái loại cây này ghê quá. Tôi dùng nó 20 năm, chưa dám gọi nó là thần dược. Người ta nói vống lên, rõ hay, nhưng không đúng. Nói thế này, rất dễ gây hoang mang cho người bệnh. Với tôi loại cây này chỉ được dùng bổ trợ trong việc điều trị ung thư". Còn chữa bệnh bằng cây thuốc thì phải hiểu rõ về cây thuốc dựa trên 4 nguyên tắc: Tinh vị (đắng ngọt hay chua chát), Tính năng (nóng hay lạnh), tác dụng chữa cái gì, và liều lượng (một ngày uống bao nhiêu gam?). Giá rẻ, nghèo không lấy tiền Tôi hỏi khó chữa nhất là loại ung thư nào? Ông Lượng bảo: Khó nhất là chữa ung thư gan, sau đó là đến dạ dày. Đây là hai loại khó chữa, mà chết nhanh. Những loại ung thư khác thì dễ chữa hơn như ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư dạ con trực tràng, đại tràng. Những loại này phải điều trị ít nhất 3 tháng trở ra mới khỏi được. Sau khi khỏi, nên uống thêm thuốc một thời gian nữa, vì trong tế bào máu vẫn còn tồn tại những tế bào cục như hạt ngô, hạt đỗ. Tế bào to hết nhưng có khi tế bào nhỏ vẫn còn lẩn khuất có khi vẫn tái phát. "Miễn là đừng động dao kéo, đã động dao kéo, tỷ lệ thành công khi dùng thuốc của tôi rất thấp. Có những khối u khám ngoài thấy 8 - 10cm, không chữa được nữa, thì tôi từ chối thẳng. Chỉ cần khám bằng tay là biết kích thước khối u, không cần máy móc gì", ông Lượng tự tin nói. Nhưng bệnh nhân ung thư của ông lang Lượng thì đại đa số là đi viện rồi, mới quay về, mang cả phim về cho ông Lượng xem. Thuốc chữa cũng rất rẻ, chỉ có 400.000 - 500.000 đồng là xong. Chưa có ai đến 1 triệu. Ông Lượng tâm sự: "Chữa khỏi bệnh ung thư mà tiền thuốc không bằng đi chụp một cái phim cắt lớp. Ai nghèo quá thì miễn cho luôn. Có lúc còn phải cho xe ôm mang thuốc cho bệnh nhân không lấy tiền. Vì sợ người ta bỏ thuốc, chết mất, cái này phải rất kiên trì". Chưa truyền nghề cho ai Hàng xóm nhà ông Lượng bảo, Tết đến nhà ông ấy đông nhất, vợ chồng con cái người bệnh ở khắp nơi đổ về, gồng gánh gà qué về quang quác. Có người bệnh ở Thái Nguyên mang cả xe máy về biếu mà thấy ông ấy không dám nhận. Ông lang Lượng với danh sách những bệnh nhân khỏi bệnh Tôi hỏi về chuyện này, ông lang Lượng bảo: Không dám nhận, vì sợ mang tiếng, thầy thuốc đâu được nhận quà to thế đâu. Ông cũng cho biết: Trong tất cả các loại ung thư, ung thư vú, ung thư vòm họng là dễ chữa nhất. Thông thường, những bệnh nhân đã bị cắt một bên vú, một bên lại tiếp tục bị nặng hơn, cho uống khoảng 30 thang là khỏi, nếu chưa động dao kéo, chỉ uống khoảng 15 thang. Theo ông Lượng, trên 1 cái u to, dưới chân và xung quanh toàn là tế bào máu to như hạt ngô. Không chữa được, nó vỡ ra, nó đùn lên như cái hoa lơ toàn là máu sần sùi. Có những trường hợp phải cho nằm tại nhà, chính tay ông Lượng thay băng. "Thay băng không đúng cách sẽ phụt hết máu như cắt tiết gà ngay. Mà càng tiêm vào thì càng ra máu khoẻ. Nên phải biết cách", con dâu ông Lượng bảo, ông không bao giờ cho người nhà thay băng cho người bệnh khi ông đi vắng... Chúng tôi giở quyển sổ ghi danh những bệnh nhân đã đến chữa ung thư bằng thuốc đông y của ông lang Lượng. Trong sổ ghi rất chi tiết, địa chỉ, số nhà, số điện thoại, hiện trạng bệnh. Còn có hai chữ ghi bằng mực đỏ: Đã khỏi. Lấy một số số điện thoại trong cuốn sổ đó, chúng tôi gọi cho bệnh nhân của ông lang Lượng, thì đều nhận được câu trả lời: Nhà cháu khỏi bệnh rồi ạ. Tôi không còn bị ung thư nữa... “Con tôi đi làm nhà nước hết. Chúng nó biết uống rượu. Nhỡ mình truyền nghề cho con trai, mà chúng nó lấy nhiều tiền của người bệnh thì không được. Hiện giờ tôi vẫn chưa truyền bài thuốc chữa ung thư được cho ai”, ông Lượng nói. Ông Nguyễn Xuân Hướng (chủ tịch Hội đông y Việt Nam): Nếu chữa được nhám, tức chữa được ung thư Đông y trên thế giới chưa có nước nào chữa được. Gần đây, Trung Quốc có công bố đang nghiên cứu một số phương pháp dùng thảo mộc và động vật để điều trị ung thư. Ở Việt Nam, những người làm đông y có tiếng và có học vấn thì cũng chưa ai nói mình chữa khỏi được ung thư. Ung thư trong đông y là mụn nhọt. Còn K ung thư gọi là nhám. Người nào chữa được bệnh nhám thì đích thực là chữa được khỏi bệnh ung thư. Nhưng đến nay, thì chưa có ai chữa được.1 like
-
thanhphuc và hatgaolang xin được xác định các vị trí thi thể của các nạn nhân có thể sẽ được tìm thấy: Như vậy đa số người tìm thấy sẽ chỉ từ khu vực Cầu Bến Thủy trở về khu vực tìm thấy xe, một số mắc trong xe. Số người còn lại sẽ trôi về hạ lưu sông Lam (khoảng 3 người).1 like
-
đúng vậy Thân mến1 like
-
Dạ, nếu bão vào nhà ai, thì người đó phải trả tiền là đúng ạ... Nhưng ở đây, các loại tàu ngầm sẽ dập bão...khi nó chưa hình thành ạ... Nó chưa hình thành thì biết nó sẹ đi đâu...? Khổ chỗ này nè... Bởi vậy phải nhờ Thầy bảo kê... Là nếu nó hình thành...nó sẽ vào đâu... Theo đó mà tính tiền... Khổ chỗ này nè... Thầy không có gì...chứ gặp con...con vòi tiền liền... Khó thiệt!1 like
-
1 like
-
1 like
-
Theo ntpt bạn đúng với lá số ngày 25/10 al hơn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=21 like
-
Cháu có 2 caes cũng bị như thế này hình như tầm năm 1984-1985. Cháu không biết 2 năm đó có nhuận gì không, nhưng khi lấy lá số thì ngày âm lấy theo ngày dương với ngày âm mà do chính gia đình đương số ghi lại chênh nhau 1 tháng. Cháu tra ở trang này [http://www.thoigian.com.vn/] thì thấy khác với chương trình lấy lá số bên mình. Nhưng khi kiểm tra lá số thì đúng là bên mình lấy ngày âm theo ngày dương chính xác hơn :) Sẵn đây, cũng mún nhắn nhủ mấy bạn sinh năm 1984-1985 khi lấy lá số nên lấy chính xác theo ngày dương...1 like
-
Nếu là 2 quẻ này thì "niềm vui chẳng tày gang", tiếp tục giữ vị trí cũ!1 like
-
Theo thông tin tôi được biết thì đây là một xe khách chất lượng cao, Họ đã bị CA và bộ đội chặn lại, nhưng ỷ xe cao nên cứ vượt đi đại, cuồi cùng vào vùng trũng bị nước cuốn trôi. Hatgaolang và Thanh Phúc có thể cho tôi bản đồ vệ tinh khu vực và đánh dấu giúp tôi vị trí xe bị nước cuốn trôi không? Cho tôi biết hướng nước chảy. Chúng ta sẽ cùng đoán xem xe nằm ở đâu? Đây là hành động thiết thực góp phần nhỏ vào giúp đồng bào miền Trung lũ lụt.1 like
-
lúc đó có nhiều trải nghiệm hơn, nhiều thông tin hơn để giải lá số, kẻo lại bói nhầm thì uất chết mất, he he he1 like
-
Kính bác điểm sao luận giải!dù thế nào, cũng ko bàn cãi, chỉ là để tham khảo cùng bác thôi ạ!1 like
-
Đ ==============================================Thưa sư phụ cùng anh chị em, chúng ta cùng cầu mong cho các linh hồn của các nạn nhân được siêu thoát, cầu mong cho người thân của họ tìm thấy xác và đưa họ về nhà. Chúng con xin xác định vị trí của chiếc xe và số phận của các nạn nhân và việc tìm kiếm như sau: - Lúc đầu khi bị nạn chiếc xe bị dòng lũ cuốn lên phía Bắc, sau đó tiếp tục bị đẩy xuống phía Tây và giờ đây bị mắc kẹt vào một khe đá, thậm chí bị một vật nhọn đâm ngang xe, giữ chặt chiếc xe dưới lòng nước hung giữ. - Việc tìm kiếm sẽ còn rất, rất khó khăn và vất vả. - Hiện nay có thể tìm kiếm chiếc xe ở cách chỗ cầu Rông khoảng 1,1km về phía Biển, gần khu vực Đền Ông Hoàng Mười, có thể sẽ có khoảng 9 người còn mắc trong xe (cụ thể có 1 phụ nữ, 2đàn ông, 1 cháu bé còn có thể nhận dạng, số còn lại khó nhận dạng). Số người còn lại có thể sẽ nổi lên cách đó khoảng 3km gần Cầu Bến Thủy II chỗ giòng nước xoáy bên bờ phải sông Lam (nơi nhà ngoại cảm Bích Hằng xác định). Đây là khu vực nên tìm kiếm do thanhphuc và hạt gạo làng xác định. Cầu mong sẽ sớm tìm thấy!!! Đây là bản đồ về tinh, nơi đánh dấu + là nơi nghi ngờ http://www.wikimapia.org/#lat=18.600412&am...mp;l=38&m=b Hãy quan tâm và chú ý bức ảnh đầu tiên của bài viết này chỗ khúc nhô ra của thôn 3 Xuân Hồng - Nghi Xuân, (Đền Củi) ============================================== Ảnh cầu siêu nạn nhân vụ xe khách chìm Cập nhật lúc 12:06, Thứ Tư, 20/10/2010 (GMT+7) – 10 giờ ngày 20/10, các nhà sư đã làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân xấu số bị mất tích trong vụ xe khách bị lũ cuốn tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tận cùng nỗi đau lũ Những hình ảnh nhức nhối tâm can Hãy ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua hoạn nạn Hãy ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua hoạn nạn Lễ cầu siêu diễn ra ngay tại khu vực cầu Rong, cách địa điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 500 m. 10 giờ, người nhà của nạn nhân đã có mặt tại khu vực cầu Rong để làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Hàng trăm người dân cũng đã đổ dồn về đây để thắp cho các nạn nhân xấu số một nén nhang, cầu cho linh hồn họ siêu thoát. Những tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn với khói nhang nghi ngút làm những ai có mặt tại đây không thể kìm được lòng mình. Chị Trần Thị Mừng, một nạn nhân may mắn thoát nạn có con bị mất tích đã lả đi trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Con ơi về với mẹ đi, ở dưới đó lạnh lắm.Mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa đâu”. Chùm ảnh về lễ cầu siêu: 10 giờ, người nhà của nạn nhân đã có mặt Lễ cầu siêu diễn ra ngay tại khu vực cầu Rong, cách địa điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 500 m. Các nhà sư đã làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân xấu số Hàng trăm người dân cũng đã đổ dồn về đây để thắp cho các nạn nhân xấu số một nén nhang, cầu cho linh hồn họ siêu thoát. Gia đình các nạn nhân Những tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn với khói nhang nghi ngút làm những ai có mặt tại đây không thể kìm được lòng mình. Hương hoa, nước được "thả" xuống sông. Tất cả đều cầu mong cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát.1 like
-
xin chia sẽ với bạn, cầu chúc cho chồng của bạn vượt qua cái nạn này, chúc cho vợ chồng bạn sẽ gặp nhiều may mắn, hãy luôn giữ niêm tin và hy vọng vảo những điều tốt đẹp bạn nhé, GD mình đã trải qua hòan cảnh tương tự, mình cũng đã từng hi vọng nhưng không may là ba mình đã không thể vượt qua đuợc, ba mình bị tai biến mạch máu não, Bệh viện không cấp cứu kịp thời, máu ngập hết não, sau ca phẩu thuật, bị mất não - ba mình đã sống thực vật hơn một năm rồi ra đi, nhưng GD mình chấp nhận nổi đau này như một quy luật của cuộc sống, ba mình đã lớn tuồi, lúc bị nạn ba đã 74t, cầu chúc cho chồng bạn một lần nữa1 like
-
1 like
-
Bác ui, chắc em í còn nhỏ nên hông bít chuyện người lớn đâu ah :)1 like
-
1 like
-
Bạch hổ ,địa kiếp hãm địa ,thuộc type người khó tính ,khắc khe,độc đoán ,nhỏ mọn tĩ mĩ từng ly ti.1 like
-
Lá số ngày 25 - 11 âl / dạng người to cao lớn nở nang tròn người hay hơi mập ,mặt dài đầy đặn nước da trắng ,mặt tuơi dễ nhìn ,tánh tình bộc trực thẳng thắng nóng nảy , chân mày đậm mắt lộ ,mặt có nhiều nếp nhăn ,nếu không cũng trông già dặn hơn cái tuổi đã có /cha mẹ khắc 1 trong 2 thân ,nếu 1 trong 2 người đã khuyết ,không thì lúc nhỏ đã sớm rời xa 1 trong 2 cha hay mẹ / bào đệ trong gia đình có người em gái mất lúc khi còn nhỏ tuổi ,số người chị em còn lại cũng hay tranh chấp với nhau .lá số ngày 25-10 âl / ngừởi cao trung bình ,gầy gộc da hơi ngâm ,da xấu mặt có nhiều mụn nhọt ,tánh tình ngang bướng, cố chấp , mặt cũng dễ nhìn ,đi ra ngoài thường có người khác phái đeo đuổi nhớ trộm /anh chị em đều khá giả học giỏi và thành đạt ,tất cả đều thuận thảo với nhau / khắc 1 trong 2 thân ,trong cha hay mẹ có người có có tình ngoại /bản thân hay bị đau bụng vặt ,thường hay chóng mặt ,thiếu máu v.v.1 like
-
Lá số giờ Tỵ vẫn đúng về cá tính người vợ và bản thân đương số hình dạng cũng phù hợp ; trên đầu ở vai hay ở mặt phía trái có vết sẹo nào không ?hay là phía trái sau đầu bị lép hơn bên phải ? / thời vận chưa thông ráng chịu đựng thêm 1 năm nữa đến năm tHÌN sẽ được giải tỏa , ngoài 36t công việc và sự nghiệp mới ổn định ngoài 46t về sau thì mới giàu được về già thì an nhàn thảnh thơi /theo lá số nầy không phải bệnh thận nhưng có nhiều lúc bị dương hư ?1 like
-
@Chidung16 : topic dự báo ... thì đơn thuần là dự báo, nhưng chị hãy nhìn 2 đường đi của bão ở trên, là 2 đường đi chúng tôi "vẽ" và muốn "lái bão", trước khi cơ quan khí tượng dự báo ngày hôm nay. Đương nhiên, chúng tôi, cao nhất là sp Thiên Sứ, cùng đồng tâm "tác động" để cho cơn bão đi theo chí ít là 1 trong 2 hướng trên hoặc có thể làm suy yếu cơn bão đến mức "chấp nhận được" trước khi nó đi vào nước ta. Việc cải biến thiên nhiên biến bão thành hết bão là điều không tưởng, nhưng việc tác động để bão giảm thiệt hại là điều hoàn toàn có thể. Hy vọng anh/chị hiểu ý chúng tôi.1 like
-
Nếu yêu và hiểu, vẫn thấy Hà Nội rất đẹp Tác giả: Phan Chí Thắng Tuanvietnam.net Bài đã được xuất bản.: 17/10/2010 06:00 GMT+7 Những lực cản nội tại. Những ấu trĩ và nhỏ nhen trong quản lý. Tất cả những cái đó là có. Song vẫn có động lực phát triển. Vẫn có những người Hà Nội tài năng và thông minh. Những người đó biết nhìn lại một ngàn năm phía sau để biết phải làm gì cho tương lai. Một góc độ đẹp của lễ hội Ngày đầu tiên của năm thứ 1001 theo lịch Thăng Long- Hà Nội, mưa lắc rắc. Mưa nhẹ nhàng và dịu dàng vừa đủ để làm ướt mặt đường thay cho các xe tưới nước đã quá vất vả trong 10 ngày lễ hội. Và cũng vừa đủ để tạo ra một chút gì man mác đậm sắc mùa thu. Hình như ông trời có ý nhắc cho người dân Hà Nội biết là 10 ngày qua trời đã chiều lòng người Hà Nội, đã không mưa, để cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội được thêm phần mỹ mãn. Kỳ lạ, suốt 10 ngày Đại lễ, thời tiết đẹp như "đặt hàng". Không nắng, không mưa, gió thổi vừa tầm để những lá cờ bay phần phật. Thời tiết đẹp đến nỗi có nhiều người nghi ngờ là nhà nước đã chi mấy tỷ đô-la đuổi mưa nhưng không dám công bố cho dân biết. Đáng buồn, tâm lý nghi ngờ và phao tin đồn nhảm là một cái gì đó đã trở nên quen thuộc trong xã hội hiện nay. Đêm mồng 9, một người quen gọi điện hỏi có tin đồn một lãnh đạo cao cấp vừa mất nhưng vì Đại lễ nên chưa thông báo? Rồi mới đây, tin hoang đường hàng chục người chết vì pháo hoa, khiến các báo lại một phen phải... cải chính. Diễu binh trong Đại lễ năm nay không có khí tài và các phương tiện chiến tranh, ngoài 10 chiếc máy bay trực thăng lướt qua Quảng trường Ba Đình. Ban tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội có ý nhấn mạnh yếu tố con người hơn là yếu tố vũ khí, qua đó bày tỏ ý chí sắt đá bảo vệ độc lập dân tộc nhưng vẫn đầy thiện chí hoà bình. Lâu lắm người dân cả nước, người dân Hà Nội mới được xem diễu binh. Thanh niên Việt Nam ngày nay cao to hơn trước, "dày cơm" hơn nên hình thức khỏe mạnh, đẹp một cách khá hiện đại. Vì thế mà các lực lượng, binh chủng...diễu binh trông thật oai phong hơn những lần trước. Đặc biệt, khối nữ sĩ quan thông tin xinh xắn và hiện đại. Lễ bế mạc Đại lễ được tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình. Điều đáng nói là buổi lễ được kết thúc bởi màn bắn pháo hoa rực rỡ trong những âm thanh hoành tráng của bản hợp xướng của nhạc sỹ thiên tài Bach. Con gái tôi thắc mắc: "Sao Đại lễ lại dùng nhạc nước ngoài?". Vợ tôi bảo: "Chắc là muốn tỏ ra ta phát huy truyền thống văn hoá dân tộc nhưng sẵn sàng hội nhập quốc tế?" . Tôi thì nghĩ đơn giản, có lẽ vì ta chưa có bản hợp xướng nào phù hợp để dùng cho thời điểm cao trào kết thúc một lễ hội lớn. Thế là 10 ngày Đại lễ đã qua. Nhiều người có ý kiến là tổ chức Đại lễ to thế làm gì cho tốn kém, để tiền lo việc khác thiết thực hơn. Bây giờ bất cứ việc gì cũng đều có nhiều ý kiến thuận nghịch khác nhau. Tôi nghĩ đó là hiện tượng đáng mừng. Điều đó chứng tỏ sinh hoạt dân chủ đã bắt đầu xuất hiện trong đời sống xã hội. Nhà văn Trần Nhương đề nghị ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ngừng bắn pháo hoa để lấy tiền ủng hộ đồng bào các vùng đang bị bão lụt. Ý kiến của nhà văn đã biến thành một chủ trương đột xuất của thành phố. Được nói ra ý nguyện của mình, còn gì thích hơn? Nếu bạn bắt gặp những người nông dân từ Lai Châu, Thái Bình, Nghệ An và nhiều nơi khác cơm đùm cơm gói, vợ chồng con cái cõng dắt nhau về Hà Nội ăn sương ngủ gió chờ xem Đại lễ thì bạn sẽ hiểu ra một điều. Người dân bình thường rất cần những giây phút bứt ra khỏi cuộc sống thường nhật nhàm chán chuyện cơm áo gạo tiền. Họ cần có những lễ hội, để được sống những giờ phút thanh thản, quên đi cái vất vả đời thường mưu sinh, quên đi chuyện học phí, viện phí, chuyện giá thóc gạo rẻ như bèo, quên đi một ngày công lao động một nắng hai sương của họ cũng rẻ không kém. Cái vất vả của con người dường như tan biến trong cái không khí trẩy hội 1000 năm mới có một lần. Xin hãy vì những điều đó, để thấy một góc độ đẹp của lễ hội. Tôi mừng vì mình là người Hà Nội Nếu ai đó nói tổ chức Đại lễ để một số người nhân cơ hội đó "tiêu tiền và ăn tiền" thì thật là khó đồng ý cũng như khó phản bác. Không có số liệu đầy đủ và chính xác, rất khó kết luận một điều gì. Nhưng phải thấy một điều là chính quyền thành phố Hà Nội đã cố gắng hết sức và có trách nhiệm để tổ chức lễ hội cho chu đáo. Dù trong thực tế, thì từ khâu chuẩn bị cho tới tổ chức không tránh khỏi những bề bộn, những lúng túng và bất cập, thậm chí kém cỏi... Cùng với Hà Nội, trên thế giới chỉ có 28 thủ đô là những thành phố có truyền thống 1000 năm tuổi trở lên, với những cái tên "lừng lẫy" như Paris (Pháp), Rome (Italia), London (Anh), Athens (Hy Lạp), Prague (CH Séc) ở châu Âu... hay Bắc Kinh (Trung Quốc), Delhi (Ấn Độ), Cairo (Ai Cập)... Có những thành phố thật sự lâu đời như Bratislava (5000 năm trước Công nguyên), Jerusalem (thiên niên kỷ thứ 4 trước CN), hay Damascus (Siria) (tới 8000 - 1000 năm trước CN). Hà Nội của tôi dẫu sao vẫn là một thành phố có thâm niên, cổ kính và đáng yêu vì bề dày lịch sử. Đọc những dòng tin trên khắp thế giới, tôi mừng mình là người Hà Nội - Hà Nội với những khó khăn và lúng túng trong quá trình phát triển. Thành phố thủ đô của một đất nước đang đan xen tồn tại ba nền văn minh: Văn minh lúa nước, văn minh công nghiệp và văn minh thông tin. Hình ảnh điển hình là chiếc xe Mersedes đời mới nhất đi bên cạnh mấy chiếc xe thồ và mấy bà quang gánh. Nhà cao tầng lấp lánh chen giữa đám nhà lộn xộn lố nhố phi quy hoạch. Những lực cản nội tại. Những ấu trĩ và nhỏ nhen trong quản lý. Tất cả những cái đó là có. Song vẫn có động lực phát triển. Vẫn có những người Hà Nội tài năng và thông minh. Những người đó biết nhìn lại một ngàn năm phía sau để biết phải làm gì cho tương lai. Hà Nội thân yêu là của tôi, là của những người "dân vạn đại" như tôi. Hà Nội không phải của một số ít nào đó đang muốn làm gì thì làm với Hà Nội. Và cũng không phải của những kẻ cố tìm mọi dịp để chê bai Hà Nội. Tháng 7 vừa rồi, cậu em họ tốt nghiệp một khoá chuyên tu nghiệp vụ tại thủ đô một nước từng là xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. Câu đầu tiên khi nó về nước gặp tôi là sống ở Hà Nội bây giờ sướng hơn hẳn ở bên đó anh ạ. Không phải sợ hãi cướp bóc chém giết khi ra đường buổi tối. Người nước ngoài không bị cảnh sát vô cớ chặn lại giữa đường kiểm tra giấy tờ để moi tiền. Hà Nội thanh bình, không đắt đỏ... Tâm lý con người luôn "nhìn lên", luôn cố so sánh với những kẻ thành đạt hơn. Nhiều người so sánh Hà Nội còn lâu mới bằng Paris, New York... Đúng là còn lâu. Đúng là còn lâu thằng cháu ngoại tôi mới sẽ thành một chàng trai cao lớn cường tráng. Song tôi yêu nó vì nó là cháu tôi, mặc dù bây giờ nó còn bé tí, đôi khi vẫn còn tè dầm.1 like
-
1 like
-
Nếu người nầy sinh vào giờ Tỵ thì ắt phải khi mẹ sinh ra phải mỗ ,nếu không vẫn có thể trong giờ Ngọ .1 like
-
Rồng Nhà Lý – Rồng Đại Việt Ngô Bình Thiểm ( TC Tuyên giáo ) Nhà vua Lý Thái Tổ, bắt đầu sự nghiệp chói sáng của mình trong tiến trình lịch sử dân tộc bằng việc dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại La và đặt tên Quốc đô là Thăng Long. Đồng nghĩa với việc lấy Rồng làm biểu tượng cho sức mạnh của vương triều và còn là sự thể hiện nội lực dồi dào, sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trên con đường xây dựng và giữ vững đất nước độc lập tự chủ hùng cường, bình đẳng với tất cả các quốc gia lân bang. Từ những ngôi chùa Tháp cổ kính trên đất Thăng Long – Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Ninh... đã đi qua ngàn năm đầy phong sương, giặc giã, những tưởng mọi giá trị của tổ tiên đã bị bào mòn theo năm tháng, vậy mà ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh) vẫn còn đó bức trạm hình rồng trên đá hoa cương, rồng trên đá ở chùa Bà Tấm (Gia Lâm-Hà Nội) đều có niên đại 1057. Rồng ởÃ cánh cửa bằng gỗ của chùa Phổ Minh (Nam Định) cũng có niên đại cuối vương triều Lý. Hình rồng nhà Lý có ở trên các đồ gia dụng gốm sứ được chế tác hết sức tinh xảo, tiêu biểu là dòng gốm sứ hoa nâu, vừa phong phú về thể loại, kiểu dáng lại tuyệt đẹp trong cách thức thể hiện hoa lá, chim, phượng, rồng. Nay đến khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội mới được phát hiện là những giá trị vô cùng to lớn về tư liệu lịch sử mà các tầng văn hoá xuyên suốt ngàn năm hiển hiện rõ: Lý, Trần, Mạc, Lê, Nguyễn với hàng triệu di vật bằng gốm sứ, đá, ngói, tiền đồng, đồ dùng trang trí nội ngoại thất, đủ loại to nhỏ, những dấu tích cung điện ngang dọc đồ sộ. Thật khó mà bày tỏ hết cảm xúc, đây lại là nơi hội tụ các chính thể nhà nước Việt Nam từ 1010 đến ngày nay. Mỗi tầng văn hoá là một chứng tích được phản chiếu về diện mạo đời sống của ông cha ta qua các niên đại lịch sử, từ tổ chức bộ máy hành chính đến văn hoá, kinh tế, xã hội hết sức chặt chẽ đạt đến trình độ văn minh rất cao. Trong số hàng triệu di vật ở đây, di vật nhà Lý có tới hàng vạn cái, đóng một vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ cho ta thấy sự vĩ đại của vương triều đã xây nên nền móng vững chắc cho tiến trình lịch sử dân tộc, mà còn thể hiện nội lực, quyết tâm to lớn của cả vương triều Lý đã rũ bỏ mọi sự ràng buộc còn lại của 1000 năm bị phương Bắc đô hộ. Chính vì lẽ đó, mỗi một di vật của vương triều nhà Lý đều toát lên sức sống mãnh liệt vừa mang tính truyền thống lại có sự kế thừa phát triển vượt bậc bằng nhận thức mới tiến bộ hơn, mang tính thời đại và nhất quán về tư tưởng chủ đạo mà Lý Thái Tổ đã chỉ ra trong Chiếu dời đô. Đất nước Đại Việt phải thịnh vượng là trên hết. Cho nên không lấy làm ngạc nhiên khi đại bộ phận các di vật thời Lý, Rồng được thể hiện làm biểu tượng của vương triều, cho dù dưới bất cứ hình thức nào, sử dụng vào mục đích gì. Biểu tượng Rồng hàm chứa tính tư tưởng, triết lý nhân văn sâu sắc, mở ra phía trước tầm nhìn mênh mông, kỳ vĩ. Vì thế, khi đặt rồng Nhà Lý - Rồng Đại Việt trong mối tương quan với các rồng của nhiều quốc gia, thì rồng Việt là hiện tượng cực kỳ độc đáo từ hình thức đến nội dung thể hiện. Sự độc đáo này không phải bỗng đâu mang đến mà thuộc về mạch nguồn trong vắt đầy sức sống của dân tộc có nền văn hoá bản địa đã không ngừng được tiếp nhận, chắt lọc qua lớp lớp địa tầng của thời gian, không gian ngàn năm. Mạch nguồn ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn Việt phát triển phong phú hơn, trong sáng hơn, văn minh hơn, để ta có quyền được hãnh diện, tự hào mình vốn là con của rồng, cháu của tiên vô cùng cao quý. Câu chuyện nguồn cội của chúng ta hẳn mang đầy màu sắc huyền thoại còn cho biết những điều hết sức lý thú. Tổ tiên ta vốn thông minh ngay từ cái thời mới khai sơn lập địa đã biết dùng phép “tàng hình”, mỗi khi xuống nước để lặn ngụp săn bắt hải sản, là vẽ các hình hài kỳ lạ lên người để trị loài thuỷ quái hung dữ. Tuy chỉ là những đường nét đơn sơ, rối rít chưa được tổ chức xếp đặt chặt chẽ, nhưng qua đó đã gợi lên sự tư duy trừu tượng về một loài vật không biết thực hư thế nào. Đến lúc con người phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ cao hơn thì gọi những hình hài vẽ trên người đó là rồng. Vẫn biết rằng, rồng chỉ là sản phẩm tư duy trí tuệ trừu tượng của con người, nhưng lại tuỳ thuộc vào quan điểm tư tưởng, ý thức hệ của các thế lực hay một chế độ mà người đại diện muốn thể hiện hiền hay dữ, yêu hay giận... Ở thời đại Nhà Lý, không ít các quốc gia vùng Á Đông cũng lấy rồng làm biểu tượng cho hoàng triều. Vậy là trong thế giới rồng đa dạng đó, Rồng Nhà Lý – Rồng Đại Việt xuất hiện bằng ngôn ngữ tạo hình không chỉ có một mà có mặt khắp nơi trên lãnh thổ. Rồng được đặt trên nóc đình, chùa, cung điện, gắn ở đầu hồi, nơi ngoại thất, trên cổng để tôn vinh như một cử chỉ, tình cảm cao quý nhất. Cho dù dưới bất kỳ hình thức thể hiện nào, rồng Nhà Lý – Rồng Đại Việt đều phô diễn thân hình khoẻ mạnh, bố cục chặt chẽ, mạch lạc, khúc triết, vững vàng, hoành tráng, nội lực phi phàm như sóng xô bão cuốn mà tuyệt nhiên không cần phải giương oai, múa vuốt doạ nạt ai, rất thuần Việt. Nếu chỉ xét về giá trị thẩm mỹ thuần tuý thì Rồng Nhà Lý – Rồng Đại Việt đã là kiệt tác độc đáo nhất, xứng đáng là cây cao bóng cả cho cả nền mỹ thuật cổ trung đại của người Việt ta. Đặc trưng của rồng Nhà Lý Về phương diện bố cục và kỹ thuật chế tác, Rồng Nhà Lý với rất nhiều hình thức thể hiện, cung bậc ngắn dài, to nhỏ khác nhau, ý tứ cũng rất đa dạng, nhưng chưa thấy có sự đi chệnh hướng mà là sự phát triển có sự bổ sung các yếu tố để cho rồng càng ngày càng hoàn mỹ, bộc lộ sự tính toán rất mực thước. Từ độ dài của toàn thân rồng, đến sự phối hợp các chi tiết có sự phân phối toàn diện, chủ ý rõ ràng, đường nét uốn lượn lên xuống, thể tích toàn bộ rồng đều có sự tương xứng hoà hợp, kết hợp khéo léo giữa các hình thể chính với phụ như mây, hoa lá, chim thú rất nhịp nhàng chặt chẽ; tạo ra không gian trong tác phẩm tuy có nhiều chi tiết, hình khối phức tạp mà vẫn đạt đến độ hoành tráng, không bị lỏng lẻo hay hời hợt. Kỹ thuật chế tác, chất liệu chủ yếu là đục chạm trên đá cẩm thạch; làm bằng đất nung, gốm sứ. Các chất liệu này đều đòi hỏi người nghệ sĩ sáng tạo và nghệ nhân thể hiện phải có tay nghề làm chủ chất liệu, vì đá có độ cứng lại giòn dễ vơ.ä Để có tác phẩm hoàn thiện không bị sứt vỡ, làm lệch lạc đường nét, thì người thợ cần có tay nghề rất cao và họ đã làm được một điều thật sự kinh ngạc. Những tác phẩm rồng bằng đá ở chùa Bà Tấm (Hà Nội), chùa Phật tích (Bắc Ninh)... đã chứng minh điều đó. Trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Rồng Nhà Lý được làm chủ yếu trên đất nung qua lửa, chất liệu tuy đơn giản nhưng đòi hỏi người nghệ sĩ sáng tạo phải nuôi dưỡng sức bền của cảm hứng suốt từ khi dựng hình trên đất đến làm khuôn, qua lửa mà để có kết quả như ý muốn thì đây thật sự là những bậc nghệ sĩ rất tài ba. Hình rồng được tạo hình từ đơn hình đến phối hợp đa hình thể và các chi tiết hết sức táo bạo. Mỗi một loại rồng phục vụ cho một công năng sử dụng, từ việc đặt trên nóc nhà, ngoài trời đến kỹ nghệ chế tác đồ gốm sứ... đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng của trí tuệ mỗi người. Cứ nhìn hàng vạn những mẫu hình rồng ở đây, quả thật không thể tưởng tượng được người xưa lại tài năng kiệt xuất đến như vậy. Rồng Nhà Lý có yếu tố ngoại lai hay không? Cần đi tìm đến tận cùng của câu chuyện này. Đương nhiên, cây tre Việt cũng giống cây tre Trung Hoa. Hoa cúc Việt cũng giống hoa cúc Nhật, đều có lá và hoa, khác chăng là sắc màu đậm, nhạt mà thôi. Vì thế các quốc gia sống trên cùng một lục địa, tắm chung dòng chảy của nền văn minh của nhân loại, sự va đập tiếp nhận lẫn nhau ít hay nhiều cũng là lẽ đương nhiên, song cái cốt tử là thổi vào đó tâm hồn mang bản sắc nào mới làm nên tất cả. Cũng từ đây, suy rộng ra từ thời tối cổ, khi người Việt ta có nhà nước tên gọi là Văn Lang, là sự ám chỉ một dân tộc sống ở vùng có nhiều sông nước, phải vẽ hình, xăm trên mình để hoà hợp với môi trường sông nước. Phải chăng, từ đây mới có chuyện người Việt ta tự gọi mình là người Văn Lang, rồi thành nước Văn Lang. Lấy hình vẽ đó trên người chuyển hoá thành tục lệ trong múa hát, thờ cúng thần linh, tổ tiên, trang trí trên nhà cửa, vẽ nó trong các đồ dùng sinh hoạt của cộng đồng, gia đình, làng xóm. Rồng có mặt ở khắp nơi, vì thế mà người Việt chẳng giống ai làm nên nét văn hoá bản địa truyền thống; hình ảnh con rồng trong dân gian được truyền đời đời, kiếp kiếp những mong được thịnh vượng, sung sức cho người Việt để hun đúc tinh thần, ý chí, nghị lực vươn lên xây dựng cuộc sống. Ngay cả trong những đêm dài nô lệ bởi phong kiến phương Bắc, hình ảnh đó không bị phai mờ mà vẫn phát triển vô cùng bền bỉ, mãnh liệt. Chính vì lẽ đó để có được Rồng Nhà Lý – Rồng Đại Việt đạt đến chân, thiện, mỹ như ta đã thấy, với cây nào quả ấy còn gì phải luận giải, phân tâm nữa. Có chăng ở mỗi thời mỗi khác, khi tự mình phát triển lên tầm cao sung mãn hơn cả về thể chất và tinh thần. Điều đặc biệt, khi nghiên cứu, thấy Rồng Nhà Lý có tính phật, đó là điều kỳ diệu mà chưa hề thấy rồng của bất kỳ quốc gia lân bang nào thể hiện rồng như thế. Phật tịnh ở rồng là sự giao thoa nhuần nhuyễn như một cơ thể thống nhất rồng với trời đất, cỏ cây, hoa lá, muông thú, con người. Có cương, có nhu, giữa ảo và thật, có nước có lửa, âm dương ngũ hành, tương sinh tương đồng lung linh trong vũ trụ. Vấn đề còn lại, thiết nghĩ không thể bỏ qua, ấy là với mỗi người nghệ sĩ dân gian, họ đứng ở vị trí nào để làm nên những kiệt tác đó phản ánh đầy đủ tư tưởng lớn của bậc vĩ nhân. Mỗi câu chữ trong Chiếu dời đô của nhà vua đều toả sáng tầm nhìn của một minh quân khi lựa chọn địa thế đặt Quốc đô “... ở nơi trung tâm trời đất, rồng cuộn, hổ ngồi đã đúng ngôi Nam Bắc Tây Đông lại tiện hướng nhìn sông, dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng phong phú tốt tươi. Xem ra khắp đất Việt ta chỉ nơi này là thắng địa...”. Từ nội hàm của đoạn Chiếu dời đô trên cho thấy, vùng đất Đại La được chọn làm Quốc đô đã hội đủ các yếu tố cần thiết thiên thời, địa lợi, nhân hoà: có sức mạnh tiềm ẩn “Rồng cuộn, hổ ngồi” vững như bàn thạch sẽ là Quốc đô cường thịnh và phát triển mọi mặt làm trụ cột cho quốc gia Đại Việt trên con đường giữ vững nền độc lập tự chủ và xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Chắc chắn mà nói rằng, người nghệ sĩ dân gian khi đó đều đã thấm đậm tinh thần Chiếu dời đô của nhà vua mà thể hiện một cách tuyệt vời, sống động biểu tượng Rồng – hình ảnh của quốc gia Đại Việt luôn mạnh mẽ vươn lên xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia. Đó cũng chính là sự sáng tạo với tâm hồn thăng hoa bay bổng cùng với lòng tự hào dân tộc và niềm tin mãnh liệt. Họ đã đứng ở vị trí con dân Đại Việt, tâm hồn họ là một phần cơ thể của bản sắc dân tộc. Đó cũng là chân lý của mọi thời đại đối với nghệ sĩ. Tư tưởng và tinh thần của Rồng Nhà Lý - Rồng Đại Việt tiếp tục cùng toàn dân tộc làm cuộc hành trình vĩ đại vào tương lai đầy tươi sáng./. ====================1 like
-
Con bão ‘quái vật’ tấn công Philippines BAODATVIET.VN Cập nhật lúc :2:23 PM, 18/10/2010 Bão Megi, cơn bão được mô tả là “siêu bão” vừa đổ bộ vào miền Bắc Philippines và bắt đầu gây mưa lớn, lũ chớp nhoáng và lở đất ở khu vực này. >> Đêm nay và sáng mai, miền Bắc tiếp tục mưa giông Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho hay, siêu bão Megi, còn được gọi là bão Juan hay “cơn bão quái vật” vừa tấn công tỉnh Isabela, cách Thủ đô Manila 320km về phía Bắc, gây lở đất tại tỉnh Apayao, bịt kín nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ Cabugao, làm hầu hết các phương tiện giao thông không thể di chuyển được. Theo cơ quan này, bão Megi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây tiến về trung tâm đảo Ludong, với gió giật lên tới mức 260 km một giờ. Sơ đồ đường đi của siêu bão. Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, cơn bão Megi có thể nhổ bật cây lớn, phá hủy nhà cửa xây bằng vật liệu nhẹ, gây lở đất và lụt lội. Nếu gió lớn và mưa do bão Megi gây ra nghiêm trọng như dự kiến, ít nhất 60% diện tích canh tác tại khu vực trồng lúa chủ chốt này của Philippines sẽ bị hư hại nghiêm trọng. Với quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người, các cơ quan chức Philippines hạ lệnh đóng cửa các trường học dọc trên đường đi của bão và hủy bỏ hầu hết các chuyến bay nội địa tại miền Bắc Philippines. Trước đó, hàng nghìn cư dân tại miền Bắc Philippines cũng phải sơ tán khỏi khu vực ven biển để di chuyển đến nơi an toàn. Chính phủ ra lệnh cho tàu bè không được ra khơi, dự trữ thực phẩm và dược phẩm, huy động đội cứu hộ để ứng phó với tình trạng khẩn cấp Sau khi đổ bộ vào Philippines, dự kiến ngày mai, bão Megi sẽ từ vùng biển ở phía Nam của Trung Quốc đổ bộ vào đất liền. Theo Xinhua, bão Maggie có thể là cơn bão mạnh nhất năm nay tại Trung Quốc. Vifvaayj, quốc gia này đang nhanh chóng chuẩn bị đối phó với cơn bão này. Trong sáng nay, Chính phủ Trung Quốc hai lần đưa ra cảnh báo cao nhất cho bão Megi. Trà My (theo Xinhua, AP) ============================ Nhời bàn của Thiên Sứ: Bài trên thì viết: IP: 117.5.11.79 | Bài viết #115 Còn bài này thì viết: Nhưng hình miêu tả thì bão lại đang đi vào vùng biển Bắc và Trung bộ Việt Nam. Thế thì đành phải theo Lý học Đông phương vậy!1 like
-
B) uhm ! nghe lời bác ... em sẽ tập trung vào chuyện học LVDT của thầy TS :D . thấy thầy TS cập nhật tin về bão . làm e cũng luôn quan tâm và xem tin cập nhật hoài . hi vọng VN chúng ta sẽ an toàn1 like
-
Siêu bão Megi tàn phá Philippines 18/10/2010 14:07 (TNO) Hôm nay (18.10), siêu bão Megi với sức gió mạnh tới hơn 225 km/giờ đã tràn vào miền bắc Philippines, làm một người thiệt mạng, gây lở đất ở các khu vực miền núi và làm tốc mái nhiều ngôi nhà… Hàng ngàn người dân ở các khu vực nằm trên đường bão đi đã được đưa đi sơ tán. Các cơ quan cứu trợ khẩn cấp được đặt trong tình trạng báo động cao và nhiều trường học đã đóng cửa, BBC đưa tin. Các tỉnh Cagayan và Isabela thuộc miền bắc Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động ở mức cao nhất. Một người đàn ông ở Cagayan bị mất tích sau khi ngã xuống sông Buntun. Nhiều trụ điện tại đây bị bão quật ngã. Lực lượng cứu hộ chuẩn bị thiết bị cứu hộ tại một căn cứ quân sự ở Manila - Ảnh: AFP Trước đó, các cơ quan cứu trợ khẩn cấp đã khẩn trương dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men phòng trong trường hợp bức thiết, theo BBC. Việc đi lại trên đường biển đã bị cấm. Các tàu đánh cá không được phép ra khơi, hãng AFP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay. Hàng ngàn binh sĩ và quan chức đã trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu bão. Xe tải, tàu thuyền cứu hộ đã được điều đến gần những vùng dễ bị bão tàn phá, Benito Ramos - một quan chức thuộc Cơ quan ứng phó thiên tai Philippines - cho hay. “Mọi thứ giống như là chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học từ những cơn bão trước và chúng tôi quyết không để bất cứ ai thiệt mạng”, ông Ramos phát biểu trên hãng tin AP. Các trường học ở đảo Luzon đã đóng cửa trong hôm nay. Được biết, khu vực nằm trong hướng đi của bão là một trong những vùng trồng lúa chính ở Philippines. Theo giới chức địa phương, đây là cơn bão mạnh nhất ở Philippines trong 4 năm. Vào năm 2006, một cơn bão với sức gió 155 km/giờ đã gây lở đất, chôn vùi nhiều làng mạc và cướp đi sinh mạng của khoảng 1.000 người. Theo hãng AP dẫn nguồn tin từ Cơ quan khí tượng Trung Quốc, vào cuối ngày hôm nay, bão Megi sẽ tiếp tục di chuyển đến miền nam nước này, nơi đã sơ tán hơn 100.000 người dân do đợt lũ trước đó. Huỳnh Thiềm1 like
-
Theo tôi thì các bạn đừng quan tâm đến việc tin vào....hay thách thức? Chúng ta làm được gì và làm thế nào! Đừng quan tâm thế sự nữa Ở đây chúng ta không có thời gian hay trí tuệ để nghe sự công nhận hay phủ nhận từ bất cứ ai. Mong các bạn ngưng sự nổ lực minh chứng thay vào đó chúng ta nên chuẩn bị cho buổi họp vinh danh Thắng lợi.1 like
-
THIÊN TAI VÀ LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN
Thiên_Địa_Nhân liked a post in a topic by Guest
Thưa SP, Đây là dự báo của hth cho hướng đi của Bão:1 like -
Sáng 10-10, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong Mít tinh chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thay mặt Đảng, Nhà nước đọc diễn văn Lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Bài diễn văn đó chính là Bản thông điệp của một nền văn hiến. Trong diễn văn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có đoạn: Chúng ta tôn vinh truyền thống Văn hiến của Thủ đô địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, tỏa sáng lương tri và phẩm giá con người. Văn hiến thể hiện bản sắc của dân tộc như Nguyễn Trãi đã từng khảng khái: Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền Văn hiến đã lâu...Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc - Nam cũng khác và tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có...Văn hiến là nền tảng hình thành tinh thần độc lập, tự chủ và chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc, là khởi đầu cho mọi sức mạnh và sự thông minh, sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy sẽ trường tồn muôn thưở. Văn hiến của một dân tộc chính là nhân cách, trí tuệ và khát vọng của dân tộc đó. Truyền thống văn hiến nghìn năm của chúng ta là truyền thống của chủ nghĩa nhân văn cao cả và tinh thần độc lập tự do. Nhân văn là đạo làm người cao nhất và độc lập tự do là những điều kiện duy nhất để con người thực thi chủ nghĩa nhân văn ấy một cách thực sự và có ý nghĩa. Khi một con người hay một dân tộc bị tước đi tự do độc lập thì con người đó không thể thực thi chủ nghĩa nhân văn một cách thực sự. Nền văn hiến của dân tộc Việt Nam không chỉ được dựng lên bằng đời sống lao động, sáng tạo của con người Việt Nam ngàn đời nay mà bằng cả máu của những cuộc chiến tranh giữ nước. Và từ máu chảy trong những cuộc chiến tranh giữ nước, một vẻ đẹp bi tráng của con người Việt Nam được sinh ra. Vẻ đẹp bi tráng ấy góp phần làm nên bản sắc của nền văn hiến này. Và trong những đêm dài nô lệ cả ngàn năm, nhà cửa làng mạc trên mảnh đất Việt Nam có thể bị đốt thành tro bụi, sông núi trên mảnh đất này có thể bị san lấp, nhưng khát vọng về tự do và hành động sống cho khát vọng ấy của dân tộc này chưa một lần bị đánh bại. Lịch sử nhân loại minh chứng rằng: sau những lần thất bại hay chiến thắng của các đội quân xâm lược, những đội quân xâm lược đều nhận ra rằng: họ có thể chinh phạt được những đội quân kẻ thù nhưng không bao giờ chinh phạt được các nền văn hiến. Trong Đại lễ linh thiêng 1000 năm Thăng Long, chúng ta không gửi đi một bản thông điệp về kinh tế, về ngoại giao hay một lời cảnh báo về quân sự mà gửi đi Bản thông điệp của một nền văn hiến. Diễn văn mà Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc trong Đại lễ linh thiêng đã nhấn mạnh tinh thần độc lập, tự do và ý chí bất diệt của con người Việt Nam trước cường quyền, bạo lực. Chúng ta đều hiểu rằng: cường quyền bạo lực là cái Ác. Chủ nghĩa nhân văn là chống lại cái ác và mang lại những điều tốt đẹp cho con người. Một dân tộc hèn nhát sẽ không bao giờ làm nên văn hóa. Có thể dân tộc đó bị thống trị bằng bạo lực trong 100 năm, 1000 năm, nhưng ngọn lửa của khát vọng tự do và của lẽ sống không cúi đầu không bao giờ tắt. Dân tộc chúng ta là một trong những ví dụ lớn minh chứng ý chí bất diệt về tự do của loài người. Chống lại cường quyền, bạo lực là chống lại cái Ác. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu rằng: cái Ác này vừa ở bên ngoài chúng ta và vừa ở bên trong chúng ta. Cường quyền bạo lực có thể đến từ một thế lực bên ngoài biên giới của đất nước chúng ta và có thể đến từ chính gia đình nhỏ chúng ta. Cường quyền cũng đến từ thói vô cảm và sự áp đặt phi nhân tính của một con người đối với một con người, từ một nhóm người có quyền lợi đối với một cộng đồng. Bản thông điệp này gửi cho tất cả các thế lực trên thế giới và gửi tới mọi con người hay mọi nhóm người trên chính xứ sở chúng ta. Nó không phải là bản thông điệp của một ngày, không phải bản thông điệp của một Đại lễ, nó là một bản thông điệp ngìn đời nay của dân tộc Việt Nam và hôm nay là ngày chúng ta chuyển tiếp cho tương lai. http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-10-1...ot-nen-van-hien1 like
-
Chúc mừng anh Thiên Sứ! Thành công này mới chỉ là bước nhỏ ban đầu mà đã có không ít phản ứng "rác rưởi". Con đường phục hưng văn hóa Việt còn vô chùng chông gai cho dù đó là chân lý. Mong anh có đủ nhiệt huyết, dũng khí, sự sáng suốt tiếp tục con đường còn dài và khó khăn của chúng ta: Phục hưng văn hóa Việt, trả lại đúng vị trí xứng đáng cho văn hóa Việt. Chúc mừng anh! Còn những kẻ tâm địa nô lệ, hẹp hòi, xấu xa, ngu xuẩn kia rồi cũng sẽ có lúc phải về với đất. Lúc đó họ còn mặt mũi nào nhìn thấy liệt tổ liệt tông nữa!1 like