-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 15/10/2010 in Bài viết
-
Nét Việt
tuấn dương and 3 others liked a post in a topic by Lãn Miên
Nét Việt Bài “Bản thông điệp của một nền văn hiến” mà Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tuyên đọc tại buổi đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội làm cho tôi thấm thía vì tự lý giải được cho mình hai mục theo dõi thấy đang trao đổi trên diễn đàn là “người Việt Nam có thông minh không” và “ánh hào quang rực rỡ của hơn bốn nghìn năm lịch sử” nằm ở chỗ nào?. Và tôi nhớ lại câu của Bác Hồ năm 1946, khi sắp bước lên máy bay đi nước ngoài đàm phán, dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng quyền chủ tịch nước là “ dĩ bất biến ứng vạn biến !”. Câu ngắn gọn đó bao quát thuyết Âm Dương Ngũ Hành của người Lạc Việt. Năm 1954 kháng chiến thắng lợi, trước khi bộ đội về tiếp quản thủ đô, tại đền thờ Vua Hùng ở Phú Thọ, Bác dặn bộ đội là “ các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước !”. Câu này cũng thể hiện hai vế là “dĩ bất biến” và “ứng vạn biến”. Trong huyết quản mỗi con người Việt Nam, dù là người có học vấn tiến sĩ hay là người nông dân dân tộc thiểu số vùng hẻo lánh không biết chữ, đều có một bổn tính cố hữu là: - Tính bảo thủ cực kỳ vững chắc của lòng tự tôn là dân tộc con Rồng cháu Tiên trên mảnh đất Lạc Hồng bất khả xâm phạm từ ngàn xưa. Tính này như một tính Dương, tĩnh, mà mạnh mẽ. Bởi vậy mà người dân Việt không hề khuất phục trước bất kỳ kẻ xâm lăng cường bạo nào. - Tính năng động cự kỳ nhạy bén của cái lý Việt là “ nước”, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tính này như một tính Âm, động , mà uyển chuyển. Bởi vậy người Việt tiếp thu chắt lọc được mọi giáo lý có trên thế giới để dung hòa được với lối sống Việt, đồng thời có năng lực tiếp thu được mọi khoa học kỹ thuật thực nghiệm của thế giới để phát triển kinh tế xã hội của mình. Hai tính đó trong bổn tính một con người Việt như là hai nửa Âm Dương của một cơ thể. Có được cái hồn cốt đó phải là do dân tộc ấy đã có lịch sử lao động văn minh hàng chục ngàn năm, nó giữ cho dân tộc ấy tồn tại độc lập, với ngôn ngữ riêng, bản sắc riêng đến ngày nay, là một dân tộc cổ đại, mà lại được thế giới gọi là một dân tộc trẻ. Hai tính trên như là một cái tổng thể gồm cái “bất biến”(Dương) và cái “ biến”(Âm). Còn trong mỗi tính của hai tính trên lại cũng chứa hai yếu tố “bất biến” và “biến” như cái Dương con và Âm con ở trong chính mỗi nó. Giả sử hai tính trên, nếu chỉ có mỗi tính Dương không thôi thì dân tộc ấy đã mất từ lâu rồi như nhiều dân tộc cổ đại khác trên thế giới. Nếu chỉ có mỗi tính Âm không thôi thì hậu duệ dân tộc ấy đã nói ngôn ngữ khác rồi và nhận tổ tiên mình là người dân tộc đã đồng hóa mình rồi. Ví dụ để chứng minh hai tính trên thì nhiều vô cùng, trong lịch sử và ở nhiều lĩnh vực. Đơn cử một ví dụ ở cái tính Âm (năng động) ở lĩnh vực ký tự để chuyển tải ngôn ngữ dân tộc: Người Việt trong lịch sử đã thay đổi nhiều lần ký tự của mình, miễn là nó bảo đảm được cái “bất biến” là bảo lưu nguyên vẹn được tiếng nói của dân gian, bằng loại ký tự nào bất kể từ đâu đến, thể hiện được sự tiện lợi hơn trong sử dụng và phổ cập. Chính nhờ vậy mà nay tuy kinh tề Việt Nam còn kém nhiều nước khác nhưng tỷ lệ biết đọc biết viết trong dân cư so với số dân lại cao hơn nước có nền kinh tế phát triển hơn mình. Thực tế ký tự của chữ quốc ngữ đang dùng ngày nay là ký tự ghi âm nhưng người Việt Nam khi đọc vẫn là bằng kỹ năng nhận dạng, dù chữ có nhiều ký tự chắp thành dài hay ít ký tự chắp thành ngắn thì người Việt vẫnchỉ cần lia mắt nhận dạng là đọc ngay thành một âm tiết của chữ đó như là đọc chữ nho ngày xưa vậy chứ không phải “đánh vần” từng ký tự như các ngôn ngữ chắp dính phương Tây. Bởi vậy đến khi công nghệ và kinh tế phát triển đến mức mỗi người dân có thể mua một điện thoại di động dùng phím cảm ứng với giá bằng mua một củ khoai thì giới phần mềm người Việt sẽ tạo ra ký tự nhận dạng mới cho tiếng Việt, miễn là vẫn giữ cái “bất biến” là lời nói Việt với phong phú vần và thanh điệu tuyệt vời của nó.4 likes -
Vừa nhận được điện thoại của Haiphuong báo tin vui,Haiphuong không có điều kiện lên diễn đàn nhưng không thể đợi lâu hơn được nữa Bờm muốn viết vài dòng chia sẻ niềm vui này cùng các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Thời gian gần đây chồng Haiphuong đã có những phản ứng mang dấu hiệu tích cực của sự hồi phục _Từ 2 tuần nay chồng Haiphuong đã có những phản ứng với những lời nói xung quanh: ví dụ khi Haiphuong nói:” Anh ơi! Anh quay sang trái đi” thì chồng Haiphuong có phản xạ nhẹ quay sang trái,tương tự như vậy khi Haiphuong nói quay sang phải hay nâng đầu lên chồng Haiphuong đều có phản ứng theo lời nói. _Ngày hôm qua,tức ngày 13/10/2010,chồng Haiphuong bắt đầu tập ăn trực tiếp bằng miệng ( từ trước đến giờ chồng Haiphuong vẫn phải ăn qua ống xông) và đến hôm nay là được 2 ngày chồng của Haiphuong đã không cần đến sự hỗ trợ của ống xông mà mỗi lần ăn được gần 1 bát cháo Trong suốt thời gian vừa qua gia đình Haiphuong đã nhận được sự giúp đỡ hết mình của chú Thiên Sứ cũng như sự quan tâm chân thành từ các bác,các cô chú cùng các anh chị em trên diên đàn,nhờ những tình cảm ấm áp đó mà gia đình Haiphuong cũng như bản thân Haiphuong dã có niềm tin và hi vọng một ngày không xa nữa chồng của Haiphuong sẽ hồi phục. Dù cho gia đình Haiphuong không tha thiết gửi lời cảm ơn tới chú Thiên Sứ cùng toàn thể anh chị em trên diễn đàn thì bản thân Bờm cũng muốn gửi tới tất cả mọi người lòng biết ơn sâu sắc nhất vì đã cho Bờm cũng như rất nhiều bạn bè được biết và tin vào tình Người ấm áp trên thế gian này. Nhân đây,Bờm cũng muốn kể với mọi người một chuyện thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất của Bờm cùng gia đình Haiphuong tới chú Thiên Sứ: Cách đây hơn 1 tháng,trong giờ làm việc Bờm có nhận được điện thoại của Haiphuong: Vói giọng như nghẹn lại,Haiphuong nói những câu rời rạc trong điện thoại:” Chú ý từ chối mày ạ,chú ý nói không thể giúp được gì cho anh Hải trong lúc này,nếu như anh Hải tỉnh táo hơn,sức khỏe tốt hơn chú ý sẽ thử,chú ý rất lấy làm tiếc…Tao đã khóc,khóc nhiều lắm,chú nhìn tao ái ngại rồi bỏ ra khỏi phong…Tao không hiểu….”(suốt thời gian từ lúc tai nạn ập đến Haiphuong luôn tìm mọi cách,chỉ nghe nói ở đâu có ai,có thuốc gì,có cách nào… có thể giúp cho chồng Haiphuong tỉnh dậy là Haiphuong sẽ nhờ người tìm và đến năn nỉ nhờ giúp đỡ,và hôm nay Haiphuong đi gặp 1 vị bác sĩ rất có tiếng trong giới y học sau 3,4 lần hẹn)…Cuối cùng Haiphuong chỉ hỏi mình 1 câu rồi cúp điện thoại:” Tại sao cả 1 bác sĩ nổi tiếng như vậy cũng từ chối chữa trị cho anh Hải mà biết là có thể thất bại mà chú Sành ( là cái tên mà Bờm và Haiphuong lén gọi sau lưng chú Thiên Sứ) vần nhận lời giúp không có đến 1 giây do dự?”. Bờm cũng đem thắc mắc đó hỏi chú và nhận được câu trả lời: ‘ Đó là vì sự Nhân Đạo”. Sự Nhân Đạo đó đã đem đến cho những người đau khổ và đang tuyệt vọng kia 1 tia sáng hi vọng. Và đem đến cho chúng ta 1 tình Người ấm áp. Cháu xin cảm ơn chú Thiên Sứ cùng các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Xin kính chúc mọi người sức khỏe và an lành!4 likes
-
THÔNG BÁO Trung Tâm nghiên cứu Lý Học Đông phương trân trọng thông báo: Hiện Trung tâm đã được gia hạn cấp giấy phép hoạt động không thời hạn. Giấy phép bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp . Do Thứ trưởng Bộ Khoa học Công Nghệ Nguyễn Quân ký. Xin trân trọng kính báo. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em.2 likes
-
Sét giáng trúng tượng Nữ thần Tự do. Một nhiếp ảnh gia tại Mỹ chụp được cảnh tượng tia sét phóng xuống tượng Nữ thần Tự do tại Mỹ. Cảnh tượng nảy diễn ra vào lúc 8h45 phút tối 22/9 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Caters News Hôm đó nhiếp ảnh gia Jay Fine chờ một cơn bão tại Manhattan, New York để chụp ảnh. Ảnh: Splash News. Fine chụp được khoảng 80 bức ảnh trước khi nhìn thấy tia sét giáng xuống tượng Nữ thần Tự do. Ảnh: Caters News. Mỗi năm tượng Nữ thần Tự do hứng chịu khoảng 600 tia sét. Ảnh: destination360.com Minh Long nguồn vnexpress.net1 like
-
Đồng ý với anh HocTro về mọi ý kiến, trừ công danh. Người này công danh không có, chức vụ lẹt đẹt chỉ có thể làm chân điếu đóm/ Nếu đi về đường kinh doanh buôn bán thì mới khá1 like
-
1 like
-
- Duyên số là do trời định, anh/chị không nên ép duyên các cháu. - Hai tuổi này lấy nhau thì cũng hay khắc khẩu, sinh con đầu năm Quý Tỵ, đứa thứ hai năm Bính Thân thì làm ăn rất tốt, gia đình thương yêu nhau. - Chọn ngày giờ rất mất thời gian nên khi nào rảnh tôi sẽ giúp anh/chị. Thân mến1 like
-
Họ Và Tên
phamhung liked a post in a topic by Lãn Miên
Họ và Tên Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới, đến cái thời gọi là kỷ nguyên băng hà xa xưa thì các giống người vượn, trong đó cả “người vượn Bắc Kinh” đều đã bị tuyệt diệt. Chỉ còn lại giống người “trí nhân” ở Châu Phi và chính họ là thủy tổ của các quần thể người nguyên thủy không cùng chủng tộc, là tổ tiên của nhân loại ngày nay, khoa học về DNA đã phát hiện cho thấy như vậy. Một dòng người “trí nhân” đen lùn từ Châu Phi men theo bờ biển đến Đông Nam Á, họ là Thủy tổ của chủng tộc Đông Nam Á và thổ dân Maori ở Châu Úc ngày nay. Chủng tộc Đông Nam Á này đã khai phá nông nghiệp, văn minh nông nghiệp lúa nước, từ nam dần lên bắc đến tận lưu vực sông Hoàng Hà (Truyền thuyết sử Việt thì đó là “50 con lên núi tức lục địa và 50 con xuống biển tức hải đảo” của dòng giống con rồng cháu tiên). Một dòng người “trí nhân” khác từ Châu Phi đã đi lên vùng Trung Á, chuyên sống bằng chăn thả đại súc trên thảo nguyên, rồi cũng đặt chân đến muộn hơn vào vùng lưu vực sông Hoàng Hà ( truyền thuyết sử Trung Hoa gọi chủng tộc Trung Á này là tộc Di). Từ đó diễn ra sự tranh chấp đất đai giữa hai chủng tộc Bắc và Nam tức chủng tộc gọi thủ lãnh là “Khan” tức người Hãn và chủng tộc gọi thủ lãnh là “Lang= Vương” tức người Nam ( thực chất là tranh chấp giữa nền văn hóa du mục của người Hãn và nền văn hóa nông nghiệp định cư của người Nam) bắt đầu ở lưu vực sông Hoàng Hà , kéo dài hàng ngàn năm (Truyền thuyết sử Trung Hoa thì nói tộc Di tranh chấp với tộc của Viêm đế và tộc của Hoàng đế là hai tộc đã định cư ở thượng du Hoàng Hà và với tộc Cửu Lê của thủ lãnh là Xuy Vưu đã định cư ở hạ lưu Hoàng Hà. Cuối cùng bộ tộc Viêm đế và bộ tộc Hoàng đế lại liên minh với bộ tộc Di để đánh bại bộ tộc Cửu Lê ở hạ du Hoàng Hà vốn có binh khí tinh xảo tiên tiến hơn . Thủ lãnh bộ tộc Cửu Lê là Xuy Vưu bị tử trận trong trận quyết chiến cuối cùng là trận Trác Lộc ở tỉnh Hà Nam, là trung tâm của vùng về sau gọi là Trung Nguyên . Gia phả các dòng họ Trung Hoa đều xưng là “ tử tôn Viêm, Hoàng”, nhưng có ý kiến cho rằng phải nói là “tử tôn của Viêm, Hoàng, Xuy” thì mới đầy đủ vì Xuy Vưu là thủ lãnh tuy đã chết nhưng bộ tộc Cửu Lê thì vẫn tồn tại trên đất Trung Hoa, không là máu đằng bố thì cũng là máu đằng mẹ của các dòng họ Trung Hoa). Trung Quốc có 5000 năm lịch sử văn minh là nói bao gồm cả “thần thoại sử”, đó là “thời đại Hoàng Đế trong truyền thuyết”. Nhiều nhà sử học cứ khăng khăng rằng cuốn “Sử ký” đã chẳng ghi về vương triều nhà Hạ, còn nghi ngờ gì nữa? Nhưng ông Tư Mã Thiên viết cuốn “Sử Ký” sống sau nhà Hạ những 2000 năm, ghi những sự việc ông ta chưa từng thấy mà lại không cho nghi ngờ ư? Nếu tính từ cái gọi là nhà Hạ 2000 BC đến năm 2000 thì cũng chỉ có 4000 năm. Cái mà “văn minh Hoa Hạ” để lại chẳng qua là những mảnh vụn mà thôi, đến cái trang phục dân tộc cũng chẳng có..Nói “văn minh Trung Hoa là văn minh duy nhất liên tục” vậy nó để lại được cái gì? Mọi dân tộc đều có trang phục dân tộc, người Trung Quốc (Hán tộc) có trang phục dân tộc của mình ư?( bộ đồ trung sơn lại càng chẳng phải vì nó vốn là đồng phục học sinh của Nhật Bản sửa đổi thành). Qua hơn một nghìn năm, đặc biệt là vài trăm năm gần đây bánh xe lịch sử nghiền nát, cái gọi là “văn minh Hoa Hạ” chỉ còn là những mảnh vụn , mà lại là những mảnh vụn khó hình dung. So với các nền văn minh cổ trên thế giới thì chính nền văn minh bị tiêu vong nhiều nhất là ở Trung Quốc, ngoài một cái còn là chữ Hán thì Trung Quốc chẳng còn cái gì từ cổ đại. Văn minh cổ Hoa Hạ chân chính đã bị tiêu vong từ sau thời Tống rồi. ( theo mạng Trung Quốc http://culture.163.com/05/1230/10/267BSL1200280004.html ) Để giải thích cho cái băn khoăn về “nền văn minh cổ Hoa Hạ” mà mạng trên nêu thì hy vọng các nhà sử học Trung Hoa và các nhà sử học Việt Nam đi sâu nghiên cứu nền văn minh Văn Lang và nền văn minh Bách Việt sau nó, nhất là nền văn minh Văn Lang cổ đại, thì chắc mới sáng tỏ được để đưa cái giai đoạn “sử truyền thuyết” trong sử Hoa và cả trong sử Việt thành chính sử được. Tôi chỉ là bạn đọc nghiệp dư thích tìm hiểu cội nguồn dân tộc. Nhưng tôi thấy cái bóng Việt sừng sững 5000 năm nay trong ngôn ngữ phổ thông Trung Quốc, đó là họ tên người Trung Hoa là họ tên Việt ,vì kết cấu ngữ pháp của nó hoàn toàn là kết cấu ngữ pháp tiếng Việt : chính trước phụ sau nên có họ trước tên sau như tiếng Việt, trong khi kết cấu ngữ pháp tiếng phổ thông Trung Quốc là phụ trước chính sau giống ngôn ngữ phương Tây, đáng lý như vậy thì kết cấu họ tên cũng phải là tên trước họ sau như ngôn ngữ phương Tây chứ? Kính mong các bậc thức giả giải thích giùm .tại sao nó tồn tại như vậy 5000 năm nay. Logic mà nói thì kết cấu họ trước tên sau chỉ đúng như ngữ pháp Việt bất biến từ 5000 năm nay chứ không đúng với ngữ pháp tiếng phổ thông Trung Quốc hiện nay. Thứ nữa trong truyền thuyết Hoa,cũng như truyền thuyết Việt , các ông vua cổ đại toàn chỉ gọi bằng tên như đế Viêm, đế Hoàng, vua Nghiêu , vua Thuấn , giống như người Việt vẫn gọi người bằng tên vậy, chứ không gọi người bằng họ? Gia phả họ Đinh người Hoa ghi rằng họ Đinh ở miền nam Trung Quốc là hậu duệ họ Cơ 姬của Chu Văn Vương 周文王. ( Mà Chu Văn Vương=Chúa Văn Lang, ông ấy là vua nhà Chu ở vùng sông Chu giang Quảng Tây, là một trong những cái nôi trống đồng Lạc Việt, sông ấy sau bị đổi tên thành sông Tứ giang, nhưng chẳng “đổi” được các di tích trống đồng chôn dưới đất của người Choang. Cổ sử Trung Quốc nói : nước Văn Lang xưa gồm Trung, Bắc bộ Việt Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang, Hồ Nam, Giang Tây. Lại nói Việt vương Câu Tiễn là hậu duệ của vua Hùng. Vua nhà Chu mà họ Cơ 姬 thì thủy tổ ông ấy phải là vùng sông Cả Nghệ An. Người Việt cổ sống định cư từng làng theo các con nước để trồng lúa nên lấy tên con nước do mình đặt ra làm họ. Gia phả họ Lê người Hoa thì nói rằng thủy tổ Lê Hoàn tức vua Lê Đại Hành là ở huyện Dương Sóc Quế Lâm Quảng Tây, cùng nước Văn Lang xưa cả thì cũng chẳng có gì là lạ). Gia phả họ Đinh ở Trung Quốc còn nói rằng có một nguồn khác cũng gọi họ Đinh nhưng không phải là người Nam mà là của người tộc Trung Á sau khi tiến nhập vào lưu vực sông Hoàng Hà thì bị Hoa hóa , và họ của họ là do phiên âm mà trùng âm là Đinh (người Hãn rặc thì họ tên của họ theo ngữ pháp tiếng nói của họ là phụ trước chính sau nên theo logic đó họ có kết cấu tên trước họ sau). Trường hợp này được ghi trong gia phả như sau: Do người Tây Vực (Tân Cương ngày nay) họ tên đa âm tiết mà đa số có tiết cuối cùng là “ding”, sau khi vào Trung Nguyên họ bị Hán hóa (tức Hoa hóa) dần, giữ lại mỗi tiết cuối của tên là “ding” làm họ Đinh 丁. Như “Linh Sơn phòng tập Cao Sĩ truyện 靈山房集高士傳 ” viết: “ Hạc Niên (Hu-a-ni-ans-tan) là người Tây Vực , tằng tổ tên là A-Lão-Đinh (A-las-tan), ông nội tên là Khổ-Tư-Đinh (Khus-tan), bố tên là Ô- Lục- Đinh (U-lus-tan), anh tên là Sĩ- Nhã- Mạc- Đinh ( Sư-y-a-mos-tan). Hạc Niên biết từ tằng tổ trở xuống tên đều có đuôi là “đinh” (stan) mà không biết nó nghĩa là gì cả, hậu thế coi Hạc Niên là họ Đinh, gọi ngược lại theo cú pháp họ tên người Hoa (thực tế nó là cú pháp Việt, chính trước phụ sau, họ trước, tên lót, rồi tên sau) là Đinh Hạc Niên (biến thành người Hoa có họ tên Việt luôn là Đinh Hạc Niên). Xin chia sẻ để các bạn thích sử tham khảo.1 like -
Hi chị 31 tuổi chưa có chồng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D , con gái tầm này đa số chồng con hết oy , up hộ chị chờ các bác lên xem1 like
-
nhiều người cưỡi 1 nic thế này chắc sống cùng phòng, dùng cùng đồ. Sau này lấy chồng khá giả, tha hồ hưởng phúc lộc.1 like
-
học hành khá, công danh sự nghiệp cũng tốt. Vợ sau này là người khá giả, không đẹp nhưng cũng ko thể nói là kém xinh. Chuyện hôn sự là chuyện của tương lai xa, đừng nghĩ rằng cứ yêu là cưới, nên đừng hỏi chuyện người yêu sớm làm gì, cậu còn quá trẻ.1 like
-
năm nay duyên đến rồi duyên lại đi à? năm sau lấy chồng xa rồi, duyên tình nhanh chóng, ko kịp nhận ra mình đã lên xe hoa.1 like
-
Truyền hình Đại lễ 1000 năm Thăng long1 like
-
Mê Tín
tom_xp liked a post in a topic by Thiên Sứ
Nhời bàn của Thiên Sứ: Người ta đã hiểu vấn đề một cách sai lệch và giải thích nó trên sự hiểu sai đó. Vì cho rằng những người này ở vùng sâu, vùng xa, văn hóa thấp nên kém hiểu biết. Nhưng rất tiếc, ngay cả những người bắng cấp cao cũng tương tự vậy, có điều họ diễn tả bằng ngôn ngữ có vẻ như nhiều chữ hơn. Nhưng về bản chất cũng tương tự.1 like -
Chiều mùng 9. 10. 2010, trong không khí Lễ hội - Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hanoi - anh chị em lớp Phong Thủy Lạc Việt căn bản III đã có cuộc gặp mặt tại Hanoi. Trong cuộc gặp mặt này có Thiên Sứ và Linhtrang - trưởng ban nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt. Cuộc gặp đã diễn ra thân mật và vui vẻ. Thiên Sứ và Linhtrang đã trả lời những cầu hỏi của anh chị em trong lớp liên quan đến các bài giảng trong lớp. Trời thu bên hồ Trúc Bạch Ấm cúng và thân mật.1 like
-
Hết tháng này bạn nghỉ làm, thì tháng tới tức sang tháng 10 âm lịch nghỉ ở nhà không xin được việc ngồi nhà chơi 1 tháng có người giúp đỡ tiền bạc, qua tháng 11 trong 1 buổi hội hè được bạn bè giới thiệu gợi ý cho công việc mới (có thể là nữ, ko biết có làm quen được cô nào trong cái party này chăng?). Nhưng công việc tốt lúc đầu sau cũng không được lâu bền-trong tháng này coi chừng ra đường bị công an giao thông tuýt còi xin ly cafe, qua năm tới trong công việc có xích mích cãi vã với đồng nghiệp nữ căng thẳng mà bỏ việc hay bị cho thôi việc vào khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 âl năm Mão, trong gia quyến sức khỏe của bà hay mẹ đau yếu nặng, có thể có tang người nữ trong họ. Năm sau hạn xấu nhiều chuyện bực mình, năm nay còn tốt tháng này và 2 tháng cuối năm công việc cũng còn nhiều thành tựu/ Ngoài 35 tuổi công danh tài danh mới vững, số này cũng có chức quyền không giàu nhưng cũng không túng thiếu tiền bạc ra vào, số ăn về hậu vận, về sau có thể chuyển nghề làm thương nhân, bạn chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho chính xác nhé, thân chào!1 like
-
Chị đẹp quá nhỉ, năm rồi không có thai được, dẫu có cũng không giữ được, phải năm mão mới thêm 1 đứa nữa. Ngoài 35t mới có nhà, sau tậu được cũng khá nhiều nhà cửa cao đẹp. Từ 38t trở đi tài chính mới ổn định cho tới về sau, giờ thì lúc có lúc không vậy đó, chị chờ bác haithienha tư vấn thêm cho nhé, thân chào!1 like
-
Chile ngập tràn những nụ cười và nước mắt hạnh phúc Thứ Năm, 14/10/2010 - 11:03 (Dân trí) - Những nụ cười và nước mắt hạnh phúc đã xuất hiện trên gương mặt hàng triệu người Chile dõi theo giây phút thợ mỏ cuối cùng bước ra khoang cứu hộ. >> Toàn bộ 33 thợ mỏ đã được giải cứu Luis Urzua, thợ mỏ cuối cùng được giải cứu, trong niềm vui khôn tả, đứng cạnh anh là Tổng thống Chile Sebastian Pinera. Tổng thống Pinera đã có mặt tại hiện trường để chứng kiến từng thợ mỏ lên mặt đất, kể từ thợ mỏ đầu tiên Florencio Avalos. Carlos Mamani, người Colombia, là thợ mỏ duy nhất trong số 33 người bị mắc kẹt không mang quốc tịch Chile. Người thân của Mamani bật khóc trong sung sướng khi nhìn thấy anh. Chiến dịch giải cứu 33 thợ mỏ chỉ mất 22,5 giờ, ngắn hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Thợ mỏ Rolando Gonzalez, diễn viên hài nghiệp dư, hoá trang giống một chú hề khi ăn mừng chiến dịch giải cứu cùng bạn bè và người thân ngay tại trại Hy vọng bên ngoài mỏ San Jose. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má con gái thợ mỏ cao tuổi nhất Mario Gomez, 63 tuổi. Cuộc đoàn tụ của thợ mỏ Raul Bustos và người thân. Người thân và bạn bè các thợ mỏ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng tại mỏ San Jose, phía bắc Chile. Cả đất nước Chile như biến thành ngày hội. Người dân hò hét và vẫy cờ, băng rôn khi xem trực tiếp chiến dịch giải cứu qua màn hình lớn ở thủ đô Santiago. Người dân Chile đổ ra đường ăn mừng. Bật sâm-panh chúc mừng thành công của chiến dịch giải cứu. Tổng thống Chile Sebastian Pinera phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc sứ mệnh giải cứu. An BìnhTổng hợp1 like
-
Đề nghị bỏ dòng chữ: Laido sản xuất theo đề nghị của phái Phong Thủy Lạc Việt. Lý do: Phong thủy Lạc Việt không phải là một trường phái. Nên thay bằng chữ: Laido sản xuất + email. Hoàng Triều Hải xem lại: * Vòng Phúc Đức của Phong Thủy Lạc Việt. * Tính chất Âm Dương của 24 sơn. * Xem vòng 7 - từ ngoài vào - có liên quan đến "Huyệt khí Bảo Châu" không? Nếu có thì yêu câu thiết kế lại cho rõ hơn. * Giá cả. Tôi đang ở xa.1 like
-
Năm vừa rồi bạn có thai không? Nếu đúng lá số, thì các con của bạn sanh cách xa nhau1 like
-
1 like
-
“Giữ ý” với chồng PN - Kể từ ngày mình làm đám cưới đến giờ đã là bảy năm ba tháng. Khoảng thời gian đó chưa phải là dài nhưng cũng đủ để vợ chồng mình hiểu nhau hơn. Anh biết mình không phải là người đàn ông nhạy cảm như mong muốn của em, nhưng anh là người chồng sẵn sàng chia sẻ với vợ. Anh cũng biết em là người vợ tốt bụng, đa cảm, luôn quý trọng tình thân… Từ khi em về làm dâu, bố mẹ, họ hàng nhà chồng chưa bao giờ trách cứ em điều gì. Đáp lại lòng tốt của em, anh cũng đã cư xử đúng mực với bố mẹ vợ để em được mát lòng. Nhưng em biết không, có một việc em làm khiến anh khó nghĩ quá. Hai tháng trước, bà ngoại ở quê ra chơi, cả nhà mình vui vẻ đón bà. Biết bà ở quê làm lụng vất vả, chẳng mấy khi có dịp lên thành phố thăm con cháu nên anh đã cố gắng thu xếp công việc để ngày chủ nhật cả nhà đưa bà đi thăm thú phố phường, đi siêu thị mua sắm… Anh làm những việc đó hoàn toàn tự nguyện, thoải mái, thấy bà vui anh cũng vui trong lòng. Đầu tuần, vợ chồng mình đi làm, con đi học, bà ở nhà với cô giúp việc. Dẫu biết tính em chu đáo nhưng anh cũng nhắc em là phải chuẩn bị thức ăn và dặn cô giúp việc ở nhà nấu nướng phục vụ bà, vì vợ chồng mình đều đi làm xa không về ăn trưa cùng bà được. Gần đến giờ ăn trưa, anh còn nhắn tin hỏi em đã gọi điện cho bà chưa, em bảo: em gọi rồi, anh yên tâm. Ăn cơm xong, anh chợt nhớ ra là đã để quên một số giấy tờ quan trọng cần giải quyết trong buổi chiều nên quay về nhà lấy. Nghe tiếng chuông cửa, cô giúp việc chạy ra, nhìn thấy anh, khuôn mặt thoáng vẻ ngơ ngác và lo lắng: sao cậu về giờ này? Khi anh hỏi bà đâu, thì cô giúp việc lúng túng: cô H. chở bà đi ăn hải sản chưa về. Thực sự, anh cũng hơi bất ngờ, nhưng khi nghe cô giúp việc chạy theo anh, ái ngại: “Cậu đừng nói chuyện này với cô kẻo cô lại trách tôi, cô đã dặn là không được để cậu biết”, thì anh thực sự bị “sốc”. Em à, có nhất thiết em phải “lén lút” mời mẹ một bữa ăn thế không? Có nhất thiết em phải nói dối anh không? Nếu em là anh, trong trường hợp ấy, em sẽ nghĩ như thế nào? Anh đâu phải là người đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ, cũng không phải là người xét nét, ki bo. Báo hiếu bậc sinh thành dù bắt đầu từ việc nhỏ nhất là điều nên làm. Em có thể làm điều đó một cách công khai và rủ anh cũng làm (nếu tiện) có phải hơn không? Như thế thì niềm vui của mẹ có lẽ sẽ được nhân lên rất nhiều, và trong lòng anh cũng không phải khó nghĩ. Anh không ở nhà chờ em về và đã dặn cô giúp việc đừng nói chuyện anh về bữa trưa hôm đó vì anh không muốn em khó xử. Anh nói chuyện này ra không có ý trách móc gì em, chỉ là để em rút kinh nghiệm. Đã là vợ chồng thì phải tôn trọng, tin tưởng và biết chia sẻ với nhau. Em là phụ nữ có những điều phải tế nhị, nhưng cũng đừng giữ ý với chồng như “giữ ý” với người ngoài. Bởi nếu như thế khi sự việc bị phát hiện sẽ rất dễ gây hiểu lầm, gây mất niềm tin. Và khi niềm tin không còn thì hạnh phúc sẽ rất khó giữ. Cũng như em, ngày ngày anh vẫn đang cố gắng để vun đắp cho tổ ấm của gia đình mình thêm bền vững. Đừng để anh phải suy nghĩ vì những chuyện không đáng có. Thu Đức (báo Phụ Nữ Online)1 like
-
Mình cũng trả lời cho bạn trong topic Thiên Sứ tư vấn rồi mà, nội dung như sau: Gửi hoanmy07, thấy bạn hỏi câu này lần trước mà chưa được trả lời nên bây giờ xin được trả lời giúp bạn nhé, Vì trình độ của mình còn kém nên không xem được thời gian bằng LVDT nên ở topic trước không dám trả lời bạn, nay xin được trả lời bạn với câu hỏi như sau: Liệu trong năm nay (Canh Dần) và nửa đầu năm sau cơ quan cũ có giải quyết cho hoanmy07 không? Phải làm gì để họ giải quyết sớm? Ngày 5/9 âm lịch năm Canh Dần giờ Tỵ được quẻ Cảnh Lưu Niên => e rằng mong muốn của bạn khó được thực hiện, có vấn đề gian dối trong vụ này. Độn tiếp cho câu hỏi tiếp theo được quẻ Tử Tốc Hỷ => Tử là hoàn cảnh khó khăn cản trở, Tốc Hỷ là ý chí, mong muốn mạnh mẽ của bạn, nó còn có nghĩa là trí tuệ, những nhu cầu về tinh thần, theo mình bạn không được lòng ai đó ở cơ quan cũ, bạn nên giải toả về tinh thần cho ngưởi đó. Bạn thử tìm hiểu xem tại sao họ lại không thích mình và tìm cách hoà giải như xin lỗi (nếu chẳng may có lỗi). Chỉ là vài quẻ bói tham khảo, hy vọng là sẽ giúp được bạn.1 like
-
Em muốn hỏi gì nên đặt câu hỏi cụ thể. Không ai siêng xem hết 1 lá số đâu bạn ah http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif1 like
-
Chào Thiên Luân và ACE, diễn đàn tôi đã hoàn thiện xong la kinh. Nay tôi Post lên diễn đàn tham khảo coi còn thiếu xót gì góp ý thêm. Downloads tại đây. http://www.mediafire.com/i/?q7zvm18a5qs7cjg LA KINH LẠC VIỆT HOÁN VỊ SỐ. 24 Tầng La Kinh theo Lạc Việt Hoán vị số được việt hoá. Số vòng La Kinh : Trung tâm: Thiên trì kim chỉ nam 180độ, để xác định phương vị. Tầng 1: Tiên thiên bát quái vị. Tầng 2: Hậu thiên lạc việt hoán vị số. Tầng 3: Bát sát hoàng tuyền. Tầng 4: Tứ lộ và bát lộ hoàng tuyền. Tầng 5: Toạ kiếp sát. Tầng 6: Địa bàn chính châm 24 sơn, hoán vị tốn khôn. Âm dương long của tiên thiên bát quái. Tầng 7: Xuyên sơn 72 long địa bàn chính châm. Tầng 8: Nạp âm ngũ hành 60 giáp tý. Tầng 9-1, 9-2, 9-3: Tam nguyên 60 giáp tý, phi cung Lạc Việt. Tầng 10: Nhân bàn trung châm 24 sơn. Ngũ hành nạp âm dụng phép tiêu sa. Tầng 11: Thấu địa 60 long. Tầng 12: Phân kim gia giảm tam thất 3-7, 5-5, Chính vị. Tầng 13: 120 long Phân kim trung châm. Tầng 14: 64 tượng quái quẻ tiên thiên và 64 số hậu thiên lạc việt. Tầng 15: 64 Quẻ. Dịch tiên thiên. Tầng 16: 64 quẻ. Bát trạch du niên quái, phối hậu thiên lạc việt ứng cửu tinh bên trong.Vòng này kết hợp với số hậu thiên lạc việt trong tượng quẻ tiên thiên. Tầng 17: Thiên bàn phùng châm 24 sơn. 24 tiết khí thái dương đáo sơn bàn. Tầng 18: phùng châm120 long Phân kim. Tầng 19: Doanh súc 60 long. Tầng 20: Hổn thiên tinh độ ngũ hành. Tầng 21: Ngang dọc độ số nhị thập bát tú hợp với nhân bàn. Tầng 22: Sai thác Không vong, điểm đỏ, chấm đen để gát dây Phân kim,lập vị cùng với Xuyên sơn, Thấu địa làm cái ở trong, cái ở ngoài kết hợp. Tầng 23: Nhị thập bát tú phân độ. Tầng 24-1, 24-2: Vòng tràng sinh nghịch. Vòng tràng sinh thuận,xoay mặt trong, ứng tại mặt ngoài.1 like
-
Rau cải cúc trị đau đầu Những người đau đầu kinh niên sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu đắp lá cải cúc hơ nóng và uống nước cải cúc. Loại rau này cũng chữa ho rất tốt. Cải cúc giàu dinh dưỡng, ngoài lipit, protit, gluxit còn có vitamin B, C và vitamin A. Theo Đông y, cải cúc có vị ngọt nhạt, hơi the, đắng, mùi thơm, tính mát, không độc có tác dụng tán phong nhiệt, trừ đờm, giúp tiêu hóa tốt, chữa ho và chữa chứng đau mắt. Dưới đây là một số bài thuốc cụ thể: Cảm cúm, ho, sốt, đau họng: Lấy một lượng rau cải cúc tươi, rửa sạch, cho vào bát tô, đổ cháo nóng lên độ 5 - 10 phút, trộn đều, ăn khi cháo còn nóng sẽ cho kết quả tốt. Tỳ vị hàn: Khi mắc chứng lạnh bụng thì nên ăn rau cải cúc sẽ cân bằng lại. Thổ huyết: Lấy một lượng rau cải cúc tươi đủ dùng, rửa sạch, cắt ngắn, giã nát, thêm nước sôi để nguội, khuấy đều, lọc lấy nước cốt uống. Ho ở trẻ em: Lấy 6gr rau cải cúc tươi rửa sạch, thái nhỏ, cho ít mật ong, hấp cách thủy lấy nước thuốc chia ra làm nhiều lần để trẻ uống. Ho lâu ngày không khỏi: Lấy 100 - 150gr rau cải cúc tươi rửa sạch, 200gr phổi lợn. Nấu thành canh, ăn liền 3 - 4 ngày. Kiết lỵ, ăn uống khó tiêu: Dùng cải cúc ăn sống hoặc nấu canh rất tốt. Đau mắt: Lấy một nắm rau cải cúc tươi rửa sạch, thái nhỏ nấu với một con cá diếc (khoảng ba ngón tay) để ăn. Đồng thời dùng rau cải cúc rửa sạch, cho vào một miếng vải mỏng chườm lên mắt rất tốt. Đau đầu kinh niên: Nếu bị đau nhức đầu kinh niên thì lấy lá cải cúc hơ nóng đắp lên hai bên thái dương và đỉnh đầu vào buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc lúc thấy nhức đầu. Đồng thời lấy 10 - 15gr nước lá cải cúc đã sắc uống nóng sẽ đỡ. BS Nguyễn Thị Nhân (Đất Việt)1 like
-
Chào chị, Nếu chuyện của chị thực sự rối ren và gấp (không gấp thì chờ qua Đại Lễ, và gửi câu hỏi vào mục "Tư vấn", chị nhé!) chị có thể gửi PM cho Chú ấy. Em nghĩ Chú sẽ sẵn sàng thôi. Chúc chị mọi sự tốt đẹp. Miêu mập.1 like
-
Hà Giang: Những cuộc đời trong khuôn hình của tôi Tác giả: Đoàn Bảo Châu Tuanvietnam.vn Cô sơn nữ có vẻ đẹp mộc mạc, nụ cười tinh khôi của cô gái trẻ, những đứa trẻ lam lũ hay nét khắc khổ của người đàn ông từng trải được khắc họa đậm nét trong loạt ảnh chụp tại Hà Giang của nhiếp ảnh gia Đoàn Bảo Châu. Vài năm trở lại đây đôi khi tôi tự hỏi là mình còn yêu Hà Nội hay không. Hà Nội của ngày xưa và Hà Nội bây giờ khác nhau nhiều quá. Những lúc như vậy tôi hiểu là mình nên đi đâu đó vài ngày. Mấy tháng trước khi đang rơi vào tình trạng như vậy thì tôi có việc chụp ảnh ở Hà Giang. Đối với phóng viên ảnh thì được chụp ảnh ở nơi mình thích thì tuyệt nhất rồi. Đối với phóng viên ảnh thì cái thú của một chuyến đi được kéo dài cho tới lúc biên tập ảnh khi về nhà, phần bù đắp cho những lúc vất vả lăn lộn săn ảnh. Sau mỗi chuyến đi tôi thích chọn ra vài tấm ảnh ấn tượng nhất đối với tôi. Tôi thích được ngồi tĩnh lặng trong bóng tối, nhắm mắt lại để xem hình ảnh nào tự hiện lên trong đầu. Hình ảnh hai anh em người H'mong đi bộ một cây số để gùi nước hiện lên đầu tiên. Hai đứa trẻ cũng chạc tuổi các con tôi, cậu anh 10 tuổi, cô em 7 tuổi. Chúng còng gập người, khuỳnh chân để lấy thăng bằng, đi từng bước rất nhỏ. Tôi bảo chúng lên xe ôm của tôi để đỡ một đoạn nhưng chúng lắc đầu, cười xấu hổ. Buồn vì ta thấy dường như cả tương lai của chúng. Nói vậy thôi chứ bao nhiêu phần trăm trẻ em nghèo vượt lên được số phận? Ba đứa trẻ bên lề của một con đường hun hút, trước núi, trước cánh đồng ngô sao bơ vơ tới nao lòng. Chẳng hiểu một sự liên tưởng nào mà trong tôi như có dòng điện chạy qua. Bọn trẻ sao có vẻ cô đơn, chúng đang chờ đợi ai? Nếu bạn không cảm thấy như vậy thì đấy chắc hẳn là khả năng nhiếp ảnh của tôi hạn chế, hay cũng có thể là tôi quá nhạy cảm trong tình huống này. Cô gái khoảng 18 tuổi, tôi không biết là dân tộc gì, đi bộ trên con đường đầy nắng giữa núi non trập trùng. Cô không hiểu tôi nói gì, chỉ lắc đầu cười, cúi đầu e thẹn bước đi. Không hề lộng lẫy, nhưng duyên dáng kỳ lạ. Xin bạn đừng hiểu lầm. Con tim của kẻ trung niên không còn non nớt như vậy, nhưng rõ ràng cái đẹp trong trẻo của rừng núi có nét gì đấy rất sâu lắng. Chú bé đầu trọc ngồi đằng sau xe đạp của mẹ đang lướt đi trước cánh đồng ngô. Tôi tự hỏi cái gùi của người mẹ có làm chú khó chịu không. Một em bé hai tuần tuổi ngủ say sưa trong vòng tay nâng niu của mẹ trong không gian tĩnh lặng giữa trưa hè. Hạnh phúc trẻ thơ dù ở trên núi cao hay dưới thành thị thì cũng êm đềm giống nhau. Một nông dân đang cày trong một mảnh ruộng có mấy mét vuộng, được bao quanh bởi những vỉa đá lô nhô. Mảnh ruộng hẹp làm người và trâu cứ quay trong một vòng tròn luẩn quẩn. Một thiếu phụ hái ngô cứ chực chạy đi và cười lớn thành tiếng khi thấy tôi đưa máy ảnh lên. Những người đang tát nước bằng chậu để tưới ngô. Chân dung một người đàn ông đang bán gà ở chợ. Ánh nhìn và đôi bàn tay khắc khổ đã qua bao năm tháng nhọc nhằn. Một thiếu nữ chắc khoảng 16 tuổi nói được tiếng Kinh, cứ nhất định không cho chụp ảnh. Nụ cười và ánh mắt chân phương này khó kiếm ở nơi thành thị. Người đàn ông thổi kèn trong một đám ma người H'Mong. Bàn tay lao động cũ kỹ trở thành bàn tay của nhạc công. Phải chăng nhiếp ảnh là phương tiện tuyệt vời để chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc sống? Hình ảnh nào đang chờ đợi bạn và tôi trong những chuyến đi sau?1 like
-
Mấy vị hy sinh cho số điện thoại này toàn là nam cả đấy! Hic!Laido - trùm sò về số Dt - có phát biểu một câu: "Mỗi người thích hợp với một số dt". Rất Lý học.1 like
-
Số 8 là quẻ Cấn của hậu thiên, mà Cấn có tượng là núi, Tề Thiên mới chỉ có 5 quả núi đè mà phải ngắt ngư ngàn năm, vậy 8 quả thì đương chủ sẽ như thế nào đây ta. Nhưng xét về phi tinh thì con số 8 này lại là con số vượng khí của vận 8 của 20 năm hạ nguyên này, đương chủ sẽ được hưởng vượng khí của nó, nhưng không phải ai cũng nhận được vượng khí nầy, mà đương chủ phải có mệnh kim hoặc mộc và có phi cung Càn, Cấn, Chấn, Khôn, như thế thì thổ khí bát bạch đang vượng sẽ tương sinh và đồng khí mà phát hết cỡ cho đương chủ chăng.1 like
-
Chú đang ký ít nhất một cái. Tạm thời vậy đi. Mặc dù chú đã có một cái Laido tăng và theo chú đi khắp thế giới. Chú sắp sửa mở một lớp Phpong Thủy Lạc Việt do chú trực tiếp giảng, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì mỗi học viên sẽ mua một cái.1 like
-
Trước đây trên blog của bộ trưởng ngoại giao Anh, Rin86 đã phát biểu lại lời tiên đoán của Sư phụ Thiên Sứ về cuộc chiến Afghanistan nhưng khi nói rằng: Một nhà tiên tri đã dự đoán cuộc chiến sẽ kết thúc vào năm 2011 thì bị xóa, không được đăng, nên đành viết là "Tôi dự đoán cuộc chiến sẽ kết thúc năm 2011" thì họ cho phép đăng, nhiều người đã đọc và có thể họ sẽ nhớ! Lời tiên tri của bác Thiên Sứ về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần II cũng chung số phận như vậy và nó được đưa lên từ năm ngoái, trước tất cả mọi lời tiên đoán của các nhà kinh tế học, có thể nói là lời tiên đoán đầu tiên, tiếc rằng người quản lý blog của bộ trưởng ngoại giao Anh đã không để cho nó được công bố rộng rãi. Tuy nhiên người quản lý blog đã đọc nội dung lời tiên đoán và sẽ nhớ nó. Rin86 mới phát hiện ra trang cá nhân của cựu Tổng Thống Mỹ Bill Clinton trên facebook, nhưng trang này rất đông người truy cập và mọi bình luận được đăng tự do nên chỉ sau vài phút là những bình luận khác sẽ chèn bình luận của mình xuống dưới, tuy vậy Rin86 sẽ vẫn đăng những tiên đoán của bác Thiên Sứ vào trang này. Trung tâm của chúng ta có lời tiên đoán gây sốc nào vào năm 2011, 2012, 2013..v..v.. Rin86 cũng sẽ đưa lên trang của tổng thống Clinton. Rin86 dự định hè này vào thăm Sài Gòn, nhất định sẽ ghé tư dinh bác Thiên Sứ :rolleyes: và tất nhiên là đăng ký lại cái tài khoản facebook của bác Thiên Sứ để sư phụ còn trực tiếp liên hệ với Đại sứ Anh (biết tiếng Việt), trang của tổng thống Bill Clinton (thông qua phiên dịch, Babywoft có thể giúp chăng?) và rất nhiều trang công chúng quan trọng khác nữa, rất hữu ích cho việc quảng bá LVDT cũng như nền văn hiến Việt đấy ạ.1 like
-
Phong Thủy Lạc Việt Giúp Chữa Bệnh.
phamthanhthuy liked a post in a topic by Guest
Chuyện về Phong Thủy Lạc Việt chữa bệnh chẳng có gì mới, bởi có khá nhiều trường hợp đã được sư phụ Thiên Sứ hoặc ACE áp dụng PTLV giúp được nhiều người khỏi bệnh. Tuy nhiên, trường hợp này là một trường hợp cụ thể về việc đổi chỗ Tốn – Khôn , và Phi Tinh Huyền Không Lạc Việt. Đây là nhà hàng xóm của Nhạc phụ tôi và nhà này gồm có bà Ngoại, con gái ,chồng và hai đứa con. Cậu con trai năm nay 14 tuổi, còn bé gái năm nay 4 tuổi. Cậu bé này rất xinh và nghịch ngợm, thường hay chơi với con trai lớn của tôi mỗi khi nó về ông bà ngoại chơi. Còn tôi thì thường uống nước trà ở quán cóc của bà chủ nhà. Ngôi nhà này nằm trong ngõ , mà đầu ngõ thì nằm giữa một con dốc. Ngôi nhà thì rất bé, chỉ khoảng 10m2 được xây 4 tầng vào năm 2003. Là hàng xóm, nên thi thoảng mẹ vợ tôi có kể chuyện khó khăn của nhà này. Do nhà này trước bán nước trà đầu ngõ và bán hàng ăn sáng nên thường đun bếp ngay trước cửa. Tôi có nói với mẹ vợ rằng mẹ nên nói nhà bà ấy đun bếp chỗ khác và kê lại bếp trong nhà vì nếu không thì nhà bà ấy sớm muộn cũng có người ốm và không còn tiền bạc gì nữa. Mẹ vợ tôi vốn rất tốt bụng, vài hôm sau cũng nói. Thế nhưng chuỵện cũng chỉ dừng ở mức độ nói chơi bởi vì thói quen và công việc hàng ngày đâu dễ thay đổi. Thế rồi, cách đây vài tháng, người ta không cho bà ấy bán nước và bán hàng ăn đầu ngõ. Tôi cũng chẳng để ý cho tới một buổi tối giữa tháng 12. Mẹ vợ tôi gọi điện cho tôi nói rằng thằng ‘Tôm” – tên cậu con trai bà hàng xóm đột nhiên bị liệt và đi cấp cứu, hiện trong bệnh viện bạch mai. Bà nói tôi ăn cơm xong lên ngay vì mẹ cậu bé nhờ tôi xuống xem phong thủy , ân hận vì lẽ ra nên nhờ tôi ngay từ khi tôi khuyên chứ không phải lúc mà cậu con trai phải vào viện. Cậu bé này năm ngoái đã phải nghỉ học 1 năm vì tự nhiên đâu đầu chóng mặt không đi được và năm nay lại một năm nữa phải nghỉ học vì bệnh tật. Trong khi hoàn cảnh gia đình thì rất khó khăn. Tôi liền cấp tốc đi ngay sau khi mẹ vợ tôi gọi, khoảng 9h tối. Trước khi tôi đi, tôi xin sư phụ một quẻ Lạc Việt Độn Toán về trường hợp này,và tất nhiên là sau đó rất tự tin với sự thành công của mình. Tới nơi, tôi mới nghe mẹ cháu nói rằng bác sỹ nói không phát hiện ra là bệnh gì nên có lẽ việc phục hồi sẽ tốn kém và rất lâu. Đến nhà cậu bé thì chỉ có mẹ cháu bé, còn Bà Ngoại và Bố của cháu liên tục trong bệnh viện Bà ngoại cậu bé này sinh năm 1949, phi cung Đoài, thuộc Tây trạch (theo PT hán là cung Ly thuộc Đông trạch). Hiện trạng ngôi nhà là bếp nhìn thẳng ra cửa, hướng Nam (Ngọ). nằm dưới tủ bếp. Ban thờ hướng Đông , cầu thang thoát khí,,. Tủ lạnh trước cầu thang, nhà VS tựa bếp. Tôi yêu cầu chủ nhà quay bếp theo hướng Đông Nam (theo PT Hán là hướng TN), tọa Tây Bắc. Như vậy cũng được coi là bếp đốt ra cửa. Ban thờ duy nhất chỉ có thể quay qua hướng Tây. Chuyển tủ lạnh từ bên phải sang bên trái và dọn dẹp sạch sẽ trước cửa. Tất nhiên cầu thang sẽ thẳng ra cửa nhưng trong trường hợp này thì cũng phải tạm chấp nhận vì nhà quá bé. Tiếp theo là vài chiêu trấn yểm đơn giản như gương, đèn ngũ hành, chuông gió, tử vi trấn trạch, non bộ và cụ khiết vì tầng 2 nơi cậu bé nằm phiên tinh phòng đúng vào Tuyệt Mạng. Nhà hướng Nam , theo Huyền Không Lạc Việt có sao Nhị Hắc chiếu nên đương nhiên sẽ gặp tai ách khi ngôi nhà này sai hoàn toàn về Phong Thủy. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, vừa chỉ vừa làm nên 2/3 công việc đã xong. Mục đích chính là để cho cậu bé chóng bình phục. Trước khi rời khỏi nhà cậu bé, tôi bốc một quẻ Lạc Việt Độn Toán và nói với mẹ cậu bé rằng chỉ trong vòng 7 ngày , cậu bé sẽ về nhà. Mẹ cậu bé thì nói rằng bệnh viện cho tới giờ vẫn không biết là bệnh gì vì đã làm mọi thứ xét nghiệm siêu âm, scan CT,.. nhưng vẫn chưa có kết luận gì. Chiều ngày hôm sau, mẹ vợ tôi gọi điện thông báo rằng cậu bé đã ngọ nguậy được ngón tay và bắt đầu uống được sữa. Một tuần sau, mẹ cậu bé goi cho tôi thông báo rằng cháu đã về nhà và xin một quẻ xem liệu cháu có phải phẫu thuật hay không. Chị cũng thông báo là tình hình là tình hình có đỡ hơn nhưng phải chuyển lên BV Bạch Mai Tôi đáp sau khi lên quẻ: không sao cả, sẽ không có chuyện gì đâu và chỉ sau 10 ngày nữa thôi là hết lo lắng. Sau đó, vài lần mẹ cậu bé gọi điện thông báo về tình hình bệnh tình và rất lo lắng bởi ông bác sỹ nói chỉ có ông ấy ở Việt Nam là mổ được và ở nhà chuẩn bị 75 triệu để mổ. Số tiền đó quá nhiều đối với vợ chồng chị, nhưng cũng mừng cuối cùng cũng biết cháu bé bị bệnh gì Cách đây khoảng chừng 2-3 tuần, cậu bé này đã chống nạng đi ra ngoài ngõ. Tới hôm nay, ngày 25 tháng 1 tức là sau hơn 1 tháng, cậu bé đã đi lại bình thường và đang đá bóng cùng mấy đứa trẻ trong xóm. Không phẫu thuật hay trị liệu gì hết mà cháu bé bình phục một cách tự nhiên. Tuy tay trái vẫn còn cứng hơn tay phải nhưng cũng đã gần như hồi phục. Căn bệnh này luôn tiềm ẩn, sẵn sàng tái phát bất cứ lúc nào nhưng biết đâu căn bệnh này nó sẽ ngủ yên mãi mãi khi môi trường sống luôn đảm bảo. Tôi luôn cầu chúc cho cháu bé vạn sự bình an.1 like -
CÂY CỐI VÀ ẢNH HƯỞNG Ngày nay , trên thế giới người ta còn khuyến khích "trồng cây gây rừng " , " phủ xanh thành phố "..... bởi tác dụng tốt của cây cối đối với con người. Nạn chặt phá rừng tràn lan đã tác động không nhỏ đến môi trường sinh thái, gây lụt lội nhiều nơi. Không có cây che chắn , nhiều vùng bị gió cát không thể canh tác hoa màu. Không có cây xanh ,các thành phố bị ô nhiễm trầm trọng bởi khói xe, khói từ các nhà máy thải ra....Có thể kể ra rất nhiều...rất nhiều những tác hại của việc thiếu cây xanh trong môi trường sống của chúng ta. Còn trong PT , từ hàng ngàn năm trước , người xưa đã biết diệu dụng của cây cối trong việc hóa giải 1 số điều xấu trong môi trường sinh sống. Chẳng hạn , cân bằng 1 hình thể khiếm khuyết của ngôi nhà, che chắn tầm nhìn đến các cảnh quan xấu bên ngoài...vv.. Qua đó ta có thể thấy tầm quan trọng của cây cối trong PT là hợp lý. Theo thuyết của Hoàng Đế Trạch Kinh , coi cây cối cũng như có lông, có áo mặc. Những chỗ rộng rãi mênh mông, nếu không có cây ngăn che chận, thì không có gì che thân thể , thì lấy gì giúp đỡ được. Ở rừng núi gió mạnh , nếu không có cây cối ngăn chận thì không chống được gió lạnh. Ở chỗ thôn xóm , nếu cây cối tốt thì hưng vượng ,cây cối tàn tạ thì suy tàn. Nếu không trồng cây cối, như người cởi trần, như chim không lông , làm sao giữ được ấm lạnh để sống lâu ? Người xưa nói : "Trước nhà quang đãng không có gì che chắn , sau nhà cây cối xanh tốt phồn thịnh, 4 mùa rụng lá , ở đó yên ổn & phúc lộc lâu dài." Lời nói đó không sai ! vì cây cối tốt tươi là thịnh vượng , là nói lên vùng đất đó màu mỡ, mà như vậy thì dễ giúp cho vùng đó trù phú lên. Đó chính là vùng đất có ĐỊA MẠCH tốt , cách cục đạt giàu sang. Nếu phía Đông trồng cây đào, cây dương liễu; phía Nam trồng cây mai, táo; phía Tây trồng cây sơn chi, cây dâu; phía Bắc trồng cây mận,cây mơ thì rất tốt, rất có lợi. Nếu trồng hạnh bên Đông, đào bên Tây, táo bên Bắc, mận bên Nam là trái ngược, là sinh chuyện tà dâm. Hình sắc khí của cây cũng cảm ứng rất quan hệ đến họa phúc. Vì vậy, cây trồng phải cẩn thận. Khi thấy cây ở khu vực nào héo úa, vàng lá tức là vùng Khí ở đó có vấn đề, chúng ta phải tìm xem có gì khác lạ từ môi trường bên ngoài tác động không? hay vùng Khí nơi đó Âm Dương không hài hòa, ta phải cân bằng nó lại.... - Cây cối có vẻ bao bọc lấy nhà thì thanh nhàn hưởng phúc. - Bụi trúc quanh co, trong nhà giàu có. - Một dãy cây sum suê trước cửa (nhưng không che ánh sáng) sẽ tốt cho con cháu. - Cây trước nhà có nhiều tàn ngang bằng như cái lọng thì người trong nhà sớm đỗ đạt. - Cây mọc bên hông nhưng thế ôm lấy nhà , giàu có lâu dài. - Cây bên tả uốn khúc ôm lấy nhà, giàu có công danh. - Nhiều cây sau nhà, giàu có thông minh. - Cây 4 bên nhà bằng nhau, có nhiều ruộng mọi nơi. - Cây xanh tàn rộng, con trưởng giàu có. Cây trồng theo các hướng sau đây sẽ được phúc lộc lâu dài: Cây dâu ở phương Nhâm-Tý-Quý-Sửu Cây Tòng Bách ở phương Dần-Giáp-Mẹo-Ất. Cây dương liễu ở phương Bính-Ngọ-Đinh-Mùi Cây thạch lựu ở phương Thân-Canh-Dậu-Tân Rừng lớn ở phương Thìn-Tốn-Tị Rừng trung bình ở phương Tuất-Càn-Hợi - Hoặc cây liễu ở phương Đông, táo ở phương Nam,cây dâu ở phương Tây Nam. Trước cửa có cây Đào, Lý thì ham mê tửu sắc! - Đối diện với cửa có cây Dương liễu rũ như xỏa tóc treo đầu, trong nhà có người thắt cổ. - Trước cửa có cây hình dung cổ quái, nếu nhỏ thì trong nhà có người tự tử ở sông, giếng. Nếu lớn thì bị bệnh tỳ khí không thông, thanh danh bại hoại. - Trước cửa chỉ có 1 cây trơ trọi , trong nhà toàn góa bụa , ít con cháu. - Cành cây đâm xéo vào cửa , sẽ có tang tóc. - Gốc cây bị thủng rễ trước cửa , bị điếc, mê muội. - Cây trước cửa gù cong như lưng lạc đà , đinh tài đều kém. - Cây khô trước cửa , hỏa tai; chồng chết; mất của , chết đường. - Cây khô trên nóc sẽ có quả phụ. - Trước cửa có cây cành dây leo rối rít, bị thắt cổ treo lên hoặc lật thuyền. - Trước cửa có cây mọc rũ xuống nước, trong nhà có người chết đuối. - Cạnh bên phải nhà có cây hoa màu đỏ , thất bại vì nhan sắc. - Trong vườn nếu trồng thông chỉ trồng thông nhỏ, nếu là thông lớn làm ăn không khá. - Hai cây áp sát 2 bên nhà , sẽ bị tang anh em. - Bên phải nhà có cây , có hoa màu trắng , con cháu lêu bêu. Tuyệt đối tránh trồng cây ở góc Tây Nam nhà. Bởi góc Tây Nam nhà là thuộc cung Tình Duyên-Hôn Nhân, thuộc Thổ ; nếu trồng cây tại đây, cây thuộc MỘC , mà MỘC khắc THỔ , sẽ bất lợi cho hạnh phúc vợ chồng. Nhị Địa Sinh xin giới thiệu1 like