-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 11/10/2010 in all areas
-
Trong Đại lễ này, không mưa, không nắng gắt. Suốt mấy ngày thời tiết quá đẹp. Đêm qua, có lẽ người vui mừng không kém những người ủng hộ Lý học phương đông và bác Thiên Sứ còn có cả những người Lao Công và Công ty Cấp Thoát Nước Hà Nội. Nếu ngày hôm qua mà nắng gắt, chắc chắn bà con ở các tỉnh đổ về Hà Nội sẽ khổ rất nhiều, chẳng mấy ai có sức mà đi bộ khắp các con phố cổ của Hà Nội. Dù tắc đường, nhưng không khí rất dễ chịu nên sự ùn tắc không trở thành cực hình đối với người đi đường. Dù bác Thiên Sứ là dị nhân, siêu nhân hay gì gì đi chăng nữa thì dự đoán này cũng xuất phát từ nội lực tu tập nhiều năm các môn dự đoán của Phương Đông huyền bí. Qua đây cũng thấy được sự mê tín dị đoan là đáng bài xích và nó không thể đánh đồng với niềm tin của các phương pháp dự đoán có cơ sở của Lý học dự đoán. Nếu nói bác Thiên sứ gặp may, có thể nói rằng chẳng ai may mắn triền miên được, dù rằng đứng trước những lời này nọ của bàn dân thiên hạ, có những lúc bác Thiên Sứ cũng xao động, nhưng niềm tin Lý học đã giúp bác Thiên Sứ vững dạ đương đầu với mọi lời bàn ra tán vào. Như vậy, môn lý học mà bác Thiên Sứ theo đuổi bấy lâu nay đạt tới 9/10 bậc tu hành rồi. Tôi không dám nói là 10/10 bởi điểm tuyệt đối này xin dành cho các cao thủ khác đánh giá. Một lần nữa, xin chúc mừng bác Thiên Sứ, chúc mừng Lý học phương đông.8 likes
-
CHÚC MỪNG ANH NGUYỄN VŨ TUẤN ANH - ĐÃ THÀNH CÔNG RỰC RỠ. MỌI MONG MỎI, TÂM HUYẾT CỦA ANH GIÀNH CHO 10 NGÀY ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI ĐÃ HOÀN TOÀN TOẠI NGUYỆN. ĐÂY CŨNG LÀ LẦN TRẢI NGHIỆM THỨ 3 MÀ KHAIPHAMKHAC VÀ NHÂN DÂN THỦ ĐÔ ĐÃ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM. MONG ANH TIẾP TỤC THÀNH CÔNG NHIỀU HƠN TRONG LĨNH VỰC DỰ BÁO SỚM VỀ CÁC LĨNH VỰC THỜI TIẾT ĐỂ GIÚP NGƯỜI DÂN LÀNH TRÁNH KHỎI NHỮNG HIỂM HỌA ĐÁNG TIẾC SẢY RA.7 likes
-
Chúc mừng anh Thiên Sứ! Thành công này mới chỉ là bước nhỏ ban đầu mà đã có không ít phản ứng "rác rưởi". Con đường phục hưng văn hóa Việt còn vô chùng chông gai cho dù đó là chân lý. Mong anh có đủ nhiệt huyết, dũng khí, sự sáng suốt tiếp tục con đường còn dài và khó khăn của chúng ta: Phục hưng văn hóa Việt, trả lại đúng vị trí xứng đáng cho văn hóa Việt. Chúc mừng anh! Còn những kẻ tâm địa nô lệ, hẹp hòi, xấu xa, ngu xuẩn kia rồi cũng sẽ có lúc phải về với đất. Lúc đó họ còn mặt mũi nào nhìn thấy liệt tổ liệt tông nữa!6 likes
-
6 likes
-
6 likes
-
Các bác nhà báo này cũng rãnh thật, mượn cảnh lũ lụt miền Trung để bới móc và chỉ trích. Thay vì dành thời gian để viết một bài như vậy thì dành thời gian viết về những cảnh miền Trung bị lũ lụt tàn phá và kêu gọi mọi người đóng góp ủng hộ còn có ý nghĩa hơn. Cùng thời điểm với bài này tôi đọc một bài khác viết rất là cảm động. Làm như vậy có ý nghĩa hơn nhiều. Ngồi đấy mà chỉ trích người khác một cách vô nghĩa.5 likes
-
Kính chào ACE cùng toàn thể Quí Vị quan tâm, Trước khi diễn ra Lễ Bế Mạc, hth và SP Thiên Sứ đã có mặt ngoài đường. Có nhiều cuộc điện thoại gọi tới chúc mừng và cũng có cuộc gọi từ phương xa hỏi thăm thời tiết của Hà Nội (nghe tin đồn là có mưa ở Hà Nội). HTH chỉ nói rằng cho tới giờ là 20.30 phút , Hà Nội vẫn chưa có mưa , gió mùa thu mát mẻ và dễ chịu. Bây giờ đã là sáng 11-10, trời vẫn không mưa cho dù dự báo thời tiết của đài VTV thông báo hôm nay có mưa. HTH đã quay lại được bản tin thời tiết muộn của VTV1 và VTV2 vào ngày 9-10, đã xác nhận chính thức 10 ngày Đại Lễ thời tiết đẹp và điều kiện đó đã góp phần vào sự thành công của Đại Lễ 1000 năm Thăng Long. VTV2: VTV1: HTH không biết VTC dựa vào đâu để đăng tải một bài báo thiếu thiện trí với thông tin thiếu công bằng như vậy. Xin miễn bình luận với kiểu làm báo này. http://vtc.vn/2-264338/xa-hoi/doan-kieu-di...ai-thi-trai.htm Trong 10 ngày đại lễ, duy nhất vào chập tối khoảng từ 19 g đến 20g 30, ngày mùng 4 có mưa cục bộ, nặng hạt tại một số điểm và chỉ ảnh hưởng tới một trong nhiều sân khấu diễn ra hoạt động chào mừng Đại Lễ. Trong điều kiện thời tiết Áp Thấp nhiệt đới ngày mùng 5 hướng vào Hà Nội, rồi sau đó hướng ra đảo Hải Nam và không ảnh hưởng gì tới thời tiết của Hà Nội, chúng tôi cũng đã coi đó là sự thành công. Việc quan trọng nhất đối với SP Thiên Sứ và chúng tôi, đó chính là đã hoàn thành lời hứa trước công luận cho dù có một vài thông tin và bình luận đáng buồn từ một vài bài báo cùng rất nhiều lời dèm pha. Điều đáng mừng hơn nữa, đó là có thêm rất nhiều người tin vào học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, một lý thuyết thuộc về nền Văn Hiến Việt 5000 năm .5 likes -
4 likes
-
Thiên sứ đuổi mưa” lại giấu mặt! Thứ Bẩy, 09/10/2010-12:49 PM Với ý định muốn thực hiện một đợt “sơ kết” với các dự đoán thời tiết trong dịp Đại lễ nhưng chúng tôi đã không thể liên lạc được với ông “thiên sứ đuổi mưa” Nguyễn Vũ Tuấn Anh. “Đệ tử” của ông cho biết “thiên sứ” đang giấu mặt để đảm bảo ngày 10/10 không có mưa. “Đệ tử” Hoàng Triệu Hải của “Thiên Sứ” "Thiên Sứ" phân tâm nên...trời có mưa?! Trao đổi với PV báo Đời sống T & Pháp luật, ông Hoàng Triệu Hải, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương tại Hà Nội phấn chấn ra mặt: "Tính cho đến thời điểm này, sư phụ em dự đoán chuẩn đến 99%. Duy chỉ có trận mưa tối 4/10 là ngoại lệ. Hôm đó sư phụ bị phân tâm do nghe tin lũ lụt miền Trung. Vì hiệu quả công việc phải hội đủ các yếu tố cần và đủ, không phải muốn là làm được". Khi chúng tôi có nhã ý muốn gặp lại "thiên sứ" Nguyễn Vũ Tuấn Anh", Triệu Hải từ chối với lý do: "Những ngày này sư phụ phải tuyệt đối tập trung cho công việc Đại lễ. ông phải giấu mặt, đi thị sát một số điểm trên địa bàn Thủ đô, điều hành các đệ tử... Nói chung là rất bận, rất cần sự yên tĩnh để công việc đạt hiệu quả". “10/10 không mưa” "Thiên sứ" Nguyễn Vũ Anh Tuấn đã dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày lễ chính 10" /10 sẽ nắng đẹp, không có mưa. Có thể ngày đó sẽ là một trong những hôm có hiệu ứng quang học kỳ ảo trên bầu trời Hà Nội. Tuy nhiên, một số dự báo khác lại cho rằng 10/10 Hà Nội sẽ mưa rất to. Đem vấn đề ra trao đổi với ông Triệu Hải - người phát ngôn của "thiên sứ" trong thời điểm này, ông Hải khẳng định như đinh đóng cột: "10/10 Hà Nội có nắng đẹp, không mưa". ông Hải lý giải: "Hôm đó là ngày Quý Tỵ. Theo Lạc thư hoa giáp của Thiên sứ hiệu chỉnh thì là ngày Quý Thuỷ, nhưng hành khí lại thuộc Hoả. Ngày Tỵ lại âm hoả, chính vị khôn (Thổ) theo Hậu thiên Lạc Việt. Còn theo Hậu thiên Văn Vương đó là quẻ Tốn. Môi trường quanh Hà Nội có khả năng mưa rất cao nhưng trên thực tế hôm đó Hà Nội sẽ không mưa do "thiên sứ" tác động! Do vậy, 10/10 các vùng lân cận, cách Hà Nội trong vòng khoảng 35 km có thể vẫn có mưa. Còn Hà Nội, nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của Đại lễ thì thời tiết lại rất đẹp, trời nắng, quang đãng, mát mẻ". NGÂN GIANG4 likes
-
3 likes
-
3 likes
-
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Trần Phương and 2 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem diễu binh Cập nhật lúc 13:52, Chủ Nhật, 10/10/2010 (GMT+7) Theo thông tin từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 10/10, Đại tướng đã theo dõi lễ diễu binh Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội qua truyền hình Việt Nam. Anh Võ Hồng Nam, con trai thứ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay có mặt ở bệnh viện 108 để cùng theo dõi buổi lễ với Đại tướng. Qua điện thoại, anh Nam cho biết: “Ông cụ hào hứng xem hết buổi lễ, trong đó có phần duyệt binh. Hôm nay ba tôi khỏe và rất vui...”. Bí thư Thành ủy Hà Nội kính chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp sức khỏe, trường thọ (Ảnh: Bee.net.vn) Trước đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư thăm hỏi động viên bà con nhân dân Quảng Bình. Trong thư, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Tôi và gia đình xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, đồng chí tỉnh nhà nói chung và huyện nhà, xã nhà nói riêng, đặc biệt gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị mất. Chúng tôi mong bà con quê hương nêu cao tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau và quản lý sử dụng tốt sự chi viện của trên, ra sức phấn đấu khắc phục hậu quả, sớm khôi phục đời sống và sản xuất, vượt qua thiên tai nghiêm trọng này". (Theo Bee.net.vn)3 likes -
3 likes
-
3 likes
-
10 ngày đại lễ đã xong. Người người vui hội trời trong nắng hồng Xin chúc mừng sư phụ Thiên Sứ ! Chúc thầy mạnh khỏe, tráng kiện để tiếp tục bước tiếp theo. Đã hơn 7 trong số 10 ngày đại lễ thời tiết vô cùng thuận lợi. Cảm xúc đêm nay thật giống như đêm 30 vậy, giao thừa đang điểm. Lý Học Đông Phương - Việt Sử 5000 năm sắp được tôn vinh rồi !!!3 likes
-
Chào Chú, Cháu là người thứ 2 xin chúc mừng Chú, Chúc mừng Đại Lễ đã diễn ra tốt đẹp,hơn nữa Thời tiết cũng không phụ lòng người dân đổ về Thủ Đô để xem đại lễ. Tạm gác qua những lời dèm pha "có chủ ý" về cá nhân Chú trong thời gian qua, những hiện thực đã được diễn ra trong 10 ngày là minh chứng hùng hồn cho những ai có "thiển ý" về 1 bộ môn khoa học đó là Lý Học Đông Phương. Vâng!! xin cảm ơn. Xin cho "Đồng Chí" Chú 9,5 điểm ...... :D với những công sức của "Đồng Chí" Chú cho Thủ Đô nói riêng và Đất Nước Nói chung. :D Kính Chú!3 likes
-
Như vậy, hai ngày khá quan trong của Đại Lễ là mùng 6 và mùng 7. 10 - là ngày tổng duyệt - không có mưa. Hôm nay mùng 8. tính hôm nay chúng ta còn ba ngày nữa. Lũ ở miến Trung đã rút, mưa cũng ngớt. Tôi tin rằng ngày 10. 10 chắc chắn sẽ không mưa. Không thể có một áp thấp nào kịp xuất hiện để tác động đến thời tiết Hanoi. Ngoại trừ nó xuất hiện ngay bây giờ sau khi tôi gõ xong hàng chữ này. :D3 likes
-
Dã Sử Và Chính Sử
Võ Đức Cường and one other liked a post in a topic by Lãn Miên
Dã sử và chính sử Trích bài của Hà Tùng Long, trên báo Gia đình Xã hội cuối tuần số 40 ngày 7 – 10 – 2010: Theo các cụ cao niên làng Thịnh Liệt thì nơi tọa ngự của gò Đống Đa ngày nay, xa xưa thuộc đất làng Khương Thượng, huyện Quảng Đức, phủ Thuận Thiên. Đây cũng là một trong các chiến trường trong trận Hoàng Đế Quang Trung đại phá quân Thanh vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789). Sau chiến thắng như vũ bão,quân Tây Sơn giải phóng kinh thành Thăng Long, khu vực Đống Đa xác giặc chết ngổn ngang khắp nơi. Vua Quang Trung cho thu nhặt lại chôn thành 12 gò, sau gọi là “kình nghê quán” (gò chôn xác giặc dữ như cá kình cá nghê ngoài biển). 12 gò xưa nằm rải rác từ làng Thịnh Quang đến làng Nam Đồng và ở trong khu vực có tên là “xứ Đống Đa”. Điều này còn được ghi lại khá rõ trong bài thơ “Loa sơn điếu cổ” (viếng núi Ốc) của thi sĩ đương thời Ngô Ngọc Du: “Thành Nam thập nhị kình nghê quán, chiếu điện anh hùng đại võ công” (mười hai gò xác giặc phía nam thành, ngời sáng chiến côngcủa bậc anh hùng). Đến năm 1851 do mở đường, mở chợ, quá trình đào xẻ thấy có nhiều hài cốt giặc,người dân đã thu nhặt chôn vào một hố to sau đó đắp to lên thành gò cạnh núi Ốc (Loa Sơn). Dần dần ngôi gò mới này được đắp rộng và cao thêm ,dính liền vào núi Ốc và cũng dược gọi là gò Đống Đa. Sau khi chiếm thành Hà Nội, thực dân Pháp đã bạt đi tất cả 12 chiếc gò, chỉ còn lại gò ở núi Ốc. Do đó gò Đống Đa hiện nay thực chất là chiếc gò thứ 13 còn sót lại. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vĩnh Phúc cũng cho rằng, dưới thời vua Minh Mạng, ông Đặng Văn Hòa – tổng đốc Hà Nội xưa – khi mở vùng Nam Đồng, Thịnh Quang đã đào được rất nhiều hài cốt. Ông cho lính khiêng hài cốt đắp lên một gò cũ đà tàn. “Nguyên sơ ở vùng đó có 12 gò và gò còn lại là gò thứ 13. Đó là gò duy nhất may mắn còn giữ lại được cho đến ngày nay” – ông Phúc nhấn mạnh. Ông Phúc còn cho biết thêm, ông Đặng Văn Hòa từng cho xây một ngôi chùa bên phía đông của gò, gọi là chùa Đồng Quang vì nằm trên đất chung của hai làng Nam Đồng, Thịnh Quang. Cạnh ngôi chùa này trước kia còn có một nghĩa địa chung, trong nghĩa địa có một bàn thờ gọi là “nghĩa chủng”- nơi thờ cúng các cô hồn không nơi bám víu. Cụ Lê Hữu Đáp (86 tuổi) nhà ở phố Nguyễn Lương Bằng (thuộc khu Nam Đồng) cho biết ,khi còn nhỏ cụ thấy gò Đống Đa cũng chỉ còn lại một gò. Tuy nhiên ông bà của cụ vẫn kể lại rằng ngôi gò còn sót lại là gò chôn xác giặc Thanh. Hàng năm, đến ngày 5 tháng Giêng người dân hai làng Nam Đồng, Thịnh Quang vẫn thường tổ chức “ giỗ trận” – tức giỗ những người bị tử trận. Có ý kiến cho rằng người tử trận ở đây là quân Thanh, người làm giỗ cho họ là những người đã làm nên chiến thắng Kỷ Dậu, điều đó thể hiện tấm lòng khoan dung, độ lượng của một dân tộc vốn ưa chuộng hòa bình (chuyện khác xưa hơn, sự tích trả gươm cho rùa ở hồ MặcThủy để về sau thành cái tên là hồ Hoàn Kiếm cũng nói lên điều này). Một điểm đáng lưu ý là cố giáo sư Trần Quốc Vượng không cho rằng gò Đống Đa là nơi chôn xác giặc Thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa. Theo cố giáo sư, các gò ở Đống Đa không phải là “ kình nghê quán” gì cả, bởi nó đã có từ trước năm 1789 . Những gò này có liên quan đến trường thi Bắc cử vào thời Hậu Lê. Theo cố giáo sư, khoảng năm Thiệu Trị (1840 – 1847) tổng đốc Hà Nội Đặng Văn Hòa sai thu táng những di hài ở đầu đường, cuối ngòi lại thành 12 gò, lấy công điền của hai trại Thịnh Quang và Nam Đồng (khoảng 12 mẫu) để làm mộ địa. Quan bố chính Nguyễn Cửu Trưởng bói ngày làm nền tự đàn (nơi tế lễ các vong hồn). Tổng đốc Đặng Văn Hòa cho lấy nửa số ruộng đất đó (cày cấy quanh 12 gò mộ) để làm ngân phí sắm đồ tế lễ hàng năm. Đây chính là tự đàn lộ thiên giữa khu mộ địa lớn nhất trong vùng. Đến năm Tự Đức thứ 4 ( 1851) . Quan Nguyễn Đăng Giai khi mở đường , mở chợ mới ở vùng này thấy nhiều xương khô quá nên sai đắp thêm một gò mộ nữa. Vậy là có 13 gò mộ. Như vậy sau trận Ngọc Hồi Đống Đa hơn nửa thế kỷ, dưới thời Tự Đức, các gò tự nhiên mới được có tro cốt đắp lên. Số tro cốt này được mặt sau của bia Đồng Khánh 1888 “giải mã” là năm 1886 quan tri huyện Thọ Xương cho di chuyển 2 đến 3 vạn mộ ở phía tây chùa Đồng Quang rồi mới bẩm lên quan trên. Và cũng đến năm 1888 tự đàn lộ thiên trong vùng mới được lợp ngói và hương khói thường xuyên. Độ “vênh” giữa dã sử và chính sử là cái dễ nhận rõ không phải chỉ trong sử thời cận đại mà còn trong sử cách nay 5000 năm. Chỉ có điều chắc chắn là ký ức của nhân dân chẳng bao giờ sai. Nếu vì “ húy” thì họ lưu giữ bằng các hình thức nghệ thuật truyền miệng như kể “ trường ca” hay “chuyện cổ tích”, thành ngữ, ca dao v.v. và bằng các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ chân chính đầy tài năng và sáng suốt như tượng, đền thờ, chùa , tích tuồng v.v.Như chùa Bộc gần gò Đống Đa, trong suốt thời triều Nguyễn chắc chẳng ai biết là chùa thờ vua Quang Trung, đến năm 1961 các nhà sử học nghiên cứu mới phát hiện sau lưng chân tượng có khắc dòng chữ “năm… tạc Quang Trung tượng”. Bức tượng là một vị hoàng đế ngồi trên ghế tay ngai, một chân trong hài , một chân để trần dẵm trên chiếc hài, để nói người anh hùng áo vải đã lên làm vua, không những đã thống nhất đất nước mà còn đánh tan quân xâm lược, để lại niềm kính trọng muôn đời trong lòng dân. Có lẽ chẳng có từ điển ngôn ngữ nào trên thế giới có từ “ giỗ trận” như ở tiếng Việt. Nó là một tình tiết văn hóa đầy tính nhân bản của tâm hồn Việt. Tục ấy đã có truyền thống từ xa xưa. Đơn cử tục “giỗ trận” ở vùng bên sông Bạch Đằng Quảng Ninh có từ thời Trần: Ở đoạn quốc lộ 10 từ nhà máy kẽm Quảng Yên ra miếu Vua Bà thuộc địa phận xã Yên Giang huyện Yên Hưng Quảng Ninh có một gò đất lớn nằm phía bắc bãi cọc lim, gọi là gò mả Ngụy. Chuyện xưa kể rằng trận đánh năm 1288 , giặc Thát sa vào bãi nhử đầy cọc lim sắc nhọn của ta, khi nước rút, bị quân dân nhà Trần tấn công bất ngờ, thuyền của chúng xô nhau chạy đâm vào cọc vỡ tan hoang, xác giặc chết ngập dòng nước. Sau trận thắng, quân dân ta thu gom xác giặc chôn không xuể phải tấp bên doi đất cổ có con đường mòn đi ra bến đò, đổ đất lấp thành gò, nên gò ấy gọi là gò Mả Ngụy. (Quân Nguyên Mông vốn là dòng giống của tộc Hãn cổ đại, là tộc đã lập nước Ngụy của Tào Tháo xưa ở phía bắc Hoàng Hà, mà dân ta vẫn quen gọi là nước “ Tàu”, thời tam quốc đánh giành đất đai của hai nước Ngô và Thục ở phía nam là dân thuộc tộc Hữu Hùng Thị . Trần Hưng Đạo vẫn gọi giặcThát là giặc Ngụy vì lý do đó). Ông Lê Hữu Lịch, hội viên hội văn hóa nghệ thuật Quảng Ninh có hai bài thơ về địa điểm lịch sử và về tục “giỗ trận” ở địa điểm lịch sử đó, trong tập thơ “Nắng và sóng” NXB VHNT, xin giới thiệu bạn đọc . Gò Mả Ngụy Gò Mả Ngụy cái tên nghe kinh dị Bởi ngày xưa xác giặc lấp ngang dòng Mùi xú uế bay lên đen ngọn gió Tấp nên gò nên đống máu xương khô Đêm hè về chập chờn bầy đom đóm Sương mùa đông phủ lạnh buốt cành gai Trăng thu sáng cũng úa bờ cây ráng Gió xuân làm run rẩy bụi trầm hôi Xương giặc Thát chất chồng bao oan khuất Hồn Toa Đô tơi tả đám hoa tàn Ta đốt cháy câu thơ chiều bỏng rát Buông tàn rơi xuống cỏ tím gò hoang. Ngày giỗ trận Ngày chiến thắng Bạch Đằng giang Ông bà ta gọi là ngày giỗ trận Ngày Tám tháng Ba khí thiêng bất tận Sóng xuân bát ngát sóng xô bờ Ngày tưởng niệm cha ông giữ đất Sao xót thương mấy kiếp hoang hồn? Dẫu trăm năm ngàn năm không mất Nỗi đau xương trắng chân cồn Lừng lững nước sông trong ngày giỗ Lăng lăng ngọn sóng trắng màu thương Trống giục cờ bay trời nổi gió Non sông rộn rã khách hành hương Đến độ giao mùa ta lại về giỗ trận Bến sông quê đầy nắng Bạch Đằng giang Mặt nước rưng rưng khói hương chầm chậm Tro vàng bay lấp nẻo sa trường!2 likes -
Relax Tí Này
wildlavender and one other liked a post in a topic by yeuphunu
Tập 2: Xúc phạm nghề nghiệp Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe : "Tất cả bọn phóng viên đều là đồ chăn bò". Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi. Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to : - Tôi đoán ông là một phóng viên? - Không - anh ta trả lời - Tôi là một người chăn bò.2 likes -
Kiếp Con Người
Thiên Phú and one other liked a post in a topic by wildlavender
Kiếp con người Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: “Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm”. Con lừa trả lời: - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi. Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó: - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm. Con chó đáp: - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi! Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó: - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm. Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở: - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi. Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán: - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm. Con người cầu xin: - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ. Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.2 likes -
2 likes
-
Thực ra luận điểm coi thời Hùng Vương chỉ là "một liên minh bộ lạc" với người dân"ở trần đóng khố" xuất hiện vào "đầu thời Đông Sơn" với địa bàn lãnh thổ "chỉ ở khu vực đồng bắng Bắc bộ" là một tư duy rất ngu xuẩn và nô lệ. Nếu quả thật đây là luận điểm nhân danh khoa học thì cần đối thoại thẳng thắn.2 likes
-
2 likes
-
Anh chị em thân mến.Chúng ta có thể thông cảm với tác giả - họ bị thông tin của "hầu hết các nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" làm sai lệch ý tưởng. Việc cho rằng "Nhà nước Văn Lang xuất hiện vào thời kỳ Đông Sơn" chỉ là một suy luận rất không có căn cứ và không phù hợp với các tiêu chí khoa học cho một giả thiết được coi là khoa học. Đây chính là luận điểm phủ nhận lịch sử văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử. Bài viết này không nhằm mục đích xác định lịch sử thời Hùng Vương. Nhưng sau này anh chị em hãy cảnh giác với những luận điểm này.2 likes
-
Anh chị em thân mến. Xin cảm ơn anh chị em đã chia sẻ và ủng hộ tôi bằng những ý niệm cộng hưởng. Chúng ta còn hết ngày hôm nay để mọi chuyện trở nên hoàn mỹ về thời tiết của Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hanoi. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước cho dù đã gần tới đích. "Thiên đia mang mang" - không mưa , nhưng chỉ một cơn lốc xoáy cũng rất phiền. Bởi vậy, chúng ta còn phải tiếp tục cẩn trọng. Xin trân trọng cảm ơn.2 likes
-
Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ cùng nhau tại BUD'S Caphê vào lúc 19,30, trên bàn ăn trước mặt mỗi người vẫn có những mặt trời nhỏ như nắng HàNoi của 7 ngày Đại Lễ. Dù chẳng có Sp ngồi đây nhưng ACE vẫn một lòng hướng về nghìn năm Thăng Long cho ngày kết thúc. Những chỉ trích cay độc mang tính đố kỵ hay hơn thế nữa thì điều chúng tôi mong mỏi là điều của toàn dân mong mỏi vẫn được đáp lại. Chúng tôi tự cho phép mình cái quyền thư giãn để đi tiếp hành trình tìm kiếm sự sáng tỏ của nền văn minh Đông Phương nước Việt.2 likes
-
MỪNG 7 NGÀY ĐẠI LỄ NẮNG ĐẸP TẠI HÀ NỘI Tối qua, ngày 8/10/2010, 19h00, nhóm học viên 02 lớp Phong thuỷ Lạc Việt đã cùng nhau họp mặt trong một buổi tiệc nhẹ thân mật, vui vẽ, dưới sự chủ trì của cô Wildlavender, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương, chúc mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội đã diễn ra tốt đẹp suốt 7 ngày ở Thủ Đô trong điều kiện trời nắng đẹp như những tuyên bố cách đây 01 tháng của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Thiên Sứ -. Thiên Đồng2 likes
-
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Thiên Phú and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự khai mạc Đại lễ Cập nhật lúc 21:47, Thứ Tư, 29/09/2010 (GMT+7) Đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chuyển thư của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội mời Đại tướng dự lễ khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông Phạm Quang Nghị kính chúc Đại tướng sức khỏe, trường thọ và vui mừng báo cáo với Đại tướng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại lễ đã hoàn tất. Hoạt động chính thức trong 10 ngày Đại lễ (diễn ra từ ngày 1 đến 10/10) gồm lễ khai mạc và đón nhận Bằng của tổ chức UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa nghệ thuật…; đặc biệt là lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành trọng thể, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 10/10. "Thời gian qua, các cấp, các ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước đã nỗ lực chuẩn bị để Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô rất vui mừng và mong muốn Đại tướng có mặt chứng kiến sự kiện trọng đại này", Bí thư Thành ủy tha thiết. Nhân dịp này, ông Phạm Quang Nghị trân trọng chuyển đến Đại tướng, người đã gắn bó sâu sắc với Thủ đô qua các chặng đường cách mạng, tặng phẩm của ban tổ chức Đại lễ gồm biểu tượng Khuê Văn Các và huy hiệu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức các hoạt động mừng Đại lễ. Đại tướng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP và nhân dân Thủ đô dành cho Đại tướng và chúc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thành công tốt đẹp. Theo TTXVN2 likes -
3 thảm họa vũ trụ có thể khiến nhân loại lâm nguy. Sự tồn tại của nền văn minh nhân loại sẽ bị đe dọa bởi hiện tượng đảo chiều của từ trường trái đất, những vụ nổ sao siêu lớn và cái chết của vũ trụ. Những sự kiện dưới đây được đăng trên trang Fox News. 1. Vụ nổ siêu lớn trong vũ trụ. Năng lượng thoát ra từ một vụ nổ sao siêu lớn. Ảnh: Fox News. Khi sao siêu lớn nổ tung, chúng tạo ra một lượng tia gamma khổng lồ có sức hủy diệt khủng khiếp. Nếu một ngôi sao siêu lớn nổ tung cách trái đất 30 năm ánh sáng, tia gamma của nó có thể thổi bay một phần khí quyển trái đất, tạo ra vô số đám cháy, làm tăng nhiệt độ bề mặt và tiêu diệt phần lớn sinh vật sống trong vòng vài tháng. Ngay cả những loài sống dưới lòng đất hay trong nước cũng không thoát khỏi tác động của tia gamma. 2. Vũ trụ bị hủy diệt. Năng lượng tối khiến vũ trụ giãn nở không ngừng với tốc độ tăng dần. Do vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh, các ngôi sao sẽ ngày càng xa nhau hơn và các nguyên tử cũng vậy. Tới một lúc nào đó khoảng cách giữa các nguyên tử lớn đến nỗi chúng không thể tương tác với nhau nữa. Hậu quả của hiện tượng này là mọi vật chất tan rã và vũ trụ bị hủy diệt. Đương nhiên khi đó địa cầu cũng chẳng thể tồn tại nữa. Howard Davidson, một giáo sư vật lý của Đại học Stanford tại Mỹ, nhất trí rằng hiện tượng trên có thể xảy ra. “Sự kiện ấy đó sẽ đặt dấu chấm hết cho vũ trụ”, ông nói. Tất nhiên, quá trình mà Davidson đề cập sẽ chỉ diễn ra trong hàng nghìn tỷ, thậm chí hàng triệu tỷ năm nữa. Giới khoa học cũng chưa tìm thấy bằng cho cho thấy vũ trụ sắp đối mặt với hiểm họa. Nhưng nếu sự kiện "tận thế" như vậy xảy ra thì chẳng có cách nào ngăn chặn nó. 3. Từ trường trái đất đảo cực. Hiện tượng đảo cực từ trường xảy ra khi dòng sắt nóng chảy di chuyển quanh lớp nhân ngoài của Trái đất thay đổi quá trình tuần hoàn. Cứ sau khoảng vài nghìn tới 28 nghìn năm hai cực từ của trái đất lại hoán đổi vị trí một lần. Khi hiện tượng đó xảy ra, hai cực có thể di chuyển hỗn loạn trong một khoảng thời gian trước khi tìm thấy vị trí mới hoặc “nhảy” qua nhiều chỗ trên địa cầu. Tuy nhiên, vấn đề không phải là sự hoán đổi vị trí của cực từ. Từ trường là tấm lá chắn bảo vệ trái đất khỏi các vụ nổ bức xạ nguy hiểm từ mặt trời. Nếu các cực từ đảo lộn, tấm lá chắn đó biến mất con người phải tiếp xúc nhiều hơn với bức xạ nguy hiểm. Các hạt nguyên tử mang điện tích từ mặt trời sẽ lao vào tầng thượng quyển, làm ấm nó và khiến nhiệt độ bề mặt trái đất tăng vọt. Seth Shostak, một nhà thiên văn cao cấp của Viện SETI tại Mỹ, nói với Fox News rằng mối nguy hiểm thực sự chính là những hạt nguyên tử mang điện tích từ mặt trời. Khi từ trường của địa cầu biến mất, con người sẽ phải đội mũ, đeo kính và mặc trang phục bảo hộ mỗi khi ra khỏi nhà. Nếu không muốn sử dụng những thứ đó, chúng ta sẽ phải ở trong nhà trong suốt cuộc đời. Minh Long. nguồn vnexpress.net1 like
-
Những lời chúc mừng hay và ý nghĩa nhất thì mọi người đều đã chúc thầy hết rồi. Chúc mừng thầy đã thành công trong việc đảm bảo thời tiết đẹp trong suốt 10 ngày lễ! Chúc mừng thành công của các sư huynh đã phò tá thầy trong suốt thời gian này! Chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và quyết tâm để đồng hành cùng Lý học Đông Phương! L.A.1 like
-
Hoangnt hỏi không giống bạn đâu. Nguyên tắc tư chính tứ duy của anh Gạo làng là để trả lời cho hoangnt. Hiểu như vầy là đúng rồi. Cái nhà thì đông hay tây tứ trạch là do mình bố cục cái nhà. Lưu ý phân biệt cái nhà ( xoay được, bố trí theo ý gia chủ ) và miếng đất có cái nhà trên đó ( hạn chế hơn nhiều) Hiểu như vậy sai. Ngay tại thành phố cũng có rất nhiều nhà toạ Khảm hướng Ly, hay toạ Càn hướng Khôn ( PTLV). Trường hợp giữa đồng không mông quạnh , cái nhà đặt hướng nào cũng được thì thì càng dễ hơn "được Sơn được Hướng" là chuyện dễ dàng, nhưng nếu xét đến những yếu tố khác thì được hướng được sơn chưa chắc là giải pháp tốt nhất ( ví dụ được sơn được hướng nhưng lưng quay ra biển, mặt ngó vào núi thì lại xấu Loan đầu)1 like
-
@ truckservice, Theo Luận tuổi Lạc Việt thì rất hợp, Chồng mạng Thuỷ theo Lạc Thư hoa Giáp, vợ mạng Hải Trung Kim. Tuy lúc đầu gian nan nhưng về sau sẽ rỡ ràng. Hai người có vẽ trái tính nết với nhau, nhưng xa nhau là nhớ gần nhau thì nhì nhằn. Vẫn nên duyên nợ trọn vẹn. Cưới nhau nên trong tháng 11 là Đại lợi. Ăn hỏi nên trong tháng 10. 19/10 ăn hỏi, 9g00 - 11g00 lễ hỏi. (tháng tiểu lợi) 15/11 cưới, bái gia tiên, đường đường chính chính vào nhà. Lễ bái gia tiên 7g00 - 9g00. Năm 27 tuổi âm mà xây nhà thì thua, vì phạm tam địa sát, xây xong mang nợ, vất va vất vưỡng đến năm 2008 thì te tua nặng, có lẽ năm này bị suy nhược cơ thể suy nhược thần kinh, khí huyết tim mạch có vấn đề nặng. Sau này chọn hướng nhà nên chọn hướng Nam, Bắc, Đông và Tây Nam. Tóm lại: nên lập gia đình sớm, sinh đứa gái năm Quý Tị 2013 thì gỡ gạt nhiều phần. Chúc hạnh phúc. Thiên Đồng1 like
-
Một điều hiển nhiên mà chúng ta phải thừa nhận "HN vẫn là thủ đô của Việt Nam" Chân lý đó không thể thay đổi cho dù bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, bất cứ bài báo nào của bất cứ "Tờ báo lá cải nào" của bất kỳ Quốc gia nào có phủ nhận đi chăng nữa. Mọi người hãy thông cảm cho những kẻ kém hiểu biết, họ chỉ biết 24 chữ cái trong tiếng Việt, vài từ trong tiếng anh làm sao họ có thể hiểu được những triết lý sâu xa trong LHDP và các môn huyền bí khác. Họ viết sai sự thật đồng nghĩa với việc phủ nhận nguồn gốc Bách Việt, phủ nhận lịch sử cha ông. Điều đó có nghĩa với việc phủ nhận tổ tiên, phủ nhận CỬu huyền thất tổ của họ. Đúng là "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Nợ đời có vay có trả, nghiệp đời có sinh có tử. Khi nền Văn hiến Việt chính thức được nhân danh và phục hồi thì những hành động của họ vì 1 chút nông nổi hiện nay, vì cái lợi nhỏ trước mắt hiện nay sẽ là tấm "Bê tông" cực lớn ngăn cản họ giao tiếp với xã hội, con ngõ nhà họ sẽ trở thành cổng nhà tù của lương tâm họ và các định kiến xã hội. Cứ cho rằng tâm linh thuộc về huyền bí nhưng chính những người này suốt ngày kêu như "Vịt" thì lại thường xuyên xem bói, thương xuyên chổng Mông xì xụp khấn vái trong các đền chùa nhiều nhất với những lời khấn vái: "...... Con người trần mắt thịt không nhìn thấy trời cao đất dày....xin các vị thánh thần linh thiêng phù hộ độ trì....". Vâng chính họ cũng tự nhận được rằng họ vẫn đang mơ hồ và sống 1 cách vô tri vô rác. Xin tất cả chư vị lương thứ!1 like
-
1 like
-
Cảm ơn Sơn Tinh! Cảm ơn Hà Nội! 08/10/2010 17:15:15 - Nghe tin nước lụt ở Tân Hóa rút, ai đó nói: “Này chàng Sơn Tinh vẫn cứu được dân nhỉ? Chị nhớ “nói” với Quảng Bình đừng phá núi đá nữa.... Và nhớ cảm ơn Sơn Tinh". 1. Lại nhớ ngọn lèn (núi đá) ở xã Tân Hóa trận lụt năm 2007. Một người già vừa rời núi đá về làng cười nhẹ tênh: “Bầy tui (chúng tôi) không chết mô (đâu). Bao nhiều đời nay, cứ lụt là chạy vô lèn thôi. Cả trâu, bò cũng thế, cứ thấy nước lên là chúng tự động chạy vô lèn, không cần người giục giã gì...”. Người dân ven sông Gianh quê tôi cứ mùa lũ là nhìn lên lèn đá. Bà nội tôi bảo: Thấy nước lên là làng đánh trống mõ thật to rồi lùa trâu bò vô lèn. Lâu rồi quen: trâu bò nghe đánh trống, đánh mõ là tự động tránh vô đấy. Ngày xưa đạn, bom, chạy giặc cũng cũng thế...”. Hà Nội, trái tim của cả nước. Ừ, nhớ thủa nhỏ tôi đã men theo những con đường mòn bé tí tẹo lên lèn hái củi. Đã tìm những hang đá sẵn để bảo với bà nội: “Lụt to, tra (gác gỗ) không còn chỗ trú thì trèo lên đó ở....”. Giờ, mỗi lần về quê, tôi lại nhìn lên lèn. Làng quê mỗi ngày một giàu lên. Nhà cao hơn. Những nhà máy xi măng mọc lên “gặm” dần từng ngọn lèn. Nhiều lần giật mình tự hỏi, không biết người quê mình còn nhớ chuyện “vô lèn”. 2. Hôm nay, sau gần 5 ngày màn trời, chiếu đất, đói khát, các hộ dân xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đang dần dần di chuyển khỏi hang đá. Không ai bị chết vì đói, vì rét. Cảm ơn chàng Sơn Tinh của miền Trung Đó là sự can trường phi thường của những con người bao đời quen tựa lưng vào núi đá. Đó là kết quả của những nỗ lực trợ giúp của cấp Đảng, Chính quyền huyện, tỉnh, Trung ương và đặc biệt của “các chú bộ đội” (Quân khu 4). TIN LIÊN QUAN Video: Vào lèn đá với bà con nơi rốn lũ Miền Trung hỏi Hà Nội có mưa không? Quảng Bình: Dân vào hang đá tránh lụt, đẻ trên nóc nhà Núi mòn, sông cạn! Mùa lụt và... khuyến học Hà Nội hủy bắn pháo hoa tại 29 điểm Đó là kết quả của những nỗ lực kết nối thông tin từ nơi hang sâu cùng cốc này với cộng đồng của giới truyền thông mà trong đó, Đài truyền hình Quảng Bình cùng những cộng sự của họ ở Đài huyện Minh Hóa có thể coi là điển hình, là tiêu biểu. Nhưng công cứu sống 650 hộ dân (gồm 3.500 nhân khẩu) ở Tân Hóa, công lớn nhất thuộc về lèn (núi đá), mà trong đó không thể không kể tới những cái hang.... Lại nhớ câu văn trứ danh trong bài “Cây tre Việt Nam” của nhà văn Thép Mới: “Rừng che bộ đội. Rừng vây quân thù...”. Vâng! Giờ đây, đâu đó trong hang đá rộng nhất của dãy Trường Sơn vẫn còn lưu dấu vết của Bệnh viện 559 (Bệnh viện của Binh đoàn Trường Sơn thời chống Mỹ). Nơi đó, đã từng che chở và cứu chữa cho những thương binh đánh Mỹ, trong đó không ít người con Hà Nội. Cảm ơn lèn, chàng Sơn Tinh của miền Trung! 3. Cũng ngày hôm nay, Hà Nội công bố hủy bắn pháo hoa tại 29 điểm để dành tiền cứu trợ miền Trung. Nhiều người dân hớn hở “hoan hô” Hà Nội. Cách đây 6 ngày, hôm đầu tiên trận lụt ập đến miền Trung, Hà Nội đã chuyển ngay 5 tỷ đồng ủng hộ. Người ta thấy, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị đã có một cách hành xử xứng tầm với vị thế của một vị lãnh đạo của TP Hà Nội bước sang tuổi 1000: Tổ chức buổi quyên góp ngay tại “thủ phủ” của Thành ủy Hà Nội. Có lẽ chưa bao giờ sự tri ân của cả nước với miền Trung được thể hiện một cách đặc biệt như đợt này. Thêm một lần tinh thần can trường của người dân miền Trung được khích lệ để họ bền gan hơn nơi đầu sóng ngọn gió của biển Đông. Cảm ơn Hà Nội! 4. Hôm nay, có bạn đọc gọi điện tới tòa soạn: “Tôi lên Hà Nội để xem pháo hoa. Bây giờ ngừng rồi biết xem gì bây giờ?”. Rồi anh tự trả lời: “Nhưng thế này thì đành nhịn xem pháo hoa vậy. Vì miền Trung”. Lương Bích Ngọc =================== Lời bình của Thiên Sứ: Bởi vậy, những luận chứng "pha học" để xây nhà máy xi măng thì rất hùng hồn. Nhưng tiếc thay! Nó lại không có một tính hợp lý toàn diện.1 like
-
Đại ý: Thiên tai tăng nặng....... ======================= Chùm tin vắn qua ảnh Thứ Bẩy, 09/10/2010 - 17:02 (Dân trí) - Thêm 29 xe chở dầu của NATO bị tấn công ở phía tây nam Pakistan; Liên đoàn Ả-rập cho Mỹ 1 tháng để cứu vãn các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông; Triều Tiên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên... Các nhà chức trách cho hay một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã làm rung chuyển Costa Rica hôm nay nhưng hiện chưa có thông báo về con số thiệt hại hay thương vong. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm của động đất nằm cách thủ đô San Jose khoảng 40km về phía bắc, ở độ sâu 98km. Trung tâm theo dõi núi lửa và địa chất Costa Rica cho biết người dân trên khắp cả nước đã cảm nhận được sự rung chuyển, đặc biệt là ở phía bắc. An Bình Tổng hợp1 like
-
Tin vắn 11.10.2010 THANH NIÊN ONLINE 11/10/2010 0:10 Lan Chi (Theo AFP, Reuters)1 like
-
Xin lỗi Như Thông nhé! Bài của bạn không được chấp nhận. Chúng ta là diễn đàn về văn hóa và lịch sử. Có thể có những người truy cập vào diễn đàn này nhưng sang diễn đàn khác chửi bới nhưng đừng chấp bạn ạ, chúng ta là những người có văn hóa cơ mà. Tôi xóa bài của bạn. Thân mến1 like
-
Theo mình hiểu sơn chủ là hướng của lưng nhà (ngược với hướng nhà).Theo sách Dương cơ chứng giải hướng dẫn thì ta đo đường vuông góc với cạnh sau lưng nhà ,vị trí đo tính từ lưng nhà ra bằng khoảng 1/2 bề rộng lưng nhà,đo được hướng gì thì đó là sơn chủ.1 like
-
Bài viết bị mất của Chemwind. ========================= Thấy anh Chemwind than phiền vì mất bài, tôi lục lọi tìm được và đưa lại lên đây. Vì không biết cách nối bài, nên tôi chép lại nguyên văn. Bài viết có gì thiếu sót xin anh Chemwind cho ý kiến , hoặc coppi bổ sung thêm. ========================= Trong nhiều bài bình luận trên các trang mạng thấy có bài của ông Nguyễn Thế Trung trên NVN và ông Vuivui ở đây có giá trị rỏ còn chờ bài phân tích cũa ông Dungkp trên VLS xem sao, mà hình như trang đó bị sút mạng ? =============== Cận dịp tổ chức Đại lễ mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Chuyện Thiên Sứ đuổi mưa dịp đại lễ, đã làm rún động thời buổi sự kiện trên anh- tờ - nét và báo chữ sử dụng ngôn ngữ việt suốt mấy tuần qua. Toàn những động tính từ mạnh được triển khai rầm rộ như Rúng động, Dị Nhân, Thề, Đuổi, Phát Công ….đã tạo lên sự chú ý của nhiều bộ phận xã hội. Các báo đồng loạt đưa tin, có báo thực hiện phỏng vấn các chuyên gia cho ý kiến, có báo trích lại của đồng nghiệp, có báo lược từ anh-tờ - nét ..vvva2 vv thậm chí có những báo chuyên về chị em, về sữa, về làm đẹp và bạo hành gia đình trong một vài viết tâm tình nhớ quê cũng phải dẫn “Dị Nhân” ra làm cước ... ( Nhưng có cái hay các chính báo ở Việt Nam như ND, QĐND, TT …. không tham gia đưa tin chắc vì họ là báo lớn, có chính kiến, không ăn theo thị trường và biết đâu họ coi chuyện này thuộc dạng ruồi bu kiến đỗ, dạng giải trí cho thay đổi không khí, ko đáng quan tâm ) - Vậy ông Thiên Sứ nói gì ? – Tìm đọc trên anh – tờ - nét đã có - Báo viết gì ? - Tìm đọc trên anh – tờ - nét đã có - Và công chúng nói gì, bàn gì – cũng tìm đọc trên anh – tờ - nét đã có Chuyện tất yếu sau khi có sự kiện là xuất hiện nhiều quan điểm bàn cãi : Dạng đơn quẻ gồm Ủng hộ - Phản đối và không quan tâm –. Dạng kép quẻ gồm Ủng hộ lại phản đối; Phản đối lẫn ủng hộ; Không ủng hộ sẽ phản đối; Không phản đối rồi ủng hộ. Không ủng hộ, không phản đối…. Lời ngỏ của tác giả bài nầy : Thứ nhât : tui thuộc dạng Phản đối lẫn ủng hộ chuyện này của ông Thiên Sứ. Thứ nhì : Không biện hộ cho ông Thiên Sứ, nhưng tui có ủng hộ, vậy ủng hộ thì ủng hộ cái gì ? Thứ nút : Không tư thù cá nhân, không ganh ghét gì ông Thiên Sứ, nhưng tui có phản đối. Và phản đối thì phản đối cái gì ? Tất nhiên là phải có lý do của cá nhân tui. Chuyện nầy nếu ông Thiên Sứ cho phép sau ngày 10/10 tui sẽ đăng lên, cũng có thể ông không vừa ý nhưng tôi cứ đăng lên để rồi ông xóa bài. Nhưng với điều kiện cần thiết chủ quan, là để tôi suy nghĩ thêm có cần đăng hay không nữa. Dưới đây tui xin trích trước vài ý phân tích như sau : 1 – Đối với báo giới nhất là cái tờ đăng đăng phỏng vấn ông và nay viết bài phản bác ông : Nên thông cãm cho người ta, nhất là các phóng viên. Nghĩ cho cùng cũng vì mưu sinh thôi. Biết đâu thuộc dạng ủng hộ nhưng phải phản đối. Khởi đọc “ Rúng động : Dị nhân thề đuổi mưa” mượn con số linh (1010 – (2)010 : 1000) liên quan về Đại lễ xem sao, máy điện toán của tui ra được quẻ 10-10-01. Lấy qui ước 1= dương; 0= âm thì theo Dịch chồng được quẻ : HỎA LÔI PHỆ HẠP Đúng là nổi như trống trời : đã dưới nổ đùng đùng lại có lửa trên nhoang nhoáng, thật là Sấm Sét sao không ồn ào mà chú ý cho được.Quẻ này ra cũng thuộc dạng tốt. Trời tuy kéo mây đen, nhưng nước chưa kịp đổ xuống mà sấm sét đã chớp nháy đùng đùng, tất xua mây đen tan bay thì sao mà mưa to cho được. ( kinh nghiệm dân dã cũng truyền : đang kéo cơn mà có sấm sét thì khó mà mưa cho được, có chăng chỉ lắc rắc ) Theo quẻ có thể ông sẽ thành công trong lời dự đóan, hay thể hiện công lực như những ngày qua cho đến hết lễ. ( Vâng tui nói là có thể, bởi cái lý biến của dịch nhưng hy vọng và cầu chúc ông chính đáng thành công ) HỎA LÔI PHỆ HẠP : Khiết dã Cấn Hợp. Cấu hợp, bấu vấu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han. Nhưng lại Ủy Mỵ Bất Chấn Chi Tượng : Tượng yếu đuối không chạy được. Sấm sét gì, một cáitt tít giật gân như gõ trống trước cửa Thiên Đình làm Thượng Đế bực mình, phải khắc phục và kiểm điểm nghiêm khắc. Quẻ nói vậy. Còn nhiều cái tế nhị. Các ông có thể luận quẻ tiếp. Bởi vậy thưa ông, phải thông cảm, phải hết sức thông cảm cho cái cô phóng viên xinh đẹp đã phỏng vấn ông cũng như những đồng nghiệp của cô ấy, nói vậy không phải vậy. Là vì : .... Ở đời quân tử dụng Dịch để đối xử cho phải lý, nhưng Phật pháp lại có những cái thuyết ,có thể nói còn cao thủ hơn, đó là cho phải Đạo. Sấm vang tiếng vọng bao lâu ? ư tiếng lành, ư tiếng dữ . Lại mượn một câu trong Pháp hành bồ tát đạo để kết ý số 1 nầy. 19. Dù ta có nổi tiếng và được mọi người trọng vọng, cũng như giàu có tương đương với Tỳ sa môn thiên vương [vị trời chủ về của cải], hãy nhận rõ sự phù phiếm của danh lợi, chẳng có gì đáng để tự phụ - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 2 – (Còn tiếp một ý nữa) Bị chú : - Nhặt được mẫu tin khôi hài của mấy ông bạn già rảnh chuyện ngồi gởi, xin chuyển mọi người cùng xem vui : Tin từ HN . Vào đêm .../10/2010 nhằm ngày thứ .... tuần rồi, trong buổi tổng diyệt chương trình văn nghệ tại lễ bế mạc đại lễ kỷ niệm ....... đã có hơn một vạn người trong đó bao gồm các thành phần nghệ sĩ, đạo dễn diễn viên chuyên và không chuyên, hậu đài và những người hâm mộ đã đồng ca một ca khúc mang tựa đề : HN mùa nầy vắng những cơn mưa. Đây có thể sẽ là một kỹ lục ghi-nết mới dành cho nhiều người cùng hát một ca khúc nhất tại một thời điễm, mà trong đó có nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp của một quốc gia. Âm thanh của gian đồng ca khổng lồ này ì ầm hàng chục phút như sấm làm vang động cả một vùng đô thị, nhiều người dân cho hay ở khoảng cách 30km còn nghe tiếng ì ầm như sóng biển. Được biết lý do tập thể nầy tự nhiên cùng đồng ca là để hy vọng xua tan mây mù, cho thời tiết không có mưa ở những ngày tới, tạo điều kiện tốt cho buổi trình diễn. Trung tâm quan trắc địa vật lý t địa phương cho biệt, họ đã đo được cường độ của âm thanh lúc cao trào lên tới nhiều trăm dexibenn, địa chấn khoảng độ richtte đồng thời xuất hiện một luồng sóng cực ngắn, cường độ cao có thể xua được mây bay và lam nhiễu loạn các loại sóng điện từ trong vùng ảnh hưởng. Tại châu âu vào giữa thế kỷ 20, đã có một khán đài sân vận động bị sập trong một trận túc cầu, nguyên nhân là do bởi chấn động cộng hưởng tâm thanh từ tiếng hét cổ vũ của các cổ động viên. Nhạc sỹ sáng tác ca khúc cho biết ông khá bất ngờ về điều này, vì xuất xứ ca khúc của ông không có mục đích và tính chất như vậy. Đây là một sự vận dụng thông minh và thú vị - Nhạc sĩ bày tỏ ý kiến.1 like
-
1 like
-
HÀ NỘI SÁNG 9. 10. 2010 Tiếp Những hàng chiếu còn lại trên phố Hàng Chiếu Góc chợ Đồng Xuân. Vườn hoa Hàng Đậu. Di sản thời Pháp thuộc. Tháp nươc Hàng Đậu. Hoàng Triều Hải vừa báo về ở Quảng Ninh nắng chang chang. Nhưng bầu trời phía Tây Bắc không mấy thân thiện. trên hình ảnh là mây xám giăng đầy. Anh chị em Phong Thủy Lạc Việt thân mến. Chúng ta còn một ngày nữa và là ngày quan trọng nhất của lễ hôi. Rất hy vọng anh chị em tập trung một lần nữa vào tối hôm nay. Trân trọng cảm ơn anh chị em.1 like
-
đây cũng là một trong số hàng trăm điều bí ẩn về những người dân tộc thiểu số ở lãnh thổ việt nam chúng ta,và mỗi vùng miền đều có những chuyện khiến người '' xuôi '' không thể hiểu nổi,đã có nhà khoa học nào của chúng ta giải thích những điều này chưa?có lẽ là không thể lí giải được hơn nữa những điều bí ẩn càng ngày càng bị thất truyền và đặc biệt là những người có khả năng đặc biệt lại không bao giờ muốn cho nhiều người biết,thế nên đã bí ẩn lại càng bí ẩn hơn :D1 like
-
1 like
-
Nhân bài báo của VTC, tôi xin kể lại 1 chuyện như sau: Năm 2004 tôi cùng 1 số bạn bè tốt nghiệp khóa K44 Bách khoa vào quán bia Hải xồm để uống mừng bằng tốt nghiệp và cũng là để chia tay vì sau đó mỗi người 1 phương chưa biết bao giờ gặp lại. Một nhóm quay phim đến xin ghi hình nói là để giúp chủ quán làm clip quảng cáo, chỉ cần chúng tôi cứ tự nhiên cụng ly để họ tác nghiệp. Kết quả là tối hôm đó trên TV có phóng sự " Tệ nạn nhậu nhẹt say xỉn trong học sinh sinh viên cùng với những hậu quả đáng tiếc..." mà nhân vật chính trong clip minh họa chính là nhóm bạn chúng tôi. Điều đáng nói là nhóm quay phim thời sự đó đã nói dối và khiến chúng tôi cảm thấy mình bị gài bẫy, lợi dụng để bịa đặt ra đoạn phim đó. Chúng tôi lúc đó thậm chí không dám uống đến say vì không đủ tiền và cũng không có ý định đó vì còn phải mang bằng tốt nghiệp về nhà với bao lo toan cho quãng thời gian tự lập sắp tới sau khi ra trường. Suốt mấy ngày sau đó chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ gia đình, bạn bè... không phải để chúc mừng tấm bằng kỹ sư mới nhận mà để hỏi thăm có bị bắt không, sao lại bị lên TV như thế, la cà hàng quán, say xỉn, đánh nhau phải không mà bị báo chí làm hẳn phóng sự đưa mặt chình ình lên vô tuyến như vậy.... Thế đấy, khi cái tâm người làm báo không sáng, khi suy nghĩ của họ chỉ nhằm viết ra 1 bài giật gân, thu hút người đọc thì không ai dám đảm bảo những điều họ viết, họ nói là thật sự đáng tin.1 like
-
Bạn thân mến! thú thật với bạn là mình và gia đình mình rất tin tưởng vào diễn đàn LÝ học Đông phương nên gai đình mình cũng chỉ tham khảo ở sách xem ngày tốt Đổng công tuyển trạch nhật yếu dụng của tác giả Lê Vă Sửu dịch và một số cách xem ngày tốt xấu đã có trong diễn đàn và những tư vấn hết sức chi tiết của các bậc tiền bối trong diễn đàn mà đặc biệt là anh THIÊN LUÂN đã theo dõi ngay từ đầu những thắc mắc của mình và tư vấn tận tình, nên mình và gia đình sẽ tiến hành đúng như sự tư vấn đó thôi, chứ mình không tham khảo thêm bất cứ sách nào ngaòi thị trường đâu bạn àh. Mình khuyên bạn nên tham khảo tại những địa chỉ tin cậy, tránh xem xét nhiều gây nhiễu thông tin rồi kết quả không hay bạn àh, đây là diễn đàn mà mình và gia đình mình rất tin tưởng bởi đây là trung tâm nghiên cứu có tư cách pháp nhân đàng hoàng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/...rung-tam/10/88/. Nên mình rất tin tưởng, bởi những tư vấn kịp thời từ trung tâm. Vài dòng tâm sự. chúc 2 bạn hạnh phúc. Trân trọng!1 like
-
Là con dân Đại Việt ai cũng mong cho "Quốc Thái dân an mưa thuận gió hoà" Mong cho đại lễ 1000 năm Thăng Long thành công , Nhưng không ai không đau lòng trước cảnh lũ lụt miền trung đã có hơn 60 người chết.Mong rằng những người có chút hiểu biết về lý học cũng đừng ảo tưởng về mình mà phải luôn cố gắng góp chút công sức nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đúng như mong ước của bác Hồ. Tôi nói lời này cũng tự đáy lòng mình không muốn đọng chạm đến ai mong được bỏ qua.1 like
-
HANOI SÁNG 8. 10. 2010 Chợ vỉa hè. Thư giãn Chơi cờ trong công viên. Trời thu Hanoi. Nhận thấy vô thường? Chuyện thường ngày ở huyện. Thiên Sứ: Nước trời thu cũng như say một màu...... Vương Bột: Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Quán vắng..... Mặt trời ngủ quên..... Cổ kính. Nắng đẹp để chụp ảnh, se lạnh để mặc ves..... Bên lề đường......1 like
-
Kính Thầy và Cả Nhà! Mỗi ngày, con lại lượm lặt, góp nhặt thêm được những mẫu chuyện về lòng nhân từ, về tính nhân bản Việt, về nghĩa đồng bào và về lòng tôn kính của con dân Việt đối với các Tiền Nhân (nói chung) và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp hằng tôn kính (nói riêng). Thời gian qua, và nhất là hai năm gần đây, cả Dân Tộc Việt Nam đều hướng lòng mình, bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của Đại Tướng. Học trò may mắn gặp được những người con Việt rất yêu kính Đại Tướng; Học trò được biết: những người Việt Nam đang tu tập trong bộ môn Năng Lượng Dưỡng Sinh (Trường Sinh Học, Nhân Điện, Cảm Xạ, Thiền, Yoga, ...) hằng đêm, vào cung giờ thiêng (23h00 - 01h00) đều dành một phần bài tập (thời gian) quán tưởng, hồi hướng về Đại Tướng. Điều này, với nhiều người cho là không thực tế, không hiệu quả nhưng xét về Năng Lượng Dưỡng Sinh thì đây được gọi là phương pháp Cảm Xạ Từ Xa. Hiệu quả, thực tế đến đâu thì không biết nhưng những việc làm ấy, tấm lòng ấy cũng nên (hay rất đáng) để chúng ta ghi nhận. Dám mong ngày càng có nhiều hơn những người con yêu Đại Tướng để những mong Đại Tướng dồi dào sức khỏe và trường thọ! Kính!1 like
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO ----------------------------------- Dự đoán về những rủi ro của kinh tế thế giới năm 2010 Thứ ba, 05/01/2010, 09:54(GMT+7) Ảnh minh họa VIT - Hiện rất nhiều người giữ thái độ thận trọng khi mô tả về tình hình kinh tế thế giới. Một mặt, họ thừa nhận kinh tế thế giới mới chỉ bắt đầu phục hồi, nhưng mặt khác, lại nhấn mạnh, nền tảng của sự phục hồi kinh tế thế giới vẫn chưa vững chắc. Vậy, trong năm 2010, rốt cục kinh tế thế giới sẽ đứng trước những rủi ro tiềm ẩn nào? Năm 2010, Mỹ sẽ có hơn 500 tỷ USD khoản vay bất động sản thương mại đến kỳ thanh toán. Ngoài ra, nợ của các quốc gia phát triển ngày càng chồng chất, nguy cơ thâm hụt cao: Dòng tiền nóng liên tục đồ vào thị trường nhà đất và các thị trường chứng khoán của các nền kinh tế mới nổi; Mây đen của chủ nghĩa bảo hộ vẫn chưa tan biến, tỷ giá đồng USD biến động không ngừng... Bất kỳ một điều gì xảy ra đều có thể gây ra một cuộc khủng hoảng bùng phát một cách toàn diện. “Thiệt hại tiềm ẩn của các cơ quan tài chính trong cuộc khủng hoảng cao ước đạt 2600 tỷ USD, đến nay vẫn có 1/3 trong con số thiệt hại này chưa được tiết lộ”, chuyên viên nghiên cứu Lý Trường Cửu đến từ Trung tâm nghiên cứu các vấn đề thế giới cho biết. Xét trong phạm vi toàn cầu, tỷ lệ tổn thất tiềm ẩn chưa tiết lộ sẽ còn cao hơn. Theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, thiệt hại tiềm ẩn của các cơ quan tài chính toàn cầu trong khủng hoảng sẽ lên tới 3600 tỷ USD, trong đó cho đến nay vẫn có tới một nửa chưa được công bố. “Ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính vẫn đang tồn tại”. Ông Desmond Rahman, nghiên cứu viên của Sở nghiên cứu doanh nghiệp Mỹ đánh giá, năm 2010, Mỹ sẽ hơn 500 tỷ USD khoản vay bất động sản đến kỳ thanh toán, nếu giá nhà đất Mỹ tiếp tục sụt giảm, có thể nó sẽ giống như cuộc khủng hoảng cho vay tín dụng thế chấp thứ cấp, sẽ tác động rộng rãi, đồng thời khiến cho các ngân hàng Mỹ thua lỗ nghiêm trọng hay thậm chí còn buộc các ngân hàng Mỹ phá sản. Ngoài những ảnh hưởng sau này của khủng hoảng tài chính, “nợ cao” và “thâm hụt cao” của các nước phát triển cũng là một rủi ro lớn khác mà kinh tế thế giới năm 2010 phải đương đầu. Năm 2009, chính phủ của các nước châu Âu như Hy Lạp, Ireland và Tây Ban Nha đều đã lâm vào tình trạng gặp khó khăn về tài chính, rủi ro của tín dụng quốc gia ngày càng gia tăng. Xét theo góc độ rộng hơn, thậm chí bao gồm cả Anh và Mỹ, do chính phủ đã tiêu tốn một khoản vốn lớn khi đối phó với cơn bão tài chính, thâm thụt tài chính gia tăng mạnh, cũng đã gây ra mối lo lắng của bên ngoài về tính lâu dài của nền tài chính trung và dài hạn của những nước này. Theo thống kê, từ năm 2007 – 2010, nợ công toàn cầu sẽ tăng khoảng 15300 tỷ USD, 80% trong đó đến từ nhóm G7. 10 năm sau, tổng quy mô thâm hụt tài chính liên bang Mỹ sẽ đạt khoảng 9050 tỷ USD, quy mô trái phiếu chính phủ Mỹ đã lên tới 12000 tỷ USD. Vấn đề nợ chính phủ của các nước thành viên Liên minh châu Âu EU cũng nghiêm trọng tương tự. Hiện tại nợ công của một số nước thành viên EU đã vượt quá 50% GDP. Đối với các nước đang phát triển, rủi ro cũng không thể xem thường. Ngân hàng thanh toán quốc tế có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) cảnh báo, chính sách lãi suất mà hiện rất nhiều quốc gia và khu vực đang thi hành đã khiến các ngân hàng tiến hành các hoạt động đầu tư có rủi ro cao. Ngân hàng trung ương các nước nên cảnh báo chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng ổn định tài chính sau này. Ngân hàng thanh toán quốc tế kiến nghị, các nhà hoạch định chính sách các nước nên cảnh giác cao độ trong thời kỳ lãi suất thấp bất thường này, đặc biệt quy mô cho vay mở rộng với tốc độ quá nhanh, khi giá tài sản tăng cao, càng cần phải cảnh giác. Điều cần phải đặc biệt chú ý là, một số cơ quan tài chính đang lợi dụng chính sách lãi suất siêu thấp của nước mình, rót một lượng vốn lớn vào thị trường cổ phiếu của các nền kinh tế mới nổi và thị trường nhà đất, tiền nóng liên tục đổ về ào ào, đang mang đến một rủi ro quá lớn cho nền kinh tế vĩ mô và sự ổn định tài chính của nhiều nước mới nổi. Chủ nghĩa bảo hộ và biến động tỷ giá đồng USD là hai rủi ro lớn khác mà kinh tế thế giới năm 2010 phải đối mặt. “Nếu tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu, Nhật Bản và Mỹ tiếp tục tăng cao đến năm 2010, chắc chắc sẽ tạo mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa bảo hộ”, ông Rahman nhấn mạnh. Một vụ bùng nổ kinh tế khác đến từ Mỹ có thể là “khủng hoảng đồng USD trên diện rộng”. Khi đã trở thành một con nợ lớn nhất nhất thế giới, nền tài chính Mỹ vô cùng túng quẫn. Nguy cơ khủng hoảng đồng USD phá rối thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ là một tồn tại chân thực, bất kỳ một sự phục hồi kinh tế toàn cầu của Mỹ và toàn cầu đều có thể bị tiêu diệt ngay trong trạng thái manh nha. Ngoài ra, số người thất nghiệp toàn cầu tăng mạnh, hiểm họa thiên nhiên và cục diện chính trị căng thẳng tại một số khu vực…, cũng là những rủi ro mà kinh tế thế giới có thể đương đầu trong năm 2010. Thu Hà (Theo CE) --------------------------------------------- Nhời bàn của Thiên Sứ: Năm Canh Dần/ 2010 - Khủng hoảng tài chính lần II sẽ xảy ra. Nhanh thì tháng Ba, chậm không quá tháng Năm theo Việt lịch. Cái này đã phát biểu trong "Lời Tiên tri 2009".1 like