• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 25/09/2010 in all areas

  1. Tôi xin được thẳng thắn mà nói rằng: Những tư duy được gọi là "khoa học" đã có nhứng ví von gây xúc phạm nặng nề. Từ những ngôn từ ban đầu so sánh phương pháp dự báo với súc vật và phương pháp nghiên cứu với những người tâm thần hoang tưởng. Khiến tôi rất thất vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng vào phút chót. Đây là dự báo của tôi vào ngày mai và không thay đổi ý kiến. Nếu dự báo này sai. tôi thừa nhận thất bại và trở về nhà. Tôi sẽ xin lỗi công luận đã chú ý từ nhiều ngày nay. Nếu dự báo này đúng, tôi có thể tự tin hơn và tiếp tục công việc của mình.
    4 likes
  2. Bác Thiên Sứ tức giận ông Khanh làm gì, ông ấy lợi dụng việc này để lên báo đánh bóng tên tuổi ấy mà. Nhìn mặt ông ấy đã thấy háo danh, vớ vẩn rồi, cháu chẳng bận tâm đến những người như thế, bỏ qua đi bác ạ. Cháu mới hỏi được chỗ bán thuốc hút tẩu, cháu xin được tặng bác một hộp, bác thử nghiên cứu thú vui mới xem http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif
    2 likes
  3. Thưa chú Vuivui, chú Thiên Sứ, Cháu xin phép được xen vào cuộc trao đổi bằng một ví dụ thế này: Trước khi ta lên tàu biển đi du lịch, hành trình tàu đã được thông ( dự ) báo rõ ràng rằng ngày giờ nào sẽ đến chỗ nào ... và nói chung, ta tin tưởng vui vẻ lên tàu. Có điều là thực ra muốn đúng như dự báo như vậy thì ông lái tàu và cả một bộ xậu lái tàu sẽ phải làm việc tương đối vất vả. Đến nơi an toàn và đúng hẹn thì ai cũng cho đó là điều tất nhiên vì đã được thông ( dự ) báo trước. Còn nếu không đúng thì mới nghĩ đến tổ lái tàu. Phải chăng việc chú Thiên Sứ đang làm cũng như vậy? Trân trọng Thế Trung
    2 likes
  4. Kính thưa chú Thiên sứ cùng các anh chị em! Lạc Việt độn toán là môn học đầu tiên của ThanhTrang khi bước vào tìm hiểu về đông phương học. đây là một môn học rất lý thú và để luận chính xác, đòi hỏi nắm vững được phương pháp luận. Chắc hẳn không chỉ riêng gì ThanhTrang, mà rất nhiều ACE tham gia học LVDT hoặc quan tâm đến bộ môn này đều mong muốn một ngày nào đó có thể nắm bắt thành thạo phương pháp luận cho môn học này. Nay ThanhTrang xin được mạn phép mở topic này để "luyện" phương pháp luận quẻ. Các anh chị em quan tâm đều có thể tham gia đưa ra câu hỏi cần lấy quẻ cần hỏi, tham gia đố vui, hoặc cùng tham gia luyện phương pháp luận với ThanhTrang̉. Chẳng hạn, chị A đang có những gút mắc trong công việc và muốn thay đổi việc làm, có thể đặt ra câu hỏi như : "liệu có thể thay đổi công việc được không?" hoặc, anh B muốn đố vui có thể đặt ra câu hỏi " hiện tôi có mấy cô người yêu? ". hìhi ThanhTrang cùng các ACE tham gia luyên quẻ (nếu có) sẽ lấy quẻ và dựa vào quẻ để luận. Sau đó các anh chị có thể đưa ra đáp án thực tế hoặc ý kiến cảm nhận của mình. Mong một ngày nào đó ThanhTrang cùng các ACE tham gia luyện phương pháp luận quẻ sẽ thành công . Rất mong nhận được sự tham gia ủng hộ của ACE. Xin chận thành cảm ơn. Chúc vui vẻ! ThanhTrang
    1 like
  5. Thưa các bạn, Là thành viên mới của diễn đàn, tôi mạnh dạn mở topic này với hy vọng có thể giúp các thành viên khác có được những thông tin để tham khảo từ lá số tử vi của mình trước khi đưa ra những quyết định về công danh, sự nghiệp. Những thành viên tham gia topic này xin vui lòng đưa ra các thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và các câu hỏi cũng nên gắn gọn, rõ ràng. Với những kiến thức và kinh nghiệm có được, tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các thành viên. Xin cảm ơn sự hưởng ứng tham gia của các thành viên. Xin chúc cho diễn đàn ngày càng phát trỉển mạnh mẽ. Huyencodieuly
    1 like
  6. Chào toàn thể các bác, các chú, các anh, chị trên diễn đàn, Là Thành viên mới xin ra mắt và mong được chỉ bảo ... Xin tự giới thiệu tôi hiện đang ở Hà Nội, 33 Tuổi :), vì bị mất một chân nên lấy nick là Thiếu Chân Nhân chứ không có ý cao ngạo gì đâu ah, Rất vui được biết diễn đàn này và mong được học hỏi nhiều điều bổ ích, Trân trọng,
    1 like
  7. Bush và Powell đang ngồi trong quán bar. Một anh chàng bước vào và hỏi người bồi, “Có phải Bush và Powel đó ko?”. Người phục vụ đáp, “Đúng, họ đấy”. Thế là anh chàng kia bước đến và nói, “Xin chào. Các ngài đang làm gì vậy?” Bush nói, “Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch Chiến tranh thế giới thứ III”. Anh chàng kia hỏi, “Thật thế à? Điều gì sẽ xảy ra vậy?” Bush nói, “Chúng tôi sẽ giết 10 triệu người Afganistan và một người sửa xe đạp.” Anh chàng kia la lên, “Tại sao các ngài lại giết một người sửa xe đạp?!” Bush quay sang Powel và nói, “Thấy chưa, tôi đã bảo ông là không ai lo lắng cho 10 triệu người Afganistan kia đâu mà!”
    1 like
  8. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một anh chàng vào quán rượu nói với chủ quán, gọi rượu đãi tất cả mọi người ở đó. Chủ quán đáp lời: - Được thôi, nhưng chúng ta đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tôi muốn nhìn thấy tiền của anh trước. Anh chàng liền rút ra một nắm tiền đặt lên quầy. Không thể tin vào mắt mình, ông chủ tiệm hỏi: - Anh lấy số tiền đó ở đâu vậy? - Tôi là một tay cá độ chuyên nghiệp! – Anh ta trả lời. - Làm sao có chuyện đó được. Khi cá cược luôn chỉ có 50% cơ hội thắng độ, đúng không? - Tôi chỉ cá độ những gì tôi tin chắc sẽ thắng thôi! Anh chàng bình thản nói - Ví dụ? - Ví dụ nhé, tôi cá với ông 50 đôla rằng tôi có thể cắn được mắt phải của tôi. Ông chủ quán nghĩ ngợi một lúc rồi nhận lời. Anh chàng nọ lôi con mắt giả của anh ta và cắn. - Trời ơi! Anh lừa tôi à? – Ông chủ quán vừa nói vừa đau khổ rút tiền đưa cho anh chàng. - Được rồi, tôi cho ông một cơ hội khác: Tôi cá với ông 50 đôla nữa rằng tôi có thể cắn mắt trái của tôi. Ông chủ lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định: - OK! Anh không bị mù. Tôi đã quan sát anh đi vào đây. Tôi sẽ chấp nhận vụ cá cược này. Anh chàng kia lôi hàm răng giả cắn mắt trái. - Anh lại lừa tôi một lần nữa rồi! – Ông chủ quán cay cú. - Đó là cách tôi kiếm được tiền đó ông bạn. Thôi, tôi chỉ lấy của ông một chai scotch thay vì những số tiền thắng cược. Cầm chai rượu trên tay, anh ta đi về phía cuối phòng, cả buổi tối anh ta vui vẻ đánh bạc với một số người địa phương. Sau vài giờ đánh bạc và uống rượu anh ta quay trở lại quầy. Lúc này anh chàng đã say khướt, lè nhè nói: - Ông chủ, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, tôi cá với ông 500 đôla rằng tôi có thể đứng trên cái quầy này chỉ với một chân, và tè vào chai whiskey trên giá đằng sau ông mà không bị rơi ra một giọt nào. Ông chủ quán lần này chắc mẩm thắng cược vì thấy anh kia thậm chí không thể đứng vững với cả hai chân, nữa là một: - Thôi được tôi chấp nhận cá với anh. Anh chàng lúc này liền đứng lên quầy bằng một chân bắt đầu tè. Anh ta tưới vào tất cả mọi chỗ, cả người chủ quán, cả quầy bar và cả vào anh ta nữa nhưng không hề một giọt nào vào được chai whiskey kia. Ông chủ quán hớn hở vừa cười vừa nói: - Này cậu, cậu nợ tôi 500 đôla nhé! - Đúng vậy! Nhưng tôi vừa mới cá với đám người ở góc đằng kia 1.000 USD rằng tôi có thể vừa tè lên người ông, lên quầy bar mà vẫn có thể làm ông cười sung sướng được đấy.
    1 like
  9. SP làm sao như dân làng Vũ Đại với Chí Phèo vậy (ý nôm na là như thế). Kệ mấy ông đó nói nhăng nói cuộc vì những mục đích riêng của người ta. Đệ tử có thể chắc một điều là họ có tâm được như SP đối với đại lễ của dân tộc. Họ chỉ phát biểu này nọ vì một sự vụ lợi nào đó. Ông Khanh này nếu là người có tinh thần khoa học thực sự ít nhất ông ta không nên phát biểu hết chỗ này chỗ kia (có nhiều bài và trên nhiều tờ báo). Cũng có thể ông này bị lợi dụng nhưng dù sao thì SP cũng chả cần quan tâm đến điều đó nhiều. Chí ít là ông ấy cũng không làm được gì cho ngày đại lễ của dân tộc ngoài việc đi chơi hưởng thú vui hay ngồi nhà xem TV cùng con cháu. Bản thân điều đó cũng đã thể hiện tầm của ông ấy rồi và mọi người đều hiểu sự việc http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif
    1 like
  10. Anh bạn này lại nuôi chí lớn và đang hoài nghi về tương lai của Tiền đồ rồi. Quý anh lo nghĩ vậy là đúng, đúng hơn nữa là tìm đến với lĩnh vực dự đoán tương lai này. Tháng này quý anh gặp chút cơ hội, chúng quả nhưng lại gặp chuyện không may, buồn phiền. (tiền, tài, công danh đủ cả) Từ đầu năm tới giờ, quý anh có it nhất 1 vụ thất bát, nếu ko nói là 2, thảm hại. Từ đầu năm tới giờ, quý anh có ít nhất 1 vụ và chỉ 1 vụ thành công kha khá (lộc khá). Từ giờ tới cuối năm, quý anh có it nhất 1 vụ thành công, nếu ko nói là 2, rất rực rỡ vào cuối năm (âm lịch) Cuối năm (ăn tết) có khi không giữ được thành quả lao động này, bởi quý anh ko có tài giữ tiền, nếu đưa vợ cất két có khi còn. Đương nhiên nếu quý anh còn vợ để đưa tiền, chứ gửi cho Bồ nhí hay Em út thì chắc chỉ còn còn 1 cây vàng và 2 hột xoàn mà thôi. Sang năm đề phòng hạnh phúc gia đình nhé (nếu còn vợ) có thể vợ chồng sẽ cãi nhau to, 1 là anh bị vợ đánh, 2 là anh đánh vợ. Đi đứng cẩn thận kẻo thương tật đấy, lơ mơ có khi đánh vợ xong bị vợ thuê đầu gấu rằn mặt, he he. Nói vui vậy thôi. Cẩn thận năm sau bị tai nạn thuơng tật, tốn tiền. Đừng léng phéng với gái gú kẻo nó xẻo . . .xẻo mất ví. Kiếm được thì nên cất đi, đừng vung vẩy kẻo tiền lại bay trước gió đông về. Nếu quý anh làm ở cơ quan nhà nước thì có thể vươn tới chức Phó giám đốc hoặc quyền trưởng phòng. Không nên và không thể giữ chức trưởng cơ quan và bộ phận, số của anh chỉ phù hợp làm phó hoặc phụ trách chính gì đó phục vụ mục đích trợ giúp. 3 năm nữa sẽ thăng quan, tiến chức. Số giúp người thì dễ, tự giúp mình thì khó số không thọ, năm 49 và 52 tuổi phải hết sức cẩn thận, giữ dìn sinh mạng kẻo lại bỏ của tham 3 tấc đất, ham tiền mã hơn tiền VND. Tôi tớ giúp việc toàn kẻ tham lam, nếu quý anh ko đủ tài thì đã mất rất nhiều. Bọn tôi tớ luôn dòm ngó kẽ hở của quý anh để chôm chỉa, chộp dật, thậm trí tạo vải thưa nhiều lớp để qua mặt quý anh. May mà quý anh có các cộng sự đắc lực, đáng tin giúp sức. Nếu sống được đến năm 55 tuổi thì nên nghỉ hưu luôn, ko nên cố nữa kẻo lại tự mình làm khổ mình, bị kẻ dưới lừa bịp. Nếu quý anh muốn cố thì tôi xin vấn quý anh là hãy chuyển nghề làm Cố vấn, ko người dưới, ko kèn cựa ai, không ai báo cáo gì cho mình, v.v.... chỉ mình ta với người trả tiền, đóng vai thị vệ độc hành kiếm tiền mua mấy mét đất và ít xi măng, gạch đá lo cho hậu vận.
    1 like
  11. chào bạn. tuấn anh cũng chỉ xin tư vấn của các bậc tiền bối trong diễn đàn thôi bạn àh. mình sẽ cưới vào ngày 8/tháng chạp theo như tư vấn của anh Thiên Luân, nhưng giwof thì mình phải hỏi lại cụtheer anh TL đã. vì anh có chỉ cho mình giờ cụ thể, nhưng mình không biết bắt đầu như thế nào, vì mình mới cưới lần đầu mà. chắc phải cưới lần 2 thì sẽ không còn thắc mắc nữa. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif chúc bạn và bạn trai sơm đi đến thành công như mình. Trân trọng
    1 like
  12. Nên nói rõ là chỉ có Phong Thủy Lạc Việt mới có khái niệm này, phong thủy Hán cổ thì tùy theo trường phái.
    1 like
  13. Hướng nhà chỉ là 1 yếu tố tương tác trong phong thủy, nhà hướng xấu nhưng biết cách hóa giải thì vẫn tốt, còn ở nhà hướng tốt nhưng sai phạm nhiều về phong thủy thì vẫn xấu như thường!
    1 like
  14. * Tin mới nhất Âm vang cuộc tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức Thanh Niên Online - Thứ Sáu, 24/9 Âm vang cuộc tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức (TNTS) Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 – 1963) tự thiêu cách đây đã 47 năm, nhưng ánh lửa từ bi cùng trái tim bất tử của Ngài vẫn còn tỏa sức sống trong lòng đạo pháp và dân tộc. Nhân dịp khánh thành tượng đài Thích Quảng Đức tại TP.HCM, TNTS xin nhắc lại sự kiện lịch sử quan trọng này. 1. Ngọn lửa và trái tim bất tử Mùa Phật đản năm 1963, tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh cấm treo cờ Phật giáo. Để phản đối, đồng bào Huế xuống đường biến lễ rước Phật ngày 14 tháng tư Quý Mão (nhằm 7.5) thành cuộc biểu tình. Đến đêm ấy, cả vạn người kéo về Đài Phát thanh Huế yêu cầu phát chương trình chào mừng Phật đản như mọi năm. Thiếu tá Đặng Sĩ, Phó tỉnh trưởng nội an tỉnh Thừa Thiên, đưa xe thiết giáp và cảnh sát đến giải tán, nổ súng, ném lựu đạn vào đám đông, khiến 8 phật tử bị chết, 4 người bị thương. Sự kiện tang tóc đó châm ngòi cuộc đấu tranh chống chế độ Diệm bùng nổ tại Huế, rồi lan rộng khắp các đô thị. Tại Sài Gòn, hòa thượng Thích Quảng Đức tuyệt thực và gửi Tâm thư ngày 27.5.1963 đến Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo xin tự thiêu để “cúng dường tam bảo, giác ngộ chính quyền”. Đến đêm 10.6, Ủy ban Liên phái chấp nhận nguyện vọng trên và hòa thượng Thích Quảng Đức lễ tạ Phật, viết thư thức tỉnh tổng thống Diệm trước giờ ra đi. Sáng hôm sau 11.6, Ngài bước lên chiếc xe dẫn đầu gần 1.000 tăng ni, phật tử trong cuộc diễu hành rước di ảnh các Thánh tử đạo về chùa Xá Lợi. Đến ngã tư đường Lê Văn Duyệt – Phan Đình Phùng (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Đình Chiểu), xe dừng lại để Ngài bước xuống, ung dung tự tại tiến đến bên lề đường, ngồi kiết già giữa hàng nghìn tăng ni, phật tử đang nhanh chóng quay quần lần cuối hướng về Ngài. Xăng đã tẩm ướt áo và Ngài cầm bật lửa lên tự bật. Chớp mắt, lửa bùng lên phủ kín thân, Ngài vẫn ngồi yên như một bông sen nở bừng bừng trong lửa. Quá xúc động, nhiều tăng ni bật khóc, phật tử nước mắt chảy ròng. Hơn 10 phút sau, Ngài cúi nhẹ đầu như để vĩnh biệt mọi người, rồi nhẹ nhàng ngã ra sau, tay vẫn kiết ấn tam muội. Liền đó, đoàn phật tử võ sinh do hai võ sư Tâm Giác và Phạm Lợi điều động lập tức ùa tới bảo vệ nhục thân Ngài, đề phòng cảnh sát đem xe bọc thép đang đậu phía Ngã sáu Sài Gòn chạy đến cướp xác. Một đoàn phật tử khác do Ủy ban Liên phái bố trí sẵn từ bên kia đường mang một lá cờ Phật giáo dài hơn 5m đến trải lên vỉa hè để cung thỉnh nhục thân Ngài về chùa Xá Lợi. Tiếng niệm Phật, tiếng khóc, tiếng kêu thương vang lên suốt quãng đường. Cảnh sát Diệm - Nhu tung ra dày đặc, vây các đường dẫn đến chùa, nhưng đồng bào khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về kính lễ Ngài. Chứng kiến giây phút bất tử của Ngài, có mặt phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài như Macolm Browne của AP, Simon Michaud của AFP, Neil Sheehan của UPI (và cả tướng Mỹ Harkins nữa). Họ kinh ngạc và xúc động đưa tin để khắp thế giới biết ngay hôm ấy. Riêng Macolm Browne chụp bức ảnh độc nhất vô nhị (đoạt giải Pulitzer) cho thấy Ngài đang ngồi an nhiên trong lửa đỏ và được Trung Quốc in hàng triệu bản gửi khắp các quốc gia Á Phi: “Tôi cũng được biết lúc Henry Cabot Lodge đến gặp Tổng thống Kennedy về việc được bổ nhiệm đại sứ tại Việt Nam, Kennedy đã có một bức hình tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức trên bàn giấy” (M.Browne). Ký giả Nữu Ước thời báo (New York Times) David Halberstam tường thuật: “Tôi thấy thân hình chìm trong lửa đỏ thật đáng kinh ngạc. Phía sau, tôi nghe tiếng khóc những người đang lần lượt kéo đến. Tôi cũng quá xúc động khóc không nên lời, quá bàng hoàng để ghi chép hoặc hỏi một câu nào đó, quá bối rối không kịp suy nghĩ nữa... Dẫu chìm trong biển lửa nhưng hòa thượng vẫn ngồi bất động, không nhúc nhích, không một tiếng rên la, toát lên vẻ trầm tĩnh khác hẳn với những người đang đứng xung quanh òa khóc”. “Tin tức và hình ảnh Bồ tát Quảng Đức ngồi an nhiên trong ngọn lửa tự thiêu đã được lan truyền khắp thế giới (...). Nhiều tổ chức Phật giáo biểu tình phản đối và kêu gọi chính phủ Diệm chấm dứt cuộc đàn áp Phật giáo. Đặc biệt là tiếng nói của ông U Thank, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lúc bấy giờ (1963), cũng đã phản đối việc bắt bớ và tàn sát dã man của chính phủ Diệm đối với tăng ni và phật tử. Và ngay cả Ngoại trưởng của chế độ Diệm là giáo sư Vũ Văn Mẫu đã cạo tóc để hành hương sang Ấn Độ nhằm chiêm bái và kêu gọi nhân dân thế giới phản đối chế độ độc tài Nhu - Diệm. Chẳng những tín đồ Phật giáo, mà các tôn giáo khác và các dân tộc yêu chuộng hòa bình đã đồng loạt ủng hộ phong trào tranh đấu của Phật giáo Việt Nam”. Hòa thượng Thích Trí Quảng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (Phát biểu tại lễ khánh thành Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức – TP.HCM sáng 18.9.2010) Sau hơn một tuần quàn tại chùa Xá Lợi, Ủy ban Liên phái tổ chức lễ rước nhục thân Ngài về An dưỡng địa làm lễ Trà tỳ vào 20.6: “Trong lò thiêu nóng đến 4.0000C, xương thịt cháy tiêu hết, duy chỉ có trái tim của Ngài vẫn còn nguyên, được thiêu lần thứ hai vẫn không cháy” như tài liệu lưu trữ của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ghi nhận. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương viết “Lửa từ bi” (bị mật vụ Diệm Nhu đến nhà bắt), có những câu: Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc, / Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi! / Chỗ Người ngồi: một thiên thu tuyệt tác / Trong vô hình sáng chói nét từ bi / Rồi đây, rồi mai sau, còn chi? / Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre gần mục nát / Với thời gian lê vết máu qua đi / Còn mãi chứ! Còn trái tim Bồ tát / Gội hào quang xuống tận ngục A Tỳ... Tại chiến khu, ngay hôm sau 12.6, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam long trọng tổ chức lễ truy điệu. Từ Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng công bố trên đài phát thanh và báo chí hai câu đối kính viếng hòa thượng Thích Quảng Đức: * Vị pháp thiêu thân vạn cổ hùng uy thiên nhật nguyệt. * Lưu danh bất tử bách niên chính khí địa sơn hà (Vì pháp thiêu thân, muôn thuở hùng uy trời nhật nguyệt - Lưu danh bất tử, trăm năm chính khí đất sơn hà - Phan Duy Nhân dịch). Ngày 13.6, báo Nhân Dân đăng xã luận tôn vinh gương hy sinh của Ngài. Khắp các thành phố, thị xã và vùng nông thôn miền Bắc, từ Lạng Sơn đến Vĩnh Linh, đều tổ chức mít-tinh ghi nhớ công đức Ngài và lên án chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện khẩn đến Ủy ban quốc tế ở Việt Nam yêu cầu xem xét tính chất phi pháp của chế độ Diệm đối với Phật giáo. Cùng lúc, nhiều tờ nổi tiếng trong làng báo thế giới như Washington Post (Mỹ), Le Monde (Pháp), La Gezette de Lausanne hoặc Journal de Genève (Thụy Sĩ), cũng như dư luận và các tổ chức tôn giáo tại các quốc gia có người theo đạo Phật như Ấn Độ, Nhật Bản, Miến Điện (Myanmar), Tích Lan (Sri Lanka), Thái Lan, Nam Hàn (Hàn Quốc), Campuchia, Lào... đều lên tiếng chỉ trích Diệm - Nhu. Từ Vatican, Đức Giáo hoàng Phao Lồ đệ lục gửi thông điệp đến Việt Nam biểu lộ “sự chú tâm, đau đớn khi theo dõi các biến cố bi thảm đang giày vò người dân Việt, cầu nguyện để tất cả mọi người tái lập tình tương thân huynh đệ và tôn trọng các quyền tự do chân chính”. Nhưng thông điệp trên bị chính quyền Diệm ngăn cấm, không cho phổ biến và phong trào đấu tranh càng bùng lớn hơn với sáu cuộc tự thiêu nối theo: 1. Đại đức Thích Nguyên Hương (Bình Thuận), 2. Đại đức Thích Thanh Tuệ (Quảng Trị), 3. Ni cô Thích Nữ Diệu Quang (Ninh Hòa), 4. Thượng tọa Thích Thiện Huệ (Thừa Thiên – Huế), 5. Đại đức Thích Quảng Hương (Sài Gòn), 6. Đại đức Thích Thiện Mỹ (Sài Gòn). Nữ sinh Mai Tuyết An chặt đứt tay mình tại chùa Xá Lợi để chống chế độ Diệm và nữ sinh Quách Thị Trang 15 tuổi bị cảnh sát Diệm bắn chết trước chợ Bến Thành. Làn sóng đấu tranh bất khuất dâng cao cho đến ngày chế độ Diệm bị lật đổ hoàn toàn bởi Hội đồng quân nhân do tướng Dương Văn Minh đứng đầu. 2. Dựng tượng đài kỷ niệm Từ năm 2004, Thành ủy và UBND TP.HCM đã chỉ đạo xây tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức ở nơi Ngài tự thiêu vào 47 năm trước và đầu năm 2005 chọn xong mặt bằng rộng 1.848m2 góc đường Cách Mạng Tháng Tám -Nguyễn Đình Chiểu để thực hiện. Năm 2007 kết thúc cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài và phù điêu với giải chính thức trao cho hai tác giả: Võ Công Chiến - Võ Công Thắng. Công trình khởi công từ 6.11.2007, hoàn thành 17.9.2010, tổng đầu tư hơn 23 tỉ đồng. Tượng Bồ tát và phù điêu đúc bằng hợp kim đồng. Tượng cao 6m, đường kính 4m, đúc theo mẫu của các tác giả đoạt giải nêu trên. Phù điêu cao 3m, dài 12m, mô tả khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng của phật tử và các tầng lớp nhân dân. Công viên có sân lễ, hồ sen, thảm cỏ, cùng một số công trình phụ khác xây bằng các vật liệu bền vững như đá xanh, đá trắng chở từ các tỉnh về. Tại lễ khánh thành hôm 18.9, ông Lê Tôn Thanh - Phó giám đốc Sở Văn hóa thông tin và Du lịch đã nhấn mạnh: “Đây là công trình trọng điểm đặc biệt của thành phố, đưa vào sử dụng nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, phục vụ nhân dân thành phố cũng như đồng bào và phật tử cả nước”. Giao Hưởng
    1 like
  15. Vâng, anh độn tới luôn. Còn nếu không muốn độn tới thì đợi lúc có hứng ra quẻ sau để trả lời câu sau cũng được!
    1 like
  16. Tâm linh thực ra là siêu khoa học - nếu so sánh với nền khoa học hiện tại. Khoa học hiên nay chưa công nhận những điều huyền bí vì chưa đủ trình độ để hiểu.
    1 like
  17. 1 like
  18. Trước một vấn đề khi các tiến sỹ thực hành nói "không thể làm được" thì các cử nhân và kỹ sư nghiên cứu lại nói "có thể hãy cho tôi thời gian tiền bạc để tôi nghiên cứu thực nghiệm"-Đó chính là sự khác biệt của nhà khoa học với người ứng dụng, nhà khoa học là người biến cái không thể của đại đa số khẳng định thàng cái có thể cho mọi người sử dụng. Có một cái vấn đề thí nghiệm ngăn mây có Nguyễn vũ tuấn anh mà cứ nháo nhào cả lên.Các nước khác như Nga,Mỹ, Trung Quốc họ làm từ cái đời tám hoánh nào rồi ấy còn Việt Nam bây giời mới có ông thí nghiệm mà cứ gân cổ cãi.Các nước giầu họ lắm tiền thì chơi kiểu lắm tiền, Việt nam ngèo thì phải tìm cách nào làm đạt hiệu quả như thế mà rẻ nhất.Thí nghiệm không được thì cho cái quy trình ấy vào sọt rác, trên cơ sở thất bại ấy tìm ra một quy trình mới mà thí nghiệm tiếp.Vất hết các tư duy thánh nhân với dị nhân đi - đó là các thực nghiệm khoa học, còn cái tư duy động một tý không hiểu hay rốt không hiểu người khác làm thế nào thì quy kết đủ thứ thì khoa học Việt Nam đến bao giờ ngẩng đầu được. Làm khoa hoc muốn thành công thì vất ý nghĩ kiếm tiền bạc,lợi danh cho bản thân vào sọt rác.Làm Khoa học nhiều khi phải trả giá bằng mạng sống của mình vì các thí nghiệm của chính mình do chưa kiểm soát được các yếu tố của thí nghiệm (xem lịch sử khoa hoc có bao nhiêu nhà khoa học chết trong chính quá trình tìm tòi của mình rồi).Cái công ngồi suy diễn linh tinh rồi viết để moi móc thông tin,viết dọa xằng,viết thuê kiếm tiền thì để mà nghĩ cái bổ ích có một việc trả lời câu hỏi "tại sao như thế?"ở thực tiễn quan sát đươc mà còn không chịu nghĩ.
    1 like
  19. Bạn xem lại các post trước trong topic này, đọc từ đầu topic thì sẽ có vấn đề bạn cần hỏi, về các thức, thủ tục, hóa giải... Một vấn đề nhiều người hỏi thì câu trả lời cũng vậy thôi. Bạn chịu khó tìm hiểu nhé!
    1 like
  20. Thực ra cũng không hoàn toàn là dự đoán. Nhưng không phải không có tính dự đoán.Mọi việc còn ở phía trước. Nếu đúng như tôi nói thì tôi sẽ giải thích. Cũng đang giải thích từ từ rồi đấy. Trên blog của tôi đang viết dở. Ít nhất về mặt lý thuyết. Nhưng mọi người cứ ầm ĩ lên, bởi vì người nói là tôi. Thử nói ông Ngô Bảo Châu giải thích bổ để toán học của ông ấy cho nghe.Tất nhiên họ sẽ đi nghe rất đông và vỗ tay rầm rầm. Cái gì chưa biết thì nó là lạ. Thói đời vẫn thế.
    1 like
  21. Cách đơn giản và phổ thông hiện nay các Cty Trừ Mối Diệt Côn trùng thường áp dụng cho những hộ gia đình bị mối xâm nhập và phát triển, họ cử nhân viên đến dùng máy soát và đặt hộp Dụ mối, trong đó có một loại thuốc dụ mối kéo tụ vào hộp khi đầy họ đến thay hộp khác, cho đến khi nào sạch mối. Phần tổn thất do mối gặm chỉ dừng lại ở mức đó. Còn cách của Thiên Đồng Wild mới nghe lần đầu phải "xám hối" (sám) cầu siêu thoát cho lũ mối? Chẳng biết Có ai biết câu chuyện" Giết nhất Miêu cứu vạn thử" không ạ? Hay tích giết rắn độc cứu người thì người có hành động đó không có tội!
    1 like
  22. Xem hàng loạt đầu báo mà thấy choáng váng quá bác Thiên Sứ ah. Tại sao người ta lại gọi bác là "dị nhân". Họ dùng những từ ngữ một cách khinh thường nhưng có hàng loạt bài báo. Có vẻ họ không có một chút nào tin tưởng hay nói cách khác là cố gắng tạo ra một cái nhìn khoa học trong khi khoa học hiện tại chưa thể nào lí giải toàn bộ thế giới cũng như lí giải những điều bác có thể làm. Cháu đã theo dõi rất nhiều bài viết trên diễn đàn và cháu cũng thấy rằng ko phải đơn thuần mà dự đoán được về khí tượng, ko phải nói chơi một cách vui vẻ nếu ko có một vốn hiểu biết phong phú. Cháu tin tưởng vào khả năng của bác cũng như những anh chị trong diễn đàn, mong rằng lần này dư luận cũng như những người có lập trường đối lập với bác sẽ phải suy nghĩ lại sau dịp 1000 năm Thăng Long. Kính Bác
    1 like
  23. XÃ HỘI “Đệ tử” của dị nhân ngăn mưa đồng thanh “phản pháo” 16/09/2010 13:45 (VTC News) - Tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của “sư phụ” Thiên Sứ, rất nhiều đệ tử của nhà nghiên cứu Lý học Đông phương Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã bày tỏ sự bất bình trước “búa rìu dư luận” đang chĩa vào “thầy” của mình. Nhiều người đã chia sẻ ý kiến trên diễn đàn của trang Lý học Đông phương, thậm chí đưa ra những lập luận phản biện lại nhận xét mà các nhà khoa học đã “dành” cho nhà nghiên cứu. » Tranh luận với dị nhân thề đuổi mưa 7 ngày Đại lễ » Dị nhân đuổi mưa sẵn sàng "chấp hết thách đố" » Dị nhân thề đuổi mưa bị các chuyên gia "đánh tơi tả" » Chuyên gia khí tượng "mổ" dị nhân "ngăn mây, đuổi mưa" » Dị nhân thề đuổi mưa suốt 7 ngày Đại Lễ là ai? » Rúng động: Dị nhân thề đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ » Dị nhân ngăn mưa tiên tri về bầu trời Thủ đô dịp Đại lễ Nickname Van Lang cho rằng, nhiều bình luận của độc giả thể hiện sự kém hiểu biết (?). Bởi vì, theo nickname này, thực tế Lý học giải quyết được nhiều chuyện mà khoa học "bó tay". “Làm sao mà giải thích theo kiểu khoa học những dự đoán của Trạng Trình với thời cuộc 500 năm sau, làm sao mà khoa học giải thích chuyện tìm hàng chục ngàn ngôi mộ liệt sĩ… Sư Phụ ngăn được mưa không chỉ là niềm vui riêng của Sư phụ mà còn là niềm vui chung của nhân dân. Chúc Sư Phụ tiếp tục thành công (vì Sư Phụ đã cảm ứng ngăn mưa nhiều lần rồi)", thành viên Van Lang của diễn đàn viết. Thành viên Thiên Đồng lại “mổ xẻ” những phân tích của các nhà khoa học để khẳng định đó là những “phát ngôn” nhiều mâu thuẫn. Thành viên này cho rằng, nhân vật Khổng Minh trong truyện Tam Quốc là do tác giả La Quán Trung phóng tác thành tiểu thuyết nên việc viện dẫn câu chuyện Khổng Minh lập đàn cầu gió Đông Nam để phản bác lại cam kết của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh là không khoa học. Chưa hết, theo thành viên này, trong Triết học, "ý thức sinh ra từ vật chất và ý thức cũng tác động ngược lại vật chất" và ở Việt Nam, luận điểm khoa học này đã được chứng minh qua các hiện tượng dị thường của những người có khả năng cảm xạ nên phát biểu của bạn Phan Thanh Hiền, Chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa Đà Nẵng (hiện nay, khoa học chưa chứng minh được ý thức có thể tác động được vào vật chất hay không – pv) là không đúng. Thành viên Thiên Đồng cũng cho rằng quan điểm “cam kết của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh cần được xét trên hai yếu tố tách biệt nhau gồm yếu tố khoa học và yếu tố tâm linh” của chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Kiệt là mâu thuẫn. Thành viên này lý giải, theo như phát biểu của chuyên gia Tuấn Kiệt thì 'mỗi cá nhân đều có vai trò tác động đến môi trường tự nhiên theo một cách nào đó” nghĩa là phải có cơ sở mà đã có cơ sở thì đã là khoa học nên khẳng định của chuyên gia Tuấn Kiệt là không đồng nhất. Nickname Hà Uyên cũng không đồng tình với việc lấy dẫn chứng trong truyện Tam quốc của các chuyên gia để làm phương tiện lập ngôn. Thành viên viethq22 lại khẳng định, việc dự đoán thời tiết của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh vốn là “chuyện thường ngày" và hướng nghiên cứu cũng như tâm huyết mấy mươi năm về lý học của bờ nam dương tử mà nhà nghiên cứu Tuấn Anh thực hiện đã vượt tầm thời đại. Do vậy, tỉ lệ "dự báo" của nhà nghiên cứu “chắc ăn” hơn cả Tổng cục Khí tượng thủy văn (?). Thành viên wildlavender lại cho rằng những comment trên báo chí đều phản ánh đúng. “Vì có căn cứ đâu mà họ tin? Nhưng có vội vàng quá không khi những bình luận gia đã bức xúc dùng những lời lẽ thách thức chỉ trích nặng nề đến như vậy? Kết quả của lời tiên đoán này còn ở phía trước kia mà! Thời nay đang có quá nhiều hiện tượng mà các nhà khoa học dần công nhận và tìm cách giãi mã”, wildlavender viết. Từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng như đông đảo nhân dân đều mong muốn hình ảnh ngập lụt này không xuất hiện trong thời gian diễn ra Đại lễ Bên cạnh đó, nhiều thành viên trên diễn đàn Lý học Đông Phương cũng bày tỏ sự ủng hộ hết lòng đối với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Nickname Mickey viết: “Sư Phụ, còn đệ tử và nhiều anh em luôn luôn ở bên thầy. Các đệ tử chân chính sẽ luôn sát cánh bên thầy, chỉ mong Sư Phụ luôn giữ sức khỏe vì việc vinh danh 5.000 năm văn hiến Việt tộc còn lâu dài'. Nickname Trang Bờm cũng bày tỏ sự tin yêu đối với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh: “Cháu được biết chú trong những lần lướt web đọc blog từ những năm 2005, 2006. Cháu cũng biết rằng chuyện ”cỏn con” này chẳng thấm tháp vào đâu so với những vất vả, những áp lực lên chú trong suốt quá trình đi chứng minh lịch sử gần 5.000 năm của dân tộc, có hay chăng nó chỉ tạo thêm 1 dấu lặng buồn nữa trong chú mà thôi nhưng chẳng hiểu sao cháu cảm thấy nhói đau nơi ngực trái. Cháu chúc chú sức khỏe để tiếp tục chứng minh nền văn minh Lạc Việt – cháu tin vào điều này, rất nhiều các bác, các cô, các chú và anh chị em trên diễn đàn tin điều này và cả những người chưa từng được đọc qua diễn đàn cũng tin điều này….Sự thật chính là chân lý nên cháu tin chú sẽ thành công dù sớm hay muộn”. Thành viên NDK cũng chia sẻ sự cảm thông với “bác Thiên Sứ”: “NDK không dám tự nhận là đang nghiên cứu mà chỉ đọc tham khảo về lý học nhưng nhìn những lời bàn tán mà đã không chịu nổi… Chúc cho dự báo của bác đúng 100%!". Thu Hiền (lược ghi) ==================
    1 like
  24. Ánh sáng hoàng đạo hiện rõ trong tuần Từ hôm nay tới hết tuần người dân ở Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những khối sáng hình tam giác khá rõ ở chân trời. Ánh sáng hoàng đạo tại châu Phi vào tháng 7 năm nay. Ảnh: National Geographic. National Geographic khẳng định người dân ở bán cầu bắc, trong đó có Việt Nam, có thể quan sát ánh sáng hoàng đạo một cách dễ dàng trong tuần này. Ông Nguyễn Đức Phường, hội viên Hội Thiên văn - Vũ trụ Việt Nam, cho biết, ánh sáng hoàng đạo là hiện tượng một vùng sáng mờ hình tam giác xuất hiện ở chân trời phía đông trước khi mặt trời mọc hoặc chân trời phía tây ngay sau khi mặt trời lặn một vùng sáng mờ hình “tam giác”. Càng gần mặt trời thì nó càng sáng. Do ánh sáng hoàng đạo xuất hiện gần thời điểm mặt trời lặn nên nhiều người sẽ nhầm tưởng nó là ánh sáng hoàng hôn của mặt trời. Vì thế nó còn được gọi là “hoàng hôn giả”. Theo ông Phường, vật chất tạo nên hiện tượng ánh sáng hoàng đạo là các hạt bụi có kích thước rất nhỏ nằm trong mặt phẳng đĩa của hệ Mặt Trời, bao gồm cả “xác” của những sao chổi, tán xạ và phản xạ ánh sáng của Mặt trời. Địa cầu và các thiên thể khác trong hệ Mặt Trời đều quay quanh mặt trời và dường như đều nằm trong một mặt phẳng hình đĩa với tâm là mặt trời. Vì vậy, từ trái đất chúng ta sẽ nhìn thấy hình chiếu của của hình đĩa này giống như một vệt vắt ngang bầu trời. Do đó, khi các hạt bụi bị tán xạ, hay phản xạ, ánh sáng mặt trời, chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy một dải sáng mờ nằm dọc theo đường hoàng đạo, gọi là dải sáng hoàng đạo. Vì ánh sáng hoàng đạo khá mờ nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chúng vào thời điểm trước lúc mặt trời mọc và ngay sau khi mặt trời lặn. Ở bán cầu bắc, ánh sáng hoàng đạo hiện ra rõ nhất lúc sáng sớm trước khi mặt trời mọc trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10. Lúc này góc tạo bởi đường hoàng đạo và đường chân trời là lớn nhất. Còn nếu chúng ta muốn ngắm vào lúc chập tối thì nên quan sát ngay sau khi mặt trời lặn trong khoảng thời gian giữa tháng 2 và tháng 4. Hiện tại trời tối khá nhanh nên chúng ta có thể quan sát dễ dàng. Đối với bán cầu nam thì tình hình diễn ra trái ngược với bán cầu bắc. Việt Nam nằm gần xích đạo nên đường hoàng đạo luôn xuất hiện khá cao so với đường chân trời. Vì vậy lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được ánh sáng hoàng đạo. Tuy nhiên, để có thể nhìn thấy nó chúng ta phải chọn vùng quan sát thuận lợi. Đó là những nơi xa ánh đèn thành phố hoặc khu công nghiệp, tầm nhìn không bị cản trở bởi nhà cao tầng hay núi. Ngoài ra chúng ta chỉ có thể quan sát dễ dàng vào những đêm không có trăng. Minh Long ------------------------------------------------------ Quí vị và anh chị em quan tâm thân mến. Trường hợp sự xác định thời tiết trong thời gian Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long của tôi không thành công thì không nói làm gì. Thiên Sứ tôi sẽ lãnh đủ các lời đàm tiều. Nhưng nếu "chẳng may" nó thành công thì sẽ có những phân tích đại loại theo kiểu tiên tri theo Lý học, biết trước. hoặc tệ hơn là gặp may....vv....Bởi vậy, nhân cảm hứng với bài "Ánh sáng hoàng đạo" trên VnExpress, Thiên Sứ tôi bổ sung rằng: Trên bầu trời Hanoi trong bán kính 75m lấy Hồ Hoàn Kiếm làm tâm, sẽ xuất hiện một hay nhiều lần những hiệu ứng quang học kỳ ảo trên bầu trời trong thời gian tiến hành Đại lễ. Sẽ có người chụp ảnh được đưa lên mạng hoặc phương tiện truyền thồng xác định điều này. Cho nó vui mà!------------------------------------- Chẳng có gì là huyền bí cả. Vấn đề là người ta hiểu và giải thích nó như thế nào. Vật chất là sự tồn tại của năng lương và tương tác
    1 like
  25. RAO VẶTCần tiền gấp mua máy mới. Thiên Sứ cần bán một máy điều chỉnh mưa nắng cục bộ, do hãng Kivaso sản xuất năm 2315 BC. model 2315B - Còn trong thời hạn bảo hành. Phạm vi điều chỉnh: R.75 km tính từ vị trí đặt máy. Giá cả phải chăng. Miễn trung gian. SDT liên hệ: 0908 752 4878. Gặp cụ Khiết.
    1 like
  26. Hàng ngàn con chim sẻ đã được thả. Tất cả chim sẻ bán tại một chợ chim ở Hanoi được thả hết vào khoảng 4g chiều ngày 11/ 8 2010. Kể cả chim mới bắt đem tới bán, cũng được thả ngay. Chúng tôi chỉ bắt chước việc làm của hòa thượng Thích Viên Thành ứng dụng trong việc hàn long mạch cầu Hoàng Long (*). Tuy nhiên việc thả chim này vào mục đích thí nghiệm gây mưa theo phương pháp luận của Lý học Đông phương - với cách hiểu của tôi. Dự tính của chúng tôi là mưa sẽ rơi ngay sau đó chỉ vài tiếng và là một tính toán sai. Nhưng 16 tiếng sau thì vùng Ba Đính và Hoàn Kiếm là nơi chúng tôi đi qua có mưa vừa đến mưa to và không gây ngập lut. Chúng tôi vẫn coi là mộtt thí nghiệm thất bại. Ảnh chụp lúc 11g ngày 12 - 9. 2010 tại khu Ba Đình. ------------------------------------------------------- Chú thích: Hòa thượng Thích Viên Thành lúc sinh thời dùng hàng vạn con chim, hàng ngàn con rùa đất nặn từ hàng trăm con sông, ngòi trên đất Việt và hàng trăm thuyền thúng chở đầy vàng đốt giữa sông Hoàng Long. Hiệu ứng đã tạo ra một cơn giông, lốc xoáy và mưa sau đó chỉ khu vực cầu qua sông Hoàng Long.
    1 like
  27. Tôi giải thích sự hiện diện bài viết: - như sau:Tôi ra Hanoi trước ngày mùng 2/ 9 2010. Vài ngày sau đó tôi và Mitkey có gặp vài người bạn. Trong lúc trà dư tửu hậu tôi có dự bào: "Thời gian tôi ở Hanoi trời sẽ không thể có mưa lớn". Mặc dù không chính thức công khai điều này trên mạng, nhưng ít nhất có Mitkey biết và tôi tin trong số người nghe sẽ tham khảo topic này. Do đó, việc có một trân mưa thì sẽ không đúng như dự báo của tôi. Đáng nhẽ tôi về Sài Gòn vào chiều ngày mùng 2/ 8, nhưng vì lý do tang chế - được thông báo trước sáng 2/ 8 Việt lịch, nên tôi ở lại đến ngày hôm nay. Chiều hôm qua, tôi thực hiện một thí nghiệm có thể gây mưa theo lý học Đông phương với cách hiểu của cá nhân tôi. Nếu thí nghiệm này đúng thì trời phải có mưa. Đó là lý do tôi phải thông báo điều này, vì e rằng những người nghe dự báo của tôi trước đây sẽ căn cứ vào cơn mưa này mà cho rằng tôi đã sai với lời dự báo ban đầu - ""Thời gian tôi ở Hanoi trời sẽ không thể có mưa lớn". Đó là lý do tôi phải có bài thông báo này. Đó cũng là lý do mà tôi viết rằng sẽ thông báo lại sau 17g 30 chiều (Trong trường hợp không thực hiện thì nghiệm, hoặc thí nghiệm thất bại). Nhưng cả ngày hôm qua tôi rất mệt mỏi vì tang lễ. Lúc đầu thông báo là 9g sáng bắt đầu tang lễ, nhưng lùi dần đến 14g 30 mới hoàn tất. Sau đó tôi lại phải đi công việc và tiếp khách đến 7g 30 tối (tôi ko nhớ chính xác giờ). Tôi mệt quá và ngủ thiếp đi. Khoảng ít phút sau Hoàng Triều Hải cho biết khí tượng thủy văn thông báo qua tivi là sẽ có mưa tối nay ở Hanoi. Tôi yên tâm ngủ tiếp, khi thức dậy thì quá nửa đêm. Như vậy về hành vi thí nghiệm thì thực hiện được, nhưng không tập trung theo dõi được. Coi như thí nghiệm thất bại. Khi đưa hình ảnh thí nghiệm vào photobucket, tôi sẽ đưa hình ảnh lên đây. Sau này, nếu có điều kiện lặp lại thí nghiệm này, tôi sẽ thông báo lên đây. Tổng chi phí tốn kém cho thí nghiệm gần 20. 000. 000 VND. Tiền túi của tôi là chính. Cảm ơn sự chia sẻ của các ban đã hỗ trợ. Tôi phép không nêu tên, khi chưa được sự đồng ý của họ.
    1 like
  28. THÔNG BÁO VỀ THỜI TIẾT HANOI NGÀY 4 8 VIÊT LICH. Chiều hoặc gần nửa đêm ngày mai tại Hanoi sẽ có mưa vừa đến mưa to. Nhưng không gây ngập lut. Quyết định về dự báo này sẽ có thể cải chính vào 17g 30 chiều mai.
    1 like
  29. Bản chất của việc dự đoán này của thầy Thiên Sứ chẳng có gì xa lạ với những người quan tâm trên lyhocdongphuong.org.vn và đúng là đã thành "chuyện thường ngày" rồi. Vấn đề chỉ là mấy nhà báo họ giật những cái tít không thân thiện, khiến độc giả sửng sốt. Thí dụ: Dị nhân thề đuổi mưa... THứ nhất, thầy TS không có gì kì dị để gọi là dị nhân cả vì "Vẫn bia tươi với heo mọi giả chồn nhậu tỳ tỳ, thấy người đẹp cũng vẫn ngả nón chào lịch sự, mặc dù không quen", mặc dù hướng nghiên cứu và tâm huyết mấy mươi năm về lý học của bờ nam dương tử của thầy đã vượt tầm thời đại rồi. Và cũng vì thế không thể đuổi bão hay chống biến đổi khí hậu (đang nói về thời tiết mà có độc giả trèo sang cả khí hậu thì đến chết) vì thầy TS làm "dự báo" nhưng tỉ lệ "dự báo" của thầy chắc ăn hơn KHí tượng thủy văn nhà nước. Thứ hai, qua những lần tiếp xúc với thầy và cả nội dung bài viết, tôi chắc chắn không bao giờ thầy dùng chữ "Thề". Cái chữ này nó nặng nề và cực đoan lắm, trừ trường hợp chuyện tình yêu đương thôi. Quyết tâm minh chứng sử Việt đã làm đơn độc bao lâu nay và không từ mọi gian truân, (cả 2 cha con ăn mỳ gói để làm sách) thì đến giờ này làm sao cần phải thề bồi mấy chuyện vớ vẩn này. Thứ ba, cái cốt lõi và xuyến suốt cũng là mục tiêu tối thượng của mọi công trình nghiên cứu của thầy TS là để VINH DANH VĂN HIẾN VIỆT 5000 NĂM thì lại không báo nào khai thác hoặc ít khi nhắc tới. Người đọc cũng chỉ thích cái "dị nhân", cái "đuổi mưa" mà không đặt câu hỏi về "5000 năm". Người đọc cứ hỏi về 5000 năm đi, rồi mới sáng mắt ra, lúc đó rùm beng cũng chưa muộn. Cuối cùng, lẽ ra tên bài báo là "Chuyên gia lý học tiên tri không mưa..." thì mọi thứ đã êm thấm hơn và nếu không may thầy TS đổi ý cho mưa suốt 1 tuần đại lễ thì các báo cũng đỡ vạ miệng. Bức xúc quá nên có vài lời tâm sự. Còn đâu thầy TS uống bia tươi với heo mọi giả chồn thì cho con xin 1 suất hầu bia.
    1 like
  30. Quí vị quan tâm vừa phải thân mến. Qua thí dụ trên về dự báo sẽ khôing xảy ra hạn hán nặng ở Việt Nam - mang tính quy mô toàn quốc, mà lời dự báo này hoàn toàn ngược 180 độ với dự báo của Khí tượng thủy văn TW. Dự báo của khí tượng thủy văn TW thì chẳng ai thắc mắc về tính khoa học của nó mà đòi kiểm chứng, "tét", kiểm tra, thí nghiệm cả. Nhưng rõ ràng thực tế kiểm chứng trong trường hợp này thì dự báo của Lý học Đông phương chính xác và thực tế khách quan đã chứng minh. Tính quy mô toàn quốc của dự báo trên so với tính cục bộ - chỉ nắng ở Hanoi trong bẩy ngày đại lễ thì rõ ràng là quy mộ dự báo của đại lễ tỏ ra khiêm tốn hơn nhiều (Thiên Sứ tôi vốn khiêm tốn :D ). Nhưng chỉ vì nó là đại lễ nên được chú ý hơn mà thôi. Đây chỉ là một ví dụ để trả lời cho các quí vị quan tâm quá đáng cứ đòi "tét" và kiểm chứng khoa học cho thông tin của tôi về thời tiết trong đại lễ 1000 năm Thăng Long. Quí vị có thể tìm nhiều thông tin khác tương tự ở web này. Chúc quí vị quan tâm quá đáng có cuộc tham dự lễ hội có một thời tiết nắng đẹp để quay phim chụp ảnh, trời hơi se lạnh có thể mặc ves cho lịch sự. Nếu mưa thì buồn quá nhỉ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif .
    1 like
  31. CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN Việc xác định không mưa trong bảy ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long đang gây ồn ào trên phương tiện truyền thông. Làm dư luận đặc biệt chú ý. Thiên Sứ chịu mọi sự chỉ trích và hoài nghi. Hầu hết đều đặt vấn đề cơ sở khoa học cho khả năng ngăn mưa và yêu cầu có bằng chứng khoa học. Sở dĩ như vậy vì báo chỉ chỉ đưa lên một chuyện riêng lẻ. Thực ra với trang lyhocdongphuong.org.vn thì nó là "chuyện thường ngày ở huyện". Các bạn có thể xem những thông tin hoàn toàn có cơ sở khoa học của cơ quan khí tượng thủy văn trung ương về khả năng hạn hán ở Việt Nam vào ngày 5/7 2010 và sự xác định của Thiên Sứ trong những bài viết liên quan: =============================================== http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...0349&st=760 IP: 113.22.61.96 | Bài viết #767 ===============================================http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...0349&st=760 IP: 113.22.61.96 | Bài viết #775 =============================================== http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...349&st=780# IP: 183.80.197.231 | Bài viết #788 =============================================== http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...349&st=780# IP: 123.19.127.223 | Bài viết #800 =============================================== http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...349&st=800# IP: 123.19.127.223 | Bài viết #802 Nhưng bây giờ phải lo chống lũ lụt trong năm đi là vừa. Cần xem xét lại và có biện pháp, không để các vụ việc xả lũ ở các đập thủy điện thành thủy hại như năm ngoái. ===============================================Kính thưa quí vị quan tâm Như vậy, với dự báo đầy tính khoa học và không cần phải "tét" của Khí tượng thủy văn : Thì lời dự báo ngay sau đó của tôi chính xác hơn nhiều. Chỉ 8 ngày sau, mưa toàn cõi Việt Nam và chẳng thấy khốc liệt với hạn hán đâu cả. tuy nhiên, không thấy ai bảo tôi là "dị hợm" - í lộn - "dị nhân" trong trường hợp này. Đây cũng chỉ là một thí dụ. Bởi vì báo chí không đưa lên.
    1 like
  32. Tôi xin nói rõ thêm rằng: Lấy UBHC thành phố Hanoi làm tâm, quay một bán kính 75 km sẽ không có mưa trong bảy ngày của 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trong đó có ngày lễ chính. Ban đêm có thể có mưa nhỏ cho nó mát. Ngoài ra có thể xem xét những địa danh có khách tham quan sẽ ncó trời nắng đẹp để quay phim chụp ảnh, khí trời mát mẻ đủ mặc ves, thắt ca la vát. Thiên Sứ tôi xác định như vậy, nhưng tại báo chí làm rùm lên - cũng tốt thôi - chứ không phải do tôi yêu cầu. Trước đây, khi thấy Nha Khí tượng Thủy Văn TW phát biểu Việt Nam sẽ có đại hạn cho đến cuối tháng Bảy và còn có khả năng kéo dài khốc liệt, nguy cơ mất mùa trắng rất cao, Thiên Sứ tôi cũng vô tư phát biểu: Nhanh thì ba ngày, chậm không quá 8 ngày sẽ có mưa khắp Việt Nam. Việt Nam không có hạn hạn lớn. Mọi việc nghiệm đúng, (Xem "Lời tiên tri 2010")., nhưng có báo chí nào nói đâu. Mới gần đây thôi. Còn việc này Thiên Sứ tôi cũng vô tư thôi. Gõ lên mạng Lý học thì ngày nào chẳng gõ. "Chuyện thường ngày ở huyện" mà.
    1 like
  33. Thiên Đồng thấy các vị gọi là nhà khoa học, các chuyên gia...luôn luôn thể hiện, giương ngọn cờ khoa học, nhưng chính họ hành động, phát ngôn không khoa học tí nào. Có câu mà ai cũng biết: "Khoa học là phải khách quan". Ấy vậy mà việc Sư Phụ Thiên Sứ tuyên bố ngăn mưa bão cho Đại lễ Ngàn năm Thăng Long, chỉ mới là việc tuyên bố, chứ chưa thấy đúng sai ra sao mà các vị ấy lại kháo lên rằng không khoa học, hoang tưởng, ngông cuồng thì quả là không khách quan khoa học tí nào cả. Nếu khoa học, khách quan thì trước tiên các vị ấy phải giữ mồm, xem nó ra sao cái đã, chẳng phê phán cũng chẳng ủng hộ thì mới là khách quan. Rồi sau đó, đúng sai thế nào thì mới có ..."cơ sở" mà bình luận hay bình loạn. Vin cái mác nghiên cứu hay khoa học mà...lập ngôn đến nỗi ...lộn ngôn thì chẳng thể hiện được tính khách quan khoa học tí nào cả. Bởi vậy nhà Phật có câu : "như thị"...mới thiệt là Khoa học. Thiên Đồng
    1 like
  34. Sư Phụ, còn đệ tử và nhiều anh em luôn luôn ở bên thầy. Các đệ tử chân chính sẽ luôn sát cánh bên thầy, chỉ mong Sư Phụ luôn giữ sức khỏe vì việc vinh danh 5000 năm văn hiến Việt tộc còn lâu dài mà.
    1 like
  35. Thứ Tư, 08/09/2010 - 14:35 Biển Đông sắp có bão (Dân trí) - Một vùng áp thấp nhiệt đới đang di chuyển trên biển Đông. Cơ quan khí tượng dự báo vùng áp thấp có khả năng mạnh thành bão, biển động mạnh. Áp thấp đang mạnh lên thành bão trên biển Đông. (Ảnh: NCHMF) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 13h hôm nay (8/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 160 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 9/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. P. Thanh ----------------------------------- Cũng hơi giật mình. Nhưng xem lại thì tận Đài Loan lận. Xin lưu ý quí vị quan tâm là: Khái niệm biển Đông của Thiên Sứ là biển Đông của Việt Nam. Với Trung Quốc nên gọi là biển Bắc Hải. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia độc lập, không thể đứng ở Hà nội mà gọi bão ở Đài Loan là "Bão ở Biển Đông" được.
    1 like
  36. Sáng hôm qua khi lướt đọc báo mạng mình thấy có cái tít ngay đầu báo “ Dị nhân thề sẽ đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ”, mặc dù chẳng thích cái tên “ Dị nhân” tẹo nào ( vì từ khi biết chú Bờm thấy chú là người cực kỳ nhân hậu và còn đẹp lão nữa ấy chứ) nhưng vẫn thấy rất vui vì Bờm có được đọc trên diễn đàn ngay từ những ngày đầu chú tuyên bố cơ và có niềm tin tuyệt đối là chú làm được,nay thì có nhiều người biết hơn nữa vì hầu hết các báo mạng đều treo cái tít nài mà. Nhưng tối về lại đập ngay vào mắt mình cái tít “ Giới khoa học không tin dị nhân đuổi mưa”. Bờm trộm nghĩ,cũng lạ thật đấy,phải mất đến 1 triệu USD thì họ mới tin còn nay có một người làm không mất 1 xu thì họ nghi hoặc,họ lại còn đem cả một “ giới”( gọi là Giới khoa học) ra để phân tích, mổ xẻ 1 người nhận làm cái việc phải tốn cả triệu U SỜ ĐỜ( hay người ta hay gọi là ĐÔ) mà không lấy 1 xu. “Dị nhân thề đuổi mưa bị đánh tơi tả”,lặng người đi trước cái tít ở ngay “Trang chủ” của một tờ báo mạng.Bờm thấy thói đời thật lạ quá!Khi không thì chẳng thấy các vị giáo sư, tiến sĩ kia nói đến việc giúp đuổi mưa cho Đại Lễ,nay có người làm không công( chẳng ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo,hàm vị học vị hay danh dự… của các vị cả) thì các vị đồng loạt phân tích, mổ xẻ, chĩa mũi rùi dư luận vào người mà các vị cho là “ ngạo mạn, ngông cuồng…”. Bờm được biết chú trong những lần lướt web đọc blog từ những năm 2005,2006…Bờm cũng biết rằng chuyện”cỏn con” này chẳng thấm tháp vào đâu so với những vất vả,những áp lực lên chú trong suốt quá trình đi chứng minh lịch sử gần 5000 năm của dân tộc( không phải của chú),có hay chăng nó chỉ tạo thêm 1 dấu lặng buồn nữa trong chú mà thôi nhưng chẳng hiểu sao Bờm cảm thấy nhói đau nơi ngực trái. Bờm chúc chú sức khỏe để tiếp tục chứng minh nền văn minh Lạc Việt – Bờm tin vào điều này, rất nhiều các bác,các cô, các chú và anh chị em trên diễn đàn tin điều này,và cả những người chưa từng được đọc qua diễn đàn cũng tin điều này….sự thật chính là chân lý nên con tin chú sẽ thành công ( dù sớm hay muộn)!
    1 like
  37. Qua các phản ứng Thiên Đồng thấy rằng: 1. Không thấy mà tin. từ các "phó thường dân" đến "các chuyên gia", "các nhà nghiên cứu" đều dẫn chứng chuyện Khổng Minh ra để phảm biện xem đó như một bằng chứng hay ít ra là một viện dẫn lý lẽ phản bác, xem ra rất "Khoa học". Nhưng họ không bình tĩnh lại để xem lại rằng những viện dẫn của họ về "trường hợp Khổng Minh" chỉ là "truyện Tam Quốc", do La Quán Trung phóng tác phóng đại thành tiểu thuyết; còn nếu có một tí tư liệu chính sử nào đề cặp khả năng của Khổng Minh, ít nhất là đoán đúng mưa gió, thì những gì các phó thường dân, cách chiên gia, các nhà nghiên cứu cũng chỉ là ...nghe kể qua sách vở chứ chưa phải là "tận mắt chứng kiến". Vậy thì tinh thần của các vị có phần trăm nào là..."pha học"? Ấy vậy mà các vị "Không thấy mà tin" rằng Khổng Minh có tài đoán thời tiết...mới là lạ. Dương cao ngọn cờ ...khoa học...mới là lạ! 2. Phát ngôn lộn xộn...mâu thuẩn. "Vị" Chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa Đà Nẵng, Phan Thanh Hiền phát biểu: “Hiện nay, khoa học chưa chứng minh được ý thức có thể tác động được vào vật chất hay không." Tôi nhớ không lầm là triết học Mark từng nói " Ý thức sinh ra từ vật chất và ý thức cũng tác động ngược lại vật chất", nhưng nay "vị chủ nhiệm CLB" này lại nói như trên, tôi cảm thấy có gì đó...lộn ngôn! Trong khi đó các hoạt động ở Việt Nam đã từ lâu thực nghiện và chức minh ý thức có tác động trổ lại vật chất qua các hiện tượng dị thường của những người có khả năng cảm xạ! Chứng minh: Ý thức tác động vật chất. Còn "vị" Chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Kiệt (Công ty Cổ phần Phong thủy Việt Nam) lại cho rằng lời cam kết của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh cần được xét trên hai yếu tố tách biệt nhau gồm yếu tố khoa học và yếu tố tâm linh. và Nếu nói: Mỗi cá nhân đều có vai trò tác động đến môi trường tự nhiên theo một cách nào đó, thì tức là nó phải là có cơ sở. Mà cái gì có cơ sở thì là khoa học chứ nhỉ? Vậy thì cho rằng "cần được xét trên hai yếu tố tách biệt nhau gồm yếu tố khoa học và yếu tố tâm linh." thì cần phải xét lại nhận định này. Xem ra các "vị" cũng chịu khó phát biểu lộn ngôn lắm chứ nhỉ? Biết đâu đây cũng là cơ hội xuất hiện trước công chúng để...đánh bóng thêm tên tuổi?! Chán nhẻ?
    1 like
  38. Quí vị quan tâm thân mến. Bây giờ là 0g 30 ngày 1/ 8 Âm lịch. Đáng nhẽ tôi đưa lời dự báo này vào topic "Lời tiên tri 2010", nhưng tôi đưa vào đây vì liên quan đến chủ đề này. Trong topic "Lời tiên tri 2010" tôi có đề cập đến sự hoán đổi về thiên tai giữa Bắc và Nam bán cầu. Bây giờ tôi bổ sung thêm về trục Đông Tây. Vài tháng gần đây bão lụt đã xảy ra ở Đông địa cầu: Trung Quốc Pakistan...vv...bị bão lụt tàn phá. Bây giờ điều này sẽ xảy ra ở Tây Địa Cầu tức lục địa Châu Mỹ trong những tháng tiếp theo. Bởi vậy, tôi xác định rằng: Trong vòng 20 ngày tính từ hôm nay cho đến 20/ 8 Việt Lịch, sẽ khó có sự hình thành những cơn bão lớn tấn công vào biến Đông. Nhưng sau những ngày này, tuy xác xuất xuất hiện bão hoặc mưa lớn rất thấp (Tôi chưa tính kỹ lắm), nhưng vẫn có thể sẽ là sự thử thách với lời hứa của tôi trong topic này: Đại lễ 1000 năm Thắng Long sẽ không có mưa. Trời nắng đẹp để quay phim chụp ảnh và se lạnh có thể mặc áo ves.
    1 like
  39. Thưa thật với anh, Wild cũng như mọi người chả tin gì nếu chỉ đọc qua một vài bài báo thêm cái tít "dị nhân..." Nhưng ở đây nó tổng hợp được cả hồn thiêng sông núi cùng sự phò trợ của Anh Linh Tổ Tiên và cụ thể nhất là mong mỏi của toàn dân thì "nhất hô" của anh cùng "bá ứng' của mọi người cũng đủ cho Mây phải nhịn để dành tối Mưa mát đường thôi anh ạ! Truyền rằng "Ngàn năm Thăng Long hiền tài xuất hiện nên đã có một Ngô bảo Châu và biết đâu còn nữa là ai? Chờ xem vậy!"
    1 like
  40. Cảm ơn Wildlavender nhiều.Lúc đầu thấy tỷ đô la nó đắt quá, nên lấy 7 tỷ. Sau nghĩ lại thấy vô lý, nên thực hiện vô tư. Đã cái chính rồi. Nếu việc này thành công, tôi sẽ viết thêm vào tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?", một giả thiết về việc sự hiện diện của Kim Tự Tháp trên khắp thế giới, chính là sự trấn yểm một thảm họa toàn cầu liên quan đến một kiến thức vũ trụ rất cao cấp. Giả thiết này còn có cơ sở hơn việc "Người ngoài hành tinh".
    1 like
  41. Van Lang thấy nhiều bình luận thể hiện sự kém hiểu biết. Thực tế lý học giải quyết được nhiều chuyện mà khoa học "bó tay". Làm sao mà giải thích theo kiểu khoa học những dự đoán của Trạng Trình với thời cuộc 500 năm sau, làm sao mà khoa học giải thích chuyện tìm hàng chục ngàn ngôi mộ liệt sĩ, chuyện tiền kiếp nói theo kiêu logic thì cũng chưa rốt ráo. Sư Phụ ngăn được mưa không chỉ là niềm vui riêng của SP mà còn là niềm vui chung của nhân dân. Chúc SP tiếp tục thành công (nói tiếp tục vì SP đã cảm ứng ngăn mưa nhiều lần rồi).
    1 like
  42. VÀI HÌNH ẢNH HANOI TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU THÁNG 9 2010 Thiên Sứ trong Phủ Chủ Tịch ngày 31 . 8 . 2010 Một góc phố Hanoi vào buổi sáng 7 . 9 2010. Nghề dán điện thoại di động. Phía bên này Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh chụp vào 11g 7. 9 2010 Bức tường gốm sứ. Ảnh chụp 15 giờ chiều 4. 9 2010 Cổng đền Mẫu Âu Cơ ở Phú Thọ Ảnh chụp 17g 30 ở Đến Hùng. Trước cổng đến Hùng Ảnh chụp 18g ngày 4. 9 2010. Dưới đền Hạ. Ảnh chụp 18g 4. 9 2010 Cổng đến Hùng trong đêm. Ảnh chụp lúc 20 giờ 4. 9 2010 Phương pháp ứng dụng thì không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng đó là một phương pháp.
    1 like
  43. Thực ra ngôn ngữ đăng trên báo nó làm có vẻ tôi kiêu ngạo quá. Đáng nhẽ nên biên tập cho mềm hơn một chút, chắc tỷ lệ phản đối giảm. Có người bảo tôi làm thí nghiệm. Híc. Tất nhiên là thí nghiệm lâu rồi, nhiều năm rồi mới giám alo lên vậy. Vì đây là lý thuyết ứng dụng, trong ứng dụng tất nhiên sẽ có hiệu quả và sai số. Tôi vẫn có thể thất bại trong lần ứng dụng cụ thể này. Nhưng tôi đã đặt cọc danh dự tôi vào đây, tôi sẽ phải cố gắng và tôi hy vọng mọi người không muốn tôi thất bại.
    1 like
  44. Truyện này Không đùa tý nào. Hết sức nghiêm túc đấy. Hoặc là lý thuyết Âm Dương Ngũ hành đúng là một lý thuyết cao cấp, mặc dù khó hiểu như bổ để toán học của Ngô Bảo Châu; hoặc là tôi sai. Đây là thí dụ: Năm nào mùng 2/9 cũng mưa (Cái này là thông tin ngay trên topic này , tôi không để ý). Nhưng đợt này mưa đâu? Chưa hết! Mấy hôm nay đài khí tượng cứ dọa mưa hoài từ mùng 4 /9. Đến hôm nay cũng chưa có giọt mưa nào rơi xuống đầu tôi. Tôi đang ở Hanoi. Trò này tôi biểu diễn nhiều rồi. Tại mọi người không để ý.Mặc dù không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng dùng từ "dị nhân" thì nghe ớn vá, Thiên Sứ đẹp lão đấy chứ. Hi.
    1 like
  45. Anh chị em nghiên cứu Lạc Việt độn toán thân mến. Do vấn đề lời dự báo của tôi về thời tiết trong Lễ hội 1000 năm Thăng Long. Cho nên tôi lấy ngay topic này để cùng anh chị em tham khảo về diễn biến thời tiết liên quan đến Việt Nam và Hanoi, hy vọng chúng ta sẽ có những dự báo chính xác và cụ thể hơn. Cảm ơn sự quan tâm của anh chị em. -------------------------------------- Áp thấp đang hướng vào biển Đông 27/08/2010 09:16:55 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa 26/8, một vùng áp thấp ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc) và có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn lại chính là vùng áp thấp khác đang hoạt động ở ngay sát phía Đông đảo Luzon, Philippines. Vùng áp thấp này đang di chuyển chậm theo hướng Tây hướng vào Biển Đông. Ngày hôm nay (27/8) và 2 ngày nghỉ cuối tuần, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa trên diện rộng kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc và gió giật mạnh; các khu vực miền núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá. Sau đó khoảng những ngày đầu tháng 9, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ có khả năng được thiết lập trở lại. Nam Bộ và Tây Nguyên ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với đới gió tây nam hoạt động với cường độ yếu trong 1-2 ngày đầu, sau chủ yếu có cường độ trung bình nên ít mưa, trời nắng. Đặc biệt, Bắc Vịnh Bắc Bộ ngoài mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km trong mưa, trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. (Theo TT DBKTTV)
    1 like
  46. Hi! Sư Thiến tui vốn cũng hay đùa giỡn. Thí dụ như mục "Thiên Sứ cười". "Tai nạn Thiên Sứ vào thứ Sáu ngày 13" Thực ra đây là một dự báo thời tiết của Lạc Việt độn toán. Trong 10 ngày Lễ hội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thời tiết nắng đẹp, tiết trời hơi se lạnh. Có thể có mưa nhỏ vào ban đêm. Tình trạng trên kéo dài ít nhất bảy ngày trước và trong ngày lễ hội chính. Tôi chính thức dự báo như vậy và việc cá độ 7,150. 000. 000 đ chỉ là nói đùa. Thành thật xin lỗi.
    1 like
  47. Rất cụ thể mà: Trời nắng đẹp để quay phim chụp ảnh. Tiết trời se lạnh để có thể mặc ves và thắt cà là vạt. Bắt đầu từ 0h ngày..... đến hết 24h ngày (7 ngày - viết bằng chữ: Bảy ngày :D ). Đúng thế mới lấy tiền.7.150. 000. 000 VND (Bẩy tỷ, một trăm, năm mươi triệu đồng chẵn). Không bớt một xu. Tất cả mọi chi phí liên quan đến số tiền này do bên A chịu, kể cả 11. 000 tiền lẻ chuyển khoản ở ngân hàng và các loại chi phí khác. Tóm lại, tiền vào túi Thiên Sứ đúng như trên. Nhân danh cá nhân - Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương hết hạn giấy phép hoạt động trước lễ 15 ngày. Có thể khuyến mãi thêm vài trận mưa vào ban đêm cho đường phố sạch sẽ. Kinh tế thị trường bi wở cũng phải có khuyến mãi mới phù hợp. Hi. :D :) :)
    1 like
  48. Thưa SP! ý Wild nói 100,000 usd là mưa vừa và nhỏ, không ảnh hưởng Đại Lễ thôi, cũng đủ cho thế giới quan tâm và báo chí tròn xoe trước điều này đưa vào chuyện lạ thì chỉ có ngồi một chỗ mà kiểm tra TK với những hợp đồng béo ngậy thừa tiền đi hết chiều dài đất nước làm Từ Thiện.
    1 like
  49. Nếu chi phí cho 1 tỷ usd cho việc bắn mây, thì chi cho Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương 100,000 usd và một cái giấy phép hoạt động vĩnh viễn may ra mưa vừa và nhỏ (có cam đoan hẳn hòi)nhưng không ảnh hưởng hoặc làm hỏng đại lễ. :D
    1 like
  50. đó, chính thế đó. Nếu sống với bố thì một trong hai người sẽ bị một điều gì đó Thân mến p/s: chẳng thấy ai bấm nút cảm ơn cho mình nhẩy :D . Thôi thì tự mình bấm lấy vậy :P
    1 like