-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 19/09/2010 in all areas
-
Hoàng Anh đã nhân 6.750.000d tiền sữa chữa chùa. Viêc sữa chữa phát sinh thêm 1. Chống thấm tolet 2. Làm biển hiệu 3. Ngăn phòng tại tầng trệt 4. Chuyển từ đâp phá hòn non bộ sang làm đài hoa sen Đến nay công viêc sữa chữa cơ bản đã hoàn thành, còn lắp biển và vẽ hoa sen là xong. Chi phí phát sinh và hình ảnh hoàng anh sẽ cập nhât sau.3 likes
-
Càng đọc càng thấy nhân vật Vô vị này thật nhảm nhí, tên đăng nhập cũng thể hiện rõ sự vô vị của người này. Xin nhắc với bạn đây là topic tư vấn tử vi và đây là diễn đàn học thuật, bạn có thể vào để tham khảo, học hỏi, thắc mắc.... chứ ko nên vào bàn luận, phê phán, than vãn, kể lể.... bạn thích kiểu như thế xin sang các diễn đàn khác để khỏi làm ảnh hưởng đến các bác, các anh chị bớt chút thời gian vào tư vấn cho mọi người cũng như làm bực mình những bạn vào nhờ tư vấn. Dạo này mình thấy có một số người rất vô duyên, ko biết gì hay vào những topic nhờ tư vấn phán những câu hết sức vô vị góp vui một cách nhạt nhẽo.... Vài lời góp ý với bạn Vô vị và các bạn có kiểu gần như vậy (ko muốn nhắc tên), mong các bạn tôn trọng mọi người và ko làm ảnh hường đến việc tư vấn của các bác, các anh chị trên diễn đàn3 likes
-
3 likes
-
Cát & Đá
ntpt and one other liked a post in a topic by Mai Tím
Cát & Đá Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh. Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi." Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?" Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn. Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi." Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai Sưu tầm2 likes -
Cháu xin chào các bác, các cô các chú các anh chị em trong diễn đàn, sau 1 thời gian cháu nghiền ngẫm tử vi (4 ngày liền gần như không ngủ, gác hết công việc lại) cháu xin đóng của topic của mình lại Sau khi nghiền ngẫm tử vi đi, rồi lại nghiềm ngẫm lại, cháu hiểu ra rằng tại sao con người cứ phải cố gắng biết trước tương lại của mình làm gì, tại sao cứ phải cố gắng xem số mình có phải phú quý giàu sang hay không, tại sao cứ phải xem số mình có an vui hạnh phúc hay không, tại sao lại cứ phải xem công danh sự nghiệp của mình có thành công hay không? nếu biết hết thì cuộc sống có nhiều ý nghĩa nữa hay không? Cuộc sống mà không có khó khăn, trắc trở thì cuộc sống quả là vô vị Cuộc sống không có bệnh tật thì làm sao có thể cố gắng làm ra của cải vật chất để phòng khi đau ốm Cuộc sống mà chỉ có vị ngọt mà không có vị đắng, vị cay, vị chua, vị chát, ... thì thật là chán Nếu không có thất bại thì làm sao mà cố gắng để xây dựng lên được những thành công sau này, nếu chỉ có thành công mãi thì dễ ngủ quên trên chiến thắng Đúng là cuộc sống nó muôn màu muôn vị, cuộc sống như thế mới thật là thú vị, cái gì đến cứ để nó tự nhiên nó đến, nó thế nào thì mình giải quyết thế đó, miễn sao cái tâm của mình luôn sáng, cái trí của mình luôn bền, thì còn sợ gì nữa chứ, cuộc sống là vạn biến nhưng bản thân mình luôn bất biến Tử vi của cháu xem thì thấy cơ nghiệp xụp đổ vài lần, nhưng nó xụp đổ thì cháu sẽ quyết gây dựng lại nó to đẹp hơn, nếu nó xụp đổ tiếp cháu lại xây dựng lại nó to đẹp hơn nữa, trên đời này như bác học trò đã từng nói với 1 người nào đó trong diễn đàn là "Trong cuộc sống có nhiều người họ sống trong cơ cực, khó khăn nhưng họ vẫn cố sống cho hết 1 kiếp người" thế thì mình tội gì mà phải nản, sống vinh hoa phú quý, sống nghèo hèn thì mỗi người ở mỗi vị trí họ vẫn tìm ra được niềm vui trong cuộc sống của mình cơ mà, đâu chỉ là 1 chuỗi ngày đau buồn, anh giàu, anh nghèo rồi khi chết đi hai tay vẫn up ... giống nhau cả mà, có mang được cái gì theo đâu Thui cháu có 1 vài lời mạo muội thế thôi, cháu rất cám ơn các cô các chú và các anh chị em đã quan tâm đến topic của cháu, cháu xin gửi lời chào chân trọng nhất, chúc mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc Thân ai!! Lãng Tử Si Tình2 likes
-
Thiết nghĩ đây là số của người khác cháu không nên đem ra ngoài để mỗ xẻ / cuộc đời tôi đã trãi qua từng tiếp xúc không ít với những người mang tội sát nhân... những kẻ giết người bình thường họ nói chuyện rất nhã nhặn , giao du với người ngoài cũng tốt ,cũng biết trái phải , đạo lý v.v. nhưng có lúc nào đó cơn nóng giận làm trí trí không kiễm soát được rồi họ lỡ tay mà gây ra án mạng .2 likes
-
Hi, chờ mãi cũng không có bác nào xem giúp cháu cả, đêm qua cháu thức cả đêm mò mẫn thêm ở các website, cũng thu thập được 1 ít kiến thức, hôm nay cháu xin luận cho cháu, các bác xem có gì sai thì chỉ cho cháu nhé, có thể sau khi đọc bài của cháu, các bác thấy kiến thức vẫn là con số không thì coi như 1 đêm cháu mất công vậy, hi, cháu mới tìm hiểu tử vi được có 4 ngày, kiến thức không theo bài nản nào cả, cháu cứ cần cái gì là lên mang search thôi, có gì các bác chỉ bảo cho cháu, cháu cám ơn các bác rất nhiều Bi giờ cháu quy ước: Triệt là bọn ăn cướp hay là quân sâm lược, có nghĩa là triệt là xấu và đã ở trong nhà rồi Còn Tuần là bọn bao vây ở ngoài, làm cho bên trong chết dần chết mòn, kiểu như cấm vận kinh tế ý Cháu có tìm hiểu tuần và triệt ở các link sau: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/...n-Triet/43/253/ http://tvvn.org/forum/showthread.php?313-C...n-Tri%E1%BB%87t http://tvvn.org/forum/showthread.php?313-C...n-Tri%E1%BB%87t Nhìn vào cung mệnh của cháu thấy có triệt án ngữ, có chính tinh là Thiên cơ các phụ tinh là: (sao tốt: hữ bật, âm quang, thai phụ, nguyệt đức, đào hoa, thiên trù, văn tinh, hóa lộc), (các sao xấu: Tử phù, đại hao, suy, âm sát) ở đây cháu quy định chính tinh là ông chủ tịch xã chẳng hạn, hê hê, các sao tốt như kiểu là các bác nông dân làm ra lúa gạo, các ác tinh kiểu mấy bác chuyên sản xuất ma túy, do triệt án ngữ và thi thoảng lại tác động 1 cái kiểu như thi thoảng vào cướp lúa gạo của các bác nông dân và cướp cả ma túy của bấy bác ác tinh (mấy bác này tuy là tốt, xấu nhưng gặp triệt thì im re), sao tốt và sao xấu làm ra bao nhiêu thì bị cướp bấy nhiêu, chỉ đủ cho việc sống cầm hơi (vì Triệt không làm chết hẳn các sao, mà chỉ làm suy các sao đi mà thôi, tốt thì mất dần tính tốt và xấu thì mất dần tính xấu, nhưng không làm mất hẳn) nhưng mà có 1 vài tài liệu nói rằng, triệt dần dần càng suy yếu nên đến tầm năm 30T thì yếu hẳn, nhưng không mất hẳn, thi thoảng vẫn quay lại làm cho 1 phát, việc này không khác gì việc bọn ngoại bang cướp nước, lúc đầu rất mạnh sau đó yếu dần, còn mấy bác nông dân thì mạnh lên dần, mấy bác làm ma túy cũng mạnh lên và làm cuộc đảo chính (việc bác Giaback bảo khi gặp triệt thì phân tích ngược lại nhưng cháu nghĩ chỉ nên phân tích các sao ảnh hưởng giảm đi mà thôi, mong bác chỉ giáo điểm này) Vì thế cháu phân tích 1 chút về hồi nhỏ, lúc triệt đang mạnh: Thân mang Thiên cơ lại đắc địa, Kết hợp với hóa lộc (Mênh) có lẽ phải là giàu sang phú quý như cháu đã phân tích ở lúc trước, nhưng do triệt án ngữ, mà mệnh lại thuộc hỏa, là nơi triệt hoành hành ác nhất do đó dẫn đến là sống trong cảnh nghèo hèn, tất cả mọi việc tuy cố gắng nhưng long đong lận đận vì thi thoảng bác triệt bác ý đến xin 1 ít thì lấy gì mà sống, nên việc mấy năm nay cháu cứ gây dựng cái gì lên lại đổ, tiền tài cũng không bền vững, học hành cũng ko có bằng bấp là do bác triệt này mà ra, mấy năm về trước chung tình (yêu mỗi 1 em), tiền cũng không có nhiều để tiêu có lẽ lúc đó (Đào hoa, và Đại hoa chưa có đất dụng võ) Thân mệnh thì đang bị giam giữ cướp bóc, nhìn sang cung phụ mẫu thì cũng chả khá ơn, cũng có bác triệt án ngữ, vì thế phải tha hương cầu thực không nhờ gì được nhiều tiền bạc từ cha mẹ (ra ngoài tự lập từ năm 18 tuổi là đúng quá rùi) Nhìn xuống cung nô bộc, thì toàn là bọn đểu giả, chỉ chăm chăm ăn tiền của mình, ý định lừa gạt mình (Có Tham, Liêm là chính tinh, gặp thêm ác tinh là địa kiếp, địa không, gặp chú Tướng quân luôn luôn vượt mặt chủ, gặp bác tuần án ngữ vây hãm khó ra) vì thế làm ăn mấy năm nay mà chung đụng bạn bè toàn thấy bị lợi dụng, lúc đầu làm ăn còn tạm tạm vì sau thì lụi dần toàn bị lợi dụng quả đúng không sai Nhìn sang cung quan lộc thì bác tuần đứng ngay đầu ngõ, bao vây tứ phía, không khác gì mỹ cấm vận Cu ba, và bắc triều tiên làm cho các nước không làm ăn được gì, chết dần chết mòn trong sự đói kém, Trong quan lộc có bác hóa kỵ là bác thất thường, tiền vô ra lại vô vào gặp bác Tuần bao vậy nên cũng hạn chế bớt phần nào, Quan Lộc Thì được Nguyệt chiếu rọi lại lại miếu địa đóng tại tuất đúng lúc trăng sáng nhất, ứng Thìn, vì thế cũng làm cho các sao sáng lên 1 tí (cả sao tốt lẫn sao sấu), nhưng mà bác tuần bá ý đứng ngoài che hết, khác chi là đám mây che mất mặt trăng Ôi nhìn mà ngán ngẩm cuộc đời, Nhìn sang cung tài bạch thì khá khẩm hơn 1 chút, cũng có chút tài năng quyền lực (Hóa quyền) nhưng mà chả đâu vào đâu do chú Thiền không đứng bên cạnh, xây dựng được bao nhiêu chú ấy phá đi bấy nhiêu Nhìn tổng thể trên có thể suy ra: Trước 30 tuổi, Thân thì trong tù, có tí tái năng kiểu như sống trong tù thì được họ dạy cho cái nghề, tiền tài thì càng ngày càng nguy khốn, nhìn về cha mẹ thì cũng chả khá khẩm hơn tí gì, nhìn xuống nô bộc thì lại càng buồn Sau 30 tuổi: Thân thoát khoải tù, có chút tài năng đi ra ngoài xin việc nhưng chả chỗ nào họ nhận đó chính là lúc này quan lộc bị tuần án ngữ, tuần đã mạnh lên rồi (Vì thế có thể suy ra có tài mà không có tiền) (Bác GiaBack bảo cháu chỉ có sự nghiệp mà không có tiền đúng ở chỗ này không ạ) Ôi cuộc đời, Làm trai sống ở trong trời đất, Chả lẽ lại không có danh gì với núi sông, Làm trai mà chỉ có thế này thôi sao, buồn quá buồn quá, thôi đợi kiếp sau vậy, ngán ngẩm cuộc đời Nếu cháu phân tích các ý trên là đúng thì cháu đã hiểu tại sao bác HaiThienHa tuy có lướt qua Topic của cháu nhưng mà lại không xem, còn nếu cháy hiểu sai, mong bác thông cảm Suy đi suy lại, thân cháu có Thiên cơ đắc địa, hóa lộc tại mệnh gặp hóa quyền tại tài chiếu lên có lẽ sau 30T cháu công danh vang lừng nhưng mà tiền thì không có, kiểu có tiếng mà chả có miếng vậy, thôi đánh kiếm nhà em nào ở hà nội, sứt môi, lồi rốn có mấy mảnh đất mà lấy thôi, sống nhờ vợ vậy hê hê (có đáng không hả đời, hu hu)2 likes
-
Bài này ở đề tài: "Lời tiên tri 2010. Nhưng vì có liên quan đến Lễ Hội 1000 năm Thăng Long Hanoi, nên tôi đưa lên đây. Xin cảm ơn bác Hà Uyên kính mến.Như vậy thời gian tôi xác định sẽ có nắng đẹp và khí trời mát mẻ chính là bắt đầu từ ngày mùng 4 - 10 đến hết mùng 10 / 10 (Theo Việt lịch - chứ không theo cái "pha học" hàng đầu của Nasa*). Tôi nghĩ nếu thời tiết mát mẻ thì thế nào cũng có hiệu ứng quang học của Tự Nhiên. Vấn đề được đặt ra là: Hiệu ứng tương tác nói trên ảnh hưởng đến toàn Địa Cầu. Nhưng tôi chỉ có thể xác định trong phạm vi không gian Hanoi với bán kính 75km. Nếu có thể sẽ trong toàn cõi Việt Nam ở những ngày Đại Lễ (Cái này tủy thuộc vào hiệu ứng bão có hay không trong vòng 20 ngày ở biến Đông của Việt Nam). Kính bác Sau Đại Lễ đến cuối năm, tôi nghĩ rằng khi ảnh hưởng của Mộc Hỏa tinh yếu đi - Thủy khí phát tác mạnh, mưa lụt sẽ xảy ra dữ dội. Tuy nhiên Việt Nam ảnh hưởng rất ít. Vấn đề còn lại là định tâm ở đâu để xác định phương vị xảy ra thiên tai trên Trái Đất? Trong trường hợp này không thể lấy phương vị người dự báo. --------------------------------------------- * Chú thích: Tôi có ba lời tiên tri liên quan đến tri thức khoa học hiện đại. 1 - Không có hành tinh thứ X trong hệ mặt trời. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Nxb Đại Học Quốc gia 2001. Tái bản Nxb VHTT 2002. Hành tinh thứ X có hay không hoàn toàn mang tính quy ước có xuất xứ có vẻ rất chủ quan của con người. Người ta có thể tập hợp lại để xác định có hay khộng . Vấn đề có vẻ như phi tự nhiên. Nhưng sẽ không bao giờ những tri thức khoa học tôn trọng tính logic có thể thừa nhận có hành tinh thứ X. Đó là cơ sở của lời tiên tri. Các nhà khoa học đã phủ định hành tinh thứ IX. Cơ hội có hành tính X mong manh. Viện hàn Lâm Pháp và Lưu Tử Hoa sai. 2 - Không có nước theo cách hiểu trực quan phổ biến hiện nay trên mặt trăng. Cho đến nay vụ việc ồn ào đã rơi vào quên lãng. 3 - Không bao giờ có Hạt Của Chúa. Cuộc thí nghiêm LHC sẽ thất bại. Đây là lời tiên tri đang chở chứng nghiệm. Nhưng sẽ không lâu. Đến hôm nay, lời tiên tri thứ 4 của tôi là: Không bao giờ có người ngoài hành tinh như SW Hawking đã xác định.2 likes
-
Đừng đốt bằng tranh trên đất Mỹ TP - Giữa tháng 1 - 2010,Tiền Phong đăng loạt bài 'Thêm một Đừng đốt bằng tranh', như chiếc cầu nối để cuốn ký họa được gặp lại chủ nhân, người lính - họa sĩ Lê Đức Tuấn. Nhưng câu chuyện lưu giữ cuốn nhật ký trên đất Mỹ 42 năm... vẫn là câu hỏi chưa giải đáp. Sau nhiều ngày tìm kiếm, nhờ sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng MIA (Mỹ) tại Việt Nam, Thượng tá Trần Thanh Hằng (cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), báo Tiền Phong đã có câu trả lời, đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày vui Thống nhất. Ông Ronald Ward gặp tác giả Lê Đức Tuấn tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN, phía sau là sơ đồ trận đánh Chư tan Kra. Ảnh: PV Kỳ 1: Ký họa bằng tranh qua lời kể của Thiếu tá Mỹ Robert B Simpson Tháng 11-2009, ông Robert Newberry, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ (DASD), Giám đốc cơ quan phụ trách vấn đề tù binh và người mất tích của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPMO), vừa nhậm chức đã sang thăm Việt Nam. Ông có mang theo 56 di vật chiến tranh của quân nhân Việt Nam mà phía Mỹ thu thập được. Số di vật này do hai gia đình cựu chiến binh Mỹ lưu giữ, nay đề nghị trao trả phía Việt Nam. Ông Robert Newberry cho biết: “Họ lưu giữ từ khi chiến tranh kết thúc và nhờ chúng tôi gửi lại những di vật này cho Việt Nam với hy vọng giúp tìm kiếm người mất tích hoặc an ủi gia đình các quân nhân đó”. Sau đó, những di vật trên được trao cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp nhận lại và giao cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lưu giữ. Theo lời Thiếu tướng Lê Mã Lương, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, sau khi trao, tướng Nguyễn Chí Vịnh có dặn: “Phải gắng tìm được thân nhân của những kỷ vật này. Vì đó là những kỷ vật vô giá, có thể chủ nhân của những kỷ vật đã hi sinh nhưng nếu tìm được người thân của họ, đó sẽ là niềm an ủi rất lớn”. Trong số các kỷ vật trên có một thứ rất đáng chú ý. Đó chính là cuốn sổ được bảo quản rất cẩn thận, sau 42 năm nhưng vẫn nguyên vẹn, chỉ hơi ngả màu, trong đó có những ký họa bằng tranh rất sinh động được vẽ và đề ngày tháng như một cuốn nhật ký. Dưới mỗi bức tranh đều có chữ ký của tác giả là L.Đ Tuấn. Cùng với cuốn nhật ký là bản phô tô bài báo “Sketches found on dead N. Vietnamese tell story” (tạm dịch Chuyện kể từ cuốn ký họa được tìm thấy trên thi thể của người lính Bắc Việt) của phóng viên Charles Black, đăng trên tờ thời báo the Columbus Enquirer ở bang Georgia, ngày 20 tháng 5 năm 1968. Tác giả bài báo, qua lời kể của Thiếu tá Robert B Simpson (người thu được cuốn ký họa tại Tây Nguyên năm 1968), cho rằng L.Đ Tuấn đã bị thiệt mạng ở khu vực đồi Yên Ngựa, tọa độ YA 939913, thuộc Chư tan Kra. Ngay sau khi cuốn ký họa được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận, báo Tiền Phong với sự cộng tác của Văn phòng Cuộc vận động sưu tầm kỷ vật kháng chiến đã đăng tải loạt bài Thêm một Đừng đốt bằng tranh. Cũng từ những bài báo ấy, phóng viên đã tìm được tác giả của cuốn nhật ký bằng tranh, người lính - họa sĩ Lê Đức Tuấn. Ông đã ở tuổi thất thập, hiện sống tại căn hộ 502, Tập thể báo Quân đội Nhân dân, số 4B Lý Nam Đế, Hà Nội. Tuy nhiên, đến lúc này, những thông tin về những người lưu giữ cuốn nhật ký ở phía bên kia bán cầu vẫn bặt vô âm tín, dù Thượng tá Trần Thanh Hằng và phóng viên đã tìm mọi cách liên lạc. Thượng tá Trần Thanh Hằng cho biết, thời điểm này, có một vị khách Mỹ tìm đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nơi lưu giữ cuốn ký họa. Hình như đã có kế hoạch từ trước nên ông bước thẳng đến khu trưng bày triển lãm Những kỷ vật kháng chiến - Sống mãi với thời gian (triển lãm có trưng bày cuốn ký họa của Lê Đức Tuấn). Cùng đi với vị khách Mỹ là một cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông giới thiệu vị khách Mỹ là Ronald Ward, Trưởng phòng Giải quyết thương vong thuộc Văn phòng MIA ở Việt Nam. “Ông Ronald Ward còn có một tên khác là Hòa. Danh xưng này do chính những người bạn Việt Nam đặt cho. Họ đặt như vậy vì tính tình ông rất hiền hòa, nói tiếng Việt rất chuẩn, chất giọng như người Hà Nội”, vị cán bộ Bộ Ngoại giao giới thiệu. Trong cuộc trò chuyện, ông Hoà nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Ông Hoà cho biết: “Tôi rất chăm chú đọc, theo dõi loạt bài viết về cuốn nhật ký bằng tranh và chuyện tìm thấy tác giả của nó trên báo Tiền Phong. Sau khi nghiên cứu loạt bài trên, nói thật, tôi cũng đã tìm cách liên lạc với Thiếu tá Robert Simpson tại Mỹ”. Từ trái qua, ông Ronald Ward, Thiếu tướng Lê Mã Lương, ông Lê Đức Tuấn, Thượng tá Trần Thanh Hằng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Và lời kể của Robert B Simpson Ông Ronald Ward kể, sau khi hỏi dò qua khá nhiều đầu mối, ông đã có được địa chỉ mail của Thiếu tá Robert B Simpson. Robert Simpson khẳng định, chính ông là người tặng cuốn ký họa cho tướng Peers (Tư lệnh Sư đoàn 4 Mỹ khi ấy) ngày 26-3-1968, nhưng ông từ chối trao đổi thêm. Robert Simpson nói: “Tôi không phải là người nổi tiếng, không phải anh hùng, không muốn nhiều người để ý, chuyện cũ qua rồi nên tôi không muốn nhắc lại điều gì”. Chỉ đến khi Ronald Ward kể câu chuyện Lê Đức Tuấn, tác giả của cuốn nhật ký bằng tranh vẫn còn sống, thì Robert Simpson đã lặng người. Rồi ông hồi tưởng lại về cái thời ông còn là sĩ quan tác chiến của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 8, Sư đoàn 4 bộ binh Mỹ và về trận chiến của đơn vị ông với Trung đoàn 209 Bắc Việt của Lê Đức Tuấn cách đây 42 năm. Tuy nhiên, những hồi tưởng của Robert Simpson về trận Chư tan Kra (tỉnh Kon Tum) khá mơ hồ. “Đã quá lâu rồi, tôi không thể nhớ được chính xác”. Sau cuộc trao đổi này, để giúp Robert Simpson nhớ lại trận chiến năm xưa, chính ông Ward đã sưu tầm bản báo cáo do Trung tá D.M. Malone, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3/8 Sư đoàn 4 bộ binh soạn thảo, mô tả về trận Chư tan Kra gửi cho Robert Simpson. Nhờ có tài liệu này, Robert Simpson đã nhớ lại toàn bộ trận chiến ở Chư tan Kra, và duyên do ông có được chiếc ba lô, trong đó có cuốn ký họa bằng tranh của Lê Đức Tuấn. Robert Simpson kể: “Khu vực tác chiến của chúng tôi là một cánh rừng, cây cối mọc um tùm. Khoảng thời gian đó thời tiết ấm áp và ẩm, không có mưa. Vào sáng sớm sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn chỉ còn 1-2km. Tình báo của chúng tôi phát hiện sự chuyển quân của đối phương từ tây sang đông, xuyên qua khu vực hoạt động của tiểu đoàn. Đơn vị tham chiến với chúng tôi có hai tiểu đoàn của Trung đoàn 209 Bắc Việt, được pháo binh hỗ trợ. Đơn vị này vừa mới vào chiến trường, được trang bị tốt một cách khác thường. Chúng tôi đã tìm thấy mũ sắt, súng phun lửa, lựu đạn CS và đế cối 82 mm. Khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 26-3-1968, chúng tôi phát hiện Trung đoàn 209 chuyển quân vây quanh căn cứ. Khoảng 3 giờ 20 phút, chúng tôi nghe tiếng nổ của bộc phá ở phía tây, tây bắc vành đai phòng thủ. Khu vực đóng quân của chúng tôi rung lên bởi những tiếng nổ dữ dội, liên tiếp của tiếng mìn ĐH10, súng B41. Sau khi chọc thủng lớp rào thép gai vành đai phòng thủ, với hỏa lực dày đặc, các mũi cơ động của Trung đoàn 209 nhanh chóng đánh chiếm các công sự của chúng tôi. Bị đánh quá bất ngờ, chúng tôi không kịp trở tay. Đạn cối 60 mm, đạn cối 82 mm thi nhau rót vào cao điểm, tiểu liên AK nổ đanh gọn từng loạt ngắn, tiếng đại liên bắn lên như xé tai, lựu đạn lao vun vút về phía chúng tôi. Tai tôi ù đặc, mắt hoa lên bởi những quầng sáng của súng phun lửa chạy loằng ngoằng. Tôi không thở được vì khói, tôi chỉ cảm nhận thấy quanh mình lửa cháy đỏ rực, khét lẹt. Trong ký ức của tôi mãi mãi không thể quên được đêm hôm đó. Cuộc giao tranh diễn ra ở đây rất ác liệt. Đại đội D bị thương vong nặng, cơ số đạn gần hết nên buộc chúng tôi phải rút lui về khu công sự pháo binh. Khoảng 4 giờ, chu vi phòng thủ phía nam và trận địa pháo ở vành đai phía tây bị tấn công lần thứ hai. Đơn vị chúng tôi hỗn loạn, tiếng la hét hòa lẫn trong tiếng đạn nổ. Nửa tiếng sau chúng tôi được chi viện hỏa lực và pháo sáng. Pháo dù bắn lên bốn phía sáng như ban ngày, mìn định hướng Claymore thổi ngược xuống chân núi, pháo bầy tới tấp dập xuống chân núi, máy bay tiêm kích lao xuống cắt bom, máy bay C130 chở súng máy điên cuồng vãi đạn. Đến 6 giờ 30 sáng, máy bay trực thăng của chúng tôi đổ thêm quân, tái chiếm cao điểm. Tình báo cho biết những người lính Bắc Việt đã rút. Thanh Hằng - Bá Kiên ----------------------------------------------------------- Kỳ sau: Bật khóc khi biết tác giả còn sống Nhờ có sự giúp đỡ của những người Mỹ, chúng tôi đã liên lạc được với bà Penny Peers Hicks, con gái tướng William R. Peers, người đã cất giữ cuốn ký họa suốt mấy chục năm qua. Và Hicks đã bật khóc, khi biết tin Lê Đức Tuấn còn sống.1 like
-
Vì đây là lá số của ba cháu nên tôi không nói chi tiết ,hay cần chi tiết cũng phải chính người hỏi tôi mới biết chi tiết , ông ta đang chạy marathon với những người khác ? theo tôi thì về đích thì ông ta không được giải nhất ít ra ông ta cũng được nhì hay 3 ,tháng 09 âl nầy ông ta cần phải sự tiếp sức với bạn bè bằng hữu , ngoài ra có người đàn bà nhỏ tuổi hơn ông ta cũng phải nhờ tới người nầy mới xong việc , khoãng gần cuối tháng 11 âl thì có kết quả thành đạt tốt ;nhưng qua năm tới công việc ông có được năm nay tôi ngại rằng ông giữ không được lâu dài ,cũng phải trao tay lại cho người khác.1 like
-
Tử vi không liên can gì đến tam tai hay tứ xung ,số phận hay phần số mỗi người đã được qui định ,không phải vì cưới nhau vì tuổi khắc hay năm xung mà có thể thay đổi được số phần của mình .1 like
-
Mo Vao Chua
xuanhai liked a post in a topic by Thiên Sứ
Đang nghĩ về con cái. Nếu đúng thì sinh con hiền.1 like -
Tôi không đoán 100/ 1000 đâu anh Vu Long ah.Bây giờ tôi đã công khai xác định trên web này về thời tiết Đại Lễ Thăng Long Hà Nội. Mọi người hãy chờ xem. Chưa một nhà khoa học, lý học, ngoại cảm, thần quyền nào xác định như tôi cả. Còn khen chê miệng đời tôi không quan tâm.1 like
-
Nếu đúng theo lá số nầy bạn đã bị có lần gẩy tay chân luôn cả trái và phải ,lúc sanh ra mẹ sinh ra chậm khó ra ,hay bị nhau quấn hay cuốn rốn quấn cổ ? nếu không ăn khớp với cuộc đời bạn thì giải thêm các việc khác sẽ ra ma ,quét nhà mà không có rác .1 like
-
La Thien cũng có nghề đấy chứ, thảo nào bình chân như vại http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif1 like
-
Làm gì có chuyện đó, Liêm Tham tại Hợi nhưng có Tuần. Tuy nhiên mình nghĩ, đương số kiếm được món tiền lớn thì cũng nên dè chừng, chưa chắc đã hay. Lá số này suýt nữa thì đủ bộ Tam hóa : KHoa - Quyền - Lộc, chỉ tiếc Lộc bị Tuần vây hãm. Con người tài giỏi và quyền uy1 like
-
Không gian đa chiều, hay là con đường vào cõi âm. Hàng ngày, tôi và bạn cùng nhìn ngắm ánh sáng mặt trời ló dạng từ đằng đông, những tia nắng vàng đỏ xuyên qua từng tầng mây, sưởi ấm và lo toan cuộc sống của muôn loài. Ai mà không yêu dòng sông nước trong xanh thong thả rong chơi, nâng niu từng đàn tôm cá vào lòng, cất tiếng hát ầu ơ, dưỡng dục thành hình. Bên kia bờ, dăm ba chòm cây phơi mình trong nắng sớm, sau buổi tắm sương với vòi sen của đất trời. Vậy là, điều tồn tại xung quanh ta, trước mắt ta, được khoa học gọi là không gian ba chiều. Nhưng, liệu ngoài những thứ ta đụng chạm, ta nâng niu hàng ngày kia ra; còn có chiều không gian thứ tư, hay thứ năm nào nữa hay không? Vì sao, trong giấc mơ, đôi khi tôi lại thấy mình đi lạc vào nơi không thấy tồn tại trên cõi trần này. Đấy là, tôi hả hê trong ngôi nhà dát vàng óng ánh, hay bay lơ lững trong không gian với cảm giác sung sướng thanh thảng tột cùng. Nhưng khi tỉnh giấc, tôi mường tượng mình vừa trải nghiệm qua một điều gì, chứ chẳng phải mơ. Có phải chăng, với tôi thực và mơ đã trộn lẫn vào nhau rồi? Nhưng lạ lùng thay, những cuộc lên đồng, gọi hồn người chết, tìm mộ liệt sĩ, xãy ra rầm rộ ở đất nước ta, trong thời gian vừa qua, lại không phải là một cơn mê sảng. Thực tại hiện hình kia, vội vã gây nhiều tranh cãi ở khắp nơi. Loại bỏ những lý lẽ bác bỏ cho rằng, thầy đồng giở trò bịp đằng sau tấm màn huyền bí; hay đấy là cơn điên loạn của trào mê tín dị đoan còn tồn tại từ thời con người “ăn lông ở lổ”. Nhưng vậy ai đủ khả năng bác bỏ sự tồn tại linh hồn người sau khi chết, khi mà niềm tin đó đã tồn tại từ lâu lắm với những người theo duy linh thuyết, hay Phật giáo. Linh hồn tồn tại. Nhưng họ sống ở đâu, thiên đàng hay địa ngục. Thiên đàng, phải chăng được xây dựng trong những tầng mây màu sắc, trên bầu trời thăm thẳm kia? Hay là vương ra tận ngoài không gian vũ trụ xa tít, trên một hành tinh trôi nổi bồng bền trong Thái dương hệ mông mênh, mà chẳng có họng kính viễn vọng tối tân nào có một giây cơ hội nhìn thấy nó. Và địa ngục, liệu có phải cư ngụ dưới lòng đất ngầm sâu thẳm tối tăm, có khi, vào tận bên trong lõi địa cầu đang sôi sùng sục, nơi chưa một mũi khoan nào của con người xuyên tới được. Hay là nó ở Becmuda, cánh cửa vào âm ti, vùng cấm địa đã nuốt chửng rất nhiều thuyền bè, phi cơ, của con người trên thế giới. Như vậy, thực sự tồn tại một chiều không gian khác ngoài những chiều không gian hiện tại. Giới khoa học đang xét lại, và cũng bắt đầu nghiên cứu và tiến đến nhìn nhận điều này. Bà Lisa Randall trong quá trình thí nghiệm về hạt cơ bản, bất ngờ phát hiện thấy có những hạt bổng dưng hô biến. Bà liền đưa giả thuyết: “Tôi cho rằng trên Trái đất có tồn tại không gian chiều thứ 5. Nếu giả thiết này là đúng thì thực ra các không gian khác không ở xa chúng ta, thậm chí có thể nói chúng ở cách ta trong gang tấc. Chỉ có điều chúng ẩn giấu rất khéo cho nên ta không nhìn thấy mà thôi.” [1] Các thuyết lý thuyết vật lý hiện đại, như thuyết String, cho rằng. Ở các khoảng không gian cực hẹp (cấp độ nanomét), không gian sẽ bị "cuộn" lại trong các chiều khác (có thể là chiều thứ 4, thứ 5 hoặc nhiều hơn). Điều này sẽ làm thay đổi lực hấp dẫn giữa các vật thể trong không gian đó. Vì thế, nếu người ta xây dựng được một thí nghiệm để chỉ ra sự thay đổi này của lực hấp dẫn, thì người ta có thể kết luận rằng, có chiều không gian thứ 4. [2] Tại Đại học Duke và Rutgers, các nhà khoa học cùng hợp sức phát triển một mô hình toán học, mà họ cho rằng sẽ giúp các nhà thiên văn học thử nghiệm định luật hấp dẫn trong không gian 5 chiều đo, để đối chiếu với Thuyết tương đối tổng quát của của Anh-xtanh. Lý thuyết này cho rằng, vũ trụ hiện tại là một màng (braneworld) nằm trong một vũ trụ lớn hơn, giống như một sợi tảo mỏng nổi trên đại dương. Vũ trụ màng có 5 chiều: 4 chiều không gian, 1 chiều thời gian; so với 3 chiều không gian, 1 chiều thời gian của Thuyết tương đối tổng quát. Họ còn nói, “nó sẽ làm đảo lộn các lý thuyết hiện tại. Nó sẽ xác nhận rằng còn có một chiều thứ 4 của không gian, và nó sẽ tạo ra một sự thay đổi về triết học trong hiểu biết của chúng ta về thế giới tự nhiên”. [3] Hội Thông Thiên Học thông qua việc tập hợp các tài liệu tôn giáo cổ xưa và thực hành khoa yoga, đã cho rằng, trong không gian tồn tại ít nhất 7 chiều đo. Cõi Trung giới có 4 chiều đo, cõi Trí tuệ có 5 chiều đo và cõi Bồ đề có 6 chiều đo [4]. Mỗi cõi này được cấu tạo bằng những vật chất khác nhau, cho nên, người ở cõi dưới không thể thấy được vật chất ở các cõi cao hơn. Các chiều đo này tồn tại cùng một nơi, nghĩa là có 7 chiều đo ở trong một không gian. Sự khác nhau “là do tầm nhận thức hạn hẹp” của con người với sự vật, và “thời gian thực ra không phải là chiều đo thứ tư” [4] như Thuyết tương đối tổng quát trình bày. “Việc nghiên cứu về chiều đo thứ tư dường như đưa thẳng ta tới Thần Bí Học” [4], cho nên thật khó có hi vọng con người với nền khoa học hiện tại, mà tìm kiếm được đường vào không gian thứ 4. Chỉ có “vứt bỏ bản ngã”, “đặt căn cứ và bắt rễ nơi tình thương, có thể cùng với chư thánh hiểu được thế nào là chiều rộng, chiều dài, chiều sâu và chiều cao” [5]. Nói theo Duy linh thuyết của nhân gian, cõi âm, tức là chiều không gian thứ 4 mà khoa học đang tìm kiếm. Cõi này Thông Thiên Học gọi là Trung giới. Và con người chúng ta, dầu còn sống hay đã chết, đều đã bước đi trên đó ít nhiều. Người chết chuyển hẳn sang cõi đó, và người sống thì phiêu bồng bên ấy trong giấc ngủ - mà ta thường gọi là mộng mị hay giấc mơ [6]. ------ [1] khoahoc.com.vn/cau-chuyen/17886_Giao-su-Nguoi-dep-va-Khong-gian-chieu-thu-5.aspx [2] Chứng minh chiều không gian thứ tư bằng thực nghiệm? - vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2002/11/3B9C21CF/ [3] diendan.vietgiaitri.com/lofiversion/index.php?t29941.html [4] Chương 15: Chiều đo thứ 4. Quyển Thể vía (A.E.Powel) – Bản dịch: Chơn Như -thongthienhoc.com/baivo%20chieu%20do%20thu%20tu.htm [5] Thư gửi tín hữu Ephesians iii, 17-18 [6] Thể vía. Quyển Chơn nhơn và các hạ thể (Annie Besant). Bản dịch: Chơn Như (thongthienhoc.com)1 like
-
Đây là lá số Cự - Kỵ và có Hóa Khoa đồng cung. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=21 like
-
Ngoài 35 mới có thể vẫy vùng được, người có họ với Yết Kiêu ạ.1 like
-
Hóa Khoa đồng cung với Cự - Kỵ mới mong giải được cách xấu của bộ sao đó...1 like
-
Văn hóa là tinh hoa được tích lũy trong con người, cộng đồng hoặc dân tộc. Nó có sự chọn lọc bởi thời gian. Bởi vậy, sự trân trọng những di sản văn hóa chính là thước đo những giá trị của trí tuệ và khả năng phát triển. Sự hủy họai những giá trị văn hóa chỉ là hành vi của những kẻ dốt nát. Cho dù nó nhân danh bất cứ một cái gì.1 like
-
'Nhật ký bằng tranh': Châu về hợp phố >> Đừng đốt bằng tranh trên đất Mỹ TP - Hôm nay, tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại sứ Mỹ trao lại ba bức tranh cuối cùng trong cuốn 'Nhật ký bằng tranh' của người lính - họa sĩ Lê Đức Tuấn. Cùng ba bức tranh ấy, Thiếu tá Mỹ Robert B.Simpson, người nhặt được cuốn 'Nhật ký bằng tranh' tại mặt trận Tây Nguyên năm 1968, còn gửi Lê Đức Tuấn bức thư. Ba bức tranh màu nước của Lê Đức Tuấn được đăng trên báo Mỹ Columbus Enquirer, ngày 20-5-1968, nay được trả lại cho chủ nhân. Đầu năm 2010, Tiền Phong đăng loạt bài viết về cuốn Nhật ký bằng tranh của người lính - họa sĩ Lê Đức Tuấn. Cuốn nhật ký được phía Mỹ gửi lại Việt Nam, sau hơn 40 năm lưu lạc. Từ cuốn Nhật ký bằng tranh này, báo Tiền Phong đã tìm được tác giả của nó là người lính - họa sỹ Lê Đức Tuấn (ông là thượng tá, nguyên cán bộ Báo Quân đội Nhân dân). Cuốn ký họa gồm hơn 100 bức tranh, do Thiếu tá Mỹ Robert B.Simpson (sĩ quan tác chiến thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 8 Bộ binh, Sư đoàn 4 Bộ binh của quân đội Mỹ ở vùng Pleiku-Kon Tum) nhặt được năm 1968, trong một lần càn quét. Theo lời kể của viên thiếu tá này, ông nhặt được ba lô của Lê Đức Tuấn, trong đó có một tập thơ của Puskin, một cuốn sổ ký họa. Sau khi lấy ba bức tranh trong cuốn ký họa gửi về tặng vợ, Robert B.Simpson đã tặng lại cuốn ký họa cho viên Tướng ba sao lục quân Hoa Kỳ William R. Peers. Sau đó, ba bức tranh này được đăng cùng bài viết trên tờ nhật báo The Columbus Enquirer ở bang Georgia, số ra thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 1968: “Chuyện từ những bức ký họa của người lính Bắc Việt tử trận” của phóng viên người Mỹ Charles Black. Trong bài báo, phóng viên Charles Black kể lại, sau khi nhặt được tập nhật ký bằng tranh của người lính Bắc Việt L.Đ.Tuấn, thiếu tá Robert B.Simpson đã lấy ra ba bức tranh mà ông cho là đẹp rồi gửi về khoe với vợ mình như một sự chia sẻ những câu chuyện lượm lặt nơi chiến trường. Vợ của thiếu tá Robert B.Simpson khi đó là một nhân viên Cục thông tin công cộng Fort Benning, thành phố Columbus, bang Georgia, Hoa Kỳ. Bài báo của Charles Black được đăng kèm ba bức họa chưa phải là đẹp nhất nhưng dễ hiểu của Lê Đức Tuấn với lời dẫn của tòa soạn: “Những khía cạnh khác thường về cuộc chiến tranh được lột tả theo những cách khác nhau, kể cả cái chết của một người lính Bắc Việt cũng được phóng viên quân sự Charles Black báo Columbus Enquirer mô tả trong bài viết này sau khi tập ký họa của người lính Bắc Việt đó được một sĩ quan Mỹ quê ở thành phố Columbus tìm thấy”. Cuối năm 2009, cuốn ký họa được con gái Tướng William R. Peers, gửi trả lại phía Việt Nam, thông qua Bộ Quốc phòng. Khi báo Tiền Phong đăng loạt bài viết về cuốn ký họa và việc tìm kiếm tác giả, nhiều tờ báo Mỹ cũng thông tin. Thiếu tá Robert B.Simpson, hiện là phóng viên đọc được những thông tin trên, đã tìm lại ba bức ký họa, và nay ông gửi trả lại Lê Đức Tuấn. Kèm theo ba bức ký họa, Robert B.Simpson còn gửi Lê Đức Tuấn một lá thư. Thư của Robert B.Simpson viết: Kính gửi ông Lê Đức Tuấn Ngày 11 tháng 8 năm 2010 Thưa ông, Tôi rất vui mừng gửi lại cho ông ba tờ tranh còn lại nằm trong tác phẩm nghệ thuật do ông sáng tác thời kỳ ông còn là một người lính tham gia huấn luyện và trên đường hành quân vào chiến trường. Tôi vô cùng thích thú được tin cựu chỉ huy của tôi, tướng William R. Peers đã giữ lại được phần chính của tác phẩm nghệ thuật này trong số nhiều kỷ vật đáng giá của ông và con gái ông đã tìm cách trao lại kỷ vật đó cho Việt Nam. Thật tuyệt vời hơn nữa khi được tin ông vẫn còn sống và khỏe mạnh, ngược lại với những gì mà tôi đã nghĩ. Theo tôi, những người lính, ngoài việc hy sinh cho đất nước và cống hiến hết mình cho sự nghiệp của mình, họ còn chia sẻ cảm giác của những người thân bất chấp ranh giới và chính sách. Trong khi tập trung mọi nỗ lực để đánh bại đối phương trong chiến trận, thì khác với mọi người, họ đã hiểu được nỗi đau và sự hy sinh to lớn thường xảy ra đối với cả hai bên. Những người lính của bất kỳ bên tham chiến nào cũng đều hiểu rằng cái đẹp và sự nhạy cảm hình như sẽ nhanh chóng bị bỏ đi trong chiến tranh. Chính vì vậy, tôi kính trọng ông vì ông vừa là một người lính đã chiến đấu dũng cảm và đồng thời lại là một nghệ sĩ đã sáng tác một tác phẩm đẹp trong chiến đấu. Chúc cho tác phẩm nghệ thuật của ông, nay đã về lại với ông, sẽ mang lại cảm hứng cho nhiều độc giả có dịp chiêm ngưỡng nó trong thời gian tới. Kính thư Robert B. Simpson B.Kiên1 like
-
'Đừng đốt' bằng tranh trên đất Mỹ-Bật khóc khi biết tác giả còn sống Kỳ 1: Ký họa bằng tranh qua lời kể của Thiếu tá Mỹ Robert B Simpson TP - Nhờ sự giúp đỡ của một số cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam và những người Mỹ, chúng tôi đã liên lạc được với bà Penny Peers Hicks, con gái tướng William R. Peers, người đã cất giữ cuốn ký họa suốt mấy chục năm qua. Và Hicks bật khóc, khi biết tin Lê Đức Tuấn còn sống. Tướng Peers (trái), người lưu giữ cuốn ký họa, thời kỳ tham chiến tại Việt Nam Tìm con gái tướng Peers Khi chuyển giao cuốn ký họa của Lê Đức Tuấn cho Việt Nam, ông Robert Newberry, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đây là di vật do gia đình cựu chiến binh Mỹ gửi. Ngoài ra, có thêm bài báo (bản photo) “Sketches found on dead N. Vietnamese tell story” (tạm dịch Chuyện kể từ cuốn ký họa được tìm thấy trên thi thể của người lính Bắc Việt) của phóng viên Charles Black, đăng trên báo The Columbus Enquirer ở bang Georgia, ngày 20 tháng 5 năm 1968, viết về câu chuyện này. Dịch bài báo này, hé lộ thêm đầu mối để có thể tìm kiếm thông tin rõ hơn về những người đã cất giữ cuốn ký họa của Lê Đức Tuấn. Trong cuộc tìm kiếm ấy, nhờ một số cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam giúp đỡ, chúng tôi đã liên lạc được với ông Jack Kull - thuộc Văn phòng Tìm kiếm người Mỹ mất tích. Ông Jack Kull là người biết con gái của tướng William R. Peers. Tướng Peers và gia đình Ông Jack Kull cho biết, chính con gái tướng Peers- bà Penny Peers Hicks- đã chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ trong việc trao trả cuốn ký họa này về Việt Nam. Bà Hicks cũng là một họa sỹ. Từ sự giới thiệu của Jacks Kull, Thượng tá Trần Thanh Hằng, cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã liên lạc được với Penny Peers Hicks. Trong một lá thư phúc đáp, nói chuyện lưu giữ cuốn ký họa của Lê Đức Tuấn, bà Hicks viết: “Tôi rất vui khi biết cuốn ký họa đã trở về với chủ nhân của nó. Tôi thấy rất tiếc vì đã không trả cho Việt Nam sớm hơn. Cuốn ký họa này tôi và em gái tìm được năm 2002, khi sắp xếp lại những kỷ vật của bố để lại trong một chiếc hòm. Sau đó tôi đã gửi tất cả các thứ trong đó cho Tiến sỹ Troy để ông tìm tài liệu viết về biệt đội của cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ tại Miến Điện trong suốt thế chiến thứ hai. Bà Hicks Giới chức và truyền thông Mỹ quan tâm Câu chuyện về cuốn nhật ký bằng tranh và tác giả Lê Đức Tuấn còn sống mà báo Tiền Phong đăng tải, được nhiều người trong giới chức và quân đội Mỹ quan tâm, tìm hiểu. Ông Jack Kull cho biết, nhân viên phụ trách công chúng của ông Robert Newberry đang dự định đưa câu chuyện này quảng bá trên hệ thống truyền thông Mỹ. Ngài đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak cũng quan tâm đến câu chuyện và cuốn ký họa của Lê Đức Tuấn. Ông muốn một ngày gần nhất được gặp Lê Đức Tuấn và đề nghị Chính phủ Mỹ đưa một đoàn báo chí, truyền thông Mỹ sang Việt Nam. Ông Ronald Ward (có tên Việt Nam là Hòa), Trưởng phòng Giải quyết thương vong thuộc Văn phòng MIA Mỹ ở Việt Nam - người liên lạc với ông Robert B Simpson cho biết: Robert B Simpson gửi lời thăm, chúc mừng ông Tuấn. Ông cũng cho biết tờ Thời báo Columbus Enquirer ở Georgia đưa tin tức về sự kiện này tháng 5 năm 1968, sẽ cập nhật những tin tức mới này trên báo. Theo ông Hòa, đây là câu chuyện rất nhân văn, cần được quảng bá rộng rãi để nhân dân hai nước hiểu nhau, duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thống kê đầy đủ nhất có thể được về những người Mỹ và quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh mà Chư tan Kra là một điểm chú ý. Về phía Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định xây tượng đài tưởng niệm người lính Thủ đô tại núi Chư tan Kra huyện Sa Thầy - Kon Tum, hoàn thành vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chính tại đây hơn 200 người con Hà Nội đã hy sinh trong trận đánh ngày 26-3-1968. Thanh Hằng - Bá Kiên1 like
-
1 like
-
1 like
-
Đấy là suy luận của họ. Suy luận có đúng hay không tùy theo chỉ số IQ cao hay thấp. Tôi tin rằng những người này ủng hộ đường sắt cao tốc rùi! :) .Còn cái nick Thiên Sứ thì rất đơn giản chỉ như thế này: Ngày ấy tôi rất buồn vì v/d minh chứng Việt sử gần 5000 năm văn hiến, lại thêm vật lộn với cuộc sống với đàn con còn nhỏ. Tôi lang thang trên mạng và tìm được trang tuvilyso.com, nhưng không đăng nhập được với nhiều nick mang tính thể hiện, như: Dương Tử giang; Long Trì, Phương Các, Nam Dương Tử.... Trên tuvilyso.com lúc ấy có một chỗ để ai không phải hội viên vẫn có quyền viết bài....cũng như trang web của chúng ta vậy. Sau một lần đăng nhập thất bại, tôi buồn đi ra ngoài phố uống cafe. Góc đường Phan Thúc Duyện - Thăng Long lúc ây - cuối năm 202 - có một quán cafe cóc vỉa hè với một cái bảng hiệu diện tích chỉ nhỉnh hơn cái màn hình vi tinh có tên là Thiên Sứ. Lúc ấy tôi không có tiền để vào các quán cafe sang trọng theo cái nhìn của tôi bấy giờ là có có ghế sắt đêm mút và bán trong nhà, cho dù đó là quán không có máy lạnh. Mình đã nghèo, ngồi quán nghèo thật là cám cảnh. Về nhà tôi lại vào mạng và gõ vào mục dành cho khách vãng lai, xin được giúp đỡ. Tôi nhớ lúc ấy có một nick là Hòa Bình hỏi tôi: "Anh muốn dùng nick gì để tôi giúp đỡ?". Vừa đi quán cafe Thiên Sứ về, cám cảnh với cafe Thiên Sứ thuận tay tôi gõ luôn hai chữ Thiên Sứ và avata của tôi cũng do anh Hòa Bình lập cho luôn. Vậy thôi. Còn cái quán cafe Thiên Sứ đầy ký niệm ấy sau đó vài tuần cũng dẹp luôn. Nó cũng chỉ mở được vài tháng và tôi cũng chỉ uống ở đấy một lần duy nhất. Nhân đây tôi cũng xin ngỏ lời cảm ơn nick Hòa Bình đã giúp tôi đăng nhập vào trang web đầu tiên trong cuộc đời và từ đó giúp tôi thể hiện, quảng bá luận điểm của mình. "Định mệnh có thật hay không?", "Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt" là những tiểu luận đầu tiên thể hiện trên trang web này, trước khi xuất bản. Mặc dù có những vui buồn khiến cho tôi phải ra đi, mục "Văn hiến Lạc Việt" bị xóa số ở đây. Nhưng tôi vẫn cảm ơn những con người đã chia sẻ với tôi. Thế rồi, chẳng may cái nick Thiên Sứ nó được chú ý của dư luận và bây giờ nó thành dấu hỏi rồi liên quan đến thần quyền :( . Đấy là khả năng tư duy vĩ đại mới có thể tưởng tượng ra được. Cũng như cái nick "Thiếu chân nhân" ngay trên mạng của chúng ta. Nếu chẳng may anh ta được chú ý chắc rằng cũng bị cho là rất kiêu ngạo và cũng liên quan đến "thần quyền". Nhưng thực ra vì anh ta cụt mất một chân. Đại để vậy. Vâng! Đời nó thế! Nhiều lúc cũng buồn.1 like
-
Quốc Tuấn khách sáo quá Mình cũng chứng kiến vài lá số Liêm Tham Tỵ Hợi và có nhiều thắc mắc với bác Haithienha, có những lá số rất tốt mà vẫn cứ tù. Ngoài Tuần Triệt chỉ có Hóa Kỵ mới giải được - rất lạ với sao này :) . Lá số cô chị có cậu em ở tù ở mục Trao đổi học thuật để Quốc Tuấn tham khảo: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry945091 like
-
Khác nhau hoàn toàn, bạn không phải lo lắng, thân!1 like
-
Bác ơi bộ sao nào nói đến chuyện sát nhân ạ? Hì cháu còn nhiều điều ko biết quá. Lá số này mệnh có nhiều quý tinh Tả hữu quang quý đào hồng hỷ lại hội tam hóa... Lại gặp cách xấu liêm tham tị ngộ không kiếp lưỡng phá sát hao bại tinh nhiều. Bộ giải mạnh mẽ nhất cũng không giúp đương số tránh khỏi tù tội sao thưa bác? Có bao nhiêu sao giải thì hội hết rồi ạ, mong bác chỉ dạy...1 like
-
:) Cháu thấy cũng choáng nên ko dám ho he. Lá số này ở VN chắc chỉ có buôn vài chục "bánh"/chuyến, bắn súng lục đùng đùng. Bác Haithienha mà nói vậy, chắc ko ai dám luận tiếp1 like
-
Nói thật lại sợ bạn tự ái :) nhưng quả thực cách Cự Kỵ rất dở, đặc biệt là lời ăn tiếng nói. Chính vì vậy ngay phần trên mình đã nhắc bạn nên kiệm lời. Bản chất bạn là tốt, nhiều khi muốn tham gia việc gì đó với thành ý tốt, nhưng khi bạn phát ngôn thì kết quả đảo ngược, người nghe sẽ cảm thấy khó chịu và nghĩ xấu về bạn. Chắc điều này chưa ai góp ý với bạn, nhưng sự thực là vậy. Thôi thì đành chịu thiệt thòi trong cuộc sống, nghe nhiều hơn nói vậy (rèn luyện được điều này đối với bạn là điều cực khó, Cự môn tượng là cái miệng mà :( ) Cự Môn mà đi cùng Hóa Kỵ thì ăn nói không có duyên, phải là Văn Xương hoặc Tấu Thư ăn nói mới đi vào lòng người :) Đây là sách viết + thực tiễn nhá, ko phải Giaback thấy cái avatar mà phán bừa đâu B) o1 like
-
Hic không hiểu sao cái diễn đàn này không có chỗ nào để sửa lại cái comment hay bài viết nhỉ, em tìm chỗ để bổ sung thêm 1 số thông tin mà không được, đành phải tạo thêm 1 cái comment mong các bác đừng giận em, và nghĩ em spam Em có xem 1 vài chủ đề và cũng như đọc hướng dẫn ở trên do quản trị post thì em thấy mình thiếu vài thông tin để các bác có thể dự báo chính xác về tương lại cho em, nay em xin cập nhật 1 vài thông tin như sau: Thứ nhất: sau khi lướt qua vài chủ đề và cũng như xem chủ đề của mình do bác ntpt luận giúp thì em thấy các bác thường hỏi về hình thể, khuôn mặt, chiều cao, này em xin có sáng kiến là ai muốn hỏi các các thì post luôn ảnh đi kèm, để các bác đỡ phải tìm hiểu qua hình thể đỡ mất thời gian em xin gửi ảnh của em : tại đây (do diễn đàn ko cho full hình, các bác clink vào cái viền đen phía trên cùng ảnh có chữ view full image ở dưới là to hết luôn à, keke các bác xem đẹp trai ko) Thứ 2: Em xin mô tả qua về gia đình: như ở trên nhà em có 5 anh chị em, anh trai cả, chị thứ 2 và 2 anh tiếp theo, em là út Thứ 3: Em xin mô tả qua về các sự kiện quan trọng của em: Đó là tuy em học 1 vài trường nhưng mà chả trường nào em lấy được bằng, vì cứ đang học dở dở em đã phi ra ngoài đi làm rồi, vì thế nên việc học tập trễ nải, với lại khi ra ngoài làm thì kiến thức của em hơn các bạn rất nhiều, nên em mải đi làm và quên luôn đi học, khi bạn bè ra trường đang bỡ ngỡ thì em đã là 1 nhân viên cứng cựa rồi, khi bạn bè cứng cựa thì em lại đã nhảy lên quản lý, nhưng mà chả đâu vào đâu cả, bây giờ nghĩ lại thấy mình nóng vội quá, 1 việc nữa là: em chết sảy 1 lần lúc 1 - 2 tuổi do không biết gì, ăn phải sắn tươi, bị say ông anh sợ quá mang dấu vào bụi và bỏ đi, cả nhà đi tìm may tìm thấy kịp nếu chậm 30p là toi luôn rồi (theo lời ông bác sỹ), về bệnh tật thì em chưa bị bệnh gì cả, chưa bao giờ đi bệnh viện Em cung cấp bấy nhiêu thông tin hi vọng đã đủ rồi, mong các bác luận rùm giúp em về tương lại về công danh, tài lộc, tình duyên, con cái, rất mong các bác giúp đỡ1 like
-
1 like
-
Why not ! thiếu nợ trốn thuế ,trả xong thì huề ... ,đi xe bị cảnh sát thổi cho chút đỉnh tiền trà thuốc thì giấy phạt xé đi .1 like
-
Tiếp xúc với các Cô phụ trách, Wild thật ngỡ ngàng với những câu chuyện từ môi trường giáo dục ở vùng cao đầy nắng gió này. Cả xã chưa nhà nào có cái tivi, một tiện nghi phổ thông so với người dân thành phố thì ở đây là niềm mơ ước của các Cô để dỗ trẻ đến trường. Dí dỏm hơn nữa là ngày Thầy cô 20/11 các em còn được phụ huynh khuyến khích đến trường mong có tí quà bánh gì từ các Cô? Các Cô Giáo ở đây đã quen với điều kiện nghịch lý này nên trích tiền túi mua cho các cháu ít quà bánh ngọt, khác với những thức ăn thường ngày khoai, sắn, bánh tráng và bắp để mong các cháu hứa với cô sẽ đến trường. Ngược với hình ảnh ở đây, TP HCM hay các tp phát triển khác vào ngày này ngành giáo dục luôn được tri ân hoa, thiệp và những món quà giá trị để thể hiện tình cảm của phụ huynh dành cho giáo viên. Nhưng các Cô đã thật thà bày tỏ: Chúng tôi chỉ muốn các em đừng bỏ học đừng bỏ con chữ để cuộc đời được thay đổi. Cái truyền hình của Trung tâm tặng đã là điều kiện tốt nhất để lôi kéo các em. Và tôi chợt có so sánh nếu các bạn nào trong ngành này ở tp thường xuyên ta thán cảnh kẹt xe hãy đến với các em nơi này :) . Tha hồ thông thoáng về giao thông và cần có tấm lòng. Hình ảnh tổng hợp số quà tặng. Trong đó còn có 1 tivi 17 incn, một cassette, một ấm nước đun nhanh và thùng đồ chơi của gia đình Compack gởi tặng. Cô hiệu trưởng và cô hiệu phó đã nhận quà tặng của trung tâm. Số quà trao tặng được mua gồm có: 2 Tivi LG 29 inch. 60 bộ quần áo, 200 khăn lau mặt cho trẻ em, 4 bộ móc nhựa phơi khăn. Cô Hiệu trưởng đã xem số khăn dành cho các em. Bên cạnh là Tivi và Cassette được tặng kèm theo quà của Trung tâm. Người đã giới thiệu ngôi trường này đến với chúng ta, anh đã đóng góp một phần công sức cho chuyến đi này được trọn vẹn, anh đang lắp ráp tivi để các cháu được thưởng thức ngay phần quà của mình. Cô hiệu trưởng đã mời được một số giáo viên và học sinh, cùng với Wild có một ảnh kỷ niệm Được ngồi xem ti vi, trên khuôn mặt các cháu thể hiện sự lạ lẫm khi lần đầu tiên được tiếp xúc với phương tiện truyền thông này. cô hiệu trưởng đang viết lời cám ơn Cô hiệu trưởng chuyển phong thư cám ơn đến trung tâm. Hóa đơn mua quà tặng cùng thư cám ơn sẽ được post lên vào ngày mai.1 like
-
Hội An Việt tại Anh đề nghị cách chức Trưởng ban Việt ngữ đài BBC Vitinfo.com.vn Thứ hai, 26/04/2010, 14:07(GMT+7) Theo thông cáo báo chí ra ngày 24.4, Hội An Việt, một tổ chức của người Việt tại Vương quốc Anh, cho biết họ đã gửi thư cho giới chức thẩm quyền cao nhất của đài BBC để yêu cầu cách chức ông Nguyễn Giang, Trưởng ban Việt ngữ. Lý do để An Việt đưa ra đề nghị trên là vào ngày 17.4, ông Giang đã đăng bài của Đỗ Ngọc Bích nhan đề Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc với nội dung bóp méo lịch sử, mạ lỵ tổ tiên và các anh hùng dân tộc Việt Nam. Bài này đã khiến mọi người phẫn nộ không thể làm ngơ. Trong thông cáo trên, Giám đốc Hội An Việt, ông Vũ Khánh Thành, nói rằng quyết định đăng bài viết trên và nội dung của nó “dường như đã vi phạm nghiêm trọng cẩm nang biên tập của đài BBC cũng như các giá trị mà cơ quan truyền thông này coi là tôn chỉ hoạt động”. Theo ông Thành, cẩm nang biên tập của BBC nói rõ rằng BBC phải đảm bảo tránh thiên vị và thiếu cân bằng khi đưa các quan điểm về những chủ đề gây tranh cãi. Cũng theo ông, nỗ lực mới nhất nhằm đánh lạc hướng dư luận và biện hộ cho những lỗ hổng về biên tập qua blog của Nguyễn Giang ngày 22.4 cho thấy một lần nữa Nguyễn Giang đã và đang dùng bbcvietnamese.com như một dạng sân chơi để khuếch trương ý đồ chính trị, đánh bóng tên tuổi và theo đuổi lợi ích cá nhân. Thông cáo của Hội An Việt nói rằng Nguyễn Giang đã không kiểm tra và xác minh thông tin, dữ liệu và lập luận của tác giả bài viết. Nội dung và lập luận của bài viết này bị nhiều người coi là một dạng luận điệu tuyên truyền nhằm bóp méo lịch sử và dùng tài liệu dạng nghiên cứu tự tạo để lừa gạt bạn đọc trang web BBC tiếng Việt. Học vị của tác giả bài báo “không biết vì lý do gì” đã được Ban Việt ngữ BBC nâng cấp để thu hút độc giả. Tuy nhiên giới học giả tại Mỹ và công dân mạng đã nhanh chóng phát hiện điểm này, và sự phẫn nộ từ công chúng đã buộc một trường đại học có tiếng của Mỹ phải lên tiếng. “Tóm lại, Nguyễn Giang phải bị sa thải ngay lập tức và tôi kêu gọi Ban lãnh đạo BBC mở cuộc điều tra khẩn cấp, độc lập”, ông Thành nói trong thông cáo. Theo Thanh Niên Online Tin đăng lại ------------------------------------------- Nhời bàn của Thiên Sứ: BBC tiếng Việt đã không chỉ vài lần chứng tỏ tính chủ quan và thiên vị trong việc đưa những thông tin bất lợi về văn hóa sử của người Việt về nhiều phương diện. Trước đây, đài BBC tiếng Việt chỉ thông tin một chiều về những luận điểm phủ nhận giá trị văn hóa sử Việt. Những khảo cứu nhằm minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến tuyệt nhiên không có mặt trên BBC, từ hàng chục năm nay. Bây giờ việc đăng bài của Đỗ Ngọc Bích với chức danh và địa vị giả mạo, nhằm gây chú ý dư luận , càng thể hiện một cách trắng trợn tính thông tin thiên vị và có mục đích với âm mưu gây hại cho quyền lợi văn hóa sử Việt. Điều này khiến cho người Việt Nam trong nước và hải ngoại phẫn nộ. BBC tiếng Việt dưới sự điều hành của Nguyễn Giang, đã chứng tỏ sự lợi dung một phương tiện truyền thông nổi tiếng của Anh Quốc vào mục đích và âm mưu chính trị - thay vì thông tin khách quan. Điều này sẽ làm mất uy tín của chính phủ Anh quốc trong cộng đồng Việt, một cách trầm trọng.1 like
-
HẠN TAM TAI
traivanhoi liked a post in a topic by Linh Trang
Theo Luận tuổi Lạc Việt thì đối với việc cưới hỏi : - Chọn năm xem tuổi người chồng, tránh 3 năm tam tai - Chọn tháng, ngày theo tuổi người vợ. Linh Trang.1 like