-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 10/09/2010 in all areas
-
Hôm qua ở VNN tôi có trình bày khái quát nguyên lý sự tác động của ý thức với thực tại môi trường. Bởi vì sự giải thích ở VNN chỉ trả lời từng câu hỏi, nên nó không mang tính hệ thống và bị rời rạc và nó chỉ có trả lời ngắn trong khi cần giải thích một hiện tượng phức tạp. Đại ý như sau: * Sự tác động của ý thức với vật chất đã được thừa nhận có tính minh triết từ ngàn xưa dù theo quan điểm triết học nào - quen gọi là duy tâm, hay duy vật. Việc dẫn chứng sự tác động của ý thức với hạt cơ bản trong thí nghiệm lượng tử, chỉ là thí dụ được công nhận trong giới khoa học cho dễ hiểu. Bản thân tôi theo quan niệm của Lý học Đông phương không cho rằng hạt cơ bản là cấu trúc cuối cùng có thuộc tính vật chất (Bởi vậy tôi xác định "Không có hạt của Chúa"). * Thí dụ khái niệm "Khí" trong Lý học là một thực tại vật chất mà tri thức khoa học hiện đại thừa nhận, qua thực tế điều trị Đông Y cụ thể là khoa châm cứu - và là khái niệm phổ biến thuộc mọi lĩnh vực trong phạm trù Lý học Đông phương: từ khởi nguyên vũ trụ, thiên văn, phong thủy, tứ trụ, đông y......Qua đó dẫn đến một suy nghiệm hợp lý thấy rằng còn nhiều trạng thái tồn tại của vật chất mà tri thức khoa học hiện đại chưa xác minh được. * Vật chất tự nó không nhận thức được nó. Vậy phải có một trạng thái vượt trội tương tác với mọi sự tồn tại và vận động của vật chất (kể cả những thuộc tính vật chất chưa được biết tới). * Con người biết được qui luật của tự nhiên thì sẽ đem sự hiểu biết ấy phục vụ cho quyên lợi con người. Luận điểm này hoàn toàn chính xác. Nhưng như thế nào là biết được qui luật của tự nhiên thì lại là cả một quá trình tiến hóa của nhận thức trong văn minh nhân loại. Nhân thức tự nhiên của quá khứ, không phải của ngày hôm nay, và không phải của 500 năm sau....đại để vậy. * Lý học Đông phương đã đưa ra những khái niệm về những trạng thái tồn tại của vật chất - thí dụ như khái niệm "khí" ở trên, mà khoa học hiện đại chưa xác định được - chứng tỏ một khả năng nhận thức bản chất vật chất vượt trội. Những phương pháp ứng dụng của Lý học Đông phương hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học về tính nhất quán, tính hệ thống, tính quy luật, khách quan và khả năng tiên tri. Thí dụ: Phong thủy, Tử Vi, bốc dịch....vv.......Đây chính là lý thuyết thống nhất mà tri thức khoa học hiện đại đang mơ ước. Như vậy, tính ứng dụng của sự nhận thức vượt trội này đã tồn tại trên thực tế của văn minh Đông phương, mặc dù nguyên lý lý thuyết đã thất truyền. Và nó đang trong quá trình phục hồi bởi những nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương. Hội thảo: Phong thủy là khoa học là một hiện tượng thể hiện quá trình phục hồi này. * Con người khi ứng dụng phương pháp không cần hiểu biết sâu về nguyên lý lý thuyết và cơ chế tương tác. Thí dụ người thợ sửa xe xuất sắc không có nghĩa là hiểu được các nguyên lý lý thuyết tổng hợp hình thành cái xe và các bộ phận cần sửa. * Như vậy, vấn đề là sự ứng dụng phương pháp (vì dụ như thiền định, tập trung tư tưởng) tương tác giữa ý thức con người với tự nhiên hoàn toàn có cơ sở lý thuyết về tính hợp lý. * Vì là phương pháp bắt nguồn từ một lý thuyết đã thất truyền và giống như mọi phương pháp ứng dụng của khoa học hiện đại, nên không phải lúc nào cũng thành công và nó có hiệu quả ứng dụng của nó. Thí dụ như ngày nay, về lý thuyết và cả thực tế con người đã lên mặt trăng, nhưng không phải cứ muốn bay lên lúc nào thì bay và không phải không có lúc thất bại. * Hoàn toàn không có vấn đề tâm linh nào trong cơ chế tương tác của ý thức được tổng hợp bởi khả năng nhận thức với điều kiện thiên nhiên (Tôi không coi ý thức là phi vật chất với định nghĩa "Vật chất là tất cả mọi dạng tôn tại chứa năng lương có khả năng tương tác"). Như vậy, tôi cũng có thể không thành công trong việc bảo đảm không mưa bẩy ngày trong đại lễ. Nhưng mọi việc còn ở phía trước và tôi không muốn thất bại. Việc thông tin về thời tiết trong đại lễ là việc "thường ngày ở huyện" trong web này. Báo chí chú ý đưa lên - rất cảm ơn. Vì lần đầu tiên một thông tin về thời tiết ở đây được vinh dự chú ý của dư luận. Tất nhiên tôi đã nói công khai thì quyết tâm thực hiện. Cách diễn đạt của báo chí và của tôi có thể chênh lệch về một số ngôn từ diễn đạt và do khuôn khổ có hạn của bài báo nên có thể không rõ một số ý. Nhưng nội dung là tôi đã thông báo trên web này rằng: "Thời tiết tại Hanoi trong bảy ngày đại lễ sẽ nắng đẹp để quay phim chụp ảnh, tiết trời se lạnh để có thể mặc ves và thắt cà vạt. Trong đó có ngày lễ hội chính". Khi phương tiện thông tin đại chúng đã đưa lên thì vì tính nhất quán và tính thực tế của thông báo tôi thừa nhận quyết tâm thực hiện. Kết quả cuối cùng quí vị có thể chứng nghiệm. Nếu như thông báo khả năng không xảy ra bão lớn tấn công từ biển Đông của Việt Nam vào đất liền trong 20 ngày - như bài viết trên đây, trong topic này - thì rất có khả năng cả 10 ngày đại lễ và trước sau một ngày với diện trời nắng đẹp, mát mẻ bao trùm toàn quốc, chứ không giới hạn chỉ khu vực Hanoi. Với tôi lúc này bảy ngày nắng đẹp và mát mẻ tại khu vực Hanoi là chắc ăn hơn cả. Tôi chẳng thánh thần di nhân gì cả. Vẫn bia tươi với heo mọi giả chồn nhậu tỳ tỳ, thấy người đẹp cũng vẫn ngả nón chào lịch sự, mặc dù không quen. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị.7 likes
-
Bản chất của việc dự đoán này của thầy Thiên Sứ chẳng có gì xa lạ với những người quan tâm trên lyhocdongphuong.org.vn và đúng là đã thành "chuyện thường ngày" rồi. Vấn đề chỉ là mấy nhà báo họ giật những cái tít không thân thiện, khiến độc giả sửng sốt. Thí dụ: Dị nhân thề đuổi mưa... THứ nhất, thầy TS không có gì kì dị để gọi là dị nhân cả vì "Vẫn bia tươi với heo mọi giả chồn nhậu tỳ tỳ, thấy người đẹp cũng vẫn ngả nón chào lịch sự, mặc dù không quen", mặc dù hướng nghiên cứu và tâm huyết mấy mươi năm về lý học của bờ nam dương tử của thầy đã vượt tầm thời đại rồi. Và cũng vì thế không thể đuổi bão hay chống biến đổi khí hậu (đang nói về thời tiết mà có độc giả trèo sang cả khí hậu thì đến chết) vì thầy TS làm "dự báo" nhưng tỉ lệ "dự báo" của thầy chắc ăn hơn KHí tượng thủy văn nhà nước. Thứ hai, qua những lần tiếp xúc với thầy và cả nội dung bài viết, tôi chắc chắn không bao giờ thầy dùng chữ "Thề". Cái chữ này nó nặng nề và cực đoan lắm, trừ trường hợp chuyện tình yêu đương thôi. Quyết tâm minh chứng sử Việt đã làm đơn độc bao lâu nay và không từ mọi gian truân, (cả 2 cha con ăn mỳ gói để làm sách) thì đến giờ này làm sao cần phải thề bồi mấy chuyện vớ vẩn này. Thứ ba, cái cốt lõi và xuyến suốt cũng là mục tiêu tối thượng của mọi công trình nghiên cứu của thầy TS là để VINH DANH VĂN HIẾN VIỆT 5000 NĂM thì lại không báo nào khai thác hoặc ít khi nhắc tới. Người đọc cũng chỉ thích cái "dị nhân", cái "đuổi mưa" mà không đặt câu hỏi về "5000 năm". Người đọc cứ hỏi về 5000 năm đi, rồi mới sáng mắt ra, lúc đó rùm beng cũng chưa muộn. Cuối cùng, lẽ ra tên bài báo là "Chuyên gia lý học tiên tri không mưa..." thì mọi thứ đã êm thấm hơn và nếu không may thầy TS đổi ý cho mưa suốt 1 tuần đại lễ thì các báo cũng đỡ vạ miệng. Bức xúc quá nên có vài lời tâm sự. Còn đâu thầy TS uống bia tươi với heo mọi giả chồn thì cho con xin 1 suất hầu bia.5 likes
-
Những sự hi sinh cần tiếp nối Cập nhật lúc 11:14, Thứ Sáu, 10/09/2010 (GMT+7), Thời gian gần đây, dư luận đang quan tâm đến tuyên bố "ngăn bão, đuổi mưa" vào dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của chuyên gia Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Để đáp ứng yêu cầu tranh luận trực tuyến với ông Tuấn Anh, ngày 9/9, VietNamNet đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chuyên gia này. Tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến về tuyên bố của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, để khách quan, chúng tôi xin đăng tải bài viết của tác giả Nguyễn Thế Trung xung quanh vấn đề này. TIN LIÊN QUAN "Dị nhân đuổi mưa": Quý vị đừng nóng ruột! Giao lưu trực tuyến với ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh Dị nhân thề đuổi mưa bị "đánh tơi tả" Giới khoa học không tin "dị nhân đuổi mưa" Cách đây chỉ chưa đầy 2 năm thôi, chắc tôi không dành đến 5 phút để theo dõi sự kiện ‘dị nhân’ đuổi bão vì còn dành thời gian tìm hiểu cho bằng được ngọn nghành của ‘bổ để cơ bản’, và bây giờ tôi biết rằng khi tôi làm như thế, tôi sẽ hiểu kha khá mấy chục trang bổ đề kia để rồi mơ mộng một cơ hội nào đó cho Việt Nam trong tương lai. Bây giờ thì khác rồi, vài ngàn trang sách và trang mạng về nguồn gốc văn hóa cổ, về Lý học đã mang lại cho tôi những tiếp cận hoàn toàn khác. Không dám mạo muội qua mặt các nhà khoa học dày công nghiên cứu, các nhà sử học và muôn ngàn những nhà tri thức khác, trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ chia sẻ một góc nhìn mong muốn đóng góp nhỏ vào những sự hi sinh lớn lao qua hàng nghìn năm của tổ tiên chúng ta và tiếp nối đến ngày hôm nay với những Dị Nhân mang cuộc sống của mình ra đánh đổi cho tương lai Việt Nam. Chuyên gia Nguyễn Vũ Tuấn Anh "được" dư luận coi là "dị nhân"Bản chất của vũ trụ và vật chất đều có một điểm chung là nó đều chưa được xác định bởi khoa học hiện nay. Vũ trụ bắt đầu ra sao? Hạt cơ bản của vật chất là gì? Câu trả lời chỉ là phỏng đoán. Einstein thì cam đoan ‘Thượng đế không chơi trò xúc xắc” khi không chấp nhận lý thuyết lượng tử còn Stephen Hawking thì kết luận không có thượng đế. Khoa học hiện đại (mà đại diện là toán học hiện đại) thực ra chỉ là các môn học về phân loại, phân loại làm sao để chúng rơi vào các nhóm có thể hiểu được, có được qui luật vận động và vì thế mà có thể quán xét được chúng để áp dụng vào thực tế. Việc phân loại quan trọng đến nỗi, chỉ chứng minh được các loại hàm số học kia và các loại hình học kia cùng một loại đã rúng động giới toán học và hàng chục triệu dân Việt Nam (bổ đề cơ bản). Tuy nhiên, suy nghĩ một chút ta có thể thấy đến một con cá cũng biết làm như vậy, vì chúng biết phân loại thời gian, nhiệt độ dòng chảy, phân loại cây cỏ dưới biển nơi nào có nhiều thức ăn, phân loại các con vật khác để tránh xa kẻ ăn thịt. Dù bằng cơ chế nào chăng nữa, cuối cùng cá cũng phải phân loại được. Và như vậy, cá cũng tương đối khoa học. Đáng tiếc thay, dù hàng ngày sống trong nước, cá không bao giờ biết thực ra nước là gì và dòng sông này xuất phát từ đâu. Giống như vậy, chúng ta sống trong môi trường vật chất và cũng không định nghĩa nổi vật chất là gì và xuất phát từ đâu. 5.000 năm trước, tri thức được viết lại rằng, Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi –Thiên Nhất Sinh Thủy… và sinh Âm Dương đến chuyển Ngũ Hành rồi Trùng trùng duyên khởi – tiếc rằng tri thức này lại bị gắn cái mác huyền bí long mã Hoàng Hà và thành ra đứt đoạn từ Âm Dương Ngũ Hành sang Bát Quái – Kinh Dịch. Tôi đọc một số bài viết về khoa học hiện đại theo cách nhìn của một người bình thường và cũng đọc Kinh Dịch với tâm thế như vậy thì thấy cả hai đều khó hiểu như nhau, chỉ có điều là cả hai hình như đều cố gắng phân loại vũ trụ. Với Kinh Dịch thì đó là: “Càn là trời, là hình tròn, là ông vua, là người cha, là ngọc, là vàng là băng, là sắc đỏ thẳm, là con ngựa tốt, là con ngựa già, là con ngựa gầy, là con ngựa dằn, là trái cây…”. Còn với toán học thì là nhóm của Galois, Euler, Topo Rieman, đại số Lie, “Một trong những thành tựu toán học quan trọng nhất của thế kỷ 20 là nỗ lực hợp tác, chiếm hơn 10.000 trang tạp chí và chủ yếu được xuất bản giữa 1960 và 1980, mà đỉnh điểm trong một phân loại hoàn chỉnh của các nhóm hữu hạn đơn giản” (theo wikipedia) – bổ đề cơ bản của Langlands cũng là một thành tựu trong nghành này và hình như phân loại cũng đơn giản lắm, các nhóm đó có đối xứng không, đối xứng theo bao nhiêu cách … Vâng, đúng là ý tôi định nói Kinh Dịch chính là cách phân loại vũ trụ mà toán học hiện đại đang tìm hiểu. Và chúng ta bói một quẻ cũng chỉ là cách tìm ra loại mà sự việc muốn biết thuộc về mà thôi, khi ta tập trung suy nghĩ hướng về sự việc muốn biết thì đã ‘vướng’ vào sự việc đó rồi. Và đó chính là manh mối để quẻ dịch tìm ra loại mà sự việc đó ‘sẽ’ là. Có điều một vài nguyên lý căn để của Kinh Dịch đã bị làm cho sai lệch. 5000 năm trôi qua, duyên đã khởi lại và con cháu của những ông tổ khoa học Kinh Dịch bên bờ Nam sông Dương Tử năm xưa đã hiệu chỉnh lại – dù buồn thay, bị coi là “Dị Nhân” Và khái niệm về Khí – trong định luật Hình-Lý-Khí. Nôm na Hình là từ Khí mà ra rồi lại tạo ra Khí, Hình nào thì Khí ấy, Khí nào khi tụ ắt sinh ra Hình ấy. Và có cả một môn khoa học lấy Lý mà tác động Khí bằng sự sắp xếp của hình – gọi là Phong Thủy. Nếu khoa học thừa nhận Khí (mà môn lý thuyết dây – đang tiến rất gần) thì Phong Thủy không còn huyền bí mà Einstein cũng lại đúng trở lại – Thượng Đế không chơi trò xúc xắc. Và nếu chúng ta nắm được bí ẩn của Khí thì giống như con Cá sẽ biết mà thoát khỏi dòng sông Vedan trước khi nó ô nhiễm, chúng ta có thể tránh được biết bao thảm họa, tiếc rằng chúng ta sống trong Khí và không bao giờ biết thực ra Khí là gì, nên một lần nữa kẻ dám tuyên bố tránh được mưa, bão hẳn phải là một “Dị Nhân”. Nhưng lẽ nào nắm được bí ẩn của vũ trụ lại mang ra đánh đổi với thiên hạ đơn giản như vậy? Tôi không tự cho là biết nhưng tôi tin rằng việc này hẳn tuân theo qui luật là một thành phần cho một sự vận động lớn hơn. Đại Lễ 1.000 năm là nơi triệu con người cùng hướng về một bản nguyên của đất nước, và nếu những suy nghĩ đó là tích cực, những tâm tưởng đó là tốt đẹp thì giống như quẻ bói trên kia sự việc cần bói – mà trong trường hợp này – là tương lai của đất nước chúng ta – sẽ được phân loại. Và nếu tương lai đó bắt đầu bằng 7 ngày mưa thuận gió hòa thì hẳn sẽ tốt đẹp lắm thay. Chính bây giờ tôi cảm nhận được những sự hi sinh của bao thế hệ Việt Nam cần được tiếp nối để tất cả chúng ta thức dậy và ngăn chặn những dòng sông ô nhiễm. Để chúng ta hiểu bản nguyên của chính mình như một phần không chia rẽ được của thiên nhiên. Để chúng ta tin những việc tốt đẹp chỉ xảy ra từ những suy nghĩ hướng thiện. Và như vậy, hãy biến Dị Nhân thành người bình thường, hãy cùng tâm niệm mưa thuận gió hòa 7 ngày đại lễ và một tương lai sáng lành cho tất cả chúng ta. Nguyễn Thế Trung4 likes
-
3 likes
-
Từ mấy ngày hôm nay em cứ khúc khích buồn cười về mấy người gọi là "nhà khoa học". Họ dẫn ra chuyện Khổng Minh trong Tam quốc hô phong hoán vũ rồi coi rằng đó là bằng chứng khoa học. Khổ nỗi là Tam quốc là câu chuyện hư cấu dựa trên tình tiết có thật. Các nhân vật đều được thần thánh hóa, điển tích hóa dưới bàn tay điêu luyện của La Quán Trung đến nỗi nhiều người tưởng tài năng và nhân cách của họ là thật. Tự coi mình là khoa học rồi đi lấy một dẫn chứng không khoa học làm cơ sở đôi chiếu, so sánh. Sai ngay trong phương pháp luận.3 likes
-
2 likes
-
Giải pháp cấp cứu: Để tránh ùn tắc trong những ngày quan trọng trong đại lễ 1000 năm Thăng Long - tôi đề nghị một giải pháp sau: 1 - Giờ đi làm thay đổi trong những ngày đó. 2 - Tam cho CB CNV nghỉ trong những ngày đó và làm bù vào lúc khác. 3 - Biện pháp đối phó cục bộ: Phân tuyến lại một số làn đường. Khó khả thi.2 likes
-
Chữ "huyền Khung"
tuấn dương and one other liked a post in a topic by Lãn Miên
Từ vựng “Huyền Khung” Chữ nho dùng từ “huyền khung” chỉ bầu trời huyền bí mà con người chưa hiểu biết hết được. Hai chữ đó cứ theo âm mà xét đều là từ dân gian của nông dân Việt mà ra: Chữ nho “khung” 穹nghĩa là vòm trời. Trong tiếng Việt cái chứa đựng cái khác bên trong nó gọi là cái VỎ, nên mới sinh ra mọi từ mang nghĩa chứa đựng từ cái nhỏ nhất đến cái to nhất là: Mô(chứa tế bào), Ổ(chứa thú), Tổ(chứa chim), Tô, Tộ, Lọ, Lò, Bồ, Rổ, Vó, Bô, Xô…Mỏ(chứa quặng), nhưng cái chứa hết tất cả là cái VŨ mà chữ nho viết là 宇tức bầu không gian, do từ VỎ là từ vựng chung nhất mà ra. (Chữ nho lại viết “trời” thành chữ Trụ宙chỉ thời gian, vì người Việt cắm cây nêu làm cái trụ đo bóng nắng trời mà tính thời gian, rồi ghép thành từ ghép Vũ Trụ 宇宙, nghĩa là không gian và thời gian). Cái VỎ (là Vũ Trụ) ấy chia Âm Dương ra thì có cặp đối nghịch Âm/Dương là VÙNG/VUNG. Vùng là vuông đất (Vùng=Khuôn=KHÔN). Vung là vòm trời (Vung=Khung=Vòm=CÀN), nên mới có câu “coi trời bằng vung” . Chữ “khung” 穹 gồm hai phần, phần dưới là cái “cung” 弓 lấy làm biểu âm (dù nhìn hình tượng của nó đúng là thấy rõ cái cong cong), phần trên biểu ý một cái chứa là cái “huyệt” 穴. Chữ huyệt nghĩa là cái hang, nhưng mà là “hang Việt” nên người Việt nói lướt thành một âm tiết là “huyệt” (tiếng quan thoại thì hang gọi là “động”, người Việt mới ghép “hang động” để nói ý nhiều loại hang, đúng theo qui tắc từ “hang” có trước dùng trước, từ “ động” có sau dùng sau, chẳng nghe ai nói là “động hang” bao giờ). Chữ “huyệt” 穴ấy viết hoàn toàn biểu ý bằng hai bộ thủ : bộ thủ trên là chữ “miên” 宀 nghĩa là cái “mái” nhà, bộ thủ dưới là chữ “bát” 八 nghĩa là “bát quái”. (Tên các bộ thủ của chữ nho thì cứ đọc đúng âm Việt tức âm người Việt Nam nói ngày nay thì mới nghe ra ngay cái nghĩa của nó như nó biểu ý, mỗi bộ thủ chỉ là một âm tiết nhưng là “đơn âm thành nghĩa”, còn nếu phát âm bằng tiếng quan thoại thì cái âm tiết phát ra đó không mang được cái nghĩa như ký tự đó có, đành phải tra từ điển mới hiểu ý nó được, không biết ngày xưa ai đặt ra các bộ thủ làm cơ sở cấu thành chữ nho?). Cái chữ “huyệt” 穴 ấy cũng hiểu được là cái huyệt phát tích văn minh Việt. Nhìn chữ “khung” 穹lại càng rõ hơn vì nghĩa của nó là “ vòm trời là huyệt phát tích của văn minh Việt”, bởi như ngày xưa Hán thư từng viết “Lạc binh làm lạc điền mà mỗi người đều lưng đeo cung nỏ”. (Chẳng thế mà có khai quật cả kho mũi tên đồng ở Cổ Loa và ở Quảng Tây, Quảng Đông). Chữ “huyền” 玄nghĩa đen là màu đen nhánh, như câu “răng đen nhưng nhức hạt huyền”.(NHỌ là cái VỎ chứa, sinh ra NHEM…NHƯNG-NHỨC…NHÁNH). Nó từ chữ cổ xưa nhất là “mun” = màu đen mà ra. Dân ruộng còn có công nghệ làm ra khói đen gọi là “hun” để bắt chuột đồng và để làm đen nhánh cho bền các dụng cụ bằng tre trên gác bếp. “Hun cho đen tuyền” lướt thành một âm tiết là “huyền”, là màu đen nhánh do đã có gia công nhân tạo, răng đen cũng bởi có gia công nên mới gọi là “răng hạt huyền”, hạt trang sức màu đen cũng gọi là hạt huyền vì đã có gia công. Nghĩa bóng thì “huyền” là sâu kín, huyền bí. Chữ “huyền” 玄là một chữ hoàn toàn biểu ý bằng hai bộ thủ. Bộ thủ trên là chữ “đầu” 亠 nghĩa là đầu tiên (quan thoại dùng chữ khác là chữ “thủ”, như nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu quốc gia), bộ thủ dưới là âm tiết “út” mà chữ nho viết chữ “yêu” 幺. Từ “đầu” tới “út” biểu ý “kín” hay huyền bí, cái gì cũng vậy cả. Một cơ thể sinh ra là lòi từ “đầu” là cái đầu rồi tới “út” cuối cùng là ngón chân út , là một cơ thể “kín” và đương nhiên cũng rất huyền bí. Một vấn đề khoa học từ “đầu” đến “út” cũng là kín kẽ và huyền bí. Chữ dùng trong bài “Ấu học quỳnh lâm” là chữ “huyền khung” 玄穹 chỉ bầu trời một cách văn vẻ. Câu đó là câu: 玄穹彼蒼 悉稱上天 Huyền khung bỉ thương, tất xưng thượng thiên Đen vòm kia xanh, biết rằng trên trời Toàn câu là: 甘霖甘澍, 俱指時雨 Cam lâm , cam thụ, cụ chỉ thời vũ 玄穹彼蒼, 悉稱上天 Huyền khung bỉ thương, tất xưng thượng thiên Đảo ngược dưới trên thì có nghĩa là: Xanh kia=thăm thẳm=trời cao Sương lành, mưa thuận khác nào trời cho.2 likes -
Quí vị quan tâm vừa phải thân mến. Qua thí dụ trên về dự báo sẽ khôing xảy ra hạn hán nặng ở Việt Nam - mang tính quy mô toàn quốc, mà lời dự báo này hoàn toàn ngược 180 độ với dự báo của Khí tượng thủy văn TW. Dự báo của khí tượng thủy văn TW thì chẳng ai thắc mắc về tính khoa học của nó mà đòi kiểm chứng, "tét", kiểm tra, thí nghiệm cả. Nhưng rõ ràng thực tế kiểm chứng trong trường hợp này thì dự báo của Lý học Đông phương chính xác và thực tế khách quan đã chứng minh. Tính quy mô toàn quốc của dự báo trên so với tính cục bộ - chỉ nắng ở Hanoi trong bẩy ngày đại lễ thì rõ ràng là quy mộ dự báo của đại lễ tỏ ra khiêm tốn hơn nhiều (Thiên Sứ tôi vốn khiêm tốn :D ). Nhưng chỉ vì nó là đại lễ nên được chú ý hơn mà thôi. Đây chỉ là một ví dụ để trả lời cho các quí vị quan tâm quá đáng cứ đòi "tét" và kiểm chứng khoa học cho thông tin của tôi về thời tiết trong đại lễ 1000 năm Thăng Long. Quí vị có thể tìm nhiều thông tin khác tương tự ở web này. Chúc quí vị quan tâm quá đáng có cuộc tham dự lễ hội có một thời tiết nắng đẹp để quay phim chụp ảnh, trời hơi se lạnh có thể mặc ves cho lịch sự. Nếu mưa thì buồn quá nhỉ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif .2 likes
-
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN Việc xác định không mưa trong bảy ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long đang gây ồn ào trên phương tiện truyền thông. Làm dư luận đặc biệt chú ý. Thiên Sứ chịu mọi sự chỉ trích và hoài nghi. Hầu hết đều đặt vấn đề cơ sở khoa học cho khả năng ngăn mưa và yêu cầu có bằng chứng khoa học. Sở dĩ như vậy vì báo chỉ chỉ đưa lên một chuyện riêng lẻ. Thực ra với trang lyhocdongphuong.org.vn thì nó là "chuyện thường ngày ở huyện". Các bạn có thể xem những thông tin hoàn toàn có cơ sở khoa học của cơ quan khí tượng thủy văn trung ương về khả năng hạn hán ở Việt Nam vào ngày 5/7 2010 và sự xác định của Thiên Sứ trong những bài viết liên quan: =============================================== http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...0349&st=760 IP: 113.22.61.96 | Bài viết #767 ===============================================http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...0349&st=760 IP: 113.22.61.96 | Bài viết #775 =============================================== http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...349&st=780# IP: 183.80.197.231 | Bài viết #788 =============================================== http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...349&st=780# IP: 123.19.127.223 | Bài viết #800 =============================================== http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...349&st=800# IP: 123.19.127.223 | Bài viết #802 Nhưng bây giờ phải lo chống lũ lụt trong năm đi là vừa. Cần xem xét lại và có biện pháp, không để các vụ việc xả lũ ở các đập thủy điện thành thủy hại như năm ngoái. ===============================================Kính thưa quí vị quan tâm Như vậy, với dự báo đầy tính khoa học và không cần phải "tét" của Khí tượng thủy văn : Thì lời dự báo ngay sau đó của tôi chính xác hơn nhiều. Chỉ 8 ngày sau, mưa toàn cõi Việt Nam và chẳng thấy khốc liệt với hạn hán đâu cả. tuy nhiên, không thấy ai bảo tôi là "dị hợm" - í lộn - "dị nhân" trong trường hợp này. Đây cũng chỉ là một thí dụ. Bởi vì báo chí không đưa lên.2 likes
-
Những sự hi sinh cần tiếp nối. Cách đây chỉ chưa đầy 2 năm thôi thì chắc tôi không dành đến 5 phút để theo dõi sự kiện ‘dị nhân’ đuổi bão vì còn dành thời gian tìm hiểu cho bằng được ngọn nghành của ‘bổ để cơ bản’, và bây giờ tôi biết rằng khi tôi làm như thế tôi sẽ hiểu kha khá mấy chục trang bổ đề kia để rồi mơ mộng một cơ hội nào đó cho Việt Nam trong tương lai. Bây giờ thì khác rồi, vài ngàn trang sách và trang mạng về nguồn gốc văn hóa cổ, về Lý học đã mang lại cho tôi những tiếp cận hoàn toàn khác. Không dám mạo muội qua mặt các nhà khoa học dầy công nghiên cứu, các nhà sử học và muôn ngàn những nhà tri thức khác, trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ chia sẻ một góc nhìn mong muốn đóng góp nhỏ vào những sự hi sinh lớn lao qua hàng nghìn năm của tổ tiên chúng ta và tiếp nối đến ngày hôm nay với những Dị Nhân mang cuộc sống của mình ra đánh đổi cho tương lai Việt Nam. Bản chất của vũ trụ và vật chất đều có một điểm chung là nó đều chưa được xác định bởi khoa học hiện nay. Vũ trụ bắt đầu ra sao? Hạt cơ bản của vật chất là gì? Câu trả lời chỉ là phỏng đoán. Einstein thì cam đoan ‘Thượng đế không chơi trò xúc xắc” khi không chấp nhận lý thuyết lượng tử còn Stephen Hawking thì kết luận không có thượng đế. Khoa học hiện đại ( mà đại diện là toán học hiện đại) thực ra chỉ là các môn học về phân loại, phân loại làm sao để chúng rơi vào các nhóm có thể hiểu được, có được qui luật vận động và vì thế mà có thể quán xét được chúng để áp dụng vào thực tế. Việc phân loại quan trọng đến nỗi, chỉ chứng minh được các loại hàm số học kia và các loại hình học kia cùng một loại đã rúng động giới toán học và hàng trăm triệu dân Việt Nam ( bổ đề cơ bản). Tuy nhiên, suy nghĩ một chút ta có thể thấy đến một con cá cũng biết làm như vậy, vì chúng biết phân loại thời gian, nhiệt độ dòng chảy, phân loại cây cỏ dưới biển nơi nào có nhiều thức ăn, phân loại các con vật khác để tránh xa kẻ ăn thịt. Dù bằng cơ chế nào chăng nữa, cuối cùng cá cũng phải phân loại được. Và như vậy, cá cũng tương đối khoa học. Đáng tiếc thay, dù hàng ngày sống trong nước, cá không bao giờ biết thực ra nước là gì và dòng sông này xuất phát từ đâu. Giống như vậy, chúng ta sống trong môi trường vật chất và cũng không định nghĩa nổi vật chất là gì và xuất phát từ đâu. 5000 năm trước, tri thức được viết lại rằng, Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi – Thiên Nhất Sinh Thủy … và sinh Âm Dương đến chuyển Ngũ Hành rồi Trùng trùng duyên khởi – tiếc rằng tri thức này lại bị gắn cái mác huyền bí long mã Hoàng Hà và thành ra đứt đoạn từ Âm Dương Ngũ Hành sang Bát Quái – Kinh Dịch. Tôi đọc một số bài viết về khoa học hiện đại theo cách nhìn của một người bình thường và cũng đọc Kinh Dịch với tâm thế như vậy thì thấy cả hai đều khó hiểu như nhau, chỉ có điều là cả hai hình như đều cố gắng phân loại vũ trụ. Với Kinh Dịch thì đó là: “Càn là trời, là hình tròn, là ông vua, là người cha, là ngọc, là vàng là băng, là sắc đỏ thẳm, là con ngựa tốt, là con ngựa già, là con ngựa gầy, là con ngựa dằn, là trái cây…” còn với toán học thì là nhóm của Galois, Euler, Topo Rieman, đại số Lie, “Một trong những thành tựu toán học quan trọng nhất của thế kỷ 20 là nỗ lực hợp tác, chiếm hơn 10.000 trang tạp chí và chủ yếu được xuất bản giữa 1960 và 1980, mà đỉnh điểm trong một phân loại hoàn chỉnh của các nhóm hữu hạn đơn giản.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Group_theory) – bổ đề cơ bản của Langlands cũng là một thành tựu trong nghành này và hình như phân loại cũng đơn giản lắm, các nhóm đó có đối xứng không, đối xứng theo bao nhiêu cách … Vâng, đúng là ý tôi định nói Kinh Dịch chính là cách phân loại vũ trụ mà toán học hiện đại đang tìm hiểu. Và chúng ta bói một quẻ cũng chỉ là cách tìm ra loại mà sự việc muốn biết thuộc về mà thôi, khi ta tập trung suy nghĩ hướng về sự việc muốn biết thì đã ‘vướng’ vào sự việc đó rồi, và đó chính là manh mối để quẻ dịch tìm ra loại mà sự việc đó ‘sẽ’ là. Có điều một vài nguyên lý căn để của Kinh Dịch đã bị làm cho sai lệch. 5000 năm trôi qua, duyên đã khởi lại và con cháu của những ông tổ khoa học Kinh Dịch bên bờ Nam sông Dương Tử năm xưa đã hiệu chỉnh lại – dù buồn thay, bị coi là “Dị Nhân” Và khái niệm về Khí – trong định luật Hình-Lý-Khí. Nôm na Hình là từ Khí mà ra rồi lại tạo ra Khí, Hình nào thì Khí ấy, Khí nào khi tụ ắt sinh ra Hình ấy. Và có cả một môn khoa học lấy Lý mà tác động Khí bằng sự sắp xếp của hình – gọi là Phong Thủy. Nếu khoa học thừa nhận Khí ( mà môn lý thuyết dây – đang tiến rất gần) thì Phong Thủy không còn huyền bí mà Einstein cũng lại đúng trở lại – Thượng Đế không chơi trò xúc xắc. Và nếu chúng ta nắm được bí ẩn của Khí thì giống như con Cá sẽ biết mà thoát khỏi dòng sông Vedan trước khi nó ô nhiễm, chúng ta có thể tránh được biết bao thảm họa, tiếc rằng chúng ta sống trong Khí và không bao giờ biết thực ra Khí là gì, nên một lần nữa kẻ dám tuyên bố tránh được mưa, bão hẳn phải là một “Dị Nhân”. Nhưng lẽ nào nắm được bí ẩn của vũ trụ lại mang ra đánh đổi với thiên hạ đơn giản như vậy? Tôi không tự cho là biết nhưng tôi tin rằng việc này hẳn tuân theo qui luật là một thành phần cho một sự vận động lớn hơn. Đại Lễ 1000 năm là nơi triệu con người cùng hướng về một bản nguyên của đất nước, và nếu những suy nghĩ đó là tích cực, những tâm tưởng đó là tốt đẹp thì giống như quẻ bói trên kia sự việc cần bói – mà trong trường hợp này – là tương lai của đất nước chúng ta – sẽ được phân loại. Và nếu tương lai đó bắt đầu bằng 7 ngày mưa thuận gió hòa thì hẳn sẽ tốt đẹp lắm thay. Chính bây giờ tôi cảm nhận được những sự hi sinh của bao thế hệ Việt Nam cần được tiếp nối để tất cả chúng ta thức dậy và ngăn chặn những dòng sông ô nhiễm. Để chúng ta hiểu bản nguyên của chính mình như một phần không chia rẽ được của thiên nhiên. Để chúng ta tin những việc tốt đẹp chỉ xảy ra từ những suy nghĩ hướng thiện. Và như vậy, hãy biến Dị Nhân thành người bình thường, hãy cùng tâm niệm mưa thuận gió hòa 7 ngày đại lễ và một tương lai sáng lành cho tất cả chúng ta.2 likes
-
Kính thưa chú Thiên Sứ và các quí vị quan tâm, Sau khi đọc phần phần chỉ đường tìm mộ Liệt sỹ, gần đây cháu mới có dịp chứng kiến việc tìm mộ liệt sỹ của bác nhà Ngoại theo một phương pháp đơn giản hơn, đó là mời các Vong hồn liệt sỹ về nhà, nhập vào người nhà và xin cho biết địa điểm của liệt sỹ đang nằm là thuộc xã nào, huyện nào, của tỉnh nào. Cháu xin tóm tắt thành 5 bước cơ bản sau đây. 1. Liên hệ với nhà ngoại Cảm, phần này trước đây khá phức tạp, mọi người đăng ký và phải chờ lâu có khi đến 6 tháng mới đến lượt, ở Hà Nội thông thường mọi người đến Trung Tâm Tiềm Năng Con Người tại số 1 Đông Tác để đăng ký. Nhà cháu may mắn có duyên gặp được nhà Ngoại cảm Tiến sỹ Trần Văn Biển và cô Nhàn, nên chỉ cần khoảng 2 tuần là đến lượt mời bác ấy về nhà. 2. Công việc chuẩn bị trước ngày áp vong: công việc này cũng khá đơn giản, bác Biển sẽ hướng dẫn trước 1 bài khấn cùng với một lễ ngọt bao gồm Hoa quả và thắp hương khấn Thần Linh mời các Cụ và các Liệt sỹ về vào ngày hôm sau. 3. Thực hiện áp vong: thông thường việc này sẽ được làm vào 1 trong 2 buổi với thời gian buổi sáng là 8h đến 11h30 và buổi chiều là từ 1h30 đến 5h chiều. Bác Biển sẽ hướng dẫn mọi người trong nhà cách nói chuyện và hỏi thông tin về liệt sỹ. Sau khi hướng dẫn mọi người xong và gia đình sẵn sàng, bác Biển sẽ khấn Thần linh để cho Vong nhập vào người nhà con cháu và bắt đầu hỏi chuyện. Chú ý phần này mọi người có thể dùng các thiết bị điển tử để quay video và chụp anh, ghi âm lại. Trong phần này người nhà cần hỏi vả ghi lại xem Liệt sỹ đang nằm ở đâu, đã được qui tập vào nghĩa trang chưa, có đồng ý cho con cháu đi tìm không? Nếu có thì xin ngày đi tìm, và xin Vong sẽ nhập vào người tên là gì vào ngày đó tại địa điểm đã xin ở trên, nếu các liệt sỹ đồng ý thì sẽ chuyển sang bước tiếp theo. 4. Tìm mộ tại thực địa: Phần này thì tương tự như phần chú Thiên Sứ đã giới thiệu trên đây,nghĩa là cũng phải làm thủ tục Lễ tại nơi cần tìm, đài tổ quốc ghi công (nếu trong nghĩa trang), trong phần này bác Biển ngoại cảm cũng sẽ hướng dẫn 1 bài khấn để các Vong có thể nhập vào con cháu đi tìm như đã xin tại nhà hôm trước. Nếu không nhập Vong thành công, thì sẽ lien hệ với bác Biển cung cấp thông tin về: địa điểm hiện tại là thôn, xã, huyện gì, tên Liệt Sỹ và tên người sẽ nhập Vong vào, bác ấy sẽ khấn qua điện thoại, khoảng 1-2 phút sau thì Vong sẽ nhập vào con cháu. Việc này nhà cháu đã nhờ 2 lần và thành công. 5. Lễ tạ và đưa liệt sỹ về nghĩa trang quê nhà: phần này có liên quan đến thủ tục hành chính tại địa Phương, các bác các chú liên hệ trực tiếp để hỏi ạ. Trên đây cháu xin viết các bước cơ bản về việc tìm mộ nói chung, trong đó có việc tìm mộ Liệt sỹ.Qua đây cháu cũng xin chân thành cảm ơn nhà Ngoại cảm Trần Văn Biển và cô Nhàn đã giúp đỡ gia đình cháu tìm mộ. Nếu anh chị nào cần số điện thoại của bác Biển thì em sẽ PM sau, vì không được phép nên em không để số điện thoại tại đây.2 likes
-
Bạn có thể hỏi những gì liên quan đến công việc, công danh sự nghiệp đang theo đuổi .1 like
-
Thưa các bạn, Là thành viên mới của diễn đàn, tôi mạnh dạn mở topic này với hy vọng có thể giúp các thành viên khác có được những thông tin để tham khảo từ lá số tử vi của mình trước khi đưa ra những quyết định về công danh, sự nghiệp. Những thành viên tham gia topic này xin vui lòng đưa ra các thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và các câu hỏi cũng nên gắn gọn, rõ ràng. Với những kiến thức và kinh nghiệm có được, tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các thành viên. Xin cảm ơn sự hưởng ứng tham gia của các thành viên. Xin chúc cho diễn đàn ngày càng phát trỉển mạnh mẽ. Huyencodieuly1 like
-
Sao bạn có suy nghĩ ấu trĩ thế nhỉ? Chỉ cần tìm tên 1 người còn sống thôi trong 1 xã không biết thôn xóm nào đã là cả 1 vấn đề với khoảng cách xa nhà bạn vài trăm cây số thì bạn sẽ hiểu ngay và cũng sẽ không có những suy nghĩ ai cũng chưa bằng mình như thế. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không làm được thì người khác cũng không làm được. Đấy là những suy nghĩ của những kẻ tầm thường, những kẻ 1+1 = 2. Đấy có quangkhanh đang nói đấy làm phép loại trừ của Toán học (khoa học hiện đại) xem sao. Đi dọc sông Hương vào các xã mà xin bản đồ địa chính mà loại trừ.1 like
-
Một Vài Ý Kiến
Rin86 liked a post in a topic by Nhật Tâm
Kính chào bác Thiên sứ và bác Vuivui, Nhật Tâm rất cảm ơn và ghi nhận lời dạy bảo tận tình của bác Thiên Sứ. Nhật Tâm xin phép không bình luận gì. Sự học của Nhật Tâm còn dài, sẽ phải tự mình tìm lấy câu trả lời thỏa đáng. Không rõ bác Thiên Sứ còn gì chỉ bảo thêm nữa không? Nhật Tâm xin được tiếp tục lắng nghe. Nhật Tâm chưa thấy bác Vuivui cho thêm ý kiến. Cũng mong được bác chỉ điểm để Nhật tâm được học hỏi. Trân trọng, Nhật Tâm1 like -
Chánh niệm là điều đáng yêu nhất :D A message from Sayadaw U Jotika after his recent travel to Bangkok. Whatever it is we have - we got it from the community we are living in, we got it from the world. Bất cứ thứ gì chúng ta có - ta nhận nó từ cộng đồng nơi ta đang sống, ta có được nó từ thế giới. If we want more good things from the community we must try our best to make the community better. Nếu chúng ta muốn có thêm nhiều điều tốt đẹp từ cộng đồng chúng ta phải cố gắng hết sức để làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Help people live a better life and we will live in a better community.Giúp đỡ mọi người sống một cuộc đời tốt hơn và chúng ta sẽ sống trong một cộng đồng tốt hơn. Help people practice mindfulness, then, they will become a better person.Giúp đỡ mọi người thực hành chánh niệm, và sau đó, họ sẽ trở thành những con người tốt hơn. We will have better friends.Chúng ta sẽ có những người bạn tốt hơn. If we want the best, we should also give the best.Nếu chúng ta muốn điều tốt nhất, chúng ta hãy cho đi những gì tốt đẹp nhất. By practicing mindfulness, we develop our spiritual qualities.Bằng cách thực hành chánh niệm, chúng ta phát triển các phẩm chất tâm linh của mình. We become more patient, more loving, more caring.Chúng ta trở nên kiên nhẫn hơn, từ ái hơn, chu đáo hơn. We don’t do anything harmful to ourselves and to others.Chúng ta không làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho bản thân mình và những người khác. In short, we become a better person.Tóm lại, chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn. By becoming a better person we have done much for our community.Bằng cách trở thành người tốt hơn, chúng ta đã làm rất nhiều cho cộng đồng. It is our best contribution.Đó là sự đóng góp lớn lao nhất của chúng ta. Just by being peaceful we have contributed much for the world.Chỉ sống bình an là chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho thế giới rồi. I want to live a long life. Tôi muốn sống lâu. Why?Vì sao? Because, I can do much good for myself and for others too.Bởi vì, tôi có thể làm được nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và cho những người khác nữa. If you love yourself, be mindful. That is the most loving thing. Nếu bạn yêu bản thân, hãy chánh niệm. Đó là điều đáng yêu nhất. Be mindful of your thoughts and feelings. Hãy chánh niệm về những suy nghĩ và cảm xúc của bạn. By knowing yourself better you become a better person.Bằng cách hiểu mình tốt hơn, bạn trở thành con ngưởi tốt hơn.1 like
-
1 like
-
Đúng là không thể chém gió mãi được. Phải có hành động thiết thực.1 like
-
Thực ra chuyện thông tin mưa nắng, bão lụt trên trang lyhocdongphuong này cứ như "chuyện thường ngày ở Huyện". Nhiều chuyện còn động trời hơn. Chẳng qua chuyện này liên quan đến lễ hội 1000 năm Thắng Long nên được báo chí chú ý thôi.Còn tôi vì đã công bố trên đây - như vẫn thường công bố các thông tin như vậy, nay báo chí đề cập ầm ĩ, không lẽ lại bảo thôi. Thiên Sứ đâu có hèn quá vậy. Nếu "chẳng may" đúng thì tôi sẽ đề cập đến nguyên lý lý thuyết của Lý học liến quan đến vấn đề này tại đây - mà hôm nay đã nói sơ ở trả lời trực tuyến trên VNN.1 like
-
Vén màn bí mật chuyện “đuổi” mưa trong ngày Đại lễ Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh Trong mấy ngày qua, sự kiện ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương tuyên bố sẽ “đuổi được mây, đuổi được mưa” trong dịp diễn ra Đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội đã ít nhiều thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trên các diễn đàn nhiều nhà khoa học, chuyên gia cũng đã tham gia ứng kiến. Hiện nay trong vấn đề nghiên cứu khoa học còn có những hiện tượng khó lý giải được gọi chung là “bên ngoài khoa học”. Thuật ngữ này được hiểu rằng đó là những lý thuyết nhưng chưa được chứng minh trong thực tế. Do vậy xung quanh tuyên bố của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh cũng có những ý kiến khác nhau. Để rộng đường dư luận, Báo ĐS &PL xin đăng tải một số ý kiến xung quanh vấn đề này. Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh: "TÔI SẼ LÀM MIỄN PHÍ" Thật khó khăn để có thể gặp được người mệnh danh "Thiên sứ", ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh - người vừa đưa ra tuyên bố sẽ "đuổi" được mưa trong dịp Đại lễ. Trên thực tế, ông không hầm hố, ngang tàng, dở hơi hay gàn như hình dung của chúng tôi. Rất muộn, trong khi các "đệ tử" đang chờ đi ăn tối thì ông vẫn say sưa nói về tuyên bố của mình. ông bảo: "Cuộc nói chuyện hôm nay sẽ thật cởi mở. Nếu tôi có chút gì ngạo mạn (tính tôi thế!) thì nhà báo chỉnh sửa cho".Không dám nhận là nhà tiên tri +Với những điều ông vừa tuyên bố, ông có đủ tự tin để nhận mình là nhà tiên tri? -Không. Tôi đâu dám nhận mình là nhà tiên tri. Tuy nhiên, tất cả những tuyên bố của tôi trước đây đều có trước khi hiện tượng xảy ra. Dự báo một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, không phải những thông tin trên bàn trà đâu. Có những sự việc có thể tiên đoán được trước 2-3 năm. Nếu không tin, nhà báo cứ mở diễn đàn có tên "Lý học Đông Phương" của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương để xem "đệ tử" của tôi "tín nhiệm" sư phụ đến thế nào. Họ thường nhờ tôi tư vấn xem thời tiết gió mưa ra sao. Ví dụ, đợt bão đổ bộ miền Trung năm 2009, tôi dự đoán được sức tàn phá của nó sẽ rất nặng. Một "đệ tử" nhà sát biển, rất lo sợ nhưng tôi khẳng định: "Bão lớn nhưng trừ nhà đệ tử ra”. Và sự thực đúng như vậy khiến cho những ai biết chuyện đều phục sát đất. + Căn cứ vào đâu để ông khẳng định, thậm chí còn thề sẽ "đuổi" được mưa khỏi bầu trời Hà Nội trong suốt 7 ngày trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội? -Tôi tin vào khả năng của bản thân mình thông qua những việc đã làm được trước đây. Nguyên lý để tôi sử dụng trong cuộc này chính là việc tập trung ý chí để thực hiện ý đồ. Cũng như các tín đồ của một tôn giáo nào đó, họ thường tổ chức lễ cầu mưa khi bị nắng hạn. Chẳng phải các vị thần làm được các việc ấy, mà đó chính là do ý chí của con người. "Tôi hành động theo ý chí của mình" + Có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh tuyên bố "đuổi" mưa của ông. Số đông cho rằng tư tưởng của ông là hoang đường, là dở hơi, không có thực. ông suy nghĩ gì về vấn đề này? - Họ chửi tôi nhiều quá. Mà không hiểu sao câu chuyện của tôi lại ầm ĩ thế. Trước tôi dự đoán nhiều, đúng cả thì chẳng thấy ai lên tiếng. Bây giờ họ chửi, à không, nói thế nào cho đúng nhỉ? họ phê phán ghê quá, gay gắt quá. Chỉ còn ít bữa là Đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội sao họ không chờ để kiểm chứng rồi hãy nói. Tôi cũng quen rồi nên không quan tâm xem ai nói gì nữa. Mình cứ làm việc theo ý chí của mình thôi. + Cứ cho là tôi tin vào năng lực siêu phàm của ông. Vậy theo ông, sự thành công trong tuyên bố trên sẽ là bao nhiêu phần trăm? - Tôi cũng là con người, làm sao tránh được sai lầm hay thất bại. Nhưng tôi đủ tự tin để kiểm chứng những việc làm của mình, tự tin về công việc sắp tới. Tuyên bố của tôi khẳng định một sự việc chưa xảy ra, là phương pháp người ta chưa kiểm chứng được nên họ chưa tin cũng là lẽ thường tình. Tôi xác định đây là một phương pháp, là một hiệu ứng nên có thể đúng, có thể sai. Tôi tin theo khái niệm hạt cơ bản. Vạn sự trên cuộc đời này đều được bắt nguồn từ hạt cơ bản. Muốn thay đổi nó cần tìm được giai đoạn thích hợp để tác động vào. Trong việc này muốn ngăn chặn sự việc xảy ra ta cũng phải chọn thời điểm phù hợp để tác động theo sự hiểu biết và ý chí của tôi. Tôi tự tin nhưng không dám khẳng định thành công 100%. Rất may lần này tôi không đơn độc. "Đệ tử" Hoàng Triệu Hải sẵn sàng theo "sư phụ" đến cùng. Đuổi mưa không tốn một xu? + Tuyên bố lần đầu, ông đưa ra con số 7 tỉ 150 triệu đồng cho việc "hô mưa đuổi gió". Con số trên bắt nguồn từ đâu? -Cũng tại trên diễn đàn có ý kiến nhắc tới số tiền 1 tỉ USD dự kiến cho việc bắn mây đuổi mưa, họ kêu nhiều quá và nói chỉ cần 100.000 USD thôi là có thể làm được việc ấy. Tôi thấy 100.000 USD thì ít nên đưa ra con số 7 tỉ đồng. Nhà tôi nghèo, chưa có nhà ở. 7 tỉ đủ để mua một căn nhà rồi. Còn 150 triệu là số tiền sẽ dành để làm một việc làm khác, riêng biệt. Đơn giản vậy thôi. + Sau này cũng chính ông rút lại số tiền đó? Có tác động gì chăng? -Đúng vậy. Tại chị Phan Bích Hằng (một nhà ngoại cảm nổi tiếng -PV) lên tiếng rằng đã làm những việc như thế thì không nên đòi hòi tiền bạc, công xá. Thấy có lý nên tôi thôi. + Vậy việc "đuổi mưa" của ông có tốn kém không? -Hoàn toàn không phải chi phí một xu nào. Tuy nhiên vì phải tập trung năng lượng, tập trung tư tưởng đến mức tối đa, con người gần như không còn cảm thấy sự tồn tại của chính mình nữa nên sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng dù mệt đến mấy thì tôi cũng chỉ vài chầu mát - xa, dăm ba cốc sữa là tỉnh ngay thôi. + Ngày Đại lễ quan trọng đang cận kề. Dư luận thì nhiều chiều như vậy, ông có từ bỏ ý định của mình không? -Không bao giờ. Tôi vẫn quyết tâm làm theo ý chí của mình mặc cho ai nói gì thì nói. Tôi xác định trong chuyện này mình là kẻ thua thiệt. Bởi nếu những hôm đó tôi làm cho Hà Nội tạnh ráo thì thiên hạ cũng nói ông Tuấn Anh gặp may. Nếu tôi thất bại, trời mưa, họ tha hồ mắng mỏ. Kiểu gì tôi cũng thiệt. Vậy nên, việc tôi quan tâm lúc này chính là tập trung vào công việc của mình, không phân tán tư tưởng, quyết tâm làm bằng được. Tôi coi đây là cú quyết định đánh cược với khoa học. Nhà báo hãy chờ đợi nhé. BỘI THỰC "THIÊN SỨ THỜI TIẾT"? Khi PV ĐS &PL đến Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (TTKTTVQG) để có thêm góc nhìn khoa học về vấn đề: Đề xuất "ngăn mây, ngăn gió" của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh gây xôn xao những ngày gần đây. Thật bất ngờ khi chị Hoàng Hoài Linh (phòng Thi đua khen thưởng -Tuyên truyền) cho biết: Bao nhiêu năm nay, Trung tâm vẫn thường xuyên diện kiến những ý kiến tương tự. Không thiếu "dị nhân" Chị Hoàng Hoài Linh cho biết, chỉ ngay đầu năm 2010, TTKTTV TW cũng tiếp một vị khách nói rằng có khả năng "hô mưa, gọi gió". Người khách là một ông cụ đã ở tuổi "xưa nay hiếm", tự xưng là Nguyễn Quang Khánh. Chị Linh kể lại: "Bác Khánh xuất hiện với một chồng sách toàn chữ tượng hình, rất ấn tượng. Bác giới thiệu về bản thân bằng cách đưa ra một loạt thứ giấy tờ, thẻ hội viên... Bác Khánh nói "Có 2 điều kiện để tôi tìm đến đây gặp lãnh đạo Trung tâm, thứ nhất là trên cơ sở khoa học, thứ hai là với trách nhiệm công dân, tôi cảnh báo, trong năm 2010 (nói đến đây, ông Khánh giở sách ra chứng minh, dù người đối diện không hiểu chữ Tàu - PV): 1/6 âm lịch và 1/12 có hai sự kiện ảnh hưởng lớn đến quốc kế dân sinh, liên quan đến chuyện trời đất, TTKTTV QG cần lập đàn cầu an vào dịp rằm tháng giêng". Chị Hoài Linh cho biết, chỉ nhớ mang máng, đâu như đó là ngày nguyệt toàn thực (1/6) và thiên toàn thực (1/12 âm lịch), mà theo ông Khánh thì nếu không làm lễ cầu an, sẽ ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh". Theo chị Linh vài tháng sau lại có một thanh niên tầm 30 tuổi đến (Chị Linh không nhớ rõ tên). Người thanh niên này cho biết muốn gặp những người làm ra bản tin dự báo thời tiết để trao đổi, mạn đàm. Đang vội nên Linh không kịp hỏi tên, địa chỉ của người thanh niên, chỉ biết anh tự nhận mình là một nhà chiêm tinh thiên bẩm. Anh đã nhìn thấy trước các vấn đề về thời tiết và muốn được can thiệp vào công việc của các nhà khoa học. Chị Linh cho biết, do mới về làm việc tại TTDBKTTV QG chưa lâu nên khá bất ngờ với những người khách như vậy. Sau đó, qua tìm hiểu những đồng nghiệp tại phòng hành chính, phòng bảo vệ và các phòng chuyên môn khác, chị Linh mới biết là có rất nhiều người đến với những lí do tương tự. Gặp người "dị nhân” mới Chúng tôi xin địa chỉ và tìm nhà ông Nguyễn Quang Khánh. Tại đây, chúng tôi được ông giải thích rõ hơn về từ "thiên toàn thực" mà ông dự báo sẽ xảy ra vào ngày 1/12 âm lịch năm nay (2010). Theo ông Khánh, chữ "Thiên" không phải hiểu theo nghĩa là "Trời" mà phải hiểu theo nghĩa "thiên lệch", nghĩa là vào ngày đó, quả đất sẽ bập bềnh, ngả nghiêng. "Có thể là động đất, có thể là sóng thần. Có thể nằm trong kinh độ của mình, cũng có thể ở nước khác. Tôi muốn làm lễ dâng sao giải hạn cho cả đất nước, chứ không riêng một nơi nào cả" -ông Khánh nói. Khi chúng tôi hỏi ông Khánh về chuyện một người có thể làm cho mây mưa tan đi không, ông khẳng định: "Có chứ! Phải làm lễ cầu đảo (cầu nguyên khí thuận hoà trong lành). Mà việc này chỉ làm được ở trên tầng (cầu nguyên khí thuận hoà trong lành). Phải làm lễ trước một tuần hoặc nửa tháng. Lễ cầu đảo, cầu mưa trong sách có hết! ". Khi tôi hỏi, trong suốt 70 năm sống và chiêm nghiệm, ông đã gặp được ai làm nổi việc đó chưa, thì ông lắc đầu... Khi chúng tôi hỏi ông có thể dự đoán thời tiết trong 10 ngày kỉ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long không. "Có chứK, nhưng cái này phải hết sức thận trọng", ông Khánh vừa dò từng chữ trong quyển sách toàn chữ tượng hình, vừa nói. Sau một hồi tra cứu, nhà "dự báo thời tiết" kết luận: Ngày 1/10 (24/8 âm lịch): Không mưa; Ngày 2/10 (25/8): con nước cuối tháng là con nước cạn, có thể mưa nhưng không đáng kể; Ngày 3/10 (26/8): Mưa nhưng không đáng kể và mưa vùng Hà Nội hay không.... còn phải tính (!);Ngày 4N-5/10 (27-28/8): bình thường; Ngày 6/10 (29/8): trời đẹp nhất; Ngày 7/10 (30/8): trời đẹp; Ngày 8/10 (1/9 âm lịch): hàn lộ, thời tiết xấu ở vùng núi, Hà Nội hơi âm u; Ngày 9/10 (2/9): nắng ráo; Ngày 10/10 (3/9): bình thường. Nếu những dự báo trên của ông Khánh là chính xác thì rõ ràng sẽ không có điều kiện cho bất kỳ ai thể hiện tài "chặn mây, ngăn mưa"! Không biết "thưa chuyện" thế nào cho phải Chị Hoàng Hoài Linh cho biết, việc tiếp chuyện những người nói có khả năng "hô mây, gọi gió" rất khó. Bởi dù sao họ cũng đến với cái tâm, cũng không phải việc gì xấu. Nhưng công tác dự báo thời tiết phải được thực hiện cơ sở khoa học, dữ liệu, tính toán. Dù vậy nó cũng có xác suất đúng sai. Vì vậy, nếu không tiếp thì cũng dở mà tiếp thì không đủ thời gian để nghe họ nói cả ngày về những điều mà chắc chắn sẽ không thể áp dụng vào công việc. Thực tế, đã có người viết cả thư trách rằng, TTKTTV QG không quan tâm đến ý tưởng của họ. Họ tự cho rằng cá nhân họ có một năng lực đặc biệt. Làm khoa học cũng phải phối hợp với dự cảm cá nhân, chứ không làm khoa học khô cứng. Tuy nhiên, chưa thấy ai tự chứng minh được khả năng đặc biệt đó diễn ra trên thực tế như thế nào. Ý KIẾN KHÁC NHAU VỀ KHẢ NĂNG "HÔ PHONG HOÁN VŨ" * Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác: "Hoang đường" * GS. VS Đào Vọng Đức: "Tôi từng chứng kiến..." GS. VS Đào Vọng Đức Tuyên bố có thể ngăn mưa trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã có sự tham gia bình luận của nhiều chuyên gia. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Chu Phác và GS.TS Đào Vọng Đức để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia có sự khác nhau. "Lợi dụng khoa học" Trao đổi với PV báo ĐS &PL, Thiếu tướng, Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Chu Phác - Uỷ viên BCH hội Khoa học Tâm lý -Giáo dục Việt Nam, Phó chủ tịch HĐKH, Chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm lý thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cho rằng: "Tất cả những người cho rằng mình có khả năng gọi gió, gọi mưa hay đuổi gió, đuổi mưa - nghĩa là bắt trời phải theo ý người chỉ là chuyện hoang tưởng, viễn tưởng sinh ra từ trí tưởng tượng của con người". Chuyện ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho rằng mình có khả năng đuổi được mưa trong suốt 7 ngày Đại lễ, theo ông Chu Phác đó là người hoang tưởng. Ông Chu Phác cho biết: "Có nhiều người đã đến gặp tôi và nói có khả năng hô phong hoán vũ. Khi ấy đang nắng hạn ghê gớm lắm, có ông mạnh dạn bảo nếu xin được thư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ông ta sẽ làm mưa. Hôm ấy, tôi bảo không cần xin thư, trước đông người dân đến xem, cùng chứng kiến nếu ông ta làm được mưa thì người đời sẽ công nhận. Cuối cùng ông ta có làm được đâu. Còn những người khác cũng ngộ nhận mình có khả năng này. Tôi bảo lên sân thượng làm mưa một khoảnh nhỏ thôi, song có ai làm được đâu". Về những người tự cho khả năng ngăn mưa bão, ông Chu Phác bình luận: "Cũng có thể họ bị ảnh hưởng từ chuyện Tam Quốc với nhân vật Gia Cát Lượng có khả năng "hô phong hoán vũ" nên những người này ngộ nhận khả năng của con người và bản thân họ". Nhìn nhận từ góc độ khoa học ông Chu Phác so sánh, nước Nga để đuổi mưa phục vụ cho cuộc mít -tinh họ phải bắn nhiều thứ lên Trời chi phí lên tới hàng tỷ đô -la chỉ tránh được đám mây nhỏ. Bởi nếu có thể "hô phong hoán vũ" được trên diện rộng thì Nga đã không bị cháy rừng triền miên như vậy. Hay với khoa học hiện đại cộng với việc coi trọng phần âm như Mỹ cũng không ngăn chặn được mưa bão tàn phá. Về cách thức ông Tuấn Anh lý giải khả năng của mình bằng lý thuyết khoa học cho rằng dùng ý thức để xác định việc mưa hay nắng bằng việc đưa ra lý thuyết về hạt proton. ông Chu Phác nhận xét: "Đây là việc cố tình lồng ghép khoa học vào để giải thích hiện tượng hoang tưởng, không có thật. Thực tế, tôi đã gặp nhiều người cứ tưởng tượng mình là thần linh, có phép thuật, ngỡ mình là thượng đế và họ cứ nghĩ mình làm được nhiều điều phi thường". Là người nghiên cứu về Cận tâm lý (những khả năng tiềm ẩn của con người) ông Chu Phác cho rằng: "Có những nhà ngoại cảm khi đi tìm mộ liệt sĩ được báo cho biết về thời tiết của một ngày cụ thể cách đó cả một tháng trời như trong cuộc tìm mộ cố TBT Hà Huy Tập (Báo ĐS &PL phản ánh). Tuy nhiên, việc dự báo ấy cũng rất hiếm, có người dự báo được một lần rồi tự huyễn hoặc khả năng của bản thân. Khả năng của những nhà ngoại cảm là do có năng lượng nhưng năng lượng ấy không trường tồn mà nó sẽ mất đi. Do vậy, có những người cứ dự đoán ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mưa rất lớn cũng không đúng. Việc ông Tuấn Anh hùng hồn tuyên bố mình có khả năng ngăn mưa phục vụ Đại lễ đúng vào dịp người dân cả nước đang hướng về Hà Nội, cũng có thể coi là một hiện tượng tạo dư luận, đánh bóng tên tuổi". “Làm được" Tuy nhiên, GS.VS Đào Vọng Đức lại khẳng định: "Tôi tin có khả năng như vậy. Tôi đã có dịp tiếp xúc với ông Tuấn Anh và ở lĩnh vực này một số người có khả năng nhưng ở mức độ nào và chắc chắn thì mình không dám nói. ở đây tuỳ vào lòng tin của mỗi người thôi. Ai tin như thế nào thì nó ra thế. Vấn đề này, đến nay vẫn còn chưa rõ ràng nên không thể chứng minh là có cũng không thể nói là không. Còn tôi đã chứng kiến và tham gia việc này (gọi mưa) cho vùng hạn và vài ngày sau có mưa thật nên tôi tin. Khoa học hiện đại ngày càng tiệm cận đến những vấn đề chúng ta tưởng là mơ hồ lại là có thật". Tuy nhiên, bàn đến việc sử dụng lý thuyết hạt để giải thích cho khả năng đuổi mưa, bão mà ông Tuấn Anh đưa ra, nhìn nhận dưới góc độ khoa học GS.VS Đức cho biết: "Cũng không phải chính xác như vậy. Lý thuyết này còn đang tìm hiểu, tìm tòi chứ chưa ai chứng minh được. Cũng như vậy, vấn đề của ông Tuấn Anh thì ai tin sẽ bảo là có khả năng, không tin thì cho là điều không thể và ai cũng có phần đúng, phần sai nghĩa là 50-50%. Tôi tin là có thật, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đúng 100% và đúng như họ nói. Lúc nào được khả năng ấy còn tuỳ theo từng người, tuỳ theo trạng thái tâm sinh lý của người ấy và còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện. Còn nói "thề sẽ đuổi được mưa, bão" thì mạo hiểm quá. Tuy nhiên, ông ta nói vậy cũng có cơ sở vì ông Tuấn Anh đã làm nhiều lần. Nhưng là tôi thì không bao giờ khẳng định như vậy còn ông ấy dám khẳng định là do quá tin vào khả năng của bản thân". Nhóm Phóng viên thời sự === Cách trả lời trên báo của ông Chu Phác thật lạ: " hoang đường" "lợi dụng khoa học" ""Tất cả những người cho rằng mình có khả năng gọi gió, gọi mưa hay đuổi gió, đuổi mưa - nghĩa là bắt trời phải theo ý người chỉ là chuyện hoang tưởng, viễn tưởng sinh ra từ trí tưởng tượng của con người". Chuyện ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho rằng mình có khả năng đuổi được mưa trong suốt 7 ngày Đại lễ, theo ông Chu Phác đó là người hoang tưởng." Mới đọc qua, tôi cứ tưởng ông này là tiến sỹ công tác bên ngành bách khoa, kỹ thuật hay đại loại thế nên họ không tin ngay cũng là lẽ thường tình. Nhưng đọc kỹ lại, hóa ra ông Phác lại là chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý thuộc Trung Tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Là một nhà khoa học, lại chuyên nghiên cứu về những khả năng tiềm ẩn của con người. Chưa tiếp xúc mà đã phát ngôn như vậy có nên chăng ....??? Trong khi đó, trả lời gần như ngược lại hoàn toàn là GS Đào Vọng Đức, người rất nổi tiếng trong giới khoa học kỹ thuật trong & ngoài nước. Lạ nhỉ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif Mà hình như tiêu đề của bài báo cũng không chuẩn, những người ngoài cuộc đã giải thích được gì đâu mà gọi là "vén màn bí mật". lạ quá :D1 like
-
1 like
-
Tình hình này mình phải mở bệnh viên tư để phục vụ 2 vợ chồng mất http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/dry.gif :D :D .1 like
-
Tôi nghĩ lá số này chưa chắc đúng giờ sinh, anh có phải dạng người cao to nhưng lại mang nét thư sinh da trắng hơi xanh môi hơi đỏ,là con trưởng tánh tình hiền lành đôn hậu, trong người có bệnh về khí huyết hay huyết áp, hay bị lãng tai. Vợ có dạng người hơi cao so với nữ mặt tròn bầu hay hơi dài da trắng, dáng vẻ xinh tươi vợ chồng qua lại trước khi kết hôn quen nhau qua mai mối... Nếu đúng giờ này phải khá lắm rồi mới phải1 like
-
Chuyện Bà, chuyện Bố là chuyện không bàn ở Lá số của quý anh. Chuyện vợ con của anh cũng là chuyện may mắn, nếu không có Hỉ 2006 thì chắc anh về với tổ tông rồi. Mong rằng tương lai sắp tới, vợ chồng anh cùng nhau vượt qua khó khăn, không rơi vào cảnh chia ly. Con anh, có lẽ không hợp với anh, tính tình có phần càng lớn, càng xa cách. Chuyện tiền bạc, công danh của anh nó như chuyện phấn xáp mà thôi, mọi cái chỉ là 1 thoáng trong đời.1 like
-
1 like
-
Trong 2 tháng 08-09 âl năm nay sẽ có thai / tiền tài cũng dễ kiếm , có cuộc sống sung túc /hưởng của phụ ấm rất ít sau nầy tự tay mua tậu được nhiều đất nhà .1 like
-
Nguyên văn bởi Nhu Nguyen Không có vấn đề trường phái giữa Phong Thủy Lạc Việt và phong thủy Tàu. Phong thủy Lạc Việt là sự phục hồi và hiệu chỉnh trên cơ sở những di sản còn lại về phong thủy Đông phương được thể hiện bằng văn tự Hán và các bản tiếng Quốc Ngữ của Việt tộc dịch từ tiếng Hán, Nhân danh cội nguồn Phong Thủy của nền văn hiến Việt từ hơn 2000 năm trước. Danh xưng phong thủy Lạc Việt là sự xác định bản quyền và nguồn gốc khoa phong thủy thuộc về Việt tộc, trên cơ sở thay đổi nguyên lý căn để Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ thay thế cho Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc Thư. Sự thay đổi này dẫn đến sự hiệu chỉnh và phục hồi khoa phong thủy trên cơ sở tiêu chí khoa học, hoàn toàn không phải sự phủ định hầu hết những phương pháp ứng dụng của Phong thủy từ trước đến nay. Anh chị em tham gia nghiên cứu phong thủy Lạc Việt cần hiểu rõ điều này.1 like
-
Từ đây đến trước tháng 12 âl chắc ở nhà nấu cơm cho ba mẹ ăn , may mắn thì trong tháng 12 âl sẽ tìm được việc gì đó để làm / phu cung ; vợ chồng đẹp đôi , bền duyên cầm sắc ,chẳng gì thắc mắc , nên muộn lập gia , chồng thường vắng nhà ,chẳng qua công việc , cưới lấy dễ dàng , thường là phi lễ , thiếu trầu thiếu cau , vài chung rượu nhạt, rồi cũng thành duyên.1 like
-
Và 1 vài thông tin lịch sử: "Năm 1226 (tức niên hiệu Kiến Trung thứ hai đời Vua Thái Tông nhà Trần), để bảo toàn tính mạng và lo việc thờ cúng tổ tiên, Lý Long Tường đã mang đồ thờ cúng, vương miện, áo long bào và thanh Thượng phương bảo kiếm truyền từ đời Vua Lý Thái Tổ cùng sáu ngàn gia thuộc qua cửa Thần Phù, Thanh Hóa chạy ra biển Đông trên ba hạm đội. Sau một tháng lênh đênh trên biển, đoàn thuyền gặp bão lớn phải ghé vào Đài Loan. Khi Lý Long Tường quyết định lên đường thì con trai là Lý Long Hiền ốm nặng nên phải ở lại cùng 200 gia thuộc. Trên đường đi tiếp đoàn thuyền bị bão dạt vào Trấn Sơn, huyện Bồn Tân, tỉnh Hoàng Hải, trên bờ biển phía tây Cao Ly (gần Pusan ngày nay). Tương truyền rằng trước đó Vua Cao Tông của Cao Ly nằm mơ thấy một con chim cực lớn bay từ phương Nam lên, vì vậy ông lệnh cho chính quyền địa phương tiếp đón ân cần, và đồng ý cho Lý Long Tường ở lại dung thân. Tại đây Lý Long Tường cùng tướng sĩ, gia thuộc trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi. Ông cho mở Độc thư đường dạy văn (thi phú, lễ nhạc, tế tự) và Giảng võ đường dạy võ (binh pháp, võ thuật). Học trò theo học rất đông, lúc nào cũng trên nghìn người." Mạn đàm: Suốt thời phong kiến của TQ, vùng Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm là những tộc người khác Hán, là kẻ thù của người Hán, vì vậy văn hóa Hán không phổ biến trong khu vực này. Và đây là vùng đệm ngăn cách giữa Trung Nguyên với xứ Cao Ly, cho nên khả năng lý thuyết Âm Dương Ngũ hành đã bị Hán hóa truyền vào Cao Ly là rất thấp. Và đồ hình âm dương tại Cao Ly có thể là được ngài Lý Long Tường mang đến khi tị nạn chính trị tại đây.1 like
-
Bài viết rất hay và mình phát hiện ra rằng,đúng là không thể tách rời ngón áp út.Cám ơn bạn đã cung cấp bài viết hữu ích này1 like
-
Người có năng lực siêu phàm! Anh Bùi Việt Chiến Trong khi cả nước Việt Nam đang dậy lên vấn đề sôi nổi về hài cốt quân nhân Mỹ và nhất là khi vấn đề MIA được chính phủ Hoa Kỳ nêu lên hàng đầu cho tiến trình Bang giao Việt Mỹ thì từ khắp nơi trong nước bắt đầu lộ diện những con người có khả năng kỳ lạ. Họ có thể tìm ra nơi có hài cốt của những người đã chết bị mất tích. Ở miền Bắc cũng như miền Nam Việt Nam có nhiều nhân vật lạ lùng này xuất hiện. Theo lời đồng bào ở miệt Hậu Giang và Tây Ninh thì có những vị đạo sư quanh năm ngồi tu niệm trong các hang động hay cốc và họ có khả năng chỉ dẫn cho một số bổn đạo những hài cốt của thân nhân họ bị mất tích trong cuộc chiến VN ngay từ thời Pháp thuộc đến nay. Ở Huế có vị chỉ chỗ có thi hà những người chết trong biến cố Mậu Thân cho thân nhân đem về chôn cất. Ðiều kỳ lạ là những vị đó không dùng tới môn cảm xạ học mà chỉ dùng phương thức Thiền Ðịnh, quán tưởng mà thôi. Mới đây tại Ðà Nẵng lại xuất hiện một nhân vật lạ lùng có khả năng tìm kiếm thi hài của những người bị mất tích vô cùng chính xác. Nhân vật đó có tên là Bùi Việt Chiến. Anh này đã giúp cho vô số người tìm lại được hài cốt của những người mất tích bằng một phương thức đầy vẻ siêu linh huyền bí. Khi muốn tìm kiếm thi hài người nào thì điều trước tiên thân nhân người đó phải trực tiếp gặp anh Chiến với tất cả lòng thành và sự liên hệ huyết thống, người thân nhân ấy sẽ nói rõ họ, tên, ngày sanh tháng đẻ và nơi sinh quán của người bị mất tích cho anh Chiến biết. Sau khi đó, anh Chiến thắp một bó nhang đến khấn vái nơi bàn thờ tổ tiên của anh rồi bắt đầu ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên bộ phản, mắt nhắm nghiền, còn hai tay thì ôm lấy đầu. Khoảng 20 phút sau, cả thân mình anh Chiến chao đảo rồi bắt đầu lắc lư qua lại từ chậm đến nhanh dần. Kế đến đầu không còn quay quanh hay lắc lư nữa mà nghiêng hẳn về một phía. Theo những người đã từng chứng kiến thì chính đó là hướng của thi hài người mất tích. Ðến giai đoạn này, cả người anh Chiến như được tăng cường bởi một sức mạnh vô hình nào đó làm tung anh xuống khỏi tấm phản đồng thời mắt anh mở lớn, hai tay đưa thẳng lên trời và bắt đầu đi nhanh như đang chạy theo hướng mà lúc tĩnh tọa đầu anh đã nghiêng về hướng đó. Cuối cùng anh đến một bãi đất lầy lội anh nói to: - Ðó đó, ngay trước mắt tôi, đào lên, đào lên! Những người chạy theo anh Chiến đã chuẩn bị đầy đủ cuốc xẻng vội vã đào bới và một lúc sau họ thấy một bộ xương của người quá cố. Anh Chiến đã giúp cho hàng trăm người tìm lại được hài cốt thân nhân bị thất lạc và sự chính xác hơn 90%. Các nhà báo và cả những người nước ngoài đã đến phỏng vấn tìm hiểu. Hiện nay hàng ngày có hàng chục người túc trực tại nhà anh Bùi Văn Chiến để nhờ anh xuất thần chỉ chỗ có thi hài người thân của họ. Anh Chiến không đòi hỏi tiền bạc quá nhiều chỉ một ít lễ vật hương hoa hoặc tiền mọn để sắm hương đèn mà thôi. Ps: Bài này Wild tìm được ở Web tamlinh.net. có lẽ Vusonganh và Tetpy cất công tìm để kết hợp cùng Sp giúp những người có nhu cầu.1 like
-
Trong bài viết "Nhân chuyện cái cung tên siêu hình của Phong Thủy", tôi đã đặt một giả thuyết rằng: Sự đột biết trong phát triển của tự nhiên trong quá trình tiến hóa của con người, khiến cho nó tạo ra những phương tiện nhận biết mới và nhận biết được những tồn tại tự nhiên mà các giác quan phổ biến của con người bình thường không nhận thức được. Tức là tôi xác định sự tồn tại do tính phát triển đột biến của một cơ chế vật chất trong cấu trúc sinh địa có trong cơ thể con người, có khả năng nhận biết những dạng tồn tại của vật chất mà các giác quan phổ biến của con người không nhận biết được. Như vậy trong vấn đề "Hiện tượng ngoại cảm" có hai đối tượng khách quan tồn tại đòi hỏi khoa học phải giải thích: 1- Bản chất khả năng của các nhà ngoại cảm. Mà tôi đã giải thích như trên. Nhưng đây mới chỉ là một vế của vấn đề. Giả thiết rằng giả thuyết của tôi đúng thì vế thứ hai không kém phần bí ẩn, chính là đối tượng của phương tiện nhận thức có trong những nhà ngoại cảm. Hay nói rõ hơn: Hiện tượng mà con người gọi là linh hồn. 2 - Bản chất của linh hồn - đối tượng nhận thức của các nhà ngoại cảm. Đây là một bí ẩn cần giải thích đồng bộ với hiện tượng ngoại cảm. Vì nó là đối tượng nhận biết của các nhà ngoạii cảm. Nếu không giải thích được hiện tượng này thì cách giải thích của tôi - cho dù được tất cả giới khoa học thừa nhận như một giả thuyết có cơ sở - thì nó vẫn là một hoài nghi. Và điều này, thật kỳ lạ - nó đã được để cập đến trong Lý học Đông phương. Nói rộng hơn: Nó đã được đề cập đến trong minh triết Đông phương nói chung. Tôi tin rằng: Các nhà khoa học sẽ dễ dàng chú ý hơn đến Lý học Đông phương và hiện tượng ngoại cảm, nếu cuộc thí nghiệm vĩ đại của họ - đi tìm "Hạt của Chúa" - thất bại. Điều nay đã được tôi dự báo và là một trong ba dự báo của tôi liên quan đến tri thức khoa học hiện đại - nhân danh Lý học Đông phương có cội nguồn văn hiến Việt. Còn tiếp1 like
-
Chỉ đường tìm mộ liệt sĩ. Một hiện thực khách quan và bí ẩn. Tiếp theo Tôi vừa liên hệ điện thoại thì được biết hôm nay vào 8giờ sáng 19 - 7 - 2010, sẽ tiến hành bốc mộ liệt sĩ Vũ Văn Sơn với sự chấp thuận và có mặt của chính quyền địa phương và huyện đội huyện Đức Phổ. Hai vị liệt sĩ kia sẽ được thông báo với gia đình tùy nghi đưa về quê hoặc lập bia mộ để tại nghĩa trang xã Phổ Nhân. Thông tin cho biết thêm: Vào tối hôm 17, vong linh liệt sĩ Sơn cho biết: Hai chiến sĩ cùng hy sinh trong trận đánh đó có tên là Hải và Đông. Nhưng hôm qua - 18 - 7/ 2010 - điều tra lại tại địa phương thì tên thật của liệt sĩ được gọi là Đông, thực ra tên là Đơn, cùng quê ở Cầu Đào - Hải Phòng với liệt sĩ Sơn và địa phương - quê hương của các vị liệt sĩ - xác nhận: Các vị liệt sĩ này được báo tử cùng một ngày. Như vậy, hiện tượng này đã xác định khả năng nhập hồn cho thông tin và định hướng trước cho sự xác định có tính hành chính về tên tuổi của các liệt sĩ và trùng khớp với diễn biến sự hy sinh của các liệt sĩ. Còn tiếp1 like
-
Chỉ đường tìm mộ liệt sĩ. Một hiện thực khách quan và bí ẩn. Tiếp theo Nghe thấy Vinh nói thế, tôi cũng nóng ruột, hỏi tiếp:"Rồi sao? Không tìm thấy ở chỗ đó thì tìm thấy ở đâu?". Vịnh chậm rãi trả lời: "Tuy không tìm thấy ở chỗ thày chỉ. Nhưng câu chuyện huyền bí lại bắt đầu từ lúc đó". Vì đang đi ngoài đường, điện thoại nghe không rõ. Nhưng tôi tổng hợp lại nội dung như sau: "Khi đang đào mộ ở chỗ chú chỉ thì xảy ra một chuyện ầm ĩ ở bên đường mòn. Đằng sau bụi tre mà chú ngồi buổi trưa hôm ấy, xảy ra một đám đánh nhau. Lúc đầu cháu tưởng vậy, vì thấy la hét, người giằng co. Mọi người xúm đông, xúm đỏ can ngăn. Cháu chạy ra thì thấy thằng Phúc (Em vợ - trong đoàn tìm mộ) đang giăng co với một thanh niên địa phương. Cháu vội chạy đến hỏi lớn: "Sao mày đánh nhau với người ta?". "Không phải đâu anh ơi! Anh này tự nhiên nhẩy lên chửi em. Tự xưng là Sơn liệt sĩ chết ỡ chỗ này. Anh ấy bảo anh ấy không thèm về, vì gia đình và đồng đội bỏ anh ấy ở đây gần 40 năm, bơ vơ nơi đất khách quê người....". Nghe nói thế, cháu giật mình...Cô Thủy cũng hiểu ngay là vong hồn liệt sĩ Sơn nhập vào người này. Anh em đồng đội và bọn cháu ra sứic dỗ dành, an ủi. Nói: "Thôi bây giờ, anh em đồng đội và gia đình đã đến đây tìm anh, thì anh cũng vui lòng chỉ chỗ anh nằm để chúng tôi đưa anh về quê....". Chúng tôi năn nỉ thế nào, người thanh niên ấy cũng chỉ kể lể, dỗi hờn và chỉ khóc chứ nhất định không chịu chỉ chỗ nằm. .... Bụi tre này tôi đã ngồi nghỉ buổi trưa hôm cúng đất tìm mộ. Sau lưng bụi tre này tức là đường mòn trên bản đồ. Đột nhiên, người thanh niên ấy vùng dậy, chay một mạch băng vào cánh đồng. Đồng trũng, sình lầy như vậy mà anh ta chạy băng băng. Khi đến thửa đất cao đến gần hai mét, trên có một gốc dừa thì bất ngờ anh ta phi thân, nhẩy lên chạy đến gốc dừa đó, ngồi phệt xuống khóc. Cả đoàn và dân địa phương rùng rùng chạy theo. Anh ta than khóc là anh ta đã chết ở đây và bị lính mổ bụng vì nghi là xác chết có gài mìn. Mọi người kể cả đồng đội ra sức an ủi thì anh ta lại vùng dậy chay đến sau bụi tre lúc nãy. Lần này anh ta nằm lăn ra, đầu đập xuống đất thấy rất ghê, máu me bê bết cả. Mọi người phải xúm lại ôm chặt lấy anh ta để khỏi đập đầu xuống đất. Được một lúc thì anh ta tỉnh lại, ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra. Anh ta còn nói: "Làm cái gì anh ta mà bùn đất bê bết và máu me thế này?". Mọi người kể lại sự việc thì anh thanh niên này bỏ về. Đoàn chúng tôi bàn nhau đi theo anh thanh niên này, may ra tìm được manh mối mộ những liệt sĩ chôn ở đây....... Nhà người thanh niên này ở khá xa chỗ đào tìm mô. Nhưng đến nơi thì điều kỳ diệu khác đã xảy ra..... Khi đến nơi thì chính người hàng xóm của gia đình anh thanh niên này, có người đã chôn những liệt sĩ chết ấy. Họ đã kể lại như sau: Ngày xưa, tại vùng đất đó là nơi giao tranh giữa một đơn vị bộ đội với lính phía chính quyền Sài Gòn cũ. Có ba người bộ đội chết ở đấy. Hai người nằm ở ruộng lạc là nơi tôi chỉ chỗ tìm mộ và một người nằm ở gốc dừa - chỗ người thanh niên chạy đến và ngồi ở đấy. Nói đến đây, Vinh cho biết - mặc dù là tường thuật lại câu chuiyên, nhưng anh ta cũng rùng mình, nổi gai ốc. Những người dân địa phương đã đem chôn ba vị liệt sĩ đó ở bên đường mòn, chính là chỗ người thanh niên đập đầu buổi sáng. Nhiều năm sau, khi nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Nhân được xây dựng thì ba ngôi mộ này được chính quyền địa phương qui tập về đấy.....Người dân địa phương cũng cho biết tất cả các mộ liệt sĩ đều vô danh. Mặc dù trời đã tối, nhưng cả đoàn đã cám ơn người dân địa phương chôn ba vị liệt sĩ và trở về nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Nhân - anh Vinh kể tiếp - Lúc ấy, tất cả cũng hoang mang vì có nhiều mộ liệt sĩ vô danh, làm sao biết được. Nhưng điều kỳ diệu và huyền bí lại tiếp tục xảy ra..... Còn tiếp.1 like
-
Kính thưa quí vị và anh chị em quan tâm. Tôi chỉ tường thuật một cách trung thực những gì mà tôi chứng kiến và nghe thấy. Còn bản chất của sự việc như thế nào, chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng cá nhân tôi không giải thích sự việc một cách đơn giản theo kiểu: Nhờ liên hệ với Sở Địa Chính để tìm bản đồ khu vực. Đấy là cách giải thích của những năm 60, khi mà khoa học đang ở thời kỳ mới phát triển và trở thành tư duy quần chúng. Nó phù hợp với một nhận thức trực quan. phiến diện và đơn giản, không phản ánh được mối liện hệ logic với những hiện tượng liên quan. Nếu có ai đó tán thành cách giải thích này thì hãy tự mình làm một cuộc gọi là "thí nghiệm khoa học", là: Hãy gọi điện đến sở Địa Chính của một tỉnh nào đó và yêu cầu cung cấp thông tin về một địa điểm của một xã nào đó trong tỉnh. Thử xem chúng ta sẽ nhận được những cái gì.... Có lẽ không cần phải phản biện, chỉ cần động não một chút, chúng ta cũng thấy được sự vô lý của lập luận trên trong mối liên hệ với các hiện tượng liên quan. Cho rằng một người nào đó - trừ người của cục An Ninh - được sở Địa Chính ưu ái cấp cho cái bản đồ một xã nào đó và được chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ thông tin của về tên tuổi những người dân địa phương. Rồi sau đó làm sao? Ở đấy lại không có mộ liệt sĩ cần tìm! Giả thiết rằng, có một cơ quan của bộ Thương Binh Xã Hội, có trách nhiệm sàng lọc, phân loại tất cả những quân nhân mất tích trong chiến tranh, nghiên cứu tìm rõ những trận đánh mà đơn vị của quân nhân đó mất tích đã tham gia, tìm hiểu và phỏng vấn những đồng đội cùng quân ngũ và cùng với Sở Địa Chính xác định xã, thậm chí đến ấp mà quân nhân đó hy sinh - Rồi họ sẽ tiếp tục như thế nào để tìm mộ? Ngay cả với một giả thiết như vậy - giả thiết thôi - đòi hỏi phải có một cơ quan chuyên trách và đầy đủ quyền lực để thực hiện, mà chưa chắc đã làm được. Chưa nói đến những việc như vậy hết sức viễn tưởng và hoàn toàn không thực tế. Ở đây tôi chỉ muốn nói tới thực tế chiến trường trong chiến tranh: Những đơn vị sát nhập, trong một cuộc chiến khốc liệt, không phải lúc nào người ta cũng đầy đủ số sách để thống kê các quân nhân và lí lịch của họ....vv.... Việc tìm mộ liệt sĩ là một thực tại khách quan không thể phủ nhận. Nó không phải là một giả thuyết khoa học, cũng không phải là một quan niệm. Bởi vậy, chỉ có thể là những hiện tượng khách quan đáng suy ngẫm cho những tư duy khoa học thực sự và có tính khám phá. Một ý tưởng giải thích cho những hiện tượng này, đòi hỏi phải có những yếu tố phù hợp với tất cả những yếu tố và sự kiên liên quan. Do đó, với thực tế của việc đi tìm mộ này, cá nhân tôi xác định rằng: Đây là khả năng kỳ diệu của các nhà ngoại cảm. Nếu lương tâm trong mỗi chúng ta chia sẻ được với những gia đình đi tìm thân nhân mất tích trong chiến tranh thì phải biết ơn họ. Mê tín dị đoan hay khoa học là ở cách giải thích hiện tượng. Chứ không phải ở chỗ phủ định hiện tượng một cách đơn giản và phiến diện. Những gì mà tôi chứng kiến, tiếp tục nghe thấy đã xác định những hiện tượng kỳ diệu của khả năng còn người và những thực tại cần giải thích bằng một tư duy khoa học thực sự.1 like
-
Quí vị và anh chị em quan tâm thân mến.. Cho đến tận 15g chiều hôm nay, khi tôi đang xem Phong Thủy cho một người ở Đà Nẵng, một cuộc điện thoại từ Vinh gọi đến tôi. Anh ta cho biết sau khi cúng lễ xong vào sáng nay, nhà ngoại cảm Phạm Thị Thủy dùng quả trứng đặt lên đầu một cái đũa và xác định mộ nằm ở vị trí cách vị trí tôi xác định là 8m. Nhưng đào xuống đến 1m 8 vẫn không tìm thấy cốt. Anh Vịnh nhờ tôi độn quẻ vào lúc 15g 20 - Vẫn còn trong giờ Mùi - quẻ Cảnh Lưu Niên. Tôi trả lời: "Theo quẻ này thì đào xuống sâu 2m 6, tính từ mặt ruộng xuống, hoặc tìm thấy cốt, còn nếu có nước thì sẽ không có mộ ở đây. Lưu Niên vừa có nghĩa là nước vừa có nghĩa là người đã khuất. Khi đào xuống đến 2m 6 thì nước ngầm chảy ra - không có mộ. Khoảng 17g, Vinh hỏi tôi: "Có chắc chắn chỗ thày chỉ có mộ không?". Tôi trả lời: "Tôi dùng con lắc xác định như vậy, nếu tất cả mọi chỗ tìm không xong thì thử tìm chỗ tôi chỉ xem". Vinh trả lời:" Chắc linh hồn ông Sơn giữ thày ở lại đây rồi. Nếu đào chỗ thày chỉ mà không thấy nữa thì ngày mai phiền thày quay lại Quảng Ngãi giúp chúng tôi". Tôi hơi giật mình, vì tôi đã mua vé máy bay về Sài Gòn từ sáng hôm nay qua điện thoại, tôi bay chuyến 10 đếm hôm nay. Tôi trả lời: "Cứ đào đi, tôi tin rằng sẽ tìm được. Chỗ tôi chỉ hôm qua có một bà nhận là chủ ruộng và thường nằm mơ thấy ba người lính trẻ đến xin ở nhờ đất của bà ấy. Bà ấy nói - một người xưng tên là Sơn, một người là Dũng và một người nữa không nhớ tên"."Có thật không thày? Có ai biết điều đó?". "Tất cả mọi người cúng ở đấy đều biết điều đó. Có cả anh Đại úy cũng biết. Hỏi anh ấy mà xem. Chính bà ấy còn xin Âm Dương để tìm mộ mà!". 'Sao tôi không biết nhỉ?". "Chắc có lẽ tại hôm qua lúc cúng ở ruộng, Vinh không có mặt ở đấy, nên không biết!. "Vậy để cháu hỏi xem". Đúng 20g 30, Vusonganh đến khách sạn đón tôi. Thày trò chở nhau bằng Honda ra sân bay. Lần nào ra Đà Nẵng, Vusonganh cũng lo cho tôi rất chu đáo, cho đến lúc tôi lên máy bay. 23g 20 phút ngày 17/ 7 2010 máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Bà xã tôi ra đón tôi. Đến khu vực cho người thân đón bằng Honda, tôi chưa thấy bà ấy đâu. Một người nữ trạc khoảng 40 tuổi lại gần tôi hỏi:" Chú có về bằng Honda không?". "Dạ không! Tôi có người ra đón rồi!". "Tưởng chú không có ai đón, cháu chở chú về!". Tôi ngạc nhiên hỏi lại:" Cô là người chở Honda ôm ah?". "Vâng!". Tôi chạnh lòng thoáng nghĩ đến "Người đàn bà chở xe ôm" một thời nổi tiếng trên báo chí ở T/p. Cô này tuổi Nhâm Dần và quen biết tôi từ khi chưa lấy chồng. Cảnh chồng con khốn khổ đã đẩy cô phải làm nghề xe ôm kiếm sống. Tôi trả lời cô gái: "Nếu vợ tôi không ra đón, tôi sẽ nhờ cô chở giúp". Vợ tôi nhất định sẽ ra đón tôi. Tôi thoáng nghĩ đến cảnh cô gái thất vọng vì mất mối. Tôi nói với cô ta:"Dù vợ tôi ra đón, tôi cũng đi xe của cô". Vừa nói xong thì vợ tôi tới. Cô lái xe ôm thóang buồn nói với tôi: "Cô ra đón chú rồi phải không ah?". "Vâng! Nhưng không sao. Cô cứ đưa tôi về. Nhà tôi ở gần đây thôi. Nhưng tôi sẽ trả công cô hậu hĩ". Tôi bước đến chỗ bà xã tôi đang đúng thì cô lái xe ôm cũng vừa trờ tới. Tôi nói với bà ấy: "Cô này lái xe ôm em ah! Thấy tội nghiệp anh định nhờ cô ấy chở anh về. Hay thôi để anh cho cô ấy ít tiền và em chở anh về vậy!". Tôi đổi ý vì thấy bà xã có vẻ không hài lòng. Số nó thế. Tôi lục trong bóp không có tiền lẻ. "Thôi anh đi xe của cô ấy. Không có gì đâu em đừng ngại. Em đi chầm chậm, anh đi cùng". Đúng lúc ấy. Vinh gọi điện thoại cho tôi: "Thưa thày! Thật là tiếc thày không có mặt cho đến cuối của việc tìm mộ này. Thày sẽ thấy được sự huyền bí đến kỳ lạ". "Sao rồi? Cuối cùng mộ có tìm được không?."Tìm được rồi!". Oh! Tốt quá! Thành thật chúc mừng! Đúng chỗ chú chỉ chứ?". "Dạ không! Chỗ chú chỉ cũng không tìm thấy! Nhưng sự huyền bí bắt đầu từ chỗ này. Thật là kinh dị và không thể giải thích nổi...."(*). Còn tiếp. ---------------------------------------- * Chú thich: Về đến nhà không kịp tắm rửa, tôi đã vội gõ những hàng chữ này. Bây giờ là 1g sáng. Ngày mai tôi sẽ viết tiếp.....1 like
-
Chính vì thế mà chúng ta mới phải đi Nghiên cứu và Thực hành Tâm linh. Có theo chân (hay trực tiếp đi tìm người thân) các đoàn tìm hài cốt thì ta mới "sáng" thêm một số vấn đề về Tâm linh. "Họ" vẫn tồn tại bên ta, bên con cháu "Họ", "Họ" gợi mở những hướng đi nhưng "Họ" lại tạo nên những chốt chặn then chốt để thách thức, thử thách lòng người, lòng thành con cháu. Chính vì vậy đòi hỏi chúng ta phải luôn tự động viên "Cố lên, Cố lên! Tiến lên". Hãy cố gắng, đối đãi nhau bằng tấm lòng! Rồi một ngày ta sẽ có được thứ mà ta mong mỏi kiếm tìm. Kính! Thiên Phú1 like
-
Kính thưa quí vị và anh chị em quan tâm. Theo thông tin tôi biết được thì vào giờ này - 7g 40 phút - đoàn tìm mộ liệt sĩ Sơn đang trên đường từ thành phố Quảng Ngãi trở lại Đức Phổ. Lần này đặc biệt có nhà ngoại cảm Phạm Thị Thủy ở Hanoi mới bay vào hôm qua. Đây chính là nhà ngoại cảm đã tìm mộ liệt sĩ lần trước cho gia đình anh Vịnh và tôi đã toán quẻ cho tìm lùi về phía Tây Nam hai mét và đã tìm được mộ. Tôi chân thành chúc cho họ tìm được lần này. Đây chính là lần thứ hai họ quay lại nơi tìm mộ theo quẻ đoán của tôi từ trước. Tôi yêu cầu họ chụp ảnh chi tiết những hành động tiêu biểu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tối nay họ sẽ về Đà Nẵng và tôi sẽ đưa hình ảnh lên để quí vị và anh chị em tham khảo. Đường bay Đà Nẵng Sài Gòn là đường bay chính và thường xuyên có chuyến bay mỗi ngày, còn từ sân bay Chu Lai vào Sài Gòn thì phải chờ ngày có chuyến bay. Thông tin về cuộc tìm mộ đầy bí ẩn sẽ được cập nhật khi có tin mới. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em.1 like
-
Chỉ đường tìm mộ liệt sĩ. Một hiện thực khách quan và bí ẩn. Tiếp theo Sau khi làm lễ ở nghĩa trang liệt sĩ, chúng tôi tiếp tục về nơi có nền cổ miếu, mà theo băng hướng dẫn của cậu Nguyện thì nơi này tuy chỉ còn nền đất nhưng rất linh thiêng. Về đến nơi thì người dân địa phương tụ tập rất đông. Họ tò mò xem chúng tôi tìm mộ liệt sĩ. Họ hỏi chúng tôi có phải được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hướng dẫn không? Có bà còn đem khoe chúng tôi gần cả chục VCD của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Đủ hiểu nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nổi tiếng cỡ nào. Chúng tôi trả lời là do chi nhánh của cô Phan thị Bích Hằng hướng dẫn. Đồ lễ vàng mã hương nhang đã được gia đình và các vị cựu chiến binh chuẩn bị từ trước. Đồ ăn thức uống dùng trong lễ thì gia đình ông Thành đã nấu nướng, làm giúp chúng tôi rất chu đáo. Lễ thần linh ở nền cổ miếu Chúng tôi lần lượt vào lễ, vì mỗi người đều có công việc của mình. Xong lễ nơi đây, chúng tôi ra thửa ruộng mà tôi đã chọn ban sáng làm lễ. Sắp lễ tại thửa ruộng mà tôi dự báo. Khu vực này có đầy đủ ruộng mía, lạc và đậu như hướng dẫn của câu Nguyện qua băng ghi âm. Phía bên phải hình trên chính là cây mít định vị mộ liệt sĩ mà cậu Nguyện miêu tả trong băng ghi âm. "Lễ bạc, lòng thành......" Một điều kỳ lạ nữa là bà chủ ruộng lạc, nơi chúng tôi sẽ tìm mộ, cũng ra đòi khấn vong linh các liệt sĩ nằm nơi đây. Bà cho biết từ khi về canh tác trên thửa ruộng này, bà luôn nằm mơ thấy ba người bộ đội trẻ đến gặp và xin bà cho ở nhờ. Bà xác định một người xưng tên là Sơn (Trùng với tên liệt sĩ Vũ Văn Sơn), một người tên Dũng và một người nữa bà không nhớ tên.....Bà ra cầu nguyện và an ủi vong linh các liệt sĩ sớm được trở về với quê nhà..... Nhưng có điều là khi cầu nguyên xong, bà xin Âm Dương để chuyển mộ các liệt sĩ về quê nhà thì đều không nghiệm.... Sau bà, người em nuôi - thân nhân gần nhất của liệt sĩ Sơn, xin cũng không ứng. Anh Đại Úy bạn chiến đấu của liệt sĩ Sơn cũng xin mãi mới được. Đợi hết nhang, chúng tôi làm lễ hóa vàng... Hóa vàng..... Xong hoàn tất ba lễ, cũng gần 12 giờ trưa, em nuôi của liệt sĩ Sơn gọi điện cho cậu Nguyện, nhưng không được. Mọi người về nhà ông Thành ăn cơm. Ngày hôm ấy, trời không nắng lắm và cũng không mưa, nhưng tôi vẫn rất mệt vì thức khuya và dậy sớm. Tôi nghĩ công việc của tôi đã hoàn tất, phần còn lại tôi có thể tư vấn từ xa qua điện thoại, nên tôi không ăn cơm và cáo biệt ra về. Vịnh yêu cấu taxi chở tôi về Đà Nẵng. Một cuộc hành trình gần 170 km. Về đến Đà Nẵng, Vusonganh đã đặt phòng khách sạn cho tôi. Tối hôm ấy, thày trò và bạn cũ ăn tối ở một nhà hàng khá sang trọng nơi đây. Teppi, Minh Phương, Thiên Sứ và Vusonganh. Lần nào ra Đà Nẵng, vusonganh cũng rất nhiệt tình và chu đáo. Tối hôm đó, tôi mệt phờ cả người vì thức khuya, dậy sớm lại phơi nắng suốt ngày. Nhưng tôi cũng ráng gọi điện thoại hỏi thăm Vinh xem tình hình tìm mộ như thế nào. Vinh cho biết: Vào đầu giờ chiều, cậu Nguyện và hai nhà ngoại cảm khác cho rằng chỗ tôi chỉ bị sai. Mộ các liệt sĩ nằm phía trên chỗ tôi chỉ gần 30m. Tức là gần cây mít hơn. Họ đã tiến hành đào theo sự chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm, nhưng vẫn chưa tìm thấy mộ. Vịnh cho biết: "Ngày mai (16/ 7/ 2010 - tức là ngày tôi đang gõ những hàng chữ này) sẽ tiếp tục làm năm lễ nữa và tiếp tục tìm mộ. Diễn biến thế nào sẽ cho tôi biết sau". Bây giờ là 14 giờ ngày 16/ 7. 2010. Tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì về diễn biến sự việc. Nhưng dù có thế nào, việc vẽ bản đồ chính xác một nơi mà minh chưa hề bước chân tới quả là điều kỳ lạ. Điều này chỉ có thể thực hiện được với bản đồ vệ tinh - một kết quả của nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Nhưng ngay cả bản đồ vệ tinh cũng không thể xác định được địa danh trên bản đồ, nếu không có chú thích - và thật là huyền bí khi những nhà ngoại cảm Việt Nam còn định danh được cả tên những người sống quanh đó. Cái này thì nền khoa học tiên tiến nhất cũng chịu. Tôi chân thành cầu chúc cho họ, những con người đầy nhân nghĩa ấy sẽ sớm tìm được mộ liệt sĩ. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự kiện để quí vị và anh chị em tham khảo. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em.1 like
-
Chỉ đường tìm mộ liệt sĩ. Một hiện thực khách quan và bí ẩn. Tiếp theo Sáng hôm sau, chúng tôi dây sớm và chuẩn bị cuộc hành trình. Lúc ấy, tôi mới gặp ba cựu chiến binh chiến trường vốn là bạn chiến đấu của liệt sĩ Sơn. Các anh ấy đều mặc quân phục và mang lon sĩ quan. Người cấp bậc cao nhất là Đại úy. Họ đều đã ra khỏi quân ngũ từ lâu. Làm thủ tục trả phòng, chờ đợi nhau khoảng hơn nửa tiếng chúng tôi mới xuất phát. Đầu tiên là đi ăn sáng. Tài xế taxi đưa chúng tôi đến một quán khá sạch sẽ trong thành phố. Tôi chọn món bánh cuốn. Tôi rất thích món này. Hầu hết mọi người đều chọn như tôi. Bánh cuốn ở đây, ngon như bánh cuốn Hanoi, chỉ có điều là nước chấm không bằng. Mà ẩm thực Việt cái tinh túy của nó còn nằm ở nước chấm. Nhất là những món bình dân như thế này. Trong bữa ăn, tôi xác định với Vịnh: "Lần đi tìm mộ này sẽ không có kết quả ngay. Nhanh thì hôm sau, chậm thì phải đi tìm một lần nữa". Từ thành phố Quảng Ngãi đến Đức Phổ khoảng 40 km, tôi mệt quá, nên ngủ chập chờn trên xe. Trên đường đi, Vịnh chỉ cho tôi những địa danh trên bản đồ mà nhà ngoại cảm Năm Nguyện đã hướng dẫn: Trụ sở Ủy Ban Nhân dân xã Phổ Nhân (Trong cuốn băng có nói rõ địa danh này như sau: Các anh sẽ đến xã "Phổ Nhân" hay "Nhân Phổ"); Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phổ Nhân...Xe đi lướt qua nên tôi không chụp hình kịp. Anh Việt an ủi tôi: "Không sao thày ah! Lát nữa chúng ta đằng nào cũng phải quay lại nơi đây!". Xe dừng lại ở Ngã Ba giữa đường lộ và một đường mòn lớn như trong bản đồ. Băng ghi âm lời "cậu" Nguyện (Bà Năm Nguyện tự xưng là cậu và mọi người đều gọi bà bằng "Cậu") - nói rõ: "Tuy gọi là đường mòn , nhưng xe oto vào được". Con đường ấy đây: Cậu Nguyện còn nói rõ rằng: Đi thẳng con đường này sẽ gặp một con suối: Đây chính là con suối mà "Cậu Nguyện" miêu tả trên bản đồ với ngã ba đường mòn: Điều kỳ lạ hơn là trong băng ghi âm "Cậu Nguyện" cũng nói rõ thửa ruộng của một ông có tên bắt đầu bằng vần "Th..". Điều này được miêu tả trên bản đồ mà quí vị có thể thấy chữ "Th.." mé bên trái, bên dưới bản đồ, phía trên chữ "lạch nước". Ông ấy đây và tên là Thành: Ông Thành, chủ miếng ruộng gần mộ Liệt sĩ, người có tên vần "Th..." trong băng và ghi trên bản đồ. Anh Việt, đã tìm được gia đình ông Thành từ hôm qua và nhờ gia đình giúp cơm nước, nấu đồ cúng giỗ. Con rể ông làm địa chính ở xã, chúng tôi cũng nhờ anh giúp liên hệ với bà con có ruộng chứa mộ phần liệt sĩ để thương lượng đào mộ và bồi thường.... Còn đây chính là thửa ruộng của ông Thành trên bản đồ. Tuy nhiên có điều là thửa ruộng của bà "H" thì không tìm thấy. Nhưng đó lại chính là người nữ chủ thửa ruộng tên là Hoa Chem (Hay Cheng - do cách phát âm tôi nghe không rõ). Sau con suối quả là có một thung lũng và có một cái đầm lớn mà dân địa phương gọi là Đầm Hồ. Hoàn toàn chính xác một cách kỳ lạ. Theo hướng dẫn của "Cậu Nguyện" qua băng ghi âm: "Mộ liệt sĩ nằm cách con suối khoảng 75 m nhìn về hướng Bắc và cách đường mòn khoảng 9 m, cách một cây mít lâu năm khoảng 11 m....". Chúng tôi bắt đầu quan sát tất cả các khu vực chung quanh. Cảnh quan chỗ chúng tôi quan sát hoàn toàn đúng hệt như sư miêu tả của "Cậu Nguyện" trong băng ghi âm: Có ruộng, lạc và mía, có cây mít từ hơn 30 năm nay....Sự miêu tả chính xác đến mức kỳ lạ, dù cậu Nguyện chưa hề đến nơi đây. Cậu Nguyện còn cho biết rằng: Gần chỗ liệt sĩ Vũ Văn Sơn nằm có một tòa cổ miếu. Những người dân địa phương cho biết, quả là có tòa miếu cổ này. Nhưng nó đã bị san phẳng vào năm 1967 trong chiến tranh. Bây giờ chỉ còn cái nền miếu. Đây cũng là một địa điểm mà "Cậu Nguyện" yêu cầu chúng tôi phải làm một lễ ở nơi này.... Nơi đây ngày trước 1975 là một vùng chiến tranh. Thửa ruộng mà chúng tôi tìm mộ liệt sĩ nằm giữa hai quả đồi là địa điểm đóng quân của hai bên. Bính lính của cả hai bên đều chết rất nhiều ở đây, tuy không có những trận đánh lớn. Như vậy, khả năng liệt sĩ Sơn nằm ở đây là rất cao. Những cựu quân nhân là bạn chiến đấu của ông - mặc dù vẫn cho rằng anh Sơn hy sinh ở Ba Tơ - nhưng vẫn nhiệt tình cùng gia đình tìm mộ theo hướng dẫn của các nhà ngoại cảm. Bản thân tôi sau khi xác định vị trí trên bản đồ, dùng con lắc để kiểm tra và dự báo một địa điểm mộ liệt sĩ Sơn có khả năng nằm ở trên thửa ruộng trồng lạc. Dùng con lắc để tìm vị trí một liệt sĩ Vũ Văn Sơn. Một người dân địa phương sống ở đây từ 1975, xác định với chúng tôi: Trước đây tại thửa ruộng trồng Lạc này - mà tôi xác định có mộ liệt sĩ - có mấy cái nấm đất, không rõ là mộ, hay đất tự nhiên. Người chủ ruộng sau chiến tranh đã bang nấm làm ruộng. Ông Kiên - Người dân địa phương xác định vị trí những nấm đất trên ruộng trồng lạc (Đậu phộng), trùng khớp với dự báo của tôi. Tuy nhiên, địa điểm mà tôi xác định lại sai lệch với một điểm định vị khác là cây mít. Nó cách xa cây mít 30 năm tuổi đến trên 70 m. Trong khi Cậu Nguyện xác định chỉ cách khoảng 11 m. Nhưng địa điểm mà tôi xác định này lại đúng với hai vị trí định vị khác: Cách con lộ đúng khoảng 9m và gần 70m so với con suối, lạch được định vị trên bản đồ. Liệu Thiên Sứ tôi có thể sai chăng? Tôi yêu cầu anh Vịnh và thân nhân gọi điện cho Cậu Nguyện để xác định vị trí tìm mộ của tôi có đúng không. Nhưng anh Vịnh nói: "Thưa thày! Cậu Nguyện yêu cầu chúng tôi phải làm đủ ba lễ ở ba địa điểm yêu cầu đã, sau đó mới đi tìm và xác định mộ liệt sĩ được. Chúng ta chưa làm lễ, gọi Cậu Ngay sợ không linh". Ba địa điểm đó là: 1 - Nghiã trang liệt sĩ xã Phổ Nhân ghi trên bản đồ. 2 - Tại nền tòa cổ miếu mà cậu Nguyện cho rằng vong linh các liệt sĩ thường tụ về đây. 3 - Tại thửa ruộng được chọn làm địa điểm đào tìm. Tôi đồng ý thực hiện theo yêu cầu của cậu Nguyện. Chúng tôi bắt đầu thực hiện lễ cúng từ nghĩa trang liệt sĩ là địa điểm ghi trên bản đồ chính xác một cách kỳ lạ. Còn tiếp1 like
-
Có ai nghĩ rằng từ một cặp mắt mà có thể tái tạo một khuôn mặt và khuôn mặt đó là của người thuộc nền văn minh cao cấp trên trái đất cách con người hiện đại vài triệu năm? Những con người có năng lực siêu phàm xoay chuyển lực hút trái đất. Những con người cao 10 mét? Có ai nghĩ rằng từ sự phối hợp của các mô người chết với các mô của người sống mà có thể đem lại ánh sáng cho người bị mù? Có ai nghĩ rằng trong thế giới tồn tại những con người trong trạng thái samathy tồn tại xuyên thời gian? Một cái gọi là gương thời gian có thể làm thời gian trôi nhanh hay chậm? Xin xem ở đây: Phần 1 Phần 2 Thiên Đồng1 like
-
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỚI PHONG THỦY GIA Nguyễn Vũ Tuấn Anh Hôm nay, VietNamNet tổ chức một cuộc phỏng vấn trưc tuyến với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh về những dự báo của ông trong năm Canh Dần và những vấn đề cần quan tâm trong tương lai. Vào tháng 12/2009, một sự kiện gây chú ý dư luận và đặc biệt là giới kiến trúc trong và ngoài nước là Hội thảo khoa học với tiêu đề: "Tính khoa học trong phong thủy và kiến trúc hiện đại" do Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện tại Hà Nội. Người đứng ra tổ chức và chủ trì cuộc hội thảo này là Giám đốc trung tâm Lý học Đông Phương - Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Qua đó, mọi người biết đến ông với tư cách là một phong thủy gia có những ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên ông còn là tác giả của gần chục đầu sách về Lý học Đông phương từ việc kiến giải các hiện tượng văn hóa cổ trong "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại" đến khôi phục, chắp nối và thống nhất các mảnh vụn của lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành qua "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch", "Hà Đồ trong Văn minh Lạc Việt". Và đặc biệt là sự quyết liệt trong việc khẳng định thuyết Âm Dương Ngũ Hành - nhân danh nền văn hiến Việt - chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại hằng tìm kiếm, luận điểm này được in lần đầu trong cuốn sách - tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?" và hơn 10.000 bài viết trên các diễn đàn về Lý học Đông phương với bút danh Thiên Sứ. Là nhà nghiên cứu Lý học Đông phương, ông cũng áp dụng khả năng dự báo với nhiều hiệu quả bất ngờ. Năm 2004, ông là người đã dự báo trước trận sóng thần ở Ấn Độ Dương gây thiệt hại to lớn cho các nước ven vùng biển này đặc biệt là Indonesia và Philipines gây chú ý của giới nghiên cứu Lý học. Từ đó đến nay, liên tiếp năm nào ông cũng có những dự báo với kết quả đáng ngạc nhiên cho những sự kiện nổi cộm trên thế giới. Điển hình là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đã được ông dự báo từ cuối 2007. Đến nay, những sự kiện xảy ra từ đầu năm Canh Dần, hoàn toàn không nằm ngoài dự báo của ông. Đặc biệt, ông lại cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần II sẽ xảy ra... Hôm nay, VietNamNet tổ chức một cuộc phỏng vấn trực tuyến với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh về những dự báo của ông trong năm Canh Dần và những vấn đề cần quan tâm trong tương lai. Xin mời những bạn đọc quan tâm có thể tham gia gửi câu hỏi tại đây. Theo Vietnamnet.vn ==== Các anh/chị, cô bác trên diễn đàn nếu có thể bớt chút thời gian vào gửi câu hỏi thảo luận trực tuyến tại link: http://www.tuanvietnam.net/2010-04-26-giao...yen-vu-tuan-anh1 like
-
- Chúc mừng chú Thiên Sứ ! Tâm huyết của chú sắp trở thành hiện thực ! Hồn thiêng sông núi Việt sẽ phù hộ chú1 like
-
Kinh Dịch có nguồn gốc từ Việt Nam? Tuanvietnam.net Bài đã được xuất bản: 3 giờ trước "Một nền văn minh siêu việt tồn tại trên trái Đất , đã sản sinh ra lý thuyết này và đã có một thiên tai mang tính toàn cầu hủy diệt nó, những bộ phận sống sót còn lại đã lưu truyền những giá trị của nó . Dân tộc Việt ở Nam Dương Tử chính là bộ phận sống sót còn lại của nền văn minh đó". Giao lưu trực tuyến với phong thuỷ gia Nguyễn Vũ Tuấn Anh Tiếp tục khủng hoảng kinh tế * Nhiều người biết đến những dự đoán của ông trước kia về khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, tình hình lũ lụt, hạn hán, động đất.. Ông có thể nói vắn tắt lại thời điểm, hoàn cảnh đưa ra những dự báo đó? Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh: Bắt đầu từ năm 2004, tôi có những dự báo đầu tiên. Tôi đã nói năm đó sẽ có một trận động đất kinh hoàng xảy ra, mà mức độ của nó sẽ "làm cho giới trí thức khoa học hiện đại cảm thấy nhỏ bé trước một cơn thịnh nộ của đất trời". Sau đó cứ mỗi đầu năm, tôi lại có một dự báo cho năm đó. Mãi đến 2007 thì báo chí mới bắt đầu cho đăng những dự đoán của tôi. * Tính chính xác về mặt thời gian của những dự đoán đó là như thế nào? Tùy theo những sự việc, ví dụ như vụ khủng hoảng kinh tế thế giới, thì tôi dự báo khoảng tháng 3 hoặc chậm là tháng 5 (Âm lịch) , sự việc đã nghiệm đúng. Gần đây tôi có tham vọng là dự báo chính xác luôn cả địa điểm xảy ra, chẳng hạn như là dự báo địa điểm xảy ra sóng thần ở Indonesia. Chứng tỏ là khả năng này cũng thực hiện được, nhưng nó đòi hỏi một sự suy ngẫm lâu dàii có sự kiểm chứng, phối hợp giữa nhiều phương pháp dự báo. * Cũng trong năm nay, ông lại tiếp tục dự đoán có khủng hoảng kinh tế. Ông có thể mô tả tình trạng khủng hoảng kinh tế diễn ra trong năm nay không? Khi dự đoán, tôi xem xét tất cả các yếu tố dưới góc nhìn từ thuyết Âm Dương Ngũ Hành chứ không phải của một nhà kinh tế. Năm 2008 là năm Mậu Tí, chữ Mậu thuộc Thổ, Tí lại thuộc Thủy và vận khí của năm Mậu Tí theo quan điểm của tôi là đổi chỗ Thủy Hỏa. Nó cũng là một năm thiên khắc địa xung, tương ứng với năm Canh Dần cũng là năm dương thiên khắc địa xung này. Ở năm 2006 thì có một dấu hiệu biến đổi ở thị trường nhà đất Hoa Kỳ. Nhà đất là trung tâm thuộc Thổ thì những cái liên quan đến nó: Thổ thì sinh Kim, tức là tiền tệ kinh tế. Một khi Thổ đã biến động thì nền kinh tế sẽ biến động, nó sẽ rơi vào năm thiên khắc địa xung. Từ đầu năm 2007 tôi đã nói rằng cuộc khủng hoảng năm 2008 sẽ không giống năm 1936. Như chúng ta đã biết thì mọi việc phát triển theo chiều hướng xoáy trôn ốc từ thấp đến cao. Năm Canh Dần và năm Mậu Tý, mặc dù là cùng thiên khắc địa xung và cùng là năm dương, nhưng tính chất nó khác hẳn, vì Kim khắc Mộc khác hẳn Thổ khắc Thủy. Kim khắc Mộc tuy là mang tính sát phạt nhưng Mộc đó vẫn có thể ứng dụng được. Năm nay, sự khủng hoảng này khác hẳn năm 2008, nó sẽ có tính quyết định hơn và sẽ định hướng thế giới sau đó đi về đâu. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả VietNamNet. Ảnh: LAD Bệnh dịch ở VN * Năm 2010, ông có dự đoán tình hình thiên tai lũ lụt, hạn hán ở Việt Nam sẽ càng nặng lên. Ông có chỉ ra nguyên nhân lý giải? Tất nhiên là có nhiều cách lý giải. Khoa học hiện đại giải thích động đất là do các vết nứt, sự đứt gẫy của các mảng kiến tạo nên vỏ trái đất. Lý học Đông phương lại cho rằng đó là do Âm khí bị bế trong các tầng địa chất. Năm nay là năm Canh Dần, chữ "Canh" thuộc Kim - tất cả những người nghiên cứu Lý học đều biết rằng vận khí năm nay thuộc Mộc, Dần cũng thuộc Mộc. Thế tức là thiên khắc và địa xung, cho nên năm nay khả năng xảy ra những biến động lớn rất là cao. Yếu tố thứ hai là trong Phong Thủy có một bộ môn là Huyền Không. Với ý kiến cá nhân, tôi xác định Huyền Không là sự tương tác có tính quy luật của vũ trụ đến với cuộc sống của trái đất này. Nhân danh nền Văn hiến Việt, trong quá trình nghiên cứu tôi có đổi chỗ một số phương vị Huyền Không. Trên cơ sở này , sự tương tác vũ trụ năm nay có rất nhiều điều đặc biệt, tức là sao vận niên của 20 năm theo cách hiểu Huyền Không và sao của năm nay trùng khớp ở tất cả các phương vị. Tức là phương vị nào đã xấu thì cực xấu, đã tốt thì cực tốt. Đặc biệt sao Bát Bạch nằm ngay ở trung cung, với cái nhìn của riêng cá nhân tôii, sao Bát Bạch chính là sao Thái Tuế, tức là sao Mộc tĩnh. Trong vũ trụ chúng ta đã biết, nếu có 2 khối lượng lớn gần nhau sẽ có một lực hút và lực đẩy. Sao Thái Tuế là sao lớn nhất trong hệ mặt trời, đương nhiên là tương tác của nó rất là mạnh. Đó là điểm thứ hai để tôi dự đoán về năm 2010. * Cũng nói về điều kiện tự nhiên của Việt Nam, ông đã đưa ra những dự đoán liên quan đến khí hậu của Việt Nam rất là độc trong năm nay, có thể gây nên những dịch bệnh nhỏ rải rác ở khắp nơi? Đầu năm tôi cũng có nói đề phòng các bệnh liên quan đến đường ruột và một số dịch bệnh lạ. Và tôi có xác định là nó không như mấy năm trước, không mang tính đại dịch mà chỉ mang tính cục bộ thôi. Cho đến bây giờ, đã thấy có dấu hiệu chứng nghiệm, thí dụ như bệnh tả là bệnh có liên quan đến đường ruột. Khi Kim càng vượng thì Thủy khí sẽ bị hạn chế. Trong lý thuyết Âm dương Ngũ hành, Kim sinh Thủy, nhưng nếu Kim quá vượng thì Thủy không sinh được, nên tà khí bắt đầu xảy ra và bắt đầu ảnh hưởng đến bộ tiêu hóa. * Vậy ông có thấy một tín hiệu lạc quan nào đó, mà con người có thể bằng cái nỗ lực của mình để làm cho tình hình tốt lên được không? Có triết gia nào đó đã nói: "Nếu con người nắm được quy luật của tự nhiên thì sẽ tác động theo chiều hướng có lợi cho con người". Như tôi vừa trình bày, nếu không có tính quy luật thì không có khả năng tiên tri. Những quy luật đó được người xưa đưa vào trong các quẻ dịch chẳng hạn, tuân theo quy ước đó mà dự báo mà thôi. Nhưng theo phong thủy thì cấu trúc địa hình núi sông nước Việt Nam, Lào và một phần Cambuchia mang tính chất riêng. Thế nên ảnh hưởng của hạn hán không đến mức độ bi đát như cái vùng nào đó của Trung Quốc bây giờ. Điều kiện đó nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người như thế nào? Nếu chưa nói đến địa hình đất nước, mà chỉ nói ngay trong một ngôi nhà mà rộng rãi, thì đã khác với ngôi nhà ẩm thấp. Đương nhiên là địa hình nước Việt Nam cộng với sự tương tác với vũ trụ sẽ khác với địa hình của một nước khác với tương tác y như vậy. Tôi lấy ví dụ vũ trụ tương tác với chúng ta một lực nào đó, thì đương nhiên vùng đồng bằng và vùng núi sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau, cũng như là ảnh hưởng đối với Việt Nam và Lào sẽ khác nhau vậy. Điều này trong thuyết Âm dương ngũ hành phân loại rất rõ. Nó cho những công thức tính toán để thấy những gì sẽ xảy ra ở các vùng miền như vậy. Nhưng để tính toán điều này thì sẽ rất là phức tạp. Căn cứ vào Âm dương Ngũ hành Để đưa ra những dự báo như thế này, ông đã dựa trên những căn cứ nào? Tôi quan niệm là căn cứ vào lý thuyết cổ gọi là thuyết Âm Dương Ngũ Hành, hầu hết những người nghiên cứu về văn hóa Đông phương cổ thì đều biết rằng nó có khả năng dự báo. Lấy ví dụ như là Kinh Dịch hay là Tử vi, thậm chí ngay cả trong bên Đông y cũng có dự báo, thí dụ họ bắt mạch, nhìn sắc mặt, đoán biết được bệnh nhân mắc bệnh thế nào, chừng nào khỏi và chừng nào chết. Theo như tôi hiểu thì một lý thuyết khoa học, được coi là khoa học thì phải có khả năng tiên tri, đây là điều tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều công nhận. Tôi căn cứ vào cơ sở lý luận trong thuyết Âm Dương Ngũ Hành để mà dự báo. Sách vở ngày nay nói về thuyết Âm Dương Ngũ Hành được bán tràn lan. Vậy thuyết Âm Dương Ngũ Hành mà ông sử dụng được hiểu như thế nào? Đã có rất nhiều nhà nghiên cứu có tên tuổi đã viết về học thuyết này, nhưng lịch sử của thuyết này vẫn rất mơ hồ. Có người ra cho rằng thuyết Âm Dương là một sự phát kiến riêng, và thuyết Ngũ Hành là một sự phát kiến riêng, sau hòa nhập lại. Nhưng theo nghiên cứu cá nhân của tôi thì đây là học thuyết hoàn chỉnh ngay từ khi nó ra đời, đã tồn tại trong một cái nền văn minh nào đó, cuối cùng nền văn minh sụp đổ và bị Hán hóa. Trong quá trình Hán hóa này nó bị thất truyền, làm người ta hiểu nhầm bản chất học thuyết này. Bản chất của học thuyết đó từ xưa đến nay được gọi là gì, nguồn gốc cổ xưa của nó là gì, thì thật sự đến nay chúng ta chưa thể kiểm chứng được. Tôi coi đây là một học thuyết hoàn chỉnh, và nó thuộc về nền văn minh Việt cổ ở Nam Dương Tự. Đây là ý kiến của cá nhân tôi, tất nhiên tôi phải có những cơ sở để nói điều đó, những điều này tôi đã trình bày trong những quyển sách của tôi đã xuất bản như: Thời Hùng Vương qua truyền thuyết huyền thoại, Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa giáp, Tìm về cội nguồn Kinh dịch, Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam, tiểu luận Định mệnh có thật hay không (khi xuất bản được đặt tên là Đức Phật khai ngộ với tính thấy).... Trong những cuốn sách đó, tôi minh chứng thuyết Âm Dương Ngũ Hành thuộc về nền văn minh Nam Dương Tử. Những nghiên cứu về tiên tri và đưa ra các lời dự đoán về tình hình về kinh tế xã hội thì không phải ở Việt Nam và ở phương Đông mới có mà phương Tây cũng có nhiều. Cá nhân ông với tư cách một nhà nghiên cứu thì ông sử dụng những tài liệu nào và phương pháp nghiên cứu của ông là gì để đưa ra những lời tiên tri đó? Như tôi đã trình bày, thuyết Âm dương Ngũ hành là một học thuyết mà cho đến ngày nay người ta vẫn còn rất là mơ hồ. Nhưng những phương pháp ứng dụng của thuyết này lại rất rộng khắp. Ví dụ mở cuốn "Hoàng đế nội kinh tô vấn" thì từ đầu đến cuối đều sử dụng phương pháp luận của thuyết Âm Dương ngũ hành, trong đó nội dung của nó thì có từ cách đây 6000 năm, từ thời Hoàng đế. Thế nhưng nếu lui lại 2000 năm, thì sách Trung Hoa lại chép vua Đại Vũ mới tìm ra Ngũ hành trên Lạc Thư. Đây rõ ràng là một điều cực kỳ vô lý. Còn Khổng Tử , sau đó 1500 năm nói đến Âm Dương trong Kinh dịch mà không nhắc đến Ngũ Hành. Cho nên bây giờ các nhà nghiên cứu cứ căn cứ vào bản văn đó thì không thể tìm hiểu được bản chất của học thuyết này ở đâu ra cả. Thế thì tôi đã xác định thuyết này là một học thuyết hoàn chỉnh và nhất quán ngay từ khi nó xuất hiện. Nó phải là một học thuyết hoàn chỉnh thì nó mới có cơ sở phương pháp luận trong các phương pháp ứng dụng của nó. * Ông có thể ra một vài nguồn tài liệu trong các nghiên cứu của mình không? Tất cả các cuốn sách như là Chu dịch, Phong thủy, Tử vi, các loại sách của đông y... tất cả cuốn sách liên quan đến lý học Đông phương... Tôi căn cứ vào đấy, tổng hợp lại để đưa ra luận điểm của mình, chứ tôi không nói theo những cuốn sách đó. Những dự đoán của tôi là trên cơ sở tổng hợp những phương pháp này và tôi đưa ra 1 phương pháp hoàn mới tôi đặt tên là "Lạc Việt Độn Toán" Kinh Dịch có nguồn gốc từ Việt Nam? * Ông có đưa ra ý kiến là Kinh Dịch có nguồn gốc từ Việt Nam chứ không phải từ Trung Quốc. Điều đó khiến nhiều người Việt Nam rất là mừng, vì ta được sở hữu một kho tàng một giá trị lớn lao. Nhưng có rất nhiều người băn khoăn là điều đó có phải là sự thật hay không bởi vì cả thế giới biết đến kinh dịch là thuộc về Trung Quốc, điều đó gần như là hiển nhiên rồi. Ông có bằng chứng nào để cho người nghĩ theo hướng lạc quan họ có thể tin chắc được? Quý vị nào muốn xem đầy đủ nhất quan điểm của tôi thì có trong cuốn "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" và tiểu luận "định mệnh có thật hay không". Thứ nhất là cho đến ngày hôm nay, Liên hiệp quốc đã tổ chức 4 đại hội Kinh Dịch tại Bắc Kinh để tìm hiểu bản chất, nguồn gốc Kinh Dịch và đã không kết luận. Nếu như 1 nền văn minh mà tự nó phát mình ra hệ thống lý thuyết đó, thì cái tri thức xã hội của nó phải có cơ sở để tạo ra lý thuyết đó. Cho đến nay theo tôi hiểu thì chính người Trung Quốc cũng không hiểu, về mặt lý thuyết thì chúng ta cũng thấy là họ không thể nào làm ra một lý thuyết mà chính họ không hiểu. Rõ ràng là phải có một nền văn minh nào tạo ra nó chứ. Trên cơ sở những giá trị văn hóa phi vật thể, tôi thấy để có sự hợp lý trong cái lý thuyết của Kinh Dịch thì nó phải hiệu chỉnh lại. Mà nó hiệu chỉnh lại nhân danh giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam tương quan với nhau. Tôi lấy ví dụ như thời Hùng Vương, người ta mặc áo "nam tả nữ hữu". Người con trai là dương thì mặc áo bên là âm, người con gái là âm thì mặc áo bên hữu là dương. Tức là trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, nó đã ăn sâu vào trong chi tiết đời sống xã hội. Đó là cái nền tảng xã hội phải có cơ sở để tạo dựng nên lý thuyết này. Theo tôi đã có một nền văn minh siêu việt nào đó tồn tại trên trái Đất , đã sản sinh ra lý thuyết này và đã có một thiên tai mang tính toàn cầu hủy diệt nó, và những bộ phận sống sót còn lại đã lưu truyền những giá trị của nó . Dân tộc Việt ở Nam Dương Tử chính là bộ phận sống sót còn lại của nền văn minh đó. * Giả thiết của ông đã được đưa ra cho độc giả, các nhà nghiên cứu khác và họ đã có phản biện gì không? Với một nếp nghĩ đã tồn tại hơn 2000 năm và con người ta lại vốn có một nhìn trực quan nhiều hơn, mà trong các tài liệu cổ không có tài liệu nào ngoài tiếng Trung Hoa nói về Kinh Dịch cả, thì người ta dễ dàng chấp nhận là nó là của Trung Hoa. Nhưng nếu xem xét lại toàn bộ diễn tiến lịch sử, thì thấy rất mâu thuẫn, mà tôi đã phân tích trong các cuốn sách của mình. Có nhiều người ủng hộ tôi, và chấp nhận những lập luận hợp lí. Nhưng cũng có nhiều người phản đối tôi, vì họ đã quá quen với các quan niệm đã có từ lâu. Nhưng bản thân tôi chưa thấy có lập luận phản đối nào để tôi thấy tâm phục khẩu phục. * Những phương pháp về kinh dịch, về tính các quẻ thì sách của Trung Hoa cổ đã viết rất nhiều. Nhưng được biết là ông đã viết cho mình một phương pháp mà có những điểm không đồng ý với những cái đã được lưu truyền trong sách cổ, thì ông có thể nói điểm khác biệt lớn nhất của phương pháp Lạc Việt và phương pháp cổ Trung Hoa không? Trong các mảng vụn của thuyết Âm Dương ngũ hành, người ta cho rằng đồ hình gọi là Lạc thư chính là một ma phương. Và họ lấy ma phương Lạc Thư để làm một nguyên lý căn bản, gán với đồ hình Hậu thiên Bát quái được coi là của ông Chu Văn Vương, làm ra vào khoảng thế kỉ X trước CN. Tất cả các ứng dụng của Âm Dương Ngũ Hành đều căn cứ vào đồ hình Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương trên Lạc Thư. Tôi nhận thấy rằng nó những điều vô lý và tôi đã phân tích rất kỹ trong cuốn "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch". Tôi đã nhận thấy rằng nó không thể nào ở trên cái Lạc Thư được, cái Bát Quái Văn Vương đó phải được đặt trên Hà Đồ và phương vị Đông Nam và Tây Nam, tức là phương vị quẻ Tốn và quẻ Khôn phải đổi chỗ cho nhau, và khi tôi thực hiện điều này thì tất cả mọi việc đều trùng khớp và giải thích hợp lý những vấn đề liên quan. Tôi chưa thể chứng minh được tại sao lại có quẻ Đoài nằm ở đấy, hoặc là quẻ Càn nằm ở phương Tây Bắc. ...vv... Nhưng mà một lý thuyết khoa học chỉ được coi là đúng nếu nó giải thích hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan. Thì cơ sở của tôi đã đáp ứng được điều đó. * Ông có thể mô tả ngắn gọn tinh thần của phương pháp Lạc Việt Độn Toán được không? Trong nhân gian có lưu truyền 2 phương pháp đơn giản để dự đoán gọi là Bát môn - gần giống với Thái Ất. Và một phương pháp nữa gọi là Lục Nhâm. Những phương pháp này có những cái không hoàn chỉnh. Trong quá trình nghiên cứu tôi có nhận thấy rằng Hà Đồ chính là cơ sở của thuyết Âm Dương Ngũ Hành chứ không phải là Lạc Thư như cổ thư chữ Hán nói và tôi áp dụng Bát Môn này vào đồ hình Hà đồ và kết hợp với Lục Nhâm mà tôi cho rằng đó là cái Hậu thiên Lạc Việt được kết hợp hai quẻ là Đoàn Tốn và Cấn Chấn. Tôi kết hợp hai phương pháp này lại với nhau và đặt tên là Lạc Việt Độn Toán. Cái này chúng tôi đã sử dụng từ năm 2004 đến nay qua các lời tiên tri mà các vị đã biết. (Còn tiếp)1 like
-
Giao lưu trực tuyến với phong thuỷ gia Nguyễn Vũ Tuấn Anh VietNamNet Bài đã được xuất bản: 7 giờ trước Hôm nay, VietNamNet tổ chức một cuộc phỏng vấn trưc tuyến với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh về những dự báo của ông trong năm Canh Dần và những vấn đề cần quan tâm trong tương lai. Hình ảnh cuộc giao lưu trực tuyến với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Ảnh: Lê Anh Dũng) * Có người nói khí hậu Việt Nam năm nay rất "độc", gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ông có thể nói rõ hơn về điều này? Tôi đã dự đoán năm nay sẽ không có dịch bệnh mang tính đại dịch, mà chỉ có tính cục bộ. và liên quan đến bệnh đường ruột. Thực tế cho thấy bệnh tả đã manh nha xuất hiện. Căn cứ vào đâu tôi lại nói đến bệnh đường ruột? Đó là vì canh kim khắc mộc. Kim càng vượng thì thủy khí sẽ bị hạn chế sinh ra. Trong lý thuyết Âm dương Ngũ hành, kim quá vượng, thì thủy không sinh được. Gọi là hiện tượng tương thừa. Nếu thủy sinh được, thì đường ruột hanh thông. Nếu thủy không sinh được thì sẽ gây ảnh hưởng đến các bệnh đường ruột. * Độc giả Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội) hỏi, liệu có mối nguy nào về chiến tranh xảy ra ở Việt Nam không? Theo dự đoán của tôi, tình hình ở Việt Nam không đến nỗi gay gắt. Mọi sự đều diễn ra theo tính quy luật, chiến tranh hay hòa bình cũng đều có quy luật. Tuy nhiên, trong quan hệ quốc tế, Việt Nam vẫn bảo vệ được chủ quyền và văn hóa của đất nước nhờ sự uyển chuyển trong ngoại giao. * Với cơ sở tính toán quy luật, từ cuối năm 2010, 2011, người ta có thể lạc quan gì về những vấn đề của Việt Nam? Có thể thấy có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang đến với Việt Nam. Theo dự đoán của tôi, dù thế giới xảy ra khủng hoảng kinh tế, thì ảnh hưởng tới Việt Nam vẫn chưa lớn lắm. * Ông có thể đưa ra một ví dụ về những đóng góp của phương pháp nghiên cứu Lý học Đông Phương mà ông đã dày công tìm hiểu? Tôi có thể đưa ra một ví dụ đơn giản về khái niệm "khí". Trong sách Trung Hoa cũng cổ khái niệm "khí", nhưng ngữ nghĩa không thống nhất và rõ ràng. Trong dân gian, ta cũng thường dùng chữ "khí" như: "khí nóng, khí lạnh, ám khí, bế khí... Nhưng ít người giải thích được chính xác thế nào là tà khí, hỏa khí, nhụt khí... Qua nghiên cứu, tôi cho rằng mình đã giải thích được khái niệm "khí" này, đã đưa ra được định nghĩa, nói tóm tắt là: "Khí là một dạng tồn tại của vật chất, hình thành bởi sự tương tác giữa các vật thể." Đây chính là cơ sở để giải thích cho phong thủy- sự thay đổi tương tác mang tính quy ước. Nếu không hiểu được bản chất, thì người ta chỉ coi phong thủy là một thứ huyền bí. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Ảnh: Lê Anh Dũng) *- Ông có bằng chứng nào chứng minh Kinh Dịch có nguồn gốc từ Việt Nam? Tôi đã viết rất kĩ về điều này trong các cuốn sách: "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch", "Hà đồ trong văn minh đất Việt", và tiểu luận "Định mệnh có thật hay không". Cho đến nay, đã có ít nhất 4 hội thảo quốc tế tổ chức về Kinh Dịch tại Bắc Kinh nhưng vẫn chưa chứng minh được nguồn gốc thực sự của Kinh Dịch là ở Trung Quốc. Chính người Trung Quốc cũng chưa hiểu về Kinh Dịch. Trước đây, tôi đã chứng minh y phục thời Hùng Vương đã rất hoàn chỉnh chứ không phải cởi trần đóng khố. Từ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày dân gian, ta có thể tìm thấy những bằng chứng cụ thể của người Việt đã áp dụng rộng rãi các nguyên tắc trong Kinh Dịch. Ví dụ trong trang phục thì tuân theo nguyên tắc "nam tả, nữ hữu": trong dương có âm. Nghiên cứu những chi tiết rất nhỏ, ta cũng thấy được nền tảng âm dương ngũ hành đã ăn sâu vào đời sống của người dân Việt Nam. * Giả thuyết rằng Kinh Dịch có xuất phát từ Việt Nam. Các nhà nghiên cứu nói gì về công bố này của ông? Có nhiều người ủng hộ và nhiều người phản đối, nhưng đến nay chưa có phản biện nào thực sự thuyết phục và khẳng định là những lập luận của tôi là sai. * Tại sao nghiên cứu của lý học Đông Phương chưa có ứng dụng rộng rãi? Tôi cho rằng câu hỏi này chưa bao quát. Thực ra những ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành đã len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của người dân, chỉ có điều nó chưa được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.1 like
-
Hay! Thiên Đồng đưa vào mục "Cổ Văn hóa sử", hơi bị khiên cưỡng. Nên đưa thêm một topic như thế này vào Lý học Đông phương. Theo tôi: Sở dĩ nó huyền bí vì con người chưa biết mà thôi. Khi biết rồi thì họ lại nhún vai: "Àh, cái này là...." và họ giải thích cho những kẻ kém hiểu biết hơn, cứ như chính họ phát minh ra vậy!1 like
-
Anh chị em thành viên diễn đàn cần tư vấn Tử Vi thân mến. Website lyhocdongphuong.org.vn là một trang web phục vụ cho việc nghiên cứu học thuật và văn hóa lịch sử cổ Đông phương. Điều tất yếu là những nghiên cứu cần phải có chứng nghiệm thực tế. Tử Vi Lạc Việt là hệ quả của công trình nghiên cứu xác định một nguyên lý căn để của Lý học Đông phương là: Hậu Thiên lạc Việt phối Hà Đồ và xác định tính hợp lý từ nguyên lý căn để này của Lạc Thư Hoa giáp. Nhưng vì Tử Vi Lạc Việt chưa được phổ biến rộng rãi, nên việc dùng trình Tử Vi Lạc Việt - nếu không là điều kiện qui ước sẽ có khả năng xảy ra những thành viên cần tư vấn sẽ không sử dụng. Như vậy, điều kiện thẩm định tính chính xác của Tử Vi Lạc Việt sẽ khó xác định. Bởi vậy việc dùng trình Tử Vi Lạc Việt để dự báo diễn biến có khả năng xảy ra trong cuộc đời là điều kiện qui định cho những ai cần tư vấn trong mục Tư Vấn Tử Vi. Chúng tôi sẽ từ chối tư vấn với những thành viên cần tư vấn, nhưng lại đưa trình Tử Vi phi Lạc Việt vào mục này. Nhưng, để có tính khách quan trong nghiên cứu khoa học và so sánh với phương pháp an sao cổ điển có nguồn gốc từ những bản văn chữ Hán. Chúng tôi tán thành việc những nhà tư vấn Tử Vi chưa tin vào độ chính xác của Tử Vi Lạc Việt, hoặc không quen dùng trình Tử Vi Lạc Việt có thể dùng trình Tử Vi từ các trang web khác để để dự báo giúp những thành viên có nhu cầu. Nhưng việc dùng trình Tử Vi phi Lạc Việt chỉ dành cho các nhà tư vấn. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em.1 like
-
VẤN ĐỀ PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ ỨNG DỤNG THEO CỔ THƯ CHỮ HÁN. Nhưng tại sao các phong thủy gia vẫn hoài nghi Phong Thủy Lạc Việt? Điều đầu tiên chúng ta dễ nhận thấy rằng: Trong truyền thống ứng dụng phong thủy từ hàng ngàn năm sau khi nền văn minh Văn Lang sụp đổ ở miền nam Dương Tử, các phong thủy gia vẫn theo những phương pháp được hướng dẫn từ cổ thư chữ Hán. Mặc dù họ vẫn không thể hiểu được tại sao như vậy.Để minh chứng điều này, chúng ta thấy rằng: Việc phân cung bản mệnh trong Bát trạch từ đâu mà có? Tại sao tuổi nam sinh năm này thuộc Càn, sinh năm kia thuộc Cấn, năm khác thuộc Đoài .....rồi phân làm hai loại Đông Tây Tứ cung? Đây là một hiện tượng chỉ học thuộc lòng hoặc nhưng phương pháp tính có quy luật. Nhưng đó là qui luật gì? Những phong thủy gia gần như không cần biết điều này , mà chỉ phân cung bản mệnh và sau đó là áp vào Đông, hoặc Tây tứ cung, rồi định tốt xấu theo Bát trạch đã được hướng dẫn và thực hiện các phương pháp ứng dụng Phong thủy. Nhưng thực tế cho thấy rằng: Việc phân cung bản mệnh của Bát trạch - được coi là xuất hiện từ cuối đời nhà Tấn, đầu đời nhà Đường bên Trung Hoa - nhưng thực chất việc phân cung bản mệnh trong Bát trạch chính là căn cứ theo quy luật phi tính Huyền Không - Nam Dương phi nghịch - Âm; Nữ Âm phi thuận Dương. Nhưng chúng ta đều biết rằng: Phương pháp phi tinh Huyền Không được công bố bằng bản văn tiếng Hán lại chỉ xuất hiện ở thời Minh Thanh trong lịch sử Trung Hoa. Tức là sau phương pháp Bát trạch cả ngàn năm. Nếu coi văn minh Trung Hoa là kẻ phát minh ra môn phong thủy ...cũng như thuyết Âm Dương NGũ hành nói chung thì về nguyên tắc phát triển của một phương pháp khoa học, Huyền Không phi tinh phải có trước làm cơ sở cho phi tinh tìm cung bản mệnh của Bát trạch. Đằng này Huyền Không phi tinh lại có sau Bát trạch ngót 1000 năm. Thật sự là điều vô lý! Điều này chỉ có thể giải thích được, khi xác định rằng: Cà Huyền không và Bát trạch..vv...cũng như Âm trạch, thực chất đều đã tồn tại trước đó thuộc văn minh Văn Lang ở Nam Dương Tử. Sự sụp đổ của nền văn minh này - mà các sử gia Trung Quốc hiện đại gọi là "Nước Ba" - đã khiến những giá trị của nó thất tán và được phát hiện rời rạc trong quá trính Hán Hóa việt tộc và những di sản của văn minh Việt. Đây chính là một trong nhiều ví dụ về tính phát hiện rời rạc, mâu thuẫn về những di sản văn hiến Việt còn lại ở Nam Dương tử của văn minh Hán. Hiện tượng này và còn nhiều hiện tượng khác trong phong thuỷ - cũng như thuyết Âm Dương Ngũ hành nói chung - xác minh một nền văn minh đã tồn tại phi Hán ở phần đất mà hiện nay được coi là lãnh thổ Trung Hoa, mà tôi đã minh chứng thuộc nền văn minh Lạc Việt. Phong Thủy Lạc Việt đã xác định tính đúng đắn, khoa học - căn cứ theo tiêu chí khoa học - và là sự tổng hợp một cách nhất quán toàn bộ những cái gọi là trường phái đầy mâu thuẫn trong bản văn chữ Hán và ứng dụng hiệu quả cáo nhất trên những thành tựu đạt được. Nhưng các phong thủy gia vẫn còn hoài nghi. Một trong những nguyên nhân chính là Phong Thủy Lạc Việt không được phổ biến một cách có hệ thống. Những luận đề căn nguyên dẫn tới sự tập hợp lại những giá trị Phong Thủy bị thất truyền của văn minh Việt là: Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ không được phổ biến rộng rãi. Điều này khiến cho nhiều phong thủy gia chỉ cảm nhận một sự khác biệt nào đó giữa Phong Thủy Lạc Việt và Phong thủy từ cổ thư. Tất nhiên, cũng có những nhà nghiên cứu có tìm hiểu những luận đề căn nguyên trên, nhưng lại chưa tiếp xúc với những tình huống ứng dụng cụ thể của Phong Thủy Lạc Việt - hiện nay chỉ giới hạn trong học viên. Đây là một nguyên nhân và không phải nguyên nhân duy nhất. Còn tiếp1 like
-
Anh Nguyen Dong thân mến. Câu hỏi của anh đã chứng tỏ một điều: Sự rời rạc từng mảnh của những phương pháp ứng dụng Phong Thủy trong sách Hán từ ngàn xưa cho đến tận hôm nay, không phản ánh thực chất một phương pháp nhất quán và hoàn chỉnh. Nó chỉ là những phương pháp ứng dụng rời rạc thu lượm được từ một nền văn minh bị sụp đổ bên bờ nam sông Dương Tử từ hàng ngàn năm trước. Do đó, ngoài những gì được nhắc tới, nhưng đôi khi mâu thuẫn thì nó không có khả năng giải thích những vấn đề liên quan đến nó và không phát triển được tới ngày hôm nay. Khi cuộc sống hiện đại phát triển, những khái niệm cũ như : Thế nào là "cửa bếp" của cái bếp ga - (tôi sang Hoa Kỳ thấy một cái bếp từ còn không có luôn cả núm vặn - cứ như một cái hộp vuông kín mít)? Thế nào là "Cửa chính " của một ngôi nhà chung cư? Buồn cười hơn! Có người còn lý luận rằng: Ngày xưa dưới chế độ phong kiến, trọng nam khinh nữ , nên Phong thủy lấy tuổi người Nam làm mệnh trạch chủ. Ngày nay nam nữ bình đẳng thì ai là người làm ra kinh tế trong gia đình, lấy cung phi người đó làm mệnh trạch chủ; có người còn cho rằng: Ai đứng tên chủ quyền nhà thì lấy phi cung làm mệnh trạch chủ. Mới nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng đó là chỉ là một ngụy lý tạp loạn. Về cửa thì có người lý luận có vẻ cũng bài bản, dẫn sách đàng hoàng: "Phong thủy lấy Dương làm hướng", rồi lý luận nơi nào ánh sáng nhiếu (Dương quang), cửa lớn để hấp thụ Dương khí là cửa chính . Thế rồi với nhà chung cư, họ lấy cửa ban công làm hướng...vv.. Tất cả những thực tế đó đã cho thấy một dẫn chứng sinh động là cội nguồn Phong Thủy không thuộc về văn minh Hán. Bởi vì, nếu nó thuộc về nền văn minh này - tức là lịch sử phát triển của Phong Thủy bắt đầu và phát triển mang tính quy luật thuộc về nền văn minh đó phải có tính kế thừa và phát triển. Tất yếu nó phải có một hệ thống phương pháp luận và một nguyên lý nhất quán hoàn chỉnh với những khái niệm rõ ràng - qua những hiệu quả ứng dụng trên thực tế. Đằng này, nó tạp loạn và không có tính hệ thống với những khái niệm mơ hồ, không có một nguyên lý nhất quán. Tất cả cứ như từ trên trời rơi xuống. Nắm bắt được phương pháp nào thì cứ học thuộc lòng để ứng dụng, chẳng biết tại sao nó lại như vậy. May ra đúng thì tốt, mà chẳng may sai thì tại phúc đức kém!? Bởi vậy, thày chẳng ra thày, thợ chẳng ra thợ. Không hiểu được chính việc mình làm thì đành phải giải thích theo kiểu thần thánh hóa và bí hiểm. Sự giải thích này gặp phải những nhà khoa học nửa mùa, nhưng lại muốn chứng tỏ "lập trường khoa học kiên định" để cầu danh lợi, lớn tiếng phê phán Phong Thủy là "mê tín dị đoan", là tín ngưỡng mị dân...vv...Khiến cho Phong thủy một thời bị dập vùi, trong cái ánh sáng khi mờ, khi nhạt của khoa học hiện đại! Đến khi, các nhà khoa học nghiêm túc lên tiếng về tính khoa học của phong thủy thì lại không ít các nhà khoa học nửa mùa ấy và cả các thày Phong thủy theo sách Tàu được cởi trói , nhiệt liệt tung hô Phong Thủy là khoa học - mà cũng chẳng biết nó khoa học ở chỗ nào!!!? Chỉ đến khi Phong Thủy trở về với cội nguồn đích thực của nó là nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử - một thời huyền vĩ ở bờ nam sông Dương Tử - thì mọi việc mới dần dần sáng tỏ. Những khái niệm trở nên rõ ràng, các phương pháp ứng dụng dưới một nguyên lý nhất quán trên cơ sở coi thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết thống nhất và hoàn chỉnh. Trên cơ sở này, mới giải thích được những ngôi nhà một cửa, hai cửa, thậm chí nhà hìnhh đa giác với tất cả các cửa trên các cạnh của nó. Nhưng ngay cả tri thức này cũng mới chỉ là chương trình khởi động của Phong Thủy Lạc Việt. Tôi nói nhiều quá mà chưa nói đến câu hỏi cụ thể của anh về hướng cửa chính. Anh hãy thông cảm cho tôi - như Biện Hòa ôm viên ngọc khóc dưới chân núi Thái Hàng - Hãy để tôi khóc xong đã anh ạ. Tôi sẽ trả lời anh trong bài sau. Còn tiếp1 like