• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 05/09/2010 in all areas

  1. 2 likes
  2. Vinashin dưới góc nhìn của Phong Thủy Lạc Việt. Hôm nay Thiên Sứ tôi có dịp ghé ngang qua trụ sở chính của tập đoàn nổi tiếng Vinashin và chụp nhưng hình ảnh sau. Tôi cũng đo được phương vị của ngôi nhà này là Cấn hướng kiêm Sửu 4 độ. Kính thưa quí vị quan tâm. Không phải đến bây giờ, các thành viên của Phong Thủy Lạc Việt mới dự báo về sự thất bại của Vinashin. Họ đã dự báo từ nhiều năm trước qua hình tượng phong thủy trong một dự án của họ. Nhưng qua những hình ảnh dưới đây, quí vị sẽ thấy sự sai lầm nghiêm trong của phong thủy gia theo cổ thư Hán đã áp dụng một cách máy móc những kiến thức ứng dụng mà họ thu lượm được, nhưng thất truyền và sai lệch mang tính lý thuyết. Tảng đá núi màu xám trấn trước cửa trụ sở Vinashin và tôi xác quyết rằng: Ít nhất từ lúc trấn tảng đá này, tập đoàn Vinashin bắt đầu có dấu hiệu suy sụp nặng Logo tập đoàn Vinashin. Hình tương chiếc mỏ neo của tập đoàn Vinashin.
    2 likes
  3. Tử vi không có cách để so đôi tuổi hạp hay xung ,cháu muốn biết rỏ lên mục so đôi luận tuổi ở trên nhờ các bác chú khác ,số nên đi xa lập nghiệp mới tốt ,
    1 like
  4. Nên lập gia đình muộn ,lấy vợ sớm dễ sinh hình khắc hay chia ly , thường là lấy được vợ chênh lệch hơn nhiều tuổi ,cho nên đối với cái tuổi cháu hiện nay mà nghĩ lập gia đình sớm thời gian còn dài cổ .
    1 like
  5. Có phải dáng người cháu từ trung bình đến thấp ,nở nang , chân mày đậm da hồng hào ,mắt lộ nhỏ ,cận hay kém ,tánh tình cô độc ít nói kém giao thiệp ít bè bạn , đa mưu túc trí nhiều thủ đoạn ,tự tôn ,hà tiện tiêu xài có ngân sách , đang làm nghề về y hay dược ,có liên quan đến như sản khoa nhi đồng ,nếu không thuộc về khoa huyết máu và ung thư /vợ có dạng người trung bình nước da hồng hào ,trưởng nữ ,hơi nễ vợ,mặt mặt vuồn vắn hay tròn nhỏ , hay nghen ,tánh tình nhân hậu thẳng thắn và rất khiêm nhường , lúc cưới nhau có gọi là ăn cơm trước khi đánh kẻng ? hay là đi lại với nhau khá lâu rồi mới cưới .
    1 like
  6. Năm nay và năm tới học hành tốt ,chỉ có nên tránh đi chơi xa ,đừng tham gia vào những việc tiệc tùng nhậu nhẹt ,để khỏi ân hận về sau .
    1 like
  7. Các cháu đang nhận bánh từ anh em...trong trật tự, vì số lượng cho quá ít so với người nhận. Nhiệm vụ cuối cùng nhận lời cám ơn từ người phụ trách, và tôi cũng đã cám ơn lại Cô nữ y tá dễ thương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có được chuyến đi tặng quà hoàn hảo.
    1 like
  8. Tôi không phủ nhận những hiện tượng, mà quen gọi là "tâm linh" này. Tuy nhiên, nó được thực hiện với một cơ chế nào thì đó là điều cần sự giải thích của các nhà khoa học. Nhưng sơ bộ tôi có thể nói rằng - tương tự bác Liêm Trinh - Ma đói và thánh thần cũng có tương tác.
    1 like
  9. Ít nhất ở khu nhà này - tôi không nói toàn trường - sẽ không phải nơi đào tạo nhân tài. Giải thích một cách đơn giản nhật là tán khí.
    1 like
  10. Tuấn anh cùng gia đình chân thành cảm ơn anh Thiên luân nhiều nhiều, thú thực với anh, trong thời gian chờ câu trả lời của anh, em và Ba của em cũng có xem rất kỹ trong quển sách Đổng công tuyển trạch nhật yếu dụng của tác giả Đổng Trọng Thư anh à, cùng vơi xem kỹ cách chọn ngày giờ xấu của tác giả Phan kế Bình và xem qua qua các chương tác giả Trường Minh (chương 1,2,3,4,5, 6 ) [/font] trong trang Diễn đàn thảo Luận của Lý học Phương Đông, cuối cùng em và Ba em cũng thống nhất chọn ngày 8 thnags chập anh à, hôm nay em mới có thời giân vào để xem câu trả lời của anh, em mừng lắm, và anh còn xem giúp em giwof đẹp nữa. Một lần nữa em và gia đình chân thành cảm ơn anh Thiên Luân, chúc anh cùng đại gia đình Lý học đông phương thật nhiều sức khỏe, và là nơi tư vấn tháo gỡ thắc mắc cho mọi người. Vài dòng tâm sự mà Phạm Tuấn anh muốn chia sẻ cùng anh. Trân trọng.
    1 like
  11. Thực ra thì để trả lời câu hỏi này anh phải xem khá nhiều sách . Còn trả lời mấy câu trên diễn đàn là sự trả lời không thể thóa mãn. Sẽ có nhiều người thắc mắc và có thể từ đó họ hiểu nhầm môn Phong thủy. Lớp PTLV Dương trạch tôi giảng tổng thời gian trên 1 năm không phải ai cũng hiểu hết.
    1 like
  12. Câu hỏi này hơi bị khó! giá trị của mấy mươi năm nghiên cứu mới biết được tại sao đó bạn!
    1 like
  13. Lưu ý chủ đề của cháu đã đi quá xa việc tư vấn tử vi ,coi chừng bị ban quản trị xóa nick khi nói chuyện tầm phào ,nếu muốn giải điềm đoán mộng ,xuống dưới mục các môn luận đoán ở dưới .
    1 like
  14. Bạn liên hệ: Anh Nguyễn Kim Sơn zhinshan@yahoo.com
    1 like
  15. Có hai phần mềm liên quan đến Bát trạch. Anh có thể liện hệ với Zinhzang là chủ nhân sáng tạo hai phần mềm này.
    1 like
  16. Năm này tình cảm không mấy thuận lợi, nếu đã có bạn gái thì thường xảy ra cự cãi mà có thể chia tay trong cuối năm nầy, sau lấy được người vợ con nhà danh giá có học thức nhưng vợ chồng sống với nhau không mấy hạnh phúc, luôn tồn tại khoảng cách khó lấp đầy/ công việc : tại nơi làm việc cũng không mấy thuận lợi đầu năm cũng khá nhiều lộc nhưng giảm sút vào những tháng cuối năm, không được lòng đồng nghiệp nhất là đối với người nam coi chừng bị kẻ tiểu nhân ghanh ghét nói xấu sau lưng mà mất việc, sức khỏe của cha sút kém, tình cảm cha con cũng không thuận trong năm nầy/ Năm tới đi xa cũng có thay đổi công việc theo chiều hướng thuận lợi hơn nhiều, công danh sau cũng khá bạn đi về thiết kế xây dựng cũng rất hợp cách, qua năm tới mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhất là sau khi cưới vợ
    1 like
  17. Trời, mình từng công tác tại Vinasshin 5 năm nên mình biết rất rõ việc này. Tuy nhiên năm 2007 mình đã chuyển nơi công tác vì mình biết trước sau nó cũng sẽ bị như thế này. Quí vị thử hình dung xem chiến thuật bành trướng của Vinasshin thì rõ "Chiến thuật rải vỏ mít". Họ không quan tâm đến năng lực của các đơn vị thành viên sát nhập, họ cần số lượng càng nhiều càng tốt, mục tiêu của họ là lấy số đông, càng có nhiều người trên đường đeo phù hiệu của Vinasshin họ càng tự hào. Một thời mỗi nhân viên của Tập đoàn ra XH luôn vỗ ngực "Tôi làm ở vinashin" và họ thấy rất oai và hãnh diện khi là nhân viên của Tập đoàn này. Nhưng họ có biết đâu khi họ tiêu hoang phhis những đồng tiền của dân nghèo (Khi vinashin ko trả đc nợ thì CP bảo lãnh phải trả thay, đó chính là tiền do dân đóng thuế). Một đặc điểm nữa rất chi phổ biến trong Vinashin đó là câu nói của danh hài Quang Thắng "Học trung cấp thú y nhưng về làm Kỹ thuật điện tử".
    1 like
  18. PTA có thể chọn ngày mồng 8 tháng Chạp, giờ tốt 7-9h sáng hoặc 11-13h!!! Chúc hạnh phúc!
    1 like
  19. 1 like
  20. Bài này TL dời ra ngoài diễn đàn nhé!
    1 like
  21. 1 like
  22. 1 like
  23. Để có giờ tốt trong hôm nay set Nick Chau vào lớp nhé! Đừng sốt ruột!
    1 like
  24. Lập lờ chuyện người đàn bà có 3 mắt? Thứ Bẩy, ngày 07/08/2010, 11:05 (Tin tuc 24h) - Hoàng Thị Thiêm là người phụ nữ sống ở 'khu đồi ma' và có "con mắt thứ 3" nhưng sự việc này vẫn còn rất lập lờ. Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp chị Hoàng Thị Thiêm - người phụ nữ có khả năng kỳ lạ nhìn bằng "con mắt thứ ba" tại buổi sinh hoạt giữa các thành viên của Liên hiệp Khoa học tin học ứng dụng Việt Nam (UIA). Điều khiến chúng tôi bất ngờ là chị có thể đọc sách bằng cả trán, mũi và thái dương... Sau 4 năm tìm gặp lại người phụ nữ này tại "khu đồi ma ám", tôi giật mình trước những thông tin chị mượn "con mắt ngoại cảm" để hành nghề mê tín dị đoan... Từ người kỳ lạ Câu chuyện về chị Hoàng Thị Thiêm khá ấn tượng với chúng tôi, một người phụ nữ có biệt tài - nhìn bằng "con mắt thứ ba". Ngày ấy, tôi gặp chị, ấn tượng rất mộc, người con gái hao hao gầy, không có vẻ ngoài đặc biệt, giống như những cô gái vùng quê khác. Chị kể với tôi, chị sinh ra ở Hải Phòng, hiện đang sống ở Lương Sơn (Hoà Bình). Chị cũng không biết mình có khả năng đặc biệt này từ khi nào và không có tiền sử bệnh tật hay bị một chấn thương nào. Chỉ có một thời gian ngắn, chị bị đau đầu, sổ mũi, thấy vậy anh Biển (anh họ của chị) từng học dưỡng sinh có giúp chị bằng cách đặt tay lên đầu và bảo chị nhắm mắt lại, hít mũi, thở miệng sẽ đỡ... Lúc đó, chị nhắm mắt lại nhưng vẫn nhìn thấy mơ màng, chị nghĩ mình vẫn để hở mắt. Sau một thời gian, tay phải của chị bị tê và chị bắt đầu tham gia một lớp dưỡng sinh của thầy Điều ở Tô Hiệu, Hà Nội (năm 2004). Tại đây, chị mới phát hiện ra khả năng thực sự của mình. Khi đang tập dưỡng sinh, thầy hỏi cả lớp nhắm mắt lại có ai nhìn thấy gì không? Sau ba lần thầy hỏi, giữa lớp chị Thiêm đứng phắt dậy nói: "Tôi nhìn thấy". Chị tuyên bố: "Nếu mọi người không tin thì lấy khăn bịt mắt tôi để đọc báo cho mà xem" và chị đã làm được... Sau lần ấy, chị tìm đến UIA. Chị được các nhà khoa học quan tâm, làm rất nhiều thí nghiệm và mỗi ngày chị đã nhìn thấy mọi vật rõ hơn bằng "con mắt thứ ba". Nói về khả năng đặc biệt của chị, các nhà khoa học nhận định: "Việc chị Thiêm có thể nhìn bằng "con mắt thứ ba" là do một ngoại lực hoặc nội lực nào đó đã vô tình đánh thức một cơ quan bí ẩn của não bộ mà chúng ta chưa biết. Chị Thiêm có khả năng bịt mắt đọc chữ là một hiện tượng lạ...". Còn nhớ, trước sự chứng kiến của mọi người, các nhà khoa học đã lấy băng dính đen, khăn đen bịt mắt chị Thiêm, chúng tôi cầm cuốn sách mang đến phía trước mắt chị và chị cũng ngước mắt lên theo như nhìn thấy mọi hành động của chúng tôi. Chị đọc vanh vách không thiếu một chữ, thậm chí là từ dấu chấm, dấu phảy... Không những thế, chị còn điều khiển được từng suy nghĩ xem con mắt phát huy tác dụng ở trán, thái dương, mũi... Do vậy, dù có bịt cả hai mắt, cả mặt, song chỉ cần để hở 4 điểm trên khuôn mặt là chị vẫn chạy xe máy phóng trên đường... Tin về người phụ nữ có khả năng kỳ lạ nhìn bằng "con mắt thứ ba" lan truyền khắp nơi. Đài truyền hình Hàn Quốc, Đức mời chị sang khảo nghiệm với nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ nhìn bằng "con mắt thứ ba", tại UIA, các nhà khoa học đã để chị Thiêm thử nghiệm chữa tâm bệnh. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử nghiệm, các nhà khoa học nhận định, cần nhiều thời gian để nghiên cứu hơn mới khẳng định được. Nhưng thời gian gần đây, không ít người nghi ngại về khả năng thật sự của người phụ nữ này chỉ là mê tín dị đoan, trò bịp bợm... Đến việc làm lập lờ Theo tìm hiểu của PV, từ ngày trở thành "người đàn bà kỳ lạ", cuộc sống của chị Thiêm đã có nhiều xáo trộn. Chị tuyên bố, mình có "con mắt ngoại cảm", ngoài khả năng nhìn xuyên thấu màn đêm chị còn có khả năng nói chuyện với người đã chết!?. Không những thế, chị còn quảng cáo về khả năng trị bách bệnh bằng việc mời người âm về đuổi "vong bệnh tật". Dân tứ xứ tìm đến người phụ nữ có "con mắt ngoại cảm" nhờ giúp đỡ. Sau nhiêu lần nghe lời đồn đoán về chị, chúng tôi tìm về xóm Mới, thôn Bùi Trám, xã Hoà Sơn, Lương Sơn (Hoà Bình) nhưng không gặp. Nghe nói, chị đi chữa bệnh cho một người ở miền Nam. Chỉ nhắc đến tên, một đứa trẻ chăn trâu trong xóm cũng nói vanh vách về chị - “người phụ nữ ba mắt”. Người dân bảo, từ ngày các nhà khoa học công nhận khả năng nhìn bằng "con mắt thứ ba" của người phụ nữ này, "gia đình ngoại cảm" Hoàng Thị Thiêm lúc nào cũng đông nghẹt người. Cả huyện không ai không biết tiếng chị. Cũng có người suýt xoa khen tài, nhưng cũng không ít người ngao ngán khi phải mang tiếng sống trong "khu đồi ma ám" - vì theo cách nói của người dân, khu nhà chị Thiêm ở ngày nào cũng có người đến tìm mộ, chữa bệnh... Theo tìm hiểu của PV, chị Thiêm đón khách cả tuần. Chị dành riêng ngôi nhà cấp 4 chật hẹp để đón khách. Ngoài sân vườn, lúc nào người cũng chật như nêm. Chị trải bạt cho khách ngồi. Họ chăm chú ngồi thiền. Nghe nói, "áp vong" là cách mà chị Thiêm đang chữa bệnh cho nhiều người. Theo như lời kể của bà Nguyễn Thị H. (xin được giấu tên), thấy hiếu kỳ, có nhiều hôm bà cũng đến đó quan sát. Bà H. bảo rằng, cùng phụ giúp chị Thiêm chữa bệnh là cô em gái và chồng. ở đây, mọi người gọi họ là "thầy". Điều lạ, họ chỉ chữa bệnh khi các bệnh nhân rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Chị Thiêm làm thí nghiệm tại UIA. Bà H. kể rằng, với bất kỳ ai, bà cũng thấy "thầy" Thiêm đặt tay lên đầu, lẩm rẩm khấn vài câu, người gần như mê đi. Khi "thầy" Thiêm bỏ tay ra khỏi đầu người đó dần trở lại trạng thái ban đầu. Bà H. kể, hôm đó, có một người phụ nữ đến chữa bệnh thần kinh. Khi ấy, bà H. thấy người phụ nữ trung niên ú ớ: "Thầy ơi, con chuẩn bị ngất, vong chuẩn bị nhập vào con rồi". Người phụ nữ tay run lẩy bẩy như điện giật, mắt nhắm nghiền... "Thầy" Thiêm đỡ lấy người phụ nữ nâng dậy rồi liến thoắng: "Ngoan nào, để cho vong nhập lên đi". Chưa dừng lại ở đó, "thầy" Thiêm lại vỗ về con bệnh: "Cứ như thế nhé, ngoan lắm".... Sau màn dò hỏi "lai lịch", "thầy" Thiêm huơ huơ trước mắt người phụ nữ, múa may như làm thôi miên. Người phụ nữ này cứ răm rắp tuân lệnh "thầy", mắt nhắm nghiền để "thầy" trò chuyện cùng "vong"... Khi bắt bệnh đã xong, "thầy" Thiêm tiến hành thủ thuật đuổi “vong" đi. "Thầy" lẩm nhẩm khấn, tay đè ngửa con bệnh: "Nào, ra đi! Vào bằng đường nào ra bằng đường ấy...". Sau một hồi vẫy vùng, người phụ nữ miệng há to để lấy đường cho "vong" thoát. Ngay lập tức, người phụ nữ vùng dậy, mắt mở thao láo. “Thầy” Thiêm bảo: "vong" đã bị đẩy ra. Nhưng chỉ sau 10 phút, "thầy" Thiêm lại vật người phụ nữ nằm ngửa ra để tiếp tục "đuổi vong". Phồng mồm, trợn mắt, "thầy" Thiêm ra sức ấn, đè vào người phụ nữ kia... Bất chợt "thầy" Thiêm phán: "Vong này lỳ lắm, phải vài ngày mới ra được. Mai lại tiếp tục đưa đến "thầy" đuổi "vong" cho"... Bà H. bảo rằng: "Nhìn cảnh tượng đó mà tôi hú vía. Đó chỉ là một trong số rất đông những người được "thầy" làm phép đuổi "vong". Họ mù quáng nghe theo cái gọi là lấy thần linh để chữa bệnh, tôi thì không tin vào chuyện đó. Vậy mà, ngày nào cũng có đông người tìm đến...". Câu chuyện về người phụ nữ có "con mắt thứ ba" cứ ám ảnh tôi. Vậy thực hư chuyện "con mắt ngoại cảm" là gì? Các nhà khoa học phản đối Đem thắc mắc về khả năng chữa bệnh bằng việc "áp vong" đến các nhà khoa học tại UIA, chúng tôi nhận được câu trả lời: "Người mắc tâm bệnh thường do gặp biến cố trong cuộc sống khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Họ như những người tâm thần hoặc cảm thấy đau rất nhiều vùng trong cơ thể nhưng khi đi kiểm tra bằng y học hiện đại thì không tìm thấy bệnh hay nguyên nhân bệnh. Việc "áp vong" là một liệu pháp tâm lý để chữa bệnh. Tuy nhiên, với trường hợp của chị Thiêm thì chưa có cơ sở khẳng định để thực hiện được điều đó". Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc UIA cho biết, gọi là "con mắt thứ ba" nhưng trên mặt của chị Thiêm có nhiều điểm có chức năng thị giác nhìn được (trán, hai bên thái dương, hai bên cánh mũi). Những tính chất của sự nhìn thấy thì cũng giống như đặc tính của hai con mắt thường, tuy nhiên thị lực không được mạnh như hai mắt thường. ông Khanh lý giải, "con mắt thứ ba" của chị Thiêm như là "con mắt dự trữ" hoặc là "con mắt phụ" của hai mắt kia, nghĩa là nó chỉ có thể nhìn được những vật thể mà hai mắt thường đã nhìn thấy và cũng không thể nhìn thấy những gì mà hai mắt thường không thể nhìn thấy. Điều quan trọng, ông Khanh khẳng định: "Con mắt thứ ba" của chị Thiêm không phải là "con mắt ngoại cảm" và cũng không phải là con mắt tâm linh như một số người vẫn nghĩ, mà nó là cơ chế sinh học đặc biệt: "Hệ dây thần kinh thị giác không chỉ được phân bố tại giác mạc và vùng hốc mắt, ngoài ra còn được phân bố trên một số điểm khác, cũng như có người nào đó tim lại ở bên phải lồng ngực, hoặc có người lại có hai bộ phận sinh dục, hoặc có người lại có 3 chân...". Sau cuộc trò chuyện, ông Khanh khẳng định với phóng viên: "Đó chỉ là con mắt cơ học, nếu "con mắt ngoại cảm" thì bịt cả đầu vẫn có thể nhìn được. Việc chị Thiêm mượn "con mắt ngoại cảm" để "áp vong" chữa bệnh, UIA cũng có biết và việc làm đó khiến nhiều nhà khoa học hồ nghi" về việc làm đó.
    1 like
  25. Topic này thuộc về nội dung của Phong Thủy. Ông Chủ Tịch Tập đoàn Vinashin không thể mời thấy phong thủy loại cơm gạo rồi. Tất nhiên phải rất giỏi. Sự thất bại của Vinashin không thể kết luận là Phong Thủy sai. Hơn nữa, trong lúc đang đắc thời, chưa chắc người ta đã tin vào điều mà ngườii ta không hiểu lắm. Điều này cũng chứng tỏ rằng: Phong Thủy cũng chỉ là một phương pháp tác động, một thứ công cụ hỗ trợ cho cuộc sống bởi những tri thức về quy luật tương tác mà con người nằm bắt được, rồi qui ước trong phương pháp ứng dụng. Cho dù nó thuộc về một trí thức cao cấp và vượt trội thì cũng không nằm ngoài định lệ này. Nó cũng tương tự như các phương pháp ứng dụng của khoa học hiện đại, làm phong phú thêm cho định lượng cuộc sống của con người, nhưng không thể thay đổi định tính của những quy luật thăng trầm - quen gọi là định mệnh. Vận đã suy thì phong Thủy cũng chỉ đỡ được phần nào mà thôi. Phong thủy của một ngôi gia, của trụ sở của cả một tập đoàn, thậm chí của cả một thành phố....vẫn phải lệ thuộc vào điều kiện thinh suy của cả khu vực môi trường nó tọa lạc. Cả cái môi trường ấy - với vị trí một quốc gia - thì còn lệ thuộc vào quy luật tương tác của vũ trụ lên Địa cầu này. Có điều là biết trước thì sự tiến thoái dễ dàng hơn mà thôi. Lý học Đông phương là một tri thức cực kỳ cao cấp. Nhưng dù có tài đến như Tề Thiên Đại thánh thì vẫn không vượt qua được quy luật của tạo hóa. Bàn tay của Phật tổ chụp Đại Thánh trong truyện Tây Du Ký cho thấy một biểu tượng của Âm Dương Ngũ hành - Đại thánh không vượt qua được.
    1 like
  26. Chiếc áo kì bí và 3 phát đạn "bắn chệch" ở Quảng Bình 12/07/2010 06:00 Ba phát nổ chát chúa liên tiếp phát ra khiến mọi người đinh tai nhức óc. Thế nhưng, lạ kì thay, chiếc áo mà ông Lâm treo trên cây gậy vẫn chẳng hề lay động Người bí hiểm Theo Chủ tịch UBND xã Đinh Hợp, ở thung lũng Ma Coong (Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), nhiều người đã dùng những biện pháp kỳ quái để chữa bệnh. Họ là những người được người dân ca tụng, săn đón. Tuy nhiên, có một người cực kỳ quái đản ở đất này thì lại rất ít người biết đến. Theo ông Đinh Hợp, cao nhân ẩn tích đó la ông Đinh Ngọc, hiện đang sống ở bản Cà Roòng 1. Ông Hợp bảo, ông học các phương pháp chữa bệnh bí truyền cũng chính từ ông Đinh Ngọc. Một sáng, theo chân ông Đinh Hợp, chúng tôi xuống bản Cà Roòng 1 để tìm gặp vị cao nhân bí ẩn ấy. Nhà ông Đinh Ngọc ở cuối bản, nằm ngay dưới chân đồi, nơi có những cây săng lẻ to cỡ mấy người ôm. Theo chủ tịch xã Đinh Hợp thì năm nay, sư phụ Đinh Ngọc đã tròm trèm 100 tuổi, ông không có con, đang sống cùng một người cháu gái. Ông Đinh Hợp với thầy của mình, cao nhân ẩn tích Đinh Ngọc. Từ lâu lắm rồi chẳng ai thấy ông không ra khỏi ngôi nhà sàn vắng lặng tiếng người ấy. Khi chúng tôi đến, ông Đinh Ngọc đang ngồi bệt dưới bếp, ngậm cái tẩu được cắt gọt cầu kì, bóng nhoáng. Ông để dâu dài, trông đạo mạo, bí hiểm như một đạo sĩ tu luyện lâu năm. Thấy chúng tôi đến, ông ngồi thẳng dậy, mắt nhìn vô tư lự, nét mặt chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Cung cách ấy càng khiến chúng tôi tò mò. Chủ tịch xã Đinh Hợp hỏi chuyện ông, ông cũng chẳng nói, cứ ngồi im, đưa ánh mắt vô hồn quan sát hành động của mọi người. Ông Đinh Hợp bảo, thầy ông vốn kiệm lời và cũng có khi đến cả chục năm nay, ông không nói chuyện với bất cứ ai. Ông cứ ngồi trong bếp, ai cho gì thì ăn nấy không thì chỉ ngồi không và hút thuốc lá xèo xèo. Ông Đinh Hợp kể, trước đây, thầy ông đã dạy cho các môn đồ rất nhiều những ngón nghề kì lạ. Ngậm dao nung đỏ chữa bệnh chỉ là một phép đơn giản trong số ấy. Thế nhưng, theo ông Hợp, tất thẩy các học trò của thầy mà ông từng biết, chẳng ai lĩnh hội được hết các bài phép mà thầy đã dậy. Có thể họ không đủ kiên nhẫn để theo học và cũng có thể họ không có căn duyên. Mỗi người chỉ học được một môn, chỉ làm được một loại bùa phép nhất định. Như trường hợp của ông chẳng hạn, ông chỉ biết cách làm chú để chữa bệnh, đuổi ma bằng từ việc ngậm dao nung đỏ. Còn anh Đinh Pàm, liên lạc viên của UBND xã thì chỉ giỏi mỗi phép chữa bệnh bằng cách hút đá. Ông Hợp bảo, ông đã cố gắng học phép thuật lạ lùng này, thế nhưng học mãi mà vẫn không thể làm được. Nhiều lần tận mắt thấy Đinh Pàm chữa bệnh cho mọi người, được mọi người đưa rước đi khắp nơi, ông thán phục lắm bởi chẳng hiểu bằng cách nào Đinh Pàm lại có khả năng kì diệu đó. Gặp người đau ốm, Đinh Pàm chỉ cần "đọc chú" rồi chum miệng hút ở ngay sát chỗ đau thì chỉ trong giây lát, mọi sự cơn đau nhức, mệt mỏi sẽ tan. Nếu những điều ông Hợp kể là đúng thì quả những câu chuyện này hết sức kỳ quái. "Bài thuốc" diệu kì Ông Đinh Hợp bảo, thầy Đinh Ngọc còn có một bài chú chữa xương khác vô cùng kì diệu mà đến giờ vẫn chưa có môn đệ nào có thể kế thừa. Sử dụng bài chú này, người bệnh sẽ không có cảm giác đau đớn, sợ hãi. Theo đó, khi có người bị gẫy chân tìm đến nhờ chữa, thầy Đinh Ngọc sẽ vào núi bắt một con ếch đá ở tuổi trưởng thành. Sau đó, thầy sẽ niệm chú, làm phép và nếu người bệnh bị gẫy chân phải thì thầy sẽ bẻ chân trái con ếch và cho con “vật tế thần” ấy vào trong một chiếc chum đã được đổ đầy nước. Cứ thế, mỗi ngày người bệnh chỉ việc múc nước từ chiếc chum đó ra rửa vết thương. Xương ếch nhanh liền nên chỉ trong một tuần, chân ếch lành, có thể nhảy nhót trong chum. Và, cũng trong một tuần ấy, xương chân của người cũng khỏi. Ông Hợp bảo, dùng liệu pháp kì lạ này, thầy ông chưa đầu hàng trước bất cứ ca gẫy xương nguy hiểm nào. Cao nhân Đinh Ngọc. Cũng theo ông Hợp, thầy ông còn rất giỏi trong việc bào chế các bài thuốc nam. Với thầy ông thì rừng Trường Sơn là một kho thuốc với những vị thuốc báu vật mà không nơi nào có được. Có lẽ nhờ sự uyên thâm của ông cùng nhiều thế hệ pháp sư ở đất này mà người Ma coong ở đây rất giỏi trong việc sử dụng thuốc, đặc biệt là các bài thuốc giải độc. Ông Hợp từng bị rắn hổ chúa cắn cách đây hơn hai chục năm, may mà có bài thuốc đặc biệt của thầy chứ không cũng khó bảo toàn tính mạng. Suốt buổi gặp gỡ, ông Đinh Ngọc chẳng mấy khi cất nhời. Hỏi gì ông chỉ gật và nói bằng tiếng dân tộc. Ông Hợp phải phiên dịch những lời nói và cả những cử chỉ của thầy mình. Theo đó, ông Đinh Ngọc bảo, pháp thuật lạ kì mà ông có được là do học của một tiền nhân đi trước. Vị sư phụ này đã mất được cả nửa thế kỉ rồi. Ngày trước, nghe thầy mình nói là học được của một pháp sư ở vùng biên giới nước Lào. Cao nhân ẩn tích như ông Đinh Ngọc ở thung lũng nhiều điều kì bí này, theo ông Đinh Hợp, còn nhiều lắm. Họ không xuất hiện không đồng nghĩa với việc họ không có khả năng mà trái lại, sự siêu phàm của họ khiến cả những pháp sư cao tay ấn cũng run rẩy sợ hãi. Giải thưởng không có chủ nhân Trước khi viếng thăm cao nhân ẩn tích Đinh Ngọc, chúng tôi có cuộc trò chuyện với mấy cán bộ xã cùng những giáo viên lên đất này công tác ở ngay trước sân UBND xã. Khi biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về bùa chú, pháp thuật đang tồn tại trong cộng đồng người Arem, Macoong ở thung lũng này, tất thảy họ đều bảo, đó là chuyện có thực, cho dù rất khó tin. Những cán bộ, giáo viên ấy khuyên tôi nên tìm gặp ông Tùng Lâm, 70 tuổi, hiện đang sống ở bản Pan, cách trung tâm xã mấy giờ đi bộ. Sở dĩ họ có lời khuyên ấy là bởi ông Tùng Lâm chưa bao giờ xuất hiện trước mọi người với tư cách là người tinh thông bùa phép. Thế nhưng, cách đây chừng 3 năm, ông đã khiến mọi người thất kinh, hoảng hốt. Theo những nhân chứng này thì buổi ấy, không biết uống rượu ở đâu, ông Lâm ngất ngưởng về trung tâm xã. Khi ấy, cũng trong một buổi chuyện phiếm như thế này, ông Lâm bảo, về pháp thuật, ở đất này, tài nghệ của ông chẳng thua kém bất cứ ai. Chẳng thấy ông làm phép bao giờ nên mọi người chẳng tin. Nghe mọi người nói vậy, ông cởi phăng chiếc áo mình đang mặc vứt xuống đất và bảo sẽ có cách khiến mọi người phải tin. Anh Đinh Pàm, liên lạc của UBND xã Thượng Trạch, (người ngồi ngoài cùng từ trái sang) người có khả năng chữa bệnh bằng cách hút đá. Theo đó, ông Lâm bảo, ông sẽ treo chiếc áo của ông lên, nếu ai dùng súng (kể cả súng quân dụng) mà bắn xuyên áo khi đứng ở khoảng cách 15 thước thì ông sẽ thưởng lớn. Phần thưởng mà ông Lâm đưa ra là 2 con lợn nít và 20 triệu đồng. Còn nếu ai bắn mà không xuyên được áo thì chỉ phải mất cho ông phân nửa số tài sản trên. Lời thách được đưa ra thế nhưng chẳng ai dám cược. Sau cùng, một anh bộ đội biên phòng tên Liêm không tin vào chuyện hoang đường ấy đã nhận lời thách đố. Tất thảy kéo nhau ra bìa rừng. Chiếc áo của ông Lâm được treo trên một chiếc gậy giống như người ta vẫn treo để doạ chim phá lúa. Ba phát nổ chát chúa liên tiếp phát ra khiến mọi người đinh tai nhức óc. Thế nhưng, lạ kì thay, chiếc áo mà ông Lâm treo trên cây gậy vẫn chẳng hề lay động. Kiểm tra, mọi người đã tá hoả bởi không biết những viên đạn đó bắn đi đâu, dù anh lính tên Liêm ấy vốn là một tay súng cừ… Mặc lại chiếc áo, ông Lâm bảo, phần thưởng ông treo vẫn vậy, ai có khả năng thì cứ đến bản Pan gặp ông mà lấy. Lời thách đố của ông Lâm nhanh như thác đổ, vọt về tận đồng bằng. Nhiều người đã ngược rừng lên đây tìm gặp ông Lâm để “kiếm phần thưởng” nhưng tất thảy đều phải về không. Không những thế, khi rời bản Pan, xuống núi ai nấy đều thất kinh, thảnh thốt. Họ không hiểu tại sao lại có điều lạ lùng đến vậy. Trò chuyện với chúng tôi, một lái buôn tên Thu, sống ở ngay trước UBND xã bảo, khi mới lên đây, ông cũng định tìm ông Lâm để… kiếm tí vốn làm ăn. Tuy nhiên, ở đây được vài tuần, chứng kiến nhiều chuyện không thể tin vào mắt mình, ông đã từ bỏ ngay ý định đó… Mấy ngày ăn ở với người Arem, người Macoong trong thung lũng thẳm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn ấy, chúng tôi đã đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những chuyện, những việc tưởng như không có thật ấy lại tồn tại một cách rất đỗi bình thường ở nơi đây. Bởi thế, khi rời khỏi mái rừng già kì bí ấy, chúng tôi ai cũng ngỡ tưởng, mình vừa trở về từ cõi mơ, bến mộng. Theo Tuệ Linh (Tuổi trẻ thủ đô)
    1 like
  27. Có ai nghĩ rằng từ một cặp mắt mà có thể tái tạo một khuôn mặt và khuôn mặt đó là của người thuộc nền văn minh cao cấp trên trái đất cách con người hiện đại vài triệu năm? Những con người có năng lực siêu phàm xoay chuyển lực hút trái đất. Những con người cao 10 mét? Có ai nghĩ rằng từ sự phối hợp của các mô người chết với các mô của người sống mà có thể đem lại ánh sáng cho người bị mù? Có ai nghĩ rằng trong thế giới tồn tại những con người trong trạng thái samathy tồn tại xuyên thời gian? Một cái gọi là gương thời gian có thể làm thời gian trôi nhanh hay chậm? Xin xem ở đây: Phần 1 Phần 2 Thiên Đồng
    1 like
  28. Rin86 thân mến.Bác rất quí cháu. Nên bác khuyên cháu hãy sống với mình và nên rất cân nhắc những ý kiến người khác - dù đó là một ý kiến xuất phát từ lòng tốt với một cái tâm thánh thiện, hay một tâm địa xấu xa. Bởi vì, một lời khuyên đúng nó phụ thuộc rất nhiều vào trí huệ của người khuyên mình. Bất cứ một diễn đàn nào, nhân danh bất cứ một cái gì, đều có mục tư vấn. Cho dù đó là tư vấn cho việc nội trợ thì người tư vấn đều mang tính tự nguyện và không chịu trách nhiệm về chuyên môn của mình trên thực tế. Bác dẫn một thực tế rằng: Trước đây, người ta nhân danh khoa học khuyên người mẹ cần tách khỏi trẻ sơ sinh ba ngày (Hay một ngày) sau mới nên cho con bú. Tất cả các bệnh viện thực thi điều này. Nhưng sau đó - cũng lại khoa học - họ lại nhận thấy rằng: Chính giọt sữa mẹ đầu tiên rất cần thiết cho đưa con. Tất cả các bệnh viện lại trở lại bình thường. Đây là bác nói đến lĩnh vực khoa học thực nghiệm còn có những sai lầm và những quyết định vội vã. Còn chúng ta chỉ là tư vấn về tương lai. một điều không chắc chắn sẽ xảy ra. Chưa một quốc gia nào trong lịch sử nhân loại coi sự tiên tri là cơ sở pháp lý cả. Nó luôn luôn chỉ là một giá trị tham khảo cho dù người dự báo là một thánh nhân - chưa nói đến người phàm. Bởi vậy, một đạo luật bất thành văn là không ai đi trách thày bói cả, khi người thày đó không bao giờ xác quyết rằng mình luôn luôn đúng. Bởi vì, cho dù phương pháp bói toán sau này có được thừa nhận như một bộ môn khoa học chính xác thì nó vẫn bị lê thuộc vào phương tiên sử dụng nó: Đó chính là con người Rin86 ah. Bởi vậy, vấn đề chính là ở lương tâm của người dự báo trước lời khuyên của mình với thân chủ, chứ không phải dự báo đó đúng hay sai. Uy tín của diễn đàn chính là ở chỗ thu hút được những con người có tài năng vào nhiệt tình tư vấn giúp con người muốn biết tương lai của mình khi đang ở một hoàn cảnh bế tắc. Lương tâm của một người thày bói thể hiện ở chỗ có tự xác quyết mình luôn luôn đúng hay không. Bác rất khinh bỉ một thày bói nào đó cho rằng minh luôn luôn có khả năng bói đúng trước thân chủ. Bởi vậy, Rin86 lưu ý rằng: Bác chỉ xác quyết về phương pháp, chứ không bao giờ xác quyết về khả năng. Diện đàn của chúng ta so với các diễn đàn khác cùng nội dung, có một hạn chế là: Người chịu trách nhiệm cao nhất là bác có quan điểm có hệ thống là minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến và xác quyết nền Lý học Đông phương thuộc về văn hiến Việt. Quan điểm này chưa được thừa nhận chính thức. Bởi vậy, nhưng người thực nghiệm dự báo giỏi và bảo thủ, khi chưa tán thành quan điểm này họ sẽ không tham gia. Bởi vậy, rất có thể ý kiến của Crescent xuất phát từ một tâm ý trong sáng. Nhưng điều đó không có nghĩa nó phản ánh một thực tế khách quan. Rin86 nếu tự thấy cần chứng nghiệm qua tư vấn hãy cứ mạnh dạn và cần trắc nghiệm với chính lương tâm của mình chứ không nên quan tâm đến lời dự báo. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng để những người làm nghề này cần thật sự có một cái tâm là vậy. Tất cả tùy duyên. Nếu Rin86 bận thì thôi.Nhưng không nên vì một sự hiểu sai của người khác mà tự hạn chế mình.
    1 like
  29. CÂU TRUYỆN NGHE HỒI CÒN TRẺ. Hồi còn niên thiếu, chúng tôi không có gamme như bọn trẻ bây giờ, để suốt ngày dán mắt vào màn hình đến phát ghét. Hồi ấy, đam mê của chúng tôi là xem sách, truyện. Chúng tôi truyền tay nhau những cuốn sách, truyện, hoặc kể cho nhau nghe những câu chuyện xem được. Tôi được nghe một câu chuyện rất ấn tượng, do một đàn anh kể lại và gây những suy tưởng cho tôi đến tận bây giờ. Đó là một chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng liên quan đến đề tài của topic này. Bởi vậy, tôi thuật lại câu chuyện, như là một tư liệu rất đáng suy ngẫm để quý vị tham khảo. Câu chuyện kể rằng: Có một nhà du lịch đi lạc vào thế giới của những người mù. Họ không nhìn được, nhưng thích nghi với cuộc sống của họ và vẫn phát triển rất hiện đại, chẳng thua gì cuộc sống của thế giới con người 5 giác quan. Nhưng họ không phân biệt được màu sắc. Thời gian đầu, nhà du lịch vẫn sống bình thường và hòa nhập với cuộc sống ấy. Nhưng càng ngày, người dân ở đây thấy anh ta nói những điều rất lạ, có vẻ nhưng bị tâm thần. Vâng! Anh ta miêu tả vẻ đẹp của bầu trời, anh ta ngậm ngùi khi chiều buông ráng nắng, khiến anh nhớ đến quê xưa. Anh ta nhận xét về các gam màu trên y phục của các cô gái và chê nó kệch cỡm...vv...Người dân ở đây không thể hiểu anh ta nói gì. Họ kết luận anh bị bệnh tâm thần. Cành sát ốp anh ta vào bệnh viện. Các bác sĩ bệnh viện chiếu tia X và phát hiện anh ta có hai khối u làm lõm xướng phía dưới trán. Tất nhiên anh ta bị chỉ định giải phẫu để lấy hai khối u hình cầu. Sau giải phẫu, anh ta cũng bình thường như mọi người; tức là không nhìn thấy gì, người ta đã lấy đi hai con mắt của anh ta. Báo chí địa phương loan tin thành tựu y khoa đã giải phẫu thành công một trường hợp hiếm gặp cho bệnh thần kinh. Kể xong câu chuyện, ông đàn anh ấy kết luận: Ở xứ sở người có 4 giác quan sẽ thấy lạ với người có 5 giác quan.
    1 like
  30. Trong trường hợp này khó thực hiện.Bởi vì sự tư vấn này hoàn toàn tự nguyện, miễn phí. Các cao thủ qua đây để trắc nghiệm khả năng của mình và người cần tư vấn trong điều kiện đã thất vọng với những tư vấn bên ngoài, hoặc họ cần tham khảo mới vào đây. Nó chỉ có tính tham khảo và thực hiện hay không là do người được tư vấn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bởi vậy, nếu xác định người tư vấn thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về lời tư vấn, và chúng ta cũng không có kinh phí trả cho người tư vấn khi họ có trách nhiệm với lời tư vấn của họ. Chúng ta chỉ giới hạn những giá trị tư vấn thông qua nhưng giá trị đạo lý, luật pháp và nộii qui của diễn đàn. Uy tín của diễn đàn được bảo đàm bằng chính sự tôn trong những giá trị này.
    1 like
  31. II - Chida Sắp đến giờ G (hay đã sang giờ G? ) mọi người đang háo hức chờ sang ngày hoàng đạo là cùng nhau xếp hàng nghe tư vấn và chúc mừng diễn đàn khai trương. Chida cũng hồi hộp xin một chỗ. Kính chú Thiên Sứ, Cháu là nữ, sinh ngày 27/12/1983 DL Cháu có mấy vấn đề hiện đang lo lắng, mong chú Thiên Sứ xem giúp cháu. II - 1: II - 1 - 1: Gia đình có thể bán được đất trong mấy tháng tới không? Quẻ độn sau V - Star: Thương Xích Khẩu Miếng đất này đã có ý định bán từ lâu, nhưng vì nội bộ có những ý kiến khác nhau nên đã chưa bán được. Miếng đất này sẽ bán được nhanh thì 3 tháng nữa, chậm là 4 tháng. Tức chậm nhất là tháng Bày Âm lịch. II - 1 - 2: - Sức khỏe và tinh thần bố mẹ? (bố Mậu Tuất, mẹ Kỷ Hợi). Đỗ Tiểu Cát. Sức khỏe không có gì nghiêm trong với điều kiện cha hoặc mẹ trước đó đã có lần mổ hoặc tai nạn để lại tỳ vết trên người (Không tính mổ do sinh nở). Không có điều kiện trên, cha hoặc mẹ đang có mầm bệnh liên quan đến gan, hoặc tim mạch nhưng nhẹ và qua khỏi. II - 2: - Chuyện tình cảm có thuận lợi không? Có thể làm đám cưới trong năm sau? Cảnh Vô Vong. Có sự xa cách do hoàn cảnh (Công tác. du học...)Nhưng không có vấn đề gì ...nghiêm trong. Sang năm cưới. Nhưng quẻ này khuyên nên làm đám hỏi trong năm nay. Anh chị em tham khảo Lạc Việt độn toán chú ý: Câu hỏi này có vẻ như là hai câu. Nhưng thực ra là một câu trong sự diễn tiến hợp lý : Từ tình cảm thuận lợi dẫn đến một cuộc hôn nhân. Nên có thể thêm một quẻ phụ là Tử Tiểu Cát. Tử Tiểu Cát nghĩa đen là "Chết một mối tình". Trong hoàn cảnh này phải dự đoán là chuyện tình yêu được kết thúc bởi hôn nhân. Nhưng do cả hai quẻ đều không thật tốt - tuy có điều kiện tương sinh: Cảnh Âm Hỏa chính vị Khôn sinh Vô Vong Thổ. Bởi vậy lời khuyên là nên làm đám hỏi cho chắc ăn. II - 3: - Nên làm nhà nước hay nên làm ngân hàng ngoài. Năm nay có thể ổn định chưa? Tử Tiểu Cát - Kinh Đại An. Không nên làm chỗ nhỏ mà nên làm ở chỗ lớn: Kết luận nên làm nhà nước hoặc chọn những Cty đại gia sẽ thành công. III - 4: Hic, chú Thiên Sứ cho điều kiện mỗi câu hỏi không quá 15 chữ nên phải đếm đi đếm lại mà có câu vẫn bị dư. Cháu xin cảm ơn chú. (Chờ qua 12h thì cũng vẫn là giờ Tí, không biết chú Thiên Sứ chọn giờ nào làm giờ tốt.) Lại khuyến mãi tiếp: Khai Lưu Niên. Cô bé này khôn quá! Toàn hỏi câu kép không à! Nhưng chú cũng trả lời chu đáo. Đúng là Lưu Niên thật. Thiên Sứ
    1 like
  32. Thiên Sứ tư vấn: I: V - Star E hem, giờ là đúng giờ tý rồi, em xin chen 1 vé vào nhờ chú Thiên SỨ giúp đỡ cháu là nữ sinh ngày 8-11 âm lịch, tuổi Kỷ Tỵ (1989). Cháu muốn nhờ chú trả lời giúp cháu vài câu hỏi I - 1: Năm nay cháu có thể đậu vào trường ĐH mà cháu mong muốn ko (đúng ngay nguyện vọng đầu mà cháu đã đăng kí). Giờ mão (Mẹo). Ngày 10 tháng Ba - Mậu Tý: Sinh Tốc Hỷ. Cô đang có kỳ vọng lớn vào một trường mà cô nhắm tới. Quẻ cho thấy cô tự tin vào khả năng của mình do sự thông minh và khả năng học của cô. Nhưng Sinh Mộc quá yếu không đủ sức sinh Tốc Hỷ Hỏa. Do đó điều kiện thi vào trường mà cô mong muốn sẽ gặp khó khăn lúc ban đầu. Tuy nhiên, cô vẫn đậu do sự hiệu chỉnh những điều kiện nhập học sau khi thi và chỉ đậu nều cuộc thi được tiến hành từ cuối tháng Ba đến hếtvv tháng 5 Âm lịch. I - 2: Con đường học hành cũng như công danh sự nhiệp tiền bạc sau này của cháu có tốt ko (có sự xuất ngoại ko). Thương Xích Khẩu. Xích khẩu Kim khắc thương Mộc. Cô sẽ được xuất ngoại và thành công nơi đất khách quê người. Thời hạn nhanh là 4, chậm đến 8 năm sau (Tính năm Mậu Tý là năm thứ nhất). Nhưng vì tính bản thân phấn đấu nên để đạt được điều này cần có sự cố gắng. Khi xuất ngoại cô sẽ phải lựa chọn giữa tình cảm và sự nghiệp. Nhưng cô sẽ lựa chọn sự nghiệp. I - 3: Sau này cháu có khả năng có nhà, có đất riêng ko? Đỗ Tiểu Cát: Trong cuộc đời cô sẽ lần lượt sở hữu đến ba cái nhà. Cô sẽ giữ được hai cái. Nhà tuy không lớn , nhưng vừa ý và đẹp. Cái nhà đầu tiên cô có được lúc ít nhất 32 chậm là 37 tuổi. I - 4: Cảm ơn chú trước Đây là câu thứ 4 thuộc ngoại lệ. Nhưng thôi khuyến mãi đi. Cảnh Vô Vong. Câu trả lời của tôi là: "không có chi". :rolleyes: Thiên Sứ
    1 like