Rin86

Trẻ Vạn đò Sàm Sỡ Sinh Viên

1 bài viết trong chủ đề này

Trước đây khi đi thực tế ở làng Phù Lãng, Rin86 đã bị bọn trẻ con như thế này giở trò, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Đúng là bọn tội phạm tương lai, bọn ranh con này phải bị cho đi tù sớm

Trẻ vạn đò sàm sỡ sinh viên

TP - Không chỉ chặn xe xin tiền, nhóm trẻ vạn đò chuyên lang thang quậy phá ở cư xá Làng Đại học Huế này còn giở trò sàm sỡ nhiều nữ sinh viên.

Làng Đại học Huế nằm trên địa bàn có cái tên Trường Bia, thời gian gần đây được sinh viên gọi là “Trường Bia Vạn đò”. Bởi cứ vào buổi tối, có tới gần 20 trẻ nhỏ độ tuổi từ 7- 13 là con cháu những hộ dân làng chài vạn đò thường tập trung quanh khu vực Trường Bia kéo xe sinh viên (SV) nữ đi học qua đây để xin tiền.

Phần lớn là SV học trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế và SV sống trong cư xá Trường Bia. Từ 6 đến 9 giờ tối là thời điểm nhiều SV đi một mình, đường vắng người qua lại, băng nhóm trên thường phục kích sau những ụ đất, lô cốt bê tông đang xây dựng để giở trò. Có khi với chiêu bài giả đi nhờ xe rồi móc túi.

Gần đây nhất, khoảng 21 giờ ngày 25-11, chị T.T - sinh viên nội trú KTX Trường Bia trên đường đi học về qua ngã ba bị tặc nhí bao vây và “xin chị cho em lau nhờ tay vào quần áo chị”.

Chị T. hô hoán, lấy dép đe dọa nhưng chúng không sợ. Một số thanh niên ngồi trong quán biết sự việc nhưng họ chỉ cười và… làm ngơ. Mãi hồi lâu, T. mới thoát được.

Đỗ Thị Sao Mai, SV năm thứ 4 khoa Anh (ĐH Ngoại ngữ) thì nhớ lại trường hợp của mình trước đó: “Lúc đó khoảng 8 giờ tối, chúng kéo xe tôi lại, đòi giật và khám túi xách của tôi.

Khi tôi giật lại thì chúng càng làm tới và ném đất đá vào người. Mãi đến khi nhìn thấy bóng người đi tập thể dục buổi tối, tôi hô lên chúng mới chịu buông tha”.

Cô gái làm việc tại bưu điện gần cổng KTX Trường Bia cho biết “Chúng ăn nói tục lắm, có khi chúng còn bao vây bưu điện của mình, đầu trộm, đuôi cướp trắng trợn. Mình dọa rồi giả vờ ném đuổi chúng thì chúng lăn ra đường, ăn vạ rất điệu nghệ “.

Trả thù trắng trợn

Cả một phòng ở của SV Kinh tế khi được chúng tôi hỏi đều nói rất sợ lũ nhóc này, do trước đó có lần họ từng “xử lý” chúng một trận. Từ đó, các SV đi đâu đều bị chúng quây lại, bắt tháo khẩu trang để nhòm mặt tìm người để trả thù.

Nhiều SV không muốn đi học ca 3 tại trường hoặc đi học thêm một mình vì sợ. Gặp chị SV nào tỏ ra cứng rắn, chúng sẵn sàng bao vây, ném đất, đá hoặc chọc, vụt gậy vào người.

Cũng theo chị nhân viên bưu điện, mấy SV nữ là lưu học sinh nước ngoài ở bên khu cư xá hôm trước còn bị chúng cào cấu, xô cho ngã lăn ra đường.

Gần đây, trời mưa lạnh, khu vực thi công sát KTX Trường Bia rất lầy lội nên lũ trẻ chuyển địa bàn hoạt động xuống chân dốc đoạn ngã ba đường Nguyễn Khánh Toàn - Hồ Đắc Di.

Chúng quanh quẩn ở mấy quán cà phê, quán nhậu và quán net gần đó để xin tiền. Tại đây, chúng chặn SV từ hai khu nội trú Trường Bia và KTX dành cho HS-SV ngoại quốc (vốn bắt buộc phải đi qua đường này) để xin đểu.

Được biết đây là lũ trẻ con em dân xóm vạn đò sống trên thuyền, được nhà nước cấp đất lên bờ định cư nhưng lại đem bán đi rồi dựng lều tá túc trên khu vực đất xây dựng Làng ĐH Huế ở bất hợp pháp.

Nguyệt Nhi

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx...amp;ChannelID=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay