bobo

Con Thằn Lằn Nó... Vào Chân

3 bài viết trong chủ đề này

Hôm qua trong lúc lướt web bobo có thói quen gác chân lên bàn, như vậy có nghĩa là bàn chân hướng thẳng đứng lên trần nhà, và có 1 chuyện buồn cười là con thằn lằn nó.. vào đúng ngay đầu ngón cái của chân phải của bobo, cả nhà rộng thế thiếu gì chỗ sao nó lại lựa đúng chân của bobo mà ... nghỉ cũng buồn cười nhưng lại chợt nghĩ không biết có điềm gì không? xin các bác chỉ giúp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hôm nay thì hết cười nổi rồi các bác ơi, vừa nãy con thằn lằn nó lại rơi lên đầu huhu có sao k các bác chỉ em với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không sao đâu bo. Có sao biết liền à.

Nếu không sơ thì cho rằng : Con Thằng lằn đó nó đói quá nên nhắc chủ nhà phải mua muỗi thả làm mồi cho nó xơi thôi

Còn nếu sợ, cắt cái móng chân của ngón bị dính ấy của thằn lằn. Rồi cắt một nhúm tóc sau ót.

Gói 2 thứ lại vào miếng giấy xanh. Rồi đem bỏ vế phía Đông.

CM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay